PDA

View Full Version : 4 mùa lúa trên Trạm Tấu (28-29/06/2013).



Long Kurt
02-07-2013, 15:09
Cái mùa này chẳng mấy ai có hứng thú rong ruổi trên cái xe máy đón nhận cái nắng như đổ lửa.
Để rồi bất chợt lại đón những cơn mưa rào khiến cho những kẻ lang thang nhiều khi không kịp trở tay, biến những con đường còn chưa được trải nhựa hay đổ bê tông thành nỗi kinh hoàng cho những kẻ tay mơ.

Lên đường trong cái mùa này vì chút công việc, sẵn sàng tinh thần hứng những cái nắng gắt hay đón nhận những trận offroad tơi bời, nhưng ngoài kết quả công việc thu thập được thì tôi cũng đã ghi lại được vẻ đẹp của 4 mùa lúa (đổ nước, gieo mạ, chín, gặt) tại Trạm Tấu.

Lịch trình đã đi:
Thứ 6 ngày 28/06/2013 (18:00 đến 23:00): Hà Nội - Văn Chấn - Bản Hốc.
Thứ 7 ngày 29/06/2013 (07:30 đến 00:00): Bản Hốc - Tà Sì Láng - Văn Chấn - Phình Hồ - Làng Nhì - Bản Mù - Trạm Tấu - Xà Hồ - Nghĩa Lộ - Hà Nội.

Long Kurt
02-07-2013, 15:11
Chiều thứ 6, ngày cuối tuần, ngày làm việc cuối cùng của tháng, và quan trọng nhất là ngày cuối kỳ kinh doanh thứ nhất của năm (6 tháng đầu năm). Công việc bề bộn: báo cáo kinh doanh, họp hành, xuất và chốt doanh số, nói chung là liên quan đến kết quả công việc của cả 6 tháng vừa qua và 6 tháng tiếp theo, ko xong thì cũng ko đi được. Mọi lần thì toàn 5h là xin phép về để đi cho sớm, hôm nay thì loay hoay mãi đến 6h kém 10 mới xong hết, vơ vội cái ba lô chào tạm biệt đồng nghiệp rồi lao xuống nhà xe, đóng giáp, buộc đồ và lên đường.

Len lỏi qua con phố Đội Cấn, tranh giành đường với ô tô ngược chiều, rồi ra Hoàng Diệu, Quán Thánh. Dừng ở Zone5 chạy vào lấy tạm 2 cuộn Fuji. Uh thì đi công việc nhưng cứ cầm 2 cuộn đi nhỡ có gì đẹp còn chụp. Có sẵn con D90 nhưng cũng ko thích ảnh số lắm, chủ yếu mượn nó là để chụp tư liệu cho cái công việc kia. Len lỏi tiếp qua con đường Thụy Khuê rồi Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 32 chen chúc giữa dòng người trên đường về quê. Loanh quanh vài chục cái vặn ga, giảm ga, bóp phanh thì 8h kém cũng đến Thanh Sơn. Gọi một mâm cơm đàng hoàng ăn bù bữa trưa với cá suối, lòng trần, đậu sốt, rau muống luộc và 2 chai Hà Nội.

Nạp năng lượng cho mình xong thì cũng phải nạp đầy bình cho em Dê Núi, rồi một mạch đến Bản Hốc lúc 11h kém, phi vào nhà bác Thuật, tắm rửa, uống cốc nước mát rồi nằm ngủ như lợn.

Kết thúc ngày thứ nhất chỉ có chạy và chạy, chưa có gì hay ho.

Long Kurt
02-07-2013, 15:49
Ngày thứ 7:

7h sáng mò dậy, đánh răng rửa mặt, cũng chả thèm ăn sáng vì bữa tối qua vẫn chưa tiêu hết thì phải.
Đóng giáp, buộc đồ, trả tiền nghỉ rồi thẳng tiến Tà Sì Láng.

Trời nắng đẹp khô ráo nên ko gặp khó khăn mấy với con đường vào Tà trừ một vài đoạn làm đường đổ bê tông sát mép đường, phải chạy chênh vênh sát mép vực.
https://farm4.staticflickr.com/3717/9188971963_b2d3c37817_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7452/9191771330_b73bb591ef_c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7309/9191773540_2fc0323afd_c.jpg

Một số đoạn đang làm:
https://farm6.staticflickr.com/5484/9188979013_22af830e8c_c.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5331/9188981425_8e11be9927_c.jpg

Long Kurt
02-07-2013, 15:59
Trên đường đi gặp vài chỗ ruộng đẹp nhưng đang công việc nên cắm đầu chạy thẳng.
Vào đến trường cấp 1 cấp 2 Tà Sì Láng xin vài thông tin xong thì cũng quay ra với đám ruộng này.

https://farm6.staticflickr.com/5447/9188646453_6bf14f901e_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3729/9188640833_fb8f6ca2fb_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2828/9188642671_c6ff43b3f4_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5491/9191438890_b41a972ac0_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7379/9188672083_fa507fe8f3_c.jpg

Long Kurt
02-07-2013, 16:07
https://farm3.staticflickr.com/2836/9191577030_219519d18c_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2809/9191574014_eda4550511_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7435/9188755903_381f5ce800_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2894/9188752789_cea470d62f_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5541/9191542514_05d935ddaf_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7408/9191545264_95d10e3828_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3781/9188774111_4cc9c81af7_c.jpg

thinhduyquach
02-07-2013, 18:48
Viết tiếp bạn nhé , thích Tây Bắc lắm nhưng chỉ ra được 1 lần và không biết bao giờ mới được thêm 1 lần nữa đây :D

Long Kurt
02-07-2013, 19:32
Ok bác.
Em vẫn đang viết mà, mỗi ngày 1 chút thôi, mà chủ yếu là ảnh ^^.

Long Kurt
03-07-2013, 13:32
Sau khi chụp xong đám ruộng này thì thẳng tiến về Văn Chấn để đi Phình Hồ.
Về đến Văn Chấn khoảng 10h30, nạp luôn bữa trưa với cá suối, lòng trần, măng xào, rau muống luộc với chai La Rue.
Tranh thủ nghỉ ngơi, sạc điện thoại rồi 12h kém lại lên đường đi Phình Hồ.
Đoạn lên Phình Hồ thì toàn đường bê tông nên chẳng gặp nhiều khó khan.
Dừng lại làm vài kiểu:

https://farm8.staticflickr.com/7442/9188742527_1a325102ff_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2877/9191536182_14e08852b1_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7316/9191534606_8c876816a5_c.jpg

Thị xã Nghĩa Lộ nhìn từ trên cao:

https://farm8.staticflickr.com/7360/9191533226_d796ea5d77_c.jpg

Bạn đồng hành:

https://farm8.staticflickr.com/7369/9188735683_ca930dc814_c.jpg

thuongnhomuoihai
03-07-2013, 18:05
Thị xã Nghĩa Lộ bạn nhé, không phải thị trấn

strato
03-07-2013, 18:40
Bạn chụp bằng gear gì thế , nhìn màu đẹp quá :)

Long Kurt
04-07-2013, 11:46
Thị xã Nghĩa Lộ bạn nhé, không phải thị trấn

Thank bác, để em sửa.


Bạn chụp bằng gear gì thế , nhìn màu đẹp quá :)

Body thì có 1 em số D90 và 1 em phim F2 lắp phim Fuji 100.
Lens thì 1 em 20mm F/2.8 Ai-S và 1 em 80-200mm F/4 Ai-S.

Long Kurt
06-07-2013, 11:35
Tiếp tục lên Phình Hồ, đường bê tông rộng rãi chạy có một lúc lên đến nơi.
Đây là một trong 3 điểm chính phải thu thập thông tin cho chuyến đi này.
Tuy nhiên đi đến nơi thì thấy trung tâm xã khá khang trang, trường học 3 dãy nhà 2 tầng.
Vậy nên uống nhanh chai nước rồi lên đường tiếp, đi hết xã cũng là hết đường bê tông.

https://farm4.staticflickr.com/3781/9212591361_36f34c2f94_c.jpg

Qua được đoạn này và 1, 2 đoạn làm đường ở trên thì đường xá cũng ko làm khó mình quá.
Gặp một vài chỗ đẹp lại dừng lại chụp.

https://farm8.staticflickr.com/7404/9191529534_36d15cbafe_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5468/9188732831_e23e9ef00d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5504/9188728753_4c93e8e09c_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5458/9191522768_1027657f85_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5474/9191521312_592b2d304f_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5478/9191433960_998ed7439d_c.jpg

strato
06-07-2013, 21:51
Không có nút like như face nhỉ ^^ like từng tấm hình luôn

Long Kurt
08-07-2013, 14:23
Đến Làng Nhì, chụp vài cái ảnh trường học và định vào trường gặp thầy hiệu trưởng nhưng không có ai.

https://farm4.staticflickr.com/3756/9215365604_e67bd3337f_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7375/9212589757_be76afaf60_c.jpg

Gặp anh trưởng CA xã và chị bên Trạm Y Tế xin số ĐT anh hiệu trưởng để về Nghĩa Lộ gặp sau đó lại lên đường sang Bản Mù.
Đoạn từ Làng Nhì sang Bản Mù là đoạn offroad nhất trong cả chuyến này, đường toàn đá to, ở giữa đường là các rãnh do đất bị nước xói mòn đi.
Mấy lần em Dê Núi chồm lên chực đâm xuống rãnh, vào vách hoặc xuống vực; lúc thì lại lắc mông chực hất mình khỏi yên.
Cắm đầu chạy đến đây thì được dừng lại một chút.

https://farm8.staticflickr.com/7364/9188711377_90d7746180_c.jpg

Mây và núi.

https://farm3.staticflickr.com/2864/9191504304_21a905f37d_c.jpg

Mở cổng ra dắt xe qua rồi đóng vào đi tiếp.

https://farm4.staticflickr.com/3762/9188707239_f7c7a9ecfc_c.jpg

Đi một đoạn thì gặp ruộng tiếp :D.

https://farm8.staticflickr.com/7459/9188701189_18b4059d05_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3737/9188698083_fa7dcd82ce_c.jpg

tamdao012003
08-07-2013, 14:49
Thấy bài của cụ, lão anh em lại nổi cơn đòi đi Tú lệ ngay...thế mới chết.

tuancamau
08-07-2013, 19:15
Bác chạy độc hành àh. Em Serow mà phi cung này thì sướng phải biết.

Hiii em Serow của em chắc cũng cùng đời với em của bác, nhưng hắn không được lang thang núi rừng Tây Bắc như em của bác. Chỉ toàn chạy phố k thôi :)

Long Kurt
09-07-2013, 08:18
Thấy bài của cụ, lão anh em lại nổi cơn đòi đi Tú lệ ngay...thế mới chết.

Tú Lệ mùa này chắc lúa đang xanh mướt cụ à, đợi tầm 2 tháng nữa đi cho sướng ạ. Tầm đấy chắc em cũng chạy lại.


Bác chạy độc hành àh. Em Serow mà phi cung này thì sướng phải biết.

Hiii em Serow của em chắc cũng cùng đời với em của bác, nhưng hắn không được lang thang núi rừng Tây Bắc như em của bác. Chỉ toàn chạy phố k thôi :)

Em độc hành bác à. Serow chạy độc hành được phết ạ, nhưng thỉnh thoảng đưa phu nhân tương lai đi cùng thì nó lại hơi đuối :D.
Đang tính cuối năm kiếm con Djebel.

Long Kurt
09-07-2013, 08:27
Chụp xong đám ruộng này lại chạy tiếp, gặp đoạn ruộng lại tranh thủ dừng lại bấm 1 kiểu:

https://farm3.staticflickr.com/2811/9191431908_954b16600e_c.jpg

Chạy tiếp đến gần đến Bản Mù thì gần như vỡ òa vì khung cảnh này:

https://farm8.staticflickr.com/7435/9188696489_0a801c2510_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5501/9188695047_e3eb58c9c0_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5483/9188692739_1984350090_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7375/9188691341_6c1d8003b5_c.jpg

Long Kurt
09-07-2013, 08:28
https://farm4.staticflickr.com/3715/9191484900_fccea3c40f_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2864/9191483508_cfde7bb228_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2858/9188634571_dacf962e57_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2884/9191430144_51803a9839_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7404/9188685733_6f00728c6c_c.jpg

hoangvanhiep
07-10-2013, 13:16
[QUOTE=Long Kurt;926918]Đến Làng Nhì, chụp vài cái ảnh trường học và định vào trường gặp thầy hiệu trưởng nhưng không có ai.

Gặp anh trưởng CA xã và chị bên Trạm Y Tế xin số ĐT anh hiệu trưởng để về Nghĩa Lộ gặp sau đó lại lên đường sang Bản Mù.
Đoạn từ Làng Nhì sang Bản Mù là đoạn offroad nhất trong cả chuyến này, đường toàn đá to, ở giữa đường là các rãnh do đất bị nước xói mòn đi.
Mấy lần em Dê Núi chồm lên chực đâm xuống rãnh, vào vách hoặc xuống vực; lúc thì lại lắc mông chực hất mình khỏi yên.
Cắm đầu chạy đến đây thì được dừng lại một chút.

Mới đi Phình Hồ - Làng Nhì - Bản Mù - Hát Lừu bằng Djebel & DRZ 400 về có chút phim ( 29.09.2013)(c)

http://www.youtube.com/watch?v=OdXmoCXTb2U
http://www.youtube.com/watch?v=9NyXu45hvps
http://www.youtube.com/watch?v=yYZhEcSAwRE
http://www.youtube.com/watch?v=Mej_NdDcUu4
http://www.youtube.com/watch?v=8ccAsemo99Y
http://www.youtube.com/watch?v=onJ45MkE0JY
http://www.youtube.com/watch?v=bTkY2oHxxdM
http://www.youtube.com/watch?v=o-PSyeUke4o
http://www.youtube.com/watch?v=1m5hA2ttfSs
http://www.youtube.com/watch?v=uy1m0-YA2YI

2. Phình Hồ - Bản Mù : off-road khó 9/10
đi ngày 29.09.2013 , nắng , nhiệt độ 28 độ C lúc 1000.
http://www.youtube.com/watch?v=lGGdjBP9CYs
http://www.youtube.com/watch?v=PdtJWkSigJ8
http://www.youtube.com/watch?v=mAbP4MKNVHY
http://www.youtube.com/watch?v=vIUC5LnO0vM
http://www.youtube.com/watch?v=28TzJmAXzns
http://www.youtube.com/watch?v=-D_zqbEmAMc (đỗ xe)

Bản Mù - Hát Lừu/Trạm Tấu : offroad trung bình 5/10
http://www.youtube.com/watch?v=v-DpYV21vGk
http://www.youtube.com/watch?v=c39MuzNUdMw (đỗ xe)

hoangvanhiep
07-10-2013, 13:20
Tú Lệ mùa này chắc lúa đang xanh mướt cụ à, đợi tầm 2 tháng nữa đi cho sướng ạ. Tầm đấy chắc em cũng chạy lại.

Em độc hành bác à. Serow chạy độc hành được phết ạ, nhưng thỉnh thoảng đưa phu nhân tương lai đi cùng thì nó lại hơi đuối :D.
Đang tính cuối năm kiếm con Djebel.

Djebel yên cao 880 mm, cao và nặng hơn Serrow đáng kể, khỏe hơn ( 29 BHP / 22 BHP của Serrow) khi đổ đôi khi cần 2 ngừng mới dựng lên nổi. Tốt nhất đi 2 người thì an toàn hơn khi xe hỏng ( kéo đén bản đến để sửa chửa)