PDA

View Full Version : Phú quốc-Kep-Kampot- Núi Bokor ( Núi Tà lơn)



AlainNg
22-07-2013, 16:35
Mình là người Sài Gòn, nhưng đang làm việc ở đảo Phú Quốc, mà tháng 6 cho đến tháng 10 là mùa mưa ở Phú quốc, mưa ầm ầm cả ngày lẫn đêm, mỗi khi mưa thì gió rít, biển ( sau lưng nhà) gào thét nghe mà lạnh gáy, buồn chán đến thế , nên trong 1 giây phút hứng chí, liền đi đến 1 dịch vụ du lịch cạnh nhà và book vé đi Tàu và xe từ Phú quốc - Kampot ( Cambodia) hết 40 usd khứ hồi.Thế là lật đật lên agoda tìm phòng, rồi lên tripadvisor tìm thông tin chơi bời ăn uống ở Kampot

Khời hành:
Theo giờ hẹn thì 7g sáng xe của công ty du lịch đến đón mình ra bến tàu Hàm Ninh, ra đến nơi, hành lý cồng kềnh thì cho lên mui tàu, không cần sợ thất lạc, vì có nhân viên tàu họ sắp xếp.
8g30 Tàu chạy, hành trình qua đến Hà Tiên kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, đến Hà tiên là 11g30, cả đám mừng húm vì qua sớm vậy thì qua Kampot chắc 12g30 thôi, ai dè khi đến Hà Tiên, nhà xe công ty tour đón về văn phòng họ, họ nói đi ăn hay đi tham quan chợ Hà Tiên chút , 12g30 quay lại văn phòng để đưa qua biên giới! haizz, thế là phải đi tìm chỗ ăn cơm, ló ngó thấy có 1 chiếc thuyền họ làm Coffee shop nổi bên gần văn phòng, nên cả đám sà vô đó ngồi ăn kem, hứng gió biển..

12g30, lên xe đi qua cửa khẩu Xà Xía, thủ tục thì nhanh gọn, nếu bạn có Passport thì đưa nhà xe họ làm trước, quên nữa, phải đóng 50k/ người. Mình hỏi sao phải đóng, cty họ nói..lo lót cho hải quan nhập cảnh Cam để họ cho đi nhanh! ( omg)!.Có 1 bác trong xe không có passport, đi qua bằng Cmnd thì phải nạp 200k, thế là cũng loay hoay gần 1 tiếng, vì phải đợi tụi Tây trong xe nó làm thủ tục, tụi nó qua Cam phải có Visa, rồi khi mọi người xong khâu nhập cảnh thì..bắt đầu nhét vô 1 chiếc Mini Van, không phải Mini Bus nha, mình cũng lanh trí nhảy tót lên ngồi kế tài xế, và hành trình 1 tiếng đồng hồ đến Kep bắt đầu!
Đường đi thì bụi đất đỏ mù mịt, thêm cái nóng ngột ngạt mùa hè thật bức bối, ngồi trên xe đôi khi cũng lanh miệng, giúp bạn tài xế nói với tụi Tây phía sau này nọ, bên Cam thích 1 cái là tài xế xe du lịch hay xe Tuk Tuk đều nói tiếng Anh được, đủ hiểu, không như ở VN mình, nhất là mấy bác Taxi, khách nói đa phần chả hiểu mô tê gì!
Mình book Botanica guest house ở Kep, có 20 usd thôi, mà có máy lạnh, double bed, có hồ bơi, nói chung khi bước vào là 1 cảm giác yên bình.
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/3e/78/ed/botanica-guest-house.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/3e/78/f2/botanica-guest-house.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/d9/a9/bb/botanica-guest-house.jpg
Ở Kep thì chủ yếu là hải sản, hải sản rẻ cực, nhưng có điều không vệ sinh cho lắm, mình mua 2 kg ghẹ, 800gr cua, 0,5 kg Tôm hết 25 Usd, rồi trả thêm 2 usd cho người ta luột hết đống hải sản đó, không biết họ luột rồi có thay nước khi luột cho khách khác không mà về nhà ăn mình bị rượt..nguyên ngày sau
Tất cả hải sản này mình mua ở chợ Cua, ở Kep nói Crab market ai cũng biết, đi Tuktuk từ ks ra có 2usd là chắc giá nha, còn đây là chợ Cua này https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/cua_zps387d59fa.jpg
Ở đây còn có bán cá nướng, mực nướng, tùy size thì giá khác nhau, nhưng thật lòng cách nêm nếm ở Cam mình ăn không hợp! https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/muc_zpsc1e29d31.jpg
http://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/caacute_zps3cf10983.jpg
Ở Kep thật là chán, đi ra ngoài chỉ có đi Crab market, rồi về khách sạn, buổi tối thì mình ra nhà hàng của Botanica uống cocktail, hỏi Alak, chủ nhà nghĩ là mày làm cocktail nào ngon nhất, nó nói..chồng nó làm, nhưng giờ đang mùa low season nên nó pha, chồng nó đi làm bên Pháp, thế là mình nói nó pha cho ly Pasion Mojito và gọi thêm 1 cái Caramel custard, Ng Việt mình gọi là bánh Flan, bánh thì ăn ok, nhưng cocktail Alak pha..dở tệ, mà khi nó hỏi ngon không mình cũng nói..uh Ngon ngon, sợ nó ghét nó bỏ bủa!hahaha! Chỉ đùa chút thôi! https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/mojito_zps4c455a08.jpg

Thế là xong 1 ngày ở Kep, ngủ sớm để sáng mai xe đón mình đi Kampot.
Xe chạy 30 phút thì đến Kampot, ấn tượng đầu tiên của mình về Kampot là đô thị hơn Kep tí xíu, kiến trúc thì như Penang ở Malay, từ xe đã thấy núi Bokor huyền ảo!
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/C1EA7u_zps2f0c6c0d.jpg

Mình ở khách sạn Hour Kheang, gần river side, 15 usd/ máy lạnh, wifi đầy đủ, book tour đi Bokor cho 1 ngày gồm ăn trưa là 15 usd, đây là view từ phòng nhìn ra sông.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/Houekheang_zps4cec9e2f.jpg

Hôm sau khời hành lên núi Bokor, đây là 1 ngọn núi linh thiêng, cho nên người già hay dặn đi đến đó đừng nói vạ miệng, đây là đường lên núi
https://www.hanumantourism.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/Bokor-Road1.jpg
Từ chân núi lên đến đỉnh khoảng 1 tiếng, gần 50 km, cảnh tượng bên trên kỳ bí và hoang sơ, lạnh, lạnh thấu xương và gió thì giật liên hôi, mình còn bị gió thổi hất người lên, mấy cụ già Khmer phải nắm tay nhau, vừa túm váy vừa dìu nhau đi, đôi khi cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, các cụ nằm rạp xuống đất trông rất buồn cười.
Đây là căn nhà nơi vua ngày xưa hay đến ngủ với vợ, ông ta có 100 người vợ, mỗi đêm ngủ 1 người, sướng gì mà sướng dữ!
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/Bokorma_zps63da427f.jpg
Nhắc căn nhà này mà giờ mình còn nổi óc, số là Tour mình lên chỉ có 5 người Việt, còn lại toàn Tây, mình còn nhớ sau khi nghe tour guide giới thiệu xong về ngôi nhà, anh ta chỉ về phía ngôi nhà này và nói ra đó tham quan, đường đi ra đó rất trơn, mưa, lạnh thấu, bà dì của mình đi sau lưng, rồi cũng đi tham quan cho hết căn nhà, mặc dù thấy nó ảm đạm, tối về khách sạn, bà dì kể là khi gần đến căn nhà đó bà thấy 1 nhà sư mặc cà sa màu nâu, đứng trước nhà và ngoắc bả vô, nên bà ấy thấy mọi người vào thì vào theo, thế là cả nhóm giật mình nổi gai óc hết, vì trong đoàn mình chả có nhà sư nào, nếu có thì mình và những người khác đã thấy, mà nếu có nhà sự thì bên Cam, nhà sư người ta mặc cà sa màu Cam không mà! Giờ nhắc vẫn còn sợ

AlainNg
22-07-2013, 18:33
Và đây là những hình ảnh của núi Bokor hay còn gọi là Núi Tà lơn, phía xa là đảo Phú Quốc
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/Bokorghosthouse1_zps509db35e.jpg
Còn đây là nhà thờ, lúc mình vào thì nhìn rất hoang sơ, gió rít theo hơi lạnh tứ phía, có vài người bạn Tây chung đoàn vào, nhưng lúc mình đứng 1 mình trong đó tự nhiên nghe..ai đàn nhạc nhà thờ, mình còn nhạc nhiên thích thú, ra xe nói với mọi người, nhưng không có ai nghe được! má ơi! Ghê quá!https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/nhagraveth1EDD_zps9f2b2283.jpg
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/Thaacutecbokor_zps63fc8f81.jpg Trên này là ngọn thác thật hùng vĩ, nhìn rất đáng sợ, mà dân Cam làm du lịch kiểu gì mà không có nhà vệ sinh, không ai bán hàng gì để ăn, lúc đi thì mình đinh ninh trên này chắc có coffee shop, mình nghiện Cappuccino mà, ai ngờ đâu, đến cái thác này mấy người trong đoàn nhịn hết nổi, mà không dám đi bậy, sợ..vùng đất linh thiêng, đi vô thác thấy mấy chị Khmer cứ tuột Sà rông mà xả lũ thì mình nói mọi người..thôi đành xả như họ!! Xe mình đậu trước thác, có 1 xe mới đến , vừa dừng xe là cả 1 bầy..mấy chị Khmer ..cứ xè ra đi tại đó, ta nói 1 rừng..mông trắng xóa!
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/WalkingwayBokor2_zps701e2ef2.jpg
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/WalkingwayBokor_zpscb754c21.jpg
https://i1298.photobucket.com/albums/ag52/alainnguyen1/cagravenhBokor11101EB9p_zpscf66322f.jpg
Chuyến đi ngắn ngày cũng không đến nỗi tệ, ngặt nỗi ở Cam cái gì cũng thiếu, Visa thì ít có nơi nào sử dụng, bạn phải đến Bank rút tiền Usd rồi đổi ra Ria,chợ ở Kampot thì nhiều người Việt buôn bán, nhưng Kampot là 1 vùng đất linh thiêng, mà mình đã chứng kiến nên cũng khá thú vị, chẳng hổ danh khi người ta ví Bokor là Ghost town!
https://travel.701pages.com/upload/bokor-mountain.jpg

hoangvanphuong75
22-07-2013, 19:59
Thấy you ví Kampot như Penang UNESCO city, thấy hồi hộp quá, Kampot thì mình cũng ghé rồi, Penang thì đến nhiều, có dịp là ghé ah.

AlainNg
23-07-2013, 15:39
Thấy you ví Kampot như Penang UNESCO city, thấy hồi hộp quá, Kampot thì mình cũng ghé rồi, Penang thì đến nhiều, có dịp là ghé ah.

@hoangvanphuong75: Đó chỉ là cảm nhận cá nhân mình về mấy khu phố thấp lè tè, nhà thì củ, cưa sắt bung tróc ở Kampot thôi bạn,Penang bạn đến nhiều chắc bạn làm cho Starcruise hả!

hoangvanphuong75
24-07-2013, 10:04
Ah không, Penang là nơi đầu tiên đến Malaysia khi đi xe lửa từ Thái qua rồi về lại Thái liền, lúc đó busy lắm đi theo tiếng gọi của nhỏ bạn, lúc trc nhỏ làm admin book Starcruise cho Sếp nó đi du hí, nên nó dream được đến đó. Mặc dù chưa đến KL đã thích Penang rồi, sau này biết Airasia thì KL, Penang không biết đến bao n lần, nhiều quá nhớ không hết! nhưng nhắc bạn Penang không dậm chân tại chỗ, nó xây dựng và new mỗi năm. Nó đang xây cái cầu qua biển thứ 2, cái thứ 1 dài nhất châu Á, thì bị China qua mặt rồi.

JinBui
24-07-2013, 12:38
AlainNg làm cho starcruise ah.Làm bên Table Games hả bạn???

AlainNg
24-07-2013, 20:34
AlainNg làm cho starcruise ah.Làm bên Table Games hả bạn???

@JinBui : Không, anh ko làm cho Club, anh làm bên Hotel, Superstar Virgo 2007-2009!