PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Đạp xe vòng quanh Việt Nam 6000km từ SG, chinh phục 4 cực Đ,T,N,B



mrlonely909
16-07-2013, 17:21
Xuyên Việt , 1 điều không còn lạ lẫm đối với dân phượt nữa, nhưng đó vẫn còn là 1 niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ và bản thân mình là 1 trong những bạn trẻ đó. Ước mơ được 1 lần chạy xe máy khắp các tỉnh từ Sài Gòn ra đến Hà Nội thôi là đã mãn nguyện lắm rồi nhưng ước mơ vẫn mãi là ước mơ khi điều kiện hoàn cảnh không cho phép.

Mỗi khi thấy các bạn đi chinh phục cực Đông hay Tây thôi là đã thèm thuồng muốn tham gia lắm rồi nhưng tiền bạc và thời gian luôn là vật cản lớn nhất đối với sinh viên mới đi làm. Rồi 1 ngày như mọi ngày, đang lang thang trên phuot.vn thì gặp phải topic vòng quanh Việt Nam bằng xe đạp của bạn Lâm ống húc và kế hoạch điên rồ bắt đầu từ đây.

Kế hoạch : Vòng quanh Việt Nam gần 6000 km bằng xe đạp và chinh phục 4 cực Đông Tây Nam Bắc.

Mục đích: Trải nghiệm cuộc sống gian khổ, tìm hiểu nét đẹp phong tục của các dân tộc miền núi, giao lưu cùng anh em phượt khắp mọi miền đất nước, tham quan thắng cảnh của đất nước, và điều trên hết là hoàn thành ước mơ, làm 1 điều mà ít ai cho là làm được. Mặc dù không biết có thành công hay không nhưng chắc chắn sẽ cố hết sức mình.
Vì bạn Lâm có lập 1 cái quỹ "Hành Trình Văn Lang" với 1 ít tiền ( đa số là tiền lẻ) của sư ủng hộ 1 số thầy cô bạn bè bên trường Văn Lang, quỹ này để tặng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ mà 2 anh em gặp trên khắp dọc đường đi (những người ăn xin, tàn tật bán vé số, ....v..v..)

Chi tiết hành trình:
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/ban_do_hanh_trinh.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/ban_do_hanh_trinh.jpg.html)

22/7 : Sài Gòn – Bến Tre
23/7 : Bến Tre – Bạc Liêu
24/7: Bạc Liêu – Năm Căn
25/7: Năm Căn – Cực Nam – Cà Mau
26/7: Cà Mau – Rạch Giá
27/7: Rạch Giá – Cần Thơ
28/7 : Cần Thơ – Mỹ Tho
29/7: Mỹ Tho - Hóc Môn
30/7: Hóc Môn – Đồng Xoài
31/7 : Đồng Xoài – Tx Gia Nghĩa
1,2,3/8 : Tx Gia Nghĩa – Pleiku
4/8 : Pleiku – Kontum
5/8 : Relax
6,7/8 : Kon Tum – Quảng Ngãi
8/8 : Relax
9/8 : Quãng Ngãi – Hội An
10/8 : Hội An – TT Khe Tre
11/8 : TT Khe Tre – Tx A Lưới (QL 49)
12/8 : Tx A Lưới – TT Khe Sanh
13/8 : TT Khe Sanh – TT Bến Quan (QL 9)
14,15,16/8 : TT Bến Quan – Phong Nha Kẻ Bàng (HCM Tây)
17/8 : Phong Nha KB – TT Hương Khê (HCM Tây)
18/8 : TT Hương Khê – TT Phố Châu (HCM)
19/8 : TT Phố Châu – Tx Thái Hòa, Nghệ An (HCM)
20/8 : Thái Hòa – TT Yên Cát, Thanh Hóa (HCM)
21/8 : TT Yên Cát – TT Đồng Tâm (QL 15)
22/8 : Đồng Tâm – TT Mai Châu (QL 15A – 60km)
23/8 : Mai Châu – Mộc Châu (QL 6- 60km)
24/8 : Mộc Châu – TP Sơn La (QL 6 – 120km)
25/8 : TP Sơn La – TP Điện Biên Phủ (QL 6 -> TL 279 – 120km)
27/8 : Relax
28/8 : TP ĐBP – Tx Mường Lây
29,30/8 : Tx Mường Lây – Cực Tây – Tx Mường Lây (QL 12)
31/8 : Tx Mường Lây – Tx Lai Châu (QL 12)
1/9 : Tx Lai Châu – Sapa (QL 40)
2/9 : Relax
3/9 : Sapa – TT Phố Ràng (QL 4D – QL 70 – 120km)
4/9 : Phố Ràng – TT Việt Giang (QL 279 – 70km)
5/9 : TT Việt Giang – TP Hà Giang (QL 2 – 60km)
6/9 : TP Hà Giang – Xã Na Khê, huyện Quảng Bạ (QL 4C – 80km)
7/9 : Na Khê – TT Đồng Văn (QL 4C – 60km)
8,9/9 : Cực Bắc
10/9 : TT Đồng Văn – TT Bảo Lạc, huyện Cao Bằng (QL 4C – TL 217)
11/9 : Bảo Lạc – TT Tĩnh Túc (QL 34)
12/9 : Tĩnh Túc – Hồ Ba Bể (Ql 212 – QL 279)
13/9 : Hồ Ba Bể - huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (QL 279-TL716)
14/9 : Chiêm Hóa – TP Tuyên Quang (TL190 – QL2)
15/9 : Tuyên Quang – TP Thái Nguyên (QL37)
16/9 : Thái Nguyên – TP Vĩnh Yên (QL 3- TL301-Đường tỉnh 310)
17/9 : Vĩnh Yên – TP Việt Trì
18/9 : Việt Trì – Lâm Thao – QL32 – Hà Nội
19,20/9: Relax
21/9 : Hà Nội – Vịnh Hạ Long
22/9 : Relax
23/9 : Vịnh Hạ Long – TP Thái Bình 80km
24/9 : Thái Bình – TP Thanh Hóa 110
25/9 : Thanh Hóa – Quỳnh Bản (QL 1A – TL 537)
26/9 : Quỳnh Bảng – Hà Tĩnh
27/9 : Hà Tĩnh – Hòn La Hòn Cò (QL 1A quẹo vào)
28/9 : Hòn La – TP Đồng Hới
29/9 : Đồng Hới – Tp Đông Hà
30/9 : Đông Hà – Huế
1/10 : Huế - Đà Nẵng
2/10 : Relax
3/10 : Đà Nẵng – Hội An
4/10 : Hội An – Quãng Ngãi
5/10 : Quãng Ngãi – TT Bồng Sơn
6/10 : TT Bồng Sơn – Quy Nhơn
7/10 : Quy Nhơn – Tuy Hòa
8,9/10 : Tuy Hòa – Cực Đông – Tuy Hòa
10/10 : Tuy Hòa – Nha Trang
11/10 : Relax
12/10 : Nha Trang – Đà Lạt
13/10 : Relax
14/10 : Đà Lạt – Bảo Lộc
15/10 : Bảo Lộc – Phan Thiết
16/10 : Phan Thiết – Vũng Tàu
17,18/10 : Vũng Tàu – Côn Đảo
19/10 : Côn Đảo – Vũng Tàu
20/10 : Vũng Tàu – Sài Gòn

Vật dụng:
2 chiếc xe đạp thể thao, quần áo, cồn khô, 2 thùng mì gói, thuốc men y tế, thiết bị GPS, đèn pin, võng quân dụng, mền du lịch, 2 chiếc điện thoại, 2 máy chụp ảnh, nón bảo hiểm, danh sách số điện thoại của công an tất cả các tỉnh, ruột xe dự phòng, bộ đồ nghề sửa vá xe đạp, và 1 số đồ linh tinh khác.

Vì bạn Lâm – bạn đồng hành với mình đã xin hỗ trợ bên trường Đại học Văn Lang về chuyến đi nên có thể sẽ có giấy chứng nhận có đóng mộc của trường cho chuyến đi này để tiện việc xin ngủ nhờ nhà người dân.

Hành trình được xây dựng dựa theo google map và vietbando, nhưng trên thực tế thời gian đi có thể dài hơn tùy vào các lý do khách quan khác như tham quan thắng cảnh, xe cộ, thời tiết…v.v.v . Dự kiến tối đa là cuối tháng 10 phải về tới Sài Gòn.
Chuyến đi này khá đột xuất nên 2 anh em ko có thời gian để dành kinh phí, hiện tại sau khi mua các vật dụng linh tinh cho chuyến đi thì 2 anh em còn khoảng hơn một triệu nên tình hình là sẽ ăn mì gói lương khô ngủ nhờ để tiết kiệm, tới Quãng Ngãi, Hà Nội và 1 vài nơi khác thì được tiếp tế lương thực bởi nhà người quen. Tất nhiên chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều với mức kinh phí ít ỏi bất khả thi đó nhưng một khi đã có quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được.
Anh em ai tham gia được bất cứ cung đường nào cũng có thể gia nhập với 2 anh em mình, càng đông càng vui..hehe

Với tiêu chí ăn bờ ngủ bụi nên 2 anh em sẽ ngủ bất cứ nơi đâu có thể và an toàn nếu không xin được chỗ ngủ, nên rất mong anh em phượt nếu có khả năng và điều kiện thì xin giúp 2 anh em được ở homestay 1 đêm hoặc chỉ cần chỉ 2 anh em một nơi nào đó ngủ an toàn là được.

Và để chuyến đi này thành công, rất mong có sự giúp đỡ, góp ý hay bất cứ thông tin hỗ trợ của anh em phượt về đường đi, xe cộ, nơi ở, lương thực, vật dụng cần thiết, nơi tham quan và các vấn đề phát sinh khác.
Để anh em an tâm khi cho người lạ ngủ nhờ hay các vấn đề khác, mình xin cung cấp thông tin của mình và bạn đồng hành.

Tên mình : Trần Minh Tuyên - 1989
Nơi ở : Lạc Long Quân – F8 Quận Tân Bình – Hồ Chí Minh
ĐT: 0984.227.505
Công việc : IT
Email: [email protected]
Facebook : www.facebook.com/mrlonely909 (http://www.facebook.com/mrlonely909)
Yahoo: minhtuyen909

Bạn đồng hành : Bùi Văn Lâm – 1991
Nơi ở: Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Sinh viên năm 3 Đại Học Văn Lang
ĐT: 01203.664.951
Email: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/lam.onghut (http://www.facebook.com/lam.onghut)

Mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục chi tiết cuộc hành trình điên rồ này khi tới những nơi có internet. Cảm ơn anh em đã theo dõi.

ovuong
16-07-2013, 17:44
Một chuyến đi để đời đây. Trước hết là rất khâm phục hai bạn đã mạnh dạn có ý tưởng và dám thực hiện ước mơ của mình. Sống vì đam mê là điều mà không phải ai cũng làm được, nhưng một khi đã làm được thì sẽ rất tuyệt vời.
Điều nữa là nếu hai bạn cần thông tin gì về 4 cực, về cả lộ trình đi, hay về điều gì suốt hành trình này thì mình có thể giúp được một phần nào. Số điện thoại của mình: 0915.532.111, e mail: [email protected]

Chúc hai bạn chân cứng đá mềm...

akcm_cr7
17-07-2013, 03:48
Tuyệt vời cho hành trình vòng quanh việt nam,rất tiếc k có sức khỏe để đi bằng xe đạp.phải lưu lại khi các bạn thực hiện xong hành trình này để chuẩn bị cho hành trình vòng qaunh vn bằng xe may của mình.chúc 2 bạn sức khỏe,gặp nhiều thuận lợi và hoàn thành mục đích.

lamonghuc
17-07-2013, 07:58
Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nếu có hảo ý muốn đóng góp vào quỹ Hành Trang Văn Lang (giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn gặp dọc đường) thì có thể liên hệ với mình nhé.

Facebook mình là: www.facebook.com/lam.onghut


P/s: anh Tuyên đánh chữ khá là chuẩn Việt, ít sai chính tả, trừ mỗi cái email của em :))

yentran1989
17-07-2013, 22:41
chúc các bạn thành công

mrlonely909
21-07-2013, 23:01
Đêm cuối ở nhà rồi, mọi thứ hành trang đã được chuẩn bị, chẳng bik còn thiếu gì không nhưng đành tới đâu hay tới đó, ngày mai bắt đầu hành trình....:)

JohnTa
23-07-2013, 15:49
Chúc các bạn thành công. Đi đến đâu có điều kiện thì update tình hình cho anh em theo dõi nhé

baodem1980
25-07-2013, 10:00
Phải cỡ vận động viên thôi ! Cho hóng tin nhé !

Dương Seven
29-07-2013, 06:41
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1075792_343545779111091_1019179755_n.jpg

Hình ảnh của hai anh ngày 27/7/2013

cakes
29-07-2013, 15:48
cập nhật thường xuyên bác nhé, Em đang muốn tháng 10 làm 1 chuyến đây

DidiNguyen
30-07-2013, 14:51
Hóng, hóng chuyến đi thú vị...

mrlonely909
31-07-2013, 12:17
Sau nhiều ngày lang thang, bây giờ mới có thời gian viết bài.
Sáng 22/7, 2 anh em tập trung tại trường Văn Lang để chia tay chia chân bạn bè, chụp vài bức hình lưu niệm.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/IMG_5508.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/IMG_5508.jpg.html)
Vì 1 số lý do kỹ thuật, phải ghé trường gặp thầy cô nên tới 12h trưa mới khởi hành. Đạp 1 mạch thẳng xuống Mỹ Tho là 6h, chắc là vì chưa quen cách chạy xe, đề lip cũng chưa quen, nên tốc độ đi khá chậm, mệt nữa.
Nghỉ mệt chút xíu rồi bắn tiếp lên cầu Rạch Miễu, hình em nó đây
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02231.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02231.jpg.html)
Và quất luôn cây cầu Hàm Luông, thế là được 2 cây cầu lớn nhất miền Tây..hehe
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02243.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02243.jpg.html)
Qua cầu Hàm Luông tới Mỏ Cày Bắc - Bến Tre, dự kiến là chạy xuống Trà Vinh để ở chung với mấy bạn sinh viên đang chạy mùa hè xanh dưới đó, nhưng tới đây là 10h rồi, còn tới 40 cây mới tới Trà Vinh, thế là 2 anh em đành đi xin nhà dân nghỉ. Dưới đây nhà nào cũng có chó, vừa dừng xe lại là nó sủa tới tấp làm cũng chẳng dám xin, may sao gặp phải 2 cô chú bán trái cây tốt bụng cho vào ngủ ngoài sân, còn dọn cơm ra cho ăn nữa, mừng gì đâu.
Mâm cơm chay của cô chú đây, có tráng miệng trái cây và trà đá luôn, ngon không gì bằng.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02246.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02246.jpg.html)
"Hotel" của 2 anh em đây
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/IMG_5564.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/IMG_5564.jpg.html)
Sáng dậy sớm tạm biệt cô chú xong là chạy thẳng 1 mạch tới phà Cổ Chiên qua Trà Vinh luôn.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02284.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02284.jpg.html)
Dưới Trà Vinh hình như là chuyên về lò gạch, đi vài căn nhà là thấy lò nung gạch
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02292.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02292.jpg.html)
10h là tới nhà cô Mười, nơi tá túc của các bạn sinh viên mùa hè xanh, chơi với các bạn và trò chuyện cùng cô thì được biết là nhà cô rất hay giúp đỡ các bạn mùa hè xanh từ xưa nay. Nên về tới Trà Vinh huyện Càng Long hỏi nhà cô Mười chè là ai cũng biết.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/IMG_5622.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/IMG_5622.jpg.html)
Các bạn sinh viên đang mần đồ ăn đây
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02318.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02318.jpg.html)

mrlonely909
31-07-2013, 16:07
Nghỉ ngơi xong, chạy tiếp qua Sóc Trăng cho kịp giờ, ghé ngang thăm Đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02326.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02326.jpg.html)
Chạy đến Trà Vinh là 3h, hỏi xe ôm thì mấy chú kêu phà Đại Ngãi 6h là hết chạy làm 2 anh em dầm mưa chạy thục mạng từ Trà Vinh tới phà, chạy tới phà là vừa đúng 6h, hỏi chú bán vé thì chú bán vé kêu tàu mở tới 8h lận, điên tập 1.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02341.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02341.jpg.html)
Qua phà thì đã gần 8h, đường đi Sóc Trăng lúc này tối như mực, ko có đèn đường, thế là 2 anh em đành tấp vào nhà nghỉ hiu quạnh gần cánh đồng, và giá phải nói là rẻ thặc, chỉ có 60k/đêm
Sáng hôm sau đạp tiếp tới Sóc Trăng, ghé ngang chùa đất sét tham quan. Tất cả các tượng phật đều làm bằng đất sét, rất đẹp và bền.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02371.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02371.jpg.html)
Sẵn tiện ghé chùa dơi chơi luôn.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02389.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02389.jpg.html)
Được dân địa phương giới thiệu, mới biết gần chùa dơi có lò heo 5 móng, xưa giờ nghe nhiều sự tích, lời nguyền về heo 5 móng, giờ mới được thấy tận mắt em ấy. Theo báo chí viết thì người xưa vô tình làm thịt con heo này bị nguyền rủa chết cả gia đình nên từ đó về sau không ai dám giết loại heo này nữa.
Chân dung em ấy đây
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02404.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02404.jpg.html)
Trên đường về Bạc Liêu thì thấy ngôi chùa màu sắc sặc sở này nên chụp lại luôn.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02425.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02425.jpg.html)
Tự sướng trên đường đi
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02423.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02423.jpg.html)
Chạy qua Bạc Liêu được 20 cây thì trời đã tối thui, thiêu thân bay ngập đường, cực hình là đây. Thiêu thân nó cứ bay khắp người, ngứa và đau là cảm giác lúc này. Thấy tình hình không thể chạy tới Cà Mau với lũ thiêu thân này, thế là đành phải tấp vào nhà trọ.
Giặt đồ phơi dưới nhà xong lên phòng thì ôi, trong phòng cũng ngập thiêu thân, thế là mất 1 đêm ngủ.
Sáng hôm sau xuống lấy đồ thì ôi thôi rồi, nhìn quần áo với khăn toàn là thiêu thân.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02483.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02483.jpg.html)

tranduykts
01-08-2013, 21:44
Hành trình này khá gian khổ đây.

Em cũng dự tính làm hành trình: Guitar đường phố - đạp xe Xuyên Việt vào hè năm 4 ( năm tới em học năm 4 trường Kiến Trúc Tp. HCM)
Chỉ đạp từ SG ra HN thôi, còn vòng quanh Việt Nam chắc em phấn đấu đi xe máy sau khi ra trường - hè năm 5

Mục đích của chuyến đi, ngoài thách thức bản thân khám phá vẻ đẹp đất nước, còn là giao lưu các nhóm du ca và giới thiệu về trào lưu guitar đường phố suốt dải đất SG - HN.

Em cũng chủ trương ăn bờ ngủ bụi như anh, lều cá nhân, túi ngủ, bếp cồn, xe đạp, guitar em chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ nhóm thêm vài cây guitar nữa thôi là lên đường, mà khó quá.

Xuyên Việt đã khó, xuyên Việt xe đạp còn khó hơn, dân nghệ sĩ + xuyên việt + xe đạp khó hơn rất rất nhiều

Em cũng đang lập nhóm, và lập cung và tìm bạn đồng hành. Hy vọng lên đường kịp thời gian.

Mong học hỏi được nhiều về kinh nghiệm ăn bờ ngủ bụi từ anh, và cả cung đường quốc lộ 1A HN - SG nữa.
Chúc anh lên đường bình an, hành trình thành công.

fxnguyen2008
02-08-2013, 17:39
Hành trình này khá gian khổ đây.

Em cũng dự tính làm hành trình: Guitar đường phố - đạp xe Xuyên Việt vào hè năm 4 ( năm tới em học năm 4 trường Kiến Trúc Tp. HCM)
Chỉ đạp từ SG ra HN thôi, còn vòng quanh Việt Nam chắc em phấn đấu đi xe máy sau khi ra trường - hè năm 5

Mục đích của chuyến đi, ngoài thách thức bản thân khám phá vẻ đẹp đất nước, còn là giao lưu các nhóm du ca và giới thiệu về trào lưu guitar đường phố suốt dải đất SG - HN.

Em cũng chủ trương ăn bờ ngủ bụi như anh, lều cá nhân, túi ngủ, bếp cồn, xe đạp, guitar em chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ nhóm thêm vài cây guitar nữa thôi là lên đường, mà khó quá.

Xuyên Việt đã khó, xuyên Việt xe đạp còn khó hơn, dân nghệ sĩ + xuyên việt + xe đạp khó hơn rất rất nhiều

Em cũng đang lập nhóm, và lập cung và tìm bạn đồng hành. Hy vọng lên đường kịp thời gian.

Mong học hỏi được nhiều về kinh nghiệm ăn bờ ngủ bụi từ anh, và cả cung đường quốc lộ 1A HN - SG nữa.
Chúc anh lên đường bình an, hành trình thành công.
Mình thấy dự án của bạn cực kỳ thú vị, mình cũng dự tính hè sang năm làm 1 chuyến Xiên Vịt, kết hợp thêm du ca nữa thì thật tuyệt. Giao lưu, thỉnh thoảng đạp du ca nha. Mình tên Nguyên sđt 0973076145. Chúc hành trình khủng của chủ thớt an toàn và thành công!!!

Ron
04-08-2013, 11:25
Ngưỡng mộ 2 bạn quá, vì can đảm bước đi và thực hiện điều mà mình muốn. Mình gặp nhiều người nói ghê lắm, mà làm thì ko được như các bạn. :D

Mình cũng dự định làm 1 chuyến đi như vậy vào cuối năm nay (nhưng đi bộ và nhờ xe thôi, vì ít kinh phí).
Chúc 2 bạn khỏe để tiếp tục vững bước trên hành trình. Và nhớ cập nhật tin tức thường xuyên để mọi người hóng theo nhé!

mrlonely909
04-08-2013, 22:13
Hiện tại vì 1 số lý do khách quan nên hành trình chỉ còn 1 mình, mình đang ở Buôn Mê Thuộc, dự tính là sẽ đi lên Ngã 3 Đông Dương cách KonTum 80km vào 2 hoặc 3 ngày nữa, cần tìm bạn đồng hành đi cho an toàn, hy vọng có anh em nào tham gia đi cùng, xe máy hay xe đạp cũng được, ai tham gia được thì alo 0984227505 cho mình nhé..:)
P/s: Sẽ cập nhật bài viết sau, đang ngồi quán net nên ko up hình và cập nhật bài viết được :D

mrlonely909
04-08-2013, 22:14
Hành trình này khá gian khổ đây.

Em cũng dự tính làm hành trình: Guitar đường phố - đạp xe Xuyên Việt vào hè năm 4 ( năm tới em học năm 4 trường Kiến Trúc Tp. HCM)
Chỉ đạp từ SG ra HN thôi, còn vòng quanh Việt Nam chắc em phấn đấu đi xe máy sau khi ra trường - hè năm 5

Mục đích của chuyến đi, ngoài thách thức bản thân khám phá vẻ đẹp đất nước, còn là giao lưu các nhóm du ca và giới thiệu về trào lưu guitar đường phố suốt dải đất SG - HN.

Em cũng chủ trương ăn bờ ngủ bụi như anh, lều cá nhân, túi ngủ, bếp cồn, xe đạp, guitar em chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ nhóm thêm vài cây guitar nữa thôi là lên đường, mà khó quá.

Xuyên Việt đã khó, xuyên Việt xe đạp còn khó hơn, dân nghệ sĩ + xuyên việt + xe đạp khó hơn rất rất nhiều

Em cũng đang lập nhóm, và lập cung và tìm bạn đồng hành. Hy vọng lên đường kịp thời gian.

Mong học hỏi được nhiều về kinh nghiệm ăn bờ ngủ bụi từ anh, và cả cung đường quốc lộ 1A HN - SG nữa.
Chúc anh lên đường bình an, hành trình thành công.

Anh cũng rất thích kế hoạch của em, hy vọng năm sau nếu không vướng bận gì sẽ tham gia cùng em...:)

visaovocam
09-08-2013, 14:15
hay quá ,giá như mình cũng có thể tham gia thì tốt biết mấy

chungvu72
10-08-2013, 15:14
Sao lại bỏ qua rừng Dương của Móng Cái,bỏ qua Cao Bằng,Lạng Sơn, bỏ qua Châu Đốc ,Hà tiên ?! vậy thì không nên nói là vòng quanh ...

anhhailairai
10-08-2013, 20:07
khi nào tới Đà Nẵng vậy bạn ? mình cũng đi xe đạp 1 mình đây, bữa nay là ở Nha Trang rồi, mình đang đi theo cung này https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=211146186698353600962.0004e2f2a6ab03bb1699b

nam_giang
20-08-2013, 01:54
Chuyến đi tuyệt quá ...
Nói ra thì xấu hổ mình cũng muốn có một chuyến xuyên việt bằng xe máy mà chưa dám thử thấy các bạn đi bằng xe đạp thật sự không biết nói gì hơn ngoài 2 từ khâm phục . Đoạn Quảng Ninh - Thái Bình có qua Hải Phòng cần gì thì alo mình nhé 0944 153658

hoangtungtn1986
20-08-2013, 19:19
Tuyệt vời cho hành trình vòng quanh việt nam,rất tiếc k có sức khỏe để đi bằng xe đạp.phải lưu lại khi các bạn thực hiện xong hành trình này để chuẩn bị cho hành trình vòng qaunh vn bằng xe may của mình.chúc 2 bạn sức khỏe,gặp nhiều thuận lợi và hoàn thành mục đích.
Đi thế thì ko khó, cái khó là chi phi hơi thấp sẽ khó thực hiện được vì con người VN có nhiề thể loại mà mình cũng đã đi và đã biết đc thế nào gọi là giá trị con người. còn đây là hành trình mình đã đi và đã biết
https://www.phuot.vn/threads/46633-Xe-%C4%91a%CC%A3p-xuy%C3%AAn-Vi%C3%AA%CC%A3t-t%C6%B0%CC%80-Ha%CC%80-Giang-%C4%91%C3%AA%CC%81n-Ca%CC%80-Mau-%C4%90i-%C4%91%C3%AA%CC%89-ca%CC%89m-nh%C3%A2%CC%A3n-ti%CC%80nh-ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i

letrungtruc
21-08-2013, 11:47
quá đã :), cập nhật tới đâu rồi bạn, cho mình link nhé, thank bạn

Ron
24-08-2013, 16:03
Lâu rồi ko thấy bạn cập nhật nữa, còn tiếp tục ko vậy bạn?

mrlonely909
13-09-2013, 10:39
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình về tới sài gòn là cuối tháng 8, về tới nơi là phải lo giải quyết hậu quả của hành trình nên giờ mới có thời gian để vào đây.
Sau chuyến đi này, laptop đt đều bị hư phải bán hết làm giờ ko có máy để soạn ảnh và up ảnh, máy chụp hình mỗi đứa 1 cái nên cũng ko bik tổng hợp sao nữa. Mình xin tóm tắt lại cuộc hành trình 1 chút, sẽ cập nhật hình ảnh và thông tin chuyến đi sau.
Sau khi 2 anh em đạp tới mũi Cà Mau, xong đạp về bằng cung đường Rạch Giá- Cần Thơ- HCM. Sau đó 2 anh em đạp tiếp theo cung đường
HCM-Trảng Bàng - Đồng Xoài - Gia Nghĩa .
Khi tới Gia Nghĩa thì 2 anh em có 1 chút vấn đề khách quan nảy sinh, sau vài tiếng hội họp thì 2 anh em quyết định tách ra chia tay nhau đi.

Nói chung là 2 anh em thống nhất ý kiến trên tinh thần vui vẽ và vẫn hỗ trợ nhau về chỗ ngủ thông qua người quen chứ không phải oánh lộn sứt đầu mẻ trán rồi đi..kaka..
Mặc dù rất tiếc, không thể đi chung nhưng cũng không biết phải làm sao, vì cung đường QL 14 rất nguy hiểm nếu đi 1 mình, cộng với lịch học vào đầu tháng 9 của Lâm làm thời gian eo hẹp, nên bạn Lâm phải bắt xe đi Gia Nghĩa ra Hà Nội, đạp tiếp lên cực Bắc và đạp theo quốc lộ 1A về lại Vũng Tàu - Côn đảo - Sài gòn.
Hiện tại thì Lâm đã đạp về tới Côn Đảo. Chắc cũng sắp về tới Xì Gòn rồi.
Còn mình thì không bị ràng buộc thời gian vì xin nghỉ việc để đi luôn rồi..hehe. Sau khi chia tay thì hành trình đạp xe "vòng quanh thế giới" của mình thành hành trình vô định, thích đi đâu thì đi thôi, ko cần theo lịch trình gì nữa.
Và từ Gia Nghĩa mình đạp tiếp lên DakSong chơi 1 bữa, rồi lên Buôn Mê Thuộc chơi vài bữa, đạp tiếp ra Nha Trang chơi tiếp vài bữa nữa. Phải nói là tới đây là đuối. Vì đạp qua cái đèo Phượng Hoàng từ Dak-Mil tới Ninh Hòa, chính thức không thể đạp nổi nữa luôn. Sau khi chơi ở Nha Trang xong bắt xe về quê Quãng Ngãi, lấy xe máy anh 2 chạy ra Đà Nẵng với Huế chơi mấy bữa với mấy đứa e xong chạy về Quãng Ngãi bắt xe đò về Qui Nhơn - Nha Trang chơi tiếp nữa. Từ Nha Trang bắt xe về Sài Gòn lun, xe đạp để ngoài Quãng Ngãi anh 2 gửi vô sau.
Kết thúc chuyến hành trình vô định.
Mặc dù chuyến đi không thành công nhưng mình cũng đã học rất nhiều điều từ nhiều người và nhiều địa phương khác nhau, cũng nếm trải được cảm giác muốn bỏ cuộc nhưng không thể bỏ cuộc vì không xe đò nào chịu chở xe đạp, đành phải đạp tiếp =)). Chi tiết những gì mình học được mình sẽ chia sẽ với mọi người trong bài viết sau.
Vài bữa nữa có máy để up hình, mình sẽ viết tiếp hành trình từ miền Tây cho tới Gia Nghĩa - nơi tình yêu kết thúc.:D
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cuộc hành trình.

mrlonely909
14-09-2013, 09:04
Continue
Sau 1 đêm tại Sóc Trăng với đầy thiêu thân, sáng dậy lấy đồ đi tiếp thì ai ngờ tối qua sương lên làm đồ ướt thêm, muốn chửi ghê, thế là đành phải phơi đồ di động tiếp và đồ ướt khá nhiều làm chiếc xe giờ chỉ toàn là quần với áo, người ngoài đường vừa đi vừa nhìn cứ tưởng đi bán quần áo ...kakak
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02488.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02488.jpg.html)
Gần tới Cà Mau thì nghỉ dưỡng sức chút, tự sướng 1 bô.
P/s: vì để quên cái nón kết và cái nón bảo hiểm ở đâu đó, cũng chẳng nhớ, đành phải lấy cái áo làm khăn quàng đầu, nhìn cũng lạ lạ, được cái đỡ rát da đầu..smile
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02501.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02501.jpg.html)
Đạp tiếp và đạp tiếp, cuối cùng cũng đến cột mốc 1A 2301 cuối cùng của Việt Nam tại thị trấn Năm Căn.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02518.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02518.jpg.html)
Lúc này là đã 4h chiều, 2 anh em mới gọi cho ba của thằng bạn ở dưới đây, vì thằng bạn nói xuống đó gọi cho ba nó để ba nó sắp xếp cho đi tàu cao tốc chở qua đất mũi, thế là gọi cho chú Bắc (ba thằng bạn), chú Bắc gọi cho chú Thọ, rồi chú Thọ chú Tạ, chú Tạ gọi xuống ban quan lý tàu Cát Lái, kêu quản lý ở đó dắt lên tàu cao tốc (chỉ 1 cú gọi điện mà làm phiền nhiều người thiệt, hehe). Nhờ anh quản dắt lên và nói với chủ thuyền 2 đứa này là cháu chú Tạ nên ko ai lấy tiền vé cả..^^
Hình tự sướng trên tàu cao tốc vì 2 anh em lần đầu dc đi trên sông nước với tốc độ cao..
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02532.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02532.jpg.html)
Những căn nhà trên sông
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02544.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02544.jpg.html)
Sau khi cập bến tại đất mũi, bắt tiếp xe ôm đi ra mũi Cà Mau để chụp hình cho kịp vì lúc này đã là 5h, trời vẫn còn đủ sáng. Vừa ra tới mũi Cà Mau, ta nói cảm giác 2 anh em sướng gì đâu, chinh phục được cột mốc đầu tiên...vui kinh khủng, chụp hình búa lua xua.
1 tấm 2 anh em chụp chung.
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02592.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02592.jpg.html)
Thêm 1 tấm ở cột mốc GPS 001
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02617.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02617.jpg.html)
Chụp hình sung sướng sau là trời cũng sập tối, ra bờ kè đi dạo 1 chút, phải nói là view ở đây khá đẹp, tặng các bác 1 tấm
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02620.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02620.jpg.html)
Và thêm 1 tấm tự sướng trên bờ kè cũng khá là đẹp đối với máy compact và thằng gà mờ máy ảnh như mình..kaka
https://i1094.photobucket.com/albums/i451/tmtuyen89/Xuyen%20Viet/DSC02646.jpg (http://s1094.photobucket.com/user/tmtuyen89/media/Xuyen%20Viet/DSC02646.jpg.html)
Vì qua đầy khá trễ nên không còn tàu để quay lại, đành ở nhà của chú Mười - quản lý khu du lịch đất mũi ở đây với giá 100k/1đêm.
Ngủ thoai....z.z.z.

samy2011
26-09-2013, 14:22
zui đấy chứ..Không thành công nhưng học đựoc nhiều cái hay...

ngynvuloc
26-09-2013, 16:10
chuyến đi của anh tổng thiệt hại hết bao nhiêu vậy? Cho em tham khảo để kiểm kê tài sản năm sau mang đi 'cầm' kaka

maihai337
26-09-2013, 16:46
cập nhật thường xuyên bác nhé, Em đang muốn tháng 10 làm 1 chuyến đây chúc bác 1 ngày tốt lành, tiếp tục đóng góp nhé!