PDA

View Full Version : 22N106E - Bắc Kạn, cái chấm đầy hứng thú



Ducko
03-10-2007, 11:30
Bẵng đi một thời gian dài, dễ đến vài tháng em không được chấm mút gì vả, người bức bối bực bội cuồng chân cuồng cẳng. Tuần vừa rồi lẽ ra đã được vi vu Mù Căng Chải xem lúa vàng thế nào nhưng rồi bạn Baothanh, thành viên GPS trong SG ra chơi không đổi ngày về được đành ngậm ngùi nhìn thiên hạ lên đường. Ức, ức quá, bưởi chiều quyết định mần luôn Bắc Kạn! Kết quả đây:

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470317ec51db2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4240)

Đưa cái ảnh chụp tại chấm lên trước cho nó máu, để mọi người biết là chuyến đi thành công, chứ thực sự thì gian nan lắm.


Khởi hành lúc 6h sáng thứ Bẩy tại Hà Nội với một khoảng cách đường chim bay rất đẹp dến chấm: 111km

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470318804aaf5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4241)

Chuyến này đi được đông hơn các chuyến trước: những 2 xe, bốn người:

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470318cb41d0d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4242)

Theo bản đồ thì lộ trình ước tính chỉ chừng 170km, nên đoàn đi rất thong thả, nhấm nháp cafe wi-fi ở Thái Nguyên

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047031931d86a2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4243)

Đường từ Thái Nguyên lên Bắc Kạn chỉ có một đoạn ngắn đang sửa, còn thì rất tốt, phóng vi vu đến ngã 3 Xuất Hoá thì rẽ phải

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470319b5aae72.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4244)

Đường tuy nhỏ lại nhưng vẫn là đường tốt. Nghe dân địa phương bảo Na Rì là quê hương của ai đấy, chắc vì thế mà đường về Na Rì được tu sửa giữ gìn chăng?


Sự đời bắt đầu thay đổi khi ta phải rời cầu treo lớn...

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047031a575b9bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4245)

để đi vào cầu treo nhỏ:

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047031be874c38.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4247)

Xưa nay em vẫn cho rằng "kích thước không phải là vấn đề" thế nhưng thực tế thì lại có vấn đề đấy!
Bi giờ em đói rồi, đi kiếm cơm ăn, chốc nữa lại dài mồm kể chuyện hầu các bác.

Duck

anhminh
03-10-2007, 13:03
Công nhận chấm này đi thú vị :), địa điểm đẹp, khoảng cách đến đường oto vừa phải.

Chuối đây
03-10-2007, 14:18
Đi ô tô không được hả bác anhminh, đi xe máy là thích hợp phỏng ah?

anhminh
03-10-2007, 14:36
Đi oto tốt, có điều chỗ cái cầu treo nhỏ bên trên thì phải đi xuống ngầm => đi xe 2 cầu gầm cao, nên tìm trước tracklog người đi trước để biết chính xác chỗ rẽ, đỡ mất công tìm đường. còn đến đoạn đi bộ rồi thì tự tìm mới thú :).

Ducko
04-10-2007, 13:14
Lại nói tiếp về hành trình tìm chấm.
Mải mê với cảnh đẹp ven đường, nào hoa bướm, nào suối thác.
https://www.phuot.vn/imagehosting/15047047e5f9c14f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4265)
... thế là trong một khúc quanh định mệnh, "nàng" đã thử khinh công của em bằng cách cho em "xoè" khi vào cua cùi chỏ với tốc độ 65km/h. Người nằm sấp, xe nằm ngửa, "nàng" bò từ dưới mương lên... cười thật tươi. May đó là cua âm bên vách núi chứ mà phía vực thì các bác không được đọc những dòng này rồi.

Đường mỗi ngày một xấu hơn.

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047047f570341a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4266)


Hơn 10km đường như thế này, vừa xấu, vừa dốc, lắm đoạn toàn chạy số 1, em chạy mất hơn 1 tiếng
https://www.phuot.vn/imagehosting/15047047f7464d56.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4267)

Đường giờ chỉ còn dành cho lâm tặc:

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047047ffeae521.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4268)

và rồi không thể vượt qua được nữa:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504704805d21f58.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4269)

Đã hơn 2h chiều, quá muộn so với dự tính. Lùi xe lại dưới dốc, ngoặt vào một khoảng bằng phẳng bên bờ vực mà lâm tặc đã có công san phẳng làm chỗ nghỉ chân. Anh em lôi lương thực dự phòng ra ăn qua loa lấy sức chuẩn bị lội bộ.

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470481004e1fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4270)

Nghĩ rằng nơi thâm sơn cùng cốc này chẳng có ai qua lại nên anh em quyết định quăng xe và toàn bộ hành lý tại chỗ nghỉ, chi mang theo nước, trái cây, một vài vật dụng cần thiết để đi cho nhẹ.

Sau khi vượt qua con dốc, cả đoàn thấy mình đang đứng bên một vách núi:

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470481ea68c81.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4271)


Theo các thông số về khoảng cách và hướng từ GPS thì cái chấm ở đâu đó bên kia ngọn núi nhỏ phía trươc mặt ấy. Chúng tôi phải xuống hết sườn núi bên này, băng qua thung lũng, leo lên núi bên kia, xuống núi bên kia...

Nơi đây rất hoang vắng, cả thung lũng chỉ thấy một nóc nhà nên chuyện bỗng dưng có một kiều nữ Hà Thành lặn lội trên những lối mòn như thế này...

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504704841533184.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4273)

luôn luôn gợi sự tò mò :

https://www.phuot.vn/imagehosting/150470484436eebe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4274)

CVN
04-10-2007, 13:47
Hặc ặc!
Bạn Ducko làm mình nhớ chấm Na-rì này quá, chấm đầu tiên của mình, nhất lại là mình được phá... đời em nó (NT)

Quat
04-10-2007, 14:06
Nhớ thì đi thôi nhỉ??? Để làm gì nó thiu đấy :D :D

CVN
04-10-2007, 14:25
Nhớ thì đi thôi nhỉ??? Để làm gì nó thiu đấy :D :DKiểu như ông rồi chú Chuối chú Nhựa thì làm sao đi được cái chấm này!!!!
Chấm Tuyên còn ko qua nổi nữa là...

Quat
04-10-2007, 14:34
Thì tôi bảo ông đi đi cho đỡ nhớ chứ chấm với mút tôi chả chơi :D:D:D:D

ducanh
05-10-2007, 12:11
@Cvn : Cái chấm này hình như bác đi cuối 2005 có đúng không ạ? hồi đó bác còn bên OS, em vào nói mỗi 1 câu mà bị các bác la cho te tua :D. Lâu rồi không còn thấy nick của bác sáng trên mấy 4room oto nữa!

CVN
05-10-2007, 13:29
@Cvn : Cái chấm này hình như bác đi cuối 2005 có đúng không ạ? hồi đó bác còn bên OS, em vào nói mỗi 1 câu mà bị các bác la cho te tua :D. Lâu rồi không còn thấy nick của bác sáng trên mấy 4room oto nữa!Ha ha, đúng rồi bác! Thế nhà em có la gì bác ko thế???? Em nhớ mang máng có tranh cãi về cái thế nào là "lần đầu tiên đến 1 tọa độ trên trái đất một cách có chủ ý..." gì gì đó đúng ko bác?

ducanh
05-10-2007, 14:29
Ha ha, đúng rồi bác! Thế nhà em có la gì bác ko thế???? Em nhớ mang máng có tranh cãi về cái thế nào là "lần đầu tiên đến 1 tọa độ trên trái đất một cách có chủ ý..." gì gì đó đúng ko bác?

Dạ đúng rồi đó bác, thật ra là do hiểu nhầm trong câu chữ thôi:) ,do công việc nên hồi đó em lang thang ở mấy vùng đó nhiều mà cũng phải dùng tới GPS nên mới biết ở vùng đó có cái chấm chẵn. Em cũng theo dõi hành trình chấm mút của bác trên OF nhưng lâu rồi không thấy going on!
Khi nào rảnh nếu không phiền thì bác cho em tí thời gian để học hỏi bác ít chiêu ảnh ọt, kinh nghiệm lượt phượt với nhé!Tks bác!:)

CVN
05-10-2007, 14:39
Dạ đúng rồi đó bác, thật ra là do hiểu nhầm trong câu chữ thôi:) ,do công việc nên hồi đó em lang thang ở mấy vùng đó nhiều mà cũng phải dùng tới GPS nên mới biết ở vùng đó có cái chấm chẵn. Em cũng theo dõi hành trình chấm mút của bác trên OF nhưng lâu rồi không thấy going on!
Khi nào rảnh nếu không phiền thì bác cho em tí thời gian để học hỏi bác ít chiêu ảnh ọt, kinh nghiệm lượt phượt với nhé!Tks bác!:)
Chiến luôn thôi bác. Em PM cho bác cái số di động của em, lúc nào rảnh bác ới nhé!

Quat
05-10-2007, 14:44
Em mới. chời mưa to trán quá :D:D:D:D

Ducko
05-10-2007, 16:26
Hặc ặc!
Bạn Ducko làm mình nhớ chấm Na-rì này quá, chấm đầu tiên của mình, nhất lại là mình được phá... đời em nó (NT)

Bác sướng thế còn gì, em "đi dép cũ" mà vẫn còn cảm thấy sướng. "Em" này rất hay, khó chinh phục nhưng lại biết khuyến khích mình không nản lòng, vắt kiệt sức mình nhưng lại khiến mình vừa thỏa mãn vừa tự hào... em đang viết cái gì ấy nhỉ? Tiếp những bước đường chấm mút nào...

Có đường mòn men theo vách núi xuống thung lũng. Mặc dù không thằng ngay hướng với chấm nhưng chúng tôi vẫn chọn đi theo đường mòn vì nó nhàn hơn. Xuống hết sườn núi thì lại leo lên núi. Có anh bạn dãi dầu không bước nữa...

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504705f82b99513.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4310)

Có người theo Ngọ về bước dài lặng lẽ đường quê

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504705f880849b5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4311)

Lên đến đỉnh núi bên kia rồi mà đường vẫn còn xa, xa lắm:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504705f8aea02f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4312)

Đến đây có một việc mà vì nó, tí nữa thì hỏng chấm. Số là cái GPS đểu em mang khi di chuyển chậm thì phương hướng không chính xác. Mà leo đến đây thì không đi nhanh nổi nữa rồi. Thế là không tin vào mũi tên chỉ hướng của GPS nữa, xoay sang dùng toạ độ và la bàn. Khổ thân thằng em, lúc tính nhẩm ngần ngơ thế nào lại đổi 1 phút ra... 100 giây, ngu hơn lợn. kết quả là tưởng mình đi sai hướng. Tưởng rằng cái chấm ở bên kia một cái núi khác! Sau bao nhiêu công sức lặn lội, nghe nhầm hướng phải quay lại, ai nấy đều nản chí. Cũng may là bình tĩnh lại, phát hiện ra cái sự ngu của mình, lại hăng hái lên đường.
Qua hết quả núi lại gặp một thung lũng nhỏ nữa, lúa trong thung đang chín vàng. Mệt chết người nhưng anh chị em vẫn đong đưa:

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504705fa9a9192a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4315)https://www.phuot.vn/imagehosting/1504705fabf367f5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4316)

Đong đưa chán chê lại men theo ruộng lúa mà đi

https://www.phuot.vn/imagehosting/1504705faf49f237.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4317)

Đi chán lại ngồi nghỉ


https://www.phuot.vn/imagehosting/150470602f329d16.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4319)

Mãi rồi cũng xong, cũng chấm, nhưng rất khó đưa các thông số về không vì cái chầm nằm đâu đó trong bụi tre :-D

TÍM
05-10-2007, 17:42
Ảnh thông số đâu bạn Đức kồ? Nếu chưa về 0 được thì coi như pendding, bữa nào bạn phải đi lại đóng mở ngoặc cho tớ theo zới :LL :D

Không có bằng chứng tới chấm, dù chỉ là theo quy định <100 mét thì hí hí, coi như bạn Nổ bom ở Bắc Kạn mà thui. Nhỉ? :LL :Dam

Ducko
07-10-2007, 11:14
Ảnh thông số đâu bạn Đức kồ? Nếu chưa về 0 được thì coi như pendding, bữa nào bạn phải đi lại đóng mở ngoặc cho tớ theo zới :LL :D

Không có bằng chứng tới chấm, dù chỉ là theo quy định <100 mét thì hí hí, coi như bạn Nổ bom ở Bắc Kạn mà thui. Nhỉ? :LL :Dam

Hì hì người đẹp, nói khích con vịt già này thì cũng... như nước đổ đầu vịt ấy, không ăn thua gì đâu :LL Để những người hoài nghi như iem Black khỏi hoài nghi, tớ đã post cái ảnh thông số GPS tại chấm ngay từ trang đầu rồi, ngay đầu bài luôn, lật lại xem đêêê. Thực ra kinh độ còn sai 1/100 giây, khoảng cách còn 2m vì thế nên tớ bảo các thông số chưa hoàn hảo, tính tớ cầu toàn mà hihihi. Nếu khi nào Black đi, nhìn thấy cái cây Ducko dựng lên để đánh dấu thì biết là đã đến chấm nhé, cái cây nó đây:

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047085773e2110.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4386)

Khi đi thì còn niềm hăng hái vì mong được đến chấm, đến được chấm rồi thì đường xa nghĩ nỗi đi về mà kinh! Chính vì "kinh" cái khoản leo trèo mà một thành viên trong đoàn đề nghị men sườn núi dọc theo thung lũng mà về. Đây khoong phải là ý kiến tồi vì tuy đường đi có xa hơn nhưng đỡ phải leo dốc. Cả đoàn chấp nhận ý kiến và bắt đầu xăm xăm băng lối rừng hoang. Những bụi cây ngày càng dày đặc và vắt bắt đầu túa ra. Có một lúc nhìn xuống chân mình, Ducko tưởng bàn chân có 10 ngón, 5 ngón đứng yên còn 5 ngón ngo ngoe. Điên quá, rút dao chém loạn, máu tươi tung toé, lại càng rủ rê giòng giống chúng nó đến đông hơn! Dĩ đào vi thượng, lài quay về đường cũ trèo leo. Trong cuộc chiến sống còn chống vắt ấy em đã bị mất một con dao, không biết mất lúc nào, một con trong đám dao mang theo đây :

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047085981484c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4387)

Trở về đến thung lũng đầu tiên thì nhìn sang bên kia sườn núi một đoàn... trâu đang theo lối mòn trở về. Hướng đi của đàn trâu rõ ràng về đúng chỗ anh em đã quang xe và hành lý. Hỏng bét, đường hẹp, vách núi, đàn trâu này mà càn qua xong thì anh em nhà em chỉ còn nước đi bộ về. Kẻ duy nhất còn đủ sức chạy là BaoThanh. Hắn cắm cổ đuổi theo đàn trâu để về chỗ cất xe trước, đám còn lại lếch thếch lội theo sau.
May sao , trước khi đến chỗ để xe đàn trâu lại được lùa vào một cái chuồng bán thiên nhiên có 3 mặt là vách núi, một mặt là rào tre do con người dựng nên. Mò đến nơi thấy bên cạnh 2 chiếc xe của mình còn một chiếc xe lạ nữa, chắc là của lâm tặc. Hóa ra lâm tặc chỉ ăn cắp gỗ trong rừng, không ăn cắp hành lý trên xe (c)

Trời đã xâm xẩm tối. Vượt hết con đường đau khổ, đến cầu treo thì trời đã tối mịt, hai xe dìu nhau về điểm dân cư đầu tiên, tạt vào quán ven đường ăn vội tí cơm. Vẫn nhớ nâng ly "bắc cạn" rượu Bắc Kạn mừng chấm thành công:

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047085c1060ebb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4388)

Đói rã ruột, thèm thuồng với thức ăn dọn lên:

https://www.phuot.vn/imagehosting/15047085c6f6be57.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4391)

Đến Thái Nguyên đã hơn 10h đêm, mệt và lạnh, lũ lang thang quyết định trú lại Thái Nguyên sáng mai xuôi sớm...

ĐÊM THÁI NGUYÊN


(Phóng sự này đã bị kiểm duyệt và từ chối đăng tải không thời hạn)

vuhn2509
08-10-2007, 08:43
http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/628619.ttvn

Xem lại bài này thấy bồi hồi phết,

gps
08-10-2007, 21:56
Chúc mừng Ducko và đồng bọn nhé.