PDA

View Full Version : NCG Lầu 42: Phu Song Sung - trên chín tầng mây 9-12/11/2013



qkhoaa3
18-07-2013, 23:12
Sau chuyến Tà Sùa hồi tháng 3, với những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên , chỉ tiếc là không thấy mây đâu cả..!. Ngay lúc xuống chân núi anh em trong đoàn đã quyết là phải quay lại để được ngắm biển mây, ngắm lại Tà Sùa..mà điểm gần nhất để làm được điều đó chính là Phu Song Sung. (NT)
Phu Song Sung theo tiếng Thái hay Chung Chua Nhà theo tiếng Mông, với đỉnh cao 2985m, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam với phong cảnh rất đặc biệt: Biển mây.
Nào ta cùng nhau săn mây !

Lịch trình : khởi hành vào sáng (thứ 7) 9/11 tại Hà Nội và có mặt tại Hà Nội chiều (thứ ba) 12/11.

Ngày 0 (thứ 6) 8/11/2013:
 Tối bay SG – HN, ngủ đêm tại Hà Nội.
Ngày 1 (thứ 7) 9/11/2013:
 Sáng nhận xe máy (sẽ thuê trước). 9h khởi hành đi Trạm Tấu, theo cung đường Hà Nội - Sơn Tây - cầu Trung Hà (qua cầu TH) - rẽ trái (rẽ đường Thanh Thủy) - qua ngã 3 Thanh Sơn Thu Cúc - tới đèo Khế - vào Ba Khe - rẽ trái vào Nghĩa Lộ (190km)
 Mua thức ăn cho đoàn tại chợ Nghĩa Lộ - rẽ trái vào đường đi Trạm Tấu (30km), đến cầu Trạm Tấu chưa qua cầu thì rẽ phải vào bản Xà Hồ (7km).
 Chiều tới bản Xà Hồ.
 Liên hệ địa phương, báo cáo Công an xã: 01246809146, Bí thư xã Sinh : 01645694476.
 Thuê người dẫn đường, porter.
 Nghỉ ngơi, ngủ đêm tại Xà Hồ (hoặc Trạm Tấu).
Ngày 2 (Chủ Nhật) 10/11/2013:
 7h, xuất phát: bản Xà Hồ ~ mỏ Chì (6km).
 Gửi xe tại Mỏ Chì, bắt đầu trekking.
 Chiều : ngắm hoàng hôn trên biển mây Phu Song Sung.
 Tối: cắm trại tại độ cao 2.700m nơi có suối nước nấu ăn tối, LCL… (nếu còn sức..hehe).:D
Ngày 3 (thứ 2) 11/11/2013:
 Sáng dậy sớm ngắm biển mây (tập 2)
 8h Ăn sáng, cafe
 9h trekking lên đỉnh, 10h30 đến nơi ..chụp choẹt ...12h xuống.
 Ăn trưa, quay về.
 Chiều đến Xà Hồ, lấy xe về Nghĩa Lộ.
 Tối ngủ Nghĩa Lộ, LCL.. (tập 2).
Ngày 4 (thứ 3) 12/11/2013:
 Thoải mái ngủ nướng, ăn sáng..9h30 xuất phát về Hà Nội.
 Chiều đến Hà Nội, trả xe máy, ăn tối, ra sân bay.
 Tối khuya về đến SG...Kết thúc.
Ghi chú :
 Chốt đoàn 4-5 xe (Tối đa 10 người), có thể ít hơn.
 Tuyển thành viên : có sức khỏe tốt (mang balo khoảng >8kg), có tinh thần hoà đồng vượt khó.
 Tuyệt đối đi theo người dẫn đường, đi theo nhau phòng trường hợp bị lạc.
 Sẽ có 1 lần OFF để thống nhất về thức ăn, porter, các đồ dùng chung.
 Nguồn nước trên núi hạn chế, nên mọi người cần mang theo nước cho cá nhân.
 Riêng xế yêu cầu mang theo bằng lái xe, tuân thủ luật giao thông, tuân thủ theo dẫn đoàn.
 Chi phí (ko tính vé MB): <1,5 triệu/người.
 Mình book vé chuyến SG - HN (8/11): 21h và HN - SG (12/11) 22h15 rồi. Anh em đi chung được thì share kha khá tiền taxi..:D

qkhoaa3
18-07-2013, 23:14
danh sách:
1. qkhoaa3
2. qkhoaa3's
3. mama VTF..
:)

04hcb
18-07-2013, 23:20
Thích trước, nhưng chưa dám quăng gạch

qkhoaa3
18-07-2013, 23:27
Thích trước, nhưng chưa dám quăng gạch
Quăng luôn đi, lâu quá ko gặp..
còn 4 tháng nữa mà..chỉ nghỉ thứ 2+ thứ 3 thôi ..:D

04hcb
18-07-2013, 23:39
Mà vé máy bay, có ai book không vậy bác Khoa

VTF
19-07-2013, 09:06
. Đợi mãi mới thấy cái lầu này được xây :D
. Tự book vé đó Quy KD, máu rồi, chơi luôn đi, còn xa mà, không vé rẻ thì bỏ ống heo đến ngày đó là cũng vừa đủ xiền đó, hihihi.
. Theo thông tin chém gió trên FB của nhà ta thì hiện tại đã gần như chắc gạch 6 member đội hình cũ, giờ thêm tối đa 4 nữa là đủ òi.

qkhoaa3
19-07-2013, 11:57
Mà vé máy bay, có ai book không vậy bác Khoa
Tự book thôi Quy..mà nếu book Viet JetAir thời điểm này thì khoảng 2 tr/ khứ hồi thôi..
Mà mama book vé chưa đó ? Đợi vào hôm nữa tăng giá rồi book luôn hả..keke..:D

VTF
19-07-2013, 16:16
Hehehe, nhớ mấy li rượu táo mèo ở Nghĩa Lộ chuyến TS quá, chuyến này ae mình ghé lại chỗ nớ nhé, chắc mama rinh luôn 1 hũ đem về dùng dần :D

Cún Lãng Tử
19-07-2013, 16:31
Đặt 1 gạch giữ chổ trước, chờ nung gạch đến tháng 11 :))

Joker
19-07-2013, 20:02
Nghe mà mê quá, nhưng còn hơi lâu, sợ ko xin nghỉ được đó chứ, nên chưa dám đặt gạch :)

VTF
19-07-2013, 20:43
Giờ bay của nhóm dự kiến là chuyến mấy giờ ghi ra luôn đi Khoa ơi, để anh chị em book cùng chuyến cho nhẹ tội tiền taxi sân bay - HN - sân bay và dễ dàng tập trung di chuyển & nhận xe luôn.

qkhoaa3
19-07-2013, 21:00
Hehehe, nhớ mấy li rượu táo mèo ở Nghĩa Lộ chuyến TS quá, chuyến này ae mình ghé lại chỗ nớ nhé, chắc mama rinh luôn 1 hũ đem về dùng dần :D

Mua mang lên đỉnh LCL chứ...:D
Uống cho ấm người, dễ ngủ nữa..;)

indeofidemus
21-07-2013, 20:04
Bác Khoa cho mình 2 gạch cứng luôn nhé!

trantruilui
22-07-2013, 10:27
Nếu sáng cn leo thì chắc a mua vé mb đi sáng t7 (9/11) quá Khoa ơi. Tới HN là gần trưa, mướn xe máy chạy đến chiều tối là tới Trạm Tấu. Như vậy đỡ được 1 đêm ở HN

qkhoaa3
22-07-2013, 10:28
Bác Khoa cho mình 2 gạch cứng luôn nhé!

Nam hay nữ vậy bạn ?..để sắp xế ôm nữa

qkhoaa3
22-07-2013, 11:31
Nếu sáng cn leo thì chắc a mua vé mb đi sáng t7 (9/11) quá Khoa ơi. Tới HN là gần trưa, mướn xe máy chạy đến chiều tối là tới Trạm Tấu. Như vậy đỡ được 1 đêm ở HN
E quyết định chọn đi tối thứ 6 vì 2 lí do:
1. Nếu a đi sáng thứ 7, sớm nhất 8h30 mới hạ cánh sân bay Nội Bài --> Hà Nội --> di chuyển đến điểm tập trung khu Cầu Giấy sớm nhất 10h --> 7h Trạm Tấu --> trễ trong việc liên hệ địa phương, porter --> sáng CN không thể khởi hành sớm được --> đến điểm camping trước khi tối --> ko ngắm được biển mây lúc hoàng hôn.
2. Chi phí khách sạn khu Cầu Giấy share cho mỗi người ko nhiều, nhóm đi cần tập trung đúng giờ để tránh tình trạng chờ đợi nhau không hay ! (trừ trường hợp bất khả kháng)

indeofidemus
23-07-2013, 10:52
nam hết bạn ơi

VTF
23-07-2013, 14:01
Trên FB group NCG có cô bé gì ở HN đó, rất máu đi chuyến này mà quên mất cái nick là gì, có nhớ ko Khoa? có comment mấy lần đó, mà kiếm chưa ra.

VTF
23-07-2013, 14:26
Đã contact rồi, đã leo PSS rồi, hihihi, đang chờ leo Pu Si Lung, hehehehehe

qkhoaa3
23-07-2013, 21:47
Đã contact rồi, đã leo PSS rồi, hihihi, đang chờ leo Pu Si Lung, hehehehehe

(NT) Hẹn Pu Si Lung.. 2014..(c)

Cún Lãng Tử
25-07-2013, 09:12
Đã contact rồi, đã leo PSS rồi, hihihi, đang chờ leo Pu Si Lung, hehehehehe

Khi nào leo Phu Si Lung thì Cún đu theo. :)

qkhoaa3
29-07-2013, 13:00
Giờ bay của nhóm dự kiến là chuyến mấy giờ ghi ra luôn đi Khoa ơi, để anh chị em book cùng chuyến cho nhẹ tội tiền taxi sân bay - HN - sân bay và dễ dàng tập trung di chuyển & nhận xe luôn.
Mình đã book vé chuyến:
1.SG - HN (8/11): 21h.
2.HN - SG (12/11): 22h15.
Anh em đi chung được thì share kha khá tiền taxi..:D

VTF
30-07-2013, 16:25
Nhóm mình đi 5 ngày mà chỉ tốn 1,5 ngày để lên đỉnh và xuống và chỉ có 1 đêm camping trên núi, tiếc quá, ước gì có thêm 1 đêm nữa hoặc cái lộ trình nó dài ra thì mới đã thèm, phải như cái Tà Sùa vậy ...

trantruilui
03-08-2013, 20:39
A mua jetstar SG-HN (8/11) 20g HN-SG (12/11) 22g35 Vậy chỉ còn chờ tới tháng thôi :-)

Đỗ Lạ
23-08-2013, 17:39
Hẹn gặp ae ngoài HN...

VTF
24-08-2013, 09:45
Danh sách chính thức tham gia chuyến này:
1/ Mama
2/ thím Khoa
3/ Cậu Dung
4/ Nhà luật Linh Phan
5/ Thím Trụi Lũi
6/ Đỗ Lạ
7/ 1 bạn nữ ở Hà Lội bạn Đỗ Lạ
8/ Indeofidemus
9/ Indeogidemus's

13lack
29-08-2013, 01:00
Cho em đăng ký 1 vé với nhé anh :)
tên : Ấn - 25t
sdt : O90285528 năm
fb : http://www.facebook.com/ai.huynh

qkhoaa3
30-08-2013, 17:12
Mình chốt đoàn ở 10 người nhé:
1/ VTF
2/ qkhoaa3
3/ qkhoaa3's
4/ Linh Phan
5/ TrầnTrụi Lũi
6/ Đỗ Lạ
7/ Đỗ Lạ's (ở Hà nội)
8/ Indeofidemus
9/ Indeogidemus's
10/13lack
Mình sẽ công bố ngày off khoảng 1 tháng trước ngày khởi hành.

VTF
02-10-2013, 11:44
Done !
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/JST_zps892b24e4.png (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/JST_zps892b24e4.png.html)

VTF
03-10-2013, 13:49
Done ! Vé của Tuấn nhỏ:
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/fly2_zpsbab3ac34.png (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/fly2_zpsbab3ac34.png.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/fly_zps718e95a4.png (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/fly_zps718e95a4.png.html)

indeofidemus
04-10-2013, 14:07
Thanks A. Long nhiều nhé. Confirm lại là A. Chinh ko đi có mình em nhé!

sarahnguyen
08-10-2013, 12:59
Ôi đọc plan ma cứ nao nao..nhưng nghỉ 2 ngày không bít có được ko ..

indeofidemus
25-10-2013, 08:51
Mọi ng ơi khi nào off nhỉ....!?

VTF
25-10-2013, 17:10
Vài ngày nữa nhe em. Sẽ có thông báo mà.

qkhoaa3
31-10-2013, 20:48
Mọi ng ơi khi nào off nhỉ....!?

Tối Chủ Nhật_3/11, 19h off tại "TRAVEL HOUSE COFFEE - Điểm hẹn dễ thương của dân phượt Saigon"_28/3A Tôn Thất Tùng, Q1 nhé mọi người
PS: PR nguyên slogan dùm Mama luôn ..keke :D

trantruilui
01-11-2013, 09:43
- CN này a ko off được rồi. Sẽ hóng hớt.
- Cho góp ý trước là đường từ Nghĩa Lộ vào Trạm Tấu (30km) toàn là dốc lên, chở người và hàng thấy cực quá. A thấy Trạm Tấu cũng sầm uất, chắc cũng bán đủ thứ. Vậy nên đi chợ ở đó, ko đi chợ Nghĩa Lộ, đỡ được 1 đoạn chở hàng.
- Có ai mua vé MB hành lý ko, cho a ké cái lều

VTF
01-11-2013, 13:44
Đồng ý, NL-TT dốc quá, chở theo nhiều đồ chạy đuối mà hao xăng. Trạm Tấu chợ nhiều, mua ở đó cho khỏe, báo trước với các thím là dốc ở PSS thì liên tục và rất gắt nhe.

tiamero
03-11-2013, 22:55
Long time no see anh vtf! Lâu lâu đảo qua phuot.vn tim lại kí úc!

VTF
05-11-2013, 10:59
Chốt danh sách xế ôm chạy từ HN:
1/ Khoa - Dung
2/ Tuấn lớn - Mama
3/ Tuấn nhỏ - Quyên
Riêng Đỗ Lạ sẽ từ Tà Sùa tự chạy qua.
Theo reccomment của bạn Lý A Sáng đã đi cung này mấy lần thì cứ việc cho xe chạy thẳng lên mỏ chì, ae trên đấy rất nhiệt tình, dễ thương, nhưng rút kinh nghiệm các đoàn trước, mình là khách nên thể hiện sự tôn trọng chủ nhà, gọn gàng, không xả rác bừa bãi. Team mình sẽ gặp guide kiêm porter ở đấy, ngủ ở đấy đêm 9/11 sáng 10/11 leo sớm. Đang cân nhắc xem có nên ghé nhà bác Sinh hoặc CA để đăng ký khai báo cho đúng thủ tục hay không, tránh phiền nhiễu rắc rối sau này.

Đỗ Lạ
05-11-2013, 10:59
Còn 4 ngày nữa. Sốt ruột quá!

qkhoaa3
06-11-2013, 14:24
Mình đã đặt :
+ 2 phòng đôi (2phòngx200k/phòng) tại nhà nghỉ Linh Trang số 11 Nguyễn Như Đỗ,P.Văn Miếu, Q.Đống Đa_04.38451378
+ 2 xe máy (150k xe/ngày) tại hanoimotortour.com - số 27 Ngõ 62 (62/27) Trần Quý Cáp,P.Văn Miếu, Q.Đống Đa_0922586122. Nhận xe+cà vẹt+bảo hiểm --> trả tiền trước (4 ngày), thế chân bằng cà vẹt của người thuê. Mình sẽ đem 1 cà vẹt xe mình, cần thêm 1 cái nữa nhé.
Hai điạ điểm này gần nhau, gần ga Trần Quý Cáp..tối taxi -> nhà nghỉ , sáng đi bộ -> nhận xe --> xuất phát. :)

trantruilui
07-11-2013, 13:24
A có cà vẹt nhưng ko phải tên a, nó chịu ko ?

qkhoaa3
07-11-2013, 16:48
A có cà vẹt nhưng ko phải tên a, nó chịu ko ?

tên ai cũng được hết anh :)

indeofidemus
07-11-2013, 17:47
mai mình đi chung chuyến à, chuyến bl804, nếu đi chung khỏi chạy wa mama lấy vé

indeofidemus
07-11-2013, 21:49
ây dà nhìn đường đi bão haiyan nè mấy bác

https://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp3113.gif

VTF
08-11-2013, 10:34
Mama lưu thế nào mà giờ mất số của cả bác Tuấn lớn lẫn Tuấn nhỏ. 2 bạn nt để mama lưu lại nhé.
Indeo: chuyến của a với e đã delay, khởi hành lúc 8h chứ ko phải 6h30 nhe e.

bluestar_1720
19-11-2013, 20:26
Chào NCG! Mình rất rất là thích phượt nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm.
Mình rất mong là sẽ được tham gia vào NCG. Không biết cách tham gia là như thế nào?
Mong rằng sẽ được phượt cùng các bạn! Cảm ơn rất nhiều! :)

Linh Phan
19-11-2013, 20:52
Về lâu rồi mà chưa thấy cái ảnh nào ta ....

VTF
20-11-2013, 08:26
Haiz, mama bizi quá, vài bữa nữa post hình nhé, còn hồi ức thì để xem có hứng mới viết dc, dạo này hứng tuột nhiều nên hầu như ko có cảm xúc viết mà toàn post hình, hihihihihi.
@bluestar: chào mừng bạn đến NCG. Bạn có thể thường xuyên ghé thăm box này để theo dõi và tham gia các chuyến đi của nhà NCG. NCG cũng thường xuyên trao đổi, chat chit hàng ngày ở đây: https://www.facebook.com/groups/442043539185469/

VTF
09-01-2014, 19:14
Săn cảnh đẹp ngây ngất của biển mây ở độ cao 2985m, chúng tôi đã lên đường chinh phục PSS với niềm háo hức đó. Nhưng rồi, cơn bão khủng khiếp Haiyan đã làm mọi thứ đổi thay...

GUIDE: anh chàng có tên A Nủa số điện thoại 0164.262.3968 đã làm tôi bất ngờ và sững sờ khi từ chối dẫn đoàn với lí do "đoàn toàn trai, không có gái, không vui" !?! Chả lẽ bạn thèm ngắm gái miền xuôi đến thế sao, tôi tự hỏi mình trong sự tức giận !

Ngày thứ 1: sorry airline liên tục sorry, thế là cùng với di chuyển và ăn uống, đến tận 3h45 sáng hôm sau thì 4 ae chúng tôi mới đặt lưng xuống chiếc giường và thiếp đi mệt mỏi.

Ngày thứ 2: ăn sáng phở gà 30.000/tô rõ ngon ngay kế bên khách sạn. Nhận xe máy, 9h sáng, Sơn Tây - Phú Thọ - Thu Cúc - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu thẳng tiến ! Tuấn lớn mở hàng chuyến đi bằng 1 vé phạt 500.000 khi chưa ra khỏi Sơn Tây. Chợ chiều Nghĩa Lộ vẫn đầy ắp hàng hóa, 2 chiến mã lại thồ hàng và người cùng vượt đèo vào Trạm Tấu. 5h30 đến nơi, cũng chả biết bản Xà Hồ và nhà bác Sinh bí thư và thầy giáo Kiên ở đâu. Nó nằm trong miệng và trong cái điện thoại mình thôi. Chúng tôi lại chạy, vừa đi vừa hỏi, con đường 7km vào bản càng xa càng xấu kinh khủng làm sao, trời đã tối hẳn rồi, xe bể bánh, lại vừa đi vừa hỏi, ơn phật rồi cũng đến nơi. Nhà thầy giáo Kiên thuộc loại khang trang, khá giả, bán tạp hóa phục vụ cho đồng bào Mông trong bản. Các đoàn leo trước sau khi nghe comment không tốt về sự làm tiền của nhà bác Sinh bí thư nên đều tụ họp về đây hết. Và quả đúng như lời đồn, gia đình thầy giáo đón tiếp rất niềm nở và chân tình, ở đây bản xa nên bán cái gì cũng rẻ, 1 tôi mì trứng cũng chỉ 10.000. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ và trao đổi với guide mới tên Vảng (không phải Vảng nhà bác Sinh). Anh chàng còn rất trẻ, lấy vợ năm 17 tuổi và thằng bé con chạy lon ton là kết quả của mối tình Mông - Thái nơi đây. 10h tối, ngủ !

Ngày thứ 3: Chia tay nhà thầy giáo Kiên, đoàn chúng tôi giờ có thêm 1 thành viên mới là Duy, vừa chinh phục xong dãy Tà Sùa bên cạnh cũng đã có mặt đúng hẹn. Thêm 6km đường đồi núi quanh co chạy vào tận cùng của bản, nơi xung quanh không còn nhà cửa mà chỉ có núi rừng bao quanh là đến mỏ chì của Trung Quốc, mỏ không lớn nhưng cũng không thuộc loại nhỏ, xây rất kiên cố, guide Vảng nói có khoảng 10 người TQ trong đấy, khu nhà ở có cả phòng hát karaoke, bida...nói chung là “chăm lo đời sống” rất tốt, hehehe, mỏ này chuyên thuê bà con đồng bào Mông xung quanh để phục vụ việc khai thác. Gửi xe máy ở đấy, gần 9h sáng chúng tôi bắt đầu xuất phát. Không gian và cảnh vật thay đổi theo từng bước chân và cao độ. Đến trưa thì chúng tôi đã ở rất gần đỉnh rồi, không có dốc mà chỉ còn là những đồi cao nối tiếp. Càng lên cao, mây càng dày đặc, những cơn gió quật khủng khiếp và mưa càng ngày càng lớn, cả đoàn vẫn lầm lũi leo, không như Tà Sùa, có thể chui vào rừng tránh gió, ở đây, xung quanh là khoảng không rộng lớn bao la, chỉ có những thảm cỏ và cây bụi nhỏ bé, đến cả cái tảng đá lớn cũng chẳng có để mà nấp vào, không còn lựa chọn, chúng tôi ăn thật nhanh chóng và vì còn sớm nên quyết định sẽ lên đỉnh luôn rồi trở xuống lán 2700m để qua đêm thay vì chờ đến sáng mai. Nhưng Người tính không bằng trời tính, đi được thêm 30 phút thì mưa và mây mù dày đặc đã làm chúng tôi lạc nhau, nhóm trước có Khoa, Duy và 2 porter, nhóm sau có tôi và Tuấn lớn Tuấn nhỏ. Cái sự lạc lúc này thật sự là 1 cơn ác mộng với cả đoàn trong tình thế khốn khó này: ảnh hưởng bão khiến xung quanh đều chìm trong mây, tầm nhìn rất hạn chế, gió thổi quần quật, lạnh kinh người, răng đánh lập cập, tay chân run rẩy, ướt như chuột lột, không chỗ trú phơi mình giữa đồi trống trùng điệp. À, cái nhà phượt NCG là chúa trùm về bao lạc nên tôi cũng may mắn có 1 tí kinh nghiệm xử lý, 3 anh em đi lò dò với những tiếng hét vô vọng lạc lõng trong tiếng gió rít gầm gào rồi quyết định quay về điểm nghi ngờ bắt đầu lạc. Tuấn lớn Tuấn nhỏ nép vào 1 tảng đá nhỏ, lôi cái bạt của lều ra rồi trùm kín mít, còn tôi thì tiếp tục đi lò mò với hi vọng tìm ra nhóm đầu, đi hoài không thấy thế là quay lại, trùm cái bạt màu cam thật to thật nổi lên người và ngồi giữa trời với mục đích nếu nhóm đầu quay lại tìm thì có thể thấy cái bạt cam nổi bật. Nhưng cũng chỉ được 15 phút môi đã tím tái, run bần bật, chịu hết nổi tôi phủ tấm bạt lên tảng đá rồi chui vào trú chung với 2 ae, cả 3 ngồi sát vào nhau, bên ngoài gió và mưa vẫn không ngừng gào thét. Được một lát thì nghe tiếng hú của Khoa, như tiếng gọi của sự sống, chúng tôi vùng lao ra, kêu lớn và vẫy vẫy để Khoa biết hướng. Vậy là chúng tôi lại nhập đoàn, lúc này cả đoàn ai cũng mệt và run vì bị nhiễm lạnh. Kế hoạch thay đổi, 4h chiều đi tiếp xuống con dốc thì chúng tôi chui vào lán. Cái lán khá to và tương đối kín gió. Lập cập nổi lửa, thay đồ, hơ người....3 chai vodka say say cũng đủ để chúng tôi thiếp đi trong cái lạnh giá và tiếng rung bần bật của cái lán trước những trận cuồng phong.

Ngày thứ 4: Điện thoại tịt sóng nên vẫn không thể biết thông tin về cơn bão như thế nào, bên ngoài trời đã hết mưa nhưng mây mù và gió lốc vẫn còn. Dù đã rất gần đỉnh, nhưng phong cảnh xám xịt cùng tầm nhìn hạn chế và nhất là để đảm bảo an toàn, chúng tôi ăn sáng rồi xuống núi. Hết 1/3 quãng đường thì gió đã ngớt, đã có sóng điện thoại nhưng núi rừng xung quanh vẫn còn bị che phủ bởi mây lúc nhiều lúc ít, tranh thủ những phút hiếm hoi khi không gian vạn vật xa xa bừng lên trong phút chốc, anh em chúng tôi cũng chụp được khá nhiều để lưu lại kỉ niệm với PSS. Gần 3h chiều chúng tôi lại thẳng tiến về Hà Nội, do một số trục trặc nên 2h sáng mới về đến KS, một giấc ngủ thật sâu...

Ngày thứ 5: Rong chơi Hà Nội, li chai lon, ngủ nghỉ và lên máy bay trở về SG thân yêu, may là sorry airlines không còn phải nói sorry nữa vì đã là chuyến cuối cùng của ngày.

PHU SONG SUNG – SẼ CÒN GẶP LẠI
Special thks to Quoc Khoa - Tran Tuan - Anh Tuan for taking those beautiful pictures.
Love you all.
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2578_79_80_tonemapped_zpsc5a4008f.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2578_79_80_tonemapped_zpsc5a4008f.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:20
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/2_zps6ea2b0ef.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/2_zps6ea2b0ef.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2561_zps03d2951a.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2561_zps03d2951a.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2533_zps2782a73b.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2533_zps2782a73b.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2535_zpsbf2b3644.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2535_zpsbf2b3644.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2521_zps6cd145cc.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2521_zps6cd145cc.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:24
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2520_zps9a243a11.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2520_zps9a243a11.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/ALong_DSC_2548----_zps2fc1d9ec.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/ALong_DSC_2548----_zps2fc1d9ec.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2518_zps03f38209.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2518_zps03f38209.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2507_zps927295ca.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2507_zps927295ca.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/ALong-DSC_2566_zpse4ff061b.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/ALong-DSC_2566_zpse4ff061b.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/chiphiPSS_zps72c23eb3.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/chiphiPSS_zps72c23eb3.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:26
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2506_zps310cdf7c.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2506_zps310cdf7c.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2495_6_7_tonemapped_zps8e6eb0b2.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2495_6_7_tonemapped_zps8e6eb0b2.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMAG0008_zps701ddaa1.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMAG0008_zps701ddaa1.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMAG0012_zps68ac0524.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMAG0012_zps68ac0524.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMAG0032_zps9d8090c1.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMAG0032_zps9d8090c1.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:30
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2588_zps2e921508.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2588_zps2e921508.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2575_zps9f74bc8a.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2575_zps9f74bc8a.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/DSC_2576_zps99d1f25e.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/DSC_2576_zps99d1f25e.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4864_zpscd000ae8.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4864_zpscd000ae8.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4863_zpse5fae5f3.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4863_zpse5fae5f3.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:33
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4862_zps5f7e75f5.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4862_zps5f7e75f5.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_3044_zpsc4061089.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_3044_zpsc4061089.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_3034_zps3342c3b2.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_3034_zps3342c3b2.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_3039_zps51d0ebf5.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_3039_zps51d0ebf5.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMAG0014_zpsca0666b0.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMAG0014_zpsca0666b0.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:36
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMAG0034_zpsfdc52882.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMAG0034_zpsfdc52882.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4895_zps61d7149f.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4895_zps61d7149f.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4897_zps3ba7d068.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4897_zps3ba7d068.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4898_zpsdceebb81.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4898_zpsdceebb81.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4885_zps6c331269.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4885_zps6c331269.jpg.html)

VTF
09-01-2014, 19:38
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4888_zps7a4ea154.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4888_zps7a4ea154.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4884_zps2b1199de.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4884_zps2b1199de.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4878_zpsb9348b2a.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4878_zpsb9348b2a.jpg.html)
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/IMG_4881_zpsf7252d29.jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/IMG_4881_zpsf7252d29.jpg.html)

trantruilui
10-02-2014, 09:16
Chuyến đi này hồi đó thấy ko tiếc lắm, xuống núi xong là thấy mừng rồi. Nhưng bây giờ thì lại tiếc quá, vì bây giờ suy nghĩ lại thì bão đã đi qua trong đêm đó thì đến sáng chắc chắn nó phải đi qua chỗ khác, nó ko thể ở hoài 1 chỗ được. Sáng hôm đó bão đã tan, nắng từ từ lên, xuống tới mỏ chì thì nắng đã chang chang rồi. Giá như sáng hôm đó mình lên đỉnh hoặc lưu lại lán độ vài giờ thì có khi enjoy được cảnh đẹp ngất ngây mây núi rồi. Tiếc quá aaaaaaaaa