PDA

View Full Version : Cắm trại Đồng Cao- Bắc Giang



thanhin
18-07-2013, 01:01
Bấn đi quá, trong lúc chờ tới cuối tháng cho chuyến chạy đường Hồ Chí Minh, ngồi nhớ lại chuyến đi Đồng Cao cách đây không lâu. Đi làm rồi nên chuyến đi nào cũng chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày cuối tuần, nhưng có một đội toàn anh em chí cốt đi đâu cũng bám lấy nhau như này cũng quá tuyệt vời rồi.

- Sáng thứ 7, xuất phát lúc 6h tại nhà hát lớn, Hà Nội- Bắc Ninh- Đồng Cao:
Mới bước chân sang Bắc Ninh thì xe chốt dính phải đinh to, cũng may ngay chân cầu có quán sửa xe nên anh em dừng lại vào quán luôn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4630.jpg

Sau đó dừng ăn sáng tại t.p Bắc Ninh,

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4621.jpg

Rồi rong thẳng 1 mạch lên Đồng Cao.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4677.jpg

Đúng dịp trên ấy người ta thu hoạch bạch đàn và đốt gốc, khói cứ gọi là bay mịt mù

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4693.jpg

Cháy nguyên cả quả đồi luôn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4692.jpg

thanhin
18-07-2013, 01:42
Đến ngã 3 trung tâm huyện Sơn Động anh em dừng lại nghỉ và ăn trưa

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4662.jpg

mình cùng 2 bà trong đội vào chợ huyện mua gà. Anh em nào đi Đồng Cao nhớ dừng ở ngã 3 này ăn trưa, tiện vào chợ mua gà, gà ở đây khá ngon, họ làm sạch cho mình, ướp muối, lên đấy là chỉ việc nướng và chén thôi. Nếu không làm một ít thịt ba chỉ ướp thêm tí ngũ việc hương thì quá ngon.
Đường lên Đồng Cao cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ có một đoạn đường đất hơi khó đi do hôm trước vừa mới mưa xong

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4748.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4943.jpg

Đổ xe cũng kệ cha nó, làm kiểu đã :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4745.jpg

Lên tới đây thì gặp mưa bụi lất phất rồi chứng kiến cảnh trên này mình bị dính mưa trời tối thui, dưới chân núi nắng chói chang luôn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4751.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0317.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0312.jpg

thanhin
18-07-2013, 11:52
Bọn mình gửi xe ở lán rồi mua một bó củi 50k, biết là đắt mà gỗ trên ấy thì đầy nhưng nhỡ có việc gì còn nhờ vả cho dễ. Quả nhiên sau đấy nhờ các anh ấy bao nhiêu thứ :)

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0359.jpg

Cắm trại thôi. Đội mình cắm trại ngay dưới một cái ...chồng trâu cũ, do hôm đấy gió to quá mà mưa lại lất phất. Các anh zai dưới lán chạy lên cho mượn con dao bổ củi và cái bạt để chắn gió phía sau. Đội mình 12 mạng,6 gái 6 zai làm 2 lều mang theo là quá ổn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0351.jpg

Nổi lửa lên thôi. Gió to và có tí mưa phùn nhưng cũng may có mang theo nhiều cồn khô nên một tẹo là lửa đã bập bùng. Nội tạng gà thì mình luộc trong cái nồi ấy, sau đó lấy nước đấy luộc susu, rồi cũng nước ấy cho cháo ăn liền vào nấu. thế là một nồi 3 món :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0320.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0331.jpg

Gần chín rồi. Bữa ăn hôm đấy gồm cơm nắm, muối vừng, ruốc, bánh mỳ, xúc xích, thịt hộp, gà nướng, susu luộc, mề+gan+lòng+tim+...cà gà :)) , cháo, củ đậu, dưa chuột....nhắc đến thôi là thấy thèm. Hôm đấy no say túy lúy luôn.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/183081_10201064032181163_101198471_n.jpg

Trong lúc mình và vài anh em nấu nướng thì một số chị em leo lên núi lấy củi ( cho rẻ) may sao đúng lúc ấy có một đội toàn các bạn zai cao to đang đi xuống lên đã dùng mỹ nhân kế "lừa" đc cái bạn ý vác xuống hộ :)).

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0326.jpg

thanhin
18-07-2013, 12:00
Được 1 lúc thôi là đã có vài đống củi to như này

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0335.jpg

Có mấy đồng chí trong đội chạy nói chuyện với 2 cụ bà và lũ nhóc gần đấy, rồi rủ chúng nó chơi trò chơi. Được một lúc chạy về "mệt quá ếu thở nổi chúng mày ạ" :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0345.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4786.jpg

Hoàng hôn xuống Đồng Cao, mệt nhoài nấu ăn quay ra ngỡ ngàng mất 1 lúc.....đẹp quá

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0327.jpg

Bay là bay là bay

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0337.jpg

Tối rồi, chén thôiiiiiiiiiiiiiii

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4795.jpg

korando0035
18-07-2013, 12:13
Bác kể chi tiết buổi tối vào nhé, anh em đang mong.

thanhin
19-07-2013, 01:07
Ăn nào

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1698.jpg

Buối tối cũng chẳng có gì đặc biệt. Ăn xong thì quây quần quanh đống lửa, đun nước uống trà, sữa, cafe các kiểu.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1664.jpg

Bọn em toàn dân thích Rock nên cắm loa bật Rock nghe thôi, được cái giữa đồng cỏ có bật to cũng chẳng có ai mà sợ làm phiền. Xong rồi quay ra chơi mấy cái trò hại não kiểu "con gì bò vào cái gì"...ai ko nói được thì bị thằng nói trước sai khiến. Mà toàn thằng bựa nên sai những thứ khá là dị, em ko dám up ảnh lên sợ chúng nó oánh. Cô em này nhẹ nhất, do các anh thưong tình nên chỉ phải hát một con vịt và múa quanh cái cây củi thôi đấy :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1668.jpg

Do đêm ấy trên Đồng Cao gió to quá và lạnh ( bọn em đi đợt 1-5 đấy) nên chị em vào lều ngủ trước, anh em nào thích uống rượu thì quây quanh đống lửa mà uống. Có tí men vào là bắt đầu tâm sự đủ kiểu.
Đến lúc hơn 11h thì thấy các anh zai người dân tộc dưới lán lục đục bật đèn pin, hò nhau phi thẳng lên quả đồi gần đấy, dáng vẻ hơi vội. Hỏi ra thì các anh ý bảo nhìn trời kiểu này chắc mưa to lắm, đi lùa trâu về thôi. Lúc ấy thấy xa xa có ánh chớp rồi nhưng mưa trên này thì các bác biết đấy, ghê thôi rồi. Cũng may sáng có mua đồ và tạo mối quan hệ sẵn ;)) thành ra các anh ý bảo vào lán mà ngủ. Mình với ông leader quay ra hô hào anh chị em dậy, vác đồ xuống lán, thu dọn lều bạt. Lúc ấy bắt đầu có mưa, mưa nhanh kinh khủng. May là chuyển đồ kịp chứ nó mưa ào một cái sợ nước ngập lều chạy ko kịp mất.
Xuống dưới lán, anh em trải bạt và áo mưa ra nằm, run run :( lúc ấy mới thấy mấy ông anh kia quay về, lạnh thế mà các ông ý cởi trần, leo thẳng một mạch lên giường đi ngủ. Thấy anh ý cười hỏi ra mới vỡ nhẽ là trâu của bản bên cạnh sang ruộng của bản này ăn lúa. Zai bản này hò nhau lùa trâu về để mai bắt vạ. Hôm sau sáng sớm đã thấy bên bản kia cho mấy người qua chuộc trâu về :)

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0358.jpg

Ngủ được đến tầm 5h thì mình dậy, tại hôm trước mệt với mất ngủ nên gọi mãi chẳng ông nào dậy trong khi hôm trước ông nào cũng bảo dậy ngắm bình minh. Minh với "ẻm" dậy oánh răng rửa mặt, đun nước pha cafe. Lúc ấy có mấy đứa nhóc chơi quanh đấy từ lúc nào. Nói chuyện với mấy đứa xong, ngồi làm cốc cafe ngắm bình minh chán mắt luôn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0387-1.jpg

Rồi quay ra nhóm bếp. Hôm qua mưa tuy ko lâu nhưng đất ướt củi ướt nên cũng khó nhóm. Hôm trước ăn thịt gà xong có dặn anh em nó để lại mấy cái xương to, đầu và chân, mình rửa sạch, trần qua nước sôi rồi đun nồi nứoc dùng. Xong xuôi hết mọi thứ thì các bố kia bắt đầu dậy, lúc ấy mới đánh răng rồi vệ sinh loạn cả lên :)). Ăn sáng đứa mỳ cốc đứa cháo ăn liền, đứa bánh mỳ xúc xích....
Ăn xong, làm 1 tuần cafe xong là bắt đầu leo lên Hang Vua

thanhin
19-07-2013, 01:17
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_4819.jpg

Đường bằng ko đi cứ thích leo núi, tại toàn dân hay leo trèo cả :D

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1678.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1673.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1669.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1671.jpg

Quá đẹp...

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1577.jpg

thanhin
19-07-2013, 01:22
https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1554.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1672-1.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1606-1.jpg

Đôi tình nhân trẻ :)

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1667-2.jpg

thanhin
19-07-2013, 01:31
Ngồi nghịch trên những mỏm đá ( hãi mấy bà ấy v~ :(


https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0416-1.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1697.jpg

Trên ấy chỉ có nhiều nhất là bò, bò to bò nhỏ bò mẹ bò con, leng keng cái lục lạc, thơm thơm mùi......phân bò

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_0418.jpg

Đội của mình đây. Gắn bó với nhau đã mấy năm qua những lần tổ chức tình nguyện, từ thiện, rồi xõa xưỡi cùng nhau trong các Rockshow, và những chuyến đi như thế này. Đủ các thành phần ban bệ: nhà báo nghỉ việc về bán rau, nhân viên kinh doanh thất nghiệp, nhân viên báo bảo hiểm sống lay lắt, đào tạo teamwork lận đận, IT cùi bắp, sinh viên sắp thất nghiệp, tiếp viên hàng không đc nghỉ dài hạn :)) vui lắm....:))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1572.jpg

thanhin
19-07-2013, 01:43
Leo tới Hang Vua mới biết Hang Vua vừa bị lấp T_T thế là làm một vòng long quanh các ngõ ngách đến mệt thì quay lại. Dọn dẹp mọi thứ và đi Khe Rỗ- Khe O. cứ dọc đường 31 mà đi thôi, trên đường quay về Hà Nội. Khe Rỗ- Khe O là khởi nguồn của sông Thương đấy :)
Gửi xe ở dưới rồi bắt đầu leo bộ lên. Ban đầu là đoạn đường khá đẹp, dẫn tới nhà sàn của ban quản lý rừng đặc chủng. Đoàn nào cần chỗ nấu ăn, nghỉ ngơi thì cứ vào nhà sàn hỏi các bác ở đó, mọi người ở đó nhiệt tình lắm.

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1670.jpg

Đội tớ đi thẳng vào khe luôn

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1680.jpg

Suối Tình Si, Bến Đa Tình, chắc ngày xưa các cụ hay leo lên tận đây để hẹn hò rồi ;))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1661.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1666.jpg

Bằng chứng cmnl :)) ( hi vọng 2 đồng chí này ko đọc đc topic ko chết dở :))

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1686.jpg

thanhin
19-07-2013, 01:52
Tới nơi rồi, chọn một chỗ ko có người, có bóng râm, thế là a lô xô tắm thôi, kỳ cọ thôi...

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1685.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_5010.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1690.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1695.jpg

Tắm chán chê mêm mỏi thì anh em bắt đầu quay trở lại , lấy xe và trở về Hà Nôi. Do quá đói nên đã dừng lại tại Chũ ăn ...thịt chó, mải ăn với tán phét lúc ra khỏi quán đã gần 7h, phóng một mạch theo đường cao tốc Bắc Giang-Hà Nội, về tới HN là cũng 10h, anh em chia đồ,chia tay chia chân và mạnh ai về nhà người ấy. Kết thúc chuyến picnic thong dong và vui vẻ :) Nếu ko có gì thay đổi, hen gặp lại các bác vào cuối tháng tới, em sẽ kể về chuyến lang thang dọc đường HCM. giờ ngủ đã. thanks bác nào đã cố gắng đọc đến tận đây ạ :D

cindygirl
04-10-2013, 11:49
bác cho em hỏi off-road đường đồng cao có khó ko ạ, chỉ là đường đất hay sỏi đá nữa ạ?

thanhin
06-10-2013, 14:49
bác cho em hỏi off-road đường đồng cao có khó ko ạ, chỉ là đường đất hay sỏi đá nữa ạ?

Đồng Cao thì chỉ sỏi đá với hơi lầy tí thôi bạn ạ, off road thì cũng chẳng có ji khó quá :) mình thì thấy cũng ko đến mức gọi là offf road

tuan_coi
06-10-2013, 18:26
Tới nơi rồi, chọn một chỗ ko có người, có bóng râm, thế là a lô xô tắm thôi, kỳ cọ thôi...

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1685.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_5010.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1690.jpg

https://i302.photobucket.com/albums/nn84/thanhin/IMG_1695.jpg

Tắm chán chê mêm mỏi thì anh em bắt đầu quay trở lại , lấy xe và trở về Hà Nôi. Do quá đói nên đã dừng lại tại Chũ ăn ...thịt chó, mải ăn với tán phét lúc ra khỏi quán đã gần 7h, phóng một mạch theo đường cao tốc Bắc Giang-Hà Nội, về tới HN là cũng 10h, anh em chia đồ,chia tay chia chân và mạnh ai về nhà người ấy. Kết thúc chuyến picnic thong dong và vui vẻ :) Nếu ko có gì thay đổi, hen gặp lại các bác vào cuối tháng tới, em sẽ kể về chuyến lang thang dọc đường HCM. giờ ngủ đã. thanks bác nào đã cố gắng đọc đến tận đây ạ :D

Hehe ... các bạn trẻ vui quá ... thật dáng yêu !!!

thanhin
06-10-2013, 23:39
Hehe ... các bạn trẻ vui quá ... thật dáng yêu !!!
Dạ toàn gần đầu 3 hết rồi đấy chú ạ, mà ko chịu lấy vợ lấy chồng, cứ suốt ngày đi chơi, nhắng nhít thế đấy chú

tuan_coi
07-10-2013, 01:32
Dạ toàn gần đầu 3 hết rồi đấy chú ạ, mà ko chịu lấy vợ lấy chồng, cứ suốt ngày đi chơi, nhắng nhít thế đấy chú

Không vấn đề gì ... cứ vui thôi ... chú hồi đó gần 40 tuổi mới lấy vợ mà .

chalg
14-10-2013, 17:03
:)), đọc review của bác mà nhớ Đồng Cao quá.
E đi đc ngày trời đẹp mĩ mãn, bbq, hát hò, kể truyện ma, nằm ngắm cả 1 bầu trời sao lấp lánh.
Mỗi tội sáng dỡ lều mới phát hiện đêm qua mình nằm trên đống c*t bò =)), bảo sao êm ái đừng hỏi :))
Sáng thì vừa đánh răng vừa đi loanh quanh ngắm cảnh, di chuyển hình zig zag tránh mìn =))
Nghĩ thôi mà nhớ quá :))

thanhin
15-10-2013, 20:14
:)), đọc review của bác mà nhớ Đồng Cao quá.
E đi đc ngày trời đẹp mĩ mãn, bbq, hát hò, kể truyện ma, nằm ngắm cả 1 bầu trời sao lấp lánh.
Mỗi tội sáng dỡ lều mới phát hiện đêm qua mình nằm trên đống c*t bò =)), bảo sao êm ái đừng hỏi :))
Sáng thì vừa đánh răng vừa đi loanh quanh ngắm cảnh, di chuyển hình zig zag tránh mìn =))
Nghĩ thôi mà nhớ quá :))
Bọn tớ thì dùng xẻng dọn sạch chiến trường từ chiều rồi, tiếc là đêm đấy mưa to :(

Calvin
17-10-2013, 16:40
Ui thấy mọi người đi mà thích quá, có vụ nào nữa gần gần đi trong vòng 2 ngày thì cho mình tham gia với nhớ :v

Hayngungay
29-10-2013, 01:02
Nhóm các bạn này đi vui ghê.

Mình thấy các bạn có cả nồi, chắc là mang đi theo?

Các bạn có thể cho mình list đồ, số lượng đồ mang đi theo đc k?

Cắm trại trên đó khi cần giải quyết nỗi buồn có vào ké nhà dân dc k hay là thiên nhiên ?

thanhin
29-10-2013, 08:56
Nhóm các bạn này đi vui ghê.

Mình thấy các bạn có cả nồi, chắc là mang đi theo?

Các bạn có thể cho mình list đồ, số lượng đồ mang đi theo đc k?

Cắm trại trên đó khi cần giải quyết nỗi buồn có vào ké nhà dân dc k hay là thiên nhiên ?
Cắm trại phải mang theo nồi chứ bác.
List đồ thì vẫn như mọi khi, thịt gà và rau mua ở chợ, chỗ ngã 3 Sơn Động. Mang theo cơm nắm, cháo ăn liền, mì tôm. Củi trên ấy mua rất sẵn
Nỗi buồn thì có phía đằng sau lán của mấy anh chỗ gửi xe

phaphoang10
13-10-2015, 17:14
Năm 2015 rồi có update gì nữa không chủ thớt ơi :D