PDA

View Full Version : Tin về một sinh viên mất tích khi leo Fansipan



akayuki
20-07-2013, 12:20
Trước giờ vẫn mê Fansipan lắm, nhưng cứ sợ.
Mình chỉ mới leo vài ngọn núi thấp thấp như Chứa Chan, Ông Trịnh, Thị Vải còn thấy vất vả nữa. Cũng nhiều bạn bè rủ rê leo Fan rồi, nhưng cứ hết lượt này đi đến lượt kia về mà vẫn chưa dám.
Sáng nay, đọc được bài báo này lại càng hoang mang. Không biết có ai đi cùng chuyến với bạn này không? Không biết có tìm được bạn ấy chưa nữa. Phượt thủ trẻ nên máu quá, tách đoàn xuống núi một mình.

Thôi, copy lại cho mọi người xem:

Du khách mất tích là anh Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1993), sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Anh Ngọc Anh bị mất tích từ chiều ngày 12/7, khi đang trên đường trở về từ ngọn núi Phan Si Păng.

Thông tin trên do ông Ninh Anh Vũ, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cung cấp hồi 18 giờ hôm nay (19/7).

Theo ông Vũ, du khách bị mất tích nằm trong đoàn du khách leo núi Phan Si Păng do công ty du lịch Việt Á (Sa Pa) tổ chức. Trên đường từ đỉnh núi Phan Si Păng trở về thị trấn Sa Pa chiều ngày 12/7, khi xuống dốc tới độ cao 2.800 mét cả đoàn nghỉ dừng chân, nhưng anh Phạm Ngọc Anh đã tự ý đi trước nên đã bị lạc.

Ngay sau khi trở về thị trấn Sa Pa, không thấy anh Phạm Ngọc Anh về vị trí tập kết, đoàn khách du lịch và công ty du lịch Việt Á đã báo cáo công an huyện Sa Pa và Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tìm kiếm.

UBND huyện Sa Pa đã chỉ đạo công an huyện và vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tổ chức 3 đoàn (với 30 người) tìm kiếm liên tục mấy ngày qua ở khu vực quanh địa điểm 2.800 mét và các vị trí lân cận đỉnh núi Phan Si Păng nhưng đến 18 giờ ngày hôm nay (19/7) vẫn chưa thấy tung tích anh Phạm Ngọc Anh.

Đây là trường hợp hy hữu xảy ra đối với du khách leo núi Phan Si Păng vì hàng ngàn lượt du khách từ trước tới nay leo núi chinh phục “ Nóc nhà Việt Nam” chưa bao giờ bị đi lạc như trường hợp vừa rồi.

Mặc dù thời tiết núi Hoàng Liên (Sa Pa) hiện nay rất xấu do mưa to, gió lớn nhưng các lực lượng cứu hộ của huyện Sa Pa tiếp tục mở các hướng tìm kiếm du khách bị thất lạc. Việc đề nghị chi viện chó nghiệp vụ của công an giúp tìm kiếm cũng đã được tính đến.

tdanh786
20-07-2013, 19:21
Đi núi phải cẩn thận hơn bình thường rất nhiều. Vì ngoài chuyện lạc còn rất nhiều rủi ro khác. Xưa tôi có đi vài lần, thấy có nhiều chỗ rất dễ sảy tay, trượt chân. Nhiều chỗ rất dốc, đất cát và cả lá cây che khuất bề mặt và dễ trượt. Nói thật là đi chung đoàn cũng chỉ mong được hướng dẫn, bắt chước đi theo và được... sơ cứu kịp thời thôi chứ rủi ro luôn rình rập bên mình. Những bạn ít hay leo núi thì thể lực và cơ chân nhiều khi cũng yếu và lóng ngóng. Nói chung là phải hết sức cẩn thận và lượng sức mình, thấy không nổi thì thậm chí đừng cố theo đoàn.

akayuki
20-07-2013, 23:36
Nói chung là phải hết sức cẩn thận và lượng sức mình, thấy không nổi thì thậm chí đừng cố theo đoàn.

Chính xác là em thấy bạn này thiếu cẩn thận và không lượng sức. Nếu như bài báo, đây là trường hợp mất tích đầu tiên trong khi có biết bao nhiêu người leo Fan rồi thì chuyện mất tích thật ra cũng không phải là dễ.

bayby_iloveyou13
21-07-2013, 08:37
Chúng tôi đi tìm hôm nay là ngày thứ 10 roài mà vẫn chưa thấy! Các bạn phải hết sức cẩn thận khi đi Rừng! Nếu không thì sự việc khó lường trước! Bạn Anh này khi từ đỉnh PANSIPAN thì chạy về trước không mang theo 1 vật gì trên người cả, Ba lô điện thoại ... đều để lại cho poter. Nên 10 ngày trong rừng mưa mù gió rét không biết chuyện gì sẽ xảy ra .....!

akayuki
21-07-2013, 09:08
Chúng tôi đi tìm hôm nay là ngày thứ 10 roài mà vẫn chưa thấy! Các bạn phải hết sức cẩn thận khi đi Rừng! Nếu không thì sự việc khó lường trước! Bạn Anh này khi từ đỉnh PANSIPAN thì chạy về trước không mang theo 1 vật gì trên người cả, Ba lô điện thoại ... đều để lại cho poter. Nên 10 ngày trong rừng mưa mù gió rét không biết chuyện gì sẽ xảy ra .....!

ui, vậy ra bạn là người chung đoàn à?

Omerta_Vn
21-07-2013, 18:28
Nói chung tôi đã leo Phan nhiều lần rồi thấy việc mất tích ở đây là không tưởng. Khả năng lớn là bạn này trượt chân ở đâu đó, hoặc vì bốc đồng trong phút chốc nên gặp cơ sự thôi. R.I.P.

svhsph
21-07-2013, 20:27
Hi vọng, bạn đấy qua được,

vivuqua
21-07-2013, 21:29
Hic Hic 10 ngày rùi mà vẫn không thấy tin tức gì.Lanh ít dữ nhiều.Bạn này tự ý bỏ đoàn đi xuống một mình mà Lead với cả đoàn cũng không nói gì là sao

tuansapapls
22-07-2013, 07:20
Tớ ở Sapa đây. Chia buồn cùng bạn đó. Tới hôm nay 10 ngày rồi mà chưa tìm thấy.
Lưu ý đi fansipan

taupaypay
22-07-2013, 10:46
Chúng tôi đi tìm hôm nay là ngày thứ 10 roài mà vẫn chưa thấy! Các bạn phải hết sức cẩn thận khi đi Rừng! Nếu không thì sự việc khó lường trước! Bạn Anh này khi từ đỉnh PANSIPAN thì chạy về trước không mang theo 1 vật gì trên người cả, Ba lô điện thoại ... đều để lại cho poter. Nên 10 ngày trong rừng mưa mù gió rét không biết chuyện gì sẽ xảy ra .....! Về Trạm Tôn hả bạn?
Nếu về Trạm Tôn, chỗ dễ mất phương hướng nhất là đoạn vực gấp khúc chữ V mà đi xuống không chú ý sẽ không thấy đường leo lên dốc đá dựng đứng bên tay phải mà đi thẳng xuống vực trước mặt có cây cối che khuất. Đoàn tôi cũng có 1 bạn suýt đi thẳng xuống đó may mà người đi sau 1 đoạn kịp nhìn thấy la lên chứ không thì cũng không biết thế nào.

kub4undre
22-07-2013, 11:15
Đi rừng còn xé lẻ tẻ thì cũng chịu bạn này thật, Mà 10 ngày chưa tìm được thấy:help
Chia buồn cùng gia đình bạn

911
22-07-2013, 12:28
Hy vọng bạn ý có đủ kỹ năng sinh tồn ... chứ không 10 ngày rồi thì ...

danhtho
22-07-2013, 22:47
mới hóng hớt tin tức từ 1 diễn đàn khác thì bạn này có lẽ vẫn an toàn
http://vozforums.com/showthread.php?t=3404802&page=5#47


Trước tiên là mình xin cám ơn mọi người đã gửi lời chúc tới Em Họ mình.

Thực sự chuyện là như thế này, Phạm Ngọc Ánh là em họ mình nhà ở Xuân Đỉnh, HN. Nhóm này đi có 2 3 người + thuê 2 người dân tộc khuân vác. Sự việc thì như bài ở trên rồi ngoài mấy cái ảnh ra.

Và hiện tại là đã có tin tức rồi, 1 2 đêm đầu thì phải nhịn đói ở trong rừng, mấy hôm sau thì bị ng dân tộc trên núi thấy và đưa về làng. Gia đình có lên đó và nhờ (thuê) CA, Kiểm Lâm và ng dân tộc + cty du lịch tuor ở trên đó đi tìm (500k/1ng ~ 50ng +, ko được mặc cả luôn ...) Sau đó có tin tức ở 1 làng bản nào đó ( đi 5 ngày mới tới 1 bản làng nên phải 1 tuần sau từ hôm mất tích mới biết tin là có 1 thanh niên bị lạc ở trên núi), thanh niên được đưa về đó rồi và người ở bản làng dẫn đi sang gần Lai Châu để hái lượm hoa quả =.=". Hiện tại người nhà mình vẫn đang đợi chờ ở bản làng ở đó đợi người thanh niên đó về xác nhận xem có phải người đó là người nhà mình bị mất tích trên đó ko.


Hiện tại mới có thông tin như vậy, chưa biết có bị đòi tiền chuộc người hay không nữa, nghe nói là sẽ cần tiền để đưa dân làng thì mới chuộc được người về. Chưa kể tiền nhờ dân bản địa phương hỗ trợ nữa ...

Có gì tin gì mới thì mình sẽ cập nhật sau nhé.

yourdalink
22-07-2013, 23:22
Về Trạm Tôn hả bạn?
Nếu về Trạm Tôn, chỗ dễ mất phương hướng nhất là đoạn vực gấp khúc chữ V mà đi xuống không chú ý sẽ không thấy đường leo lên dốc đá dựng đứng bên tay phải mà đi thẳng xuống vực trước mặt có cây cối che khuất. Đoàn tôi cũng có 1 bạn suýt đi thẳng xuống đó may mà người đi sau 1 đoạn kịp nhìn thấy la lên chứ không thì cũng không biết thế nào.

Bạn này nói chuẩn. Có một phượt tử trên này cũng đã bị lạc trên đỉnh fansipan 1 ngày 1 đêm. Cậu ấy đi 2 người lên, xong cậu bạn ko lên tiếp về trước. Nó đi một mình theo đuôi đoàn khác nhưng lúc về liều đi tiếp trong khi đoàn kia ở lại nghỉ. Và lạc đúng chỗ này.

Từ hồi về nhà thấy cu cậu chả biết sợ ma là gì nữa :v

QC QC
22-07-2013, 23:41
Không biết em ấy ra sao rồi?:(

ngoandim
23-07-2013, 11:14
Chẳng biết mọi người đi thế nào ,em là sợ chết cứ phải bám đoàn, có đoạn lên rừng trúc gần đỉnh thấy an toàn mới dám chạy tớn lên trước thôi. Mà em đi phượt đâu cũng ko xa đc 3 thứ: Còi, dao, đèn pin, bị ám ảnh nên thành thói quen giữa đời thường cũng mang theo.

nguyenhung8112
23-07-2013, 12:45
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC CHI NHÁNH CÔNG TY CPTM DU LỊCH VIỆT Á
Đ/C: 014 Đồng Lợi, Sapa, Lào Cai.
ĐT: 0203 872 351, Fax: 0203 873 324.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Về việc đính chính lại thông tin anh Phạm Ngọc Anh leo Fanxipan mất tích vào ngày 11/7/2013.)

Kinh gửi: cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông., đài phát thanh, truyền hình cả nước.
Tôi là : Nguyễn Văn Hùng là phó giám đốc Chi Nhánh Công Ty CPTM Du Lịch Việt Á, tôi có môt số ý kiến về bài báo của quý cơ quan báo tri Dantri.com, thongtinthuongmai.vn khongloi.com và một số trang truyền thông khác ra ngay 19/7/2013 về việc anh Phạm Ngọc Anh leo Fanxipan ngày 11/7/2013 bị mất tích như sau:
1. Chi Nhánh Công Ty CPTM Du Lịch Việt Á không tổ chức cho đoàn của anh Phạm Ngọc Anh leo Fanxipan ngày 11/7/2013. Chi nhánh công ty chúng tôi không hề có bất kỳ liên hệ hay giao dịch nào với đoàn của anh Phạm Ngọc Anh. Điều này quý cơ quan có thể trực tiếp hỏi người đi cùng anh Phạm Ngọc Anh xem ai là người đứng ra tổ chức cho đoàn của anh Phạm Ngọc Anh leo Fanxipan thì quý cơ quan se rõ.
2. Giấy phép leo Fanxipan ngày 11/7/2013 của Chi nhánh CT CPTM Du Lịch Việt Á không có tên của anh Phạm Việt Anh cũng như người đi cùng anh Phạm Ngọc Anh. ( xin gửi kèm quý cơ quan báo trí giấy phép leo Fanxipan ngày 11/7/2013)
3. Chi Nhánh Công ty CPTM Du Lịch Việt Á không biết về sự mất tích của anh Phạm Ngọc Anh, và chúng tôi cũng không có thông báo nào đến cơ quan công an Huyện Sapa về sự mất tích này.
4. Người đứng ra tổ chức và cho phép đoàn của anh Phạm Ngọc Anh leo Fanxipan và bị mát tích ngày 12/7/2013 như thông báo là anh Nguyễn Bá Diện hiện là Trạm Trưởng Trạm Kiểm Lâm Núi Xẻ Thuộc Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sapa, Lào Cai. quý cơ quan có thể hỏi người đi cùng với anh Phạm Ngọc Anh sẽ rõ.
Vì các lí do trên , Chi Nhánh Công Ty CPTM Du Lịch Việt Á không tổ chức cũng như liên quan gì về việc mất tích của anh Phạm Ngọc Anh.
Vi vậy, kính mong quý cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông , đài phát thanh, đài truyền hình và các truyền thông khác đính chính lại thông tin : “Thông tin trên do ông Ninh Anh Vũ, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cung cấp hồi 18 giờ hôm nay (19/7).
Theo ông Vũ, du khách bị mất tích nằm trong đoàn du khách leo núi Phan Si Păng do công ty du lịch Việt Á (Sa Pa) tổ chức” và “Ngay sau khi trở về thị trấn Sa Pa, không thấy anh Phạm Ngọc Anh về vị trí tập kết, đoàn khách du lịch và công ty du lịch Việt Á đã báo cáo công an huyện Sa Pa và Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) tìm kiếm”.để không ảnh hưởng đến uy tin của Chi Nhánh CT CPTM Du Lịch Việt Á.
( ong Ninh Anh Vũ phát ngôn bừa bãi làm ảnh hưởng đến uy tín của Chi Nhánh CTy CPTM Du Lịch Việt Á , chúng tôi sẽ có đơn tố cáo ông về vấn đề này vì có hành vi bao che cho cấp dưới quyền là anh Nguyễn Bá Diện)
Xin chân thành cảm ơn.

Sapa, ngày 20/07/2013.
Người làm đơn


Nguyễn Văn Hùng

l0ngpr0310894
23-07-2013, 13:30
tin thế nào r mọi người ơi ?

danhtho
23-07-2013, 13:40
Đúng sai thì còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Nhưng chiều hôm qua (23/07) xác nạn nhân mất tích đã tìm thấy tại hang đá (Khu vực Laichau).

nguồn tin đâu vậy bạn

tuansapapls
23-07-2013, 13:40
tin thế nào r mọi người ơi ?
Tìm thấy nạn nhân rồi.
Dù sao cũng phải khẳng định. 5 người mà 1 porter là quá liều

l0ngpr0310894
23-07-2013, 13:43
Tìm thấy nạn nhân rồi.
Dù sao cũng phải khẳng định. 5 người mà 1 porter là quá liều

còn sống k vậy ? :(((((((((((((((( e là ng nhà đây

Omerta_Vn
23-07-2013, 14:01
Đúng sai thì còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Nhưng chiều hôm qua (23/07) xác nạn nhân mất tích đã tìm thấy tại hang đá (Khu vực Laichau).

Hôm nay mới là 23/07 mà Tuansapa lại viết chiều hôm qua là sao nhỉ.

skymail261
23-07-2013, 14:04
Vẫn đang hóng thông tin của bạn này, ko bik tình hình sao rùi?

QC QC
23-07-2013, 14:07
Đúng sai thì còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Nhưng chiều hôm qua (23/07) xác nạn nhân mất tích đã tìm thấy tại hang đá (Khu vực Laichau).

Cuối cùng là như thế nào vậy? :(

Omerta_Vn
23-07-2013, 14:20
Cuối cùng là có tin của một người xưng là anh họ và 1 người chém gió không có căn cứ từ sapa.

l0ngpr0310894
23-07-2013, 14:28
Cuối cùng là có tin của một người xưng là anh họ và 1 người chém gió không có căn cứ từ sapa.

cuối cùng là phải tin ai đây :(( ở nhà đang lo sốt vó lên
1 người bảo người dân tộc tìm thấy và dẫn đi hải quả , 1 người thì bảo tìm thấy xác là ntn :((

kholodo
23-07-2013, 14:38
Ôi nguy hiểm quá, mong sớm tìm được bạn í

Omerta_Vn
23-07-2013, 14:47
cuối cùng là phải tin ai đây :(( ở nhà đang lo sốt vó lên
1 người bảo người dân tộc tìm thấy và dẫn đi hải quả , 1 người thì bảo tìm thấy xác là ntn :((

Chờ cả 2 người đó lên tiếng thôi bạn. 1 người bảo ngày hôm qua(23/07). Chắc nhân sự kiện này có 1 số tận dụng câu view chăng.

tuansapapls
23-07-2013, 15:04
Chờ cả 2 người đó lên tiếng thôi bạn. 1 người bảo ngày hôm qua(23/07). Chắc nhân sự kiện này có 1 số tận dụng câu view chăng.

chiều hôm qua là 22/07. tớ ở sapa mà.
Nhầm tý ngày thôi. Thông tin Sa pa đang đồn ầm lên đây

meoxulong91
23-07-2013, 15:06
hix, mong e ấy gặp may mắn

thanh_vinh
23-07-2013, 15:18
chiều hôm qua là 22/07. tớ ở sapa mà.
Nhầm tý ngày thôi. Thông tin Sa pa đang đồn ầm lên đây

Tin đồn mà bạn nói như đúng rồi làm mọi nguòi sốt ruột, X( Bạn không thấy là mọi người đang lo lắng cho em ấy sao. Nói thì lấp la lấp lửng sốt cả ruột.(NO)

l0ngpr0310894
23-07-2013, 15:25
đấy là bác họ t , gần nhà lun , hơn t có 1 tuổi chơi vs nhau từ bé nên lo quá :((

tuansapapls
23-07-2013, 18:13
hóa ra tin tìm đc là tin vỉ hè ở sapa thôi. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy nhé.
Tớ vừa check lại thông tin rồi.

CVN
23-07-2013, 18:31
Nghe tin đồn thì nói rõ là tin đồn nhé! Mà tốt nhất thì nếu là tin đồn chết chóc thì đừng có tung lên mạng như đúng rồi thế, trước khi làm việc đó phải biết suy nghĩ một tý!

favourite
23-07-2013, 19:02
Các bác sống trên đó đề nghị có trách nhiệm với việc đưa tin 1 chút, nhất là mấy cái tin đang được nhiều người quan tâm như thế này. Sự sống còn của 1 con người chứ ko phải chuyện đùa muốn post gì thì post đâu

tanvhp
23-07-2013, 19:22
sao cty Việt Á viết cái đơn j mà còn sai chính tả vậy

tanvhp
23-07-2013, 19:23
Cầu mong cho gia đình em này sớm tìm được con em mình

caohuynh
23-07-2013, 20:02
Chính xác là em thấy bạn này thiếu cẩn thận và không lượng sức. Nếu như bài báo, đây là trường hợp mất tích đầu tiên trong khi có biết bao nhiêu người leo Fan rồi thì chuyện mất tích thật ra cũng không phải là dễ.

Mình không biết chính xác chuyện gì xảy ra thì đừng nên có định kiến. Trong thiên nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

vietvoiz
23-07-2013, 23:11
Mấy thằng chém gió vô học, có biết cả làng cả họ nhà người ta đang lo lắng thế nào không mà buông lời vô trách nhiệm như vậy

nam_giang
24-07-2013, 01:11
Cầu chúc cho anh sớm tìm được đường về nhà hoặc trên đường gặp người bản nào đó cứu giúp và cho ở nhờ .

Chim của trời
24-07-2013, 11:25
Có vẻ như bạn Tuansapapls đang rật tin vỉa hè câu view cho cái trang nửa.vn của bạn, trong khi tất cả những người theo dõi đều đang lo lắng cho số phận của bạn trẻ, thật là thiếu trách nhiệm và lương tâm, đề nghị các Mod xem xét tư cách thành viên này, cảm ơn.

Omerta_Vn
24-07-2013, 13:46
Thông tin mới nhất đây bà con

Dân Việt - Theo lời kể của Sang (anh họ và là người đi cùng Ánh), trong lúc cả đoàn ngồi nghỉ tại điểm cách chân núi khoảng 3.000m, Ánh có nói “Em biết đường rồi, em đi xuống trước nhé!”, sau đó thì mất liên lạc

http://danviet.vn/20130724123743519p1c24/phut-cuoi-truoc-khi-mat-tich-nam-sinh-vien-noi-gi.htm

l0ngpr0310894
24-07-2013, 13:52
càng ngày càng lo :(

tuansapapls
24-07-2013, 14:16
Tớ ở đây. Dân tình nói chuyện. Chỉ vì mong update thông tin cho mọi người. Chứ sau khi check lại bên c.a thì chưa có.
Còn hôm tớ đăng tin thì cả sapa bảo vây (Từ các HDV đi về nói).Ai cũng tin là như vậy bạn ạ. Chứ cần gì câu view vủng gì là sao?

l0ngpr0310894
24-07-2013, 14:42
Tớ ở đây. Dân tình nói chuyện. Chỉ vì mong update thông tin cho mọi người. Chứ sau khi check lại bên c.a thì chưa có.
Còn hôm tớ đăng tin thì cả sapa bảo vây (Từ các HDV đi về nói).Ai cũng tin là như vậy bạn ạ. Chứ cần gì câu view vủng gì là sao?

Thui k sao đâu :) bạn trên đấy nghe ngóng cho mình vs nhé , cảm ơn bạn rất nhiều :)

ialokai
24-07-2013, 15:39
Tớ ở đây. Dân tình nói chuyện. Chỉ vì mong update thông tin cho mọi người. Chứ sau khi check lại bên c.a thì chưa có.
Còn hôm tớ đăng tin thì cả sapa bảo vây (Từ các HDV đi về nói).Ai cũng tin là như vậy bạn ạ. Chứ cần gì câu view vủng gì là sao?

Nói chung là mọi ng rất quan tâm và lo lắng cho sinh mạng 1 con người, nên không nên chém gió, nếu bạn có nghe lời đồn thì cũng ghi rõ ràng ra.

Haiz, nghe nhiều bạn chém gió trên mạng thấy vô cảm quá, tự nhận họ hàng bạn bè vào chém lung tung đưa tin bậy bạ.

Thử tưởng tượng đấy là anh - em của các bạn ấy thì ko biết các bạn ấy nghĩ sao nhỉ

Rongconvn
24-07-2013, 16:43
vẫn chưa có thêm thông tin j mới hả cả nhà

mayhong
24-07-2013, 18:04
Nguy hiểm quá. Mai mốt đừng bao giờ đi một mình

Đinh Thế
24-07-2013, 19:38
Hy vọng vào 1 kỳ tích! , mong em ấy ổn

bayby_iloveyou13
24-07-2013, 21:08
Không tôi là Kiểm lâm Của VQG Hoàng Liên

bayby_iloveyou13
24-07-2013, 21:11
Tiếp theo chiều nay 24/7 lại tăng cường thêm lực lượng Kiểm lâm VQG, Công an Huyện, người dân và poter cắm Trại tại khu vực độ cao 2.900 và ở lại đó 1 tuần để khoanh vùng và tìm kiếm! Hi vọng là tìm thấy bạn Anh

trattt
24-07-2013, 22:13
trời ơi mình ki bao giờ dám đi một mình!

trattt
24-07-2013, 22:17
các bạn nên cẩn thận nhé, mong sớm tìm được bạn này

Kendy
25-07-2013, 00:58
1 bài học cho phuoter nào thích tách đoàn, bẻ cung...hy vọng bạn trở về an toàn

ialokai
25-07-2013, 08:51
Không tôi là Kiểm lâm Của VQG Hoàng Liên

Chào bác,

Từ 2800 ra, đoạn xuống dốc có nhiều đá lổn nhổn rồi leo ngược vách bên tay phải thẳng lên ý, lần trước em đi cũng suýt lao thẳng xuống dưới vì đang theo đà đi xuống. Chỗ đấy là dễ nhầm nhất, em đi đến lần thứ 3 mới nhớ là phải quay lên.

Bạn Ánh bỏ lại đồ đi trước chắc chỉ với mục đích đi thật nhanh ra Trạm Tôn, nên khả năng say đường là cao, vì khi đi xuống là cứ lao ầm ầm nên ko chú ý các chỗ rẽ.

Ngoài ra khả năng trèo ra ngoài lan can bê tông chụp ảnh cũng có thể xảy ra, lúc về qua rừng trúc cao, mặt trời vẫn ở bên tay phải, nếu về tầm 9h vẫn có khả năng chụp ảnh đẹp, mà bên ấy là vách đá cao, thẳng.

Cầu mong có một kỳ tích hoặc may mắn.

chichuot
25-07-2013, 09:21
Tôi hy vọng chàng trai trẻ này có thể gặp may mắn, không lạc sâu vào mê cung rừng trúc và bụi rậm ở tít trên cao với những đường mòn rất mờ tưởng tượng ra... Rồi lạc ở vùng thấp, lang thang trong rừng tầm 2 hôm gì đó trên những con đường mòn rõ ràng...Rồi gặp những người dân tộc đi rừng... Rồi đi theo chân họ nhiều ngày mới trở về bản... Đợi tin !

zzz
25-07-2013, 09:40
Chả có lẽ bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi

vietvoiz
25-07-2013, 10:48
OK bác đi hóng tiếp đi rồi báo cáo, lần này nen nét tí nhá


Tớ ở đây. Dân tình nói chuyện. Chỉ vì mong update thông tin cho mọi người. Chứ sau khi check lại bên c.a thì chưa có.
Còn hôm tớ đăng tin thì cả sapa bảo vây (Từ các HDV đi về nói).Ai cũng tin là như vậy bạn ạ. Chứ cần gì câu view vủng gì là sao?

dumuc_1102
25-07-2013, 11:34
Chờ thông tin chính xác thôi vậy, hy vọng bạn ý may mắn

trungdung1054
26-07-2013, 08:45
Chờ kỳ tích. Mong là bạn quay về

favourite
27-07-2013, 00:22
Không tôi là Kiểm lâm Của VQG Hoàng Liên

Tiện đây bác cho hỏi đồng chí Diện ở bên chỗ kiểm lâm Núi Xẻ chưa bị đuổi cổ vì nhiều lần cho dân tình leo FAN "chui" để kiếm tiền riêng à ?


4. Người đứng ra tổ chức và cho phép đoàn của anh Phạm Ngọc Anh leo Fanxipan và bị mát tích ngày 12/7/2013 như thông báo là anh Nguyễn Bá Diện hiện là Trạm Trưởng Trạm Kiểm Lâm Núi Xẻ Thuộc Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sapa, Lào Cai.

ialokai
27-07-2013, 08:23
Tiện đây bác cho hỏi đồng chí Diện ở bên chỗ kiểm lâm Núi Xẻ chưa bị đuổi cổ vì nhiều lần cho dân tình leo FAN "chui" để kiếm tiền riêng à ?

Gớm, ng ta làm chặt thì lại than vãn khó thế khó vừa. Mình ko ủng hộ việc tham ô, nhưng mấy ai hiểu và thông cảm với khó khăn của KL, cái xấu thì tung hê lên, cái khó khăn gian khổ thì mặc nhiên coi đó là bình thường. Nếu cứ tham ô thì đuổi việc thì ai làm lãnh đạo VN hả bạn

bayby_iloveyou13
27-07-2013, 19:50
Vấn đề này cũng chưa kết luận được bạn à! Còn phải đợi vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng nữa. Không thể nói như bạn được.

ialokai
27-07-2013, 21:02
Vấn đề này cũng chưa kết luận được bạn à! Còn phải đợi vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng nữa. Không thể nói như bạn được.

Vẫn chưa có thông tin gì mới hả bác Baby?
Ngóng quá .....

favourite
28-07-2013, 04:28
Gớm, ng ta làm chặt thì lại than vãn khó thế khó vừa. Mình ko ủng hộ việc tham ô, nhưng mấy ai hiểu và thông cảm với khó khăn của KL, cái xấu thì tung hê lên, cái khó khăn gian khổ thì mặc nhiên coi đó là bình thường. Nếu cứ tham ô thì đuổi việc thì ai làm lãnh đạo VN hả bạn

Bác nói thì hay lắm, nhưng với đồng chí Diện này thì ko thương được đâu bác ạ :)) Dân tình đi du lịch rất nhiều bạn đi kiểu "chui" ko giấy phép bị rắc rối bởi chú này rồi. Điển hình bác có thể đọc ở đây https://www.phuot.vn/threads/64726-Fanxipang-C%C3%A1t-c%C3%A1t-Tr%E1%BA%A1m-T%C3%B4n-%28Cu%E1%BB%91i-th%C3%A1ng-11%29?p=752747#post752747

Bác nên nhớ rằng đội ngũ kiểm lâm chỉ được phép giữ rừng, ko cho người lạ vào rừng mà ko có giấy phép chứ không được phép tổ chức Tour du lịch - Việc tổ chức cho khách leo Fansipan là do Trung tâm du lịch của VQG Hoàng Liên hoặc do các công ty du lịch tại Sa Pa tổ chức, có đóng phí môi trường, bảo hiểm cho du khách... khi có sự cố thì còn được hỗ trợ, chứ kiểm lâm bao thầu luôn cả vụ cho du khách đi chui thì :))

ialokai
29-07-2013, 13:09
Haiz, bác baby sao lại bị bem mất rồi

hóng quá

danhtho
30-07-2013, 08:20
vẫn chưa có tin tức gì à

2tnt
30-07-2013, 11:33
Mấy hôm nay không thấy báo chí đưa tin về vụ này nhỉ, không rõ đã tìm được bạn ấy hay chưa?
Tính ra hôm nay đã đâu 15 ngày rồi, không biết có kỹ năng để sống nổi trong rừng không nếu đúng là bị lạc, hy vọng là bạn này lạc nhưng có thể gặp một bản làng hẻo lánh nào đó mà chưa có điều kiện liên lạc về.

nicolas88
30-07-2013, 19:08
Con người tự xưng là có bộ óc thông minh nhất mà sao thả ra tự nhiên vài ngày là chết đói-chết khát.
Còn loài vật không được thông minh bằng con người mà ra tự nhiên vẫn sống tốt .
Vậy là sao? Có ai giải thích dùm mình với. Nói có lý nhất mình sẽ cho kẹo

tthieu24
31-07-2013, 00:24
3 Lần em đi kiểm lâm Trạm Tôn đều chui cả 3 nhé, thậm chí quen mặt cả mấy chú KL ở đó luôn nhưng ko nhớ tên.

Lần 1 vào tết 2008 rét kỉ lục, định lên Sapa chơi, có anh bạn cùng đoàn rủ rê cả đêm (ông ấy mua vé cùng, ở nhờ phòng nghỉ cùng 1 tối để hôm sau leo), thế là hôm sau leo luôn, ko balo, ko poster (ông kia biết đường), đi xe ôm 2 người lên Trạm Tôn lúc KL chưa mở cửa, gọi mãi ko được thế là phi thẳng luôn, ngày 1 nghỉ 2800 có 2 người cả cái lán, vãi cả rét, rừng đóng băng cả, hôm sau xuống gặp ông quản lý lán ở 2100, ổng bảo cho xem giấy tờ, bảo chẳng có giấy gì, thế là nộp mỗi ng 50k, đi xuống sợ KL bắt hoặc phạt nọ kia, nhưng xuống chả ai nói gì, gặp nhau chào hỏi bt (sau này mới biết xuống thì ko hỏi).

Lần 2 vào 30/4/08. Lần trc leo 2 ng chán, lại ko thân lắm nên như 1 mình, vì lão ấy toàn bỏ xa, có đoạn 2 đứa đứng 2 đỉnh núi gần nhìn nhau luôn, chán (chỗ có tay vịn xây giống cây tre). Thế là lần này kéo cả đoàn bạn bè đi, tự lập đội 13 người, đi ko poster vì đã biết đường. Lúc đến vào nch với KL, nhất quyết bắt về Sapa mua vé, làm việc 1 hồi cả đoàn 1tr2 thế là té, em tự nhận là guide nên ko đóng. đi lên bt, nghỉ ở 2800 vãi đông, cướp giường của Tây, chửi nhau 1 hồi :)) Đi xuống lạc đường mất 4 tiếng trong rừng, quay lại cũng tự tìm đc đường quen :D Xuống đến nơi còn vào trạm ngồi chơi uống nc, đánh bóng bàn chờ xe đón.

Lần 3 đi 30/4/11 cùng nhóm bạn khác, đi 7 người cả vợ chưa cưới, lúc đó là mới yêu. Thuê 2 poster, poster bảo giờ làm chặt lắm, thế là xuống Cát Cát mua vé, lúc mua chỉ mua có 2 người, tiền bảo hiểm, tiền thuê nồi và nấu ăn (tiền này thấy mới là phi lý, cả đoàn chả nấu cái gì cũng phải đóng) :)) Lên đến Trạm Tôn đưa vé cho KL thêm 2 lít nữa là 9 người té. Đi lên đi xuống bt.

911
31-07-2013, 13:35
Vừa đọc trên Facebook của anh Quỷ Cốc :"
Quỷ Cốc Tử · 131 người theo dõi
khoảng một giờ trước ·
Theo thông tin vừa nhận được. Bạn sinh viên leo Fansipan đã mất, xác đã được tìm thấy, theo hiện trường có lẽ do bị trượt chân đập vào đá. Thật là tin quá buồn. Các bạn phượt luôn phải cẩn thận trên đường khám phá nhe. Dù có quen thuộc, có kinh nghiệm nhưng hiểm nguy luôn rình rập. Luôn cẩn thận các bạn nha. (Tin nhận được thôi, còn chính xác đời báo chí đưa tin)"

trangthinh
01-08-2013, 08:07
Vẫn chưa có thông tin gì ah, không biết cơ quan chức năng còn tiếp tục tìm kiếm không, có lẽ là mọi hi vọng đã tắt thật rồi.

sapahotel
01-08-2013, 21:31
Chào các bạn

Hiện tại sau một thời gian tìm kiếm cùng với những dòng tin " lá cải vỉa hè " thì Mình xin được chính thức thông báo là bạn Nguyễn Ngọc Ánh vẫn chưa có tin tức gì sau nhiều ngày tìm kiếm từ phía gia đình cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền của ủy ban nhân dân huyện Sapa và tỉnh Lào Cai, Và chuyến đi này là do các bạn tự tổ chức liên hệ với người dẫn đường và poster để tự đi chứ không có cơ quan đơn vị nào tổ chức chuyến đi này cả, Hiện tại các cơ quan chức năng hợp tác với người dân địa phương và gia đình đang tìm kiếm bạn NGUYỄN NGỌC ÁNH
"Chỉ vì muốn khẳng định mình" bỏ đoàn chạy trước về lán 2800m nên đã xẩy ra những chuyện đáng buồn như vậy, nhưng đây cũng là một bài học và cũng là lời cảnh báo cho các bạn thanh niên sinh viên khi tham gia chinh phục nóc nhà của ba nước Đông Dương,

bayby_iloveyou13
02-08-2013, 11:36
Hôm nay là ngày 02/8 rồi nhưng tin chính thức là vẫn chưa tìm thấy ban Anh.

TaiMV
03-08-2013, 01:07
Thời gian lâu như thế không biết còn hi vọng gì không :( bạn này chủ quan, manh động quá.(NO)

danhtho
05-08-2013, 17:33
vẫn đang hóng tin

avid_traveller
05-08-2013, 18:59
Nguy hiểm quá, dù còn ít hi vọng nhưng vẫn mong bạn may mắn thoát nạn và sống sót trở về

ialokai
07-08-2013, 11:31
Giờ chỉ hy vọng là bạn ấy bị bắt cóc nữa thôi.
cả tháng rồi, sống sót trong rừng là điều không tưởng

negunsd
07-08-2013, 17:23
chắc là không tìm ra người nên lâu rồi cũng không có tin tức gì của bạn này

phongkts
07-08-2013, 23:19
Con người tự xưng là có bộ óc thông minh nhất mà sao thả ra tự nhiên vài ngày là chết đói-chết khát.
Còn loài vật không được thông minh bằng con người mà ra tự nhiên vẫn sống tốt .
Vậy là sao? Có ai giải thích dùm mình với. Nói có lý nhất mình sẽ cho kẹo

Do tự nhiên ko phải môi trường sống quen thuộc của con nguơi,thế nên khi đột ngột thay đổi thì sẽ sock,nếu ko kịp thích ứng thì Die.Để dễ hiểu có thể ví dụ thả 1 con hổ ra ngoài Xã hội loài người,he he,chỉ được 1 lúc là thành Cao luôn!
Câu trả lời cho dấu hỏi của bác theo e là cụm từ "môi trường sống ko phù hợp":D

VTF
12-08-2013, 16:56
Việc tìm kiếm sinh viên mất tích đã ngừng lại rồi nhé. Báo đăng sáng nay.

ruachien
14-08-2013, 22:05
Mình thì đang nghi ngờ thằng anh họ và mấy thằng đi chung , tại sao nhiều người đi chung mà chỉ có mình thằng anh họ biết câu nói cuối cùng của ông này , chẳng lẽ mấy người đi chung ko nghe lóm được cái gì, rồi tại sao ko ngăn cản nó lại , khuyên nó đi chung đoàn . Nói thật *** có ai đi leo 1 ngọn núi lớn lần đầu mà mạnh miệng bảo " biết đường rùi đi trước " . Tại sao leo đến đỉnh Fanxipang mà ko có nỗi 1 cái ảnh chụp của ông Phạm Ngọc Ánh này trên hành trình và trên đỉnh , sinh viên tâm lý nó đi hay khoe mẽ , thế nào mà ko có nỗi 1 cái máy ảnh hay 1 cái điện thoại chụp hình trong khi có đến 4,5 người . Tại sao trong danh sách leo núi Fanxipang ko có tên Phạm Ngọc Ánh ?????

trong 1 bài báo có viết

http://vtc.vn/2-396180/xa-hoi/me-nam-sinh-mat-tich-o-fansipan-moi-mon-ngong-con.htm

Tại sao từ ngày 7/7 đến ngày 13/7 ko có 1 cuộc gọi điện thoại về cho gia đình ??
Mình thật sự đang nghĩ Phạm Ngọc Ánh chưa bao giờ leo lên Fanxipang , và mất tích ở 1 nơi khác :help
1 kế hoạch hoàn hảo :gun

Nhất trí với bác.
Nếu một sinh viên đi leo Fansipan mà không có lấy 1 tấm ảnh chụp từ máy của đồng đội hoặc những người khác thì điêu quá.

Can Khuong
15-08-2013, 19:54
Mình thì đang nghi ngờ thằng anh họ và mấy thằng đi chung , tại sao nhiều người đi chung mà chỉ có mình thằng anh họ biết câu nói cuối cùng của ông này , chẳng lẽ mấy người đi chung ko nghe lóm được cái gì, rồi tại sao ko ngăn cản nó lại , khuyên nó đi chung đoàn . Nói thật *** có ai đi leo 1 ngọn núi lớn lần đầu mà mạnh miệng bảo " biết đường rùi đi trước " . Tại sao leo đến đỉnh Fanxipang mà ko có nỗi 1 cái ảnh chụp của ông Phạm Ngọc Ánh này trên hành trình và trên đỉnh , sinh viên tâm lý nó đi hay khoe mẽ , thế nào mà ko có nỗi 1 cái máy ảnh hay 1 cái điện thoại chụp hình trong khi có đến 4,5 người . Tại sao trong danh sách leo núi Fanxipang ko có tên Phạm Ngọc Ánh ?????

trong 1 bài báo có viết

http://vtc.vn/2-396180/xa-hoi/me-nam-sinh-mat-tich-o-fansipan-moi-mon-ngong-con.htm

Tại sao từ ngày 7/7 đến ngày 13/7 ko có 1 cuộc gọi điện thoại về cho gia đình ??
Mình thật sự đang nghĩ Phạm Ngọc Ánh chưa bao giờ leo lên Fanxipang , và mất tích ở 1 nơi khác :help
1 kế hoạch hoàn hảo :gun

Ngi ngờ như vậy không nên các bác ơi, việc này bên CA họ sẽ có trách nhiệm làm sáng tỏ, nếu thật là vở kịch hoàn hảo thì vụ việc cũng dễ đưa ra ánh sáng thôi, còn nếu nếu không phải thì a Sang (anh họ của Phạm Ngọc Ánh) sẽ rất đau lòng, vừa mất em vừa bị ngi ngờ thế thì đau quá!

die_for_rock_vn
23-08-2013, 14:13
có thêm thông tin gì chưa các bạn?

Sói Cô đơn
09-09-2013, 10:03
Túm lại là không tìm thấy gì hả các bạn

knightley
11-09-2013, 13:18
thông tin của quycoctu là tin tặc nha mọi người. tới nay vẫn chưa tìm ra Ánh nữa đó, và báo chí đã thôi đưa tin. cũng ko hiểu là tìm ra em nó chưa. Nếu có tìm ra xác thì báo chí đã đưa tin rồi.

vanth
20-09-2013, 08:14
Như thông tin mình được biết thì bạn này đã ... và bị đất đá vùi lấp nên công việc tìm kiếm là khó khăn, gia đình đã biết được chỗ bạn ý rồi (chắc nhờ ngoại cảm)

ialokai
20-09-2013, 09:04
Lại gió bão rồi

Cái mọi ng thắc mắc là tại sao chưa từng xuất hiện cái ảnh nào của Ánh trên Fan, liệu có thật là bạn ấy đã leo?

tottochan81
23-09-2013, 16:34
Lại gió bão rồi

Cái mọi ng thắc mắc là tại sao chưa từng xuất hiện cái ảnh nào của Ánh trên Fan, liệu có thật là bạn ấy đã leo?

Bạn chưa cập nhật tin tức rồi:
http://giadinh.net.vn/xa-hoi/khac-khoai-cho-con-mat-tich-tren-dinh-fansipan-2013091310443989.htm