PDA

View Full Version : Biển tên phố Hà nội



Quat
21-10-2007, 16:22
Vài tuần qua hay lang thang Hà nội em hay chụp biển tên phố , có bác nào có cùng sở thích thì post lên nhé. Em đánh dấu số thứ tự để xem Hà nội có bao nhiêu phố tất cả , không post trùng nhé :D:D:D

Số 1 : Là phố nhà Quạt em =)) =)) =))

Phố Hàng Quạt hiện nay là một phần phố Eventails cũ thời Pháp thuộc, đoạn giới hạn từ Lương Văn Can đến Hàng Nón.

Phố này thuộc đất thôn Tố Tịch và Thuận Mỹ, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ.

Hàng Quạt nửa phía đông, gồm nhiều nhà vừa làm vừa bán quạt của dân Đào Xá, tỉnh Hải Hưng.

Ở phía tây, có tên là phố Hàng Đàn có nhiều nhà làm và bán các loại đàn. Trước kia ở phố Hàng Đàn này gần như không có nhà nào có cửa hàng lớn, mà chỉ có những gia đình thợ thủ công sống về nghề mộc.


https://www.phuot.vn/imagehosting/510471b1a666afef.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4739)

Anton TRAN
21-10-2007, 19:13
Nào đú với nhà Quạt cái nào !

"Ngõ Phất Lộc nổi tiếng không phải nhờ đã từng vào tranh Bùi Xuân Phái, mà vì một hàng bún đậu mắm tôm. Gần 20 năm trước, chị Trần Thị Hương về làm dâu Phất Lộc, ngõ có thêm gánh bún đậu mắm tôm tần tảo. Mắm tôm được thửa từ Thanh Hoá, loại vừa ngấu tới, màu mắm ửng hồng, thơm dậy. Gia giảm đường, bột ngọt, ớt tươi theo một bí quyết riêng, rưới thêm thìa mỡ rán đậu sóng sánh - bát mắm tôm là đòn "hạ gục" khách của chị Hương.


Miếng đậu rán ở đây cũng thật đặc biệt: đậu phụ làng Mơ, ăn vào miệng cứ muốn giữ mãi cái dư âm mềm, dẻo, thơm ngậy; ăn kèm với bún vắt Phú Đô trắng mịn cắt miếng; thêm đĩa rau húng Láng, kinh giới, tía tô tươi roi rói, lác đác mấy miếng dưa chuột nếp da xanh nõn, giòn ngọt tận chân răng… Ai đã ăn một lần không thể không quay lại. Chả thế mà chỉ với món hàng quà rẻ tiền này, gia đình chị Hương đã xây được căn nhà lầu bề thế nhất nhì ngõ Phất Lộc.

Cách hàng bún đậu mắm tôm ngõ Phất Lộc không xa là cà phê Năng - nằm ngay đầu ngõ. Quán rất nhỏ, chỉ dăm bộ bàn ghế bé tí bám dọc tường, quầy pha cà phê và cầu thang đã chiếm gần hết không gian trong quán. Vì thế, phần lớn khách thường mang ghế đẩu tràn ra vỉa hè Hàng Bạc. Chỉ có đen và nâu, nóng và đá mà quán đông nghịt suốt ngày đêm. Có người nghiện ngồi cà phê Năng vì chỉ ở đây (và dăm quán cũ là Nhân, Lâm, Giảng…) mới còn cà phê chính hiệu Hà Nội, không lai tạp mấy thứ cà phê nhuốm màu công nghiệp."

ST

số 2

pvc
21-10-2007, 19:39
Em cứ đặt gạch phát
Phố Hàng Nhựa (!?)

Quat
21-10-2007, 19:41
Số 3

Con phố này quá ngắn nên không có nhiều thông tin về nó. Chỉ biết ngay đầu đường có một quán bán bún gì đấy cũng khá nổi tiếng nhưng hơi bóp cổ một chút :D :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/510471b49072c0ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4741)

Quat
21-10-2007, 19:43
Ở Võ thị Sáu thì chạy ra đầu phố bắn phát đê chắc không phải xin phép đâu :D :D:D:D:D Nhựa nhỉ

pvc
21-10-2007, 19:49
Lát em ra bắn luôn rồi post luôn nhé, nếu không gõ được tiếng việt thì bác quật sửa giùm em luôn
(NT) thế nhé, em đi luôn đây ;) :))

SonTT
21-10-2007, 19:51
Phố Đinh Liệt:))
Mình post nhanh không thằng khác nó tranh mất:LL

"Phố Đinh Liệt dài khoảng 175m, trong địa phận quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phố là đoạn tiếp của Tạ Hiện, bắt đầu từ Hàng Bạc, cắt qua Gia Ngư để đến Cầu Gỗ, thông ra hồ Hoàn Kiếm.

Phố chỉ là con phố nhỏ trong khu phố cổ Hà Nội nên không có tác dụng giao thông chính, là nơi buôn bán các mặt hàng thổ cẩm và phục vụ khách du lịch.

Phố ngày nay là điển hình của nền du lịch Việt Nam với các nhà nghỉ, khách sạn với các cửa hàng lưu niệm, bán len, chỉ."




Số 4

Quat
21-10-2007, 19:55
Ặc ặc ặc bít ngay thế nào cũng có cái này nên mình không thèm sửa cái này để post =)) =)) =))

CVN
21-10-2007, 21:09
Nhà mình đang có bộ sưu tập bảng tên phố lớn nhất ở đây. Post lên cái là nhà Quạt mất điện ngay.

Cho nhà Quạt post nhưng nhớ trả tiền bản quyền ý tưởng nhé!

Quat
21-10-2007, 21:14
Vầng , bản quyền là của Nhà CVN nhưng em mà không làm thế này thì ông ấy kho không biết bao giờ mới bung ra cho mọi người biết :D:D:D nên em mạn phép nổ trước mấy quả đạn lép còn đại bác để cho nhà CVN nổ vậy :P:P:P

SonTT
21-10-2007, 21:24
Còn cãi nhau là tao xoá topic nhảm nhí này đấy.

CVN
21-10-2007, 21:32
=)) có cãi nhau đâu.

Quat
21-10-2007, 21:33
Cơ bản ông ấy có mỗi 1 cái mà lại post mẹ nó rồi nên ông ấy doạ thế đấy :D:D:D:D:D:D:D

CVN
21-10-2007, 21:34
Ờ, GATO ghê. Mảng này ông ấy cóc có vốn :))

Quat
21-10-2007, 21:45
Thôi để em làm cái nữa nào :D

Phố Chợ Gạo

Cửa sông Tô Lịch, chỗ đổ ra sông Hồng, là đất giáp Giang Nguyên thôn Hương Nghĩa tổng Tả Túc (sau đổi là tổng Phúc Lâm). Đoạn cuối sông Tô Lịch đó được lấp bằng vào khoảng cuối những năm thập niên chín mươi thế kỷ 19 (bản đồ Hà Nội năm 1890 còn vẽ sông Tô Lịch).


Số 5

https://www.phuot.vn/imagehosting/510471b65f755a3e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4745)

pvc
21-10-2007, 23:21
Đề nghị các chú khi post lên bất cứ phố phường nào thì cũng nên có vài lời giới thiệu về ý nghĩa, lịch sử... của nó nhé, chứ phọt vớ vẩn thế này chán bỏ mịa đi được
:LL :LL :LL
p/s: báo cáo các lãnh đạo hôm nay em cũng chụp được 1 số phố nhưng tự thấy lởm quá ứ dám post ợ
:)) :)) :))

Quat
22-10-2007, 11:31
Phố Hàng Khoai :D

Phố Hàng Khoai dài trên ba trăm năm mươi mét đi từ bờ sông Hồng đến ngã năm Hàng Lược. Phố có tên là Hàng Khoai vì ở sát bên chợ Đông Xuân, hàng ngày nông dân ngoại thành hay tập trung ở đây để bán các thứ nông sản nhiều nhất là các loại khoai: khoai lang, khoai sọ, khoai môn, cùng với gạo, ngô, đỗ, sắn.


Số 6

https://www.phuot.vn/imagehosting/510471c272a67e84.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4748)

Chitto
22-10-2007, 11:37
Các bác nên đi hết các phố cổ, rồi sau đó đến các phố Pháp, rồi sau đó càn quét nốt mấy cái lẻ tẻ.

Các phố cổ thì các bác cho đi hết đám phố "Hàng" trước, rồi sau đó mấy cái không có "Hàng".

Các phố Pháp thì các bác nói luôn là phố Ngang (hướng Đông - Tây), phố Dọc (B - N), phố Chéo.

Mà các bác chơi biển tên Phố, thế có cho biển tên Đường không?

CVN
22-10-2007, 11:52
Đề nghị các chú khi post lên bất cứ phố phường nào thì cũng nên có vài lời giới thiệu về ý nghĩa, lịch sử... của nó nhé, chứ phọt vớ vẩn thế này chán bỏ mịa đi được

Hỏi ông Chitto nhé.
Bọn tớ nói phố gì bán nhiều hàng gì thôi, nhé! :D

Quat
22-10-2007, 11:52
Có bác ạ tính tất ạ. Em đang không hiểu Hà nội có bao nhiêu con phố , đường , ngõ có tên nữa :D:D:D:D Cái ngu của bọn em là ko hiểu gì về con phố mà mình chụp. Giá mà được bác Chitto chú thích dưới mỗi cái biển thì thật tuyệt vời. Coi như liên danh liên kết

CVN
22-10-2007, 14:21
Đú theo phố Hàng Chiếu nào:

Lịch sử phố Hàng Chiếu

"Phố được xây trên thôn Thanh Hà cũ của huyện Thọ Xương. Ngày xưa, nơi đây bán nhiều chiếu cói và còn có bán cả bát (nên còn có tên là Hàng Bát).


Thông tin thêm

Phố có mặt cắt 11m, là con phố buôn bán sầm uất với nhiều loại mặt hàng đặc biệt. Góc phố Hàng Chiếu, đoạn giáp với phố Hàng Đường, Hàng Mã, Đồng Xuân (Hà Nội), nơi từng được xem là " thủ phủ" của thế giới "đồ sung sướng" các tối 30/11 vắng vẻ. Phải đứng làm ra vẻ tìm kiếm nửa giờ, mới có một chị trung niên lại gần hỏi: "Các em tìm gì?".

Khi được hỏi địa chỉ bán "áo mưa" xịn nhất, chị này liếc xéo chiếc xe dream cũ của khách, nói thẳng băng: "Chợ này bây giờ chỉ phục vụ khách chuẩn bị lên "sàn" (chắc là sàn nhảy - NV), cần lấy hàng "khủng bố", lấy ngay, chục cái trở lên. Dùng "trong nhà" thì vào hiệu thuốc mà mua, nhiều loại, tha hồ chọn, lại không bị hàng tồn(?)". Nói rồi, chị chìa ra một chiếc card-visit và rồi........

Phố Hàng Chiếu cũng được mệnh danh là Phố Đồ Chơi Sex :

Từ lâu, dân chơi Hà Nội vẫn luôn kháo nhau muốn cần thứ gì để tăng khả năng "giường chiếu" thì lên phố Hàng Chiếu, hỏi mua và sẽ được đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu. Theo lời "giới thiệu" của một người bạn, Long tò mò qua phố "chợ đồ chơi".

Đến đây, anh mới rõ được chữ "chợ" mà dân sành chơi vẫn dùng để gọi tên phố bán dụng cụ kích dục.
Ban ngày, ở phố Hàng Chiếu, hoạt động bán các mặt hàng kích dục cũng được dân buôn kinh doanh tấp nập không kém buổi tối.

Trong cái nắng gần 390C của mùa hè Hà Nội, người ta vẫn thấy những người phụ nữ tay xách nách mang, đội chiếc nón, ngồi ngay đầu phố Hàng Chiếu cắt với phố Ngang Hàng Đào. Hễ thấy khách là xúm lại mời chào mua hàng."

:D:D:D:D Sưu tầm lung tung




https://www.phuot.vn/imagehosting/8471c4f6fc793a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4758)

Chitto
22-10-2007, 17:32
Có bác ạ tính tất ạ. Em đang không hiểu Hà nội có bao nhiêu con phố , đường , ngõ có tên nữa :D:D:D:D Cái ngu của bọn em là ko hiểu gì về con phố mà mình chụp. Giá mà được bác Chitto chú thích dưới mỗi cái biển thì thật tuyệt vời. Coi như liên danh liên kết

Bác cứ vẽ chuyện.

Phố cổ thì bác cứ vào cái link sau là có tất

Lịch sử phố cổ (http://www.hanoi.gov.vn/hanoiwebs/administration/departments/banquanlyphoco/lichsu/lichsuphoco.html)

Nhưng nếu các bác chịu khó copy and paste vài thông tin vào thì bức ảnh nó cũng hay hơn, người xem sẽ không chỉ đơn thuần là xem ảnh mà còn đọc luôn được.

moonlight1979
09-06-2008, 03:03
Hà nội, ngoài những kiến trúc đặc trưng kiểp Pháp thì phố cổ được hình thành bởi những người thợ năm xưa rời làng quê lên lập chợ, lập phường. Có nhiều nét đẹp hiếm gặp ở những thành phố khác. Chủ đề này rất hay ! Post tiếp ảnh đi các bạn

(beer)