PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi Malaysia Cực Đơn Giản - Hành Trình Melaka - Kualalumpur - Putrajaya



CometSign
02-07-2013, 01:21
Hình như cái gì lần đầu tiên cũng đáng nhớ ^^. Chuyến đi "xuất ngoại" lần đầu tiên của mình cũng vậy. Mình có cả một khoảng thời gian tương đối (9 tháng từ ngày đặt vé :P) để chuẩn bị. Thế nhưng gần tháng cuối, hành trình mới được vạch ra sơ bộ sau khi tham khảo nhẵn cái mục "Diệu kỳ Châu Á" này. Quả thực ban đầu tâm trạng vô cùng bỡ ngỡ, hồi hộp, lo sợ. Biết bao vấn đề cần lăn tăn: đường xá, xe cộ, ngôn ngữ (thật ngại khi cái khoản này mình lại ko được tự tin cho lắm :P), hải quan rồi xèng nong (cả lũ chả có đứa nào có đủ 500$ tiền mặt như được cảnh báo cả =)) )....

Thế nhưng, sau chuyến đi về mình có thể cảm nhận: đi Malaysia thật quá dễ dàng đơn giản, bao lo âu trước đó đúng là không cần thiết tẹo nào (nhưng cũng là một gia vị thú vị cho 1 chuyến đi "đầu tiên"). Chuyến đi của bọn mình đạt được tiêu chí đặt ra là "ngon - bổ - rẻ", nên xin chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo.

Hành trình 5 ngày (thực ra tính chỉ có 4 thôi :P) của bọn mình như sau:

Ngày 1: Hà Nội - LCCT - Melaka (Ngủ đêm tại Melaka)

7h - 9h: Có mặt tại sân bay Nội Bài, check vé, làm thủ tục hải quan các kiểu, bay chuyến Hà Nội - Kualalumpur 9h (ra trước 2h)
9h - 13h15: Bay đến Kualalumpur ở sân bay LCCT (tăng 1h vì múi giờ Malay sớm hơn)
13h15 - 14h: Làm thủ tục nhập cảnh, nhanh chóng mua vé bus đi Melaka chuyến 2h chiều
14h - 17h45: Sau 3h đến Melaka, ăn trưa - chiều kết hợp ở Melaka Sentral
17h45 - 18h15: Bắt xe bus 17 đi về quảng trường đỏ
18h15 - 19h30: Nhận phòng, chuẩn bị lượn lờ
19h30 - 23h: Lượn lờ China Town, ăn tối...sau đó về ngất :D

Ngày 2: Melaka - Kualalumpur (Ngủ đêm tại Kuala)

6h - 7h: Ăn sáng dã chiến bằng mì tôm ;))
7h - 12h: Tham quan Melaka, trả phòng
12h - 13h45: Bắt bus ra Melaka Sentral ăn trưa
13h45 - 17h: Bắt bus về Kualalumpur (dừng ở trạm Selatan)
17h - 18h30: Bắt tàu điện, monorail về Bukit Bitang
18h30 - 20h: Nhận phòng, chuẩn bị đi lượn
20h - 23h: Ăn uống, shopping, lượn lờ khu Bukit Bitang

Ngày 3: Kualalumpur City Tour(Ngủ đêm tại Kuala)

7h - 17h: Ra trạm bán vé hop on – hop off mua vé, đi chơi cả ngày
17h - 18h: Chuẩn bị đi lượn
18h - 23h: Lượn lờ, ăn uống tiếp khu Bukit Bitang

Ngày 4: Kualalumpur - Putrajaya - LCCT (Ngủ đêm tại LCCT)

7h - 9h: Ăn sáng, trả phòng, đi ra bến bắt monorail đến KL Sentral
9h - 10h: Tàu cao tốc đến Putrajaya
10h - 11h: Bus về quảng trường Putrajaya
11h - 13h: Tham quan khu quảng trường
13h - 14h: Taxi về Alamanda Shopping Center
14h - 19h: Ăn trưa, shopping phè phỡn
19h - 21h: Taxi về lại Putra Sentral, tàu cao tốc đến LCCT
21h - ...: Hoạt động tại sân bay

Ngày 5: LCCT - Hà Nội

6h - trưa: về đến nhà, kết thúc chuyến đi

Tổng chi phí của bọn mình tính theo đầu người (đoàn 4 người)

1. Máy bay khứ hồi: 2M (xấp xỉ thôi :P)
2. Ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, vé tham quan: 2M (cũng xấp xỉ thôi, mỗi tv hết 294RM, tỉ giá để tròn 6,8K)
3. Mua sắm, quà cáp (tùy thành viên): 1 - 2M (cũng được kha khá quà rồi ạ)

=> Mỗi thành viên hết 5 - 6M cho toàn bộ chuyến đi

Và đây xin demo một số thành quả của chuyến đi, thông tin chi tiết của chuyến đi mình sẽ post dần tiếp

https://lh4.googleusercontent.com/-9sezmzQawWc/UZO1pLEUZgI/AAAAAAAAGoM/Aj40cX9E1jI/s720/IMG_3316.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-UBp9GqV9_Yo/UZO2UQtgFTI/AAAAAAAAGrk/mcARO5fKULY/s720/IMG_3419.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-6zcsRHEv2mA/UZO1kFOIlFI/AAAAAAAAGns/MMJpcvtpF14/s512/IMG_3306.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-4EE4mOP1L8I/UZ48uMGvNYI/AAAAAAAAHSY/zSEDYQx8nAo/s912/IMG_1249.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-rY9nVUBLmZc/UZ48vxAgpWI/AAAAAAAAHTA/UqyGcq87nF4/s512/IMG_1290.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-DqMbhEIfhhg/UdG8taQl7eI/AAAAAAAAHjQ/77vY4JtUUqk/s912/IMG_1502.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-5l3HaO8aEaQ/UdG8ym2i2eI/AAAAAAAAHks/FZId4CkrNhM/s912/IMG_1590.JPG

CometSign
02-07-2013, 01:49
Thông tin vé máy bay

Đây là bước đầu tiên khi bắt đầu một chuyến đi của mình. Mua được vé => Lên lịch trình => Đi => Về viết bài :))

Bây giờ vé máy bay khuyến mại cũng khá nhiều, quảng cáo, cách thức săn vé cũng đầy rẫy trên web, mình cũng không có kinh nghiệm gì mới cả :P. Vé máy bay Malay mình mua của Air Asia, được cái cũng không khó mua lắm, chỉ cần thống nhất nhanh được ngày bay trong khoảng khuyến mại thì mua được ngay. Tuy nhiên khoảng bán khuyến mại thường cách khá xa, nhưng cũng là cơ hội để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi của mình :D.

Vé máy bay của mình hồi mua là 16$/pax khứ hồi, thuế má, lệ phí sân bay các kiểu, hành lý chiều về nữa là gần 90$. Nếu mua được vé 0$ chắc rẻ hơn nữa nhưng dĩ nhiên là khó hơn :D

Đi Air Asia thì bị một cái là đỗ ở LCCT (nghe Low Cost đã thấy hơi thảm :D), máy bay thì hên xui lúc được cái nhỏ, lúc được cái to. Nếu mua được Jetstar thì lại được hạ cánh bên KLIA hoành tráng hơn ^^

https://lh6.googleusercontent.com/-0cKH2P6Evxs/UdHOrS4z8gI/AAAAAAAAHlY/_hY5UhgLHxg/s640/IMG_0243.JPG

CometSign
02-07-2013, 02:27
Đây là kết quả của một quá trình ngồi ngâm các loại bài viết, mình tổng hợp lại cho dễ theo dõi

a. Xuất nhập cảnh

- Chú ý ăn mặc kín đáo (quần dài, áo có tay/dài tay, không bó và không hở ngực), có vé khứ hồi (hoặc vé sang nước khác).
- Không phải mang nhiều tiền, còn nếu hỏi thì bạn show cho nó mấy cái thẻ ATM, bảo là để tiền trong thẻ hết, chỉ cầm từng đấy tiền mặt thoai. Mọi ng cứ yên tâm là mình đi du lịch đường hoàng chính chính thì ko sao hết.

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

+ Hải quan bên Việt Nam khá đơn giản, đưa hộ chiếu ra, ngó mặt rồi đóng dấu cho đi luôn (trước lúc đi đọc mấy topic bị xoay này xoay nọ mà cứ thót cả tim nhưng thực tế lại diễn ra đơn giản hơn nhiều ^^)
+ Hải quan bên Malay: Ngó hộ chiếu, ngó mặt, hỏi "Đi trong bao nhiêu lâu", mình trả lời "5 ngày", đóng dấu, lăn tay và cho đi, cũng nhẹ nhàng không kém ^^. Bạn mình thì được hỏi đi đâu, có vé khứ hồi không, nói chung bọn mình nghe kém cũng đoán đoán được mà trả lời :P.

b. Đổi tiền

- Bác đổi usd ở Bukit Bintang hoặc khu Ấn Độ ấy. Đừng đổi ở mấy plaza to đẹp như KLCC hoặc Pavillion
- Tại KL Sentral trên lầu 1 kế bên quầy vé AirAsia có 2 quầy đổi tiền rất được giá. Sang đó đổi cũng được. Cứ quầy nào to to, biển hiệu rõ ràng mà xông vào

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

Mình thì ko đổi bên đó mà mua luôn ở Hà Trung,gọi điện tham khảo trước nhưng giá mấy nhà ở đây cũng tương đương nhau, ra đến nơi mình chọn Quốc Trinh vì hàng nó to :D. Mình đôi 500RM, tiêu không hết về lại ra đây bán lại, lỗ 100đ/RM thôi :P

c. Ăn mặc

- Khi đến thăm các ngôi đền bạn nên ăn mặc kín đáo, ô mũ, cởi giầy trước khi vào và không được sờ vào các tượng thần và tranh vẽ. Đặc biệt khi đi thăm các đền Hồi giáo
- Các bạn nên mang theo áo dài tay, nó cực kỳ hữu ích: chống nắng khi đi bộ ngoài trời, chống lạnh khi đi tàu xe hay vào trong nhà (vì điều hoà nhiệt độ ở mọi chỗ đều bật nấc lạnh toát).

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

Như trên :P

d. Sân bay

- Đi nước ngòai nhớ cầm lòng câu này" không mang hộ hành lý giùm ai , cho dù lớn hay nhỏ"
- Các thủ tục sb đều làm trc 2 tiếng, nhớ check kỹ ngày giờ bay và số hiệu chuyến bay cũng như ký hiệu sân bay để đi và về taxi nói tài xế cho rõ. Các biển chỉ dẫn đến nơi làm thủ tục nhập cảnh, nơi lấy hành lý… ở sân bay ghi bằng nhiều thứ tiếng và có mũi tên rất rõ ràng, nhân viên cũng thân thiện, nếu có thắc mắc gì, bạn cứ mạnh dạn hỏi.
- Bây giờ bay từ Kul về HN chỉ có chuyến 6h20 sáng nên lúc nào LCCT cũng đấy người Việt ngủ đêm ở đó, nên an toàn yên tâm. LCCT có cả phòng tắm cho hành khách, sáng dậy vào tắm cái tỉnh táo lên máy bay sảng khoái cứ gọi là.

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

+ Sân bay LCCT khá an ninh, mình bị một phen hú hồn khi để quên cả cái valy trước WC ở đây (thực ra đi cả nhóm cứ tưởng bạn nó kéo đi cho rồi :(), bỏ đi chơi chán chê phải hơn 30p thế mà lúc thục mạng chạy về đây thấy còn nguyên, mừng rớt nước mắt.
+ WC ở đây thì cũng có nhiều khu, có cả khu tắm được nhưng Low Cost mà lại đông người nên cũng kha khá mùi, tuy là vẫn trong mức chấp nhận được ^^
+ Lúc đầu có định vào Mc Donal nhưng nó cũng đông khách nên phải ra ngoài. Các hàng khác kể cả to như StarBucks 2h cũng đóng cửa rồi nên ra ngoài tìm chỗ thì ngủ yên ổn hơn (hic vào starbuck đang mơ màng thì lại bị nó gọi dậy đóng cửa hàng mới buồn). Sau đó bọn mình đi vòng vèo mãi mới kiếm được chỗ, có ổ cắm và wifi nữa chứ :P

e. Giao tiếp, ngôn ngữ

- Bạn không nên dùng ngón trỏ để chỉ đường hướng, nên dùng ngón cái hoặc cả năm ngón.
- Trong khi ăn và trong khi giao tiếp như bắt tay, đưa đồ, chỉ đường…, bạn nên dùng tay phải, vì người Malay quan niệm tay trái không sạch sẽ.
- Nếu bạn không tự tin vào khả năng nghe nói thì nên mang theo giấy bút, từ điển hoặc kim từ điển.

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

+ Đúng là nhiều ng thấy họ dùng ngón cái chỉ đường, nhưng một số ng vẫn chỉ ngón trỏ như mình :D, nhưng do thói quen lúc hỏi bọn mình vẫn bị chỉ tay nhầm mà người ta cũng không để ý đâu, tuy nhiên cẩn thận thì vẫn tốt
+ Sau chuyến đi mình học được cách diễn tả ý muốn bằng ngôn ngữ hình thể và biểu hiện nét mặt hơn là giao tiếp tiếng Anh =)). Nói thật nhiều người nói khó nghe kinh (vs lại mình cũng nghe dốt nữa :P), phải toàn đoán ý thôi

f. Đồ cần mang

- Ở Malaysia, ổ điện thường chỉ dành cho phích cắm loại chân vuông ba chấu
- Mang kem chống muỗi, Mang chai nước không để châm nước trực tiếp
- Mang theo 1 áo rét (điều hòa rất lạnh), Mang 1 áo mưa giấy, ô phòng mưa nắng (áo bên đó 3-5 ringit)
- Mì gói, đồ ăn tiện lợi (ruốc, bánh, kẹo, không mang xúc xích theo ( khi scan hành lý nhìn giống thuốc nổ).
- Ngủ ở sân bay lạnh lắm mang theo áo rét hoặc chăn mền => mang ít báo :D.
- Mang thẻ Visa: Nếu bạn xài thẻ visa debit hoặc master card của VCB thì rút tiền mặt, tỉ giá cũng không khác nhiều mua ở quầy đổi ngoại tệ ở VN mình. Nếu shopping nên mang vali rộng còn để đồ mang về.

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

+ Mang không thiếu cái gì ở trên cả, cái nào cũng cần dùng, tuy nhiên đồ ăn mình chỉ mang theo mì để ăn sáng cho tiết kiệm thời gian thôi.

g. Địa chỉ, điện thoại

- Contact of Vietnam Embassy in Malaysia:
Email: [email protected], [email protected], [email protected]
4 Persiaran Stonor - 50450 Kualar Lumpur.
Tel: (00-603 ) 2148.4534 hoặc (00-603) 2148.4036 hoặc (603) 21484858
- Gọi cố định Kuala Lumpur: 00 + 60 + 3* * * * * * *
- Từ Malaysia gọi về Việt Nam:
Gọi điện thoại cố định Hà Nội: 00 + 84 + 4 + *******
Gọi điện thoại di động MobiFone:00 + 84 + 90******* hoặc 00 + 84 + 122******
Gọi điện thoại di động VinaFone: 00 + 84 + 91******* hoặc 00 + 84 + 123******
Gọi điện thoại di động Viettel : 00 + 84 + 98****** hoặc 00 + 84 + 169******

=> Kinh nghiệm của mình đã đi:

+ Bọn mình có mua một em sim để gọi vài cuộc ngắn về gia đình, 8RM/sim mà gọi được 8 cuộc ngắn, 4 đi 4 về cho 4 thành viên :D

h. Chú ý khác

- Malaysia múi giờ sớm hơn Việt Nam 1 tiếng, giờ làm việc thì muộn hơn rất nhiều (10h sáng). Các quán hàng nhỏ thì có thể mở sớm hơn khoảng 1-2 tiếng nhưng không từ tinh mơ
- Tình hình chôm chỉa ở Malay bi giờ khá bát nháo, hết sức cẩn thận tiền bạc và hộ chiếu. Nên để túi trước cho an toàn. Chia nhỏ tiền ra nhiều túi, mỗi túi 1 ít. Còn Passport thì giữ thật kỹ. Hết sức chú ý ở: Bến xe ở BunkitBintang, KL Central, các khu vực chợ trời ngoài lề đường, khu Chinatown.
- Nếu gặp trường hợp có ng giơ thẻ cảnh sát kêu kiểm tra mình sẽ nói với bọn họ là mình để tiền và passport ở khách sạn rồi, nếu các anh muốn kiểm tra thì cùng về khách sạn như vậy chắc ăn hơn.
- Kuala Lumpur được xem là những thành phố du lịch rất an ninh. Tuy nhiên Quý khách cũng nên lưu ý khi đi vào chỗ đông người hoặc vào giờ quá khuya. Lưu ý khi có người lạ, đặc biệt là phải cảnh giác với những người lân la muốn làm quen hoặc muốn xem Hộ chiếu của bạn.
- Khi đi ra ngoài nên đi từng nhóm, tránh đi riêng lẻ và luôn mang theo danh thiếp của khách sạn
- Vài mẹo nhỏ để bảo vệ đồ đạc có giá trị:
+ Đeo túi ra phía trước để luôn có thể trông chừng được các vật trong túi.
+ Cất tiền vào chỗ kín đáo để tránh sự chú ý của kẻ xấu.
+ Luôn cảnh giác với xung quanh và không bị phân tâm bởi người lạ (có thể cố ý đổ nước trúng bạn).
- Trong những trường hợp khẩn cấp, hãy tìm một nhân viên cảnh sát du lịch đeo băng kẻ ca rô trên mũ, mặc áo và quần màu xanh đậm, có chữ cái “I” (information) trên băng màu đỏ và xanh ở trên túi ngực.
- Nếu đi taxi tốt nhất chọn tài xế là người China, có tuổi càng tốt, rất không nên đi xe lái xe là dân Black skin. Đã có nhiều trường hợp đi taxi bị chúng nó gọi xe khác đến trấn lột. Về giá cả cũng măc cả tẹt.
- KL sentral có tủ gửi đồ tự động giá thay đổi tùy kích thước. Từ 5h đến 22h thôi hoặc cũng có thể đến hostel ở China Town gửi đồ 3RM một ngày.

hoangvanphuong75
02-07-2013, 07:42
@Cometsign: quầy check in Airasia ở sân bay Nội bài có bắt show 500USD không em? trong Saigon thì không.

CometSign
02-07-2013, 10:05
@Cometsign: quầy check in Airasia ở sân bay Nội bài có bắt show 500USD không em? trong Saigon thì không.

Ko anh ạ, chả bắt show gì, cầm hộ chiếu rồi qua luôn thôi ^^

CometSign
02-07-2013, 13:50
a. Từ sân bay

Đến Kualalumpua

- Xe buýt là phương tiện rẻ nhất, giá vé chỉ khoảng 10 RM, trả khách ở KL Sentral. Skybus mà Airasia bán kèm thì 9RM, 2 chiều vẫn là 18RM. Còn Aerobus thì tháng 6/2009 vẫn là 8RM, 2 chiều có 14RM. Chuyến bus cuối cùng của Aero Bus (màu vàng) từ KLIA LCCT là 1g30 sáng
- Chi phí cho một chuyến taxi là từ 70 đến 200 Ringgit (RM) tuỳ thuộc vào loại xe và thời điểm (sau nửa đêm sẽ có phụ phí, đắt hơn). Quầy bán coupon- phiếu đi taxi ở ngay gần nơi lấy hành lý trong sân bay. Đi taxi từ sân bay - Bukit Bintang ở Kul là 60RM (trong ngày) còn đi sáng sớm hoặc tối muộn thì giá gấp 2.
- Nếu bạn đi một mình thì tàu hoả KLIA Ekspres là lựa chọn tốt nhất. Cứ khoảng 15-20p/chuyến tàu, giá vé một chiều là 35 RM (khoảng 200.000 VND), chỉ mất 30 phút là về tới nhà ga trung tâm (KL Sentral). Điểm bán vé và đón trả khách lên xuống tàu ở tầng 1 của sân bay, bạn chỉ cần đi thang máy xuống.

=> Kinh nghiệm mình đã đi:

Chuyến đi của mình không phải dùng chặng này nhưng lúc từ KL Sentral - Putra - LCCT mình có đi tàu cao tốc, siêu nhanh dừng có 5 bến là đến, tuy nhiên mình đi nối chặng tổng giá vé có 15RM/pax (9.5 + 4.5) từ KL Sentral - LCCT thôi (tìm hiểu thì thấy tận 35RM nhỉ, hay chiều này đắt hơn nhỉ?)

https://lh5.googleusercontent.com/-NV0JEGUM6i8/UdJcRqYw24I/AAAAAAAAHls/vBw7evCJXjo/s512/DSC00741.JPG

Xe bus Aerobus mình thấy có tờ rơi báo giá như sau, giá 3/2013

https://lh4.googleusercontent.com/-6aNYUL0cDvw/UdJkRZj0tvI/AAAAAAAAHmU/VgZJKVdLbIs/s512/Bus%25201.jpg

Đến Malacca

- Lên xe bus đi ngay đến Malacca. Xe bus rất dễ đi, chỉ cần mua vé ngay sân bay (bến số 7): 22RM/ 1 người. Xe chạy thẳng khoảng 2h là đến bến xe trung tâm Malacca.Từ sân bay ngày chỉ có 4 chuyến chạy thẳng Melaka vào lúc 8h sáng, 11h trưa, 5h30 chiều và 10h tối. Mahkota Medical Central0: đi Transnasional: giá 21.9RM/người

=> Kinh nghiệm mình đã đi:

Ra khỏi cửa sân bay, rẽ trái về hướng bãi xe bus, đi qua cổng Nội Địa Đến, vào mua vé Melaka và ra Platform 4 lên xe

https://lh5.googleusercontent.com/-u-D3rL20cd0/UdJeQV7JAjI/AAAAAAAAHl8/_BFVbQK07vE/s512/IMG_1637.JPG

Đến Geenting

- Có xe bus của Aerobus chạy thẳng từ sân bay lên Geenting luôn

https://lh5.googleusercontent.com/-PQ0x3rOAa6Y/UdJkRbyteOI/AAAAAAAAHmQ/Ny-QwCzd7wo/s512/Bus%25202.jpg

CometSign
02-07-2013, 13:52
b. Từ Kualalumpua

- Tại Kuala Lumpur, có bốn loại phương tiện giao thông công cộng để bạn chọn: Tầu điện ngầm, tầu điện trên không (Monorail), taxi và xe buýt.
- Monorail: vận hành từ 6 giờ sang đến 24 giờ với tần suất từ 10 phút một chuyến và giá vé từ 1 – 2 RM (giá vé bán theo chặng dài ngắn). Tuyến Monorail dừng tại 11 ga, mỗi ga cách nhau 1 km và chạy qua các điểm tham quan chính của KL: KLCC (trung tâm Kuala Lumpur, tháp đôi Petronas); Bukit Bintang và China Town. Với Monorail, bạn vẫn có thể ngắm nhìn được phần nào đường phố, cửa hiệu của Kuala Lumpur. Em mua vé monorail từ KL Sentral về Bukit Bintang giá 2.1RM.
- Taxi: tại Kuala Lumpur được chia thành hai loại: mầu đỏ và mầu vàng (taxi bình dân và chiếm khoảng 90%) và mầu xanh lam (taxi VIP, đắt và không nhiều). Nếu bạn sử dụng taxi mầu xanh lam thì không cần phải mặc cả nhưng nếu sử dụng nhóm còn lại, bạn nên mặc cả giá trước khi lên xe vì taxi loại này có phần chụp giựt. Các tài xế thường đưa ra mức giá thay vì sử dụng đồng hồ tính tiền. Bạn hoàn toàn có thể mặc cả mức giá bằng từ 50% – 70% mức giá mà tài xế đưa ra tùy theo đối tượng tài xế. Bạn nên kết hợp Monorail với taxi để chỉ đi tuyến ngắn nhất có thể. Theo kinh nghiệm của nhiều người đi trước mình, các lái xe người gốc Hoa (da sáng) và gốc Malay (da sẫm vừa, dáng nhỏ nhắn) thường đáng tin cậy hơn những người gốc Ấn (da sẫm hẳn, dáng đẫy đà)

Đi quanh thành phố

- Từ Bukit Jalil đi taxi về KS, nếu ở khu trung tâm gần khu ẩm thực Alor Jalan (khu phố ẩm thực, chợ đêm) thì giá khoảng 15RM, tính thêm tiền hành lý để cốp xe 2RM nữa (ko free như VN).
- Còn taxi từ Bukit đến Suria là khoảng 6R đến 8R ( tùy khả năng mặc cả) giờ cao điểm là 10R.
- KL tới Genting có 60km, bus chạy mất 1h, rất nhiều bus từ bến xe Puduraya nằm ngay gần khu China town(5' đi bộ) đi Genting là platform 13, vé bus gồm cả cáp treo luôn.
- Bukit Bintang: Plaza (BB Plaza), tại đó có trạm monorail, từ đó bạn đến trạm KL Sentral, từ trạm monorail KL Sentral,bạn phải lội bộ 1 đoạn đến trạm MRT KL Central (có bảng hướng dẫn chỉ đường rõ ràng, bạn không sợ lạc đâu) bạn có thể hỏi mua vé bus đi Genting, đi Mid Valley, đi Malacca, đi ra airport..
- Times Square, bạn cũng có thể tìm được trạm monorail tên Imbi ở đây để đi ra KL Sentral rồi lội bộ đến KL Central như mình vừa nói.
- Từ bến KL Sentral, bạn muốn về Chinatown thì sẽ phải đi tàu theo line màu xanh lá cây về bến Pasar Seni, sau đó đi bộ 1 quãng ngắn là tới nơi. Line này có tên Kelana Jaya.
- Đến Chinatown: thì có thể đi tàu điện hoặc đi bộ đều đc. Nếu đi đông thì đi taxi cho nhanh & tiện từ khu Bukit Bintang qua Chinatown chỉ vào khoảng 4-5 RM. Pudu Hentai/Chinatown đến Bukit Bintang 10MYR, đến KL Sentral cũng 10MYR.
- Từ Chinatown đến Twin Tower và KL Sentral về cơ bản là 10 MYR taxi, tuy nhiên rẻ nhất là 7 MYR.
- Đến khu ChinaTown bắt bus đi Batu Cave (giá 2.5RM) xe bus này dừng khá nhiều nơi nên mặc dù Batu Cave không xa lắm mà mất gần 1h. Ban ngày, có thể bắt xe bus số 11 từ Central Market ở China Town đi Batu Cave.
- Bến xe bus liên tỉnh Puduraya ở gần China Town đã đóng cửa, mọi hoạt động của bến được chuyển về Bukit Jalil. Đoạn đường Trung tâm KL - Bukit Jalil các bác mặc cả độ 15-20 RM taxi rồi đi. Thông tin chính xác và mình bổ sung thêm, từ bến Puduraya cũ này có thể bắt xe bus đến Bukit Jalil, giá 2 RM.

Đến Malacca

- Từ bến KL Sentral, muốn ra bến Bukit Jalil để mua vé đi Malacca, bạn sẽ phải đi theo line màu xanh lá cây Kelana Jaya để tới ga trung chuyển Masjid Jamek, sau đó đổi qua line màu vàng Ampang/Sri Petaling (dân bản địa hay gọi line này là Star) để chạy tới ga trung chuyển Chan Sow Lin rồi đổi hướng đi tàu tới Sri Petaling. Một cách khác là cũng đi line màu đen KLIA Ekspres/Transit tới ga trung chuyển Bandar Tasik Selatan để chuyển qua line màu vàng Ampang/Sri Petaling. Cách thứ ba là sử dụng line màu xanh nước biển KTM Seremban/Rawang, cụ thể như thế nào thì bạn thử căn theo bản đồ ở trên để làm quen nhé.
- Transnasional Coach Services (từ bến Term B'spadu Selatan Station - trả khách tại Melaka Sentral Bus Terminal); mỗi tiếng 1 chuyến. (12.30RM)/pax/vé có điều hòa hoặc (9.30RM)/pax/vé không điều hòa
- Nice ++ Bus Services (từ Old Railway Station , Kuala Lumpur – trả khách tại Melaka Sentral); giờ chạy 9:00, 11:00, 16:00, 18:00 (22RM)/pax

Đến Putrajaya và các vùng xung quanh

- Khu Shopping Ikea bằng bus từ KLCC, mất 3 chặng bus khoảng gần 2 tiếng thôi, 2 lần chờ bus hơi bị lâu. Còn nếu đi Metrobus từ trước Chinatown thì tới thẳng luôn, chắc khoảng 1,5 tiếng là cùng. Đi bus này thì phải đi bộ 1 quãng khoảng 200m nữa. Thêm nữa là Free shuttle bus trước cửa Ikano Power Center 1 tiếng có 1 chuyến nhá, muộn nhất 6pm
- KL Sentral – Putrajaya: KLIA Transit: 9.5RM/người khoảng 25 phút. Đến Pasar Seni bắt chuyến bus đi đến Putrajya tham quan (giá 3.5RM), đến Putrajaya thì xin cái bản đồ
- Đi xe buýt Rapid Kl tại trạm Kota Raya (KL), giá vé là 5RM. Đi xe buýt, taxi mất khoảng 30 phút.

=> Kinh nghiệm mình đã đi:

+ Nếu đến Kuala bạn ra các điểm bán vé HOHO hoặc các khu Sentral cầm một loạt các loại bản đồ du lịch phát hành free để nắm thêm về đường xá và địa điểm trước khi đi thì dễ hình dung hơn.
+ Từ Kuala mình chỉ phải đi monorail đến KL Sentral để bắt tàu đi Putrajaya còn lại nhảy xe Hopon - Hopoff nên chưa thử nghiệm các cách và điểm được giới thiệu. Mình cầm em bản đồ Kuala, có bản đồ các tuyến tàu điện, monorail, bus...đến đâu bằng gì thì ra trạm mua vé. Vé được bán tự động, trải nghiệm thật thú vị :P. Chuyến đi này bọn mình đi toàn bằng phương tiện công cộng, tiết kiệm được kha khá chi phí ^^

(Bản đồ này search trên mạng để có kích cỡ lớn, zoom lên cho rõ ^^)
https://lh5.googleusercontent.com/-0dAY7IJxsBQ/UdJs68AvnkI/AAAAAAAAHm8/YDf7cakPXLI/s512/Kuala_Transit%2520Normal.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-3CDMbz0Lf6s/UdJrjGD0dtI/AAAAAAAAHmo/23XjXbSEtoM/s640/DSC00296.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-m6WYty1S-Nc/UdJrjc4NJkI/AAAAAAAAHms/41pX7xn7gZU/s800/DSC00300.JPG

CometSign
02-07-2013, 13:54
c. Từ Malacca

- Tới Melaka Central đi bus số 17 của Panorama (1RM)/pax đi khoảng 15' thì đến quảng trường trung tâm của Melaka về khu Chinatown, (frequency là 30-45mins, last bus at Church of Christ là 8.30pm), sạch và rẻ.
- Các điểm tham quan chính của Malacca tập trung chủ yếu quanh khu vực quảng trường Stadthuys và không quá khó khăn cho du khách để dạo bộ một vòng qua hầu hết những điểm must-see.
- Buýt: Đây là phương tiện nên được tính đến nếu bạn muốn di chuyển xa. Tại Malacca có thể lựa chọn 2 loại hình xe buýt như sau:
+ Xe buýt Panorama Malacca: Đây là loại hình xe buýt phục vụ du lịch theo phong cách hop-on hop-off giống như ở Kuala Lumpur. Có 2 loại xe Panorama Malacca. Loại thứ nhất là xe 2 tầng: màu đỏ, giá vé 5 RM/người, chạy từ 09h00 tới 20h30, đi qua 13 điểm tham quan chính của Malacca. Loại thứ hai là xe 1 tầng: màu xanh da trời, giá vé 2 RM/người, chạy từ 07h00 tới 21h30, đi qua 23 bến khác nhau của thành phố Malacca. Cả 2 loại xe này đều có tần suất chạy là 30-45 phút/chuyến và vé mua 1 lần có giá trị sử dụng trong cả ngày. Đặc biệt, vé của xe màu đỏ có thể dùng được để đi xe màu xanh.
+ Xe buýt thường: Xe có màu xanh lá cây và bao gồm một số tuyến chính như xe số 17, 18, 19 và 50. Giá vé là 1,50 RM/người. Đi xe số 17 từ Bảo tàng Thuyền Buồm ra Malacca Sentral, nói chung là tiện và rẻ.

https://lh4.googleusercontent.com/-Ab79wJm5J8c/UdJ3g35mQqI/AAAAAAAAHnc/3jlyYoWoob8/s640/IMG_0828.JPG

Đến Kualalumpua, Greenting

- Từ Malacca đi KL(trạm cuối ở Bukit Jalil) cách 1 tiếng có 1 chuyến.
- Từ Malacca đi Genting chỉ có 1 chuyến vào 10g sáng là 707 Express. Tg đi là 2.5 tiếng chừng 30RM

=> Kinh nghiệm mình đã đi:

+ Từ Melaka Sentral, bắt bus 17 về quảng trường (hay Chinatown), 1.3RM/pax mất độ 15p. Còn từ quảng trường ra lại Melaka Sentral thì mất hơn 45p, 2.1RM/pax

https://lh3.googleusercontent.com/-H5uRo615DPc/UdJ3gdVrEDI/AAAAAAAAHnU/A5CLeRFHDTs/s640/IMG_0333.JPG

+ Tham quan ở Melaka bọn mình dùng phương tiện chính là xe "căng hải", cũng kha khá mỏi đấy ^^
+ Từ Melaka về Kuala, rất nhiều xe, chọn cái nào to đẹp rồi mua vé hoặc xem giá vé cái nào giảm nhiều nhất thì mua :P (giá vé tầm 12 - 15RM tùy xe). Bọn mình đi xe ghế nằm, 1 hàng 3 ghế thôi nên ghế khá to, cũng sạch đẹp giá 13.5RM. Trạm cuối giờ là Selatan (tất cả các xe đi Kuala mình thấy ở Melaka đều đỗ ở đây). Trạm này hoành tráng hơn cái sân bay Nội Bài nhà mình ý

https://lh5.googleusercontent.com/-iN_F7DqBJxE/UdJ3glZEf5I/AAAAAAAAHnY/hONi-Jqj_Pw/s512/IMG_0855.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-F5JDCy4bGXM/UdJ3hIkYW_I/AAAAAAAAHnk/1QgGTHjRgHc/s640/IMG_0858.JPG

+ Từ Selatan, mình bắt tàu về Hang Tuah 2.1RM/pax, từ Hang Tuah bắt Monorail về Bukit Bitang 1.2RM/pax

CometSign
02-07-2013, 14:26
d. Từ Putrajaya

Đoạn này là kinh nghiệm mình đã đi

Đến quảng trường trung tâm

- Bắt xe bus ở Putrajaya Sentral, hic line 3B thì phải lúc đó chụp ảnh rồi mà về lại ko thấy, nếu không hỏi xe bus đến quảng trường, giá 1RM/pax được đi 1 vòng ngắm thành phố, điểm đỗ khá gần quảng trường (thấy ở đây T7, CN có bán tour đi xe buýt tham quan thành phố giá 1RM, cũng bằng giá vé xe buýt luôn ^^)

- Từ bến xe buýt rẽ trái là đi về phía quảng trường, nhà thờ hồi giáo, trung tâm hội nghị quốc tế, cầu, hồ..một loạt điểm tham quan ở đây

Đến khu ăn chơi mua sắm Alamada, Putrajaya Sentral

- Từ khu vực quảng trường bắt taxi đi là tiện nhất, xe buýt ko tiện qua. Tuy nhiên taxi ở đây khá đắt, có thế do bọn mình đi tầm trưa vắng, ít xe mà lại có mỗi xe của ông chú gốc Ấn Độ biết bị chém mà vẫn phải đi :(. Đoạn đường ngắn ngủn đi mất hơn 10p mà bị chém 30RM, trong khi chiều về ra tận Putrajaya Sentral xa gần gấp 3 mà có 15RM

- Từ trung tâm mua sắm ra lại bến xe bắt taxi, như mình kể ở trên gặp anh taxi rất tử tế, chỉ mất có 15RM cho 1 đoạn đường khá dài.

Đến LCCT

- Tại Putra Sentral tiếp tục mua vé tàu cao tốc KLIA bắt đi LCCT, giá 4.5RM/pax. Tuy nhiên đi tàu này thì ko xuống trạm cuối cùng (KLIA) mà xuống trước 1 bến Salak Tinggi để bắt bus trung chuyển đến LCCT (free vì tính trong giá vé tàu luôn)

tuantubeo
02-07-2013, 19:47
Rất cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin :D

CometSign
02-07-2013, 23:29
a. Kualalumpua

- China Town: Backpacker's Travellers Inn No 60B Jalan Sultan 50000. Tel(603)20782473, dorm 11R
- China town: Ks Alamanda - 25RM/pax. Từ đây cũng có thể nhìn thấy đền Sri Mahamariamman
- Ks Replica Inn ngay đó. Giá 3p/ 2day là 120USD
- Cách Chinatown 500m: Mayview 2 sao, 70-90M. Trạm bus Pudu Hentai nhìn về phía.
- Bukit Bintang: Paradiso Bed & Breakfast (116B Jalan) dorm 220k/pax.
- Bukit Bintang: Traveller's Palm Homestay (10 Jalan Rembia Off Tingkat Tong Shin 25R/pax.
- Bukit Bintang: Green Hut Lodge (48 Tengkat Tong Shin) 23RM/pax
- Reggae Guest House: 156, 1st Floor, Janlan Tun H.S.Lee
- Bukit Bintang: RainForest Bed and Breadfast phòng nhỏ sạch sẽ, đh 2pax/2d/private là 30USD.

b. Melaka

- Tony's guesthouse. Nhà nghỉ gần trung tâm, đi bộ.
- Jalan guesthouse, không nổi tiếng dưng bạn chủ nhà thân thiện, tây ở cũng nhiều, toilet dùng chung, giá cũng siêu rẻ luôn..
- Oriental Riverside Residence (78 Jalan Kampung Pantai) 220k/pax nhìn ra sông Melaka
- L'armada Guesthouse (No 36-A, 38-A, 36-B & 38-B, Jalan Kampung Hulu). Xa trung tâm
- Budget Lodge (No. 15-1 & 15-2, Jalan KL 3/8, Seksyen 3, Taman Kota Laksamana) Giá từ 150k/pax, Xa khu trung tâm
- Discovery Cafe & Guest House (No. 3 Jalan Bunga Raya)Giá từ 125k/paxTrung tâm Malaka
- Little Nyonya Youth Hostel: 3.99usd/pax. Dorm 8 beds. 45, Jln Chan Koon cheng

=> Kinh nghiệm đi của mình

+ Mình đặt nhà nghỉ theo tiêu chí gần địa điểm tham quan, hoặc trạm xe để thuận tiện cho công tác đi bộ ^^
+ Ngâm cứu một số trang web đặt phòng như agoda, hostelworld, booking...Nhưng mình thấy trang booking là ok hơn cả bởi: đơn giản, không phải trả tiền trước, tiền phòng báo giá trên web bao gồm cả chi phí mà website tính toán vs bên ks nhà nghỉ rồi nên hoàn toàn chủ động được chi phí (agoda báo giá rẻ hơn có chút xíu thôi nhưng phải trả tiền phí đặt => phải dùng thẻ trả trước, đến nơi trả tiền mặt theo giá nên tổng chi phí đắt hơn, mình đã thử đặt vài phòng để so sánh giá). Ở booking, một số nhà nghỉ yêu cầu có thông tin thẻ visa hoặc tín dụng để chắc chắn mình đặt nhưng sẽ không trừ tiền gì cả, khi nào dùng thì trả tiền mặt luôn, còn một số nhà nghỉ chả yêu cầu nên việc đặt khá dễ dàng.
+ Ở Melaka, mình đặt ở Yellow Manson, điểm review trên web chỉ trung bình thôi nhưng khi đến ở mình thấy cũng ok. Phòng 4ng, 2 giường đôi to, đệm ko nhũn, điều hòa, ti vi, wc sạch sẽ, nước mạnh, free nước uống (nóng, lạnh) và bàn là. Giá cả 100RM/phòng + 2 RM phí di sản (các ks, nhà nghỉ ở Melaka đều có phí này). Tổng 102/4 = 25.4 RM (180k/pax) so với ở phòng dorm thoải mái hơn nhiều mà giá cũng same same. Điểm chủ yếu Yellow Manson rất gần khu quảng trường, khu china town, khu ấn độ, mất tầm 5p-7p đi bộ là đến, đường thì khá dễ đi.

(Bản đồ đường đi, Yellow được đánh dấu màu cam, rất gần Christ Church)
https://lh3.googleusercontent.com/-sMYpRzWolfs/UdL00rHGWJI/AAAAAAAAHn0/TTET1bhqGTU/s720/Fullscreen%2520capture%25202182013%2520111255%2520 PM.bmp.jpg

(Chi tiết về Yellow)

https://lh4.googleusercontent.com/--vQg8aycXbA/UdL02z-mIcI/AAAAAAAAHoc/Yjj8GciyKe0/s640/IMG_0363.JPG

(2 giường đôi thế này)
https://lh6.googleusercontent.com/-uOxstFnqGBo/UdL01pltSzI/AAAAAAAAHn8/XAf1osZyTxc/s640/IMG_0340.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-4iyWLUKzv28/UdL02klkGJI/AAAAAAAAHoU/g30cxo9gknE/s512/IMG_0341.JPG

+ Ở Kuala Lumpur, sau khi tham khảo bạn mình đã từng đi, thì quyết định chọn khu vực Bukit Bitang làm chỗ trú ngụ vì là trung tâm mua sắm, thuận tiện tàu xe (monorail, Hopon - hopoff). Sau khi rà soát một loạt nhà nghỉ quanh khu vực này trên booking thì bọn mình chọn em Funky Town Guesthouse. Em này xem bản đồ thì vị trí khá gần Bukit, mà lại là một cái guest house chứ quanh khu này thấy toàn em hotel to lù, các guest khác sau khi ngâm cứu giá cũng ko rẻ bằng (hic, vì mình đi đợt sau tết âm mà lại ko dám đặt trước nên lúc gần đặt thì còn ít phòng và giá bị tăng hơn)

https://lh4.googleusercontent.com/-NjyzJYTqujc/UdL02GlRHjI/AAAAAAAAHoM/nDk9bZOohdo/s800/Fullscreen%2520capture%25202182013%2520103701%2520 PM.jpg

Nhà nghỉ này khá nhỏ, đk vật chất bt nhưng với mình thì cũng chấp nhận được, WC chung bên ngoài nhưng thấy cũng không mấy khi phải chờ, nước nóng free (dùng pha mì :D), wifi free, điều hòa ok. Giá 1 phòng đôi là 60RM, mình đặt 2 phòng 2 đêm là 240RM. Chia ra cũng chỉ tầm 200k/pax/đêm, so với một số dom tham khảo thì giá còn cao hơn nên cũng tạm. Nó nằm đối diện bến số 7 của xe Hopon - Hopoff nên nếu đi HOHO thì cũng tiện đường về :D. Thêm cái ban công rộng ở tầng 2 để ngồi hóng gió uống trà khá ok.

Quên mất không chụp lại phòng ^^
https://lh4.googleusercontent.com/-PvuwXMB4ZUE/UdL01x4C3bI/AAAAAAAAHoQ/P-BLJrOONJ4/s800/DSC00312.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-foOA1pJ-9Uc/UdMAHf4tOHI/AAAAAAAAHos/Y7Lax1p_JPI/s512/IMG_1352.JPG

CometSign
03-07-2013, 00:17
Tên các món đặc trưng

- Thức uống đóng chai/hộp thì có rất nhiều loại lạ miệng như đáng thử như nước quả lý chua (black currant) hay nước ô mai (sour plum). Teh Tarik trà truyền thống pha chế từ trà và sữa, sau đó được rót ra từ ca này sang ca khác để tạo nên một hỗn hợp thức uống tuyệt hảo có bọt kem nhạt bên trên
- Nasi lemak (cơm nấu nước cốt dừa ăn kèm cá, trứng ốp và lạc rang mặn), bakute (canh chân giò hầm), satay (thịt xiên nướng chấm nước sốt lạc, satay gà là loại dễ ăn nhất), rojak (rau củ trộn nước sốt ngọt), nasi goreng (cơm rang) hoặc mee goreng (mì xào), ăn chân lợn chiên dòn
- Bánh onde-onde: Món bánh này được nặn từ hỗn hợp khoai lang, bột gạo nếp, nước lá dứa. Sau đó bánh được viên tròn bao quanh nhân đậu, đem luộc rồi lăn qua dừa nạo tươi.
- Kuih Ketayap phổ biến và phong phú về chủng loại với vỏ bánh màu xanh lá dứa và nhân dừa thơm ngọt.
- Roti Canai là loại bánh tráng truyền thống phổ biến. Với lớp vỏ ngoài vàng giòn thơm ngon nhưng bên trong lại rất mềm, món này được ăn cùng với nước sốt thịt cay hoặc cà ri, dậy lên mùi vị đậm đà, đặc sắc.
- Curry Mee hay còn gọi là Curry Laska. Curry Mee được coi là món ăn độc đáo, được chế biến từ một loại mì vàng hoặc bún gạo beehoon nấu với cà ri cay được làm từ bột cà ri, nước dừa cùng những gia vị đặc trưng. Người ta còn bỏ thêm đậu hũ chiên và tôm, mực, thịt gà… để làm cho món ăn thêm hấp dẫn.
- Hủ tiếu xào Char Kuey Teow hay là Char Kway Teow là mì gạo cán dẹt cọng lớn xào dùng với nước sốt trắng hoặc sẫm màu, một chút belachan (mắm tôm), nước sốt me, giá đỗ, lá thơm, lạp xưởng và sò, tôm, bánh cá chiên giòn, ớt, trứng. Một trong những món ăn mang linh hồn của ẩm thực Malaysia.
- Lok Lok có rất nhiều loại xiên từ các nguyên liệu khác nhau như thịt heo, gà, bò, cá, tôm, cua, rau, trứng… Song có 3 món khá lạ mà bạn nên thưởng thức là đậu hũ, trứng cút bắc thảo và xúc xích phô mai. In front of Maya Hotel and Zouk hav one!!!

a. Sân bay

Bạn xuống sân bay KL LCCT muốn ăn thì không nên ăn trong đó vì mắc mà rất ít, bạn ra cửa phía ngoài rẽ tay trái, đi qua chỗ đỗ xe bus bạn đi thêm khoảng 100m nữa là có cái Foodcourt to vật vã giá rẻ khoảng 5 RM là có 1 đĩa hay tô hoành tráng. Ăn xong ngủ luôn trong đó cho ấm, có chỗ cắm điện để sạc điện thoại hay laptop. Bạn ra ngoài sẽ lạnh lắm.

=> Kinh nghiệm mình đã đi

Căn bản mình đã thử một số món bên Malay, ăn cũng tạm nhưng cảm giác nhiều dầu mỡ nên rất ưa chuộng Mc Donal. Ở LCCT hay các khu Sentral Mc là lựa chọn số 1 của bọn mình, vì dù gì còn có tí rau chứ các món bt ko có rau hoặc gọi rau riêng thì đắt lòi :P. Ăn Mc buổi tối đắt hơn buổi trưa, 1 suất trưa gồm nước chỉ tầm 5RM nhưng tối thì phải đến 7RM cùng loại. Bọn mình ăn no căng các loại to nhất ở đây hết tầm 14RM/pax

https://lh5.googleusercontent.com/-cboMlWKo9CU/UdUZ-ai25DI/AAAAAAAAHtA/j_ISv05t2eA/s640/855237_2910376215004_1195425677_o.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-PxAw5LgvZYg/UdUZ3UHjHjI/AAAAAAAAHs0/yq1USXupU0s/s640/889066_2910374054950_931303649_o.jpg

Có thể thử thêm món StarBucks nếu phải ngủ lại sân bay, vừa để thử vị xem sao mà nó nổi tiếng vậy vừa để tỉnh ngủ mà trông đồ ^^

https://lh3.googleusercontent.com/-mK4hzylL8E4/UdUa-NLxvgI/AAAAAAAAHtU/9G69VTRKfXI/s912/IMG_1649.JPG

Nhưng giá chả hề rẻ tí nào :( (46RM cho 4 cốc Medium, đắt hơn cả bữa tối của mình)

https://lh4.googleusercontent.com/-8df9JwSUyYw/UdUa-e4xxnI/AAAAAAAAHtY/6TalDrOSR0c/s512/IMG_1646.JPG
Ở sân bay khá nhiều hàng quán khác, giá cả thì cũng nhiều mức nên cứ tham khảo menu rồi hãy gọi ^^.

nguyenvutru
03-07-2013, 11:22
tks vì thông tin rât bổ ích đầu tháng 8 minh cũng đi malay 5 ngày 4 đêm như bạn lịch trình cũng gần như vậy

trangds31b
03-07-2013, 15:22
Đọc bài xong thấy nhớ Mlay, nhớ KLLP, nhớ tóa......, lại lên cơn vật hức hức :((

CometSign
03-07-2013, 18:33
b. Kualalumpua

- Megamall hoặc trong China town: nó là một dạng cơm trắng ăn với hải sản có ướp gia vị đại loại như mắm nêm gì đó nhà mình bọc trong giấy bạc và nướng lên. ăn ngon thôi rồi. Lão chồng em phải khen là món ngon nhất KL mà lão được ăn. Giá khoảng 7 RM/suất
- Đường Petaling: Chè Bubur Chacha là một món tráng miệng quen thuộc của Malaysia, món chè mát lạnh với vị bùi bùi của khoai sọ, khoai lang, quyện lẫn với vị béo ngậy của nước cốt dừa, ngọt thanh của đường thốt nốt và chuối, thỉnh thoảng ăn lẫn từng viên trân châu ăn dai dai rất lạ miệng. Có một dãy quán hàng bình dân của người Hoa bán từ sáng đến tối các loại mì, cơm, cháo, bánh bao…
- Backpacker Inn No 60B Jalan Sultan 50000 China Town, ngay góc đường có khoảng 2-3 hàng Hambuger, từ 2-4 ringit/ cái, chiên tại chỗ, đảm bảo ngon hơn mấy hàng fast food bên mình. Ah, gần đấy có siêu thị MyDin đồ điện rẻ lắm (hàng TQ). Lần trước mua máy kéo tóc 8R, xài cháy cả tóc mà máy vẫn chưa hư
- Dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm Sungei Wang ở jalan (đường) Bukit Bintang có một foodcourt có thức ăn Việt Nam, tuy nhiên, ăn cho đỡ thèm chứ mùi vị và giá cả thì không so được ở quê nhà rồi (1RM 1 cái gỏi cuốn). Mì vằn thắn của chinese noodle house cũng ở khu Sungei Wang giá 6.5.
- Con đường kế bên Jalan alor là đường Tengkat Tong Shin, quán chỉ bán buổi tối đồ ăn Việt nhưng chế biến lạ tên quán là SAO NAM.
- Đường Alor – Jalan Alor chạy song song với đường Bukit Bintang. Đây là phố ẩm thực chuyên phục vụ khách du lịch với hàng chục nhà hàng bình dân san sát nhau giá cả cũng phải chăng (chỉ cần 10-20 RM/người/bữa).
- Central Market: cách Jalan Petaling chừng 5-10 phút đi bộ. Khu ẩm thực trên tầng 2 có nhiều quầy bán món ăn đặc trưng Malaysia. Giá cả cũng ngang ngang Jalan Alor nhưng sạch sẽ và đỡ xô bồ hơn.
- McDonald’s và A&W là hai trong số các nhãn hiệu không có tại Việt Nam. A&W cũng là một chuỗi nhà hàng nhanh quốc tế nhưng đồ ăn được Malay hoá hơn, món hot dog (bánh mì kẹp xúc xích) và root beer (tên là bia nhưng không phải bia, chỉ là một dạng trà thảo mộc thôi) khá ngon. Giá trung bình mấy chỗ này là 10-15 RM/người (gồm cả đồ ăn và đồ uống).
- Các quầy/xe bán hoa quả trên đường phố. Bạn chỉ cần khoảng 1-2 RM là có một túi ổi/cóc/đu đủ/ xoài hoặc củ đậu… được gọt cắt sẵn sàng và ướp lạnh ngon lành. Bên cạnh các quầy/xe này thường là các bàn bán thức uống bình dân như trà bí đao, nước ổi, nước quất, giá rất rẻ, có loại chỉ 0.5 RM, cốc thì đầy những đá nhưng thức uống vẫn rõ hương vị riêng.
- Một số hiệu bánh ngọt như Dunkin’ Donut’s hay Secret Recipe (thường toạ lạc ở các tụ điểm đông người như trung tâm thương mại lớn và nhà ga) cũng là thiên đường cho người hảo ngọt, giá không đắt (3-5 RM/chiếc donut với DD hoặc 5-7 RM/góc bánh kem với SR) và chất lượng bánh nhỉnh hơn so với các hiệu có mức giá tương đương ở Việt Nam.

=> Kinh nghiệm mình đã đi

- Quán Sao Nam ngay kề nhà nghỉ Funky bọn mình ở, đi qua ngó giá đắt ơi là đắt => Bỏ qua
- Các quầy bán hoa quả hỏi giá toàn 3-5RM/túi được có vài lát hoa quả mỏng, thấy hoa quả bên này khá là đắt
- Đường Jalan Alor ngay gần chỗ nghỉ là khu phố ăn uống, đủ thể loại đồ ăn, có thể đi một dọc xem menu trước khi vào quán, giá cả mấy hàng này thì same same, trung bình tầm 5 - 15RM/món

https://lh3.googleusercontent.com/-M4zY4ZLkWgQ/UdQHSyrbgYI/AAAAAAAAHqM/jT0qApyK3g4/s720/IMG_3714.JPG

(Cốc vàng - Sour Plum Lime Juice => Giống vị cóc khá ngon. Cốc xanh: Kendon dong Juice => cũng được. 2 loại này có vị chua cũng dễ uống

https://lh3.googleusercontent.com/-dy184B6GYJc/UdQHP-_z_WI/AAAAAAAAHpQ/TI4o5xyYxAA/s640/IMG_0904.JPG

(Tom Yam Fried Rice - Cơm rang => Cũng dễ ăn)

https://lh5.googleusercontent.com/-Ov-ciUMLHvo/UdQHPx3JmHI/AAAAAAAAHpY/wBMui2_dUxk/s640/IMG_0907.JPG

(Curry Mee - Mì cà ri => Có thêm tí rau củ cũng không đến nỗi)

https://lh4.googleusercontent.com/-1SDdUcn8Xfs/UdQHQ6a853I/AAAAAAAAHpw/Af7ijGdBxCk/s640/IMG_0909.JPG

(Mixed Vegetables - Rau củ - đĩa này tận 70k đấy )

https://lh5.googleusercontent.com/-VkjNdTzjVrU/UdQHQh36CmI/AAAAAAAAHpo/AlQGW5aUZ1s/s640/IMG_0908.JPG

(Satay tổng hợp (gà, bò..) cũng bình thường, được cái nước chấm vị lạ lạ)

https://lh4.googleusercontent.com/-qh3wm7kQVLk/UdQHRSeWnZI/AAAAAAAAHp4/pls7gYASpTI/s640/IMG_0911.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Li3Wd4W6pH0/UdQHRQOZTfI/AAAAAAAAHqA/sWv5bUsTuRw/s640/IMG_0913.JPG

(Tổng chi phí cho bữa tối 4pax)
https://lh6.googleusercontent.com/-VbUKZoIhoaI/UdQHR9xeGSI/AAAAAAAAHqE/VIz7p26MgCg/s512/IMG_0915.JPG

CometSign
03-07-2013, 19:49
b. Kualalumpua (tiếp)

=> Kinh nghiệm mình đã đi

+ Buổi trưa đi HOHO nếu dừng chân ở quảng trường Merdeka, thì ngay sau Mary Church có một dãy quán ăn (có cả WC :P) tuy nhiên số lượng quán mở hôm mình đi thì ko nhiều, có thể gọi các món cơm rang, mì đơn giản. Chất lượng thì chấp nhận được chứ ko phải là ngon lắm. Giá cả bù lại rất bình dân (3 đĩa cơm rang, 3 lon nước ngọt, 4 quả trứng ốp, 1 chai nước 1,5l hết 22RM)

(Nasi Goreng - cơm rang :D)
https://lh4.googleusercontent.com/-vORFo1M_C_I/UdUQBWaBTBI/AAAAAAAAHqk/Q6-VG9JyzCE/s640/IMG_1149.JPG

+ Buổi tối đi ngược lại đường Tengkat Tong shin xuyên sang Jalan Pudu Lama có một quán ăn người Ấn to đùng bán các món đặc trưng của Malay, giá cả cũng bình dân, ở đây bọn mình được thưởng thức các món đã được nhắc đến nhiều trong các topic, free wifi nữa ^^

(Nasi lemak - món quốc hồn quốc túy Malay này)
https://lh5.googleusercontent.com/-n-jXvDl_qi0/UdUQBehiUvI/AAAAAAAAHqw/O3QJATC5X3A/s912/IMG_1329.JPG

(Roti canai with boom)
https://lh4.googleusercontent.com/-tgpg1T3gKdQ/UdURpqes7eI/AAAAAAAAHsU/PN6Bb_LCswg/s512/855247_2905943584191_1811464021_o.jpg

(Roti caan with chicken )
https://lh6.googleusercontent.com/-Dk2XjZiojn8/UdUVlJJw2RI/AAAAAAAAHsk/TbBs2OR4kI4/s512/888296_2905967784796_213172325_o.jpg

(Cốc nâu - Trà Teh Tarik => Kiểu trà sữa dễ uống . Cốc hồng - trà dâu sữa gì đó mình quên mất tên nước ngoài của nó :D nhưng uống hơi ngọt )
https://lh3.googleusercontent.com/-hPIAGayrlFw/UdUQB9gK-YI/AAAAAAAAHq4/oJMStFliqFM/s912/IMG_1330.JPG

Tổng cho bữa tối là 26.5RM ^^

+ Có thể thử một số loại kem của Malay trong các cửa hàng tiện ích 168 (giá cả ko phải rẻ nhưng hợp lý: kem 1.2RM, nước 1.5L 2RM, nếu vào siêu thị thì nước chỉ tầm 1RM thôi :P) và một số loại bánh Trung Của bán ngay đầu phố Alor để biết mùi vị

https://lh3.googleusercontent.com/-CzyQkKNNADc/UdUQCk6rxMI/AAAAAAAAHrE/p4mmDroQvOY/s912/IMG_1349.JPG

(Mình thích nhất là kem sầu riêng ^^)
https://lh5.googleusercontent.com/-_dFKGFI7lww/UdUQDps59mI/AAAAAAAAHrQ/9aisLMC2qR4/s640/IMG_1353.JPG

+ Bữa sáng nếu không thích ăn mì tôm mang sẵn, trên đường ra trạm monorail bạn có thể gặp một số hàng bán đồ ăn sáng thế này, chi tiết thế nào thì mình cũng chưa thử, nhìn thì giống bán cơm :P

https://lh3.googleusercontent.com/-0qyBdchIuQc/UdUQDgzn8aI/AAAAAAAAHrY/7pl1rz-5p8A/s640/IMG_1363.JPG

trangds31b
04-07-2013, 10:05
Hức, hùi xưa mình đi ML cơ mà ko có đủ time mò mẫm được như chủ thớt, chuyến tới mà đi chắc chắn phải mò mẫm mấy chỗ nào mý được :3 hị hị

CometSign
04-07-2013, 14:38
c. Melaka

- Malacca có rất nhiều món ăn ngon đủ để người kén ăn nhất cũng phải tấm tắc khen. Danh sách những món ngon có kể cả ngày cũng không hết, nổi bật nhất là mì laksa, nem rán popiah, cơm viên gà kiểu Phúc Kiến hoặc Hải Nam, đầu cá hầm Assam, thịt xiên nướng satay celup, cà ri gà (devil curry), satay gà, bánh dứa (pineapple tarts – đặc sản của dân Malay gốc Hoa), cendol (món chè gồm đá bào, sữa dừa), mỳ xanh, bánh sandwich bơ lạc và chuối Elvis Presley (peanut butter and banana sandwiches) của quán Sek Yow Foo giá 15k (1.8RM)..
- Nhà hàng Famosa Chicken Ball rice nằm trong khu Jonker Walk toàn bộ sơn tường bên ngoài là màu đỏ, bán món cơm gà Famosa nổi tiếng giá 4,2 RM/dĩa nhỏ xíu, 6 viên xôi + 1 dĩa nhỏ thịt gà.
- Quán cà phê Baboon House: Chỗ này vốn là một cái nhà cổ, anh chủ quán thuê lại và sửa sang thành quán, nhưng vẫn giữ nguyên các chi tiết cũ của ngôi nhà, kể cả khu vườn ở giữa nhà. Điều thú vị là quán được lấy cảm hứng từ chính những quán cà phê ở Hội An. Địa chỉ của quán: 89 Jalan Tun Tan Cheng Lok, nằm ở khu Jonker Walk.
- Thử món chè Cendol sầu riêng (Durian Cendol): Cendol là món chè khá phổ biến ở Malaysia với đá bào, trái cây và siro. Có rất nhiều loại Cendol nhưng đến Malacca thì bạn rất nên thử món Cendol sầu riêng.
- Thử đồ ăn Nyonya: Ẩm thực Nyonya là sự kết hợp giữa ẩm thực Trung Hoa và Malaysia. Các quán ăn phục vụ đồ Nyonya thường ghi rõ trên biển hiệu hoặc thực đơn.
- Ăn trưa tại một trong các khu vực sau:
- New Food Center (gần sông): phục vụ đồ ăn các loại, mở cửa tới 22:00
- Phố Jalan Parmeswara: đồ ăn có giá từ 0.5RM ~ 3k (đối với món satay gà) đến 3RM (20k)
- Clocktower Cendol
- Restaurant Sek Yow Foo: phục vụ hơn 100 món các loại, giá từ 1.2 – 6RM ~ 10k-40k/món
- Restaurant D'Tandoori House: phục vụ đồ ăn Ấn độ, nổi tiếng nhất tại Melaka

=> Kinh nghiệm mình đã đi

+ Xuống Melaka Sentral là tầm 5h đói lả, bọn mình không kịp đi 1 vòng, thấy quán ăn đầu tiên là vào luôn, lại thấy biển cửa hàng liệt kê một lô các tên món đặc trưng, giá cả niêm yết thì cũng 2 - 5RM

https://lh3.googleusercontent.com/-fFcAOrnYx_E/UdUj115GGaI/AAAAAAAAHuY/DyJb9GV6eUQ/s640/IMG_0326.JPG

Nhưng đến khi vào thì hóa ra nó bán theo kiểu cơm bình dân của mình, mình ra chọn món và tính tiền theo đĩa :-(. Nhìn thức ăn trông ko được đẹp mắt lắm, rau thì ít.

https://lh6.googleusercontent.com/-ywTEpCdO92s/UdUj1bdP_aI/AAAAAAAAHuI/syWayFs-xo0/s512/IMG_0325.JPG

Ở đây lần đầu mình mới ăn cơm trong tờ giấy thế này và nhìn xung quanh toàn người ăn bốc trừ bọn mình :P. Tuy nhiên cơm ở đây chả ngon cũng chả rẻ gì cả, chắc ko có lần sau vào đây @@

https://lh3.googleusercontent.com/-nkGTLmE68c8/UdUj1PSVcUI/AAAAAAAAHuE/LN_z9uoSFTw/s640/IMG_0318.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-wN-SLSFoU98/UdUj1M2pdzI/AAAAAAAAHuA/l5S4wNuo6mk/s640/IMG_0321.JPG

Tổng giá trị cho 4 phần cơm xíu xiu này tận 27.6RM :((

+ Ăn tối quán Chicken Rice Ball nổi tiếng nhưng mình cảm nhận chả thấy ngon gì cả. Rice Ball ăn gạo khô và cứng lại nguội ngắt do làm sẵn nữa. Cơm thì tạm được, vì được ăn nóng nên có tí vị ngậy. Gà quay cũng mềm nhưng gà công nghiệp thịt bở nên hơi ngán. Bát canh cá viên chiên, ăn 2 miếng thì còn thấy vị ngon đến miếng thứ 3 là ko muốn nhai nữa. Chè Cendol toàn đá bào, đậu đỏ ninh chưa nhừ, chút thạch kiểu chè Thái với nước đường chưng kiểu mình nấu nước hàng (Ở đây không thấy lại Durian Cendol như được gt chắc phải ăn ở hàng khác ^^) => Quán này mình chỉ vào một lần cho biết thôi :-D

https://lh4.googleusercontent.com/-7dYp4GnLB2M/UdUj2N8yvnI/AAAAAAAAHuU/-5dSSurKocw/s640/IMG_0447.JPG

+ Trong chợ đêm Melaka khá nhiều món ăn vặt vs giá cả chấp nhận được, nên bạn có thể thử các loại mình thấy ưng mắt ^^. Nếu mà ăn từ đầu đến cuối chợ chắc bạn phải no đến sáng :P

https://lh4.googleusercontent.com/-keLJaJIXHBA/UdUj2Y1BkVI/AAAAAAAAHuk/AJ7FLAaXLLw/s512/IMG_0472.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-OYM7qThCcio/UdUj225BLZI/AAAAAAAAHuw/tG657w-LtrM/s640/IMG_0473.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-79Otz7vjlTk/UdUj3CSxzTI/AAAAAAAAHus/jB0jBbL_BqI/s640/IMG_0481.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-P8_muuOlajc/UdUj6z4tARI/AAAAAAAAHvE/d73s6MPKbjs/s720/IMG_3115.JPG

CometSign
04-07-2013, 14:55
(Tiếp tục các món ở chợ đêm Melaka ^^)

https://lh5.googleusercontent.com/-I7_6gAvxSY4/UdUj61b8GLI/AAAAAAAAHvI/buafrzJC8Bw/s720/IMG_3120.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-tr_uYRPTQJA/UdUj8EEfzUI/AAAAAAAAHvQ/2LdRscI_dT8/s720/IMG_3126.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-vHNZwZHiZ7o/UdUj_lAd39I/AAAAAAAAHvg/DKLZ27FyChM/s720/IMG_3132.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-LDH_hyim9xk/UdUj_3YdG1I/AAAAAAAAHvo/jCTsctq9zFo/s720/IMG_3153.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/--fCWQsBDqm0/UdUj_rE-UII/AAAAAAAAHvk/skkzWEYsQf0/s720/IMG_3156.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-7E8uxYy6nvY/UdUkB-UVUVI/AAAAAAAAHvw/WYK4mLHP6T4/s720/IMG_3163.JPG

Mình thấy Melaka nói riêng hay Malay nói chung, khi mua sắm, ăn uống xong bao giờ người bán cũng "Cảm ơn", khác hẳn ở Hà Nội (mà nhiều tỉnh thành ở Việt Nam cũng lịch sự như vậy rồi đấy chứ) :(

+ Ăn sáng: nếu vào lại khu China town vào buổi sáng, gần Nhà thờ Hồi giáo Kampung Kling có một hàng bán bánh bao, mì của người Hoa nhìn rất hấp dẫn, nhưng do quán đông khách nên mình ko dám chụp ^^

+ Thực ra vì không có nhiều time ở Melaka để thong thả tìm các quán ăn để thưởng thức món ăn được giới thiệu, nên bữa trưa tiếp theo bọn mình lại tin tưởng Mc Donald ở Melaka Sentral ^^

CometSign
04-07-2013, 15:22
d. Putrajaya

Thông tin về Putrajaya trên mạng rất ít, quả thực khi đến đây tham quan, ko có phương tiện đi lại, ngay cả quán ăn hay món ăn ở đây cũng mù tịt, đúng kiểu mò kim đáy bể. Chỉ biết tìm các khu trung tâm thương mại là nơi cứu rỗi mà thôi ^^. Ở Putrajaya thì có khu trung tâm Alamanda được dân địa phương kêu là khu đại gia, giá cả đắt lắm. Nhưng thực tế khi bọn mình đến thấy cũng chỉ như một dãy Shopping Center ở Bukit thôi, có thế do có nhiều hàng đẳng cấp ở đây mà mình ko biết :D. Tuy nhiên ăn uống thì hoàn toàn thỏa mãn được bọn mình. Có cả một khu ăn uống rộng mênh mông đủ các món Đông Tây kết hợp và kèm theo các thể loại fastfood nữa.

Bữa trưa của bọn mình vs các món ăn được bày trên một cái dĩa như cái chảo con. Ăn muốn nứt bụng vì no. Gồm cơm rang, mì sào kiểu Malay :D

https://lh6.googleusercontent.com/-6_3DWOMnnJc/UdUQXMwkAYI/AAAAAAAAHsE/nNBlvKnu84g/s640/855551_2910377655040_1822838795_o.jpg

Ở đây món ăn đa dạng phong phú lắm mỗi tội bọn mình đói nên chả chụp lại, giá cả cũng phải chăng 5 - 15RM/đĩa. 4 cái "chảo" này vs 3 lon coca hết tầm 26RM

HNG
04-07-2013, 15:26
Mình cũng đã đi Melaka (chưa đi KL) và thấy chợ đêm Melaka khá vui, nhiều món ăn vặt. Riêng Chicken Rice Ball thì đúng như bạn nói, dở cả thịt lẫn cơm, ko thể so sánh với cơm gà ở VN được. Ngay cả cơm gà Hải Nam nổi tiếng của Singapore cũng dở nữa, chắc tại nghe quảng cáo nhiều quá đâm ra hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều :)

CometSign
05-07-2013, 00:30
a. Malacca (Melaka)

"Du lịch Malacca là du lịch Malaysia”.
Đi bộ vòng vòng, xem những khu di tích đi vòng vòng tầm 2-3h là hết => Cái này ko đúng với mình, mình thấy 2,3 ngày mới đủ ^^
Trái tim của khu Chinatown tại Malacca là phố Hang Jebat - chợ đêm Jonker Walk sôi động, náo nhiệt và đầy màu sắc. Heeren và các phố lân cận: khu phố cổ (giống Hội An), đặc biệt là phố Harmony Street (tên chính thức là phố Đền - Temple street, hoặc Jalan Tokong) – nơi tập trung 3 nhà nguyện của 3 tôn giáo chính tại Malay: đền Cheng Hoon Teng của người gốc Hoa, đền Sri Poyatha Vinayagar Moorthi của người Hindu, và nhà thờ Kampung Kling Mosque của người Hồi giáo

- Chùa Tàu Cheng Hoon Teng

https://lh3.googleusercontent.com/-XOVmQw0vDmw/Udb9v0cZN5I/AAAAAAAAH08/Ye1xJ_N1Awo/s800/DSC00178.JPG

- Nhà thờ Hồi giáo Kampung Kling

https://lh5.googleusercontent.com/-CbSFyPI75V8/Udb9vw8_CeI/AAAAAAAAH1E/7nGU3ujo39s/s800/DSC00157.JPG

- Đền Sri Poyyatha Vinayaga Moorthy

https://lh4.googleusercontent.com/-RqrMwc9SUt4/Udb9xWvQfrI/AAAAAAAAH1U/ovEEXS2Gehk/s640/IMG_0659.JPG

- Quảng trường Stadthuys hay quảng trường Đỏ: một phần của tòa nhà Stadthuys được sử dụng làm bảo tàng Malacca, nhà thờ Christ , tháp đồng hồ Tan Beng Swee cùng đài phun nước gần đó

https://lh6.googleusercontent.com/-Tq4-C9KHWR4/Udb9yPq33EI/AAAAAAAAH1o/bT_smxITXvk/s512/IMG_0821.JPG

- Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học Malacca: 3 RM
- Baba and Nyonya Peranakan Museum: 8RM/pax
- Tháp Taming Sari: Vé 20 RM/người lớn
- Bảo tàng Hàng hải: Bảo tàng Thuyền Buồm nằm sát bờ sông Malacca

https://lh3.googleusercontent.com/-asa8B2CjPR8/Udb9xopme0I/AAAAAAAAH1c/JhQdh3tO6K4/s640/IMG_0806.JPG

- Đi thuyền trên sông Malacca: Giá vé 10 RM/người

https://lh6.googleusercontent.com/-YW-ghBO3xFI/Udb9xnoZLiI/AAAAAAAAH1k/9TzS-p-DC4M/s800/DSC00258.JPG

- Eye on Melaka: bánh xe khổng lồ bờ sông Melaka

https://lh4.googleusercontent.com/-LpJ3SJGXPtk/UZO3_FSk1sI/AAAAAAAAG0Y/MHyP6CU2xFE/s512/IMG_3580.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-SrQ2K_F3acA/Udb9wIsZAEI/AAAAAAAAH1M/l7fBNm5TSBM/s800/DSC00253.JPG

- Cây cầu cuối cùng mà sông Malacca chảy qua trước khi đổ ra Ấn Độ Dương bao la.
- Bảo tàng hải quân Malaysian Navy Museum
- Bảo tàng hồi giáo Islamic World Museum
- Cung văn hóa Muzium Budaya/Sultanate Palace: vé vào cửa 14k (2RM)/pax
- Porta de Santiago (1phần pháo đài AFamosa)
- Nhà thờ Saint Paul
- Đi tour Melaka Duck Tour xe quân sự lội nước cải tiến 30RM – 40RM/pax

=> Kinh nghiệm mình đã đi

Hầu hết nhà nghỉ, ks nào ở Melaka cũng có bản đồ du lịch. Nếu muốn tham quan đầy đủ và trọn vẹn nên cầm một cái bản đồ và đi những địa điểm cảm thấy thích thú. Bọn mình đi tham quan từ 8h sáng đến 11h trưa mà mới chỉ được 1/3 các địa điểm do la cà chụp ảnh và đi kiểu ngẫu hứng, rẽ chỗ này chỗ kia. Đến khi về ngó lại bản đồ thấy bỏ qua bao nhiêu chỗ :( => thôi tự động viên để dành lần sau vậy.

CometSign
05-07-2013, 22:49
b. Kualalumpua

Xe hop on – hop off

KL phải nói là 1 thành phố xanh, xanh nhất trong tất cả các thành phố ở ĐNA. Nhiều khu đi qua tưởng như vẫn còn là rừng nguyên sinh. Các bác có thể đến đó bằng taxi (khoảng 5-10 RM nếu đi từ KLCC), hoặc nó nằm trong lộ trình của tuyến xe bus Hop-on Hop-off city tour. Một vòng khép kín của tour tham quan Kuala Lumpur bằng xe buýt 2 tầng hop-on hop-off có tổng cộng 22 bến, đi qua 42 điểm nổi bật của thành phố và khoảng 100 khách sạn nổi tiếng khác nhau. Vé xe hop-on hop-off là 38 RM/người lớn, 17 RM/trẻ em và... sinh viên. Vé này có giá trị trong vòng 24 giờ (=> Có thể mua loại 48h nếu bạn ở lại lâu và muốn tham quan nhiều)

https://lh4.googleusercontent.com/-6lRiO2ArB1Y/UdbrqHQZwtI/AAAAAAAAH0o/vQmFd3DzmD8/s800/DSC00366.JPG

- MaTic - Malaysia Tourism Centre (bến 1) => đi qua chứ ko xuống
- KL Tower (hay Menara Kuala Lumpur) (bến 2) => đường lên một quả đồi cũng thích nhưng bọn mình ngó chứ ko xuống :P
- KL City Walk (bến 3) => mình cũng bỏ qua vì đi bộ mỏi chân bên Bukit rùi
- Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (bến 4) => nhìn đẹp thật nếu đủ thời gian chắc mình cũng xuống :-(
- Trung tâm văn hóa nghề thủ công (bến 5) => có time thì nên vào ^^
- Bukit Bittang (bến 6) => một loạt plaza, Quảng trường thời đại Berjaya.. khu mình ở nên đi mỏi cả chân rồi

https://lh5.googleusercontent.com/-wJCtEorhOC8/UdbpoMdCuwI/AAAAAAAAHzo/fOUBV1kp8Fo/s720/IMG_3728.JPG

- Tengkat Tongshin (bến 7) => ngay cửa nhà nghỉ chỗ mình, cũng có một dãy hàng ăn

https://lh6.googleusercontent.com/-touYlhzl_xc/UdbpVNWvsHI/AAAAAAAAHwI/kyku0r3mdjc/s800/DSC00377.JPG

- Chinatown, Nhà thờ Thánh Andrews, sân vận động Merdeka (bến 8) => cũng nên xuống cho biết nhưng ChinaTown ở đây đi ban ngày cứ như chợ Trời nhà mình, khu chính Petaling Street ban ngày ko có đèn đuốc, hàng hóa cũng như chợ đêm ĐX nên chả hấp dẫn =>mình ko có cảm tình, SVD thì bé xíu thua xa Mỹ Đình ^^

https://lh3.googleusercontent.com/-Gt4c6Pzlcy4/Udbppnx-v_I/AAAAAAAAHz4/Rr7J4-yPtvA/s720/IMG_3737.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-PFH6DpXovbM/UdbppDp2ZBI/AAAAAAAAHz0/AoYN7YP6Ras/s720/IMG_3739.JPG

- Đền Sri Mahamariamman, Central Market (bến 9) => Thực ra đi bộ hết Petaling Street là qua luôn đền Sri rồi hỏi đường tiếp ra Central Market nhanh hơn là quay lại bến 8, bắt lên bến 9. (Đến đền Sri du khách sẽ phải bỏ lại giầy dép ở ngoài với giá 50 sen (0,5 RM) cho công trông giữ. Trước khi bước chân qua cổng chính, khách sẽ được một người chấm một chấm nhỏ bằng bột đỏ vào trán rồi nhận từ tay người này một túi nylon nhỏ có sữa dê => Bọn mình thấy dân địa phương toàn ra để ở một bên rồi đi vào chứ ko phải gửi nên cũng để đó theo, dĩ nhiên nếu giầy dép đắt xèng thì gửi cho an tâm cũng được :P. Sữa dê và chấm đỏ thì tùy người mới chấm thì phải, bọn mình đi qua nhìn thấy cũng đứng xem nhưng chả ai chấm cho cả ^^)

https://lh6.googleusercontent.com/-RmPHdp4i_mo/UdbpVgWdrmI/AAAAAAAAHwQ/svOmrT4YltE/s512/DSC00388.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-sQs-nKIdndw/Udbpg5iqkwI/AAAAAAAAHyA/0zwWhOflxlc/s640/IMG_0997.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-5txab3MUz9E/UdbpVd3D7CI/AAAAAAAAHwM/9dML_NunrSE/s800/DSC00427.JPG

- Khu Tiểu Ấn (bến 10) => khá ấn tượng vs vòi phun nước hình voi và dãy phố đông đúc nếu có time cũng nên xuống ^^

https://lh4.googleusercontent.com/-PGPp482RLtY/UdbpabAkEDI/AAAAAAAAHw0/ZthC13tWMEA/s800/DSC00457.JPG

- KL Sentral, Khách sạn 5 sao Hilton và Le Meridien đối diện (bến 11) => những công trình hoành tráng, ngắm cũng thích

https://lh6.googleusercontent.com/-VwBqGwnEjeg/Udbphy9gmUI/AAAAAAAAHyU/AegLxEd3U4U/s640/IMG_1012.JPG

.....

CometSign
05-07-2013, 23:23
- Bảo tàng quốc gia Muzium Negara, Dòng chữ Malaysia - Kuala Lumpur kết bằng hoa (bến 12) => nếu có time thì thử đi :-D

(Đợt mình đi đang sửa chữa)
https://lh3.googleusercontent.com/-ZkOmgRvB5Ng/Udbpa8UVe-I/AAAAAAAAHw8/hrR1c7gbMQE/s800/DSC00463.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-9Eb6ZaNxf_o/UdbpbHeAezI/AAAAAAAAHxA/crArLva0tlE/s800/DSC00470.JPG

- Cung điện hoàng gia - Istana Negara (bến 13) => chỗ này thì tất cả mọi người đều xuống vì xe sẽ dừng 15p cho mọi người xuống chụp ảnh. Nếu bạn thích ở lâu có thể ở lại đợi chuyến sau :P

https://lh5.googleusercontent.com/-3RlWqXvdBZY/UdbpiDICYMI/AAAAAAAAHyc/3RUPSYaXaCc/s640/IMG_1023.JPG

- Đài kỷ niệm quốc gia, Lake Garden (bến 14), Vườn lan Kuala Lumpur, vườn chim, vườn bướm (bến 15) => Bọn mình đi qua chứ ko vào vì nhìn qua ko ấn tượng mấy. Nếu thảnh thơi tổ chức kiểu picnic thì hợp vì trông xanh mát chứ để ngắm cảnh chụp ảnh tranh thủ như bọn mình thì ko hợp lắm. Hồ nước cũng đục, vườn lan nhỏ, chim bướm cũng ít và giá vé thì đắt nữa :P (xem ảnh bạn mình đã đi trước đó về)

https://lh4.googleusercontent.com/-zhNBP3FZXeU/UdbpcsZPwbI/AAAAAAAAHxI/fEqHlP84aVg/s800/DSC00474.JPG

- Nhà ga cũ và đền thờ Hồi giáo quốc gia Masjid Negara: đóng cửa lúc 4g chiều, nếu là nữ thì người ta cho mượn khăn và áo dài để trùm đầu mới vào được (bến 16).

(Nhà ga cũ)
https://lh3.googleusercontent.com/-H9fzq9vzQmg/UdbpYIhoqKI/AAAAAAAAHwo/hgXChHkUBxI/s800/DSC00452.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ZQ6AIZBB2Xw/Udbpjox3dwI/AAAAAAAAHy8/WNTm_Le4sho/s640/IMG_1131.JPG

(Nhà thờ Hồi giáo)
https://lh3.googleusercontent.com/-qI8u2ao8HII/UdbpimAmvuI/AAAAAAAAHyk/Yd5ictOjLNM/s640/IMG_1076.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/--Pe-wyg5RoA/UdbpjK0YcgI/AAAAAAAAHy4/PZNbgjE25ac/s640/IMG_1120.JPG

(Khăn áo được cho mượn ^^)
https://lh6.googleusercontent.com/-FdHyqCocKgg/Udbpqs6FIcI/AAAAAAAAH0A/aTcWAYsw4mI/s720/IMG_3929.JPG

...

CometSign
05-07-2013, 23:28
- Quảng trường độc lập – Merdeka, Mary Church... (bến 17): một loạt các công trình kiến trúc đẹp và hoành tráng của Malay. Nếu ra dược tầm sáng sớm hoặc chiều thì tham quan thích hơn => bọn mình bị dính quả giữa trưa nắng nên ko lê la được lâu :-(

https://lh4.googleusercontent.com/-n7UszlmhYSY/Udbpj0tOvfI/AAAAAAAAHzE/3I4mKuGfNRE/s640/IMG_1160.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-yVWH9pDukRw/UdbptvDgeqI/AAAAAAAAH0U/IzWHdS3vtc8/s720/IMG_4005.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-SsM80Zi0dG0/Udbpd210dxI/AAAAAAAAHxY/w0Bb6A-q1bs/s800/DSC00559.JPG

- Jalan Tuanku Abdul Rahman (bến 18) => cũng là một khu mua sắm, ăn ở được thì phải do ko tìm hiểu trước nên đi qua bọn mình ko thấy gì đặc biệt để xuống ^^

https://lh6.googleusercontent.com/-YhuG4Zm5c1M/Udbpkbiyi3I/AAAAAAAAHzM/0teSf85FZBw/s912/IMG_1256.JPG

- Raja Laut (bến 19), Bulatan Pahang (bến 20) => cũng như trên nên chỉ đi qua ^^
- Nhà hát quốc gia Istana Budaya (nhìn kiến trúc kiểu nhà hát Sidney ý), bảo tàng nghệ thuật...(bến 21), Citi Bank (bến 22) => ngắm nhìn trên xe :P

https://lh3.googleusercontent.com/-5tbm0CSS0Xc/Udbpks6y0-I/AAAAAAAAHzU/AQpk3y7KO3k/s912/IMG_1267.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-kU-KBbdsynE/UdbplaCH2QI/AAAAAAAAHzg/I1bfJb6tbOo/s912/IMG_1277.JPG

- Tháp đôi Petronas và trung tâm Kuala (bến 23 - bến cuối) => 1 điểm chắc chắn phải xuống

https://lh3.googleusercontent.com/-JyHksHnmBe8/UdbphA3EJjI/AAAAAAAAHyM/YhP5eGNvbG4/s512/DSC00633.JPG

Các địa điểm khác

- Động Batu: Từ Central Market ở China Town bắt bus số 11 cũng có thể đến động Batu.
- Chùa bà Thiên Hậu: mình nhớ không nhầm thì trên đường đến Mid Valley, Chùa bà Thiên hậu cũng gần đó nhưng phải đi taxi.
- Chocolate store: Ở Kul bác mà đi taxi sẽ bị dụ đến Chocolate store (bọn ksạn dụ đưa đi, mất fee) nhưng nếu đi taxi thì free (như em đi là bắt taxi đi Suria là 8R, ng ta tình nguyện đưa mình đi Chocolate Store, rồi ra cái chỗ chụp ảnh tháp đôi nữa (vì vào hàng Chocolate là taxi đc % mà).
- Bintang Walk cũng nhiều trò để chơi lắm, cái đoạn mà người ta hay gọi là Golden Triangle nơi có 1 loạt Shopping mall như: Isetan Deparment Store, Low Yat Plaza (đây là nơi buôn toàn thiết bị điện tử và máy tính) và Lot 10 Complex nữa, cũng nhiều đồ điện tử và đồ máy tính
- Vườn thú đêm của Malaysia Zoo Negara, gần Taman Melawati phía Đông

CometSign
06-07-2013, 00:42
c. Putra Jaya

- Hồ Putrajaya

https://lh6.googleusercontent.com/-ma88MDnip3Y/UdcCI7zzymI/AAAAAAAAH20/kN4AVtDIScI/s640/IMG_4241.JPG

- Cầu Seri Wawasan (Seri Perdana) trên hồ Putrajaya

https://lh5.googleusercontent.com/-_eUkpYBOLxA/UdcCHKwhwZI/AAAAAAAAH2o/xrDHoaqQ5vM/s912/IMG_1596.JPG

- Thánh đường Putra

https://lh6.googleusercontent.com/-lH81qvNy0Iw/UdcCGFkC1kI/AAAAAAAAH2U/KMgwliSZT6Q/s912/IMG_1501.JPG

Lịch tham quan Nhà thờ hồi giáo. Các ngày trong tuần từ thứ Bảy tới thứ Năm, lịch tham quan của người không theo đạo Hồi là 09h00 - 12h30, 14h00 - 16h00 và 17h30 - 18h00. Riêng thứ Sáu sẽ chỉ có 2 khung giờ 15h00 - 16h00 và 17h30 - 18h00.

https://lh3.googleusercontent.com/-nKcU-PhfU6Q/UdcCHP0f5nI/AAAAAAAAH2k/SCkjHUHMFnA/s912/IMG_1588.JPG

- TT hội nghị quốc tế Putrajaya

https://lh3.googleusercontent.com/-CZsh-dQyrg0/UdcCF5gsc8I/AAAAAAAAH2Q/2RwcgBHdHOY/s912/IMG_1491.JPG

- Quảng trường độc lập

https://lh3.googleusercontent.com/-32E3tp3O0no/UdcCGB7H4nI/AAAAAAAAH2Y/w5GzZ3b8mhc/s912/IMG_1528.JPG

- Một chiếc cầu khác trên hồ

https://lh4.googleusercontent.com/-8b-1KTj1h9c/UdcCJOAE7bI/AAAAAAAAH24/o8SVOL8eUQA/s720/IMG_4250.JPG

Từ bến Putrajaya Sentral, xe buýt đi thẳng vào khu quảng trường trung tâm và bắt đầu tham quan
Bạn có thể đi tàu trên hồ Putrajaya để ngắm các công trình kiến trúc này. Tàu chạy mất 45 phút, giá vé là 30RM. Bến tàu nằm dưới chân cầu Putra gần đền thờ Putra. Mỗi tiếng có một chuyến.

Lưu ý cách hành xử ở Putrajaya: ngoài bắt tay, không nên có sự tiếp xúc nào nơi công cộng giữa những người khác giới. Khi bạn được giới thiệu với một phụ nữ, bạn chỉ nên bắt tay khi họ đã đưa tay ra bắt trước. Nếu họ không chủ động đưa tay ra bắt trước thì bạn chỉ nên cười và cúi chào. Khi giới thiệu thì nữ giới được giới thiệu trước. Không nên xỏ tay vào túi quần nơi công cộng. Khi vẫy tay ra hiệu một ai đó thì lòng bàn tay úp xuống. Chỉ một ai đó bằng ngón trỏ bị xem là một hành động thô lỗ. Chống nạnh được xem là một thái độ giận dữ. Bạn sẽ bị xử phạt rất nặng nếu như xả rác ngoài đường phố.

=> Kinh nghiệm mình đã đi

Tham quan trên hồ, bạn có thể tham khảo các tờ rơi ngay tại Putra Sentral, có các option gồm ăn trưa hoặc không, thời gian dài hoặc ngắn với các mức giá khác nhau, mình ko nhớ lắm nhưng có mức thấp nhất là 15RM thì phải

CometSign
07-07-2013, 16:29
- Kinh nghiệm bản thân quần áo giày DVD mua bên Malay giá rẻ 1/2 so với Sing, đồ xịn chứ ko phải dỏm nhé (ko nói hàng điện tử or các mặt hàng cao cấp nhé, nếu cao cấp rẻ hơn chừng 25% thôi )
- Mua về làm quà thì mua sữa tắm này, nước rửa tay khô nữa, rẻ thì kô còn gì để nói nữa. Mỹ phẩm cũng ổn hoặc dầu gió rất tốt. Giầy Vincci chẳng hạn, rồi mỹ phẩm của MAC nữa.
- Mua socola, có socola sầu riêng ngon cực luôn. Socola dừa rất ngon nữa, mua làm quà thì có hộp cho đẹp, còn mua ăn thì chọn loại đóng túi rẻ được 1 chút chút.

a. Kualalumpua

- Đồ thời trang: Suria KLCC, Pavillion Bukit Bintang, mua đồ điện tử thì đến Low Yat Plaza nằm sát bên BB Plaza luôn, Hàng hiệu: Tháp đôi hoặc khu Time Square, Lot 10. Sun Weigang gần khách sạn Melia.
- Petaling thì mua lưu niệm, vì đây là đầu mối bán sỉ, cứ giảm giá xuống 50% - 70% có khi hơn là OK, và nhớ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bỏ vào túi mình và cầm thật chặt, vì nếu không bỏ luôn vào túi trước khi trả tiền thì có thể bị đổi hàng chất lượng kém hơn. Khu Jalan Petaling street, em thấy cái túi xách hơi đẹp đẹp, em đến hỏi thì nó bảo là 150RM, e thấy mắc quá cũng tính không mua nên liều trả đại 70RM, những tưởng sẽ bị chửi te tát chứ ai dè nó bán luôn. Mình khuyên các bạn trả 1/3 giá
- Nếu muốn mua quà lưu niệm thì có thể ghé Kompleks Kraf ở jalan Conlay. Mọi người nói mua ở China Town rẻ nhưng bạn phải có bản lĩnh. Mình không dám trả treo ở đấy vì hơi hãi mấy người bán hàng. Mình mua nửa ký trái cây nhưng anh chàng chỉ đưa cho mình khoảng 2 lạng
- Đồ lưu niệm mang dấu ấn riêng của Malaysia, đó chính là Central Market. Khu chợ này nổi tiếng với đồ thủ công mỹ nghệ như hàng thổ cẩm, trang phục bằng vải batik, dụng cụ âm nhạc truyền thống

b.Putrajaya

- Ikea và Ikano shopping mall, 2 cái này thông nhau. Ikea bán đồ trang trí nội thất. Hay khuyến mãi. Có khu ăn uống, giá tốt.
- Khu shopping liền kề bao gồm Ikano Power Center shopping, IKEA và The Curve (nằm ở quận Damansarra, thuộc thành phố vệ tinh Putra Jaya (PJ)), Shopping ở đây cũng khá cool, có rất nhiều cửa hàng từ đồ nội thất, quần áo, ăn uống ... dành cho dân địa phương hơn là du lịch. Nhưng mà có thời gian, đến cũng hay. Free Shuttle bus từ ga LRT Kelana Jaya cũng vậy, 2-3 hr mới có 1 chuyến.
- Cạnh khu Ikano là khu shopping 1 Utama, một trong những khu shopping có shop outlet nhiều nhất Malaysia. Nếu muốn đến đấy thuận tiện, có lẽ taxi là giải pháp hiệu quả.
- Ngoài ra còn 1 khu shopping tương đối lớn và nhiều shop outlet là Mid Valley - Mega Mall, thuộc PJ cách KLCC khoảng 15 km. Đi lại thuận tiện, từ KLCC đi LRT đến KL Central. Sau đó đi tàu KTM đến Mid Valley (1 ga cách KL Central).

c.Melaka

Melaka cũng có một khu trung tâm thương mại hoành tráng để shopping và khu chợ đêm Jonker Walk với nhiều mặt hàng nhỏ xinh thích hợp làm quà

=> Kinh nghiệm mình đã đi

+ Ở Bukit Bitang có đi cả ngày rã cả chân cũng ko hết các khu mua sắm :(. Cứ đi lần lượt xem ưng thì mua thôi
+ ChinaTown: nếu bạn có ở 1 đêm ở Melaka trong lịch trình thì mình nghĩ nên mua sắm trong ChinaTown ở Melaka thích hơn ở Kuala, giá hầu như niêm yết mua dễ hơnlaf phải mặc cả ^^
+ Dân địa phương khuyên nên đi khu Ikea để shopping
+ Các loại sữa tắm, nước rửa tay, bánh kẹo,.. làm quà mua trong siêu thị vừa rẻ vừa dễ lựa chọn
+ Alamanda ở Putrajaya cũng là một khu shopping nhiều mặt hàng vs siêu thị nữa

MONTER
17-07-2013, 12:14
Từ Putrajaya đi LCCT bằng KLIA chỉ mất có 4,5RM/pax hả bạn? đi mất bao lâu vậy? Chiều ngược lại cũng vậy ah?

CometSign
17-07-2013, 21:19
Từ Putrajaya đi LCCT bằng KLIA chỉ mất có 4,5RM/pax hả bạn? đi mất bao lâu vậy? Chiều ngược lại cũng vậy ah?
Bọn mình mua vé đi từ Putrajaya Setral - LCCT 4 vé hết 22RM, thế là hết 5.5RM/pax, chắc lúc trước mình gõ nhầm thành 4.5RM :P (định sửa lại mà ko sửa được nữa rùi :( ). Đi mất tầm 20p. Chiều ngược lại thì mình không chắc vì chưa thử đi bao giờ :D

MONTER
18-07-2013, 09:38
Từ LCCT làm thể nào để ra trạm của KLIA nhỉ, ra bến Salak Tinggi để bắt bus đúng không bạn? Đi như thế nào để ra bến Salak Tinggi?

CometSign
21-07-2013, 14:18
Từ LCCT làm thể nào để ra trạm của KLIA nhỉ, ra bến Salak Tinggi để bắt bus đúng không bạn? Đi như thế nào để ra bến Salak Tinggi?

Mình chưa đi chiều này lên ko chắc. Chỉ biết ngay sân bay thì có rất nhiều xe buýt sang KLIA. Sang KLIA thì có bến tàu cao tốc Express có dừng tại trạm Tinggi

CometSign
22-07-2013, 16:01
Phần thông tin đã xong, giờ đến màn hồi tưởng về hành trình đã qua của bọn mình ^^. Phải nói rằng chuyến đi này khiến đứa nào cũng hồi hộp cả (lần đầu xuất ngoại mà :P) thế nên trằn trọc cả đêm.

Sáng 6h đã bắt taxi Nội Bài ra sân bay (hết 250k). Ra đến nơi mới 7h mà sân bay đã đông nghịt người. Sân bay cho làm thủ tục check-in rất sớm nên bọn mình cũng ra lấy vé luôn. Bọn mình đi tầm sau Tết nên khi check-in chị nhân viên phán cho câu "Các em đi du lịch phải chuẩn bị 500USD tiền mặt để hải quan kiểm tra nhé", chắc do tầm này lao động nước ngoài về ăn Tết quay lại làm nên người ta phải cảnh giác. Tự nhiên làm cả lũ lăn hết cả tăn, chả đứa nào có đủ 500USD tiền mặt cả, đổi nhiều nhất cũng có 700RM ;">

https://lh4.googleusercontent.com/-e2lqvSIfZ7o/UezuFe6mzhI/AAAAAAAAH3c/JgXAA1raGhk/s640/IMG_0150.JPG

Thế nên giai đoạn này chả có cái ảnh nào cả, đang hồi hộp chờ qua cái cửa hải quan mà :P. Đi vào cửa làm thủ tục, mọi người im phăng phắc, xếp hàng trật tự khiến mình càng căng thẳng. Mỗi đứa còn tách ra 1 cửa không dám túm tụm vào (theo kinh nghiệm đọc được ^^). Thế nhưng mọi lo lắng, hồi hộp, căng thẳng vừa qua bỗng như được trút sạch khi cái dấu được đóng cộp vào quyển sổ hộ chiếu,tất cả diễn ra trong tầm 15s. Hoàn toàn chả có gì đáng lo cả, cầm sẵn hộ chiếu, đến lượt mình thì đưa cái quyển sổ qua ô cửa, nhân viên đóng cộp cái là đi luôn. Nhẹ cả người :-)). Lúc này mới có tinh thần, bắt đầu mới lôi cái máy ảnh ra tác nghiệp. Cái dấu hải quan của Việt Nam đúng là đơn giản đến mức tối thiểu :P

https://lh5.googleusercontent.com/-WC0qy3CSdUI/UezuFdWz-AI/AAAAAAAAH3k/BbkCOLv6vak/s640/IMG_0154.JPG

Ngó nghiêng mấy cửa hàng miễn thuế cũng có nhiều cái hay ho nhưng giờ chả đứa nào có nhu cầu cả :P. Được cái ở Nội Bài đi Air Asia không phải đi xa, bước vài bước đã được lên máy bay rồi. Lúc mình đi, thời tiết chả đẹp chút nào, sương mù, mưa lâm thâm

https://lh6.googleusercontent.com/-Gt1Sq5udZI8/UezuFTAMN0I/AAAAAAAAH3U/bbFTanJbnZA/s640/IMG_0168.JPG

Lên máy bay, nghe tiếp viên hướng dẫn tiếng Anh vs tiếng Malay một lúc lùng bùng cả lỗ tai ;">, đứa nào cũng quyết định làm một giấc vì ngắm cảnh ngoài trời cũng xấu mù.

...Vật vã được tầm một tiếng, ngó thấy ngoài trời xanh ngắt, thích thật, cứ thấy trời xanh mây trắng là tỉnh cả người. Đoạn này như đi ra khỏi đất liền ý, sau toàn là bay trên biển

https://lh6.googleusercontent.com/-ItgNOU54g8k/UezuGJ_pjnI/AAAAAAAAH30/GaW8wofZ1ww/s640/IMG_0198.JPG

Đảo gì không biết ^^

https://lh6.googleusercontent.com/-U8NBJvGCenw/UezuGA65yTI/AAAAAAAAH3s/C5rwHNAlGUU/s640/IMG_0197.JPG

Cuối cùng cùng đã đến phần đất liền tiếp theo

https://lh3.googleusercontent.com/-Ze62rJ6chrI/UezuGpRcr6I/AAAAAAAAH4E/GarBkIZjFPw/s640/IMG_0201.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-g_fYbfJuBuc/UezuHPqwRkI/AAAAAAAAH4M/ytbtlZ-q8-E/s640/IMG_0209.JPG

Bay trên mây và lao cả vào trong mây ^^

https://lh5.googleusercontent.com/-RUn7UIRcv5U/UezuG3NZMUI/AAAAAAAAH38/pDEvr86pDvs/s640/IMG_0206.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-9YpCX_LLgw8/UezuHQyrARI/AAAAAAAAH4U/FvQlLLeq0X4/s640/IMG_0212.JPG

Sắp tới rùi ^^

https://lh4.googleusercontent.com/-khsIa4Xvz1E/UezuH5G4YoI/AAAAAAAAH4c/Z2acOUI4AmI/s640/IMG_0220.JPG

CometSign
22-07-2013, 16:17
Một điểm thấy ở Malay khác với Việt Nam là khu vực quanh sân bay khi máy bay sắp hạ cánh không thấy đông đúc người và nhà cửa như mình mà toàn thấy đồi với rừng cây thôi ^^. Từ trên nhìn xuống toàn một màu xanh của loại cây gì đó

https://lh6.googleusercontent.com/-lbZrNlZ3QqA/UezuIOj5vHI/AAAAAAAAH4k/c4Lyybxoj2A/s640/IMG_0225.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-HpIMMb1z6aQ/UezuIWxftlI/AAAAAAAAH40/mhpvzYds6Ck/s640/IMG_0229.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-jifF0aHuBdE/UezuI_xsOuI/AAAAAAAAH4w/I8X2qACswPM/s640/IMG_0230.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-w2DSjeBRX4k/UezuJGDtXFI/AAAAAAAAH44/l2T1FzBK1xg/s640/IMG_0235.JPG

Máy bay hạ cánh tại sân bay LCCT nên cũng không ngạc nhiên lắm khi phải cuốc bộ một đoạn khá dài trong thời tiết nóng như mùa hè trên một con đường chỉ có mái che :P

https://lh3.googleusercontent.com/-rFJGf5WkHig/UezuJbndmyI/AAAAAAAAH5I/4WiJsr63z9w/s640/IMG_0239.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-DnL4CPBjC1U/Uez4p4ZWpXI/AAAAAAAAH5k/dDxf7NqNS-k/s640/IMG_0251.JPG

Vào đến nơi thì xếp hàng làm thủ tục hải quan tiếp, đoạn này cũng mất đến 30p

https://lh4.googleusercontent.com/-UNa6h8Wo8iQ/UezuJtmNznI/AAAAAAAAH5E/roZOKA8-KCk/s640/IMG_0269.JPG

CometSign
22-07-2013, 16:53
Đoạn thủ tục hải quan này cũng hơi hồi hộp thêm một tí vì toàn đứa nói tiếng Anh kiểu bập bõm, chỉ sợ hỏi nhiều không nghe được mà trả lời. May quá, cũng không khó khăn lắm. Ở bên Malay có thêm phần check vân tay khi làm thủ tục nhập cảnh. Nói chung chờ thì lâu chứ lúc làm thủ tục mất độ 1-2p thôi.

Từ khu làm thủ tục theo đi hết đường ra ngoài cổng, rẽ trái ra phía đỗ xe buýt. Thực ra lúc này bọn mình cũng chưa biết đi đâu về đâu đâu, bắt xe số mấy, ở đoạn nào, cứ đi hú họa thôi ;">. Qua một dãy hàng ăn, cả lũ bụng biểu tình, qua tiếp cổng Dosmetic Arrival, đến bến đỗ xe định hỏi xe nào đi Melaka rồi đi ăn thì anh lái xe bảo xe sắp chạy rồi, vào mua vé đi rồi lên luôn. Thế là ba chân bốn cẳng chạy lại về cái cổng Nội địa đến, thấy dãy ghế chờ với toàn hàng ăn, vớ ngay anh bảo vệ sân bay hỏi chỗ bán vé Melaka, anh ý dẫn vào tận nơi mua vé, công nhận người bên này nhiệt tình ghê. Mua xong lại vội vàng chạy về chỗ xe dừng. Nghỉ thở tí rồi lên xe luôn quên cả đói ;)). Xe buýt bên Malay chạy rất đúng giờ và không hề bắt khách dọc được. Lên xe chỉ độ mười mấy người thôi nhưng xe vẫn đi một mạch, chỉ có dừng trả khách ở một số điểm được quy định nếu khách yêu cầu không thì cũng chả dừng.

Ra khỏi sân bay

https://lh3.googleusercontent.com/-UrrByQeDwbk/Uez91Ay6KQI/AAAAAAAAH6s/AQNK10-Xm5Y/s640/IMG_0280.JPG

Malay trồng bạt ngàn loại cây này, từ trên máy bay nhìn xuống đã thấy, đi trên đường lại càng thấy nhiều. Nhìn như một thể loại lai giữa dừa và cọ. Hỏi bác gúc mới biết đây là cây cọ dầu ^^

https://lh5.googleusercontent.com/-96m5TUf2sas/Uez900jd6MI/AAAAAAAAH6s/asepauFf618/s640/IMG_0285.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-wggb_sXVh7w/Uez90yGw8vI/AAAAAAAAH6s/1HfluSqWIpI/s640/IMG_0290.JPG

Xe có dừng trả khách ở khu này gần Malacca

https://lh3.googleusercontent.com/-iuzeiICiJ4U/Uez91vhAdrI/AAAAAAAAH6s/ynzkqLpbzUc/s640/IMG_0315.JPG

Đẹp và yên bình dã man

https://lh6.googleusercontent.com/-O3WuX_tYE1A/Uez91pEL8hI/AAAAAAAAH6s/uUoB1tnffrM/s640/IMG_0314.JPG

Xe cũng chỉ dừng một lần sau đó chạy thẳng luôn, có một điểm là bên Malay xe đi bên tay trái hết (từng là thuộc địa Anh có khác ^^)

https://lh5.googleusercontent.com/-sz_j7FDkYpQ/Uez92RNvSDI/AAAAAAAAH6s/kdvGepir7uQ/s512/IMG_0316.JPG

CometSign
07-08-2013, 22:21
(...tiếp tục nhân một ngày mưa ^^)

Sau quá trình ngắm cảnh, ngồi xe gà gật, bọn mình đã đến được Melaka Sentral. Trung tâm này không phải là hoành tráng nhưng quy mô hơn hẳn mấy cái bến xe nhà mình :P. Thiết kế rất thân thiện với môi trường nữa chứ, cây cối xanh mát làm dịu hẳn cái nắng oi bức bên ngoài

https://lh6.googleusercontent.com/-XIgHaD2-nS4/UgIaV_uoCyI/AAAAAAAAH8Y/e5Y25strac0/s512/IMG_0332.JPG

Sang bên có nhiều cái mới bắt gặp lần đầu, như cái máy bán kẹo này chả hạn ^^

https://lh5.googleusercontent.com/-XUamKqX32mA/UgIaV6ET0UI/AAAAAAAAH8Y/Z6jSr-h2OVw/s512/IMG_0330.JPG

Háo hức với những cái mới lạ, bọn mình lang thang ở đây mất gần 1h, sau mới ra tìm xe buýt về China Town. Mặc dù đã tìm hiểu trước là xe số 17 nhưng chả hiểu sao, nhìn cái tên các điểm dừng không thấy cái gì liên quan đến địa điểm cần xuống nên cả bọn phải dùng mọi ngôn ngữ, hình ảnh, động tác để hỏi lại cho chắc nhưng cuối cùng chả ai hiểu hay sao ý :-)). Rốt cuộc vẫn lên xe và xuống điểm dừng China Town ở Quảng Trường Đỏ sau khi bảo với chú bán vé ^^. Nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười :-D

https://lh6.googleusercontent.com/-WoCSzkjwSlw/UgJYsZSS-kI/AAAAAAAAH8w/I9dx1f_ZPPs/s640/IMG_0334.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ZJFn7MZFX9I/UgIaVzyWH-I/AAAAAAAAH8Y/wrxRlK-kyOE/s512/IMG_0335.JPG

Vừa xuống xe ở Quảng trường còn đang lơ ngơ mở bản đồ ra tìm vị trí nhà nghỉ thì có một bác lớn tuổi chạy ra đưa cho bạn mình 1 quyển sổ, trong đó ghi các lời nhận xét của khách du lịch về bác ý - nhận xét chung là nhiệt tình, tốt bụng - mấy đứa ngó qua được thế. Tuy nhiên cũng không rõ bác ý định mời bọn mình đi xích lô hay và định giúp bọn mình tìm nhà nghỉ, nên mình cũng chỉ chăm chú vào cái bản đồ của mình để xác định hướng đi. Trong lúc đó một người bạn của mình vẫn đang chăm chú nghe bác ý nói thao thao bất tuyệt. Ngẩng lên kéo ba lô gọi bạn mình đi, thì thấy bác ý tỏ vẻ tức giận, giật phắt quyển sổ lại và nói một số câu mình không hiểu nhưng có vẻ rất hằn học rồi bỏ đi @@. Vừa đi còn vừa ngoái lại nói to không biết có phải là chửi bới gì ko nữa. Hay vì mình quá cẩn thận đã chuẩn bị bản đồ để về nhà nghỉ không nhờ sự giúp đỡ của bác ý mà khiến bọn mình có một ấn tượng ban đầu không phải là hoàn hảo khi đặt chân xuống Melaka. Hoặc do họ quá thân thiện, tiếp cận giúp đỡ một cách vồ vập khiến cho bọn mình có chút cảnh giác và cũng khiến họ tức giận vậy. Vừa đi bộ về nhà nghỉ vừa thấy hoang mang :(.

CometSign
08-08-2013, 19:21
Tuy nhiên phải sau khi giũ được "lớp bụi" suốt chặng đường di chuyển liên tục gần 12 tiếng @@, 6h bọn mình mới bước ra khám phá Melaka. Khu mình ở khá yên tĩnh, vắng người lẫn xe qua lại hoặc có thể đúng tầm ăn cơm tối của người dân ở đây :P. Múi giờ sớm hơn nên cảm giác Melaka tối lâu hơn thì phải. Gần 7h mà trời vẫn sáng trưng, mặc dù chưa phải là mùa hè

https://lh5.googleusercontent.com/-6DuZSNgyAno/UgJ1EF1SOxI/AAAAAAAAH9Q/dKESmCfxl4w/s800/DSC00011.JPG

Vừa đi bộ vừa ngắm nghía các công trình kiến trúc ở đây. Và thật may mắn khi được ngắm nhìn hoàng hôn đặc biệt bên bờ sông Melaka với hàng trăm con chim chao lượn tìm nơi trú ngụ, với những dải mây độc đáo, với con đường lên đèn trong sắc chiều chạng vạng. Tất cả đều là những cảm nhận hoàn toàn mới mẻ khiến chúng tôi reo vui như một lũ trẻ :P

https://lh3.googleusercontent.com/-NZ47huBV0tw/UZOzHxGof0I/AAAAAAAAGac/NtKrPqBloSI/s640/IMG_2914.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-u6OMwAJmOSc/UZOzIcIsnFI/AAAAAAAAGag/ufS6ofReJWc/s720/IMG_2928.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-lQZ5a49Ma-4/UZOzIlmxjCI/AAAAAAAAGao/cEgX8kQFr9c/s720/IMG_2929.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-QscMx3g6-rM/UgOQDPTuOkI/AAAAAAAAH9s/SW-UCMiV5BQ/s720/IMG_2934.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-hHAbUJ01sDY/UgOQDae_sEI/AAAAAAAAH9w/IeOrrqigqMU/s720/IMG_2936.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-KowKBuxOFcs/UZOzKrXpnsI/AAAAAAAAGa0/CSP4nL3dnlw/s512/IMG_2949.JPG

CometSign
08-08-2013, 19:59
Được lang thang trong buổi chiều mới thấy Melaka thật đẹp và yên bình làm sao. Càng nhìn ngắm càng thích. Cái thứ ánh sáng mờ ảo tràn ngập sắc đỏ ở khu vực Quảng Trường có lẽ là một điều không thể quên với khách du lịch đã từng qua đây

https://lh6.googleusercontent.com/-GlAU2cuCyVs/UZOzMoIANSI/AAAAAAAAGbA/sQeTHA_l5iI/s720/IMG_2981.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-cQNaytxlxxA/UZOzOMc1bhI/AAAAAAAAGbM/CXbhA2GWdeY/s720/IMG_2982.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-78Gvkg_CHJw/UZOzRhQOndI/AAAAAAAAGbc/0FUa5KzMBRY/s720/IMG_2984.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-kPkIxTH-70Q/UZOzS34QFHI/AAAAAAAAGbk/4ex_H891HaI/s512/IMG_3008.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-Z8vrO6Uq8jg/UZOzXCx6YuI/AAAAAAAAGb8/2NEKKAdpRug/s512/IMG_3009.JPG

Cái menu viết tay đáng iu thật :X

https://lh4.googleusercontent.com/-cxwZIIgFT78/UZOzVQnnMrI/AAAAAAAAGbs/TO1-asLhHJM/s512/IMG_2985.JPG

Chỉ tiếc một điều là quá nhiều mối đến bu quanh các bóng đèn trên suốt cả dọc phố ^^

https://lh4.googleusercontent.com/-Ny_2Rt6p_uo/UZOzO8mFLSI/AAAAAAAAGbU/tvUPkIgImpE/s512/IMG_2983.JPG

CometSign
08-08-2013, 20:40
Sông Melaka buổi tối thật lung linh và huyền ảo

https://lh4.googleusercontent.com/-jQ06GDwxFko/UZOzWgoCz-I/AAAAAAAAGb0/84CBJuHOXgo/s720/IMG_3013.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-B6TLpQ5ft3M/UZO1E0MOb0I/AAAAAAAAGlE/Y77qFtqRBLs/s720/IMG_3244.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-nQk7omz0M5Y/UZO1NiuN_jI/AAAAAAAAGl0/TQyY-PaDkt4/s720/IMG_3251.JPG

Không thế không nhắc đến Chợ đêm Melaka

https://lh5.googleusercontent.com/-off8BK-9eLY/UZOzajOjrVI/AAAAAAAAGcE/ateZGecijxQ/s720/IMG_3016.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ZWi8-Kd0woM/UZOzbkM6TjI/AAAAAAAAGcU/aDJBht6fxxA/s720/IMG_3020.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-VMhOLpPCbmo/UZOzdzaIxpI/AAAAAAAAGcg/IwzRixogg64/s720/IMG_3028.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-bPjKi2YuTy8/UZOzfwhcPXI/AAAAAAAAGcs/1Pr_ZVkeQBQ/s512/IMG_3038.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-fdSMsxiyhb4/UZOz14F8D3I/AAAAAAAAGec/jY3TOKmzTXk/s512/IMG_3065.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Mb4NiUYhIWg/UZOz_z9SSvI/AAAAAAAAGfE/lUdv3i0MnAo/s720/IMG_3070.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-nfIbQnWjOqI/UZO0GpzMrcI/AAAAAAAAGf4/_p6irdRpN0w/s720/IMG_3085.JPG

CometSign
08-08-2013, 20:57
Cũng không thể bỏ qua cửa hàng Chicken Rice Balll vì nó khá nổi bật ở đây (dù đồ ăn không ngon)

https://lh5.googleusercontent.com/-aVabbEpjWN0/UZO0FQgE37I/AAAAAAAAGfo/MTD5pWws68I/s512/IMG_3081.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-zCx9QWpJCqU/UZOzg68jsgI/AAAAAAAAGc0/jKMXr2kcm0s/s512/IMG_3041.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-VI_Xm08MUhE/UZOziM8RsdI/AAAAAAAAGc8/jWAZNqY6y5c/s512/IMG_3042.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-ieHyzeFsVU4/UZOzlqThQMI/AAAAAAAAGdE/UI0QQExqlx8/s720/IMG_3044.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-LWxAdDvdQRI/UZOznExXdNI/AAAAAAAAGdQ/D8esBLe-zHg/s720/IMG_3046.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-pLjJhgQsmj8/UZOzo7pOa9I/AAAAAAAAGdk/BCGWw2Vj7S8/s720/IMG_3048.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-FN_EkctVghg/UZOzoNe1XYI/AAAAAAAAGdU/pvLbp0_KCsc/s720/IMG_3049.JPG

CometSign
08-08-2013, 21:14
Chợ đêm Melaka còn vô cùng đáng yêu với những quán cafe nhỏ xinh

https://lh5.googleusercontent.com/-NGBqW7p2rGA/UgOo5piX4AI/AAAAAAAAH-A/ph5nq7PhAGY/s640/IMG_0454.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-d5VthV1dDWw/UZOztbiaPwI/AAAAAAAAGd4/Ksym3ybaFJ0/s720/IMG_3054.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-FxyXF_L0mus/UZOz0JBnNcI/AAAAAAAAGeQ/sYxRLbxYEMk/s512/IMG_3064.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-ae1xcHMK_Zk/UZOz_FtJr9I/AAAAAAAAGfA/uA4EU0553is/s512/IMG_3073.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-iqSAsfQoxTo/UZO0FfsWHCI/AAAAAAAAGfk/xlbaAAbpNsY/s512/IMG_3080.JPG

Và ấn tượng với 2 người dân Melaka này, một bạn tật nguyền đánh đàn cho quán cafe và một bác qua cho tiền. Nụ cười hiền hậu của bác và sự say mê với âm nhạc của một người kém may mắn

https://lh4.googleusercontent.com/-M8OHHyNvIss/UZOzsDhMhSI/AAAAAAAAGdw/r1Ctplfo65A/s720/IMG_3057.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-bnDgSKL7cNQ/UZOztjPUUjI/AAAAAAAAGd8/K7PJKFisnlc/s720/IMG_3059.JPG

Thèm những giây phút thảnh thơi thế này

https://lh3.googleusercontent.com/-sAMY0OtneIQ/UZOz7UxSZ1I/AAAAAAAAGew/6YFg9j1beRw/s720/IMG_3069.JPG

CometSign
08-08-2013, 21:29
Chợ đêm với những nét đặc trưng của người Trung Quốc

https://lh3.googleusercontent.com/-X6onA9ymsMM/UZOzyzH4RJI/AAAAAAAAGeI/pGxjpc4EM8k/s720/IMG_3061.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-9VBENw3MQTA/UZO0K3XjQRI/AAAAAAAAGgM/ZficULmLwck/s512/IMG_3096.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-heepY9pUzK4/UZOz6NcqOdI/AAAAAAAAGek/BG6ndFBVYN8/s720/IMG_3066.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-3EFrRdABCo0/UZO0JWfcVtI/AAAAAAAAGgE/n7q_dA01dMk/s720/IMG_3095.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-OmVtt7mVYRU/UZO0UXYYcoI/AAAAAAAAGg8/3RmBiK7UMEU/s720/IMG_3113.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-YfaNIogmi9Q/UZO0byno2RI/AAAAAAAAGhs/Wki4rvVc8PU/s720/IMG_3127.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-NCAHb9WbzoE/UZO0zAYpDEI/AAAAAAAAGjs/qAraq5nLQ6E/s720/IMG_3158.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-oRoYIjw6WN8/UZO0-tid6UI/AAAAAAAAGkk/krNgsQIITYU/s720/IMG_3181.JPG

CometSign
08-08-2013, 21:40
Tuy nhiên cũng đan xen những nét văn hóa đa dạng khác

https://lh5.googleusercontent.com/-4-8KXBHi2IU/UZO0RGzd61I/AAAAAAAAGg0/hHx1k58GV38/s512/IMG_3110.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-ceRu2YltRH0/UZO0Ossh0UI/AAAAAAAAGgc/M2AouHOVqCw/s512/IMG_3106.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-EzBMOGcHeoE/UZO0LErGXkI/AAAAAAAAGgQ/go02UgRhtCo/s512/IMG_3097.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-tUQ668x95D4/UZO0OS2Fb8I/AAAAAAAAGgg/8G3P09VCPWo/s720/IMG_3098.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-4i4rF3J1wgg/UZO0adv-vYI/AAAAAAAAGhk/qkVJucJxIlM/s720/IMG_3125.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-dLLV-KZJtik/UZO063E6ZqI/AAAAAAAAGkU/ef3fyVXSaCM/s640/IMG_3164.JPG

Nhân dịp năm mới, người dân ở đây cũng háo hức chào đón bằng những buổi văn nghệ của hội người cao tuổi rất vui vẻ và nhộn nhịp

https://lh5.googleusercontent.com/-zR54fLsQo10/UZO0eUpEEAI/AAAAAAAAGh8/7tgZk6TCs7k/s512/IMG_3130.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-pk_2s4IspEk/UZO0mj7fMfI/AAAAAAAAGik/wGZ1i0hGXNs/s720/IMG_3136.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-ZSvJnreQG5I/UZO0itK3EMI/AAAAAAAAGiU/OBd69N89VDk/s720/IMG_3133.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-cCMZ3LkaXtA/UZO0kBZWBHI/AAAAAAAAGic/gTE1OBF59bE/s512/IMG_3140.JPG

CometSign
08-08-2013, 21:49
Chúng tôi mải mê với những hình ảnh thú vị và đặc sắc

https://lh4.googleusercontent.com/-J2ysw3SlyfU/UZO03T-bTNI/AAAAAAAAGj4/vFYNlgFAmVg/s720/IMG_3161.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-QIcPG62KM9Q/UZO04bM3fbI/AAAAAAAAGkA/OVGVsXZAyNQ/s720/IMG_3162.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-K33h4q1uXWY/UZO08iSJAUI/AAAAAAAAGkc/b-Rrg6yNdNM/s720/IMG_3171.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-fYWrrdkaWJ8/UZO0-rwKvlI/AAAAAAAAGko/mCwygl50b4U/s512/IMG_3179.JPG

Nhưng chả mấy chốc đã đến đêm muộn, chợ thì vẫn đông nhưng đường phố đã vắng lặng yên ắng. Bờ sông cũng như chìm vào giấc ngủ cùng thành phố

https://lh5.googleusercontent.com/-L4FeZkEaxnM/UZO1AlvvKyI/AAAAAAAAGk0/o7teW1gtrdI/s720/IMG_3188.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-NJHvpqmiq6k/UZO1HRlQnsI/AAAAAAAAGlU/bLfZngUkLXU/s720/IMG_3245.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-jWCLdf74o-c/UZO1DnJUMNI/AAAAAAAAGk8/p_rEmgD8-XA/s720/IMG_3239.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-UXKW1LbwGns/UZO1ISz0JzI/AAAAAAAAGlc/JXTR2mgzGZ0/s512/IMG_3249.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-5RTGD3ubNA0/UZO1Kk8tI9I/AAAAAAAAGlk/qdieQHdp9z8/s720/IMG_3252.JPG

Những chú chim nhỏ cũng đã yên giấc

https://lh4.googleusercontent.com/-U7ImrxzdK00/UZO1Mhs2pWI/AAAAAAAAGls/zO57ZsfMu5o/s720/IMG_3253.JPG

Và bọn mình cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi để mơ về một ngày mai còn "vất vả" hơn :-D

mmy_ct
22-08-2013, 23:18
bạn ơi, bạn viết tiếp đi. Đang chờ những phần tiếp theo của bạn vì giữa tháng 9 này mình cũng có hành trình giống bạn vậy. HCM-Melaka-KL-Putra.

quyen0611
23-08-2013, 11:11
được 1 chuyến vậy mà tốn khoảng 5-6m là quá ok rồi, mình đang chờ bạn viết tiếp lấy kinh nghiệm mình cũng làm 1 chuyến hoành tráng thui :D

trungalex86
23-08-2013, 17:05
Tiếp đi bạn! :)
Bài viết rất hay, rất chi tiết, hình chụp cũng đẹp nữa.
Ah, có tuyến xe KL go bus free vòng quanh KUL mà sao thấy bạn lại đi hop-on cho tốn tiền vậy?

CometSign
27-08-2013, 14:02
Ah, có tuyến xe KL go bus free vòng quanh KUL mà sao thấy bạn lại đi hop-on cho tốn tiền vậy?

Nếu bạn biết thông tin chi tiết về chuyến bus này có thể giới thiệu cho mọi người học tập kinh nghiệm lần sau được ko? Mình ko rõ bắt ở đâu, lộ trình của nó thế nào và điều kiện để đi?

trungalex86
28-08-2013, 08:19
Các bạn xem thông tin ở đây: http://www.malaysia-traveller.com/KL-City-Bus.html
Có 2 tuyến:
+ Tuyến xanh: KLCC – Bukit Bintang – KLCC
+ Tuyến tím: Jalan Sultan Muhamad– Bukit Bintang – Jalan Sultan Muhamad
Các điểm dừng cụ thể thì bạn xem đường link ở trên nhé!

hangxaydung
02-09-2013, 22:07
Mình cũng mới làm chuyến Malay - Sing vào đầu tháng 8 vừa rồi, mình ở trọ ngay khu China, phải nói Malay hơi làm mình thất vọng ko như những gì mình tưởng tượng, phố xá tối tầm 10h hơi bị chán và buồn vì ở đây đóng cửa hơi bị sớm. Nước sinh hoạt ở đây thì khử bằng clo nên mùi kinh khủng chị bạn mình ko quen nên bị dị ứng, sang Sing mới hết, bạn nào đi thì nhớ mang theo thuốc bôi, Genting thì lạnh thôi rồi, ai đi thì nhớ mang áo ấm, ko thì chỉ có vào sòng bài mà chơi thui ko đi chơi được Theme park đâu. Mình đi đợt vừa rồi đúng vào dịp lễ nên ko đi được cái bảo tàng nào cả ngoài bảo tàng hồi giáo (phí mất cái thẻ bảo tàng quốc tế đi mượn). ĐI putraja thì nói chung càng chán hơn vì chẳng có gì ngoài mấy tòa nhà, ở ga tàu điện putraja có tour du lịch gói bằng taxi đi hết các điểm ở putraya, bọn mình hôm ý thuê 1 xe đi trong vòng 1 tiếng chủ yếu là chụp ảnh + ngắm nghía tý thui hết 40R. À quên ở Malay có 1 điểm nữa vô cùng đặc biệt đó là nhà vệ sinh ngồi xổm, hôm đầu đến mà hoảng gần chết vì nó phát triển thế mà từ sân bay đến khách sạn, trung tâm thương mại chỗ nào cũng " xổm" hết =))

phanh1710
03-09-2013, 12:13
Mình thấy chắc là bạn trúng toàn wc kiểu đó thui :D chứ bọn mình đi thì ko gặp phải trường hợp "xổm" như bạn :) có lẽ do may mắn.
Bên chinatown của Malay thì hơi bẩn & nhàm, nhg nếu bạn ở khu bukit bintang thì lại hoàn toàn sầm uất, 12h đêm vẫn nhộn nhịp như 8h tối ở nhà mình vậy - hàng quán ăn uống & bar mở suốt đêm luôn

Kevinnguyen89
05-09-2013, 21:25
Bạn ơi cho mình hỏi Ikea nằm ở Kula hay o Malacca vậy bạn? giữa tháng này mình có qua Malay nhưng chỉ ở 2 đêm ở Malacca nên bạn có thể cho mình thêm thông tin về bus ở Malacca không(nó có dễ đi như bên Sin ) vì mình định dùng phương tiện công cộng để đi các điểm tham quan ở Malacca. Cảm ơn bạn.

CometSign
08-09-2013, 15:30
À quên ở Malay có 1 điểm nữa vô cùng đặc biệt đó là nhà vệ sinh ngồi xổm, hôm đầu đến mà hoảng gần chết vì nó phát triển thế mà từ sân bay đến khách sạn, trung tâm thương mại chỗ nào cũng " xổm" hết =))

Mình cũng chưa từng gặp trường hợp nào như bạn :P, ở sân bay, bến xe, nhà nghỉ thâm chí WC công cộng mình cũng thấy hoàn toàn bình thường. Bạn gặp được có khi là một điểm nhấn của chuyến đi đó :D.

Còn về điểm đến, đúng là mỗi người có một cảm nhận, với cá nhân mình thì Malay khá OK và có thể trở lại ^^

CometSign
08-09-2013, 15:35
Bạn ơi cho mình hỏi Ikea nằm ở Kula hay o Malacca vậy bạn? giữa tháng này mình có qua Malay nhưng chỉ ở 2 đêm ở Malacca nên bạn có thể cho mình thêm thông tin về bus ở Malacca không(nó có dễ đi như bên Sin ) vì mình định dùng phương tiện công cộng để đi các điểm tham quan ở Malacca. Cảm ơn bạn.

Mình cũng chưa đi khu Ikea này nên ko rõ thông tin để trả lời bạn ^^. Bạn có thể tìm hiểu qua một số anh chị đi trước trong mục Hỏi thông tin về Malay nhé. Cả free bus nữa, mình cũng chưa từng thử, chắc để dành cho chuyến lần sau :P

CometSign
08-09-2013, 15:45
...

Sáng sớm, Melaka mát mẻ như mùa thu Hà Nội vậy. Đường phố sạch sẽ, vắng vẻ và yên bình

https://lh6.googleusercontent.com/-hKR8OqDtomE/UZO1YDTu4gI/AAAAAAAAGmg/JhgGaTOsrds/s720/IMG_3261.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-668bnDMvhos/UZO1SQM1BgI/AAAAAAAAGmE/zJTFYbsEsWo/s512/IMG_3260.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-t1Gi2upoQQk/UZO1e4IqNvI/AAAAAAAAGnM/LfwG7PcRI3s/s512/IMG_3289.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-8q7SdMzXo_M/UZO1ZGEvTjI/AAAAAAAAGms/uZxFKbANnbI/s720/IMG_3283.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-JizTwLH4GnY/UZO1d91Ub3I/AAAAAAAAGm8/dWibPcwJ9VI/s720/IMG_3287.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-1i6NReg-tiM/UZO1ewg6dmI/AAAAAAAAGnE/2CouJZ68LoY/s720/IMG_3288.JPG

Và điểm nhấn có lẽ là đàn bồ câu tụ tập ăn sáng, ríu rít cả khu phố

https://lh5.googleusercontent.com/-Mtsk96BdUnU/UZO1YPAlqQI/AAAAAAAAGmc/dTehd3lwzsw/s720/IMG_3264.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-9QcYvgIgM2I/UZO1T8G4ECI/AAAAAAAAGmU/ZrIwsTtPLtw/s720/IMG_3270.JPG

Đàn quạ đêm qua tụ tập ở đây có lẽ đã bay đi từ sáng sớm, chỉ còn sót lại vài con, có lẽ ngủ nướng nên bị cả đàn bỏ lại chăng :P

https://lh6.googleusercontent.com/-UROYISXsSX0/UZO1fylPwWI/AAAAAAAAGnI/rA0AfsILVwQ/s512/IMG_3295.JPG

CometSign
08-09-2013, 15:57
Khung cảnh bờ sông vào buổi sáng thế này có lẽ sẽ là một ấn tượng không phai đối với du khách

https://lh4.googleusercontent.com/-C-wzGGqCIJg/Uiw7Pp95nbI/AAAAAAAAH-g/lVy7y2yODS0/s512/IMG_0534.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-f_Z-wSMxe9A/UZO1qHEagMI/AAAAAAAAGoU/FzZC7_tY9jw/s720/IMG_3318.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-bIhEZgpJTR0/UZO1oSDrzBI/AAAAAAAAGoE/Qw2v2unBqF4/s720/IMG_3319.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-PGfQHm1-0r0/UZO1kFFROuI/AAAAAAAAGnw/cdPaDYPcuDA/s720/IMG_3297.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-6zcsRHEv2mA/UZO1kFOIlFI/AAAAAAAAGns/MMJpcvtpF14/s512/IMG_3306.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-0HUOpdhpqA0/UZO1w4vdWGI/AAAAAAAAGos/2dzN1fR3lBk/s512/IMG_3324.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/--5epQFmCgRw/UZO11wHG3dI/AAAAAAAAGo0/Pba4CeBrxk8/s720/IMG_3325.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-ZIqgXi-aXbk/UZO18dg3nsI/AAAAAAAAGpU/OeBDUcY0I-I/s720/IMG_3350.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-d4N0bHyz6XU/UZO1-HvBemI/AAAAAAAAGpg/_bVqSEnLMO0/s720/IMG_3353.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-bbyr3UNw9Ow/UZO2GvVn_iI/AAAAAAAAGqQ/aF6OWPUjelc/s720/IMG_3364.JPG

CometSign
08-09-2013, 16:01
Hoa lá cũng bừng lên trong ánh nắng sớm mai

https://lh6.googleusercontent.com/-QDI-WTnVtSk/UZO1iuHoSdI/AAAAAAAAGng/mz0qUyp7dxc/s720/IMG_3307.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-Bp0ttd71KvY/UZO12CTFHMI/AAAAAAAAGo4/OSqIqzwnvRg/s720/IMG_3336.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-wkajMHGHbFM/UZO18A5iuRI/AAAAAAAAGpQ/KR9Oq-yVXeg/s512/IMG_3344.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-6ORDmiXkR7Y/UZO2AG05d6I/AAAAAAAAGps/wcSpDfM0AfE/s512/IMG_3354.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-5ROcfXTiwEA/UZO2BhXyzfI/AAAAAAAAGp0/2RPJRY0yb7c/s720/IMG_3356.JPG

khoayeudung
10-09-2013, 14:43
bạn gái ơi, sao chuyến bay của mình đi Malay là 9h20 đến 13h40, thế làm sao kịp chuyến Melaka 14h bây giờ như bạn bây giờ? lại phải chờ đến 16h sao?
bạn cũng mới bay mà sao bay sớm hơn mình những 20p nhỉ

cộng thêm bạn ơi, chợ đêm China Town ở Melaka đêm nào cũng có à?

CometSign
10-09-2013, 23:34
bạn gái ơi, sao chuyến bay của mình đi Malay là 9h20 đến 13h40, thế làm sao kịp chuyến Melaka 14h bây giờ như bạn bây giờ? lại phải chờ đến 16h sao?
bạn cũng mới bay mà sao bay sớm hơn mình những 20p nhỉ

cộng thêm bạn ơi, chợ đêm China Town ở Melaka đêm nào cũng có à?

Vé máy bay của mình đợt đó bay 9h, đến nơi lúc 13h15, đi bộ vào và làm thủ tục check in phải >30p, nếu bạn đi thật nhanh và xếp hàng đầu có thể nhanh hơn chút, bọn mình ra vừa kịp chuyến 2h, còn như giờ bạn xuống thì đúng là hên xui rùi. Hôm mình hỏi thì được chỉ đến quầy bán vé Melaka mình đi, bạn thử ra đó hỏi xem có hãng khác không vì mình thấy một dãy quầy mà.

Chợ đêm thì hình như hôm nào cũng có vì cửa hàng sẵn đó mà nhưng nghe nói cuối tuần nhộn nhịp hơn thì phải (có diễn trò như hôm mình được xem) => cái này thì mình đoán vậy chứ cũng chưa được trải nghiệm ngày thường :P

mmy_ct
11-09-2013, 08:08
Bạn ơi, ở Kuala Lumpur mua sô cô la ở chỗ nào ngon và rẻ vậy?

khoayeudung
11-09-2013, 08:39
may quá mình cũng sẽ bay vào chủ nhật.
nhưng mà chán nhỉ, chuyến bay của mình bay muộn hơn bạn 30p nên k kịp chuyến 2h rồi. lại phải chờ 2tiếng mốc khô.
mình xem ở trang web của LCCT rồi, nó chỉ giới thiệu lịch trình y như bạn chụp ảnh đi về Melaka thôi.
bài viết của bạn quá chi tiết luôn. mình đang copy và định đi đúng nt, mỗi tội mình còn đi Penang nữa, nên đang lăn tăn vụ đi Putrajaya thì nên ngủ tại gần đó luôn để hôm sau đi ra sân bay đi Penang hay lại quay về Kul. khách sạn thì đã đặt ở KUl rồi nhưng mà đi nt hơi tốn tg và tiền bạc

khoayeudung
16-09-2013, 16:04
bạn ơi, cái foofd court ở sân bay LCCT mà bạn nói tên là j vậy?
bạn nói nó đi qua trạm xe bus là trạm ra để Melaka ý hả?

hoangvanphuong75
16-09-2013, 17:53
Đi qua bãi xe star shuttle bus, aero bus, Garden Food rất to trước mặt, bán thức ăn rẻ!

CometSign
19-12-2013, 23:28
(Lâu lâu mình không mò mẫm vào topic, giờ nổi hứng vào post ảnh ôn lại kỷ niệm xưa :P)

...Do quên không lấy bản đồ Melaka ở guest house nên bọn mình lang thang theo kiểu ngẫu hứng, tạt ngang tạt dọc, chỗ nào đẹp là dừng lại chụp ảnh ^^. Và ngay cạnh bờ sông địa điểm đầu tiên bọn mình không thể bỏ qua vì quá nổi bật - Quảng Trường Đỏ, với một loạt công trình kiến trúc tiêu biểu.

(Bảo tàng)
https://lh4.googleusercontent.com/-D0GhTODIZ8I/UZO2Fmqq42I/AAAAAAAAGqA/DwKU-EiMKGI/s640/IMG_3371.JPG

(Tháp đồng hồ)
https://lh5.googleusercontent.com/-0PqTBq9mWyA/UZO2J7B-gGI/AAAAAAAAGqo/8Vp-En9Sdx8/s512/IMG_3382.JPG

(Nhà thờ)
https://lh5.googleusercontent.com/-ZzbOEnEXmKY/UZO2RdJ0y0I/AAAAAAAAGrc/RMPZJ2keWO4/s512/IMG_3411.JPG

(Trung tâm hỗ trợ du lịch)
https://lh5.googleusercontent.com/--vgCIrfwhWE/UZO2O8FKVvI/AAAAAAAAGrI/tX053isM1x8/s640/IMG_3403.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-UBp9GqV9_Yo/UZO2UQtgFTI/AAAAAAAAGrk/mcARO5fKULY/s640/IMG_3419.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-BMA3XgMrsys/UZO2XuNee5I/AAAAAAAAGr4/nA3jXVWjjGE/s512/IMG_3424.JPG

CometSign
19-12-2013, 23:39
Và những khung hình quen thuộc

https://lh5.googleusercontent.com/-Dou25EWDfMs/UZO2JWI4TCI/AAAAAAAAGqc/7bN7iHZ4W-g/s640/IMG_3388.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-f8Vyx2xB7bY/UZO2MV1TFhI/AAAAAAAAGqw/3fxrQbHUXqU/s640/IMG_3400.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-RjWECr6NJQc/UZO2WPM1I_I/AAAAAAAAGrw/09C7VgudGBA/s640/IMG_3421.JPG

Giao thông ở Malay nói chung và Melaka nói riêng (theo mình cảm nhận) có một điểm tương đồng là trên đường xe cộ phóng như điên. Tuy nhiên tại những điểm du lịch có chỗ qua đường thì rất nhường nhịn khách, họ sẵn sàng dừng xe lại chờ mình đi qua mới đi tiếp dù đang ở vận tốc cao ^^.

https://lh5.googleusercontent.com/-T80HR0AkVqI/UZO2WKpl-SI/AAAAAAAAGrs/WGyrFhKioWs/s640/IMG_3423.JPG

Khu vực quảng trường lúc bọn mình mới ra còn sớm sủa, có thể cảm nhận không khí yên bình nơi đây nhưng chỉ một lát sau được thay ngay bằng sự ồn ào, chen chúc nhất là khi 3 đoàn khách Tung Của ùa đến @@. Bọn mình cũng nhanh chóng lượn lờ chỗ khác. Dư âm China Town rực rỡ đêm qua vẫn còn nên đó cũng là địa điểm tập kết tiếp theo của bọn mình ^^. Chỉ cần đi qua cây cầu này là một phong cách khác hẳn ^^

https://lh5.googleusercontent.com/-bbyr3UNw9Ow/UZO2GvVn_iI/AAAAAAAAGqQ/aF6OWPUjelc/s640/IMG_3364.JPG

CometSign
19-12-2013, 23:54
China Town nổi bật với những ngôi nhà màu đỏ thế này. Nhất là dưới ánh nắng, màu đỏ càng rực rỡ và chói lọi

https://lh5.googleusercontent.com/--eG23C4Qnzw/UZO2cL2ZWzI/AAAAAAAAGsQ/MTH0lP6RqbI/s640/IMG_3432.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-yr5sZM7SU28/UZO2bfWUH0I/AAAAAAAAGsM/QaBUnD-31VE/s640/IMG_3434.JPG

Con phố nổi tiếng nhất

https://lh6.googleusercontent.com/-_jI1nnbEmS0/UZO2Zwgnu7I/AAAAAAAAGsE/lnfqHQicXXo/s640/IMG_3439.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-jS52TbubuEE/UZO2fDa51JI/AAAAAAAAGsc/fCJZsy8b2qk/s512/IMG_3440.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-G7nAgD0HnSg/UZO2iF4rszI/AAAAAAAAGss/JFXrs-a0BN8/s640/IMG_3441.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-PMoP2FZjjSI/UZO2lDQaZkI/AAAAAAAAGs0/clPbhEoB138/s640/IMG_3444.JPG

China Town nhưng mọi công trình kiến trúc đều có một sự pha trộn nào đó

https://lh4.googleusercontent.com/-w3o8W1RgucI/UZO2ol8y8SI/AAAAAAAAGtM/mqdhIH2qf9Y/s640/IMG_3445.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-gH3xdd9vtPk/UZO2npFu6LI/AAAAAAAAGtA/DcUsW__9kzY/s512/IMG_3446.JPG

...

CometSign
19-12-2013, 23:57
Lại tiếp nối những công trình màu đỏ ^^

https://lh4.googleusercontent.com/-hS-8HREHdHI/UZO2wvjSW-I/AAAAAAAAGto/G_T9A7ym5H0/s640/IMG_3456.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-3tbGjuNWulI/UZO2ycRURaI/AAAAAAAAGt8/lie1zy-bWXo/s640/IMG_3457.JPG

Cuộc sống thường ngày

https://lh3.googleusercontent.com/-BP9ZSUmqQh8/UZO2qvDJW9I/AAAAAAAAGtQ/Peb6OjQw72s/s640/IMG_3447.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-KdFxSzJVOMg/UZO21DpNaxI/AAAAAAAAGuI/Iz3OUVLw9m4/s640/IMG_3458.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/--Y_pTfvG_WE/UZO27phxmkI/AAAAAAAAGuk/pNNHc1zDf34/s640/IMG_3466.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-omsto_AzEO0/UZO3BN5SkvI/AAAAAAAAGvQ/K4vyS1fcEFw/s640/IMG_3468.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-Cv3emV7mLmY/UZO3D6Z4LWI/AAAAAAAAGvc/hAs63XixwIo/s512/IMG_3472.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-dkgv-8GMM8k/UZO3AiefUlI/AAAAAAAAGvI/qjxReo_py94/s640/IMG_3469.JPG

hangxaydung
21-12-2013, 21:40
Mình thấy chắc là bạn trúng toàn wc kiểu đó thui :D chứ bọn mình đi thì ko gặp phải trường hợp "xổm" như bạn :) có lẽ do may mắn.
Bên chinatown của Malay thì hơi bẩn & nhàm, nhg nếu bạn ở khu bukit bintang thì lại hoàn toàn sầm uất, 12h đêm vẫn nhộn nhịp như 8h tối ở nhà mình vậy - hàng quán ăn uống & bar mở suốt đêm luôn

Uhm bọn mình chọn khu đấy vì nghĩ tiện ăn uống, ai ngờ đồ ăn dở tệ toàn dầu mỡ, vẫn chui vào mấy chỗ bán đồ ăn nhanh là ngon nhất :)

hangxaydung
21-12-2013, 21:49
Bạn ơi cho mình hỏi Ikea nằm ở Kula hay o Malacca vậy bạn? giữa tháng này mình có qua Malay nhưng chỉ ở 2 đêm ở Malacca nên bạn có thể cho mình thêm thông tin về bus ở Malacca không(nó có dễ đi như bên Sin ) vì mình định dùng phương tiện công cộng để đi các điểm tham quan ở Malacca. Cảm ơn bạn.

Đi bus ở Malacca cũng khá dễ những hơi đông, chen hơi mệt, có lẽ mình đi vào giờ dân hay đi cũng nên, nhưng hơi ít xe và chờ hơi lâu, mình phải chờ cả tiếng để bắt bus đi từ nhà trọ ra bến xe để sang Sing, muốn biết bạn có đi đúng xe và đúng nơi cần đến hay không cứ hỏi bác tài ý

hangxaydung
21-12-2013, 21:56
Mình cũng chưa từng gặp trường hợp nào như bạn :P, ở sân bay, bến xe, nhà nghỉ thâm chí WC công cộng mình cũng thấy hoàn toàn bình thường. Bạn gặp được có khi là một điểm nhấn của chuyến đi đó :D.

Còn về điểm đến, đúng là mỗi người có một cảm nhận, với cá nhân mình thì Malay khá OK và có thể trở lại ^^

Mình chưa đi hết Malay, thời gian cũng cập rập nên đi như kiểu cưỡi ngựa xem hoa thấy bạn post ảnh về Malaca mà tiếc quá, mình chỉ có 1 ngày ở đấy nên ko đi ngắm hết được, còn nhiều chỗ bạn chụp mình chưa qua, có chỗ qua rùi lại ngắm ko kỹ, thanks ban nhìu nha, chắc lần sau có dịp mình quay lại Malay mình sẽ quay lại Malaca một lần nữa ^^

luudanchua
21-01-2014, 08:55
Một hành trình lý thú và được chia sẻ khá chi tiết, cảm ơn chủ thớt nhé

redfox86
22-01-2014, 00:58
Mcdonald combo 1 người tầm 15 rm , combo family tầm 25-27 rm ,em ra nước ngoài phượt chả bao giờ ăn rau vì dễ bị chém , nhịn vài ngày về VN ăn bù vậy cho rẻ :D

Ngoc-Hien
09-05-2014, 22:27
Chị ơi .. ko biết bjo AA chuyển qua KLIA2 thì đêm ngủ vạ vật ở đâu đc nhỉ?
bọn e qua lúc 24h sáng hsau 8h bay đi biển luôn... bjo đổi sân bay làm hoang mang quá ạ

ducanwu
15-05-2014, 13:41
Có nên sử dụng thẻ credit ở Malaysia ko các bạn?

CometSign
12-06-2014, 12:39
Chị ơi .. ko biết bjo AA chuyển qua KLIA2 thì đêm ngủ vạ vật ở đâu đc nhỉ?
bọn e qua lúc 24h sáng hsau 8h bay đi biển luôn... bjo đổi sân bay làm hoang mang quá ạ
Mình nghĩ sân bay nào chả vạ vật được, ngồi quán không thì ghế ngồi chờ, kiểu gì cũng hết đêm ^^


Có nên sử dụng thẻ credit ở Malaysia ko các bạn?
Nếu có thì cứ dùng thôi bạn nhưng ăn uống, đi lại bên ngoài vẫn cần tiền mặt cho tiện ^^

Chithanh2006
13-06-2014, 20:02
bạn tư vấn dùm mình tuyến đường đi này dùm nhé. Tại mình chỉ ở Kuala lumpur từ 18h ngày 24 đến 10h ngày 25 thôi.
Mình muốn tham quan 2 điểm: Quảng trường merdaka, tháp đôi. Mình đặt KS ở 74, Jalan Alor, Bukit bintang.
Vậy đi từ KS đến những điểm đó như thế nào (xe bus hay xe điện) và time bao lâu. Thanks.

phmail
15-06-2014, 16:58
Bạn đi xe bus GoKL miền phí. Có 2 tuyến đều đi qua BukitBintang:
Tuyến 1 đi lên tháp đôi, dừng ngay chân tháp. Khoảng 5-10p
Tuyến 2 đi Pansar Seni: cách Merdaka gần 1km, bạn đi bộ sang. Bus 10-15p, đi bộ 10p. Có thể xuống ở ChinaTown sẽ gần hơn 1 chút
Xe bus trung bình 15p/lượt, có lúc tắc đường 30p-1h/lượt. Xe chạy quay vòng nên bạn có thể lên xuống từ bất cứ bến nào.

bạn tư vấn dùm mình tuyến đường đi này dùm nhé. Tại mình chỉ ở Kuala lumpur từ 18h ngày 24 đến 10h ngày 25 thôi.
Mình muốn tham quan 2 điểm: Quảng trường merdaka, tháp đôi. Mình đặt KS ở 74, Jalan Alor, Bukit bintang.
Vậy đi từ KS đến những điểm đó như thế nào (xe bus hay xe điện) và time bao lâu. Thanks.

phmail
15-06-2014, 17:15
KLIA2 mới và rộng rãi, rất nhiều góc ngủ thoải mái. Bạn ra cửa chỗ checkin departure trước khi đi vào hải quan, chỗ đó có thang máy đi lên 1 tầng nữa, chỗ này ít cửa hàng và người đi lại, yên tâm ngủ, chỉ lo các bạn sợ vắng quá và ngủ quên giờ:LL

Chị ơi .. ko biết bjo AA chuyển qua KLIA2 thì đêm ngủ vạ vật ở đâu đc nhỉ?
bọn e qua lúc 24h sáng hsau 8h bay đi biển luôn... bjo đổi sân bay làm hoang mang quá ạ

phmail
15-06-2014, 17:32
1 số khách sạn thường yêu cầu đặt cọc khi checkin, nếu anh có thẻ credit thì tiện vì không mất công đổi ra Ringgit để đặt cọc.
Chi tiêu hàng ngày thì anh dùng tiền mặt tiện hơn trừ khi anh muốn mua đồ có giá trị lớn.

Có nên sử dụng thẻ credit ở Malaysia ko các bạn?

huyen229
17-06-2014, 18:45
Cho mình hỏi, ngày cuối khi bạn đi từ KL Sentral đến Putrajaya, thì kéo luôn vali đi à. Như vậy có bất tiện k? Hoặc nếu gửi thì như thế nào?

CometSign
07-07-2014, 20:58
Cho mình hỏi, ngày cuối khi bạn đi từ KL Sentral đến Putrajaya, thì kéo luôn vali đi à. Như vậy có bất tiện k? Hoặc nếu gửi thì như thế nào?

Hic, bọn mình cũng muốn gửi lắm mà không tìm được chỗ gửi nên phải kéo theo đó :((

salormoon87
07-07-2014, 23:20
E dang o kul gio chuan bi qua seoul choi tiep, tinh hinh ti gia e thay doi tien trong pavillion ti gia kha la ok so voi nhung cho khac, 100 do dc 318,5 , bus di genting bat tai puduraya gia 9rm luon khu hoi, len bus tai platform 2 khu vui choi genting out door dang nang cap 2016 mo lai, bus tham quan putrajaya la 15 rm/1 nguoi bat dau tu 10h30 sang, ben nay dang la mua sale nen quan ao sale cung kha nhieu, tu puduraya bat bus toi klia2 het 12rm, den counter 21 de mua ve, moc chia khoa qua luu niem 1 vi 6 cai gia 10, e chi nho 1 so cai chia se voi moi nguoi

meouhoangcau
06-08-2014, 20:23
Sứong thế sailormoon, lang thang tim kinh nghiệm Malai để chơi trong lúc chờ transit thì lại gặp em.
Chủ topic cho mình hỏi giá vé MB HAN_Kul của airasia giá bao nhiêu là mua đựoc, giừo check gần 200$ rồi. Với mình có 12 tiếng transit tại Kul muốn vào thành phố chơi thì nên đi những đâu, bằng phương tiện gì nhé. Cám ơn bạn trước.

salormoon87
07-08-2014, 08:00
Sứong thế sailormoon, lang thang tim kinh nghiệm Malai để chơi trong lúc chờ transit thì lại gặp em.
Chủ topic cho mình hỏi giá vé MB HAN_Kul của airasia giá bao nhiêu là mua đựoc, giừo check gần 200$ rồi. Với mình có 12 tiếng transit tại Kul muốn vào thành phố chơi thì nên đi những đâu, bằng phương tiện gì nhé. Cám ơn bạn trước.

nếu từ sân bay KLIA2 chị vào tới thành phố bằng bus thì mất đúng 1 tiếng đồng hồ giá khoảng 10 RM, còn chị muốn tiết kiệm thời gian đi chơi được nhiều nơi thì chị đi KLIA Express Train cái này mất khoảng 35 phút để vào đến trung tâm (tới trạm KL sentral) cái này giá hơi chat 35 RM/1 chiều 70 Rm/khứ hồi nhưng được cái đi nhanh, những khu này gần nhau chị có thể kết hợp đi với nhau bukitbingtang (khu mua sắm, ăn uống sầm uất, gần khu này cũng rất nhiều trung tâm thương mại), tháp đôi (Twin tower) , sultan apdul samad building, k biết mọi người đi bằng phương tiện gì em thì đi monorail, tàu điện ngầm với đi bộ là chính

còn không chị có thể k vào trung tâm thành phố mà ghé dạo chơi ở khu putrajaya cũng được,khu này chỉ cách sân bay khoảng 15-20 phút đi train (em không nhớ chính xác lám mà chỉ nhớ là gần), khu này thì cực đẹp và hoành tháng, phương tiện tham quan khu này nếu đi ít thì đi bus, đông thì có thể thuê 1 chiếc taxi nó sẽ chạy 1 loạt các địa điểm đẹp cho mình xuống chụp hình ngắm cảnh

Một số hình ảnh putrajaya nè chị, em chụp k đẹp tượng trưng thôi ^^

https://i915.photobucket.com/albums/ac355/salormoon87/IMG_1378.jpg (http://s915.photobucket.com/user/salormoon87/media/IMG_1378.jpg.html)

https://i915.photobucket.com/albums/ac355/salormoon87/IMG_1388.jpg (http://s915.photobucket.com/user/salormoon87/media/IMG_1388.jpg.html)

https://i915.photobucket.com/albums/ac355/salormoon87/IMG_1393.jpg (http://s915.photobucket.com/user/salormoon87/media/IMG_1393.jpg.html)

https://i915.photobucket.com/albums/ac355/salormoon87/IMG_1405.jpg (http://s915.photobucket.com/user/salormoon87/media/IMG_1405.jpg.html)

https://i915.photobucket.com/albums/ac355/salormoon87/IMG_1408.jpg (http://s915.photobucket.com/user/salormoon87/media/IMG_1408.jpg.html)

https://i915.photobucket.com/albums/ac355/salormoon87/IMG_1411.jpg (http://s915.photobucket.com/user/salormoon87/media/IMG_1411.jpg.html)

natalie84
21-09-2014, 23:17
Cám ơn chủ thớt đã chia sẻ nhé, đầu tháng 10 tới đây mình cũng đi KLLP theo lịch trình của bạn :D

SevenH
02-07-2015, 19:24
Có chuyến bus nào từ KL Sentral đi Putrajaya và tới KLIA2 ko bạn ha/

levan.kumori
23-09-2015, 20:17
Có chuyến bus nào từ KL Sentral đi Putrajaya và tới KLIA2 ko bạn ha/

1. Từ KL Sentral bạn bắt xe bus ra MyDin (khá gần, chỉ khoảng ~4km), từ MyDin bạn bắt bus E1 của RapidKL về thẳng Putrajaya Sentral (Rm4/pax/40 mins - 2015 Sep). Thông tin các chuyến bus bạn có thể tham khảo tại http://www.myrapid.com.my/bus/rapidkl/routes

2. Từ KL Sentral hoặc Putrajaya Sentral, theo mình cách nhanh (mất chưa đến 20mins) và tiện nhất để tới KLIA2 là bạn dùng train KL Transit hoặc KL Express. KL Transit thì ghé khoảng 4 bến (trong đó có Putrajaya Sentral) trước khi tới KLIA2; còn KL Express thì đi thẳng từ KL Sentral tới KLIA2 luôn. Chi tiết giá vé bạn tham khảo tại đây https://www.kliaekspres.com/plan-buy/fares-passes/

hnc
06-02-2016, 14:17
còn hơn 3 ngày nữa mình đi Malay mà ko có thời gian tìm hiểu, nhờ nhà cho mình hỏi:
1. Từ sân bay KLIA có tuyến bus đi thẳng xuống Meleka ko nhỉ? nêu có thì đi hãng nào ạ? co chuyến tối ko ạ? mất khoảng mấy tiếng thì tới ah?
2. co bus từ Meleka đến Genting ko a? nên đi hãng nào?
Cám ơn nhà phượt rất nhiều!

hnc
06-02-2016, 14:22
và mình muốn tham quan putrajaya, nửa ngày thì có quá ít cho nơi đây ko ạ?