PDA

View Full Version : Live show Phượt lên 4 - Đồ Sơn xí xớn - với 135 Phuoters



TÍM
21-08-2010, 15:10
Chào mừng các bạn đến với chương trình Live Show của Phượt lên 4 - Đồ Sơn xí xớn

Thông tin sẽ được cập nhật liên tục tại topic này

nguyen
21-08-2010, 15:36
Được sự đồng ý của lãnh ĐẠP Kiara, một đường truyền không dây đã được kéo đến ngay chân các mem tại Đồ Sơn để phục vụ các bạn Phượt tử gần xa không đi off.
Sau đây là kết quả bước đầu :
Pagodon, Đồ Sơn 3:34 PM : Công tác chuẩn bị đang được tiến hành hết sức khẩn trương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40522

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40521

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40523

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40519

CVN
21-08-2010, 15:49
3.20: cvn cùng anhminh, Sún và Eo ơi tới Pagodon rồi lập tức quay lại Gió Biển để nạp năng lượng! Đóiiiiiiiiiiiiii!

FBI
21-08-2010, 16:05
4h rồi, bây giờ tình hình ở đó dư lào rồi???

Ơi bác Hắc Cường, nhìn bác làm mà em áy náy quá!

Nhìn chị Kiara kìa, phải công nhận mẹ của chị Kiara hồi năm ngoái trẻ nhẩy!

nguyen
21-08-2010, 16:10
Rượu thịt sẵn sàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40528

Sân bãi đầy đủ ( phục vụ các bạn ngắm HH bóng chuyền bãi biển )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40526

BTC SN dải đỏ trên tay, bạn nào có yêu cầu gì bọn mình sẽ phục vụ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40527

Công tác chuẩn bị gần hoàn tất...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40529

nguyen
21-08-2010, 16:15
Dàn lễ tân trẻ đẹp đã sẵn sàng đợi các thành viên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40531

Vừa lúc Hà Nội ào xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40524

nguyen
21-08-2010, 16:49
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40536

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40538

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40539

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40537

mihtua
21-08-2010, 17:53
Bực nhờ, chả có cái thẻ nào để cho Nguyên cái, cứ són són ảnh thế.

likemoon
21-08-2010, 18:06
Hay quá, rất mong các hình ảnh update của anh chị em :) (beer)

hoangbazen83
21-08-2010, 20:00
Sao ko thấy có cái ảnh nào của nhà Gà nhỉ. Anh em nhà gà đâu rồi up ảnh lên đây đi thôi. Ở nhà nhìn mọi người chơi đùa vui quá, không thể chịu được nữa rồi, chẳng nhẽ giờ này lại phi 1 phát xuống DS luôn nhỉ.

CHÂN GỖ
21-08-2010, 21:08
Cập nhật trực tiếp , thật tuyệt vời ... Cảm ơn các bạn nhiều lắm .

Phượt và Mây , Trời Mây thương Phượt , Trời xanh Mây trắng . Trời nắng dịu Đất khô ráo . Tuyệt vời ngày Sinh Nhật . Phượt Thủ, Phượt Tử và Phượt gì nữa ,tất cả đều hạnh phúc . HAPPY BIRTHDAY .

nguyen
21-08-2010, 22:11
Xin update thông tin : Hiện tại các thanh viên Phuot.com ( khu vực miền Bắc ) đang có một tiệc Sinh nhật có ý nghĩa, vui, tưng bừng không gì diễn tả. Xin cảm ơn các bạn đã tham dự offline, đặc biệt cảm ơn các bạn Phượt Hải Phòng đã chuẩn bị chu đáo cho một ngày thật đặc biệt.

Tường thuật tiếp : Sau một khoảng ngắn thời gian đợi các bạn Hà nội hồi sức, tất cả bắt đầu bước vào những hoạt động tập thể khởi động cho Sinh nhật lên 4.
Trò chơi thứ nhất Kéo co : Chia đội thi đấu trực tiếp quyết dành giải 5 người hùng cơ bắp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40573

Đội của bạn Medi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40577

Đội gà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40593

Đội CVN với những bất ngờ ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40592

nguyen
21-08-2010, 22:14
...và rồi đội CVN chuyển từ kéo co qua trò đu dây trực tiếp ha há

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40583

Những nỗ lực tuyệt vời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40586

Kết quả chung cuộc Gà (chọi ) đả bại tất cả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40585

nguyen
21-08-2010, 22:19
Bonus : Khi thi sĩ không làm thơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40581

nguyen
21-08-2010, 22:24
Trò thứ 2 Xe đạp tình yêu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40575

Hai - sờ pít

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40590

Lãnh đạo thấy ngữa mắt cũng lao vào thi với tốc độ chóng mặt ..
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40589

nhưng nhanh quá thay vì cua 2 bạn lao thằng vào ra đi về phương xa tít ha há ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40588

nguyen
21-08-2010, 22:27
Khán giả lăn lộn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40591

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40578

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40582

Và kết quả lại Gà chipzzzzz!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40595

nguyen
21-08-2010, 22:34
Trò thư ba Bơm bóng bằng mông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40574

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40596

chôm bóng của đội khác tẹo bị đánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40598

Và người chiến thắng là ...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40579


Cổ động viên cũng hả hê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40599

Sau những trò chơi vui nhộn, các mem free 1h, chuẩn bị người ngợm sặch sẽ cho buổi tiệc SN.
Topic cũng xin được tạm dừng vì ngoài kia vui quá, ra thôi .................

windysmile
21-08-2010, 22:37
hí hí, yêu phết nhở, thật là toàn những nụ cười

FionaDoan
21-08-2010, 22:40
Oh yeah ..
Vui nhỉ ..
Rượu mà các bác để nguyên thau thế này thì .. chết mất ..
Happy birthday ..

mihtua
21-08-2010, 22:41
Quạt ngồi nhìn khép nép thế :D

Chẹp, trong lúc các bạn thác loạn ở Đồ Sơn thì mình nằm nhà uống bia xem bóng đá, thật nà đau nòng :((

LinhEvil
21-08-2010, 22:45
Quạt ngồi nhìn khép nép thế :D

Chẹp, trong lúc các bạn thác loạn ở Đồ Sơn thì mình nằm nhà uống bia xem bóng đá, thật nà đau nòng :((


Sao mày lại ở nhà? Chửa giống tao à???

Đồ Sơn vui vãi chưởng nhờ...

mihtua
21-08-2010, 22:52
Sao mày lại ở nhà? Chửa giống tao à???

Đồ Sơn vui vãi chưởng nhờ...

Tao phải ở nhà canh miếu :D

Nguyên sửa ảnh lâu thế Nguyên ơi...............

nhocdenthui
21-08-2010, 22:57
:(( :(( :((

Xu_iu
22-08-2010, 00:12
Ngồi nhà canh Chuồng, và update thông tin từ xa mà cũng thấy sôi sục với Đồ Sơn...:((


Hô Hô Chicken Team Number One!!!!!!!!!!!!!! Các Gà nhà mềnh thiệt là hoành tráng, Ôi!!! Tôi ngưỡng mộ cái Chuồng của Tôi quá :L(HH)

Zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40585

hoangbazen83
22-08-2010, 00:39
Nhà gà nhà ta hahahaha thật là hãnh diện, nhưng nhìn mọi người vui quá. Hẹn năm sau nhé, chắc chắn mình phải có mặt.

vava
22-08-2010, 00:46
Và kết quả lại Gà chipzzzzz!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40595
Đấy đấy, gà nhà mình đấy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hoangbazen83
22-08-2010, 01:11
Mà phần thưởng là cái gì đấy nhỉ, có chia được không rều ơi, về nhớ chia phần cho anh với đấy nhé.

thienson
22-08-2010, 11:54
Trò thư ba Bơm bóng bằng mông
Cổ động viên cũng hả hê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40599
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40591
Sau những trò chơi vui nhộn, các mem free 1h, chuẩn bị người ngợm sặch sẽ cho buổi tiệc SN.
Topic cũng xin được tạm dừng vì ngoài kia vui quá, ra thôi .................
Sinh nhật vui thật,em ngồi nhà xem tường thuật qua Monitor mà ngứa ngáy tay chân quá...
Chúc mừng(beer) anh Polyme mem duy nhất của PDN ra dự sinh nhật phuot
Mong anh cố gắng lốp bi để sang năm mình đăng cai tổ chức cái sinh nhật 3 miền tại Đà Nẵng:)

Totochan
22-08-2010, 14:46
13h chiều nay các đoàn đã kiểm lại quân số để lên đường...trở về nơi cư trú! Chúc các đoàn và các thành viên của Phượt về tới nhà an toàn.
@ Mihtua! Ở nhà không hắt xì ah?
@ Thienson! Bác Polime rất tuyệt vời! Chúc cho Đà Nẵng sẽ là chủ nhà năm sau!(beer)
Mọi người cố gắng chờ các đội về đến nhà nhá. Sau đó là sẽ có cơn bão ảnh tường thuật chi tiết cho mọi người thấy ....và thèm!. Tha hồ mà bình loạn!(c)

cuongtax
22-08-2010, 15:56
Gửi các bạn một vài hình ảnh đêm Off 4 tuổi Đồ sơn xí xớn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40642

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40635

Màn pháo sáng đặc sản của Holigan HPH...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40634

Bà con nhả máu lửa..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40633

Hát hò cổ vũ hết mình..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40632

cuongtax
22-08-2010, 15:59
Các mem nhảy múa hết mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40629

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40626

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40618

cuongtax
22-08-2010, 16:01
Bè lũ Min, Mod cũng nhảy múa hát hò máu lửa...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40613

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40608

cuongtax
22-08-2010, 16:04
Còn đây là lãnh đạo TW với PHP nịnh nhau...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40605

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40652

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40645

Cặp đôi ấn tượng đêm Off...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40637

cuongtax
22-08-2010, 16:07
LĐ CVN thay mặt phuot.com cảm ơn tác giả sáng tác bài hát Phượt và Mây, anh Guốc Mộc và a Khánh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40627

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40616

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40625

TÍM
22-08-2010, 17:27
Báo cáo: Black và 4 mems khác là người cuối cùng đã xuống xe về nhà an toàn (đoàn Hà nội)

Hiện có lẽ chỉ còn Nhà Gà đang trên từng cây số, hy vọng tất cả các Mem Hải phòng giờ này đã tắm giặt xong và ngồi trước màn hình máy tính để hồi tưởng lại những giây phút trong 2 ngày Phượt lên 4 - Đồ Sơn xí xớn.

Cám ơn các bạn, đặc biệt cám ơn Hải phòng, những người đã đóng góp quá nhiều công sức và trí tuệ cho buổi Offline thành công của chúng ta.
Tkss for coming and sharing in the 4th Phuot's Birthday.

Chitto
22-08-2010, 18:36
Rất cảm ơn tất cả các bạn Hải Phòng !!!

Đến giờ trong đầu vẫn âm vang Phượt và Mây, tuyệt vời quá !

silence_night
22-08-2010, 18:46
Vào diểm danh cái đã. Báo cáo, tôi đã về tới nhà. Cảm ơn tất cả các bạn, nhất là các bạn PHP đã tổ chức một đêm sinh nhật thật nhiều ấn tượng đẹp, một sinh nhật thật nhiều ý nghĩa.

bimbip
22-08-2010, 18:54
Vào diểm danh cái đã. Báo cáo, tôi đã về tới nhà. Cảm ơn tất cả các bạn, nhất là các bạn PHP đã tổ chức một đêm sinh nhật thật nhiều ấn tượng đẹp, một sinh nhật thật nhiều ý nghĩa.

Bác cắt mấy đoạn Video Clip "Bơm bóng" lên cho anh em ở nhà xem đi bác
Sáng nay được xem đoạn Demo muh em toát hết mồ hôi :))

hoangbazen83
22-08-2010, 19:03
Anh em nào có Video up hết lên đi, không được đi nên muốn xem mọi người nhảy múa hát hò thế nào quá.

dantocgoc
22-08-2010, 19:45
về rồi nhà mà không khí vẩn còn rạo rực trong lòng... 1 đêm vui quá trời:))

dantocgoc
22-08-2010, 20:18
mà số mình cũng hên thiệt..., đc gặp lãnh đạo phuot dẩn đường mách lối:D lang thang chui rúc để ngắm cảnh làng quê ở đồ sơn, đường đi thì ko biết... chỉ biết hỏi người dân là cái casino nó nằm ở đâu.., cứ như dân đi đánh bạc lậu ý.., hỏi phát ngại:( chỉ tội hơi mệt, vì đồng đội cùng buôn làng [ lý A sáng ] ngáy to quá nên không dám ngủ cùng:LL
thức suốt để chờ nhắm mặt trời lên vậy:D nhưng mà vui thiệt:))

herovdc
22-08-2010, 20:30
Đội nhậu nhà em cũng đã về từ chiều, thật sự có một buổi sinh nhật vui vẻ và hoành tráng, không biết nói cảm ơn ban tổ chức và các cụ PHP dư thế nào, rất chu đáo và đặc biệt cực kỳ giữ khách nhường hết phần thưởng cho khách...:L
Máu lửa, hoang dại:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0370800x600.jpg

Máu lên nào:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0395800x600.jpg

Các cụ súng to đâu rồi, đưa ảnh lên đê....(beer)

Kiara
22-08-2010, 20:45
Rất cảm ơn tất cả các bạn Hải Phòng !!!

Đến giờ trong đầu vẫn âm vang Phượt và Mây, tuyệt vời quá !

Mình cũng rất rất cảm ơn các bạn Hải Phòng, các bạn đã rất nhiệt tình, trách nhiệm với cuộc vui chung.
Mình vô cùng tự hào về các bạn.

Hic ..hic...:((:((:((

I nốp du........:L:L:L

@PHP: Đôi khi cãi lãnh đạo cũng mang lại hiệu quả cao đấy nhỉ, cái màn pháo sáng í, phê thật, thấy rưng rưng mới chết chứ(c)

hongphi
22-08-2010, 20:57
@PHP: Đôi khi cãi lãnh đạo cũng mang lại hiệu quả cao đấy nhỉ, cái màn pháo sáng í, phê thật, thấy rưng rưng mới chết chứ(c)
Chính vì nó mà sân Lạch Tray được gọi là chảo lửa cả "nghĩa đen và nghĩa bóng" đấy bác ah!(c)

Kiara
22-08-2010, 21:01
Xin phép được chuyển bài tường thuật của HTH - PHP sang đây để bà con nắm được tình hình trong lúc đợi các ..hiếp ảnh gia là lượt lại dung nhan theo yêu cầu của một số U40 rồi mới thông tin đại chúng được:))

" Theo thông tấn xã vỉa hè, tin tức thu thập được từ Đồ Sơn đêm qua do 1 phóng viên tạm trú của Đài Phát Thanh Con Ngan già, tình hình đêm qua ở Pagodon túm lược (cho các mem không có mặt hóng) như sau:

Sau khi đổ bộ xuống bãi biển, các Phượt lớn Phượt nhỡ Phượt bé Phựơt già Phượt trẻ Phượt khoẻ Phượt tơ… tổ chức chia bè kéo cánh, lập băng lập đảng, chiếm cứ sào huyệt rồi điều động nhân sự hòng chuẩn bị cho những hành động phá hoại về đêm. Bè lũ đến từ TƯ chia làm 3 băng, lực lượng hùng hậu gồm hơn tám chục tên thuộc đủ mọi thành phần, kích cỡ (nói chung là từ gà ngoé đến khủng long). Bè lũ sở tại chia làm 2 băng do hai tên Dép Cao Su và Cường Tắc cầm đầu, lâu nhâu a dua gần 50 mạng. Sau khi bố trí hiện trường, bọn chúng đã tổ chức một số trò thác loạn như sau:

1. Kéo co cậy to bắt nạt bé: Trong vụ này PHP do thiếu vắng một số thành phần nguy hiểm như Thik (do phải đi phượt nơi xa cùng gấu mẹ vĩ đại), FBI (do bận phân loại thóc và gạo), Hoàng Tùng (do phải làm nhiệm vụ bí mật)...cho nên đành nhận giải...nhì, nhường giải nhất cho đội Gà (sau đây sẽ chính thức đổi tên là đội Trâu).

2. Xe đạp tình yêu, không yêu xuống đi bộ giả xe cậu về: Đội PHP đưa ra 2 tên đại diện là Hongphi và H2Q, do hai tên này chưa thống nhất tư tưởng xem yêu hay không yêu (hoặc có thể HP sợ HTH xử lý) nên chỉ về đích thứ 2 (may mà do lãnh đạo đi sai đường lối nên đội Hà nội phạm qui), đội Trâu tiếp tục giành thắng lợi.

3. Bơm bóng bằng mông: lần này đội HP rút kinh nghiệm lựa ra 1 zai trẻ là bạn Đạt nhưng than ôi đây lại là sai lầm lớn nhất, vì zai này trẻ quá nên thiếu kinh nghiệm, không phối hợp ăn ý được với gái già HTH (chịp, bao nhiêu gái trẻ chúng nó trốn tránh trách nhiệm tất, thế mới đau), lại thêm "đạo cụ" không tiêu chuẩn khiến thao tác bị chậm nhịp, túm lại là lại về...thứ 3. Trong vụ án này đội Hà Nội do tên nữ quái Susu cầm đầu giành chiến thắng trong gian lận.

Bè lũ sở tại phô phương thanh thế bằng vô số clip nói xấu chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo cùng những hành động đã bị nghiêm cấm triệt để như đốt pháo sáng, làm thơ xuyên tạc, ôm ấp nhau giữa chỗ đông người…thậm chí chúng còn có hẳn một bài hát để cổ động cho lối sống sai lầm của chúng.

Sau đó bọn chúng tổ chức ăn nhậu ầm ĩ, thức ăn bia rượu ê hề không thèm để ý đến nạn đói khắp nơi, vừa ăn vừa nói xấu chế độ, tán tỉnh dụ dỗ nhau vào những trò gian trá không sao chấp nhận được, tên này cố gắng làm hỏng đời tên kia và những tên còn lại, không biết rằng đời nó còn hỏng bét hơn cả mình. Các tên cường hào ác bá cuối cùng cũng phải lộ diện để thiên hạ nhìn rõ dung nham. Cuối buổi tiệc chúng đem những bức ảnh đẹp tuyệt ra bôi nhọ, may mà rốt cuộc cũng chọn ra được 3 bức xứng đáng để trao giải trong sự ấm ức của ban giám khảo và các thành phần tai to mặt lớn.

Nhậu nhẹt bê tha xong, chúng cảm thấy hả hê với những gì đã phá phách từ chiều đến giờ nên phởn chí nhảy múa hát ca, không biết rằng ông trời cũng đang ngứa mắt, sắp sửa phang cho chúng mày vài phát để chúng mày tịt đi cho ông ngủ.

Sau khi nhảy múa bã người chúng quay ra ăn cháo ngao cầm hơi (lại ăn) để chuẩn bị quậy tiếp thì ông trời chịu hết nổi phải ra tay dẹp loạn, hơn 12h ông đổ cho vài thùng nước rửa chân, thế là bọn chúng mạnh ai nấy chạy, tan tác chim muông.

Phần về sau thì phóng viên không sao sâu sát được hết vì bọn chúng (và cả phóng viên) đã rút vào hoạt động bí mật, bè phái, có lũ tổ chức sát phạt đỏ đen, có lũ dẫn nhau vào chỗ tối, lũ ngồi chỗ sáng thì tụ tập nói xấu và âm mưu khủng bố, nói chung là không có hoạt động nào lành mạnh.

Tình tiết cụ tỉ thì vô cùng phức tạp và dài dòng, khó ngày một ngày hai phản ánh cho hết sự thác loạn và sa đoạ của những băng nhóm nguy hiểm này. Phóng viên xin được tổng kết một số thành công và hậu quả của buổi SN hôm qua như sau:

1. Đội chủ nhà HP đã thành công rực rỡ trong vai trò…giữ khách (bằng cách không giật bất cứ một giải nào sợ làm khách choáng lần sau không dám xuống.)

2. Đội TW thì thành công rực rỡ trong nhiệm vụ đàn áp, doạ nạt (doạ ban nick 1 số tên chống đối.), phô trương thanh thế (đi 1 ô tô to tướng và vô số xe bé tướng khác), khoe hàng ác bá cường hào…

3. Đội Gà thành công rực rỡ trong việc quảng bá sức trẻ, được đa số thống nhất đổi tên thành đội Trâu (đề nghị Gà trưởng xem xét tiếp thu.)

4. Số thức ăn, bia rượu, nước khoáng, điện đóm, nước nôi…mà chúng tiêu diệt hôm qua thật là một con số đau lòng, không sao thống kê cho chính xác được. Thương thay cho Đồ Sơn ngày mai sẽ thành một bãi chiến trường tan nát, đói nghèo.

Ô hô ai tai, viết đến đây phóng viên cũng bức xúc trong lòng, không sao cầm được nỗi…sung sướng mà nghẹn lời, văn đến đây thì tịt. Vài lời tường trình để bà con gần xa biết được mà…tiếc nuối, có gì không nên không phải xin đừng ném đá…giấu tay (trình nhà nó có chỉ có thế.) Híc, hết. "

Ối giời ơi, đừng thank tớ, bài này của Hoàng Thu Hương - Thiên hạ đệ nhất gợi cảm bơm bóng đấy.:))

nguyen
22-08-2010, 21:13
.... cái màn pháo sáng í, phê thật, thấy rưng rưng mới chết chứ(c) Rồi em giữ chỗ cho quả pháo sáng, đợi mấy phút :D

Ly A Sang
22-08-2010, 21:16
13h chiều nay các đoàn đã kiểm lại quân số để lên đường...trở về nơi cư trú! Chúc các đoàn và các thành viên của Phượt về tới nhà an toàn.
@ Mihtua! Ở nhà không hắt xì ah?
@ Thienson! Bác Polime rất tuyệt vời! Chúc cho Đà Nẵng sẽ là chủ nhà năm sau!(beer)
Mọi người cố gắng chờ các đội về đến nhà nhá. Sau đó là sẽ có cơn bão ảnh tường thuật chi tiết cho mọi người thấy ....và thèm!. Tha hồ mà bình loạn!(c)


Báo cáo: Black và 4 mems khác là người cuối cùng đã xuống xe về nhà an toàn (đoàn Hà nội)

Hiện có lẽ chỉ còn Nhà Gà đang trên từng cây số, hy vọng tất cả các Mem Hải phòng giờ này đã tắm giặt xong và ngồi trước màn hình máy tính để hồi tưởng lại những giây phút trong 2 ngày Phượt lên 4 - Đồ Sơn xí xớn.

Cám ơn các bạn, đặc biệt cám ơn Hải phòng, những người đã đóng góp quá nhiều công sức và trí tuệ cho buổi Offline thành công của chúng ta.
Tkss for coming and sharing in the 4th Phuot's Birthday.

Cảm ơn Phượt HP đã tổ chức buổi sinh nhật quá tuyệt....để các men cháy hết mình đêm qua
NHững dư âm của Phươt sẽ mãi ko quên trong mỗi chúng ta
Đoàn nhà gà đã về đên chuồng.. chuẩn 100%.........chúc các bạn ngủ ngon và mơ về phươt và mây ngày hôm qua

silence_night
22-08-2010, 21:17
Bác cắt mấy đoạn Video Clip "Bơm bóng" lên cho anh em ở nhà xem đi bác
Sáng nay được xem đoạn Demo muh em toát hết mồ hôi :))
(NT) HÌ... để tớ còn phải xem thái độ của bọn chúng thế nào đã chứ? :LL

nguyen
22-08-2010, 21:33
Khi nhạc SN nổi lên cũng là lúc "đặc sản" Hải Phòng xuất hiện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40703
(Nhân tiện chúc mừng các CĐV với việc XM HP chiều nay dành ngôi á hậu sau khi đả bại BD, Chúc mừng!!)

Khi hooligan cướp khán diễn đàn ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40702

là lúc các cổ động viên chân phụ lên tiếng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40701

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40699

rồi cùng chung 1 nhịp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40700

Nguyen Thi Huyen
22-08-2010, 21:35
3. Đội Gà thành công rực rỡ trong việc quảng bá sức trẻ, được đa số thống nhất đổi tên thành đội Trâu (đề nghị Gà trưởng xem xét tiếp thu.)
. "

Thanks mọi ng đã đóng góp ý kiến nhưng ý Gà thì là Gà sao mà thành trâu dc ạ? =))

Đội gà nhà Em tất cả để về chuồng an toàn.

Thanks các bác PHP rất nhiều, SN vui vẻ ý nghĩa :D

wild_honey
22-08-2010, 21:45
Sao đi ăn cỗ Ọp PHP về lần nào mềnh cũng khản tiếng, mỏi nhừ chân tay, rã rời mông cổ ra dư lày là dư lào nhở! đêm qua xoắn vẳn kinh quá, sáng nay dậy còn ứ nhấc nổi chân lên!

Ơi các bạn PHP, sao lại đáng yêu đến xế nhở! Ong thấy rõ sự chu đáo sự nhiệt tình của các bạn qua từng việc làm, từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt của từng thành viên PHP. Yêu PHP quá đi mất! Cảm ơn nhiều lắm những con người hiếu khách! Mà hiếu khách xế lày năm sau ta lại Ộp Hải Phòng phát nữa nhể! Trước khi ộp nhất định phải đề mô vài chục bận rượu thịt thác loạn như năm vừa rồi thì nó mới xôm như năm nay! Ơi PHP ơi, Ong iêu các bạn, Muaaahhhhh muaaaaahhhhhhh!

dantocgoc
22-08-2010, 21:46
bản tường thuật cực kì ấn tượng và chính xác.., vẩn còn thiếu cái vụ đảo chính đòi thêm tôm của đội gà chiken làm náo loạn và gây bất ổn trong khu vực châu á thái bình dương... hahaha

Nguyen Thi Huyen
22-08-2010, 21:51
bản tường thuật cực kì ấn tượng và chính xác.., vẩn còn thiếu cái vụ đảo chính đòi thêm tôm của đội gà chiken làm náo loạn và gây bất ổn trong khu vực châu á thái bình dương... hahaha

Hình như bác DanTocgoc có mặt trong cái nhóm đảo chính đấy thì phải :)).

Mà còn thiếu cái vụ bác CVN sợ các men vui quá chén ko lái xe máy về dc nên đi tịch thu rượu nữa chứ! :D

nguyen
22-08-2010, 21:54
Đề nghị anh CVN chọn lọc, đưa mấy cái video clip lên youtube nhanh!

TÍM
22-08-2010, 22:01
Để mình tường thuật hộ hiện trường đảo chính ...

Đại hội quần hùng trong lúc rối ren vì chờ ăn tôm ủ muối lượt 2 :D, chính quyền ngồi ngay cửa ra vào vợt luôn đĩa đầu tiên, gà qué vùng sâu vùng xa chưa đến lượt, chỉ có thế thôi mà đòi cướp chính quyền ...

Chicken: 2-3 Tôm đâu? Tôm đâu?

Chính quyền: 2-3 Tôm đây! Tôm đây! (Giơ Tôm lên và đút tọt vào mồm)

Chicken: 2 - 3 Tôm đâu? Nhanh lên!

Chính quyền: 2 - 3 Tôm đây! Tôm đây ( Lại giơ Tôm lên và đút tọt vào mồm)

Chicken: 2 - 3 Bất công! Bất công!

Chính quyền (Gằn giọng): 2 - 3 Ban nick! Ban nick!

Chicken (ấm ức): 2 - 3 Tiền quyền lên ngôi! Hai ba ! Tiền quyền lên ngôi!

Chính quyền (Hả hê): 2 - 3 Đương nhiên! Đương nhiên!

Chicken (con giun à nhầm con gà xéo mãi cũng oằn): 2 - 3 Cường hào ác bá!!!!

Chính quyền (sợ quá) Mang ngay 2 con tôm ra bịt mồm dân đen.

Cuộc đảo chính bất thành! Chính quyền lại yên tâm ngồi ăn tôm ủ muối.

dantocgoc
22-08-2010, 22:04
ngôi im là cách biểu tình bất bạo động mà dân tộc gốc này dám làm thôi... hihhi... vì còn nợ anh VCN 1 tấm chân tình trong lúc khó khăn mà.. ngu ngơ lạc đường may quá.. hỏi đúng lãnh đạo đang... trốn anh em đi ăn lẻm... hà hà hà

chị blach tường thuật khá chi tiết và chuẩn xác.. kakaka

Nguyen Thi Huyen
22-08-2010, 22:10
Em úp thêm vài cái ảnh nữa nè!
Toàn cảnh ăn uống tối 21 nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40951

Và đây là đội quân còn lại đến trưa 22/08

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40954

Đội gà giao lưu với bác Polyme( PDN)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40955

Có tí men vào nên ... nhảy máu quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40953

Các men nữ làm dáng :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40952

nguyen
22-08-2010, 22:13
Đã và sẽ còn có rất nhiều lời cảm ơn chân thành qua lần SN đáng nhớ này, nhưng riêng tôi đây là thành viên mà tôi muốn nói lời cảm ơn hơn hết vì những đóng góp tuyệt vời của anh với diễn đàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40956

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=40957

ollo
22-08-2010, 22:25
Một chút thông tin về nhạc công của chúng ta

Khi trái tim không tật nguyền lên tiếng hát

Trong một lần tình cờ tôi được nghe câu chuyện về Nguyễn Duy Khánh. Thật bất ngờ, chàng nghệ sỹ phiêu lãng với những nốt nhạc trầm bổng, du dương bên chiếc đàn ấy lại có một thân phận thật đặc biệt.

Từ "ông chủ" cơ sở vật lý trị liệu

Trong không khí se lạnh của ngày đầu năm, sau khi dạo một vòng quanh vài con phố, chúng tôi ghé vào một cơ sở tẩm quất, xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền rộng khoảng 100m2 ở số 515, đường Trường Chinh, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Những người làm ở đây đều là những người mù có hoàn cảnh đặc biệt từ các tỉnh lân cận xum họp chung một mái nhà. Sau khóa học khoảng 7 tháng, họ có thể hành nghề với những kỹ thuật cơ bản giúp khách hàng xóa tan mọi mệt mỏi, căng thẳng và lo âu.

Trò chuyện với tôi, kỹ thuật viên Đàm Văn Dịu, 27 tuổi, quê ở Cao Bằng cho biết: "Ông chủ của tôi cũng là một người mù nhưng chơi nhạc rất hay đấy. Anh ấy chuyên đàn cho chúng tôi hát, vui lắm nhé". Anh cũng cho biết thêm, hiện cơ sở có 5 người làm việc. Tuy bị mù nhưng tất cả vẫn có thể tự lao động bằng chính đôi tay của mình. Mỗi nhân công ở đây đều có thu nhập từ 1 đến 1,6 triệu đồng/tháng.

Từ lúc nào, họ đã coi đây là mái nhà thứ hai của mình. Đó là bác Đinh Thị Hồi, 48 tuổi, quê ở Quảng Ninh; chị Nguyễn Thị Nứa, 35 tuổi, quê ở Bắc Ninh; em Mai Thị Thanh, 24 tuổi, quê ở Nam Định… Mọi người ở đây đều có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Điều đặc biệt là mọi người sống chan hoà, không có khái niệm ông chủ và người làm công. Gặp những con người tật nguyền song vẫn tràn đầy nghị lực sống, nhất là có một cuộc sống ổn định tại một cơ sở vật lý trị liệu có thu nhập ổn định, tôi không khỏi tò mò về người được coi là "ông chủ" của cơ sở này- anh Nguyễn Duy Khánh.

Đến nhạc sỹ, nhạc công tài hoa

Khánh sinh năm 1977, trong một gia đình buôn bán nhỏ của thành phố cảng Hải Phòng. Nhà có 2 anh em, nhưng mỗi người một tính cách. Trong khi Khánh sống rất mơ mộng thì cậu em lại sống rất mạnh mẽ. Cuộc sống của Khánh đang yên bình thì gặp phải một tai nạn oan nghiệt.

Chẳng là, năm 1984, khi Khánh lên 7 tuổi, trong một lần hàng xóm tổ chức đám cưới, ngay sau khi tiếng pháo vu quy vừa cất lên, Khánh và người anh họ lao vào nhặt những quả pháo còn sót lại. Thật không may, vừa cầm trái pháo trên tay thì nó phát nổ, phá hỏng đôi mắt thơ ngây của cậu bé. Thương con, bố mẹ Khánh đã bán hết gia sản, đưa con ra nước ngoài chạy chữa với hy vọng cứu đôi mắt của cậu con trai. Mặc dù đã được các bác sỹ hết lòng chữa trị nhưng đôi mắt của anh không còn nhìn thấy gì nữa. Có thể nói, đó là một cú sốc quá lớn đối với bản thân và gia đình Khánh. Đến năm 1989, cuộc sống trước mắt anh chỉ là một màn đêm lạnh lẽo.

Tưởng rằng Khánh sẽ sụp đổ, gục ngã, buông xuôi tất cả nhưng chàng trai đầy nghị lực ấy đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Năm 1991, anh quyết định đăng ký học lớp ghi ta và lớp organ vào năm 1994. Sau một thời gian miệt mài, khổ luyện, Khánh đã có thể chơi được bản nhạc đầu tiên "Hoa chăm pa". Khỏi phải nói, lúc đó Khánh vui mừng đến mức nào. Lắng nghe những cung đàn của cậu con trai tật nguyền, gia đình cậu không ai cầm được nước mắt vì xúc động. Có lẽ đó là bản nhạc hay nhất họ từng được nghe.

Để nâng cao trình độ, từ năm 2003 đến 2007, Nguyễn Duy Khánh đã theo học Khoa Thanh nhạc của Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Sau 4 năm đèn sách trong môi trường chính quy, sau khi tốt nghiệp ra trường, Khánh bắt đầu chơi nhạc tại các quán cà phê: Scooter ở số 75 phố Văn Cao và quán Cảm Giác ở số 146 Quán Nam. Vậy là hằng đêm, dưới ánh đèn lung linh, mờ ảo, trên một sân khấu nhỏ, chàng nghệ sỹ lướt những ngón tay trên phím đàn, đem niềm vui đến cho mọi người.
https://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/anhtu1/anhtu1/5_duykhanh1628-400.jpg
Duy Khánh đang say sưa chơi nhạc.

Khánh nói, anh thích nghe nhạc của Ngô Thụy Miên bởi đó là dòng nhạc trừu tượng, giàu triết lý, nói lên những trăn trở trong cuộc sống, rất hợp với tâm trạng của anh. Trao đổi với tôi, chị Bùi Thu Hằng, chủ quán cà phê Scooter ở số 75 phố Văn Cao cho biết: "Khánh là một người đặc biệt, lại chơi nhạc rất cừ. Cậu ấy là tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mình rất khâm phục cậu ấy". Nhìn Khánh chơi nhạc không ai có thể ngờ được rằng anh là một người mù. Nhiều vị khách nước ngoài đến quán cũng rất khâm phục chàng nghệ sỹ đặc biệt này.

Cuộc sống luôn công bằng với mọi người. Sau những nỗ lực của bản thân, hạnh phúc đã mỉm cười với anh một cách thật tình cờ. Vũ Thị Ngọc, sinh viên năm thứ 2, Khoa Chế biến thực phẩm, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng say mê tiếng đàn của chàng trai tật nguyền đã thầm yêu anh từ lúc nào.

Ban đầu, khi biết tin con gái mình yêu một người mù, gia đình Ngọc ra sức ngăn cản. Nhưng với tình yêu chân thành, cả hai đã kiên trì thuyết phục gia đình, đến năm 2003, đám cưới của họ đã được tổ chức một cách giản dị nhưng ấm cúng. Một năm sau, tổ ấm của Khánh đón thành viên thứ ba, con trai đầu lòng Nguyễn Duy Anh. Niềm vui của anh như được nhân đôi, con trai thứ hai mới sinh nặng 3kg. Tuy không nhìn được mặt các con nhưng Khánh vẫn nở những nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc thật giản dị, đó là sự bình yên dưới mái ấm gia đình.

Bên cạnh việc chơi nhạc, cháy hết mình vì đam mê nghệ thuật, những lúc rảnh rỗi, Nguyễn Duy Khánh còn tham gia các hoạt động xã hội. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội Người mù quận Lê Chân, TP Hải Phòng với 70 hội viên. Bên cạnh đó, anh còn là hội viên của Hội LHVHNT TP Hải Phòng.

Mỗi khi các trường học, các cơ quan tổ chức văn nghệ, họ lại mời anh. Với tính cách hòa đồng, lạc quan, Khánh được mọi người rất quý mến. Năm 2007, tại Hội thi Tiếng hát trái tim do Hội Người mù Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, anh đã giành huy chương vàng với tiết mục đơn ca: “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”.

Đặc biệt, Khánh còn có khả năng sáng tác ca khúc. Anh vừa mới gửi 2 ca khúc: “Hải Phòng trong trái tim tôi” và “Hải Phòng tình yêu của tôi” tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố do Sở VH-TT&DL Hải Phòng phát động.

Tôi chợt nhớ tới những ca từ ngọt ngào, lãng mạn xuất phát từ trái tim và tình yêu Hải Phòng mãnh liệt của Duy Khánh: "... Hải Phòng, thành phố của tôi, như tòa lâu đài bên bờ biển xanh đầy nắng gió. Bao yêu thương hướng về thành phố hoa phượng đỏ. Hải Phòng lớn lên với bao niềm tin của chúng ta...".

Xin chúc cho anh và gia đình luôn bình an. Chúc anh sẽ sáng tác được nhiều ca khúc hơn nữa về TP Hải Phòng trung dũng, kiên cường, nơi đã sinh ra anh - người không khuất phục trước khó khăn của cuộc sống, như cây phong ba vững vàng trong bão táp…
Đăng Hùng
http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=124932

zhou
22-08-2010, 22:29
Có vẻ như đêm nay lại có vô số phượt mất ngủ vì ...up ảnh xí xớn Đồ sơn đây !
Thanks các bạn HP đã hết mình cống hiến vì một Đồ sơn không xe đạp, rất vui và ấn tượng ạ !

Ly A Sang
22-08-2010, 22:36
Cảm ơn a Khánh đồng tác giả của Phượt và Mây
Người đứng đằng sau sự thành công của Phượt lên 4 ngày hôm qua.....

susu
22-08-2010, 22:51
Trước hết đặc biệt cảm ơn lãnh đạo và anh chị em Hải Phòng ạ !
Cứ thế này thì năm nào Đồ Sơn em cũng chơi!

(Mỗi tội lãnh đạo Kiara bảo : Mệt bỏ cụ !! :(( )

Báo cáo là hôm qua em ấn tượng nhất với bạn Sunrise. Cứ mon men đi quanh để hở ra là xông vào bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Đơn giản là xin bắt tay với anh ấy 1 phát thôi.
Cơ mà rốt lại em chỉ loanh quanh mãi rồi lại loanh quanh tiếp ! :D
Chả biết phải bày tỏ dư nào ! :)

Nghe Guốc hát bài của Sunrise về Hải Phòng (em không nhớ tên), chỉ biết nói là rất xúc động !

Em thú thật, mấy hôm trước ở nhà nghe bài Pượt và Mây không trôi. Nuốt thế nào cũng không trôi, nghẹn ngào lắm !=))
Thế mà hôm qua cứ gọi là choáng váng, nẩy tưng tưng, hê hê !!

Chắc tại tai em nó ưa cái loa to !
Nhưng đơn giản là bài hát quá hay !

Cảm ơn Guốc và Sunrise ạ !

@ Các bạn Gà thân mến ! Mình là Su - biệt danh H5N1 đây !

Sau khi các bạn kéo lê bọn tớ trên cát!
Sau khi các bạn phóng xe vèo về đích!
Tớ ghi lại hết nick các bạn đi offline rồi nghe !!

Tiện buổi trưa nay, cưng nào mau mồm mau miệng khủng bố lãnh đạo, mình cũng nhớ hết ấy !
1 tay cầm tôm, 1 tay ghi hết nick vào giấy, chịp chịp !!

Rồi các bạn sẽ biết thế nào là BẤT CÔNG, CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ... nhá !(NT)

Riêng em Sututomanhi, nhắn em từ giờ càng phải ngoan và dễ thương hơn, nhé !
Đồng hương chị lại càng thích chém ấy ! =))

@ Đời em lần đầu biết thế nào là shock offline !

Gặp Tân Vương hôm qua tới nay mà sáng mắt, sáng lòng!
Quả là Chân nhân bất lộ tướng !

Hnay trên đường về HN, Tân Vương bị Tiny và đồng bọn : Ducko, Medi, Obimem bôi mực tàu rồi. Dưng vẫn muôn phần đáng yêu nhá !!

Đề nghị bổ sung cán bộ nguồn đê...ê....ê.. ! :L

Nguyen Thi Huyen
22-08-2010, 23:03
@ Các bạn Gà thân mến ! Mình là Su - biệt danh H5N1 đây !

Sau khi các bạn kéo lê bọn tớ trên cát!
Sau khi các bạn phóng xe vèo về đích!
Tớ ghi lại hết nick các bạn đi offline rồi nghe !!

Tiện buổi trưa nay, cưng nào mau mồm mau miệng khủng bố lãnh đạo, mình cũng nhớ hết ấy !
1 tay cầm tôm, 1 tay ghi hết nick vào giấy, chịp chịp !!

Rồi các bạn sẽ biết thế nào là BẤT CÔNG, CƯỜNG HÀO ÁC BÁ ... nhá !(NT)

Riêng em Sututomanhi, nhắn em từ giờ càng phải ngoan và dễ thương hơn, nhé !
Đồng hương chị lại càng thích chém ấy ! =))

Bá làng nước ơi! Có Bác Su su ăn hiếp nhà Gà chúng Em

Hịc: Hôm qua sau khi vô địch 2/2 trò đầu, trước khi trò thứ 3 diễn ra bác CVN đã ra nhắn nhủ nhà Gà: Nhà Gà hả? Có SUB bõ rồi hả? THẮNG TRẬN NÀY NỮA XÓA LUÔN SUB BOX :Dam :((. Nên bọn Em có dám thắng nốt trò thứ 3 đâu :).

Đấy bọn Em biết phận dân đen đã NHƯỜNG NHỊN thế mà......

Nhưng con giun xéo mãi cũng oằn (Chị Baclk bảo thế :D)

DOPING THÔNG BÁO: CHUẨN BỊ CÓ MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH...:gun

susu
22-08-2010, 23:11
[B]

DOPING THÔNG BÁO: CHUẨN BỊ CÓ MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH...

Cũng tùy em ạ !
Cứ xem cái gương các bạn trưa nay nhé ! =))

Để mình làm sẵn cái nick H5N1 nhỉ !! =)) =))

@ Nhà Gà có doping thảo nào khỏe như Trâu !!
Lần sau ọp mà có mấy bạn này chơi trò khác, BTC nhá ! :shrug:

Guốc Mộc
23-08-2010, 00:20
Trước hết đặc biệt cảm ơn lãnh đạo và anh chị em Hải Phòng ạ !


Nghe Guốc hát bài của Sunrise về Hải Phòng (em không nhớ tên), chỉ biết nói là rất xúc động !



Cảm ơn Guốc và Sunrise ạ !

@ Các bạn Gà thân mến ! Mình là Su - biệt danh H5N1 đây !






:L

Bài hát đó tên là Hải Phòng trong tim tôi Su ạ!;)

susu
23-08-2010, 00:24
Bài hát đó tên là Hải Phòng trong tim tôi Su ạ!;)

Hải Phòng đó, tôi yêu em !
Hải Phòng đó, tôi yêu em !

Hnay em ú ớ hát lại cho bạn June nghe. Nhạc thì chắc là chuẩn dưng lời thì mang máng mấy câu thế !:D

Hay cực kì bạn Guốc ạ !
Sunrise và Guốc, người sáng tác, người hát đều có lửa trong tim ! :)

Hương xưa
23-08-2010, 01:25
bản tường thuật cực kì ấn tượng và chính xác.., vẩn còn thiếu cái vụ đảo chính đòi thêm tôm của đội gà chiken làm náo loạn và gây bất ổn trong khu vực châu á thái bình dương... hahaha

Hê hê, đấy là phóng sự chưa đầy đủ thôi, vì phóng viên do nhiệm vụ "tác nghiệp" cần phải sâu sát mọi tình huống nên cũng tham gia cùng bọn chúng chả thiếu trò gì, hậu quả là về viết bài trong trạng thái đơ đơ biêng biêng nên quên nhiều chi tiết "hot" lắm. Ai không đi thì tiếc nuối đê...

hoangbazen83
23-08-2010, 01:42
@ Nhà Gà có doping thảo nào khỏe như Trâu !!
Lần sau ọp mà có mấy bạn này chơi trò khác, BTC nhá ! :shrug:

Lần sau nhà gà cũng không sợ đâu chị ơi, trò nào cũng chiều hết à, lần này không có em đi, chứ có em có phải là 3/3 không cần bàn cãi nhiều đâu.

Banker
23-08-2010, 08:27
Trùi !! Đúng là bão comment, bão cảm xúc ! Chả có topic *** nào mà sau nhõn có 1 ngày đã nhảy lên đến 7 trang. Đọc một phát từ 1 đến 7 nhà em thấy tựu lại có 2 điểm chung trong buổi sinh nhật nhóc Phượt lên 4 là thế này:
- Thứ nhứt ấy là mọi người đều cảm thấy quá vui, quá đã với lần off này. Nhà em cũng thấy là như vậy. Công tác tổ chức chu đáo, mọi người vui chơi hết mình và không có bất cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Màn pháo hoa là điểm nhấn đầy màu sắc làm cho biển Đồ Sơn hôm đó lung linh hơn bao giờ hết. Thời tiết thì lí tưởng, đúng là trời không bao giờ phụ người ngay. Trăng thanh gió mát, nhưng đến giờ giới nghiêm phải tắt đèn thì lập tức ông ý sủi bụng ùng ục ngay, hạ hỏa nốt những cái đầu nóng vẫn còn muốn....hừng hực tiếp. Nếu phải cố tìm ra một điểm khiếm khuyết gì đó để mà chê bai thì có lẽ em chỉ thấy nhà bác Polyme mí lại bác Vong senh đội trưởng của bọn em lèm bèm: rượuuuuuuu hơi ít.
- Thứ hai là mọi người đều rất cảm kích về sự chu đáo và nhiệt tình của anh em PHP. Em thì em không ngạc nhiên lắm vì em biết đương nhiên nó sẽ là như thế, hẹ hẹ. Người HP là vậy, gai góc, xù xì cá tính nhưng luôn cháy hết mình. Với cá nhân nhà em thì HP quá là thân thuộc rồi vì những người bạn thân nhất, tốt nhất của em hiện nay là người HP, đang sống và làm việc tại HP. Cơ quan em và HP cũng là 2 đơn vị thân nhau nhất trong toàn hệ thống. Nói thêm lần nữa mà vẫn không sợ thừa : cám ơn các bạn PHP, cám ơn ma ma tổng quản A ma chue, í quên, ma ma tổng quản Kiara.
Hãy nhắm mắt tận hưởng dư âm của buổi tối tuyệt vời đó đi, và hãy mơ đến một sinh nhật tuổi lên 5 là vừa rồi đấy.
We shall be together !!!
@ chị Kiara : quả bầu đó....có vừa size anh nhà không zay chị?

Quat
23-08-2010, 08:38
Em rất tiếc là có việc sáng hôm sau phải về sớm nên không biết còn vui như thế nào nữa nhưng thế cũng là quá đủ với em rồi.
Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia off SN phượt lên bốn lần này!
Cám ơn các bạn Hải phòng nhiệt tình và quá chu đáo đã tổ chức một buổi off hết sức ấn tượng và hoành tráng!

Đặc biệt cám ơn:

• Anh chị Kiara đã phải vất vả chạy đi chạy về HP-ĐS-HP để lo cho buổi off được chu tất, cám ơn anh chị đã hết sức nhiệt tình đón tiếp, đã cho nghe nhạc và uống miễn phí :D (@ Kiara lúc pháo sang chói lòa cùng với tiếng nhạc Chúc mừng sinh nhật em thề cũng có cảm giác như chị nói trên kia)!!!!!

• Cám ơn bạn Tommy_Ngo đã nhiệt tình với cán bạn Hà nội đến tận đêm khuya và lọ mọ suốt thời gian buổi off diễn ra!!!!

• Cám ơn bạn Guốc Mộc đã âm thầm hát ANH của Hoài an để hát thử giọng làm bọn tớ gai cả người (tớ thề là Bằng kiều hát cũng éo thể hay bằng cậu). Cám ơn bạn đã máu lửa làm cho buối off nóng như sân Lạch Tray!

• Cám ơn bạn Sunrise với những ngón tay mua trên phím đàn làm cho buổi tối tại Pagodon tràn ngập những âm thanh lãng mạn, du dương và hừng hực lửa !!!!!

• Cám ơn bạn Tồ mặc dù đang ….. nhưng vẫn rất nhiệt tình dẫn dắt buổi off với những lời dẫn rất hài hước góp phần cho sự thành công của buổi off!!!!

• Cám ơn bạn Go-go-go bạn Cỏ mềm và rất rất nhiều bạn khác mà mình không nhớ nổi nick đã quá nhiệt tình góp phần không nhỏ để Phuot Hải phòng tổ chức một buổi off hết sức ấn tượng và chu đáo!!!. Mình cũng cám ơn bạn Hoàng Thu Hương đã bơm bóng hết sức truyền cảm lột tả được cái đẹp của việc bơm bóng =))

• Cám ơn bạn Lolo và bạn ollo đã đi chuốc rượu từng bàn một và mình nghĩ là bạn Lolo vẫn cảm thấy thiếu rượu nhỉ :D!!!

• Cám ơn hai bạn mình thấy cứ lúi húi nấu nướng để anh em có được mấy món ăn chất lượng ngon và rẻ :) và đến tận khua khi mọi người còn đang vui chơi ca hát thì các bạn lại lọ mọ múc từng bát cháo nóng hổi cho mọi người !!!

• Cám ơn anh lái xe của chị Kiara đã âm thầm đi về vận chuyển hàng hóa cho buổi off. Đóng góp của anh thật là không nhỏ với diễn đàn!!!

Một lần nữa cám ơn tất cả các bạn !!!!!!!!!:L:L

hoagao
23-08-2010, 08:45
Mình cũng rất rất cảm ơn các bạn Hải Phòng, các bạn đã rất nhiệt tình, trách nhiệm với cuộc vui chung.
Mình vô cùng tự hào về các bạn.

Hic ..hic...:((:((:((

I nốp du........:L:L:L

@PHP: Đôi khi cãi lãnh đạo cũng mang lại hiệu quả cao đấy nhỉ, cái màn pháo sáng í, phê thật, thấy rưng rưng mới chết chứ(c)

Khi ngọn pháo sáng đầu tiên được đốt lên,
Khói và lửa đỏ rực.
Hò hét
Hát ca
Ấy là khi em và Snow nắm tay nhau bảo:
Em tự hào là PHP
Em tự hào là người Hải Phòng!

PHP! Ai nốp diu!

Đóng góp không nhỏ cho cuộc vui SN Phượt lên 4 không thể không kể đến những con người thầm lặng.
Họ không có nick trên diễn đàn, nhưng sự nhiệt tình và chu đáo của họ chẳng nút Thank nào đủ to.

Đó là anh UY, chị Tuyết, chị Hương... Những mem của Phi đội gà bay - PHP
. Các anh chị chính là người xắn tay vào bếp đảm bảo cho các bữa ăn của chúng ta sao cho Ngon - Bổ - và Rẻ nhất có thể!

Kiara
23-08-2010, 08:48
Mình cũng cám ơn bạn Hoàng Thu Hương đã bơm bóng hết sức truyền cảm lột tả được cái đẹp của việc bơm bóng )


Công nhận (c)
Đến bây giờ ngồi nghĩ lại bạn HTH lúc bơm bóng mà =)).

Còn một bạn nữa, bạn ấy đã cực kỳ trách nhiệm với công việc được giao, Bạn Sachou, bạn đã tập trung hết tinh thần và sức lực vào việc bơm, bơm phát nào, chết phát í, thế mà bác Sềnh còn cứ muốn to hơn rồi mới buộc đâm ra bị thua:))

HoangTung76
23-08-2010, 08:59
Kinh quá, cảm xúc , xúc cảm
HP bao giờ cũng thế, luôn cháy hết mình, luôn nhiệt tình hết sức.
@ BTC : Đề nghị năm sau tập trung các mem từ sáng hôm trước, để chúng ta có cả một buổi chiều vui chơi ngoài trời.
@ Nuối tiếc : còn mấy trò chơi nữa mà không đủ thời gian, còn nhiều mem chưa nhiệt tình chơi nhé. Năm sau phải chơi nhiều vào để còn có kỉ niệm đáng nhớ chứ.
@ Bác Thik : kô có bác nên em không có đôi nhảy Belly dance :(( :(( :((
Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã để lại cho HP một dư âm còn vang mãi.

ollo
23-08-2010, 09:02
Tình hình làm lại thôi, quên sạch hết rồi, chỉ nhớ mang máng có rượu , có nhạc , có khói , có lửa , có ca hát , có nhảy múa ... rồi thấy mình bồng bềnh ... đang bay bổng thấy mình bị thằng nào ném xuống biển , lạnh hết cả lưng , mùi mặn mặn .... Ôi mở mắt ra thấy ướt hết cả chăn với đệm =)) =)) =))

virgo
23-08-2010, 09:08
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới các bạn PHP và lãnh đạo Kiara với những đóng góp nhiệt tình, chu đáo và cháy hết mình để có một đêm SN Phượt lên 4 vui quá là vui, dư âm còn mãi (c)

Lần thứ 3 được nghe bạn Guốc hát bài “Hải Phòng trong trái tim tôi” của Sunrise nhưng mình vẫn thấy xúc động như khi nghe lần đầu tiên. “Phượt và Mây” cũng thật tuyệt vời. Cám ơn Guốc và sunrise (beer)

“Hải Phòng đó tôi yêu em”… Yêu các bạn PHP lắm ý :L :L :L

herovdc
23-08-2010, 09:08
Có vẻ như đêm nay lại có vô số phượt mất ngủ vì ...up ảnh xí xớn Đồ sơn đây !
Thanks các bạn HP đã hết mình cống hiến vì một Đồ sơn không xe đạp, rất vui và ấn tượng ạ !

Mình cũng thấy không khí sinh nhật thật đặc biệt nhưng nếu Đồ Sơn không xe đạp thì không còn là Đồ Sơn nữa...:LL
Xe đạp ơi...sắp xa rồi còn đâu:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0351800x600.jpg

Xe đạp mà toàn người xinh dư này thì ...tuyệt lắm đó:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0507800x600.jpg

Nếu như Đồ Sơn không xe đạp thì em biết tìm người ta ở đâu ạ:

lamer
23-08-2010, 09:27
Bữa tiệc SN Phượt năm nay quả là một món quà tinh thần vô giá mà toàn bộ BTC + Phượt Hải Phòng + Tất cả các mem đã chung tay dựng xây...

Nhớ lắm cảm giác được đón tiếp nồng hậu lúc mới đến nơi...
Nhớ lắm lúc cùng nhau dựng lều...
Nhớ lắm những trò chơi vui nhộn đầy ắp tiếng cười... và... vỡ oà trong cảm giác chiến thắng...
Nhớ lắm khoảnh khắc tung tăng bơi lội và thả mình nổi trên biển ngắm trăng...
Nhớ lắm bữa tiệc sinh nhật Phượt hoành tá tràng, có rượu, có bạn hiền, có âm nhạc, có thơ, có nhiều dòng cảm xúc pha lẫn trong niềm hân hoan không nói nên lời...
Nhớ lắm lúc nửa đêm phi xe một mình vòng quanh biển Đồ Sơn ngắm trăng sao và cảm nhận vị mặn của gió...
Nhớ lắm lần ngủ lều đầu tiên trong đời với 2 hộ pháp 2 bên ngáy như thợ xẻ...
Nhớ lắm bữa trưa đầy kịch tính + bịn rịn lời chia tay...
Tiếc lắm chưa xin được chữ ký của thần tượng Chitto...
Tiếc lắm chưa bày tỏ được sự ngưỡng mộ với nữ quái Susu...
...
Wow, chỉ cần nghĩ lại thôi là người nó cứ rạo rực làm sao ấy, cảm xúc nó ùa về, ào ạt và xối xả như trận mưa đêm hôm ấy :L

Mer1320
23-08-2010, 09:39
ÚI zoi ơi....Vui quá là vui...Kô phải biết nói thế nào chứ với em đây là lần đầu tiên tham gia một Sinh Nhật cháy ( cả đen lẫn bóng há há...:)) ) hết mình. Cám ơn các bác PHP đã cho các ( các bác Thks nhiều lắm rồi mà dưng em vẫn muốn nói kô nói ức kô chiu đc :D )một sinh nhật khó quên. Em cũng cảm ơn riêng nhà CHị Kiara đã cho em với Chị Sha tá túc qua đêm (beer)

Đến h mà vẫn thấy rung rung ...

Cám ơn các MOd, các Min...tất cả mọi người đã tạo lên 1 sinh nhật đậm chất Phượt (beer)

Thks All

wit_eyes
23-08-2010, 09:40
Đã đc confirm các thành viên Gà từ Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội đã trở về .. ko nguyên vẹn sau sinh nhật phượt
Lí do là còn để quên 1 phần gì đó ở Đồ Sơn (chắc là sự vương vấn :)) )
Là sinh nhật Phượt đầu tiên mà đàn Gà được tham dự - mệt nhưng sướng
1 sinh nhật mà Gà được làm đại diện cho "sức trẻ", được giao lưu với các mod và các phượt lão gia và các anh em phượt (các bác thật gần gũi, và thật ngạc nhiên là phần lớn các anh chị đều quá trẻ so với tuổi ) , được hát và "hò" nhảy và lak hết mình trong pháo sáng (đúng chất HP), được bê lều chạy mưa, trải bạt ngủ sàn....thật quá tuyệt vời !
Gà Chíp chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức, cảm ơn PHP đã tạo nên cuộc vui có 102 này - với bọn em quả là lần đầu trải nghiệm với ấn tượng ko bao giờ quên . Cảm ơn chị Black, AnhMinh đã rất chu đáo với các thành viên tham gia SN - đã cho nhà nâu bọn em đc ngủ kiểu bụi mà vấn rất "ấm" . Đặc biệt là chị Black, e ko biết tả cái xìtai của chị thế nào nhưng em rất kết :)). Hôm đó vui quá ko nhớ đã xin bác "súng to" nào cho em "1shot" với Black, nếu bác đọc được dòng này thì cho em xin ảnh nhé

Chúc mừng phượt thêm 1 tuổi !

herovdc
23-08-2010, 09:44
Để có một sinh nhật vui vẻ, hoành tráng, ấn tượng và tiết kiệm không thể không kể đến công lao của tất cả những người yêu du lịch trong gia đình Phượt, đặc biệt là một chàng trai tài ba và rất Ga lăng...(Một buổi sáng làm Taxi ôm 6 chuyến - chả hiểu vừa lái Oto vừa ôm kiểu gì nhỉ?):

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0391800x600.jpg

Không thể không có mặt lãnh đạo Phượt Hải Phòng (Nụ cười của địa chủ được mùa):

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0474800x600.jpg

Năm nay chúng ta không có sự góp mặt của MC xinh đẹp và sexy Jenny babi nhưng chúng ta lại phát hiện ra một cặp đôi MC tài năng là Tottochan và HoangTung 76:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0415800x600.jpg

Một Phuoter HP mà tôi đã biết từ lâu, Dép (Sát thủ cá từ 1kg đến 59kg):

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0438800x600.jpg

Một cô gái đáng yêu chỉ thích đi "chân trần". Cảm giác chân thực ai cũng muốn nhưng em ơi con đường có nhiều chông gai dù là gai hoa hồng cũng đau lắm đấy:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0367800x600.jpg

Thật là thiếu xỏt nếu không nhắc đến một Phuoter thanh niên, chàng trai đáng yêu làm siêu lòng nhiều cô gái trẻ (Mr xxx night):

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0499800x600.jpg

Một Phuoter đam mê nhiếp ảnh, thích đủ thứ đi cùng hai ngày mà tôi chưa kịp biết tên:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0500800x600.jpg

Và còn rất nhiều rất nhiều Phuoter khác tôi không thể đưa hết lên được, các bạn hãy giúp tôi nhá...

Nhimxu
23-08-2010, 10:17
Em thì ngồi viết báo cáo đầu tuần mà trong đầu chỉ toàn là "Phượt cùng Mây phiêu du khắp năm châu bốn biển...". Quả thực lần đầu tiên nghe bản thu của anh Guốc em thấy không có ấn tượng gì nhiều, còn cong môi cãi với Anh Minh rằng e thấy bình thường. Nhưng khi tiếng nhạc, tiếng đàn của Sunrise nổi lên,khi Guốc cất tiếng hát cùng tiếng hò reo của các bạn, e đã lặng đi vì xúc động, vì không ngờ nó lại hay đến thế.
Cảm ơn Sunrise, cảm ơn Guốc, cảm ơn các bạn PHP nhiệt tình và hiếu khách, cảm ơn BTC đã tổ chức một SN Phượt đậm chất hoang dại và máu lửa.

@Su: Sao chưa thấy post "10 điều tôi yêu bạn" lên thế?

voongsenh
23-08-2010, 10:26
Ổ sư ổ sư......bố ló. :))....Vữn cứ tưởng mình đang ở Đồ sơn (beer)


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040064.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040067.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040069.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040072.jpg

Những màn dạo đầu của cuộc chiến bão lửa Đồ nhà Hải phềnh :))

voongsenh
23-08-2010, 10:33
Này thì chuẩn bị cho TW....:)


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040071.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040073.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040068.jpg

Đặc biệt có lực lượng DELTA hóa trang canh gác cạnh căn cứ..=)

voongsenh
23-08-2010, 10:42
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040095.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040094.jpg

MC...của Mama tổng quả cùng trợ lý dưỡng sức tại Rì sọt Hòn dáu trước khi xung trận..:))


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040090.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040089.jpg

Nỗi khiếp sợ bắt đầu......há há (c)

voongsenh
23-08-2010, 10:48
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040079.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040080.jpg

Đêm lửa và ngày cũng đỏ......:DE


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040083.jpg

Đỏ đen lẫn cả lộn....giao thoa các kiểu (c)

voongsenh
23-08-2010, 10:55
https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040085.jpg

Đạm bạc thế này có đủ sức không? =))


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040077.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040078.jpg

Hai ba nào.....kéo pháo ta vượt qua Lào :))

dungcmh
23-08-2010, 11:07
Màn Chicken Hot của nhà Gà
http://www.youtube.com/watch?v=vqcSUark2r0

Kiara
23-08-2010, 11:14
Ông Sềnh ơi, ông co cái ảnh của ông nhỏ thêm một tí nhá, toét hết cả mắt :D

Hương xưa
23-08-2010, 11:54
Ối giời ơi, đừng thank tớ, bài này của Hoàng Thu Hương - Thiên hạ đệ nhất gợi cảm bơm bóng đấy.:))

Lờ đờ cứ thay mặt iem nhận đi cũng được ("má mì" vẫn nhận xiền hộ "đào" mà có sao đâu, nhờ sự "dẫn dắt" của má mà các "đào" mới được "hoàn lương", được thiên hạ thấy "rạng ngời xuân" mừ...), thấy các bác thích thú là em vui rồi, lần sau có vụ gì iem lại xung phong làm phóng sự tiếp nhá. Tinh thần VLC muôn năm!

minhmio
23-08-2010, 12:05
Chúc mừng các anh chị đầu cầu miền Bắc đã có một sinh nhật thật là hoành tờ ráng. Sao sinh nhật nhà Phượt thì miền Bắc luôn đông hơn miền Nam nhỉ? Chà chà, chắc chắn phải có bí quyết lobby & câu hàng đặc biệt. Em phải tìm hiểu mới được, :D.

Shachou
23-08-2010, 12:59
Em giờ mới vào được xem liveshow vì máu lửa dưới Đồ Sơn nên quên hết không vào cập nhật tình hình.:D

5 ngày ở Hải Phòng và Đồ Sơn đã được giao lưu đầy đủ với PHP, cực kỳ kết lãnh đạo của PHP đợt này.

Chân thành cảm ơn anh chị và toàn bộ các thành viên của PHP đã giúp cho buổi tiệc sinh nhật chúng ta thành công tốt đẹp và đầy máu lửa, rất kết với màn pháo sáng của Hải Phòng.

Thế giới Phượt vẫn còn quá rộng lớn và nhiều điều mới mẻ với em, tham gia vào Phượt cũng kha khá nhưng không ngờ trong 135 thành viên lần này em chỉ biết chưa đến 10 người.

Chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo ra sân chơi giao lưu cho tất cả các thành viên trong diễn đàn.

Thèm lắm những phút giây trò chơi, giao lưu sẽ kéo dài hơn nữa để anh em có dịp hàn huyên nói chuyện với nhau nhiều lên. Nhiều bác em PM đi đi lại lại trên diễn đàn nhưng lại không có cơ hội , không đủ thời gian để nói chuyện trong dịp này.

Mong sẽ có dịp tái ngộ với mọi người trên những nẻo đường gần xa trong thời gian gần nhất.

Cảm ơn bác cvn đã cho em quá giang về kịp đi bơi. :D

@ xxx_night: Bác tha cho em và xóa hộ em mấy cái video clip bơm bóng nhé! Chân thành cảm ơn và sẽ có một chầu rượu mời bác để cảm ơn.

@Đội trưởng Voong senh: Off Đội 2 tại Hà Nội đê đội trưởng ơi!

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người từ Ban tổ chức đến các thành viên đã tích cực nhiệt tình tham giao cho 1 bữa tiệc sinh nhật máu lửa và cực kỳ đáng nhớ.(c)

bumby
23-08-2010, 13:22
Phía Bắc cũng vui đáo để nhễ... những dịp thế này là niềm vui khó quên trong lòng mọi người phải không các bác?
Chúc mừng SN Phượt lần 4 của 2 miền đều thành công tốt đẹp, chúc các bạn Phượt miền Bắc thật vui và thật tràn đầy hạnh phúc trong kí ức về SN lần này.

dungcmh
23-08-2010, 13:23
Tôm đâu ... tôm đâu

http://www.youtube.com/watch?v=ySEdwPUAmoI

hoangbazen83
23-08-2010, 13:56
Mà sao chưa thấy ảnh dựng lều ở đâu nhỉ, em muốn xem ảnh dụng lều của nhà gà quá. mọi người còn ảnh độc đáo hay video clip nào hay cứ đưa hết lên cho anh em ở nhà xem đi ạ, đừng bỏ cái nào hết. Không những người ở nhà thấy tủi thân và khổ thân lắm.

silence_night
23-08-2010, 13:57
....Cảm ơn bác cvn đã cho em quá giang về kịp đi bơi.

@ xxx_night: Bác tha cho em và xóa hộ em mấy cái video clip bơm bóng nhé! Chân thành cảm ơn và sẽ có một chầu rượu mời bác để cảm ơn.

@Đội trưởng Voong senh: Off Đội 2 tại Hà Nội đê đội trưởng ơi!


Tôi tán thành và nhất trí vụ đi off đội 2 HN. Tuy cô đã có nhời nhờ vả nên tôi không đưa clip đó lên nữa, nó sẽ làm cho cả nhà liên tưởng tới nhiều góc cạnh của cuộc sống, nhưng do cô đã gọi "chệch" tên tôi nên tôi phạt cô :Dam :gun bằng cách đưa ra chiếc ghế "nóng" này để mà nhớ lại và cười "lăn lộn" nhá =)):L:
Đây là chiếc ghế "nóng"
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3300.jpg
Và đây là cách cô cùng " 3 chị em" nhà cô " Bơm" bác Voong trên chiếc ghế đó. (nhìn cảnh bác Voong mâm mê bóng thấy tội ghê)
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3305.jpg>

silence_night
23-08-2010, 14:01
Còn đây là cuộc chơi kéo co hết sức căng thẳng và quyết liệt:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3282.jpg

và chơi hết mình:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3289.jpg

:D:))=))

Thu Hue
23-08-2010, 14:07
Hóng mãi, nóng quá không chịu được - nhà cháu bon chen tí.
Sau cái vụ ông trời dẹp loạn như bác Kiara kể trên, dân tình tán loạn, chuồng Gà, chuồng Phượt gì cứ gọi là bay tá lả cuối cùng cũng dạt hết, về đâu chưa ai kiểm chứng và thông báo.
Một bọn âm mưu băng đồi vượt biển tiến về Casino đi cờ bạc lậu đêm bao gồm toàn đội chân dài và một hotboy dẫn đường nhưng....
Sóng bụng sôi ầm ầm (bọn này không ăn cháo đêm...vượt mặt BTC về phòng Sầu Riêng, báo hại cháo thừa nguyên 1/4 nồi có dư), thế là đồng bọn tổ chức phi vụ *Trộm cháo đêm* hoành tráng không kém gì cuộc off máu lửa trước đó (chỉ khác đội này toàn tuyển chân dài - chạy cho nhanh nếu có bị truy đuổi ). Cầm đầu là bè lũ PHP, mình và Kura Kura thao thức với sóng biển Đồ Sơn ngủ không nối đang tính dạo biển trong cơn mưa thì bắt gặp đồng đội âm mưu đen tối, liền nổi máu trinh thám bám theo sát sườn, đầu để trần - chân đạp đất - trời vẫn mưa.
Trong cơn bĩ cực với cái đói, chúng lao về mục tiêu với vận tốc của Tô Ma hốc mặc đầu trần, mặc chân đất, mặc trời mưa (mưa càng to càng máu). Trong phút chốc đồng bọn làm thịt nồi cháo, đứa múc đứa hứng, quá sốt ruột một bác xông đến vác cả cái nồi 12 của người ta ra sức dốc ngược và vét với phương châm *Không cho Ngao thoát* (công nhận cháo này quá ngon), đồng đội phấn khích la ó, hí hửng, cổ động ầm ầm làm lãnh đạo Kiara phải bật dậy phá tung 2 lớp cửa khóa chặt, thò cái đầu ngơ ngác ra hù " Nhanh lên rồi phắn mấy em",cả bọn bặm môi im bặt. Chiến lợi phẩm là 3 chảo cháo đầy ú, một đĩa đồ ăn thừa còn sót lại sau cuộc chạy loạn. Từ trinh sát em chuyển qua đội cổ vũ, rồi lao vào phi vụ lúc nào không hay, tay giấy ăn, tay bao bì tất tả theo chân bè lũ rút về hang ổ. Kura kura giao thêm nhiệm vụ chộp ảnh lấy bằng chứng để post lên mạng ( cho dân tình chết thèm ).
Cửa phòng bật mở, cả bọn nối đuôi chui vào; chảo, bát, thìa, đĩa bày ra, đứa xúc đứa mút cứ như nạn đói năm Ất Dậu tái diễn. Em ngồi vòng ngoài làm nhiệm vụ ghi lại phút làm nên lịch sử cho đồng bọn (không ăn miếng nào nhá). Điên cuồng với bữa ăn đi trộm nhưng vẫn không quên dành cho *Hội Đan Quạt* phòng bên ( Điểm danh: Voongsenh, Go-go-go, Hong Phi, 1 hotboy nữa ko nhớ nick) một chảo cháo cùng đĩa đồ thừa.
Một phòng chiến đấu với Cháo, một phòng chiến đấu với 52 con bài mang tên "Tiến lên" sôi động, rạo rực không bên nào chịu thua kém, ai ngủ mặc ai, bọn tui ăn vẫn xung, bọn tớ đánh (bài) vẫn máu. Em không chứng kiến cái kết của cả 2 phi vụ vì bận đi tìm chuồng ngủ, tiếc là tạm đứt từ đây.
Bác nào tham gia 2 vụ này ra báo tự công khai nếu muốn nổi tiếng nhá, em không ghi danh vì hổng nhớ. Kura kura lang thang vừa thôi kẻo Zzai PHP bắt mất đường về, share ảnh đen cho anh em bình loạn.

voongsenh
23-08-2010, 14:11
Ông Sềnh ơi, ông co cái ảnh của ông nhỏ thêm một tí nhá, toét hết cả mắt :D

Bá cáo bà Lão yêu quý......cái mạng của Thanh tra GTHN nó là con Rùa Hồ Gươm lên iem chỉ up lên đc thôi chứ chưa chỉnh sửa đc. Sẽ làm ngay khi Go home nhe =))

Mer1320
23-08-2010, 14:13
Tình hình là "bão" HP vẫn đang mạnh dần lên cấp 10 vùng tâm bão đi qua có thể lên cấp 11 12 gió giật lên cấp 13...Các bác nào bị dìm hàng chuẩn bị lốp bi chứ kô là hàng họ bay túa lua hết :))

silence_night
23-08-2010, 14:17
Ha... ha...
Hoan hô chào bác CVN
Giúp ta thắng trận đằng đuôi trở về... :):LL:L

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3299.jpg

(NT) Đúng là lãnh đạo có nhiều mưu mô :gun:T

voongsenh
23-08-2010, 14:44
Chúc mừng các anh chị đầu cầu miền Bắc đã có một sinh nhật thật là hoành tờ ráng. Sao sinh nhật nhà Phượt thì miền Bắc luôn đông hơn miền Nam nhỉ? Chà chà, chắc chắn phải có bí quyết lobby & câu hàng đặc biệt. Em phải tìm hiểu mới được, :D.

Đơn giản là bọn tớ Xập xí xập ngầu...màu mè đủ loại =))
Băng hoại cách nhân...trần chuồng các kiểu .....hố hố :))

herovdc
23-08-2010, 14:53
Mong sẽ có dịp tái ngộ với mọi người trên những nẻo đường gần xa trong thời gian gần nhất.

@ xxx_night: Bác tha cho em và xóa hộ em mấy cái video clip bơm bóng nhé! Chân thành cảm ơn và sẽ có một chầu rượu mời bác để cảm ơn.

@Đội trưởng Voong senh: Off Đội 2 tại Hà Nội đê đội trưởng ơi!

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người từ Ban tổ chức đến các thành viên đã tích cực nhiệt tình tham giao cho 1 bữa tiệc sinh nhật máu lửa và cực kỳ đáng nhớ.(c)

Thông báo cho cô cá xinh đẹp 60kg của anh ơi, không riêng gì bác xxx night quay clip đâu nhá:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0365800x600.jpg


Buổi off tới của hội nhậu sẽ có mặt khách mời là toàn thể đội Gà mà món ăn chính cũng là Gà, haha:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0429800x600.jpg

Sẽ thông báo thời gian và địa điểm sau nhá...

Banker
23-08-2010, 15:00
Góp mấy quả ảnh nhỉ.

Khoảnh khắc bình yên trước khi cơn bão đổ bộ vào Đồ Sơn

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF1999.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF1998.jpg

hoangbazen83
23-08-2010, 15:03
Lại được đi ăn chơi rồi, ăn gì cũng được miễn sao là no hehe và được gặp anh em là ok rồi.

Banker
23-08-2010, 15:05
Đội trưởng Voong Senh đang chỉ đạo chiến thuật thi đấu. Bè lũ Min, Mod hàng ngày hét ra lửa bây giờ cứ gọi là trật tự nghe lời răm rắp

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF1991.jpg

herovdc
23-08-2010, 15:08
Cổng phía ngoài khu vực tổ chức sinh nhật của Phượt phía Bắc:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0334800x600.jpg

Toàn cảnh sân chơi Game show nhìn từ ngoài biển vào:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0341800x600.jpg

Cảnh biển xung quanh khu vực sinh nhật:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0495800x600.jpg

Những khán giả ngồi xem cuộc thi Xe đạp tình yêu:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0353800x600.jpg

Banker
23-08-2010, 15:12
Và rồi bão cũng đổ bộ vào bờ. Tâm bão đi trúng vào khu vực Pagodon. Mọi thứ trở nên tung tóe và hỗn loạn

Này thì máu lửa này:

https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF2004.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF2003.jpg

hoangbazen83
23-08-2010, 15:14
Nhìn pháo sáng phê thật, ở hà nội kiếm ở đâu nhỉ, hôm nào anh em PHP tặng anh em hà nội 1 thùng nhé, để tổ chức sn cho các mem đốt chơi.

Guốc Mộc
23-08-2010, 15:15
Hải Phòng đó, tôi yêu em !
Hải Phòng đó, tôi yêu em !

Hnay em ú ớ hát lại cho bạn June nghe. Nhạc thì chắc là chuẩn dưng lời thì mang máng mấy câu thế !:D

Hay cực kì bạn Guốc ạ !
Sunrise và Guốc, người sáng tác, người hát đều có lửa trong tim ! :)


HẢI PHÒNG TRONG TIM TÔI
Nhạc sĩ Duy Khánh- Sunrise


Em yêu ơi Hải Phòng trong ta đó
Em yêu ơi Hải Phòng phố mến thương
Ôi cây Phượng cành lá lưa thưa
Gió mùa thu thổi về, cơn mưa đêm cuối tuần nhẹ rơi

Tôi quen em vào chiều thu thanh vắng
Tôi yêu em vào một ngày cuối đông
Ôi Hải Phòng tựa bóng dáng em
Nhớ làn môi em cười, nhớ bờ vai em gầy
Long lanh đôi mắt buồn

Hải Phòng đó em yêu ơi
Hải Phòng mãi trong tim tôi
Nhớ ngày xa em, anh nhớ chiều ấy mưa bay
Ôi êm đềm tiếng sóng trong đêm
Tiếng lá rơi ngoài sân vắng
Bên ô cửa sổ ngây ngất làn hương lan

Hải Phòng đó trong tim tôi vẫn mãi đẹp tươi
Những tiếng cười giọng nói hôm nao
Tiếng gió reo ngoài xa vắng
Mà trong tôi thoáng nhớ về xa xôi
Hải Phòng đó em yêu ơi
Hải Phòng mãi trong tim tôi.

CVN
23-08-2010, 15:18
Guốc có file MP3 nào của bài này không? Nếu có post lên cho anh em xin một bản nhé. Anh quyết thuộc lời bài này (trước giừo anh toàn hát có màn hình ;) ) để lần sau xuống HP không còn cần phải cần giấy hát nữa.

hoangbazen83
23-08-2010, 15:23
Mà sao mình tìm trên mạng không có bài này nhỉ, ai có ban mp3 up lên đây cho anh em cop về nghe với.

silence_night
23-08-2010, 15:31
Trong không khí tưng bừng của buổi ăn chơi, đập phá, đâm chém (gió) .... thì ở một chốn riêng tư nào đó, có những người đang nhìn về "nơi xa lắm" hay thả hồn vào làn nước biển với những hy vọng rất riêng cho mình... :L:L
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3279-1.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3355.jpg

bimbip
23-08-2010, 15:33
Trong không khí tưng bừng của buổi ăn chơi, đập phá, đâm chém (gió) .... thì ở một chốn riêng tư nào đó, có những người đang nhìn về "nơi xa lắm" hay thả hồn vào làn nước biển với những hy vọng rất riêng cho mình... :L:L
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3279-1.jpg


Kết quả anh ý thu về được 01 em cá 60kg...
Sáng hôm sau anh ý tâm đắc mãi: "Cá anh câu được phải đem kho ăn dần mới đã" =p~

Guốc Mộc
23-08-2010, 15:35
Hải Phòng đó, tôi yêu em !
Hải Phòng đó, tôi yêu em !





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41010
Dư Âm !
Phượt .com lên 4 thật rồi
Mừng thêm tuổi mới nở trồi sắc hương
Thu qua đông đến gọi xuân
Hè sang năm tới mình lại... quây quần với nhau.!!!
... dập dồn với Thơ..
... dập dồn với Ca..
... dập dồn tửu sắc..
... dập dồn mây mưa..
... dập dồn... dập dồn.. với S... dải đất cong cong S...

hí hí
:)

Kiara
23-08-2010, 15:36
HẢI PHÒNG TRONG TIM TÔI
Nhạc sĩ Duy Khánh- Sunrise


Em yêu ơi Hải Phòng trong ta đó
Em yêu ơi Hải Phòng phố mến thương
.......

Hải Phòng đó em yêu ơi
Hải Phòng mãi trong tim tôi.

Guốc ơii!!!
Mày làm chị nghẹn lòng, chị khóc rồi :((:((

Guốc thu âm rồi post lên đi, người Hải Phòng hát ngấm và chất hơn.

Hương xưa
23-08-2010, 15:41
Phóng sự bổ sung đây....Sau 1 ngày đêm dưỡng sức, phóng viên báo Con Ngan già đã hoàn hồn và nhớ ra một phi vụ trong bóng tối khác nên mạo hiểm công khai cho bàn dân thiên hạ được biết:

Sau khi cuộc bạo loạn bị ông trời dìm trong biển...nước, phóng viên bị dòng đời xô đẩy dạt theo một nhóm tội phạm chạy về sào huyệt. Tại đây phóng viên bị đe doạ và dụ dỗ nên đành phải giúp 1 tên tiến hành câu kéo một tên khác dấn thân vào con đường sa ngã. Sau khi âm mưu thành công phóng viên giả vờ đi ngủ để tiện theo dõi tác nghiệp và đã khám phá ra toàn bộ phi vụ của chúng.

Cầm đầu phi vụ này là một nữ quái khá nổi tiếng, tên của y thị không tiện nói to ra đây (nói nhỏ thì thị chính là Go-go-go, một thành phần nguy hiểm của bè lũ sở tại.) Nữ quái này đặc biệt hung hãn, thị cùng với 1 ả khác (nghe đồn tên là LG chocolate - ả này làm nhiệm vụ vòng ngoài, cảnh giới, khóc thuê, đàn áp...) đã tổ chức mang 3 nam quái cũng khét tiếng chẳng kém gì các ả ra để ... làm thịt. Mặc cho 3 tên kia chống trả quyết liệt nhưng ả vẫn hạ thủ chẳng chút lưu tình. Khi tình hình quá gay cấn, thấy 3 tên kêu gào thảm thiết, phóng viên sợ quá phải ...đi ngủ thật vì sợ các ả ra tay sát nhân diệt khẩu khiến nhiệm vụ bất thành.

Sáng hôm sau ả hớn hở phởn phơ, dương dương tự đắc vì đã cho 3 tên đồng đảng 1 đêm kiệt sức, khiến các tên này đành phải ngậm nguồi nhả ra hơn 100.000 USD để xin ả...dừng lại. Phóng viên dù không đồng ý với hành vi hàng ngày của 3 nam quái kia mà cũng phải chạnh lòng thương xót khi thấy 3 gã đầu tóc bơ phờ, áo quần tơi tả, mặt mày xám xịt, đi không vững, đứng không thẳng, thở chẳng ra hơi, chẹp, thật là tội nghiệp. Đến đây, phóng viên không nhịn được nữa mà phải công bố danh tính 3 gã đáng thương kia, chúng chính là: Voongsenh, Hongphi, Kopiko. Không biết đến giờ chúng đã quên được dư âm "một đêm đáng nhớ với Go-go-go" hay chưa?[/SIZE]

Mer1320
23-08-2010, 15:42
Trong không khí tưng bừng của buổi ăn chơi, đập phá, đâm chém (gió) .... thì ở một chốn riêng tư nào đó, có những người đang nhìn về "nơi xa lắm" hay thả hồn vào làn nước biển với những hy vọng rất riêng cho mình... :L:L
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3279-1.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/OFF%20DO%20SON%20SN4/IMG_3355.jpg


Đây rồi 2 bác này một bác có cần câu 1 bác có túi ngủ...thêm 2 m2 đất nữa là "trái đất này là của chúng mình" :))
Các bác PHP xem xem chỗ nào cắm đc lều chỗ nào dựng đc trại cho 2 Bác Hn về làm dâu làm rể cái đê...chứ em thấy chị Sha là tần ngần thế kia :D ( chắc lúc này là "người ơi người ở đừng về quá" )

Guốc Mộc
23-08-2010, 15:42
Guốc ơii!!!
Mày làm chị nghẹn lòng, chị khóc rồi :((:((

Guốc thu âm rồi post lên đi, người Hải Phòng hát ngấm và chất hơn.

Vâng ! chị nín đi nhé!

thoasapa
23-08-2010, 15:47
Sáng nay, về đến Sa Pa - trời rét..."sun chym"! Nhớ cái nóng ở HP, nhớ không khí sôi nổi và funnny hết cỡ của buổi đi off quá! Người Hp thật là nhiệt tình và sôi nổi, nhiều anh tài. Lần đầu tiên được chứng kiến màn "lửa"...nổi tiếng, thế mới biết tại sao chị Kiara lại thấy xúc động :D. Cảm ơn các anh chị em ở HP và cảm ơn các "lãnh đạo" đã ưu ái em buổi đi off vừa rồi. Hị hị...hẹn được đón mọi người ở Sa Pa!

Guốc Mộc
23-08-2010, 15:50
Guốc có file MP3 nào của bài này không? Nếu có post lên cho anh em xin một bản nhé. Anh quyết thuộc lời bài này (trước giừo anh toàn hát có màn hình ;) ) để lần sau xuống HP không còn cần phải cần giấy hát nữa.

Em và anh Sunrise đang làm bài này... Các Bác cố chờ thêm trong nhiều giây nữa nhé hjhjhj ! Em xin thay mặt anh Sunrise cảm ơn các Bác rất nhiều!!!

TÍM
23-08-2010, 15:57
Em có link nộp cả làng

Phượt lên 4 (http://dulich.tuoitre.vn/Default.aspx) < nhấn chuột vào đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41011

nguyen
23-08-2010, 16:03
Em có link nộp cả làng

Phượt lên 4 (http://dulich.tuoitre.vn/Default.aspx)

Tranh thủ kiếm tiền ngay cả lúc hậu SNP =)) bái phục bái phục. Đúng là "tiền quyền lên ngôi" hiển nhiên :D

anhminh
23-08-2010, 16:04
Ko cho nói gì về bài hát à?

huonggiangf1
23-08-2010, 16:06
Buổi off tới của hội nhậu sẽ có mặt khách mời là toàn thể đội Gà mà món ăn chính cũng là Gà, haha:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0429800x600.jpg

Sẽ thông báo thời gian và địa điểm sau nhá...

Yeah thay mặt Đàn Gà em F1 xin chân thành cảm ơn anh CVN phẩy. hí hí

Em hỏi nhỏ tẹo, vụ này ko phải là vụ cá độ đấy chứ ạ? Hay là để xin lỗi vì bác lỡ hét vào tai Doping và Tuxedo nhà em là "Đội Gà thua rồi" trong trò Thổi Bóng Bằng Mông ạ? :)) =))

Hương xưa
23-08-2010, 16:32
Hàng độc đây, tặng riêng bác Ngố 25ltk (chuẩn bị xiền đê). Còn các bác khác thì xin trả lời câu hỏi: Họ đang làm gì? Sau khi đã làm gì? Bao nhiêu người có cùng câu trả lời với bạn?;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41018

Banker
23-08-2010, 17:06
Này thì thác noạn này:


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF2012.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF2011-1.jpg


https://i882.photobucket.com/albums/ac30/thaihxvpb/Hai%20Phong/DSCF2010.jpg

Phê chửa hả pà con?

nguyen
23-08-2010, 17:19
Góc tôn vinh chị Let's party & chàng :)!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41024

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41025

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41027

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41026

Kiara
23-08-2010, 17:52
Nguyen!!!!!

Đã nhận 1T để là lượt mặt mũi cho chị mà làm ăn thế hả, sự thật khách quan thế này thì viên mãn là đúng rồi, nghệ xỹ cuốc tế mà chuyên đi dìm hàng hả???

Há Há=))

herovdc
23-08-2010, 18:19
Yeah thay mặt Đàn Gà em F1 xin chân thành cảm ơn anh CVN phẩy. hí hí

Em hỏi nhỏ tẹo, vụ này ko phải là vụ cá độ đấy chứ ạ? Hay là để xin lỗi vì bác lỡ hét vào tai Doping và Tuxedo nhà em là "Đội Gà thua rồi" trong trò Thổi Bóng Bằng Mông ạ? :)) =))

Nhắc đến vụ đội Gà không thể thắng trong trò chơi thổi bóng mình thấy có lỗi. Mình gây ức chế cho đội Gà và gián tiếp làm vỡ 2 quả bóng, hơn nữa làm đội Gà chậm tiến độ. Ngẫm thấy lỗi này khó tha thứ nên mời đội Gà giao lưu. Dưng mà đội Gà vẫn đang nợ mình một bữa ăn khuya, khi nào trả nợ nhỉ?

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0366800x600.jpg

P/S: Đội Gà có mấy em Gà mái mơ duyên quá...

Chitto
23-08-2010, 18:20
Guốc ơii!!!
Mày làm chị nghẹn lòng, chị khóc rồi :((:((

Guốc thu âm rồi post lên đi, người Hải Phòng hát ngấm và chất hơn.

Còn cả hai clip về 2 chuyên án nữa chứ !!!

Các bác PHP upload lên Youtube trình diễn cho toàn quốc xem đê !!!!

Kiara
23-08-2010, 18:27
" Chitto:
Còn cả hai clip về 2 chuyên án nữa chứ !!!
Các bác PHP upload lên Youtube trình diễn cho toàn quốc xem đê !!!! "

Cụ Chít ơi, cụ để iem còn đường kiếm xiền nuôi con nữa chứ.:D

Bây giờ mà pót lên, sếp iem cho iem nghỉ việc đi làm má mì thật, thì đời iem chỉ còn nước đi Ma cao kéo nhị thôi, cụ ạ.:(

PS: Chả phải mình tớ sợ đi Ma cao, khối đứa sợ đấy. Nên cái clip ấy chỉ lưu hành nội bộ thôi nhá;)

Chitto
23-08-2010, 18:47
Bây giờ mà pót lên, sếp iem cho iem nghỉ việc đi làm má mì thật, thì đời iem chỉ còn nước đi Ma cao kéo nhị thôi, cụ ạ.:(



Nhà này mà đi làm Má mì thật thì Phuot.com mở riêng một box dành cho Má mì bày hàng, chào hàng, giao dịch. Đông phải biết. Có khi mở chi nhánh khắp cả nước và vươn ra nước ngoài ấy chứ.

ben
23-08-2010, 20:03
Ô kìa, cái tay, cái tay !

http://www.youtube.com/watch?v=jvvMR0Xf7TQ

Go-go-go
23-08-2010, 21:14
Ô kìa, cái tay, cái tay !


Đấy cả nhà chứng kiến đã lắm tiền lắm quyền lại còn gian :T:gun:Dam

Nhưng mà em thấy cái dây đứt rồi mà cái tay của mấy bác đằng sau vẫn cố bám dây đi về phía trước là thế nào nhỉ. Nguy hiểm quá. Đúng là ác thật(NO).

nguyen
23-08-2010, 21:27
Nguyen!!!!!

Đã nhận 1T để là lượt mặt mũi cho chị mà làm ăn thế hả, sự thật khách quan thế này thì viên mãn là đúng rồi, nghệ xỹ cuốc tế mà chuyên đi dìm hàng hả???

Há Há=))

Nhận tiền và tạo ra bộ mặt mới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau he he, chị không rút kinh nghiệm vụ thi ảnh à :) ( sau cuộc thi em vừa lên đời con Sh Fi đấy(NT) )

nguyen
23-08-2010, 22:00
Phần bonus đặc biệt : Chiến dịch đánh sập hình ảnh Hoa Hậu Phượt kiêm thi sĩ 2su

Trong không khí từng bừng của cuộc thi hoa hậu VN năm 2010 Hân lác đã lên ngôi với một chiến thắng cách biệt. Cùng tgian ấy tại phuot.com Susu cũng nổi lên qua nhiều topic đặc biệt với khả năng làm thơ xuất chúng của mình đã tạo dựng được một hình ảnh khiến không ít phượt nam trẻ tuổi mê mẩn.

Nhưng với con mắt có nghề, xin cung cấp một số hình ảnh 2su trong buổi SN Đồ Sơn vừa qua để các bạn đang yêu thầm nhớ trộm tự rút ra những kết luận cho riêng mình.
Nhân tiện phần này cũng tặng cho 1 mem vừa mới quyết định nói lời chia tay với Susu, chả có gì ân hận phải ko bạn ? chúc bạn ra đi vui vẻ nhưng nhớ đừng chôm bài Phượt & Mây nhé (BB)

Bàng hoàng khi gặp giai khôn Tiny - Sát thủ bánh ngọt ( xin đừng gắp iem..)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41032

Sung sướng khi toàn giò trai và một đống ....
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41029

Ngủ ngáy khi mơ và sẵn sàng cắn chân thằng hàng xóm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41030

Đấy xem đấy hình tượng của các chàng ntn :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41031

Chie
23-08-2010, 22:05
Chị Su nhiệt tình, hết mình thế ạ ! :L

Răng hơi bị đẹp nhá, hí hí !

susu
23-08-2010, 22:09
(watch) Cấm nhìn vào cổ ! =))

@ Thế này mới gọi là lobby chứ ! :L

Mer1320
23-08-2010, 22:12
(watch) Cấm nhìn vào cổ ! =))

Phải nói là kô đc nhìn phần trên chỉ đc nhìn phần dưới ( mà đã kô muốn nhìn rồi h lại nghỉ đến 2 cái trắng trắng bác SU hôm trc ngồi cafe ..chẹp chẹp :)) )

susu
23-08-2010, 22:19
Đấy, thấy chưa, thấy chú em lobby con cháu giỏi chưa !! =))

Xem ảnh thì biết, gái trông thấy chạy đứt dép. Còn zai thì sấn vào, há há !! (NO)

zhou
23-08-2010, 22:38
Đấy, thấy chưa, thấy chú em lobby con cháu giỏi chưa !! =))

Xem ảnh thì biết, gái trông thấy chạy đứt dép. Còn zai thì sấn vào, há há !! (NO)

Nào . gái chạy mất dép là thế nào ?
Tóm lại là như này , Tớ đi xe chung ,lúc lên xe chỉ biết là trong danh sách có Susu là ...nick quen mà không biết bạn nào ( Vì nghe đồn Su Péo cơ ) . Khi được chia vào đội bạn Su mới biết chính xác đâu là bạn Su và bạn Su không péo nhé !
Sau đó lại được ở cùng phòng nữa , Nói chung phải ở cùng phòng mới biết Bạn Su rất nữ tính ! ( Mà nghe tây nó đồn , nữ tính lâu rồi ) ha ha !
Tóm lại là tớ like bạn Su, muahhh ! ( Rút ra bài học nhớn sau một đêm " Nếu có đi off thì không nên về sớm - Hoặc về sớm phải đi giật lùi :-)) hí hí ..

ben
23-08-2010, 23:01
tặng .... " cường hào ác bá" vừa nhiều tiền vừa lắm quyền
http://www.youtube.com/watch?v=sc_hcdGiykQ

bad
23-08-2010, 23:20
Xe đạp mà toàn người xinh dư này thì ...tuyệt lắm đó:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0507800x600.jpg

Nếu như Đồ Sơn không xe đạp thì em biết tìm người ta ở đâu ạ:

Cho em xin thêm ít tư liệu đi.
Cho em nick YM của anh, em không PM cho anh được

Tommy_ngo
23-08-2010, 23:23
Cụ Chít đã trao được cái gì chưa mà sáng ra đã về sớm thế :))

Guốc Mộc
24-08-2010, 01:49
Năm nay chúng ta không có sự góp mặt của MC xinh đẹp và sexy Jenny babi nhưng chúng ta lại phát hiện ra một cặp đôi MC tài năng là Tottochan và Guốc:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_0415800x600.jpg



Hí Hí em cảm ơn Bác nhưng chỉ có chị Tồ và anh Hoàng Tùng76 thì làm MC chứ ạ!

Dep Cao Su
24-08-2010, 12:56
Đi sinh nhật phượt về đã mấy hôm mà chưa lấy lại được cân bằng. lúc nào trong đầu cũng ngổn ngang phượt mây xoắn quẩy, pháo sáng, tửu sắc.. hôm nay mới có mấy nhời:

Khi chưa có dấu chân em
Biển thủy chung ôm tròn bờ cát
hàng dừa xanh thả tóc dài khẽ hát.
bản tình ca của những nốt trầm

Rồi một ngày nắng trải mênh mông
Em đến. như đã hẹn
Cháy đỏ trên mình màu hoa phượng
Gió ân cần nâng em từng nhịp bước
và màu mây xanh trong mắt phiêu du.

Tiếng cười em chao đảo hàng thông.
Sóng đa tình chợt quên mình tóc bạc.
Biển si mê giật mình ngơ ngác.
đón bàn chân lạc chốn thiên thai.

Em đi
hàng dừa ủ dũ.
hàng thông lặng câm
Trăng cô lẻ thắp vằng vặc cả đêm.
Biển cồn cào thao thức.
Sóng mang dấu chân em vào ký ức .
Ngọn hải đăng mỏi mắt đợi em về
phượt ơi.

Thu Hue
24-08-2010, 12:58
Cấp kiú, cấp kiúuuuuuu....
Nguy quá cả nhà ạh, lúc off thì phê thế, ai cũng chạy ra tay bắt mặt mừng, còn định... ôm hôn thắm thiết để tỏ lòng ngưỡng mộ (thế mà bị can mới ... tiếc). Giờ về ngồi ngắm ảnh, thấy ảnh nào cũng có người quen mà chịu không nhớ ra là ai.
Bác nào có kho tư liệu ảnh ọt thì up lên một trang nào đó cho nhà mình ngắm lại rồi tự sướng ạh

CHÂN GỖ
24-08-2010, 12:59
Mà sao mình tìm trên mạng không có bài này nhỉ, ai có ban mp3 up lên đây cho anh em cop về nghe với.

Bài này chưa công bố rộng rãi . Và có thể chưa có Bản Quyền .


Đi sinh nhật phượt về đã mấy hôm mà chưa lấy lại được cân bằng. lúc nào trong đầu cũng ngổn ngang phượt mây xoắn quẩy, pháo sáng, tửu sắc.. hôm nay mới có mấy nhời:

Hay quá bạn Dép . Bài thơ quá hay , chỉ biết nói một câu : QUÁ HAY

Sao không có Clip của nhạc sĩ và ca sĩ hát bài : HẢI PHÒNG TRONG TRÁI TIM TÔI , PHƯỢT VÀ MÂY . Bạn nào có thì cho tớ xem một tý nào . Cảm ơn nhiều .

Kiara
24-08-2010, 13:04
Bạn Tí nị loay hoay gì ở dưới đấy ???

Súng to thế, bắn ầm ầm thế mà chửa có cái ảnh nào thông tin đại chúng à, hay còn găm hàng rồi tí cho bọn P.com bão lụt luôn ;)

sami
24-08-2010, 13:22
Anh em nhà Hòn Dấu văn thơ lai láng, tại hạ cảm phục, cảm phục.
Bữa nào lại quây 1 bữa, nhỉ.
Thân

Babel
24-08-2010, 15:52
Vui quá!
Chúc mừng phượt lên 4, chúc mừng các mem đã có cuộc hội tụ hoàng tráng.
Chúc min mừng mốp.

lolo
24-08-2010, 16:39
http://www.hp-fc.com/viewtopic.php?f=35&t=2621
trong lúc chờ Guốc và Sunrise post thu bài chuẩn hơn tớ xin mời cả nhà tạm nghe bài "Hải Phòng trong tim tôi" qua tiếng đàn của bạn nào đó ở đường link trên nhé.

ollo
24-08-2010, 17:17
Chờ mãi không thấy nhà gà up lên đây em up lên vậy


http://www.youtube.com/watch?v=QEWYQLePvLc

nguyen
24-08-2010, 17:57
Câu vote nốt 2 tấm hình (sinh hoạt )tập thể rồi khoanh tay đợi Sát thủ bánh ngọt Tiny up ảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41054

pHN

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41055

ben
24-08-2010, 21:56
clip tiết mục văn nghệ của đội Xanh lá cây. Hết thẻ nên clip hơi bị ngắn. Chịp chịp.


http://www.youtube.com/watch?v=MRk17m_HHos

nguyen
25-08-2010, 10:09
clip cảnh báo máy bay Đồ Sơn đang tới đề nghị các bạn ra sàn



http://www.youtube.com/watch?v=4cxmGbSjVWE

Kiara
25-08-2010, 10:36
Đợi các súng to, súng nhỏ up ảnh mà lâu quá, tớ post tạm mấy cái đi xin cho đỡ vật :)

Mấy bữa trước quê tớ còn yên ả, thanh bình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39442

Xong rồi có một bọn điên khùng lên cơn, thành ra thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41067

Nào là Ba lê:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41069

Rồi Opera "Chuyện ba người":

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41068

Thật là kinh hồn táng đởm =))=))

(D) Tigo
25-08-2010, 11:29
Phần thể hiện của các Min đây ah

http://www.youtube.com/watch?v=jpVP2T-gEEw

CVN
25-08-2010, 12:19
Kinh, giọng ông min mod nào chua quá! :))

Có quả võ say này các bác:


http://www.youtube.com/watch?v=TDQYTugLMq8

(clip nguyen quay bằng máy của cvn :D )

minhmio
25-08-2010, 12:26
Xem mấy clip này xong, iem phải đi học nhảy quá. Phượt miền Nam toàn nhảy cà tưng cà tưng thôi hà. :D.

nguyen
25-08-2010, 12:33
(clip nguyen quay bằng máy của cvn :D )

sợ chuyện nghiệp quá nhiều bạn nhờ vả ? =))

(D) Tigo
25-08-2010, 16:01
Giây phút của Tú Ông Tú Bà PHP :))

http://www.youtube.com/watch?v=-HB-rCpPIuE

Kiara
25-08-2010, 16:43
Bọn PHP đang đồn ầm kêu tú ông là "Chọi cáy" đấy.

Gớm, chưa đánh đã lồng hoắng lên =))=))=))

ollo
25-08-2010, 17:21
Có quả võ say này các bác:


(clip nguyen quay bằng máy của cvn :D )
Chưa bao giờ có bạn nhảy đẹp vậy mà .... xỉn òi :T :Dam , đi bước mà xoắn quẩy há há :D =))
Giờ ngồi :( (NO) .... có lần sau nữa ??? không để xỉn còn salsa với Ong, Shachou, Khmerka ... nữa

HoangTung76
25-08-2010, 17:36
Há há, nhìn thằng bạn nó nhảy chuyên nghiệp thế =))=))=))=))

nguyen
25-08-2010, 18:02
Há há, nhìn thằng bạn nó nhảy chuyên nghiệp thế =))=))=))=))

Đấy là đã qua khâu kiểm duyệt bỏ mất hương vị của clip & và vài đoạn xoắn quẩy đi rồi đấy

sanbym
26-08-2010, 00:32
có nhóm nào đó làm nhạc sinh nhật hay thế :X
Nghe xúc động nghẹn ngào lun í :)

(D) Tigo
26-08-2010, 09:24
Đấy là đã qua khâu kiểm duyệt bỏ mất hương vị của clip & và vài đoạn xoắn quẩy đi rồi đấy

Tigo đã kịp tóm dc đoạn mấy chú chim lượn lờ qua cánh đồng hoa :))

Đàn chim Phượt đấy ah, bay lượn thì thôi rồi


http://www.youtube.com/watch?v=CPZQYttZKsI

ellvis000
26-08-2010, 10:58
Sinh nhật lần 4 tuyệt vời quá. Gần một tuần trôi qua mà Ell không làm được việc gì, bên mình luôn có cảm giác của ngày sinh nhật, vui vui, lâng lâng không diễn tả nổi. Có ai biết cách nào lấy lại khí thế để làm việc thì mách cho Ell nhé :help
Cám ơn các bạn nhà Gà đã thể hiện thành công trong cuộc đảo chính, cường quyền ác bá thua cuộc nên phải mang Tôm cho các bạn. Ell cũng có phần (NT). Thế mới biết tiền + quyền đôi lúc vẫn thua dân đen và nhà Gà cùng gáy to. =))

Tiny
26-08-2010, 11:14
[QUOTE=nguyen;242605]Câu vote nốt 2 tấm hình (sinh hoạt )tập thể rồi khoanh tay đợi Sát thủ bánh ngọt Tiny up ảnh

Mày phải vào hướng dẫn anh cách up ảnh như thế nào chứ...đánh đố tao à?

Tiny
26-08-2010, 11:19
Bạn Tí nị loay hoay gì ở dưới đấy ???

Súng to thế, bắn ầm ầm thế mà chửa có cái ảnh nào thông tin đại chúng à, hay còn găm hàng rồi tí cho bọn P.com bão lụt luôn ;)

Nguyên nó vẫn chưa dạy em cách up ảnh chị à...em mù công nghệ nên loay hoay mãi chưa tìm được đường ra:)

nguyen
26-08-2010, 13:19
Thể dục thẩm mỹ Đồ Sơn



http://www.youtube.com/watch?v=j1gQe16K4i4&NR=1

ben
26-08-2010, 13:40
Chiến thắng của nhà Gà
http://www.youtube.com/watch?v=CzlhxWaszkg

loakenden
26-08-2010, 14:00
Nguyên nó vẫn chưa dạy em cách up ảnh chị à...em mù công nghệ nên loay hoay mãi chưa tìm được đường ra:)

Năm ngoái mềnh up ảnh hộ bạn Tiny, năm nay có cần up hộ nữa không nhể. cứ để bà con phải hóng ảnh mãi hí hí

(D) Tigo
26-08-2010, 15:41
Họ nói:" Gà ơi đổi tên thành Trâu đi"


http://www.youtube.com/watch?v=tlnA-Vejqnc

ben
26-08-2010, 18:16
Bác Chit đi dép lê mà nhảy kinh quá.....

Michel Tu
26-08-2010, 19:21
Sinh nhật phươt ĐS thật là tuyệt, xem các clip mà hồi ức lại dâng chào, hic..hic, Susu đâu rùi:Dam

susu
26-08-2010, 19:31
Dạ, các bạn cứ ảnh ọt với clip hết đi. Em lại chốt cái thơ tổng kết cho máu, há há !!

Michel Tu
26-08-2010, 19:59
Dạ, các bạn cứ ảnh ọt với clip hết đi. Em lại chốt cái thơ tổng kết cho máu, há há !!

Nhìn Susu trong avatar sao xjnh và đáng iu thế nhẩy:gun

susu
26-08-2010, 20:20
Chịp !
Í là shock offline ạ ?? =))

Gặp ở Đồ Sơn quả là hết hồn, nhờ !! :D

bad
27-08-2010, 11:14
Trả anh herovdc ảnh của anh này :D

https://lh3.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/THVW5OxVWoI/AAAAAAAARhs/sb4YnYwx2Oo/s800/L1030129.JPG

https://lh6.ggpht.com/_pRqMUSIH3mM/THVXWU6D1VI/AAAAAAAARiA/T8J-janaIO0/s800/L1030131.JPG

duycong8282
27-08-2010, 21:26
như bác herovdc la hay nhất, hôm nào hội nhậu của bác off cho em đi ké với

herovdc
27-08-2010, 21:37
như bác herovdc la hay nhất, hôm nào hội nhậu của bác off cho em đi ké với

Mình chả có điểm gì hay cả, nói thế xấu hổ quá đi mất thôi. Mình hiện đang đi công tác, thấy anh Voong Senh hẹn mọi người cuối tuần sau nếu mọi người không bận thì tham gia cho vui. Cụ thể thế nào sẽ đưa bài vào sáng thứ 2 tuần tới.

CVN
27-08-2010, 22:01
Thêm tý sập xình này các bác. Vào xem anh Chit ve vãn một chị Gà, còn anh PĐN tán chị PHP ;)


http://www.youtube.com/watch?v=j1gQe16K4i4

CVN
27-08-2010, 22:07
Ô, hóa ra có rồi! Bù bằng cái này vậy:


http://www.youtube.com/watch?v=pGebQkJM_sA

Polyme
28-08-2010, 07:53
Thêm tý sập xình này các bác. Vào xem anh Chit ve vãn một chị Gà, còn anh PĐN tán chị PHP ;)

Lãnh đạo cũng chả vừa nhá. Giữa chốn đông người mà còn dư lày, không biết chỗ khác thì dư lào ? He he ! :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41360

Hương xưa
28-08-2010, 21:59
Chịp !
Í là shock offline ạ ?? =))

Gặp ở Đồ Sơn quả là hết hồn, nhờ !! :D

Ui nhưng mà sao mình lại cứ nhớ cái Avatar cũ của Su cơ, cái ấy nó mới thể hiện đúng tinh thần của tên gọi "cái Tễ" và cái "búp măng non" râu dài đến rún mắt đảo như bi kia kìa. Giờ Su mà "hoàn lương" là nhiều người thất vọng lắm em ơi, hu hu, chị cũng thế nè, anh Phi cũng buồn đến nỗi hôm qua sinh nhật mà còn không thèm đến off cho mọi người chúc mừng , bỏ đi mãi tận Phú Thọ không biết để làm cái chi chi.:(

ben
29-08-2010, 00:10
Nhí nhoáy nhanh như Hoang thu Huong mà lại ko hiệu quả. Đội xanh lá cây dùng .... mông ... chuẩn nhất.

http://www.youtube.com/watch?v=aSfFJQIPnjU

medi
29-08-2010, 22:30
Đang hay thì đứt bố nó dây


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41563



Ducko làm gì mà Su nhăn mặt thế kia nhỉ ? (ảnh này do Obimen chụp)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41559



Đội Gà kéo thế này


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41560



Thì nhất là xứng đáng rồi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41561

medi
29-08-2010, 22:36
Quá đã


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41562



CVN uống ác liệt


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41565


Ong ngơ ngác


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41558



Cười thế này là quá cỡ rồi còn gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41567

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41566



Guốc - linh hồn của buổi Off


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41564

susu
29-08-2010, 23:31
Ong ngơ ngác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41558



Ong đúng kiểu Xúy Vân nhể !

Còn ngơ ngác thì 2 bạn Bad và Tiny còn hơn cả con Bò Sủng Là của Cua ! =))

rambo82
30-08-2010, 09:17
Đề nghị bác Silence_night post clip bơm bóng ở máy của bác lên cho anh em chiêm ngưỡng với nhé! Đợi clip của bác mãi ko thấy. Cám ơn bác trước nhé!

Polyme
30-08-2010, 14:23
Khoảnh khắc đáng nhớ : Rock và Rượu
Tặng Guốc mộc, Susu, Bimbip

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41595

Ollo, Ong rừng, cặp nhảy thật pro

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41596

Sún
31-08-2010, 00:47
Chờ mãi chả thấy sát thủ bánh ngọt Tí nị úp ảnh gì cả (NO). Nhà em mà điều kiện như nhà tí nị thì em tháo luôn cái thẻ máy ảnh ra hoặc cho luôn Nguyen cái máy ảnh, đỡ mất công chờ Nguyen dạy cách úp ảnh như tí nị :LL

Guốc Mộc
31-08-2010, 01:58
Guốc - linh hồn của buổi Off


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41564

Em cảm ơn bác Medi nhiều lắm, tấm hình rất đẹp bác ah!!!
Bác ạ, Linh Hồn em luôn luôn cần có các Sứ Giả đưa đường chỉ lối về nơi có Ánh Sáng Thiên Đường...



Ánh sáng lung linh làn khói tỏa
Ngỡ chốn Bồng Lai, nơi Tiên ở
Thấp thoáng bước chân Đoàn Sứ Giả
Dẫn lối ta đi thoát cõi trần...(HH)(HH)

silence_night
31-08-2010, 15:59
Đề nghị bác Silence_night post clip bơm bóng ở máy của bác lên cho anh em chiêm ngưỡng với nhé! Đợi clip của bác mãi ko thấy. Cám ơn bác trước nhé!

=))Hix, tớ xem lại đoạn đấy mấy lần rồi mà vẫn thấy phê quá, nhiều lần định post lên rùi. Nhưng "em ấy" đã có nhờii với tớ nên ngại quá, không phổ biến vội :LL:LL:LL

rambo82
01-09-2010, 08:38
bác Silence_night: Hay bác gửi vào mail cho em, để e " thưởng thức" vậy. Chứ cái đó mà lan truyền rộng rãi là cũng nguy hiểm lắm. Tư thế chuẩn mà. hihi