PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Algeria biển xanh, tuyết trắng và nắng gió sa mạc



tatsuya
08-07-2013, 13:18
Mặc dù tham gia diễn đàn đã lâu mà em chủ yếu vào đọc những chia sẻ của các phượt thủ chứ nào dám viết bài gì vì thấy mình không thể so sánh được với những bác kinh nghiệm phong phú trong đây. Hôm nay mò vào Hoang Dã Châu Phi thấy neo bài quá nên em tự nhủ cũng phải có tí ti đóng góp cho diễn đàn, vậy nên em xin chia sẻ những trải nghiệm của em ở một đất nước Bắc phi đó là Algeria.

Gọi lại trải nghiệm chứ em không dám nói là kinh nghiệm phượt này nọ vì thực sự đó không phải là phượt...chỉ là những chuyến công tác dài ngày mà thôi. Em từng có khoảng thời gian gần 4 năm ở đó.

Hẳn sẽ có một cơ số các bác bảo em phịa khi đọc cái tai tồ của em, nhưng em thề đó là sự thực. Algeria là một nước bắc phi tưoi đẹp, ai quan tâm chỉ cần gu gờ cái là ra những thông tin về địa lí, môi trường...nhưng có lẽ chẳng ai đi hỏi gu gờ rằng Algeria có tuyết hay không. Câu trả lời của em là có bởi vì em đã từng ở đó :D. Algeria sở hữu một dải bờ biển rộng lớn của Địa Trung Hải, nước biển xanh một màu xanh rất lạ mà em chưa từng thấy ở đâu...Thủ đô của Algeria là Alger nằm ven bờ biển Địa Trung Hải và được ngăn cách với sa mạc sahara bằng một dãy nũi lớn nên khí hậu vô cùng mát mẻ có phần giống với khí hậu Châu Âu. Thậm chí lần đầu nghe nói Alger có tuyết em đã rất ngạc nhiên vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đã là Châu Phi thì phải nóng chảy nước ra ý chứ :D. Mà đúng là cũng nóng thật, nhưng mà là ở trong sa mạc chứ không phải thủ đô. Em từng được sống và làm việc trên sa mạc sahara đủ lâu để có thể ngửi thấy mùi của một cơn bão cát đang sắp tới. Vào tháng 8 đỉnh điểm nóng trong năm nhiệt độ bề mặt của sa mạc có thể lên tới cỡ 60 độ C và trong điều kiện nhiệt độ như vậy con người vẫn phải làm việc và sinh sống....
Do tranh thủ giờ nghỉ trưa nên em không chia sẻ được nhiều và cũng chưa up ảnh được mong các bác thông cảm. Túm gọn một tí là nơi đó có những bãi biển đẹp tuyệt vời, những cánh đồng lúa mỳ trải dài bên những con đường uốn lượn không khác gì Châu Âu, ở đó có kim tự tháp của một công chúa Ai Cập cổ đại, nơi đó có những ngọn núi hùng vĩ được thực dân Pháp mở những tuyến đường sắt và đường bộ xuyên suốt xuống phía nam nơi có sa mạc rộng lớn, nơi đó có núi muối lấp lánh dưới ánh mặt trời mà người dân khai thác bằng những cây cuốc với những con lừa chăm chỉ, nơi đó có 70% diện tích sa mạc Sahara mà ai cũng biết...
Em từng biết người Việt mình có những người đủ bản lĩnh để đi đến bất kỳ đâu trên thế giới này, cái họ thiếu chỉ là một chút sự hỗ trợ cần có khi tới một vùng đất xa lạ mà thôi. Nếu bác nào muốn tới Algeria thì em sẵn sàng chia sẻ những gì em biết và cả những mối quan hệ, những người mà chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ các bác nếu tới đó.
Em nợ các bác 500đ ảnh cho bài này :)

Ảnh khu du lịch Tipaza

Một di tích La Mã cổ đại bên bờ biển

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/Algeria/DSC01333.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/Algeria/DSC01333.jpg.html)

Những cái cây kỳ lạ

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/Algeria/DSC01328.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/Algeria/DSC01328.jpg.html)

Bãi đá bên biển

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/Algeria/DSC01368.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/Algeria/DSC01368.jpg.html)

tatsuya
09-07-2013, 13:04
Một cái giếng giữa sa mạc...là nơi để lấy nước uống cũng như một cái mốc để định vị

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC02026.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC02026.jpg.html)

tatsuya
09-07-2013, 13:05
Ban đầu em tưởng là một nghi lễ tôn giáo...đố các biết anh chàng này đang làm gì

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC02017.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC02017.jpg.html)

tatsuya
09-07-2013, 13:10
Chộp được 1 chú lạc đà ngơ ngác từ trong xe...bên ngoài đang bão cát
https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC01955.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC01955.jpg.html)

piaggiodaison
10-07-2013, 11:12
Đi Algeria nhiều gió và cát. Trông mà sợ không dám đi mất. Bác sang đó du lịch hay làm việc thế

tatsuya
12-07-2013, 12:35
Đi Algeria nhiều gió và cát. Trông mà sợ không dám đi mất. Bác sang đó du lịch hay làm việc thế

Em qua đó làm việc, tuy nhiên thỉnh thoảng có điều kiện cũng trốn đi du lịch bác ợ. Gió và cát chỉ ở khu vực sa mạc thôi bác ơi :)

tatsuya
12-07-2013, 12:44
Nguyên mấy quả núi này toàn là muối, người dân chỉ việc dắt lừa tới khai thác và mang về. Để tới được đây em phải mất nửa ngày trời di chuyển bằng xe hơi từ thủ đô vượt núi đi sâu vào nội địa của Algeria về phía xa mạc.

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_4229.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_4229.jpg.html)

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/IMG_4226.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/IMG_4226.jpg.html)

nhtphong
12-07-2013, 17:24
Bác làm cho công ty nào mà qua tận đó mấy năm lận.
Em nghĩ ở sa mạc thì có gì đâu mà làm ^^

dochanh_0902
13-07-2013, 02:22
hình đẹp quá!!!!
thấy anh đội mũ của PVN chắc làm cho dự án hợp tác nào bên đó nhỉ :D

nam_newport
16-07-2013, 02:02
Đi khoan hả bác? :D

tatsuya
16-07-2013, 13:24
Các bác tinh mắt kinh, đúng là em làm dự án Dầu khí của VN hợp tác bên đó. Giờ quân ta còn nhiều lắm nên bác nào có nhu cầu đi bụi một chuyến em có thể support trong khả năng của em :)

Banker
17-07-2013, 15:41
Bạn chủ thớt là dân dầu khí rồi. Nói chung là vừa kết hợp với công việc và đi khám phá những miền đất lạ thì sẽ thuận tiện hơn. Giống như các bạn Viettel đi làm ở Angola, Mozambich, Pe ru.... Tiếp đi bạn chủ thớt

hatran100
26-08-2013, 05:33
Hị hị sao thế nhỉ mình chả nhìn thấy ảnh gì cả.

quangnamhvtc
22-09-2013, 00:47
em cũng dân dầu khí đây hehe, nhưng đang còn trong quá trình ăn vở gặm sách, 2,3 năm nữa thì mới hết đc cái chuyện sách vở

DANGTHANHMAI
28-11-2013, 15:08
thích quá, đẹp thật đấy

shinstudio
01-12-2013, 21:13
Phải nói là quá đã, đề nghị bác up nhiều hình hơn nữa để đỡ cơn ghiền cho người ở nhà :)

mtv1988
14-12-2013, 22:12
Các bác đọc cuốn tiểu thuyết "Sáu người đi khắp thế gian" (The Drifters) sẽ thấy hứng thú về châu Phi, đặc biệt các nước ven biển lắm đấy ạ!

Advertiser
16-12-2013, 13:21
Chắc hản là đi tè. Sao ku kia phải làm như thế hả bác?



Ban đầu em tưởng là một nghi lễ tôn giáo...đố các biết anh chàng này đang làm gì

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC02017.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC02017.jpg.html)

viettoancauhn
16-12-2013, 14:42
biển xanh cát trắng xa mạc vàng. có cả cây đá thật đẹp

kimchung_vn
23-12-2013, 14:49
Ui chao. Được đặt chân lên mảnh đất này quả là không hề đơn giản. Đẹp và cũng đầy mạo hiểm.

Schweini
27-12-2013, 03:24
hơi ít thông tin bác chủ thớt ạ. Nhưng mà rất cảm ơn bác đã chia xẻ

redfox86
29-12-2013, 17:11
Bác show ít tiền Algieri đi cho mọi người chiêm ngưỡng :D

eragon_007
03-01-2014, 11:47
thấy cái gì trắng trắng ở dưới, em cũng nghĩ là nó đi tè như bác! Nhưng cũng chả hiểu vì sao lại lam như vậy

Chắc hản là đi tè. Sao ku kia phải làm như thế hả bác?

tatsuya
27-02-2014, 08:20
thấy cái gì trắng trắng ở dưới, em cũng nghĩ là nó đi tè như bác! Nhưng cũng chả hiểu vì sao lại lam như vậy

Bên đó đàn ông đạo hồi không bao giờ tè đứng như anh em mình đâu bác ạ, có lẽ là do duy tâm thôi, vụ này nhạy cảm em ko hỏi. Mà thực ra càng xuống phái nam, càng đi vào sa mạc dân trí càng thấp chứ tụi ở thủ đô thì cũng chả khác mấy dân Châu Âu đâu :)

tatsuya
27-02-2014, 08:21
hơi ít thông tin bác chủ thớt ạ. Nhưng mà rất cảm ơn bác đã chia xẻ

Nói thật là em dốt văn, các bác có cần hỏi gì để lại em xin hầu các bác

tatsuya
27-02-2014, 08:26
Bác show ít tiền Algieri đi cho mọi người chiêm ngưỡng :D

Em về VN cũng lâu lâu rồi nên chả nhớ còn đồng nào không nữa, khi nào tìm được em sẽ up cho các bác xem. Tiền Algeria là đồng Dina (tên tương tự như 1 số nước hồi giáo) Đồng tiền của tụi này xấu vô cùng, bẩn và cũ kỹ nữa. Được cái dân ở đây không bao giờ chê tiền xấu, tiền rách, có khi em đi chợ với 2-3 mảnh của 1 đồng tiền thậm chí có khi 2 nửa của 2 đồng tiền khác nhau cùng mệnh giá đưa nó cũng nhận hết...vui lắm. Khi còn bên đó đồng tiến lớn nhât là đồng 100 dina, sau đó nghe nói nó có đồng lớn hơn mà chưa có thấy... Hình như bác sưu tầm tiền thì phải :)

Khiemtb_yeuem
27-03-2014, 21:54
Nói thật là em dốt văn, các bác có cần hỏi gì để lại em xin hầu các bác

Anh bây giờ công tác ở đâu thế? em cũng tính sang năm độc hành quan Algeria, thủ tục XNC bên đó có khó khăn gì không anh?
khi nào anh online thì pm lại cho em qua sdt 0988964595, em cần anh tư vấn vài điều :D.

phamthanhhoa2014
23-04-2014, 12:28
Mình có 2 cô em gái, hỏi có điều kiện thì muốn đi đâu. Đứa nào cũng chỉ nói "châu Phi" và duy nhất "châu Phi". Chắc một ngày nào đấy mon men theo 2 đứa quá ^^

mailuong
12-11-2014, 10:29
Làm gì có tuyết trắng bác?

quynhtrangkcc
19-01-2015, 11:18
Thú vị quá, em tiếp tục ngóng ạ

huept95
16-05-2015, 22:59
Ban đầu em tưởng là một nghi lễ tôn giáo...đố các biết anh chàng này đang làm gì

https://i130.photobucket.com/albums/p258/vuthanhthuc/DSC02017.jpg (http://s130.photobucket.com/user/vuthanhthuc/media/DSC02017.jpg.html)

xem ảnh cứ tưởng chủ top đọc lại thì .... thấy tò mò

chantam
25-09-2015, 21:11
thích quá đi thôi ... mong sẽ có dịp được đi 1 chuyến giống như vầy