PDA

View Full Version : Những câu chuyện



windysmile
19-10-2007, 00:25
Tôi mở topic này, kể lại những gì tôi gặp trên đường lang thang, bằng hình ảnh và vài lời ngắn ngủi, thể hiện lại câu chuyện nho nhỏ về khung cảnh và con người nơi tôi đến và tôi được gặp.

Hí hí, có gì xin các bác góp í

Câu chuyện đầu tiên : Đi chợ

Chắc hẳn là các bác ở đây ai cũng nghe tới những địa danh như Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc. Ở trên cái cao nguyên chót vót lưng lửng giữa trời, toàn đá tai mèo nhọn hoắt í, có một phiên chợ hấp dẫn tới kỳ lạ. Và giữa vùng núi đá hoang vu, quanh năm giá lạnh thì chợ phiên hàng tuần là một nơi không thể thiếu được trong cuộc sống nắng nhọc và vất vả của họ. Một buổi chợ, e ngồi trong góc nhỏ của một con ngõ nhỏ, hì hụi chụp ảnh.

Người Mông mang rau đi bán, họ đi qua những ngôi nhà có cả trăm năm tuổi
https://www.phuot.vn/imagehosting/139471799b27f387.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4679)

Lợn cũng cho vào gùi, chợ súc vật là một phần không thể thiếu trong mỗi phiên chợ vùng cao.
https://www.phuot.vn/imagehosting/139471799d171a71.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4680)

windysmile
19-10-2007, 00:45
Chợ thường bắt đầu từ sớm, nhưng đông nhất vào khoảng 9-10h sáng, do có nhiều người phải đi bộ rất xa để tới được chợ. Có những người phải mang trâu bò hoặc ngô từ đi hôm trước và ngủ tại nhà người quen gần chợ để sáng hôm sau vào chợ cho kịp thời gian.

Tất tả :
https://www.phuot.vn/imagehosting/13947179b973d234.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4681)

Ngừoi phụ nữ nơi đây gắn liền cuộc sống với chiếc gùi
https://www.phuot.vn/imagehosting/13947179bf9958fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4683)

matador
19-10-2007, 01:06
Sinh động đấy, bác tiếp nhá (c) (beer) (beer)

Mà hình như nhợn cũng sợ độ cao không dám vọt nhẩy xuống nhỉ, hay nó bị trói chân sau? Chân trước không bị trói vẫn thấy gác lên gùi mà.

windysmile
20-10-2007, 07:09
Mà hình như nhợn cũng sợ độ cao không dám vọt nhẩy xuống nhỉ, hay nó bị trói chân sau? Chân trước không bị trói vẫn thấy gác lên gùi mà.

Em lợn đó không bi trói đâu bác ạ, nhưng có điều cu cậu chắc là khoái, chả mấy khi có thằng cõng mình, nhởn nhơ ngồi ngẳm cảnh, hơn là nhảy xuống đất, không khéo lại gãy chân giò. :D

Em xin tiếp :

Ở Đồng Văn có những con ngõ nhỏ chạy qua những ngôi nhà cổ được làm bằng đất, có ngôi nhà cả trăm năm tuổi. Hàng tuần, người Mông từ trên núi cao đổ về, họ đi qua những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà cổ để tới chợ :



https://www.phuot.vn/imagehosting/1394719470a5b367.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4701)https://www.phuot.vn/imagehosting/139471947b950f94.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4703)

windysmile
20-10-2007, 07:17
Quần áo để mặc đi chợ, bao giờ cũng tươm tất gọn gàng, trẻ e thì được mặc những bộ mới nhất và đẹp nhất :


https://www.phuot.vn/imagehosting/139471948cd5bc9a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4704)

https://www.phuot.vn/imagehosting/139471948dc738ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4705)


Một người phụ nữ ngồi trên gùi, chờ chồng đến để cùng đi chợ, tay vẫn không ngừng xe lanh


https://www.phuot.vn/imagehosting/1394719490cdade6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4706)

windysmile
24-10-2007, 18:00
Câu chuyện 2. Trường học :

Trong chuyến đi từ Mù Căng Chải lên Sapa, chúng tôi ghé qua chân đèo Khau Cọ cách thị trấn Than Uyên khoảng 10 km, nơi đây, bên một thung lung bao la nắng và sương, có một ngôi trường nhỏ tí, mà tôi không nhớ nổi tên, có hai phòng học, trong lớp các em nhỏ người Mông miệt mài miệt mài.

Cô giáo làng trên bục giảng, ngôi trường khá khang trang so với các trường học tại miền núi mà tôi biết, mặc dù nhỏ nhưng quá tốt so với những lớp học làm bằng tranh tre nứa thấy rất nhiều ở miền cao.


https://www.phuot.vn/imagehosting/139471f252826066.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4803)

Học sinh trong lớp
https://www.phuot.vn/imagehosting/139471f25948296a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4804)

windysmile
24-10-2007, 18:13
Lớp học chúng tôi vào là lớp 3, các em nhỏ khá chăm chú học tập và ngoan ngoan nghe lời cô. Lớp học cả vào thứ 7 và chủ nhật để còn được nghỉ tết âm lịch sớm.

Những gương mặt vùng cao :


https://www.phuot.vn/imagehosting/139471f2856c7a42.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4805) https://www.phuot.vn/imagehosting/139471f28892a747.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4808)

https://www.phuot.vn/imagehosting/139471f286f8904d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4807)

windysmile
26-10-2007, 10:04
Lớp học với những em bé đi chân đất


https://www.phuot.vn/imagehosting/139472158acecfb8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4831) https://www.phuot.vn/imagehosting/139472158bbf07b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4832)

https://www.phuot.vn/imagehosting/139472158de5b43a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4833)

Những e bé nghèo ngoài cửa lớp, với các em, những viên kẹo nhỏ cũng là một niềm vui lớn



https://www.phuot.vn/imagehosting/13947215935215bc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4834)

windysmile
26-10-2007, 10:07
Cuộc sống nghèo khổ và vất vả, một ngôi trường nhỏ xíu khang trang được là nhờ một tổ chức nứoc ngoài tài trợ. Biết bao giờ các cậu bé nơi đây mới được hưởng một nền giáo dục đầy đủ.

Những ánh mắt u ám


https://www.phuot.vn/imagehosting/13947215974b576c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4835)

pvc
01-11-2007, 08:47
Topic này của bạn windysmile rất hay! Mình nghĩ bạn là người sống nội tâm và có tình yêu bao la đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hải đảo và biên giới. Xem những tấm ảnh trên của bạn mình thực sự xúc động. Mình ước được một lần đứng bên cạnh bạn để cùng chia sẻ cảm xúc khi lưu lại những "giây phút lắng đọng của thời gian".
Ôi, ước gì bạn...
(beer) :L

bvc
01-11-2007, 08:54
Topic này của bạn windysmile rất hay! Mình nghĩ bạn là người sống nội tâm và có tình yêu bao la đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao, hải đảo và biên giới. Xem những tấm ảnh trên của bạn mình thực sự xúc động. Mình ước được một lần đứng bên cạnh bạn để cùng chia sẻ cảm xúc khi lưu lại những "giây phút lắng đọng của thời gian".
Ôi, ước gì bạn...
(beer) :L

Cái chú này chỉ được cái luôn luôn mơ mộng :gun

windysmile
01-11-2007, 17:43
Híc, bác starhouse đừng làm em sợ

windysmile
05-12-2007, 13:43
Câu chuyện thứ 3: Người Thái múa

Mỗi năm, người Thái xoè vài lần, cứ dịp vui, lễ tết, có khách là nhà xoè, bản làng xoè. Tại Mai Châu, với một chút tiền, các bạn có thể xem nhưng điệu múa tiếng sáo của người Thái. Cũng khó có thể đánh giá liệu điệu xoè của họ có bị thương mại hóa hay không , với người Thái hay lam hay làm, thì dường như việc được múa được hát cũng là nhu cầu thiết yếu trong đời sống văn hóa của họ.
Mỗi một làng đều có đội văn nghệ. Trong ảnh là đội trưởng đang giới thiệu tiết mục văn nghệ :

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564939804dc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5671)


Đêm khá lạnh, sương rơi ướt đầm vai áo, hội xoè được mở tại một bãi đất rộng bên cạnh những bờ ruộng nứt nẻ, người Kinh như say như mơ:

https://www.phuot.vn/imagehosting/139475649953b8f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5672)


Người Thái chuẩn bị rất chu đáo cho đêm xoè của họ, váy áo rất mới và đẹp, tuy thế vẫn không mất vẻ mộc mạc vốn có của người dân tộc. Ban nhạc gồm 4 người, một người chơi Mandolin, một người gõ trống, một người gõ chiêng (được treo trên một thanh gỗ mắc vào đuôi hai chiếc xe máy) một người điều khiển loa, đài cát xẹt

https://www.phuot.vn/imagehosting/139475649fa5285b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5673)

windysmile
05-12-2007, 13:54
Lả lướt


https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564ad41ab43.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5674)

Mờ ảo

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564aeecd8c2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5675)

Mềm mại

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564b0633527.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5676)

windysmile
05-12-2007, 13:58
Những bài hát bài múa của người Thái, ca ngợi cuộc sống, ca ngợi con người tình yêu, ca ngợi Đảng và bác Hồ, nói chung, tràn đây niềm vui.

Một điệu múa quạt

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564babb251b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5677)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564bf4352b4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5678)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564c08e4f6d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5679)

windysmile
05-12-2007, 14:03
Nói chung, các tiết mục khá đa dạng, tuy là người Thái nhưng họ cũng mặc trang phục của người Mông, và nhảy múa theo kiểu người Mông được cải biên.

Một tiết mục sáo

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564cd806bc0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5680)

Trang phục người Mông:

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564cf213077.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5681)

Hai diễn viên người Thái mặc trang phục người Mông đang chờ người giới thiệu tiết mục trước khi bắt đầu biể diễn:

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564d29d3858.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5682)

windysmile
05-12-2007, 14:06
Những vũ điệu:

https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564da3e56d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5683)

Chương trình kéo dài khaongr 40 phút và kết thúc bằng điệu múa sạp. hì, lúc đó em mải kẹp chân các bạn, quên mất không chụp ảnh.
:)

Xe Lu
05-12-2007, 19:21
Tớ rất thích mấy tấm múa quạt và thổi sáo !
Đẹp và có hồn lắm!

Kar
06-12-2007, 00:00
Góp với Wdy cái
https://img.photobucket.com/albums/v603/kar/IMG_0070.jpg
Mà hình như Cà lông số càng bé càng đẹp hay sao ấy nhỉ, ảnh 20D đấy Wdy ợ hố hố
https://img.photobucket.com/albums/v603/kar/IMG_9987.jpg

LinhEvil
28-07-2009, 15:57
Topic này hay! Các bác lại vào kể chuyện đi!!!

thanhdao
15-07-2011, 08:36
Những bài hát bài múa của người Thái, ca ngợi cuộc sống, ca ngợi con người tình yêu, ca ngợi Đảng và bác Hồ, nói chung, tràn đây niềm vui.

Một điệu múa quạt
[CENTER]https://www.phuot.vn/imagehosting/13947564babb251b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5677)


Hình như là người Mường! các bác đừng chém, tội em!

giantia
17-07-2011, 21:18
Những câu chuện rất sinh động! rất muốn tham gia cùng nhưng ko đủ ảnh theo chủ đề để ủng hộ bạn. :(:(

bettskids
20-12-2011, 08:15
Những góc nhìn khác trong cuộc sống hằng ngày,Mong có nhiều người post thêm nhiều ảnh

Nhà quê
26-02-2012, 01:04
Tiếp đi chủ thớt ơi... có hình trẻ em vùng cao không nhỉ... thích các em với nét ngây thơ dễ thương lắm