PDA

View Full Version : Phượt ở Phú Yên: bình yên khám phá và thưởng thức^^



Mossa
01-09-2010, 18:27
Lâu rồi mới có cảm giác "phượt" bằng xe máy ở một miền đất lạ với núi đồi và biển xung quanh ^^
Một chuyến đi thật thú vị :D
(những hình ảnh trong topic này được Mossa tổng hợp lấy từ máy Mossa, Thông và Khánh, cảm ơn Thông, Khánh: 2 phó nháy cùng những tấm hình rất tuyệt! )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi chiều tối thứ sáu cuối tháng 8/2010. Trở lại Phú Yên lần này cảm giác rất phẩn khởi.
Trước khi lên đường thu dọn hành lý nhanh gọn để vi vu thôi!

19h có mặt ở bến xe Miền Đông, lên xe giường nằm 5 sao của hãng Cúc Tư, tụi mình 5 đứa: Thông, Hải, Khánh, A.Dúng và mình lên đường đi Phú Yên.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010008_resize.jpg

Hồi đó giờ thường “Phượt” bằng xe khách của Mai Linh, chưa bao giờ đi xe giường nằm, Anna (nhà ở Phú Yên, cũng là người rủ rê ra quê nó chơi) bảo nên đi xe giường nằm để ra đó có sức đi chơi vài ngày. Okie^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46571_432738799095_670679095_4806098_3811544_n.jpg


Với giá vé nằm 180.000 vé/lượt đáng đồng tiền, có mềm, gối, 1 chai nước suối và 1 khăn lạnh. Thế là có giấc ngủ ngon trên xe. Trên xe có WC, nhưng tình hình là hôm đó WC bị hư (bó tay).

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46571_432738809095_670679095_4806100_1036496_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46571_432738794095_670679095_4806097_1428155_n.jpg

Khoảng 22h, xe ghé trạm đừng chân dành cho những ai có nhu cầu ăn tối, cơm 25.000đ/dĩa, phở 20.000đ/tô, mì xào 30.000đ/tô. Đồ ăn nói chung là ăn được ^^

Trên xe xem kịch Hài Hoài Linh cũng vui rồi ngủ lúc nào không hay.

Mossa
01-09-2010, 18:31
4h30 tỉnh dậy ngắm binh minh trên xe, lúc này đã gần vào địa phận Phú Yên
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46571_432738814095_670679095_4806101_2281321_n.jpg

mặt trời sáng nay khá đẹp ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010034_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41199_1272543912892_1808739872_553009_5826737_n.jp g

7h sáng 28/8 đến bến xe Tuy Hòa, lên xe trung chuyển của hãng Cúc Tư chở cả nhóm đến nhà Anna đang chờ đón tụi mình

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010042_resize.jpg
3 chiếc xe máy đã được chuẩn bị cho tụi mình mượn để khám phá miền đất Phú Yên hấp dẫn này.

Mossa
01-09-2010, 18:39
Gia đình Anna dẫn tụi mình đi ăn sáng ở 49 Lê Lợi.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen082010009.jpg
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen082010012.jpg
Món đầu tiên thưởng thức là cơm gà lề đường. Cơm gà ở đây hơi bị ngon giá lại mềm 10.000đ/dĩa.

Ăn cơm xong, chạy qua tiếp một quán ăn nhỏ trên đường gần Đài Truyền Thanh (14 Phan Bội Châu) thưởng thức tiếp món bánh căn với giá 5.000đ/dĩa và uống sữa đậu nành cũng ngon lắm đó!^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010044_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010045_resize.jpg

Khoảng 8h30 ghé Huy Tùng Coffee (123 Nguyễn Trãi) bên dưới chân núi Nhạn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010053_resize.jpg

mọi người nhâm nhi cà phê sáng ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010054_resize.jpg
mọi người thì bảo cà phê ngon, mình thì không uống cà phê được nên hem biết ngon hay không? Nếu muốn biết thì bạn hãy đến thưởng thức rồi sẽ biết. hihi
Thiết kế ở quán này cũng có vài chỗ lạ lạ lắm!!!

Mossa
01-09-2010, 18:54
9h khi đã no nê, cả nhóm bắt đầu hành trình khám phá mảnh đất Phú Yên.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010057_resize.jpg
Thông và Mossa

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010055_resize.jpg
Hải và Khánh

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010203_resize.jpg
A.Dúng và Anna

Lâu lắm rồi mới “phượt” bằng xe máy ở miền đất cách xa Sài Gòn khoảng 550 km, với phong cảnh núi đồi xung quanh thật “đã”
Mấy ngày nay thấy Sài Gòn ảnh hưởng mưa bão, nghĩ không biết thời tiết ở Phú Yên ra sao? Rất may là thời tiết hôm nay trời trong xanh nắng đẹp.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46377_432739134095_670679095_4806107_1539585_n.jpg

Rất giống tên gọi Phú Yên, vùng đất trù phú và bình yên ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46377_432739129095_670679095_4806106_169261_n.jpg

Mossa
01-09-2010, 19:10
Dừng chân chụp ảnh, ở Cầu Đà Rằng, nghe nói là Cầu Đà Rằng là cây cầu 21 nhịp dài nhất miền Trung Việt Nam bắc qua sông Ba (sông Đà Rằng)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46377_432739119095_670679095_4806104_2986901_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46571_432738824095_670679095_4806103_1093157_n.jpg
“… Cầu Đà Rằng dài theo nỗi nhớ,
Nước Sông Ba dường đã phôi pha…”

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen082010027.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen082010020.jpg

Với những chiếc đèn giống biểu tượng của Nike ;)

Death
01-09-2010, 22:55
Chào mừng bạn đến với Phú Yên. Quê mình mùa này trời trông xanh đẹp quá!

Mossa
01-09-2010, 23:03
@Death: Phú Yên quê bạn quả thật là phong cảnh rất đẹp và hoàng sơ, còn rất nhiều chỗ mà tụi mình chưa khám phá hết được

Mossa
01-09-2010, 23:19
Chạy đến Cầu Hải Sơn và núi Hải Sơn mua nước uống
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47118_425798225355_565360355_5396577_844422_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46377_432739139095_670679095_4806108_3850906_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44383_425798185355_565360355_5396574_7438652_n.jpg

Khúc đường ray xe lửa cảnh lúc tàu đi qua để “chộp” khoảnh khắc đặc biệt này
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45203_425798200355_565360355_5396575_5790844_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46377_432739149095_670679095_4806110_507274_n.jpg

gần đây có nhà người dân đang đập lúa gọi tụi mình vào hỏi "ở Sài Gòn hả" vào đây đập lúa phụ cho biết luôn! hihi dzui dzui
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44679_425798240355_565360355_5396578_1479443_n.jpg

dalyhuong
02-09-2010, 00:12
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010042_resize.jpg
3 chiếc xe máy đã được chuẩn bị cho tụi mình mượn để khám phá miền đất Phú Yên hấp dẫn này.

Oh........ Toàn là người quen ko à... Nếu ko lầm bạn Anna này tên là Trân sn 1989... Khá xinh... Trong hình như có bố của bạn ấy... Nhà này hình như nằm gần cầu nhỏ...
Đúng là Tuy Hòa quá nhỏ mừ.......
@death: cũng nhanh tay lẹ mắt nha, ở đâu có Phú Yên ở đó có death nhể.......

@Mossa: Chị ơi, thấy cảnh vật và con người Phú Yên good ko chị??????
E rất dzui khi thấy chị và mọi người có được cảm giác thoải mái khi đến Phú Yên...
Rất mong được đọc nhiều bài viết và hình ảnh về Phú yên... Qủa thật có nhiều chỗ e cũng chưa đc đi...

Mossa
04-09-2010, 11:20
@dalyhuong: em là bạn của Anna hả? hihi, nhờ Anna là "thổ địa" nên nhóm mình chuyến này có người dẫn đường sướng luôn! :D

Mossa
04-09-2010, 15:28
sau đó chạy đến Thôn Văn Hóa Hảo Sơn để khu du lịch Đập Hàn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/40932_1372364318763_1521444872_30882465_3553746_n. jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47466_1272610834565_1808739872_553244_3586255_n.jp g
Vào khu du lịch Đập Hàn, khu này hôm nay vắng tanh, chỉ vài bóng người dân lên núi để lấy than đem về bán.
Nơi đây chỉ đông đúc vào những ngày lễ Tết, ngày thường ít người nên chẳng có ai bán vé, cũng chẳng có người bán buôn.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010187_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/34965_10150246698995433_783940432_13764877_1450394 _n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46377_432739164095_670679095_4806113_3791873_n.jpg
mình mượn chiếc xe đạp của bé trai này đó!

Khung cảnh núi đồi, sông hồ, cây cối nơi đây thật hữu tình
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010083_resize.jpg

Mossa
04-09-2010, 15:36
cảnh vật xung quanh toàn là đá, nước suối và lá, rất yên tỉnh
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010078_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010080_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010076_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010074_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47237_433067499095_670679095_4811143_534900_n.jpg

Mossa
04-09-2010, 15:42
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47237_433067524095_670679095_4811147_906995_n.jpg

lúc leo núi có rất nhiều đá, có những đoạn rất gập ghềnh khó đi qua

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010082_resize.jpg

đi được một chút phải dừng chân nghỉ lại, hít thở khí trời trong lành để lấy sức đi tiếp
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010089_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010091_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010096_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010108_resize.jpg

Mossa
04-09-2010, 15:47
Leo được hơn 2 tiếng, cả nhóm dừng lại ở một cái suối giữa núi rừng để tắm

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010137_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010130_resize.jpg

Nước suối trong veo và mát lạnh trong như đang được massage hay đi spa vậy^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010143_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010145_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010147_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010159_resize.jpg

Mossa
04-09-2010, 15:48
Ở đây chẳng có một bóng người nên có thể hồn nhiên vui đùa với cỏ cây, hoa lá.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010150_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010148_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010107_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/59350_1272605074421_1808739872_553217_7429356_n.jp g

hoa mua dong
04-09-2010, 16:10
Phú Yên lúc này là thời gian hiếm hoi của mùa thu (gần như là không có thời gian cho mùa thu), trời xanh đắm đuối. Đi trễ khoảng vài tháng nữa là mùa mưa bão, trời đen đắm đuối luôn...^^ Chuyến đi của bạn kể rất hay!! ^^

Mossa
04-09-2010, 19:59
Phú Yên lúc này là thời gian hiếm hoi của mùa thu (gần như là không có thời gian cho mùa thu), trời xanh đắm đuối. Đi trễ khoảng vài tháng nữa là mùa mưa bão, trời đen đắm đuối luôn...^^ Chuyến đi của bạn kể rất hay!! ^^

Cảm ơn bạn, quả thật nhóm mình đi khá may mắn, thời tiết đẹp. Mình cũng chẳng để ý nhóm mình lại đi ngay đúng mùa thu như bạn nói. Sự tình cờ thật "thú vị" :D

Mossa
05-09-2010, 16:22
Bướm ở đây cũng rất nhiều với đủ màu sắc tung tăng bay lượn xung quanh khu vực mình đang tắm.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41050_1272594554158_1808739872_553174_6115654_n.jp g

Và có một con đặc biệt màu cam đậu trên đôi dép màu cam ^^. Con bướm này không như những con bướm khác đậu 1 tí là bay, còn con này thì “hơi dạn dĩ” ;) làm dáng cho tụi mình chụp hoài
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010172_resize.jpg

Tắm suối làm mọi người xua tan đi những mệt mỏi khi leo lên đây, lấy lại sức cả nhóm lại tiếp lục leo và đi qua những tảng đá lớn để xem điểm cuối cùng của nó là đâu?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47525_432740174095_670679095_4806140_4335392_n.jpg

Cuối cùng là đến một cái hồ giữa lòng núi rất yên tỉnh và trong xanh.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47237_433067529095_670679095_4811148_339960_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010183_resize.jpg

Hồ này khá sâu nên không thể tắm, nghỉ ngơi 1 chút tụi mình đi trở lại suối tắm lúc nãy tắm 1 lần nữa rồi quay trở ra.

Cả nhóm rất thích đến những nơi hoang sơ như thế này, mà nơi hoang sơ thì không có chỗ thay đồ (hehe), con trai thì dễ rồi, còn gái đành phải "trần trụi giữa thiên nhiên, hồn nhiên với cây cỏ" thui hihi
hoang sơ thì phải chịu, keke

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47466_1272610754563_1808739872_553242_4294096_n.jp g

(lần này là lần III, sau lần Phượt ở Côn Đảo và Phú Quốc của mình, ack ack)

Mossa
05-09-2010, 16:48
tạm biệt Đập Hàn, tụi mình đến quán Chân Tình ăn cơm trưa ở gần núi Hảo Sơn với giá 30.000đ/phần (giá này bị mắc do người ta biết mình không phải dân ở đây nên “chém” 1 tí) , chứ bình thường chỉ khoáng 20.000đ thôi! Và uống nước khoảng Đảnh Thạnh 5.000đ/chai rất “đã” khát.

Nghỉ ngơi một chút sau đó cả nhóm đến một đầm có rất nhiều sen rất đẹp.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47525_432740194095_670679095_4806144_7234508_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47525_432740204095_670679095_4806146_6927591_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47276_433067999095_670679095_4811154_4972893_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45632_425332035355_565360355_5385407_4236627_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47204_425798250355_565360355_5396579_1521208_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45861_425330400355_565360355_5385360_5114525_n.jpg

Mossa
05-09-2010, 17:03
sau đó, chạy qua Đèo Cả

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010200_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010191_resize.jpg
Thông tranh thủ phơi cái quần cho khô nè!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/40808_425798145355_565360355_5396572_7049047_n.jpg
Núi Đá Bia từ xa xa kìa!^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45792_425798130355_565360355_5396570_3477759_n.jpg
lúa phơi ngay trên đường Quốc Lộ 1A, làm người đi đường chạy xe khá nguy hiểm, lên hình đẹp mà không "đẹp", mong là người dân sẽ có nhiều sân để phơi lúa hơn.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45256_425798325355_565360355_5396584_3999040_n.jpg

Mossa
05-09-2010, 17:13
nhóm mình đến Di Tích Lịch Sử Vũng Rô

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/40932_1372364358764_1521444872_30882466_6584399_n. jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46071_425798520355_565360355_5396600_8169440_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47110_425798505355_565360355_5396598_887506_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46856_425798560355_565360355_5396603_5504400_n.jpg

đôi khi cũng bị lạc đường lúc vào Cảng Vũng Rô
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010207_resize.jpg

Mossa
05-09-2010, 17:28
mỗi lần ra Miền Trung, ngồi trên xe khách đi ngang thấy Cảng Vũng Rô này rất đẹp từ xa, hôm nay mới có dịp ở cận cảnh này ^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47276_433068014095_670679095_4811157_4398568_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47698_425161615355_565360355_5379744_3761596_n.jpg

nước biển trong veo! ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47276_433068019095_670679095_4811158_4529853_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/48058_433068494095_670679095_4811161_3993687_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/48058_433068499095_670679095_4811162_7330298_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45420_425330420355_565360355_5385362_4256103_n.jpg
nắng vàng, biển xanh, anh và em^^

Mossa
05-09-2010, 22:49
gần 4h chiều vào nhà Chú Mười gởi xe rồi ra Bãi Môn tắm biển

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010224_resize.jpg

Mình đến đây lúc đầu năm sau khi cùng IVC đi trao quà Tết ở Suối Mỡ, bây giờ trở lại vẫn đẹp như vậy, cũng bãi cát trắng, cũng dòng nước mát lạnh, chỉ có mình là khác, cảm nhận khác hơn một chút. Bởi vậy, lâu lâu đi lại những nơi mình đã từng đi qua chiêm nghiệm và nhớ lại thấy hay hay làm sao nhỉ!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41100_425332085355_565360355_5385412_2793119_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010236_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46888_425330460355_565360355_5385365_5206208_n.jpg

Thông và Khánh không bỏ qua cơ hội "chộp" hình. những tấm hình đẹp nhất là do 2 phó nhòm này

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45643_425162150355_565360355_5379775_4945203_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010240_resize.jpg

Mossa
05-09-2010, 22:52
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47451_425798635355_565360355_5396609_1100539_n.jpg

kìa, có con chuồn chuồn nó không bay :D, hôm nay ở đây chuồn chuồn nhiều nhỉ?
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47365_425332095355_565360355_5385413_4414091_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44513_425332115355_565360355_5385415_1148489_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44989_425330475355_565360355_5385366_5600850_n.jpg
hoa cỏ mùa thu ^^ thích thích!!!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010231_resize.jpg
vừa thưởng thức cảnh, Hải vừa uống bia mừng nhân dịp sắp đến Hải Đăng Đại Lãnh ;)

Mossa
05-09-2010, 23:19
Lần trước không tắm biển được vì trời khi mưa, lúc nắng thất thường, với lại lần đó ghé qua không có nhiều thời gian nên này thì nhất định phải tắm. Biển trong xanh, có điều là có nhiều “sứa” nhưng không sao “chuyện nhỏ” ấy mà! Tắm thì cứ tắm thôi!hihi

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46905_425802180355_565360355_5396698_2576797_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45976_425161665355_565360355_5379748_7800593_n.jpg
lưu dấu nick của Khánh

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45429_425332105355_565360355_5385414_6147965_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45456_425802270355_565360355_5396707_3090873_n.jpg

luyện vài chiêu trước khi xuống biển với Hải và A.Dúng

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47240_425161755355_565360355_5379755_566779_n.jpg

hoa mua dong
06-09-2010, 11:48
Nghỉ ngơi một chút sau đó cả nhóm đến một đầm có rất nhiều sen rất đẹp.


https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47204_425798250355_565360355_5396579_1521208_n.jpg


Đó là Hồ Hảo Sơn. Hồ Hảo Sơn nổi tiếng với sự tích gắn liền với Cao Biền. Cao Biền là một viên quan nhà Đường, cũng là một thầy địa lý, trong khi đi về Phương Nam để trấn yểm những long mạch của nước Nam, Cao Biền thấy nơi vùng hồ Hảo Sơn có quá nhiều linh khí tụ hội, long mạch còn lấn át cả kinh đô Trường An của Trung Quốc, vì vậy, ông đã giả làm rơi kiếm xong hồ để cắt đứt mạch rồng ở đây. Ở Phú Yên còn có núi Chóp Chài (trong thành phố Tuy Hòa, từ núi Nhạn bạn có thể nhìn thấy), Chóp Chài nếu nhìn từ phía Hòa Trị (trên khách sạn Cendeluxe một tí) bạn sẽ thấy ngay hình dạng một con Rùa đang hướng ra biển, Cao Biền gọi đó là "Kim Qui vọng hải ngoại", người Phú Yên lập nghiệp nơi xa dễ bề thăng tiến. Tương truyền rằng, Cao Biền sau này đánh nhau với thần Đá Bia (Thạch Bi Sơn, hòn đá rất to mà bạn có thể trông thấy khi đi qua Đèo Cả vào PHú Yên), bị chết và lập mộ giả ở nhiều nơi, một trong những nơi ấy là một ngọn đồi ở Tuy An, dân gian mới có câu ca dao "Nhìn ra thấy mả Cao Biền; Nhìn vào thấp thoáng Ma Liên, Chóp Chài".

Hanoi1111
06-09-2010, 20:40
Đó là Hồ Hảo Sơn.
....
....
một trong những nơi ấy là một ngọn đồi ở Tuy An, dân gian mới có câu ca dao "Nhìn ra thấy mả Cao Biền; Nhìn vào thấp thoáng Ma Liên, Chóp Chài".

Nơi đó là thôn Tân An xã An Hòa huyện Tuy An, thuộc khu vực Đầm Ô Loan, nơi đây chính là mả Cao Biền thật cách UBND xã An Hòa khoảng 3 Km có đường đi đến nơi.
Ở trên không phải là hồ Hảo Sơn mà người dân và phong tục ở đây gọi là Biển Hồ, chỉ có anh Gúc gọi là hồ Hảo Sơn. hồ này có nhiều cá trước đây có cả cá sấu, hiện nay người ta khai thác bùn làm phân vi sinh. Sau này đường dẫn hầm Đèo Cả sẽ đi ven khu vực này đó.
Về hồ Hảo Sơn xem thêm ở đây: http://baophuyen.com.vn/Trangch%E1%BB%A7/Ph%C3%BAY%C3%AAn%C4%90%E1%BA%A5tNg%C6%B0%E1%BB%9Di/Qu%C3%AAh%C6%B0%C6%A1ngm%E1%BA%BFny%C3%AAu/tabid/120/GId/120/NId/11326/Default.aspx

Mossa
08-09-2010, 22:29
tiếp theo...

Tắm biển xong một lần nữa ra suối tắm lại :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41249_1272639915292_1808739872_553346_4801528_n.jp g

rồi sau đó vào nhà chú Mười ăn tối và hải sản. Nhờ vivi82 cho số điện thoại, sáng sớm mình đã đặt trước, nên giờ có thể ăn mà chẳng phải lo.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44479_425802310355_565360355_5396709_6491061_n.jpg
Với 80.000đ/người với các hải sản món mực, tôm, cá, bên cạnh đó còn có vài món cơm canh nữa!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41249_1272639995294_1808739872_553348_3628635_n.jp g

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010256_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46404_425798570355_565360355_5396605_6932897_n.jpg
Cả nhóm thích nhất là món Cua Huỳnh Đế tươi được hấp bia ngon tuyệt :P

Mossa
08-09-2010, 22:46
Trong lúc ăn tối, muỗi ở đâu ra đốt quá chừng. Dự tính là sẽ ngủ lại ở Hải Đăng nhưng muỗi quá, mọi người đòi về nhà Anna ở Tuy Hòa, Mossa thì lo lắng vì sợ tối đi đường núi đèo rất nguy hiểm. Cuối cùng, đành phải theo số đông là về Tuy Hòa nhà Anna ngủ.

8h tối về đường tối lại trời mưa, điều Mossa lo cũng đến.

Đã phân công, xe nào trước xe nào sau, chạy một hồi nhìn lại không thấy xe Hải và Khánh đâu, xe Thông và mình chạy chậm chậm chờ, sau đó đứng lại chờ 5 phút mới thấy xe Hải và Khánh lên. Vì đường tối trời mưa trơn trợt và có khúc đường xấu nên Hải và Khánh bị té xe. May là chỉ bị trầy xước bên ngoài.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010262_resize.jpg

Cả nhóm cùng nhau chạy chầm chậm từ từ về Tuy Hòa

9h về đến nhà Anna để Hải băng bó lại vết thương
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41202_1272644995419_1808739872_553355_6273098_n.jp g

sau đó ra chợ Tuy Hòa ăn bánh canh hẹ (quán kế bên Bưu Điện Tuy Hòa). Mình rất khoái món này, ngon ghê và giá 10.000đ/tô thui
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010271_resize.jpg

rồi chạy qua ngã tư Duy Tân và Thành Thái ăn chè, uống sữa đậu phộng (ngày xưa quán này có tên là 500 vì có 500đ/ly) nay giá 2.000đ ;)
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41202_1272645075421_1808739872_553357_5523409_n.jp g

giải khát xong, lang thang qua đường Hùng Vương, bán rất nhiều bắp nướng chấm mắm niêm. Hơi bị ngon đóa nha!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41202_1272645115422_1808739872_553358_7240956_n.jp g

10h30 tối mọi người ngủ sớm để sáng hôm sau quay lại Hải Đăng Đại Lãnh ngắm mặt trời mọc

Mossa
08-09-2010, 23:08
3h sáng 28/8/2010 cả nhóm dậy để đi Hải Đăng Mũi Đại Lãnh
vì dậy sớm dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng mọi người vẫn háo hức đi

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010279_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010280_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010282_resize.jpg

lần đầu đi trong đêm khuya vào sáng sớm ở một nơi xa lạ cảm giác hơi lo lo một chút
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/41202_1272644955418_1808739872_553354_6822655_n.jp g

rồi lọ mọ mò đường bằng đèn pin để lên Hả Đăng

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/40983_1272651875591_1808739872_553376_6371068_n.jp g
bị kiến cắn đau quá chừng, vì có thấy đường đâu, cả nhóm chỉ có duy nhất một cái đèn pin mượn của chú Mười

cuối cùng cũng đến Hải Đăng Mũi Đại Lãnh lúc trăng vẫn còn trên cao ^^, dzui dzui! :D
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/40983_1272651915592_1808739872_553377_2284695_n.jp g

Mossa
08-09-2010, 23:10
Mũi Điện (mũi Đại Lãnh)^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46555_433068869095_670679095_4811174_6941912_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45697_425162965355_565360355_5379798_4429489_n.jpg
cùng ánh trăng trên đầu từ xa xa ^^

dalyhuong
09-09-2010, 01:49
Uiiiiiiiiiiiiii, nhóm của ss đi dzui quá à.....
Cũng 80 k mà nhóm của ss e thấy thịnh soạn quá chừng...
Chắc nghe giọng SG nên cha mập quán bánh canh hẹ Bưu điện chép nhóm ss tới tấp rồi (e mới ăn hôm qua, chỉ 7k thôi). Nhưng dù sao quán ấy được đánh giá là 1 trong những quán bánh canh ngon của "Ti Qùa" rồi...
Đi ăn bắp mắm lúc trời mưa mưa thì hok còn gì bằng... Hic ăn chay mà lòng toàn nghĩ mặn... Quán bắp của ss ăn là gần quán bắp ngon nhất nhì Tuy Hòa đó (nếu ss thấy bà nào mập mập, đen đen ngồi nướng bắp gần đó )
Túm lại ss đã đi ăn vặt ở Tuy Hòa cũng khá khá rồi đó... Thật là thú vị...

Nhưng hôm sau đừng đi đường đèo buổi tối nữa nha... ngủ trên Hải Đăng rất thú vị... Được chăm lo đầy đủ không khác gì nhà nghỉ cả...

Cherish
09-09-2010, 09:49
Há há, bà chị. Em bắt được bà chị trên này rồi. Để tối em về zip hình gửi lại file bự cho chị, lu bu quá em quên mất.
Phú Yên là vùng đất mới nhất mà em đi, biển đẹp nhứt mà em thấy :D Mà đi bụi bặm mù mịt vầy mới dzui.
Khi nào chị đi đâu nữa thì hú em nha. ;)

Mossa
10-09-2010, 23:02
@Cherish: chị cũng nghĩ vậy, khi nào có chuyến đi bụi nào tiếp chị sẽ gọi em!

(tiếp theo...)

Cảm giác được đứng trên ngọn Hải Đăng Mũi Điện thật là tuyệt vời! Nơi “đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tổ quốc. Nơi được cho là Cực Đông của Việt Nam (mặc dù hiện nay còn có nhiều vấn để tranh cãi là Mũi Đôi ở Nha Trang mới đúng Cực Đông). (http://www.baodulich.com/mytrip-131-Di-tim-diem-cuc-dong-tren-dat-lien-to-quoc.html)

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/40952_431847474095_670679095_4782476_453243_n.jpg
lấy Google search nè!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/48058_433068519095_670679095_4811166_3466525_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46555_433068864095_670679095_4811173_152614_n.jpg

Không cần biết chính xác là nơi nào, chỉ cần biết tụi mình đang đứng ở 1 trong 2 điểm đó là vui rồi!^^
Được tận mắt thấy cái thời điểm mới 4h30 sáng mà trời ở đây đã sáng trưng một góc trời, cả nhóm ai cũng thích.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46053_425802435355_565360355_5396715_1633420_n.jpg

Có lẽ sáng hôm qua đã ngắm mặt trời mọc lúc đi trên xe, nên sáng hôm nay không được thấy nữa chăng? (chỉ là biện hộ mà thôi! Hehe )

Trời có nhiều mây che khuất mặt trời nhưng bù lại nhóm thấy được sao băng và những áng mây tuyệt đẹp.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010314_resize.jpg
kamehame

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45380_425802510355_565360355_5396718_7247934_n.jpg

Mossa
10-09-2010, 23:16
Từ trên Hải Đăng nhìn xuống bên dưới có những tản đá lớn ngay biển quá đẹp. 3 người con trai trong nhóm muốn được leo lên những hòn đá ấy để tìm cảm giác mạnh và chinh phục chính mình.

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46623_425802575355_565360355_5396721_6850853_n.jpg

Sau khi xin phép các anh canh gác trạm Hải Đăng, cả nhóm leo qua cái hàng rào xi măng để xuống khu vực bên dưới.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47473_1272666155948_1808739872_553409_82805_n.jpg

Lối đi rất khó và phải qua những cây lá gai cùng những tản đá lớn
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46392_425802530355_565360355_5396719_4938222_n.jpg

mới ra được đoạn này để nhìn lên Mũi Điện khá gần

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47140_425160840355_565360355_5379692_3608852_n.jpg

và phía dãy đất xa xa kia

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47479_425330505355_565360355_5385368_3918242_n.jpg
(mỗi người nhìn vu vơ 1 hướng ^^) dzui dzui!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46555_433068874095_670679095_4811175_5747869_n.jpg

Mossa
10-09-2010, 23:27
đến đoạn này bọn con gái chỉ dám dừng lại ở đây

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010321_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010325_resize.jpg

vì phải qua 1 cái đoạn khá nguy hiểm, nhìn xuống biển trong như một cái vực
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46555_433068899095_670679095_4811180_7989248_n.jpg

chỉ 3 bạn nam mạo hiểm qua thôi!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010332_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010335_resize.jpg

Mossa
10-09-2010, 23:35
và điểm các bạn ấy muốn leo lên là tảng đá này

từ từ, từng bạn leo lên
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45584_433069279095_670679095_4811186_3195081_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45584_433069284095_670679095_4811187_3438397_n.jpg
nhìn các bạn leo mà mình muốn "yếu tim" lun! Không dám xem 0.0

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010331_resize.jpg
cả 3 leo lên xong thì "tự sướng" hay "đánh dấu" vậy nhỉ? trùi ui! ghê we' đi!!!!!

Từ đây, các bạn ấy nhìn ra vào hướng Hải Đăng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46796_431848314095_670679095_4782490_3116200_n.jpg

Mossa
10-09-2010, 23:58
sau đó cả nhóm đi trở lên để trở ra đi tiếp tục cuộc hành trình đi bụi ở Phú Yên
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010337_resize.jpg

tạm biệt Mũi Điện đi xuống hướng Bãi Môn trở ra
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010342_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010344_resize.jpg

từ trên nhìn xuống, nước biển trong veo
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010345_resize.jpg

thi xem ai ném xa hơn nè!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45631_425160910355_565360355_5379702_7774850_n.jpg

Mossa
11-09-2010, 00:14
thích hoa cỏ hoang sơ nhưng vẫn đẹp nhẹ nhàng^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46902_425802645355_565360355_5396727_7419115_n.jpg

và thích những khối đá tự nhiên trông như có ai đó đã gọt dũa đẹp ghê!
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/45098_425802725355_565360355_5396731_2331223_n-1.jpg

trên đường ra, Hải phụ một ngư dân đang xách cá mang ra chợ bán buổi sáng
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46777_425802835355_565360355_5396738_796048_n.jpg

giỏ mới bắt lên cá tươi làm sao! Có cả cua Huỳnh Đế nữa! Cô ấy bảo cua này rất hiếm khi gặp, hôm nay là ngày may mắn vì bắt được khá nhiều.
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/46879_1272670316052_1808739872_553417_6020330_n.jp g

Hải nhà ta hí hững bắt lên "chộp" một tấm kỷ niệm ^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/59161_1272667875991_1808739872_553416_1009536_n.jp g
tối qua đã thưởng thức món Cua này rồi vậy mà nhìn mặt Hải giống như muốn "đớp" con cua này luôn ah!

Mossa
11-09-2010, 00:18
tạm biệt Bãi Môn - Vũng Rô. Hẹn một ngày nào đó nếu có thể sẽ trở lại nơi này!^^

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/47384_425802775355_565360355_5396735_7078472_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/59161_1272667795989_1808739872_553414_6160687_n.jp g

những bước chân CK lưu dấu lại

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/59161_1272667835990_1808739872_553415_2586553_n.jp g

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44446_425173840355_565360355_5380117_7123024_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/44598_425802290355_565360355_5396708_1210846_n-1.jpg
tạm biệt, những hình ảnh quen thuộc nơi đây! ^^

Mossa
13-09-2010, 23:12
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010350_resize.jpg

Cả nhóm về lại Tuy Hòa nhưng trên đường đi lại bị lạc nhau vì không thể liên lạc (vì điện thoại người ko đem theo, người hết pin) với xe Hải - Khánh, đêm qua đi trời mưa nên xe bị mất chìa khóa, Hải - Khánh phải đi làm chìa khóa để đổ xăng. Mãi đến trưa cả nhóm mới gặp nhau ở nhà Anna được.
Gia đình Anna mời cả nhóm ăn trưa cũng thật hoành tráng đặc biệt là món nai rừng rất hấp dẫn cuốn bánh tráng Phú Yên. Cả nhóm ăn no nê sau đó nghỉ trưa một tí để dưỡng sức "phượt" tiếp.

2h chiều tạm biệt Thông phải đi Buôn Mê Thuột công tác. Nhóm còn lại tiếp tục theo hướng Gành Đá Dĩa

Khánh (Cherish) xung phong chạy một mình^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010351_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010352_resize.jpg

Qua Dốc Đài
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010354_resize-1.jpg

Rồi Đèo Quán Cau
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010355_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010356_resize.jpg

Mossa
13-09-2010, 23:27
rồi ghé qua Đầm Ô Loan

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010360_resize.jpg

thời gian tụi mình đi gần đến Lễ Quốc Khánh 2/9 nên cờ chào mừng trên đường được treo dọc con đường đi
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010361_resize.jpg

tiếp tục qua các dốc
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010363.jpg

và đèo Tam Giang
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010365.jpg

Mossa
13-09-2010, 23:36
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010367_resize.jpg

đi ngang nhà thờ MẰNG LĂNG
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/59408_1273971948216_1797466410_542846_4268147_n.jp g

đi qua một cái đập nước mà Khánh rất thích
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010369_resize.jpg

với những con đường làng thật chân quê, mộc mạc
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs193.ash2/45640_425803005355_565360355_5396751_5157740_n.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010375_resize.jpg

những cánh đồng lúc chín vàng ^^
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010376_resize.jpg

Mossa
13-09-2010, 23:56
https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010393_resize.jpg

Bảng hướng dẫn không có mũi tên làm tụi mình đi lạc vào An Hải :D

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs644.snc4/60472_1384288096850_1521444872_30908125_2389723_n. jpg

với những con đường đang làm 0.0 và cát trắng
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs644.snc4/60463_1384288536861_1521444872_30908127_5309407_n. jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs669.snc4/60956_1384296697065_1521444872_30908149_4959960_n. jpg

thế là phải quay trở ra đường khác
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60463_1384288656864_1521444872_30908130_1899302_n. jpg

Mossa
14-09-2010, 00:09
sau một hồi thì cũng ra đường đến được Gành Đá Dĩa
Mọi người bảo đến Phú Yên mà không ghé Gành Đá Dĩa thì coi như chưa tới đây. Giờ đã đến đây rồi cảm giác sao nhỉ? không ngạc nhiên lắm, cũng toàn đá là đá thôi, nhưng quả thật đá ở đây thật đặc biệt lạ, đúng là di tích thắng cảnh cấp quốc gia có khác ^^


https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010395_resize.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs630.snc4/59022_1272672556108_1808739872_553422_3452246_n.jp g

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs610.snc4/59022_1272672596109_1808739872_553423_5033967_n.jp g

những hòn đá được xếp rất có trật tự :D

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010400_resize.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs204.ash2/46720_425802940355_565360355_5396747_1983205_n.jpg

Mossa
14-09-2010, 00:19
mỗi người tự "chộp" một tấm nè!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010404_resize.jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010406_resize.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs209.ash2/47258_425802880355_565360355_5396741_38374_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs432.snc4/47487_425160955355_565360355_5379708_4219136_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs380.snc4/44344_425163060355_565360355_5379803_4485569_n.jpg
"cù lét Hải nà!" ^^

Mossa
14-09-2010, 00:29
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs414.snc4/47675_425168870355_565360355_5379981_4834160_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs412.snc4/47568_425330515355_565360355_5385369_5152569_n.jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs197.ash2/46003_425802930355_565360355_5396745_5168281_n.jpg
kìa có một con ghẹ "lột xác"

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs152.ash2/40961_425802920355_565360355_5396744_6708098_n.jpg
anh ngư dân này mặc đồ "thời trang" nhỉ?

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs207.ash2/46990_425168885355_565360355_5379982_5777023_n.jpg
Cherish: "I was here"

Mossa
14-09-2010, 00:37
tạm biệt Gành Đá Dĩa, cả nhóm trên đường về tiếp tục "chộp" những khoảnh khắc đi trên đường làng

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010412_resize.jpg

chạy lên những đoạn đường phơi rơm ^^

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60463_1384288696865_1521444872_30908131_4478968_n. jpg

ngôi nhà có tường "đá"
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs324.ash2/60463_1384288736866_1521444872_30908132_2194048_n. jpg

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs664.snc4/60463_1384288496860_1521444872_30908126_327371_n.j pg
những chú vị dễ thương ^^

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs402.snc4/46494_425163095355_565360355_5379805_6378111_n.jpg
lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời

Mossa
14-09-2010, 00:42
Hải lần đầu tiên nhào xuống "thử" gặt lúa ^^

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs189.ash2/45184_425163080355_565360355_5379804_1794795_n.jpg

Đến Cherish (Khánh)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs311.ash2/59090_1272674956168_1808739872_553427_5974654_n.jp g

và cả nhóm

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs631.snc4/59090_1272674996169_1808739872_553428_7198638_n.jp g
xa xa, có con bò đang chở lúa ^^

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs311.ash2/59090_1272675036170_1808739872_553429_146578_n.jpg

Mossa
14-09-2010, 23:09
khoảng 16h30 về lại Tuy Hòa

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010415_resize.jpg

đi ăn bánh bèo, bánh hỏi nóng ngon tuyệt ở Ngọc Lanh^^

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs657.snc4/61759_1385229800392_1521444872_30909838_6964607_n. jpg

cả nhóm ăn uống no say trước khi lên đường về Sài gòn!

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010418_resize.jpg

18h cảm ơn và chào tạm biệt gia đình Anna đã giúp đỡ tụi mình chuyến đi Phượt ở Phú Yên rất nhiều.

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs336.ash2/61670_1385229640388_1521444872_30909837_4924934_n. jpg

https://i154.photobucket.com/albums/s267/rocktoheaven/Phu%20Yen%2027Aug2010/PhuYen27-29Aug2010417_resize.jpg

5h sáng 29/8/2010 đến Sài Gòn.
Kết thúc một chuyến Phượt ở Phú Yên "bình yên khám phá và thưởng thức" thật vui vẻ, thú vị và đầy kỷ niệm ^^
Vẫn chưa khám phá hết Phú Yên trong vòng vài ngày, hẹn một chuyến đi khám phá thêm nhiều địa điểm hoang sơ khác nữa! Phú Yên ơi!^^

Mossa
02-04-2011, 00:00
Chợt nhớ Phú Yên quá!
2 lần ra Phú Yên đều không ngắm được mặt trời mọc. ;) Chắc tại số mình không có duyên với Phú Yên chăng? :D

Hôm nay, Phú Yên đang mừng kỷ niệm 400 năm, hem biết có bạn nào Phượt không nhỉ?

haianh
02-04-2011, 05:35
Gành đá đĩa - một trong những nơi mình ao ước đến.

Chuyến đi của Mossa thật thú vị; được hòa mình vào thiên nhiên, quên đi hết những ồn ào náo nhiệt của thành thị thì còn gì bằng

TONY TÈO
22-05-2012, 15:29
Chợt nhớ Phú Yên quá!
2 lần ra Phú Yên đều không ngắm được mặt trời mọc. ;) Chắc tại số mình không có duyên với Phú Yên chăng? :D

Hôm nay, Phú Yên đang mừng kỷ niệm 400 năm, hem biết có bạn nào Phượt không nhỉ?
Minh cũng là người Phú Yên . Mình hiện tại là thành viên Phượt Bình Dương . nếu về phú Yên thêm lần nữa mình sẽ làm Thổ Dịa của vùng đồi núi hoang sơ với nhiều thác đẹp ,( nhưng phải mùa hè la ok . tránh mùa mưa và mùa gió ).
mail: [email protected]

mytienyumi
25-05-2012, 16:50
Minh cũng là người Phú Yên . Mình hiện tại là thành viên Phượt Bình Dương . nếu về phú Yên thêm lần nữa mình sẽ làm Thổ Dịa của vùng đồi núi hoang sơ với nhiều thác đẹp ,( nhưng phải mùa hè la ok . tránh mùa mưa và mùa gió ).
mail: [email protected]
E cũng mới join vô hội PBD đây,anh làm tour Phú Yên cho hội nhà mình đi anh,đi từ tối t5 hay tối t6 là đc gùi....

minhkhuong84
27-05-2012, 19:27
mình có bạn gái ở PY luôn.có dịp ra PY 1 lần rồi.đập Hàn rất đẹp,hè này định về PY 1 chuyến nữa.đất và người PY thật tuyệt vời

thinhduyquach
07-09-2012, 00:08
Gành đá đĩa - một trong những nơi mình ao ước đến.

Chuyến đi của Mossa thật thú vị; được hòa mình vào thiên nhiên, quên đi hết những ồn ào náo nhiệt của thành thị thì còn gì bằng
Vậy bây giờ bạn đi chưa ? Hãy đi và cảm nhận mau lên , nếu không muốn nói là ..... ôi tiếc quá .

melancholy
02-10-2012, 16:07
Hic hic,em cũng mún tới đó..nhưng a/c ơi,ở phú yên có cho mướn xe k anh /chị nhỉ

Death
14-10-2012, 20:19
Hic hic,em cũng mún tới đó..nhưng a/c ơi,ở phú yên có cho mướn xe k anh /chị nhỉ

ở phú yên có chỗ thuê xe đó bạn

bachdylan
26-08-2013, 15:59
Chào cả nhà, mình là thành viên mới :). Sắp tới mình dự định đi Tuy Hòa-Phú Yên 1 chuyển. Thời gian mình ở Tuy Hòa-Phú Yên là chiều thứ Sáu (tầm 2h) cho đến chiều thứ Hai tuần sau (5h). Mình có 1 số câu hỏi sau mong mọi người giải đáp:

1. Sơ qua thì mình sẽ có 2 ngày trọn vẹn + 1 sáng + 1 chiều. Mình dự định 1 ngày đi phía Bắc và 1 ngày đi phía Nam, thời gian còn lại thì đi vòng vòng Tuy Hòa. Mọi người có lời khuyên là mình nên đi đâu và theo trình tự nào cho hợp lí dc không ạ? :)
2. Mọi người có biết khách sạn nào tốt 3-4 sao có thể giới thiệu cho mình ko? (ưu tiên sạch/đẹp/mới). Giá dưới 500k càng tốt.
3. Hải sản Phú Yên thì mình nghe nói ngon và rẻ. Mọi người có thể giởi thiệu mình nên ăn quán nào không?

Cám ơn mọi người trước nhé :D.

atiso2013
30-08-2013, 12:41
Chào cả nhà, mình là thành viên mới :). Sắp tới mình dự định đi Tuy Hòa-Phú Yên 1 chuyển. Thời gian mình ở Tuy Hòa-Phú Yên là chiều thứ Sáu (tầm 2h) cho đến chiều thứ Hai tuần sau (5h). Mình có 1 số câu hỏi sau mong mọi người giải đáp:

1. Sơ qua thì mình sẽ có 2 ngày trọn vẹn + 1 sáng + 1 chiều. Mình dự định 1 ngày đi phía Bắc và 1 ngày đi phía Nam, thời gian còn lại thì đi vòng vòng Tuy Hòa. Mọi người có lời khuyên là mình nên đi đâu và theo trình tự nào cho hợp lí dc không ạ? :)
2. Mọi người có biết khách sạn nào tốt 3-4 sao có thể giới thiệu cho mình ko? (ưu tiên sạch/đẹp/mới). Giá dưới 500k càng tốt.
3. Hải sản Phú Yên thì mình nghe nói ngon và rẻ. Mọi người có thể giởi thiệu mình nên ăn quán nào không?

Cám ơn mọi người trước nhé :D.

Mình dân Phú Yên này :D

2h bạn đến Tuy Hòa, nên ghé vào đặt phòng k/s trước, ở đường Hùng Vương giá chắc 200k-250k. Chiều rồi bạn đừng đi xa, cứ vòng vòng ở Tuy Hòa, ra cầu Hùng Vương, xuống biển ...

Sáng ngày hôm sau, khoảng 3h-3h30, bạn hành trình đi về hướng Mũi Điện để ngắm mặt trời mọc, chơi ở đấy vài giờ, bạn về tiếp hướng Vũng Rô, sau đấy về hướng đèo Cả, ghé đập Hàn ....

Tối về Tuy Hòa.. sáng hôm sau đi mang hành lý theo luôn.

Sáng, bạn đi hướng Bắc, ra thăm gành Đá Dĩa, đầm Ô Loan, nhà thờ Mằng Lăng (huyện Tuy An), rồi ngược thẳng ra thị xã Sông Cầu, thăm vịnh Xuân Đài, chạy ra đến cầu Bình Phú (quốc lộ 1D đi Quy Nhơn) bạn ghé vào NHÀ BÈ mua hải sản, hoặc bảo người ta luộc giúp (mình ko biết họ luộc k), chớ đừng vào mấy QUÁN BÈ, mắc tiền lắm. Rồi theo quốc lộ 1D, theo men biển đến ranh giới Bình Định - Phú Yên, tại đây nhiều bãi tắm, kdl sinh thái đẹp lắm, khuyên bạn là nên ra Quy Nhơn luôn, vì từ mấy chỗ đấy đến Quy Nhơn tầm 15km ak.

Tại Quy Nhơn bạn cứ thuê khách bạn bình dân mà trọ, rồi tối vòng vòng dạo Quy Nhơn cho đã, thành phố này đương nhiên to và nhiều chỗ "nóng" hơn Tuy Hòa :D

Bản đồ mình vẽ cho bạn này :D :D

http://i968.photobucket.com/albums/ae168/thienhuy_tran/Untitled_zps0d08af60.jpg

cedric_pham
27-06-2014, 14:41
Xin chào các bạn,
Mình vừa là thành viên mới của phượt.. kế hoạch sẽ đi Phú Yên.. mình liên hệ các bạn như thế nào để có chuyến phượt sảng khoái như nhóm các bạn?
Thanks

nguyenut
09-02-2015, 14:58
Phú Yên có Vịnh Vũng Rô nhìn đẹp thật, nhưng Quốc Lộ đang làm đi hơi vất vả, Anh em về Phú Yên có thể tham khảo thêm danh sách các khách sạn tại Phú Yên tại http://www.hotelviet.vn/khach-san-phu-yen

Manly80
21-11-2015, 16:45
Các bác cho em tham khảo với.
Em đi 7 ngày từ 4-10 tết 2016, tính ở Tuy Hòa cho gần trung tâm, sân bay vì con 2 đứa 5-8 tuổi (kèm 1 vợ :D), nhưng cảnh quan ở cái tỉnh Phú Yên này ... chuối quá, đi lên trên tận 45km mới có mấy thắng cảnh như đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, gành Xép, Đá Đĩa, đi xuống dưới tận 50km mới tới Vũng Rô thành ra rất khó đi, em tính thuê xe máy tải cả nhà nhưng thường thì dưới 30km còn được chứ trên 40km thì hơi oải. Bác nào tư vấn giúp, kể cả phương án em chia 3 đêm chỗ này 3 đêm chỗ kia cũng được, em mò mẫm thì ở thị xã Sông Cầu chả có cái hotel nào chuẩn cả - từ 3 sao trở lên, trừ ông Bãi Tràm thì lại 5tr/night, hơi chát. Ở dưới Vũng Rô lại càng không có, thế thì cuối cùng chỉ ở được mỗi Tuy Hòa thôi nên lăn tăn quá. Cảm ơn các bác trước.

atiso2013
21-11-2015, 18:12
Các bác cho em tham khảo với.
Em đi 7 ngày từ 4-10 tết 2016, tính ở Tuy Hòa cho gần trung tâm, sân bay vì con 2 đứa 5-8 tuổi (kèm 1 vợ :D), nhưng cảnh quan ở cái tỉnh Phú Yên này ... chuối quá, đi lên trên tận 45km mới có mấy thắng cảnh như đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, gành Xép, Đá Đĩa, đi xuống dưới tận 50km mới tới Vũng Rô thành ra rất khó đi, em tính thuê xe máy tải cả nhà nhưng thường thì dưới 30km còn được chứ trên 40km thì hơi oải. Bác nào tư vấn giúp, kể cả phương án em chia 3 đêm chỗ này 3 đêm chỗ kia cũng được, em mò mẫm thì ở thị xã Sông Cầu chả có cái hotel nào chuẩn cả - từ 3 sao trở lên, trừ ông Bãi Tràm thì lại 5tr/night, hơi chát. Ở dưới Vũng Rô lại càng không có, thế thì cuối cùng chỉ ở được mỗi Tuy Hòa thôi nên lăn tăn quá. Cảm ơn các bác trước.

Em đang học VH Du lịch và là dân Phú Yên, rất vui khi anh và gia đình chọn Phú Yên cho kỳ nghĩ đầu năm của mình :D
Em khuyên anh, đừng nên ở Phú Yên chi lâu ngày vậy, tầm 2 ngày 1 đêm thôi là đủ rồi, ở lâu quá không có chỗ chơi, chổ xem thành ra chán lây :D
Tình hình là nhìn vào các yêu cầu về dịch vụ du lịch của anh, em thiết kế cho anh tour bằng xe máy nè. Thuê ở đường Lê Thánh Tôn nhé :D
Ngày 1: Sáng đi Nhà Thờ Mằng Lăng, Gành Đá Dĩa, đi bộ đến hải đăng Gành Đèn ngắm Vịnh Xuân Đài, ăn trưa thưởng thức hải sản tại Đầm Ô Loan - Cầu An Hải, rồi đi Bãi Xếp, chùa Thanh Lương, chiều về Đồi Thơm đi xe điện ngắm cảnh, tối về Tuy Hòa ngủ nghỉ, dạo phố, ăn hàng :D Điểm xa nhất là 50km, điểm gần nhất là 10km tính từ Tuy Hòa (thứ tự em ghi á).
Ngày 2: Thăm Núi Nhạn ở Tuy Hòa, rồi đi Mũi Điện - Bãi Môn, về Vũng Rô đi tàu ra bè giá tầm 25k/ người, vui chơi ăn uống chiều về đất liền, về lại Tuy Hòa.

Ks: Long Beach, Hùng Vương, SG-PY, Kaya, Cendeluxe :D

Đừng đi Sông Cầu chi xa xôi, nếu anh chịu chi và chịu chơi ở lại Bãi Tràm cho hành tráng :D nhưng mà anh ơi cảnh quan Phú Yên đường đi xa hơi đuối chứ không phải cảnh quan chuối :D

hailuyen
06-04-2016, 15:20
Chào bạn, bạn ơi bạn có số điện thoại của Anna ko? Tuần tới mình ra Phú Yên nên rất mong muốn có thể tìm được thổ địa ở nơi này chỉ dẫn, cảm ơn bạn nhiều nhé!
Hải Luyến

ThanhThuyww
10-04-2016, 10:53
Em đang học VH Du lịch và là dân Phú Yên, rất vui khi anh và gia đình chọn Phú Yên cho kỳ nghĩ đầu năm của mình :D
Em khuyên anh, đừng nên ở Phú Yên chi lâu ngày vậy, tầm 2 ngày 1 đêm thôi là đủ rồi, ở lâu quá không có chỗ chơi, chổ xem thành ra chán lây :D
Tình hình là nhìn vào các yêu cầu về dịch vụ du lịch của anh, em thiết kế cho anh tour bằng xe máy nè. Thuê ở đường Lê Thánh Tôn nhé :D
Ngày 1: Sáng đi Nhà Thờ Mằng Lăng, Gành Đá Dĩa, đi bộ đến hải đăng Gành Đèn ngắm Vịnh Xuân Đài, ăn trưa thưởng thức hải sản tại Đầm Ô Loan - Cầu An Hải, rồi đi Bãi Xếp, chùa Thanh Lương, chiều về Đồi Thơm đi xe điện ngắm cảnh, tối về Tuy Hòa ngủ nghỉ, dạo phố, ăn hàng :D Điểm xa nhất là 50km, điểm gần nhất là 10km tính từ Tuy Hòa (thứ tự em ghi á).
Ngày 2: Thăm Núi Nhạn ở Tuy Hòa, rồi đi Mũi Điện - Bãi Môn, về Vũng Rô đi tàu ra bè giá tầm 25k/ người, vui chơi ăn uống chiều về đất liền, về lại Tuy Hòa.

Ks: Long Beach, Hùng Vương, SG-PY, Kaya, Cendeluxe :D

Đừng đi Sông Cầu chi xa xôi, nếu anh chịu chi và chịu chơi ở lại Bãi Tràm cho hành tráng :D nhưng mà anh ơi cảnh quan Phú Yên đường đi xa hơi đuối chứ không phải cảnh quan chuối :D

Lễ 30/4 này nhóm mình định đi Phú Yên. Bạn có rảnh không, hỗ trợ giúp mình với.

Sapo_Nana
15-04-2016, 16:34
Mình dân Phú Yên này :D

2h bạn đến Tuy Hòa, nên ghé vào đặt phòng k/s trước, ở đường Hùng Vương giá chắc 200k-250k. Chiều rồi bạn đừng đi xa, cứ vòng vòng ở Tuy Hòa, ra cầu Hùng Vương, xuống biển ...

Sáng ngày hôm sau, khoảng 3h-3h30, bạn hành trình đi về hướng Mũi Điện để ngắm mặt trời mọc, chơi ở đấy vài giờ, bạn về tiếp hướng Vũng Rô, sau đấy về hướng đèo Cả, ghé đập Hàn ....

Tối về Tuy Hòa.. sáng hôm sau đi mang hành lý theo luôn.

Sáng, bạn đi hướng Bắc, ra thăm gành Đá Dĩa, đầm Ô Loan, nhà thờ Mằng Lăng (huyện Tuy An), rồi ngược thẳng ra thị xã Sông Cầu, thăm vịnh Xuân Đài, chạy ra đến cầu Bình Phú (quốc lộ 1D đi Quy Nhơn) bạn ghé vào NHÀ BÈ mua hải sản, hoặc bảo người ta luộc giúp (mình ko biết họ luộc k), chớ đừng vào mấy QUÁN BÈ, mắc tiền lắm. Rồi theo quốc lộ 1D, theo men biển đến ranh giới Bình Định - Phú Yên, tại đây nhiều bãi tắm, kdl sinh thái đẹp lắm, khuyên bạn là nên ra Quy Nhơn luôn, vì từ mấy chỗ đấy đến Quy Nhơn tầm 15km ak.

Tại Quy Nhơn bạn cứ thuê khách bạn bình dân mà trọ, rồi tối vòng vòng dạo Quy Nhơn cho đã, thành phố này đương nhiên to và nhiều chỗ "nóng" hơn Tuy Hòa :D

Bản đồ mình vẽ cho bạn này :D :D

http://i968.photobucket.com/albums/ae168/thienhuy_tran/Untitled_zps0d08af60.jpg

bác atiso chắc cũng là dân sông cầu phải ko ạ?

phuongnguyen14
21-04-2016, 15:11
Cho mình hỏi ,đi đến Gành đá dĩa có đưởng khác ,không cần phải đi QL 1 phải không ,có thể chỉ cho mình không ?

namnhihn
26-04-2016, 12:04
Cho mình hỏi ,đi đến Gành đá dĩa có đưởng khác ,không cần phải đi QL 1 phải không ,có thể chỉ cho mình không ?

Bác xuất phát từ đường Lê Duẩn (TP Tuy Hòa), cứ thế chạy thẳng theo đường tỉnh lộ, chạy qua bãi Xép, qua đầm Ô Loan (qua cầu), chạy 1 đường tới ngã 3 (trường Ngô Mây) rẽ phải là ra ghềnh Đá Đĩa. Thực ra google maps cũng có, đường cũng dễ đi.

phuongnguyen14
27-04-2016, 04:31
Bác xuất phát từ đường Lê Duẩn (TP Tuy Hòa), cứ thế chạy thẳng theo đường tỉnh lộ, chạy qua bãi Xép, qua đầm Ô Loan (qua cầu), chạy 1 đường tới ngã 3 (trường Ngô Mây) rẽ phải là ra ghềnh Đá Đĩa. Thực ra google maps cũng có, đường cũng dễ đi.

Cám ơn bạn ,mình mới đi Phú Yên về .Đi Gành đá dĩa ,lượt đi mình theo QL 1 vì ghé nhà thờ Mằng Lăng ,lượt về theo đường bạn chỉ gần hơn đi QL ,tuy vậy đường ven biển này có nhiều đoạn xấu .

namnhihn
29-04-2016, 12:13
Không biết bác có ghé bãi Xép trên đường về ko : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
https://c2.staticflickr.com/2/1478/25693042216_f4b872b480_b.jpg

nguyenvutru
30-04-2016, 21:53
Bác nào có kinh nghiệm đi Phú Yên update thông tin chỗ chơi thì cũng có mấy cái chủ yếu cho em xin địa chỉ măm ngon bổ rẻ í ạ, em cũng spend 4 ngày từ 8/5 - 11/5/2016, mà cái anh Jetstar đang đổi lịch bay của e, nó suggest đi đúng ngày nhưng bay muộn hơn (giờ bay ban đầu là 7:30 bh chuyển sang 8:10 :)) đẹp quá) hoặc chuyển sang bay ngày 6/5, e tính đi sớm định lượn qua quy nhơn trc nhưng mà vẫn còn hơi lăn tăn vì thực ra t9 e cũng sẽ lượn quy nhơn (vé đã book dồi).tks

cobanz
30-05-2016, 14:53
Cả nhà cho em hỏi, team e chinh phục Mũi Đôi trở về Đầm Môn tầm 9h30 sáng 25/6/2016. Bọn em muốn ra đảo Điệp Sơn thì có tàu từ Đầm Môn ra Điệp Sơn luôn không ạ? Vì từ Mũi Đôi trở về khá mệt mỏi lại phi xe máy ra cảng Vạn Giã thì xa xôi quá ạ. Các thổ địa Phú Yên cho mình thông tin với nhé. Cảm ơn nhiều ạ.