PDA

View Full Version : Bạn đã ở k/s, khu nghỉ mát, nhà trọ, nhà nghỉ nảo?(tìm bài số1)



arvil77
05-10-2007, 13:32
Nhằm mục đích xây dựng CSDL lthông tin sau này cho 4r, tớ mở topic này để mọi người chia sẻ thông tin về nơi bạn đã ở khi ra nước ngoài, có thể là bạn đi chơi, đi công tác, đi nghỉ mát

Hiện có nhiều thành viên viết bài kể lại 1 hoặc vài chuyến đi của mình trong đó đã có thông tin về nơi các bạn đã ở. Tuy nhiên có nhiều thành viên không có điều kiện viết bài chi tiết, hoặc những người như tớ, có những chuyến đi công tác tớ ko kể ở đây, có thể bỏ 1-2 phút chia sẻ với mọi người ở đây

Như y/c thông thường, mỗi khi ở 1 chỗ nào đó, ta thường để ý những mặt sau và thật là tốt nếu các bạn nói qua về chỗ ở với những thông tin sau:

1. Loại chỗ ở (hotel, resort, guessthouse, hostel, camping), địa chỉ (có email, tel và website thì càng tốt nữa)

2. Vị trí, nếu ko gần trung tâm thì đi thế nào đến trung tâm, đi thế nào đến từ nhà ga/bến xe/sân bay

3. Giá cả và Dịch vụ (thái độ nhân viện, sạch sẽ, an ninh..)so với mặt bằng trung bình (với dịch vụ bạn nhận được thì giá đó chấp nhận được không hay ko bằng chõ khác bạn đã ở)

4. Với người đi công tác thì cần 1 số dịch vụ khác, thì chỗ ở đó có đáp ứng y/c của bạn ko: internet, đổi tiền, giặt là....

Hic, tớ không ép mọi người mọi người theo 4 tiêu chuẩn thông tin trên nhá, chỉ là gợi ý thôi

Mong được mọi người đóng góp ! (wait)

Danh sách những chỗ tớ và các bạn khác đã ở và đã viết ở đây (danh sách còn tiếp tục)

Châu Á

1. Kuta Seaview Hotel, bãi biển Kuta, Bali, Indonesia (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22758&postcount=2)

2. Kata Delight Villas, bãi biển Kata, đảo Phuket, Thailand (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22760&postcount=3)

3. Plaloma Cliff Resort, bãi biển Cát Trắng (White Sand), đảo Koh Chang, Thailand (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22762&postcount=4)

4. The Royal Palm, bãi biển Patong, đảo Phuket, Thailand (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22810&postcount=5)

5. NangYuan Island Dive Resort, đảo Nang Yuan, Thailand (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22812&postcount=6)

6. Căn hộ cao cấp Himawari, Phnompenh, Campuchia (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22817&postcount=7)

Châu Âu

1. Best Western Astoria, Geneva, Thụy Sĩ (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22832&postcount=8)

2. Dimoria dei Fiori, Venice, Italia (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22836&postcount=9)

3. Perminalen, Oslo, Nauy (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=25818&postcount=11)

4. Anker hostel, Oslo, Nauy (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=26458&postcount=12)

5. Eurohostel, Helsinki, Phần Lan (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=26459&postcount=13)

6. Stadion hostel, Helsinki, Phần Lan (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=34895&postcount=14)

7. Radisson SAS, Tromso, Nauy. Tên mới sắp tới là Radisson Blu (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=34912&postcount=15)

8. Nhà nghỉ đặc trưng ở vùng rừng núi Bắc Âu (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=44656&postcount=16)

9. Silja Serenade, Stockholm-Helsinki 36h cruise (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=47995&postcount=17)

10. Crown of Scandinavia, Copenhagen-Oslo 36h cruise (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=48620&postcount=18)

11. Hotel Bavaria, Florence, Italia (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=68080&postcount=20)

12. La Torretta, Manarola, Cinque Terre, Italia (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=72761&postcount=23)

13. K/s Panada, Venice, Italia (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=73000&postcount=24)

14. The Royal Horseguard, London, Anh (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=73006&postcount=25)

15. Best Western, Perth, Scotland (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=73024&postcount=27)

16. K/s Old Bank, Oxford, Anh (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=73027&postcount=28)

Châu Mỹ

1. Chelsea Star, New York, Mỹ (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=22838&postcount=10)

Châu Phi

1. The Farm Inn, Pretoria, Nam Phi (https://www.phuot.vn/showpost.php?p=73016&postcount=26)

arvil77
05-10-2007, 23:18
Tớ ở khu nghĩ Kuta Sea View (mid-range) ở bãi biển Kuta, hồi đi giá khoảng 45 đô phòng đôi, ko phải mùa cao điểm, tớ nhơ là tớ có mặc cả gì đó, giá gồm airport transfer (cách sân bay khoảng 3km) đi sang đường là bãi biển, Hard Rock cafe cách đó khoảng 700m gì đó, vị trí là trung tậm

Hồi đó chọn Kuta vì là đông đúc tấp nập chứ bãi Nusa Dua, Benoa xem chừng bãi tắm đẹp hơn nhưng giá phòng cũng đắt hơn vì đó là khu upper class nhưng vài chỗ tớ xem ảnh mê li lắm mà giá cũng cao hơn tí thôi

Tìm chỗ ở Bali trên mạng rất dễ, tớ tìm được KSW từ search trên mạng, tớ mê cái bể bơi xinh xinh ở đây lắm

Tớ thích Bali
http://www.kutaseaviewhotel.com/index.html

https://www.phuot.vn/imagehosting/137470663d00ef96.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4323)

arvil77
05-10-2007, 23:45
Giờ sắp mùa đông nhìn ảnh biển và nắng thèm quá cơ Sắp đến mùa đi biển ở Thái và cả Bali nữa chứ :( :(

Kata Delight Villas ở bãi biển Kata, Phuket
http://www.katadelight.com/rooms.htm

Cái này xây khá lâu rồi mà hồi tớ đi cách đây gần 2 năm chưa được cải tạo nên trông hơi cũ, 3 sao với tớ hơi phóng khoáng nhưng ở vị trí tớ khá thích, nó nằm tách biệt trên mỏm đá Bãi biển Kata nhỏ hơn Karon và Patong rất nhiều, bãi hình vòng cung và Kata Delight nằm trên đầu của vòng cung đó, do lại trên mỏm đá cao hơn và ngay dưới là biển nên ngắm hoàng hôn rất thích, còn không thì có cả view của cả bãi Kata (đầu của vòng cung bãi biển mà)

Cũng như KSW ở Bali, Kata Delight có 1 cái bể bơi rất xinh xây vào lõm vào mỏm đá bên dưới khoảng 15-20m biển, đây chính là chỗ để coi sunset Tớ thích Kata Delight cũng chính vì cái bể bơi này, tớ nhớ là hồi đó đang sốt Geisha, tớ mang truyện này ra bể bơi đọc rồi chiều tối thì coi sunset

Có lẽ hồi đó tớ ở phòng Superior cũng có view ra biển, (2200baht/tối thì phải nhưng do là đi vào dịp Songkran), phòng Deluxe vị trí còn đẹp hơn nữa Ăn ở trong đây hơi chán nhưng có mấy nhà hàng ngay canh đó ok hơn

Tớ giới thiệu chỗ này cho 1 couple đi honeymoon, họ thích lắm, vì vị trí, giá và cái bể bơi con con này
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470669f77181b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4324)

arvil77
06-10-2007, 00:06
Hic, đảo này dám chắc là nhiều bạn chưa từng nghe đến :) Koh tiếng Thái là đảo các bạn nhé, còn Chang nghĩa là con voi. Đảo này có nhiều voi nên chắc gọi vậy, tớ cưỡi voi lần đầu tiên ở đây

Đảo ở phía Đông vịnh Thái Lan, gần tỉnh giáp biên giới với Cam, mới nổi lên là điểm du lịch cũng như nơi người Thái mua nhà nghỉ riêng cho mình cách đây khoảng 3 năm, thời diểm tớ đến

Tớ ở Paloma Cliff Resort ở bãi biển White Sand nhưng ở 1 bungalow(fan room) giá thấp nhất 1000 baht hồi đó, phòng đấy như phòng trọ bình thường mà thôi, be bé, còn phòng đắt hơn thì chắc mới gọi là resort được Hồi đó dịp năm mới, lại mới vừa Tsunami ở phía bên biển Andaman nên bà con kéo qua bên này đông như kiến, tớ ko đặt trước nên mãi mới tìm ra cái này

Cái này có nhược điểm là ko chính giữa trung tâm, ko gần bãi biển vì nó di lên phía mỏm đá một chút, thế mới gọi là Cliff. Nhưng toàn bộ khuôn viên của nó với hàng dừa, bể bơi và seaview cũng khá ok
http://www.plaloma-cliff.com/e-index.htm

Cái bungalow tớ ở hình như cùng xây bằng đá kiểu này, còn phòng này chắc Deluxe hay Sea Wing gì đó quá vì sát biển
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470798d2aa935.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4338)

arvil77
06-10-2007, 20:34
Tớ ở Royal Palm ở bãi biển Patong http://www.theroyalpalm.com/index.htm

Kata và Karon ở Phuket giống như Nusa Dua ở Bali, còn Patong là Kuta ở Bali, bãi biển đông đúc và tập trung nhất của đảo Royal Palm nằm ngay bên đường, qua đường là bước vào bãi biển, trung tâm, có nhạc sống buổi tối, đồ ăn nấu cũng được, nhưng chỉ là 1 building ko có khuôn viên, bể bời trên nóc nhà, và nếu có view thì view ra phía đường hướng ra biển

Giá phòng mùa cao điểm 01/11 đến 30/04 ở đây twin room 2800 có thể cũng ko rẻ lắm (low season thì 1,800) nhưng kiểu trang trí phòng là boutique tớ thích.

Tớ có ảnh rất ngộ ngồi ở lobby này nhưng nó ko có với tớ ở đây ;)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747078fbf67f50.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4332)

arvil77
06-10-2007, 21:02
Nangyuan người Thái bảo tớ nghĩa là tên một loài chim, tớ đoán là chim hải âu hay chim én :) Tại sao tên đảo là vậy, vì nó là 3 đảo nhỏ nối với nhau bằng những dải cát trắng muốt không bao giờ bị ngập nước biển như hình 1 con chim đang bay. Thuộc trong danh sách đảo đẹp nhất thế giới

Đảo nằm cạnh Koh Tao, bé nên chỉ có nhà nghỉ duy nhất trên đảo Nangyuan Island Dive Resort http://www.nangyuan.com/ với những bungalow nằm rải rác trên 3 đảo giá từ 1500 đến 7700 baht

Koh Nangyuan hiện Rank No. 1 trong danh sách đảo biển của tớ Highly recommmended cho những người thích ko bị ai quấy rấy, cần cho mình 1 khoảng tĩnh lặng, thích snorkelling hay diving Cũng có thể ở Koh Tao cho đông vui rồi 1 ngày đến Nangyuan snorkelling hoặc ở Nangyuan 1 ngày đi Koh Tao cho đỡ buồn

Đảo được giữ sạch 1 cách tuyệt đối, ko được phép nhặt san hô trên biển, ko được mang chai nước uống thủy tinh hay nhựa gì đó đến đảo

Đường từ bungalow của xuống bải biển
]https://www.phuot.vn/imagehosting/137470796318e0e0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4337)

Các cô gái
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470794e9eefae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4334)

Và các chàng trai (3 chàng đang lội nước)
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470796147212f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4336)

arvil77
06-10-2007, 21:42
Loanh quoanh khu nghỉ mát nhiều quá rôi, nghĩ lại xem mình đã đi công tác ở đâu

Cứ tưởng mình chưa được ở chỗ nào 5* cả, toàn bed với các thể loại share, hóa ra cũng có lần ở 1 cái 5 sao là cái này http://www.himawarihotel.com/home.html
5 sao nên ăn uống và phòng ko có gì phàn nàn :) , tớ ở phòng apart, rộng thênh thang, đủ các thứ nhưng ko dùng đến, ko được view nhìn ra sông Tole Sap mà nhìn xuống khuôn viên khách sạn cạnh đó Giá phòng bao nhiêu ko biết vì sếp trả :)

Giá gồm dịch vụ fitness + bể bơi (trông đẹp) nhưng ko có thời gian dùng cả hai cái :(

Dịch vụ wireless internet ko nhớ có phải trả riêng ko, hình như tớ ko phải trả Thích phòng ăn và cái vườn ngồi uống nước nhìn ra hồ Tole Sap Cái vườn này để ngồi bàn công chuyện cũng thú :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13747079e67cf283.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4339)

arvil77
06-10-2007, 23:16
Chắc nhiều bạn đã từng nghe đến chuỗi khách sạn Best Western trên thế giới, tớ chưa nghiên cứu lịch sử ra đời BW , tại sao tên là vậy

Cái này thuộc dòng xa xỉ với tớ nếu đi du lịch bụi, ở lần đó là đi công tác: BW Astoria, Geneva, Thụy Sí http://www.astoria-geneve.ch/default_english.html

3*, vị trí rất trung tâm, ngay đối diện nhà ga, phòng thường bé tẹo, TV đủ các kênh nhưng kênh nhạy cảm phải trả tiền :) , internet phải trả riêng, khoảng 100e/tối, giá gồm ăn sáng. Ăn sáng ngọn

arvil77
06-10-2007, 23:38
Trong các thể loại hostel giá từ 20e-30e/bed thì tớ đánh giá cao nhất 2 cái này: Dimora dei Fiori ở Venice và Chelsea Star ở New York với các lí do theo thứ tự: cool style, sạch sẽ, vị trí thuận tiện, nhân viên ok. Dimora dei Fiori tớ có gặp 1 nhân viên nữ rất dễ chịu

Trong danh sách các nhà nghỉ bình dân ở Venice này, sẽ thấy có 3 Dimora nhưng tớ ở cái Dimora dei Fiori, địa chỉ Santa Croce 555 còn 2 cái kia tớ ko biết ntn

http://www.informagiovani-italia.com/hostels_venice.htm

Dimora dei Fiori
Santa Croce 555
P. + 39 320 7682965
Email: [email protected]
Vị trí: ngay đối diện nhà ga Venice.

arvil77
06-10-2007, 23:55
Như đã nói ở bài post trước, đây là cái thứ 2 tớ thích nhất và nếu có quay lại NYC sẽ ở lại cái này, ngoài dorm Chelsea Star cũng có phòng riêng khác, giá từ 30$ (dorm) đến 290$/tối

Vị trí rất thuận lợi 300 West 30th Street at 8th Avenue New York, gần metro, gần Medison Square Garden.

http://starhotelny.com/index.php

Cái này đã được bình chọn bởi các báo Independent, New York magazine, the Sunday Times, Budget Travel. Tớ copy đây bài viết của tờ Budget Travel, có cả tên Madonna vào đây nhá

"From The Little Wonder Hotels of New York"

"From street level, the nondescript door hardly looks like a hotel entrance. But up a narrow stairway, you'll find one of bargain lodging's best-kept secrets. Two years ago, owners Ted an Claudia Howard transformed the former hot-sheets transient hotel (Madonna lived here before her big break) into a charming, funky find facing Madison Square Garden. The clientele is largely youthful and European; the flavor, decidedly arty. A small second floor lobby is painted a cheerful yellow with blue cityscapes and glass brick; sounds of a fountain echo through industrial-chic hallways of pressed tin and exposed brick."

"...artist Rob Graf designed each [room] with a unique theme. The Shakespeare Room's walls are lined with sonnets and gray velvet swags; the Orbit Room's deep blue walls and ceilings glow with fluorescent stars at night. Baths are clean and new, with gray slate and black marble; all are shared (generally one shower and two toilets per six-room floor). All the rooms have TVs.

"...light sleepers might want a room facing away from Eighth Avenue. Décor varies dramatically, so get a room list ahead of time and choose one to suit your taste."

"Suites with baths are available in the building next door..."

Arthur Frommer's Budget Travel
September/October/November 200gian

* Tớ tạm dừng ở đây, sẽ post tiếp sau khi có thời gian, mời các bạn tiếp tục

arvil77
17-11-2007, 03:00
Chỗ này ở trung tâm, gần phố chính của Oslo Karl Johans. Nhưng đắt hơn 1 chỗ khác nổi tiếng cho dân backpacker là Anker Hostel, khoảng hơn 40euro/giường phòng 4 gường trong khi Anker chỉ khoảng 20e như các tp châu Âu khác nhưng giá bao gồm ăn sáng mà ăn sáng thì rất chất lượng

http://www.perminalen.com/index.php
Tớ thích phòng khách và phòng ăn của Perminalen, nhân viên dễ chịu hơn bên Anker Hostel Độ sạch sẽ và an ninh hai bên ngang nhau
https://www.phuot.vn/imagehosting/137473df5442f8d7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5262)

https://www.phuot.vn/imagehosting/137473df57eaadb8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5263)

Lưu ý là các chi phí ở Nauy là cực kì đắt đỏ ! Mình ngồi đọc guest book mà chỉ muốn cười phá lên, tất cả đều ca ngợi chỗ ở, về đất nước Nauy nhưng cuối cùng kết luận 1 câu, đại loại "This is the most expensive country íve been. I wish everything was cheaper !" :) mà người viết có cả người từ London nhá. Cô bạn người Nhật cùng phòng tớ cũng kêu khi tớ hỏi so sánh với Tokyo.

arvil77
01-12-2007, 04:43
Nhân viên hơi lạnh nhưng phòng rất sạch sẽ và rộng, giá phòng như các nước khác ở châu Âu, khoảng 25e/tối/giường Lựa chọn tốt nhất ở Oslo cho backpacker. Cạnh đó là Anker Hotel, Best Western cho ai muốn xa xỉ hơn

Anker hostel khoảng 10-15' đi bộ từ Oslo S, nhà ga trung tâm, bến tram và buýt ngay trước cửa

https://www.phuot.vn/imagehosting/1374750840ab4b55.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5545)

Thử post ảnh lấy từ Google Earth

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/Ankerhostel.jpg

Anker nằm trên đường Storgata (?)

http://maps.google.com/maps?ll=59.915489,10.755921&z=17&t=h&hl=en

arvil77
01-12-2007, 04:58
Giống như Anker ở Oslo, lựa chọn số 1 cho backpacker ở Helsinki là Eurohostel. Ở Anker, nếu thuê phòng share thì bếp điện và bồn rửa ở trong phòng và có thể mượn nồi xong ở lễ tân, phòng tắm trong phòng

Còn với Eurohostel thì có 1 phòng bếp chung ở mỗi tầng và 2 phòng tắm cho nam và nữ riêng mỗi tầng, nói chung cũng sạch sẽ . Eurohostel có 1 phòng sauna miễn phí ở 1 tầng và mở mấy tiếng buổi sáng. Sauna bắt nguồn từ Phần Lan và sauna ở PL rất đặc biệt, không nên bỏ qua khi đến PL, sẽ nói về sauna ở PL ở 1 bài khác 1 ngày nào đó

Phòng đơn tớ đã từng ở, 30e/ngày, ở 7 hay 10 ngày gì đó thì được free 1 ngày . Hic, nhưng chắc chẳng ai nhà mình ở lâu vậy ở Hel cho mục địch du lịch

https://www.phuot.vn/imagehosting/1374750868f4798d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5546)

Eurohostel cũng trung tâm, đi tram số 4 hoặc 4T chỉ mất
cùng lắm 10 phút, gần cảng đi tàu đi Stockholm và Tallin, Estonia . Đi bộ ra trung tâm cũng được Nói chung Olso và Helsinki khu trung tâm bé tí

https://www.phuot.vn/imagehosting/13747508713a6c58.gif (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=5547)

2 ảnh trên tớ lấy trong web của hostel
http://www.eurohostel.fi/main.php

arvil77
13-04-2008, 22:35
Tất cả đều kém so với Eurohostel: bài trí phòng, vị trí, độ sạch sẽ, mà ko rẻ hơn mấy (vd phòng đơn 38e so với 40e của Eurohostel, giá này là phải share toilet và phòng tắm)

Tớ sẽ ko ở cái này lần 2 vì toilet và phòng tắm ko sạch

http://www.stadionhostel.fi/

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC06043.jpg

(*) Tip cho tìm phòng ở Helsinki: giá tất cả các khách sạn 4-5 sao ở Helsinki đều giảm, thường đến 50% cuối tuần (3 tối: tối thứ 6, t7 và CN) và vào dịp nghỉ hè vì các khách sạn phục vụ business travellers đến ở trong tuần là chủ yếu.

Suýt thì tớ vung tay đặt 1 phòng Hilton giá khoảng 70e, ven biển (đã giảm 50%). Xong lại thôi vì thực ra k/s tớ muốn ở thử cho biêt ở Helsinki là Klaus K, giá đã giảm cho phòng rẻ nhất là khoảng 120e và sẽ để dành vào 1 dịp nào đó có ý nghĩa hơn

Có tp nào ở châu Âu k/s lớn chuyên phục vụ business travellers để rồi cuối tuần giảm giá cho khách DL như Helsinki ko? Các bạn cho biết với nhé ! Đi theo tour, group ko tính :)

arvil77
13-04-2008, 23:36
Radisson SAS có 1 hệ thống nhiều khách sạn và nhà nghĩ ở nhiều nước ở cả 5 châu (hình như khoàng 120 đến 150 cái ở khoảng 45-50 nước tớ đọc đâu đó), Radisson ko thuộc SAS Group (tập đoàn hàng không của 3 nước Scandinavia) như tớ tự nghĩ ban đầu nhưng SAS airrlines là một đối tác lớn của Radisson SAS

http://www.radissonsas.com/

Đặc điểm của Radisson SAS là kiến trúc và/hoặc nội thật hiện đại (stylish and contemporary). Vị trí các k/s và nhà nghỉ được chia theo chủ đề ví dụ:

1. Các tp lớn: một số các k/s Radisson ở tp lớn ở châu Âu gắn với tên tuổi của những người thiết kế nổi tiếng (vd Radisson Copenhagen gắn với Arne Jacobsen, Radisson Paris hiện giờ là HQs của Louis Vuitton trước kia, Radisson Dusseldorf với Matto Thun, Radisson Franfurt với Matteo Thun (Milan), John Seifert (London), Adam Tihany (New York)...)

2. Hotel/Resort & Spa: vd 1 cái ở Pháp AIX-LES-BAINS, 1 cái ở Golden Bay, Malta

3. Gần khu chơi Golf

4. Gần những địa điểm DL hướng về thiên nhiên hoặc các môn thể thao khác như núi và khu trượt tuyết

5. Gần sân bay (vd CDG, London Stansted, Dublin airport)

6. Gần khu nghỉ mát ven biển

Giá phòng của Radisson trung bình không quá đắt (tớ xem qua thấy có từ giá 50e), chắc xếp từ hạng 3 sao trở lên, tuỳ thuộc từng khách sạn

Ví dụ 1 cái tớ ở, hết phòng đơn nên ở phòng đôi, ở vùng sâu vùng xa + trong tuần nên lại đắt hơn bình thường, 180e/tối (tất nhiên ko phải tớ trả)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05906.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05907.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05905.jpg

Nhìn ra vịnh và núi

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC05909.jpg

arvil77
16-06-2008, 21:49
1 dạng nhà nghỉ mùa đông và mùa hè phổ biến ở Bắc Âu ở những vùng xa thành phố lớn và nhiều khi hẻo lánh (vd nhà hàng gần nhất cách đó 30km) giữa núi rừng, ven hồ ven biển, tiếng Anh là cabin hay cottage, thường là rộng vì thiết kế cho 1 gia đình, có đủ tiện nghi và đồ nấu nướng Mùa đông dành cho người đi trượt tuyết còn mùa hè cho người đi nghỉ hè dài ngày (summer vacation) với nhiều hoạt động hiking, câu cá, đạp xe đạp, chèo thuyền, bơi lội

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Norway/DSC06504.jpg

(cái này tớ ở giá 70e/tối mùa thấp điểm, ở thị trấn Mật Ong, nghĩa theo tiếng Đức :) )

Bên trong (có 2 buồng ngủ và vài giường tầng cho trẻ con)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Norway/DSC06501.jpg

Bên ngoài (suối chảy ào ào mùa tuyết tan)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Norway/DSC06506.jpg

arvil77
03-07-2008, 03:43
Tàu Silja Serenade, hành trình Stockholm - Helsinki - Stockholm hoặc bạn có thể đi ngược lại hoặc đi 1 chiều (nhưng giá 1 chiều gần bằng giá 2 chiều dạng "day cruise" với 2 tối trên tàu và 9h ở Helsinki/Stockholm (kiểu như thuê khách sạn di động trên biển :) ).

Tớ rất thích đoạn vào cảng Helsinki, lách qua cái pháo đài hình sao và những hòn đảo nhỏ với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh

Cabin tớ thuê là phòng cho 2 người (phòng 4 người giá ko chênh mấy nên nếu đi nhóm ko phải là đắt quá) có cửa sổ giá mùa hè, mùa cao điểm 256e đi hành trình như trên, nếu đặt sớm giá 225e. Tớ thích phòng cửa sổ ra biển hơn là phòng cửa sổ hướng vào 1 cái đại lộ :) bên trong tàu gọi là Promenade Tàu có gần 1000 cabin và có cabin rẻ hơn và đắt hơn 2 loại cabin tớ nói trên

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC07257.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC07292.jpg

Cách cửa trắng là phòng tắm và nhà vệ sinh
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC07291.jpg

Từ cửa sổ cabin: góc ảnh quen thuộc về Helsinki
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC07430.jpg

Promenade của Silja Serenade, ý tưởng Promenade cũng được áp dụng cho tàu sản xuất theo đơn đặt hàng của hãng Royal Caribean

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC07417.jpg
(Chào đón khách vào tàu)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC07425.jpg

arvil77
08-07-2008, 10:44
Tàu Crown of Scandinavia của hãng DFDS Seaways, kích thước và số cabin ít hơn của Silja Serenade Tàu chạy tuyến Copenhagen - Oslo với câu quảng cáo đúng và hay "Oslo is nature, Copenhagen is culture. Between two, you can ẹnoy the pleasure of slow travel" Với khoảng cách hơn 500km tí mà đi mất 16h thì quá chậm còn gì nữa :)

Loại cabin cũng giống như Silja: có cửa sổ, ko cửa sổ , phòng đơn, đôi, ba, bốn , phòng rẻ tiền nhất ở đáy tàu (tầng 2, dưới cả car deck), phòng sang nhất thì tất nhiên view đẹp, rộng rãi và nhà hàng riêng phục vụ Các loại vé cũng giống Silja, vé 1 chiều , 2 chiều, hoặc đi MiniCruise (từ này đúng hơn là Day Cruise tớ dùng trước) đi rồi về luôn trong ngày, có 7h để chơi ở Copen/Oslo

Các loại khuyến mại về vé:

- Hotel package: khứ hồi tàu + 1 đêm khách sạn chọn từ 3-5 sao, giá có thể quote theo giá cho 1 người (Silja) hoặc giá cho 2 người (Crown of Scand.)

- Khuyến mại miễn phí ô tô đi cùng

- Khuyến mại dành cho gia đình có trẻ em

- Khuyến mại nhân 1 sự kiện gì đó ở 1 trong 2 nước, ví dụ ngày độc lập

- Miễn phí qua những kênh nào đó nhưng tớ ko biết đối với tàu chạy đường dài, vì thực ra họ thu tiền từ các dịch vụ trên tàu là chính

- Ko kể mùa đông vé thường rẻ rồi

Tàu Crown of Scandinavia tớ cảm giác không gian rộng hơn, sáng hơn, các quan bar trong và ngoài trời có view đẹp hơn, có nhiều hoạt động cho trẻ con hơn (tàu biển kiểu đi ngắn ngày, chạy giữa 2 tp này thu hút nhiều gia đình có con nhỏ, còn tàu đi dài ngày, thống kê đến này cho thấy phần lớn khách thuộc độ tuổi trung niên trở lên) Silja Serenade có lẽ tập trung vào Promenade trong tàu . Tớ đã post thêm ảnh trong bài trước minh họa cho khái niệm Promenade

Ms. Crown of Scandinavia nhìn từ bên trong nhà hát Opera mới của Oslo
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08224-1.jpg

Ví dụ cabin cho 1 người có cửa sổ của Crown of Scandinavia (tàu này lấy màu hồng đậm cho cửa và đệm ghế trong phòng còn Silja lấy màu xanh nước biển đậm tớ thích hơn) Tớ chọn cabin 3 giường, 1 giường gập lên nên phòng khá rộng

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08299.jpg

Navigator Bar
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08253.jpg

Phòng chiếu phim mini, được khoảng 25 ghế :)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08261.jpg

Auditorium, 1 trong vài phòng cho trẻ con chơi (có 1 phòng Lego, tất nhiên rồi, Lego từ Đan Mạch)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08255.jpg

Quán nước Nàng Tiên Cá (Mermaid Bar)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08281.jpg

Columbus Night Club
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08392.jpg

Ngoài ra thì còn các nhà hàng, quán bar khác, quán cafe, sàn nhảy, bể bơi mini (có tàu khác có sân băng trên nóc mùa đông) , phòng xông hơi .....

August
02-10-2008, 11:56
Xin các bác cho hỏi là khi ở Nhật (Tokyo, Osaka, Kyoto) các bác chấm điểm cho khách sạn, ryokan, lodging nào vị trí thuận tiện, giá cả hợp lý? Cám ơn.

arvil77
04-10-2008, 00:57
Rất tiếc tớ chưa đi Nhật để có chỉ bảo gì cho bạn Tháng Tám
---------------
Chỗ tớ ở Florence mà tớ khá hài lòng về:

- vị trí (gần nhà thờ trung tâm, gần siêu thị)
- rất sạch sẽ (tớ cho 5/5 điểm)
- giá cả
- an ninh (mình được giao khóa cổng dưới nhà, khóa tầng và khóa phòng mình)
- bản thân tòa nhà (kiểu nhà ngày xưa, trần cao, thoáng mát, cửa sổ nhìn xuống đường, ngay đầu ngõ là 2 tòa nhà nằm trong danh sách những công trình kiến trúc nên tham quan ở Florence)

Hotel Bavaria (1 hay 2 sao gì đó có thể thấy trên venere.com, hostelworld)
Borgo Albizi, 26
Florence

p. +39 0552340313
f. +39 0552340313
e. [email protected]

Tớ ở 4 tối ở đây, giá 49e/tối cho phòng tớ, gồm ăn sáng, 2 người giữa mùa du lịch, dùng chung phòng tắm và toilet nhưng cũng ít khi phải đợi nhau và độ sạch làm tớ bất ngờ (so với những chỗ ở ít tiền khác). Trong phòng có bồn rửa tay, quạt (tất nhiên ko có tủ lạnh và TV)

Có thể đi bộ từ nhà ga (15 phút) hoặc bắt xe buýt số 14 hay 23 dừng ở bến Via del Proconsolo (bến thứ 2 khi xe buýt gặp nhà thờ Duomo). Từ bến xe buýt vào chỗ ở chỉ 50m.

Phòng được dọn hàng ngày (đổ rác). Tớ hài lòng nên để lại ít tiền tip cảm ơn chị dọn dẹp (điều này rất hiếm với tớ :) Có mỗi nhược điểm là ko có thang máy nên lúc đến và đi vác đồ hơi cực . Tuy nhiên lúc đến có người xuống giúp mình

Siêu thị cạnh đó (5 phút đi bộ) ko nhớ tên nhưng tớ mua củ quả rau nước thịt thà ở đó, như vậy rẻ hơn

Phố phường qua ô cửa sổ. Nếu bạn nào khó ngủ vì tiếng ồn thì có thể xin ở phòng bên trong Riêng tớ thích phòng này, vì được nghe đủ thứ âm thanh, nghe tiếng xe ù ù đến lấy rác chạy ra ngó, nghe tiếng nhạc tò tí te chạy ra ngó, sáng sớm ngó, chiều ngó vvv :)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08874.jpg

Hướng bên trái cửa sổ đi đến siêu thị (có đoàn Ấn độ diễu hành bên dưới). Ngay trước cổng tòa nhà có cửa hàng giầy dép da làm bằng tay Sabatini lâu năm (tên này làm tớ liên tưởng đến 1 ngôi sao quần vợt nữ nhưng hóa ra ko có liên hệ gì hết:)). Ko giống như những hàng sx đại trà khác, những nhà làm đồ da handmade này ko hoặc ít giảm giá . Nhìn hàng thì có vẻ kiểu dáng ko thời trang lắm (u u tối tối vì da nâu, đen hoặc xanh sậm mà) nhưng nếu quan sát kĩ và đi thử sẽ tìm được những thứ hay và chất lượng. Tớ có mua 1 đôi dép xăng đan ở Sabatini, đi rất thích

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09134.jpg

Phòng khách khá lớn của Bavaria, kiểu nhà ngày xưa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC08880.jpg

kephieulang
04-10-2008, 06:59
Post mãi chưa đủ để có nut thank.

Thanks bạn Arvil77 bằng post này vậy

Thông tin rất bổ ích

vntuyen
07-10-2008, 21:02
Xin các bác cho hỏi là khi ở Nhật (Tokyo, Osaka, Kyoto) các bác chấm điểm cho khách sạn, ryokan, lodging nào vị trí thuận tiện, giá cả hợp lý? Cám ơn.

Vào bài Nhật bản của bạn dangoc cũng có nói đến khá nhiều nhà nghỉ khách sạn đó, nhớ tránh cái chỗ 2m2 ra nha

arvil77
05-11-2008, 06:54
La Torretta ko có trên venere.com hay hostelworld.com . Nói chung tìm chỗ ở Cinque Terre mùa cao điểm ko dễ vì chỗ ở có hạn. Ko tìm được chỗ ở mong muốn (y/c ko đắt quá mà lại trên núi nhìn ra biển) ở các trang thường dùng, tớ gửi thư yêu cầu lên trang web của Cinque Terre. Một số nhà nghỉ trả lời có phòng trong đó có LT.

99% người phát biểu La Torretta rất thích hợp cho đi nghỉ tuần trăng mật ;)

Đọc xong các bình luận này tìm thấy trên tripadvisor + vào site của LT, tớ quyết định chọn ở chỗ này, với giá 100e phòng mà chủ B&B tả là small romantic room)

LT là nhà nghỉ dạng Bed & Breakfast 3 sao, do gia đình (tớ đoán người Ý gốc Pháp) tự quản lý (kể cả dọn dẹp) . Anh chủ nhà Gabriele cực kì dễ chịu và tốt bụng .

Địa chỉ

LA TORRETTA
Charme&Relax
of Gabriele Baldini

5Terre National Park
Vico Volto 20-19017
Manarola
Phone +390187920327
Fax +390187760024
Email [email protected]
www.torrettas.com
Chú ý: Nếu trả bằng tiền mặt thì được giảm 10%

Từ ga tàu, chỉ có cách đi bộ lên LT, dốc nhưng chịu được, đi bộ khoảng 5-7 phút thôi. Cứ đi thẳng cho đến khi gặp nhà thờ thì LT cạnh đó

Tớ cực thích LT và Cinque Terre . Nhất định sẽ trở lại (tháng 9 rồi ko tìm được vé rẻ để qua lại) .

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09187.jpg

Phòng rất nhỏ vì thực ra cải tạo từ 1 cái tháp nhưng hay. Đồ trang trí nội thất trong phòng tiếp khách đơn giản nhưng rất bắt mắt, tớ tò mò nghi ngờ hỏi thì được biết LT có được viết bài trong các tạp chí kiến trúc nội thất Anh chủ nhà hào hứng kể nguồn gốc một số đồ trang trí trong nhà, có thứ là đồ tái chế (bảo vệ môi trường sinh thái là tôn chỉ của Cinque Terre, khu bảo tồn của Ý và là di sản văn hóa UNESCO)

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09179.jpg

Cô ấy là người mà ai cũng biết . Ban công nhỏ có hướng nhỉn ra biển và ruộng nho bậc thang đối diện giống cửa sổ
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09180.jpg

Bửa sáng gồm trong giá
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09254.jpg

Cảnh sáng từ chỗ ăn
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09251.jpg

Phòng tớ ở là là cái nhà màu đỏ bên tay trái trông như cái tháp mà lại nhỏ như hộp diêm ý
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09498.jpg

Ảnh bonus

Lạc vào vườn nhà nông trên núi
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09471.jpg

Lang thang giữa những ruộng nho (Manarola xa bên dưới)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09464.jpg

Một góc Manarola
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/DSC09285.jpg

banh_80
06-11-2008, 13:04
Hi all,

Tôi muốn giới thiệu với các bạn 1 địa chỉ ở khá hấp dẫn ở Venezia, đó là khách sạn Panada, http://www.hotelpanada.it/en/
Nằm ngay sát quảng trường San Marco, nơi có vô vàn điểm tham quan thú vị (Nhà thờ, bến thuyền, biển, quảng trường) và rất thân thiện với hàng trăm con chim tự do vô tư dao chơi với bạn.

Xung quanh đấy cũng có rất nhiều quán ăn tàu để những người đã mệt mỏi với đồ Âu giải tỏa cơn bức xúc.

Khách sạn có 1 kiểu kiến trúc và bố trí rất riêng và hấp dẫn. Những dãy hành lang dài thườn thượt, như mê cung, nếu kô cẩn thẩn có thể lạc đường luôn.

Từng phòng bài trí rất hợp lý, có view, tiện lợi. Có phục vụ B/F buffet

Chỉ mỗi tội từ đây ra nhà ga St. Lucia hơi xa, nễu cuốc bộ thì fải mất cả tiếng, còn kô thì có thể bắt Boat Taxi

Nói chung tôi rất enjoy địa chỉ chỉ này.

HaSapa
06-11-2008, 14:16
Ở London em dùng khách sạn The Royal Horseguards Hotel http://www.thistle.com/hotels/whitehall/ , nó nằm 1 góc cực kỳ yên tĩnh nhưng lại rất trung tâm. Cửa số phòng nhìn ra sông Thames, London eye và London Brigde. Có thể đi bộ (5-20p) đến rất nhiều chỗ nhưng Trafagar square, Big Ben, National Muserum, Buckingham Palace...

Em ở phòng rẻ nhất của khách sạn (140 Bảng) nhưng rất hài lòng. Hồi em đến là đúng dịp khai mạc Olympic 2008 ở Bắc Kinh, nhà tắm lại có ti vi nữa nên lúc ngồi trong bồn tắm không phải vội vàng chui ra nhanh. À, do có phòng em ở không có sóng đt nên em phải đổi phòng 2 lần, nhưng hài lòng với tất cả 3 phòng đó và phục vụ rất tốt, chả nhớ hồi em ở ks có lỗi lầm gì nữa (hình như gây tiếng ồn hay là giao phòng muộn í, ngày nào bọn em cũng được tặng 2 chai rượu xin lỗi :)) trong khi cả hội ngày nào cũng rời phòng từ 10h sáng đến 10h đêm, cũng chả nhận ra vấn đề j nữa) .

Nhược điểm là internet hơi đắt, họ bán cái thẻ 6 Bảng dùng được 4h và 10 bảng dùng trong 24h (kể từ lúc kích hoạt đến đúng 24h sau là tèo :(. Giá như họ cứ tính thêm giá phòng để free internet khéo em thấy thích hơn, chứ mỗi ngày nhả ra vài Bảng cứ tiếc tiếc

HaSapa
06-11-2008, 14:37
Em ở mấy khách sạn ở Nam Phi (Johanesburg/Pretoria) thì đều thấy điểm chung là to ơi là to, to ngoài mức cần thiết, nhất là buổi tối lọ mọ đi gặp bạn thì rất ngại (em tối nào cũng bị lạc, hé hé, chỉ mỗi biết đường từ bar về phòng).

Đặc điểm chung là em thấy các bạn phục vụ chả tươi cười mấy, dịch vụ không ''khép kín'' mấy. Do đọc guide book thấy gọi taxi ở ngoài là không an toàn nên em cứ phải dùng taxi mà khách sạn recommend, dưng mà chuyện đợi taxi 1/2h là bình thường, kỷ lục lớn nhất bọn em phải đợi taxi là 4h, điên rồ.

http://www.farminn.co.za/about.htm

Khách sạn này cũng lớn, được nhất trong 3 quả em ở, có 3-4 nhà hàng ăn, và vài phòng họp rộng thênh thang nên cũng tiện họp hành, sinh hoạt tập thể. Đêm nằm thì nghe tiếng sư tử gầm, vui phết . Ở phòng đơn/đôi 120$ nhưng đến hôm sau em vợt thêm 1 thằng vào ở cùng thì phải trả thêm 100$ nữa, theo kiểu tính tiền đầu người chứ không phải tiền phòng. Internet khoảng 5$/thẻ dùng 1 tiếng.

Thuê xe tự lái 200-500R/ngày tùy xe. Đặt cọc 5000R (hồi em đến 1$=6.6R)

HaSapa
06-11-2008, 14:52
Queens Hotel http://www.bestwestern.co.uk/Hotels/Best-Western-Queens-Hotel-83496/Hotel-Info/Default.aspx nằm ngay gần ga tàu, và bến xe. Đi lại vô cùng thuận tiện, bên cạnh lại còn có 1 bãi đỗ ô tô miễn phí to vật vã cho khách. Giá phòng đơn 79 Bảng, phòng đôi 89 Bảng (em đặt trước 1 tuần nên được giảm giá 15% hay sao í, ko nhớ chính xác)
Phục vụ tuyệt vời, đặc biệt có 1 cô gái Nga vô cùng đáng yêu ở đấy :) , em vật vã mãi cũng chỉ nhớ mấy từ chào hỏi trong tiếng Nga, chán thía!
Như hầu hết các nơi đều có ăn sáng kèm theo phòng, nhưng ở đây họ đợi mình order rồi mới làm thức ăn cho mình nên bữa sáng ngon, nóng hổi, nhược điểm là nếu vội thì không đợi nổi bữa sáng vì mình ăn hết 10 phút mà họ chuẩn bị phải hết 30 phút.
Đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ so với các nhà hàng trong thị trấn.
Internet miễn phí.

Bọn em thuê ô tô ở đây chắc rẻ nhất UK mất, thuê 2 ngày xe 7 chỗ (họ hết xe nhỏ) giá có 45 Bảng còn miễn phí thêm 1/2 ngày nữa, chẹp chẹp, nhưng mà không biết vứt cái số đt đâu rồi để post lên.

HaSapa
06-11-2008, 15:04
Khách sạn Old Bank
91 — 94 HIGH ST OXFORD OX1 4BN +44 (0)1865 799599
http://www.oldbank-hotel.co.uk/
Là 1 trong rất ít khách sạn nằm ở trung tâm Oxford (không hiểu sao Oxford lại ít khách sạn thế, chắc xa xa trung tâm tí sẽ có nhiều hơn nhưng mình lười đi xe buýt). Old bank là khách sạn duy nhất ở Oxford có chỗ đỗ xe miễn phí cho khách nghỉ tại đây (Thích nhất cái này).
Giá phòng 130 Bảng hồi tháng 8 (tháng cao điểm thì phải). Nhà hàng ở dưới tầng 1 (tên là gì quên tiệt mất rồi) được recommend là 1 trong 5 nhà hàng tốt ở Oxford, ăn cũng thấy phình phường thôi nhưng tối nào cũng đông nghịt khách.

sondong
11-11-2008, 11:52
Tôi sắp đi công tác tại cambodia khoảng 4 tháng nhưng là lần đầu cho nen rất bỡ ngỡ không biết xoay xở thé nao
Nhân đây muốn có những bác nò đã từng kinh qua bên ấy cho mấy lời tư vấn
Mình bên ngành viễn thông nên có thể đi khắp nơi trên lãnh thổ cambodia
Có mấy viẹc cần tư vấn như sau vì sau mình còn có khoảng 10 ngưòi nữa:
1-thuê nhà giá cả như thế nào nếu thuê theo tháng tại....phnompenh
2-thuê otô giá cả như thế nào nếu theo tháng
3-giá thuê khách sạn hay motel giá rẻ tại các tỉnh...
4-mua bảo hiểm sức khoẻ bao nhiêu tiền
5-Công ty về sản xuất phụ kiện xây dưng có nhà máy hoặc xưởng sản xuất đóng tại các tỉnh(cột,kèo bê tông,cọc ép,cọc nhồi các loại)

Rất vui khi được những người bạn có thể quen hay không quen giúp đỡ nhiệt tình
Cám on bạn NGUYEN đã giúp mình nhé
Chào mọi người
:LL

arvil77
27-11-2008, 00:04
http://dulich.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=289317&ChannelID=100

Mình thích cái Everland ở Paris, Utter Inn ở Thụy Điển

Cái Threehouse ở Mỹ thì ko lạ lắm vì ít nhất đã thấy 1 cái Threehouse ở Thổ Nhĩ Kì, rất hoang sơ, ko có tường kín bao quanh, hở hông hốc, là 3 cái chòi thì đúng hơn

arvil77
14-12-2008, 00:33
Mấy ngày gần đây, các phương tiện truyền thông đang quảng cáo miễn phí cho 1 cái khách sạn "kì cục" ở Thụy Sĩ: khách sạn Không Sao. Tên khách sạn là Null Stern, tiếng Đức hay Zero Star, tiếng Anh.

K/s nằm ở 1 thị trấn nhỏ Sevelen (hình như gần Zurich) là 1 sự sắp đặt nghệ thuật của 2 anh em họa sĩ sinh đôi Frank and Patrik Riklin. Điều kì cục và thú vị là khách sạn được tạo từ hầm tránh bom hạt nhân . "Không sao" theo giải thích của chủ k/s là k/s được thiết kế mở, ko bị bó buộc bởi các tiêu chuẩn về "sao"

1 kì cục khác là khách hàng sẽ rút thăm để được xem có phục vụ nước nóng tắm buổi sáng ko và quay vòng quay may mắn (Wheel of fortune) là cái bánh xe đạp để chọn giường nằm Nếu may mắn sẽ được giường êm chăn đẹp

Giá giường từ 6 đến 16 đô/đêm. Nhược điểm là k/s ko có hệ thống sưởi và hệ thống thông hơi gây tiếng ồn Và vì là hầm nên ko có cửa sổ Nhưng nhớ đây là khách sạn ko sao

Thực ra thì đây cũng là 1 dạng nghỉ rẻ tiền (hostel / budget hotel) và việc biến cái nọ cái kia (ví dụ máy bay hỏng, toa tàu hỏng) thành chỗ ở ko phải là mới Tuy nhiên khi xem các đoạn video quảng cáo về k/s thì cũng thấy thú vị, thích cái ý tưởng và cách làm của 2 anh em nhà này Hi vọng họ thành công
(nếu 1 ngày mình quay lại lang bạt ở TS thì sẽ ghé vào k/s này)

http://www.nullsternhotel.ch/index.asp?l=en
(có thể xem video clip về k/s trong link này hoặc trên youtube)

arvil77
15-03-2009, 00:24
Để dễ tham khảo, tớ đã liệt kê tất cả các chỗ ở trong topic này vào bài viết số 1 (#1) kèm đường link đến đúng bài viết về chỗ ở đó, chia theo từng châu lục !

Danh sách chưa kết thúc, khi nào dài quá sẽ kêu Admin kĩ thuật cứu :)

tinhcavungtau
12-08-2009, 22:05
Topic này bụi bặm quá, khai quật lên này.
Lần đi Mỹ mình tá túc ở Red Roof Inn, thấy cũng được. RRI hình như có cả một chuỗi các nhà nghỉ rải rác trên các bang của nước Mỹ thì phải. 60 đồng cho một phòng to đùng, đôi khi cảm thấy hối tiếc vì lỡ book phòng to quá, ở một mình coi như không dùng hết công suất. Có hồ bơi nhưng trời lạnh chỉ dám đứng nhìn, chả thấy ma nào tắm. Dưới sảnh có sẵn nước nóng và cà phê, mang theo thùng mì là đủ buổi sáng. Được cái tiếp tân nói tiếng Mỹ chưa sõi, làm mình cảm thấy tự tin hẳn lên!!! TV thì lúc mình qua suốt ngày báo bão xa bão gần, chán. Các kênh là lạ thì phải trả tiền. Internet mình dùng T-mobile card, 20 đồng đủ dùng cho đến khi lượn về VN, đường truyền ngon, xem được VTC online.

Bluelady
06-09-2009, 19:01
Cảm ơn bạn Avril nhé. Tớ chỉ thank được mấy post vì làm biếng. :">

Đây là một số KS/hostel tớ đã ở qua và recommend nhé. Giá KS xịn toàn giá corporate thôi vì tớ đi công tác. Bạn nào muốn đặt được giá này thì pm cho tớ, tớ sẽ xem có giúp được gì không.

1. Huế..

- Green Hotel: Cái này mới xây được mấy năm. Hình như là KS 3* nhưng có đủ dịch vụ saunna, bể bơi, net free. Nằm ngay trên đường chính của Huế, đâm thẳng ra Lê Lợi thì phải. Sorry để tớ check lại.

Phòng rất khá, sạch sẽ. Nhân viên ngoan ngoãn, nhiệt tình. Có ăn sáng hẳn hoi mà tớ ham ngủ nên hay skip vì phải đi làm. Giá 500k net/single. Double chắc chả thêm tiền ăn sáng thui. Khách ngoài có thể là giá 700k. Nói chung tớ recommend em này vô cùng vì thực sự là mini hotel cũng giá 300-400k rồi.

- Hương Giang Hotel: Cái này ưu điểm là trung tâm hơn, có view ra sông Hương khá đẹp. Nhưng hơi cũ hơn so với Green và giá đắt lòi con mắt. KHoảng 1.2-1.5tr/phòng rẻ nhất. Tớ ko recommend lắm.

2. Sài Gòn:

- Liberty 3 hay 4 rì đó (cái 4* trên đường Phạm Ngũ Lão). Nói chung cực ổn, dịch vụ chuyên nghiệp vì toàn khách tây. Giá cũng khá mắc mỏ. khoảng $80-100++/nite/pax

- Lavender Hotel: Ngay sau lưng chợ Bến Thành. Mới toe, NV ngoan nhưng dịch vụ chưa tốt lắm do mới quá. Giá cũng chừng 70++/nite/pax.

- Oscar Hotel: Trên đường Nguyễn Huệ. Dịch vụ lởm, giá phòng chẳng rẻ. Ko recommend.

Ba cái này đều đủ dịch vụ căn bản như ăn sáng + net free và cực kỳ sạch sẽ, hiển nhiên. :) Ko có sauna và pool.

3. LÀO:

- LAO PLAZA KS5*: Dịch vụ cực tốt. Hoàn hảo. Giá cũng hoàn hảo :D đâu hơn 100$/nite. Ở đây ăn sáng khá ngon và phong phú. Đồ ăn kiểu Nhật nhiều vì chủ là người Nhật. Theo tớ là No.2 ở Lào. Cái No.2 thì đắt gấp đôi chưa vào nên chưa bít. :D

- Chanthapanya Hotel: Từ Lào Plaza nhìn qua đường, có con đường nhỏ đối diện với Culture House thì thấy ngay. Dịch vụ tốt, sạch sẽ, giường cực to (quan trọng với tớ. :">). Ăn sáng hơi tẻ nhạt vì phải điền phiếu gọi nhưng giá cả ok. Khoảng 55$ net. :D

- Laos - Paris Hotel: Ngay đối diện Lào Plaza. Tớ chưa ở nhưng nếu chỉ ngủ qua đêm thì chắc là ok. Giá rẻ bèo chừng 25$/nite/double có ăn sáng.

- Lane Xang Hotel: Tránh xa cho tớ, cũ và hôi. Mặc dù nhìn ra sông Mekong nhưng chả đẹp tí nào. Giá chắc khoảng 35$/nite/pax cho khách lẻ.

4. Campuchia

- Almond Hotel: Highly recommend. Tầng 1 là nhà hàng rất nổi tiếng của PhnomPenh. Đồ ăn cực ngon. Giá của tớ đặt được $40/nite/pax. Từ đây đi ra Hoàng Cung mất 10p đi bộ. Ăn sáng bt ngon cực, nó cho mình chọn 1 món + drink (tớ toàn gọi soup + juice bt trị giá 10$++ ở đây roài :D). Sạch sẽ, NV chuyên nghiệp. TT = thẻ vô tư.

- Cambodiana Hotel. Hết sảy trừ giá (120-150$/nite/pax) mà ko có net free. :(

- Angkor International: Cái này dành cho dân bụi. Hồi tớ ở khoảng $12/phòng đôi (cách đây 3 năm roài). Tương đối sạch sẽ. Chủ là Việt Kiều Úc. ĐI bộ ra khu riverside chừng 5-7p.

5. Jakarta:

- KS Malawai: Cái này là một hệ thống gồm 3-4 cái của 1 ông chủ người gốc Hoa. Đến đây thì đừng ở đây mà xin sang cái bé bé mới xây gần đó. Mới và sạch, trông như biệt thự chứ ko phải là guesthouse. Giá $35net/nite/double bao gồm ăn sáng. Ở đây thích nhắm mà tha hồ đi mua sắm bên Block M. Từ đây bắt bus ra sân bay mất chừng 1h và mất khoảng 20k rupee.

KS này nằm trên đường Melawai 10 nhé. Cứ hỏi taxi hoặc tuk tuk là ra ngay.

6. Malaysia

- Hilton 5*: Perfect ko kêu được gì. Ngay đối diện KL Sentral tha hồ đi khắp nơi ở KL. Giá thì cắt cổ. Hơn 200$++/nite

7. Bắc Kinh:

- Kerry Hotel 5*. Giá chắc như cái trên. Dịch vụ hoàn hảo theo í tớ (hoặc tớ rất dễ tính :D). Gần cái chợ Silk Pearl rẻ rẻ dành cho khách du lịch í. Nhưng hình như ko downtown lắm. :(

8. Praha:

- Hostel Ritchie: Cái này tớ book qua hostelworld. Vị trí perfect, đi ra cầu Charles mất 3p. An ninh. Tớ ở dorm 8 bed, toàn vứt valy trong phòng lung tung mà ở 4 đêm ko sao hết. Mỗi tội ga/chăn hơi cũ nát mặc dù sạch. Toilet trogn phòng cũng sạch sẽ. Giá tớ book khoảng $24/nite

9. Đan Mạch:

Tớ ở Radisson SAS Falkoner: Cái này tớ thấy tuy ko chính xác là downtown vì có cái Radisson khác downtown hơn cơ. Chả bít mấy * nhưng giá corporate đã là gần 200$ chưa kể ăn sáng rồi. Dịch vụ tốt, có táo free dưới lobby. Hehe..

Ưu điểm của em này là rất gần cái ga metro, tiện đi lại. Chỉ đi bộ chừng 5p là tới.

ttnt
15-10-2009, 12:10
Mình vừa đi Indo về, nên cũng đóng góp vài cái review nho nhỏ.

Jakarta.
- K.S Formule 1 Menteng. Ngay trung tâm thành phố, cách tượng đài độc lập khoảng 15k tiền taxi, rất gần khu Tây ba lô. Khách sạn này do tập đoàn Accor quản lý, thuộc phân khúc rẻ tiền. Phòng căn bản, không có mini bar, có nước nóng, máy lạnh, truyền hình cáp, không sử dụng internet nên không biết. Phòng nhỏ và sạch, nếu ngủ ba người thì có một cái giường tầng con con ngay trên đầu. Giá là 40usd/ đêm/ 3 người, không có ăn sáng.

Ngay bên hông khách sạn là con đường ăn đêm, đầy những xe đẩy bán đồ ăn như chợ đêm Bến Thành ấy, gần đó có siêu thị, có nhà hàng ngay dưới sảnh. Sau lưng khách sạn là công viên cũng thú vị.

Nhân viên phục vụ rất dễ thương, nói tiếng Anh cũng tốt, nhiệt tình.

Yogyakarta.
- Metro Guest House. Ở Yogya có hai khu Tây ba lô, một ở ngay con đường nhộn nhịp nhất là Malioboro, một ở cách đó khoảng 2km, MGH là ở khu này, được xem là khu upmarket của Tây ba lô. Phòng đôi khoảng 140k Rp, phòng 3 người là 180k Rp, có máy lạnh, máy nước nóng, tivi không cáp, ăn sáng. Internet là 5000 Rp/ giờ thì phải, không nhớ rõ.

Không recommend cái chổ này vì nó cũ và rất hôi, tuy nhiên lúc bọn mình đặt phòng được discount 20% nên cắn răng ở, với lại cũng chỉ có một đêm.

Ở khu này thì recommend mọi người nên vào tận trong phòng xem xét coi ở được không, vì nhà nào bên ngoài nhìn cũng rất đẹp, có vườn hoa, cây cảnh, nhưng bên trong có thể không còn mới nữa.

Bali - Sanur.
- Puri Mesari. Nằm ở cuối đoạn bờ biển của Sanur, đi bộ ra biển mất khoảng 10 phút. Có cho thuê xe đạp 25k Rp/ ngày. Biển đẹp, yên bình, ít sóng, có nhiều trò chơi trên biển. Khách sạn nhỏ, chỉ có khoảng 20 phòng, khá đẹp, giống như resort ngoài Mũi né. Bọn mình ở phòng family cho 3 người, có phòng tắm ngoài trời. Ăn sáng khá ngon, có thể chọn American Breakfast, hoặc Indonesian Breakfast. Wifi, không biết có tính tiền không, Internet tính theo giờ, thư viện truyện và báo cũ. Hồ bơi đẹp, view đẹp, chỉ mỗi tội là hơi khuất. Giá 60usd/ phòng/ 3 người. Book qua asiarooms.

Mình vẫn recommend nơi này nếu bạn ở Sanur, tuy nhiên khu vực này không nhộn nhịp lắm, chỉ phù hợp nghỉ dưỡng. Khách sạn nhận đặt xe giúp, giá khá tốt, tuy nhiên khi lên xe rồi thì tài xế cứ càm ràm hoài và xin thêm tiền nên cũng hơi bực mình.

Hôm bọn mình vào đến khách sạn là 12h đêm, họ để cái bảng ngay tiếp tân là Welcome ...., nhìn rất cảm động, nhân viên nhiệt tình xách đồ giúp, đưa vào phòng, và không cần thắc mắc giấy tờ gì hết.

Bali - Ubud
- Jati Homestay (Hannoman street). Giá phòng là 70k Rp/ người/ đêm, có ăn sáng. Phòng vách lá, tre, nứa, không có máy lạnh, có một cái quạt hộp, đèn lờ mờ, muỗi mòng bay khắp nơi, chuột chạy tứ tung. Sau nhà có một cái ao nuôi vịt khá rộng, đêm ếch nhái kêu như ở quê, bên kia cái ao lấp ló một cái hồ bơi tuyệt đẹp của một resort khác, nhìn mà tủi thân.

Đây là nhà ở của một họa sĩ, nên bạn có thể thấy tranh treo khắp nơi, tuy nhiên người quản lý lại là một người khác, không mấy thân thiện. Hôm bọn mình đến, anh chàng hỏi thăm chào mời mua tour, thuê xe, nhưng bọn mình đã dặn trước hết rồi, nên không mua của họ, không biết có phải vì vậy không mà anh chàng rất lạnh nhạt, chả buồn cười nói gì cả.

Nói chung là ở cũng tàm tạm, nhưng bọn mình sẽ không quay lại, vì với mức giá này có thể tìm được nhiều nơi khác nữa, Ubud là một khu vực chi phí không quá cao.