PDA

View Full Version : Về "Photo Tour Theo dấu người tình, 2013".



Doigiaymoi
09-07-2013, 18:36
Chương trình PHOTO TOUR 5-2013
Theo dấu Người tình

Năm 1993, khi bộ phim Người tình (L’Amant) của đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud, dựa theo cuốn tiểu thuyết mang tính tự truyện của nữ nhà văn Marguerite Duras, được công chiếu tại Việt Nam, nó đã làm dấy lên làn sóng “Thời trang người tình” trong giới trẻ. Bộ phim cũng đã gợi cảm hứng cho nhiều bạn trẻ rong ruổi trở lại con đường của cô gái Donadieu (Jane March, diễn viên người Anh) và người tình châu Á (tài tử Hongkong Lương Gia Huy thủ vai) đã từng đi. Làn sóng du lịch khám phá Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta) và Sa Đéc cũng bùng lên ở phương Tây trong thập niên 1990.

Lấy cảm hứng từ làn sóng du lịch văn hoá này, chương trình miền Tây du ký-Photo Tour 5/2013, từ ngày 9/5 đến ngày 12/5/2013 mở đầu cho hành trình du lịch Vòng quanh Việt Nam trên những chiếc xe 2 bánh của những người đam mê di chuyển và ghi nhật ký bằng hình ảnh, khám phá vẻ đẹp của nhiều vùng đất và con người Việt Nam.

Các thành viên tham gia chương trình sẽ được trải nghiệm những cảm giác đặc biệt của một hành trình khám phá Đồng bằng sông Cửu Long đặc sắc và độc đáo, khó tìm thấy ở bất cứ tour du lịch nào. Ngoài ra, các thành viên cũng sẽ tham gia vào hoạt động cộng đồng (chụp ảnh lấy ngay cho người dân địa phương) trên hành trình.

Đặc biệt, hình ảnh do các thành viên ghi lại trên hành trình sẽ có cơ hội tham gia cuộc thi và nhận được những giải thưởng hấp dẫn, gồm :

-Ảnh đẹp trong ngày : Hàng ngày (4 ngày), ảnh chụp trên hành trình của các thành viên được cộng đồng bình chọn trên trang phuot.vn, với 02 giải thưởng mỗi ngày, mỗi giải trị giá 1.000.000 VNĐ

-Ảnh được yêu thích nhất : Kết thúc hành trình, ảnh chụp của các thành viên được cộng đồng bình chọn trên trang phuot.vn . Top 3 Ảnh được nhiều bầu chọn nhất sẽ nhận giải thưởng của Ban tổ chức trị giá 15.000.000 VNĐ, 10.000.000 VNĐ và 5.000.000 VNĐ

-Bộ ảnh Phong cách Vespa với chủ đề Vespa Timeless, khuyến khích các tác phẩm thể hiện những khoảnh khắc đẹp của xe máy Vespa LXV 125 trên hành trình. Giải thưởng do Nhà tài trợ Vespa lựa chọn và trao tặng, trị giá giải thưởng là 01 chiếc xe máy Vespa đời mới.

-Bộ ảnh Ấn tượng Canon với chủ đề Theo dấu nhiếp ảnh gia , khuyến khích các tác phẩm thể hiện được niềm đam mê nhiếp ảnh, cảm xúc của nhiếp ảnh gia trước vẻ đẹp của thiên nhiên và con người đồng bằng sông Cửu Long. Giải thưởng do Nhà tài trợ Canon lựa chọn và trao tặng, trị giá giải thưởng là 01 máy ảnh Canon EOS M kit 22mm + adapter
Các tác phẩm lọt vào chung kết sẽ được trưng bày triển lãm tại Hà Nội trong tháng 6/2013.

Bạn có đam mê du lịch ?
Bạn có đam mê chụp ảnh ?
Bạn có muốn đóng góp cho cộng đồng ?

Hãy đăng ký ngay từ lúc này để trở thành thành viên của hành trình Photo Tour 2013 tại địa chỉ : https://www.phuot.vn/.

https://www.phuot.vn/threads/88071-To...%9CI-T%C3%8CNH

Thời gian đăng ký tham gia : từ 10/4 đến hêt 27/4/2013

Và một cuộc đăng ký sôi động đã diễn ra, sau 17 ngày, 10 thành viên chính thức đã may mắn được tuyển chọn, gồm:



1. Nick Nhocdenthui


2. Nick Doigiaymoi


3. Nick Độc Hành


4. Nick Tư Ếch


5. Nick Namnguyen


6. Nick Quycoctu


7. Nick Tiny


8. Nick Biendaikho


9. Nick Huong Le


10. Nick Buddy Phuong

....

Các thành viên tham gia buổi offline chính thức của đoàn vào 10g sáng ngày thứ Tư, 8/5, tại địa chỉ :

Đại lý Sapa (Piaggio) 372-374 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7.

Nội dung off :

-BTC thông báo những thông tin cần lưu ý trước chuyến đi và thông tin về việc post ảnh, dự thi

-Phát áo, mũ, túi cho các thành viên

-Ky cam kết nhận xe, máy ảnh

-Nhà tài trợ Vespa, Canon thông báo về tiêu chí chấm giải thưởng Vespa, Canon, kể cả chia sẻ một số hình ảnh demo

Đây cũng sẽ là địa điểm tập hợp để xuất phát ngày 9/5.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103769&d=1373369281


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103768&d=1373369156


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103764&d=1373369010


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103766&d=1373369071

Các chủ đề của Canon trong 4 ngày hành trình:
Chủ đề 1 : Theo dấu người tình
Chủ đề 2 : Gương mặt miền Tây
Chủ đề 3 : Sông nước miền Tây
Chủ đề 4 : Cảnh sắc phương Nam
Chủ đề của Vespa là "Vespa khoảnh khắc bất tận".

Ngày 1, 09-5-2013.
NGÀY 1: 9/5/2013 – TPHCM – SAĐÉC
06h00 – 06h30 Tập trung tại điểm tập kết
• Địa điểm: Đại lý Piagio SAPA, 372-374 Nguyễn Thị Thập, Q7, TPHCM.
06h30 – 09h00 TP. HCM – Mỹ Tho - Ăn sáng tại Mỹ Tho (NH TRUNG LƯƠNG)(70km)
09h00 – 11h30 Mỹ Tho – Chợ Lách – Cù lao An Bình (50km)
11h30 – 14h00 Ăn trưa (KDL VINH SANG) -Nghỉ trưa tại Cù lao An Bình.
14h00 – 15h30 Cù lao An Bình – Phà An Bình – Vĩnh Long – chùa Phước Kiểng- Sa Đéc (30km)
15h30 – 18h00 Chụp ảnh lò gạch tại Sa Đéc, hoàng hôn trên sông
18h00 – 20h00 Di chuyển về khách sạn, ăn tối(NH TÁM THÀNH)
Buổi tối Tự do tham quan thị xã Sa Đéc, giao lưu, nghỉ ngơi
K/S SaĐéc: 99 HùngVương, P1, Sa Đéc. Tel (067-386 28 28/386 1430)

07h, hơn 20 chiếc Vespa chuẩn bị xuất phát từ showroom Sapa, Q.7...Theo lộ trình dự kiến như bản đồ sau đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103782&d=1373370770


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103773&d=1373370467
Chuẩn bị xuất phát.

Doigiaymoi
09-07-2013, 19:49
...Trên đại lộ Nguyễn văn Linh...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103783&d=1373372709


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103784&d=1373372738

...qua quốc lộ 1A


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103785&d=1373372803


08h, đoàn đến Long An.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103612&d=1373198885
Vòng xoay cửa ngỏ Tân An.


09h đoàn tới ngã 3 Trung Lương, tạm dừng chân, nghĩ mệt và ăn sáng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103786&d=1373373135


Vì vừa nhận con Canon M ngày hôm qua, tôi vẫn chưa quen sử dụng nên nhân lúc rổi rảnh tôi nhờ các bạn Canon (theo hổ trợ đoàn) hướng dẫn thêm….


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103618&d=1373199229


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103615&d=1373199048


Chú thích thêm của Doigiaymoi: Các ảnh trong bài là sản phẩm của các thành viên đi theo đoàn, tác giả xin các bạn đồng hành cho phép "mượn" đở để minh họa cho bài viết. Xin chân thành cảm ơn. Doigiaymoi.

Huy_tran
09-07-2013, 21:14
chào chú..cho cháu hỏi ngu tí .Cháu thấy có mấy xe không có biển số đi như vậy có bị trở ngại gì không ạ???

Độc hành
10-07-2013, 15:56
.Cháu thấy có mấy xe không có biển số đi như vậy có bị trở ngại gì không ạ???

Suốt 4 ngày đi, đoàn không gặp trở ngại gì với lực lượng CS có lẽ vì đoàn đi rất tuân thủ luật lệ giao thông :).
Thực tế thì toàn bộ loạt xe mới đã đăng ký xe thử nghiệm, có giấy đăng ký tạm, bảo hiểm đầy đủ.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Facebook/Untitled%20Album/183126_4623893846950_921509966_n.jpg

pinaf0n4
10-07-2013, 16:09
đã tiếp

___________________

kho game android (http://taigameapk.mobi/) miễn phí
tai game fruit ninja (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-FruitNinja.html)
tai game angry birds (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-angry-birds.html)
tai game plants and zombie (http://www.taigameandroid.asia/plants-vs-zombies-hd.html)
tai game ban ga (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-Ban-Ga.html)tai game pikachu (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-Pikachu.html)
tai game kim cuong (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-Kim-Cuong-Star.html)
tai game contra (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-Contra.html)
tai game dao vang (http://www.taigameandroid.asia/tai-game-Dao-vang.html)

Doigiaymoi
11-07-2013, 18:29
Sau khi điểm tâm xong, đoàn tiếp tục cuộc hành trình “Theo dấu người tình”, nhưng không theo quốc lộ 1A để đi Mỹ Thuận, rồi về Sa Đéc, mà chạy thẳng vào thành phố Mỹ Tho, qua cầu Rạch Miễu. Đây là cây cầu dây văng lớn thứ 3 ở đồng bằng sông Cửu Long, băng qua 2 nhánh sông Tiền và cù lao Thới Sơn. Trong Ký sự bến phà, tôi có nhắc đến Rạch Miễu, khi đó phà phải chạy vòng qua đầu cù lao Thới Sơn và Cồn Phụng, nơi ông Đạo Dừa từng cư ngụ, rất xa, khiến Bến tre như một ốc đảo nghèo khó, cách biệt với Mỹ Tho năng động không xa. Bây giờ cầu Rạch Miễu với tổng chiều dài trên 2800m(không tính đường dẫn), đã làm cho khoảng cách “liền đường” 14km giửa Bến tre và Mỹ Tho chẳng còn ý nghĩa. Có lẽ đây là kỷ lục “gần nhất” giửa 2 thành phố tỉnh lỵ của 2 tỉnh kề nhau trong cả nước, nội ô của 2 thành phố được nối liền bởi một cây cầu!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103613&d=1373198941
Cầu Rạch Miễu, 09h40’ 09-5-2013.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103614&d=1373198984
Qua cầu Rạch Miễu, 09h45’.


Quan khỏi trạm thu phí cầu Rạch Miễu thì có một số thành viên “lạc bầy”, phải chờ gần 30’.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103789&d=1373373596
Nằm nghĩ chờ bạn đồng hành.


Từ nơi nghĩ này, như trong ảnh trên, chúng tôi rẻ phải theo quốc lộ 60, qua cầu Hàm Luông rồi tiếp tục chạy vào tỉnh lộ 882 băng ngang huyện Chợ Lách. Cả đoàn hơn 20 chiếc Vespa đời mới, bây giờ không còn “sang trọng” lướt nhanh trên quốc lộ nửa, mà len lỏi qua các con đường nhỏ rợp bóng cây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103616&d=1373199129
Tỉnh lộ 882 đi Chợ Lách, Bến Tre.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103916&d=1373541957
Vượt qua các con đưởng nhỏ…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103917&d=1373541998
…rợp bóng cây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103918&d=1373542372
...Đôi khi, hàng chục chiếc Vespa mới cáu cạnh, len lỏi qua cả những đoạn đường …mòn, như thế này!

Doigiaymoi
11-07-2013, 21:47
Cái Mơn, thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách là quê hương của nhà văn hóa lớn không những của đất nước mà còn của thế giới, Pétrus Trương Vĩnh Ký.Ông thông thạo 27 thứ tiếng, được xem là “ông tổ của nghề báo Việt Nam” vì đã sáng lập tờ báo đầu tiên trong nước, Gia Định Báo.
Cái Mơn, cái có nghĩa là rạch, mơn nghe nói là do đọc trại ra từ tiếng Khmer “khmum” nghĩa là mật ong, vì con rạch này khi xưa có nhiều ong mật, vốn rất cần mật hoa để sống, mà đây lại là nơi sản xuất hoa quả, cây kiểng nổi tiếng nhất nhì Miền Nam, thật là một giải thích thuyết phục. Vườn cây tiếp nối vườn cây, vừa cung cấp hoa kiểng cây trái cho thị trường, vừa sản xuất các giống mới cho các nhà nông nơi khác.
Đi ngang Cái Mơn mà không nhắc đến sầu riêng Cái Mơn là một điều thiếu sót. Nghe nói giống sầu riêng này do ông giáo Nho học Nguyễn Duy Lưu (1857- 1947) mang về từ Campuchia, khi ông được mời sang dạy học cho con cháu hoàng gia (không biết có phải cùng giống với sầu riêng Kampot, ngon nổi tiếng hiện nay của Campuchia không?). Sầu riêng Cái Mơn đã từng nổi tiếng Nam kỳ từ đầu thế kỷ trước (1910) và bây giờ, dù có nhiều giống mới xuất hiện, vẫn khó thể thay thế loại trái đặc hửu này của đất Chợ Lách, Bến Tre.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103914&d=1373540942
Sầu riêng Cái Mơn.


Ngày nay, nhờ các tiến bộ kỷ thuật, giống sầu riêng Cái Mơn có năng suất rất cao, múi lớn hơn, dầy cơm hơn và nghe nói chất lượng cũng tăng lên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103913&d=1373540812
Năng suất cao.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103912&d=1373540785
Lớn trái, cơm dày.


Nhưng nhiều người lại thích sầu riêng Ban Mê Thuột, vẫn giữ nguyên đặc tính vốn có từ lâu, tuy không lớn trái, nhưng ngọt, béo và…ngon hơn. Tôi cũng rất thích loại sầu riêng này, khi đến BMT vào đúng mùa trái chín, nhất định tôi phải ăn cho được!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103922&d=1373552174
Sầu riêng Ban Mê Thuột, ăn 1 lần lại muốn ăn …thêm!


Chúng tôi tiếp tục chạy qua một vùng quê “thuần chất Nam bộ”, con đường tỉnh lộ không đủ “lớn” để làm mất đi cái êm đềm tĩnh lặng của một miền cây trái sum suê, mùa nào quả đó, Cái Mơn của Chợ Lách luôn “ngọt ngào” tươi mát. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được rong ruổi ngang qua.
Quả thật, từ lúc bắt đầu vào tỉnh lộ, tôi không thể nào nhớ được mình đã đi qua những đâu, len lỏi vào những chỗ nào.
Độc hành, nick của người bạn đi cùng, chứng tỏ là một tay lái tốt, có lẽ đã từng đi qua vùng này nên tôi không thấy bạn bở ngở khi tiếp cận những cung đường mới, ngoằn ngoèo, hẹp té. Thật ra, cậu ta là “phượt quái” , người gốc Bắc, nhưng lăn lóc miền Tây đã nhiều năm, vừa cưới cô vợ Nam bộ rặc, gốc Phụng Hiệp, Hậu Giang. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi phía sau trong một chuyến “rong chơi” bằng xe 2 bánh, thảnh thơi chộp ảnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103617&d=1373199184
Lần đầu tiên tôi được ngồi “phía sau” trên đường phượt, người chở là anh bạn trẻ có nick là “Độc Hành”.



Khoảng 12h, đoàn rẻ vào nhà thờ Phú Hiệp, không lớn, nhưng cái vẻ cổ kính thật dễ thương khiến tôi nhớ đến …

HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM
Kiên Giang
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường
Mười năm trước em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím
Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh
Quen biết nhau qua tình lối xóm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
Mỗi lần chúa nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường
Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thùng, anh đứng lại không đi
Sau mười năm lẻ anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi, chuông xóm đạo
Khi nàng áo tím bước vu quy
Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
Chiếc áo tang liệm kín khối sầu!
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Giữ làm chi kỹ vật ban đầu!
Em lên xe cưới về quê chồng
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
Nên tình thơ ủ kín trong lòng
Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím, cành hoa trắng
Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường
Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh đem gạch nát, xây tường lủng
Chiếm lại lầu chuông, giết kẻ thù
Nhưng rồi người bạn đồng song ấy
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều, hồi vĩnh biệt
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Mà cài trên nắp áo quan tài
Điểm tô công trận bằng hoa trắng
Hoa tuổi học trò, mờ thắm tươi
Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu
Từ đây tóc rũ khăn sô
Em cài hoa trắng lên mồ người xưa.
*****
28/ 5/ 58


…và cũng chợt nhận ra mình đang ngang qua một vùng đạo lâu đời của miền Nam Kỳ Lục tỉnh.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103923&d=1373552296


Nhiều góc ảnh đẹp đã được các bạn trẻ bấm máy tại đây. Tôi cũng “lăn lóc” chộp ké các “mẫu”, vốn là thành viên của đoàn, dĩ nhiên “góc máy” của mình không “chính qui” như các bạn ấy. Chẳng hề gì, quan trọng là cuộc rong chơi, nhất là tôi đang có một người bạn đồng hành rất dễ thương và chịu khó, Độc hành.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103925&d=1373552908

Doigiaymoi
13-07-2013, 11:38
Cả đoàn hơn 20 xe Vespa đã khuấy động bầu không khí yên tĩnh của chốn tôn nghiêm, tuy nhiên, sự khuấy động có trật tự và vui vẻ này hình như chỉ làm cho ngôi nhà thờ cổ thêm một lần “xôn xao” thú vị giữa vùng quê xanh mát, hiền hòa .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103989&d=1373686180
Trong sân nhà thờ Phú Hiệp.

Và mọi người lại hăng hái lợi dụng cái không gian bình lặng, giản dị này, vốn hiếm gặp nơi quốc lộ, để thực hiện các “tác phẩm” của mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103990&d=1373686257
Các thành viên đang “tác nghiệp” tại nhà thờ Phú Hiệp, Chợ Lách, Bến Tre.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103991&d=1373687500


Sau gần 30’ chụp ảnh, chúng tôi rời nhà thờ Phú Hiệp tiếp tục theo tỉnh lộ 882 chạy dần về hướng sông Tiền. Cũng chẳng lâu sau, gặp nhà thờ Chúa Kitô vua, Chợ Lách, cả đoàn tạm dừng lại tiếp tục làm nhiệm vụ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103992&d=1373688739
Nhà thờ Kitô vua, Chợ Lách (Bến Tre).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103999&d=1373690054


Rời nhà thờ Kito vua, con lộ nhựa nhỏ hẹp tiếp tục dẫn chúng tôi xuyên qua những vườn cây trái yên bình trước sự ngạc nhiên của người dân hiền hòa, dễ mến. Đột ngột, người dẫn đầu rẻ vào con đường lót “đal” nhỏ, đó là đoạn dẫn vào khu du lịch sinh thái Vinh Sang, nằm bên bờ sông Cổ chiên, là một nhánh của Tiền giang. Con đường thật hẹp, chạy ngoằn ngoèo qua các vườn cây rậm, vượt những con rạch nhỏ, cặp theo các kênh, mươn, nếu không khéo tay lái, rất dễ lọt xuống nước! Tôi thầm nghĩ khu du lịch mà đường dẫn vào “nhiêu khê” như thế này thì làm sao hút khách được! Sau này, khi vào tới nơi tôi mới hiểu đây chỉ là “cửa” sau, “mặt tiền” của KDL Vinh Sang chính là sông Cổ Chiên, mà bờ bên kia là thành phố Vĩnh Long, du khách chủ yếu đến từ hướng này, bằng thuyền.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103994&d=1373689322


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103993&d=1373688842
Cầu “đal” gập ghềnh...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103915&d=1373540965
…trên đường vào khu du lịch Vinh Sang.

Doigiaymoi
13-07-2013, 11:44
Khu du lịch Vinh Sang rộng 2,2 ha, nằm ở đầu cù lao An Bình, đối diện với thành phố Vĩnh Long bên kia sông. Khai trương vào năm 2005, nằm trên vùng sông nước đầy cây trái, Vinh Sang nhanh chóng nổi tiếng bởi sự đa dạng các loại hình giải trí đặc thù của miền Tây Nam bộ như câu, bắt cá, trượt nước, trượt cỏ, đàn ca tài tử, tham quan chợ nổi Cái Bè…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103995&d=1373689367


Sau một buổi sáng vượt khoảng 130km, dừng nghĩ nhiều lần để gom đoàn và bấm máy sáng tác, mọi người thật sự thấm mệt. Và dù đang trong một vùng sông nước rợp bóng cây xanh, nhưng cái nóng của đầu hè đã làm mọi người khát nước, những ngụm trà đá lúc chờ cơm thật là “ngon”!

Bảng thực đơn của buổi ăn trưa thịnh soạn, như sau:

-Ốc hấp hèm.
-Cá tai tượng chiên xù.
-Bò xào rau muống.
-Lẩu cá sấu, bún.
-Cá ba sa kho tộ, bầu luộc.
-Cơm trắng, trái cây, trà đá, khăn lạnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103998&d=1373689521
He he, ốc hấp hèm bốc khói, có vẻ ngon với các bạn trẻ, còn tui thì “trợn trắng” nuốt!...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103996&d=1373689462
…toàn bộ các món còn lại đều …OK ngon!


Cơm xong, mọi người vội tìm một nơi thích hợp, bên lề cỏ dưới bóng cây…cố nằm chợp mắt một chút trước khi tiếp tục cuộc hành trình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103997&d=1373689498
Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn “săn tìm người tình”, không thèm nghĩ.

14h30, mọi người rời khu du lịch Vinh Sang, tiếp tục len lỏi qua con đường nhựa nhỏ chạy về hướng bờ sông Cổ Chiên, để chụp ảnh Sông Tiền và cầu Mỹ Thuận phía nơi xa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104000&d=1373691579
...tiếp tục cuộc hành trình...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104003&d=1373691780
...ghé bờ sông Cổ Chiên...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104002&d=1373691649
...với thấp thoáng bờ xa là cầu Mỹ Thuận.

Doigiaymoi
15-07-2013, 18:40
Sau khoảng 10 phút chụp ảnh ở bờ sông Cổ Chiên, chúng tôi tiếp tục lên đường khi trời chuyển cơn mưa. Theo chương trình, đoàn sẽ qua phà Đình Khao rồi về Sa Đéc, chụp ảnh lò gạch. Tình hình này đe dọa khó hoàn thành được kế hoạch đó nếu bị mưa. Nhưng chạy trời không khỏi…mưa, chúng tôi đã phải tấp vội vào các nhà dân dọc đường để tránh bị ướt …máy ảnh và soạn áo đi mưa ra mặc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104086&d=1373887596
Tui xăng ống quần để chuẩn bị đi trong mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104079&d=1373887117
Trưởng đoàn Mơ đang “rầu” trong bụng vì cơn mưa bất chợt làm chậm trể chuyến đi.

Cơn mưa đã ghìm chân chúng tôi gần 30’, sợ không kịp tới Sa Đéc khi trời còn nắng, vài thành viên vội tìm mua thêm áo mưa cho các bạn thiếu, để đoàn hoàn thành nốt lộ trình theo kế hoạch. Và Trưởng đoàn đã quyết định qua phà An Bình, gần hơn, để sang thành phố Vĩnh Long.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104081&d=1373887218
Và khi bảo đảm ai cũng đủ áo mưa, đoàn tiếp tục lên đường.

Phà An Bình nằm ngang thành phố Vĩnh Long, cách phà Đình Khao khoảng 05km đường chim bay về phía thượng lưu sông Cổ Chiên. An Bình là cù lao lớn nằm trên giòng Tiền giang của sông Mekong, khiến phụ lưu này phân thành 2 nhánh nhỏ: sông Tiền, thoát ra Biển Đông bằng cửa Hàm Luông và sông Cổ chiên thoát ra ở cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu.
Khi đến phà, trời đã dứt mưa, nhưng những khối mây “đeo chì” vẫn còn đe dọa, khiến bến phà chiều dù thật đông khách nhưng vẫn nhuốm ít nhiều cái vẻ “thê lương”.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104084&d=1373887376
Trên phà An Bình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104083&d=1373887323
Mây nặng trên đầu khi phà vượt sóng.

Đây là cuộc vượt sông bằng phà đầu tiên của hành trình tìm lại dấu người tình, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà người thiết kế tour lại bỏ qua chiếc cầu hiện đại Mỹ Thuận ở phía thượng nguồn, rất dễ dàng để đi về Sa Đéc, mà chọn một bến phà quê thầm lặng trên giòng Cổ Chiên này. Dừng một chút nơi bờ sông mênh mông nước, ngắm một chút chiếc cầu dây văng xa tít phía xa, ngẫu nhiên chăng? Tôi không nghĩ thế, bởi giờ đây lại lênh đênh trên sóng nước, của giòng sông đã từng chứng kiến một chuyện tình không trọn vẹn nhưng quá thừa lãng mạn để đi vào văn học một cách thật tuyệt vời! Tôi thật sự khâm phục và thầm cảm ơn người đưa ra ý tưởng, thiết kế cái lộ trình “lắt léo” vừa được trải qua, nhờ thế tôi và chắc chắn một số bạn đồng hành mới có dịp ít nhất một lần trong đời “rong ruổi” theo cái cung bậc êm đềm của một miền quê thuần chất Nam bộ như đã nói. Đồng thời cũng khiến các thành viên Photo tour thấm thía cái chất lãng mạn của cuộc tình, bằng cách tự minh cảm nhận cái bâng khuâng của người tình khi nhìn sóng nước vổ mạn thuyền đang lặng lẽ sang sông.
Không hiểu sao, trong văn học và cả nghệ thuật tạo hình, người ta hay dùng hình tượng bến sông để diễn tả sự chia ly và dĩ nhiên đi kèm theo là cái nỗi buồn cách biệt:

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
(Trong Tống Biệt hành của Thâm Tâm)

Người đi đi mãi không về
Cây đa bến nước con đò năm xưa…
(Ca dao)

…và hình như là một ngẫu nhiên thực tế, khiến người thiếu nữ Pháp 15 tuổi rưởi và chàng thanh niên Việt gốc Hoa gặp nhau trên phà Mỹ Thuận khi vượt ngang sông Tiền, để bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn…
Chiều nay, trên giòng sông năm xưa, hình ảnh chiếc cầu dây văng nhờ nhờ phía xa, dù có lộng lẫy, hiện đại, cũng không thể làm người ta quên đi những chuyến đò ngang đã từng một thời chuyên chở khách đường xa. Và bây giờ, trên chuyến phà muộn trong chiều hôm tắt nắng, áng mây đen nằng nặng phía chân trời, tôi không khỏi ngậm ngùi liên tưởng đến cái hình bóng “người tình” đã một thời vượt giòng sông mênh mông ngày trước…Với tôi, người ấy vẫn trẻ mãi tuổi 15, khi lơ đểnh nhìn giòng sông xuôi chảy xuống hạ nguồn; cuộn khói đen tuôn ngược về phía sau con đò giửa cái mênh mông hiu quạnh, như một báo hiệu buồn của câu chuyện tình lãng mạn vừa bắt đầu đến với cô thiếu nữ chớm tròn trăng kia.Chuyện tình, bắt đầu từ một giòng sông rồi cũng kết thúc ở một giòng sông khác, khi nó đưa “Người Tình”trở về quê hương, để mãi mãi xa rời nơi sinh trưởng, với một khối tình trĩu nặng tuổi thơ ngây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104085&d=1373887396


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104082&d=1373887267
Qua phà An Bình.

Doigiaymoi
21-07-2013, 17:40
Không còn kịp nửa, sau khi đổ đầy nhiên liệu bảo đảm cho chặng đường ngày mai, cả đoàn vội vã tiếp tục hành trình, chưa đầy 10’ sau thì ngang qua chân cầu Mỹ Thuận…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104087&d=1373887642


…rồi ngã 3 phà Mỹ Thuận cũ và cuối cùng đến xóm lò gạch Sa Đéc(bên kia sông). Trời đã không còn nắng, nhưng mọi người cũng “vớt vát” mấy “quả” cuối cùng trước khi vào thị xã Sa Đéc. Và một trong những cú vớt đó giúp bạn Buddyphuong giành được giải thưởng nóng trong ngày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104089&d=1373887786


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104088&d=1373887712


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104161&d=1374405883
“Cú vớt” của Buddyphuong đoạt giải nóng ngày 09-5-2013.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104162&d=1374405957


Cuối cùng cả đoàn tới địa điểm nghĩ đêm đầu tiên, khách sạn Sa Đéc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104080&d=1373887154

Doigiaymoi
21-07-2013, 18:45
Theo chương trình, hôm nay chúng tôi sẽ ăn tối tại nhà hàng Tám Thành…


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104150&d=1374402492


…với các món hấp dẫn sau:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104152&d=1374402572
-Gỏi tép bông điên điển.
-Chạo ốc nướng.
-Bắp bò trộn cải mầm.
-Chả giò cua.
-Gà nấu cháo đậu xanh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104151&d=1374402526


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104153&d=1374402611


Và đặc biệt, lần đầu tiên tôi được thưởng thức bia Peroni, nghe nói giá bán lẻ tại Sài gòn là khoảng 65.000đ/chai, thú thiệt chưa bao giờ tôi được uống loại bia mắc như thế.
Tôi xin mở ngoặc một chút tại đây, trong buổi offline ngày hôm qua, 08-5-2013, của BTC, ngoài 2 đơn vị chính là Canon và Vespa, chúng tôi bất ngờ được giới thiệu một nhà tài trợ “ăn theo”, đó là Bia Peroni. Có lẽ thấy trước cái hấp dẫn của chương trình Photo Tour này, nên Cty Peroni đã thương lượng nhập hội, với điều kiện các ảnh dự thi hợp lệ chỉ có thương hiệu Canon và Vespa, không Peroni (đương nhiên cũng không có các thương hiệu khác dính vào), và thú vị nhất là Peroni sẽ đài thọ toàn bộ thức uống vào bửa ăn tối mỗi ngày, đồng thời họ cũng có giải thưởng riêng cho những ảnh đẹp mang thương hiệu Peroni. Các thành viên Peroni đi theo cũng đều trẻ trung, dễ thương và cũng là những tay máy năng động.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104149&d=1374402394
Bửa ăn thật ngon và Peroni cũng thật ngon!

Sau bửa ăn mọi người vội vã trở lại khách sạn Sa Đéc, bắt đầu chỉnh sửa ảnh để post lên diễn đàn, tham dự cuộc thi ngày.
Tôi chưa từng tham dự một cuộc thi như thế này, nên chưa hình dung ra cái hoạt cảnh ấy ra sao, đêm nay. Nhưng chắc chắn cũng như tôi, mọi người sẽ “chớp nhoáng” chọn lọc ra các “tác phẩm” của mình từ hàng trăm file ảnh đã vất vả tạo ra suốt ngày hôm nay. Rồi chỉnh sửa, rồi mày mò đưa hình lên mạng, chắc chắn sẽ là một đêm “ngủ ít” đây.
Quả thật, không khí khẩn trương trong từng phòng đã làm cho khách sạn Sa Đéc hôm nay khác lạ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104154&d=1374402656
Đêm đã rất khuya ngoài phố...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104157&d=1374402763
...nhưng trong các phòng đang thật khẩn trương...

Doigiaymoi
22-07-2013, 20:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104159&d=1374402795
Tư Ếch.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104160&d=1374402812
Huongle.

Và “thời sự” một cách lãng mạn, có nhóm đã chọn quán cà phê wifi để… thức cùng với những tác phẩm của mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104156&d=1374402741


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104155&d=1374402691


Phần tôi, sau một ngày vất vả đi tìm dấu người tình,bây giờ là lúc xem lại thành quả của mình; nhưng thật lạ lùng những file ảnh tôi đã thường xuyên check lại sau khi chụp, hoặc kiểm tra lúc rổi rảnh, bây giờ không thể copy qua máy tính được, ngọai trừ vài file ảnh jpec chụp thử lúc khởi hành. Máy liên tục báo lỗi và không thể copy toàn bộ folder ảnh chụp, khi copy từng nhóm ảnh nhỏ thì được nhưng chỉ vài file ảnh thì ngưng, đồng thời xuất hiện mấy chữ tàu và con sâu....Thôi rồi, đại họa đã tới, dù phần mềm Kaspersky bản quyền vẫn đang hoạt động nhưng mọi chuyện đều bất lực, đến rất gần 00h vẫn chẳng thấy được bất cứ "bóng dáng nào của Người tình", nỗi thất vọng lớn đang tràn ngập trong lòng, giờ này quá khuya để cầu cứu nhóm kỷ thuật Canon, càng buồn hơn khi nhận được tin nhắn nhắc nhở từ phuot.vn : “còn 15 phút nửa mà bạn vẫn chưa có 1 file ảnh nào được post lên 2 topic, xin post bài giữ chỗ để đúng thời gian và chèn ảnh vào sau”. Tôi xin chịu, biết viết thế nào nếu không có ảnh chọn? Đành phải "lặng thinh" nhìn những hoạt động nóng đang dồn dập diễn ra chung quanh và trên phuot.vn. Chắc chắn virus là thủ phạm của vụ này, tại sao vài file ảnh raw chụp bằng con Canon 400D(lúc Canon M hết pin) vẫn bình thường khi copy vào máy tính? Có lẽ nào do cái cardreader mới mua là nguyên nhân, nhưng giải thích sao khi nó vẫn copy được thẻ CF của Canon 400D ? Hay do cái thẻ SD của các bạn đại diện Canon đưa, có điều đây là thẻ vừa “bóc tem”, chính tay tôi xé bao gắn vào máy? Có người nói hay tại không format thẻ, nhưng nếu thế thì ảnh chụp sẽ không có khi kiểm tra trên màn hình của máy? Thôi, thắc mắc cũng chẳng giải quyết được gì, tôi đành phải nằm chèo queo, buồn so! Nhất là khi tôi đưa thẻ trở lại máy ảnh để check, thì chỉ còn những ảnh jpec, toàn bộ ảnh Raw đều không thấy, dù hơn 3Gb vẫn "chình ình" trên thẻ nhớ. Tội nghiệp 2 bạn cùng phòng, Độc hành và Cao nguyên_dõm thấy tình hình nghiêm trọng của tôi cũng lo lắng giùm nhưng giống như tôi, chẳng biết giải quyết ra sao, chỉ nói lời động viên "chú đừng nãn!". May sao, quycoctu từ phòng 203 sát bên hay được, bước qua nói chú đưa thẻ để cháu phục hồi thử xem sao, lúc đó đã 00h10 rồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104158&d=1374402778
Quycoctu trong nỗ lực cứu thẻ cho Doigiaymoi.

Loay quay mãi đến 02h đêm vẫn chẳng khắc phục được, thậm chí bạn Tư ếch tiếp giúp nhưng vẫn không xong. Thôi để mọi người ngủ lấy sức cho ngày mai và mình cũng đã mõi mòn, ngủ thôi.
Tôi quá thất vọng với cái cảm giác mình đã không chu toàn nhiệm vụ của một thành viên chính. Cảm giác ấy khiến tôi không còn đủ hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình, lòng đang muốn một bạn trẻ khác thay thế vị trí "thành viên chính thức" khi còn kịp? Ngày mai, trên đường đi ngang phà Vàm Cống, tôi sẽ trở về Long Xuyên để dỏi theo các bạn tiếp tục cuộc hành trình…qua phuot.vn.

dibuisolo
23-07-2013, 14:30
Ngay sáng hôm đó anh đã chia sẻ trên topic trực tuyến sự thất vọng của anh :



Doigiaymoi xin chào tất cả,
Sau một ngày vất vả đi tìm dấu người tình, những tưởng mọi hình bóng và cung đường đã vượt qua sẽ được ghi lại trên thẻ nhớ của con Canon M bỗng không thể copy qua được máy tính, ngọai trừ vài file ảnh jpec chụp thử lúc khởi hành. Máy liên tục báo lỗi và không thể copy toàn bộ folder ảnh chụp, khi copy từng nhóm ảnh nhỏ thì được nhưng được một lúc thì ngưng, đồng thời xuất hiện mấy chữ tàu và con sâu....Thôi rồi, đại họa đã tới, dù phần mềm Kaspersky bản quyền vẫn đang hoạt động nhưng mọi chuyện đều bất lực, đến rất gần 00h vẫn chẳng thấy được bất cứ "bóng dáng nào của Người tình", nỗi thất vọng lớn, càng buồn hơn khi nhận được tin nhắn nhắc nhở từ phuot.vn : còn 15 phút nửa mà bạn vẫn chưa có 1 file ảnh nào được post lên 2 topic, xin post bài giữ chỗ để đúng thời gian và chèn ảnh vào sau. Tôi xin chịu, biết viết thế nào nều không có ảnh chọn? Đành phải "lặng thinh" nhìn những hoạt động nóng đang dồn dập diễn ra chung quanh và trên phuot.vn. Tui đành phải nằm chèo queo vì biét mình "bó tay" rồi! Nhất là khi tôi đưa thẻ trở lại máy ảnh để check lại thì chỉ còn những ảnh jpec, toàn bộ ảnh Raw đều không thấy, dù hơn 3Gb vẫn còn trên thẻ. Tội nghiệp quycoctu từ phòng 203 sát bên bước qua nói chú đưa thẻ để cháu phục hồi thử xem sao. Loay quay mãi đến 02h đêm vẫn chẳng khắc phục được, thậm chí bạn Tư ếch tiếp giúp nhưng vẫn không xong, lúc đó đã 00h10 rồi. Thôi để mọi người ngủ lấy sức cho ngày mai.
Tôi quá thất vọng, không biết có còn đủ hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình, lòng đang muốn một bạn trẻ khác thay thế vị trí "thành viên chính thức" khi còn kịp?
Xin cảm ơn tất cả và xin chào.
Doigiaymoi.


Nhưng rồi với những sự động viên và cố gắng anh cũng vượt lên cái thẻ nhớ để đi hết cuộc hành trình theo dấu " người tình của người ta "...Và cũng đạt được nhiều kết quả bất ngờ ( chắc đến đoạn nầy anh sẽ giới thiệu chi tiết hơn ?! ). Đúng là tiền hung hậu kiết như bạn nào đó đã động viên....Sau khi hoàn thành hành trình mình mang máng nhớ có bạn nào đó đề nghị một cuộc bình chọn mẫu đẹp nhất đoàn . Riêng mình nếu bình chọn cho mẫu nào " manger photo " nhất thì mình chọn mẫu này :

https://i.imgur.com/q6vuThy.jpg

https://i.imgur.com/I76d717.jpg

https://i.imgur.com/v9yrWH5.jpg

P/S: Xin phép các tác giả ảnh . Tks...

Doigiaymoi
23-07-2013, 17:06
Ha ha,
Thật là bất ngờ khi tôi nhận được món quà quí của bạn dibuisolo, rất cảm ơn về comment và nhất là các ảnh chân dung Doigiaymoi đã được bạn edit lại. Tôi thích ảnh "ký họa" của tôi quá. Xin cảm ơn.
Doigiaymoi.