PDA

View Full Version : Siêm Riệp : Anh cũng đến từ cơn mưa.!!!!!!



Mr Nhan
10-07-2013, 18:02
Gia nhập gia đình Phượt đã lâu , thỉnh thoảng cũng làm vài chuyến bụi ,nhưng chưa viết lần nào vì lười ,vì ích kỷ ...vì.... .Được sự động viên khuyến khích của "phượt em" Ha Nhiên (chủ topic Siêm riệp : Em đến từ cơn mưa) nên mạnh dạn một tí , nhưng nói trước đừng ném đá nhiều nhen.
Mình không kể lể nhiều nhé vì Angkor đẹp như thế nào , người Cambodia thân thiên như thế nào , Siêm riệp dễ thương như thế nào đã có quá nhiều thành viên khác miêu tả và kể rồi . Mình chỉ xin phép được chia sẽ một số cảm nghĩ cùng vài hình ảnh minh họa mà thôi. Cambodia có rất nhiều điều mà chúng ta phải học hỏi.Đây là chuyến đi lần thứ 2 của gia đình mình ( 4 người : lớn 1' : 45 tuổi , lớn 4' : 9 tuổi) ,chuyến thứ nhât ,gia đình mình đi vào năm 2010.
Vì đến SR từ 13-16/06 ,nên cũng có những cơn mưa đón chào mình giướng như đã từng đón bạn Ha Nhiên http://https://www.phuot.vn/threads/102072-Siem-Reap-Em-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BA%BFn-c%C3%B9ng-c%C6%A1n-m%C6%B0a.

Mr Nhan
10-07-2013, 18:15
Những trục trặc ngoài ý muốn:
Việc book trước khách sạn sẽ giúp cho chuyến đi của những gia đình có trẻ em thuận lợi ,và chủ động hơn ,nhưng đôi khi cũng có những trục trặc rất khó chịu.
Khi xe đến PNP ,mình nhờ tuk tuk chở đến khách sạn đã được đặt trước ,nhưng hỡi ôi khi xem phòng thì mình không thể nào chịu nổi : "Không có thang máy ; đang sửa chửa nên ồn àoo và hôi ,không giồng như hình ảnh trên mạng " ,vì vậy không đồng ý .Hai bên thỏa thuận chuyển sang chi nhánh 2 ở một khu phố khác và răc rối hơn đã xảy ra khi tài xế tuktuk không biết chỗ vì nó nằm ở một chỗ tương đối khó tìm (mặc dù vậy ,đây mới chính là nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn nên rất nhiều tây baloo và gia đinhg mình trở nên lạc lõng ở chốn này ). Hậu quả đón nhận : Mất rất nhiều thời gian , mất tiền thêm cho tuktuk.

Mr Nhan
10-07-2013, 18:28
Bài học đầu tiên
Chờ tạnh mưa ,cả nhà ra bến xe để mua vé ngày mai đi SRP và ăn tối . Tài xế tuktuk giwosi thiệu đến một quán ăn phía sau chùa Ounalong (một trong những chùa lớn và cổ nhất ở PNP). Các món ăn thì ngon ,rẻ ,hấp dẫn và bài học đầu tiên là hình ảnh minh họa kèm theo.https://www.phuot.vn/album.php?albumid=3903&attachmentid=103469
Chắc các bạn đều biết ,các nhân viên tiếp thị ở các nhà hàng quán nhậu rất ngại khi bị khách hàng mời uống bia ,rượu và cũng rất khó từ chối vì khó tìm lý do thích hợp ,nhưng nếu có những tấm thẻ như thế này thì chắc chẳng có khách hàng nào dám mời .(Ảnh này được chụp với sự đồng ý của nhân vật trong ảnh).https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103469&d=1372679708

Mr Nhan
13-07-2013, 19:50
Đi bus giá rẻ
Mình muốn nói thêm vì sao phải tranh thủ mua vé đi SR ngay sau khi vừa đến PNP .Khi theo dõi trên các topic ,vẫn chưa thấy bạn nào đề cập về chuyện này . Theo hiểu biết của mình ,chỉ ngoại trừ đi theo tour thì không có hãng nào có chuyến xe thẳng SGN-SRP .Mà đi thẳng SRP thì phải qua một hành trình hơn 12 giờ thì sợ nhóc con nhà mình chịu không nổi ,nên cả nhà quyết định phải ở lại PNP 1 đêm .Tìm hiểu trên mạng thì các hãng của Cambodia đều có 2 loại vé với 2 giá khác nhau dành cho người nước ngoài và người Khomer ,với giá thấp nhất là 9 usd cho người Khơmer và 12 cho nước ngoài .Cũng theo kinh nghiệm của các phượt đàn anh ,để có giá thấp hơn thì nên nhờ người quen mua hộ . Mình cũng đã trực tiếp email đến các công ty nhưng không thể đáp ứng yêu cầu của họ được (phải mua trước 1 ngày ,hoặc chấp nhận giá dành cho người nước ngoài ). Liên hệ với khách sạn nơi mình đang ở ,nó hét giá 15 usd /pax với xe van 12 chỗ .

Vì vậy quyết định ra ngay bến xe để tìm hiểu và mua vé để ngày hôm sau đi SRP .
Kết quả thật là mỹ mãn : Xe bus AC ,WC (không có nước uống) giá vé : 23000 R (< 6usd) . (Với kết quả này mình đã tiết kiệm một khoản nho nhỏ 4 x3 =12 usd và tự thưởng một bữa tối có bia hơi với tài xế tuktuk và đã chụp được bức ảnh cô nhân viên phục vụ như các bạn đã biết).

giá thấp nhất là 9 usd cho người Khơmer và 12 cho nước ngoài.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104010&d=1373721825
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104013&d=1373721825

Mr Nhan
13-07-2013, 21:13
Chuyện khôi hài khi mua vé

Nhưng kết quả mỹ mãn của mình là đây :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104012&d=1373721825

Khi đến bến xe trung tâm cũng đã khoảng hơn 6 giờ tối ,tài xế tuktuk chỉ mình đến quày bán vé và đây là quầy vé của công ty PhnomPenh Sorya thì mình rất yên tâm ,vì đây là một trong những công ty vận tải uy tín nhẫt của Cambodia với mạng lưới vận chuyển gần như phủ khắp các thành phố lớn của Cambodia . Với ý nghĩ phải làm sao mua được vé với giá "Khơmer" thấp nhất là 9 usd ,nên khi nhân viên bán vé cho biết giá 23000 R (<6 usd),mình ok ngay và mua liên 4 vé và cố tình "im lặng" để họ không biết mình là no khơmer. Cả nhà lại lên xe tuktuk và dự kiến về lại khách sạn để ăn tối và nghỉ nghơi lấy sức . Trong lúc trở về ,với ý định lo xa nên thông báo với các thành viên trong gia gia đình lịch trình ngày mai: 8h xuất phát ; hành trìh khoảng 7 tiếng ;xe 40 chỗ ,có điều hòa ................và không có WC (mình ngĩ thế vì giá có 6 usd mà !!). Ngay lập tức các thành viên còn lại (1 vợ và 2 con) la toáng lên và ban hành quyết định : Đổi vé .
Nếu là bạn ,liệu có thể ........... Với vốn tiếng Anh không được tôi luyện và ngày càng hao hụt đã hơn 20 năm ,đây quả thực là không hề dễ chịu ,và sau này mình thấy đây là quyết định hoàn toàn chính xac . Quyết định này không phải vì lợi ích của các thành viên khác mà là vì lợi ích của chính trưởng đoàn .Với một "tiểu sử nhậu nhẹt " không lấy gì đẹp đẽ ,mình là thành viên có hệ thống tiêu hóa chất lượng kém nhất nhà.
Thế là phải nhờ tuktuk đưa lại bến xe và đàm phán đổi vé bẵng cả bốn ngôn ngữ : Anh ,Việt ,Khomer và Body. Cô nhân viên cũng chả hiểu vị khách yêu cầu gì nên đành liên hệ với một anh khác (chắc là nhóm trưởng) đứng ra giải quyết. Anh này gọi điện thoại đi đâu đó một hồi lâu và quyết định ....không đổi vé cho tôi..... vì xe ngày mai có WC (mãi sau này tôi mới hiểu).
Nhưng tôi thấy cũng vô lý ,chả lẽ nhân viên bán vé lại không biết rằng xe có WC hay sao mà lại đi hỏi ở bộ phận khác .Vì vậy tiếp tục dùng 4 loại ngôn ngữ trên để nói lý do vì sao đổi vé và chấp nhận bị trừ tiền .Nhưng anh ta vẫn vui vẻ nhiệt tình không đổi vé và cam kết chắc nhắn ngày mai xe có WC .(Riêng về khoản này ,đến giờ tôi vẫn hiểu rằng : Có thể tùy theo chuyến xuất phát ,tùy theo ngày mà có thể là loại xe có hay không có WC. Riêng về giá vé "người nước ngoài" chắc chỉ áp dụng cho Tây balo mà thôi).

Anh phụ trách quàyves "xác nhận" xe có WC.https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104014&d=1373724711

Mr Nhan
14-07-2013, 11:50
Một ít cảm nhận ở bến xe .
Bến xe tại trung tâm không ồn ào ,náo nhiệt và một chút "xô bồ" như tai các bến xe ở VN chúng ta. (Điều này có thể là tùy cảm nhận mỗi người ,xin miễn tranh luận). Tại đây có đầy đủ xe đi các tỉnh thành khác , thông thường xe đõ ở các địa điểm khác và chỉ đến bến trước 10 phút (riêng xe bọn mình đi lại đến trước chỉ độ 3,4 phút nên cũng hơi lo lo ,sợ có gì trục tặc) .Cũng không có loa phóng thanh , không có bán dạo mà chủ yếu là họ ngồi một chỗ , nói chung là có cảm giác dễ chịu.
Khó khăn ở chỗ là xe không có ghi rõ nơi đến ,chỉ đúng giờ thì xe đến ,người của công ty chỉ cầm bảng ghi tên nơi đến đứng đối diện vị trí xe đỗ ,một nhân viên khác cầm một tấm bảng khác đặt trên tấm kính phía trong xe ,trình tự công việc có vẻ rất "ISO".
Khi chờ đợi ,mình có đi thư giãn một tí ,và khám phá một điều thú vị : Hình như ở Cambodia ,dứa rẻ hơn đá do không có điện ? nên mới chụp được cảnh này .
Dùng dứa thay đá ??
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104017&d=1373725616
Trong vé của minh , họ không ghi biển số xe ,hay số hiệu xe gì cả vì thế nên khi thấy nhiều Tây balo lên xe ,gia đinh mình suýt lên nhầm vì quên hỏi (cử tưởng Tây balo là đi SRP ,nhưng thực ra Batmbang mình thấy cũng có nhiều Tây balo đi lắm ,hình như đó là thành phố lớn thứ 3 sau PNP và SRP) .Và nhờ sự hướng dẫn của một hành khách khác ,mình mới đến đúng xe vì cả hai xe gần như xuất phát cùng lúc.

Hình ảnh một nhà sư khất thực ở bến xe .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104015&d=1373725616

Mr Nhan
14-07-2013, 13:52
Những chuyện tử tế.
1. Tấm hình vé xe bên cạnh tờ 100R ở trên mình quên kể thêm ,như các bạn biết 100R = 500 VNĐ nhưng bạn thấy nó mới quá phải không ? Mình không phải cố sưu tầm tiền giấy của nước bạn đâu ,nhưng khi họ thối lại một số tờ 100R như thế này phải nói là mình rất ngạc nhiên. Liệu khi mua hàng ở ngoài chợ , bạn có thường nhân được tờ 1000 ,2000 vnđ còn ngay thăng không . Có thể đời sông còn khó khăn nên họ lưu giữ tiền rẩt cẩn thận (dù là tiền giấy mệnh giá nhỏ)
Tờ 100R rất mới .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104011&d=1373721825

2.Như đã nói ,vì xe không có ghi tên nơi đến , gần tới giờ mà vẫn chưa thấy nhân viên cầm biển hiệu . mình đã chủ động hỏi một nhân viên xe đi SRP ,anh ta ra hiệu cứ bảo tụi mình cứ ngồi chờ ,dù chỉ còn vài phút là đến giờ xuất phát. Vì chưa yên tâm lắm nên mình hỏi tiếp một người khác bên cạnh ,anh ta cũng ra hiệu ngồi xuống rồi bỏ đi nơi khác (sau này mình đoán chắc anh ta đi hỏi thăm số hiệu của xe đi SRP giúp mình)... nhưng sau đó anh ta quay lại với một giọng tiếng Việt lơ lớ và chậm rãi " Bảy Mười Hai" và mình ơcun ơcun (Cám ơn) liên tục. Vậy là mình suy đoán số hiệu xe sẽ là "712" và thông cảm cho anh ta vì đọc thiếu chữ "trăm" (bảy trăm mười hai). Nhưng 1,2 phút sau anh ta tiếp tục quay lại chỗ mình và nhắc lại "Bảy mười hai" rồi chỉ phía ngoài cổng nơi có chiếc xe đang đi tới .Như vậy là anh ta cũng chưa yên tâm đến khi nào mình thấy đúng chiếc xe đi SRP ,và chờ nó đến để chỉ trực tiếp cho mình. Số hiệu chiếc xe là 72 (Bảy mươi hai). Lỗi là do cái tai của mình nghe không chuẩn chứ không phải anh ta đọc thiếu.

3.Trong suốt lộ trình PNP -SRP ,xe có dừng lại đẻ hành khách nghỉ ngơi ,thư giãn .... khách không mua gì vẫn cứ sử dụng toalet của nhà hàng hoặc hàng quán vô tư ,không có cảnh chèo kéo ,mời mọc nhiều .Không có cảnh dừng lại để "tưới cây ven đường" ( Ngay cả lộ trình lượt về SRP-PNP đi night bus cũng không có cảnh trên ,nhưng nhóc con nhà mình đã vi phạm điều nay ,xấu hổ !!).

-Một nhà thờ hồi giáo cách PNP khoảng 10 km trên đường đi SRP
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104018&d=1373725616
- Xe dừng chân ở CongpongThom : phía trước là trung tâm thương mại của thành phố.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104019&d=1373725616.

Ha_Nhien
15-07-2013, 09:33
Gia nhập gia đình Phượt đã lâu , thỉnh thoảng cũng làm vài chuyến bụi ,nhưng chưa viết lần nào vì lười ,vì ích kỷ ...vì.... .Được sự động viên khuyến khích của "phượt em" Ha Nhiên (chủ topic Siêm riệp : Em đến từ cơn mưa) nên mạnh dạn một tí , nhưng nói trước đừng ném đá nhiều nhen.
Mình không kể lể nhiều nhé vì Angkor đẹp như thế nào , người Cambodia thân thiên như thế nào , Siêm riệp dễ thương như thế nào đã có quá nhiều thành viên khác miêu tả và kể rồi . Mình chỉ xin phép được chia sẽ một số cảm nghĩ cùng vài hình ảnh minh họa mà thôi. Cambodia có rất nhiều điều mà chúng ta phải học hỏi.Đây là chuyến đi lần thứ 2 của gia đình mình ( 4 người : lớn 1' : 45 tuổi , lớn 4' : 9 tuổi) ,chuyến thứ nhât ,gia đình mình đi vào năm 2010.
Vì đến SR từ 13-16/06 ,nên cũng có những cơn mưa đón chào mình giướng như đã từng đón bạn Ha Nhiên http://https://www.phuot.vn/threads/102072-Siem-Reap-Em-%C4%91%C3%A3-%C4%91%E1%BA%BFn-c%C3%B9ng-c%C6%A1n-m%C6%B0a.


Hi, rất vui khi topic của em có chút động lực cho anh viết bài chia sẻ, ủng hộ anh viết bài chia sẻ nhiều thiệt nhiều kinh nghiệm nha!

hoangvanphuong75
17-07-2013, 12:51
Mr Nhan, giá bus của Sorya đi SR mà bạn mua là giá giành cho người nước ngoài, Sorya là hãng xe vẫn áp dụng 2 mức giá, còn chuyến xe bạn đi may là có WC thường thì không. Còn tờ tiền 100 Riel bạn đề cập, không như ý bạn nghĩ đâu, người Cam xài USD hiểu gọn 4000 Riel, hầu như họ không đụng đến 100R, chỉ có siêu thị vì giá bán lẻ lẻ nên sẽ thối lại 100R mới từ Bank. Mấy năm gần đây ở Cam tiền Riel mới cứng nhiều lắm, không riêng 100R đâu, nói vậy bạn hiểu tiền mới từ đâu rồi.

Mr Nhan
28-07-2013, 12:49
Cảm ơn thông tin cua bạn .
Nếu vậy ,mình thấy có sự chênh lệch lớn giữa quảng cáo và thực tế của vé đi SRP. Chuyến night bus chiều về SRP-PNP ,chất lượng xe cũng không hơn gì , không có WC ,nhưng đại lý sapoco tại SRP "chém " mình tới 11 usd luôn.

Mr Nhan
28-07-2013, 12:57
Các bạn thông cảm nhé ,mình sẽ cố gắng tiếp tục topic này, vì thời gian vừa rồi và hiện giờ hơi bận.
Mình vừa phát hiện ra một định luật như thế này . Các bạn xem có đúng không để mình còn đăng ký bản quyền
"1.Săp xếp để thực hiện một chuyến phượt : Rất khó khăn
2.Phượt về , tạo một topic để chia sẻ : Vô cùng khó khăn
3. Tạo topic để chia sẻ và tiếp tục duy trì nó : Khó khăn nhất " (hihih).
Các bạn chờ nhé ,mình sẽ tiếp tục nhưng thông tin thú vị ..

Ha_Nhien
29-07-2013, 08:31
Quá chuẩn luôn anh ơi, em cũng busy quá, chưa viết tiếp được nữa nè...