PDA

View Full Version : Bà Đen Sơn mùa mưa bão 11-12/9/ 2010. Đắm mình trong huyền thuyết.



yenthanh
27-08-2010, 16:30
Danh sách chốt đoàn:
1. Yenthanh (xế)
2. Dadat (xế)
3. Binhya (xế)
4. Kanz (xế)
5. Duy (xế)
6. Hoàn (xế)
7. Hội ( xế)
8. Tuyên (xế)
9. Zfansipan (ôm)
10. Van (ôm)
11. Xidau (ôm)
12. Diễm (ôm)
13. Ngoclam (ôm)
14. Tiêu (ôm)
15. Bipbip (ôm)
16. smalltiger (ôm)
17. Tranbac ( độc hành hiệp)

Chốt đoàn 17 thành viên.

Mình đã leo núi bà đen 1 lần vào tháng 4/2010. Nhưng vẫn muốn leo lại theo đường khác gian nan hơn (đường chùa).
Mình lập topic này chiêu mộ các nam thanh nữ tú làm lại chuyến Bà Đen Sơn ngày 11-12/9/2010
Đi bằng xe máy từ SG - Núi Bà Đen, Tây Ninh. Đi sáng sớm ngày 11/9 về chiều ngày 12/9/2010.

Đoàn khoảng 10-12 người là đẹp.
Nhóm mình đã có 5 xế + 1 ôm.
Cần tuyển thêm 1 xế + 5 ôm + 1 lều đôi (hoặc thuê)
Các mem hiện hữu sẽ trang bị 3 lều đôi + 1 lều 4 người (đủ cho đoàn 10 người). Túi ngủ các thành viên tự trang bị.

Hành trình sơ bộ:
Leo núi Bà Đen theo đường chùa và xuống đường cột cáp truyền thông.
6:00 AM xuất phát từ SG
9:00 AM đến chân núi bà đen. Gửi xe, chuẩn bị hành trang, tiếp thêm nhu yếu phẩm.
9:30 AM bắt đầu đi bộ lên chùa.
11:30 AM đến chùa, thắp hương thành kính cầu khẩn, chùa Bà Đen rất linh thiêng ( tuỳ tín ngưỡng cá nhân). Ăn trưa ( mang theo)
12:00 PM chinh phục đỉnh
16:30 lên đến đỉnh ( vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp hình hoặc vừa đi, vừa khóc vừa thở, hên sui tuỳ thời tiết và tuỳ người)
Thỏa sức ngắm cảnh, lia máy ảnh.
17:00: dựng lều chuẩn bị buổi tối (gồm cháo vịt và gỏi gà ++ những món khác nếu xách nổi) + dùng mỹ nhân kế xin nước.
19:00: Ăn tối trong các lạnh giữa mùa hè đổ lửa và giao lu với các anh bộ đội (nếu thỉnh được)

Tối ngủ lều + túi ngủ/ áo ấm ( trên núi tối rất lạnh)
Sáng 8:30 hạ san theo đường cáp truyền thông.
13:00 xuống tới chân núi.
Đi ăn (tính sau)

Dự kiến kinh phí khoảng 250k/người.

Lưu ý:
- Đường lên đỉnh núi Bà Đen theo đường chùa rất gian nan. đặc biệt vào mùa mưa. có thể chụp ếch liên lục và có đoạn phải đi bằng 4 chân. Nên trước khi bạn đăng ký tham gia phải cân nhắc kỹ về thể lực và ý chí bản thân.
- Tất cả các thành viên đều phải mang theo hành lý. Tối thiểu là 7 kgs (đối vớ bạn nữ). Đã lên núi rồi đoàn sẽ không thể quay đầu bỏ cuộc giữa đường.
- Đây là chuyến trecking đường núi tương đối nguy hiểm và ta phải tự túc và tự lo hoàn toàn và cũng không có mua bảo hiểm :D.
- Nguyên tắc của đoàn là chuẩn bị kỹ, chậm mà chắc để có thể tận hưởng được cảm giác kiệt sức, chán nản, te tua trước khi được hồi sinh.

Bạn nào muốn tham gia thì đặt gạch ở đây, lưu lại số phone và email.
Email: [email protected]
Cellphone: 0909-338-038
Nhóm sẽ off để bàn thêm vào ngày 31/8/2010 để đóng tiền và phân công nhiệm vụ.


Thông tin cơ bản về núi Bà Đen:
- Núi cao nhất vùng Đông Nam và Tây Nam Bộ. cao 986 mét so với mặt nước biển.
- Toạ lạc ở Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
- Là 1 trong những danh thắng và địa điểm hành hương thiêng liêng của các phật tử (không phải phượt tử)

yenthanh
27-08-2010, 16:31
Truyền thuyết:
Có hai truyền thuyết về sự tích Bà Ðen:
- Bà Đen là nàng Đênh , người Cao Miên
- Bà Đen là lý thị Thiên Hương Người Việt Nam


1: Bà Đen là nàng Đênh

" Tương truyền rằng, khi xưa, thuở còn là phần đất của Cao Miên, tại vùng rừng núi Tây Ninh có một viên quan trấn thủ người Miên sinh hạ được hai con: một trai tuấn tú và một gái hiền thục, tục gọi là nàng Ðênh.

Lúc nàng Ðênh 13 tuổi, có ông sư người Tàu tên là Trung Văn Danh từ Bến Cát (Thủ Dầu Một) đến vùng núi Tây Ninh tìm chùa làm nơi hoằng dương Phật pháp. Khi đến nhà quan trấn, sư ông thăm hỏi việc truyền bá đạo Phật trong vùng và dò la kiếm nơi cất chùa hành đạo. Quan trấn thủ mời nhà sư tạm nghỉ nơi nhà mình để ông thừa dịp học đạo.

Sư ông vui vẻ nhận lời và từ đó bắt đầu truyền bá Phật pháp trong gia đình quan trấn và cơ vệ đội.

Tuy tuổi trẻ nhưng sớm nhuộm màu thiền, nàng Ðênh miệt mài nghe sư ông giảng đạo. Quan trấn cũng mộ đạo nên thiết lập cho sư ông một cảnh chùa, nay còn di tích là chùa Ông Tàu, nằm về phía Ðông chân núi, phía làng Phước Hội đi lên.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nghĩ lại đã mấy năm xa cách thiện nam tín nữ Bến Cát, sư ông bèn tạm biệt quan trấn để trở về thăm cảnh cũ người xưa.

Từ ngày sư ông vắng mặt, nàng Ðênh vẫn một lòng sùng kính Phật đạo, luôn luôn lo việc hương khói trong chùa.

Vốn con nhà trâm anh, lại tuổi tới tuần cập kê, nên nhan sắc nàng Ðênh càng thêm xinh lịch, tiếng đồn khắp nơi. Quan trấn địa phương vùng Trảng Bàng có dinh đặt tại Sông Ðua thuộc làng Lộc Hưng (nay còn di tích), mới cậy mai mối hỏi cưới nàng Ðênh cho con trai trưởng của ông. Thân sinh nàng Ðênh vui vẻ tán thành. Nhưng khi nói lại cho nàng Ðênh biết thì nàng rất bối rối, chưa biết trả lời ra sao, nàng xin cha mẹ đình đãi để kịp suy nghĩ. Qua nhiều đêm trằn trọc, vì nàng Ðênh đã phát nguyện xuất gia tu hành, không thể lấy chồng, nàng quyết tâm lánh mặt. Một đêm, khi cha mẹ ngủ yên, nàng Ðênh lén ra đi tìm nơi thuận tiện để tiếp tục tu hành. Mọi việc vỡ lở ra, quan trấn cho lính đi tìm nàng Ðênh khắp nơi, kẻ băng rừng, người lên núi, mãi đến trưa, quân lính tìm thấy trong kẹt đá một khúc chân của nàng Ðênh, có lẽ nàng bị thú dữ bắt ăn thịt còn sót lại một khúc chân, vội báo về cho quan trấn rõ.

Sau khi khóc than thương tiếc, quan trấn cho mai táng khúc chân nàng Ðênh trên núi và rước thầy tụng kinh giải oan cho nàng. Dân địa phương cho rằng, nàng Ðênh chết oan như thế ắt rất linh hiển, nên từ đó, khi gặp việc gì khó khăn thì khấn vái nàng Ðênh phò hộ thì thường được toại ý.

Việc nàng Ðênh hiển linh đồn xa, nhân dân rất sùng kính nên gọi nàng là Bà Ðênh để tỏ ý tôn kính.

Thời gian trôi qua... Bao nhiêu năm sau, lúc ấy Chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đuổi theo rất gấp, từ Gia Ðịnh, Nguyễn Ánh theo đường sứ đi Tây Ninh định trốn qua Miên.

Lúc Nguyễn Ánh chạy đến Trảng Mang Chà vùng bùng binh hiện nay thì quân Tây Sơn cũng đuổi theo gần tới, nhân dân cho biết trên núi có Bà rất linh, ai cầu gì được nấy. Nguyễn Ánh liền sai quan Quản Cơ Lê văn Duyệt phi ngựa lên núi cầu Bà mách giùm cách thoát nạn và cho biết tương lai.

Trong đêm, Nguyễn Ánh được Bà hiện ra trong giấc chiêm bao cho biết cứ theo đường sứ đến Tây Ninh, vòng qua núi, lên Võ môn Tam cấp, rồi qua Xiêm cầu viện, nghiệp cả sẽ nên, còn việc ngăn đón quân Tây Sơn để Bà lo liệu giúp cho.

Sau khi Nguyễn Ánh dẹp được nhà Tây Sơn, lên ngôi vua xưng là Gia Long, Ngài nhớ ơn cũ, cho đúc tượng Bà bằng đồng đen để thờ và sắc phong cho Bà là Linh Sơn Thánh Mẫu." (Viết theo sách Nếp Cũ Hội Hè Ðình Ðám của Toan Ánh)

Dân chúng truyền nhau sự tích của Bà Ðênh, và vì kiêng úy nên gọi trại ra là Bà Ðen.

2.- Bà Ðen là Lý Thị Thiên Hương
Tại Trảng Bàng, có cô gái tên Lý thị Thiên Hương, con của ông Lý Thiên và Bà Ðặng Ngọc Phụng, người gốc ở Bình Ðịnh vào Trảng Bàng lập nghiệp. Tuy Thiên Hương không đẹp nhưng rất có duyên và có tài năng khiến nhiều người để ý. Trong làng có chàng trai Lê Sĩ Triệt, mồ côi cha mẹ, được nhà sư Trí Tân nuôi dưỡng từ nhỏ, nên có được văn hay võ giỏi.

Lúc đó, con trai của Hà Ðảnh, quan Huyện Trảng Bàng, rất bạo ngược, dùng quyền thế, tiền bạc mua chuộc Thiên Hương đem về làm thiếp nhưng không được, nên sai một thuộc hạ thân tín tên Châu Thiện cầm đầu nhóm người Miên dùng võ lực quyết bắt nàng Thiên Hương đem về cho kỳ được.

Thiên Hương bị đám côn đồ vây bắt. Giữa lúc nguy khốn thì chàng Lê Sĩ Triệt xông ra đánh đuổi, cứu được nàng. Nàng rất cảm động tạ ơn chàng, rồi về nhà thuật chuyện cho cha mẹ nàng rõ. Ðể đáp ơn chàng, cha mẹ nàng Thiên Hương gả nàng cho Lê Sĩ Triệt. Chưa kịp đám cưới thì Lê Sĩ Triệt phải tòng quân đánh Tây Sơn. Ngày chia tay, nàng ngậm ngùi nói:

- Một lời đã hứa cùng nhau, thiếp nguyện thủ tiết chờ chàng trở về. Xin chàng an tâm lên đường nghĩa vụ.

Chàng ra đi, nàng ở nhà vò võ trông chờ ngày đoàn tụ.

Một hôm nàng lên núi lễ Phật và thăm sư Trí Tân, dưỡng phụ của Lê Sĩ Triệt. Lúc về đến chơn núi, thình lình bọn Châu Thiện thấy nàng đi một mình, liền vây bắt. Nàng chạy trở lên núi nhưng bị tuyệt đường, đành nhào xuống khe núi tử tiết. Ba hôm sau, Thiên Hương báo mộng cho sư Trí Tân, trụ trì ngôi chùa trên núi. Hoà Thượng thấy Thiên Hương hiện ra nói:

- Ðệ tử là Thiên Hương 18 tuổi, chẳng may bị bọn gia nô của quan Huyện Trảng Bàng vây bắt nên phải nhào xuống khe núi tử tiết. Nhờ căn tu kiếp trước nên linh hồn được siêu thoát, dù đã 3 ngày nhưng xác vẫn còn nguyên, xin sư phụ xuống triền núi đông nam đem thi hài của đệ tử hỏa táng giùm.

Hòa Thượng làm theo lời mách bảo, tìm gặp xác của Thiên Hương, làm lễ hỏa táng chu đáo. Bọn Châu Thiện đến xem hỏa táng bị nàng Thiên Hương báo oán, khiến cho hộc máu chết liền tại chỗ.

Sau một thời gian khá lâu, Chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi, chạy lạc đến Tây Ninh, nàng Thiên Hương đến báo mộng, mách bảo Nguyễn Ánh phải qua Xiêm tá binh, sau nầy sẽ khôi phục cơ đồ, thống nhứt giang sơn.

Sự linh hiển của nàng Thiên Hương được đồn vang, dân chúng các nơi lên núi Tây Ninh cầu cúng rất đông. Lúc bấy giờ Thượng Quốc Công Lê Văn Duyệt ở Gia Ðịnh đi lên núi Tây Ninh xem xét hư thực thế nào, đến nơi nói với người khuất mặt:

- Hồn trinh nữ Thiên Hương quả có hiển linh, hãy xuất hiện cho bổn chức xem thử.

Xảy thấy một cô gái chạy đến ứng tiếng:

- Tôi là Thiên Hương đây, xin chào Thượng quan.

Thì ra Lý Thị Thiên Hương nhập vào xác của một cô gái đến nói chuyện với quan Thượng Công. Cô nói tiếp:

- Tôi xin mách trước cho Thượng quan biết, Thượng quan sau nầy sẽ được phong Thần vinh hiển, nhưng xác của Thượng Công bị hành hạ, mả bị xiềng xích, tên tuổi bị đục khoét, sau mới được minh oan.

Ngài Thượng Công Lê văn Duyệt nói:

- Bổn chức không cầu xin biết tương lai của mình mà muốn biết rõ căn do của nàng.

Hồn Thiên Hương qua miệng cô gái thuật rõ mọi việc:

- Thượng Ðế chứng lòng đoan chính của thiếp, nên cho thiếp hết đọa luân hồi và được xuống trần cứu nhơn độ thế.

Ngài Thượng Công không còn nghi ngờ gì nữa, liền dâng sớ về triều tâu rõ mọi việc.

Vua Gia Long nhớ lại chuyện bôn tẩu năm xưa, khi đến Tây Ninh, có nàng Thiên Hương hiển linh báo mộng, nên liền sai Lê Văn Duyệt lên núi ra sắc chỉ phong Lý Thị Thiên Hương là Linh Sơn Thánh Mẫu, chủ trì Linh Sơn Tiên Thạch Ðộng, cho cất điện và đúc tượng bằng đồng đen để thờ nơi núi Tây Ninh ( tiếc là sắc chỉ ấy đã bị thất lạc hic hic).Đến đời vua Bảo Đại ( ngày 19 tháng 4 năm thứ 10 Bảo Đại ) vua đã tái sắc phong cho Bà.



Kể từ đó, núi Tây Ninh được gọi là núi Linh Sơn, và để tránh gọi tên Thiên Hương, dân chúng gọi là Bà Ðen, vì tượng của Bà màu đen, và gọi núi ấy là núi Bà Ðen.

Lễ Vía Linh Sơn Thánh Mẫu được tổ chức hằng năm tại Ðiện Bà vào dịp đầu Xuân, từ ngày mùng 10 đến 15 tháng Giêng âm lịch, có hằng trăm ngàn người đến cúng vái cầu xin sự phò hộ của Bà để việc kinh doanh và việc gia đình được may mắn tốt đẹp.

(trích từ bài viết của ZzMrBoomzZ , trên trang: www.sinhvienhoasen.com)

davidpham
27-08-2010, 16:39
Chia sẻ cùng các bạn, nhóm PKM vừa rồi cũng đã leo, nhưng mà leo trong đêm, các bạn nên đem theo nhiều nước, áo mưa, áo giữ ấm, bạt là những vật dụng tối cần thiết, nếu uống được rượu thì mang theo còn gì bằng

https://www.phuot.vn/threads/9710-Nh%C3%A0-PKM-leo-n%C3%BAi-B%C3%A0-%C4%90en-h%C3%B4m-31-7-1-8-%E1%BA%A4n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-kh%E1%BA%AFc-c%E1%BB%91t-ghi-t%C3%A2m

Thân

yenthanh
27-08-2010, 16:43
Chia sẻ cùng các bạn, nhóm PKM vừa rồi cũng đã leo, nhưng mà leo trong đêm, các bạn nên đem theo nhiều nước, áo mưa, áo giữ ấm, bạt là những vật dụng tối cần thiết, nếu uống được rượu thì mang theo còn gì bằng

https://www.phuot.vn/threads/9710-Nh%C3%A0-PKM-leo-n%C3%BAi-B%C3%A0-%C4%90en-h%C3%B4m-31-7-1-8-%E1%BA%A4n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-kh%E1%BA%AFc-c%E1%BB%91t-ghi-t%C3%A2m
Thân

@ David.
Hiểu, lần trước 1 mình tớ mang theo 11 chai nước uống mà cũng không đủ uống. ớn ăn nhất là quả thồ nước.
Mình sẽ chuẩn bị kỹ và chẳng dám leo đêm. Phượt thì phượt, nhưng an toàn là an toàn.
TKS

Zfansipan
27-08-2010, 16:52
Hay quá, cho em xin 1 chân ôm trong vụ này!

Báo cáo em ko có lều ạ.

NTTHOA_LY
27-08-2010, 17:10
Haizzzzzzzzz! đã hứa rằng là sẽ tu hết tháng 9 nhưng thấy bà con đi lại thấy nôn nao. Huhu! Thèm nắng, thèm gió, thèm mưa.... thèm leo núi. Đã thế lại dòm thấy mấy anh chị nhà mình hí hửng đi nữa.

yenthanh
27-08-2010, 17:11
Hay quá, cho em xin 1 chân ôm trong vụ này!

Báo cáo em ko có lều ạ.

Cô nương nhanh chân và say mồi nhất.
Duyệt.
Yên tâm đi, có lều và có cả 1 lố để ôm. Hôm đó, anh bắt xếp hàng cho em chọn.
Nhưng phải mang đồ ấm / túi ngủ nhá.

datdat
27-08-2010, 17:15
I'm in

DAT - Xế
0908386889
[email protected]

yenthanh
27-08-2010, 17:19
Haizzzzzzzzz! đã hứa rằng là sẽ tu hết tháng 9 nhưng thấy bà con đi lại thấy nôn nao. Huhu! Thèm nắng, thèm gió, thèm mưa.... thèm leo núi. Đã thế lại dòm thấy mấy anh chị nhà mình hí hửng đi nữa.
@ Hoa,
Vào bầu sấu thì chỉ là đi dạo thôi. Leo núi bà đen là về đi không nổi đó hen.
xem xem rùi đi đi

NTTHOA_LY
27-08-2010, 17:24
Núi Bà Đen e leo một lần rồi anh ạh, chỉ có điều là mùa nắng thôi, nhưng lúc đó thì em biết cái cảm giác thế nào là chết khát và "chết nắng". Trời! nghĩ lại cái nắng Tây Ninh vẫn còn hãi đây. Em cũng chỉ dòm ngó, hóng hớt thôi chứ chưa biết đi được không anh ạ, tuần sau mới có lịch công tác tháng 9 mà.

Zfansipan
27-08-2010, 17:26
Cô nương nhanh chân và say mồi nhất.
Duyệt.
Yên tâm đi, có lều và có cả 1 lố để ôm. Hôm đó, anh bắt xếp hàng cho em chọn.
Nhưng phải mang đồ ấm / túi ngủ nhá.

Anh ạ, anh đã thương em thì thương cho chót, anh chọn xế cho em ôm, thì chọn luôn ai có túi ngủ rộng rộng cho em ngủ chung đi. Vừa ấm, vừa đỡ phải vác thêm túi ngủ (c)

Còn cái vụ 7kg là gì hả anh? Mang ít đồ ăn thôi anh. Em sợ vụ mang đồ ăn và nước lắm

yenthanh
27-08-2010, 17:48
Anh ạ, anh đã thương em thì thương cho chót, anh chọn xế cho em ôm, thì chọn luôn ai có túi ngủ rộng rộng cho em ngủ chung đi. Vừa ấm, vừa đỡ phải vác thêm túi ngủ (c)

Còn cái vụ 7kg là gì hả anh? Mang ít đồ ăn thôi anh. Em sợ vụ mang đồ ăn và nước lắm

@Zf,
7kgs là khó tránh, Nước để em uống không cũng khoảng 5kgs rùi. em định không mang gì à.

Vivian_Tiêu
27-08-2010, 18:32
à, anh Quốc Bình cũng đăng kí 1 chân nhá anh

Vivian_Tiêu
27-08-2010, 18:33
à, anh Quốc Bình cũng đăng kí 1 chân nhá anh. 6/9 có thể em chưa về kịp để off huhu

xedap3banh_83
27-08-2010, 18:41
Oh ! Cảm giác lại trở về nữa rùi . Dịp leo núi Bà lần trước nhà PKM vô tình quen 1 vài anh địa phương trên đỉnh và được rủ rê có thể 11,12/9 lại leo núi Phụng gần núi Bà câu thằn lằn nè . Vậy biết đâu trên đường về 2 nhóm gặp nhau kiếm quán nước hay quán ăn nào hàn huyên tâm sự , chắc thú vị lắm đây :D(c)

kanzzz
27-08-2010, 21:33
làm 1 vé luôn

yenthanh
27-08-2010, 21:50
à, anh Quốc Bình cũng đăng kí 1 chân nhá anh. 6/9 có thể em chưa về kịp để off huhu

@ Tiêu, ăn chơi quá đi à.
@ QB đâu, *** không vào mà đk?

yenthanh
27-08-2010, 22:00
Oh ! Cảm giác lại trở về nữa rùi . Dịp leo núi Bà lần trước nhà PKM vô tình quen 1 vài anh địa phương trên đỉnh và được rủ rê có thể 11,12/9 lại leo núi Phụng gần núi Bà câu thằn lằn nè . Vậy biết đâu trên đường về 2 nhóm gặp nhau kiếm quán nước hay quán ăn nào hàn huyên tâm sự , chắc thú vị lắm đây :D(c)

Câu thèn lèn thì chưa thử lần nào. Nhưng có nghe dân địa phương nói rằng có thể bẫy được. Mình đã học lỏm rùi, nhưng chưa thử vì chiêu này có sức tàn sát hơi lớn.
Nhưng thôi, hắn có còn bao nhiêu đâu mà thịt.
Nếu gặp đoàn PKM vào buổi trưa ngày 12/9 thì đẹp. Có thể kéo đi đâu đập phá gì đó.

yenthanh
27-08-2010, 22:02
làm 1 vé luôn

Queo căm u in

yenthanh
27-08-2010, 23:08
Núi Bà Đen e leo một lần rồi anh ạh, chỉ có điều là mùa nắng thôi, nhưng lúc đó thì em biết cái cảm giác thế nào là chết khát và "chết nắng". Trời! nghĩ lại cái nắng Tây Ninh vẫn còn hãi đây. Em cũng chỉ dòm ngó, hóng hớt thôi chứ chưa biết đi được không anh ạ, tuần sau mới có lịch công tác tháng 9 mà.

@ Chài ai, gặp cao thủ rồi. Đi đi để còn lấu ăn nữa. hia hia.

namnguyen
27-08-2010, 23:17
Nghe cái tên "Bà Đen Sơn" kỳ kỳ bạn ạ? Nửa ta nửa Tàu.

xidau
27-08-2010, 23:46
Còn chỗ cho 2 ôm ko bạn ơi? Không thì 1 xế 1 ôm cũng chơi luôn :-)
Tụi mình chưa có kinh nghiệm leo núi nào ngoại trừ lần đi bộ lên Langbiang :D

NTTHOA_LY
28-08-2010, 07:13
@ Chài ai, gặp cao thủ rồi. Đi đi để còn lấu ăn nữa. hia hia.

Anh làm e xí hổ quá đi, em mà cao thủ gì, chị Z nhà mình đấy mới là cao thủ, rèn luyện thể lực có bài bản luôn, e thì hồi năm ngoái liều mạng vác xác lên đó là e muốn tu luôn thành chính quả rồi bay xuống luôn. Nhưng bị phán là tu hết kiếp mới bay đc mà e thì e bảo con phải bay về sớm sớm còn đi lang thang các chốn nên thôi sống chết gì cũng bò xuống.
Nhà NCT thấy điểm danh các xế đi đủ rồi kìa. pé Tiêu với chi Z cũng đi nữa kìa. Huhu, em đi đập đầu vào gối e chết đây... Haizzzzzzzzzz!:shrug:

binhya
28-08-2010, 07:25
Đăng ký 1 vé luôn, xế nhé! Nếu.................

kanzzz
29-08-2010, 00:29
Còn chỗ cho 2 ôm ko bạn ơi? Không thì 1 xế 1 ôm cũng chơi luôn :-)
Tụi mình chưa có kinh nghiệm leo núi nào ngoại trừ lần đi bộ lên Langbiang :D
>>>>vậy là được 6 xế 3 ôm....thêm 3 ôm nữa là đẹp

Vivian_Tiêu
29-08-2010, 00:51
điểm danh lại đi anh kanzz, để bít chốt danh sách

sanbym
29-08-2010, 13:13
ôi bà Đen..... chuyến đi để đời của tôi
chúc các bạn lên núi và xuống núi an toàn nhé, leo ngày nha, đừng leo đêm :|

kanzzz
29-08-2010, 15:31
điểm danh lại đi anh kanzz, để bít chốt danh sách

em có vận động dc thêm ôm nào ko...

yenthanh
29-08-2010, 22:13
Nghe cái tên "Bà Đen Sơn" kỳ kỳ bạn ạ? Nửa ta nửa Tàu.

Chính xác, nhưng viết thế không sai ngữ pháp.
Vì "Bà Đen" đã trở tên riêng và địa danh. Trong thật tế, không ai sử dụng từ "Hắc Bà" đã thay từ " Bà Đen" trong trường hợp này.
Nếu ta có thể chấp nhập từ: Núi Ngũ Hành = Ngũ Hành Sơn. Thì cũng nên chấp nhận được từ " Bà Đen Sơn " bên cạnh từ "Núi Bà Đen"

nhoctheki
29-08-2010, 22:19
Được cho mình xin 1 vé leo với nha. Xế hay ôm gì cũng được. Chuẩn bị leo Phanxipang, nên cũng muốn tập leo dợt trước.
Có gì thông báo cho mình qua email: [email protected]. CP: 0908 259861.

yenthanh
29-08-2010, 22:34
Còn chỗ cho 2 ôm ko bạn ơi? Không thì 1 xế 1 ôm cũng chơi luôn :-)
Tụi mình chưa có kinh nghiệm leo núi nào ngoại trừ lần đi bộ lên Langbiang :D

@ Xidau.
Hoan Nghênh 2 bạn tham gia đoàn.
Phiền bạn lưu lại, PM vào inbox hoặc gửi email cho mình, thông báo số điện thoại và email của bạn để liên lạc.

Nếu không có, mình không thể xác nhận được. TKs

yenthanh
29-08-2010, 22:36
ôi bà Đen..... chuyến đi để đời của tôi
chúc các bạn lên núi và xuống núi an toàn nhé, leo ngày nha, đừng leo đêm :|

@ sanbym.
Cám ơn bạn. Nhóm mình sẽ cố gắng leo sớm để có thể ngắm cảnh, chụp hình và tránh leo đêm.

namnguyen
29-08-2010, 22:44
"Ngũ Hành Sơn", đều là từ Hán Việt, khác "Bà Đen Sơn" mà bạn dùng, nửa là từ Việt, nửa là từ Hán Việt.
Dĩ nhiên chả ai dùng Hắc Bà Sơn gì cả. Sao không gọi Núi Bà Đen hay Núi Bà, mà phải nửa ta nửa Tàu làm gì bạn?

yenthanh
29-08-2010, 23:12
"Ngũ Hành Sơn", đều là từ Hán Việt, khác "Bà Đen Sơn" mà bạn dùng, nửa là từ Việt, nửa là từ Hán Việt.
Dĩ nhiên chả ai dùng Hắc Bà Sơn gì cả. Sao không gọi Núi Bà Đen hay Núi Bà, mà phải nửa ta nửa Tàu làm gì bạn?

Từ "Núi" là từ thuần việt. từ "Ngũ Hành" là từ hán việt. Thế bạn nghĩ sao về từ "Núi Ngũ Hành". cũng là từ nửa ta nửa tàu.
Dẩu sao cũng cám ơn bạn góp ý. Nếu bạn muốn bàn về ngữ pháp thì ta có thể bàn ở dịp khác.

small tiger
30-08-2010, 00:06
Hình như đã chốt đoàn rồi thì phải. Sao mình k có duyên với bà Đen, 2 lần trước bận k đu theo được. Lần này thì đã muộn

yenthanh
30-08-2010, 00:09
Hình như đã chốt đoàn rồi thì phải. Sao mình k có duyên với bà Đen, 2 lần trước bận k đu theo được. Lần này thì đã muộn

@ small tiger.
Bạn là xế hay ôm?
Có xe không?
Nếu bạn vẫn có ý định, phiền lưu lại số đt. Mình sẽ cố gắng thu xếp và thông báo lại cho bạn biết.
Cám ơn.

small tiger
30-08-2010, 00:19
@ small tiger.
Bạn là xế hay ôm?
Có xe không?
Nếu bạn vẫn có ý định, phiền lưu lại số đt. Mình sẽ cố gắng thu xếp và thông báo lại cho bạn biết.
Cám ơn.

Small tiger là ôm bạn à. Mà cũng k có xe. hic hic. Mình lưu số bạn rồi nha

binhya
30-08-2010, 09:10
Vậy là đoàn cũng tạm đủ rồi, anh Yanthanh mai mốt cho cả nhà cái lịch of để bàn bạc nhe, em cũng chưa tưởng tượng cái tuor này sẽ đi như thế nào nữa!

buffalo
30-08-2010, 11:27
@Anh An Map,
cafe off ngày 7 tháng 9 đi, ngày 1 tháng 9 e chưa về mua lều kịp, mua dùm e lun nhe đại ca.

xidau
30-08-2010, 12:50
@ Xidau.
Hoan Nghênh 2 bạn tham gia đoàn.
Phiền bạn lưu lại, PM vào inbox hoặc gửi email cho mình, thông báo số điện thoại và email của bạn để liên lạc.

Nếu không có, mình không thể xác nhận được. TKs

Đã PM cho bạn :)

duturi
31-08-2010, 13:47
Chính xác, nhưng viết thế không sai ngữ pháp.
Vì "Bà Đen" đã trở tên riêng và địa danh. Trong thật tế, không ai sử dụng từ "Hắc Bà" đã thay từ " Bà Đen" trong trường hợp này.
Nếu ta có thể chấp nhập từ: Núi Ngũ Hành = Ngũ Hành Sơn. Thì cũng nên chấp nhận được từ " Bà Đen Sơn " bên cạnh từ "Núi Bà Đen"

Mình thấy rất thích chương trình của các bạn. Giá như được tham dự một lần nhưng vì còn bận bịu nhiều chuyện quá.
Còn về cái tên, cả hai người đều đúng, ở đây cũng chẳng cần cãi nhau làm gì. Tuy nhiên Ngũ Hành bản thân nó đã là âm Hán Việt nên có thêm cái gì vào cũng không sao, còn không thì cũng hơi khó nghe. Mình ở Tây Ninh thấy họ không dám gọi thành tên vậy đâu, chỉ gọi là Núi Bà thôi. Chúc mọi người đi vui vẻ, chụp nhiều ảnh đẹp và bắt được thằn lằn núi ăn thử. Nếu có một chuyến nữa, mình nhất định sẽ tham gia. Many Thanks.

helleagle
01-09-2010, 07:49
@ David.
Hiểu, lần trước 1 mình tớ mang theo 11 chai nước uống mà cũng không đủ uống. ớn ăn nhất là quả thồ nước.
Mình sẽ chuẩn bị kỹ và chẳng dám leo đêm. Phượt thì phượt, nhưng an toàn là an toàn.
TKS

Mỗi người mang 2 chai 1,5l thôi ah.... mang nhiều leo mệt lắm ah.... Tớ leo lên, leo xuống chỉ cần bi nhiêu nước, uống nhiều nước khi leo núi làm người mau mệt lắm.

yenthanh
01-09-2010, 07:55
Mình thấy rất thích chương trình của các bạn. Giá như được tham dự một lần nhưng vì còn bận bịu nhiều chuyện quá.
Còn về cái tên, cả hai người đều đúng, ở đây cũng chẳng cần cãi nhau làm gì. Tuy nhiên Ngũ Hành bản thân nó đã là âm Hán Việt nên có thêm cái gì vào cũng không sao, còn không thì cũng hơi khó nghe. Mình ở Tây Ninh thấy họ không dám gọi thành tên vậy đâu, chỉ gọi là Núi Bà thôi. Chúc mọi người đi vui vẻ, chụp nhiều ảnh đẹp và bắt được thằn lằn núi ăn thử. Nếu có một chuyến nữa, mình nhất định sẽ tham gia. Many Thanks.

@Duturi,
Mình đồng tình với bạn rằng người dân địa phương không dám gọi thành tên mà chỉ gọi là Núi Bà để tỏ lòng tôn kính. Gọi tên trực tiếp là phạm huý và xúc phạm khi Bà đã được triều đình phong kiến sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu.
Mặc khác, ở diễn đàn này, trong bối cảnh bao quát địa lý rộng khắp, thì mình buột phải ghi rõ để tránh sự hiểm lầm hoặc không rõ ràng. Vì biết đâu cũng có một nơi khác được gọi là Núi Bà ở nước ta.

Trần Bắc
01-09-2010, 13:02
Mình xin đăng ký muộn 1 vé với nhé!
mình đi xe máy nhưng xe mình chỉ đi được có 1 người
số điện thoại liên lạc: 0987776090

kanzzz
01-09-2010, 13:08
Mình xin đăng ký muộn 1 vé với nhé!
mình đi xe máy nhưng xe mình chỉ đi được có 1 người
số điện thoại liên lạc: 0987776090

<<<<<đã chốt danh sách rồi bạn ơi

kuden
01-09-2010, 13:25
Mình xin gửi 1 vài kinh nghiệm nho nhỏ leo núi Bà.
- Đi mùa này mưa nhiều nên có những dốc đá dốc đất dễ trơn trợt, nhớ mang dày có gai và đặt biệt là êm chân chút.
- Các bạn nữ sẽ rất là cực đấy.
- Lên đỉnh nếu trong đêm mà không có chút jì uống nóng thì sẽ rất lạnh.
- Các vật dụng địện thọai - máy nghe nhạc - chụp hình phải bọc ẩm thật kỷ, không thì sẽ bị mau hết pin vì đêm tối trời rất lạnh, dù không có mưa thì điểm sương - nhiệt đổ ẩm vào tầm 14-16oC.
- Đề phòng con kiến mối lúc leo và dùng tay bám vào cây--> nên ghé 37 Cao Thắng Quận 3(1 cặp 4K -- Bán giờ hành chính) .. mua Bao Tay Len có chức năng bám tốt, củng như giữ lạnh về đêm.

- Số lượng người tham gia ít chắc chắn sẽ ngủ đêm nên dùng 1 số mùng võng, bạt chống nước, áo mưa dạng bộ càng tốt đỡ cấn cáng.
- Nước là thành phần quan trọng trong suốt quá trình lên xuống nhưng phải xếp cân đối trong bao lô tránh lủng lẳng khiến mất cân bằng - mất sức lúc di chuyển: 1 người 2 chai 1.5 lít là đủ. Không đủ nước các bạn sẽ rất dể mau bị đuối khi xuống đấy, vì từ mức không khí lõang xuống mức không khí bình thường nên cơ thể sẽ điều chỉnh...và uống nước.

Chúc đoàn có chuyến đi an toàn và thành công nhé.

deny
01-09-2010, 14:54
Ngày 11-12 đoàn PKM sẽ gặp đoàn bác Yến Thanh.. nhưng chưa biết ở đâu vì có 2 phương án:

1- PKM sẽ leo núi Bà, ôn lại chuyện cũ
2- PKM sẽ đi câu thằn lằn ở núi Cậu, hẹn gặp bác Yến thanh và đoàn ở Hồ Dầu Tiếng vào khoảng 2-3h chiều ngày 12 và đi ăn bò tơ Củ Chi luôn nghen ^^

Vivian_Tiêu
01-09-2010, 15:35
nghe đồn mìnn đã được đóng tiền, chẳng bít là ai đóng, nhưng thôi kệ, cứ xù đại dzậy

nhoctheki
01-09-2010, 16:35
Trưởng đoàn oi, Mình đăng ký rồi mà sao chưa thấy tên mình trong danh sách đoàn?

minhmio
01-09-2010, 22:46
Thì ra là anh Binhya leo Núi Bà chung với đồng bọn NCT đây mà. Mãi giờ em mới biết topic này, ^^. Chậm chân rồi. Hí hí, để xem có đu bám ọp ẹp hay đu theo không nữa đây?

Zfansipan
02-09-2010, 08:23
Thì ra là anh Binhya leo Núi Bà chung với đồng bọn NCT đây mà. Mãi giờ em mới biết topic này, ^^. Chậm chân rồi. Hí hí, để xem có đu bám ọp ẹp hay đu theo không nữa đây?

Off tối thứ 2 rùi Mio à. Mà sao e lại ko biết tin nhỉ?

yenthanh
03-09-2010, 18:16
Danh sách đoàn chốt đoàn:
1. Yenthanh (xế)
2. Dadat (xế)
3. Binhya (xế)
4. Kanz (xế)
5. Duy (xế)
6. Hoàn (xế)
7. Hội ( xế)
8. Tuyên (xế)
9. Zfansipan (ôm)
10. Van (ôm)
11. Xidau (ôm)
12. Diễm (ôm)
13. Ngoclam (ôm)
14. Tiêu (ôm)
15. Bipbip (ôm)
16. smalltiger (ôm)
17. Tranbac ( độc hành hiệp)

yenthanh
03-09-2010, 18:25
Ngày 11-12 đoàn PKM sẽ gặp đoàn bác Yến Thanh.. nhưng chưa biết ở đâu vì có 2 phương án:

1- PKM sẽ leo núi Bà, ôn lại chuyện cũ
2- PKM sẽ đi câu thằn lằn ở núi Cậu, hẹn gặp bác Yến thanh và đoàn ở Hồ Dầu Tiếng vào khoảng 2-3h chiều ngày 12 và đi ăn bò tơ Củ Chi luôn nghen ^^

@ Ok,
Các bác đi câu thằn lằn đi. nếu cả 2 đoàn gặp nhau trên đỉnh hôm đó thì không biết có còn chổ ngủ không nữa đây. hehe.
Đi ăn bò tơ củ chi thì oke ngay đó mà.

yenthanh
03-09-2010, 18:28
nghe đồn mìnn đã được đóng tiền, chẳng bít là ai đóng, nhưng thôi kệ, cứ xù đại dzậy

Trời, khổ chủ đây.
Hắn mà phắng mất thì mình toi.

yenthanh
03-09-2010, 18:30
@Anh An Map,
cafe off ngày 7 tháng 9 đi, ngày 1 tháng 9 e chưa về mua lều kịp, mua dùm e lun nhe đại ca.

Đủ người rồi, nên offline ngày 31/8 rồi.

yenthanh
03-09-2010, 18:32
Mỗi người mang 2 chai 1,5l thôi ah.... mang nhiều leo mệt lắm ah.... Tớ leo lên, leo xuống chỉ cần bi nhiêu nước, uống nhiều nước khi leo núi làm người mau mệt lắm.

Đoàn mình quyết định 1 người 3 lít nước. đây là mức tối thiểu rồi.
Cám ơn bạn đã chia sẽ.

Vivian_Tiêu
03-09-2010, 21:10
5h45 mọi người tập trung ở nhà xì dầu rùi khởi hành, em sẽ đợi nhập đoàn ở ngã tư trung chánh ( cách an sương 5p đi xe) hjhj

trangmoon
03-09-2010, 22:20
hic,mình là mem mới nhưng muốn đkí 1 vé chót đi cùng mọi người có đc k vậy ^^

yenthanh
05-09-2010, 03:01
5h45 mọi người tập trung ở nhà xì dầu rùi khởi hành, em sẽ đợi nhập đoàn ở ngã tư trung chánh ( cách an sương 5p đi xe) hjhj

@ Tiêu,
Em và xế của em tập trung nhà xidau để chia đồ mang theo. không tập trung chổ khác nhé.
Check email đê

yenthanh
05-09-2010, 03:03
Trưởng đoàn oi, Mình đăng ký rồi mà sao chưa thấy tên mình trong danh sách đoàn?

@ Nhoctheki,
Đoàn chốt rồi em ạ.

yenthanh
05-09-2010, 03:04
hic,mình là mem mới nhưng muốn đkí 1 vé chót đi cùng mọi người có đc k vậy ^^

@trangmoon,
Chốt đoàn rồi bạn, đông quá sẽ khó chu toàn.

Vivian_Tiêu
05-09-2010, 08:40
check mail oi, nhưng em ở hóc môn, chạy ngược lên gò vấp rùi lát cũng đi ngang đó mà.Phí tài nguyên quá, tiết kiệm để phát triển đất nước đê

binhya
05-09-2010, 09:34
Vậy bé Tiêu phải nói với Duy để hẹn như thế nào nhe. Mà sao em không ở Q5 để Duy qua đón cho khỏe hơn không?

yenthanh
05-09-2010, 11:32
check mail oi, nhưng em ở hóc môn, chạy ngược lên gò vấp rùi lát cũng đi ngang đó mà.Phí tài nguyên quá, tiết kiệm để phát triển đất nước đê

@ Em và xế tự thu xếp đi.
Chỉ có hai điểm tập kết:
1) Nhà xidau: 5:45AM
2) Ngã tư An Sương: 6:20AM

Vivian_Tiêu
05-09-2010, 11:42
dzậy mình đợi ở An sương. Thế nhá

datdat
05-09-2010, 12:23
@all: moi ng can than, tap trung het o An Suong thi so ko du ng cho do :-( ...

yenthanh
05-09-2010, 13:31
dzậy mình đợi ở An sương. Thế nhá

@ Em lh với Zfan để tập trung 1 chổ.
Duy sẽ qua nhà xidau để chở đồ và đón em sau.

hoa mua dong
08-09-2010, 15:31
còn 2 ngày nữa... ^^

bipbipp
08-09-2010, 17:26
đợi để lê lết :">

Vivian_Tiêu
08-09-2010, 18:47
chưa bít mua giày nào nữa...nghề "phượt" cũng lắm gian nan

binhya
08-09-2010, 19:38
Theo anh thì giày bộ đội là ngon rẻ nhất!

Vivian_Tiêu
08-09-2010, 21:14
nhưng đi dc có 1 lần, chẳng lẽ bình thường vác giày đó ra mang hjhj.
đi 14 ngày về nhà mở hộp mail ra nhìn choáng lun. ^^!
Mong tới ngày đi BĐ quá, ở nhà buồn chân thế nào á

Zfansipan
08-09-2010, 21:22
nhưng đi dc có 1 lần, chẳng lẽ bình thường vác giày đó ra mang hjhj.
đi 14 ngày về nhà mở hộp mail ra nhìn choáng lun. ^^!
Mong tới ngày đi BĐ quá, ở nhà buồn chân thế nào á

Nếu còn đi phượt thì còn lên rừng lên núi, ko sợ phí đôi giày đâu em. Tuy nhiên theo chị thì cứ đi giầy nào hợp với chân mình và không trơn là được. Nếu em mua giầy bộ đội mà bây giờ chưa mua thì không nên mua nữa, còn có 2 ngày, liệu chân em có quen với đôi giầy đó trong vòng 2 ngày ko? Nên mua trước và tập đi với nó chứ không có thể bị đau chân đấy :(

binhya
09-09-2010, 08:30
nhưng đi dc có 1 lần, chẳng lẽ bình thường vác giày đó ra mang hjhj.
đi 14 ngày về nhà mở hộp mail ra nhìn choáng lun. ^^!
Mong tới ngày đi BĐ quá, ở nhà buồn chân thế nào á

Bé này mới Hà Nội về mà than buồn chân hả? Bữa đi Bà Đen cho em vác nhiều nhiều chút nhe.

let's_go
09-09-2010, 16:32
@ Em và xế tự thu xếp đi.
Chỉ có hai điểm tập kết:
1) Nhà xidau: 5:45AM
2) Ngã tư An Sương: 6:20AM

Không đi được chuyến này tiếc quá. Nhưng LetGo sẽ ra tiễn chân mọi người ở An Sương.:)

Vivian_Tiêu
09-09-2010, 21:23
Không đi được chuyến này tiếc quá. Nhưng LetGo sẽ ra tiễn chân mọi người ở An Sương.:)

hay quá, nhớ anh Gâu Gâu ^^! Chuyến này anh không đi, ai chộp hình choa em

Zfansipan
09-09-2010, 22:08
hay quá, nhớ anh Gâu Gâu ^^! Chuyến này anh không đi, ai chộp hình choa em

Híhí, lại còn vụ "ba lô và con kiến" nữa chứ, anh gâu không đi thì ai diễn vụ này với út Tiêu đây :D

@Tiêu: chọn được giày leo núi chưa em? Chị thì cứ đi giày bình thường như hôm đi Nam Cát Tiên thôi :)

Vivian_Tiêu
09-09-2010, 22:44
Có vụ cái balô mà mọi ng cứ nhắc hoài, fải để cho anh gâu gâu ngẩng mặt lên nhìn đời chứ.
@C.Giag: em mua dc jay oi. dzậy là t7 có 2 chị em mình đợi ở as thui ha chị.

minhmio
09-09-2010, 22:49
@nhà NCT: mọi người còn nợ em nhá. Nợ cái nickname á.

Vivian_Tiêu
09-09-2010, 23:03
@c.milo: thế chị vẫn chưa bít cái ''lích lem'' của mình à

minhmio
09-09-2010, 23:10
@c.milo: thế chị vẫn chưa bít cái ''lích lem'' của mình à

Có ai chịu rò rỉ thông tin cho chị đâu. Ghét thế cơ!

kanzzz
09-09-2010, 23:30
Ta mang bao tội lỗi.. nên thân ta giờ đây....phải mang 10 kí leo núi Bà Đen...ta mang bao tội lỗi..người ơi thân ta còn chi....:(

NTTHOA_LY
10-09-2010, 11:25
@all: Cả nhà đi leo núi vui vẻ, mạnh khỏe, mát mẻ và về k bị ghẻ nhá.
@Mio: Khao chị 1 chầu cafe bệt đi rồi chị tiết lộ cho. Hehe.

binhya
10-09-2010, 15:00
Mai đi rồi, mọi người nhớ chuẩn bị cho thật tốt nhé! Hẹn gặp mọi người sáng mai ở nhà bạn Xìdầu nước tương.

let's_go
10-09-2010, 19:05
Có vụ cái balô mà mọi ng cứ nhắc hoài, fải để cho anh gâu gâu ngẩng mặt lên nhìn đời chứ.


Anh không đi cũng có ối anh đòi chụp cho em mà :))
@Chị Z: chuyến này ngủ lều, có muốn làm kiến chắc cũng khó rồi =)

Zfansipan
10-09-2010, 21:25
Anh không đi cũng có ối anh đòi chụp cho em mà :))
@Chị Z: chuyến này ngủ lều, có muốn làm kiến chắc cũng khó rồi =)

Trời ơi, lều hay túi ngủ thì con kiến cũng chui vào được cơ mà, khó ở đâu mà khó :))

Vivian_Tiêu
10-09-2010, 22:25
đi ngủ thui mọi người^^ chúc ngày mai cả nhà leo núi quành tráng

hangaround
10-09-2010, 22:55
tiếc wa!! tiếc wa!! đã 2 lần bị leo "ngó" núi Bà Đen rồi. Giờ biết mới biết thông tin, trễ mất rồi. Dành chờ dịp khác. Chúc đoàn leo núi vui vẻ!!!

yenthanh
12-09-2010, 23:06
Đoàn đã đi tới nơi và về nhà an toàn.

yenthanh
12-09-2010, 23:11
Không đi được chuyến này tiếc quá. Nhưng LetGo sẽ ra tiễn chân mọi người ở An Sương.:)

Cám ơn chú Lét gâu đã nhiệt tình đứng đợi và tiễn đoàn.
Hehe, có lẽ nhờ nhiều quới nhân giúp đỡ mà mọi chiện suôn sẽ.
Cám ơn ngonchantrai, bạn Ngọc, Anh Hưng, Anh Ân, Anh Được đã tài trợ chương trình này.

binhya
13-09-2010, 08:15
Bắt đầu viết hồi ức đi mọi người ơi! Sáng nay đi làm vẫn leo cầu thang được, ôi sao mình khỏe quá.

Vivian_Tiêu
13-09-2010, 14:04
kinh nhất là khoản đi xuống cầu thang, hình như là lết chứ k thể gọi là đi đc nữa.
Thứ 3 off ở đâu đây mọi người

binhya
13-09-2010, 15:18
Em mở email đi, không thì kêu xế qua chở đi.

yenthanh
13-09-2010, 15:40
Thông báo offline.
Quán: CASBAH
57 NGUYỄN DU, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1.
Bên hông Bưu điện TP. Vào hẻm nhỏ 1m.
Tg: 19:00 14/9/2010.
Đến quán sẽ có 1 cảm giác thú vị chờ các bạn.

xidau
13-09-2010, 18:14
Em sẽ mang theo 1 đoạn dây thừng

yenthanh
13-09-2010, 18:41
Em sẽ mang theo 1 đoạn dây thừng
vấn đề là ai cột cọng dây đó cho em.