PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Làm việc tại Manila



huyvuvn
13-07-2013, 16:36
trước tiên em xin lỗi các admin cùng member do topic này em lập ra có lẽ ko phù hợp với các bác du lịch bụi, nếu các bác định đi "phượt" Manila thì ko nên xem tiếp, em lập topic với tư cách là 1 "công tử bột gà công nghiệp" chánh hiệu , ko hề có chút máu đi bụi nào trong người. topic nầy chủ yếu em hướng tới những bạn đang hoặc sẽ có ý định ĐI LÀM ở Manila. ngoài ra do ko có kinh nghiệm phượt nên kinh nghiệm chia sẻ nếu có chỗ nào ngu si ngô nghê mong các bác bỏ qua.

cách đây cỡ 4 tháng khi em bắt đầu tìm việc ở manila, em có search thử xem có topic nào có ai từng đi nơi đây ko. search chỉ ra 1 topic 1 bác đăng tin đổi tiền peso. thêm 1 topic nói về đi du lịch ở philipin với các thông tin trái chiều của nhiều bác... ngoài ra về philíppin toàn là topic các địa điểm du lịch boracay,davao .... search web tây thì toàn những lời đánh giá rất rùng rợn kinh hoàng khiến em cũng khá nản chí. vốn dĩ em ko có máu "phượt" như các bác, từ nhỏ dc ba má lo từ a-z, em có đi du lịch đâu cũng đi theo tua chứ ko dám liều mạng đi bụi, lần nầy lần đầu đi làm xa nên rất là lo sợ.

và thế là tới nay em cũng có gần 2 tháng làm việc tại Manila, bèn mạo muội chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống nơi đây cho những bác nào quan tâm. kính mong nhận được những góp ý khác từ các bác.

đầu tiên là về vấn đề ĂN. rất nhiều diễn đàn xứ tây, họ luôn cho rằng "rất rẻ" và "nhiều món ăn rùng rợn", những nhận định này hoàn toàn ko đúng đối với người việt chúng ta và đặc biệt ko đúng với đối tượng đi làm.
nếu các bác đi chơi tới những khu du lịch, "rất rẻ" là từ chính xác khi nói về ăn uống. em đã đến Boracay và thức ăn rẻ đến kinh ngạc, 1 li sinh tố to đùng ở 1 quán sang trọng sát bờ biển có giá cỡ 50k. trong khi đó 1 li như vậy ở 1 quán tương tự tại Nha Trang có lẽ phải cỡ 200k. 1 bữa ăn buffet no nê cũng ở nhà hàng sang có phục vụ múa lửa ngay sát bãi biển cũng tốn tổng cộng 600k, ở Nha Trang có lẽ cỡ 4-5 triệu.

tuy nhiên, 1 điều kinh ngạc ko kém là GIÁ ĐỒ ĂN NGÀY THƯỜNG ở Manila cũng chỉ rẻ hơn đôi chút, và nếu xét trên mức lương trung bình thì đồ ăn thực sự RẤT ĐẮT. Nếu bác nào tự đi chợ về nấu thì 1 tháng sẽ tốn cỡ 400-500$. đắt hơn nhiều nếu so với mức sống được cho là đắt đỏ như ở Sài Gòn.
một số bác trên phuot nói rằng fastfood như McDonald rất rẻ (!?) có lẽ bác rất giàu chứ em thấy 1 cái hamburger bé tí có giá cỡ 100peso (50k vnd) thì ko rẻ chút nào. giá ở KFC,Jolibee tại Philippin cũng ngang ngang ở VN. em ko nghĩ rằng đại đa số dân VN cho rằng KFC và Jolibee ở VN là rẻ và có thể ăn hằng ngày.

đồ ăn nói chung là rất nhạt nhẽo và đơn điệu, 1 món được coi là đặc sản là trứng vịt lộn (Balut) thì chỉ có luộc lên xong đập ra ăn, ko gia vị, và ko có đa dạng đủ kiểu nấu như ở VN. 1 món khác được dân Philippin yêu thích và ca tụng là Sisig (tai heo) cũng khá nhàm chán. Món được dân chúng ưa thích và ăn hàng ngày là gà (manok). Ở hệ thống các trạm dừng chân khắp nơi (khoảng 1km có 1 cái) gọi là ministop, có món kem khá ngon và to, giá chỉ 15peso (7.500vnd), đây là món đáng tiền nhất.
Nếu bác nào ko biết tự nấu ăn (giống như em) thì thật thảm hoạ vì các quán ăn bán những khẩu phần rất ít rau, nếu ở lâu có nguy cơ bị trĩ.
Dù là xứ đảo nhiệt đới nhưng trái cây khá mắc và đơn điệu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có xoài và dừa. Những trái cây khác bán tập trung ở lác đác vài chợ.
có nhiều cửa hàng Phở-24 và Phở Hoà , trong tất cả các khu thương mại (hypermarket, mall...) đều có , và có thể thấy ở trên đường. nhưng thực sự là dở và mắc. (tuy nhiên dân philippin lại ca tụng các món phở nhạt thếch như nước lã này). Qua đây em vô cùng nhớ hương vị cafe VN , cafe ở đây nhạt như nước lã cho đường vào.

Tiếp theo là vấn đề NGÔN NGỮ, dân xứ này dùng thứ tiếng Anh vô cùng khó nghe. Dù rằng có những nhận xét "dân Philipin biết tiếng anh rất tốt". Nếu so mặt bằng chung thì rõ ràng dân Philippin nói tiếng Anh tốt hơn VN do ở đây ai cũng nói được, từ các bác lao công trở đi, các bác bán hàng rong trên đường cho đến giữ xe quán bé tí ở ngoại ô cũng nói tiếng Anh. Nhưng nếu xét về tiếng anh chuẩn mực nơi công sở thì dân Philippin thực sự nói tiếng Anh rất tệ. Ngay cả phát thanh viên truyền hình cũng nói tiếng Anh không chuẩn. Ví dụ: two = TU , three = TỜ-RRRI , âm R phát rất mạnh tựa như người Nga vậy. -able = a-bôn-lồ , -ell = en-lờ , -tion = sồn (như kiểu người pháp) v.v... nói chung là thà họ chế ra 1 kiểu đặc trưng như Singlish vẫn còn đỡ, đằng này họ phát âm khá khó nghe.
Đó là chưa kể việc thường xuyên "pha tiếng", những người dân nói chuyện với nhau họ dùng tiếng Tagalog pha với tiếng Anh (hoặc có thể nói là tiếng Anh pha với tiếng Tagalog), có thể vừa nghe vừa đoán và hiểu được họ muốn nói gì, giao tiếp rất dễ dàng nhưng ở những môi trường làm việc đòi hỏi tiếng anh chuẩn xác thì thật là thảm hoạ.
về ngôn ngữ bản địa xứ này, tiếng Tagalog, em cho rằng đó là 1 thứ tiếng nghèo nàn do họ thường xuyên dùng tiếng Anh thay thế hoàn toàn ở nhiều từ thông dụng, ví dụ như số đếm, các câu chào hỏi, ngày tháng, thời gian, khoảng cách, 1 số trái cây,..v.v...

về vấn đề đi lại, nhận xét đầu tiên là Manila vô cùng ô nhiễm, chắc còn hơn cả Sài Gòn, nhưng rõ ràng ko nên quá lo lắng khi đọc các bình luận của các bạn tây, vì chúng ta là người việt, đã được luyện tập qua những tình huống giao thông kinh dị thường ngày. ở đây em chỉ lưu ý các bác 1 điểm là xe bus họ bật máy lạnh rất lạnh. ngoài ra ko có gì phải nói thêm về các loại qua đường hay quan sát khi đi bộ trên đường do người VN chúng ta hẳn là bậc thầy về khả năng lượn lách và ứng phó trên đường phố, cùng với khả năng chịu đựng vô hạn trước tiếng ồn và khói bụi.

phương tiện đặc trưng ở Philippin là xe Jeepney, vốn được cải tạo từ các xe Jeep của quân đội Mĩ, phần đầu là xe Jeep, phần sau nối dài có thể chở được 20 người. Nhân việc nói về xe Jeepney em có vài lời ca tụng tính trung thực và lương thiện của người dân nơi đây. Tiền được trả bằng cách chuyền tay nhau đến tay tài xế, tài xế vừa lạng lách vừa 1 tay thò ra sau (dĩ nhiên ko quay đầu lại) lấy tiền và đưa tiền thối. Giá cả là 8 peso cho 1 chặng (4k vnd), nếu qua chặng đó cứ 1km trả thêm 1peso, cái này tự mỗi người tính và đưa tài xế, tài xế ko hề đòi hỏi (1 chặng dài ngắn ra sao có sơn ở bên hông xe). Nhiều bác trên diễn đàn (và em còn thấy 1 số bài trên báo mạng) nói rằng cứ đưa 8peso là có thể ngồi cả ngày trên xe Jeepney , các bác đã "ăn gian" tiền đấy ạ, tuy nhiên "ko biết ko có tội", chỉ mong là thông tin này sẽ được các bác phượt biến đến để lần sau có chu du thành phố bằng Jeepney thì trả tiền thêm cho tài xế. - nhân đây em kể 1 cái khác để nói lên tính trung thực của người Phillipin, những gánh hàng rong bán đồ ăn như cá viên chiên , cứ 4 viên là 10peso, các bác cứ lấy que gắp ăn thoải mái, người bán ko hề đếm, cứ ăn xong bác tự nhớ đã ăn mấy viên mà trả tiền, người bán ko hề xét nét.


về vấn đề an ninh , em thấy rất an toàn, em thường xuyên đi làm về trễ, có khi 11-12g đêm và đi bằng Jeepney lên xuống nhiều chặng, giữa các chặng đó là những đoạn đi bộ trong những con đường nhỏ , tối , hơi bẩn nhưng hoàn toàn an toàn. Các tài xế Jeepney lạng lách với tốc độ cao nhưng em chưa có dịp thấy tai nạn giao thông, đường sá chia làn có con lươn rõ ràng ko giao thông hỗn hợp như VN nên tình hình chung là an toàn.

một số bác phàn nàn về sự "nói thách" khách du lịch, cụ thể là taxi sân bay. tuy nhiên em đính chính lại cho rõ là giá taxi ở Phillippin là gần như thống nhất. Khi xuống sân bay vừa ra cổng là các bác thấy những bảng chỉ dẫn "taxi terminal" to đùng, xe màu trắng (12 chỗ) và xe màu vàng (4 chỗ) (ngoài ra có nhiều xe kích cỡ khác), đều có đồng hồ, lúc đi có in biên lai ghi tên tài xế, số dt, lộ trình v.v... 1 số bác có lẽ là ngồi vào cái xe 12 chỗ sau đó về khóc thét bị lừa chứ em đi xe vàng, từ sân bay đến nơi ở là ~13km và trả khoảng 270peso (135k vnđ). còn để đón taxi dù (ko có meter) - để có giá cả thoả thuận rẻ hơn, thì các bác phải đi bộ ra khỏi khu vực sân bay, mà em nghĩ là đã đi bộ ra tới đó ắt ko phải gà để bị chém như vậy.

về tính cách người dân , người dân nơi đây rất thân thiện và hoà nhã. ở philippin tạm thời chưa có thái độ kì thị người VN , ở 1 số nhà hàng trong WC em thấy ghi câu tiếng tàu "nhớ dội nước" do dân tàu đã quá tai tiếng, hi vọng sẽ ko có 1 cái câu như vậy bằng tiếng việt.
họ ko có sự phân biệt đối xử giữa người bản địa và người nước ngoài. do đó các bác cứ thoải mái ko lo bị chặt chém. bán hàng dạo và ăn xin cũng có , nhưng chỉ cần lắc đầu 1 cái là họ bỏ đi ngay, ko chèo kéo như ở VN.

vấn đề vệ sinh cái này em có đọc nhiều phàn nàn của các bạn tây, cũng hơi sợ 1 chút nhưng qua ở rồi mới thấy té ra dân Philippin còn sạch sẽ hơn dân VN nhiều, ít ra họ ko ăn trên đống rác dưới chân ở xứ ta, tuy nhiên, các nhà vệ sinh thì thiết bị khá tệ, và thường xuyên nghẹt, hết nước hỏng hóc này nọ (dù là ở trong ks 4 sao) cho nên 1 lời khuyên nhỏ là dù có đau bụng hay mót tè cỡ nào thì các bác chịu khó bỏ ra vài giây kiểm tra trước kẻo khỏi bi đát về sau.

điện thoại và internet. RẤT CHẬM VÀ VÔ CÙNG ĐẮT. nếu bác nào có ý định cai nghiện facebook hoặc cai game online , nên ghé tới đây sống. giờ em mới nhớ đến thời xưa đánh game online , mọi người hay bảo nhau thấy thằng nào nick là "pinas" và room tên "pinoy" thì đừng vào vì siêu LAG. quả là internet xứ nầy vô cùng thảm hoạ.

vấn đề giải trí về thể thao, dân xứ này ưa thích bóng rổ và ko xem đá bóng (thật đáng buồn vì hiện nay đội tuyển quốc gia VN lại xếp hạng dưới Phillippin dù chúng ta có cổ động viên vô cùng cuồng nhiệt) các bác nghiện game có thể tham gia các club game ở Makati . các bác thích ăn chơi về đêm nhậu nhẹt hút chích đập phá tại bar thì khá buồn cho các bác vì tuy giá ko mắc bằng sàigòn như nói chung là khá chán. (cái này em ko trải nghiệm vì em ko đi bar nhưng theo lời nhiều người bạn Phillipin từng tới Sàigòn thì họ cho rằng ăn chơi bar ở Sàigòn vui hơn Manila nhiều)

Đó là đôi điều cảm nhận và kinh nghiệm của em, em sẽ còn tiếp tục post thêm sau 1 thời gian nữa.

PHM
13-07-2013, 19:21
Thông tin của bạn thật chi tiết,cận cảnh. Quả là người đang sống và làm việc tại Manila viết có khác.
Cám ơn bạn rất nhiều vì những tin đã chia sẻ. Trước mình có đọc bài của bác Poly, cũng có nhiều tin thú vị lắm.

huyvuvn
14-07-2013, 12:49
Thông tin của bạn thật chi tiết,cận cảnh. Quả là người đang sống và làm việc tại Manila viết có khác.
Cám ơn bạn rất nhiều vì những tin đã chia sẻ. Trước mình có đọc bài của bác Poly, cũng có nhiều tin thú vị lắm.

Cảm ơn bác đã đọc, em cũng có đọc bài của bác Poly, bài viết của bác ấy rất bổ ích cho dân phượt đến những nơi nổi tiếng như đảo Boracay, núi lửa Taal , Mayon... còn bài viết của em dành cho đối tượng các bác đi làm và quanh quẩn trong Manila thôi ạ. Tiêu chí của người ghé đến phượt và người xác định ở lại làm lâu dài, 2 nhu cầu khác nhau rất nhiều nên em nghĩ tuỳ vào nhu cầu của bác mà nên nghiêng về luồng thông tin nào. Ví dụ 1 bác đi phượt có thể cho rằng 1 bữa ăn 50-100k là rẻ nhưng người đi làm sẽ ko cho rằng như vậy. Hoặc người đi phượt muốn ngắm nhìn cảnh vật nên thích các cung đường lắt léo, mạo hiểm còn dân đi làm chỉ mong có đường nào thật an toàn ngắn gọn chạy 1 mạch đến chỗ làm xong về ngủ, đại loại vậy.

meomap87
16-07-2013, 11:11
Theo mình biết thì có 1 bạn nữ rất xinh trên phượt cũng đang làm việc tại Manila. Tiếc là lịch nghỉ tại VN hơi bất tiện nên ko đi Cebu với bạn này được,

bunny911
17-07-2013, 16:27
Cám ơn những thông tin hữu ích của anh ^^ trùng hợp quá em đang có ý định đi học Phil ^^
em sẽ bookmark lại để học hỏi anh dần dần :p

huyvuvn
17-07-2013, 19:17
Cám ơn những thông tin hữu ích của anh ^^ trùng hợp quá em đang có ý định đi học Phil ^^
em sẽ bookmark lại để học hỏi anh dần dần :p

Mình có 1 thắc mắc nho nhỏ là bạn đến Philippin để du học ? bạn định học gì ở đây ? mình vô cùng ngạc nhiên vì về cơ bản, trình độ giáo dục của Philippin là ngang bằng và khá nhiều ngành kĩ thuật cao họ đều thua kém VN. Bạn có thể search để thấy người VN qua Philippin làm trong các vị trí cao ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng... trong khi đó Philippin nổi tiếng là nước xuất khẩu lao động ra khắp châu Á, tại VN bạn có thể tìm thấy các lao động Philippin ở các khu công nghiệp và nhiều band nhạc ở quán bar (mà chủ thuê do "giá rẻ hơn các band nội địa) . ở Philippin chỉ cần có cái mác "Đài Loan" cũng đủ đê đi "hốt gái" ngay tại những nơi như thủ đô Manila.

Ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo, Philipin tuy có thiên chúa giáo là quốc giáo nhưng khá nhiều linh mục VN sang Philipin để thực hiện việc giảng dạy đạo.

huyvuvn
25-07-2013, 00:46
Sau bài post #1 , có một số bạn pm, kể cả add nick fb hỏi riêng thì đa số không tin những gì em nói vì có 1 số bác thâm niên trên phượt khẳng định rằng internet ở Philippin rất tốt, và giá cả sinh hoạt ăn uống nhà ở rất rẻ.
Em xin khẳng định lại 1 lần nữa là internet ở đây CỰC KÌ CHẬM và giá cả sinh hoạt HẰNG NGÀY BÌNH THƯỜNG không hề rẻ chút nào. Em đã từng đi Boracay và cũng từng nghĩ rằng internet ở đây wifi khắp nơi nhanh lẹ và giá cả ăn uống rẻ, nhưng so sánh đơn giản thế này để các bác dễ hình dung: 1 người tây đến Phú Quốc hay vào Novotel Nha Trang và nghĩ rằng VN khắp nơi đều thiên đường như thế thì đúng cũng có đúng mà sai thì cũng có sai.
Những bạn khi chọn làm việc xa nhà thì việc LIÊN LẠC với gia đình là khá quan trọng, và do đó các bạn nên thực sự cân nhắc vì em nhấn mạnh 1 lần nữa internet CỰC KÌ MẮC và CỰC KÌ CHẬM. và đồ ăn hàng ngày KO RẺ TÍ NÀO.

Sau phần trả lời chung, em xin tiếp tục chia sẻ 1 số kinh nghiệm.
- Tình hình an ninh chung là rất an toàn, chỉ có 1 số khu tai tiếng như khu Quiapo, China Town, Alabang.
- Các bác muốn đổi USD ra peso ở những quầy đổi tiền nhỏ lẻ (không phải ngân hàng) thì nên lưu ý 1 thói quen kì lạ là 10 tờ 10 đô nhỏ hơn 2 tờ 50 đô, và nhỏ hơn 1 tờ 100 đô.
- Các bác không nên cố gắng học vài từ tiếng Tagalog để giao tiếp vì khuôn mặt người VN khá giống người Philippin. Và nếu các bác nói ra tiếng Tagalog dễ họ nhầm thành dân bản xứ và sẽ nảy sinh nhiều thứ bất tiện, nên nói tiếng anh và tốt nhất là luôn miệng tự giới thiệu là người VN, người nước ngoài, sẽ được tận tình giúp đỡ.
- Nếu có bị cướp giật hoặc thấy ai bị cướp giật thì các bác NHẤT QUYẾT LÀM NGƠ COI NHƯ KO CÓ GÌ, CHẠY ĐƯỢC CÀNG XA CÀNG TỐT và ĐỪNG BAO GIỜ BÁO CẢNH SÁT, thậm chí cảnh sát có triệu tập thì nhất quyết trả lời TÔI KO BIẾT GÌ HẾT, TÔI KO BỊ GÌ HẾT, nếu trót bị mất passport thì các bác chịu khó lết đến tận ĐSQ Việt Nam trình bày.

Vì ở đây, 1 là ko cướp,ko có kiểu túng quá làm liều do dân Phil đa phần rất hiền lành lương thiện, 2 đã đi cướp đều có cả băng đông đảo và trang bị vũ khí hạng nặng, và đều quyết tâm giết sạch nhân chứng ko thương xót. và điều thứ 3 là cảnh sát xứ này cũng ko sạch sẽ gì mấy. Đó là theo lời rất nhiều người dân bản xứ nơi đây tường thuật lại. Họ nói rằng ở đây ít khi xảy ra cướp giật móc túi này nọ, mà cũng ít có ai có dịp sống sót mà kể lại việc mình bị cướp cả.

Kieulinh8x
25-07-2013, 03:52
là một người đang ở Makati xin công nhận cùng chủ top là internet và mạng đt ở đây có lẽ thua xa VN, giá cước đắt kinh mà tốc độ chậm chạp. Nhiều khi sóng đt rất chậm chờn hoặc mất hẳn.
Về Tiếng Anh của người Phil là tiếng anh Mỹ tuy nhiên có chút khác do phát âm của ng Phil tuy nhiên so với Sing hay Malay (t đã từng ở Malay) thì phần nào đó hơn hẳn k bị pha tạp nhiều.
Còn về việc vệ sinh của Manila thì tùy từng khu vực - thành phố thôi. Ra rìa ngoài thì công nhận là bẩn =.=

hoangvanphuong75
25-07-2013, 10:59
Việt Nam mình internet nếu kết hợp tốc độ và giá thì rẻ nhất thế giới! Ở Manila ngay sân bay Manila nơi Cebupacific trụ sở, đi bộ ra có cái chợ nhỏ, bán thức ăn quán ngườiPhi-China ăn rẻ như VN, Phi là nước biển bao quanh nên ăn cá rẻ, hiếm rau, fruit, gạo nhập của Vietnam mình nên tội họ không được ăn ngon, những lúc mưa bão thì tội nữa. Ở Cebu city mình được ăn cá ngừ đại dương, quán này phục vụ bình dân và bán chỉ mỗi món cá ngừ đại dương, ăn với gạo hạt gãy đôi, gãy 3, khúc cá to và trắng như thịt gà, quán rất đông, có xếp hàng chờ phục vụ, cũng ở Cebu được ăn thịt gà ta (không thấy gà CN) giá bình dân, 2 món này thì rẻ. Chắc vì gà ta rẻ, nên không nỡ bán quán mà bán gà CN thì mất khách chăng? Tiếng Anh Phi tuy hơi sion si on, nhưng nếu để mà thuê giáo viên thì họ vẫn thuê Phi hơn Sing, vì lương trả thấp, chất lượng same same, chủ vẫn thích Phi hơn. Phi có trên 7000 islands, nếu tính đổ đồng Việt Nam mình sống sướng hơn.

anvietnam
25-07-2013, 14:17
"Các bác muốn đổi USD ra peso ở những quầy đổi tiền nhỏ lẻ (không phải ngân hàng) thì nên lưu ý 1 thói quen kì lạ là 10 tờ 10 đô nhỏ hơn 2 tờ 50 đô, và nhỏ hơn 1 tờ 100 đô".
Ý này là chuyện bình thường mà, ở Việt Nam cũng thế: tỉ giá sẽ càng giảm nếu mệnh giá tờ tiền USD càng nhỏ.

Vẫn đang đọc chủ đề này của bạn, rất hữu ích. Giá có thêm vài tấm ảnh cuộc sống của dân bên đó thì tốt quá. Và, liệu mình có thể biết mặt bằng lương bên đó như thế nào, liệu có dư được nếu làm việc bên đó, so với giá cả đồ ăn, Internet... đắt như bạn nói?

huyvuvn
28-07-2013, 21:43
Vẫn đang đọc chủ đề này của bạn, rất hữu ích. Giá có thêm vài tấm ảnh cuộc sống của dân bên đó thì tốt quá. Và, liệu mình có thể biết mặt bằng lương bên đó như thế nào, liệu có dư được nếu làm việc bên đó, so với giá cả đồ ăn, Internet... đắt như bạn nói?

Em xin phép tóm gọn như sau: ở xứ này , cái gì cũng mắc và tệ, ngoại trừ ... gái. (mong admin đừng ban em). Nhiều bác từng du lịch đến Philippin và đến những nơi như Clark, về truyền miệng nhau rằng nơi đầy thật tuyệt, cái gì cũng hay, toàn các em mặt đẹp, dáng như người mẫu, phục vụ chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, rồi chuyển sang phê phán lên án VN rằng ở VN cái gì cũng mắc, kể cả cave... có lẽ nếu có biết suy nghĩ thì các bác sẽ dễ dàng tìm thấy mối liên hệ giữa việc 1 đất nước kém phát triển, cái gì cũng tệ , nên mới sinh ra 1 lực lượng các cô gái đi làm nghề mãi dâm đông đảo chất lượng cao giá rẻ.

Mặt bằng lương thì để sống thoải mái ở đây (chưa bao gồm các nhu cầu xyz) thì bác cần cỡ 1000$ trở lên 1 tháng. Em có 1 số tìm hiểu mức lương ở khu San Juan và Makati (được coi là trung tâm hiện đại nhất Manila) như sau: (1 peso = 550vnđ): thu ngân trong các cửa hiệu fastfood: 6000-7000peso/1tháng ,tạp vụ ở các siêu thị: 10000-12000peso/1tháng, bảo vệ ngân hàng: 12000-15000peso/tháng , kĩ sư xây dựng: 50000-60000peso/tháng.


nếu tính đổ đồng Việt Nam mình sống sướng hơn.

Em rất tán thành nhận định này của bác, so với đâu không biết chứ nếu so với Philippin thì rõ ràng làm việc , ăn chơi lành mạnh và sống ở VN vẫn sướng hơn rất nhiều.

Silic
28-07-2013, 23:45
Việt Nam mình internet nếu kết hợp tốc độ và giá thì rẻ nhất thế giới! Ở Manila ngay sân bay Manila nơi Cebupacific trụ sở, đi bộ ra có cái chợ nhỏ, bán thức ăn quán ngườiPhi-China ăn rẻ như VN, Phi là nước biển bao quanh nên ăn cá rẻ, hiếm rau, fruit, gạo nhập của Vietnam mình nên tội họ không được ăn ngon, những lúc mưa bão thì tội nữa. Ở Cebu city mình được ăn cá ngừ đại dương, quán này phục vụ bình dân và bán chỉ mỗi món cá ngừ đại dương, ăn với gạo hạt gãy đôi, gãy 3, khúc cá to và trắng như thịt gà, quán rất đông, có xếp hàng chờ phục vụ, cũng ở Cebu được ăn thịt gà ta (không thấy gà CN) giá bình dân, 2 món này thì rẻ. Chắc vì gà ta rẻ, nên không nỡ bán quán mà bán gà CN thì mất khách chăng? Tiếng Anh Phi tuy hơi sion si on, nhưng nếu để mà thuê giáo viên thì họ vẫn thuê Phi hơn Sing, vì lương trả thấp, chất lượng same same, chủ vẫn thích Phi hơn. Phi có trên 7000 islands, nếu tính đổ đồng Việt Nam mình sống sướng hơn.

Anh hoangvanphuong ơi, 2 quán anh nói ở Cebu tên gì vậy anh? A nhớ địa chỉ không ạ? Nếu còn thì share cho em với!!! Plzzzz :)

Mustafa
29-07-2013, 09:23
Like mạnh cho bạn. Bạn là người sống thực tế và thường xuyên ở Phil nên rõ ràng là nhận xét sẽ chuẩn hơn, chính xác hơn các bạn cưỡi máy bay xem hoa. Vì vậy, mình nghĩ topic hoàn toàn là có ích, giúp cho các bạn muốn du lịch có cái nhìn và nhận xét chính xác hơn về nới muốn đến. Như chippro ấy, đi phượt là ăn ngủ sống với dân bản địa thì có lẽ đúng nghĩa phượt hơn. Mình sẽ theo dõi liên tục topic của bạn. Thanks nhé.

hoangvanphuong75
29-07-2013, 10:04
@silic: Cebu city rộng lớn, nó cũng gọi là Metro Cebu như Metro Manila vậy, sân bay Cebu nằm trên 1 hòn đảo nhỏ, nối hòn đảo lớn trung tâm Metro Cebu bằng cây cầu bắc qua biển, anh đi qua cây cầu này từ sân bay thấy hotel là vào ở luôn, khu này giống như quận 9, có cái wet market rộng lớn, nên dạo xem họ buôn gì, bán gì, thì thấy họ bán toàn gà ta, lông đen, nên ăn ở quán ven chợ luôn. Ở đó 2 đêm, nên dạo cũng thích, còn quán cá ngừ đại dương là vô tình đang dạo, bụng đói, thấy quán ăn sao đông người vậy, vào thì thích luôn, vì trong quán có món mắt cá, món này thì đã ăn ở Saigon rồi. Không nhớ rõ tên đường, City bên đó gọi là city giống như 1 Quận lớn của mình. Đến trung tâm phải đi 2 lần Jeepney. Trong trung tâm Cebu nhiều Cathedral đẹp, có Cây Thánh Giá, nơi Chúa Jesu bị hành hình được mang về Cebu, kiểu như nhánh cây Bồ Đề Phật được ai đó mang về trồng ở nước họ. Cebu đẹp, em nên ghé cho biết, nhớ là rộng lớn, mà đích đến là center nơi có cây Thánh Giá.

Silic
29-07-2013, 22:16
@hoangvanphuong75
Dạ, em sẽ đi Cebu và qua luôn bên đảo Bohol để xem Chocolate Hill và linh trưởng Tarsier luôn anh ạ! :)
Chợ anh nói chắc là Carbon market quá. Em cũng nghe nói ở Cebu nó nhiều nhà thờ rất đẹp.

Sorry chủ thớt, làm lạc đề topic, trả lại topic cho bạn! ;)
Cảm ơn những thông tin bổ ích của bạn!!!

tranquang12a17
29-07-2013, 23:56
Mình đang sống Ở Malate, làm việc tại Ortigas (Thuộc Metro Manila). Tất cả những điều bạn nói hoàn toàn đúng. Chỉ trừ 2 điểm dân Phil khi biết mình là người nước ngoài thì thường xuyên bị chặn chém. Và trẻ em có thối quen cực xấu là xin tiền người nước ngoài, mọi lúc mọi nơi mặc dù là con nhà tử tế, và không phải là ăn xin. Khi mình từ sân bay Manila về tới Vito Cruz lúc 5AM (cebu thường bay vào rạng sáng), đồng hồ hiển thị 168 Peso, nhưng tài xế đã cãi lộn với bọn mình để đồi 200peso (100K) do không đáng nên bạn mình đã trả cho êm chuyện. Mua cái sim đt thoại 50peso, do xài đt Nokia nên yêu cầu nó cắt sim, hành động cắt sim cái phụt 3s, nó tính 30peso. Tức không chịu được chỉ tại mình nói tiếng nước ngoài. Đứng trứơc nhà ăn mì gói hảo hảo, chưa đầy 10 phút có 2 tốp nhỏ đi ngang và tạp vào xin tiền, cho 2peso (1K), không lấy, danh dự của đứa ăn xin ^^". và 1 thanh niên vào hỏi xin đồ cũ. Thiệt bá đạo.

Còn giá đồ ăn cao, độ dỡ của nó là hoàn toàn chính xác. Còn internet, nhà nâng đường truyền lên 3Mb, mỗi tháng trả nó 1tr đồng mà chậm kinh khủng.

Góp ý nhỏ nhỏ thôi, nhưng đúng Việt Nam là nơi đáng sống nhất cho các bạn.

Silic
30-07-2013, 09:56
@tranquang12a17: ở Manila bạn biết có chỗ nào ăn uống ok, giá hợp lý thì share thông tin với mọi người đi bạn.. hì hì. :)

P/s: trước giờ quan điểm của mình thích sống ở VN. Ở Vn có tiền là sướng nhất, nước ngoài thì thích du lịch thôi, nhưng vẫn thích sống ở VN nhất.

thienthien
31-07-2013, 19:12
Mình đang sống Ở Malate, làm việc tại Ortigas (Thuộc Metro Manila). Tất cả những điều bạn nói hoàn toàn đúng. Chỉ trừ 2 điểm dân Phil khi biết mình là người nước ngoài thì thường xuyên bị chặn chém. Và trẻ em có thối quen cực xấu là xin tiền người nước ngoài, mọi lúc mọi nơi mặc dù là con nhà tử tế, và không phải là ăn xin. Khi mình từ sân bay Manila về tới Vito Cruz lúc 5AM (cebu thường bay vào rạng sáng), đồng hồ hiển thị 168 Peso, nhưng tài xế đã cãi lộn với bọn mình để đồi 200peso (100K) do không đáng nên bạn mình đã trả cho êm chuyện. Mua cái sim đt thoại 50peso, do xài đt Nokia nên yêu cầu nó cắt sim, hành động cắt sim cái phụt 3s, nó tính 30peso. Tức không chịu được chỉ tại mình nói tiếng nước ngoài. Đứng trứơc nhà ăn mì gói hảo hảo, chưa đầy 10 phút có 2 tốp nhỏ đi ngang và tạp vào xin tiền, cho 2peso (1K), không lấy, danh dự của đứa ăn xin ^^". và 1 thanh niên vào hỏi xin đồ cũ. Thiệt bá đạo.

Còn giá đồ ăn cao, độ dỡ của nó là hoàn toàn chính xác. Còn internet, nhà nâng đường truyền lên 3Mb, mỗi tháng trả nó 1tr đồng mà chậm kinh khủng.

Góp ý nhỏ nhỏ thôi, nhưng đúng Việt Nam là nơi đáng sống nhất cho các bạn.

Bạn ơi đang ở đâu? Mình cũng đang ở khu Malate, trên đường Leon Guinto.

tranquang12a17
31-07-2013, 21:04
@tranquang12a17: ở Manila bạn biết có chỗ nào ăn uống ok, giá hợp lý thì share thông tin với mọi người đi bạn.. hì hì. :)

P/s: trước giờ quan điểm của mình thích sống ở VN. Ở Vn có tiền là sướng nhất, nước ngoài thì thích du lịch thôi, nhưng vẫn thích sống ở VN nhất.


Bạn ơi đang ở đâu? Mình cũng đang ở khu Malate, trên đường Leon Guinto.

Thật ra về đồ ăn, tốt nhất là bạn không nên ăn đồ ăn Phil nấu thành món, mà chỉ nên ăn như Hải Sản nướng hoặc luột. Nhưng vậy là ngon nhất. Với lại giao thông ở đây phức tạp và địa chỉ thì rất lung tung. Thậm chí bạn đứng ở đâu, hỏi bạn cũng không biết tại vì nó không tên đường và số nhà, địa chỉ cụ thể nhưng bên mình. Tốt nhất là bạn nên vào mall (trung tâm thương mại) thấy món nào mà cảm thấy có thể ăn được thì ăn. Đồ ăn thường ngày thì mắc gần gấp đôi bên mình. Đừng tưởng phil giá đồ ăn rẻ. Mắc và dở. Còn về vấn đề khác thì bạn chủ topic đã nói rồi.

Mình ở Vito Cruz, xác bạn đại học Del la san. Bạn có thể liên hệ mình qua email này: [email protected] Tại mình đi làm không được phép mang theo điện thoại mà thường xuyên check mail. Xác bên MRT Vito cruz có macdonald. Nếu bạn rãnh thì mình có thể ra đó uống nước nói chuyện chơi. hihi. Mình rất thích dân phượt.

Kokoro12
01-08-2013, 00:05
...
- Nếu có bị cướp giật hoặc thấy ai bị cướp giật thì các bác NHẤT QUYẾT LÀM NGƠ COI NHƯ KO CÓ GÌ, CHẠY ĐƯỢC CÀNG XA CÀNG TỐT và ĐỪNG BAO GIỜ BÁO CẢNH SÁT, thậm chí cảnh sát có triệu tập thì nhất quyết trả lời TÔI KO BIẾT GÌ HẾT, TÔI KO BỊ GÌ HẾT, nếu trót bị mất passport thì các bác chịu khó lết đến tận ĐSQ Việt Nam trình bày.

Vì ở đây, 1 là ko cướp,ko có kiểu túng quá làm liều do dân Phil đa phần rất hiền lành lương thiện, 2 đã đi cướp đều có cả băng đông đảo và trang bị vũ khí hạng nặng, và đều quyết tâm giết sạch nhân chứng ko thương xót. và điều thứ 3 là cảnh sát xứ này cũng ko sạch sẽ gì mấy. Đó là theo lời rất nhiều người dân bản xứ nơi đây tường thuật lại. Họ nói rằng ở đây ít khi xảy ra cướp giật móc túi này nọ, mà cũng ít có ai có dịp sống sót mà kể lại việc mình bị cướp cả.

Vấn đề an ninh như thế nầy thì thật lo ngại và đáng sợ thật, mình tuy là nam nhưng đọc tin này cảm thấy hơi lo nhiều vì năm sau tháng 3 mình đi Manila.

tungnm1505
02-08-2013, 14:55
Ui dà, ao ước đi Boracay của mình phải xem lại mất, đất nước không được an toan lắm như mình vẫn tưởng. Về phần tiếng Anh, mình đã có cơ hội làm việc với ít nhất 3 người Phil, phải nói là chủ top nói rất chuẩn, tiếng Anh mà nói cứ như tiếng dân tộc, hơi khó hiểu, vừa nghe vừa đoán, mà những người đó làm giám đốc tài chính lại những nơi mình đã làm đấy nhé, nghĩa là họ cũng có 1 nền tảng học vấn khá tốt đấy.

tudis_mr
06-08-2013, 10:46
Đọc những thông tin của bạn mình đâm ra lo lắng!Tháng 5 năm sau mình cũng đi Manila, định chỉ chơi ở Manila thôi!:( Chắc phải xem xét lại rùi!:((

duy2907
08-08-2013, 12:01
Manila chỉ nên làm chặng dừng chân 1 đêm ngày đầu và 1 ngày cuối cùng để shopping.
Shopping ở Manila rất tuyệt Sm mall thì mình đã từng trải nghiệm cảm giác hoang mang vì đi lạc trong đấy.Hoành tráng ,đủ mọi thứ bạn cần và nhân viên bán hoàng thì rất tuyệt.
Còn lại cả thành phố không có gì để bàn.Giá cả nhìn chung là khá đắt, đặc biệt là khách sạn.Mình nhớ hồi mình ở 1 hostel ở manila ( chất lượng khá tệ)nhưng tiền phòng 1 đêm nếu thêm 1 ít nữa bạn ra đảo có thể ở resort được rồi.

Thành phố thì khá lộn xộn , các khu trung tâm thì đầy rẫy những người vô gia cư ngủ trên vỉa hè, thành phố ngập tràn mùi dầu dừa( ngửi thôi đã thấy ngấy ) và mùi khét do phương tiện giao thông chạy bằng dầu diesel.
Các quán bar ở đây khá đắt và chán.Một vài bar nhạc sống có không gian mở thì vừa bước chân vào cửa chưa cần gọi đồ uống gì đã bị chart tiền nghe nhạc rồi.

Đó là ý kiến cá nhân vì mình chỉ ở đây 2 đêm, 1 đêm đầu khi đến và 1 đêm cuối trước khi bay về.Ấn tượng ban đầu không tốt rồi nên mình chọn giải pháp đi các đảo ngay ngày thứ 2.

Tóm lại,Manila chỉ nên là điểm dừng chân để mua sắm.

HNG
08-08-2013, 14:37
Năm ngoái mình có đi du lịch theo tour sang Manila, nhất trí với bạn Duy2907 là shopping ở Manila rất thích. Dù ko xác định sang đây để shopping nhưng cuối cùng mình cũng vác về nhà được tương đối thứ (đặc biệt thích đồ gốm sứ/ dụng cụ làm bếp và sách tiếng Anh)

Manila ô nhiễm, ra đường thấy xe cộ, khói dầu hơi oải, mất cả hứng tản bộ ngắm cảnh, ăn quà vặt (dù mình cũng ăn được vài món, ko đặc sắc, ăn cho biết)

Vấn đề an ninh thì với mình là bình thường, chưa gặp chuyện gì xấu (do đi tour nên ngoài di chuyển bằng xe du lịch của đoàn mình chỉ thử được taxi và đi bộ). Nói chung đi du lịch ở đâu các bạn cũng nên cẩn thận vì mình lạ nước lạ cái. Nói thẳng ra tình hình an ninh ở TpHCM cũng có tốt đâu, cướp giật thiếu gì, nhưng sống quen rồi thì thấy bình thường thôi. Bạn nào có kế hoạch du lịch Manila hay Philippines thì mình nghĩ cứ mạnh dạn mà đi, mọi người vẫn đi ầm ầm đấy thôi.

Mình cũng có vào 1 quán bar, uống bia nghe nhạc, chơi bi-a, mọi người vui vẻ nhiệt tình dù bên ngoài quán nhìn rất chán và ghê ghê :) Ca sỹ Phil giọng hay, nghe sướng tai lắm, chả khác gì vào HardRock cafe nghe nhạc mà giá thì rẻ hơn :D

huadinhsao
08-08-2013, 16:12
và thế là tới nay em cũng có gần 2 tháng làm việc tại Manila....
đầu tiên là về vấn đề ĂN. đúng như bạn nói,đồ ăn ở những quận trung tâm thì đắt,còn ở ngoài rìa và khu du lịch thì cực rẻ.nếu bạn có điều kiện về các tỉnh cách Manila 4-5 tiếng xe buýt,còn rẻ nữa.



Ở hệ thống các trạm dừng chân khắp nơi (khoảng 1km có 1 cái) gọi là ministop và 711 nữa nhé, có món kem khá ngon và to, giá chỉ 15peso (7.500vnd), đây là món đáng tiền nhất.


có nhiều cửa hàng Phở-24 và Phở Hoà - Phở Hòa và Phở Bắc bạn ơi,Phở 24h dẹp tiệm rồi...

Qua đây em vô cùng nhớ hương vị cafe VN , cafe ở đây nhạt như nước lã cho đường vào - Mời bạn hôm nào sang chỗ mình uống Cafe Higland,hương vị ko khác gì VN luôn...

Tiếp theo là vấn đề NGÔN NGỮ, dân xứ này dùng thứ tiếng Anh vô cùng khó nghe - ko hề khó nghe tí nào

tiếng Tagalog, em cho rằng đó là 1 thứ tiếng nghèo nàn - đó là ngôn ngữ của dân Phils,kết hợp tiếng Anh,tiếng Phils gốc và tiếng Tây ban nha,việc cách phát âm như bạn miêu tả là do vùng miền thôi.

về vấn đề đi lại, nhận xét đầu tiên là Manila vô cùng ô nhiễm - cái này đúng

phương tiện đặc trưng ở Philippin là xe Jeepney,ngoài ra bạn còn các lựa chọn khác là Bus,FX và Taxi.


về vấn đề an ninh , em thấy rất an toàn - chỗ nào có security là chỗ đó an toàn

cụ thể là taxi sân bay. tuy nhiên em đính chính lại cho rõ là giá taxi ở Phillippin là gần như thống nhất. Khi xuống sân bay vừa ra cổng là các bác thấy những bảng chỉ dẫn "taxi terminal" to đùng, xe màu trắng (12 chỗ) và xe màu vàng (4 chỗ) (ngoài ra có nhiều xe kích cỡ khác), đều có đồng hồ, lúc đi có in biên lai ghi tên tài xế, số dt, lộ trình v.v... 1 số bác có lẽ là ngồi vào cái xe 12 chỗ sau đó về khóc thét bị lừa chứ em đi xe vàng, từ sân bay đến nơi ở là ~13km và trả khoảng 270peso (135k vnđ). còn để đón taxi dù (ko có meter) - để có giá cả thoả thuận rẻ hơn, thì các bác phải đi bộ ra khỏi khu vực sân bay, mà em nghĩ là đã đi bộ ra tới đó ắt ko phải gà để bị chém như vậy.

về tính cách người dân , người dân nơi đây rất thân thiện và hoà nhã. ở philippin tạm thời chưa có thái độ kì thị người VN , ở 1 số nhà hàng trong WC em thấy ghi câu tiếng tàu "nhớ dội nước" do dân tàu đã quá tai tiếng, hi vọng sẽ ko có 1 cái câu như vậy bằng tiếng việt.
họ ko có sự phân biệt đối xử giữa người bản địa và người nước ngoài. do đó các bác cứ thoải mái ko lo bị chặt chém. bán hàng dạo và ăn xin cũng có , nhưng chỉ cần lắc đầu 1 cái là họ bỏ đi ngay, ko chèo kéo như ở VN.

vấn đề vệ sinh cái này em có đọc nhiều phàn nàn của các bạn tây, cũng hơi sợ 1 chút nhưng qua ở rồi mới thấy té ra dân Philippin còn sạch sẽ hơn dân VN nhiều, ít ra họ ko ăn trên đống rác dưới chân ở xứ ta, tuy nhiên, các nhà vệ sinh thì thiết bị khá tệ, và thường xuyên nghẹt, hết nước hỏng hóc này nọ (dù là ở trong ks 4 sao) cho nên 1 lời khuyên nhỏ là dù có đau bụng hay mót tè cỡ nào thì các bác chịu khó bỏ ra vài giây kiểm tra trước kẻo khỏi bi đát về sau.

điện thoại và internet. RẤT CHẬM VÀ VÔ CÙNG ĐẮT. - cái này chuẩn,3G cũng châm,hiện tại ở Manila đã có 4G LTE dùng free

vấn đề giải trí về thể thao, dân xứ này ưa thích bóng rổ và ko xem đá bóng - dân Phils rất nghiện Boxing nữa

các bác thích ăn chơi về đêm nhậu nhẹt hút chích đập phá tại bar thì khá buồn cho các bác vì tuy giá ko mắc bằng sàigòn như nói chung là khá chán. - bạn phải đi nhiều Bar ở đây thì mới biết đc.Và Bar ở đây ko hề chán mà còn vui và sôi động hơn SG nhiều.



Trên đây chỉ là góp ý 1 chút về các ý kiến mà bạn đưa ra.Có gì ko rõ,bạn có thể chỉ ra và mình có thể giải đáp cho bạn.

huadinhsao
09-08-2013, 14:24
Em xin phép tóm gọn như sau: ở xứ này , cái gì cũng mắc và tệ, ngoại trừ ... gái. Giá cả cho gái thì tùy xem bạn chi đc bao nhiêu bạn ơi...Từ giá rẻ đến người mẫu chụp ảnh cho FHM đều có thể làm đc khi bạn có đủ xèng nhé...

Mặt bằng lương thì để sống thoải mái ở đây (chưa bao gồm các nhu cầu xyz) thì bác cần cỡ 1000$ trở lên 1 tháng. Em có 1 số tìm hiểu mức lương ở khu San Juan (San Juan không phải là khu trung tâm và hiện đại) và Makati (được coi là trung tâm hiện đại nhất Manila) như sau: (1 peso = 550vnđ): thu ngân trong các cửa hiệu fastfood: 6000-7000peso/1tháng ,tạp vụ ở các siêu thị: 10000-12000peso/1tháng, bảo vệ ngân hàng: 12000-15000peso/tháng , kĩ sư xây dựng: 50000-60000peso/tháng. (đây là mức lương của người Phils,do phân cấp xã hội mạnh nên mới có sự chênh lệch cao như vậy)



rõ ràng làm việc , ăn chơi lành mạnh và sống ở VN vẫn sướng hơn Phils rất nhiều - Cái này tùy cảm nhận từng người,với mình thì VN ko = Phils nếu xét về ăn chơi lành mạnh và cuộc sống.

huadinhsao
09-08-2013, 14:33
Mình đang sống Ở Malate, làm việc tại Ortigas (Thuộc Metro Manila). - Bạn đang làm việc tại cty nào vậy?Mình cũng ở Ortigas đây.

Tất cả những điều bạn nói hoàn toàn đúng. Chỉ trừ 2 điểm dân Phil khi biết mình là người nước ngoài thì thường xuyên bị chặn chém. Và trẻ em có thối quen cực xấu là xin tiền người nước ngoài, mọi lúc mọi nơi mặc dù là con nhà tử tế, và không phải là ăn xin. Khi mình từ sân bay Manila về tới Vito Cruz lúc 5AM (cebu thường bay vào rạng sáng), đồng hồ hiển thị 168 Peso, nhưng tài xế đã cãi lộn với bọn mình để đồi 200peso (100K) do không đáng nên bạn mình đã trả cho êm chuyện. Mua cái sim đt thoại 50peso, do xài đt Nokia nên yêu cầu nó cắt sim, hành động cắt sim cái phụt 3s, nó tính 30peso. Tức không chịu được chỉ tại mình nói tiếng nước ngoài. Đứng trứơc nhà ăn mì gói hảo hảo, chưa đầy 10 phút có 2 tốp nhỏ đi ngang và tạp vào xin tiền, cho 2peso (1K), không lấy, danh dự của đứa ăn xin ^^". và 1 thanh niên vào hỏi xin đồ cũ. Thiệt bá đạo.

- Thủ đô là nơi tập trung nhiều loại thành phần sinh sống mà bạn,không tránh đc,mình gặp hàng ngày và cứ làm ngơ đi thôi.Cho dù ăn xin nhưng nếu bạn ko cho họ gì cả thì họ cũng ko chửi hay nói xấu bạn như ở VN đâu.

huadinhsao
09-08-2013, 14:47
về cơ bản, trình độ giáo dục của Philippin là ngang bằng và khá nhiều ngành kĩ thuật cao họ đều thua kém VN. - Bạn lấy thông tin này ở đâu vậy,có cơ sở kiểm chứng ko?

Bạn có thể search để thấy người VN qua Philippin làm trong các vị trí cao (bạn biết đc bao nhiêu người,theo mình đc biết thì đúng là người Việt thật,nhưng họ có quốc tịch ko phải VN bạn ơi - ở các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng... trong khi đó Philippin nổi tiếng là nước xuất khẩu lao động ra khắp châu Á, tại VN bạn có thể tìm thấy các lao động Philippin ở các khu công nghiệp và nhiều band nhạc ở quán bar (mà chủ thuê do "giá rẻ hơn các band nội địa) . ở Philippin chỉ cần có cái mác "Đài Loan" cũng đủ đê đi "hốt gái" ngay tại những nơi như thủ đô Manila. - vì ĐL và Phils cùng là đồng minh của MỸ nên có thiện cảm hơn,còn việc bạn nổ là người ĐL để tán đc gái thì chắc là ví bạn phải dày lắm...

Ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo, Philipin tuy có thiên chúa giáo là quốc giáo nhưng khá nhiều linh mục VN sang Philipin để thực hiện việc giảng dạy đạo. - khu bạn ở có rất nhiều sơ và cha người VN ở đó

huadinhsao
09-08-2013, 15:06
Bàn 1 chút về vấn đề ngôn ngữ của người dân Phils đang dùng.Ngoài tiếng phổ thông Tagalog và Tiếng Anh ra,dân Phils còn nhiều hơn 6 loại ngôn ngữ vùng miền khác,ví dụ như : Visayas,Ilongo,Ilocano,Cebuano,Campapangan,....nê n họ không tránh khỏi ngôn ngữ địa phương khi phát âm Tiếng Anh.
Tiếng Anh mà người Phils dùng là Anh-Mỹ vì chế độ giáo dục cũng như tại liệu học tập là đều theo chuẩn Mỹ hết,và Anh-Mỹ cũng là dễ nghe hơn so với Anh-Anh,Anh-Ấn hay Anh-Úc ( Malay và Sing).
Người Phils chỉ phát âm địa phương với các âm Cion (sòn) hay try,three( tờ ri),còn lại đều dễ nghe và không bị pha tạp.
Người Phils chỉ nói Taglish (Tagalog với English) khi họ trao đổi ngoài giờ làm việc thôi.Còn khi đang trong giờ làm việc thì 100% là English hết.Mình chắc chắn là bạn Huyvu đã đc training trước khi đi làm nhỉ? Mình có thể khẳng định trainer là những người phát âm Tiếng Anh chuẩn và rất rõ ràng,tính chính xác và độ chuyên nghiệp cao.Chứ kho khó nghe và khó hiểu như bạn nhận xét.Nếu khó hiểu thì làm sao bạn làm viẹc đc.
Với những bạn đang muốn tìm hiểu cơ hội học tập tại Phils,hoàn toàn đó là 1 hướng đi không tồi,học phí đắt rẻ tùy từng trường,ngành học thì tương ứng với trường mà có tiếng về ngành đó.Ví dụ: nếu bạn muốn học về IT thì chọn UP,còn về Finacial,Banking hay Econo thì nên theo học Ateneo,De La Salle,...đó là các trường trong TOP Châu Á,ngoài ra còn nhiều sự lựa chọn khác....Điều kiện và môi trường làm việc và học tập tại Manila rất tốt.

thainguu
10-08-2013, 00:37
Bàn 1 chút về vấn đề ngôn ngữ của người dân Phils đang dùng.Ngoài tiếng phổ thông Tagalog và Tiếng Anh ra,dân Phils còn nhiều hơn 6 loại ngôn ngữ vùng miền khác,ví dụ như :.................

cảm ơn bác đã cho em hiểu nhiều về Phil, em cảm thấy mấy cái nước mà dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính toàn bị cái thói dùng tiếng mẹ đẻ + tiếng Anh khi nói chuyện.

Nhưng em chắc chắn dân Phil phát âm chuẩn hơn đa phần dân Ấn Độ, dân Ấn em sợ quá, nói cái kiểu gì như tiếng Hindi ko à, đã học tiếng Anh thì ráng làm sao cho phát âm chuẩn tí, ko được như người Anh thì như giọng Mỹ là quá tốt! Mà giọng Mỹ là dễ bắt chước nhất :D Tất nhiên chỗ nào cũng có ngoại lệ, sẽ có một lượng người tiếng Anh chuẩn, ở đâu cũng thế, khi họ đã nắm bắt được giọng thì nếu họ cố gắng đọc theo là sẽ chuẩn hơn những người chỉ đơn thuần nói một cách theo bản năng...

Chỉ bất ngờ là internet ở Phil chậm, lol, ko lẽ chậm hơn Campuchia?? :LL

duy2907
12-08-2013, 09:22
Nói chung, dù theo cảm nhận của mình cuộc sống ở Vn có vẻ dễ chịu hơn Phil ( đặc biệt là Manila) nhưng phải công nhận rằng Phil phát triển hơn Vn ở rất nhiều mặt.
Ngoài những khu có vẻ hơi nhếch nhác thì thủ đô Manila cũng có những khu mà chắc vn muốn theo kịp phải phấn đấu nhiều.

Cuối cùng, đồ ăn Việt vẫn là lựa chọn tuyệt vời ông mặt trời:D

thanphong_jp
14-08-2013, 15:27
Hi,
Xin chào các bạn, mình cũng đang muốn tìm việc làm ở Phi mà không được, các bạn làm thế nào mà sang được vậy? Tìm việc bên đó có dễ cho người Việt Nam không? Làm sao để được nhận làm. Mình học Kinh tế, tiếng Anh nói tạm được, nhưng nói chung làm gì cũng được không kén chọn, miễn sao mình làm được là ok.
Nhưng bạn đi trước tư vấn giúp mình nhé
Cảm ơn các bạn

Gauluoi147
21-08-2013, 09:43
Bác chủ topic có thể cho em hỏi rằng từ thành phố Quezon em có cách nào đi ra biển gần nhất không,vì em có ý định ra biển thử xem cho biết.Lướt qua vài topic trên diễn đàn không có hướng dẫn cụ thể cho lắm :( bác nằm vùng ở đây rồi hi vọng cho em xin tý kinh nghiệm.

hoangvanphuong75
21-08-2013, 10:08
@Gauluoi147: bạn search cách đi đến Batangas ở phía nam và Olongapo (Subic) ở phía bắc, 2 nơi này cách Manila 2-3 tiếng xe.

Gauluoi147
21-08-2013, 12:08
Cảm ơn bác nhiều ;)

huadinhsao
22-08-2013, 09:44
Bác chủ topic có thể cho em hỏi rằng từ thành phố Quezon em có cách nào đi ra biển gần nhất không,vì em có ý định ra biển thử xem cho biết.Lướt qua vài topic trên diễn đàn không có hướng dẫn cụ thể cho lắm :( bác nằm vùng ở đây rồi hi vọng cho em xin tý kinh nghiệm.

Nếu chỉ để biết biển ở Phil như nào thì bác có thể đi Cavite là nơi gần nhất.Còn nếu đi ra biển để xem và có thể ăn chơi ở đó đc thì nên đi 2 nơi như bác @hoangvanphuong đã nói. Hoặc xa hơn 1 chút là Puerto Galera,cách Batangas 1h đi tàu.

getrip
28-08-2013, 15:21
internet cũng tùy khu vực..ở nhưng khu trung tâm như Makati, Ortigas, Bonifacio..thì rất ok..Còn nhưng vung ven thì hơi chậm..
Philippines đa số theo đạo công giáo nên họ đa số thân thiện và hiền.

Mình cũng nói thêm về Manila như thế này: Thực ra vùng đô thị của gọi là Metro Manila. bao gồm 17 thành phố lớn nhỏ ( trong đó thủ đô Manila chỉ là một thành phố trong 17 thành phố đó). Manila tập trung nhiều cơ quan chính phủ kiểu giông như Hà Nội, còn về đề kinh tế tài chành thì không tập trung ở Manila.

Còn nói về các trung tâm kinh tế thì Bạn phải nói đến Makati, Ortigas, Bonifacio...đây có thể nói là 3 trung tâm kinh tế tài chánh lớn của Metro Manila.
Theo mình thì 3 trung tâm này đều quy hoạch hoàn chỉnh và sạch sẽ hơn so với Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Về đi lại: ở Metro Manila có 3 tuyến xe điện MRT, LRT1 VÀ LRT 2. đều kết nối với địa điểm trung tâm ở Metro Manila.
giá vé 8 peso - 20 peso. Tùy theo chặn.

Ăn uồng: đồng ý với chủ thớt là đồ ăn rất đơn điệu và ít rau.
Chỉ có duy nhất món gà ở Mang inasal khá phù hợp với khẩu vị người Việt. Khoảng 65k bao gồm phần ăn và ly Coca, hoặc peso..+ Cơm thêm không tính tiền ăn mệt nghỉ.

Việc làm: Philippines rất nhiều công ty đặt dịch vụ thuê ngoài (Costumer Service). Nếu bạn có vốn tiếng Anh kha khá thì khả năng xin việc trong lĩnh vực này cũng không phải là không có.

Đánh giá chung: ở những trung tâm thành pố Metro Manila: như Makati, Ortigas, Bonifacio, Edwood city ở Quezon city...thì hơn Việt Nam còn ở nhưng vùng khác thì thua Việt Nam.

ps:Mình có thời gian làm việc tại Ortigas, Metro Manila 1 năm.

getrip
28-08-2013, 15:44
@tranquang12a17: ở Manila bạn biết có chỗ nào ăn uống ok, giá hợp lý thì share thông tin với mọi người đi bạn.. hì hì. :)

P/s: trước giờ quan điểm của mình thích sống ở VN. Ở Vn có tiền là sướng nhất, nước ngoài thì thích du lịch thôi, nhưng vẫn thích sống ở VN nhất.

các quán gà nướng Mang inasal: đây là hệ thống chuổi nhà hàng quản lý theo kiểu giống thức ăn nhanh fastfood nhưng là cơm với gà nướng. ăn cũng okei, giá 50 - 60k. Quán này rất phổ biển và rất dễ tìm thường có mặt ở tất cả các con phố và trung tâm mua sắm của Manila

huyvuvn
09-09-2013, 16:21
Chào các bác,

Sau 1 thời gian khá dài em quay lại topic và bổ sung 1 số trải nghiệm cá nhân về Manila. Trong thời gian qua em có đi lòng vòng khắp Manila và những tỉnh lân cận như Binan, San Pedro để có những góc nhìn khách quan hơn về đất nước này.

*** (Về tên gọi của Manila thì cái danh từ "Metro Manila" chỉ tồn tại trên giấy tờ, người dân ko ai dùng cụm từ đó cả, họ vẫn gọi Manila là 1 khu nhỏ ở gần vịnh Manila, kiểu như ngày xưa dân các quận ko phải Q1 và Q3 hay gọi khu Nguyễn Huệ - Lê Lợi là "Sài Gòn", ví dụ 1 người ở Q4 nói : Ra Sài Gòn chơi nha thì có nghĩa là ra khu đó, chứ họ đang đứng ở Q4 chính là Sài Gòn chứ đâu?!....Do đó kính mong các bác ko cần thiết phải bắt bẻ em về danh từ chỉ định) , về việc tên gọi các vùng em sẽ có phần trình bày sau.)


Ngay từ những ngày đầu, em rút ra 1 nhận xét nhưng ban đầu em cũng ko tin lắm về nhận định đó, nhưng tình cờ xem 1 chương trình trên Discovery, có 1 câu là "Người Philippin ko bao giờ tin rằng những thứ nội địa của họ là tốt", quả nhiên là như vậy. Em lấy ví dụ, người VN chúng ta có đủ loại bún, phở, miến..... và tất cả cùng có 1 từ tiếng anh là Noodle , thức ăn càng đa dạng phong phú thì càng nhiều từ riêng để chỉ chính xác.... Philippin có những món cá và thịt heo cực kì phong phú và nấu theo những kiểu rất độc và cách ăn cũng vô cùng quái lạ, ví dụ như món cá nướng chấm với cacao, thực sự là em có cố gắng search thử nhưng ko thể tìm thấy bài review nào, trong khi đó đây đúng nghĩa là 1 món đặc sản của Philippin. Họ có rất nhiều cách gọi món cá và thịt heo, gà theo cách chế biến truyền thống nhưng đều ít dùng, cứ dùng tiếng anh là pork, chicken, fish... rất đơn điệu. Trong 1 dịp đến ở nhà 1 người bạn ở vùng Binan, em đã được mẹ anh ta (vốn gốc Tây Ban Nha) nấu cho những món ăn bản địa, với cách gọi tên và cách nấu, cách ăn cực kì độc đáo.
Ngay trong cách gọi những đồ vật, số đếm, đại từ nhân xưng...., họ sẵn sàng bỏ những danh từ đa dạng phong phú để dùng tiếng anh rất đơn điệu. Món ăn cũng vậy, họ luôn cố gắng chế biến sao cho món ăn theo kiểu âu mỹ, sẵn sàng từ bỏ những truyền thống.

Ví dụ khi em vừa qua, các đồng sự dẫn em đến ngay Phở Hòa và Phở 24, chứ ko dẫn đi ăn 1 cái món đặc trưng 'Pilipinas' nào đó...(bác nào ở trên nói phở 24 dẹp tiệm thì em ko hiểu từ "dẹp tiệm" là bán cho chủ khác hay là đóng cửa hẳn? Chứ mới chủ nhật vừa rồi em đi trên đại lộ Greenhills , San Juan , và có ghé vào Megamall ở Ortigas vẫn thấy bán.)

Do đó, nếu có nhiều thời gian, các bác nên thử lùng sục vào những khu hẻm hóc, hoặc đón xe bus đến những tỉnh lân cận , càng tránh xa các khu du lịch càng tốt, để thưởng thức những món ăn đặc trưng thực sự của dân bản xứ.

Và đến đây em xin bổ sung về việc gọi tên địa danh.

Cũng như 1 số tỉnh như Bình Dương hoặc Đồng Nai, người dân ko dùng tên trên bản đồ hành chính mà dùng 1 công trình tiêu biểu (landmark) để gọi cho 1 khu vực. Do đó tốt nhất là các bác ko nên tin vào các loại bản đồ mà nên hỏi kĩ người dân. Ví dụ: bác nào muốn từ Manila đến Alabang, mà căn theo cái lộ trình xe, họ sẽ ném bác xuống cái Alabang Plaza, nó cách cái bến xe Alabang cỡ 10 phút, và vấn đề là đứng chờ xe Jeep tới rất lâu. Hoặc cũng có thể họ sẽ ném bác xuống Alabang Star Mall , nằm ở đó ko gần lắm. Điểm quái lạ là họ dùng từ Alabang để chỉ Alabang Plaza , và dùng từ "Alabang Terminal" để chỉ Alang Star Mall và dùng từ Alabang Star Mall để chỉ Alabang. Thêm 1 ví dụ nữa, nếu bác nói đến San Pedro thì họ sẽ ném bác xuống nơi gần cuối của tỉnh San Pedro tiếp giáp với Binan. Cả Binan và San Pedro đều thuộc Laguna nhưng người dân khi khai nhà cửa đều dùng 1 tên là Laguna, mặc định nếu bác nói muốn tới Laguna họ sẽ ném bác xuống Binan..... Cái đó là ở tỉnh, còn ở Manila , ví dụ nếu bác đi đến San Juan mà nói đi đến San Juan, họ sẽ ném bác đến khu Rosario , các bác phải nói là Greenhills thì họ sẽ ném bác đến San Juan dù Greenhills ko phải là 1 khu chính của San Juan..... Greenhills vừa là 1 khu thương mại vừa là tên con đường khá dài nối từ Ortigas - Pasig qua nhiều thành phố. Nếu bác đang ở phía Pasig và nói muốn đến Greenhills họ sẽ tự hiểu là bác đến San Juan ...
Đại loại vậy. Còn nhiều ví dụ khác nhưng kể dông dài sẽ gây nhàm chán.

Chuyện an ninh thì có lẽ tùy nhiều người cảm nhận, tuy nhiên nếu các bác đến những khu vực có trường đại học thì sẽ ko thấy cảnh SV đi đủng đỉnh cười nói như VN, mà cắm đầu đi thật mau, chẳng phải do ham học muốn đến lớp nhanh, mà do sợ đi chậm có kẻ chặn cướp, em đã thử nhiều lần tiến tới gần các SV và lên tiếng hỏi đường thì nhận dc những thái độ rất tiêu cực, nhẹ thì quay lại nhìn dò xét , nặng thì em SV ấy giật bắn người lên và quay lại nhìn rất sợ hãi kinh hoàng. Vâng, em dùng từ "Giật Bắn Người" là 1 miêu tả chuẩn xác, đến nỗi em cũng giật mình theo. Với số lượng nhân viên an ninh dày đặc trên đường và vũ trang đầy người, kèm theo việc khám xét đồ đạc cá nhân như vào sân bay, dù các bác chỉ bước vào siêu thị, thì các bác có thể tự đánh giá dc mức độ an ninh ở Manila.

Ngoài ra trong 1 chuyến ra sân bay tình cờ gặp 1 đoàn VN, có vài chị đã làm việc >2 năm kể về những vụ các bạn gái đi du lịch vừa xuống sân bay bị taxi sân bay lừa chạy đi lòng vòng rồi cưỡng hiếp và cướp sạch đồ đạc, may chưa giết. Nghe chuyện này em mới giật mình là lúc đi taxi thì an ninh khu ở (em ở dormitory) hoặc nếu đi từ văn phòng thì đều có nhân viên trong cty ra ghi rõ hãng taxi, giờ khởi hành, biển số và tên tài xế để sau đó gọi lại hỏi trung tâm hãng là xe đến nơi chưa - nếu ko liên lạc dc với em, ban đầu em cho rằng bọn này làm màu mè phiền phức... Nói chung cũng gọi là "cơ duyên" của mỗi người, em sống ở Sài Gòn từ mới đẻ đến nay cũng 28 năm mà chưa từng thấy tận mắt 1 vụ giết người cướp của nào, chưa từng bị CSGT "thăm hỏi".... đối với cuộc sống của em ở Manila thì cực kì an toàn, cực kỳ thanh bình, em chưa bao giờ tận mắt thấy 1 tội ác dã man nào cả. Chỉ thấy trên tivi, như giữa tháng 7 có vụ 1 băng cướp đến tấn công khu Robinson Galeria (là khu thương mại khá sầm uất ở Ortigas Center) và em thì ở trọ ngay gần đó, cũng chả biết gì, sáng ra coi tin mới thấy bắn giết rất hãi hùng. Còn vụ dân chúng kêu gọi qua facebook đi biểu tình chống tham nhũng , em cũng có thấy và ko tham gia, hôm đó em vẫn đi làm bình thường ko thấy gì khác lạ, đọc tin thì cũng thấy cảnh đánh đập rồi cảnh ông an ninh khóc lóc đã lên báo rất nổi tiếng này nọ....

Bản thân em cho rằng em sống 28 năm nay ở Sài Gòn nhưng chưa chắc đã tường tận rõ cái hẻm sau lưng nhà mình có gì thú vị đặc sắc, nên ko dám phán xét rằng thế này thế nọ, em chỉ đưa ra những điều mắt thấy tai nghe và kính mong các bác khác, dù là phượt hay là sống ở Manila lâu năm, cũng bỏ quá cho nếu cái nhìn của em ko giống với nhận định của các bác, như em đã nói, mỗi người có cái cơ duyên riêng với 1 vùng đất nào đó.

hoangvanphuong75
10-09-2013, 09:24
Bình thường mà em, Manila rộng lớn, chia thành các city nên trên giấy tờ là Metro Manila, Saigon mình cũng chuẩn bị như vậy rồi sẽ gồm các city. Sau này người các tỉnh lên thì cũng gọi nhanh là Tau đi Saigon có việc, nếu thân thiết mới chi tiết hơn Tau đi Cần Giờ hay Củ Chi city chơi.
Còn chuyện họ dẫn em đi ăn phở là họ galang em rồi, vì họ làm gì có món nước nào ngon như Phở, họ cũng thích phở nên mời, hiểu ý thích cả 2 bên.
Hệ thống jeepney quá phổ biến khắp cả nước mà giá được quy định bởi nhà nước 7-8 peso/chặng cơ bản, kiểu như xe buýt nhà mình. Thì việc em đi xe khách bỏ em xuống 1 địa danh gần như mong muốn thì cũng bình thường, em đâu phải cuốc bộ hay xe ôm tốn nhiều tiền đâu. Xã hội còn nhiều thành phần nghèo, chia sẻ kiếm sống, miễn sao quy củ thôi em.
Còn về món ăn, do họ tây hóa, do tiếng anh phổ cập, nhu cầu không chỉ phục vụ trong nước mà còn khách nước ngoài, xuất khẩu, bò thì là beef, kiểu như bò lúc lắc thì dịch chi cho rắc rối. Chưa kể Phi ảnh hưởng nhiều Spain, Mỹ.

tranquang12a17
13-09-2013, 02:44
các quán gà nướng Mang inasal: đây là hệ thống chuổi nhà hàng quản lý theo kiểu giống thức ăn nhanh fastfood nhưng là cơm với gà nướng. ăn cũng okei, giá 50 - 60k. Quán này rất phổ biển và rất dễ tìm thường có mặt ở tất cả các con phố và trung tâm mua sắm của Manila

Đúng là con gà Inasal với cơm gà kiểu singapore trong mall là ăn được. Toàn là ăn món Việt tự mình nấu. Đồ ăn Phil dở có tiếng rồi.

ballquestion
03-10-2013, 17:24
Hi bạn,
Mình cũng có qua Phi công tác và đi chơi vài lần, và có người thân sống bên đấy.
Theo mình thấy thì mặt bằng lương của họ thấp hơn của mình nếu cùng vị trí, ví dụ như quản đốc nhà máy chẳng hạn (điều này do mình có hỏi dò thử nên biết!) Thời điểm mình hỏi, anh ta nhận đc $500 thì tại HCM cùng vị trí mình biết đc tối thiểu phải là $800.
Người Phi họ lịch sự hòa nhã, vì rất có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài nên nhiều lúc họ rất hay lợi dụng bạn, đến mức điều này trở thành thói quen của dân tộc họ. Đơn cử 1 vài trường hợp tôi đã chứng kiến, ví dụ như khi bạn đưa tiền cho chị người làm dắt mấy nhóc đi ăn kêm, còn tiền thừa chị ta thường ko đưa lại cho bạn (chủ), ngay cả khi bạn hỏi thfi chị ấy sẽ nói "Xài hết rồi !" 1 cách rất tỉnh ^.^ Anh bạn tôi người Châu Âu có bạn gái Phi cũng kể thường rất hay bị lợi dụng, đặc biệt là thời gian đầu mới quen nhau !!
Và đặc biệt họ luôn luôn hỏi bạn về tiền tip, điều này chắc những bạn có đi Phi đều biết rõ.
Ngoài đường ít cự cãi với nhau, 1anh người Nhật partner của mình cũng xác nhận điều này, nhưng anh lại nói thêm, trong những trường hợp có cãi vã xô xát thì đôi lúc cũng có dùng súng bắn luôn đối phương (chứ ko đánh chém như mình)
Về vật giá thì Manila vẫn khá rẻ nếu so với HCM hay HN, nhưng đồ ăn Phi ko gần gũi với người Việt như đồ Thái, hay có sốt và vị cũng lạ, họ cực kỳ thích ăn cơm với gà chiên, và sức ăn thì hơn hẳn người Việt mình. Nếu bạn chọn món Tây Ban Nha thì sẽ không khó để có 1 quán ngon, có band nhạc chơi guitar Flamenco rất hay (người Phi rất có khiếu về đàn hát, giống như người Brazil bên Nam Mỹ) với giá phải chăng. Tôi đã từng được ăn 1 loại lươn con màu trắng bằng cỡ con trùng đất của mình, ngâm với dầu ô-liu ngon tuyệt vời tại 1 nhà hàng Tây Ban Nha.
Về cá nhân, mình thấy họ rất nể trọng người Mỹ và người Nhật. Và trong xã hội tầng lớp giàu nghèo phân chia 1 cách rõ rệt. Có những khu vực mà khu của người giàu và tầng lớp lao động chỉ cách nhau có 1 con đường chưa đến 10m, tôi đã quan sát rất nhiều lần và nhận thấy người của tầng lớp thấp hơn hiếm khi nào băng ngang đường để vào khu nhà giàu và giới quí tộc. Điều này làm mình liên tưởng phần nào đến hình ảnh xã hội phong kiến thời xưa, mặc dù có thể bạn sẽ nghĩ là mình hơi phóng đại, nhưng nếu thử 1 lần đến và quan sát bạn sẽ thấy được ngay.

Xét về vấn đề xuất khẩu lao động, có thể nói Phi là nước đứng đầu thế giới (nếu so về tỉ lệ dân số+ đầu người đi)
Trung bình 10 người Phi, sẽ có 6 người đi xuất khẩu lao động.
Cho nên nếu so về GDP, Phi vẫn hơn Vietnam nhưng không phải là nước gia công hoặc xuất khẩu nông sản như Vietnam, có thể nói Phi là nước không có nền kinh tế phát triển bền vững, 1 phần cũng là do Chính trị của họ chưa bao giờ có sự ổn định.
Đôi dòng góp ý, và cũng mong traddooori thêm thông tin với các bạn. Cheers !!

nguoitaynguyen
31-10-2013, 15:07
tình hình là trong tháng này mình chuẩn bị đi Phi,nói thật là nhiều bạn trẻ hiện tại qua Phi làm việc cho Bookie khá nhiều,lương cao nhưng đa phần các bạn ấy bảo Phi khá mất an ninh,vi nhiều bạn ăn bị giưt di động miết,Phi là đất nước của vạn đảo nên nếu có đk hãy đi khám phá các đảo thay vì cứ tập trung ở các thành phố lớn.Trên bản đồ thế giời thị Phi là trung tẩm rửa tiền toàn cầu,nên các công ty cá cược nằm ở đây rât nhiều(người quen toàn làm việc cho tụi này).......

anthichi
08-11-2013, 11:34
chào các bạn, mình cần tìm người này nên nhờ các bạn giúp đỡ
mình CẦN tìm người tên là Lý Minh Tuấn,sinh ngày:11/10/1982, số hộ chiếu B8149891, xuất cảnh ngày 7/8/2013 trên chuyến bay PR592 (SGN-MNL). Nghe nói là nó qua Phi làm customer service cho một nhà mạng banh. Các bạn cho hỏi là nó xin được VISA làm việc như vậy thì thời hạn tối đa nó ở lại Phi là bao lâu thì phải về VN xin VISA lại ? thank các bạn làm việc ở Phi nhiều lắm

nhungnguyen0000
08-11-2013, 16:23
Đúng là đang sống và làm việc tại Manila. Thông tin rất chi tiết ...

anthichi
08-11-2013, 16:44
Đúng là đang sống và làm việc tại Manila. Thông tin rất chi tiết ...

có ai có thông tin không ạ ?

TuKhuyen
14-11-2013, 14:20
Chào bạn Anthichi,

Mình không rõ lý do tại sao bạn cần tìm Lý Minh Tuấn, mình cũng ko biết người này. Tuy nhiên, theo mình hiểu thì các công ty tuyển dụng người Việt ở Phi sẽ phải tự lo visa cho người lao động. Trong thời gian thử việc (thường là 6 tháng) sẽ là tourist visa, sau đó sẽ là working visa. Working visa thường ít nhất là một năm. Visa thường làm tại Cục xuất nhập cảnh của Phi, nên đa phần ko phải về VN làm lại.
Tất nhiên có những công ty ko làm working visa cho mình (nhất là những công ty về cá độ), họ chỉ làm tourist visa.
Trên đây chỉ là một số hiểu biết của mình.

anthichi
15-11-2013, 09:58
Chào bạn Anthichi,

Mình không rõ lý do tại sao bạn cần tìm Lý Minh Tuấn, mình cũng ko biết người này. Tuy nhiên, theo mình hiểu thì các công ty tuyển dụng người Việt ở Phi sẽ phải tự lo visa cho người lao động. Trong thời gian thử việc (thường là 6 tháng) sẽ là tourist visa, sau đó sẽ là working visa. Working visa thường ít nhất là một năm. Visa thường làm tại Cục xuất nhập cảnh của Phi, nên đa phần ko phải về VN làm lại.
Tất nhiên có những công ty ko làm working visa cho mình (nhất là những công ty về cá độ), họ chỉ làm tourist visa.
Trên đây chỉ là một số hiểu biết của mình.

thank bạn rất nhiều, bạn có thể cho mình biết tên 1 số công ty cá cược ở Phi mà có tuyển nhân viên VN được ko?

TuKhuyen
15-11-2013, 10:26
Mình nghĩ là có nhiều hơn 2, nhưng có 2 công ty mình biết là Bayview và Sky Arrow.

yiyu
16-11-2013, 21:40
Thông tin rất chi tiết. Đúng là đang sinh sống là làm việc tại đây. Thanks bác nhá

diana_tse
17-11-2013, 20:59
Mọi người đang làm việc ở Manila cho mình hỏi tình hình an ninh ở Manila hiện giờ có ổn định không ạ? Vì mình dự định đi hồ Taal ngày 15/12 trước khi có chuyến bay đêm trong ngày về VN nhưng mình đang phân vân vì theo dõi báo chí mình được biết có 1 lượng lớn người dân ở các tỉnh gặp nạn sau bão được đưa đến Manila, rồi tin về 141 phạm nhân trốn thoát khỏi nhà tù ở Tacloban nữa nên mình thấy hơi lo, sợ tình hình phức tạp quá mà mình đi có 1 mình :( rất mong nhận được sự phản hồi của các bạn để mình thay đổi lại lịch trình cho phù hợp hơn, đặc biệt là an toàn phải đặt lên trên hết trong bối cảnh như bây giờ :(

lịch trình tạm thời của mình là:

11/12: SG-MNL, dạo loanh quanh MNL nếu thấy ổn, không thì ở trong Hostel chờ ngày 12 ra sân bay
12 & 13/12: MNL-Caticlan
14/12: Kalibo-MNL
15/12: Tagaytay và hồ Taal (mình đang phân vân ngày này, không biết có nên đi không hay là ở lại Boracay)

Cảm ơn các bạn rất nhiều ^_^

TuKhuyen
18-11-2013, 07:57
Chào bạn,
Mình cũng không dám chắc chắc an ninh ở toàn bộ Manila đang thế nào, cá nhân mình đang sống thì vẫn đi làm, đi chơi, đi public market bình thường. Mình cũng chưa nghe bạn bè, người quen phản ảnh là an ninh của Manila có thay đổi sau bão.

diana_tse
18-11-2013, 08:27
Chào bạn,
Mình cũng không dám chắc chắc an ninh ở toàn bộ Manila đang thế nào, cá nhân mình đang sống thì vẫn đi làm, đi chơi, đi public market bình thường. Mình cũng chưa nghe bạn bè, người quen phản ảnh là an ninh của Manila có thay đổi sau bão.

Cám ơn bạn, bạn cũng không chắc chắn được thì chắc mình sẽ phải thay đổi lịch trình rồi :(

Ps: tình hình là chưa có vé rẻ cho chặng Kalibo-Manila, phải tiếp tục chờ rồi :( thôi tới đâu hay tới đó vậy :(

thienphong2704
19-11-2013, 19:48
ngày mốt mình theo đoàn qua đó rồi đi xuống vùng bị bão, mà nghe nói họ bắn nhau vì 2 lit nước @@

saigonsquirrel
19-11-2013, 22:18
Qua lời miêu tả của chủ topic thì có vẻ khác biệt giữa thành phố ở VN và Manila là không lớn, có thể chỉ là khác biệt về ẩm thực và... internet :). Thực ra trước giờ mình nghĩ thì các đô thị ở Philipines và VN không khác nhau là mấy vì kinh tế hai nước hiện tại cũng sêm sêm nhau.

TuKhuyen
20-11-2013, 12:26
Theo mình nghĩ, sự khác biệt giữa thành phố ở VN và Manila nằm ở chỗ:
+ Ở Manila, siêu thị (mall) nhiều hơn chợ dân sinh và các cửa hàng nhỏ lẻ. Ở VN, người Việt vẫn thường hay đi chợ hay vào cửa hàng bên đường để mua đồ (thực phẩm, đồ dùng, quần áo) hơn là vào Big C hay Vincom mua. Lượng mall ở đây cũng rất nhiều, riêng trong khu Ortigas mình ở, trong vòng bán kính 1km cũng đã có khoảng 5 cái (Robinsons Galleria, SM Megamall, The Podium, EDSA Shangrila Mall, Starmall) chưa kể đi xa xa thêm một chút nữa thì có khu Greenfield district hay Greenhills. Chợ dân sinh ở đây thì xa, thường cuối tuần mình mới đi cùng 1,2 người bạn, lúc đi thì đi bus, lúc về thường bắt taxi.
+ Họ cũng thường gắn các siêu thị, trung tâm thương mại với các điểm trung chuyển giao thông (bến xe bus, bến tàu điện), vừa thuận lợi cho khách hàng bắt xe đi/đến siêu thị, đồng thời cũng giúp ích cho siêu thị, nhà xe (mình đoán thế). Ở Việt Nam thì cũng ko cần làm thế, vì phương tiện cá nhân phát triển hơn.
+ Đô thị ở Việt Nam nhiều nhà chia lô, liền kề nằm mặt đường. Ở đây mình gần như không thấy loại nhà đó. Mình thấy là quy hoạch của họ tốt hơn, khu nhà mặt đất thường nằm riêng biệt thành một làng, phải qua cổng kiểm tra an ninh mới được vào, không có đi vào linh tinh được như các khu đô thị ở Việt Nam.
+ Ở Manila rất nhiều ô tô, đã khác Việt nam là rất nhiều xe máy. Người ở đây thường hoặc đi ô tô, hoặc phương tiện công cộng (bus, jeepney, tàu điện), một số ít đi xe máy, xe đạp thì rất ít thấy, thường người ta hay đi xe đạp để tập thể dục hơn là di chuyển. Ở đây, vì dùng phương tiện công cộng nên người ta đi bộ nhiều. Hồi mình mới sang, đi bộ theo các chị đã ở đây lâu rất mệt, vì ở nhà đã quen đi xe máy, xe đạp.
+ Mình thấy ở đây thuê nhà khó hơn ở VN, thường thì có 2 dạng: thuê 1 unit trong condominium hoặc thuê bedspace. Giá thuê unit tùy theo dạng studio hay one/two bedroom, tùy theo tòa nhà, vị trí, owner, furnished/unfurnished là khác nhau, mình chỉ lấy ví dụ giá thuê phòng 1 bedroom unfurnished ở tòa Corinthian Executive Regency là p12500/month. Nếu bạn đứng ra thuê, bạn thường phải có checking account để trả tiền, và họ sẽ yêu cầu trả 2 month advance, 1 month deposit, minimum stay là 1 năm. Nếu thuê bedspace thì minimum stay có thể là 3-6 tháng, một số chỗ 1 tháng, nhưng vẫn phải có 1 month advance, 1 month deposit. Mình thấy phức tạp hơn ở nước mình.
Điều mình thích khi đi siêu thị ở đây là người bán hàng thường rất lịch sự, hay chào, và xem đồ thoải mái, ít có kiểu "Hàng ở đây đắt lắm, em không mua được đâu em ạ" như ở VN.
Nhưng nói gì thì nói ở quê hương mình bao giờ cũng là nhất rồi, mình thấy người Phi dù thân thiện, hiếu khách, nhưng lại khó tin, có ít người mình có thể hoàn toàn tin tưởng như ở VN.

anthichi
20-11-2013, 14:12
chào các bạn, mình cần tìm người này nên nhờ các bạn giúp đỡ
mình CẦN tìm người tên là Lý Minh Tuấn,sinh ngày:11/10/1982, số hộ chiếu B8149891, xuất cảnh ngày 7/8/2013 trên chuyến bay PR592 (SGN-MNL). Nghe nói là nó qua Phi làm customer service cho một nhà mạng banh. Các bạn cho hỏi là nó xin được VISA làm việc như vậy thì thời hạn tối đa nó ở lại Phi là bao lâu thì phải về VN xin VISA lại ? thank các bạn làm việc ở Phi nhiều lắm



Thông tin rất chi tiết. Đúng là đang sinh sống là làm việc tại đây. Thanks bác nhá

bác có thông tin gì thì giúp mình nhé !!

Huyen1989
06-10-2014, 14:53
Tình hình là em được offer job làm ở Makita Philip. Có bác nào đã hoặc đang ở đây không? Cho e hỏi tý kinh nghiệm sống với ạ,
Tks mọi người, hì hì

hanoipho83
13-11-2014, 22:29
thông tin của bạn rất hữu ích vs những người muốn sang Phi làm việc, tks bạn.

hanoipho83
13-11-2014, 22:33
Tình hình là em được offer job làm ở Makita Philip. Có bác nào đã hoặc đang ở đây không? Cho e hỏi tý kinh nghiệm sống với ạ,
Tks mọi người, hì hì

bạn làm trong lĩnh vực gì thế, tks

Hoàng Hớn Hở
14-11-2014, 09:15
Thấy nhiều bạn hoang mang nên mình xin trao đổi vài ý kiến cá nhân:
-An ninh ở Phi không tốt lắm nhưng cũng không thể tệ hơn Sài Gòn đâu. Ít ra mình cũng thấy an toàn khi xách giỏ hoặc điện thoại trên đường. Ăn xin thì có nhưng không có đeo bám. Taxi thường không mở metter vì lý do kẹt xe. Xin tiền tip thì tỷ lệ cũng giống như ở VN chứ không phải toàn bộ tài xế taxi.
-Món ăn bản địa đúng là không hợp khẩu vị Việt Nam. Tuy nhiên, các món Tây thì ngon và rẻ hơn ở Việt Nam rất rất nhiều. Hãy thử pizza và pasta nhe, không phải ngon mà là rất ngon đó
-Biển Phi thì đẹp thôi rồi. Hãy thử đi biển El Nido, Boracay và Cebu nhe. Biển đẹp, dịch vụ rẻ hơn nhiều so với Việt Nam
-Nếu chịu khó thì shop ở Phi cũng được lắm. Mình mua Tshirt ở outlet Nike khoảng 240k. Cũng cáo áo đó ở Nike VN giảm giá 50% rồi vẫn 400k
Kẹt xe và internet tệ thì khỏi nói. 2 điều đó dù bạn biết trước nhưng chắc chắn bạn cũng sẽ không hình dung nổi là nó tệ thế nào đâu :)
Ah, người Phi cũng không đáng tin cậy lắm. Mấy chuyện nhỏ nhỏ cũng dễ bị lừa. Ví dụ mình hỏi jeepney có đi A không, bác tài sẽ gật ngay. Leo lên ngồi chạy một hồi không thấy A đâu và mấy người trên xe cứ nhìn mình rồi xí xô xí xào thì tự biết là bị lừa rồi há :) Lấy có mấy đồng peso thôi đó mà họ cũng sẵn sàng... lừa. Taxi thì mình chị bị trả giá và xin tip chứ chưa bị lừa đi lòng vòng lần nào.

JinBui
08-03-2015, 19:25
Bạn huyvuvn đang làm việc ở Phil ah.Tháng 5 này mình đi Boracay-Manila.Bạn có thể dẫn mình tham quan Manila được không??

duongvannam
15-03-2015, 09:59
Em định sang Manila làm việc thời vụ 1 tháng để học tiếng Anh mà chưa tìm được việc. Chán. hic

duongvannam
16-03-2015, 10:50
Xin chào các bạn, mình cũng đang muốn tìm việc làm ở Phi mà không được, các bạn làm thế nào mà sang được vậy? Tìm việc bên đó có dễ cho người Việt Nam không? Làm sao để được nhận làm 1 công việc trong vòng 1, 2 tháng nghỉ hè (tại em là giáo viên). Mình làm gì cũng được không kén chọn, miễn sao mình làm được là ok. Chia bài trong sòng bài cũng được.
Nhưng bạn đi trước tư vấn giúp mình nhé
Cảm ơn các bạn

tthicdichoi
02-04-2015, 22:53
Mình đang có ý định sang Phil học tiếng anh ngắn hạn 3 tháng để nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng TA. Mình cũng tìm hiểu khá nhiều thông tin thấy khuyên đi học ở Cebu hoặc Davao. Các bạn đang sống và làm việc tại Phil có thể cho mình vài chỉ dẫn được ko? Cảm ơn các bạn nhiều.

miko_080888
15-04-2015, 16:05
Bạn ơi, mình sắp tới sang Phil, tại chưa lần nào sang nên sợ lắm, thế là đặt xe đưa đón của KS, tên khách sạn là Sofitel Manila Plaza, địa chỉ: CCP Complex, Roxas Boulevard,Pasay City,1300 Metro Manila, Philippines. Giá xe đưa từ sân bay Ninoy Aquino đến ks là 1500php, có phải đăt quá không ạ, mình xuống may bay tầm 7h30 tối, không biết có nên đi xe ks hay bắt taxi hả mọi người?Huhu

tocxoandauxu
17-04-2015, 21:03
Thực sự cảm ơn bạn huyvuvn về các thông tin này nhé. Mình sắp tới cũng muốn có 1 chuyến du lịch bụi sang bên đó . Thời gian mình đi là từ 28-07 đến ngày 03-08. Mình định ở Manila và ra đao bocary. Thực sự thì mình cũng chưa có nhiều thông tin về bên đó nên nếu được bạn có thể cho mình một vài lời khuyên về lịch trình cũng như phương tiện đi lại được ko. Mình chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình.

hongminh1905
24-07-2015, 14:23
Mình cũng có ý định sang làm việc ở Philippines trong ngành cà phê. Mọi người đã từng làm việc ở Philippines vui lòng cho mình hỏi:
1) Mức lương trung bình bao nhiều là phù hợp với một kỹ sư > 5 năm kinh nghiệm? (Mình đang định offer vào vị trí Cup Taster - Cupper ở một công ty cà phê)
2) Mức sống trung bình ở Manila là bao nhiêu đối với người nước ngoài Châu Á? Chi phí thuê nhà, ăn-ở, đi lại?
Vì mình thấy topic bàn rất nhiều về các chi phí, an ninh, internet..nhưng mình lại không tìm thấy thông tin về mức lương trung bình hoặc mức sống trung bình để còn biết đường đề nghị mức lương.
Ví dụ nếu mức lương ở VN 1,000 USD thì có tương đương với 2,000 USD ở Manila không hay cần cao hơn?
Cảm ơn cả nhà.

thunhimpro
28-07-2015, 21:39
Thực sự cảm ơn bạn huyvuvn về các thông tin này nhé. Mình sắp tới cũng muốn có 1 chuyến du lịch bụi sang bên đó . Thời gian mình đi là từ 28-07 đến ngày 03-08. Mình định ở Manila và ra đao bocary. Thực sự thì mình cũng chưa có nhiều thông tin về bên đó nên nếu được bạn có thể cho mình một vài lời khuyên về lịch trình cũng như phương tiện đi lại được ko. Mình chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình.

Tình cờ, vào đúng cái ngày bạn lên đường theo kế hoạch (28/7) thì mình lò dò vào cái topic này. Chắc kế hoạch đi lại được sắp xếp xong xuôi hết cả rồi, chứ giờ này mới khuyên thì còn ăn thua gì nữa nhỉ? :D

Tôi cũng sống và làm việc ở Phil, với những thông tin mà các bạn khác tổng kết ở trên thì mình thấy phần lớn nhận xét là đúng, tuy nhiên phần còn lại của chuyến đi là cảm nhận của cá nhân. Có thể đúng với người này nhưng chưa chắc đã đúng với người kia. Cho nên, hãy cứ tham khảo đầy đủ các thông tin từ các nguồn khác nhau, luôn chuẩn bị cho mình hành trang và thông tin đầy đủ. Không expect quá nhiều và luôn chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ khác mà thôi. :D

Có cái câu gì gì ấy nhỉ, đại loại "Happiness is the jouney, not a destination" :)

xuanquyet1205
30-08-2015, 11:05
Mình dự định tính qua đó tháng 11 năm nay, dự là nộp vào de la salle :(
AE nào đi trước có lời khuyên cho e với, chỗ ở....mức sống. E đi tự túc nên nhiều cái ko biết, mong các ae đi trước chỉ e với.

jade_pogi
02-09-2015, 00:12
Mấy bạn muốn học tiếng Anh có thể tham khảo thêm địa điểm là Baguio, ở đó thời tiết như Đà lạt vậy, có khi lạnh hơn và đó là điểm tập trung của rất nhiều cô cậu Hàn quốc sang học tiếng Anh, chi phí thì tất nhiên rẻ hơn các nước khác rồi. Mà quan trọng là thời tiết nữa. :)

yeumaudo
16-09-2015, 12:40
Nhà mình dự tính đầu năm 2016 qua Manila Phil. sống từ 1-2 năm. Mình chưa biết gì về đất nước này, như mức sống (so với HCM), học phí của mấy trường mầm non (mình có 2 bé nhỏ 3 và 5 tuổi). Mục đích sang đó là để các bạn trẻ con nhà mình được trải nghiệm cuộc sống ngoài VN và mấy mẹ con học tiếng Anh.Chồng mình làm IT nên dự định sẽ apply vào 1 côgn ty của bạn quen và làm tự do là chính. Thu nhập khoảng 2k USD/ tháng. Không biết múc thu nhập đó có đủ cho gia đình mình sống bên đó không. Về nhà ở thì mình có người bạn cho ở cùng trong căn hộ của cô ấy rồi. Mình lo nhất là trường học cho các bé, và mình muốn tìm thêm công việc làm để thêm thu nhập và cũng để học thêm tiếng Anh. Các bạn ở bên đó lâu có thể giúp mình ko ạ. Cám ơn nhiều.

Yaya1989
04-11-2015, 21:58
Hiện tại em đang muốn qua tết sẽ sang Philippines học khóa tiếng anh thương mại khoảng 2 tháng (nếu có cơ hội tìm được việc ở đó càng hay). Không biết trên diễn đàn có anh chị nào đã từng đi học hoặc đi làm bên đó có thể cho em út xin vài lời khuyên được không ạ (đặc biệt là trương học và khoảng chi phí ăn ở sao cho tiết kiệm đó ạ)? Em xin cảm ơn!
P/s: Vì trình độ tiếng anh của em dở tệ mà ở VN em hiếm khi được sử dụng tiếng anh và em đang tìm công việc mới nữa, em nghe nói sang Phil thì có nhiều chương trình học với thời lượng lớn và liên tục 2 tháng sử dụng tiếng anh nên em đang muốn đầu tư vì tương lai, hihi.

huyhoangvtkl
06-11-2015, 00:28
Mình mới nhận được lời mời làm việc bộ phận Customer Service ở khu Makita lương khoảng 800USD (công ty bao ăn ở). Trước đây chưa đi làm việc ở nước ngoài bao giờ nên cũng muốn trải nghiệm thử. Có bác nào kinh nghiệm với mức sống ở Phil thì mức lương đó có đủ để dành dụm được ko vậy?

fastfood10
06-11-2015, 17:31
Cám ơn chủ topic đã chia sẻ nhiệt tình và chi tiết, dù đã làm việc ở Makati gần nửa năm nhưng nhiều thứ chưa chắc biết vì mình không phải dân thích phượt.

@huyhoangvtkl : bạn làm công ty gì ? 800 USD hay 36000 Peso theo mình biết là lương thử việc của nhiều công ty cá cược, theo kinh nghiệm của mình thì nếu bạn sống trong Condo do công ty thuê, thường thì công ty bao tiền nhà, điện, nước, internet, 1 or 2 bữa ăn trong công ty, vậy bạn chỉ còn lo 1 or 2 bữa ăn còn lại, trung bình thì mình chi khoảng 80-150 Peso/bữa tùy xem bạn ăn gì thôi, chi phí giặt ủi nếu có, cũng không mắc lắm so với mức thu nhập của bạn, khoảng 80 Peso/kg nếu mình nhớ không lầm, vì chỉ cho người ta giặt qua 1 lần, đa số tự giặt, nước uống ở đây 1 là mua ở các Ministop, 7 eleven or siêu thị, còn ko thì gọi nước thùng khoảng 40 Peso/thùng về uống chứ không nên tự nấu, vì nước ở đây không sạch, tùy xem khu nào. 1 tháng mình tiêu khoảng 10000-15000 Peso do công ty mình không bao điện nước, còn bạn thì ít nhất cũng phải dành dụm được 400-500 USD/tháng nếu chi tiêu hợp lý. Đây là theo kinh nghiệm của mình, chúc bạn may mắn.

xuanquyet1205
10-01-2016, 00:52
Đầu tiên thì xin cảm ơn anh chị ở thớt này đã review lại thông tin cho e, e đã tham khảo và giờ e đã qua phil đc 1 thời gian. Trước cũng có hỏi ở đây, rất bỡ ngỡ khi 1 mình vác balo qua đây mới mong muốn cải thiện anh văn.

Em có 1 số kinh nghiệm thế này cho các bạn và anh chị ạ:
Đầu tiên với chuyện học hành: bên đây họ được học tiếng anh từ bê, tất cả sách giáo khoa đều là tiêng anh cả nên chắc chắn lớn lên sẽ có vốn tiếng anh tốt hơn bên mình rất nhiều.
+ Vấn đề bạn nào muốn học anh văn thì bạn ko phải thần thánh gì nên 2 tháng ko bao giờ đủ nhiều, nhưng đúng như bạn nói thì bên đây có thể học anh văn cả ngày, bạn nên ở kí túc xá hay được gọi là dorm. Vì trong đó có rất nhiều bạn, bạn có thể kết bạn được và nói chuyển cả ngày nếu bạn thoải mái dễ tính thì 2 tháng bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Và ko nên ở căn hộ hay thuê chung với ng việt ạ, vì học xong về nhà nói chuyện với ng việt coi như vứt đi rồi.
+ Trường học thì thế này: De la salle ( trường mình đã học ): 8tr5 = 78 tiếng học, phòng học rộng rãi thoáng mát, từ 4-14 người nhưng theo mình thì ít khi nào lên tới 10 người, tầm 5,6,7 thôi và toàn dân ngoại quốc nên kết bạn cũng tốt và có chứng chỉ sau khóa học.
+ Adamson university : trường này học có vẻ rẻ hơn, nhưng mà ít lớp, học 1 trò 1 thầy 10 usd 1 tiếng.
+ Các trung tâm ngoài thì rẻ hơn, nhưng mình thì ko rõ lắm.
+ Ăn uống: tốt nhất đi chợ nhé, chợ gần manila có cartimar, libertab....dậy sớm đi mua thì đắt hơn vn tí mà về nhà tự nấu nên ko phụ thuộc vào giá cả ăn uống ở phil, tự mua nồi cơm điện về mà nấu tất cả các món sẽ tiết kiệm được khá nhiều. Mà bên phil ít ăn rau nên mình đồ ăn nhanh cũng hiếm thấy rau...ví dụ dưa leo tầm 20-40K 1 kí, cà chua thì 35-50K 1 kí, rau cũ quả thì giá đắt nhưng ít nhất mình ăn được rau và tự nấu.
+ Nhà ở thì ở các trung cư: tầm 6tr-8tr 1 phòng bt, tầm 2-3 người ở được, tự nấu ăn nhé. Nhà càng gần trung tâm càng đắt, makati vãi đắt còn makate thì giá như trên.
+ Đi lại có 3-4 loại cơ bản: mới qua thì đi tàu điện MRT or LRT giá rẻ nhất tầm 8K 1 lượt, mắc là tầm 16K. jeepney ( 4K -8 K ) thường quãng đường ngắn chủ yếu là dùng cái này, khỏi đợi chờ mà rẻ nhưng lúc kẹt xe thì thôi rồi. Có 1 loại ô tô 9 chỗ ( xa tầm 10K -20 K ) gọi là UV or FX. Taxi thì tùy nhé, lên thì phải nói họ bật công tơ mét lên rồi trả đúng tiền đó, đi ra nước ngoài điều đầu tiên thì có cái bản đồ định vị đi, ko thì bản đồ giấy. ở đâu cũng có người này người kia thôi, quan trọng nhất mình tự trang bị cho mình các kiến thức cơ bản chứ đừng đến lúc taxi nó thịt thì than vãn ( bạn mình bị nó chở từ sân bay về khu makate- vito cruz nó đòi 750K sau chửi nó nó bớt còn 500K ). Ra sân bay thì ngó bên tay phải, đi vòng vòng thấy người ta đứng đợi nhiều thì là chỗ đó, taxi màu vàng có người ghi rõ địa chỉ đàng hoàng, taxi ở manila rẻ hơn vn nhé. Từ sân bay về trung tâm tầm 8-10km khoảng 75K thôi nhé.
+ An ninh: kém hơn bên mình, nhưng thật sự đồ đạc mình tự giữ lấy chứ cứ vác cái đt ra rồi bấm bấm khi ở ngoài đường mất là phải..đừng trách ai cả. Dân vô gia cư bên đây rất nhiều, an ninh kém là đúng. Nhưng tự mình bảo vệ mình, mình ở đây gần 3 tháng rồi chả có vấn đề gì, thấy súng ống thế thôi chứ họ hiền lắm, chả có gì cả nhé. Người tốt rất nhiều, ko biết cứ túm mấy bảo vệ or công an mà hỏi nhé, gặp người nhìn học hành đầy đủ họ chỉ cho.
+ Du lịch họ làm ăn khá tốt, ít chặt chém, mình đi loanh quanh manila rồi, họ biết giữ gìn cảnh quan của họ. Dân họ cũng ko xả rác ở những nơi du lịch, mình chỉ nói đến bộ phần người dân có học hành như cấp 3...đại học hay hơn nữa còn vô gia cư mình ko nói đến nhé.
+ Và mình cũng nhắc luôn là các bạn đi ra nước ngoài xin đường làm người Trung quốc thứ 2 nhé, làm ơn ra thì nói chuyện cũng đường chửi bậy, chửi thằng này thằng kia ntn, con này con kia ntn. Bạn đường tưởng chỉ có mỗi mình bạn biết tiếng việt nhé. Đôi khi ngồi cạnh mình mà chửi cứ như đúng rồi. Các bạn làm gì thì cũng nghĩ đến những thế hệ về sau sẽ ra nước ngoài nhé, hãy tạo thiện cảm tí nhé. Ai họ cũng tốt nhé. ( Có vẻ hơi chán như hnay mình đi về mà thấy ngại với 1 số người việt ra nước ngoài, toàn choai choai, thấy mình cầm quyển sách có chứ tiếng việt rồi mà vẫn cứ hét ầm ĩ lên, thấy mà chán ). Giờ mình đã hiểu vì sao lúc mình qua bên Lào gặp các anh người Việt, họ nói thẳng luôn là a ko tin các em là sinh viên mà vác xe qua đây chơi. Nhưng cuối cùng biết và tin tưởng nên các anh ấy đã rủ bọn mình nhậu chung và bảo mình để con xe ghẻ mình lại, rồi lấy con camry trắng chở đi casino tham quan. Mình không quá nặng lời nhưng các bạn cứ cư xử tốt thì sẽ gặp nhiều người giúp đỡ thôi à.
Mt Batulao ( Cách manila 2 tiếng )
https://farm6.staticflickr.com/5786/23873396842_b0a9a3e550_c.jpg
Mt Pico de loro. ( Cách manila 2 tiếng )
https://farm2.staticflickr.com/1460/23685949480_de01b3c8a6_c.jpg

Manila Bay. Dân đây nghèo lắm nhưng mà giàu thì cũng đường nói tới nhé, trực thăng đi phượt ko thiếu (haha. ) hơi quá nhưng họ đi làm bằng trực thăng là chuyện bình thường.
https://farm2.staticflickr.com/1462/24166185242_ba8004d196_c.jpg

Có vẻ là có những lời ko hay lắm nhưng đây là những gì mình muốn nói với các bạn. Ai qua đây đi học anh văn, đủ tự tin xách balo đi thì có thể mình sẽ giúp 1 ít với kinh nghiệm hơn 2 tháng ở đây.

huyhoangvtkl
10-01-2016, 03:31
Bạn xuanquyet1205 qua đây học anh văn ngắn hạn ah? Mình cũng vừa mới qua khoảng hơn tháng, đang làm việc ở makati. Nhớ lúc trước còn lên đây hỏi thăm các bác mà giờ cuối cùng cũng vác đít qua rồi :)) Cuộc sống ở đây mọi thứ nhìn chung đều tốt chỉ trừ đồ ăn và internet (đúng như lời mấy bác review ở trên). Nếu ai có ý định qua làm có thể pm mình chia sẻ thêm. Ai ở gần Makati rãnh rỗi bữa nào giao lưu đi bà con :)

xuanquyet1205
10-01-2016, 04:22
thế ở makate có giao lưu được không bác...bác ko đi học à :3 av kém nên vẫn cần mẫn học thôi à !!! bác ib e cái fb bác phát, or kết bạn link của e đây.haha. Hỏi là có mục đích đi, bằng mọi thủ đoạn để qua đây chớ. :))))))))))
Bác nên xin nó ra ngoài, lấy tiền trợ cấp, ko cần ăn uống chung với bọn nó đâu, trợ cấp cũng còn dư tí để gửi về VN nhé.haha. Đi làm ko ăn chơi gì thì dư thôi ak.

Goldenkite
10-01-2016, 22:37
Chào chị #yeumaudo, với tư cách làm mẹ thì e rất hiểu băn khoăn của chị về những vấn đề liên quan đến trường học và điệu kiện cho bé nên em mới cung cấp một số thông tin e biết hy vọng giúp chị phần nào.

Nếu chồng chị được công ty chuyển sang đây làm việc thì chắc chắn nhà ở sẽ được chu cấp, còn điện nước, cáp tv, internet thì ko hẳn được bao đâu ạ. Theo chồng e thì với mức lương $2k/ tháng thì sống khá ổn nếu giỏi về khoản thu xếp và khu vực chị sống.

Về trường học, bên này có trường công (nhà nước họ mở) và trường tư (tư địa phương và tư quốc tế hóa). Con gái e học ở trường tư địa phương (St. Paul college of Makati chi nhánh Makati) từ năm 3 tuổi rưỡi - đã vào lớp nursery và hiện đang học lớp Kinder 2 (trình tự như sau: Nursery - Kinder 1 - Kinder 2 - Grade 1...). Giáo vên của trường và cả giáo trình hoàn toàn được giảng dạy bằng tiếng Anh, đến tận Grade 1 thì mới bắt buộc phải đọc và hiểu Tagalog vì tới G.1 mới bắt đầu có môn tiếng Philippines (giống như môn tiếng Việt bên mình ấy). Giáo trình dạy khá ổn, chương trình không quá khó khăn, được điều chỉnh phù hợp với lứa tuổi của bé, mỗi lớp khoảng chừng 15 trai lẫn gái. Họp phí cỡ trung bình, dao động từ P40-60k/ năm, sách đã được bao gồm, chỉ chi thêm một số cho đồng phục, giày. Nhưng có điều chị nên biết là đa phần trường học ở Philippines đều theo đạo thiên chúa, họ có hẳn một môn học về đạo, cầu nguyện và đủ mọi hoạt động liên quan. Con e không theo đạo nhưng vẫn được dạy ở trường, em thì chỉ cần biết môn đó dạy con biết cái gì tốt và xấu, cái gì nên và không nên làm. Chỉ có như thế!

Còn trường công cộng thì họ toàn nói tiếng Tagalog thôi, nên bỏ qua.

Nói một ít về trường quốc tế hóa nào! Em không tìm hiểu kỹ lắm nên chỉ biết chút ít thôi. Mỗi trường họ có TKB và chương trình dạy khác hoàn toàn. Học phí khá cao đó ạ, > P150k pesos/ năm. Dĩ nhiên muốn được vào học thì bé phải vượt qua bài thi thử đầu vào. Thời gian học trong năm của trường này khác hẳn với trường tư điạ phương, và Tết cổ truyền của mình bên này sẽ không được nghỉ, trường học và công ty vẫn hoạt động bình thường, chỉ có Noel thì trường cho nghỉ chừng 10-15 ngày.


Có gì thắc mắc thêm thì chị inbox e, e không biết thì search trên mạng và hỏi người quen xem thế nào ;)
Chúc chị và gia đình luôn vui khỏe :)



Huong.

pchingo
29-01-2016, 14:32
Hi bạn!
Mình có ý định sang Phil để làm việc, tiện kết hợp đi học thêm AV
Bạn có kinh nghiệm có thể share thêm cho mình biết ko?
Mình có search thông tin trên mạng, thì thấy nhiều chỗ tuyển Customer service cần tiếng Việt
địa chỉ email của mình là [email protected]
nếu có thể bạn share cho mình một số thông tin với nhé

Thanks nhiều! :)

hung1983
28-02-2016, 22:37
Hi bạn!
Mình đang tìm hiểu thông tin về làm việc ở Philippin. Mình đang có ý định sang đó làm việc. Mình học về IT, bạn có chỗ nào share cho mình với.
mail của mình: [email protected]

bebe0809
29-04-2016, 22:12
haizz, mới qua được 1 ngày, đi làm mà ở tại khách sạn k nấu ăn được rùi :(( ăn ngoài ngán lắm chẳng thẩy rau đâu :'(

Minhvoid
24-05-2016, 22:27
xin chào các bạn thân mến !
Mình đang ở HCM và có nhu cầu tìm việc làm ở Philippines. Vì gần đến tuổi lấy vợ nên muốn phiêu lưu đây đó và kiếm một ít làm của để dành. Anh chị em nếu biết job nào đang tuyển thì làm ơn giới thiệu mình với nhe.
mình vô cùng cảm ơn ☺

trangnguyen8793
10-07-2016, 16:07
Chào bạn Huyvuvn, bạn có thể cho mình xin email hay nick Fb của bạn được không, mình đang có ý định đi làm 1 thời gian ngắn tại Philipin nên có đôi điều muốn pm riêng cho bạn để hỏi về kinh nghiệm, email của mình là [email protected]
Bạn có thể cho mình hỏi hồi đó bạn kiếm việc như thế nào và ở đâu được không, có qua 1 trung tâm môi giới nào không vậy

trangnguyen8793
10-07-2016, 16:21
Chào bạn xuanquyet1205, bạn cho mình xin địa chỉ email hoặc Fb được không, cảm ơn bạn nhiều

HoangTSinhMN
10-07-2016, 18:24
Trường Đại học Thủ Đô, Trường Trung Cấp công nghệ Bách khoa Hà Nội:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG VÀ LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC các nghành:

● Sư phạm MẦM NON ( Trung Cấp )

● Sư phạm TIỂU HỌC ( Trung Cấp )

● Công nghệ thông tin ( Trung Cấp )

● Kế toán ( Cao Đẳng )

Nhà Trường nhận XÉT TUYỂN học sinh đã tốt nghiệp cấp 3, KHÔNG PHẢI THI, NHẬP HỌC NGAY. Sau khi ra trường sinh viên được cấp bằng Trung cấp , Cao đẳng chính quy và được học tiếp liên thông lên ĐẠI HỌC

Địa điểm nộp hồ sơ: Lô 12 – Đền Lừ 2 – Hà Nội

► Để được tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ xin vui lòng liên hệ :0912.719.686 ( Thầy Hoàng )

https://www.facebook.com/lehoangitp06121986/

huyvuvn
14-07-2016, 03:11
Chào bạn Huyvuvn, bạn có thể cho mình xin email hay nick Fb của bạn được không, mình đang có ý định đi làm 1 thời gian ngắn tại Philipin nên có đôi điều muốn pm riêng cho bạn để hỏi về kinh nghiệm, email của mình là [email protected]
Bạn có thể cho mình hỏi hồi đó bạn kiếm việc như thế nào và ở đâu được không, có qua 1 trung tâm môi giới nào không vậy


chào bạn trangnguyen8793, mình hiện nay ko còn ở Philippines nữa mà mình đang ở Đức. Cũng khá lâu rồi nên cũng quên gần hết những cái gọi là kinh nghiệm thường ngày. Chỉ nhớ lại 1 vài kỉ niệm cá nhân thú vị. Ko biết có chia sẻ gì được cho bạn ko.

mình kiếm việc bằng cách search internet và gửi hồ sơ đến công ty của họ, mình nghĩ là ko nhất thiết phải thông qua các công ty môi giới, cứ google là xong hết :)

lâu ko vô coi topic,hôm nay đọc các comment về sau của các bác ở Manila tự dưng cũng nhớ lại 1 năm ở đó. Cảm ơn các bác đã comment :)

Bearnct
10-08-2016, 08:22
Mình đang ở phi, mình có việc cho các bạn biết tiếng Trung, mình ko phải trung gian. bạn nào cần thì add skype mình nhé : kikolau810

Xueyin
24-08-2016, 18:40
Bạn xuanquyet1205 qua đây học anh văn ngắn hạn ah? Mình cũng vừa mới qua khoảng hơn tháng, đang làm việc ở makati. Nhớ lúc trước còn lên đây hỏi thăm các bác mà giờ cuối cùng cũng vác đít qua rồi :)) Cuộc sống ở đây mọi thứ nhìn chung đều tốt chỉ trừ đồ ăn và internet (đúng như lời mấy bác review ở trên). Nếu ai có ý định qua làm có thể pm mình chia sẻ thêm. Ai ở gần Makati rãnh rỗi bữa nào giao lưu đi bà con :)

Cho mình fb của bạn để liên hệ đc hok.mình đà mún qua makati làm việc .thanks

hangocngan
23-10-2017, 14:19
Hi anh, đây là bài về kinh nghiệm tìm việc làm ở Philippines, N gửi anh tham khảo để tìm việc qua đây chơi với em nha :D
https://nganbalo.com/2016/11/kinh-nghiem-xin-viec-o-manila-philippines/