PDA

View Full Version : Ba Vì - Một Chuyến Đi ý Nghĩa và Kỳ Thú



davidtran1992
02-07-2013, 10:21
Ba Vì – Một chuyến đi ý nghĩa và lý thú!

Trời mờ sáng, những bánh xe bắt đầu lăn, đoàn du lịch của chúng tôi khởi động cho một chuyến đi xa – Ba Vì huyền thoại. Những chiếc xe máy rong ruổi chạy theo hướng tây Hà Nội, thẳng con đường Đại Lộ Thăng Long mới được xây dựng , đường thoáng và đẹp xe chỉ chạy khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ – 6h30’ đoàn chúng tôi đã đặt chân đến cổng vườn quốc gia Ba Vì – trời mờ sương, xe leo lên những con dốc uốn lượn làm duyên – xung quanh mây sương như muốn bám lấy xe, lấy người , chúng tôi như lọt vào chốn bồng lai với thiên nhiên thật hùng vĩ nơi đây, những cây cổ thụ hàng trăm tuổi, tay vịn vào nhau– lưng dựa vào núi mở ảo giữa sương khói của núi rừng – đâu đây thấp thoáng hình ảnh hào hùng huyền bí của truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh ngày nào.
Khoảng 8h sáng đoàn chúng tôi đã có mặt tại chân đền Thượng, ở cái độ cao hơn 1200 nhiệt độ hạ xuống, không khí loãng ra một cảm giác lâng lâng như giữa không trung. Chúng tôi quyết định leo lên đền thờ Bác Hồ trước sau đó là Đền thờ thánh Tản Viên – người hùng biểu tượng của sức mạnh con người chiến thắng thiên tai. Từ trên nhìn xuống, toàn một màu trắng của mây xen lẫn với màu xanh của núi, gió lướt qua từng kẽ lá, khóm cây nhẹ nhàng và quyến rũ như mời gọi du khách. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ leo núi thăm quan và thắp hương viếng đền thờ Bác Hồ và Đền thánh Tản Viên, chúng tôi trở lại xe và tiếp tục cuộc hành trình cho buổi chiều.
Sau gần một tiếng xe chạy chúng tôi đã rời khỏi vườn quốc gia Ba Vì, núi rừng cứ mờ xa khuất lại sau lưng, dù còn lưu luyến nhưng chúng tôi hiểu sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng tôi phía trước – Núi Tản ơi! Núi rừng vẫn gọi những tiếng yêu thương!
Gần trưa, đoàn nghỉ chân lại một nhà hàng cách đường đi vào cổng vườn quốc gia Ba Vì khoảng hơn một cây số - một cái biển lớn có ghi “ Nhà Hàng Lá Cọ” – cái tên khiến chúng tôi không khỏi tò mò và cũng không kém phần thú vị khi một cậu bạn trong đoàn đùa vui bằng một câu nói lái “Lá Cọ” nghĩa là “Có Lạ”. Quả thật, chúng tôi không khỏi bất ngờ, đúng với cái tên đậm chất dân dã núi rừng, nhà hàng Lá Cọ có một không gian mang đậm chất nhà vườn, khuôn viên rộng rãi thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, các bạn tha hồ chụp ảnh lưu niệm vì nhà hàng Lá Cọ có một không gian được bày trí rất đẹp, đặc biệt là những giỏ lan rừng được treo ở lối đi nở hoa khoe sắc. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi được nhân viên tại nhà hàng hướng dẫn đi thăm vườn và mô hình chăn nuôi sạch tại Lá Cọ. Món ăn ở đây được chế biến rất ngon, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, nếu các bạn có cơ hội tới Ba Vì thì mình nghĩ Lá Cọ là một địa điểm ẩm thực có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của bạn.
Sau khoảng hơn 2 tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi tại nhà hàng Lá Cọ, đoàn chúng tôi xuất phát đi khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước chân qua cổng của của khu du lịch đó là sự ngỡ ngàng, mọi thứ ở đây đẹp như xứ tiên cảnh, với một người chỉ loanh quanh ở thành phố chật chội với khói bụi và tiếng ồn thì Khoang Xanh như một “thiên đường”. Nửa ngày leo núi, cơ thể đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi thì việc được ngâm mình trong dòng nước mát tự nhiên tại Khoang Xanh quả thật rất tuyệt vời. Mình thích nhất ở đây là dịch vụ tắm bùn, giá cả thì hợp lý, phong cách phục vụ cũng rất chuyên nghiệp. Ngoài ra bạn có thể đi ngắm cảnh, chụp ảnh …
Vào cuối ngày, dù không muốn rời xa Ba Vì huyền thoại, xứ Đoài thân thương nhưng thời gian không cho phép, đoàn mình rời khỏi khu du lịch khoang xanh lúc 5h00 chiều.
Những chiếc xe trở về lại thành phố, núi rừng để lại phía sau, ai nấy trong đoàn đều có một cảm giác gì tiếc nuối, hứa hẹn một ngày nào đấy sẽ trở lại với Ba Vì huyền thoại!
Mong rằng kỷ niệm từ chuyến đi của mình sẽ giúp các bạn có những thông tin bổ ích nếu có dịp đến thăm Ba Vì! Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và thú vị!