PDA

View Full Version : Được gửi từ em_cô gái "nửa vời"...



Trà Xanh
04-07-2013, 19:24
Hoang hoải này em viết dành cho anh_ chồng tương lai của em và cho cả chính em nữa.

Em_ cô gái “nửa vời” từ sở thích đến tính cách và đến cả lời nói.

Anh thân yêu!!!!

Ngay lúc này đây, em cá là anh đang ngồi bên cạnh một chị xinh xinh nào đấy, vừa cầm tay vừa mơ mộng, hẹn hò về tương lai của hai người rằng thì sẽ bên nhau suốt đời, sẽ có một đám cưới thế này thế nọ, một gia đình thế này thế nọ, về cả những đứa trẻ.
Nhưng xin lỗi, anh đã nhầm!!! Vợ tương lai của anh sẽ là em_ một cô gái dễ thương hơn chị ấy cả tỉ lần.^3^

Bây giờ và cả trước đây, khi anh chưa quen, chưa biết em là ai, đáng yêu thế nào nhưng anh có thể vào tận đây đọc mấy dòng này thì anh có thể hiểu điều sơ đẳng nhất “Em là một cô gái đam mê xê dịch”.

Em không dám tự nhận mình là dân phượt bởi hành trang em mang trên mình quá ít, quá xấu hổ so với các anh, chị của diễn đàn hơn 90.000 thành viên này để nhận mình là phuoter.

Nhưng em mê mẩn những cung đường, những địa danh, những ngọn núi con sông, mê cả những bản làng không có bóng dáng thành thị. Em đã đi sau từng ấy chặng đường, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy đủ để dừng lại. Không phải bác Smod ấy đã nói rằng “Chỉ nước Việt thôi, một đời chưa đủ” hay sao?

taophuongtao
05-07-2013, 08:43
Gửi anh Thienson hả?

Trà Xanh
05-07-2013, 22:00
@Taophuongtao: (NO)(NO) chú ấy già rồi chị à, mà em không có ý định lấy chồng già đâu chị, em vẫn mê zai trẻ đẹp lắm lắm....

.................................................. .................................................. ....

Em_ một 9X không da trắng - chân dài - mặt xinh, cũng không đẹp “ nghiêng thùng tung chảo”, chút nhan sắc còn lại cũng đã hiến dâng hết cho những tháng ngày mài mặt trên những cung đường huyền thoại.

Khoan đã giật mình,thưa anh!!!!Bởi khi anh dẫn em đến ra mắt những tên bạn thân của anh, mấy bạn ý sẽ ghen tị rất nhiều và hỏi tại sao anh lại có thể cưa được một cô bé nhỏ nhắn và dễ thương như em. Khi ấy anh lại nở mũi vì em phải biết, anh nhở????

Nụ cười của em không làm tan băng trên đỉnh Everret nhưng đủ để anh nhận ra giữa một rừng người để tìm thấy em… (đùa đấy, đừng tin).

Là do duyên chưa đến hay thế giới đã giấu anh quá kĩ nên em chưa tìm ra anh sau hơn 20 năm *hơi lâu rồi đấy*. Xuất hịên đi trước khi em đổi ý.

Và chúng mình sẽ gặp nhau thế nào anh nhỉ????

*************

Có ai biết con đường đèo xa tắp ấy.
Cột cây số nhỏ nhoi nhớ bóng em cười.
Có tia nắng bay giữa hai màu núi.
Soi mặt sông hiền
trôi xuôi
trôi xuôi…….

thienson
06-07-2013, 12:37
Cô Tao bao la nhể? :D. Chả phải cô đã biết lão TS này là người nổi tiếng khó gần, khó gặp lại già khú đế... hay sao mà lại bảo cô gái nửa vời kia đang gửi thư kêu gào lão thế?

Khà khà có khi mình phải dính Topic này lên thậm chí Promote lên trang chủ để cô bé ấy mau tìm được 1 nửa còn lại nhỉ?

taophuongtao
06-07-2013, 13:14
Cô Tao bao la nhể? :D. Chả phải cô đã biết lão TS này là người nổi tiếng khó gần, khó gặp lại già khú đế... hay sao mà lại bảo cô gái nửa vời kia đang gửi thư kêu gào lão thế?

Khà khà có khi mình phải dính Topic này lên thậm chí Promote lên trang chủ để cô bé ấy mau tìm được 1 nửa còn lại nhỉ?

Hô hô, biết đâu đấy, cái duyên cái số nó vồ lấy nhao, có tránh cũng không được ý.

Trà Xanh
07-07-2013, 12:27
@thienson: lão biết là cháu không thích thị phi cũng như liên quan đến mấy người như lão mà, tự nhận ra thế là ổn đấy!!!
@taotao: em không nghĩ là cái duyên ấy nó lại vồ trúng em đc, trốn kỹ lắm.

.................................................. .................................................. ...

Đã từng có một người con trai yêu em thật tâm, cũng đã từng có một người đàn ông thương em thật nhiều. Nhưng họ đều không phải là bến đỗ cuối bên em bởi em đang đợi anh_ mối nhân duyên của cuộc đời mình.

Đừng hỏi em về họ vì khi chưa có anh, họ là bờ vai vững chắc để em tựa vào qua những tháng ngày không yên bình và em tôn trọng điều đó. Anh cũng hãy vậy đi nhé, khoảng trời riêng thì nên được bảo vệ. Em cũng sẽ thế đối với những mối tình anh đã mang.

Chúng ta sẽ gặp nhau thế nào anh nhỉ?
Em đã sử dụng cái đầu đầy trí tưởng tượng phong phú của mình để nghĩ ra hàng tỉ hoàn cảnh khi ta gặp nhau.

Nhưng chắc sẽ chẳng như trong tưởng tượng của em đâu, bởi nếu em có thể nghĩ ra lúc ấy ta gặp nhau thế nào thì đâu còn có thể gọi là duyên nữa, phải không anh?

Nhưng mà dù là bình thường hay bất bình thường theo đủ các trường hợp khác nhau thì đến lúc ấy ta sẽ nhận ra *cuối cùng cũng đã tìm thấy*……

Em bị thích bởi các loại nước hoa nhưng cho dù đã dùng qua bao nhiêu loại em cũng bị nghiện bởi mùi nước hoa của KENZO FLOWER được chiết xuất từ cây hoa Anh Túc.
Không hiểu em nghiện bởi loài hoa ấy khi chiết xuất có mùi hương quyến rũ như thế hay là bởi đơn giản đó là hoa Anh Túc_ loài hoa gây nghiện.

Và em tự hỏi: “Nếu em là hoa Anh Túc ma mị, quyến rũ nhưng đầy độc tố, liệu anh có dám nghiện em không?”

thienson
08-07-2013, 13:01
Tiêu chí nào để cho rằng đó là 1 người con trai hay 1 người đàn ông ấy nhỉ? Tuổi tác chăng? Hay đàn ông là người đã đa mang" ít nhất" 1 gia đình riêng phía sau? Nếu thế thì cô gái nửa vời đó hay quá vì đã trải qua hai thái cực của cái gọi là tình yêu...Một trong sáng vô tư , một vụng trộm, suy tính...

Cô ấy nói "đã từng" thì chắc có nghĩa là cô ấy đã để vuột mất cả 2 thái cực kia...Chắc cô ấy cũng nhiều tiếc nuối, nhưng có hề gì, sống trên đời chỉ cần có một người đối với mình bằng tất cả tấm chân tình là đã quá đủ, đằng này những hai...

Nên cho dù có gặp được chàng trai kia sớm hay muộn hay có thể mãi mãi không gặp, thì cô ấy cũng đã từng hạnh phúc rồi...

Đúng không?

Manhtrong
12-07-2013, 19:57
Si tình quá!

bnlinh
21-07-2013, 09:58
Chúc cho bạn này sớm tìm được 1 nửa. Lãng mạn, kinh nghiệm, tự tin và biết "đung đưa" thế này là đủ điều kiện cần cho một "khởi đầu" rồi đấy! Nhưng chỉ mới khẳng định được 1 nửa yếu tố thôi, từ từ quen nhau sẽ tìm thêm điều kiện đủ để "kết thúc". Tình yêu không chỉ là lãng mạn như Triệu Minh và Vô Kỵ cùng nhau trên Băng Hỏa Đảo. Không phải chỉ cần chải tóc cho hiền thê đến cuối đời, không phải đẻ một bầy con tíu tít và khi đói thì chạy đi lượm quả hoặc bắt cá về quây quần bên đống lửa... Nếu coi cuộc đời này là một chuyến phượt thì bạn cần tìm một người có thể cùng bạn phượt cho đến cuối chặng đường. Nhưng "chuyến phượt cuộc đời" không chỉ là phiêu bồng, khám phá các cung đường... dù thử thách không bao giờ thiếu!

nam_giang
24-07-2013, 13:44
[B]

Ngay lúc này đây, em cá là anh đang ngồi bên cạnh một chị xinh xinh nào đấy, vừa cầm tay vừa mơ mộng, hẹn hò về tương lai của hai người rằng thì sẽ bên nhau suốt đời, sẽ có một đám cưới thế này thế nọ, một gia đình thế này thế nọ, về cả những đứa trẻ.
Nhưng xin lỗi, anh đã nhầm!!! Vợ tương lai của anh sẽ là em_ một cô gái dễ thương hơn chị ấy cả tỉ lần.^3^

Rất cá tính và tự tin .

trungdung1054
26-07-2013, 22:33
Muốn được làm người kia quá mà ứ giám nhận :(

thienson
27-07-2013, 20:01
Muốn được làm người kia quá mà ứ dám nhận :(

Đã muốn thì cứ dám mạnh lên chứ bác? Biết đâu bác chẳng là chàng trai mà nàng ta đang khắc khoải chờ đợi chứ?

Nếu tôi mà muốn thì sẽ dám ngay và luôn liền hà :D

thanh_vinh
27-07-2013, 20:14
Cô ấy đây nhá.
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/IMG_0056.jpg

trungdung1054
27-07-2013, 20:42
Đã muốn thì cứ dám mạnh lên chứ bác? Biết đâu bác chẳng là chàng trai mà nàng ta đang khắc khoải chờ đợi chứ?

Nếu tôi mà muốn thì sẽ dám ngay và luôn liền hà :D

Bác nói cũng có lý đấy nhỉ? Biết đâu đây là duyên trời định :D

Trà Xanh
28-07-2013, 13:51
@ALL: cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Có ai biết chàng trai này ở đâu xin chỉ dùm em với, em đang ngày đêm tìm kiếm ạ.
Mà hình như chàng trai này đi lạc hay sao ấy. Hãy báo cho em biết khi ai đó tìm thấy nhé.

@Thanhvinh: làm ơn gỡ dùm cái hình xuống đi bác ơi, không có cái hình nào nó đúng bản chất của O hơn tí sao??????

.................................................. .................................................. .....


Này anh nhé!!!

Em không muốn anh quá bất ngờ về em trong thời gian chúng ta (sẽ) quen nhau.
Em sơ qua thế này để anh chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như sức khỏe. Nếu anh lên cơn đau tim hay đột quỵ hay đại loại một tình trạng tương tự như thế xảy ra. Em sẽ đau buồn nhiều lắm lắm…..

Như em đã từng nói đấy, em là cô gái “nửa vời”…..
Hai chữ “nửa vời” nó nhiều nghĩa lắm và anh chàng của em đừng nhầm tưởng rằng em cũng sẽ không thật tâm trong câu chuyện tình như phim hành động mà ta sắp và sẽ có.

Hãy để em giải thích.


Em đam mê những cung đường như anh đã biết. Em lang thang qua mọi vùng miền có khi chỉ để thỏa mãn cảm giác mới lạ mà em muốn.


Khi yêu em tức là anh sẽ yêu và chấp nhận một cô gái có thể không ở bên anh khi anh muốn. Nhưng em hứa sẽ ở bên anh khi anh gặp khó khăn và cần một bàn tay, chàng trai nhé.

Một ngày trời trong xanh, nắng nhẹ, em vui vẻ kể cho anh nghe chuyến hành trình mà em sắp đi, giọng điệu có thể rất hồ hởi và hào hứng không che được niềm hứng khởi khiến anh chàng của em sẽ hơi tủi thân vì biết rằng mình lại sắp được “tự do ở nhà một mình” trong khi cô người yêu bé nhỏ_ là em lại tung cánh bay loạn xạ. =.,=
Khi ấy anh hãy cứ nghĩ rằng thật là sung sướng khi có lại chút thời gian của riêng mình để gặp gỡ hội chiến hữu, chém gió tưng bừng trên bàn nhậu về thế giới và ti tỉ chuyện khác như hồi còn độc thân mà không phải canh cánh về việc đã hẹn đón “Gấu”_ cũng chính là em….đi chơi. >.< Thật vui cho cả hai, phải không anh?????
Hãy tận hưởng đi nhé.


Nhưng cũng có khi sẽ thế này anh ạ.

Vào một ngày trời trong xanh, nắng nhẹ em lại thấy mình cô đơn cả khi đã có anh bên cạnh, em lặng lẽ khăn gói quả mướp cho hành trình của mình và đi mà không cho anh biết tí thông tin gì. Để mặc anh chàng lo lắng vì không biết em đi đâu, làm ôm của xế nào, bao giờ về...v…v….
Khi ấy cứ yên tâm anh nhé, em sẽ gọi về và báo tin rằng mình vẫn ổn. Đừng hỏi thêm gì và để em tự do, em sẽ quay về khi thấy mình nên về.

Có những khi hãy để em như thế….

Anh chàng này sẽ hiểu lý do em biến mất mà không cần nói ra. Luôn tin rằng cho dù làm như thế hay quái gở hơn đi chăng nữa em cũng sẽ quay về làm một cô người yêu bé nhỏ bên anh.
Đó là lúc để em hiểu ra rằng, tìm một người hiểu mình không phải là dễ và em trân trọng điều đó, trân trọng anh.


Cũng đừng ngạc nhiên khi em_ cô gái đã nói ở trên nhốt mình cả tuần không ra đường, không đi chơi, không lang thang, không hội hè bạn bè, chỉ ở nhà như một cô nàng lười giao tiếp và ngại xã hội.

Không có lý do gì cho việc đấy cả anh ạ!!!
Mà nếu có lý do thì cũng chỉ vì em muốn như thế mà thôi.
Được chứ?

Yêu em, anh sẽ hiểu mọi thứ khó hiểu nhất….Và anh có muốn biết thêm không, chàng trai?????

thienson
30-07-2013, 20:11
Nhìn hình trông cô ấy nhỏ nhắn, xinh xắn thế kia mà sao nỡ để nàng ta kêu gào khắc khoải cả tháng ròng vẫn chưa thấy chàng xuất hiện thế nhỉ?

Mình giờ đã lên lão rồi chớ nếu mình mà còn là chàng thì chắc mình đã "muốn" và "dám" từ lâu :D

kietnguyen
01-08-2013, 20:28
Thông qua cách nói chuyện có 1 chút kiêu kì, 1 chút lạ lẫm nhưng lại có rất nhiều cá tính và tự tin. Chàng trai tương lai của e sẽ thật may mắn và mong cả 2 sẽ tìm thấy nhau sớm :)

thienson
14-08-2013, 22:50
Chẳng biết cô ấy đã tìm ra nửa yêu thương của mình và đang vui vầy trong hạnh phúc mới hay là chờ đợi mỏi mòn và đã buông xuôi...mà bỏ topic này lạnh lẽo thế...

nam_giang
17-08-2013, 23:35
Nhìn hình thì đúng là nhỏ nhắn đáng yêu nhưng nói thật mình vẫn thích nhìn những cô gái cá tính quần rằn ri mũ bộ đội áo cờ đỏ sao vàng khoác ba lô sau lưng hơn ^^

Trà Xanh
01-09-2013, 09:31
@Nam_giang: khuyến mãi thêm em minsk luôn đấy ạ (beer)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=143712322443464&set=a.124551984359498.26384.100004140905300&type=3&theater

.................................................. ..................................

“Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kị
Của lũ bạn già đang ế mốc meo.


Tháng 9 rồi anh đã sẵn sàng chưa?
Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau.


Tháng 9 về rồi đi cũng thật mau
Ở bên anh mình cùng nhau níu giữ
Yêu thôi mà, có gì không dám thử
Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh !!!!

Banh_bao
09-09-2013, 10:18
Hâm mộ bạn vì sự tự tin, cá tính

vangdeo
09-09-2013, 12:56
Vườn hồng cửa mở nhưng chưa ai dám vào.Lạ nhỉ!:D

miscellalinh
09-09-2013, 19:43
Cô ấy đây nhá.
https://i1150.photobucket.com/albums/o616/thanh_vinh_thanh_vinh/IMG_0056.jpg

Ha ha, bác Thành Vinh post cái ảnh đẹp quá, em ủng hộ.
Một cô gái rất cá tính từ cái nhìn đầu tiên.

miscellalinh
09-09-2013, 19:44
Nhìn hình thì đúng là nhỏ nhắn đáng yêu nhưng nói thật mình vẫn thích nhìn những cô gái cá tính quần rằn ri mũ bộ đội áo cờ đỏ sao vàng khoác ba lô sau lưng hơn ^^

Thưa anh, một cô gái cá tính không phải ở bộ quần áo cô ấy mặc, mà là ở những gì cô ấy dám nói, dám làm và dám thể hiện.

kieumailc
09-09-2013, 20:37
“Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kị
Của lũ bạn già đang ế mốc meo.


Tháng 9 rồi anh đã sẵn sàng chưa?
Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau.


Tháng 9 về rồi đi cũng thật mau
Ở bên anh mình cùng nhau níu giữ
Yêu thôi mà, có gì không dám thử
Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh !!!!

Chuẩn bị tháng 10 rồi... ta hẹn hò đi em !

thienson
12-09-2013, 21:59
Chuẩn bị tháng 10 rồi... ta hẹn hò đi em !

Kaka, có chàng tới rồi Trà ơi, vô mà nhận nhanh kìa :)

kieumailc
15-09-2013, 15:05
Em là cô gái hay nàng tiên ??!

buitrongdat
26-09-2013, 22:15
Một phong cách trẻ, một phong cách xì tin.

Trà Xanh
02-10-2013, 15:18
@all: Cảm ơn mọi người.

----------------------------------

Tháng Mười đến nhanh hơn em nghĩ, mang mùa Thu của em đi quá vội. Em giận hờn. Khoảnh khắc giao mùa làm em chống chếnh, mênh mang...kể cả tình yêu bé nhỏ trong tay em vẫn đợi.

Nàng Thu mang theo chiếc áo đỏ đi về nơi nào để trong em khoảng trống khi chưa có anh, em bâng khuâng trơ trọi giữa khoảng không như cao và rộng thêm của trời và đất. Em bé nhỏ, con tim cũng bé nhỏ....

Không còn mùa Thu, em co mình đón đợi những ngày rét mướt khi Đông đến. Chàng trai mùa Đông à, khi nào Đông gõ cửa, em sẽ nói Yêu Anh.

Ngày như ngắn lại và đêm như dài hơn, giấc ngủ mang theo hoang hoải, mộng mị và em sẽ lại gọi ai trong đêm khi màn đêm lười biếng chưa đi và bình minh đang mải mê rong chơi chưa kịp đến.

Tháng Mười, vẫn đợi anh, nhẹ nhàng nhất có thể. Thu đi nhanh và Đông đến vội. Khoảnh khắc giao mùa này thấy nghe sao vội vã quá. Nhưng cũng đáng yêu, là lúc em thấy thèm hạt dẻ nóng và khi ai đó đang nhắc em rằng mặc áo ấm đi thôi.

Một chàng trai mùa Đông nhưng làm em ấm áp.

thienson
03-10-2013, 06:21
Tháng 10 với những ngày mưa xám xịt đã ập đến, những đêm mưa luôn dài thẳm với những ai đang mong ngóng 1 tình yêu.

Lão chúc e "cô gái nửa vời" sớm tìm được chàng của mình

...để mỗi đêm khuya có người nói chúc e ngủ ngon

...để mỗi sớm mai có người đánh thức em dậy

...để những tin nhắn iu thương của người ấy sẽ làm quãng đường dằng dặt mỗi ngày em đi dường như ngắn lại

...để nhiều hơn thế nữa...

...và để 1 ngày không xa điện thoại lão réo rắt điệu nhạc chuông vui :

...lão ơi cho e địa chỉ để e gửi thiệp hồng... :)