PDA

View Full Version : Sài Gòn - Đà Lạt. Thứ 7 - Thứ 2 (20/08 - 22/08)



linhnn
19-08-2010, 07:53
Chào các anh chị em trong forum Phượt, tham gia diễn đàn đã lâu nhưng mình chưa thử đi Phượt bao giờ. Thứ 7 tuần này (20/08) mình định đi chơi lên Đà Lạt bằng xe máy. Mình đang tìm thêm một người bạn đồng hành, đã từng đi phượt lên Đà Lạt. Mong tìm được một người bạn tốt.
Số điện thoại của mình là : 01682869021 (Linh). Mình hiện đang ở quận 9.
Chúc mọi người có những chuyến đi tốt đẹp...

linhnn
20-08-2010, 17:44
Có ai đi hok ?
>.<

tichuot
20-08-2010, 18:27
Khả năng để tìm được bạn đồng hành của bạn hơi bị khó:

- Ngày đi của bạn trùng với ngày đại hội Phượt cả 2 miền Nam - Bắc.
- Bạn đưa ra lịch trình không có gì hấp dẫn bạn đồng hành.
- ABCD....gì đó...

ZoneFM
20-08-2010, 21:44
3 ngày ĐL thì hết 2 ngày đi về bằng xế rồi, 1 ngày khám phá hơi bị uổng đó, lại lấn thêm ngày T2 đầu tuần nữa. Trừ phi bạn di chuyển bằng xe khách tranh thủ đi xe đêm thì có nhìu tg hơn. Hoặc bạn có thể chọn địa điểm gần hơn hy vọng sẽ tìm đc bạn đồng hành hehe

acuhen
20-08-2010, 22:26
xin mời ban tham gia chuyến đi NAM CÁT TIÊN - ĐÀ LẠT chung với tôi nếu bạn ko tìm được bạn đồng hành
5 ngày xuất phát 5-9-2010
ngày đầu nam cát tiên chiều ngủ ở bảo lộc sáng xuất phát đi đà lạt chơi 3 ngày rồi về

sdt 01688724735

linhnn
20-08-2010, 23:47
Cám ơn lời góp ý của các bạn. Mình thật là may mắn khi biết đến diễn đàn này. Sau khi suy nghĩ kĩ càng và đọc qua topic hhttps://www.phuot.vn/threads/776-Du-lịch-một-mình-tại-sao-không? mình đã quyết định ngày mai sẽ đơn thương độc mã lên Đà Lạt. Có lẽ đi một mình sẽ buồn và hơi mạo hiêm, nhưng những gì mà mình sắp sửa trải qua sẽ là những kinh nghiệm quý báu đối với mình. Chúc mọi người ngày mai có buổi Offline hoàng tráng, vui vẻ và hấp dẫn.
@acuhen: Rất cám ơn lời mời của bạn nhưng mà chiều thứ hai mình phải đi học nên không thể tham gia cùng các bạn. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ

KevinAuto
25-08-2010, 15:34
Quá máu me ... mình kg thể đi kiểu này nổi ^^

linhnn
25-08-2010, 17:43
Hi, cám ơn bạn. Mình đã hoàn thành chuyến đi vào thứ 2 vừa rồi. Cảm giác đi xa một mình rất là thú vị, cũng may là mình gặp cô chủ nhà tốt bụng nên tiền phòng khá rẻ. Thích nhất là lúc qua đèo Bảo Lộc, suơng mù trắng xóa, vừa đi vừa sợ :D