PDA

View Full Version : Miền Trung yêu thương



rophi
01-09-2010, 16:43
Kỷ niệm tròn 1 năm gửi mọi người hình ảnh chuyến lang thang Miền Trung 2009

Ấp ủ mãi rồi tôi và Tiến dân cũng đã có được một chuyến đi xa thành công, đầy ấp kỷ niêm. Chuyến đi ấy cũng đã qua được 2 tháng nhưng do thời gian qua "bận tốii mắt tối mũi chơi không hết việc" nay sờ thấy mấy cái ảnh nhớ lại chuyến đi show cho mọi người cùng lãm. Hy vọng một ngày nào đó những ai có "máu" lang thang thì sử dụng vài ngày phép để lập hội cùng đi

Quyết định chỉ trong vòng 1 tuần trước khi đi, tôi và Tiên dân quyết cái đi luôn. Cuộc hành trình không thể kéo dài vì nhiều lý do khách quan. Xuất phát từ Tp Vinh chúng tôi Nam tiến, chỉ với 2 ba lô 1 máy ảnh.

Chặng thứ nhất ...
Sáng ngày 31/08 chúng tôi rời xứ Nghe với 2 bát Nươn chân cầu Bến Thủy, thời tiết cũng chuyển dần sang Thu nên không khí khá dễ chịu. Dự kiến điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Thị trấn Huyện Lộc Hà - Hà tĩnh ( cách TP Vinh 70km) nhưng do dọc đường không làm chủ tốc độ đã được các đồng chí CSGT TP Hà Tĩnh giữ lại thuốc nước mất nom nửa tiếng, không giấy tờ xe, không bằng lái, vvv luật vẫn là luật nhưng dù là ngày đầu tiên ra quân cho "Tháng an toàn về giao thông" các chú CSGT cũng thông cảm khi thay tờ 200k bằng những thứ giấy tờ kia.

Đến cảng cá Lộc Hà muộn 45 phút so với dự kiến nhưng cũng vẫn được đông chí Giám đốc chờ đợi và đón tiếp, ngay sau đó điều cho chúng tôi 2 ngư phủ và một em Q7 đưa chúng tôi ra khơi

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang383.jpg


Do thời tiết thay đổi, biển động nên chúng tôi không ra được đến điểm dừng chân mong muốn. khung cảnh biển Miền trung thật đẹp
https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang386.jpg

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang387.jpg

Thả cần kiếm vài con cá cho bữa trưa : bữa trưa chỉ được 1 thùng bia lon, 1 can 20l nước ngọt và 10 gói mỳ tôm, còn thì thức ăn phải tự đánh bắt

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/8.jpg
https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3810.jpg

Và bữa trưa đạm bạc với món cá luộc cùng 2 bác lái du thuyền
https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3812.jpg

Và thả mình vào làn nước trong suốt

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3813.jpg


16h chiều cùng ngày chúng tôi cập bến và về TP Hà Tĩnh, ở đó Tôi và Tiến Dân bị một trận hầu rượu với các bác bạn bè ở một nhà hàng không tên, không biển hiệu giữa mênh mông đầm nước lợ, thưởng thức các đặc sản đánh bắt : tôm đất, cua đất...., 12h về đến ks và chìm trong giấc ngủ vì say và mệt

rophi
01-09-2010, 16:45
Sáng hôm sau những tưởng sẽ dậy sớm, đi sớm cho mát mẻ ai dè vì bữa rượu quá chén mà tận 8h hai thằng mới dậy được. Rời khỏi khách sạn lại bị mấy bác kéo đi ăn sáng, caphe rồi qua HoangLong Express lấy giấy tờ tùy thân mãi tận 9h mới xuất bắt đầu lăn bánh rời quê hương của đặc sản Cu đơ.
Cuộc sống của người dân thủ đô như thế nào thì cuộc sống của người dân miền Bắc trung bộ hoàn toàn khác hẳn, thể hiện rõ nét nhất là sự ồn ào hối hả - tất tả ngược xuôi trên đường phố Hà nội là sự rầm rì chậm - thảnh thơi của người dân sống ở những thị trấn men theo quốc lộ 1 A dọc miền Trung. Trời nắng, đường vắng, vậy mà họ đi xe chỉ với tốc độ 20-25km/h. Chúng tôi vì một lần bị các chú CSGT mời thuốc nước nên lần này tốt độ thừa tôn trọng luật giao thông. Qua hồ Kẻ Gỗ, dọc quốc lộ tới cuối địa phận Hà Tĩnh tôi và Dân rẽ vào khu Kinh tế - Công nghiệp Vũng Áng.

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3814-1.jpg
https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3815.jpg

Vũng Áng có đặc sản nổi tiếng nhất đó là món mực nhảy, một loạt nhà hàng

https://i491.photobucket.com/albums/rr272/arch_nlnh/DSCN5225.jpg

Rời khỏi đất Vũng Áng tôi và dân đi xuyên qua một đường mòn (theo một người dân chỉ đường) là đường đi tắt gần nhất để nối vào quốc lộ 1A. 11h30 sau khi vừa đi vừa bò 2 anh em đã đặt chân tới ngọn Hoành Sơn - Đèo Ngang. Cả 2 ae quyết định đổ đèo để ngắm cảnh thay vì chui hầm


https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3822.jpg

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3816.jpg

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3818.jpg



Vượt qua đỉnh đèo.
12h trưa trời nắng như thiêu như đốt cả hai bò được tới thị trấn Ba Đồn - quê hương của cầu cầu Gianh nổi tiếng. Nơi đây cũng có những người bạn thân nhưng sợ cho lịch trình chuyến di nên quyết định "không liên lạc" bởi nếu trót thì lại sẽ say sưa không biết bao giờ mới vào được đất Đồng Hới[

Cầu Gianh

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3822-1.jpg

.....

rophi
01-09-2010, 16:46
Qua sông Gianh chừng vài chục km, cả tôi và và Tiến Dân đều đói, mệt và chịu cái nóng khủng khiếp giữa trưa, đường vắng xe, phố - thị trấn vắng người mà cả hai vẫn phải bò trên đường. Rồi dăm ba câu chuyện vui cả hai cũng đến được thiên đường ngay bên đường quốc lộ.

Đá Nhảy một trong những danh lam của quê hương Quảng Bình. Vì cả hai đều mệt nên nghỉ ngơi chút đã phải gọi ngay đồ ăn. Những món ăn tươi - giản dị mà rất ngon chúng tôi được thưởng thức

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3819.jpg
Mực nhảy, canh cá, cá kho - 80k cho một bữa ngon miệng

và thưởng sau giấc ngủ ngon giữa rừng phi lao là cuộc phiêu du vào chốn bồng lai tiên cảnh

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/2a.jpg
Hình ảnh Bãi đá nhảy

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/1111.jpg

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3821.jpg

Thỏa chí

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/1222222.jpg

16h chiều cùng ngày cả hai dong em tuấn mã yahama về Đồng Hới, lượn vài vòng quanh bờ biển Nhật Lệ xinh tươi - ngôi vỉa hè làm vài chai bia Huda giải khát cùng đĩa lạc luộc trước khi lượn về ks tìm trốn phủi bụi đường.

Chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức chúng tôi lại bị lệnh triệu tập của các bác bạn. lại kéo nhau ra bờ biển Nhật lệ. vừa rượu hải sản vừa buôn dưa. 23h đêm cả hai vừa say vừa mệt tưởng chừng không thể cảm nhận Nhật Lệ về đêm nhưng rốt cuộc vẫn xuống đường.

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3824.jpg
Cảnh Nhật Lệ về đêm

Kết thúc một ngày dài cho một chặng đường dài mệt mỏi được xua tan

rophi
01-09-2010, 16:48
...Tiếp tục ngày thứ 3

Sáng hôm sau, mãi tận 7h tôi và Tiến Dân mới thức giấc, cả hai đang check out thì đồng chí bạn cán bộ đã có mặt dưới khách sạn. Nhiệm vụ cao cả của đồng chí là dẫn chúng tôi lên đường mòn Hồ Chí Minh để hành quân ra Bắc. Thế rồi lòng vòng đặc sản sáng Đồng Hới, túc tắc nhâm nhi li Coffee trước khi lên đường.

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3817.jpg

Chân đường Động Phong Nha - Kẻ Bàng

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3823.jpg

Chặng đường cho ngày thứ 3 dài khoảng 340km - từ Đồng Hơi đi theo đường mòn Hồ Chí Minh chạy ra thị xã Thái Hòa - Nghĩa Đàn - Nghệ An.

Chặng đường dài, và đúng ngày Quốc khánh, dân tình thưa thớt, chúng tôi đi cả 100km không có một cây xăng hay quán nước, Xuyên qua rừng quốc gia, vượt Đèo Đá Đẽo mang nhiều dấu ấn Lịch sử. Thi thoảng gặp 1-2 xe Mink của các anh Lâm tặc mà cả 2 đến rợn người

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3826.jpg


Đường đi Cổng Trời (Giá mà cách Đường mòn 20km thì chúng tôi cũng liều một phen nhưng chặng đường còn lại khá dài nên đành hẹn một dịp khác)

và đi ngang qua cửa khẩu Cha Lo

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3829-1.jpg

Cũng may cả hai đi được một ngày đẹp trời, không nắng, dù bị mất 30 phút né mưa nhưng chúng tôi vẫn vượt từ Quảng Bình qua đất Hương Khê Hà Tĩnh, cả hai có một bữa cơm trưa đạm bạc trước khi vào đã bị chủ quán mài dao mà ko biết.

Qua đất Hà Tĩnh chúng tôi tiếp tục hành trình trên quê hương xứ Nghệ. Và chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm ở KM số 0 - Đường mòn Hồ Chí Minh

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3828.jpg




4 Giờ chiều chúng tôi về tới đất Nghĩa Đàn - địa điểm sẽ dừng chân nghỉ qua đêm để ngày sau cho chặng đường còn lại. Nhưng tại đây chúng tôi không được chút nghỉ ngơi như dự tính, lại một trận rượu tưng bừng. Bác Bạn đã tha cho chúng tôi nghỉ sớm sau khi 8 dồng chí kéo hết 2 chai to rượu ngâm gì gì đó và hẹn rằng sáng mai đi ăn sáng trước khi rời quê hương Nghĩa đàn.

Kết thúc ngày thứ 3 lang thang đất miền trung

rophi
01-09-2010, 16:53
Chặng cuối..

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/OK_Duongmon1.jpg

Từ chối lời mời ăn sáng của bác bạn (vì văn hóa trong đó dễ ăn sáng là cứ phải có tí cồn xúc miệng:D:D) Chúng tôi dậy từ 6h30, check out và lăn bánh rời đất Thái Hòa. Buổi sáng, mặc dù là tiết trời đầu thu nhưng không khí vùng cao khá lạnh. Hai anh em vừa đi vừa bò 60km/h non hơn tiếng đã sang đất Thanh Hóa. Điểm tâm sáng bằng 14k bánh cuốn nóng dọc đường cho cả hai anh em và tiếp tục hành trình.

Qua Cẩm Thủy - ghé thăm quê hương của SUỐI CÁ THẦN - Cẩm Xuyên

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang381.jpg

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3834.jpg

Thăm hang và rừng tre

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/thang3833.jpg

Tới 11h trưa, cả hai quyết định không ăn trưa mà chạy thẳng một mạch về HN.

Phong cảnh bìa rừng Quốc Gia Cúc Phương

https://i35.photobucket.com/albums/d158/rophi/RuongCuocphong.jpg


12h40 cả hai có mặt ở Thị trấn Vân Đình thưởng thức món cháo vịt + chai bia trước khi về tới nhà nghỉ ngơi.

Kết thúc một chuyến đi vui vẻ