PDA

View Full Version : Report tour Hạ Long Cát Bà 3 ngày 2 đêm 9-11-2010



lonelyplanet_tam
25-08-2010, 10:51
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/10/1282705973380945645.jpg

Hôm trước tớ đã tạo một topic trên Phượt forum để rủ bạn đồng hành đi Hạ Long, mới ở Sg ra Hà Nội, không có nhiều bạn bè mà cuối tuần tớ được nghỉ liên tục, sẵn máu đi bụi rủ rê bà con đi chơi chung. Tớ gửi ở nhiều nơi nhưng cuối cùng thì chỉ có ở Phượt là được nhiều người phản hồi nhất, thấy zui zui và có nhóm của xedapbebanh cho theo nhưng vì là nhóm nữ nên cũng không thuận tiện. Lang thang lại gặp nhóm của PyKawaii đi Sapa vào cuối tuần, thế là cuối cùng cũng quyết định dứt khoát tự sướng book tour của Bốn Mùa đi theo tiếng gọi của vịnh Hạ Long, nơi được mệnh danh là địa điểm du lịch hấp dẫn số 1 ở miền Bắc. Hôm nay tớ viết review miêu tả chi tiết chuyến đi, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn muốn đi Hạ Long và Cát Bà, nhất là các bạn đi 1 tớ về một chuyến đi mà tớ thấy rất hài lòng và rất giá trị, có thể nói là rẻ so với số tiền tớ bỏ ra.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 10:52
Book tour: Mới đầu tớ thực sự rất bối rối về vấn đề này, hầu hết các công ty du lịch đều book tour cho nhiều khách, ít nhất là 1 đôi để tiện share phòng và giảm các chi phí khác, nếu đi một người thì chi phí sẽ tăng lên rất cao vì phải nằm phòng đơn. Tớ tải và đọc không biết bao nhiêu là offer nhưng chưa biết phải xử lí ra sao cả, may sao lang thang trên Phượt lại gặp được tour của Du Lịch bốn mùa, tour ghép khách lẻ theo ngày, mừng quá, lại đang trong chương trình giảm giá .. book luôn. Tớ chat và trao đổi với nhân viên ở đó, confirm giá cả và lên đóng tiền. Địa chỉ của công ty này hơi khó kiếm, lật bảng đồ Hà Nôi ra thì hoàn toàn không thấy, tớ lên google map search tên đường thì ra tên họ ở vị trí A đầu tiên. Lưu lại bản đồ và leo xe bus từ Trâu Quỳ vào Hà Nội. Xuống xe ở ô Quan Chưởng, lò mò đón một chiếc Mai Linh, hắn hỏi đi đâu, tớ đọc địa chỉ .. Taxi ngơ ngác “ nó nằm ở khúc nào vậy anh?” (T_T). May mà tớ chuẩn bị trước, lôi laptop mở bản đồ ra cho anh ấy xem, nhưng anh ta cũng nhắm hướng mà chạy chứ thực sự không biết chính xác. Anh ấy vừa chạy, tớ vừa theo dõi trên bản đồ (sợ lạc chứ tớ không nghĩ họ cố ý lòng vòng), tới chỗ nào chạy quá đường, tớ nhắc anh ấy kiểm tra lại, rồi anh ấy cũng vòng lại, anh bảo thông cảm vì phố cổ anh không rành và một chiều (nhưng tớ không thấy có đường một chiều ở đây). Cuối cùng 2 tên vẫn phải nhờ sự trợ giúp của mấy bác xe ôm chỉ đường, phố có công ty ngắn quá nên đúng là rất khó nhận ra. Tớ đưa 500, anh này không có tiền thối, thế là bảo ảnh bấm đồng hồ đợi, tớ vào đóng tiền là ra ngay đi tiếp luôn. Bước vào công ty, đọc tên, số điện thoại, bảo đã book trước qua chat YM nhưng ở dưới đất họ chưa chuẩn bị sẵn nên phải hỏi lại. Hơi lâu hơn so với dự kiến nhưng cách tiếp khách ở đây rất vui vẻ và thoải mái nên tớ cũng thấy hài lòng. Tớ đi tiếp taxi ra phố Lý Thường Kiệt uống cà phê, theo các bác trên mạng khuyến cáo + đài 1080 Hà Nội khuyên bảo thì phố này rất nhiều quán nhưng đi rồi mới biết chữ “nhiều” ở Hà Nội và SG rất khác nhau, đi gần hết phố mà không chấm được quán, taxi bảo số mấy hả anh? Tớ giở máy ra: số 15, xe tới nơi là 1 cái nhà đã bị đập từ lúc nào.. ôi, cái vụ copy và paste mà không update của các trang web làm tớ bị ăn cá hố. Lòng vòng qua các phố gần đó thấy không có gì hấp dẫn nên ra về.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:11
Sáng thứ 2, tớ thức dậy từ lúc 5h sáng để chuẩn bị đồ, trong người vẫn còn chút nồng nàn mùi Hanoi beer ^^. Phòng ở toàn sinh viên miền nam nên vài bữa lại có vụ cải thiện bữa ăn, mồi ngon quá mà.. Đồ đạc như sau: theo kinh nghiệm thì đi và di chuyển thì dùng ba lô, đi ở KS thì dùng vali cho dễ xếp đồ đạc. Tớ dùng 1 cái The Northface Big shot.Quần áo: 1 áo khoác có nón, 4 áo thun, 1 quần bơi, 2 quần ngố, 1 quần dài, định mua 1 nón tai bèo nhưng chưa kịp. Phụ kiện bao gồm: Khăn, bàn chải, kem , xà bông tắm gội, bông ngoáy tai :D laptop, máy ảnh, sạc, thuốc trị đau bụng+ rối loạn tiêu hóa. Tớ chọn sandal để mang vì đi biển thì không nên mang giày, trekking leo núi thì không nên mang dép tông..

Sáng thứ 2, tớ tới điểm hẹn tại nhà hát lớn là 7h, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ đi nên tớ lượn các phố ở gần đó, ăn sáng, mua thêm xúc xích đề phòng đói (vì đi tàu và đi đảo nên rất sợ thiếu đồ ăn).

Buổi sáng ở Nhà Hát Lớn, có vài tour đang đón khách.
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/12827119412008574578.jpg

7h30 vẫn chưa có ai liên lạc , gọi tới văn phòng thì không có bắt máy, tớ lại lòng vòng tiếp, nhà hát lớn buổi sáng khá dơ bẩn, tớ ghét nhất là 2 cái bảng cấm xanh xanh để 2 bên, nó không lịch sự, làm mất phong cảnh cổ điển văn hóa ở đây, cấm bắn pháo giấy, cấm vứt rác từa lưa gì đó.. nếu là một nơi văn hóa thì cần gì phải cấm, cứ quét dọn sạch sẽ và để 1 cái thùng rác gần đấy thì người có văn hóa ắt biết (nói chung ở Nhà hát TP HCM ô hợp thế mà vẫn thông minh hơn), ở đây họ để 2 cái bảng to đùng, xích lại nữa, còn thùng rác đặt gần bên Hilton..

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712119697468515.jpg

Hilton Hà Nội
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712066909927327.jpg
tớ đi qua đó vứt rác, thấy có nhiều khách đi tour cũng đang đợi, họ không đi cùng tour nhưng thấy có vẻ sốt sắn vì trời muốn mưa mà có cả con nít nữa.

Tớ lấy laptop ra online giết thời gian chỗ đài phun nước của Hilton (ks lớn nhưng họ cũng lười chùi rửa ra phết, lem nhem lắm) ở ngoài này wifi nhiều nhưng toàn là security, khác ở Sg, ngồi trong taxi cũng online phà phà.

Xung quanh ks lớn rất nhiều nhưng ko có free wifi
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712023705845830.jpg



8h kém 5 không thấy công ty gọi nên tớ gọi lại, bên đó nhân viên lịch sự, giải thích xe bị sự cố nên trễ 15p. Đúng 15p sau tài xế tới đón, ở đó vẫn còn vài xe đang dáo dác đợi khách của các tour khác, các thượng đế xứ tớ là chúa đi trễ.

Xe chạy đón khách ở các phố
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/12827119412008574578_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/ami247/apps/photo/album/photo-detail/id/576822737)

Sau tớ là một cô bạn tên Trúc, nói giọng SG, trắng xinh và nhỏ nhắn.. Một lúc sau tớ hỏi thăm.. 2 tên miền nam mới ra Hà nội nên đủ thứ trên trời dưới đất nói về sự khác biệt ở 2 nơi. Đầu tuần nên trong đoàn chỉ có 3 người là khách Việt Nam, còn lại toàn tây.
Chụp lúc xe đi đón khách
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712139197071050.jpg

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:14
Xe Ford 16 chỗ,chạy từ phố cổ, ra hướng cầu Long Biên, rồi theo hướng Gia Lâm đi Bắc Ninh- Hải Dương-Quảng Ninh. Tới Long Biên anh hướng dẫn đứng lên giới thiệu về đoàn, về Vịnh Hạ Long, nhưng được một lúc tớ cắt ngang nói thôi anh giới thiệu về chuyến đi, lịch trình thôi, tới nơi sẽ nói tiếp vì trần xe thấp, anh ấy đưng bất tiện và lắc lư. Xong tớ hỏi qua một vài câu rồi anh ấy tiếp khách ngoại và book thêm tour cho họ.
Xe chạy qua Bắc Ninh rồi tới Hải Dương, cảnh vật hai bên đường không có gì đặc biệt, bình thường thì đã khò khò, nhưng có cô bạn ngồi bên nên 8+8 chuyện, cảm giác về chuyến đi cũng nhanh hơn, tới Hải Dương đúng lúc 10h30 phút không sai 1 giây luôn.

Trạm dừng chân ở Hải Dương

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/12827122052021394756.jpg

Ở đây là một trạm dừng chân, xây dựng khá hoành tráng, sạch đẹp, có toilet free, quán ăn fastfood, đồ lưu niệm và đồ uống các loại. Đồ thì rất đẹp nhưng giá cả thì chắc chỉ dành cho dân có $. Tây đi bụi nó cũng chẳng mua, mắc hơn bên ngoài nhiều, ví dụ 1 chai voka 330ml bên ngoài bán 15-20k , quán nhậu bán 40k thì trong này là 75k, cô bạn tớ nổi máu muốn mua quà nhưng tớ tư vấn cô ấy dể về Hà Nội mua, mang theo cồng kềnh vướng víu và giá mắc hơn. Ăn kem và uống nước giải khát thì giá cả hợp lý hơn, kem walls 10k/cây. Tớ ghét nhất là họ bảo ở đây không được chụp hình, hàng hóa cũng y chang những nơi khác, chụp về để cho mọi người xem, nhưng họ nói vậy tớ cũng chẳng chụp nữa, ở Huế, Đà Nẵng thì vô tư..họ còn mong tớ nán lại để giới thiệu đồ,mời mua nữa, ở đây họ lơ lơ, chờ hỏi thì trả lời thôi.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:15
Nghỉ 20 phút xe tiếp tục đi về hướng Quảng Ninh, giao thông trên đường khá đông, 12h 30 thì đến Hạ long, đường thông thoáng hơn. Cảm giác đầu tiên là những dãy núi xa xa khá đẹp, còn về thành phố thì xấu hoắc, chả có cây cỏ hoa lá xứng tầm một địa điểm du lịch gì cả, mọi thứ vẫn còn xây dựng dở dang, so với đường dẫn vào Vũng Tàu thì kém xa. Trả một đoàn khách ở Tuần Châu, đoàn này thích đi theo kiểu ngược với các tour nên có vẻ như lịch trình của họ sẽ gặp khó khăn, sau khi trả khách tớ nghe guide và tài xế phàn nàn khá nhiều về họ. (Trong suốt cả chuyến đi và gặp nhiều guide của các hãng du lịch, nhận xét chung là họ nói chuyện với khách nhã nhặn và lịch sự nhưng nói chuyện với nhau hoặc nói về bên đồng nghiệp thứ 3 thì dùng rất nhiều từ chửi thề như: con mẹ nó, cho nó chết luôn, đ..o thèm quan tâm,..) Tới bến tàu đợi khoảng 30 phút thì công tác làm thủ tục mới xong, tưởng có bạn sẽ đi vui hơn và có thể nhờ nhau chụp hình nhưng tới nơi thì tour 1 ngày đi riếng, 2 ngày đi riêng nên chia tay mà chưa kịp xin số đt của bạn Trúc tối nằm trên tàu còn 8 hỏi xem tour bên đó thế nào.

Cửa soát vé tham quan vịnh Hạ Long

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712224965502394.jpg

Đợi tới 13h có một chiếc tàu trung chuyển nhỏ chuyển bọn tớ ra tàu lớn đậu cách đó không xa.

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712245984118520.jpg


Lần này đi tàu có tên là Ha Long party cruiser (cái tàu nhỏ nhỏ mà đặt tên to quá ^^, nghe rất vui nhộn, họ mở nhạc ầm ầm).
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/128271226379761240.jpg

Mọi người tập trung lấy phòng, điều đáng buồn là đoàn 20 tên chỉ có 1 tớ tớ là người Việt. Tớ ở chung với một con trai lớn trong gia đình bố người Pháp, mẹ người Cam Pu chia nói được một ít tiếng Việt vì từng ở Sg vào năm 76 sau đó đi tản cư, họ có 3 cậu con trai tất cả, very handsome. Tàu có 3 tầng, tầng trên cùng là sân thượng đặt các ghế dài để nằm phơi nắng, hóng mát.


Tầng giữa là quầy bar, có bàn ăn, chứa khoảng 20 người , là nơi ăn uống và ngồi tán phét, có tivi LCD 42”, karaoke, có thêm 1 phòng ngủ của nhân viên.

Thuyền của bọ tớ đi giống cái này nhưng không đẹp bằng

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/12827123391389297597.jpg
Tầng dưới cùng là khu cabin cho khách ngủ, phía sau cùng là buồng máy và nhà bếp. Phòng trên tàu nhỏ nhưng không chật chội, mỗi phòng có 2 giường, giường dài 2m, rộng 1m, ở giữa có một lối đi chia 2 giường ra, rộng khoảng 0,6m, không có tủ đựng đồ riêng, chỉ có 1 cái kệ tối để đt, mắt kiếng, đồ uống,vài phòng có 1 giường đôi,.. Mỗi phòng có 1 cửa chính, 1 cửa sổ, 1 nhà tắm, 1 máy nước nóng, 1 máy điều hòa, 1 máy quạt. Với giá tour thì buổi tối chỉ có máy quạt, nếu không quen nằm quạt thì phải mua tour có giá điều hòa sẽ rẻ hơn so với giá 15$ cộng thêm nếu đòi hỏi khi ở trên tàu, nước nóng để tắm cũng không có với giá tour này. Tớ ăn ngồi cùng bàn và nói chuyện với gia đình người Pháp thân thiện như khách mời của cả nhà vậy nên không thấy trống vắng gì cả ^^.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:16
Buổi đầu tiên trên tàu: trong lúc bọn tớ xuống cất đồ và rửa mặt thì ở tầng trên họ chuẩn bị bữa trưa, ăn muộn nên ai cũng đói, trong lúc ăn thì tàu chạy tới động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ (động với hang khác nhau như thế nào nhỉ?). Bữa ăn trên tàu đơn giản có khoai tây, cá, thịt , rau và tráng miệng bằng dưa. Số lượng thức ăn không nhiều, nhưng cũng vừa đủ no, các bạn nào ăn khỏe thì sẽ không đủ. Chất lượng tạm ổn, phục vụ lịch sự, gọn gàng). Trong bữa ăn trưa và tối họ không phục vụ nước uống, không có canh hay súp, ăn khô nên hơi khó ăn. Trước bữa ăn họ sẽ đọc một lượt nội quy và cách tính đặc biệt đối với nước uống, họ phục vụ nước uống trên tàu và chịu trách nhiệm về nước họ phục vụ, nếu mua ở nơi khác thì họ không bảo đảm về sự an toàn, tuy nhiên nếu mang theo lên tàu họ sẽ charge thêm tiền nước, giá cộng thêm từ 2$ cho nước ngọt, bia, nước suối (= giá bán trên tàu), rượu thì 10$+. Tớ có mang theo nước lọc để trên ba lô để bên ngoài nhưng chắc do người Việt duy nhất nên họ cũng không nói gì, để nước trong phòng, khát xuống đó uống. Trong mỗi bữa ăn tớ gọi thêm 1 chai bia Tiger loại lớn giá 2$, giá cả cũng chấp nhận được và họ cũng vui vẻ cho tớ xin thêm ớt, muỗng, nước tương,…

2h30 phút tàu chạy đến đảo Đầu Gỗ, bến cảng được bao quanh bỡi các ngọn núi đá vôi, có 1 cầu cảng bằng bê tông dẫn vào trong, nhìn rất thơ mộng và đẹp mắt.

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/12827123631639034875.jpg

Đầu tuần nhưng lượng khách cũng khá đông, tây các loại, ta , Nhật, trung Quốc, Hàn Quốc.. đủ cả.
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/11/1282712382245619061.jpg

Trước cửa hang có nơi bán vé và dịch vụ hướng dẫn tham quan hang động.
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/1282712412665129622.jpg

Tớ đi nhanh hơn so với đoàn một tý, leo lên mấy bậc thang là vào tới động. Ngày xưa có đọc qua cuốn sách ảnh Vịnh Hạ Long, họ chụp hình rất đẹp nhưng tới nơi thì nhìn không được hoành tráng như trong ảnh cho lắm, tuy nhiên quả thực động này đẹp với các loại nhũ đá, đèn màu bắt mắt .. đúng là hiếm có. Chụp ảnh có tấm chả biết hình quay ngược hay xuôi nữa vì nhũ đá tạo thành đủ kiểu, có chỗ đá vôi mà chụp như mây đang bay ^^. Trong động khá tối và ẩm ướt, nhiều nơi có nước nhỏ xuống, phải đi cẩn thận chứ không bị vấp té, không chú ý thì bị hụt chân do lối xuống khá dốc và từ ngoài sáng vào trong tối mắt tớ chưa quen.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:21
Cảnh tự nhiên trong động Thiên Cung rất đẹp,

Đèn màu
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827124301960812180.jpg

Thạch nhũ cột

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827124451988761139.jpg

Thạnh nhũ từ trên trần xuống
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/128271246262558650.jpg

Ánh sáng yếu nhưng không được dùng flash để lấy màu tự nhiên nên dễ bị nhòe

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/1282712476102486037.jpg

cái này giống động yêu quái trong phim Tây Du Kí nhỉ?

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827125391006624566.jpg



nhưng vẫn thấy có nhiều điểm yếu trong việc khai thác và sử dụng thắng cảnh. Họ thu rất nhiều tiền nhưng trong động xây rất cẩu thả, thiết kế chẳng chuyên nghiệp tí nào cả giống như một nơi đang được tôn tạo sửa chữa hơn. Tớ lấy một vài ví dụ như hệ thống chiếu sáng, ở đây họ dùng xen lẫn đèn cao áp và đèn neon 1m2. Đèn neon thì đúng là cùi bắp, dân họ còn không thèm xài nữa là. Đến loại đèn cao áp mà họ sử dụng không được sáng cho lắm (do ban quản lý Vịnh hợp tác với công ty của Trung Quốc lắp đặt tốn hết 6 tỷ, đáng lẽ phải dùng đèn chất lượng cao bền đẹp và tiết kiệm mới phải), ánh sáng của nó không mạnh và long lanh như những loại đèn tốt, chỗ sáng, chỗ tối, chỗ đậm chỗ nhạt, nhiều chỗ trắng bệch (search hình trên goole cũng chẳng khá hơn). Cách bố trí đèn có chỗ chiếu ngược vào mắt nên vài chỗ chụp hình thấy mặt tối thui còn sau lưng là cái đèn đỏ lòm.. lắp 2009 đáng ra phải dùng loại loại đèn led mỹ thuật công suất lớn đổi màu sắc cầu vồng giống như những cao ốc hay những cây cầu ở Sài Gòn thường chiếu trong những dịp lễ, chuyển màu theo thời gian một cách rất tự nhiên xanh đỏ tím vàng hấp dẫn và chiếu khắp nơi trong động mới có thể tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng, đàng này họ chỉ mở đèn ở vài điểm.. nói chung vẫn là một sự lạc hậu kỹ thuật và thiếu học hỏi.
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827125971904674512.jpg

Thứ hai là những viên gạch ceramic lót đường trong động, sao họ không dùng đá chẻ cho nó tự nhiên giữ vẻ hoang sơ nhỉ??? Thứ ba là những chú chim cánh cụt .. đi khắp nơi trong động bạn sẽ thấy rất nhiều thùng rác làm bằng kim loại đang há miệng cho tôi rác.. thật là cẩu thả khi mang những chú chim này vào. Ở các khu sinh thái ít ra người ta cũng dùng lu sành, đồ giả gỗ chứ chẳng ai đem những con chim cánh cụt bụng trắng mỏ vàng chả có gì là Việt Nam vào đặt trọng một hang động thạch nhũ..haizz.. thôi kệ mấy ổng.

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/13/1282716306930538423.jpg
Chụp hình trong động nhưng xài máy cùi nên toàn là hột và hạt T_T và nhòe dù đã rất cố gắng; nhìn thấy người Nhật người Pháp cầm toàn hang xịn them chảy nước miếng, tay chân ngứa ngáy.. hận mấy thằng bạn tớ nhờ lấy gửi cái máy ảnh ra, cuối tuần chúng nó bận đi chơi xa với bồ hết.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:23
Tớ nghe ké các cô hướng dẫn viên kể về các loại sự tích dựa theo những hình ảnh tưởng tượng trên vách đá, vừa nghe vừa mắc cười, cái vũng gì nhỏ xíu có cái vòi phụt lên tối om là chỗ tiên tắm..

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827125851161594392.jpg

các cô ấy líu lo còn các cụ cứ ngước cổ theo tia laze tưởng tượng.. chuyện con nít mà nghe cũng rất say sưa, lúc ra các cụ lại xì xầm ^^ ..chúng nó bịa chuyện. Ở cửa động có một quày bán đồ lưu niện và một vọng lâu nhỏ nhìn ra xung quanh bến đậu thuyền ,

cảnh vật ở chỗ này rất hoành tráng, nhìn xung quanh cảm giác rất sảng khoái nhưng không đứng được lâu, để chỗ người khác mượn chụp hình.

3 núi
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/1282712655381781867.jpg

nhìn ra xa
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/1282712673178543609.jpg


nhìn xuống cảng
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827127071121587414.jpg


Đi dọc theo lối xuống không xa thấy có một ngã rẽ lên trên bên phải, đó là lối lên hang Đầu Gỗ.
Trên lối đi tớ gặp một cái bảng nhỏ màu xanh đề lối đi lên hang đầu gỗ và một bảng giới thiệu về hang này.
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827127521849200146.jpg

Lối đi nhỏ, ít người chú ý (có vẻ như người ta không muốn du khách vào thì phải), đường lên hẹp, rất vắng vẻ, trước tớ chỉ có mấy người lên, đi cách khoảng vài chục mét.

sơ đồ hang, bây giờ bị chặn bớt ko đi hết được
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/1282712840118960995.jpg
Tới lúc tớ lên tới hang thì gần như không một bóng người tham quan, không người trông coi, đèn chiếu chỗ sáng chỗ tối vừa đủ cho người đi thấy đường.
Đứng ở cửa hang nhìn vào là một không gian rộng lớn rất hoành tráng, nếu được đầu tư chắc chắn là đẹp hơn động thiên cung nhiều. Một điểm gợi ấn tượng về tên hang này là lối đi được làm bằng gỗ, hai bên có rào cản, trên những cái trụ đứng xung quang hai lối đi có khắc biểu tượng của UNESCO.

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827128861628542903.jpg
Có vẻ như lâu lắm rồi người ta quên mất việc sơn sửa cho nơi này..mọi thứ đều rất cũ kỹ trừ cái tủ điện là có vẻ như còn mới vì tớ nghe nó kêu o o nên nhìn thử ^^.. sao họ ít sơn sửa thế nhỉ? Trong hang cũng có nhiều đèn màu chiếu lên những cột thạch nhũ sừng sững cao vút lên trên nhìn mỏi cổ lun. Không biết thằng nào rảnh mà chữ tây chữ tàu sơn lung tung trên mái vòm rất mất mỹ quan, quản lý ở đây họ cũng chả thèm chỉnh sửa. Đi suốt hang là một hành trình khá dài, có nhiều góc để chụp. Tuy nhiên lối đi hẹp hơn, tối hơn và vì mải mê chụp hình nên lúc đi trên sàn gỗ tớ bị một phát bước hụt muốn gãy cỗ, tim đập thình thịch.. máy ảnh xém rơi xuống hang. Thời gian để đi hết cái hang này chắc cũng 30 phút mới ra tới nơi. Tớ bị trễ cũng từng ấy thời gian do đoàn tham quan đã lên hết trên tàu, cứ tưởng họ đi chậm và cũng tham quan như tớ, nghe lại thì mới biết hang này không có trong lịch trình, tớ cũng rút kinh nghiệm không nên để mọi người đợi lâu. Tàu quay ra đi về đảo Ti Tốp.

Shachou
25-08-2010, 11:25
Đề nghị bạn viết ngắn gọn, xuống dòng đầy đủ.

Nên có ảnh minh họa thêm chứ viết thế này quá khó để mọi người đọc và theo dõi.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:27
Thêm một ít hình cho daugo cave

Cửa hang

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827132621145503798.jpg
Biểu tượng UNESCO
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827129461159521763.jpg

Nhìn hoành tráng hơn Thiên Cung nhưng thiếu ánh sáng đẹp

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827131801330635848.jpg

Hình thấy vậy thôi nhưng bên ngoài rất hoành tráng các bác ạ

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827132342064346432.jpg
Viết vẽ lung tung:
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/25/12/12827131671136405201.jpg


Quãng đường từ đảo Đầu Gỗ ra Ti Tốp rất đẹp, buổi chiều trên vịnh có nắng để lộ ra những khoảng trời trong xanh rất bắt mắt. Tàu chạy len giữa những ngọn núi đá vôi cao, dựng đứng, núi này liên tiếp san sát núi kia. Có máy ảnh thì mang ra đứng trước mũi tàu tha hồ bấm mỏi tay, đoạn này là nơi có nhiều núi đẹp nhất của Vịnh trong suốt hành trình tớ đi. Nếu đi cũng với hướng dẫn họ sẽ chỉ cho coi các hòn tên và ý nghĩ của nó. Trên đường đi tớ còn được tham gia một trò vui nữa là đua du thuyền. Vụ này chắc trăm năm mới có một lần, du thuyền bọn tớ và một chiếc du thuyền cùng chạy song song cách khoảng 100m, hai bên quen nhau, thấy chạy song song thế là khích, đua tới đảo Ti Tốp xem ai tới trước thắng 1 két bia. Bên kia đồng ý thế là 2 bên bật hết công suất lướt băng băng, được một quãng xa thì chiếc du thuyền bên kia bắt đầu xì khói, bên này nhà tàu cười hô hô gọi điện qua chọc tức, giờ 2 két nhá, bên kia chịu thua, giảm tốc độ lại .. đúng là các tay ăn chơi. Đồng lứa nên tớ cũng nói rất nhiều chuyện với mấy anh chàng này, rất vui.
Trên đường tàu ghé lại ở một làng bè, anh hướng dẫn lại nói với tớ trước, anh T này, xung quanh đây có các hang luồn, đây là thời điểm thích hợp để có thể đi tham quan các hang, khách tự thuê thuyền nhỏ đi, 50 nghìn một lượt, số tiền sẽ được trích một phần để làm trường cho các cháu nhỏ ở đây học. Tớ thì cái gì chứ đi thì không lười chút nào, anh có đi thì đi, thuyền sẽ đợi. thế là tớ ok, đi luôn, họ gọi một chiếc thuyền nhỏ lại cập bên hông tàu, một cô người Pháp hỏi cậu đi à? Tớ bảo yes rõ to, cô ấy cũng vội vàng, tui đi với anh, một anh newzeland cũng đi theo. Trên thuyền được 3 người, mấy người ngồi trên tầng mái nhìn xuống hỏi đi đâu đấy, họ nghe cũng leo xuống đi theo, gia đình có 3 câu con cũng đi, đợi khách chuẩn bị tiền leo xuống cũng mất 10 phút, nắng rát ghê luôn, nhà thuyền được một quả kha khá hơn chục người.
Thuyền chở bọn tớ chạy loanh quanh các hang luồn, các hang này như một cái ống cống thông hai bên của ngọn núi, bên đầu kia là mặt biển bao bọc xung quanh toàn là núi, cái đầu tiên thì lọt qua nhìn lên là núi bao kín toàn bộ, chạy ra bằng đường cũ, cái thứ 2 thì vòng quanh một hòn đảo bé tí rồi thông ra bằng một cửa hở. Hành trình khoảng 15 phút, không có gì đặc sắc nhưng giúp tớ hiểu thêm nhiều điều thú vị ở Vịnh Hạ Long, nói chung đã tới đây nên đi cho biết.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:28
Trang này có nhiều hình panorama nên chiều ngang sẽ dài hơn, thu nhỏ không thấy nên mod và đồng bào thông cảm nhé.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:30
Đường qua Ti Tốp
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/12/1282799900450111623.jpg
Tiếp tục chuyến đi, tàu chạy về đảo Ti Tốp, anh hướng dẫn kể cho nghe về lịch sử có tên đảo, trên đảo có gì và bãi tắm nhân tạo ở đó. Tuy nhiên tiếc là không được lên đảo tham quan và tắm biển.

Ti Tốp buổi chiều tà

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/12/1282799905434235012.jpg
Tàu chạy qua đó khoảng 1km, nằm khuất giữa một dãy đảo là một làng nổi khác. Nơi đây người ta sinh sống thành từng cụm nhỏ, có nghề câu cá, buôn bán dạo và dịch vụ cho thuê thuyền kayak.

https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/12/1282800681341192172.jpg
Tớ xuống cabin cất máy ảnh, thay áo và quần bơi xuống lấy thuyền.
https://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/08/26/12/12828007191277933535.jpg
Người thì đông mà thuyền thì ít, thuyền ít mà mái chèo còn ít hơn nên phải đợi người ở các nơi khác họ chèo xong về mới có thuyền cho tớ chèo. Vì toàn tây đi theo cặp nên tớ cũng không vội, đi chơi lang thang, ở đây có cả những đứa nhỏ vài tuổi, đứa lớn giữ đứa nhỏ, nhiều khi chả ai giữ nữa. Trẻ con chút xíu sống trên bè nguy hiểm thật, nhỏ vậy không biết có bơi được hem nhỉ?? Phải đến hơn nửa tiếng sau thì tớ mới có thuyền để chèo, chơi solo luôn. Thuyền kayak rất nhẹ và dễ chèo, lại vui nữa , tớ chèo cũng rất sành điệu, đi băng băng, vòng qua đảo ra ngoài mặt biển rộng, thả hồn theo mây gió. Cảm giác rất tuyệt, ai không thử sẽ hối tiếc ha ha ^_^. Đi vài vòng, nhìn thấy Ti Tốp cũng gần bên, người ta đi tàu nhỏ qua đó thành từng đợt, định chèo quá đó tắm, nhưng sợ trễ giờ về nên làm 1 vòng lượt về. Những người sau cũng từ từ leo lên, trời bắt đầu nhá nhem tối, các đoàn lần lượt đếm quân rồi rút đi, còn thuyền tớ và 1 thuyền nữa chưa đủ người, mỗi bên thiếu 2 chú, đợi hơi lâu mà mấy tên kia chả thấy đâu, nhà tàu hơi sốt ruột định kêu thuyền nhỏ ra gọi vào, bên kia thì đứng đợi, một lúc sau 2 chú kia vào, thuyền bên tớ thì đã nhổ neo chạy ra ngoài mà vẫn chưa thấy lính đâu, một lúc nữa thì cái bóng mới xuất hiện, tàu cập lại bến đón. Kinh nghiệm chèo thuyền rút ra được ở lần này thứ nhất là không nên chèo quá gần các đảo, trời yên thì không sao, trời có chút gió hay có tàu chạy qua chạy lại thì thuyền rất dễ bị va vào đảo, trên đảo có những cục san hô chỉa ra nếu bị va vào sẽ gây tai nạn, có nơi người ta còn đề bản nguy hiểm nữa, nếu thấy có cái hang ngầm nào thì đừng có dại dột mà tự chui vào khám phá, ở Hạ Long nước rút chậm thì không sao nhưng ở các nơi khác như nha Trang, có những dòng chảy ngầm và giữa những eo giữa 2 hòn đảo gió thổi rất mạnh, sóng cao hơn nếu chèo thuyền hay bơi ngược sẽ đuối. Thứ ba là chèo thuyền quá lâu, đến lúc trời quá tối thì đúng là không nên tí nào..

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:32
Tàu chạy ra chỗ đậu gần đảo Ti Tốp, chỗ này nước sạch, mọi người tắm bằng cách “nhảy cầu” lao từ trên tàu xuống biển, lúc nãy tớ bơi thuyền thấy nước biển có vẻ nhớt nhớt, dơ dơ lại nhiều rác nổi bồng bềnh sợ đau mắt nên không tắm. Tắm nước ngọt xong thay đồ lên ngồi chơi mấy anh trên tàu mới nói yên tâm vì chỗ này sạch hơn chỗ bơi thuyền.. dù sao cũng lỡ thay đồ rồi. À mà tớ truyền cho một mẹo khi đi bơi ở các bãi tắm đông như Hạ Long, Vũng Tàu nhé: bạn phải tắm sơ qua bằng nước ngọt trước khi xuống biển, da sẽ bão hòa và ít ngấm nước biển hơn, khi lên bờ sẽ có cảm giác dễ chịu, ít gây dị ứng mẩn ngứa với nước dơ, tóc đỡ xơ hơn.
Buổi tối tớ lên tầng mái nằm dài trên ghế, ngắm trời đất, hưởng chút gió mát đợi mọi người tập trung ăn tối. Các món cho buổi tối cũng bình thường như cơm bình dân có đủ thịt cá, khoai tây, cơm và dưa lưới tráng miệng. Trong lúc ăn mấy anh trên tàu cũng đặc biệt mời ra dùng với nhà tàu và guide cho vui, tớ ok nhưng lúc tớ ăn xong cũng no nên thôi do làm 1 chai tiger to nữa, ăn xong đi vài vòng ngồi chép hình ra máy tính, trò chuyện với tụi tây một tí rồi đi ngủ sớm. Trên tàu chỉ có chiếu phim Hong Kong, và mở nhạc, trên tầng thượng thì mọi người ngồi hóng mát, các cặp yêu đương thì đứng hôn nhau, đa số đội hình trẻ và dáng vẻ rất ăn chơi nên thấy ai cũng thoải mái. Gia đình người Pháp hỏi tớ về điều hòa, anh chủ tàu cho hay muốn mở thì phải tính thêm 15$/phòng vì tiền dầu chạy máy phát khá tốn kém. Giá ban đầu nghe của một người khách khác là 5$. Tuy nhiên giá đó chắc chỉ có khi bạn book tour. Giá đi một ngày và qua đêm và ăn uống như vậy là từ 20-25$, tính luôn tiền chuyên chở xe từ Hà Nội và Hạ Long đi theo kiểu bụi trong ngày đầu thì gần bằng tiền đặt tour cho 3 ngày, thế nên tớ mới nói tour này rất valuable.. Ở giữa Vịnh sóng gió bao la, Mobi hơi yếu, Vietel thì nghi ngút. 9h30 tớ lượn một vòng xem xung quanh, các tàu xung quanh cũng khá yên tĩnh. Tớ đi ngủ sớm, giữ sức cho ngày tiếp theo đi Cát Bà.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:42
---
Ngày thứ 2, tớ dậy lúc 6h sáng, trời buổi đêm mưa lạnh nên ngủ rất đã. Lăn qua lăn lại một lúc rồi ra khỏi giường. Nửa tiếng sau cầm máy ảnh lên tầng trên, trời mù mây, không thấy được bình minh phía sau dãy núi. Nước triều rút cạn hơn tối hôm qua. Lên tầng mái lau qua mấy cái giường rồi nằm lim dinh ở trên đó, chỉ có nhà thuyền là dậy. Trời hanh hanh, để lộ ra vài khoảng xanh, cũng mừng và hi vọng hôm nay sẽ nắng.
7h30 bắt đầu ăn sáng, tàu chạy về đảo Cát Bà. Tới 8h50’ thì tới, nước rút để lộ một cầu cảng cao cao, gần bên là bến phà Cát Bà - Tuần Châu. Trên cảng có mấy cô bán nước, giá cũng đắt nhưng có vẻ là không lời nhiều, họ chào mời rất vui vẻ. Tới lúc 9h nhưng phải đến 10h20 cả đoàn mới đi tới được vườn quốc gia Cát Bà cách đó 30km. Nếu đi xe bus thì vé khoảng 30k, xe ôm 100-120k. Dưới thuyền giao khách lên đảo rồi dẫn đoàn khách khác về cảng Bãi Cháy. Tới Cát Bà không có hướng dẫn viên gì cả, tớ đi 1 tớ, gánh thêm 5 thằng tây nữa, 3-4 đoàn nhập chung 1 chiếc xe bus, lên xe họ không mở máy lạnh, bao nhiêu là người nhét lên chiếc xe, mồ hôi chảy ròng ròng. Ngôi sát bên có một thằng Trung Quốc cũng đi du lịch bụi, nó mập nên nhìn mồ hôi nó chảy càng kinh hơn. Vì giao khách và nhà xe cũng tùm lum người nên nhận dư người, tranh cãi ỳ ầm khách của ai , ở đâu ra,.. Tớ đi theo tour của 4 mùa, chắc ai cũng biết nên họ ko động tới, bắt đầu lôi tây ra hỏi, có 2 người khách, giống Mexico, cha kia hỏi họ đi theo đoàn nào, 2 người này ko biết đoàn nào, bảo có người dẫn lên mà chả biết là ai. Cả bầy guide các hãng cố đuổi 2 vị này xuống vì nghĩ 2 người này đi chùa, 2 vị này thì nghĩ bị lừa nên la lên đòi cảnh sát chứ nhất quyết không xuống. Hết cách này đến cách nọ, họ còn đòi cả xe đi xuống để sắp xếp lên lại, nhưng cuối cùng thì thôi cho nhanh có vài người đứng, chủ xe leenmowr máy lạnh, cả đoàn vỗ tay rầm rầm nhưng vẫn nóng kinh hồn. Xe chạy theo con đường quanh co đi lên đảo, có 1 cặp nam nữ người Pháp bị bỏ rơi lại do họ chẳng liên lạc được guide của họ là vị nào và đi xe nào, chuyến của tớ là chuyến cuối cùng lúc đó rời bến cảng. Xe chạy lên đèo quanh co, non nước chỗ này xanh um, nhìn rất bắt mắt. Tới nơi người ta dẫn vào bên trong vườn Cát Bà ,khách tự xuống xe đi leo núi. Tớ định không đi nhưng ngồi thấy chán quá nên cũng lọt tọt đi sau. Mua một chai trà xanh ướp lạnh, chỗ này bán giá ngang trên đất liền. Đi thẳng vào trong là tới đường lên núi, bắt đầu là những bậc thang. Bọ ngoài này đúng là chỉ biết mở phòng vé thu tiền chứ chẳng có dọn dẹp cho sạch sẽ gì cả. Chưa leo mà thấy từng đoàn đi xuống chiến tích chụp ếch đầy tớ tớ cũng ngán. Đất đỏ trơn trợt nhão sau cơn mưa tối qua dính đầy khắp nơi trên áo quần những người đi xuống.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:43
Leo lên mới có khúc bậc thang đầu mà tự nhiên thấy mệt quá chừng, nghỉ lại uống miếng nước rồi lại từ từ leo tiếp, rồi nghỉ, càng leo thì càng thấy khỏe và không còn mệt như lúc đầu nữa. Có một cái bảng chỉ đường, 1 bên là đường tắt dốc, 1 bên là đường vòng ít dốc hơn. Tớ đi đường vòng do bên đó có đỉnh Kim Giao.
Hì hà hì hục leo tới đỉnh Kim Giao, tới nơi là một sự thất vọng não nề, ở đây chỉ có một tảng đá lớn và mấy cây Kim Giao xàm xí. Đi cùng có cha con người Nhật, ông bố mệt muốn xỉu roài nhưng vẫn leo. Lên đỉnh Kim Giao nghỉ một tí, nghe bên kia ồn ào nên đi tiếp lên đỉnh Ngự Lâm Luôn. Nói chung lựa cung đường này thấy sai lầm, lúc đi xuống lại đi lại cung đường này lại thấy càng ngu hơn, không đi đường tắt bên kia dễ đi hơn, lúc lên dốc nhưng lúc xuống dốc cũng sướng.. T_T. Đường đi trơn trượt, đất dính từng cục dưới đế giày. Có những chỗ cao và dốc quá phải leo bằng cầu thang sắc. Những chiêc cầu thang cũ kỹ, mục nát tay vịn đứt từng khoảng, lỡ cầm hụt hay sẩy chân nó đâm cho lòi ruột ra luôn, chả có sửa sang chi cả, có vẻ như họ muốn tạo cảm giác nguy hiểm á?? Hi hi. Thực ra leo núi như vầy là đi quá dễ, con nít chúng nó cũng đi được. Lên gần tới đỉnh lối đi rất nhỏ, phải leo và đi lần lượt từng người, lúc lên kẹt xe ngồi đợi mất 15’ người ở trên xuống bớt mới leo lên được. Tới nơi thì thở phào, đã, nhẹ nhõm, quang cảng xung quanh mát mẻ, đẹp,… tây la ngồi chen chúc dưới chân tháp canh, các cô gái leo núi người việt thì xinh ới là xinh, buồn cười nhất là có vài cô đi leo núi mà mặc váy mới ác. Đứng 1 tý rồi leo lên trên tháp canh, nó khá cao, nhìn xuống thấy chóng mặt , leo lên đi lòng vòng chụp hình xung quang nhìn ngắm cho đã rồi xuống đi về.. chứ lâu quá xe đợi. Leo núi thì chỉ có vậy thôi chứ còn gì nữa đâu. Vòng đường cũ trở về..

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:44
Xuống tới chân núi có một giếng nước lớn để rửa chân, đợi tới phiên tớ chắc tới tết, tớ chọt chân xuống vũng nước trên giếng chà cho ra đất rồi đi ra. Tới khu nhà của trung tâm, nhìn thấy có một bồn nước to chảy tràn ầm ầm nhưng chẳng vào được do cung quang là vũng sình. Đi ra gần cửa bên trái có toilet, bên cạnh toi let có bể chứa nước, trên bể có 1 cái xô.. trúng mánh, 1 tớ tự sướng múc nước rửa mặt và tay chân. Sau đó ra ngồi và đợi xe. Ở đây có một sự tương phản rất rõ rệt, ở dưới xây to đẹp những trên núi đi lại rất bất tiện,có cả một ngôi trường giống như bỏ hoang nữa. 12h20 cả đoàn tập trung đủ, vài anh chị nước ngoài leo núi rất chậm trễ làm bạn của họ phải yêu cầu xe đợi, lúc lên họ cũng thấy ái ngại. 1h tớ tới thị trấn Cát Bà, vì đi lẻ nên tớ ở khách sạn khác, họ gọi điện cho khách sạn ra đón, dặn nếu đợi lâu thì đi xe ôm vào 5 ngàn. Đợi 5 phút chưa thấy air a đón tớ đi bộ vào lần lần, mới bước được 50m thì anh tiếp tân chạy Nouvo ra đón. Leo lên xe, ok xong là anh ấy tăng ga, ôi mẹ ơi, anh ta làm tớ sợ phát khiếp. Bản than tớ cũng là một thằng chạy nhanh hay bị người nhà bắt gặp mắng vốn nhưng leo lên xe ông này thì phải kêu sư phụ. Đường dốc, vòng vèo và nhỏ hẹp, 2 bên chả biết có con chó nào hay không, lỡ nó chạy ra thì đố mà đỡ kịp.. may mà đường chỉ dài có gần 1 km. Khách sạn khá to và đẹp, rộng rãi, lịch sự.
Họ cho tớ ở một phòng riêng, khá sạch sẽ, đồ đạc trang bị tốt, vẫn mới, có máy lạnh, máy quạt, ti vi, tủ lạnh, tủ để đồ, máy nước nóng, view ra vịnh, rất đẹp tuy nhiên nằm cách xa khu trung tâm một chút, đi ra khu trung tâm phải dùng xe ôm, 10k/chuyến.
Tắm rửa sạch sẽ tớ xuống ăn cơm, ở đây nấu rất ngon, có thể nói là ngon nhất từ lúc tớ ra bắc tới giờ. Đồ ăn rất nhiều, nên tớ chỉ ăn 2 món trong số 4 món họ dọn ra, mấy mosnkhasc nhắm ăn không hết thì không ăn ^^. dùng thêm một ít nước canh và 1 chai tiger lớn giá chỉ có 15 ngàn. Đầu tuần ở đây rất vắng vẻ, họ có tới 40 phòng nhưng chỉ có vài phòng có khách. Buổi trưa cúp điện, họ chạy máy phát nên chỉ dùng được quạt, chiều thì có điện mở máy điều hòa, nó chạy khá êm ái. Tiếc là ở đây có tivi nhưng không coi được, mở lên thấy báo bị khóa.. cũng không cần coi nên ko hỏi tiếp tân xem mở làm sao. Khách sạn có internet nhưng chỉ gắn cho máy bàn ở dưới đất, không có wifi nên hơi tiếc. View phía trước khá đẹp, đây là bến đi đảo khỉ và nhiều nơi khác, thấy có từng đoàn khách lên xuống bến. Ở trước cũng có 1 cái xà lan đang bốc cát nên thỉnh thoảng có tiền ồn, đóng cửa lại thì yen tĩnh.Buổi trưa ăn xong ngủ một lúc, chiều dậy tớ lại đi thăm quan những khu khác ở thị trấn.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:45
Chiều tớ thuê xe khách sạn nhưng họ hết xe cho thuê, giá thuê là 100k/ngày hoặc 30k/h. Tớ gọi xe ôm, 10k/chuyến nhưng nhờ anh này chở lòng vòng tham quan. Buổi chiều làm 1 vòng, tối làm 1 vòng, sáng hôm sau hết một vòng nữa. Cuốc đầu tiên tớ hỏi bao nhiêu, hắn bảo cứ để đó đi, đi xong tính luôn, tớ cố hỏi nhưng tên này cứ bảo yên tâm, không chặt chém đâu, nhưng tớ thì thấy có mùi này xung quanh. Tối ăn xong, đúng giờ anh ấy đến đón, mặc rất ngầu, quần ngố áo ba lỗ , đầu cắt 1 phân, không giống xe ôm tý nào.. rất hợp với tớ, cũng mặc tương tự hi hi. Hai tên đi lonmfg vòng tham quan các nơi rồi vào quán cà phê. Đi một quán quen của him, nhìn ra biển, buổi tối đông vui và mát mẻ. cà phê ở đó rất ngon, y như cà phê Nha Trang. Xong rồi 2 tên đi lòng vòng, định vô bar chơi nhưng sớm quá, thế là 2 tên xuống ngồi bờ biển nhậu ở một quán cóc nằm ven đường sát biển. Đồ ăn ở đây cũng rẻ, không giống như những lời nhắc nhở trước của mấy anh chị từng đi, tớ mua 1 con mực bự hơn bàn tay với giá 70 ngàn, uống ba chai bia Hà Nội nữa. Lúc về hắn bảo lượn qua khu phố đèn đỏ cho biết Cát Bà, thế là 2 thằng đi chậm chậm qua đường núi ngọc. Buổi tối các cô nàng ngồi xếp hàng đợi khách trước cửa , rất đông vui náo nhiệt, nhà này nối tiếp nhà kia như bên Thái vậy. Ở đây toàn rất trẻ, khoảng chừng trên dưới 20, xe chạy chậm chậm ngang qua các anh mời vào, các cô nhìn ra. Nói chung ở ngoài này có cái dịch vụ này thì cũng vui, góp phần cho vùng đảo này phát triển ^^. Chạy hết con đường này xem một lượt bọn tớ rẽ qua lối về nhà, hẹn sáng mai 7h đi lên pháo đài cho kịp vì 8h xe đón tớ quay về. Tổng thiệt hại cho bác xe ôm này hết 300 ngàn hix.

lonelyplanet_tam
25-08-2010, 11:46
6h30 bác này gọi dậy rửa mặt, 7h xuống đã thấy bác ấy ngồi uống trà với mấy anh ở khách sạn. Buổi sáng mưa lay bay, đi lên tới cổng soát vé của pháo đài mưa lớn hơn. Tới nơi bán vé 20 ngàn, xe điện đi lên là 50 ngàn nữa nhưng mưa quá, chả có ai đi, xe điện lại kẹt ở bên trên nên được chạy xe lên luôn. Đường đi lên pháo đài khá xa, gần 1km, ở đây họ cũng biết cách vẽ đường kinh doanh, phòng vé một nơi, pháo đài một ngả. Lên đến nơi cảm giác đầu tiên là bộ phận làm du lịch ở đây đón tiếp khách rất nồng nhiệt và vui vẻ. Họ mời mình vào uống nước, cho mượn ô để tham quan, nói chuyện rất vui vẻ, hầu hết đều mặc áo bộ đội. Mình đi loanh quanh, khu gần là một quán cà phê, view khá đẹp, nhưng mình nghĩ chẳng ai bỏ 70k để ngồi uống cà phê, thời gian đi du lịch lại càng quí giá mà. Lên đến nơi mưa khá nặng hạt, chụp được vài bức ảnh nhưng xung quanh trắng xóa. Gọi là pháo đài nhưng thực ra chỉ có mấy khẩu canon loại lớn, ngắm cảnh quan sát toàn vịnh Lan Hạ và một số nơi khác ở Cát Bà. Ở đây cũng có cả ống nhòm giống như trên langbiang, bỏ xu vào để coi. Khu vực này kéo dài khaonrg 100m, qua các công sự nhỏ hẹp, ở khẩu pháo cuối cùng có nhiều hình nộm và khẩu pháo có hình hài đầy đủ hơn. Tóm lại vé 70k là khá đắt, 30k là vừa. Mình chạy làm thêm một cốc cà phê nữa, rất ngon, rút thêm ít tiền rồi về khách sạn.
Chạy về là 8h kém 10’, gọi khách sạn chuẩn bị bữa sáng nhưng mới xách ba lô xuống thì đã tới giờ đi, xe gọi, anh tiếp tân chở mình ra nơi tập trung, lòng vòng đón các đoàn khách khác, ra cảng rồi về. Mình đi trên một con tàu khác, chạy một mạch về bến tàu Bãi Cháy. Ăn trưa tại một nhà hang rộng lớn và khá sạch sẽ ở gần bến tàu. Bữa trưa ở nhà hang Thăng Long nấu khá ngon, ăn no mệt nghỉ. Cả chuyến đi rất tốt, nhưng nhất là giai đoạn này, sau bữa ăn họ bảo xe gần tới làm khách dọn dẹp hành lý ra đứng đợi trước hành lang của quán, 30 phút vẫn chưa có chiếc xe nào đến, trời nắng, không có chỗ ngồi, vác hành lý nặng thế là một nửa khách chịu hết nổi mò vô trong lại ngồi phòng lạnh cho mát nghe bài xe sắp tới.. một lúc lâu nữa thì khách mới được lên xe, chả hiểu sao xe đậu sát bên mà chả cho khách lên. Cả đoàn nhẹ nhõm, xe lăn bánh về Hà Nội. Đi được 500m thì quay ngược lại đón thêm khách. Phải đợi một đoàn khách tây thêm gần 1h nữa vì họ vừa mới bắt đầu ăn trưa. Nhà xe tắt máy , mọi người xuống đi lòng vòng tham quan khu chợ đêm ở Hạ Long và vui chơi trên bãi biển. Mình vô tình mua được 2 cái quạt xinh xinh với giá 15k do họ mời một chị mà chị ấy không mua. Khách và trẻ con đợi nóng nực mà đoàn kia ăn xong rồi còn ngồi chơi xơi nước, cả đoàn cử mình vào hỏi họ xong chưa, guide bên kia chẳng thèm để ý, ngồi bảo họ vẫn còn ăn trong khi mình thấy trên bàn chẳng còn gì nữa. Ra bến 13h 15’, guide bên kia còn bảo bác tài anh chạy sau xe em nhé! Bên mình đi xe 16 chỗ, bên kia 45 chỗ , cả đám người ngồi lẩm bẩm theo mày thì tới khuya bố mới tới Hà Nội à, bác tài cũng đồng ý, thế là xe thẳng tiến về Hà Nội. 15h xe đến lại trạm dừng chân ở Hải Dương, khoảng 17h mình về tới nhà. Kết thúc một chuyến đi tốt đẹp.

thuhangtrinhhp
27-08-2010, 00:08
Cậu ơi,
Có thể lên chi tiết chi phí của chuyến đi không?

lonelyplanet_tam
27-08-2010, 11:12
Chi phí:
mua tour 850k,
ngày 1: chi phí đi lại ở HN+ ăn sáng : 50k, uống beer 40k
ngày 2: uống beer 35k, nhậu 120k
ngày 3: xe ôm+cà phê 350k ( cho ngày 2 )
Nếu bạn không ăn nhậu như mình thì 1000k là đủ cho cả chuyến đi.

tigerk40
27-08-2010, 11:35
Tựa đề Topic "Report tour Hạ Long Cát Bà 3 ngày 2 đêm 9-11-2010"
Bác chủ thớt có nên sửa lại ngày trên tựa đề Topic ko nhỉ?

lonelyplanet_tam
28-08-2010, 12:27
ok, vậy cũng được bác ạ.