PDA

View Full Version : Đi Mù Căng Chải (11-12 tháng 9 /2010)



thuhoaidl
21-08-2010, 14:28
Với mục đích: ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất từ cung đường Sapa đến Tú lệ. Đồng thời để gắn bó tinh thần của phượt Sài Gòn-HN. Topic này được open với cái tinh thần , giao lưu, chơi bời, thác loạn. Mong ACE ủng hộ.
Đây là lịch trình:(Ăn cắp có bản quyền)
Đi 2 ngày 11-12/9 có lấn của ngày mồng 10.
Ngày 0: tối t6 ngày 10/9 mọi người có mặt ở Mỹ Đình lúc 19h để gửi xe máy (xe máy để ít xăng, tiện cho việc rút ra)- Ăn tối tự túc
19h30: lên xe giường nằm đi Sapa

Ngày 1: thứ 7 11/9: khoảng 7-8h lên tới Sapa. Ăn sáng, đổ xăng. Chơi ở Sapa 1-2h đồng hồ.
10h: xuất phát vượt đèo Ô Quý Hồ từ Sapa (thức ăn trưa sẽ mua tại Sapa như gà nướng, trứng nướng, cơm lam...để cho bữa trưa)
Vượt Ô Quý Hồ, đến ngã 3 Tam Đường - Than Uyên - Mù Căng Chải (tùy thời gian sẽ rẽ vào các bản)
18-20h: có mặt tại Tú Lệ cam trại đốt lửa đêm, nghỉ ngơi, uống rượu.(đây là ý định của mình, còn nếu không sẽ thuê phòng)
Ngày 2: CN 12/9
7h30: ăn sáng sau đó xuất phát về.
Xuất phát về Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Sơn Tây - HN hoặc đi đường Thanh thủy ngâm khoáng nóng xả hơi trước khi về HN
Dự kiến: 19-20h về tới HN. Ăn tối có thể trên đường hoặc về HN tùy theo ví xiền
Kinh phí dự trù: 700k/ng.(Có 270k tiền xe oto, dự trù tiền ăn và tiền xăng , thuê lều bạt lên 700k-chắc dư dả )
Hiện tại lịch trình đã khá đông người, đến mồng 5 sẽ chốt danh sách nhé. Bác nào đang lò dò bên ngoài, thì đặt hẳn chân vào trong. SDT của tớ là 0937903643. Nick :bocapcan1232003.
Các bác đã vào rùi, thì cũng có thể lên cho tớ cái chi tiết như sau nhé
Tên
SDT, nick liên lạc:
Nơi ở hiện nay:
Xe:
Đăng ký: Xế, ôm
Rất hoan nghênh các bác mang xe nhé, bọn tớ từ SG ra phải thuê xe đấy, nên các bác có xe , thì phát huy tinh thần đồng đội.

thuhoaidl
22-08-2010, 00:19
Tên SDT Nick Thành phần Xe Địa điểm
thuhoadl 0937903643 bocapcan1232003 Ôm Xe bác VTL cho mượn SG
xuanbach202 xuanbach202 Xế SG
Anh Phúc 948757172 Ôm SG
Anh Quang 938509290 iamaman Ôm SG
Vũ Trường Lâm 0912831186 - 0906140583 Xế Wave RS HN (Sinh 1983)
phuong hoang 909113376 Ôm SG
ban bac Hoang Xế Chưa rõ HN
Namtik 986040602 mr moonlight Xế Chưa rõ HN
Bạn Lâm 948103369 okapi Xế Chưa rõ HN
Anh bạn Lâm Xế Chưa rõ HN
Hiện tại trên mới là sơ sơ những người tớ dự đoán là đi nhé, vẫn có tp chưa confirm trong này, hạn cuối du di là 6/9 các bác nhé. Ngoài ra còn bạn của các bác trong này vẫn chưa ghi vào nên khá nhiều đấy ạ. Đề nghị nếu có thông tin chắc chắn rõ ràng hơn, các bạn bổ sung để tớ đóng sổ nhé.
Cảm ơn nhiều nhé

yanakanj
22-08-2010, 08:37
2 bác. t nghĩ đi mcc vào giữa tháng 9 là đẹp nhất đấy ạ, lúc đó lúa đã chín vàng rồi (cái đợt e mới đi đây lúa vẫn còn xanh lắm). nO bác muốn rủ rê gạ gẫm thì cũng p lập cái topic cho đàng hoàng: giới thiệu, lịch trình, cung đường, dự trù kinh phí,... thì mọi người mới hưởng ứng đc chứ ạ.

thuhoaidl
22-08-2010, 09:15
Ngại cái là tớ ở SG, nên tình hình là có thể học hỏi các bác thôi. Sợ không kham nỗi sức mình nên không dám đứng ra tổ chức. Chỉ là mong các bác giúp đỡ, bác nào "cứng gan" tổ chức dùm tớ cái. Lịch trình của tớ là đi vào 2 ngày 11 -12 thôi bác ơi. Mong bác thông cảm,.. Sức hèn tài mọn..

thuhoaidl
22-08-2010, 22:20
Các bác ơi, vô ủng hộ SG nào

abela83
23-08-2010, 01:11
hi! bọn tớ vừa mới đi MCC về tuần trước nên là ko join với bạn vụ này đc, có gì bạn tham khảo lịch trình ở đây đặng rủ thêm đồng đội nhé. Thời gian bọn tớ đi vừa khít 2 ngày cuối tuần đấy. Đường thì đẹp thôi rồi! ^^


https://www.phuot.vn/threads/10110-Sapa-M%C3%B9-C%C4%83ng-Ch%E1%BA%A3i-T%C3%BA-L%E1%BB%87-%2814-15-8-2010%29-Tuy%E1%BB%83n-g%E1%BA%A5p-1-x%E1%BA%BF-%28ho%E1%BA%B7c-%C3%B4m-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-c%C5%A9ng-okie%29%29

thuhoaidl
23-08-2010, 09:01
Chào Abela , vậy là cung đường từ Sapa lên MCC, vậy từ YB lên MCC thì sao? Liệu có hay hơn không?
Mà có ai biết ở HN chỗ nào thuê xe máy ok không nhỉ. Mách nước với

abela83
23-08-2010, 10:31
Đi từ hướng Sapa - MCC dễ hơn vì bạn sẽ đi từ đỉnh Ô Quy Hồ xuống, đổ đèo chắc chắn là ngon hơn leo dốc rồi, nhất là trường hợp bạn phải thuê xe, không quen xe thì dễ phát sinh vấn đề.

Ở Hà Nội bạn có thể thuê xe máy tại khu ngã tư Tây , tức là khu phố cổ, đoạn Hàng Bạc, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiển ý :d Giá cả tớ ko nắm rõ lắm ( có phải thuê xe bao giờ đâu :D )

À quên, nếu phải thuê xe bạn lưu ý chọn xe nào má phanh trước và sau còn ngon, xích không rệu rão quá nữa, nếu không lúc về sửa xe thuê cũng mệt đấy :D

abela83
23-08-2010, 10:35
Nếu vẫn thích đi hướng ngược lại thì bạn tham khảo thêm topic này
https://www.phuot.vn/threads/9694-M%C3%99-CANG-CH%E1%BA%A2I-ng%E1%BA%AFm-ru%E1%BB%99ng-b%E1%BA%ADc-thang-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-%2814-15-8-2010%29

Have fun!

thuhoaidl
23-08-2010, 11:07
Hic, xe cộ luôn là vấn đề nên đang mong bác nào rành cái này, lại biết chỗ tin tưởng thì bày cho tớ với. Riêng cung đường 14/15 thì biết nhưng mà đường dài quá, e rằng trong trường hợp xấu nhất là ko rủ được ai. Đi mà bị sao giữa đường chỉ có mà bỏ mạng...
Nếu ko có mem nào join tớ tính là mang xe đến chỗ nào gần nhất có thể đi , rồi mới đi lên MCC. Nên đang tính là Sapa -MCC hay Yên Bái -MCC

THEnjoy
23-08-2010, 11:54
Em mới đi cùng ngày với bác abela83 nhưng bọn e chạy hn-mcc-hn nên chỉ chạy trên 1 đường còn bác abela chạy hn-lc-sapa-mcc-hn
Đường đi RẤT ĐẸP rồi bác ko phải lo nhé
Đi 2 ngày mà ko chạy xe quen là hơi mệt đấy vì 2 ngày chạy ~600km

Các bác trước khi vào bản nên hỏi trước xem CÓ THỂ vào được ko rồi hãy vào nhé. Đợt này mưa nhiều (mưa nhỏ thôi) nên vào bản hơi khó - đường đất bùn sình ko à
:D:D

chickennho
23-08-2010, 17:29
2 bác sài gòn tổ chức lịch trình thông báo cụ thể cho em join với ^^ mail [email protected] :D

thuhoaidl
23-08-2010, 21:26
Bác Chicken ở đâu hả bác. Em có thể tổ chức lịch trình nhưng mà ko có thời gian offline các bác, nên cũng khó đây

chickennho
23-08-2010, 21:32
em ở hà nội :)) em đang trao đổi với đứa bạn xem tham gia đc ko :">

chickennho
23-08-2010, 21:34
bác email cho em phát nhá, mình trao đổi cho dễ :">

thuhoaidl
24-08-2010, 13:00
Vâng, tớ sẽ gửi sớm lịch trình cho bác.

892891
24-08-2010, 15:40
11-12.9 lúa chưa chín đẹp đâu. Mình (sẽ) lập nhóm đi Y Tý - MCC vào 23->26.9, bạn lùi được thời gian với có xế rồi hoặc rủ rê được xế ngoài Bắc thì đi cùng bọn mình.
lh: [email protected]

thuhoaidl
24-08-2010, 21:13
Hihi, máy bay đã đặt hết rồi. Lúa nó chưa chín hẳn lại càng hay, xanh vàng lại có cái thú của nó. Đành phải cảm ơn bác 822891

môicong
24-08-2010, 21:20
Tầm đó đi MCC là đẹp nhất.Lên Lìm Mông ngắm cảnh chụp ảnh thì thôi rồi :X:X

thuhoaidl
25-08-2010, 11:38
Hehe, tớ đã thuê được xe máy , tình hình là tớ xin vay mượn lịch trình của bác abela để đi. Ai có nhã hứng xin hãy tham gia. Chẹp chẹp, luá sẽ ngả sang chín vàng, còn gì khoái hơn nữa. Anh em nào tham gia, xin hãy động tĩnh để em còn biết nhé

davidpham
25-08-2010, 12:22
Topic này đang hot, chỉ thua topic của đội Hà Giang gà leo núi thôi

huongxoxocool
25-08-2010, 12:30
chị cho cái lịch trình và dự kiến kinh phí cụ thể đc ko?thanks

thuhoaidl
25-08-2010, 13:37
Em xin bác ablela là cho em bê nguyên lịch trình của bác.Vì tình hình là em không có kinh nghiệm lắm, thấy cung đường của bác hay, đỡ vất xả hơn bên kia một tẹo. Nên em xin bác cho em bê qua luôn. Tuy nhiên vẫn còn vài điều cần hỏi han bác thêm vì đi xe khách thì nó quá mệt. Đi tàu liệu có được gửi xe không thì đi luôn tàu cho nó đỡ điên người.
Đi 2 ngày 11-12/9 có lấn của ngày mồng 10.
Ngày 0: tối t6 ngày 10/8 mọi người có mặt ở Mỹ Đình lúc 18h để gửi xe máy (xe máy để ít xăng, tiện cho việc rút ra)- Ăn tối tự túc
19h30: lên xe giường nằm đi Sapa

Ngày 1: thứ 7 11/9: khoảng 7-8h lên tới Sapa. Ăn sáng, đổ xăng. Chơi ở Sapa 1-2h đồng hồ.
10h: xuất phát vượt đèo Ô Quý Hồ từ Sapa (thức ăn trưa sẽ mua tại Sapa như gà nướng, trứng nướng, cơm lam...để cho bữa trưa)
Vượt Ô Quý Hồ, đến ngã 3 Tam Đường - Than Uyên - Mù Căng Chải (tùy thời gian sẽ rẽ vào các bản)
16-17h: có mặt tại Mù Căng Chải nhận phòng. Tắm táp nghỉ ngơi. Ăn tối và lượn lờ, chơi bời hoặc ngồi thiền ở Mù Căng Chải.
Ngày 2: CN 12/9
7h30: ăn sáng sau đó xuất phát về.
MCC- Chế Cu Nha- La Pán Tẩn - Thung lũng Cao Phạ - Thung lũng Tú Lệ
Nghỉ ăn trưa tại Tú Lệ (có món xôi nếp rất ngon, cua suối rang)
Xuất phát về Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Sơn Tây - HN hoặc đi đường Thanh thủy ngâm khoáng nóng xả hơi trước khi về HN
Dự kiến: 19-20h về tới HN. Ăn tối có thể trên đường hoặc về HN tùy theo ví xiền
Kinh phí dự trù: 700k/ng

yanakanj
25-08-2010, 13:45
Chúc các bác có 1 hành trình thuận lợi và vui vẻ nhá. Chắc tầm này đi lúa bắt đầu ngả vàng rồi đấy.

abela83
25-08-2010, 14:29
hi``` , rất vui đc giúp bạn, chỉ đính chính chút là lịch trình đó không phải "của mình", mình là người tham gia sau cùng ở chuyến đi đấy, mọi thứ đã đc chuẩn bị trước đó nhờ chị msvu ( nói thế không nhỡ bà ý biết đc mình Lý Thông khéo bị bụp thì toi he he ^@^ )

Vấn đề tàu và ô tô thì bạn không mệt như bạn nghĩ đâu. Bọn mình đặt vé ô tô Sao Việt là xe giường nằm, dọc đường có nghỉ ăn khuya, sạch sẽ, chăn gối đầy đủ, thích hơn đi tàu vì đỡ ồn. Hơn nữa, tàu chỉ đi đến Lào Cai còn ô tô chạy thẳng đến Sapa. Hôm bọn mình đi, vé là 180k/ người, 200k/ xe. Mỗi chuyến xe nhận chở tối đa 3 xe máy (phải tháo bánh trước để nhét gầm, lên tới Sapa có người ráp lại), nếu bạn có nhiều hơn 3 xe máy thì phải thỏa thuận với nhà xe để nó sắp xếp cho mình.

Phương Hoàng
25-08-2010, 16:01
Đặt cục gạch nhá!!! ;)

Mình có vé ngày này luôn rồi, nhưng giờ bay hơi muộn tí. Khoảng 10h đêm 10/9 mới có mặt ở HN và vé về cũng là 10h đêm 12/9. Không biết là xe giường nằm đó có chuyến sau 10h không bạn?

dangkhoaquan
25-08-2010, 16:20
Đi 2 ngày 11-12/9 có lấn của ngày mồng 10.
Ngày 0: tối t6 ngày 10/8 mọi người có mặt ở Mỹ Đình lúc 18h để gửi xe máy (xe máy để ít xăng, tiện cho việc rút ra)- Ăn tối tự túc
19h30: lên xe giường nằm đi Sapa

Ngày 1: thứ 7 11/9: khoảng 7-8h lên tới Sapa. Ăn sáng, đổ xăng. Chơi ở Sapa 1-2h đồng hồ.
10h: xuất phát vượt đèo Ô Quý Hồ từ Sapa (thức ăn trưa sẽ mua tại Sapa như gà nướng, trứng nướng, cơm lam...để cho bữa trưa)
Vượt Ô Quý Hồ, đến ngã 3 Tam Đường - Than Uyên - Mù Căng Chải (tùy thời gian sẽ rẽ vào các bản)
16-17h: có mặt tại Mù Căng Chải nhận phòng. Tắm táp nghỉ ngơi. Ăn tối và lượn lờ, chơi bời hoặc ngồi thiền ở Mù Căng Chải.
Ngày 2: CN 12/9
7h30: ăn sáng sau đó xuất phát về.
MCC- Chế Cu Nha- La Pán Tẩn - Thung lũng Cao Phạ - Thung lũng Tú Lệ
Nghỉ ăn trưa tại Tú Lệ (có món xôi nếp rất ngon, cua suối rang)
Xuất phát về Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Sơn Tây - HN hoặc đi đường Thanh thủy ngâm khoáng nóng xả hơi trước khi về HN
Dự kiến: 19-20h về tới HN. Ăn tối có thể trên đường hoặc về HN tùy theo ví xiền
Kinh phí dự trù: 700k/ng

EM có lời khuyên các cụ, bỏ xe máy mua vé tàu nằm lên lào cai. Xuất phát từ Lào Cai đi qua Y tý- rồi xuống ô quy hồ cho đỡ phí chứ đi kiểu này hơi phí công đi mà đi tàu thì gửi xe máy vô tư.
Cái ngày 1 nếu ráng được thì ráng đi hẳn tới La pán tẩn đi (thị trấn Tú Lệ) chứ không ngày thứ 2 mà phi từ MCC về HN thì cam đoan là chẳng thế quái nào về trước 23h00 được. Lịch trình của bạn quá gấp và đi hơi phí. Nếu đi tầm 3 ngày trở lên thì vô tư.
Lịch trình của mình đã đi tết âm lịch vừa rồi :
Tối ngày 0: Hà Nội - Lào Cai.
Ngày 1: Lào Cai - Y Tý - Dền Sáng - Mường Hum

Sáng ăn sáng ở TP Lào Cai rồi lên đường chạy Y Tý, trưa ăn trưa ở Y Tý, chơi bời tác nghiệp. Chiều lên đường chạy qua Dền Sáng về Mường Hum.

Tối nghỉ ở Mường Hum.

Ngày 2: Mường Hum - Bản Xèo - Can Hồ Mèo - Ô Quý Hồ - Than Uyên- Mù Cang Chải - Tú Lệ.


Ngày này cố gắng chạy về đến Tú Lệ rồi nghỉ để hôm sau về Hà Nội cho đỡ vất vả. Nếu không về được đến Tú Lệ thì có thể nghỉ đêm ở Mù Căng Chải hay Ngã 3 Kim .

Ngày 3: Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Thu Cúc - Thanh Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.

Tặng bạn ảnh này
Ruộng bậc thang trơ gốc rạ ở La pán tẩn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=25448

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=26474

Mây ở ô quy hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=25365

thuhoaidl
25-08-2010, 16:51
Hehe, tớ đã xin người viết cái lịch trình này cho bê lên rùi. Cho nên chắc không bị "oánh" vì cái tội vi phạm bản quyền. Tớ cũng đã hỏi han luôn cái lịch trình trên có luôn số của Sao Việt. Có vẻ cũng ok.Thanks abela

thuhoaidl
25-08-2010, 16:59
Cảm ơn bác Dangkhoaquan, tớ đã hỏi lịch trình này (đã đi) và thấy giờ giấc đều khớp. Từ MCC đến HN có 300 cây , đi ko đến nỗi hơn 12 tiếng chứ tuy nhiên em cũng sẽ thay đổi lịch trình theo lời bác khuyên, nó có vẻ hợp lý. Sẽ đi từ Sapa sang Tú lệ luôn. Tuy nhiên, em thời gian có hạn nên không theo lịch trình của bác được. Hic

thuhoaidl
25-08-2010, 17:03
Hơi mệt rồi bác ạ, sau 10h thì dù còn chuyến hay không thì cũng đến Sapa tầm 10h trưa, bác chắc không có thời gian ngắm Sapa nữa. Trong điều kiện đoàn có một xế với 1 xe thì sẽ lên sớm đón bác. Bác thử liên lạc dùm em a Thắng xe Sao Viet 0912220588, xem có chuyến nào muộn cỡ đó không? Mà đi từ Tú Lệ về không cẩn thận là bác muộn máy bay. Tuy nhiên ta có thể cố gắng trong điều kiện cho phép. Em cũng không hiểu bác đi gì mà gấp thế. có 2 ngày

dangkhoaquan
25-08-2010, 17:12
Cảm ơn bác Dangkhoaquan, tớ đã hỏi lịch trình này (đã đi) và thấy giờ giấc đều khớp. Từ MCC đến HN có 300 cây , đi ko đến nỗi hơn 12 tiếng chứ tuy nhiên em cũng sẽ thay đổi lịch trình theo lời bác khuyên, nó có vẻ hợp lý. Sẽ đi từ Sapa sang Tú lệ luôn. Tuy nhiên, em thời gian có hạn nên không theo lịch trình của bác được. Hic
Tú Lệ cách Mù căng chải tầm 40 km đấy bạn
300 KM bạn chỉ chạy bình quân là 40 km/h đã là giỏi lắm rồi, chưa kể thời gian ảnh ọt ăn uống thì không dưới 12 tiếng đâu, bạn chạy từ 7h30-8h sáng nhanh cũng 10h tối đến nơi, nhất là đi hành trình xa thế và gấp gáp thế này xế và ôm ê ẩm lắm. Ngày đầu nên ráng tới Tú Lệ cho ngày sau đỡ vất vả .

Phương Hoàng
25-08-2010, 17:12
Hơi mệt rồi bác ạ, sau 10h thì dù còn chuyến hay không thì cũng đến Sapa tầm 10h trưa, bác chắc không có thời gian ngắm Sapa nữa. Trong điều kiện đoàn có một xế với 1 xe thì sẽ lên sớm đón bác. Bác thử liên lạc dùm em a Thắng xe Sao Viet 0912220588, xem có chuyến nào muộn cỡ đó không? Mà đi từ Tú Lệ về không cẩn thận là bác muộn máy bay. Tuy nhiên ta có thể cố gắng trong điều kiện cho phép. Em cũng không hiểu bác đi gì mà gấp thế. có 2 ngày

À, book vé tranh thủ T7, CN hít thở chút không khí Hà Nội rồi về thôi, còn phải đi làm mà. Định đi HL, nhưng mùa này bão quá, hơi lo. Vô tình thì thấy MCC cùng ngày nên ham hố.
P/H có xế, có xe luôn rồi, chỉ lo mỗi cái vụ tàu - xe giường nằm đi - về không kịp giờ bay thôi. :(

dangkhoaquan
25-08-2010, 17:15
À, book vé tranh thủ T7, CN hít thở chút không khí Hà Nội rồi về thôi, còn phải đi làm mà. Định đi HL, nhưng mùa này bão quá, hơi lo. Vô tình thì thấy MCC cùng ngày nên ham hố.
P/H có xế, có xe luôn rồi, chỉ lo mỗi cái vụ tàu - xe giường nằm đi - về không kịp giờ bay thôi. :(

Vé jet chuyến cuối hình như là 22h30 bay từ HN-Nội Bài không dưới 1 tiếng chạy xe máy còn xe bus thì alway 2h trước chuyến bay, để tăng hệ số an toàn anh nghĩ em nếu muốn đi thì nên xin nghĩ sáng thứ 2 bay chuyến 6h30-8h30. Chứ đi thế này cũng về tới nơi sớm nếu muốn nhưng thời gian ảnh ọt, ăn uống sẽ ít đi rất vất vả làm mất cả ý nghĩa chuyến đi .

Phương Hoàng
25-08-2010, 17:58
Vé jet chuyến cuối hình như là 22h30 bay từ HN-Nội Bài không dưới 1 tiếng chạy xe máy còn xe bus thì alway 2h trước chuyến bay, để tăng hệ số an toàn anh nghĩ em nếu muốn đi thì nên xin nghĩ sáng thứ 2 bay chuyến 6h30-8h30. Chứ đi thế này cũng về tới nơi sớm nếu muốn nhưng thời gian ảnh ọt, ăn uống sẽ ít đi rất vất vả làm mất cả ý nghĩa chuyến đi .

Khà, vé em mua rồi, xuất vé rồi. Vietnam Airline. Mua vé từ tháng 7 cơ, nên đâu biết trước được. Hix, đành tùy duyên vậy!!!

abela83
25-08-2010, 18:47
Tú Lệ cách Mù căng chải tầm 40 km đấy bạn
300 KM bạn chỉ chạy bình quân là 40 km/h đã là giỏi lắm rồi, chưa kể thời gian ảnh ọt ăn uống thì không dưới 12 tiếng đâu, bạn chạy từ 7h30-8h sáng nhanh cũng 10h tối đến nơi, nhất là đi hành trình xa thế và gấp gáp thế này xế và ôm ê ẩm lắm. Ngày đầu nên ráng tới Tú Lệ cho ngày sau đỡ vất vả .

èo, thực tế bọn mình đi thoải mái mà.

sáng hôm từ MCC về HN bọn tớ dự định xuất phát lúc 7h, chẳng may trời mưa, anh chị em đành la cà mì tôm cà phê sáng tán láo đến 9h mới xuất phát, đường xuống Tú Lệ cứ mưa suốt, tận lúc bọn tớ rẽ vào Lìm Mông Lìm Thái mới tạnh. Trời mưa, vừa đi vừa tranh thủ shot, nói chung là đi chậm những vẫn kịp ăn uống ê hề ở Tú lệ lúc 1h

2h30 Từ Tú Lệ chạy về Nghĩa Lộ - HN

Xe cán đích HN sớm nhất lúc 9h, vẫn sớm hơn 2 tiếng so với bạn nói, mà xuất phát thì rõ muộn,

Tốc độ trung bình 60km/h vô tư

Căn bản toàn người đi làm tranh thủ 2 ngày cuối tuần nên mới phải thế, chứ có thời gian thì nói làm gì, vẽ rồng vẽ rắn gì chả được . Đường nào cũng muốn đi mà ^@^

thuhoaidl
25-08-2010, 20:57
Vậy bác Hoàng tính sao. Tớ thì nghĩ có thể đi được, nếu có chuyến xe khách muộn vào tối 10/9 để bác lên Sapa , chúng ta sẽ đi từ Sapa đến thẳng Tú Lệ luôn. Nghỉ ngơi dầm dề, sáng hôm sau thì quảng đường còn cỡ 250km , chắc về tới Hà Nội chắc chừng 7h hay 8h gì đó. Vấn đề là bác có sợ không? , hihi

Phương Hoàng
25-08-2010, 22:55
Vậy bác Hoàng tính sao. Tớ thì nghĩ có thể đi được, nếu có chuyến xe khách muộn vào tối 10/9 để bác lên Sapa , chúng ta sẽ đi từ Sapa đến thẳng Tú Lệ luôn. Nghỉ ngơi dầm dề, sáng hôm sau thì quảng đường còn cỡ 250km , chắc về tới Hà Nội chắc chừng 7h hay 8h gì đó. Vấn đề là bác có sợ không? , hihi

Hehe, sợ thì sợ mà đi thì vẫn cứ đi!!!! :D
Tình hình là các bạn cứ sắp lịch sao cho thuận tiện cho đoàn trước đi. P/H sẽ cố gắng đu bám theo lịch trình của đoàn để ko làm nhỡ việc của mọi người. Thiệt tình là thấy cũng hơi gấp gáp. ;) Kệ, vắt giò lên chạy theo thôi!!! Phượt mà!!! ;)

thuhoaidl
25-08-2010, 23:15
Hehe, cứ ok vậy nhé. P/H hỏi xem có chuyến nào lên Sapa muộn , theo thời gian của bạn đi không. Tàu hỏa lên Lào Cai trước đây tớ đi chuyến 10h tối đó, bác thử xem lại coi có chuyến tàu đó nữa không. Đi như thế sẽ tiện cho bác, bạn bác với 2 mem chúng tớ sẽ lên đó trước đón bác. Đi tàu nhanh hơn oto đó, bác thử xem tình hình rùi nói lại bác nhá

quoctuankid
26-08-2010, 09:44
Cung đường mơ ước của mình đây :)

phill
26-08-2010, 11:48
đúng dịp đu vé rẻ ra Hn ngày 11, hehe. Mình tham gia với nhé thuhoaidl, mờ mình đến HN lúc 9AM ngày 11/9 cơ, đón otô lên đấy kịp các bác ko nhỉ ?

thuhoaidl
26-08-2010, 12:45
Bác đổi lịch đi, có 260k ah. Chứ bác đi thế, còn chạy lên Tú Lệ nữa , cũng đến đêm

Mrthieugia
26-08-2010, 12:55
Welcome mem SG,Trước tiên xin nói là em ko thể đi cùng với Các bác dc vì hôm đó em bận học.Nhưng thông tin về cung đường và tình hình an ninh trật tự ở đó thì bác cứ Ok đi.E là dân Thị xã Nghĩa Lộ mà.E thường hay đi về nhà bằng xe máy mà.Nếu Các bác có thắc mắc j về cung đường và thông tin về MCC thì cứ liên lạc với em, em giúp nhiệt tình lun.Nhưng MCC mùa này là mùa lúa chín đó, đẹp lém đi dịp này cực đẹp đó.Nếu có gì thắc mắc xin liên hệ nhé Mr Huy 0984904686, yahoo:tieuthieugia_tieuthieugia87,Chúc mem SG có 1 kì nghỉ thú vị.Tây bắc chào đón SG.

thuhoaidl
26-08-2010, 13:13
Cảm ơn thiếugia nhé hehe.

thuhoaidl
27-08-2010, 09:03
Up lên cái nào, hình như topic đang chìm dần.
Mọi người ủng hộ. Không biết Phương Hoàng thế nào rùi

192511
27-08-2010, 10:04
Thích lắm nhưng 11/9 có vụ Canon Marathon rồi nên m k tham gia đc. Hic hic.

Phương Hoàng
27-08-2010, 10:12
Up lên cái nào, hình như topic đang chìm dần.
Mọi người ủng hộ. Không biết Phương Hoàng thế nào rùi

Khakha, vé máy bay mua hết rùi, đằng nào cũng phải ra HN mà bạn!!! ^^ Xe giường nằm thì xế bảo là lúc nào cũng có. Cứ chạy ra bến xe thôi.
Bây giờ chỉ chờ đến ngày khởi hành là xuất phát!!! :D

hoangvm
27-08-2010, 10:23
Cho mình đặt 1 chân hóng hớt nhé. Nếu đến lúc đi mà công việc cho phép thì em xin phép bám theo các bác. Biết đâu lại gặp lại P/H nhỉ ;;)

thuhoaidl
27-08-2010, 19:07
Vậy là bác đặt cục gạch rùi nhá, bác nói thế em cũng yên tâm vì ngày 10/9 em định đi Ninh Bình chơi trước nên cũng sợ chạy ko kịp ra bến xe. Giờ thì ok rùi.

thuhoaidl
27-08-2010, 19:08
welcome bác Hoàng, mà có vẻ bác quen P/H nhỉ

Joey
27-08-2010, 21:14
Joey cũng ra HN ngày 15/9 và không bị hạn chế về thời gian lắm, cung này cũng thích. Có cho ôm lẻ đăng ký không thuhoai ơi? Joey có thể chạy xe được khá tốt nhưng chạy đường dài hay buồn ngủ nên không làm xế chính được thôi. Confirm sớm để Joey dời vé máy bay nha. Nói là làm liền á :D

thuhoaidl
28-08-2010, 09:03
Hehe, tớ thì sẵn sàng thôi. Hiện tại đoàn kể với bác Hoàng và bạn bác mới được 4 mạng, Riêng bác đang bị lẻ đoàn,cứ chờ thêm vài ngày. Xem có bác nào đi để hỗ trợ bác, chỉ cần thay nhau lái 2 tiếng 1 là ok rùi. Đổi lịch bay thì nhanh không ấy mà, cần trước 24h , chắc em nghĩ là ko vấn đề gì với bác đâu.

thuhoaidl
28-08-2010, 09:06
Mà tớ vừa có ý tưởng, đến Tú Lệ tìm chỗ cắm trại luôn , tối đốt lửa cho vui. Không biết bác nào có thể cho em mượn lều hay tấm bạt cũng được. Ở SG mang đi nhọc nhằn quá

mr moonlight
28-08-2010, 11:20
kế hoạch có j thay đổi k bạn??? vẫn là lên Sapa trc rùi quay về MCC sau à???
bạn Hoài cho mình Ym hoặc sdt đi, t cũng đang máu vụ này^^
bạn có thể add nick mìh: chung_no_dao_toi
sdt 0986 040602

thuhoaidl
28-08-2010, 12:06
Kế hoạch ko có gì thay đổi, chỉ là muốn cắm trại giữa đêm thui mà

thuhoaidl
28-08-2010, 12:53
Bác dời lịch đi, có người đi với Joey rùi đấy. Bạn Namtik trang bên nhé, có gì hỏi bạn ấy thêm. Đẹp trai , ga lăng, thân thiện, máu đi chơi tốt

mr moonlight
28-08-2010, 13:15
ặc ặc thui bà cố !!!
tớ máu lắm và sẽ cố nhíc với ace ^^

thuhoaidl
28-08-2010, 13:28
Trời sao gọi tui bà cố, lăng xê như vậy còn gì. Tinh thần hào sảng của bác lên cao, thì bác sẽ đi thui. Âu cũng là khâu marketing của tui.

miw
28-08-2010, 14:38
Chúc các bác đi thành công, chụp choạch nhiều ảnh cho em ngó với. Em cũng đang định 17 đi MCC :D. Chắc lưu cái số phone của bác thuhoaidl để hỏi han tình hình lúa thế nào quá hihi.

abela83
28-08-2010, 15:29
@thuhoai: lều bạt ra hà nội thuê cũng đc đó. Vụ đổi xế thì mình hơi nghi à, chỉ sợ xế say đèo rồi muốn đuổi xuống ngồi sau cũng khó :D .Xế-ôm nhà mình ấy, đoạn đèo Khau Phạ đi phê quá, như Need for speed, 2 anh em tranh nhau lái đến là buồn cười. Cuối cùng ông xế tít một lèo 8 tiếng, đường đẹp nên chẳng ai thấy mệt cả

Rua-con-ham-an
28-08-2010, 15:37
Chúc mọi người đi vui vẻ nhé,chụp ảnh về để mình phượt trên bàn phím vậy.nhìn mọi người đi mà thích quá nhưng đợt này mình đang bận ko đi được hẹn một ngày ko xa có thể đi và mở rộng tầm mắt về đấ nước mình như các bác

thuhoaidl
28-08-2010, 20:28
Cảm ơn các bác , toàn máy ảnh đểu nên ko biết có chụp đẹp được ko đây??

Joey
28-08-2010, 20:30
Tóm lại là bạn Namtik hay bạn mr moonlight??? Mình chỉ cần xế máu me, không cần đẹp trai =))

thuhoaidl
28-08-2010, 20:54
Hai bác ấy là một bác ơi,bác ấy thừa hưởng tất cả các yếu tố đấy, nên cứ gọi là tuyệt vời

thuhoaidl
29-08-2010, 17:35
Lều bạt thì thuê đâu cho ổn đây abela, mong chỉ giáo

chickennho
30-08-2010, 08:13
bạn Hoài check email giùm m` nhé ^^

xom2009
30-08-2010, 08:29
theo mình di MCC lên đi vào cuối t9 thì lúa sẽ chín vàng CHÚNG TÔI CŨNG ĐANG CHUẨN BỊ 1 nhóm để đi coa vài mem sg. đi theo thời gian của bạn vẫn còn mưa bão đi cung đó không ổn tý nào

thuhoaidl
30-08-2010, 08:52
Bác nói vậy làm tè le hết tinh thần anh em. Bão nó đến lúc nào và hết lúc nào cũng hơi khó nói đấy. Năm ngoái thôi nhé , cuối tháng 9 mới là bão kinh khủng luôn ấy. Bác thử check lại mà xem. Bây giờ bão đang dịu thì đến tầm đấy sẽ hết thôi

xom2009
30-08-2010, 09:59
vâng nhưng tinh thần đi cung đó của bạn là ngắm lúa chín và ruộng bậc thang đúng không ? nếu vậy bạn phải chọn được tầm lúa chín, và đó phải thường là tầm tuần cuối tháng 9 và đầu t10 nhưng năm nay lúa cấy muộn do hạn hán lên có lẽ còn muộn hơn, t6 tôi đã đi cung này chọn mùa đổ nước nhưng không có nước lên có nơi cấy có nơi chưa có gì để cấy lên góp ý với bạn thôi

abela83
30-08-2010, 12:08
LÚa chưa chín thì ngắm lúa đang độ xì tin , xanh mướt , mượt mà ;))

Mà tầm đội của thuhoai đi thì cũng chín khá khá rồi, hơn nữa hạnh phúc là trên đường đi chứ đâu phải chỉ có mỗi lúa , nhỉ ;))

Vụ lều bạt tớ ko có kinh nghiệm lắm đâu thuhoai à, chỉ search google thấy có 1 chỗ ở Thái hà cho thuê đồ du lịch bao gồm cả lều bạt. Bạn thử tìm trong forum xem có lẽ nhiều thông tin của người đi trước đấy.

Cung này đường xá ổn lắm, chỉ có 1 hai chỗ đang trải đá dăm thôi. Đi mưa cũng ko đáng lo lắm đâu

Nói chung là cứ hết mình đê, mấy khi sắp xếp được thời gian phượt từ Sài Gòn lên Tây Bắc đâu, nhỉ ;))

thuhoaidl
30-08-2010, 14:12
Vâng, cảm ơn bác. Cái tinh thần của em cũng thế, xanh có hạnh phúc của xanh. Nó chín được đám nào thì đẹp đám ấy. Kiểu gì tớ cũng thích hết, nên tinh thần là không nao núng. Bác trong đoàn của em còn thích lúa xanh hơn, nhìn ngon cả mắt ấy chứ. Em thì em chỉ thích lên trên đấy một lần cho biết, thậm chí mưa ngập đầu. Đi trong cái khổ sở nhớ lại còn thấy oai hùng hơn.

Joey
30-08-2010, 14:20
Sorry bạn thuhoai và bạn mr moonlight. Joey có việc vào chiều ngày 13/9 nên không dời vé lên sớm được rồi huhu. Đành ngồi chờ nghe các bạn kể chuyện vậy. Hic.

thuhoaidl
30-08-2010, 14:52
Tiếc nhỉ, không sao. Đành phải chia tay bạn Joey vậy, hehe. Đi xong vào SG tớ kể cho Joey nghe.

mr moonlight
31-08-2010, 12:18
Up cai nao!
Tinh hinh co j thay doi nua k Hoai?

thuhoaidl
31-08-2010, 14:47
Hehe, có mỗi bác Joey ko đi, khoảng hai ngày nữa thì có câu trả lời từ một đôi bạn nữa. Tớ nghĩ cũng chẳng thay đổi mấy phải không?

mr moonlight
31-08-2010, 17:59
Hoài sem sét lại lịch trình đi.t vẫn thấy ngườg ngượg!
Phượt kiểu j mà tốn lận 700k cho 2ngày, w lại cái kiểu ôtô chở cả ng lẫn xe lên sapa rùi đổ về hn... Thấy cứ làm sao ấy!
T có hỏi mấy ng, ai cũg bảo lịch trìh vậy "k hay lam" T.T

thuhoaidl
31-08-2010, 22:13
Cái này khó nói lắm, chuối hay không chuối thì đó đã là một lịch trình. Đi như thế này đã là cố gắng lắm rồi. Vì bọn tớ không có thời gian, chạy xe 600 cây trong 2 ngày, thấy nó cũng hơi kinh . Vừa đi vừa dưỡng sức nữa mà Đành phải làm vậy. Cảm ơn cậu đã góp ý.

mr moonlight
31-08-2010, 23:10
Tam thoi co chut thay doi la ace se chia lam 2nhom:
nhom1 Thu Hoai va nhung ng ban se len sapa rui quay ve MCC, tam qua trua la den noi! nhom1 se lo dia diem cam trai trc nha
Nhom2: Namtik va nhug ng ban se xuat phat som o Hn vao sag t7,fog thag len MCC, tam chieu la den noi
buoi toi ca doan se ho het thac loan tap the!
Cn ve!
9.9 Hoai co mat o hn chu?can offline hop hanh k?
Ve viec leu trai nua.se om nhau ngu ngoai troi chu?

abela83
31-08-2010, 23:20
@mr moonlight

Cái lịch trình thuhoai chọn là bọn tớ đã đi rồi. Không thể nói là chuối vì đc vì nó được thiết kế dành cho những đồng chí tranh thủ 2 ngày cuối tuần (thứ sáu đi làm bt, thứ 2 về cũng đi làm bt không oải, không mệt) và mục đích của nhóm tớ là Ô QUY HỒ, èn èn, mấu chốt đó. Nói chuối nghe tự ái anh em quá :help

Nếu bạn đi theo cung HN- MCC - HN, thì giống nhóm của THEjoy, đi và về cùng một đường, cũng là một lựa chọn! Có điều bạn sẽ ko tranh thủ đc chút sương sớm Sapa, không được lượn con đèo nổi tiếng, he he!


700K cho 2 ngày kể cũng hơi nhiều, nhưng đó là leader đội tớ chủ trương, đi đầu thì đi, cứ phải ăn uống xả phanh còn lấy sức cống hiến cho xã hội :T, xiền nhiều là để ăn nhiều :Dam. Đội bạn có thể tính toán lại cho hợp lý tùy theo nhu cầu

topic này hot phết rùi đó, tớ tham gia cũng hơi nhiều nhể :LL

mr moonlight
01-09-2010, 00:31
Keke sửa rùi nha,k chuối w sến j ở đây hết.sr ace. Thankx bạn abela đã góp ý!
Nói thật là 600km cũg khá là khó nuốt đấy, t bắt đầu thấy "lạnh" dần rùi. Nhưg sau khi tham khảo topic của The joy và thấy họ hừg hực khí thế, thàh côg vag dội nên t cũg phải thử sức mìh vậy!
Hy vọg là xuôi xuôi và t sẽ có 1đêm k thể quên w bạn Hoài ở MCC :D
Chúc mọi ng ngủ ngon!

táo xanh
01-09-2010, 02:03
Hà hà, hóa ra Mr Moonlight là kưng Namtik ;))
Chi phí chuyến này 700k mà kưng bảo chị là 300k hở? Hầy hầy...

Để chị tính nhé, cũng muốn đi MCC một chuyến lắm lằm lăm ^^ Phải tranh thủ rong chơi trước khi "yên bề gia thất" mới được ;))

thuhoaidl
01-09-2010, 10:06
Hehe bác moonlight nói với bác táo xanh, thì cái lịch trình đấy chắc là đi với nhóm 2 của bác ấy. 700k trong hai ngày thì là lên Sapa cơ

mr moonlight
01-09-2010, 11:44
Táo tàu là Dim thân iêu à? Nếu đi tuyến Hn.MCC.HN thì đỡ tiền oto lên sapa nên kih fí tầm 3 đến 4l thui
thật ra t vẫn mún đi cùg Hoài lắm nên đag phân vân...
Ság nay lại thiên về phươg án Sapa đổ về rùi :D

msvu
01-09-2010, 11:45
Có 1 góp ý nhỏ nhé. Nhóm bạn nên dừng ở Lào Cai và đi xe máy lên Sapa. Trên đường đi bạn nên vào Tả Phìn (cách Sapa khoảng 8km thì phải), trên topic lúa chín thì có ảnh lúa ở Tả Phìn đã chín. Cánh đồng ở Tả Phìn cũng rất đẹp. Ngoài ra ở Tả Phìn có có nền của 1 tu viện cũ, ảnh chụp lên rất đẹp. Tả Phìn là 1 bản của người Dao đỏ v người HMong (có thể dành khoảng 1-2h cho Tả Phìn). Lúa ở Sapa cũng rất đẹp. Ô Quý Hồ là 1 trong 4 con đèo đẹp nhất ở Miền Bắc. Cảnh sắc trên đường từ SP qua Lai Châu và MCC rất đẹp. Có 4 cánh đồng đẹp nhất TB thì chúng tan sẽ qua 3: Mường Than ở Than Uyên, Mường Lò ở Nghĩa Lộ và ruộng ở MCC, Tú Lệ.
Mùa này đang mùa mưa bão, các bạn nên xem xét vấn đề cắm trại nhé. Lửa trại buổi tối là vui rồi. Vui hay không là do không khí mình tự tổ chức mà. Chúc chuyến đi thành công

mr moonlight
01-09-2010, 15:21
hộc máu rùi nè bạn msvu T.T

dinhquanghuy
01-09-2010, 15:29
nếu có duyên thì hẹn các bác ở MCC nhá ... em cũng đang dập dòm cung này ,đi HN -MCC -HN thôi ,nếu ko có gì thay đổi thì cũng đi tầm 11,12

Vũ Trường Lâm
01-09-2010, 15:33
Mình mới tham gia nên giờ mới biết vụ này. Mình vô cùng ủng hộ. Cho mình số liên lạc hoặc liên lạc với mình nhé: 0912831186 - 0906140583. Mình là Lâm. Chờ hồi âm.

thuhoaidl
01-09-2010, 20:50
Bác Lâm có đi thì cứ đặt gạch thôi, bọn em ủng hộ mà. Bác đọc lịch trình rồi, thấy ổn không bác. Đến bây giờ thì lịch trình thì nó thay đổi một chút lúc mới ra lò. Nên bác đọc kỹ tí nhá

zet
02-09-2010, 06:08
đang theo dõi :)

mr moonlight
02-09-2010, 14:00
tớ bỏ 1 phiếu cho cắm trại đốt lửa ngủ ngoài trời....

okapi
03-09-2010, 00:40
mình cũng muốn đi lắm.
bạn chu topic có gì liên hệ với mình qua ym: max.saga
or call 0948103369 nha mình muốn biết thêm 1 số thông tin
chưa được đi kiểu như này lần nào nên máu đi quá

Vũ Trường Lâm
03-09-2010, 10:06
Ok. Đã có người liên lạc. Nếu ko có gì thay đổi hôm đó sẽ lên đường cùng mọi người. Tôi có người quen ở TP Lào Cai, nếu đi đường Sa pa thì tôi sẽ liên hệ, có thể mượn xe trên đó, vừa tiện lợi, vừa đỡ được một khoản, dành tiền đó để mà đập phá. Thế có ổn ko nhỉ?

mr moonlight
03-09-2010, 15:05
ace tính phóng xe từ trên Sapa về luôn mà bạn, nếu thuê xe trên đó thì cũng phải mất phí đi oto về nữa, chưa kể phí gửi xe lên Sapa chắc cũg k nhìu hơn tiền thuê xe trên ấy :):):) mà đi xe mình bao h chả tiện hơn

iamaman
03-09-2010, 15:45
Hi moi nguoi.

Chuyen nay rat dung luc di cong tac Hanoi. Nhung van chua biet cv sap xep the nao. Chac thu hai (6/9) se confirm lan cuoi voi truong ban to chuc. tks you.

thuhoaidl
03-09-2010, 20:56
Đề nghị các bác làm theo mẫu trang 1 nhé, thông tin đang mù mờ kinh dị. Để em lên danh sách cho ok cái nào.

thuhoaidl
04-09-2010, 10:46
Các bác quay lại trang 1 đọc dùm em cái nhá

chickennho
04-09-2010, 10:48
chúc mọi ng đi vui vẻ :))

thuhoaidl
05-09-2010, 14:37
Các bác confirm cho tớ lần cuối nhé, đặc biệt các bác Sài để em thu xếp xe cho các bác, và có một chút lí do nho nhỏ nữa.

mr moonlight
05-09-2010, 19:22
làm cái lý lịc nè:
Nam 0986 040602
ym! chung_no_dao_toi
243 khuất duy tiến
k có xe nhưng có thể xế tốt
hê hê
bạn Hoài cho cái lịc offline nhé

zanghoang
05-09-2010, 20:54
em nói thật là các bác nên lưu ý vấn đề cắm trại nhé.

em vừa ở MCC về tối qua giờ vẫn còn ngạt mũi. giờ đã vào thu rồi, không khí mát mẻ lắm. cái phòng em ở trên MCC kín như bưng, không hề có cửa sổ, thế mà đêm ngủ vẫn phải đắp chăn dày sụ nhưng hậu quả vẫn cứ là sổ mũi, ngạt mũi...

thêm nữa, mùa này hình như hay có mưa thì phải, em nghe bà con nói thế. sự thực thì đêm kia em ở trên đó cũng thấy mưa.

chúc các bác đi vui

Signorina
06-09-2010, 00:14
Mình cũng đặt cục gạch cái:

Tên SDT Nick Thành phần Xe Địa điểm
Phương 0977.055.235 langthangminhtoi Ôm HN
Vân 0166.907.5125 Signorina Xế HN
Xe: có

Có thể thêm 1 bác nữa (xế lão, già, xấu, yếu :D), đang chờ vợ đồng ý cho đi phượt, khả năng đi là 50-50. Trong ngày hôm nay mình sẽ confirm lại nhé!

Btw, nhóm mình có ọp ẹp trc khi đi không nhỉ?

thuhoaidl
06-09-2010, 08:40
Tớ sẽ ọp ẹp vào ngày 9/9 nhé, 6h30-8h p.m tại quán Phượt Cà phê. Địa chỉ: 36 Kim Mã (đối diện bến xe Kim Mã), Ba Đình Hà nội. Em xin ọp ẹp một tí, rồi đi ngay. Tuy nhiên hôm ấy có guitar và violon đấy, các bác cứ ở lại relax.Nếu thấy thời tiết trên Tú Lệ ok thì có thể thuê ngay lều bạt ở Phượt Cà phê, các bác nhá.
Và em xin thông báo là hết hôm nay sẽ khóa sổ luôn! Nên bác nào ok thì confirm lại dùm em.
Danh sách dự kiến:
Tên SDT Nick Thành phần Xe Địa điểm
1,thuhoadl 0937903643 bocapcan1232003 Ôm Xe bác VTL cho mượn SG
2,xuanbach202 xuanbach202 Xế SG
3,Anh Phúc 948757172 Ôm SG
4,Anh Quang 938509290 iamaman Ôm SG
5,Vũ Trường Lâm 0912831186 - 0906140583 Xế Wave RS HN (Sinh 1983)
6,phuong hoang 909113376 Ôm SG
7,ban bac Hoang Xế Chưa rõ HN
8,Bạn Lâm 948103369 okapi Xế Chưa rõ HN
9,Anh bạn Lâm Xế Chưa rõ HN
10,Phương 0977.055.235 langthangminhtoi Ôm HN
11,Vân 0166.907.5125 Signorina Xế Chưa rõ HN
12, Chị Nguyệt phamnguyet_everttravel 0988603318 Ôm HN (1985)

okapi
06-09-2010, 08:44
được hôm đo sẽ gặp he he

LeMai
06-09-2010, 17:22
Tên: Mai
SDT:0934450186
Nick liên lạc:mynameis_xnd
Nơi ở hiện nay:Hà Nội
Đăng ký: ôm

Cho mình đăng kí 1 xuất ôm nhé :).Thanks

thuhoaidl
06-09-2010, 20:47
Tớ thông báo khóa sổ, đoàn sẽ có 8 thành viên sau
1,thuhoadl 0937903643 bocapcan1232003 Ôm Xe bác VTL cho mượn SG
2,xuanbach202 xuanbach202 Xế SG
3,Vũ Trường Lâm 0912831186 - 0906140583 Xế Wave RS HN (Sinh 1983)
4,Bạn Lâm 948103369 okapi Xế Chưa rõ HN
5,Anh bạn Lâm Ôm HN
6,Phương 0977.055.235 langthangminhtoi Ôm HN
7,Vân 0166.907.5125 Signorina Xế Chưa rõ HN
8, Chị Nguyệt phamnguyet_everttravel 0988603318 Ôm HN (1985)
Xin bạn Mai thứ lỗi, vì bạn đăng ký muộn quá. Đoàn bây giở nếu có thêm bạn nữa thì lẻ đoàn nên hơi khó. Hy vọng bạn sẽ có những chuyến đi thú vị hơn , bạn nhé!

onjour
06-09-2010, 22:12
Chào thuhoadl!

Minh` muốn đăng ký có được ko bạn. Thấy hấp dẫn mà chương trình 2 ngày cũng hợp nữa, nên có thấy bạn trả lời trên rồi, nhưng vẫn muốn đăng ký, bít đâu lại có bạn nào bận cancel, thì mình xin thay thế!
Tên: Thanh
SDT: 0936495086
Nơi ở: Hà Nội
Đăng ký: ôm
Mong bạn reply với tin tích cực.
Tks bạn!

thuhoaidl
06-09-2010, 22:50
Nếu hai bạn trai, Lâm và anh Lâm sẵn sàng làm xế thì ok thôi. Tớ sẽ ok với cả hai bạn Mai và Thanh. Tớ sẽ trả lời cho hai bạn

Vũ Trường Lâm
07-09-2010, 17:43
Có em nào xinh mà xung phong ngồi xe anh thì anh ok tất. Khà khà.

langthangminhtoi
07-09-2010, 23:28
bác Lâm có vẻ hot boy quá nhỉ ;)

Vũ Trường Lâm
08-09-2010, 07:35
Bác cứ nói thế. Gà nào mà chẳng muốn ăn thóc chứ. Hè hè.

Gần đến ngày lên đường rồi, không biết tinh thần mọi người thế nào nhỉ. Cái cảm giác lần đầu tiên háo hức quá. :D

LeMai
08-09-2010, 08:19
Vậy là mình "được" đi rồi nhỉ :x

Signorina
08-09-2010, 13:07
Nhóm mình lùi giờ off muộn hơn một chút được không?
Tớ tuần này đi làm ở Phạm Hùng, 7h30 mới được về --> khoảng hơn 8h tớ mới đến chỗ off đc.
Mà di chuyển tầm 5-6pm trong HN hay tắc đường nữa.

Nhóm mình chỉ off 1 lần trc khi đi nên tớ cũng muốn gặp trước để còn xem tình hình chuẩn bị ntn.

LeeBobo
08-09-2010, 15:13
Các bạn cho mình đăng ký:
11. LeeBobo - 01999100415 - Ôm - HN.

Hy vọng mai có thể off cùng mọi ng để biết tình hình.
Nếu bị lẻ đoàn mình nghỉ nhà cũng đc..

thuhoaidl
08-09-2010, 16:37
Hic, nếu bạn LeeBobo có nhã hứng thì xin mời đi off nhé, còn hiện tại thì có lẽ bạn đang lẻ đoàn. Hic, tớ rất tiếc.

mr moonlight
08-09-2010, 18:11
Đông zui wá...
Mọi ng máu me vô nha!

langthangminhtoi
08-09-2010, 22:10
e là e máu lắm rồi ý chứ :D

@Hoai: tình hình xe oto đi LC mình đã đặt chưa hay là off ẹp xong rùi sẽ contact để đặt nhỉ.

@All: có ae nào mang đc bộ đồ "chăm sóc" chiến mã cho yên tâm ko?????????????

Vũ Trường Lâm
10-09-2010, 17:16
Giờ G sắp điểm, mọi người tạm biệt cơ quan để bắt đầu cuộc hành trình nào.

quoctuankid
13-09-2010, 15:13
mọi người đi thế nào, up ảnh cập nhật thông tin với^^

thuhoaidl
16-09-2010, 10:44
Chuyến đi MCC đã kết thúc tốt đẹp
Đoàn đi 11 người-8 nam -3 nữ. Lúc 7h30 bọn tớ lên xe oto rùi lên thẳng Lào Cai đến chừng 4h sáng. Tất cả ngáy thêm chừng 1 tiếng trên xe thì bị đuôỉ xuống, lang thang cơm nước rồi phóng lên Sapa. Tại đây chúng tớ chuẩn bị hành trang lên MCC. Đến Tân Uyên nghỉ trưa thì chừng 1pm. Trời nắng kinh, buồn ngủ. Ngọn đèo Ô quy hồ, và quãng đường từ Than Uyên sang MCC thật sự đáng để mạo hiểm , phiêu lưu. Đến MCC tầm 4pm, thuê khách sạn. Tối đi kara, thác loạn rượu chè. Sáng chúng tớ thong dong dọc đường, ăn uống tại Nghĩa Lộ và xuất phát từ 11h30. Xe sớm nhất đến HN tầm 6h30.
Nói chung đường xá đẹp, nắng hơi kinh , lúa thì có chín lác đác. Đa số vẫn là vẫn xuân xanh. Tuy nhiên hạnh phúc là trải nghiệm nên tớ vẫn phải nói rằng, chúng tớ đã thành công trong gắn kết tình yêu tự do, thiên nhiên va tình bạn. Một số người có lẽ họ đã vượt qua được khó khăn của bản thân, rồi có lẽ một lúc nào đó họ sẽ thấy thật tuyệt vời khi có những cảm giác chiến thắng chính con người của mình.
Tôi tin những chuyến đi khiến chúng ta gần nhau hơn. Thế giới bao la hơn, và cuộc đời ta cũng rộng mở hơn.

thuhoaidl
17-09-2010, 11:11
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=1744