PDA

View Full Version : 5 ngày 4 đêm, 3 bố con bò lên đỉnh Fansipang



Lonely_Rebel
17-07-2013, 01:22
Trích nhật ký....

"Một ngày nào đó trong tương lai, khi cả gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa, hẳn chúng ta có rất nhiều điều để kể về chuyến đi này: một chút tự hào, một chút run rẩy như chúng ta đang đi dưới cơn mưa vượt qua vạt rừng trúc trong ngày thứ 4,...và sẽ ko còn gì để hối tiếc nữa. Chúng ta sẽ ko còn phải đứng dưới chân núi, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi mờ sương mà đau đáu một khát khao in dấu chân mình lên đó.

5 ngày, 4 đêm ba bố con lang thang trong dãy Hoàng Liên Sơn già cỗi trên con đường lên đỉnh Fansipang. Ko poter, 3 ba con đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình trong ngày thứ 4 từ điểm cắm trại 2.800m lên đến đỉnh. Nắng gắt, mưa rừng, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt của con... Ba đã ngạc nhiên là đôi khi mình lạnh lùng đến vậy. Nhưng hẳn có giây phút nào đó trong cuộc đời của con sau này, con sẽ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn, nghiệt ngã hơn việc chúng ta quyết định dừng lại hay đi tiếp?. Và con sẽ nhớ: "3 chúng ta đã bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng để tiến lên phía trước: những cung đường và những giấc mơ dang dở, những muộn phiền của cuộc sống đời thường, ...chúng ta đã lên được tới ngọn núi mờ mịt hơi nước, mưa rả rích quanh năm ấy bằng chính nỗ lực của mình.

Đến lúc này và mãi mãi mai sau, ba chỉ có tình yêu dành cho các con là ko bao giờ cạn kiệt, trong tất cả mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian.

Một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người cha-fansipang ngày 9-7-2013.

AnhsonQ
17-07-2013, 01:26
Mong Bài và Hình Ảnh của 3 Bố con trên Đỉnh Fangsipang ..... Hóng !!!!:)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 01:30
Một buổi sáng như thường lệ, tôi ngồi làm việc, các hcon tôi đang được nghỉ hè nên chúng chơi quanh quẩn đó, rồi chúng sán lại gần máy tính, hỏi han mọi thứ. Tôi mở bản đồ lên và bắt đầu hỏi về các địa danh tôi đã đưa chúng đi trong vòng 3 năm qua.

-Con đã đi Sa pa chưa?
-Con chưa
-Thế con có thích đi không? t
-Con có-Hai anh em đồng thanh reo lên.

Và tôi chạy ra bến xe mua vé. Chuyến đi của chúng tôi bao giờ cũng khởi đầu một cách đơn giản, ngẫu hứng như vậy. Tôi mua vé xong, về chuẩn bị đồ đạc và đêm hôm đó, 3 chúng tôi lại chòng chành trên xe. Lũ nhóc nhà tôi rất thích đi xe giường nằm, chúng có thể nghịch phá thoả thích ở trên đó:)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 01:45
Tôi gọi điện rủ thêm vài ngượ i bạn, và cuối cùng, tôi có thêm 2 người bạn đồng hành là chú Nguyên và cô Thuý. Ngay từ khi nảy sinh ý định đi Sapa, tôi đã có dự định leo đỉnh Fansipang, nên tôi đã chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi rừng dài ngày mà ko có người dẫn đường. Trong thời gian qua, tôi và các bạn thường xuyên leo núi mà không thuê người dẫn đường, nhưng việc leo cùng 2 đứa trẻ lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tôi không do dự mà tin rằng tôi có thể thực hiện được ý định của mình.

Để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ, tránh cho chúng ko bị lạnh, đói, ốm,....Đồ đạc mang theo của chúng tôi bao gồm:
-Balo 70L;
-Túi ngủ: 01 cái; 01 tấm cách nhiệt,
-Quần áo của 3 bố con:áo và quần mùa đông;
-Quần áo mưa;
-Ủng: 2 đôi cho 2 anh em và dép nhựa cho tôi;
-Giấy: 3 đôi;
-Dao đi rừng;
-Dây;
-Bật lửa, đèn pin; kem đánh răng,....
-GPS;
-Thuốc các loại: cảm cúm, hạ sốt, tiêu chảy, thuốc chống muỗi,....loại cho người lớn và trẻ con riêng
-Đồ ăn: 10 hộp cá, thịt các loại; 1kg quả susu; 1kg thịt lợn sống; 10 gói lương khô; 02 kg gạo; 02 cái cải bắp; 20 quả trứng; bánh kẹo; 10 gói mì tôm,....Đồ ăn chúng tôi ước tính dùng được trong 05 ngày;
-01 tấm bạt 12m2 chống nước;
-01 tấm vải mưa che nóc lều;
-vvvu

Như vậy, về cơ bản chúng tôi sẽ ko bị đói, rét, và các thuốc phòng các loại bệnh thông thường do điều kiện khí hậu và thức ăn ở đó gây ra. Phần còn lại phụ thuộc vào sự quyết tâm của chúng tôi để chuyến đi thành công hay thất bại.

Lonely_Rebel
17-07-2013, 01:52
Ngày Thứ 7-06-07-2013

Chúng tôi dậy từ rất sớm, bắt xe taxi để đi từ Sa Pa lên Trạm Tôn, thời tiết rất đẹp. Tôi đã leo Fan một lần vào ngày 11/11/2011 rồi, nhưng lại theo một con đường khác. Còn chú Nguyên, cô Thuý và các con tôi chưa leo lần nào. Với tôi, chuyến đi này hiển nhiên chỉ vì lũ trẻ. Và tuyến TRạm Tôn-Trạm Tôn được chọn làm hành trình của chúng tôi để phù hợp với thể lực của lũ trẻ.

Chúng tôi chuẩn bị hành lý, ăn sáng tại TRạm Tôn
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2006_zps7c7e91e9.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2006_zps7c7e91e9.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2007_zps196bf5ee.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2007_zps196bf5ee.jpg.html)

Và chúng tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2009_zpsb3a9e395.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2009_zpsb3a9e395.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2011_zps8ce1be2c.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2011_zps8ce1be2c.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 01:56
Những bước chân đầu tiên bao giờ cũng rất mệt, chỉ một lúc là chúng tôi phải ngồi nghỉ, chúng tôi cần thích nghi một cách từ từ, đặc biệt với con gái tôi:)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2013_zps91846a1c.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2013_zps91846a1c.jpg.html)

Chú Nguyên, cô Thuý và con trai tôi đi trước một đoạn, chính vì thế trong đoạn đầu này, chủ yếu chỉ có ảnh của con gái
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2015_zpsaed2d7fb.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2015_zpsaed2d7fb.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2018_zpsa7147623.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2018_zpsa7147623.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2022_zpsba006218.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2022_zpsba006218.jpg.html)

4 thành viên trong đoàn, và cả tôi là 5
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2023_zps0f647b65.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2023_zps0f647b65.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 02:01
Thời tiết và phong cảnh rất đẹp, các con tôi tỏ ra hào hứng và luôn miệng hỏi han về tất cả mọi thứ chúng bắt gặp trên đường đi

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2027_zps6d302ebc.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2027_zps6d302ebc.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2032_zps11ca9645.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2032_zps11ca9645.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2038_zps7426bbc4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2038_zps7426bbc4.jpg.html)

Và chúng tôi đi đến dòng suối này
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2040_zps86f70886.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2040_zps86f70886.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 02:08
Tôi và còn gái vẫn di top sau, dù chậm, nhưng tôi muốn các con tự đi bằng đôi chân của mình, và chúng cũng chưa có đòi hỏi gì cả:)
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2041_zps73a88cbe.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2041_zps73a88cbe.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2043_zps4e5fb43d.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2043_zps4e5fb43d.jpg.html)

Càng vào sâu, phong cảnh càng đẹp hơn
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2044_zps8ec0ec74.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2044_zps8ec0ec74.jpg.html)

Chúng tôi dừng nghỉ bên dòng suối này
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2049_zpsc562b97a.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2049_zpsc562b97a.jpg.html)

Rồi lại tiếp tục lên đường
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2056_zpsd22f2e3f.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2056_zpsd22f2e3f.jpg.html)

akcm_cr7
17-07-2013, 02:12
Bác mạo hiểm vậy,thằng cu còn có thể chứ con bé bé quá mà bác dám cho leo luôn,nể bác thiệt.phục 2 đứa luôn.đợi chờ những hình ảnh tiếp theo

Lonely_Rebel
17-07-2013, 02:14
Các con tôi vẫn rất cố gắng, trời nắng gắt, những chúng tôi được che mát với những tán cây rộng phía trên đầu
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2057_zpsf8516cac.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2057_zpsf8516cac.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2058_zpsddde96e7.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2058_zpsddde96e7.jpg.html)

Con trai mệt quá ngồi nghỉ
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2065_zpsa7bcf2eb.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2065_zpsa7bcf2eb.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2067_zpsba0ded7e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2067_zpsba0ded7e.jpg.html)

Và tất cả cùng nghỉ
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2068_zps20b6b25e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2068_zps20b6b25e.jpg.html)

AnhsonQ
17-07-2013, 03:34
Từ lâu Tôi đã muốn đi leo Fan ,rồi có người nói phải tập thể lực v..v..làm cũng suy nghỉ nhiều ,và rồi lại cancel kế hoạch vì sợ leo không nổi
Nhưng bây giờ thấy 2 nhóc con còn Bé leo ngon lành ..:D ,Mình hỏng lẻ thua các bé sao ? hi hi...
Khoái Bác Chủ Thớt ,lời văn dí dỏm,Ảnh chụp rất đẹp...
Mong Bác Ăn rồi Đi chơi Phượt phọt hoài ...để có Bài và Hình ảnh cho Bà con Thưởng thức nhá(beer)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 09:26
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, thời tiết vẫn tuyệt đẹp, các con tôi chỉ cần nghỉ chút xíu, ăn nhẹ bánh kẹo là lại lên đường mà ko một lời kêu ca

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2070_zpscae136f1.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2070_zpscae136f1.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2071_zps4283adb9.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2071_zps4283adb9.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2073_zpsfff77063.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2073_zpsfff77063.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2076_zpse3898eca.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2076_zpse3898eca.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 09:32
Mỗi khi lên tới đỉnh đồi và nhìn ra xung quanh, chúng tôi thấy những quả đồi trọc, đi khắp núi rừng Tây Bắc, đâu đâu cũng chỉ thấy đồi trọc, tôi sợ vài năm nữa, vài chục năm nữa, những đứa trẻ như con tôi sẽ khó có cơ hội ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh, ngắm nhìn sự vĩ đã của thiên nhiên nữa:(

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2078_zps675f4169.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2078_zps675f4169.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2079_zpsc7e70ff8.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2079_zpsc7e70ff8.jpg.html)

Qua những vạt đồi trọc, chúng tôi tiến vào vạt rừng nguyên sinh
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2080_zps69ee7bee.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2080_zps69ee7bee.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2081_zps8ca85974.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2081_zps8ca85974.jpg.html)

Những cây cổ thụ với những bộ rễ vằn vện
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2083_zpsa2e0191b.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2083_zpsa2e0191b.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 09:36
Các con tôi đang len qua tầng cây thấp
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2085_zps59f573b8.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2085_zps59f573b8.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2087_zps1baab5b1.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2087_zps1baab5b1.jpg.html)

Chú Nguyên, người đã đi cùng tôi vài chuyến gần đây
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2088_zpsc7d15588.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2088_zpsc7d15588.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2092_zpsd4fc4c06.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2092_zpsd4fc4c06.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 09:38
Cái cây với bộ rễ thật đáng nể

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2093_zpsdbcc180d.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2093_zpsdbcc180d.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2097_zps5b9a3a42.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2097_zps5b9a3a42.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2100_zps7e6e9d8f.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2100_zps7e6e9d8f.jpg.html)

Giây phút này thật đáng nhớ, một người nhỏ tuổi nhất gặp một người lớn tuổi nhất trên con đường chinh phục đỉnh Fansipang:)
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2101_zpsb2eba1cf.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2101_zpsb2eba1cf.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 09:43
Khoảng 12h trưa, chúng tôi đến được điểm cắm trại 2.200m. Chú Nguyên đi dựng lán đề nghỉ trưa, còn tôi và Thuý đi nấu mì tôm và luộc thịt, các con tôi thì chơi với mọi người ở đó.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2106_zps2c751d49.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2106_zps2c751d49.jpg.html)

Buổi chiều, con gái tôi uể oải lê bước, nàng chưa ngủ đủ giấc nên tỏ ra mệt mỏi, nhưng đường còn xa và khó đi hơn, chúng tôi ko thể nghỉ dài hơn được nữa
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2108_zps2ee4a644.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2108_zps2ee4a644.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2111_zps92b928d6.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2111_zps92b928d6.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2113_zps668bc0d9.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2113_zps668bc0d9.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2114_zpsda54ef4e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2114_zpsda54ef4e.jpg.html)

Ngày hôm đó, rất nhiều người leo, phải tới hơn 100 người cả thảy
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2115_zps328cff3e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2115_zps328cff3e.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 09:48
Chiều chiều, chúng tôi khá vất vả để đến được đường mòn có lan can vịn này

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2116_zps774ff3b0.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2116_zps774ff3b0.jpg.html)

Thuý, cô gái mới đi trek cùng chúng tôi trên đỉnh Lang Coung, kế hoạch leo Fan diễn ra sớm hơn so với dự định của cô ấy rất nhiều:)
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2117_zpsba728caa.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2117_zpsba728caa.jpg.html)

Càng lên cao, hơi nước càng dày hơn và không khí trở nên lạnh giá, gió phần phật thổi
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2118_zps07a2dc13.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2118_zps07a2dc13.jpg.html)

Không nhớ con gái đang chỉ cái gì nữa:)
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2119_zps30201cea.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2119_zps30201cea.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2121_zpse6c81746.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2121_zpse6c81746.jpg.html)

Góc ảnh này ánh sáng tốt hơn
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2122_zps3a5807cd.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2122_zps3a5807cd.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 10:03
Chúng tôi vẫn cứ đi, những rõ ràng là khó lên được tới điểm cắm trại 2.800 vào lúc này. 4-5h chiều, các con tôi bắt đầu mệt, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt hơn....Và tôi tìm xem có chỗ nào để hạ trại giữa đường hay không. Thực ra, chúng tôi có nhiều thời gian, nên tôi ko bằng mọi giá phải đến được đến những điểm dự định....vì tôi đã chuẩn bị cho những việc như thế này.
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2124_zpsdf98ed7f.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2124_zpsdf98ed7f.jpg.html)

Cố lên nào con gái
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2126_zps2431abe3.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2126_zps2431abe3.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2128_zps26f1aff3.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2128_zps26f1aff3.jpg.html)

Cuối cùng, tôi đành dừng lại dựng lại tại độ cao khoảng 2.400m khi vượt qua chiếc cầu thang bằng sắt thứ 2. Tôi chặt những bụi trúc mọc xung quanh và dải xuống dưới đất, nó sẽ giúp chúng tôi ko bị lạnh lưng và nếu đêm có mưa, nước mưa sẽ chảy qua mà không ngấm ngược lên lưng chúng tôi. Tôi căng bạt chống nước, phủ thêm một miếng lóc lều 4 nữa....Vậy mà nước mưa vẫn thấm và đọng thành từng giọt, có thể đó là hơi nước từ trong hơi thở của chúng tôi? Nhưng ít nhất, nó giúp cho chúng tôi chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt ngoài kia: cứ như gió mang hơi nước từ tất cả mọi nơi đổ về đây và làm run rẩy mọi thứ
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2130_zps6b44ab84.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2130_zps6b44ab84.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2131_zps7a1e8c35.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2131_zps7a1e8c35.jpg.html)

Đến nửa đêm, bầu trời đầy sao và còn trông rõ thị trấn Sa Pa lung linh ánh đèn. Còn sau nửa đêm, thời tiết thật khủng khiếp khi chúng tôi chui ra khỏi bạt
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2152_zps568abe73.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2152_zps568abe73.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 10:08
MỘT SỐ VIDEO QUAY LẠI TRÊN ĐƯỜNG ĐI TRONG NGÀY THỨ 1


http://www.youtube.com/watch?v=CpyOtQc6IAs&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=5IyVLs_KOBk&feature=youtu.be

Lonely_Rebel
17-07-2013, 10:20
NGÀY THỨ 2-CHỦ NHẬT -07/07/2013

Buổi sáng, chẳng ai chúng tôi muốn trở dậy, thu dọn đồ đạc và bắt đầu khởi hành trong thời tiết như vậy: mưa ướt át lạnh giá, gió thổi chẳng hề mỏi mệt...Vài đoàn người bắt đầu đi qua chỗ chúng tôi, đừng lại hỏi han. 8h, chúng tôi thu dọn hành trang và bắt đầu lên đường. Trời mưa, cả ngày hôm đó tôi chỉ chụp được vài kiểu ảnh

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2155_zps68e1fea5.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2155_zps68e1fea5.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2157_zpsf683a88a.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2157_zpsf683a88a.jpg.html)

Con trai đang đứng trước một con dốc trơn trượt
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2158_zps1c5c24c3.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2158_zps1c5c24c3.jpg.html)

Những khoảnh khắc thực sự khó khăn với chúng tôi
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2160_zpsd79d2826.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2160_zpsd79d2826.jpg.html)

Khi còn cách điểm cắm trại 2.800m khoảng vài trăm m, tôi để balo lại và cõng con gái đến trước, gửi cho vài người đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, rồi định quay lại hỗ trợ con trai tôi đang đi sau cùng 2 người bạn. Nhưng khi tôi quay lại, cu cậu cũng đã gần tới nơi. Tất cả đều rét và lạnh, ko gì tuyệt hơn là một bếp lửa và một bữa ăn. Chúng tôi đến nơi khoảng 12h trưa, như vậy, chúng tôi mất khoảng 4h đồng hồ cho quãng đường từ độ cao 2.400m đến 2.800.
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2162_zpsaea4b259.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2162_zpsaea4b259.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 10:42
NGÀY THỨ 3-THỨ 2-08/07/2013

Trời vẫn mưa, mưa, mưa...và mưa...Cái cảm giác nằm yên một chỗ thật khó chịu. Nhưng tôi ko mạo hiểm đưa các con tôi đương đầu với cái thời tiết chết tiệt đó. Chúng tôi nằm trong lán, các con tôi chơi điện tử trên máy điện thoại, đến bữa, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Đêm đến, ngay cả khi nằm trong lán, mọi thứ con khủng khiếp như vậy: hơi nước từ ngoài bay vào bao bọc mọi thứ quanh lán, làm cho chúng trở nên ướt rượt, không khí thì lạnh buốt. Chúng tôi may mắn được ngủ nhờ trong chiếc lán của porter, ko phải là cuối tuần nên cũng ko đông khách nên 5 người chúng tôi làm chủ nơi đó: có nước, có bếp lửa, có đồ ăn....Và chúng tôi nằm nói chuyện và đếm thời gian trôi đi. Đôi khi tiếng gió mạnh đến nỗi át cả tiếng chúng tôi.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2163_zps22c3448e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2163_zps22c3448e.jpg.html)

Chỉ có bọn trẻ vẫn vô tư chơi đùa....
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2165_zpsa1c5eb85.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2165_zpsa1c5eb85.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2205_zps8a022ef1.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2205_zps8a022ef1.jpg.html)

Buổi sáng, Nguyên và Thuý quyết định đi lên đỉnh bất chấp cái thời tiết khủng khiếp ấy. Tôi và các con tôi ở lại...Tôi cố đợi và hy vọng thời tiết sẽ tốt lên.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2193_zps57eafd55.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2193_zps57eafd55.jpg.html)

Món cơm rang chú Nguyên làm rất ngon, có cà rốt, trứng, xúc xích
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2210_zpse8158eda.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2210_zpse8158eda.jpg.html)

Khoảng 10h am xuất phát, tầm 3h Nguyên và Thuý đã trở về lán với rất nhiều chuyện thú vị trên đường đi. Vốn là khi đi, chúng tôi nói với Kiểm lâm là đi có khoảng 2-3 ngày, và hôm nay đã là ngày thứ 3 nhưng chúng tôi vẫn đang ở độ cao 2.800m. Và có một chú porter tự xưng là kiểm lâm đòi phạt chúng tôi 1tr, và gọi điện thoại khắp nơi điều người lên trói chúng tôi lại. Hợ, thật buồn cười, chúng tôi mò lên trốn thâm sơn cùng cốc này chỉ mong muốn được yên thân, vậy mà ngay tại nơi đây, chúng tôi còn bị doạ nạt đủ trò.

Cơ nhưng mà, nếu số tiền đó là đúng theo quy định Pháp luật, chúng tôi sẽ vui vẻ đóng. Còn không, hẳn là họ đã chọn nhầm người dể doạ:)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 10:50
NGÀY THỨ 4-09/07/2013: QUAY VỀ HAY ĐI TIẾP

Đêm qua lạnh quá, tôi dậy nhóm lửa để xua tan sương giá, tôi thấy gió đổi chiều, tôi phải lấy chiếc lóc lều mang sang chiếc cửa khác để che gió....Và tôi nghĩ, thời tiết sẽ tốt lên. Bữa tối qua, chúng tôi đã thống nhất sẽ quay trở về dù thời tiết có thế nào.

Buổi sáng tỉnh dậy, đúng là thời tiết đã tốt lên: mưa tạnh, im gió và bớt lạnh đi rất nhiều.

Chúng tôi chuẩn bị quay về thị trấn Sa Pa, sau 3 ngày, chúng tôi cảm thấy thèm thuồng đủ thứ: con gái đòi ăn phở, đòi mua bim bim, con trai đòi xem Ice Age,.vvv
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2217_zpse093e4ac.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2217_zpse093e4ac.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2218_zpse6b16a5f.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2218_zpse6b16a5f.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2219_zpsbf43666f.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2219_zpsbf43666f.jpg.html)

tuan_coi
17-07-2013, 10:54
NGÀY THỨ 3-THỨ 2-08/07/2013

Trời vẫn mưa, mưa, mưa...và mưa...Cái cảm giác nằm yên một chỗ thật khó chịu. Nhưng tôi ko mạo hiểm đưa các con tôi đương đầu với cái thời tiết chết tiệt đó. Chúng tôi nằm trong lán, các con tôi chơi điện tử trên máy điện thoại, đến bữa, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Đêm đến, ngay cả khi nằm trong lán, mọi thứ con khủng khiếp như vậy: hơi nước từ ngoài bay vào bao bọc mọi thứ quanh lán, làm cho chúng trở nên ướt rượt, không khí thì lạnh buốt. Chúng tôi may mắn được ngủ nhờ trong chiếc lán của porter, ko phải là cuối tuần nên cũng ko đông khách nên 5 người chúng tôi làm chủ nơi đó: có nước, có bếp lửa, có đồ ăn....Và chúng tôi nằm nói chuyện và đếm thời gian trôi đi. Đôi khi tiếng gió mạnh đến nỗi át cả tiếng chúng tôi.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2163_zps22c3448e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2163_zps22c3448e.jpg.html)

Chỉ có bọn trẻ vẫn vô tư chơi đùa....
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2165_zpsa1c5eb85.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2165_zpsa1c5eb85.jpg.html)



https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2205_zps8a022ef1.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2205_zps8a022ef1.jpg.html)

Buổi sáng, Nguyên và Thuý quyết định đi lên đỉnh bất chấp cái thời tiết khủng khiếp ấy. Tôi và các con tôi ở lại...Tôi cố đợi và hy vọng thời tiết sẽ tốt lên.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2193_zps57eafd55.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2193_zps57eafd55.jpg.html)

Món cơm rang chú Nguyên làm rất ngon, có cà rốt, trứng, xúc xích
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2210_zpse8158eda.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2210_zpse8158eda.jpg.html)

Khoảng 10h am xuất phát, tầm 3h Nguyên và Thuý đã trở về lán với rất nhiều chuyện thú vị trên đường đi. Vốn là khi đi, chúng tôi nói với Kiểm lâm là đi có khoảng 2-3 ngày, và hôm nay đã là ngày thứ 3 nhưng chúng tôi vẫn đang ở độ cao 2.800m. Và có một chú porter tự xưng là kiểm lâm đòi phạt chúng tôi 1tr, và gọi điện thoại khắp nơi điều người lên trói chúng tôi lại. Hợ, thật buồn cười, chúng tôi mò lên trốn thâm sơn cùng cốc này chỉ mong muốn được yên thân, vậy mà ngay tại nơi đây, chúng tôi còn bị doạ nạt đủ trò.

Cơ nhưng mà, nếu số tiền đó là đúng theo quy định Pháp luật, chúng tôi sẽ vui vẻ đóng. Còn không, hẳn là họ đã chọn nhầm người dể doạ:)

Mình không hiểu ... tại sao lại đòi phạt bố con bác , bố con bác đâu phải lâm tặc đâu , mà đâu có luật nào cấm bố con bác trèo lên đỉnh Fangxipang .

Hehe ... hay là bố con bác không cần người dẫn đường ... nên mấy anh poter kia cú nên hù dọa ??? Thế kết quả là thế nào hả bác Lonely_Rebel ???

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:00
KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC.

Cả cuộc đời tôi là những chuyến đi dang dở, những câu chuyện dang dở. Những sự kiện lớn trong đời mình lướt qua rất mau, cái gì cũng dang dở. Tôi đi sau cùng, nhìn các con tôi và mọi người đi đằng trước. Các bạn tôi đã hoàn thành mục tiêu của họ. Các con tôi còn quá nhỏ để ý thức hết được điều chúng đang làm....

Những cơn mưa đã bao lần làm chúng tôi gục ngã;

Cái lạnh giá và ướt át đã bao lần cản bước chân chúng tôi leo lên điểm cao nhất;

Đã bao lần chúng tôi ngậm ngùi nhìn cái chóp núi mầy mù che phủ ấy;

Đã bao lần, chúng tôi quay về và chén rượu ngô cay nồng ở bản mới giúp chúng tôi tiếp tục chia sẻ với nhau trên những cung đường mới.....

Và tôi đếm: Tà Xùa, Luang Coung, Tam Đảo-Hồi Núi Cốc,..vvvv

Không phải là lần này. Không thể như thế được. Răng tôi nghiến chặt lại:Không thể như thế được.

VÀ TÔI QUAY LẠI ĐỂ ĐI LÊN TIẾP LÊN ĐỈNH NÚI. 3 BỐ CON. KHÔNG PORTER.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2220_zpsc1fe46ae.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2220_zpsc1fe46ae.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2222_zps5aa511a7.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2222_zps5aa511a7.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2223_zps68a1162e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2223_zps68a1162e.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:03
Trời mưa liên tục mấy hôm, và những con suối chảy rất mạnh. Hôm nay, trời chỉ lất phất mưa nhưng xung quanh lúc nào cũng mờ mịt hơi nước
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2225_zpse80000dd.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2225_zpse80000dd.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2226_zps27877332.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2226_zps27877332.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2227_zps023a1327.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2227_zps023a1327.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2228_zpsdf0ea68b.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2228_zpsdf0ea68b.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2232_zpsb261ba6b.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2232_zpsb261ba6b.jpg.html)

tuan_coi
17-07-2013, 11:07
Mình rất khâm phục bác ... nhưng trong hoàn cảnh thời tiết như vậy mà lũ nhỏ nhà bác còn bé quá ... mình cảm thấy bác hơi bị liều .

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:07
Con gái đang chia gậy cho anh trai:)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2233_zps906270e3.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2233_zps906270e3.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2234_zpsac5dc5f4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2234_zpsac5dc5f4.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2236_zpsfb7a3f78.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2236_zpsfb7a3f78.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2239_zps63dfe4da.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2239_zps63dfe4da.jpg.html)

Toàn bộ đồ ăn của nhóm dồn lại cho 3 bố con, còn mì tôm, thịt hộp, lương khô, đủ đồ ăn cho khoảng 2 ngày nữa. Và con gái ăn ngon lành gói mì tôm sống, thịt bò đóng hộp
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2243_zpsb2e454b4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2243_zpsb2e454b4.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2244_zps7fe2ab95.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2244_zps7fe2ab95.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2245_zpsdc55a6a3.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2245_zpsdc55a6a3.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2247_zps431ed5fc.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2247_zps431ed5fc.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:10
Những con dốc dài và trơn trượt này, tôi phải đỡ lần lượt 2 anh em qua, rồi quay lại mang balo. 9h sáng, chúng tôi mới xuất phát từ 2.800m đi lên đỉnh, thời gian cứ trậm dãi trôi đi, chúng tôi ngày càng mệt...và con đường dường như kéo dài vô tận. Chúng tôi bắt gặp những nhóm người đi lên, rồi bắt gặp họ quay về. Còn chúng tôi cứ mải miết đi lên

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2248_zps71bca350.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2248_zps71bca350.jpg.html)

Khi lên dốc, tôi sẽ ở đằng sau chúng. Còn khi xuống dốc, tôi sẽ đi trước
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2251_zps21b5115d.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2251_zps21b5115d.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2252_zps33c5ac7b.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2252_zps33c5ac7b.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2253_zps4a561b46.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2253_zps4a561b46.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2254_zps5920f73d.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2254_zps5920f73d.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:18
Chúng tôi đã lên được được bãi đất bằng này, tôi rất nhớ chỗ này, lần trước chúng tôi đi, chúng tôi đã dừng lại chơi và chụp ảnh rất lâu ở đây
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2255_zps7951654f.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2255_zps7951654f.jpg.html)

Chiếc áo mưa của tôi được nhường cho con gái. Ngày hôm nay, 2 anh em không còn bị ướt nên tôi ko lo lắng lắm về việc 2 anh em sẽ bị lạnh
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2256_zpsdd521a78.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2256_zpsdd521a78.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2258_zpsfbaf751c.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2258_zpsfbaf751c.jpg.html)

Tôi đỡ con gái lên trước, đoạn này bị nước chảy sói mòn nên đối với các con tôi rất khó để vượt qua, con trai ngồi nghỉ phía dưới ăn lương khô. Rồi nghe cu cậu hét lên:
-Ba Cường ơi, con nhìn thấy con sóc!
-Nó có to không con?
-Có, con cho nó ăn lương khô nhưng nó không ăn:)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2260_zps304750a8.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2260_zps304750a8.jpg.html)

Đoạn này gần lên đến đỉnh rồi
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2262_zps65199209.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2262_zps65199209.jpg.html)

Con gái đòi ngắt bông hoa này gài vào balo:)
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2263_zps81eedfbb.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2263_zps81eedfbb.jpg.html)

Và cả những bông hoa như hoa hồng rất đẹp này, chúng mọc rất nhiều trên những đỉnh núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2264_zpse8de190d.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2264_zpse8de190d.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:20
Đã là khoảng 2h chiều rồi

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2265_zpsbd457706.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2265_zpsbd457706.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2267_zps4a21604e.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2267_zps4a21604e.jpg.html)

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2273_zps81ea87f8.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2273_zps81ea87f8.jpg.html)

Gần lên đến đỉnh, một anh hướng dẫn viên du lịch cho nhóc con nhà tôi quả chuối, quả là ngon vì tôi nghe 2 anh em nói vậy:)
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2274_zps00f97b28.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2274_zps00f97b28.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:30
RỒI THÌ VỠ OÀ........CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC ĐẤY THÔI!

Khoảng 3hpm, chúng tôi lên được đến đỉnh, trên đó đã có sẵn một nhóm đang chụp ảnh và tôi nhờ họ lưu lại giúp chúng tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn chúng tôi giành thời gian cho nhau và cùng nhau trải qua những trải nghiệm...Chẳng phải trải nghiệm giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày.

Có những lúc mệt quá, chúng tôi cứ ngồi trên những phiến đá, nhìn xung quanh mờ mịt hơi nước mà ko biết làm gì tiếp theo, còn thời gian thì cứ thế trôi đi.

Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!

Giờ đây gõ những dòng chữ này, có lẽ chỉ mình tôi rớm nước mắt. Đôi khi tôi lạnh lùng và nghiêm khắc với các con, nhưng trong sâu thẳm, tôi có lý do của mình để làm điều đó: "Có thành công nào mà không gắn liền với máu và nước mắt?".

Rồi chúng sẽ còn đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn vậy, có thể. Còn tôi, tôi mong chúng mạnh mẽ hơn...vì rõ ràng, tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh chúng.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2278_zpsa6105186.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2278_zpsa6105186.jpg.html)

Con trai: Dương Xuân Nam Khánh
Sinh ngày: 27-11-2005
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg.html)

Con gái: Dương Khánh Linh
Sinh ngày: 30-01-2008
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:41
VỘI VÃ TRỞ VỀ....-THỨ 3-10/07/2013

Chúng tôi quay trở về lán 2.800m lúc khoảng 5-6h. Lúc về tôi chủ yếu phải cõng con gái, trời đang tối rất nhanh và chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. Chúng tôi ở lại một đêm nữa trên lán và 10/07/2013 chúng tôi bắt đầu trở về Thị trấn Sa pa. Chết tiệt, trời lại mưa vật vã cho một ngày chúng tôi vội vàng trở về.


Ngày 12/07/2013, tôi có lịch trek Tú Làn ở Quảng Bình, chính vì thế, trong ngày 10/07/2013 tôi phải ra khỏi rừng để buổi tối bắt xe về HN, rồi trưa ngày 11/07/2013 bắt xe đi Quảng Bình để kịp join đoàn. Nếu để các con tôi tự đi xuống, hẳn chúng tôi sẽ mất khoảng 2 ngày, và kế hoạch đi Quảng bình của tôi sẽ đổ bể. Chính vì vậy, tôi thuê 2 porter cõng 2 nhóc nhà tôi xuống

Chiếc balo 70L của tôi chật cứng, tổng trọng lượng khoảng 25-30Kg
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2293_zpsfce2ade5.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2293_zpsfce2ade5.jpg.html)

Và các con tôi tỏ ra vô cùng thích thú khi được cõng, nhất là con gái, tôi nhìn thấy nàng cười tủm tỉm khi được đặt ngồi trong chiếc gùi, áo mưa phủ ngoài như một chiếc áo choàng...chỉ tiếc, trời mưa to quá nên tôi ko chụp lại được nhiều ảnh trong ngày cuối cùng này
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2297_zps74a0f9e3.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2297_zps74a0f9e3.jpg.html)

Lonely_Rebel
17-07-2013, 11:46
Lý do họ phạt là nhóm em đi quá số ngày, em nói đi khoảng 3 ngày, nhưng mưa quá nên phải ở lại. Cuối cùng thì họ cũng chẳng làm gì được ạ. Em nghĩ do tụi Kiểm lâm người Kinh xúi thôi:(


Mình không hiểu ... tại sao lại đòi phạt bố con bác , bố con bác đâu phải lâm tặc đâu , mà đâu có luật nào cấm bố con bác trèo lên đỉnh Fangxipang .

Hehe ... hay là bố con bác không cần người dẫn đường ... nên mấy anh poter kia cú nên hù dọa ??? Thế kết quả là thế nào hả bác Lonely_Rebel ???

tuan_coi
17-07-2013, 11:59
Mình cũng định đợt tới này ra Bắc ... leo Fan một chuyến ... muốn hỏi bác đường lên đỉnh Fan không cần người dẫn đường có dễ lạc không ...

Hehe vì mình cũng thích như bác leo 1 mình thích nằm lại đâu thì nằm , thích đi thì đi ... và cái khoản kiểm lâm thì phải đăng kí số ngày leo hả bác ... mình cám ơn bác trước .

BanickLionking
17-07-2013, 12:08
Chúc mừng 3 bố con em nhé! Chuẩn bị thời gian viết tiếp chuyến đi Tú Làn thôi. Cuối tuần này chú có đi Đồng Cao k đấy? Khả năng anh sẽ ra. :L

Lonely_Rebel
17-07-2013, 12:12
Đường từ Trạm Tôn thì ko lạc được bác ạ, đường mòn cả, dọc đường đi gặp rất nhiều người. 2 đường còn lại em chưa đi nên ko rõ lắm:).

Bác cứ đến thẳng trạm kiểm lâm, đăng ký và trả tiền, khoảng 300K/người. Bác cứ mang đầy đủ đồ ăn, chống mưa, rét, thuốc men là Okie ý mà. Nếu bác ra HN cần em hỗ trợ gì (nếu em giúp đc) thì alo em trước (vì em cũng hay đi)-01686 hai hai hai 886 nhé:)


Mình cũng định đợt tới này ra Bắc ... leo Fan một chuyến ... muốn hỏi bác đường lên đỉnh Fan không cần người dẫn đường có dễ lạc không ...

Hehe vì mình cũng thích như bác leo 1 mình thích nằm lại đâu thì nằm , thích đi thì đi ... và cái khoản kiểm lâm thì phải đăng kí số ngày leo hả bác ... mình cám ơn bác trước .

Lonely_Rebel
17-07-2013, 12:13
Em lại off nhóm trek Lang Coung ở trên Vĩnh Phúc bác ạ. Bác ra thì alo anh em tụ tập nhé:)


Chúc mừng 3 bố con em nhé! Chuẩn bị thời gian viết tiếp chuyến đi Tú Làn thôi. Cuối tuần này chú có đi Đồng Cao k đấy? Khả năng anh sẽ ra. :L

tuan_coi
17-07-2013, 12:20
Đường từ Trạm Tôn thì ko lạc được bác ạ, đường mòn cả, dọc đường đi gặp rất nhiều người. 2 đường còn lại em chưa đi nên ko rõ lắm:).

Bác cứ đến thẳng trạm kiểm lâm, đăng ký và trả tiền, khoảng 300K/người. Bác cứ mang đầy đủ đồ ăn, chống mưa, rét, thuốc men là Okie ý mà. Nếu bác ra HN cần em hỗ trợ gì (nếu em giúp đc) thì alo em trước (vì em cũng hay đi)-01686 hai hai hai 886 nhé:)

Ok cám ơn bác nhiều lắm ... ra Hà nội thể nào mình cũng Phone cho bác .

Hải âu
17-07-2013, 13:03
RỒI THÌ VỠ OÀ........CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC ĐẤY THÔI!

Khoảng 3hpm, chúng tôi lên được đến đỉnh, trên đó đã có sẵn một nhóm đang chụp ảnh và tôi nhờ họ lưu lại giúp chúng tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn chúng tôi giành thời gian cho nhau và cùng nhau trải qua những trải nghiệm...Chẳng phải trải nghiệm giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày.

Có những lúc mệt quá, chúng tôi cứ ngồi trên những phiến đá, nhìn xung quanh mờ mịt hơi nước mà ko biết làm gì tiếp theo, còn thời gian thì cứ thế trôi đi.

Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!

Giờ đây gõ những dòng chữ này, có lẽ chỉ mình tôi rớm nước mắt. Đôi khi tôi lạnh lùng và nghiêm khắc với các con, nhưng trong sâu thẳm, tôi có lý do của mình để làm điều đó: "Có thành công nào mà không gắn liền với máu và nước mắt?".

Rồi chúng sẽ còn đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn vậy, có thể. Còn tôi, tôi mong chúng mạnh mẽ hơn...vì rõ ràng, tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh chúng.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2278_zpsa6105186.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2278_zpsa6105186.jpg.html)

Con trai: Dương Xuân Nam Khánh
Sinh ngày: 27-11-2005
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg.html)

Con gái: Dương Khánh Linh
Sinh ngày: 30-01-2008
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg.html)

Chúc mừng bố con nhà chú nhé! ;)

phongk
17-07-2013, 14:10
Chúc mừng ba bố con, bác Lonely_ Rebel quả là người cha tuyệt vời và hành trình lần này là điều kỳ diệu với cả 3 bố con!

sansmemoire
17-07-2013, 14:33
Bé trai 8 tuổi, bé gái 5 tuổi, hành trình dù có gian nan, nhưng chắc chắn 2 bé lớn lên sẽ vô cùng mạnh mẽ, chúc mừng 3 bố con đã leo Fan thành công, cơ mà Bác nghiêm khắc quá ạ :D

tuanlong
17-07-2013, 16:53
Phục nhà bác đấy.

ngocnta
17-07-2013, 17:31
1 chuyến đi tuyệt vời. Khâm phục 2 bé hết sức :D

AnhsonQ
17-07-2013, 20:40
[QUOTE=tuan_coi;934494]Mình cũng định đợt tới này ra Bắc ... leo Fan một chuyến ... muốn hỏi bác đường lên đỉnh Fan không cần người dẫn đường có dễ lạc không ...

Hehe Riêng Tớ cũng sẽ Leo Fan kỳ này ,nhưng tớ cần Mướn 3 Poters lận=))
1 Poter mang Hành lý Ba lô...
2 Poter khác mang theo 1 Cái Võng để Cáng hay khiêng Tớ lên ...cho chắc cú ...vì nhở ra tới Fan mà không lên đến Đỉnh thì ức lắm:D

ChanhTuyet
17-07-2013, 21:44
Bác làm mưa gió ở Fb rồi sang cả đây cố tình gây bão nữa. Cơ mà chúc mừng 2 bố con (y)

shadowtran
17-07-2013, 22:10
Wow, 3 bố con nhà bác thật tuyệt vời! Chúc mừng ạ

chieclacuoicung
17-07-2013, 23:01
Chúc mừng 3 bố con bác, đọc mà hồi hộp rồi xúc động theo lời kể của bác!

hieu78
18-07-2013, 08:48
Câu chuyện của bác rất hay, 2 đứa nhà bác cũng ngang tuổi con mình, phải nói các cháu có tố chất về sức khỏe rất tốt.

Runaway
18-07-2013, 09:41
Đi đường Trạm Tôn mất khoảng bao lâu thì tới nơi các bác nhỉ? Già rồi ko leo nổi đường kia nữa. hehe

lemai81
18-07-2013, 10:06
Thật khâm phục ý chí và nghị lực của 3 ba con anh nhất là khi cả đoàn đã quay về và anh quyết đưa 2 con quay lại để chinh phục Fansipan.
Đây sẽ là kỷ niệm ko thể quên mà anh dành cho 2 con

loaingocbich123
18-07-2013, 12:06
300k tiền gì nhỉ.? ng ta đi neo núi mà cũng phải nộp 300k á. đúng là bố náo

ZinSoLonely
18-07-2013, 17:05
Thật là em đọc xong thấy có cái cảm giác gì đấy xúc động , khó tả quá bác ơi. Thật là 1 chuyến đi tuyệt vời của 3 bố con nhà bác. 2 em bé thật tuyệt . Càng tiếp thể cảm hứng để mình tiếp tục niềm đam mê của mình ... thanks bác.

tricoi
18-07-2013, 21:28
RỒI THÌ VỠ OÀ........CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC ĐẤY THÔI!

Khoảng 3hpm, chúng tôi lên được đến đỉnh, trên đó đã có sẵn một nhóm đang chụp ảnh và tôi nhờ họ lưu lại giúp chúng tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn chúng tôi giành thời gian cho nhau và cùng nhau trải qua những trải nghiệm...Chẳng phải trải nghiệm giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày.

Có những lúc mệt quá, chúng tôi cứ ngồi trên những phiến đá, nhìn xung quanh mờ mịt hơi nước mà ko biết làm gì tiếp theo, còn thời gian thì cứ thế trôi đi.

Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!

Giờ đây gõ những dòng chữ này, có lẽ chỉ mình tôi rớm nước mắt. Đôi khi tôi lạnh lùng và nghiêm khắc với các con, nhưng trong sâu thẳm, tôi có lý do của mình để làm điều đó: "Có thành công nào mà không gắn liền với máu và nước mắt?".

Rồi chúng sẽ còn đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn vậy, có thể. Còn tôi, tôi mong chúng mạnh mẽ hơn...vì rõ ràng, tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh chúng.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2278_zpsa6105186.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2278_zpsa6105186.jpg.html)

Con trai: Dương Xuân Nam Khánh
Sinh ngày: 27-11-2005
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg.html)

Con gái: Dương Khánh Linh
Sinh ngày: 30-01-2008
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg.html)

Các cháu là những đứa trẻ phi thường, và bác là một ông bố phi thường. Xin cúi đầu nể phục :)

Thằng cu nhà em bằng tuổi con gái bác, cũng sinh tháng 1/ 2008, em cũng rèn luyện cho cháu khá nhiều nhưng chỉ cần nó đạp xe được 7km là em đã thấy cháu giỏi lắm rồi. Giờ đây có một bạn gái bằng tuổi cháu chinh phục đỉnh Fanxipang, quả là không biết nói gì, ngoài ngưỡng mộ. Có lẽ cháu đã lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất chinh phục nóc nhà Đông Dương

Xin chúc bố con bác luôn luôn mạnh khỏe

namviet
18-07-2013, 22:28
Em nhìn sơ qua thì thấy một cháu còn bé quá , đường đi thì gian nan nguy hiểm nhưng dù sao cũng chúc gia đình cụ có một chuyến đi tuyệt vời ,không phải đứa trẻ nào cũng được đi như vậy.(beer)
Bác liều quá ah :LL

tuandieu
18-07-2013, 23:04
Các cháu là những đứa trẻ phi thường, và bác là một ông bố phi thường. Xin cúi đầu nể phục :)

Thằng cu nhà em bằng tuổi con gái bác, cũng sinh tháng 1/ 2008, em cũng rèn luyện cho cháu khá nhiều nhưng chỉ cần nó đạp xe được 7km là em đã thấy cháu giỏi lắm rồi. Giờ đây có một bạn gái bằng tuổi cháu chinh phục đỉnh Fanxipang, quả là không biết nói gì, ngoài ngưỡng mộ. Có lẽ cháu đã lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất chinh phục nóc nhà Đông Dương

Xin chúc bố con bác luôn luôn mạnh khỏe

Có lẽ bác Cường nên đăng ký kỉ lục Việt Nam cho 2 cháu đi ạ nếu đã tìm hiểu 2 cháu là người trẻ nhất chinh phục Fans. Xin chúc mừng 3 bố con bác nhé.

bichvan380
19-07-2013, 09:57
RỒI THÌ VỠ OÀ........CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC ĐẤY THÔI!

Khoảng 3hpm, chúng tôi lên được đến đỉnh, trên đó đã có sẵn một nhóm đang chụp ảnh và tôi nhờ họ lưu lại giúp chúng tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn chúng tôi giành thời gian cho nhau và cùng nhau trải qua những trải nghiệm...Chẳng phải trải nghiệm giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày.

Có những lúc mệt quá, chúng tôi cứ ngồi trên những phiến đá, nhìn xung quanh mờ mịt hơi nước mà ko biết làm gì tiếp theo, còn thời gian thì cứ thế trôi đi.

Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!

Giờ đây gõ những dòng chữ này, có lẽ chỉ mình tôi rớm nước mắt. Đôi khi tôi lạnh lùng và nghiêm khắc với các con, nhưng trong sâu thẳm, tôi có lý do của mình để làm điều đó: "Có thành công nào mà không gắn liền với máu và nước mắt?".

Rồi chúng sẽ còn đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn vậy, có thể. Còn tôi, tôi mong chúng mạnh mẽ hơn...vì rõ ràng, tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh chúng.

https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2278_zpsa6105186.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2278_zpsa6105186.jpg.html)

Con trai: Dương Xuân Nam Khánh
Sinh ngày: 27-11-2005
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2281_zps66a42fb4.jpg.html)

Con gái: Dương Khánh Linh
Sinh ngày: 30-01-2008
Chinh phục Fansipang ngày: 09-07-2013
https://i1287.photobucket.com/albums/a626/lonely_rebel_810810/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg (http://s1287.photobucket.com/user/lonely_rebel_810810/media/IMG_2289_zps5daa27a7.jpg.html)

Em rất xúc động khi đọc tới đoạn này.
Chúc mừng 2 bé đã chinh phục được đỉnh Fan

hung_bec
19-07-2013, 10:47
Mấy pác cho em hỏi! Trên đường lên có con vắt nhiều không các pác. Sợ con này nhất :)

didaubaygio
19-07-2013, 11:30
thật ngưỡng mộ ba bố con nhà bác quá, nhưng mà đứng từ trên quan điểm của một người mẹ thì em thật sự thấy sợ hãi, em có thể mạo hiểm bản thân chứ thực không bao giờ dám mạo hiểm với bọn trẻ ạ

Tep
19-07-2013, 12:25
Chúc mừng anh và 2 con của anh đã có những trải nghiệm thú vị mà ít ông bố nào làm được như thế!

mezzazzy
19-07-2013, 15:01
Rất khâm phục bác và 2 con, công nhận là thời tiết cũng không ủng hộ nữa nên chuyến đi khá là nhọc, trời mà không mưa thì sẽ dễ thở hơn nhiều :p
Mà lần em đi em thấy một nhóc còn chưa biết nói được gùi lên đỉnh cơ, cứ vừa đi vừa khóc đòi bố mẹ nên chưa chắc 5 tuổi đã nhỏ nhất chinh phục đỉnh Fan đâu :p

MMaximums
20-07-2013, 06:55
Mình ko nghĩ 3 bố con Bác lonely ...đi để lập kỷ lục gì đó .Thật khâm phục !

TaiMV
20-07-2013, 17:24
Bác chủ ới xem lại đi, ảnh die hết roài chỉ còn video thôi.:help

anhtuanksd
22-07-2013, 22:48
Rất khâm phục bác, chúc mừng ba bố con, e chỉ theo dõi qua lời kể của bác cũng thấy hấp dẫn quá, nếu được bác coi lại vụ ảnh thì hay quá :)

Lonely_Rebel
25-07-2013, 09:54
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết ạ, tớ đang cho bọn nhóc đi vài điểm khác nên chưa sửa đc hình ảnh vì ko mang máy tính theo. Khi nào về nhà sẽ tim cách sửa lại ạ

Trân trọng

anhtuphg01
06-08-2013, 07:59
Bác chịu chơi thiệt. Lại dc chị nhà ủng hộ thật hay. Em mà có con em cũng sẽ chịu chơi như bác.

SanePoker
07-08-2013, 04:30
Tuyệt thật, khâm phục sự kiên cường của 2 đứa trẻ và sự nhẫn nại của ông bố. Mình cũng có cách nghĩ về giáo dục con cái giống như bạn.

dht
07-08-2013, 09:30
Chúc mừng các cháu đi về bình an. Tuy nhiên tôi thấy bác Lonely_Rebel là ông bố thật nhẫn tâm. Tôi có cảm tưởng rẳng đằng sau cái gọi là tình yêu con và mong muốn rèn luyện cho con cứng rắn là cái sĩ diện hão của ông bố.

Mọi sự ép buộc trẻ nhỏ làm quá sức chúng đều phải coi là hành động bạo lực với trẻ em.

tricoi
07-08-2013, 12:19
Chúc mừng các cháu đi về bình an. Tuy nhiên tôi thấy bác Lonely_Rebel là ông bố thật nhẫn tâm. Tôi có cảm tưởng rẳng đằng sau cái gọi là tình yêu con và mong muốn rèn luyện cho con cứng rắn là cái sĩ diện hão của ông bố.

Mọi sự ép buộc trẻ nhỏ làm quá sức chúng đều phải coi là hành động bạo lực với trẻ em.

Đường đến thành công không trải hoa hồng. Không cần phải tỏ ra quá nguy hiểm thế đâu bạn. Bác ấy mới là người có trách nhiệm với con của bác ấy, không phải bạn

voòng ngẩu pín
08-08-2013, 02:07
Em các bác đây rồi he he he hehe.

ANh chủ thớt có hắt xì hơi không, anh sẽ ăn no đá, tôi từ wtt sang , cácchị liền bà bên đó sẽ thịt anh haha.

voòng ngẩu pín
08-08-2013, 02:14
Cá nhân tôi không ưng anh đưa trẻ con đi mà không có kế hoạch, ít nhất là xem thời tiết.

Mưa gió bão bùng rét rét là anh tha chúng nó đi làm gì? đồng ý là dạy con nhưng kế hoạch thế là ko ổn, nếu có gì sảy ra mình anh tha làm sao cả 2 đứa?
tôi chê anh lần 1.

voòng ngẩu pín
08-08-2013, 02:18
Anh viết thì tả nó 1 vừa 2 phải thôi, cứ gió rét lạnh đường mưa trơn khó khăn anh tả, thì cái dại là người đọc sẽ thương con anh khổ, từ đó họ chửi thằng bố ngu.
Ấy rồi anh xem tôi lói có đúng không?

yourdalink
08-08-2013, 08:56
Chúc mừng 3 bố con đã xuống núi an toàn. Có điều tôi thực sự không hiểu việc không thuê người dẫn đường hay vác đồ để làm gì? Ngoài ra thì đi ủng cho 2 cháu là khá trơn, tôi nghĩ có nhiều loại giày chống trơn trượt thích hợp hơn khi leo núi.

MrMilan
08-08-2013, 10:00
Bạn là một người bố tồi, tớ chỉ nhận xét thế thôi, thử thách con cái có nhiều cách, nhưng không phải theo cách thế này, đừng vì mình mà áp đặt con cái theo hướng như thế.

cuongvq
08-08-2013, 10:00
Cá nhân tôi không ưng anh đưa trẻ con đi mà không có kế hoạch, ít nhất là xem thời tiết.

Mưa gió bão bùng rét rét là anh tha chúng nó đi làm gì? đồng ý là dạy con nhưng kế hoạch thế là ko ổn, nếu có gì sảy ra mình anh tha làm sao cả 2 đứa?
tôi chê anh lần 1.

Cái này cô Bín hơi cầu toàn. Cô đã leo rồi hẳn cô biết Fan có lúc nào tạnh ráo đâu :)
Nếu được bữa tạnh ráo có khi phải xõa bím chuổng cời lập đàn đuổi mưa 7 ngày ấy chứ,. he he

hung10abc
08-08-2013, 10:27
Đúng là tinh thần thép . Khâm phục mọi người ghê. Đúng là trong đời người cần có vài thử thách phải vượt qua

kuty
08-08-2013, 10:42
Hôm nọ nhân dịp đọc bài giải cứu người rừng sau 40 năm sống hoang dã có bàn về người cha tại sao mang con 1 tuổi vào rừng có nhắc đến chuyện người cha cho 2 đữa con nhỏ tuôi leo Phan, đến khi hai đứa nhỏ mệt quá không đi nổi, ông bố mới bảo nếu không đi tiếp thì ném chúng xuống vực. Không biết có phải trường hợp này không nhể

lamhien85
08-08-2013, 13:11
Nếu mình chưa tới 10 tuổi mà ba mình bắt leo núi tiếp chứ không sẽ bị ném xuống vực chắc mình bị ám ảnh tới trăm năm sau quá :''(. Anh có nghĩ tới tính mạng của 2 đứa nhỏ không, thưa anh.

Chương Nguyên
08-08-2013, 13:27
Thật là tiếc khi vào topic quá muộn ko xem được những hình ảnh trên đường của bác :)

voòng ngẩu pín
08-08-2013, 13:47
Cái này cô Bín hơi cầu toàn. Cô đã leo rồi hẳn cô biết Fan có lúc nào tạnh ráo đâu :)
Nếu được bữa tạnh ráo có khi phải xõa bím chuổng cời lập đàn đuổi mưa 7 ngày ấy chứ,. he he

Anh Cường ạ, mùa khô thì nó tạnh chứ, anh bố chọn đúng mùa mưa.
Thực ra trèo Phan không có gì ghê gớm nếu chuẩn bị tốt và thời tiết hợp lí, giờ đường cũng an toàn hơn hehehe.
anh bố viết chuẩn hơn, đừng tả cực khổ sến vớ sến vẩn thì tôi ưng hơn.

voòng ngẩu pín
08-08-2013, 13:51
anh bố sang đây mà nhận gạch hehe he, tại anh cứ tả khiếp lên làm gì, đoạn nào khó khăn thì bỏ đi chứ, tả cái vui tươi hạnh phúc ăn ngủ mưa rơi êm đềm thôi, lần sau anh rút kinh nghiệm hehe

http://www.webtretho.com/forum/f26/hanh-trinh-leo-fansipan-cua-aoephuot-nhia-5-tuoi-1746742/index2.html

mihtua
08-08-2013, 14:55
Ông bố đang đưa các con đi nghỉ mát ở Phú Quốc rồi, ko rảnh để vào nghe mấy mợ nạ dòng múa phím khoe đạo đức dậy đời đâu :D

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải người trong nhà, hiểu rõ tình hình thì đừng cố tưởng tượng các tình huống éo le rồi áp đặt và suy diễn câu chuyện đi xa quá :T

P/S: tớ cũng bảo con tớ cố luyện tập sức khỏe, khi nào lớn đi leo núi với bố còn khi nào thì chỉ khi mình thấy đảm bảo cả về sức khỏe và sự tự lập thì mới cho đi thôi, tớ nghĩ bạn Rebel cũng thế cả thôi, yêu con ko ai bằng bố mẹ, hiểu con cũng ko ai bằng bố mẹ, mấy mụ bên wtt cứ động 1 tí là nhặng cả lên, làm như có mỗi mình mấy mụ đấy là yêu con, biết dậy con ko bằng :)

Ông Pín gọi em Đồ sơn sơn nữ vào tiếp chuyện đê :))

tricoi
08-08-2013, 17:58
Ông bố đang đưa các con đi nghỉ mát ở Phú Quốc rồi, ko rảnh để vào nghe mấy mợ nạ dòng múa phím khoe đạo đức dậy đời đâu :D

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải người trong nhà, hiểu rõ tình hình thì đừng cố tưởng tượng các tình huống éo le rồi áp đặt và suy diễn câu chuyện đi xa quá :T

P/S: tớ cũng bảo con tớ cố luyện tập sức khỏe, khi nào lớn đi leo núi với bố còn khi nào thì chỉ khi mình thấy đảm bảo cả về sức khỏe và sự tự lập thì mới cho đi thôi, tớ nghĩ bạn Rebel cũng thế cả thôi, yêu con ko ai bằng bố mẹ, hiểu con cũng ko ai bằng bố mẹ, mấy mụ bên wtt cứ động 1 tí là nhặng cả lên, làm như có mỗi mình mấy mụ đấy là yêu con, biết dậy con ko bằng :)

Ông Pín gọi em Đồ sơn sơn nữ vào tiếp chuyện đê :))

Chuẩn cmnl!

dht
08-08-2013, 18:59
Bên otofun (http://www.otofun.net/threads/558179-su-trai-nghiem-dien-ro-hay-la-nhung-tranh-luan-xoay-quanh-viec-vac-tre-con-len-fan) có mấy comments, mình copy sang đây cho bác Lonely_Rebel đọc cho vui:


Vài chục năm nữa thằng bố 70 tuổi, 2 thằng con nó ép leo Fan, gọi là ôn lại kỷ niệm xưa =))


Lại lúc sức khỏe yếu nằm 1 chỗ ko xúc được ăn nó nói " một ô tự phục vụ 2 là tôi chôn sống ô" thì tính thế nào nhỉ :d


Thường những người lập ra các kỷ lục Guillet đều là những người có thần kinh k bình thường. Có thể ý chí,ước mơ của họ quá lớn và đi kèm theo là mong muốn được nổi tiếng,được mọi người biết đến. Mục đích sống của họ là phải để lại dấu ấn trong cuộc đời họ. Chính vì vậy mà họ phải cố đạt được một thứ gì đó khác thường. Những người này ta hay gọi là lập dị hoặc nói phũ ra thì phải là ....điên!
Nhìn ảnh 3 bố con đứng trên đỉnh Fan xi păng,từ quần áo,đến giầy dép mới thấy ông bố này chỉ có sức khỏe ,lòng kiên trì,nhẫn nại ...để leo bằng đc lên đỉnh núi. Nhưng trang bị của họ mới thấy ông này hoàn toàn k có kiến thức.
Bố thì đi đôi dọ nhựa của bộ đội,2 cháu bé thì sử dụng đôi ủng chỉ có tác dụng chống nước đi ở đòng bằng hoàn toàn k được phép dùng để leo núi. Nên nhớ giầy leo núi phải sử dụng đúng loại giầy có gai cao su (Vibram) chống trơn trượt,cổ cao ôm gọn lấy mắt cá chân chống lúc leo sẽ bị vẹo cổ chân. Đối với thời tiết nhiệt đới hay mưa thì phải dùng loại Gortex hoặc warterproof !
Dù sao thì họ cũng thành công ! Nhờ giời mà 2 đứa bé k hề hấn gì ! Nếu chẳng may có mệnh hệ gì ? K biết ô bố kia có ân hận k?


"Hoặc con tiếp tục đi, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống cái vực kia".

Gặp phải thằng con ghê gớm,bản lĩnh nó trả lời:

Đ.M thằng nào nói mà không dám làm! thì sao nhỉ;))

Cũng có một số ý kiến ủng hộ bác Lonely_Rebel, nhưng nhiều ý kiến chê hơn

dht
08-08-2013, 19:30
Tôi cũng có 2 đứa con, nhưng tôi giáo dục con theo cách khác chứ không như bác Lonely_Rebel.

Tôi thường xuyên leo núi, đi trekking cùng bạn bè, nhưng không rủ con cái đi cùng. Con tôi có hỏi chuyện tôi đi leo núi thì tôi kể và nói khi nào con muốn thì bố cho đi cùng. Một lần (khi cháu đã lớn) nó muốn đi cùng thì tôi đồng ý, và chuẩn bị cho nó đủ đồ mang theo (ba lô, quần áo ấm, giày cao cổ goretex, võng, túi ngủ, bạt che mưa...). Nó đi theo chúng tôi 1-2 lần xong rồi thôi, vì nó tính ra lượng ca-lo tiêu thụ cũng tương đương khi nó đi tập gym, chơi tennis, chơi golf, leo vách tại VietClimb... và tuổi trẻ chúng có những ham muốn và ý thích khác với người lớn.

Tôi khuyến khích con rèn luyện để có sức khỏe tốt, biết tự lập, biết kiềm chế để không bị cám dỗ, tránh mạo hiểm quá mức, luôn biết tự tin trong các môi trường sống khác nhau, quan tâm giúp đỡ bạn bè, có kiến thức tốt để làm việc và kiếm tiền...

Tôi quý cuộc sống/tính mạng các con tôi hơn cuộc sống/tính mạng của tôi nên không bao giờ bắt con làm theo ý mình.

Rsblue
08-08-2013, 20:09
Bên otofun (http://www.otofun.net/threads/558179-su-trai-nghiem-dien-ro-hay-la-nhung-tranh-luan-xoay-quanh-viec-vac-tre-con-len-fan) có mấy comments, mình copy sang đây cho bác Lonely_Rebel đọc cho vui:








Cũng có một số ý kiến ủng hộ bác Lonely_Rebel, nhưng nhiều ý kiến chê hơn

Toàn anh hùng bàn phím. Mỗi ng một cách nghĩ...làm sap áp đặt suy nghĩ ng khác cho mình đc...Nói như vậy thì cũng vô cùng lắm.
Có ng đi matiz đã thấy thỏa mãn...có ng đi Âu đì vẫn chưa viên mãn..

Rsblue
08-08-2013, 20:10
anh bố sang đây mà nhận gạch hehe he, tại anh cứ tả khiếp lên làm gì, đoạn nào khó khăn thì bỏ đi chứ, tả cái vui tươi hạnh phúc ăn ngủ mưa rơi êm đềm thôi, lần sau anh rút kinh nghiệm hehe

http://www.webtretho.com/forum/f26/hanh-trinh-leo-fansipan-cua-aoephuot-nhia-5-tuoi-1746742/index2.html

Oép trẻ ranh đó mà động vào khác gì tổ kiến lửa.

AnhsonQ
08-08-2013, 20:56
@Bác Lonely-Rebel
Có Bài viết bên Infonet.vn hôm qua ..7/8/2013 nói về chuyến đi của 3 Bố con.....rất ngưỡng mộ
Tôi đọc trên Pega ( của Android apps...) nên không copy link được..
Thân

tricoi
08-08-2013, 21:45
Tôi cũng có 2 đứa con, nhưng tôi giáo dục con theo cách khác chứ không như bác Lonely_Rebel.

Tôi thường xuyên leo núi, đi trekking cùng bạn bè, nhưng không rủ con cái đi cùng. Con tôi có hỏi chuyện tôi đi leo núi thì tôi kể và nói khi nào con muốn thì bố cho đi cùng. Một lần (khi cháu đã lớn) nó muốn đi cùng thì tôi đồng ý, và chuẩn bị cho nó đủ đồ mang theo (ba lô, quần áo ấm, giày cao cổ goretex, võng, túi ngủ, bạt che mưa...). Nó đi theo chúng tôi 1-2 lần xong rồi thôi, vì nó tính ra lượng ca-lo tiêu thụ cũng tương đương khi nó đi tập gym, chơi tennis, chơi golf, leo vách tại VietClimb... và tuổi trẻ chúng có những ham muốn và ý thích khác với người lớn.

Tôi khuyến khích con rèn luyện để có sức khỏe tốt, biết tự lập, biết kiềm chế để không bị cám dỗ, tránh mạo hiểm quá mức, luôn biết tự tin trong các môi trường sống khác nhau, quan tâm giúp đỡ bạn bè, có kiến thức tốt để làm việc và kiếm tiền...

Tôi quý cuộc sống/tính mạng các con tôi hơn cuộc sống/tính mạng của tôi nên không bao giờ bắt con làm theo ý mình.

Có ai hỏi bác dậy con thế nào đâu mà bác cứ phải kể ra thế?

voòng ngẩu pín
08-08-2013, 23:55
Có ai hỏi bác dậy con thế nào đâu mà bác cứ phải kể ra thế?
Anh nói thế là tôi không ưng.

con anh mới 5 tuổi thì không lên mong đợi nhiều quá, mưa gió thế bắt nó bò thì rất nhọc, anh bố tốt thì cần xem thời tiết, chọn thời điểm và mọi thứ đàng hoàng.
rất tiếc tôi không xem đc ảnh, nhưng quá mấy tờ lá cải thì trang bị cho 2 con anh không đc tốt lắm.
Nói để rút kinh nghiệm thôi, tôi thì cho rằng leo Phan chả có gì ghê gớm, chỉ đơn giản là đi cho thư giãn ngắm phong cảnh đốt ca-lo, tuy nhiên mưa gió lạnh thì không ổn lắm cho đứa 5 tuổi, VN lại không có trực thăng cíu hộ như tây, thế lên tôi chê anh Bố. anh nếu ủng hộ cần có lí do chính đáng.

caphao81
09-08-2013, 00:16
Anh nói thế là tôi không ưng.

con anh mới 5 tuổi thì không lên mong đợi nhiều quá, mưa gió thế bắt nó bò thì rất nhọc, anh bố tốt thì cần xem thời tiết, chọn thời điểm và mọi thứ đàng hoàng.
rất tiếc tôi không xem đc ảnh, nhưng quá mấy tờ lá cải thì trang bị cho 2 con anh không đc tốt lắm.
Nói để rút kinh nghiệm thôi, tôi thì cho rằng leo Phan chả có gì ghê gớm, chỉ đơn giản là đi cho thư giãn ngắm phong cảnh đốt ca-lo, tuy nhiên mưa gió lạnh thì không ổn lắm cho đứa 5 tuổi, VN lại không có trực thăng cíu hộ như tây, thế lên tôi chê anh Bố. anh nếu ủng hộ cần có lí do chính đáng.

Tôi ưng cách lí luận của anh.

voòng ngẩu pín
09-08-2013, 00:31
Tôi ưng cách lí luận của anh.
anh ưng tôi cám ơn.

caphao81
09-08-2013, 00:49
Đường đến thành công không trải hoa hồng. Không cần phải tỏ ra quá nguy hiểm thế đâu bạn. Bác ấy mới là người có trách nhiệm với con của bác ấy, không phải bạn

Anh bình luận cảm tính quá. Con anh ấy thì anh ấy giáo dục thôi - cái này ta khác tây, mặc dù cũng có UB chăm sóc BM&TE - nhưng nói chung con anh nào anh ấy dậy thôi. Tôi thích ý kiến của anh Pín. Ông bố chưa có kế hoạch và sự chuẩn bị tốt, thế thôi.

SaveLove
09-08-2013, 01:47
anh ưng tôi cám ơn.

Tôi ưng cách nói chuyện của anh

Dao Nguyen
09-08-2013, 11:08
thật khâm phục a cùng với cái em, tuyệt vời :)

Zero.207
09-08-2013, 11:23
Đọc lại chuyến đi của mấy bố con trên VNN, thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Chúc ba bố con sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn nữa :)

battramdao
09-08-2013, 11:32
Tôi cũng có 2 đứa con, nhưng tôi giáo dục con theo cách khác chứ không như bác Lonely_Rebel.

Tôi thường xuyên leo núi, đi trekking cùng bạn bè, nhưng không rủ con cái đi cùng. Con tôi có hỏi chuyện tôi đi leo núi thì tôi kể và nói khi nào con muốn thì bố cho đi cùng. Một lần (khi cháu đã lớn) nó muốn đi cùng thì tôi đồng ý, và chuẩn bị cho nó đủ đồ mang theo (ba lô, quần áo ấm, giày cao cổ goretex, võng, túi ngủ, bạt che mưa...). Nó đi theo chúng tôi 1-2 lần xong rồi thôi, vì nó tính ra lượng ca-lo tiêu thụ cũng tương đương khi nó đi tập gym, chơi tennis, chơi golf, leo vách tại VietClimb... và tuổi trẻ chúng có những ham muốn và ý thích khác với người lớn.

Tôi khuyến khích con rèn luyện để có sức khỏe tốt, biết tự lập, biết kiềm chế để không bị cám dỗ, tránh mạo hiểm quá mức, luôn biết tự tin trong các môi trường sống khác nhau, quan tâm giúp đỡ bạn bè, có kiến thức tốt để làm việc và kiếm tiền...

Tôi quý cuộc sống/tính mạng các con tôi hơn cuộc sống/tính mạng của tôi nên không bao giờ bắt con làm theo ý mình.

Bác dht nói tôi rất ưng..

caphao81
09-08-2013, 11:48
anh ưng tôi cám ơn.

Anh cám ơn, tôi cũng ưng.

thungan_nguyen
09-08-2013, 13:16
Khâm phục bà mẹ thần kinh thép và tội nghiệp hai đứa trẻ. Chắc sau này, hai đứa trẻ lớn lên, nhớ tới chuyện xưa liên cho ông bố nay đã 80 tuổi chinh phục everet

voòng ngẩu pín
09-08-2013, 13:19
Tôi ưng cách nói chuyện của anh

anh ưng tôi lại cám ơn.

voòng ngẩu pín
09-08-2013, 13:50
để tôi quán triệt lại vài đường các anh chị nào muốn đưa con 5 tuổi lên đỉnh Phan thì tham khảo:

Chọn thời tiết tốt, hơi mưa gió quyết không đi, nhỡ nó ốm khiêng nó về vỡ mồm, chuẩn bị lều chăn đồ ăn đầy đủ, phải có cửu vạn theo.
mua cái địu con như thế này này :



https://i816.photobucket.com/albums/zz84/voongngaupin/Mai%20and%20Ruby/110.jpg

nó chịu đc 25 kg không phải nghĩ, anh phải tự địu con chứ KHÔNG phải cửu vạn, cửu vạn trượt chân ngã con anh làm sao thì hối cả đời,
địu này nhỡ mưa thì nó có cả cái ô bên trên, trèo dốc ngược thì buộc cái dây vào để cửu vạn túm chặt ở trên nhỡ trượt chân con anh chị vẫn ko sao, 5 tuổi thì mong nó ỉa biết tự chùi mít là mừng rồi đừng trông chờ nó trèo dốc.

Thế là vừa đi vừa nghỉ, bố con thủ thỉ vui vui là có gì mà xoắn? nhỡ lạc cứ theo vết rác mà đi là về tới sa pa he he.
Hãy coi trèo Phan giống như đi picnic, thì có gì mà xoán? cứ đưa nó lên tầm vĩ mô rồi làm thanh-động làm gì?

voòng ngẩu pín
09-08-2013, 14:05
tôi tưởng nick tôi 2009 liệt hạng sừng-sỏ, hóa ra anh Bát còn trước tôi 2 năm, tôi rất ưng he he.

alias.noodles
09-08-2013, 15:07
1. Anh Pín đi so đo thâm niên với anh Bát tức là có tí sân si rồi :)

2. Tôi rất kết cái địu của anh Pín chỉ tiếc là tôi không có cơ hội dùng đến (con bé nhà tôi tuy hơi gầy nhưng cũng 36kg và học lớp 7 rồi, chắc dăm bảy năm nữa tôi sẽ nhờ anh mua để địu cháu ngoại hehe).

3. Cái topic dắt trẻ con leo Fan thấy cũng ồn ào mấy hôm nay rồi, tôi nghĩ cho bọn trẻ đi chơi cũng được miễn là phải chuẩn bị cho tốt (như ý kiến anh Pín) và đừng bắt trẻ con phải "trải nghiệm" như người lớn.

Mỗi nhà mỗi cảnh nên tôi không bình luận thêm :)

ialokai
09-08-2013, 15:17
Anh nói thế là tôi không ưng.

con anh mới 5 tuổi thì không lên mong đợi nhiều quá, mưa gió thế bắt nó bò thì rất nhọc, anh bố tốt thì cần xem thời tiết, chọn thời điểm và mọi thứ đàng hoàng.
rất tiếc tôi không xem đc ảnh, nhưng quá mấy tờ lá cải thì trang bị cho 2 con anh không đc tốt lắm.
Nói để rút kinh nghiệm thôi, tôi thì cho rằng leo Phan chả có gì ghê gớm, chỉ đơn giản là đi cho thư giãn ngắm phong cảnh đốt ca-lo, tuy nhiên mưa gió lạnh thì không ổn lắm cho đứa 5 tuổi, VN lại không có trực thăng cíu hộ như tây, thế lên tôi chê anh Bố. anh nếu ủng hộ cần có lí do chính đáng.

Tôi cũng có suy nghĩ cùng với bác,
Việc leo Fan chỉ khó lần đầu, do mình háo hức lên đỉnh, các lần sau sẽ có cảm giá thong dong hơn. Tôi cũng muốn đưa con lên, nhưng cho đến giờ cũng chỉ dừng lại ở việc nói với con là khi nào con đủ 13 tuổi, đủ sức khỏe thì bố đưa đi.

Trẻ 5 và 6 tuổi chưa thể nhớ nhiều, chưa thể cảm nhận được nhiều - với suy nghĩ của tôi, việc lên đỉnh của nhà bác Lonely_Rebel chỉ thỏa mãn cái tính háo danh của bác ấy, đi đc về rồi khoe vung vít lên - chứ để giáo dục con, không nhất thiết phải bắt con leo Fan khi chúng còn quá nhỏ thế này.

Đồng ý là mỗi ng một suy nghĩ, một cách dậy con, nhưng cũng đừng đẩy con cái mình vào những rủi ro không đáng.

voòng ngẩu pín
09-08-2013, 15:32
1. Anh Pín đi so đo thâm niên với anh Bát tức là có tí sân si rồi :)

2. Tôi rất kết cái địu của anh Pín chỉ tiếc là tôi không có cơ hội dùng đến (con bé nhà tôi tuy hơi gầy nhưng cũng 36kg và học lớp 7 rồi, chắc dăm bảy năm nữa tôi sẽ nhờ anh mua để địu cháu ngoại hehe).

3. Cái topic dắt trẻ con leo Fan thấy cũng ồn ào mấy hôm nay rồi, tôi nghĩ cho bọn trẻ đi chơi cũng được miễn là phải chuẩn bị cho tốt (như ý kiến anh Pín) và đừng bắt trẻ con phải "trải nghiệm" như người lớn.

Mỗi nhà mỗi cảnh nên tôi không bình luận thêm :)

Anh nói thế là tôi ưng, mỗi người 1 kiểu, nhưng chuẩn bị tốt là đc, và dự trù hết các trường hợp xấu có thể.
quán triệt thế là xong. Hi vọng anh chủ thớt lần sau chuẩn bị tốt hơn.

caphao81
09-08-2013, 15:56
Đọc mấy bài bình của các anh gần đây, tôi thấy rất ưng. Mấy bài trước, các anh chị ấy không chịu đọc kỹ, cứ thấy ngọt thì tưởng là đường, thấy người khác hoan hô cũng vỗ tay rần rần, tôi không ưng lắm.
Lâu mới thấy các anh: Pín, Bát, Mỳ...vào bình thế này, tôi vui ghê.

tuan_coi
09-08-2013, 16:22
Hehe bác Rebel thành người nổi tiếng rồi đấy ....


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/133980/hanh-trinh-leo-fansipan-cua--phuot-nhi--5-tuoi.html


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/134861/phan-no-voi-ong-bo-cho-con-5-tuoi-leo-dinh-fanxipan.html

thik_di_choi
09-08-2013, 16:51
Túm lại thì kiểu gì cũng được lên báo, thế là tôi đồ rằng thỏa mãn nhiều phần trăm cái vụ leo Phan này. Con tôi lớn hơn con của chủ thớt, nhìn bản đồ nhoay nhoáy và tôi cũng chỉ thấy chúng nó được ở điểm là nhìn trên bản đồ là chúng nó biết đi bằng phương tiện gì (tất nhiên là chỉ dừng lại ở đường bộ hay đường không). Mỗi người dạy con một kiểu nhưng vụ này tôi thấy ghê ghê, nó mạo hiểm quá và chẳng phải là mong ước của trẻ con (đọc bài viết anh chỉ bảo lên Sa pa rrooif lừa chúng nó leo fan :))). Sự rèn luyện sai bài này có thể mang đến phản tác dụng. Sợ nhất sau này cứ nhìn thấy mô đất cao cao một tí là ướt hết cả quần.

MrMilan
09-08-2013, 17:46
Tóm lại em rất ưng các bác phản đối cách giáo dục con của chủ thớt, với chủ thớt thì em không ưng.

tamdao012003
09-08-2013, 18:21
Lại sắp giống vụ Vespa trên đỉnh Fan rồi...
Mưa thế này thì càng đông vui. Tôi cũng ưng ý kiến của mấy bác Càphao, Ngẩu pín, Bạt đao, Mỳ ý...Nếu không, nhỡ có phong trào cho các cháu nhi đồng leo Fan rầm rộ mà các bố lại vẫn đêk thèm để ý và chuẩn bị cẩn thận thì rất không hay.

lamkha
09-08-2013, 19:48
Xin lỗi bác này có phải bác đòi ném con xuống vực nếu nó không chịu đi tiếp không ạ? Nói ra hơi kỳ cục vì con ai người đó dạy nhưng thật bức xúc khi đọc cách xử sự với trẻ con như thế. Hai đứa bé còn quá nhỏ để hiểu nguy hiểm, khó khăn trên đường đi, trẻ con mà, hễ bảo đi chơi thì thích chứ có biết đi đâu, chỗ đó thế nào. Nói rủi ngộ nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì, có ân hận cũng không kịp. Có rất nhiều và đại đa số trẻ em không được rèn luyện đi leo núi từ 5 tuổi nhưng vẫn trưởng thành tốt đấy thôi. Đợi đến khi cháu lớn hơn, hiểu biết nhiều thì cho đi cũng không muộn. Có cảm giác người làm cha/mẹ cứ dựa vào việc mình lớn, đẻ ra nó mà ép nó phải đi theo sở thích của mình, không hề biết cảm nhận và yêu quý con cái. Có cha mẹ nào lại đẩy con vào khổ sở, nguy hiểm rồi bảo là rèn nó, thời nay chứ có phải thời xưa đâu :(

Mà mình cũng nể chị nhà thật đấy, nếu là mình, dám vác con mình đi đến cái nơi cả người lớn cũng có nguy cơ bỏ mạng thế kia thì phải bước qua xác mình trước đã :)

voòng ngẩu pín
09-08-2013, 20:04
Xin lỗi bác này có phải bác đòi ném con xuống vực nếu nó không chịu đi tiếp không ạ? Nói ra hơi kỳ cục vì con ai người đó dạy nhưng thật bức xúc khi đọc cách xử sự với trẻ con như thế. Hai đứa bé còn quá nhỏ để hiểu nguy hiểm, khó khăn trên đường đi, trẻ con mà, hễ bảo đi chơi thì thích chứ có biết đi đâu, chỗ đó thế nào. Nói rủi ngộ nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì, có ân hận cũng không kịp. Có rất nhiều và đại đa số trẻ em không được rèn luyện đi leo núi từ 5 tuổi nhưng vẫn trưởng thành tốt đấy thôi. Đợi đến khi cháu lớn hơn, hiểu biết nhiều thì cho đi cũng không muộn. Có cảm giác người làm cha/mẹ cứ dựa vào việc mình lớn, đẻ ra nó mà ép nó phải đi theo sở thích của mình, không hề biết cảm nhận và yêu quý con cái. Có cha mẹ nào lại đẩy con vào khổ sở, nguy hiểm rồi bảo là rèn nó, thời nay chứ có phải thời xưa đâu :(

Mà mình cũng nể chị nhà thật đấy, nếu là mình, dám vác con mình đi đến cái nơi cả người lớn cũng có nguy cơ bỏ mạng thế kia thì phải bước qua xác mình trước đã :)


Lâm Kha xinh đẹp yêu kiều nàng hỡi từ wtt sang phải không? anh chủ thớt dọa thế thôi chứ ai ném thật?

MrMilan
09-08-2013, 20:08
Sắp sửa bộ văn hóa thông tin giải trí và du lịch sẽ có văn bản cấm trẻ em dưới 12 tuổi leo Fan đấy

VietGaz
09-08-2013, 23:13
Sắp sửa bộ văn hóa thông tin giải trí và du lịch sẽ có văn bản cấm trẻ em dưới 12 tuổi leo Fan đấy

Cái bộ này nghe có vẻ mới hay sao ý?
Rất đồng ý với ý kiến của tất cả các Bác sau khi đọc kỹ vì các Bác đều có lập luận.
Hay em ngồi đợi tiếp để rút kinh nghiệm.

tricoi
09-08-2013, 23:40
4C vào đây mà đọc cho nhanh, chủ thớt không có thời gian mà còm ở đây nữa đâu :D

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/134869/tranh-luan-cua-nguoi-cha-cho-con-5-tuoi-leo-fansipan-voi-doc-gia.html

lamkha
10-08-2013, 01:15
Lâm Kha xinh đẹp yêu kiều nàng hỡi từ wtt sang phải không? anh chủ thớt dọa thế thôi chứ ai ném thật?

Dạ mình không biết wtt là cái gì ạ, và cũng rất hiểu đó là lời dọa, nhưng mình nghĩ đứa bé khi bị dọa thế nó sẽ vô cùng sợ hãi. Thật ra nhà ai đèn nấy sáng, kể cả ảnh có ném thật cũng đâu liên quan mình :) nhưng vì thấy báo chí đăng tin nên ngứa tai viết vài dòng cảm nghĩ thôi mà.

SaveLove
10-08-2013, 01:43
Tôi rất ưng cách nói chuyện của anh Lonely_Rebel trên báo vietnamnet.vn,kiến thức của anh rất sâu rộng nhưng nói đi nói lại tôi vẫn không thích cái cách mà anh đưa 2 đứa bé lên Fansipan

Mèo Bay
10-08-2013, 19:42
Rèn luyện cho con cái là điều tốt, nhất là rèn luyện thói quen vận động. Cụ nhà mình ngày xưa là thư sinh, chỉ thích động não, không thích động chân tay nên đã dạy dỗ mình thành một con mọt sách không thích vận động. Do đó, càng lớn mình càng còm cõi đau yếu dù lúc bé là một đứa trẻ rất khỏe mạnh.

Sau này khi về già, được đủ thứ BS tim mạch, xương khớp giáo dục về tầm quan trọng của thể dục thể thao cụ mới lăn ra tập luyện. Cụ cũng khuyên bảo chị em mình tập nhưng thói quen ko thích vận động đã ăn vào máu rồi :( Vả lại cơ thể yếu đuối tập gì cũng khó. Mãi gần đây mình mới lê đi tập yoga :( Cụ mình cứ hối hận mãi là "Bố đã không tập cho các con thói quen vận động, giờ có hại như thế."

Ý tưởng của bạn Lonely-Rebel là không sai, dựa trên kinh nghiệm của cụ nhà mình. Có điều vấn đề phương thức, liều lượng là ko đúng. Đồ ăn, thức uống, thuốc men... không phải thứ nào người lớn dùng được thì trẻ con cũng dùng được; các món ăn chơi: đi phượt, leo núi, dù lượn... cũng vậy. Xương khớp trẻ con rất yếu, không thích hợp với các vận động nặng. Vả lại bạn L-R chỉ có một mình, có tình huống khác thường xảy ra, bạn không thể chu toàn cho cả 2 đứa con vì bạn chỉ có 2 tay chứ có phải là La hán tám tay đâu!

tranduykts
10-08-2013, 20:35
Tôi đã cố gắng đọc hết mọi comment của mọi người. Đa số là:
Ý kiến 1: Đa phần là ý kiến chê trách ông bố vì mạo hiểm tính mạng con trẻ.
Ý kiến 2: Người thì lại bảo là ông bố sĩ diện hão, lập kỷ lục... vân vân và vân vân...

Đừng buồn nhé "bố hổ", mình sống cho mình, sống vì con, không sống vì định kiến xã hội.

Họ ném đá anh vì họ đã quen sống trong cái xã hội an nhàn này rồi.
Họ đã quá quen với cách giáo dục con cái trong sự an toàn, trong sự đùm bọc, trong nhung lụa. Tôi cũng không phủ nhận ho lo cho sự an toàn của con anh
Họ đã bị nhiễm định kiến xã hội nặng nề, không bao giờ dám mở cửa tư duy đâu.
Họ không phải là cha của con anh, không sống cùng con anh, không hiểu con của anh cần gì.
Và một số ít trong số họ ghen tỵ với anh.

[COLOR="#006400"]Tôi không ủng hộ các ông bố khác đi theo cách của anh, cũng như không chấp nhận có nhiều Anhxtanh trong cùng một thời đại.
Nhưng Tôi ủng hộ cách làm của anh.

Anh đâu có bắt ép con phải đi, anh biết chúng vui thế nào phải không
Anh đâu có xách con anh lên núi, đây không phải là chuyến đi đầu tiên.
Anh nhường cho con tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng của mình.

Lớn mạnh lên nhé các bé, cuộc sống khó khăn rất nhiều, nhất là sống với định kiến xã hội, và sức mạnh truyền thông các bé ah.
Kệ họ, sống theo trái tim, sống vì chính mình.

Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc!!!!

caphao81
10-08-2013, 22:18
Tôi đã cố gắng đọc hết mọi comment của mọi người. Đa số là:
Ý kiến 1: Đa phần là ý kiến chê trách ông bố vì mạo hiểm tính mạng con trẻ.
Ý kiến 2: Người thì lại bảo là ông bố sĩ diện hão, lập kỷ lục... vân vân và vân vân...

Đừng buồn nhé "bố hổ", mình sống cho mình, sống vì con, không sống vì định kiến xã hội.

Họ ném đá anh vì họ đã quen sống trong cái xã hội an nhàn này rồi.
Họ đã quá quen với cách giáo dục con cái trong sự an toàn, trong sự đùm bọc, trong nhung lụa. Tôi cũng không phủ nhận ho lo cho sự an toàn của con anh
Họ đã bị nhiễm định kiến xã hội nặng nề, không bao giờ dám mở cửa tư duy đâu.
Họ không phải là cha của con anh, không sống cùng con anh, không hiểu con của anh cần gì.
Và một số ít trong số họ ghen tỵ với anh.

Tôi không ủng hộ các ông bố khác đi theo cách của anh, cũng như không chấp nhận có nhiều Anhxtanh trong cùng một thời đại.
Nhưng Tôi ủng hộ cách làm của anh.

Anh đâu có bắt ép con phải đi, anh biết chúng vui thế nào phải không
Anh đâu có xách con anh lên núi, đây không phải là chuyến đi đầu tiên.
Anh nhường cho con tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng của mình.

Lớn mạnh lên nhé các bé, cuộc sống khó khăn rất nhiều, nhất là sống với định kiến xã hội, và sức mạnh truyền thông các bé ah.
Kệ họ, sống theo trái tim, sống vì chính mình.

Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc!!!!

P/S: Ước gì tôi được làm con anh để không phải ngồi đây rãnh rổi mà chém gió thế này,
Tôi biết bố mẹ tôi thương tôi và luôn che chở tôi cho tới giờ, tôi biết ơn suốt đời vì điều đó.
Và tôi đã chọn cách sống theo trái tim, khi mà tuổi đời đã bước sang tuổi 22


Tôi không ưng ý kiến của anh.
Tôi thấy ưng với 1 số ý kiến và tôi cũng nghĩ thế, tôi làm rõ cho anh nhé:
1. Rất nhiều ý kiến chấp nhận việc con của anh nào thì anh ý có quyền giáo dục (tôi nói là giáo dục chứ không "dạy dỗ" nhé). Và đông thời cũng cho rằng việc leo Fan thực ra "không có gì phải xoắn" (đạo lời của anh Pín) và cũng không hề ghen tị với anh Bố.
2. Rất nhiều ý kiến nhận xét rằng anh Bố đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi không chu đáo, đặc biệt khi có hai đứa trẻ.
3. Chuyện cho trẻ con leo Fan cũng là chuyện thường, giống khi bé tôi thấy bọn tây địu con leo chùa Hương (khi chưa có cáp) hoặc lang thang tận Mèo vạc khi chưa có khái niệm Phượt..
Nên nếu anh Bố cho bọn trẻ leo Fan mà chuẩn bị ngon lành cành đào, về kể lại thì mọi người hoan hô rầm rầm...tôi cũng vỗ tay.

Câu này:"Họ ném đá anh vì họ đã quen sống trong cái xã hội an nhàn này rồi" tôi dự là anh nên nghĩ lại..
Nếu anh là con của anh Bố, thì tôi không dám chắc anh sẽ nghĩ gì khi về lại nhà, tôi chỉ chắc là ku con của anh Bố, sau 3 chục năm nữa nếu nó có đưa con đi leo núi, chắc sẽ chuẩn bị tốt hơn anh Bố bây giờ, tôi chắc.

babyone
11-08-2013, 00:44
May là đi xuôi về lọt :). Zai Cún nhà em 6 tuổi rưỡi và em dự cũng sẽ làm quả 2 mẹ con chinh phục cái đỉnh Fan vào 1,2 hay 3 năm nữa gì đấy. Nhưng với điều kiện chuẩn bị khác chứ mình không vác con mình đi khơi khơi thế này được, gì thì gì, có mỗi 1 thằng con zai, không chơi bài 50-50 dc.

Cái câu " ném con xuống vực", em xin lỗi, em k biết bác tự nói ra hay ma nhập miệng phát ngôn hay là mấy phóng tin viên nó ịn vào miệng bác, nhưng em là em không chấp nhận. Đừng tưởng con nít nó không hiểu, nó không nhớ, với những trường hợp có dấn ấn sâu đậm, đánh thẳng vào trí óc như thế này, em dự cái tình cảnh 30 năm nữa dc con ấn cho quả balo vác lên núi cũng không phải là hoang tưởng đâu.

SanePoker
12-08-2013, 00:19
Chúc mừng các cháu đi về bình an. Tuy nhiên tôi thấy bác Lonely_Rebel là ông bố thật nhẫn tâm. Tôi có cảm tưởng rẳng đằng sau cái gọi là tình yêu con và mong muốn rèn luyện cho con cứng rắn là cái sĩ diện hão của ông bố.

Mọi sự ép buộc trẻ nhỏ làm quá sức chúng đều phải coi là hành động bạo lực với trẻ em.

Bác muốn con bác trở thành 1 người bình thường, nhưng có những người lại muốn con họ trở thành phi thường.

thik_di_choi
12-08-2013, 00:55
Tôi đã cố gắng đọc hết mọi comment của mọi người. Đa số là:
Ý kiến 1: Đa phần là ý kiến chê trách ông bố vì mạo hiểm tính mạng con trẻ.
Ý kiến 2: Người thì lại bảo là ông bố sĩ diện hão, lập kỷ lục... vân vân và vân vân...

Đừng buồn nhé "bố hổ", mình sống cho mình, sống vì con, không sống vì định kiến xã hội.

Họ ném đá anh vì họ đã quen sống trong cái xã hội an nhàn này rồi.
Họ đã quá quen với cách giáo dục con cái trong sự an toàn, trong sự đùm bọc, trong nhung lụa. Tôi cũng không phủ nhận ho lo cho sự an toàn của con anh
Họ đã bị nhiễm định kiến xã hội nặng nề, không bao giờ dám mở cửa tư duy đâu.
Họ không phải là cha của con anh, không sống cùng con anh, không hiểu con của anh cần gì.
Và một số ít trong số họ ghen tỵ với anh.

Tôi không ủng hộ các ông bố khác đi theo cách của anh, cũng như không chấp nhận có nhiều Anhxtanh trong cùng một thời đại.
Nhưng Tôi ủng hộ cách làm của anh.

Anh đâu có bắt ép con phải đi, anh biết chúng vui thế nào phải không
Anh đâu có xách con anh lên núi, đây không phải là chuyến đi đầu tiên.
Anh nhường cho con tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng của mình.

Lớn mạnh lên nhé các bé, cuộc sống khó khăn rất nhiều, nhất là sống với định kiến xã hội, và sức mạnh truyền thông các bé ah.
Kệ họ, sống theo trái tim, sống vì chính mình.

Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc!!!!

P/S: Ước gì tôi được làm con anh để không phải ngồi đây rãnh rổi mà chém gió thế này,
Tôi biết bố mẹ tôi thương tôi và luôn che chở tôi cho tới giờ, tôi biết ơn suốt đời vì điều đó.
Và tôi đã chọn cách sống theo trái tim, khi mà tuổi đời đã bước sang tuổi 22


Chẳng có ai GATO ở đây cả bạn nhé. Tất cả những comment ở đây đa số đều của những người làm bố, làm mẹ viết ra. Nếu đồng chí chủ thớt một mình tay không đi leo lên sao hỏa thì kệ đồng chí ấy nhưng đằng này cho dù con đồng chí ấy đẻ ra nhưng hành động này bị coi là hành hạ trẻ con. Bỏ qua vấn đề sức khỏe và an toàn đi, trong chuyến đi thời tiết xấu, 2 đứa trẻ yếu đồng chí ấy đã định quay lại nhưng vì cái sĩ diện nên đã quay lại để leo lên kỳ được. Đấy là ý chí của ai, thỏa mãn dục vọng của ai.

Rất nhiều loài sống theo cộng đồng, đặc biệt con người gần như không thể sống thiếu cộng đồng. Bạn tranduykts này nói nghe thì hùng hồn thế nhưng bạn có sống phớt lờ được những định kiến, những thói quen của xã hội xung quanh bạn không. Nói xin lỗi, đố bạn nói "mặc kệ tôi với đời" đấy. Bạn nên dành suy nghĩ tươi trẻ của tuổi 22 cho những việc khác chứ đừng mang bố mẹ ra mà trách móc như cái dòng P/S ây. Chó không được chọn chủ, con cái không được quyền chọn cha mẹ. Theo cách viết của bạn thì vì là con bố mẹ bạn nên mới thế này, chứ là con của anh chủ thớt, hoặc bố mẹ anh giống như anh kia thì bạn đã khác rồi nhỉ.
Hổ phụ sinh hổ tử
Tự phụ thì sinh tự tử

Lonely_Rebel
12-08-2013, 03:09
Dear các bác

Em cám ơn các bác đã dành thời gian đọc, chia sẻ suy nghĩ của mình. Em đã giành thời gian đọc hết cmmt của các bác, vì em đang đi trên đường nên cũng có ít thời gian trả lời từng cmmt của từng người, vả lại em thực sự ngại tranh luận.

Em chỉ xin trả lời cmmt của bạn Babyone. Em đã đọc 5 lần để em chắc rằng em đã hiểu đúng ý của bạn ấy hay chưa? Và em xin đặt các câu hỏi mong bạn ấy trả lời.

1. Bạn đã đọc topic này chưa?
Vì rằng topic này viết tháng 7, bài báo đăng tháng 8. Trong bài viết em có nói câu nói: "ném con xuống vực....". Vậy nếu bạn đọc rồi, hẳn bạn phải biết câu nói đó do chính em nói ra, có 2 người bạn đi cùng ngày hôm đó chứng kiến, chứ ko phải do bạn phóng tinh viên nào ịn vào mồm em như bạn Babyone suy luận.

Vậy bạn ấy có hồ đồ không khi chưa đọc topic đã nhảy vào cmt? Em kính trọng dân phượt bởi sự trải nghiệm để suy xét thấu đáo vấn đề mình đang nói,.....Nhưng rõ ràng ko phải ai cũng vậy.

2.Năng lực tư duy có vấn đề?

Nếu bạn đã đọc rồi, rõ ràng khả năng tư duy của bạn có vấn đề gì đó khiến bạn ko nghĩ ra được là topic của em có trước bài báo.

Em xin ko tranh luận về quan điểm dạy con, ko khoe khoang mình dạy con giỏi và đây cũng ko phải cuộc thi của hội những người nuôi con bằng sữa mẹ, chỉ xin hỏi lại bạn chút vì bạn cmt không dựa trên nguyên tắc: ko xúc phạm và chỉ trích cá nhân, chỉ đưa ra lý lẽ về vấn đề đang tranh luận.

Thân




May là đi xuôi về lọt :). Zai Cún nhà em 6 tuổi rưỡi và em dự cũng sẽ làm quả 2 mẹ con chinh phục cái đỉnh Fan vào 1,2 hay 3 năm nữa gì đấy. Nhưng với điều kiện chuẩn bị khác chứ mình không vác con mình đi khơi khơi thế này được, gì thì gì, có mỗi 1 thằng con zai, không chơi bài 50-50 dc.

Cái câu " ném con xuống vực", em xin lỗi, em k biết bác tự nói ra hay ma nhập miệng phát ngôn hay là mấy phóng tin viên nó ịn vào miệng bác, nhưng em là em không chấp nhận. Đừng tưởng con nít nó không hiểu, nó không nhớ, với những trường hợp có dấn ấn sâu đậm, đánh thẳng vào trí óc như thế này, em dự cái tình cảnh 30 năm nữa dc con ấn cho quả balo vác lên núi cũng không phải là hoang tưởng đâu.

kenpas
12-08-2013, 10:52
Em thích cái cách bác ấy làm với con mình. Chẳng có bố mẹ nào tự dưng biết là nguy hiểm lại lẳng con vào đâu ạ. Để có 1 chuyến đi thế này em chắc chắn bác ấy cũng đã cân nhắc rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều...còn nói thật nếu đã là số gặp nạn thì ngồi chơi cũng oti chứ đừng nói là đi phượt :). Chúc mừng và thật sự khâm phục

dainv
12-08-2013, 13:25
Em muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục với 3 bố con bác.
Cách suy nghĩ và cách làm của bác có nhiều điều đáng học hỏi.:)

tranduykts
12-08-2013, 13:59
Mới đọc được bài viết này trên vietnamnet

http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/135351/-sung-sot--voi-cach-day-con-ong-bo-cho-con-5-tuoi-leo-fansipan.html

Họ nói hết rồi, mình chẳng còn gì để nói thêm vào.
Bố hổ lần sau mang con đi đâu đừng viết gì, up gì nữa nhé, mệt mỏi lắm.
Báo mạng vớ vẩn lắm, nó chả đem lại hiệu quả tốt đẹp gì con con trẻ đâu.

Bố hổ hiểu con mình cần gì và mình cần làm gì lả đủ rồi, mặc kệ người ta.

daugau040808
12-08-2013, 16:25
chào ah em đã đọc tin của anh trên vietnamnet.vn em khâm phục anh và đặc biệt 2 cháu . nhiều ý kiến khác nhau nhưng em vân ủng hộ ah .

thik_di_choi
12-08-2013, 17:11
Há há. Sẽ có một trào lưu mới là đưa trẻ con lên Fan càng sớm càng tốt, càng ít tuổi càng tốt vì trẻ con leo Fan xong mới thành người, còn là ngợm hết =)). Sẽ có những lớp 1 chỉ tuyển những em đã leo Fan, sẽ có nhà hộ sinh dành cho những bà mẹ muốn đẻ con trên Fan.

Có những suy nghĩ trái chiều về sự vụ này, tuy nhiên đứng trên quan điểm giáo dục mà nói thì hành động của ông bố này không lành, từ cách thức cũng như lời nói. Túm lại là có những bạn nghĩ rằng đó là một cái gì đó siêu phàm, kể cả cái bạn viết báo lobby kia nhưng nói thật là có một cái gì đó cứ gờn gợn trong cách dạy con như vậy, nó không bình thường hoặc không thuần túy vì mục đích "giáo dục"

Lonely_Rebel
12-08-2013, 19:33
Há há. Sẽ có một trào lưu mới là đưa trẻ con lên Fan càng sớm càng tốt, càng ít tuổi càng tốt vì trẻ con leo Fan xong mới thành người, còn là ngợm hết =)). Sẽ có những lớp 1 chỉ tuyển những em đã leo Fan, sẽ có nhà hộ sinh dành cho những bà mẹ muốn đẻ con trên Fan.

Có những suy nghĩ trái chiều về sự vụ này, tuy nhiên đứng trên quan điểm giáo dục mà nói thì hành động của ông bố này không lành, từ cách thức cũng như lời nói. Túm lại là có những bạn nghĩ rằng đó là một cái gì đó siêu phàm, kể cả cái bạn viết báo lobby kia nhưng nói thật là có một cái gì đó cứ gờn gợn trong cách dạy con như vậy, nó không bình thường hoặc không thuần túy vì mục đích "giáo dục"

Chào bạn,

Tôi ko tranh luận, ko khuyến khích ai làm theo cả. Chính tôi chiều nay nhắn tin yêu cầu bạn phóng viên vẫn liên lạc với tôi để gỡ bài báo đó xuống. Vi bản thân tôi cũng thấy có nhiều điểm chưa chính xác, hơi thái quá. Có thể một bạn nào đó đã đi cùng chúng tôi, khi thấy có quá nhiều người phản đối đã viết như vậy. Hoặc thơi gian tiếp xúc với chúng tôi chưa đủ dài để hiểu hết mọi khía cạnh.

Trên đường đi, chúng tôi gặp một cụ già khoảng 70 tuổi gì đó (vì đang dùng di động nên tôi ko up ảnh được) cũng đang trên đường đi rừng. Bản thân tôi chưa lúc nào nói rằng đó là kỳ tích, tôi coi việc con tôi leo được là một sự nỗ lực đáng ghi nhận so với chính bản thân cháu vì tôi chẳng quan tâm đến con người khác làm gì. Việc các bạn có làm được hay không, nó nằm trong chính trong suy nghĩ của các bạn. Tôi vẫn bảo các bạn tôi: Đến ông già còn làm nổi, huống chi là thanh niên sức dài vai rộng khi họ luôn lo lắng mình ko đủ sức.

Thân.

tamdao012003
12-08-2013, 22:11
Đây là một diễn đàn mạng mở, vậy nên các thành viên có quyền bày tỏ quan điểm của mình (miễn là không vi phạm quy định của diễn đàn), vì vậy có nhiều ý kiến là dĩ nhiên. Mà càng có nhiều ý kiến, càng nhiều quan điểm chứng tỏ vấn đề đang được nhiều thành viên quan tâm..
Tuy nhiên, tôi chỉ thích những bình luận có chính kiến và quan điểm. lập luận rõ ràng, dù theo chiều nào đi chăng nữa.
Tôi thấy thực ra việc anh Bố ở đây đưa con đi leo Fan (hay đi phượt nói chung) không có gì đáng chê trách cả. Chỉ cái đáng trách (theo quan điểm của tôi) là sự chuẩn bị (theo những gì anh Bố viết trong topic) chưa ngon lành. Khi hai vợ chồng tôi đọc topic này (lúc còn cả ảnh) thì bà xã đã quay sang cảnh cáo tôi ngay"anh đừng có mà đưa con đi kiểu này đấy nhé" mặc dù vợ tôi cũng phục sự "khùng" của anh Bố. (he he đúng là đàn bà).
Nhưng nói gì thì nói, qua việc này anh Bố cũng đã giúp chúng tôi, những ông bố khác trên diễn đàn một bài học. Nếu đưa con đi phượt cùng (leo Fan chẳng hạn) thì cần chuẩn bị kỹ càng hơn...và sẽ cân nhắc hơn khi public các thông tin liên quan...he he. Mà chắc anh Bố cũng đã tự rút cho mình rồi.
Thêm sự kiện vừa có cậu bé mất tích trên Fan nữa nên anh Bố càng bị ném đá tợn là điều dễ hiểu.

Nói thật là tôi rất ưng các ý kiến phản đối hoặc ủng hộ của các bác đọc kỹ topic và có lập luận chính đáng. Rất không ưng mấy bạn đọc vài trang rồi hoặc hoan hô theo phong trào hoặc nện đá cũng theo phong trào nốt.

Và dù sao, những thành viên diễn đàn này nói chung thì cũng thực sự không hoàn toàn bình thường rồi. Vậy nên có làm một chuyện "điên khùng" âu cũng là dễ hiểu.

tuan_coi
12-08-2013, 22:22
Đây là một diễn đàn mạng mở, vậy nên các thành viên có quyền bày tỏ quan điểm của mình (miễn là không vi phạm quy định của diễn đàn), vì vậy có nhiều ý kiến là dĩ nhiên. Mà càng có nhiều ý kiến, càng nhiều quan điểm chứng tỏ vấn đề đang được nhiều thành viên quan tâm..
Tuy nhiên, tôi chỉ thích những bình luận có chính kiến và quan điểm. lập luận rõ ràng, dù theo chiều nào đi chăng nữa.
Tôi thấy thực ra việc anh Bố ở đây đưa con đi leo Fan (hay đi phượt nói chung) không có gì đáng chê trách cả. Chỉ cái đáng trách (theo quan điểm của tôi) là sự chuẩn bị (theo những gì anh Bố viết trong topic) chưa ngon lành. Khi hai vợ chồng tôi đọc topic này (lúc còn cả ảnh) thì bà xã đã quay sang cảnh cáo tôi ngay"anh đừng có mà đưa con đi kiểu này đấy nhé" mặc dù vợ tôi cũng phục sự "khùng" của anh Bố. (he he đúng là đàn bà).
Nhưng nói gì thì nói, qua việc này anh Bố cũng đã giúp chúng tôi, những ông bố khác trên diễn đàn một bài học. Nếu đưa con đi phượt cùng (leo Fan chẳng hạn) thì cần chuẩn bị kỹ càng hơn...và sẽ cân nhắc hơn khi public các thông tin liên quan...he he. Mà chắc anh Bố cũng đã tự rút cho mình rồi.
Thêm sự kiện vừa có cậu bé mất tích trên Fan nữa nên anh Bố càng bị ném đá tợn là điều dễ hiểu.

Nói thật là tôi rất ưng các ý kiến phản đối hoặc ủng hộ của các bác đọc kỹ topic và có lập luận chính đáng. Rất không ưng mấy bạn đọc vài trang rồi hoặc hoan hô theo phong trào hoặc nện đá cũng theo phong trào nốt.

Và dù sao, những thành viên diễn đàn này nói chung thì cũng thực sự không hoàn toàn bình thường rồi. Vậy nên có làm một chuyện "điên khùng" âu cũng là dễ hiểu.

Hehe ... like bác bác Đảo quyết liệt ... Thực sự thì cũng chẳng có gì ầm ĩ ... nếu không bị mấy tờ báo mạng nó giật mấy cái tít câu khách ... Nên pà con cứ loạn xạ cả lên ...

Lúc bác Rebel mới bót bài lên diễn đàn ... tôi có đọc và chỉ thấy hoàn cảnh thời tiết lúc đó và mấy đứa con bác ấy hơi nhỏ quá ... hehe thấy bác ấy cũng hơi liều thôi ... chứ ngoài ra thì cũng không có gì ầm ĩ cả ... bác Đảo nói đúng mấy thằng phượt phọt ... thì cũng hơi bất bình thường mà ...

Lonely_Rebel
13-08-2013, 11:26
Dear các bác,

Tranh cãi về quan điểm cá nhân thì nó dài dòng lắm. Ko bh chấm dứt được ạ.

Em chỉ xin chia sẻ một chút về cách em dạy chúng ạ. Em xin nhấn mạnh lại là em chia sẻ ạ, chứ em ko nói cách này đúng 100%, bạn nào thấy hay thì dùng, ko thì thôi. Nó lý giải một phần nào đó tại sao bọn nhóc nhà em leo được:

1. Là em đã cho chúng đi rất nhiều, 3 mùa hè học bơi, chơi thể thao, cắm trai và đi rừng đủ cả. Bé gái đã bơi được chiều ngang bể-khoảng 10m gì đó, còn bé trai bơi được hiều dài bể một lần-khoảng 30-35m gì đó

2. Em luôn đặt niềm tin vào cháu, cũng như khiến cháu tin vào bản thân mình. Tất nhiên, em cũng ko nặng nề việc các cháu phải bằng mọi giá đạt được mục tiêu vì điều đó sẽ gây áp lực nặng nề cho cháu. Như gần đây nhất, cách đây hơn tuần, 3 bố con leo Lang biang, nếu đi đường mòn em tin cháu hoàn tianf lên được đỉnh. Nhưng em đã chọn một đường khác, khó khăn hơn thế nhiều lần, và hai cháu đã ko leo lên được đỉnh. Em coi đó là điều hết sức bình thường, tất cả cùng vui vẻ. Vì nếu chỉ mong muốn lên đỉnh, em sẽ chọn đường ngắn nhất. Vấn đê là cả một ngày tất cả mọi người trải qua cùng nhau mới là điều quan trọng.

Lonely_Rebel
13-08-2013, 11:29
Dựa trên câu chuyện truyền thuyết xưa, Bernard Shaw viết kịch bản Pygmalion năm 1913. Đến năm 1956, Pygmalion của Bernard Shaw được chuyển thể thành vở nhạc kịch My Fair Lady, lập nên kỷ lục số lần công diễn lâu nhất ở nhà hát Broadway bấy giờ. My Fair Lady sau đó được dựng thành phim (1964), thu được thành công vang dội với ngôi sao huyền thoại Audrey Hepburn trong vai chính, nàng Eliza Doolittle.
Trong phiên bản “Pygmalion” hiện đại của Bernard Shaw, giáo sư ngôn ngữ Henry Higgins quả quyết rằng ông có thể rèn luyện chỉnh sửa cách ăn mặc và giọng nói để “biến” cô gái bán hoa quê mùa Eliza trở thành một quý bà sang trọng. Và ông đã thành công. Thế nhưng, theo như chính lời Eliza nói với người bạn của Higgins, Pickering, không phải những gì cô được học hay làm mà chính cách cô được đối xử như thế nào mới là điều mấu chốt quyết định:

“Anh thấy đó, thật ra thì, ngoài những thứ mà người ta có thể có được như cách ăn mặc, cách nói năng hay những gì đại loại thế, sự khác biệt giữa một quý bà và một cô gái bán hoa không phải ở cách cô ấy cư xử như thế nào mà ở cách người ta đối xử với cô ấy ra sao. Em sẽ mãi là một cô gái bán hoa đối với giáo sư Higgins, bởi vì ông ta chỉ luôn xem em như một cô gái bán hoa, và sẽ mãi luôn như vậy, nhưng em biết rằng em có thể là một quý bà đối với anh, bởi vì anh luôn trân trọng em như với một quý bà, và sẽ luôn như vậy”*.


*“You see, really and truly, apart from the things anyone can pick up (the dressing and the proper way of speaking and so on), the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves but how she’s treated. I shall always be a flower girl to Professor Higgins, because he always treats me as a flower girl, and always will, but I know I can be a lady to you because you always treat me as a lady, and always will.” - Eliza said to Pickering in “Pygmalion” - Bernard Shaw.

.
Các bạn nào học về tâm lý hẳn biết đến Pygmalion effect (hiệu ứng Pygmalion) hay còn gọi là Self-fulfilling prophecy (lời tiên đoán tự trở thành hiện thực) như một bí quyết quan trọng trong quản lý nhân sự. Nếu một người (hoặc chính ta) nghĩ ta thông minh hay ngu dốt (or whatever), họ sẽ đối xử với ta theo cách mà họ nghĩ. Nếu ta được đối xử như thể ta thông minh hay ngu dốt (or whatever), ta sẽ hành xử, và thậm chí trở thành như thế. Do vậy, những “tiên cảm” ban đầu của người đó về ta đã trở thành hiện thực! Tóm lại, một khi ý niệm đã hình thành, thậm chí ngay cả khi nó không đúng với thực tế, chúng ta vẫn có khuynh hướng hành xử theo đó. Và kỳ diệu thay, kết quả sẽ xảy ra đúng theo kỳ vọng đó, như thể có phép lạ!

Hiệu ứng Pygmalion được diễn giải qua bốn quá trình sau:

- Chúng ta hình thành kỳ vọng về con người hay sự kiện

- Chúng ta thể hiện kỳ vọng đó qua những tín hiệu giao tiếp, đối đãi…

- Người ta có khuynh hướng đáp lại những tín hiệu đó bằng cách điều chỉnh cách cư xử của họ cho phù hợp

- Kết quả là kỳ vọng ban đầu trở thành hiện thực

Kết quả trở lại tác động vào kỳ vọng ban đầu, tăng cường niềm tin vào những điều chúng ta đã nghĩ về con người/sự kiện đó. Bốn quá trình trên đây tạo nên vòng tròn cho “lời tiên đoán tự trở thành hiện thực” (the circle of self-fulfilling prophecies). Vòng lặp càng “quay” lại nhiều càng làm tăng cường ảnh hưởng của nó. Điều này cũng giải thích phần nào cơ sở tâm lý cho “phép lạ” trong bí quyết luật hấp dẫn (The Secret - Law of Attraction): những suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ thu hút đến quanh ta những may mắn, hạnh phúc và ngược lại, những suy nghĩ bi quan, tiêu cực thường dẫn đến những hậu quả tuyệt vọng, “xui rủi” như một dạng tự kỷ ám thị.
Hiệu ứng Pygmalion mang một ý nghĩa to lớn khi ứng dụng trong quản lý nhân sự và giáo dục, nhất là đối với việc giáo dục các trẻ cá biệt. Người ta thấy rằng nhân viên/học sinh có khuynh hướng thể hiện, hoàn thành công việc tốt hơn khi được cấp trên/thầy giáo tôn trọng, kỳ vọng, tin tưởng. Đôi khi người ta còn phân ra làm hai dạng: (1) Hiệu ứng Pygmalion - sức mạnh của sự kỳ vọng của cấp trên đối với nhân viên (hay thầy giáo đối với học sinh) và (2) hiệu ứng Galatea - sức mạnh của sự tự kỳ vọng (của nhân viên/học sinh vào bản thân mình). Người ta cho rằng hiệu ứng Galatea (năng lực của sự tự kỳ vọng) này thậm chí còn quan trọng hơn cả hiệu ứng Pygmalion. Do đó, người thầy giáo giỏi phải là người biết truyền cho học trò niềm tin và sự kỳ vọng vào bản thân mình.

foolishbeat
13-08-2013, 12:27
Em có nên mang con gái 4 tuổi rưỡi của em lên Fan xô đổ kỉ lục của bác và lập kỉ lục của em, trong khi cháu còn chưa biết Fan là gì khó khăn ra sao không nhỉ? :D chắc chắn là không rồi.
Sau đó sẽ có bác khác, dẫn con 3 tuổi lên để lập kỉ lục tiếp... :D

Nếu lúc nào con nó nhìn hình ba mẹ leo Fan và nói con muốn leo thì lúc đó ba con ta leo. Còn không, thì từ từ đã.

Em cũng đã lạc 1 đêm trên núi, lạc một lần khác trên Fan (chưa tới 1h trước khi tìm được lán) em biết. Tuyệt đối em không dẫn trẻ con đi như thế. :D

Em "like" bác rất nhiều trên topic đạp xe xuyên đông dương gì đó, nhưng chuyện này em không khen được.

babyone
13-08-2013, 12:44
Anh Lonely_Rebel ah, đúng là topic này anh viết từ tháng 7, và nó luôn luôn nằm trên top của sub box đấy nhưng tôi không vào đọc :). Hôm rồi tôi lượn vào, và đọc được 1 ít những trang cuối, và còm 1 câu. Tôi không đủ thời gian để theo hết mấy chục trang câu chuyện của anh.

Do anh xác nhận nên giờ tôi biết rõ ràng anh là 1 ông bố có thể nói với con mình rằng là "bố sẽ ném con xuống vực". Tôi không có gan đấy, câu dọa nặng nhất mà tôi có thể nói với con trai tôi là "con không ngoan thì mẹ không thương nhiều đâu".

dainv
13-08-2013, 12:46
Em đã đọc gần hết các bài báo ở vietnamnet, những comment trong topic này.
Hầu hết đều là các nhận xét đều hướng về người bố và đứng từ cái nhìn về cách nuôi dạy con.
Em thấy còn một khía cạnh không được nhắc đến nhiều là suy nghĩ của những người con về cách dạy của cha mẹ. Em cũng là một người đi phượt, cũng đã từng gặp nhiều khó khăn, đã gặp nhiều người. Có một điểm chung là hầu hết bố mẹ các bạn đi phượt không ủng hộ việc làm này và bố mẹ em cũng vậy, nhiều người trong số họ phải nói dối bố mẹ để được đi. Cũng như suy nghĩ của nhiều bạn khác em muốn đi để biết, đi để trải nghiệm, ...và đi rồi mới thấy mình còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Em chưa thạo bơi, hồi bé đã từng trốn bố mẹ để đi tập bơi với bạn bè ở ao hồ. Nhiều lúc em tự nhủ, giá mà bố mẹ mình dạy mình điều đó thì sẽ chẳng phải lén lút, phải sợ sệt. Và đi nhiều nơi, thấy nhiều điều hay muốn kể cho bố mẹ nhưng chẳng dám.
Mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con cái riêng theo cách tốt nhất mà họ nghĩ. Em tin rằng, các con của bác Lonely_Rebel lớn lên sẽ tự hào về cha chúng, sẽ hào hứng kể cho bố chúng nghe về những vùng đất mới, những điều hay mới và chúng khám phá được.

babyone
13-08-2013, 12:50
Em đã đọc gần hết các bài báo ở vietnamnet, những comment trong topic này.
Hầu hết đều là các nhận xét đều hướng về người bố và đứng từ cái nhìn về cách nuôi dạy con.
Em thấy còn một khía cạnh không được nhắc đến nhiều là suy nghĩ của những người con về cách dạy của cha mẹ. Em cũng là một người đi phượt, cũng đã từng gặp nhiều khó khăn, đã gặp nhiều người. Có một điểm chung là hầu hết bố mẹ các bạn đi phượt không ủng hộ việc làm này và bố mẹ em cũng vậy, nhiều người trong số họ phải nói dối bố mẹ để được đi. Cũng như suy nghĩ của nhiều bạn khác em muốn đi để biết, đi để trải nghiệm, ...và đi rồi mới thấy mình còn thiếu rất nhiều kỹ năng. Em chưa thạo bơi, hồi bé đã từng trốn bố mẹ để đi tập bơi với bạn bè ở ao hồ. Nhiều lúc em tự nhủ, giá mà bố mẹ mình dạy mình điều đó thì sẽ chẳng phải lén lút, phải sợ sệt. Và đi nhiều nơi, thấy nhiều điều hay muốn kể cho bố mẹ nhưng chẳng dám.
Mỗi bậc cha mẹ có một cách dạy con cái riêng theo cách tốt nhất mà họ nghĩ. Em tin rằng, các con của bác Lonely_Rebel lớn lên sẽ tự hào về cha chúng, sẽ hào hứng kể cho bố chúng nghe về những vùng đất mới, những điều hay mới và chúng khám phá được.

Phải chờ chúng lớn lên đã, tôi chưa biết những đứa trẻ này sẽ lớn lên thế nào khi mỗi đỉnh cao chúng vượt qua lại kèm theo một vài lời giáo huấn vàng ngọc của cha (mẹ) như bác chủ thớt này.

toan612
13-08-2013, 14:05
Hi hi, leo Fan Trạm Tôn thì nhạt quá rồi.
Một ông bố bỏ ra 3 tháng trời đi chơi với con mới nên xem xét để lập kỷ lục.
Bác chủ thớt chơi trội như này nhiều ông bố bà mẹ nóng mặt là phải lắm.

Lonely_Rebel
13-08-2013, 14:47
Hi hi, leo Fan Trạm Tôn thì nhạt quá rồi.
Một ông bố bỏ ra 3 tháng trời đi chơi với con mới nên xem xét để lập kỷ lục.
Bác chủ thớt chơi trội như này nhiều ông bố bà mẹ nóng mặt là phải lắm.

Hoàn toàn đồng ý với bạn là leo Trạm tôn quá nhạt, bọn tớ vẫn nói đùa đó là tuyến giành cho bà bầu. Nên trong tất cả các tài liệu, chưa khi nào tớ nói rằng đó là kỳ tích.

caphao81
13-08-2013, 15:02
Không tính tới việc ủng hộ hay không ủng hộ bác chủ thớt. Một số ý kiến chủ yếu đề cập tới việc chưa chu đáo trong khâu chuẩn bị của bác chủ thớt khi đưa hai nhóc đi cùng: Quần áo, hỗ trợ, giấy dép, thời điểm đi...và phê bình bác về việc này (chỉ việc này thôi nhé). Ý kiến bác ra sao về việc này?

tuan_coi
13-08-2013, 15:29
Hehe ... thôi các pác ... có tranh luận thì chắc đến tết chắc cũng chửa xong ... sắp tới ngày trẻ con đi học rồi ... nhà nào về nhà nấy cho con ... leo tới trường đi học ... hehe quả leo tới trường nhà em còn thấy khó hơn quả leo Fan ấy chứ lị ... hihi cái trường nam Sài gòn ở quận 7 ở gần nhà em ... giá leo vào lớp 1 hơn 60 củ ... mẹ kiếp hơn đứt con nòng nọc quả leo Fan rồi ...

P/S Mà phượt phọt chẳng qua cũng chỉ cho vui ... các pác cứ đao to búa nhớn quá mất cả vui ... mà nhà bác Rebel lý nuận khiếp quá , nhà em đọc có tí bài xã luận của bác ấy mà ù hết cả tai ... hehe cứ phải giản đơn cho đời bớt mệt mỏi ...

KhoiNT
13-08-2013, 23:22
Vụ này vẫn chưa hết nhiệt cơ à? hihi
Cá nhân em nghĩ ở câu nói này: " Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực! "
là khi bác chủ trả lời pv báo chí cho oai oách thôi chứ thực ra làm gì có ai xác minh là bác ý có nói thế hay ko đâu? Có khi tự mình phải cõng 2 đứa lên dần từng tí 1 cũng nên nhưng bác chủ vẫn phải giữ tí hình ảnh nên ko kể ra cho báo chí thôi ;)

homeless man
13-08-2013, 23:30
Tôi ko tranh luận, ko khuyến khích ai làm theo cả. Chính tôi chiều nay nhắn tin yêu cầu bạn phóng viên vẫn liên lạc với tôi để gỡ bài báo đó xuống.


Sao bác phải làm vậy. Lâu rồi, em có đọc thấy bác Battramdao kể câu chuyện này trên Phuot. Nay tìm mỏi mắt không biết nó ở chỗ nào để dẫn lại. Thôi em xin kể lại:

"Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phận chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:

- Cù-đàm có điếc không?

- Ta không điếc.

- Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?

- Này Bà la môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?

- Quà ấy về tôi chứ ai.

-Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì đâu có dính dáng gì".

Thôi thì việc làm đã làm rồi. Đúng sai, ai cũng có lý lẽ của mình khó mà phân định. Cá nhân em cám ơn tất cả các bác đã chia sẻ và comments để em "thọ nhận" được nhiều điều bổ ích trong những dự định sắp tới của bản thân. Chỉ mong các bác dù khen hay che cũng nên vì bác chủ thớt chứ đừng vì mình.


Thật ra nhà ai đèn nấy sáng, kể cả ảnh có ném thật cũng đâu liên quan mình :) nhưng vì thấy báo chí đăng tin nên ngứa tai viết vài dòng cảm nghĩ thôi mà.

ruachien
14-08-2013, 08:26
Em phục vợ bác Rebel quá.

Trẻ con có thể leo núi. Nhiều đứa còn leo tốt hơn cả người lớn.
Các ông bố tự tin vào khả năng của mình. Và lũ trẻ cũng hừng hực khí thế.
Thực tế là đồng bào miền núi cho trẻ con leo tì tọp từ khi mới tập đi. Nên em chẳng nghĩ bác Rebel đã lập được kì tích gì. Chính bác ấy cũng công nhận thế.

Thế nhưng bảo một bà mẹ thành thị nhả 2 đứa nhóc ra cho ông bố dẫn đi leo đỉnh núi cao nhất Việt Nam thì thực sự là kỳ tích.
Vợ bác ấy mới gọi là bá đạo(beer)

namviet
14-08-2013, 18:03
Nếu chỉ là chuyến đi thông thường của anh em trên DD phượt thì không vấn đề như câu chuyện ở đây đã vượt qua tầm dd rồi , nó là câu chuyện Đúng và Sai theo cách hiểu của mỗi người rồi bác ah
Em nhớ không nhầm đã có lần em nhắc bác rebel khi cho F1 nhà bác tham gia một chuyến đi ở cát bà thì phải có rừng, núi đá theo quan điểm của riêng em cũng rất nguy hiểm, không dành cho trẻ con và bị mod của DD này phạt thẻ mới đau vì nói nọ nói kia như em vẫn giữ quan điểm cho riêng mình
Nói phải đúng và thật con người mới xảng khoái đúng không Bác
Hehe ... thôi các pác ... có tranh luận thì chắc đến tết chắc cũng chửa xong ... sắp tới ngày trẻ con đi học rồi ... nhà nào về nhà nấy cho con ... leo tới trường đi học ... hehe quả leo tới trường nhà em còn thấy khó hơn quả leo Fan ấy chứ lị ... hihi cái trường nam Sài gòn ở quận 7 ở gần nhà em ... giá leo vào lớp 1 hơn 60 củ ... mẹ kiếp hơn đứt con nòng nọc quả leo Fan rồi ...

P/S Mà phượt phọt chẳng qua cũng chỉ cho vui ... các pác cứ đao to búa nhớn quá mất cả vui ... mà nhà bác Rebel lý nuận khiếp quá , nhà em đọc có tí bài xã luận của bác ấy mà ù hết cả tai ... hehe cứ phải giản đơn cho đời bớt mệt mỏi ...

fansi
14-08-2013, 23:42
NHiều người, trong đó có ống bố LR, cho mình cái quyền bắt con cái làm, giáo dục con cái theo cách mình muốn, mà không biết con trẻ cũng có quyền của nó. Xin các bác tham khảo thêm:

http://www.molisa.gov.vn/others/faq/faqdetail/tabid/211/newsid/51148/***/Quyen-co-ban-cua-tre-em/language/vi-VN/Default.aspx

Bác có quyền bắt trẻ con (dù là con của mình) vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng của chúng không thì bác tự suy xét.
Nếu bác vi phạm luật, thì bác có thể bị truy tố chứ đừng nói là bị phê phán.

huycoi1001
15-08-2013, 02:03
Leo Trạm Tôn thì chẳng có gì khó cả, nhưng bác Cường cho 2 bé đeo ủng thế kia thì sai sách quá. Lại chọn ngay tháng 7 - tháng mưa bão - này để leo. Sao bác ko chọn tháng 2,3 thời tiết có phải đẹp hơn ko. Rồi thuê thêm 1 2 anh Porter nữa thì em tin khi public lên mạng bác ko phải né viên gạch nào đâu.

tricoi
18-08-2013, 23:42
Khiếp, sao các vị nhiều lời đến thế???

alias.noodles
19-08-2013, 00:10
Khiếp, sao các vị nhiều lời đến thế???

Heheh tớ vừa gõ gần 1 trang xong đọc được cồng này thế là xóa hết luôn!

Nhưng tớ phải nói là ông bố trong topic này còn nặng về thành tích quá :)

kamejoko
19-08-2013, 08:17
Mình nghĩ là các con đã có những trải nghiệm tốt trong cuộc đời mình.
Cá nhân mình phải mất hơn 20 năm mới có được trải nghiệm về cuộc hành trình của nỗ lực trên đỉnh fansipan.
Có điều là, cuộc trải nghiệm sẽ hoàn hảo hơn nếu ông bố chuẩn bị tốt hơn, tham khảo kỹ hơn cho chuyến hành trình. Mình nghĩ là, một người cha tốt sẽ dạy các con đương đầu vs khó khăn, nhưng những khó khăn đó phải nằm trong tầm kiểm soát của người cha hết mức có thể.

Chúc mừng 3 cha con đã có một trải nghiệm đáng nhớ!

baobaoqaz
19-08-2013, 11:16
Chúc mừng anh cùng 2 cháu đã có những trãi nghiệm thú vị - đáng nhớ!

Cám ơn anh đã chia sẽ hành trình của chuyến đi. - Có thể nói nó là một kỳ tích vậy:D

Mr.Se7ven
19-08-2013, 21:44
Đọc bài của bác thật xúc động, chúc mừng 3 bố con bác chinh phúc Fansipang thành công, quan trọng ko phải là đến được đỉnh, mà là các con của bác đã có 1 trải nghiệm tuyệt vời.
Em cũng là dân phượt, sau này có con hy vọng em cũng như bác :)

Travabanhngot
20-08-2013, 14:41
E đọc lại bài của bác trên báo, cũng thấy phục hai cháu nhà bác, bé tí mà..E cũng leo rồi mà thấy còn cam mơ run huống chi lũ trẻ đi vào giời mưa gió...
Còn về Cảm nhận của lũ trẻ thế nào thì e nghĩ sau này các con bác lớn chúng sẽ nói ra chứ ng chê ng khen cũng chỉ là khách quan mà thôi :)

tranphongkt
21-08-2013, 00:29
bác ơi cho em hỏi chút. bác leo không porter mà kiểm lâm hay ban quản lý không cản trở ạ.
và nếu k porter thì mình còn phải trả những phí gì cho việc leo fan nữa.
em và 3 người nữa cũng định leo k porter, đi bằng la bàn, đường mòn và bản đồ. bác tư vấn giúp em với. em cám ơn trước :D

noivoiai
21-08-2013, 08:49
tôi thấy còn hơn cái tụi bốn đưa đang đêm vượt biển ra côn đảo bằng thuyền hơi.

Tuyendv
29-08-2013, 14:54
E phục 3 bố con nhà Bác quá,E cũng ngứa tay ngứa chân muốn leo lên pan quá.

hiepltr
29-08-2013, 17:10
E đọc 1 lèo hết cả mấy mươi trang...e khâm phục Bác chủ thớt và cả hai nhóc nhà Bác...tks Bác đã chia sẻ. Hi vọng 2 nhóc sẽ luôn khỏe mạnh.

hieudieu
30-08-2013, 22:46
Rất là thích bố con nhà bác, cơ mà theo tôi thì sau khi qua suối nên cho các cháu nó đi giầy thì tốt hơn, vì đi ủng leo rất là vất, mà còn mất sức nữa
Rất cảm ơn các chia sẻ của bác, chúc bố con bác an lành và vui vẻ..