PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Thử cảm giác mạnh : Mò xuống Địa Ngục Tự lúc nửa đêm từ chiều 20/7 - 21/7



pippo208
16-07-2013, 11:09
Đang akay,con chim cú vì tuần rồi mission fail vụ chùa Địa Ngục,quyết phục thù ngay tuần tới . Ai có máu liều thì tham gia nhé. Khuyến cáo: cung ko dành cho phụ nữ có thai,sức khỏe kém,thiếu kiên trì và yếu bóng vía

*** Chùa Địa Ngục - Tam Đảo
Phương tiện :xe máy & chân bộ leo
Số lượng :6 xe full
Lịch trình :
* T7 ngày 20/07
- 13h tập trung cổng đh Ngoại Ngữ (đường Phạm Văn Đồng) 13h20 xuất phát
- 15h30 đến Tam Đảo, vi vu vãn cảnh,chụp ảnh,dạo chơi quanh thị trấn,cafe chém gió
- 18h ăn tối
- 19h30 làm thủ tục xuất nhập cảnh tại trạm Kiểm Lâm
- 20h bắt đầu trek, dự kiến 24h sẽ đặt chân đến chùa . Tìm hiểu, giao lưu, đàm đạo về ngôi chùa kỳ bí -> ngủ

* CN ngày 21/07
- 6h dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng

Đến đây có 2 option cho mọi người :
* 8h treck từ chùa về theo hướng Tây Thiên
- Xuống đến chân Tây Thiên đón xe ôm, xe buýt hoặc xe khách lên Trạm Kiểm Lâm Tam Đảo lấy xe.
* Trek ngược ra theo đường cũ

- ăn trưa, lượn 1 vòng ngắm cảnh rồi HN thẳng tiến.
- Dự kiến 6h tối có mặt ở HN, ôm hôn thắm thiết, chia tay chia chân, hẹn tái ngộ
Chỉ tuyển thêm 1 xế đến hết ngày hnay
Danh sách xế ôm

1. Tú ịn - Linh
2. Hiếu - Huyền Su Kem
3. Mạnh - Trịnh Phương
4. Nguyễn Thắng - Hương Nguyễn
5. Sơn - Phượng Trần
6. Lý Thông - Hạnh
7. Minh Du Mục - Nga
8. Anh Long - Vũ Lam
9. Thạch Sanh - Hà Phương
10. Anh Dũng - Hồng Hạnh
11. Mai mèo - bạn (dập dòm)

*** Kinh phí: 200k/1 người (bữa tối t7,bữa sáng Cn)(chưa bao gồm tiền xe từ Tây Thiên lên Tam Đảo ~ 50k/ng)
- Xăng: 40k/người - xế ôm tự chia
- Ăn sáng CN: mỳ hộp,bánh mỳ + xúc xích + dưa chuột
- Vé Trạm Kiểm Lâm: 20k/1 ng
*** Off thu tiền và chốt danh sách : 20h thứ 4 ngày 17/7/2013 tại cafe Nắng Thu 112 Thái Thịnh. SDT : 01256 200884
*** Đồ dùng cá nhân:(bắt buộc phải có)
- Áo mưa bộ, ủng đi mưa, găng tay hạt nhựa, đèn pin, túi bọc balo, bó ống quần đề phòng mấy chú vắt đáng yêu
- Mang theo túi ngủ / chăn mỏng / áo khoác tối lạnh còn có cái mà đắp
- Nhớ mang theo khóa dây, khóa càng để khóa xe.

Quân Béo
16-07-2013, 11:15
Đến đây có 2 option cho mọi người :
* 8h treck từ chùa về theo hướng Tây Thiên
- Xuống đến chân Tây Thiên đón xe ôm, xe buýt hoặc xe khách lên Trạm Kiểm Lâm Tam Đảo lấy xe.
* Trek ngược ra theo đường cũ

- ăn trưa, lượn 1 vòng ngắm cảnh rồi HN thẳng tiến.
- Dự kiến 6h tối có mặt ở HN, ôm hôn thắm thiết, chia tay chia chân, hẹn tái ngộ

*** Kinh phí: 200k/1 người (bữa tối t7,bữa sáng Cn)(chưa bao gồm tiền xe từ Tây Thiên lên Tam Đảo ~ 50k/ng)
- Xăng: 40k/người - xế ôm tự chia
- Ăn sáng CN: mỳ hộp,bánh mỳ + xúc xích + dưa chuột
- Vé Trạm Kiểm Lâm: 20k/1 ng
*** Off thu tiền và chốt danh sách : 20h thứ 4 ngày 17/7/2013 tại cafe Nắng Thu 112 Thái Thịnh. SDT : 01256 200884
*** Đồ dùng cá nhân:(bắt buộc phải có)
- Áo mưa bộ, ủng đi mưa, găng tay hạt nhựa, đèn pin, túi bọc balo, bó ống quần đề phòng mấy chú vắt đáng yêu
- Mang theo túi ngủ / chăn mỏng / áo khoác tối lạnh còn có cái mà đắp
- Nhớ mang theo khóa dây, khóa càng để khóa xe.


Cung copy đúng ko :))

EmBiDien
16-07-2013, 11:31
Mấy bữa nay trời mưa, đi trơn phải biết :D.
Mang theo ít bong băng, cồn và vài thứ để vế inh vết trầy sướt nữa vì chắc chắn sẽ có ông trượt ngã :)).
Đi từ hướng Tây Thiên sang, sang đến gần địa phận 3D thì đường bắt đầu có nhiều chỗ chênh vênh, chú ý kẻo lăn xuống vực ^_^.

Pikacku
16-07-2013, 13:11
Và nhất là với thời tiết như này mọi người nên bịt thật kín vào vì trong rừng đó rất rất nhiều vắt
Chúc mọi người đi may mắn :)

pippo208
16-07-2013, 13:34
Đã đi tiền trạm hôm CN,hôm vừa rồi ngu quá,offroad vào chùa đúng hôm trời mưa,đường xấu thôi rồi
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/35561_633905699960403_1483201183_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543123_10200271366166461_207191991_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/63998_10200271365446443_1059553943_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/994830_10200271364646423_399731713_n.jpg

EmBiDien
16-07-2013, 14:21
Kể từ 3D đến Chùa Ngục có nhiều đoạn còn có thể di chuyển "trên yên" được. Còn từ Chùa Ngục sang Tây Thiên thì xe sẽ phải "trên vai" :D

DGL
16-07-2013, 14:29
Mùa này xuống Địa Ngục thì hết ý nhở.
Nhìn đoạn đường sỏi đá trơn trượt thế kia mà xót thay cho cái mông.

Nhớ mua thêm thuốc bóp để đêm tới chùa còn xoa nhé=))

vivuqua
16-07-2013, 14:37
Vé kiểm lâm có 10k/người thui nhé:LL

pippo208
17-07-2013, 16:02
Hiện đã có 15ng đăng kí,thiếu 2 xế,bạn nào đi thì đăng kí nhanh nhé

pippo208
18-07-2013, 09:07
Lên nào,tuyển 3-4 xế

pippo208
18-07-2013, 11:01
Hiện đã tuyển thêm đc 3 xế,vẫn thiếu 1 xế,nhanh chân nào các xế

Enumal
18-07-2013, 15:01
Giờ nhà nhà, người người Địa Ngục nhờ -_-

Lop-gai-dia-hinh
18-07-2013, 16:16
Người người vào địa ngục thì còn ai lên thiên đường =))

Nembui
18-07-2013, 21:47
Long Les chia sẻ kinh nghiệm đi kìa.
Giờ nhà nhà, người người Địa Ngục nhờ -_-
Pippo: sao không để tới 22h đi nhỉ, lúc đó mí có cảm giác. Mà vào chùa không cần phải mang lều đi đâu nhá, ở đó có nhiều chỗ ngủ lắm ạ

pippo208
19-07-2013, 12:43
Long Les chia sẻ kinh nghiệm đi kìa.
Pippo: sao không để tới 22h đi nhỉ, lúc đó mí có cảm giác. Mà vào chùa không cần phải mang lều đi đâu nhá, ở đó có nhiều chỗ ngủ lắm ạ


Ở trong rừng thì 7h tối với 10 tối khác gì nhau đâu,vào đến nơi đêm là vừa :))

cuasunglamcao
19-07-2013, 21:46
thấy người ta đi mà ham hic hic.

nora
19-07-2013, 22:29
Pipo có phải là TÚ ỉn ko nhỉ ? đi về truyền kinh nghiệm cho chị với nhé :D

hukulala
20-07-2013, 08:25
cho e đăng kí đi với...!!!

Nembui
20-07-2013, 09:10
Khác nhiều Pipo à, cứ thử cái đó roài đêm tới đó nghe sự tích ao dứa thì biết.
Mùa này chắc là nhiều vắt lắm ấy nhỉ

Ở trong rừng thì 7h tối với 10 tối khác gì nhau đâu,vào đến nơi đêm là vừa :))

pippo208
22-07-2013, 13:14
Khác nhiều Pipo à, cứ thử cái đó roài đêm tới đó nghe sự tích ao dứa thì biết.
Mùa này chắc là nhiều vắt lắm ấy nhỉ

May là đoàn xuất phát lúc 7h30 và vào đến nơi 11h,dính mưa 30 phút. Được ngủ trong lán đầy đủ chăn ấm đệm êm. Đoàn sau xuất phát lúc 10h30 dính trọn cơn mưa,3h sáng vào tới nơi vạ vật quanh bếp vì hết chỗ ngủ. Cũng đủ trải nghiệm :))

Lamvu
24-07-2013, 17:28
Mùa này xuống Địa Ngục thì hết ý nhở.
Nhìn đoạn đường sỏi đá trơn trượt thế kia mà xót thay cho cái mông.

Nhớ mua thêm thuốc bóp để đêm tới chùa còn xoa nhé=))

Thế mà cả đoàn chả mông ai có vấn đề luôn, dù đi nửa đường gặp trời mưa thật :))