PDA

View Full Version : Langkawi - Bali 21/6-29/6: Không đẹp không lấy tiền!!!



mtv1988
01-07-2013, 22:43
Phần I: Langkawi - Trời xanh, nắng trong, biển pha lê, cát trắng mịn và...4 con sư tử

Khởi đầu của chuyến đi dài hơi 8 ngày qua 2 nước là 1 sự thuận lợi khi tối 20/6 thời sự VTV đưa tin: khói cháy rừng ở đảo Sumatra làm cả đảo quốc Singapore chìm trong khói bụi. Mình vội vàng google xem Langkawi có bị ảnh hưởng ko, thì rất may, gió thổi bụi mới chỉ tới singapore và 1 số bang lân cận của Malay, còn Langkawi ở tít phía Bắc nên trộm vía khí hậu vẫn bình thường. Sáng 21/6, mình và 1 bạn nữa từ Hà Nội bay chuyến 9h20 của AirAsia từ HAN sang KL, đến LCCT lúc 13h40, phải vạ vật chờ ở sân bay đến chiều tối và ngồi đợi 2 bạn nữa bay từ SGN tới. Đến tầm 5h30 là hội 4 người đã đông đủ. Ko hẹn mà gặp, tình cờ cả 4 người trong chuyến Langkawi lần này đều thuộc cung Sư tử, thậm chí có 2 người trùng ngày sinh:)) Do vậy tạm coi phần Langkawi này là cuộc dạo chơi của bầy sư tử 4 con;)

Chuyến bay từ KUL sang Langkawi kéo dài vẻn vẹn 1 tiếng, do vậy mình với đứa bạn thân lâu ngày ko gặp vừa nói được dăm ba câu chuyện chưa có hồi kết thì đã đến lúc máy bay hạ cánh:)) Vì bay tối nên ko ngắm được cảnh, nhưng ấn tượng đầu tiên khi đến Langkawi cũng rất thú vị. Sân bay quốc tế Langkawi nhỏ nhắn, xinh xắn, sạch sẽ. Vừa vào đến sảnh 4 con giời đã nhao ra các quầy thông tin để lấy brochure du lịch, bảo nhau: cứ lấy hết, mang về có đọc hay ko tính sau:)) Vậy là 4 đứa, mỗi đứa tay lăm lăm 1 đống brochure như thể ở Langkawi những 1 tuần và sẽ đi nát hòn đảo này vậy=))

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0110.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0110.jpg.html)
(4 con giời tại sân bay Langkawi)



https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0111.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0111.jpg.html)
(Bản đồ các attraction spots của Langkawi được dán ngay tại sân bay. Tại đây 4 đứa nhao vào lấy brochure)

Ở gần cửa ra của sảnh, có 1 quầy bán vé taxi. Langkawi là 1 quần đảo gồm 99 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo lớn nhất chia thành những khu vực nhỏ như Pantai Cenang, Pantai Tengha, Kuah....Giá taxi đến những khu này đã fixed, do vậy chỉ việc nói mình đến khu nào là sẽ biết mình phải trả bao nhiêu xiền. Sau khi trả 18RM cho 1 taxi về khu Pantai Cenang, 4 con sư tử ra khu vực chờ taxi, đứng lơ nga lơ ngơ chưa được 2 phút đã thấy 1 chiếc taxi 4 chỗ có biển số giống với biển số ghi trên vé đỗ xịch trước mặt. Cả bọn ồ lên: “Ồ, ở Langkawi này giao thông quy củ ghê:))” Langkawi chào đón bọn mình bằng ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ như vậy:)

mtv1988
01-07-2013, 22:55
Vì Langkawi là đảo nhỏ, sân bay lại rất gần Pantai Cenang nên chỉ mất 5p là bọn mình về đến The Cottage Langkawi Backpackers Hostel. Về hostel cất đồ, nghỉ ngơi 1 lúc là 4 con sư tử háo hức đi ra ngoài ngắm phố phường. Tuy đã 10pm nhưng đường phố Pantai Cenang vẫn rất nhộn nhịp, 2 bên toàn khách sạn, resort, bar, club, quán ăn Tây, Tàu, Ấn, Arab, Turkey...sang chảnh cũng có mà bình dân cũng có. Dân tình vẫn đi lại và ăn uống nườm nượp.
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0118.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0118.jpg.html)
(Đường phố Pantai Cenang về đêm)

Ở đây đổ nướng rất được ưa chuộng, đi qua mấy quán ăn là mùi nướng hải sản thơm phức cứ néo chân 4 con sư tử đói này lại. Sau khi dạo tới dạo lui 1 vòng khảo sát các quán ăn, 4 đứa chọn 1 quán tên là D’khas có vẻ được được, ko quá sang chảnh. Ở các quán, người ta hay bày hải sản (tôm hùm, tôm sú, cá chim, mực...) ở ngoài cửa để khách chọn. Sau đó hải sản được cân lên tính tiền và làm theo yêu cầu của khách.
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0120.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0120.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0123.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0123.jpg.html)

Từ đây có một chuyện cười ra nước mắt:)) Lúc nhìn vào khay hải sản, mắt mình đã dán chặt vào con tôm hùm, căn bản mới được ăn tôm hùm 1 lần trong đời nên 2 em tôm hùm nude ở đây trông mời gọi khủng khiếp!!! Ngó mắt lên nhìn bảng giá: 16RM, nhẩm tính *16 x 7k = 112k* ==> sao rẻ vãi :-O rẻ bằng 1/10 ở nhà??? Lòng mừng thầm, ngay lập tức bảo cửa hàng cân 1 con lên xem thế nào. Soi cái cân thấy có 400g, mà 400g làm sao đủ feed 4 con sư tử đói này???? Vậy là mình dõng dạc hô “one more” (thêm 1 con nữa), trong bụng vô cùng hỉ hả, thỏa mãn \m/

Nhưng có vẻ ngoại hình và khuôn mặt non choẹt của 4 con giời này ko có giấy bảo đảm nên vào trong cửa hàng, anh chủ cửa hàng bưng ra menu 1 lần nữa cho bọn mình xem. Bây giờ mới sáng mắt ra, hóa ra 16RM là tính trên 100g suy ra 2 con tôm hùm bé bé xinh xinh vừa rồi đã ngót nghét 1 củ :-O Mấy đưa mặt ngắn tũn lại, may mà nhà hàng chưa kịp đưa mấy con tôm hùm vào làm thịt, chứ nếu ko ăn xong 2 em này là mấy đứa chắc ngậm ngùi gọi thêm steamed rice rồi xách dép ra vềT__T Thôi đành từ biệt giấc mơ tôm hùm, mấy đưa lia lại menu, thấy món nào cũng đắt, nhưng quyết phải ăn hải sản vì mùi nướng thơm ko chịu nổi, nên gọi 1 con cá nướng cũng ngót nghét 300k. Sau khi bưng ra, 4 con sư tử đói ăn 1 con cá ko thấy dính ruột (vì mỏng quá), người ta lại ko ướp gia vị nên ăn nhạt nhẽo vô vị như đấm vào mồm X( (chắc tại xứ này đồ ăn tạp pí lù nên món ăn cũng ko ra gì luôn). Nghĩ bụng “chắc mỗi hàng này làm vậy, hàng khác sẽ làm ngon hơn” nên 4 đứa quyết định gọi thêm cơm rang và dừng tại đó.
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0145.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0145.jpg.html)
(Món BBQ fish nhạt như nước ốc ở Langkawi)

Trong lúc ăn 4 đứa bị 1 ông bán tour tấn công. Ông ấy show ra các loại tour ông ấy có. Nhìn chung nó cũng giống giống với các tour bọn mình nhìn thấy trong các brochure. Trong lúc 4 đứa đang super soi các tour, ông ta lục lọi lấy ra hình ảnh thực tế một số tour để tăng tính thuyết phục. Sau cùng, ông ta tung ra đòn quyết định là show testimonial của 1 khách VN (sau khi hỏi thăm và biết bọn mình là người VN). Cảm kích trước sự nhiệt tình của ông ấy, bọn mình đã quyết định mua cho ông ấy 1 tour là Island Hopping với giá 25RM/người. Thống nhất sáng mai 9h ông sẽ cho người qua đón. Xong, ngày thứ 1 kết thúc, 4 đứa đi bộ về guesthouse, lúc đó cũng đã nửa đêm.

Nói thêm 1 chút về The Cottage Langkawi, đây là 1 guesthouse nhỏ nằm trong 1 con đường nhỏ cách Jln Pantai Cenang 5p đi bộ. Mình book trên agoda, giá siêu rẻ, tầm 160k-170k/giường dorm, phòng ko có aircon nhưng đêm ngủ cũng ko thấy nóng lắm, lại được 2 anh staff rất helpful (sau này mình sẽ kể sau). Nói chung với những người đi budget travel như bọn mình thì mình thấy guesthouse này okie.
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0156.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0156.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0157.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0157.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0161.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0161.jpg.html)
(Một số hình ảnh về The Cottage Langkawi)

Một điều bất ngờ khi đến The Cottage Langkawi đó là họ dán tên những người sẽ check in trong ngày. Cái biển dưới đây có tên mình hêh Đây là 1 điều rất hay ho vì mình cảm thấy như được quan tâm, hơn nữa mình cũng biết trong guesthouse còn có những bạn đến từ nước nào để bắt chuyện
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/IMG_0151.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/IMG_0151.jpg.html)

mtv1988
01-07-2013, 23:06
22/6

9h sáng 4 con giời đi khám phá Langkawi, bắt đầu là tour Island Hopping. Xe ô tô qua đón bọn mình ra bến tàu, lúc xuống tàu tự dưng thấy 1 chị cứ đứng đó chụp hình từng người xuống tàu, chả hiểu để làm gì (hồi sau sẽ rõ;) Đúng là cano ở bển có khác, vừa to vừa đẹp hơn mấy cái xuồng máy con con ở miền Tây hay cano chở đầy ắp người chỉ chực chìm từ TP Cà Mau ra Mũi. Mà bác lái tàu bắt hành khách phải mặc áo phao vì nếu ko sẽ bị marine police hỏi thăm. Đúng là ở bển có khác:)) Đi cano trên biển Langkawi cũng là 1 trải nghiệm lần đầu tiên với 4 đứa khi tàu chạy với tốc độ cực cao làm tóc tai dựng đứng :) Gặp sóng do tàu khác tạo ra, bác lái tàu oánh võng 1 phát, con tàu nghiêng 30oC làm 4 con giời hú hét loạn xạ vì phấn khích=)) (trong khi những hành khách còn lại ngồi im re, tự thấy mình vô duyên)) Mà phi băng băng trên biển, ngắm nhìn bầu trời bao la rộng lớn, nước biển xanh màu ngọc emerald nhưng đậm hơn (ảnh), xung quanh là đảo lớn đảo nhỏ (giống Hạ Long nhưng đẹp hơn, vì nước xanh hơn) làm bọn mình sảng khoái vô cùng :xxxx

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0216.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0216.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0224.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0224.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0217.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0217.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0222.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0222.jpg.html)
(Gió thổi phần phật làm tóc tai dựng ngược)

Đảo đầu tiên trong tour Island Hopping này là đảo có 1 cái hồ ở trong mà vì vậy người ta đặt tên là Pregnant Island (còn tên tiếng Mã thế nào thì nhớ ko ra) và là đảo có cây cầu huyền thoại mà nếu bạn google image về Langkawi kiểu gì cũng nhìn thấy) Đúng là ko phụ lòng mong ước của mình, Langkawi quả là biển đẹp nhất Malaysia, nước biển trong vô cùng và xanh màu lá cây, lại được thiên nhiên ban tặng thêm rừng, núi đá, cây xanh…làm cảnh trí rất hài hòa, có gì đó hao hao giống Hạ Long của ta nhưng hùng vĩ, mênh mông hơn (ảnh). Đứng ở đầu cầu nhìn ra phía trước. thấy cây cầu chia nước biển làm đôi: bên phải màu xanh lá cây do các rừng cây xung quanh soi bóng xuống, bên trái màu xanh nhạt hơn vì nhiều nắng.
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0245.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0245.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0247.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0247.jpg.html)

mtv1988
02-07-2013, 23:02
Đi sâu vào trong đảo thì thấy cái hồ này (giống hồ trên núi của ta ấy nhỉ), nước trong xanh, dân tình bơi lội loăng quăng như cá. Nhiều ng vậy mà tuyệt nhiên cái hồ này rất sạch sẽ, ko hề có tí rác nào
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/1005267_10201442238956644_1764730251_n.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/1005267_10201442238956644_1764730251_n.jpg.html)

Kết thúc Pregnant island, bác lái tàu vận tải bọn mình sang đảo tiếp theo: Eagle Island (lại ko nhớ tiếng Mã của nó là gì). Gọi là đảo Đại bàng vì đảo này tập trung rất nhiều đại bàng (đại bàng được coi là biểu tượng của Langkawi). Nói thì nhục nhưng…mình chưa từng nhìn thấy đại bàng :”> (hoặc có thể đã từng nhìn thấy nhưng ko biết đó là con đại bàng:”>) nên nhìn những cánh chim lớn nhỏ bay lượn, chao liệng trên không trung, tự dưng thấy lòng khoan khoái, nhẹ nhõm dễ sợ. Chợt ước mình được giống như những cánh chim kia, được tự do bay nhảy tung tăng trong khoảng trời của mình và xa hơn nữa, ko giới hạn…
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/DSC_0934.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/DSC_0934.jpg.html)
(mấy chấm đen trên trời toàn đại bàng đó)

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/DSC_0941.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/DSC_0941.jpg.html)
(cảnh đại bàng cắp cá - sống động hơn xem Discovery)

Ngắm đại bàng chao liệng được 1 lúc thì bác lái tàu tung 1 nắm cá con lên mặt nước. Thấy mồi ngon, các con đại bàng lớn nhỏ lao tới tấp xuống mặt nước để cắp cá. Nhìn chúng lao xuống nước giống máy bay hạ cánh, nhưng với tốc độ kinh hoàng:)) Rồi nhanh như cắt, chúng cắp con mồi trong chưa đầy 1 tích tắc, và ngay lập tức tung cánh bay lên trời. Tất cả chỉ diễn ra trong 1 khoảnh khắc. Thiên nhiên thật kỳ diệu:) Xem cảnh đại bàng bắt cá live trong một khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ như thế này thật đã con mắt, hơn hẳn xem discovery:)). Chợt nghĩ đến Việt Nam, Phú Yên mình nhiều chim yến lắm, mà biển Phú Yên cũng đẹp lắm, vậy mà mình chưa có sự kết hợp nào giữa 2 yếu tố này để thiết kế những tour du lịch đa dạng nhằm tăng GDP cho VN cả:-<

Vừa rời đảo đại bàng, đám sư tử chưa hết sướng thì đến hòn đảo thứ 3, cũng là đảo cuối cùng của tour Island Hopping thì đám sư tử đã bị đánh gục bởi sự quyến rũ của thiên nhiên. Sao trên đời lại có bãi biển đẹp ntn?!?!! Xin lỗi mọi người vì máy ảnh cùi bắp ko capture được hết vẻ đẹp của heavenly beach này T___T Cát trắng, mịn, hàng cây xanh tỏa bóng mát bên bờ cát, ánh nắng vàng lấp lánh soi xuống mặt nước trong xanh như pha lê, chắc thiên đường cũng chỉ đẹp đến thế!!!! Những lời miêu tả bay bướm về biển Langkawi nhan nhản trên các leaflet du lịch “Powder white sand and crystal clear blue-green water” (Cát trắng mịn như bột và nước xanh trong như pha lê) hóa ra là thật bà con ạ *dreaming*
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0255.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0255.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/DSC_0964.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/DSC_0964.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/1011379_10201442229356404_996496096_n.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/1011379_10201442229356404_996496096_n.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/1010646_10201442217596110_95728661_n.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/1010646_10201442217596110_95728661_n.jpg.html)

son200785
03-07-2013, 10:01
mặt bác Chung như con khỉ lúc nào cũng nhăn nhăn ấy chị Mai :))

mtv1988
03-07-2013, 21:46
mặt bác Chung như con khỉ lúc nào cũng nhăn nhăn ấy chị Mai :))

Chuẩn:))

Em phải đến Langkawi đi thôi, tiếp tục show ảnh nước biển trong xanh như ở hồ bơi:)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0253.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0253.jpg.html)

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0257.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0257.jpg.html)

Đấy là do máy ảnh chụp ko sáng, chứ tận mắt chứng kiến màu nước biển trong nắng thì "nung ninh" luôn:))

mtv1988
03-07-2013, 22:11
Kết thúc tour Island Hopping, về đến bến tàu bác lái tàu lại bo cho mấy lần oánh võng nữa, coi như một kết thúc tốt đẹp cho chuyến đi:)) Cảm kích trước sự nhiệt tình của bác, bọn mình đã tip cho bác 10RM. Lúc lên bờ thấy người ta bày mấy cái đĩa nhựa có dán ảnh khách lúc xuống tàu, hóa ra cái chị cầm máy chụp ảnh lúc mình xuống tàu là để làm cái này đây. Đến lúc về vẫn còn cố gắng moi tiền của người ta được mới tài:))

Xong Island Hopping cũng đã đến trưa, bọn mình về quán D’khas cũ nạp năng lượng một chút (hải sản ở đó ăn tuy như đấm vào mồm nhưng cơm thì cũng được, giá cả lại dễ thở) rồi thuê xe máy đi đến Cable Car. Xe máy ở đây là xe ga nhỏ, giá thuê 27RM/ngày chưa kể tiền xăng. Xăng Petronas khoảng 1.9RM/litre, rẻ gần bằng 1 nửa xăng ở VN:( Đường đẹp nên mình phóng tít, toàn 60km/h

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0467.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0467.jpg.html)
(Tự đổ xăng ở cây xăng Petronas)

Tripadvisor đánh giá rất cao Langkawi Cable Car, cho nên dù vé vào cửa 30RM/người và phải xếp hàng những 45p mới vào được đến cửa, 4 con sư tử này vẫn ko tiếc. Ăn chơi sợ gì mưa rơi mà lị :) ) 45 phút xếp hàng tưởng dài lê thê, ai dè cũng vui, vì được ngắm các anh chị Trung Đông trai xinh gái đẹp nhà giàu no con mắt. Ko hiểu sao Langkawi lắm khách du lịch Trung Đông thế, 5p lại thấy 1 con quạ đen (tức là các chị Trung Đông trùm đen kín người, hở mỗi con mắt ấy mà:”>). Ngồi lên cáp treo lên trên núi thấy cũng đáng đồng tiền, vì từ đài quan sát bạn có thể thấy toàn cảnh Langkawi từ trên cao:
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0317.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0317.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0325.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0325.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0351.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0351.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0365.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0365.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0363.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0363.jpg.html)

cherry_chen
04-07-2013, 14:13
Đẹp quá các bác ơi *vote vote* ngồi hóng cuộc hành trình của các bác sang Bali nữa ạ :D Các bác nhớ chia sẻ về cả budget cho toàn bộ hành trình cho các bạn có ý định đi tham khảo với nhé ^^

AlainNg
04-07-2013, 15:40
Tiếp đi em ơi, Langkawi thì anh đi nhiều rồi, nhưng vẫn thích xem cách tụi em đi thế nào, viết nhanh cái phần sang Bali nhé!

mtv1988
04-07-2013, 21:12
Đẹp quá các bác ơi *vote vote* ngồi hóng cuộc hành trình của các bác sang Bali nữa ạ :D Các bác nhớ chia sẻ về cả budget cho toàn bộ hành trình cho các bạn có ý định đi tham khảo với nhé ^^

Máy ảnh của mình cùi đấy, nếu bạn mang máy xịn đi thì quá tốt, cơ mà dù máy ảnh xịn đến đâu vẫn ko bằng nhìn live:)) Budget thì mình có note trong từng hoạt động ăn chơi rồi đó. 2 ngày ở Langkawi mình tốn chưa hết 150usd kể cả 2 đêm guesthouse.

mtv1988
04-07-2013, 21:43
Thời gian bắt đầu từ lúc chui vào cáp treo đến lúc chui ra khoảng 1,5 tiếng, đủ thời gian cho các bạn tha hồ ngắm cảnh Langkawi trên cao và hít hà không khí trong lành. Lúc quay về Pantai Cenang, bọn mình có qua một bến tàu mà toàn duy thuyền con con như này. Cả bọn bắt đầu ước “Sau này có xèng, mình sẽ mua 1 hòn đảo, 1 con du thuyền to vật bla bla bla…” hố hố

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0378.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0378.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0377.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0377.jpg.html)

Cũng trên đường về bầy sư tử bắt gặp 1 đoàn đua moto phân khối lớn. Nhìn ông nào cũng cao to đen hôi. Đường của người ta đẹp, còn đua được chứ về VN thì đua vào mắt :-"

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0375.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0375.jpg.html)

Tầm chiều tối bọn mình quay lại guesthouse. Tắm rửa nghỉ ngơi xong xuôi lại bắt đầu công cuộc gian nan đó là tìm hàng ăn. Sau khi đi hết tuyến phố Pantai Cenang, cả bọn quyết định táp vào 1 nhà hàng có tên Islandish Seafood. Ở đây có 1 em người Đồng Nai làm waiter nhé;) Sau khi em ý tư vấn các món ăn, cả lũ quyết định chọn 2 con tôm sú và 1 con cá chim nướng, gọi thêm rau bắt người ta phải “boil” chứ không được “fry” và steamed rice. Lại 1 lần nữa, ăn 2 con tôm sú và 1 con cá chim ko thấy dính ruột, và lại 1 lần nữa ăn phải thứ seafood nhạt nhẽo vô vị vì ko qua tẩm ướp ==> kết luận 1: món ngon nhất là món…trứng rán:)) Cả bọn phải gọi thêm đĩa trứng rán để đưa cơm, chứ mấy món seafood kia chỉ giống như khai vị :-" Kết luận 2: hải sản Langkawi ăn như đấm vào mồm, sau mấy lần ăn cảm thấy mồm miệng vêu hết cả lên=)) Chưa kể thiệt hại quá lớn: tầm 330k VND/người, cảm giác như thất trận trở về:( Kinh nghiệm xương máu của bọn mình đó, sau này mọi ng có gọi đồ ăn nhớ hỏi rõ nhà hàng xem người ta tẩm ướp ntn nhé. Sau bữa tối bầy sư tử tiếp tục xông vào McDonald’s để thỏa mãn cái dạ dày, hix hix

Tiếp tục dạo phố phường, ngắm hàng quán:
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0136.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0136.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0130.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0130.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0117.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0117.jpg.html)

mtv1988
04-07-2013, 21:54
23/6:
Sáng bọn mình đi xe máy 20km lên Kuah, là trung tâm của Langkawi. Đường đi đẹp đừng hỏi. Nhìn ảnh ở dưới thì biết, 2 bên 2 bãi cỏ, ở mỗi bãi cỏ là hàng cây xanh rì. Đường thì mịn, chẳng có ổ gà ổ voi, xe máy mình phóng đã 60km thì ô tô phải 80km là bét. Mỗi lần đi qua 2 hàng cây cao là thấy mát rượi, mát hơn phượt xe máy ở Đông Bắc – Tây Bắc VN:

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0398.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0398.jpg.html)
(Trải nghiệm đi xe bên trái đường)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0412.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0412.jpg.html)

Đường phố Kuah thì như thế này:

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0427.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0427.jpg.html)

Đến Langkawi không thể không chụp ảnh với con đại bàng – biểu tượng Langkawi. Dưới đây là khung cảnh Eagle Square và cảnh các con giời làm trò với con đại bàng=))
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0432.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0432.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0435.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0435.jpg.html)
(Vì đứng đằng trước ko lấy được hết con đại bàng nên đành đứng sau chụp cái mông của nó)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0440.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0440.jpg.html)
(Nhìn từ bến tàu Langkawi, nơi bạn có thể đi tàu đến các thành phố biển khác, thậm chí sang cả Phuket Thailand)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0452.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0452.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0455.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0455.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0459.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0459.jpg.html)

mtv1988
04-07-2013, 22:07
Buổi chiều, trả xe xong, mấy đứa đi bộ ra biển Pantai Cenang chơi. Trời nắng chang chang, nhìn các em Tây mặc bikini nằm phơi nắng mà mình khâm phục các ẻm:-s. Biển ở đây ko đẹp bằng biển ở hòn đảo thứ 3 của tour Island Hopping, nhưng cát vẫn trắng mịn, biển vẫn trong, và trời vẫn xanh như rứa:)

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0480.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0480.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0469.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0469.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0478.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0478.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0506.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0506.jpg.html)

Khách du lịch hay có cái trò này, chả hiểu để làm gì, mà nhìn như chôn sống:))
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0534.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0534.jpg.html)

Lộ diện 4 con sư tử trong bầy:)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0527.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0527.jpg.html)

Vì chỉ ở Langkawi 2 ngày nên bọn mình chỉ ở Pantai Cenang, ai ở lâu hơn có thể đi các biển phía Tây Bắc Langkawi sẽ thấy đẹp hơn đó!

mtv1988
04-07-2013, 22:34
Vì tính tò mò ham chơi cộng với sự động viên của 1 con sư tử khác đã từng chơi trò này, mình đã đánh liều chơi Parasailing. Bên bờ biển nhan nhản các quầy bán vé các trò sports game. Giá niêm yết cho Parasailing là 120RM, vậy mà bọn mình mặc cả còn 50RM mới tài, kaka. Tính ra 350k, rẻ chán so với ở Nha Trang Việt Nam.

Cảm giác ban đầu là: ca-mơ-run khi thấy người ta lao ầm ầm từ bờ cát ra biển rùi bay lên trời, 1 lúc sau lại thấy người ta phi ầm ầm từ trên trời xuống đất:H Nhưng khi đã buộc mình vào cái dù thì cảm giác rất là yomost, nhất là khi gió từ từ đưa dù lên và mình bay 1 phát lên trời, hey yooooo!!!!

Cái chấm nhỏ nhỏ trên không là mình đấy nhá;)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0579.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0579.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0588.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0588.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0590.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0590.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0592.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0592.jpg.html)https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0594.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0594.jpg.html)

Chơi xong cũng đến chiều tối, mình và 1 con sư tử khác đi massage chân hết 25RM cho bõ cái cẳng rồi về guesthouse khăn gói quả mướp lên đường. 2 anh staff ở guesthouse tốt bụng đã giúp bọn mình gọi taxi, do vậy bọn mình cảm kích và đã bo cho các anh 10RM hehe. Thằng Tàu khựa mình kể lúc đầu cũng đi cùng chuyến bay, nó đề nghị đi taxi cùng bọn mình ra sân bay. Ừ thì đồng ý. Nhưng thay vì 4 người gọi 1 xe 4 chỗ và phải trả 18RM, giờ bọn mình phải gọi xe 7 chỗ và giá 30RM ko hơn ko kém. Tự dưng chi phí đầu người đội lên từ 4.5RM thành 6RM ??? Nhưng thằng Tàu khựa cũng biết điều mua sô cô la cho bọn mình ăn nên bọn mình ko trách nó nữa:D Tạm biệt Langkawi xinh đẹp hiền hòa, bọn mình lên đường đến với thiên đường khác: Bali.

Cả bọn bắt chuyến bay 10h30 đi KL của Air Asia, đến LCCT là 11h30 và ngủ lại tại LCCT đêm hôm đó chờ chuyến bay đi Bali sáng hôm sau. Rút kinh nghiệm sau 2 đêm chết rét ở LCCT và sân bay Bangkok, lần này bọn mình đã trang bị túi ngủ. Nhìn mấy cái túi ngủ như mấy con kén:))
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0601.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0601.jpg.html)

hackpass
05-07-2013, 10:45
Túi ngủ này mình mua ở đâu vậy bạn. Các đợt đi bụi sắp tới mình ko ngủ sân bay, nhưng tháng 12 mình đi Philipine phải duy chuyển bằng xe Bus nên muốn tham khảo cái túi này. Cảm ơn bạn nhiều

mtv1988
05-07-2013, 12:37
Túi ngủ này mình mua ở đâu vậy bạn. Các đợt đi bụi sắp tới mình ko ngủ sân bay, nhưng tháng 12 mình đi Philipine phải duy chuyển bằng xe Bus nên muốn tham khảo cái túi này. Cảm ơn bạn nhiều

Bạn mua túi ngủ ở đây nhé: http://fanfan.vn/san-pham/leu-vong-tui-ngu Mình thấy mấy cái túi bọn mình mua rất ổn.

Jamie
06-07-2013, 21:35
Cho mình hỏi là di chuyển từ sân bay Langkawi có cách nào khác ngoài taxi ko? Bus chẳng hạn

NangCaoNguyen
06-07-2013, 21:58
Jamie chỉ có taxi LKW xe hơi rất nhiều và xe máy cũng vậy ko có bus nha

Jamie
07-07-2013, 21:31
Mình hỏi thế vì đi 1 mình mà đi taxi thì hơi phí nhỉ

chandi
09-07-2013, 06:19
Cuối tháng nhóm mình cũng đi Langkawi, mtv1988 ơi cho mình hỏi:
- Taxi ở Langkawi có loại xe 7 chỗ như ở VN mình ko? Mình thấy có loại 4 chỗ ko ah. Nhóm bạn đi 4 người thì đi 2 chiếc hay dồn chung 1 chiếc?
- Tour Island Hopping kết thúc vào lúc mấy giờ vậy bạn? Đảo thứ 3 tên gì bạn biết ko? Nếu mình chỉ muốn đi đảo thứ 3 này thôi thì có dịch vụ nào chở mình đi ko?
- Nhóm bạn có đi lên phía bắc đảo ko? Mình thấy những con đường dẫn ra những bãi biển phía đó cũng đẹp nhưng đi qua rừng. Có vắng vẻ và nguy hiểm ko bạn?
- Về việc thuê xe máy, khi thuê xe họ có yêu cầu bạn trình bằng lái xe quốc tế ko? Mình đọc thông tin trên trang này http://www.banglaiquocte.vn/index.php/y-kien-khach-hang nói Langkawi rất nghiêm trong việc đòi hỏi bằng lái, từ cửa hàng cho thuê, rồi tới cảnh sát giao thông kiểm tra gắt gao... làm mình cũng lo. Nhóm mình cũng ở khu Cenang và cũng dự định thuê xe máy chạy vòng quanh đảo giống nhóm bạn, trong nhóm mình ko ai có bằng lái xe quốc tế (xe máy). Mình không biết là bằng lái xe quốc tế có phải là [B]bắt buộc [B] hay không? Mình sợ vướng vào cảnh bị cảnh sát phạt, vừa rắc rối và tốn tiền nộp phạt (hic, ko biết là bao nhiêu, mà cũng ko bao giờ muốn rơi vào tình trạng đó). Tụi mình đều đi bụi, ko dám đi taxi, chi phí làm bằng quốc tế cũng khá cao, hic, thật là nan giải! Có anh chị nào hay bạn nào tư vấn mình với!
Mình cảm ơn rất nhiều!

NangCaoNguyen
09-07-2013, 07:51
Cuối tháng nhóm mình cũng đi Langkawi, mtv1988 ơi cho mình hỏi:
- Taxi ở Langkawi có loại xe 7 chỗ như ở VN mình ko? Mình thấy có loại 4 chỗ ko ah. Nhóm bạn đi 4 người thì đi 2 chiếc hay dồn chung 1 chiếc?
- Tour Island Hopping kết thúc vào lúc mấy giờ vậy bạn? Đảo thứ 3 tên gì bạn biết ko? Nếu mình chỉ muốn đi đảo thứ 3 này thôi thì có dịch vụ nào chở mình đi ko?
- Nhóm bạn có đi lên phía bắc đảo ko? Mình thấy những con đường dẫn ra những bãi biển phía đó cũng đẹp nhưng đi qua rừng. Có vắng vẻ và nguy hiểm ko bạn?
- Về việc thuê xe máy, khi thuê xe họ có yêu cầu bạn trình bằng lái xe quốc tế ko? Mình đọc thông tin trên trang này http://www.banglaiquocte.vn/index.php/y-kien-khach-hang nói Langkawi rất nghiêm trong việc đòi hỏi bằng lái, từ cửa hàng cho thuê, rồi tới cảnh sát giao thông kiểm tra gắt gao... làm mình cũng lo. Nhóm mình cũng ở khu Cenang và cũng dự định thuê xe máy chạy vòng quanh đảo giống nhóm bạn, trong nhóm mình ko ai có bằng lái xe quốc tế (xe máy). Mình không biết là bằng lái xe quốc tế có phải là [B]bắt buộc [B] hay không? Mình sợ vướng vào cảnh bị cảnh sát phạt, vừa rắc rối và tốn tiền nộp phạt (hic, ko biết là bao nhiêu, mà cũng ko bao giờ muốn rơi vào tình trạng đó). Tụi mình đều đi bụi, ko dám đi taxi, chi phí làm bằng quốc tế cũng khá cao, hic, thật là nan giải! Có anh chị nào hay bạn nào tư vấn mình với!
Mình cảm ơn rất nhiều!
LKW taxi chạy 4 chổ thôi nha bạn. Ko thể nào mà nhét thêm đâu.
Tour có 2 khung giờ 9h - 12h. 1h - 4h
Phía bắt đảo đẹp chạy ngang rừng cũng thua vị mà hơi ớn lạnh vì đđường vắng chạy 60km ko à. Có Black Sand Beach cách Kuah 16km làng truyền thống nằm trên đường này luôn
Mình đưa bằng lái VN giải thích cho họ là ngày tháng cấp phép nếu họ ngớ ng ra khi đọc chữ Việt ko đc. Tốt nhất thuê ở T-Shoppe giá cả rẻ
Bạn yên tâm vấn đề đó họ sẽ giúp m. Ko khó khăn như bạn nghĩ đâu. Police ở đó rất nice,thậm Chí ko Biết đg họ sẽ dẫn mình đi 1 đoạn mà
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công

coke
09-07-2013, 11:21
ban ơi update tiếp đi. lịch trình rất thú vị !

mtv1988
09-07-2013, 22:32
LKW taxi chạy 4 chổ thôi nha bạn. Ko thể nào mà nhét thêm đâu.
Tour có 2 khung giờ 9h - 12h. 1h - 4h
Phía bắt đảo đẹp chạy ngang rừng cũng thua vị mà hơi ớn lạnh vì đđường vắng chạy 60km ko à. Có Black Sand Beach cách Kuah 16km làng truyền thống nằm trên đường này luôn
Mình đưa bằng lái VN giải thích cho họ là ngày tháng cấp phép nếu họ ngớ ng ra khi đọc chữ Việt ko đc. Tốt nhất thuê ở T-Shoppe giá cả rẻ
Bạn yên tâm vấn đề đó họ sẽ giúp m. Ko khó khăn như bạn nghĩ đâu. Police ở đó rất nice,thậm Chí ko Biết đg họ sẽ dẫn mình đi 1 đoạn mà
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công
Nangcaonguyen trả lời gần hết ý của mình rồi, mình bổ sung thêm 1 ít:
- Xe taxi chỉ có loại 4 chỗ, xe nhiều chỗ hơn (7 hoặc 10 chỗ) cũng có nhưng ko gắn biển taxi nên muốn gọi bạn phải nhờ người gọi. Như bọn mình lúc ra sân bay là có 5 người, phải nhờ guesthouse gọi hộ. KHoảng 10p sau là có xe. Chứ họ nhất quyết ko nhét 5 người trên 1 cái xe 4 chỗ đâu!
- Tour Island Hopping kết thúc vào tầm 12h 12 rưỡi gì đó. Vừa google được ở đây http://www.visit-malaysia.com/langkawi-tours/island-hopping.htm?pid=AWDINP1600 thì có vẻ đảo cuối cùng tên là ‘Beras Basah Island’:D Mình cũng chưa hỏi xem người ta chỉ chở đi đảo thứ 3 có được ko. Nếu bạn đi đông tớ nghĩ cũng được vì 1 tàu có thể chở đến 10 người. Cứ ra bến tàu hỏi người lái tàu, có thể người ta sẽ chở đấy, nhưng ko biết giá cả thế nào :-?
- Bọn mình không lên phía bắc đảo, nhưng ko sợ đi trong rừng đâu. Đường đẹp lắm, chả thấy nguy hiểm tí nào:))
- Mình cũng thuê ở T-Shoppe, họ chỉ cần bằng lái VN thôi, mỗi xe 1 bằng lái. Mà nói thật mình ở Langkawi 2 ngày số lần nhìn thấy cảnh sát đếm trên đầu ngón tay:)) Đi qua sở cảnh sát LKW cũng thấy vắng như chùa bà đanh. Nên bạn đừng lo, cứ vô tư mà phóng, miễn là đội mũ bảo hiểm và đi đúng tốc độ

Have fun in LKW;)

mtv1988
09-07-2013, 22:34
ban ơi update tiếp đi. lịch trình rất thú vị !

Phần Bali hấp dẫn hơn nhiều!!! nhưng mình đang đợi ảnh của bạn mình. Mấy hôm nó bận quá chưa up được. Phải có ảnh mới có hứng viết:D
Nhưng trước hết phải khoe mấy ảnh chụp trên máy bay lúc đang lượn lờ trên vùng trời Indo, đẹp hay không tùy bạn cảm nhận:)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/Bali/IMG_0677.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/Bali/IMG_0677.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/Bali/IMG_0679.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/Bali/IMG_0679.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/Bali/IMG_0680.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/Bali/IMG_0680.jpg.html)

Có 1 điều mình tiếc đứt ruột, ấy là ko ghi lại được khoảnh khắc khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bali. Vì sân bay được thiết kế nhô ra biển như thế này:
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/Bali/bali-airport.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/Bali/bali-airport.jpg.html)
(ảnh: google)

nên khi máy bay hạ dần độ cao là lúc nó bay lơ lửng trên mặt nước, cũng là lúc bọn mình cảm nhận nó như sắp...lao xuống nước đến nơi:)) Tay rờ rờ áo phao dưới ghế, phòng khi có biến là mặc vào rồi phi thẳng ra cửa thoát hiểm :-ss (chém tí, đoạn này bịa=)) Khi máy bay hạ độ cao, mình nhìn thấy rõ màu xanh thẳm mênh mông của biển và những hàng sóng trắng bạc đầu, thẳng tắp đang lao về phía trước. Một cảnh tượng huy hoàng không từ nào diễn tả nổi, và máy ảnh cũng ko diễn tả nổi luôn (vì hết pin:(((((( ) Nói đi nói lại, sân bay Bali là sân bay có địa thế đẹp nhất mình từng biết, ít nhất là đẹp nhất trong những nước Asean mình đã đi, hic hic

Jamie
15-07-2013, 10:53
Các bạn cho mình hỏi nếu như mình đi rừng ở phía Bắc thì vứt xe ở đâu, vứt ở đường có vấn đề gì ko?

lechan
15-07-2013, 11:20
Ảnh chụp từ máy bay ĐẸP quá. Đúng là đi cùng mấy con giời vẫn thích nhất nhỉ. Tớ chưa đi Phil bao giờ, mới đi Thái tuần trước nên giờ cũng đang rạo rực muốn đi quá :)

Chờ cập nhật ảnh của các đồng chí :D

mtv1988
16-07-2013, 18:17
Các bạn cho mình hỏi nếu như mình đi rừng ở phía Bắc thì vứt xe ở đâu, vứt ở đường có vấn đề gì ko?

Vụ này hay à nha. Lúc thuê xe mình có hỏi hàng cho thuê là ở đây phí giữ xe thông thường là bao nhiêu, họ nói ko có phí. Đi đến Oriental Village để đi cáp treo, thấy xe máy xếp đầy trong bãi, bảo vệ nói cứ để ở đấy, ko mất tiền, cũng chả có vé. Đi ra Eagle Square, gửi vào bãi cũng ko mất tiền và ko có vé. Nhưng điều này ko có nghĩa là vứt xe ở đường ko ai ăn cắp:)) Mình nghĩ các bạn cứ đi đến chỗ nào các bạn muốn rồi gửi nhờ ở nhà dân thử xem. Đi đường rừng ở LKW phê lắm lắm luôn ý, đi trên đường cũng đã thấy thích rồi, nhiều đoạn cua cũng giống như các cung đường Đông-Tây Bắc của ta đó, nhưng độ mịn và mượt thì đường VN phải gọi bằng sư phụ:))

Linhnau
16-07-2013, 22:18
Kết thúc tour Island Hopping, về đến bến tàu bác lái tàu lại bo cho mấy lần oánh võng nữa, coi như một kết thúc tốt đẹp cho chuyến đi:)) Cảm kích trước sự nhiệt tình của bác, bọn mình đã tip cho bác 10RM. Lúc lên bờ thấy người ta bày mấy cái đĩa nhựa có dán ảnh khách lúc xuống tàu, hóa ra cái chị cầm máy chụp ảnh lúc mình xuống tàu là để làm cái này đây. Đến lúc về vẫn còn cố gắng moi tiền của người ta được mới tài:))

Xong Island Hopping cũng đã đến trưa, bọn mình về quán D’khas cũ nạp năng lượng một chút (hải sản ở đó ăn tuy như đấm vào mồm nhưng cơm thì cũng được, giá cả lại dễ thở) rồi thuê xe máy đi đến Cable Car. Xe máy ở đây là xe ga nhỏ, giá thuê 27RM/ngày chưa kể tiền xăng. Xăng Petronas khoảng 1.9RM/litre, rẻ gần bằng 1 nửa xăng ở VN:( Đường đẹp nên mình phóng tít, toàn 60km/h

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0467.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0467.jpg.html)
(Tự đổ xăng ở cây xăng Petronas)

Tripadvisor đánh giá rất cao Langkawi Cable Car, cho nên dù vé vào cửa 30RM/người và phải xếp hàng những 45p mới vào được đến cửa, 4 con sư tử này vẫn ko tiếc. Ăn chơi sợ gì mưa rơi mà lị :) ) 45 phút xếp hàng tưởng dài lê thê, ai dè cũng vui, vì được ngắm các anh chị Trung Đông trai xinh gái đẹp nhà giàu no con mắt. Ko hiểu sao Langkawi lắm khách du lịch Trung Đông thế, 5p lại thấy 1 con quạ đen (tức là các chị Trung Đông trùm đen kín người, hở mỗi con mắt ấy mà:”>). Ngồi lên cáp treo lên trên núi thấy cũng đáng đồng tiền, vì từ đài quan sát bạn có thể thấy toàn cảnh Langkawi từ trên cao:
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0317.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0317.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0325.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0325.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0351.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0351.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0365.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0365.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Langkawi/IMG_0363.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Langkawi/IMG_0363.jpg.html)

Nhìn xa xa thấy cây cầu Langkawi. Nhóm bạn có xuống dưới đó không?

mtv1988
17-07-2013, 12:31
Nhìn xa xa thấy cây cầu Langkawi. Nhóm bạn có xuống dưới đó không?

Cầu đang sửa nên khách du lịch ko được vào bạn ạ, tiếc nhỉ hix hix

mtv1988
20-07-2013, 23:36
Tiếp hành trình Bali nhá hí hí

Phần II: Bali - 2.5 ngày ở thiên đường

24/6:
Sáng 24 phi đội Langkawi đón thêm 1 chị từ HN tới, gia nhập phi đội Bali. Cả bọn bắt chuyến 9h20 của AA từ KL đi Bali, đến Bali tầm 12h30. Bali đón bọn mình bằng 1 cảnh tượng ko thể đẹp hơn khi hạ cánh (xem post trên), xem trực tiếp có thể nói là đẹp mê tơi, mê ly rụng rốn luôn ý:( Sân bay Bali đường băng rất ngắn, nên máy bay vừa chạm đất là đã phanh ngay lập tức để giảm quán tính. Phi công nào ko bay quen mà cứ tà tà cho bánh xe giảm dần tốc độ trên đường băng chắc có ngày…lao ra biển:help

Sân bay Bali tuy đã cũ nhưng vẫn còn rộng rãi, sạch đẹp chán so với Nội Bài nhà mình (sân bay mới hiện đang xây bên cạnh). Quả không hổ danh thiên đường du lịch, đến sân bay, bọn mình bị hoa mắt chóng mặt bởi đống leaflet với brochure du lịch ngồn ngộn trên các kệ thông tin @.@ Chao ôi là nhiều, cả bọn lại mắt to hơn người thi nhau vơ vét=)) Trong lúc đứng xếp hàng chờ làm hải quan là dán mắt vào các leaflet, xong hoang mang ko biết chọn tour nào vì nhiều tour quá:-ss) Nhưng lý trí 1 lúc, xem kĩ 1 lúc thì thấy các tour cũng giống giống nhau, ví dụ có max 6 hoạt động thì có tour offer 4 hoạt động, có tour lại offer 5, do đó bạn nên đọc hết qua các tour để biết các hoạt động chính tại Bali để chọn tour tiết kiệm nhất, hoặc biết cách tự đi ko cần travel agency. Các thể loại tour ở Bali bao gồm:
1. Tour mạo hiểm: bao gồm white water rafting – chèo thuyền vượt sông, ATV riding – đi xe 4 bánh băng rừng băng suối, đạp xe đường núi, leo núi…
2. Tour thể thao: bao gồm dù lượn, phao chuối, xe máy nước, cá bay, lặn biển ngắm san hô, snorkeling – lặn với ống thở. Khủng hơn thì có đi tàu ngầm (móa @.@) và không thể ko nhắc đến món đặc sản Bali mà dân Tây rất thích đấy là lướt sóng
3. Tour đồng quê: thăm ruộng bậc thang (cái ruộng bậc thang ở đấy phải vái ruộng bậc thang Hà Giang, Sapa nhà ta làm sư phụ là còn ít *mặt trolling*), thăm vườn gia vị, cưỡi trâu….:)) Mấy bác Tây già cả muốn trải nghiệm đời sống nông thôn lạc hậu, cho sang VN đi cả năm không hết=))
4. Tour văn hóa: thăm đền chùa ( Đền chùa Bali thì nhiều vô kể nhưng cũng nên chọn những ngôi đền đặc trưng để đi thôi), xem múa lửa kacak dance, xem múa giân dan Bali
Ngoài ra còn có 1 số hoạt động nghỉ dưỡng ko thuộc nhóm nào vì nó là các hoạt động để relax khách du lịch sau 1 ngày đi tour mệt nhoài, vd spa hoặc ăn tối ngoài bãi biển Jimbarang.

Hình ảnh được quảng cáo trên các tour đại khái nó sẽ dư lày:
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/DSC08330.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/DSC08330.jpg.html)

Sau khi đọc nát các tờ leaflet và brochure, mấy chị em quyết định…không đi tour nào, Vì cũng nghiên cứu trước ở nhà là đi tour thường đắt hơn tự thuê xe đi, với lại thời gian bị gò bó. Lúc xếp hàng chờ làm hải quan là lúc được quan sát sự đa dạng của khách du lịch tới Bali: già trẻ lớn bé, Tây tàu đủ cả, đi theo gia đình cũng đông, chứ ko như 1 số điểm du lịch ĐNA khác mình từng đi toàn khách du lịch châu Á, đặc biệt là bọn “hảo su cù lăng lủng trẻo” chiếm đến một nửa. Đúng là thiên đường du lịch có khác, khách đến đông vui nườm nượp như đi hội.
Một điểm trừ nặng của sân bay Bali ấy là khách xếp hàng dài như con rắn uốn cả chục khúc, vậy mà có đúng…2 nhân viên hải quan làm thủ tục cho khách >”< điên cả người vì phải oằn mình gánh cái balo nặng đến 7kg sau lưng và lê lết từng bước từng bước trong những 30p để đến lượt mình. Nặng quá ko đỡ được, lại nhìn dòng người rồng rắn nối đuôi nhau thấy bi quá nên bọn mình quyết định ko đeo ba lô nữa, vứt xuống đất rồi đá đi như đá bóng=))
Làm hải quan xong, ngồi thở phì phò được 1 lúc, cả lũ đi đổi tiền. Phải có đến hơn chục quầy đổi tiền nằm dọc hành lang từ chỗ làm hải quan đến cửa ra. Biết là tỷ giá ở đây thấp hơn trong thành phố nên bọn mình đổi mỗi đứa usd 100 gọi là cầm hơi rồi tính tiếp. 1 rupiah = 2.2 VND nên tiền của nó mệnh giá cũng lớn, cũng nhiều số 0 như VND, thế nên lúc nhận tiền là phải mở to mắt ra soi kỹ xem đã đủ từng đấy số 0 chưa @__@)

mtv1988
21-07-2013, 22:15
Ra ngoài 1 phát là bọn mình bắt gặp 1 cảnh tượng hỗn độn: dân tình bâu xâu đứng quanh dây chăng ở ngoài cửa arrival hall, chủ yếu là các lái xe của ks, tay giơ biển tên của khách du lịch được đón. Lại 1 câu: “Quả ko hổ danh thiên đường du lịch!” ;) Sau khi bon chen qua đám đông, bọn mình tìm 1 chỗ vắng để đứng, vì phải chờ thêm 1 đồng chí nữa bay từ Sing qua. Trong lúc lơ ngơ tìm chỗ ngồi tạm, 1 ông người bản địa đen đen bẩn bẩn, mặt mày hớn hở đến tấn công. Biết ngay là lái xe đang gạ gẫm khách, bọn mình mặc cả 1 lúc, chốt được giá 50usd cho 6 đứa từ sân bay đến thắng Ubud . Mình cũng nghiên cứu ở nhà từ trước, giá này vẫn chưa phải hời lắm, nhưng bị lão đeo bám nhiệt tình quá, cũng ngại tìm mối khác nên gật đại. Chờ thêm 20p nữa, thành viên cuối cùng của phi đội từ Sing đến đã ra đến ngoài cửa, bắt tay mừng mừng tủi tủi phát là 6 chị em siêu nhân luồn lách qua đám đông chen chúc trong sân bay để phi ngay ra bãi đỗ xe. Xe Innova mới cứng cựa, mình nghĩ bụng 50usd cũng đáng:D

Xe phi bon bon trên đường phố Kuta, lại 1 nước nữa đi đường bên trái. Đường phố Kuta nó dư lày, đại khái chen giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại là những bức tường đặc trưng kiến trúc đền đài của đạo Hindu ở Bali:
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9394.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9394.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9396.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9396.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9397.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9397.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9393.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9393.jpg.html)

Lúc đấy là 2h chiều mà đã tắc đường, tự dưng cả bọn thấy thân thương ghê gớm vì cảnh xe ô tô và xe máy bon chen giành đường của nhau là chuyện thường ngày ở huyện tại Việt Nam=)) Hóa ra giao thông ở bển cũng lôm côm phết:v
Ở trong xe cả lũ bàn tán ầm ĩ xem kế hoạch tiêu tiền 2.5 ngày ở Bali thế nào. Đứa nào cũng to mồm, nhiều lúc mỗi đứa nói 1 kiểu làm cả bọn chả biết nghe ai. Nhưng sự đời lắm éo le, người to mồm nhất ko phải 6 chị em siêu nhân nhà mình mà là…ông lái xe. Đại loại là “Chúng mày nên đi chỗ này, ở đây chúng mày có thể ngắm abc, sau đó chúng mày đến chỗ kia, ở đấy thì chơi trò xyz…Cứ đi với tao, tao lấy dễ thở thôi” Nghe 1 lúc thấy cũng bùi tai vì thấy lão có vẻ biết nhiều chỗ, nhưng nghe lâu lâu thấy loạn cào cào vì lão nói lộn xộn quá >"< Bọn mình cố cắt đứt sự hưng phấn của lão bằng cách nói chuyện riêng bằng tiếng Việt, nhưng cứ hở 1 từ tiếng Anh nào là lão lại chen ngang và bắt đầu thao thao bất tuyệt X( Ức quá, cả bọn quyết định…ko nghe suggestions của lão nữa, bọn tao đi đâu kệ bọn tao, và cố gắng Việt hóa tất cả các từ tiếng Anh trong cuộc hội thoại của bọn mình. Trộm vía sau 1 lúc áp dụng phương pháp nói tiếng mẹ đẻ triệt để này, lão cũng đành câm nín:D

Chân dung ông lái xe nhiều lời, bà con đến sân bay thấy mặt ông này nhớ chừa ra!!!
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9416.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9416.jpg.html)

mtv1988
22-07-2013, 23:37
Trên đường đi bọn mình kêu đói và đề nghị lão táp vào quán nào đấy cho bọn mình ăn cầm hơi. Lão đưa ngay vào 1 nhà hàng seaview sang chảnh (chắc được ăn % ở đây).
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9408.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9408.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9407.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9407.jpg.html)
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9405.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9405.jpg.html)

Vì nhà hàng sang chảnh nên giá cũng sang chảnh ko kém. Ở nhà đã xác định là chi phí sinh hoạt ở đây cũng rẻ nên tới đây bị sốt xình xịch khi lia qua menu, giấc mơ tôm hùm của mình coi như tiêu tan:(
Nhìn mình lật đi lật lại menu chắc mấy người waitress cũng nhìn mình ái ngại, thấy tội cho bọn trẻ=)) Sau cùng thì mỗi chú chỉ dám gọi cơm rang và mì xào (dành bụng tối ăn hoành tráng:D), thiệt hại từ 100k-150k/đĩa, nước nhẹ thì có lavie, coca, nặng thì fuit juice, thiệt hại 35k-70k tùy loại. Xong, đau tập 1 Bỗng đâu, mắt lác thế nào lia xuống dưới cùng 1 trang trong menu, thấy ghi dòng chữ be bé xinh xinh “subject to 21% service tax” --> đau tập 2:( Bài học cảnh giác dành cho các bác đến Bali: ko phải nhà hàng nào cũng charge service tax, các bác nên soi kĩ menu trước khi quyết định quất nhé.

mtv1988
22-07-2013, 23:45
https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9414.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9414.jpg.html)
(Bài trí trong quán)

Nhưng sự đau đớn nào đã dừng tại đó, trong lúc đang chờ đồ ăn, cả bọn ngó ra biển ngắm nghía cho có tí lãng mạn. Bỗng đâu xa xa thấy 1 ban nhạc tứ tấu đàn dây, mặt mũi vô cùng hớn hở xông đến chỗ ông bà tây đang ngồi ở bàn ngoài trời (bọn mình ngồi trong nhà cho đỡ nắng), tiếng hát tiếng nhạc cất lên làm bọn mình ở Bali mà ngỡ như ở Hawaii=)) mấy ông cao to đen hôi thế mà chơi đàn chuẩn phết, lại toàn hát bài tiếng Anh vui nhộn, từ When you say nothing at all đến Rivers of Babylon…Mình lại được cái yêu nhạc, nên ngồi nghe (từ xa) rất chi là thư giãn. Ở đây người ta tập trung làm du lịch ghê, hát tiếng Anh chuẩn, đàn hay nữa. Công nhận các bác hát hay, nhưng bọn iem cũng chả cần các bác hát cho bọn iem nghe đâu, mần răng thì bà con biết rồi đấy:”> Ai ngờ, sự đời éo le, phục vụ xong ông bà tây kia, các bác lừ đừ như ông từ tiến đến lũ trẻ trâu 6 con đang ngồi mốc mỏ chờ cơm…Thôi xong…các bác lại nhe răng, nở nụ cười tươi rói:D Bọn mình cũng…gượng cười đáp lễ...Cuộc hội thoại ngắn ngủi bắt đầu:

Ông đen: xin chào các bạn! Các bạn từ đâu tới?
Bọn mình: các bác đoán xem >:p
Ông đen: China?
Bọn mình: no!
Ông đen: Thailand?
Bọn mình: no no!
Ông đen: Singapore?
Bọn mình: no no no!!!! *bleu bleu*
Ông đen: Haha! Chúng tôi chịu rồi, các bạn từ đâu đến?
Bọn mình: Bọn tôi từ VN *mặt vênh*
Ông đen: ohhhh!! Vietnam!!! Welcome!!! Sau đây chúng tôi xin phục vụ các bạn bài hát “Beautiful Sunday”
*Tèn ten* Nhạc nổi lên, các bác bắt đầu đàn hát vui tai
Bọn mình: (Tự dưng các ông đòi hát với hò, chúng tôi có yêu cầu gì đâu, xìiiiii!!!!)

Các bác hát hay thật đấy, tiếng Anh cũng chuẩn man, có điều bọn mình ngồi thưởng thức nghệ thuật mà óc căng như dây đàn >”< “Bo cho các bác bao nhiêu nhỉ, haizz, tự dưng mất tiền oan:(” “100k rupiah đi” “100k rupiah bằng 200k VND đấy, nhiều thế, hát 1 2 bài được nhận 200k…ọe” “Theo tao thấy thì bọn mình nên tính đầu người, ở đây 4 người, mỗi người 10k rupiah đi” “Thế ít quá, hát hộc máu mồm được 100k VND”…….”Thôi chốt nhá, cho các bác total 50k rupiah, cả làng cùng vui:))” Đấy, vận nội công biết bao nhiêu triệu nơ ron thần kinh bọn mình mới chốt hạ được con số 50k, thôi thì share ra đây chẳng may bạn nào được làm “thượng đế” như bọn mình thì biết đường chi tiêu cho hợp lí.

https://i145.photobucket.com/albums/r210/remiluv_dth/Bali%20Khu/IMG_9413.jpg (http://s145.photobucket.com/user/remiluv_dth/media/Bali%20Khu/IMG_9413.jpg.html)
(Tứ tấu đàn dây đứng phía nhau đang chơi nhạc rất hồ hởi phấn khởi, đăng trước bọn mình đang đau não vận nội công để chốt số tiền tip=))

Hát xong Beatiful Sunday, cả lũ vỗ tay =D> Rồi ông đen lại tươi roi rói tiến đến thằng đang cầm tiền trong đám bọn mình, nó đưa 50k cho ông đen, ko quên kèm 1 câu “Thank you”. Thấy in ít, ông đen…tiến đến đứa tiếp theo định xin tiếp: “50k là tiền tip của 1 ng trong các bạn phải ko?” “Ồ ko, đấy là tiền tip của cả bọn tôi đấy=))” “Ok, cảm ơn các bạn, vậy các bạn muốn chúng tôi hát bài gì nữa nào >:P” Cả lũ bọn mình đồng thanh “Ohhh no thanks, we think that’s enough:) ” Thì thôi các bác đành ngậm ngùi ra đi. Chậc, các bác vặt thì vặt mấy ông bà tây lắm tiền chứ vặt lũ VN nghèo kiết xác này là hơi bị nhầm đối tượng:LL

vobeocuameo
06-06-2015, 22:24
hai tuần nữa hai vc mình cũng đi langkawi. cảm ơn bài viết hữu ích của các bạn

samsik
24-09-2015, 15:48
Tiếp nữa đi bạn :)