PDA

View Full Version : Đảo Bình Ba - Khi người dân làm du lịch.



Rubi1985
08-07-2013, 20:17
Dân Phượt, con Nha Trang – Khánh Hòa, mà ai hỏi mày biết và đi Bình Ba chưa? Tui chưa.
Bi tui nghĩ cũng cay cay sóng mũi khi chưa biết tôm hùm Bình Ba nó ra răng, người ta đồn đại là ngon lắm, nổi tiếng và đảo cũng đẹp lắm. Trước dẫn đoàn đi Cù Lao Câu lúc chưa có 2 cái chòi quán của người dân thấy nó quá đẹp, nó quá hoang sơ với biển trong, mát lạnh và bãi biển tuyệt vời. Biển đảo lại thôi thúc, tôm hùm cũng thôi thúc (cha sinh mẹ để đến lúc đi Bình Ba chưa biết ăn tôm hùm ra sao hết á, hihi), nên Bi tui alo cái nhà cực Đông, rồi lại hú gọi nhóm Bidoup để đi ăn tôm hùm. Và rồi cũng tìm được 5 bạn đồng hành (toàn ngừ quen :D)
Nhờ có người quen bên đảo (con của một cô hay lên Memento trên tui phụ giúp việc) nên chuyến đi lần này không biết sao nó thoải mái và nhẹ nhàng đến thế; không chuẩn bị, không đồ đạc, không phân công nhiệm vụ, không liên hệ trước,.. tất cả cứ thế mà đi. Kệ, đến đâu thì đến, đói: ra chợ mua đồ ăn, ngủ: có 2 cái lều, tắm: ở dơ cũng được; tiêu chí quá dữ.
Con đường ven biển nối Nha Trang với Cam Ranh bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay lại nóng rát, mặt trời chói chang khi chúng tôi xuất phát, Bi tui lại không mặc áo tay dài, nên đi chuyến này về cánh tay chia làm 3 khúc rất đẹp.
Cảng Ba Ngòi, nơi xuất phát của những con tàu đánh cá ở đây, những chiếc tàu đang chuẩn bị nhiên liệu và đá ướp để chuẩn bị ra khởi, từng xe từng xe ba gác chở đá cây đến để đưa vào máy bào nhuyễn rồi cho xuống hầm thuyền để trữ cá. Tiếng tàu hú lên, xuất phát.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_3939_zpsa58b672e.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_3944_zps42f62ddf.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_3948_zps8c39eff1.jpg
Đã lên đến đảo.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_3953_zps63e26cf8.jpg
Và bắt đầu di chuyển vào bãi Chướng (đây là bãi giáp mặt với khu hải quân vùng 4, thấy nó rất gần).
Nói về bãi Chướng, một bãi biển không tắm được, chỉ toàn sỏi và nước biển xâm thực nhiều quá, Bãi Chưỡng trước kia có 2 vợ chồng thương nhân ra đây mua lại và định đầu tư khu nghỉ dưỡng, resort ở bãi này; nhưng không hiểu sao đến khi mới dựng được lên mấy cái chòi thì lại bỏ đi đâu mất, để mấy cái chòi này lại cho mẹ con người quen của mình trông giữ, tự coi, tự cho thuê kiếm tiền. Chị gái ở đây nhiệt tình, mua sẵn đồ ăn trước theo như mình dặn rồi chuẩn bị hết mọi thứ cho mình.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_3958_zpsbc174ae9.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_3967_zpsb406dc74.jpg
Đây là bãi Chướng.

Rubi1985
08-07-2013, 20:37
Trước có đi Cù Lao Chàm ở Đà Nẵng, thấy người dân trên đó cũng vui, nhiệt tình và thân thiện, nhưng nó lớn, có cả ruộng trên đó nữa, còn ở Bình Ba này, những người dân suốt ngày chỉ có mỗi cái việc đan lưới, may lưới, làm lồng tôm, rồi đánh cá. Bạn đi trên con đường chính ở đây, thì đâu đâu cũng thấy bà con đang làm lại cái lồng sắt, nghĩ cách hàn sắt cho cái lồng làm sao để dễ nuôi tôm hùm, cạo hết vôi và hàu bám bên trong; dạo vài bước chân lại thấy vài người tụm lại đan và may lưới. Những quán cafe cóc đúng nghĩa, những quán ăn đặc trưng, và chợ Bình Ba nhỏ xíu, nhưng bán đồ ăn khá ngon.

Buổi trưa của Bi tui và những người bạn, đó là món Cầu gai (nhum) nướng. Lần đầu tiên ăn cái con này nướng, nó có gạch béo ngậy, ai không quen chắc ăn không được.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4003_zpsb8e01b26.jpg

Xong buổi trưa, mặc áo phao đi tắm biển thôi. Chị trên đảo nói đi tắm ở Bãi Nồm, phía sau khu dân cư, bãi đó có nhiều người tắm, cũng ừ ừ rồi hỏi đường xuống bãi ... Nhà Cũ.

Nói về bãi Nhà Cũ, bãi này các bạn chỉ việc đi thẳng 1 đường huyết mạch ven biển (betong), đến cái đường rẽ xuống Doanh trại quân đội thì vào đó, rồi quẹo ra biển. Bãi này khá đẹp, hoang sơ và ít người tắm, nước biển trong và mát, cát lài lài rất dễ tắm; thêm mấy hòn đá gần đó, có thể là những địa điểm để bạn có những tấm ảnh đẹp.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6747_zpsed49f56c.jpg
Đây là bãi Nhà Cũ các bác ạh. Không 1 bóng người, có thể tắm tiên vô tư...

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6855_zps7fd56b65.jpg
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6758_zps78f94336.jpg
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4097_zps39269341.jpg
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4261_zps69a5f56e.jpg
Bãi Nhà Cũ nhìn từ trên cao.

Rubi1985
08-07-2013, 20:50
Chiều về trên đảo Bình Ba.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_7021_zps0d3f03b6.jpg

Những tàu cá đã cập bến...
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6607_zpsb45782e5.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6882_zps7b94b650.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6869_zpse4d0396d.jpg

Trên đường về, nhóm chúng tôi ghé chợ Bình Ba mà đánh chén, từ bún, qua mì quảng, rồi bánh canh, rồi chè, ăn ốc, nói chung là mơ hồ những món ăn không nhớ, nhiều bạn bè đi trước nói rằng Bình Ba là thiên đường ăn vặt, và quả đúng như vậy, nhưng giá thì không cao.

Tối, về lên lửa chuẩn bị nướng tôm.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4249_zps3e731d77.jpg
tôm hùm ở đây, tôm chết ngộp thì khoảng 400 - 700k/kg/2 -4 con. Còn tôm sống thì 700k - 1tr2/kg.

Ngồi luyên thuyên, nướng tôm hùm, lâu lâu làm bậc đế vương cho nó oách.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_6925_zpsc6577dd0.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/IMG_6912_zpsf4f42e70.jpg

Rubi1985
08-07-2013, 21:07
Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi quyết qua quyết lại, rồi cuối cùng quyết định chinh phục đỉnh Radar của đảo Bình Ba bằng đi bộ lúc 9h00 sáng.
Đoạn đường chỉ gần 3km, và độ cao của đỉnh chỉ có hơn 900m so với mực nước biển. Nhưng cảm giác đi lần này thật đuối, cái nắng gay gắt hắt xuống mặt đường nhựa rồi hắt lại vào mặt mình, làm mấy lần đoàn muốn cancel cái đỉnh này. Nhưng rồi lại an ủi: mày đi được cực Đông, mày leo được Bidoup, thế mà có tí này lại không lên được là sao. Dường như chạm phải tự ái, 6 mạng lại lộc cộc bước đi, từng bước từng bước, rồi lại nghỉ.
10h30, đến được trạm radar, có anh lính đnag chuẩn bị nấu ăn, vào xin nước mà ảnh cứ trố mắt nhìn, hỏi: đi bộ lên à? Dạ.
Rồi ảnh quay đi, chắc trong bụng ảnh lúc này đang chửi: Bố cái tụi khùng.
Nhưng được cái là đứng trên đỉnh, nhìn xuống thì ôi thôi quá đẹp các bác ạh. Biển tứ bề, trong xanh, bao la, gió lồng lộng thổi mát rượi.
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4293_zpsca5158d0.jpg

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4268_zps671a1063.jpg
Đây là bãi Bồ Đề, nhìn rất đẹp, nhưng lại không có đường đi bộ xuống, nếu có thuyền, bạn sẽ tự bơi vào từ biển, và đây là nơi bạn có thể tắm tiên, và chụp ảnh vì môi trường.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4283_zps9b8a6877.jpg
Lúc này là đang ngồi nghỉ mệt trên trạm radar, và xin nước uống, mặt ai cũng đuối.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4295_zpse01a4278.jpg
Cảnh đằng sau anh ấy đẹp phải không ạh.

Xuống núi, chúng tôi quẹo vào đường chợ Bình Ba, đi thẳng lên, xem cái bãi Nồm mà người dân hay nói.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4306_zps9f727deb.jpg
Đây là bãi Nồm ạh.

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4244_zpsdd8fb979.jpg
Một cảm giác rất YoMost

https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_7008_zpse5144b51.jpg
Cả đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm.
Hẹn các bạn chuyến đi với plan Bình Lập - Cam Ranh.

RomeoHaas
09-07-2013, 08:49
Cũng rất quan tâm về Bình Ba, hy vọng bác chủ thread giúp đỡ

Kim Hoa bà bà
09-07-2013, 09:03
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6869_zpse4d0396d.jpg

Tuyệt quá! Bình Ba????Chưa ghé!....Lại phải lên chương trình cho các đảo nửa rồi!!!!!! (wait)

KHBB

locanha
09-07-2013, 12:16
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_6869_zpse4d0396d.jpg

Tuyệt quá! Bình Ba????Chưa ghé!....Lại phải lên chương trình cho các đảo nửa rồi!!!!!! (wait)

KHBB

Đúng là KHBB: những dấu chân không mõi.
Khi nào lên CT đi đảo Bình Ba, hú dùm 1 tiếng nha Tiên sinh

locanha
09-07-2013, 12:19
https://i711.photobucket.com/albums/ww115/rubi1985/_MG_4268_zps671a1063.jpg
Đây là bãi Bồ Đề, nhìn rất đẹp, nhưng lại không có đường đi bộ xuống, nếu có thuyền, bạn sẽ tự bơi vào từ biển, và đây là nơi bạn có thể tắm tiên, và chụp ảnh vì môi trường.


Nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo có nhiều người Lens khủng cắm máy thường trực trên đỉnh Radar hướng xuống bãi Bồ Đề

nhatrang_cafe
09-07-2013, 14:53
"Đây là bãi Bồ Đề, nhìn rất đẹp, nhưng lại không có đường đi bộ xuống, nếu có thuyền, bạn sẽ tự bơi vào từ biển, và đây là nơi bạn có thể tắm tiên, và chụp ảnh vì môi trường"

Có đường đi xuống đó bác, nhưng dưới đó cũng toàn san hô, tắm ko ngon đâu, nhiều nhum nữa, lặng quặng bị cắm vào chân thì đau ra phết. Em đang viết bên box kia thì bác đã viết xong bài bên box này rùi :D

oakoisura
09-07-2013, 16:37
Nhờ các bạn cho mình chút thông tin về đảo Bình Ba
- Ăn ở, ngũ nghĩ liên hệ với ai?
- Đi lại , tàu ra đảo có mấy chuyến, khởi hành lúc mấy giờ? Cả đi và về
- Mùa mưa ở Cam ranh, Nha Trang bắt đầu từ tháng mấy?
Chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu 1 người ?
Mình sẽ khởi hành từ SG bằng xe khách ban đêm.
Thanks !

Rubi1985
09-07-2013, 22:27
Bức ảnh này của chị Ngọc Hòa đi chung đoàn chụp đó lão bà bà ơi. Hình như có đi chung với KHBB rồi thì phải. Nhờ chị ấy mà chuyến này đi được những tấm ảnh đẹp mê ly.
Đảo ở Việt Nam là 1 chủ đề khám phá vô tận. Em đang ngắm nghía đảo Phú Quý, nhưng mà mùa này ra đó e rằng không về được. hihi.

Rubi1985
09-07-2013, 22:45
Nhờ các bạn cho mình chút thông tin về đảo Bình Ba
- Ăn ở, ngũ nghĩ liên hệ với ai?
- Đi lại , tàu ra đảo có mấy chuyến, khởi hành lúc mấy giờ? Cả đi và về
- Mùa mưa ở Cam ranh, Nha Trang bắt đầu từ tháng mấy?
Chi phí cho chuyến đi là bao nhiêu 1 người ?
Mình sẽ khởi hành từ SG bằng xe khách ban đêm.
Thanks !

- Hiện nay ở đảo Bình Ba, đã có người dân đứng ra xây nhà nghỉ, hôm mình đi thì họ đang xây, được 4, 5 phòng á. Nhà nghỉ Mai Linh, giá phòng khoảng 150l - 200k/phòng. Bạn đến đó lên con đường chính và nhìn xa xa sẽ thấy. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ ngủ nhà dân, hoặc những người đã kinh doanh phòng nghỉ trước giờ.
Những thông tin của bạn Andy trên trang web: ********** cũng rất hữu ích, xin phép chia sẻ thông tin nhé bạn Andy:

"Ngay bãi Nồm có một số hostel để nghỉ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo thêm Nhà nghỉ của chị Dung 0972332202, giá lưu trú khoảng 70k/đêm, ăn 70k/bữa.

Một địa chỉ nữa cũng được nhiều bạn gợi ý đó là nhà chị Tuyền 0914.493.793, hoặc số điện thoại mẹ chị Tuyền 0962.466.528. Nhà nghỉ rộng rãi mát mẻ, ở được khoảng 40 khách, có khoảng 7 phòng tắm/WC. Ngoài ra bạn có thể đặt Tôm Hùm tại đây với giá hợp lý. Tham khảo giá Tôm Hùm và dịch vụ lưu trú tại đây (05/2013)

Tôm hùm ngộp loại 2-3con/kg 500k
Ốc vú nàng 70k/kg
Ngủ đêm 50k/ng
Ăn trưa tuỳ giá: 30-50k/ng
Nghỉ ở đây rất tiện, các bạn sẽ được cô chủ cho mình mượn bếp than, bạt, chén bát để mình có thể đem ra bãi nướng… Hoặc các bạn có thể mua hải sản nhờ cô chế biến (gửi công nấu).

Home stay tại trên Đảo bạn có thể tham khảo: Nhà rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ đủ tiện nghi. Gần chợ và các bãi tắm. Thích hợp với các đoàn du lịch khoảng 20 người. Liên hệ Ngọc Tú số điện thoại: 0942016958"

- Về đi lại: Tại cảng Ba Ngòi, có 2 chuyến đi, 1 chuyến lúc 9 - 10h sáng (dao động tùy chủ tàu), 1 chuyến lúc 3 - 4h chiều.
Tại Bình Ba về: thì có 2 chuyến, 1 chuyến lúc 8 - 9h sáng và 1 chuyến lúc 12h trưa (chuyến cuối).
Giá vé: 60k/người/lượt
- Hiện nay, mùa này đang là mùa mưa ở ngoài đó, nên mấy tháng này khuyến cáo các bạn không nên đi chơi đảo bằng tàu thuyền.
- Chi phí cho chuyến đi, tùy theo mỗi nhóm: nhóm mình đi chuyến vừa rồi, các bạn đi từ TPHCM ra, không tính vé xe đi về SG - NT thì khoảng 500k/người. (ăn uống no nê, có tôm hùm :D)

Thu Cao Cao
11-07-2013, 14:39
Nếu tự túc đi 2ng thì có được ko bác thủ topic???Hôm này em rảnh ra Nha trang lên chương trình đi Bình ba thì hú bác nhé :)

linhnam
08-10-2013, 17:55
@ Cám ơn chủ thớt, rất thích những tấm hình Bình Ba mà anh chụp - Tay máy đấy mà! Anh có nick Vnphoto không làm quen nha?