PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Indo không chỉ có Bali...



tatsuya
17-07-2013, 13:35
Mình để ý cũng không ít topic chia sẻ về phượt hay những chuyến du lịch tới Indo, nhưng đa phần các bác chỉ quan tâm tới Bali, Bromo hay Gili... Dường như các bác đã vô tình bỏ quên một điểm đến thú vị không kém mà lại kinh tế hơn nhiều so với việc mò đi tận Bali, cũng là một option cho các bác ham khám phá mà kinh phí còn hạn hẹp. Thay vì bay tới Bali hay xa hơn nữa là đảo rồng thì các bác chỉ cần bay tới Jakarta, ra bến tàu và lênh đênh trên biển khoảng 3 tiếng đối với tàu gỗ hay còn gọi là tàu chậm (hoặc 1 giờ với tàu nhanh) là các bác đã tới được trung tâm của Ngàn Đảo - Thousand Islands.

Nếu bác nào đã từng đi máy bay từ Bali về Jakata hẳn khi hạ cánh sẽ để ý thấy qua khung cửa sổ những hòn đảo nho nhỏ xinh xinh giống như một vị thần nghịch ngợm cầm một nắm đá trong tay rồi ném xuống biển vậy. Những hòn đảo này nằm rải rác khắp nơi và số lượng nhiều tới nỗi mà người ta phải đặt tên là Ngàn Đảo, có khi có đảo chỉ là một bãi cái trắng bao quanh một lùm cây...hoặc có khi là một hòn đảo lớn với những bãi cát, bãi đá, bãi san hô bao quanh một khu rừng. Điều quan trọng nhất và có lẽ cũng là nguyên nhân mà nhiều người thích tới đây là vì có vô số hòn đảo cho bạn chọn để snorkeling và tận hưởng cảm giác không phải tranh giành gì với ai hết vì ở đó chỉ có bạn mà thôi. Mình vẫn còn ấn tượng xấu khi tới Hòn Mun ở Nha Trang, ở đó có lẽ do sức ép cạnh tranh, cảnh quan bị khai thác triệt để, trong một vùng biển nhỏ của đảo vừa làm bến tàu, bãi diving, snorkeling, thuyền đáy kính và lúc nào cũng có tầm ngàn người tranh giành mọi thứ ở đó.

Thôi vào giờ làm rồi, tạm thời mình giới thiệu sơ sơ, sau này mình sẽ có bài cụ thể về cách đi đứng ăn ở thế nào cho các bạn.
Up tạm mấy tấm ảnh:

Hoàng hôn

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_2853.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_2853.jpg.html)

Cầu tàu của 1 đảo nào đó

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_2599.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_2599.jpg.html)

Một góc view từ đảo này qua đảo khác

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_3905.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_3905.jpg.html)

Mò cua bắt ốc giữa biển thật dễ dàng

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_2618.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_2618.jpg.html)

tatsuya
18-07-2013, 18:18
Chuyến đi đầu tiên tới Ngàn Đảo cũng là chuyến đi ấn tượng nhất...

Có lẽ đây là chuyến đi Ngàn Đảo ấn tượng nhất vì mình được trải nghiệm những cảm giác có thể nói là đậm chất bụi...
Mình còn nhớ đó là dịp nghỉ lễ gì đó của Indo, hình như là kết thúc ramdan thì phải, vô tình hóng hớt được chuyến đi này từ cô bạn người Indo, lúc đó không cần biết đi đâu, có gì chỉ cần được thoát ra khỏi thủ đô Jakarta ngột ngạt vì ô nhiễm và mệt mỏi với chuyện tắc đường...Cô bạn tháo vát đó đã lo mọi thứ cho mình và 1 bà chị, gồm có tạm ứng tiền thuê lều, túi ngủ, đồ snorkeling, tàu bè, ăn ở...vì mình chưa hề có khải niệm về nơi sẽ tới.
Háo hức vì chuyến đi khiến mình mãi không thể ngủ được, 4h sáng chuông reo chỉ là hình thức vì mình đã đợi sẵn, ra khỏi giường thay đồ, balo gọn nhẹ đã được chuẩn bị từ trước mình xuống sảnh khách sạn vừa đúng lúc bà chị và cô bạn Indah vừa tới. Lên xe tíu tít chuyện trò được mấy câu mới biết còn mấy chặng đường nữa. Xe chạy khoảng 15' tới chân 1 khách sạn nhỏ thấy 1 cậu Ấn độ đang đứng chờ hóa ra đây là điểm tập kết của nhóm đi bụi rủ rê nhau trên forum nào đó. Sau môt lúc chờ đợi và hiến máu nhân đạo cho muỗi cuối cùng thì cũng tụ đủ, thêm 1 cậu Ấn, 1 cậu da trắng tóc vàng mà mình chả nhớ tên tuổi quê quán ở đâu nữa, 1 cô bạn Indo dễ thương có tí lai máu Ấn và 1 anh chàng Indo làm tại đại sứ quán Canada-đây là nhân vật quan trọng nhất chuyến đi vì cậu này là chuyên gia du lịch phượt.
Vậy là cả đám lếch thếch xách đồ đi bộ ra đầu đường đón xe khách để đi tới cảng cá. Lẽ ra chả có gì để nói khúc này nhưng vì cái xe đó tương đối đặc biệt nên mình sẽ kể thêm một tí. Đó là thể loại xe giống như xe bus lai tuk tuk vậy, mà chỉ chạy chặng ngắn thôi, xe cũng nhỏ chắc chỉ chở được cỡ chục người là cùng, ai đi xa tí thì ngồi ở hai hàng ghế dài 2 bên còn đi chặng ngắn thì đứng ở gần cửa xe, giá rẻ vô cùng, mình nhớ chỉ tốn vài ngàn đồng qui đổi ra tiền Việt cho gần nửa tiếng xe chạy ra gần đến cảng Marina.
Khi tới nơi mình thật sự hơi sốc vì cái mùi của bến tàu đó, vì nó gần cái chợ và bến tàu đánh cá nên thật kinh khủng. Do tới sớm nên cũng chưa đông lắm, tụi mình dễ dàng leo lên thuyền và tìm cho cả đám 1 khu vực thoái mái nhất, ở trên boong tàu trải tấm nhựa ra lấy áo phao làm gối rồi ngả lưng. Trong lúc chờ đợi mình không thể ngủ được như đám kia, phần vì lạ lẫm, phần thì hồi hộp nên mình ra ngoài lan can tàu đứng quan sát.

Đây là một trong những chiếc tàu sẽ đưa khách đi tới đảo chính của Ngàn Đảo

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC_0022.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC_0022.jpg.html)

Nhìn cảnh chen chúc này mình mới hiểu vì sao mà tụi bạn mình phải đi sớm thế...có kinh nghiệm có khác mặc dù phải đợi cả hơn một giờ đồng hồ

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC_0030.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC_0030.jpg.html)

Đây là khung cảnh trên boong tàu, cho tới khi tàu khởi hành thì phải nói là như cá hộp, không còn chỗ mà duỗi chân, chỉ cần đứng dậy ra ngoài ngó nghiêng là mất chỗ liền...mình là 1 ví dụ trong khi đám bạn thì nằm im chiếm lĩnh và bảo vệ lãnh thổ

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC_0037.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC_0037.jpg.html)

3 người bạn Indo trong nhóm

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC_0042.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC_0042.jpg.html)

Mình và 1 cậu Ấn

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC_0034.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC_0034.jpg.html)

Đây là ảnh mình check-in khi đã ở ngoài biển Java

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400562_10151065747458122_1890481900_n.jpg (https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400562_10151065747458122_1890481900_n.jpg.html)

Thuyền gỗ tuy lớn, giá rẻ, khoảng 100k tiền Việt gì đó nhưng mặt trái của nó là đi chậm, lắc lư phê ra phết...may mà mình chưa bao giờ phê với một loại phương tiện giao thông nào cả. Bạn có thể lựa chọn đi tàu nhanh chỉ khoảng 1h đồng hồ tuy nhiên với phương tiện này đảm bảo bạn cũng sẽ phê nhanh hơn...=)) mình sẽ đề cập vụ này sau. Dân Indo hiền lành nhẹ nhàng ít nói nên mặc dù đông vậy nhưng không quá ồn ào, một vài thanh niên vui tính vác đàn ghita ra chơi và hát tự nhiên như ở nhà, cũng vui và giết thời gian khá tốt.

Gần trưa tàu mới tới được bến cảng của Kelapa Pulau (Pulau nghĩa là island). Theo mình hiểu thì đây là đảo chính của vùng này, từ đây mọi người sẽ thuê thuyền nhỏ đi chơi các đảo khác, ấn tượng của mình về khu vực đảo này không tốt lắm vì là đảo có số lượng dân cư lớn sinh sống nên nước biển quanh đảo không thật sự sạch. Ấn tượng mạnh nhất của mình là khi chưa vào tới đảo mình thấy những khu vực họ trồng cây gì đó trên mặt biển và quây lại từng khu xanh mướt...sau đó cũng quên không hỏi.
Mình tạm dừng đã vì máy hết pin mà quên sạc ở công ty mất tiêu rồi.

tatsuya
18-07-2013, 18:39
sorry vì văn mình lủng củng và dài thườn thượt ý... viết theo mạch hồi tưởng:)

son200785
27-07-2013, 00:20
cảm ơn bài viết của bạn ^^

cuoptrengianmuop
01-08-2013, 10:52
Hay quá, chờ đợi các phần chi tiết hơn của bạn...

minhphuong909
05-08-2013, 20:12
Cám ơn vì bài viết này và mình đang tiếp tục ngóng đây. Vì sắp tới mình sẽ có mấy ngày đầu tháng 9 (3 ngày 2 đêm) ở jarkata và cũng không muốn ở trong thành phố tý nào. Nếu được thì rất hy vọng sẽ tham khảo được nhiều điều từ topic của bạn.

tatsuya
07-08-2013, 08:03
Hi Minh Phuong, thật vui nếu có thể giúp bạn có thêm thông tin, bạn đi Jakarta theo tour hay là tự do và chưa có plan cho những ngày ở đó? Mình có thể tư vấn cho bạn một vài điểm thú vị ở Jakarta, không biết bạn quan tâm tới shopping, khám phá hay là tìm hiểu về đời sống văn hóa?

tatsuya
07-08-2013, 13:52
Shopping ở Jakarta cũng có rất nhiều hình thức, tuy nhiên đa phần mọi người giờ đổ đi các Mall thay vì các khu chợ kiểu truyền thống vì có quá nhiều shopping mall rộng lớn và đầy đủ từ vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm. Điển hình là các mall Taman Angrek nằm trên đường ra sân bay, Pacific Palace, Indonesia Plaza, Semanggi, Senayan city, Senayan Plaza...

Sorry các bạn mình xin quay lại với chủ đề 1000 đảo:

Nếu bạn dự định đi 1000 đảo chơi thì nên tính bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng sớm, và vì vậy nếu bạn bay tới Jakarta vào buổi trưa hoặc chiều tối hoặc khuya thì nên kiếm cho mình một chỗ nghỉ trước đã. Có 2 hình thức chính cho cuộc hành trình để các bạn lựa chọn:
1. Đi phượt: Nếu bạn đi kiểu này thì bạn nên chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để ở lại trên đảo hoang (có thể có 1 vài người canh đảo hoặc nếu may mắn bạn sẽ gặp một vài nhóm cắm trại). Túi ngủ, lều, đèn pin (khi đi tiểu đêm :))) đèn treo (nếu có thì quá tốt), bộ đồ nấu ăn nếu bạn muốn có một bữa tối nóng, quần áo bơi, đồ snorkeling (kính, chân nhái...cái này có thể thuê cùng thuyền đưa bạn đi đảo), bạn có thể kiếm củi khô để đốt lửa trại như mình vẫn làm, nước uống, giấy vệ sinh, áo khoác gió hoặc áo mưa (nếu đi vào mùa mưa - not recommend) ...Nói chung là khá nhiều thứ phải chuẩn bị :) vì vậy đi theo nhóm là tốt nhất.
2. Liên hệ với 1 công ty du lịch ở Jakarta và để họ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho bạn, tất nhiên chi phí sẽ cao hơn option 1 khá nhiều.

Ở đây mình sẽ nói về option 1, vì mình cũng chưa bao giờ thử option 2 cả :))
Mình cứ coi như là các bạn ngủ đêm tại Jakarta đi, nếu bạn muốn đi rẻ và được hòa cùng người dân bản địa thì bạn nên chọn cách đi tàu gỗ. Cách này như mình đã đề cập ở trên sẽ mất kha khá thời gian. Đầu tiên bạn phải dậy sớm và di chuyển tới bên tàu Muara Angke Port nơi mà tiếng Anh người ta thường gọi là Fisherman Old Port. Tùy thuộc vào khoảng cách từ khách sạn để tính giờ dậy, bạn nên tới đó trước 6h để mua vé và chọn chỗ tốt cho mình, yên tâm sáng sớm ở Jakarta không có tắc đường :). Sau khi đã có vé lên tàu đi Kelapa Pulau bạn chỉ việc làm một giấc ngủ bù hoặc ngồi ngắm cảnh đợi tới đảo chính mà thôi. Theo mình thì nên ngủ vì nếu ngủ dc khoảng 3-4h trên tàu sẽ rất tốt cho chặng khám phá đảo và lặn biển tiếp theo của các bạn, mình không biết phải dịch từ snorkeling ra tiếng Việt thế nào nữa nên đành phải gọi là lặn các bạn đừng gạch đá mình nhé. Vé tàu này không đắt đâu mình nhớ qui đổi ra tiền Việt tầm 100k gì đó thôi.
Nếu muốn nhanh bạn có thể khởi hành từ Pantai Mutiara với tàu cao tốc dạng du thuyền loại nhỏ như hình bên dưới


https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_5373.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_5373.jpg.html)

Đi kiểu này chỉ mất hơn 1h đồng hồ thôi nhưng chi phí khoảng 1tr (return ticket), lưu ý phải hỏi kỹ tàu họ bố trí cho mình, đi tàu nhỏ quá (cỡ chỉ khoảng cho 10 người) mà thời tiết xấu đi rất mệt và đáng sợ :(

Tạm thế đã chặng tiếp theo hẹn các bạn lúc rảnh mình viết tiếp nha.

minhphuong909
10-08-2013, 12:40
Chào bạn, mình đi một mình, mình đến jarkata sau chuyến đi bali. và chưa có kế hoạch gì cụ thể khi ở jarkata cả. Mình định sẽ ra đảo 2 ngày 1 đêm. Mình có vào couchsurfing hỏi các bạn người indo thì họ cũng đưa ra những option giống bạn và cũng đang tìm một nhóm bạn người indo để tụ lại đi chung đấy. Kết quả thì có một nhóm 2 người đã đồng ý đi với mình. Nhưng mọi thứ có vẻ còn chưa chắc chắn nên mình phải tính tới plan B bạn ơi. Mình có tìm được một resort được review khá tốt trên tripadvisor, họ include return bằng tàu nhanh, toàn bộ bữa ăn, đồ lặn và một số thứ nữa với giá 1.400.000 IDR cho một người. Nếu mà mình tìm được người đi chung để share tiền phòng thì sẽ giảm được một nửa giá tiền.
Bạn có thể review cho mình một số điểm vui chơi ở jarkata không? theo bạn chỗ nào nên đi ? vì trong 3 nơi bạn kể thì mình đều cảm thấy thú vị hết đó.
Thank bạn.

tatsuya
13-08-2013, 12:36
Chào bạn, mình đi một mình, mình đến jarkata sau chuyến đi bali. và chưa có kế hoạch gì cụ thể khi ở jarkata cả. Mình định sẽ ra đảo 2 ngày 1 đêm. Mình có vào couchsurfing hỏi các bạn người indo thì họ cũng đưa ra những option giống bạn và cũng đang tìm một nhóm bạn người indo để tụ lại đi chung đấy. Kết quả thì có một nhóm 2 người đã đồng ý đi với mình. Nhưng mọi thứ có vẻ còn chưa chắc chắn nên mình phải tính tới plan B bạn ơi. Mình có tìm được một resort được review khá tốt trên tripadvisor, họ include return bằng tàu nhanh, toàn bộ bữa ăn, đồ lặn và một số thứ nữa với giá 1.400.000 IDR cho một người. Nếu mà mình tìm được người đi chung để share tiền phòng thì sẽ giảm được một nửa giá tiền.
Bạn có thể review cho mình một số điểm vui chơi ở jarkata không? theo bạn chỗ nào nên đi ? vì trong 3 nơi bạn kể thì mình đều cảm thấy thú vị hết đó.
Thank bạn.

2 ngày 1 đêm cho chuyến đi 1000 Đảo theo mình là chuẩn rồi đấy, nếu tụ được một nhóm đi phượt thì còn tuyệt nữa còn nếu không thì bạn có thể lựa chọn tour 1mil4 IDR cũng ok mà...dù sao đích đến chỉ có 1 :).
Nếu bạn chỉ có 3 ngày ở Jak mà đã mất 2 ngày 1 đêm đi chuyến 1000 đảo rồi thì chắc chỉ còn dư chút thời gian để cưỡi ngựa xem hoa ở đó thôi bạn ơi. Những điểm xa như Bogor Park, Safari...thì chịu rồi nên có lẽ bạn nên tới những điểm như sau thì phù hợp hơn:
1. Khu phố cổ Batavia với khá nhiều kiến trúc cổ từ thời thuộc địa của Hà Lan và đặc biệt bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi thư giãn trong không gian cổ kính đáng kinh ngạc của quán cafe danh tiếng nằm ngay cạnh quảng trường, quán tên là Cafe Batavia. Đánh giá, đồ ăn rất ngon (các món Âu), đồ uống cũng được, nói chung là đáng đi.
Đây là một góc nhìn từ lầu một xuống cầu thang đi lên của quán (mình lấy trên net cho nhanh)
https://whatsnewjakarta.com/directoryfile/CafeBataviajakartabarandrestaurant_2_large.jpg

2. Khu phố bán đồ cổ Surabaya: Nếu bạn thích thú với những món đồ cũ hoặc đồ cổ thì đây là 1 lựa chọn thú vị cho bạn. Ở đây bạn có thể mất tới cả buổi lang thang từ hàng này qua hàng khác với ti tỉ thứ đồ mà không hiểu làm sao người ta có thể thu thập lại và mang chúng về cả 1 nơi...Đây là 1 điểm tới ưa thích của mình và mình cũng mua được khá nhiều đồ ở đây, nếu như ở Bali bạn quên mua 1 thứ đồ lưu niệm gì đó của thổ dân thì bạn có thể tìm thấy nó ngay tại đây. Tuy nhiên cũng có 1 số lưu ý như sau: Nếu bạn mua hàng dạng kiếm cổ, dao cổ, động vật sách đỏ... thì nên tìm hiểu trước cách thức để có thể mang nó ra khỏi Indo cũng như qua mặt hải quan ở VN, 1 người bạn của mình đã từng gặp hết rắc rối này tới rắc rối nọ khi cố mang một con đồi mồi về VN và phải mất khơ khớ tiền cho hải quan hay an ninh gì đó ở Indo.
Đó là 2 địa điểm mà mình strongly recommend cho 1 ngày ở Jakarta, ngoài ra bạn có thể thay thế bằng việc đi bảo tàng, Monas (biểu tượng của Jakarta, nghe nói ngọn lửa ở trên có dát vàng thật)...đây toàn là địa điểm trong trung tâm của Jakarta. Xa hơn chút bạn có thể tới Taman Mini Indonesia, hay đi công viên nước nếu bạn chưa chán nước :)

tatsuya
13-08-2013, 12:51
Có một cái bảo tàng Museum National ở Jakarta nằm khá gần Monas mà mình nghe nói ở đó có thể thấy một tấm bia đá có khắc chứ Việt cổ mà mình không thể tìm được, nếu bạn hứng thú có thể tới đó tìm hiểu :). Nghe đồn là từ thời Hai Bà Trưng sau khi thua trận một bộ phận quân dân của bà chạy ra biển và trôi dạt tới vùng đảo Sumatra của Indonesia bây giờ và sinh sống luôn ở đó, đó là dân tộc Minang, phiên ra là Mị Nương :)) là 1 trong những dân tộc của Indonesia.
Mình quên không recommend bạn nếu tới Bali đừng bỏ qua vụ Rafting của tụi Mega Rafting bạn sẽ không bao giờ quên những gì bạn nhìn thấy trong suốt hành trình 10-20km đường suối, thác...khung cảnh tuyệt vời đến ngỡ ngàng luôn...
Buổi tối ở Bali hay ở Jakarta đều có rất nhiều quán Bar, Club thú vị và náo nhiệt nếu như bạn còn sức để chơi :)

tatsuya
16-08-2013, 13:29
Tiếp tục với 1000 đảo mình post ảnh cho nó trực quan...ha ha thực ra là lười viết :)

Thuyền từ đảo chính Kelapa Pulau đi chơi đảo, thuyền này thuê của dân ở đó, rất dễ để có thể thuê 1 chiếc và họ sẽ phục vụ bạn cho tới khi bạn quay lại đảo chính.
https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN1302.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN1302.jpg.html)

Đây là cái cây mà bài đầu mình đề cập tới...cũng chả biết nó là cây gì nữa:LL

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN1300.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN1300.jpg.html)

Cái này có khi cũng được tính là 1 đảo (NO) chạ có cái cây nào hết

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN1308.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN1308.jpg.html)

Thuyền cập bến của 1 hòn đảo...quên tên oài :D

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN1315.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN1315.jpg.html)

Đảo nào cầu tàu cũng đẹp mê mẩn...

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_5512.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_5512.jpg.html)

tatsuya
16-08-2013, 13:30
Cầu gai dưới chân cầu tàu cứ gọi là tự do bơi lội, chả ai ăn con đó ở đây hết...nước trong leo lẻo, ảnh này đứng trên cầu tầu chụp xuống, chụp máy thường.

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN1333.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN1333.jpg.html)

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN1332.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN1332.jpg.html)

Còn đây là tấm chụp khi snorkeling...chú ý san hô cũng chỉ đẹp theo mùa thôi nhé, mùa mưa nhìn nhợt nhạt và thiếu sức sống lắm.

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSCN3511.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSCN3511.jpg.html)

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/PA190110.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/PA190110.jpg.html)

Và...hoàng hôn buông xuống rực rỡ trong tĩnh lặng

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_2846.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_2846.jpg.html)

tatsuya
20-08-2013, 16:37
Ôi... ngắm lại những tấm hình mà ước gì mình có thời gian để quay lại Jakarta thêm một...vài lần nữa :L
Bác nào đi Jakarta thì em cực lực giới thiệu cho một cửa hàng beef steak tuyệt vời ông mặt zời luôn...ngon mà giá cả lại còn hợp lý nữa chứ, ăn ở đó quen mồm rồi giờ về Sai Gòn ăn beef steak chưa thấy chỗ nào hạp :(, nhân tiện bác nào Sài Gòn giới thiệu em quán nào ngon với nhé.

tatsuya
20-08-2013, 16:53
Mải mê than thở quên béng mất chưa đưa tên nhà hàng vào, đây bác nào có cơ hội thì tới chén thử nhé, quán này lúc nào tới cũng thấy xếp hàng dài dài luôn, không phục vụ đồ uống có cồn tại quán nhưng có thể nhờ nhân viên đi mua beer :LL

Tên: Hollycow Steak
Thông tin thêm bên dưới:
http://www.loveindonesia.com/directory/en/business/detail/99392/0/1/jakarta/restaurant/holycow-steak-by-chef-afit-campsenopati/-jl.-bakti-no.-15-senopati

pureland
13-10-2013, 17:05
Mình mới tới cái bảo tàng này. Có rất nhiều bia đá khắc chữ cổ của các dân tộc Indonesia. Mình có chụp hình lại nhưng không thấy có tấm bia nào của dân tộc Minang cả. Mình thấy ngỡ ngàng khi đến bảo tàng này bởi ở đây có trưng bày một số cái trống đồng cổ, vì từ trước cứ nghĩ chỉ có ở Việt Nam. Hình dáng trống đồng ở đây rất giống trống đồng Đông Sơn. Ở giữa cũng có họa tiết hình ngôi sao nhiều cánh, nhưng không trang trí hình chim hạc. Có một chi tiết rất khác nữa là trên bề mặt trống có trang trí hình 4 con cóc ở 4 góc.
Có một cái bảo tàng Museum National ở Jakarta nằm khá gần Monas mà mình nghe nói ở đó có thể thấy một tấm bia đá có khắc chứ Việt cổ mà mình không thể tìm được, nếu bạn hứng thú có thể tới đó tìm hiểu :). Nghe đồn là từ thời Hai Bà Trưng sau khi thua trận một bộ phận quân dân của bà chạy ra biển và trôi dạt tới vùng đảo Sumatra của Indonesia bây giờ và sinh sống luôn ở đó, đó là dân tộc Minang, phiên ra là Mị Nương :)) là 1 trong những dân tộc của Indonesia.
Mình quên không recommend bạn nếu tới Bali đừng bỏ qua vụ Rafting của tụi Mega Rafting bạn sẽ không bao giờ quên những gì bạn nhìn thấy trong suốt hành trình 10-20km đường suối, thác...khung cảnh tuyệt vời đến ngỡ ngàng luôn...
Buổi tối ở Bali hay ở Jakarta đều có rất nhiều quán Bar, Club thú vị và náo nhiệt nếu như bạn còn sức để chơi :)

tatsuya
14-10-2013, 13:18
Mình mới tới cái bảo tàng này. Có rất nhiều bia đá khắc chữ cổ của các dân tộc Indonesia. Mình có chụp hình lại nhưng không thấy có tấm bia nào của dân tộc Minang cả. Mình thấy ngỡ ngàng khi đến bảo tàng này bởi ở đây có trưng bày một số cái trống đồng cổ, vì từ trước cứ nghĩ chỉ có ở Việt Nam. Hình dáng trống đồng ở đây rất giống trống đồng Đông Sơn. Ở giữa cũng có họa tiết hình ngôi sao nhiều cánh, nhưng không trang trí hình chim hạc. Có một chi tiết rất khác nữa là trên bề mặt trống có trang trí hình 4 con cóc ở 4 góc.

Tiếc là mình bị mất ảnh trong phone nên không up lên cho bạn xem ảnh chữ Việt cổ ở bảo tàng được. Nếu bạn để ý kỹ chút khu vực trưng bày trống đồng sẽ thấy có bản đồ phân bố của trống đồng trong khu vực ĐNA và cả miền nam TQ nữa bạn ạ, suy ra là không chỉ VN mới có trống đồng :)