PDA

View Full Version : Cam Ranh - Xuống biển lên rừng



Độc hành
17-08-2010, 19:38
Ý định về chuyến đi Cam Ranh – Khánh Hòa xuất phát từ tiếng phàn nàn của cô tôi qua cuộc điện thoại “ Sài Gòn – Cam Ranh có 400km mà hai ba năm trời không thấy cái mặt mày về”, xuất phát từ việc tôi off được 4 ngày và nhỏ em họ xin được 3 ngày phép kèm với lời hứa “ Anh ra ngoài này đi, em dắt anh đi chơi” Haha chắc nhỏ em tưởng mình lúa lắm, thôi kệ cứ cho là như vậy đi, thế mới thấy được vai trò quan trọng của thổ địa chứ.

Khởi đầu chuyến đi không được suôn sẻ lắm, xuất phát từ cái bệnh chủ quan của tôi và thằng ku cà chớn bán vé xe Cúc Tùng. Điện thoại đặt vé trước 2 ngày, alo trình bày xong ku bán vé nói thôi khỏi anh ơi, anh cứ ra quầy số (quên rồi) trước 1h lấy vé rồi đi luôn. Rồi ok, tin nó luôn. 1h trước khi xe xuất bến ra quầy vé : Anh có đặt vé chưa, sđt anh bao nhiêu? Ặc ặc, ú ớ. Anh thông cảm nhé hết vé rồi nhé. Rồi xong. Quay qua Phương Trang, Phương Trang hết vé, qua Mai Linh cũng vậy, Minh Dũng cũng hết luôn. Mới thứ 3 đầu tuần mà cháy vé kể cũng lạ.

Đang thẫn thờ xách ba lô đi lòng vòng, chợt thấy ánh sáng cuối đường hầm, một tấm biển Nha Trang 21h30 xuất hiện bên khu vực của ban quản lý bến xe, thôi cũng đành lên xe nhà nước vậy. Cũng an ủi phần nào khi thấy chị bán vé nói : “Xe to, xe mới em yên tâm” và tấm vé trên tay tôi mang số 7. Ra tới xe mới ngỡ ngàng với cái chữ to và chữ mới của chị bán vé, thôi cũng chả trách được chị bởi chỗ này có sự khác nhau về hệ quy chiếu, khái niệm to được tôi hiểu là xe 45-50 chỗ kiểu như của PT hay ML, khái niệm to của chị bán vé rất đơn giản, xe 28 chỗ đương nhiên phải to hơn 12 chỗ rồi, tóm lại đã là ô tô thì nó phải to :D. Chị chỉ nói là xe to thôi, chứ có nói xe bao nhiêu chỗ đâu. Ha ha quá hay. Còn cái vụ xe mới thì có lẽ chị nói thiếu 2 chữ “ đại tu” :D Lên xe, ổn định vị trí xong, lúc này trời bắt đầu mưa tầm tã như muốn thử thách khả năng chịu nước của quả xe mới đại tu vậy, ok không vấn đề gì nếu mưa nhỏ và dưới 20 phút, bắt đầu có tiếng phàn nàn về vụ xe chảy nước từ trên mui, chiếc máy lạnh phì phà được một lúc cũng bắt đầu tắt ngúm, đểu nhỉ, hay là nó tiết kiệm dầu? Cũng may cuối cùng xe cũng chạy sau hơn 1h chậm trễ.
Cam Ranh đón tôi bằng bầu trời âm u, thi thoảng mới có nắng bởi thời gian này đang có áp thấp nhiệt đới

Góc đường gần nhà đang làm dang dở

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen25of54.jpg

Đăng lưới cá

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen28of54.jpg
Chòi canh

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen29of54.jpg
Cảng cá Ba Ngòi, nơi tôi gặp nhóm phượt SG Bình Ba

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen26of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen27of54.jpg

Bài đã được gửi đăng bởi 2su ! (06/01/2011)

Độc hành
17-08-2010, 19:53
Con đường lớn nhưng vắng xe qua lại ngay trước nhà được bà con tận dụng làm sân phơi thóc. Nghe ông chú nói những người mang thóc ra phơi ở cách đây 7-8km chứ dân thị xã làm gì có ruộng mà trồng lúa. Ngồi tán dóc với ông chú, chú nói thóc đầy ra đấy, tao phải nuôi mấy con chim bồ câu mới được, chắc chắn lần sau mày ra đây chú sẽ đãi bồ câu nấu cháo.=)) Thán phục ý tưởng của chú thật.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen1of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen2of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen3of54.jpg

Độc hành
17-08-2010, 20:16
Đã ra CR không thể không tắm biển, bãi biển đầu tiên mà mấy anh em đi là bãi Dài. Tuy nhiên nhỏ em không dẫn ra bãi dài sát phía eo núi, nơi có đông người tắm và dịch vụ cũng xô bồ hơn, hơn nữa phía eo núi đó hay có hiện tượng cát hổng rất nguy hiểm. Hoan hô thổ địa. :) Bãi tắm chúng tôi lựa chọn cách bãi tắm chính khoảng 3km, khu vực đường ngang N7-N8-N9 đường đang làm đâm thẳng từ trục đường chính ra bãi biển. Khu vực này mới chỉ có 2-3 nhà làm dịch vụ cho thuê chòi và nấu ăn, giá cả không mắc, hải sản tươi ăn rất ngon.
Vừa bước xuống bãi biển gặp ngay cảnh tượng cúng vái gì đó, cứ tưởng có ai đó bị chết ngoài biển phải làm lễ cúng, hỏi mấy bác lớn tuổi mới biết đó là lễ cúng biển của một xóm chài nhỏ. Cúng xong các bác nhậu ngay tại bãi biển, rất đông vui khí thế.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen6of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen4of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen5of54.jpg

Cảnh chơi bóng chuyền bãi biển của một nhóm bạn trẻ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen7of54.jpg

KHOAILANGTHANG
17-08-2010, 22:13
Cảnh chơi bóng chuyền bãi biển của một nhóm bạn trẻ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen7of54.jpg[/QUOTE]

Trời ơi , ngay sở trường , Cần Thơ mấy hôm nay cứ chiều là mưa không chơi bóng được =))

Già doc hành chuẩn bị đi Côn Đảo hả ?? đang cố gắng sắp xếp đu theo đây , ?? nếu đu không được thì ráng
gặp nhau ở Côn Đảo nha ... ( cùng lắm mình nhờ thằng VN AiLai tháp tùng :gun )

Đang cố gắng nói dóc nói láo dàn xếp trong CQ :)) , hy vọng là được :D

Độc hành
18-08-2010, 11:01
@KLT : Lịch trình CĐ pót bên Tìm bạn đồng hành. Ông đi rồi chắc vẫn nhớ giờ tàu xuất bến chứ :D. Có gì thì alo nha.

Biển tiếp theo mà chúng tôi đi là khu vực Bình Lập, Cam Lập. Khu vực này đường bộ mới được làm lại, tráng nhựa, đổ xi măng đi lại rất tốt, trước kia phương tiện chính từ Cam Ranh ra có lẽ là bằng tàu vì đường bộ khá xa và xấu.

Trên bản đồ có thể thấy rõ eo biển này, nơi mà thuyền từ CR ra Bình Ba phải đi qua.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/binhbabinhlap.jpg

Chạy đường bộ ra khu vực này, phải quay ngược từ hướng Cam Ranh vào Phan Rang, khoảng 15km thì rẽ trái đi vô trong.

Cánh đồng lúa ngay đường rẽ gần QL1

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen31of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen30of54.jpg

Con đường ra Cam Lập chạy xuyên qua những đồi cát và núi thấp, bãi biển cách con đường không xa nhưng đa số đất bãi biển ở khu này đã bị mua hết, các chủ đất khi chưa đầu tư kinh doanh liền rào lưới thép lại khiến cho muốn tìm đường ra bãi biển cũng rất khó. Đi mãi cũng kiếm được một khoảng trống khả dĩ có thể chạy xe xuống phía bãi biển, tranh thủ vào làm vài kiểu ảnh vậy. Đảo Bình Ba nhìn từ đây rất gần rồi, tàu chạy từ Cam Lập qua chỉ mất khoảng gần 30'


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen40of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen41of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen42of54.jpg

Độc hành
18-08-2010, 11:10
Tiếp tục chạy tuốt vô trong thì gặp khu dân cư và một cảng nhỏ. Mấy chiếc tàu mới chạy từ cảng Ba Ngòi ra, chủ yếu chở bia và thức ăn cho tôm hùm.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen39of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen38of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen36of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen37of54.jpg

Độc hành
18-08-2010, 11:56
Bãi tắm mà tôi và gia đình cô đi vào buổi chiều ở khu vực Bình Lập có cái tên rất nam bộ " Hai Tèo", cậu em phải điện thoại trước cho anh Tèo dặn mua mực, mua ghẹ, mua cá bởi lẽ những thứ đó anh cũng không có sẵn mà phải mua từ tàu đánh bắt nên cũng hên xui, tàu mà không có thì ra đó cũng chẳng có đồ ăn. :D May sao hôm đó cũng mua được 3kg ghẹ và 2kg mực, không có con cá nào. Giá nấu nướng phục vụ đồng chí Tèo sẽ lấy 30k/kg, khuyến mãi tiền thuê lều và tắm nước ngọt (cậu em tôi quen, chứ bình thường sẽ thu 10k/người tiền lều và tắm nước ngọt). Giá cuối đồng chí Tèo thu 180k/ghẹ (khoảng 5-6 con/kg, ghẹ nhỏ thì 150k), mực 120k/kg. Theo cảm nhận của tôi thì ghẹ ở CR không ngon lắm, còn mực thì rất tuyệt (Hic chắc ở SG chả bao giờ được ăn mực tươi sống).
Khoái nhất là còn mua được gần 1kg mực tươi nguyên của một chiếc tàu mới đánh bắt ngoài khơi về (90k/kg)
Về bãi tắm thì khu vực Bình Lập tắm không thích bằng bãi Dài, nước khá sâu, ra khỏi bờ một đoạn là nước đã ngập lút đầu, trong khi đó bãi Dài thì khá thoải, có thể ra ngoài rất xa mà nước mới mấp mé ngực. Về cảnh thì có vẻ Bình Lập đẹp hơn bãi Dài, khi xung quanh có núi non, ven bờ có cây cối, một số chỗ còn có cả cây dừa ven biển.

Bãi tắm lúc về chiều

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen34of54.jpg

Chiếc tàu mà tôi mua được 1kg mực. Hehe có lẽ lần đầu tiên thấy con mực còn ngo ngoe chứ trước giờ toàn thấy mực trên đĩa thôi.:D
Đố các bạn cậu bé con chủ tàu đang làm gì?

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen32of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen35of54.jpg

Độc hành
18-08-2010, 17:10
Ra tới biển Bình Lập rồi thì cũng ghé qua Bình Tiên một tí cho biết. Bình Lập thuộc Khánh Hòa, còn Bình Tiên thuộc địa phận Ninh Thuận.
Đi qua con dốc này là Bình Tiên. Bãi biển cũng bình thường, hàng quán nhiều, tôi thấy chả có ấn tượng gì mấy nên cũng không ghé. Chắc đi nhiều biển quá bội thực mất rồi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen43of54.jpg

Nhìn cảnh là thấy chất Phan Rang rồi :)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen46of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen44of54.jpg

Tôi rất ấn tượng với những con người đã gặp trong chuyến đi, dù chỉ tiếp xúc lần đầu với dăm ba câu chuyện hỏi han. Những con người chân chất, thiệt thà và rất lạc quan dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả. Cậu bé trên bức ảnh ở phía trên đang lặn ngụp để cào lớp rêu đóng ở đáy tàu sau chuyến ra khơi, công việc lẽ ra không dành cho những đứa trẻ, cậu bé vẫn rất vui khi tôi hỏi chuyện và chụp ảnh. Mấy thanh niên trên chiếc thuyền thúng cũng thế, họ rất vô tư, rất vui vẻ đáng yêu dù lúc đó rất mệt mỏi vì mới đi đánh cá về và cá cũng chẳng được bao nhiêu. Mấy cậu công nhân trên đường cũng cười vui vẻ dù họ đang phải đẩy cái máy phát to vật vã lên dốc và xuống hẻm núi cách đó khá xa.

hoangbazen83
18-08-2010, 18:22
Ảnh rất đẹp, Phan Rang đẹp thật nhìn như vẫn hoang sơ. Mọi góc độ bạn chụp làm mình có cảm giác Phan Rang yên bình lắm, cám ơn bạn.

Summer_Flower44
18-08-2010, 20:31
Độc hành ơi, nhìn hình của em rồi, chắc chị xấu hổ đem dấu hết mấy bức ảnh cũa chị luôn áh! Sao mà đẹp thế, đẹp từ bố cục đến hình ảnh và cả màu sắc, hic :(( Tủi thân quá,....

Độc hành
19-08-2010, 09:26
Ảnh rất đẹp, Phan Rang đẹp thật nhìn như vẫn hoang sơ. Mọi góc độ bạn chụp làm mình có cảm giác Phan Rang yên bình lắm, cám ơn bạn.

Đất Phan Rang chỉ có 1 tấm hình duy nhất là cảnh đàn bò và dê đang ăn cỏ thôi bạn.:) Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.


Độc hành ơi, nhìn hình của em rồi, chắc chị xấu hổ đem dấu hết mấy bức ảnh cũa chị luôn áh! Sao mà đẹp thế, đẹp từ bố cục đến hình ảnh và cả màu sắc, hic :(( Tủi thân quá,....

Hình của em chỉ dễ nhìn một chút thôi chị. Còn lâu mới gọi là đẹp được.:)

Độc hành
19-08-2010, 15:14
Vùng núi mà chúng tôi đi đó là Khánh Sơn, một huyện miền núi của Khánh Hòa với trung tâm huyện lỵ là thị trấn Tô Hạp, cách tx Cam Ranh khoảng 35km. Khoảng cách 35km thì có tới 20km là đường đèo, con đường nhỏ xuyên qua những cánh rừng thấp, đèo không dốc và khá dễ đi.

Cảnh phía dưới.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen53of54.jpg

Ruộng ngô lưng chừng đèo. Phía dưới là hướng biển Cam Ranh.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen54of54.jpg

Toàn cảnh Panorama.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhpn.jpg

Con đường gần tới đỉnh đèo.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen8of54.jpg
Chỉ vì cái dải trăng trắng phía trước trong bức hình trên mà mấy anh em cãi nhau ỏm tỏi, người thì bảo mây, người bảo là khói do người dân tộc đốt rẫy. Lên tới đỉnh đèo mọi cảm xúc dường như vỡ òa, ai nấy đều thốt lên, chúng tôi đang đứng ngay trong mây, con đường phía trước mịt mù gần như không nhìn thấy gì.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/cr1nhut1of23.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen9of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen11of54.jpg

Summer_Flower44
19-08-2010, 15:22
Vùng núi mà chúng tôi đi đó là Khánh Sơn, một huyện miền núi của Khánh Hòa với trung tâm huyện lỵ là thị trấn Tô Hạp, cách tx Cam Ranh khoảng 35km. Khoảng cách 35km thì có tới 20km là đường đèo, con đường nhỏ xuyên qua những cánh rừng thấp, đèo không dốc và khá dễ đi.

Chỉ vì cái dải trăng trắng phía trước trong bức hình trên mà mấy anh em cãi nhau ỏm tỏi, người thì bảo mây, người bảo là khói do người dân tộc đốt rẫy. Lên tới đỉnh đèo mọi cảm xúc dường như vỡ òa, ai nấy đều thốt lên, chúng tôi đang đứng ngay trong mây, con đường phía trước mịt mù gần như không nhìn thấy gì.



Độc Hành ơi, đọc đến đoạn mọi cảm xúc đều vỡ òa của em mà trái tim chị dường như cũng vỡ tung rồi nè (!) Chị yêu lắm cái cảm giác xòe bàn tay ra hứng lấy mây, những hạt sương li ti trong bàn tay mình, cảm giác người lẫn trong mây, ôi sao tuyệt vời đến thế !!!!!!!

Độc hành
19-08-2010, 17:54
Hình của bác...thiệt là....Chẹp chẹp...em phải xách máy theo bác học hỏi thôi...!!!...Phải cố gắng thôi...cố gắng...cố gắng!!!...Haizzzz....!!!!
:) gặp những thời điểm như thế ai cũng có thể chụp như vậy mà.


Chị này cảm xúc nhiều ghê.Chắc mà chị đi mấy chuyến bằng xe honda lên Tây nguyên,trên dãy Trừơng sơn qua những hàng thông , đường đèo mây giăng khắp núi vào buổi sáng thì cảm giác như thế nào nữa nhỉ.Đã lắm chị à.Nếu có thời gian chị hãy lên Măng đen một lần nhé.
Măng Đen và Violac mình cũng đi rồi tuy nhiên lần đó không gặp mây vì đi muộn, đèo dốc và ngoằn ngèo cho cảm giác rất mạnh, phần cũng hồi hộp lo sợ vì vừa rời khỏi Kontum thì gặp tai nạn, một bác đi xe máy đổ dốc lao vào con lươn, xe nằm trên còn bác ý bay tít phía dưới. Hic. Hơn nữa tuyến đường 24 thời điểm đó (2003) cực kỳ vắng mà trong giỏ không có đồ vá xe. Có dịp vẫn muốn đi Tây Nguyên và cung đường này :))

bluesky85
19-08-2010, 17:58
Con đường gần tới đỉnh đèo.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen8of54.jpg


Khung cảnh như thế này quả là phê thật đấy! Em có thể hiểu đc cảm xúc vỡ òa của mọi người là thế nào... ^^

Độc hành
19-08-2010, 18:27
Trên đỉnh đèo có 2 ngã rẽ, rẽ trái đi về Ba Cụm Nam, rẽ phải đi về Ba Cụm Bắc và thị trấn Tô Hạp. Chúng tôi đi về hướng thị trấn. Có vẻ như Tô Hạp nằm trong một thung lũng với các dãy núi bao quanh vì từ đỉnh đèo chúng tôi lại phải đổ dốc đi xuống phía dưới.
Mây mù khúc đường này đã tan hết khi nắng hừng lên. Người dân địa phương nói, đoạn đường đó mùa này phải hơn 7h mới đi được vì sớm hơn thì đường dày đặc mây mù không nhìn thấy gì hết.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen12of54.jpg

Khung cảnh đẹp và bình yên đến lạ
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhkhanhson8of8.jpg
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen48of54.jpg
Rừng ở đây có vẻ như chưa bị tàn phá nhiều như nơi khác, nhưng vẫn gặp rất nhiều những ngọn đồi mà các cây to bị đốn để trồng chuối, trồng bắp. Những ngọn đồi như thế rất có thể chỉ tồn tại được một thời gian vì không còn các cây to khi mưa xuống đất sẽ dần bị xói mòn và nước lũ làm xói lở đất bởi khi mùa mưa dòng sông dâng cao và nước chảy xiết. Các bạn có thể thấy rõ ở tấm hình phía dưới.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhkhanhson6of8.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhkhanhson4of8.jpg

Độc hành
20-08-2010, 12:10
Trên đường gặp một cây cầu đang thi công dang dở, cây cầu này sau khi hoàn thành sẽ thay thế cho đường tràn phía dưới. Có thể có bạn không biết về khái niệm đường tràn :D, đơn giản là đường mà có nước có thể tràn qua mà thôi, ở những con suối hay sông nhỏ trên miền núi do không đủ kinh phí làm cầu người ta thường làm những con đường trũng xuống theo lòng suối, phía dưới có thể có cống hoặc không, nước suối cứ vậy chảy qua mặt đường, khi mùa mưa có thể con đường bị ngập rất sâu trong nước nên đầu đường người ta thường làm 2 cột mốc báo hiệu khoảng nước ngập, cột mốc mà ngập sâu và nước chảy xiết thì xe cộ cứ đứng 2 bên đường mà đợi nước xuống nhá :D


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen49of54.jpg

Đang loai hoay chụp hình chiếc cầu thì một bác ăn mặc rất hầm hố vẻ mặt rất hình sự đi qua nói khu vực đang thi công cấm chụp hình, tôi cười cười chĩa súng vào bác í nói cấm chụp cảnh chứ không cấm chụp người phải ko anh thì bác í lại cười toe toét.=))


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen50of54.jpg
Từ đỉnh đèo xuống trung tâm thị trấn Tô Hạp khoảng 5km, thấp thoáng những nóc nhà và cây cầu, phía trên mây mù vẫn đang bao phủ đỉnh núi.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen13of54.jpg
Một góc tt Tô Hạp trong cơn giông.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen21of54.jpg
Ngoài lề chuyện ăn uống tí : Đi Khánh Sơn nên ăn gà và con dúi, lúc kêu người ta mới làm thịt, ăn nhím cũng rất ngon nhưng không phải lúc nào cũng có. Quán ăn trên Tô Hạp không nhiều, quán ăn được nhất là quán cơm đối diện trung tâm y tế.

Độc hành
20-08-2010, 12:49
Đã lên Khánh Sơn là phải ăn sầu riêng và đi thác Tà Gụ. Tà Gụ cách thị trấn Tô Hạp hơn 10km. Chỉ có một trục đường duy nhất, chạy khi nào tới ngã 3 có rừng thông thì rẽ phải vào Tà Gụ. Ngã rẽ trái là tuyến đường đi Đà Lạt cảnh rất đẹp và hoang sơ. Hic chắc phải lên lịch một chuyến cho cung đường này thôi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen20of54.jpg

Từ ngã 3 rừng thông vào Tà Gụ, đường nhỏ và có những đoạn sạt lở phải lội suối.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen18of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhkhanhson3of8.jpg

Căn chòi nhỏ gần thác Tà Gụ, đứng ở đây đã có thể nghe tiếng ầm ào nước đổ. Nhìn cái chòi này lại thèm giăng võng nằm nghe thác đổ rồi.;)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen17of54.jpg

Độc hành
24-08-2010, 09:36
Trước khi tới thác phải vượt qua một con suối nhỏ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhkhanhson2of8.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhkhanhson1of8.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen14of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen15of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen16of54.jpg

Độc hành
24-08-2010, 10:30
Vẻ đẹp hoang sơ của Khánh Sơn khiến tôi mê mẩn và quyết định quay lại một mình một lần nữa ngay trong chuyến đi vừa rồi, để đi Ba Cụm Nam nơi có rừng thông rất đẹp cách ngã 3 đỉnh đèo 8km, để đi sâu hơn vào những nơi người dân tộc sinh sống, rất tiếc chuyến đi của tôi gặp một trận mưa rừng lớn nên cũng chưa đi hết. Trên đường từ Ba Cụm Nam đi ra tôi gặp một bà cụ đang gùi 1 buồng chuối, không biết phải nói sao nữa khi gặp những hình ảnh như thế này. Hình ảnh ấn tượng nhất đọng lại trong tâm trí tôi lại không chụp được bằng hình, đó là hình ảnh 3 đứa trẻ 7-8 tuổi vác những bó củi to trong cơn mưa rừng nặng hạt, trong đó có một đứa nhỏ liêu xiêu đi không vững, bó củi cứ đụng đất phía trước, đụng đất phía sau bởi quá dài và quá nặng.
Khánh Sơn - Hẹn gặp lại.



https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen51of54.jpg

Summer_Flower44
24-08-2010, 10:38
Em ơi, sao lại làm xao động lòng người bằng những tấm ảnh đẹp như tranh thế này!

Hôm nào quay lại Khánh Sơn thì ới chị, Độc Hành nhé! Nếu được phi xe máy cùng em thì còn gì tuyệt vời hơn......

trungcao
24-08-2010, 11:20
Trên đường từ Ba Cụm Nam đi ra tôi gặp một bà cụ đang gùi 1 buồng chuối, không biết phải nói sao nữa khi gặp những hình ảnh như thế này. Hình ảnh ấn tượng nhất đọng lại trong tâm trí tôi lại không chụp được bằng hình, đó là hình ảnh 3 đứa trẻ 7-8 tuổi vác những bó củi to trong cơn mưa rừng nặng hạt, trong đó có một đứa nhỏ liêu xiêu đi không vững, bó củi cứ đụng đất phía trước, đụng đất phía sau bởi quá dài và quá nặng.
Khánh Sơn - Hẹn gặp lại.



https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen51of54.jpg

Đẹp quá anh ơi!!!... Có những khoảng khắc chỉ đến có một lần mà thôi...Nhưng lần sau có đi Khánh Sơn thì ới em với chị Mơ cái nhé! Đu xe máy theo anh học hỏi luôn!!! Hia hia...!!!

hột é
18-02-2011, 19:43
Đây là bài mình thích nhất từ trước tới nay trên kể từ khi gia nhập nhà Phượt!

phuongnam_kts
10-03-2011, 14:56
Bác em ơi. Bác đi Cam Ranh mà chẳng có tẹo quà "cảng, biển" là sao?

NCCoi
05-04-2011, 11:14
Bài cảm nhận rất hay và nhiều hình ảnh đẹp !!! Bác chủ thớt cho em hỏi xin tracklog của bác - nếu em đi bằng xe 4B thì có đi được không? Thanks bác trước

Độc hành
05-04-2011, 13:40
Xe 4b đi tốt bác ạ.
Về cơ bản thì cung đường như thế này
Cam Ranh - Tô Hạp (Khánh Sơn ) : 35 Km
Cam Ranh - Bãi Dài : 30Km
Cam Ranh - Bình Lập, Bình Tiên : 25 Km
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/camranh.jpg

meonho09
05-04-2011, 16:14
Đẹp quá! phải để dành tiền mới được

Ipwish
06-04-2011, 08:14
@ Độc hành ơi cho mình hỏi con đường đi Đà Lạt mà Đh nói là nó ra khúc nào vậy?đường có tốt không? hoặc có thể cho mình số đt Đh để mình trao đổi chút nha.
Thanks.

Độc hành
06-04-2011, 09:43
@ Độc hành ơi cho mình hỏi con đường đi Đà Lạt mà Đh nói là nó ra khúc nào vậy?đường có tốt không? hoặc có thể cho mình số đt Đh để mình trao đổi chút nha.k thì nt vào số mình số đt Đh nhé 0902.780.080.
Thanks.
Mình chưa đi, mới nghe người dân địa phương nói thôi. Coi trên map thì khả năng có đường ra D2 Đà Lạt - Khánh Vĩnh hoặc ra Ql27 Đà Lạt - Phan Rang. Sau 30/4 này sẽ có tracklog chính xác nhé :D

Namir
07-04-2011, 02:22
Hix thiệt là mê mẩn :( ĐH làm mình mê quá đi, phải làm 1 chuyến xe máy mới được.

Cho hỏi là ĐH đã xài máy ảnh gì để chụp những tấm hình rất đẹp ở trên vậy?

Mình tính làm 1 chuyến xe máy từ SG lên CR. Độc Hành có lời khuyên gì cho mình không?

Mình chỉ có 1 chiếc tay ga thôi, không có xe số. Vậy có thể đi những đoạn đường khó đi như trong report của ĐH được không?

Nếu được cho mình xin số đt của ĐH để nói chuyện xin kinh nghiệm nhé (ngại post public thì pm inbox cũng được - thanks ^^)

Ipwish
07-04-2011, 10:06
Thanks Dh nhiều nhé!nhóm mình 30/4 này vào thác Tà Gụ chơi rồi qua Đà Lạt mà k biết đường xà ở đó như thế nào nửa.Tiếc thật

Độc hành
08-04-2011, 09:41
Thanks Dh nhiều nhé!nhóm mình 30/4 này vào thác Tà Gụ chơi rồi qua Đà Lạt mà k biết đường xà ở đó như thế nào nửa.Tiếc thật

Tiếc gì chứ. Cứ đi đi, nhiều khi không biết đường như thế nào mới có cái hay của nó :D

ngnvhung
08-04-2011, 10:02
Độc Hành ơi, đọc đến đoạn mọi cảm xúc đều vỡ òa của em mà trái tim chị dường như cũng vỡ tung rồi nè (!) Chị yêu lắm cái cảm giác xòe bàn tay ra hứng lấy mây, những hạt sương li ti trong bàn tay mình, cảm giác người lẫn trong mây, ôi sao tuyệt vời đến thế !!!!!!!

Hic hic !! còn lần hai vợ chồng tui đứng trong mây ở Đà lạt thì chỉ thấy cảm giác cô đơn, hiu quạnh ngập tràn. Về đến nhà nghĩ lại mới thấy "tê" chứ lúc đó toàn thấy "tái".

satanheart
16-04-2011, 22:18
Hic hic !! còn lần hai vợ chồng tui đứng trong mây ở Đà lạt thì chỉ thấy cảm giác cô đơn, hiu quạnh ngập tràn. Về đến nhà nghĩ lại mới thấy "tê" chứ lúc đó toàn thấy "tái".
:)) Bạn ngnvhung nói đúng ý mình...cả 2 lần "xoè bàn tay ra hứng lấy mây" (1 lần là hòn bà, 1 lần là đèo NT-DL) lúc đó tay cứng như đá, xòe tay ra để coi còn cảm giác ko :|

Lang Du Ca
09-05-2011, 13:33
Nhớ Cam Ranh quá!
Nhớ Đá Bạc!
Nhớ Bình Ba!
Nhớ canh chua cá Nhám!
Nhớ tôm đất nướng than hoa!

flyindance
10-05-2011, 16:44
Ảnh đẹp quá, tks bác Độc hành!

tndp
21-05-2011, 15:02
em cũng đi Cam Ranh được 2 lần rồi, nhưng đọc bài của bác DH thì coi như em chưa từng đi CR

sieunhan_gao
24-05-2011, 11:43
Đẹp wá pác ĐH ơi... Phải làm 1 chuyến mới được

duyhien
24-05-2011, 20:09
Đẹp quá! Vậy mà hồi trước tớii đây ngồi im trong nhà bà gì ...nhìn nắng mà chẳng biết đi đâu, tưởng đâu không có gì đẹp ai ngờ,.... phải đi lại thôi....

lonelyplanet_tam
25-05-2011, 22:31
Viết tiếp .. mạn phép bác chủ thớt cho em nối dài topic thêm một vài hình ảnh.
Bắt nguồn từ cảm hứng của chủ thớt, tuần vừa rồi mình cũng tranh thủ làm một chuyến "đi ăn cưới" 3 ngày 3 đêm dạo chơi Cam Ranh lê lếch qua Bình Thuận và về Sài Gòn.

Đang đi làm ở Miền Tây, trưa thứ sáu mà trời lúc nắng lúc mưa, a lô confirm cho đứa bạn hỏi có đi ko, nhận được 1 câu xanh rờn : bận rồi. Hix lại đi 1 mình nữa, cô đơn nhiễm zô máu rồi. Gọi ĐT về SG đặt vé xe vấp phải cú thứ 2: Phương Trang hết vé, Mai Linh ko ai bắt máy, Hoàng Long bắt phải ra bến mua. Thế là gọi luôn qua Cần Thơ, Cúc Tùng và Quang Hạnh 2 nhà xe này mỗi ngày thay nhau chạy 1 chuyến. mình đi trúng lượt xe của Quang Hạnh 098 365 867. Xe sạch sẽ, giường nằm thoải mái, nói chung mọi thứ đều Ok trừ việc xe chạy hơi chậm (mà mình cũng mong cho nó chậm vì tới nơi giữa khuya cũng chằng biết mần gì).

Trời Sài Gòn tiễn bạn bằng một cơn mưa rào ướt át, mình đi ngang qua TP lúc 7h tối.

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Td0ckjhXc7I/AAAAAAAAGO0/p8jACzz2EKE/s640/DSC00140.JPG

Ra tới Cam Ranh là 4h sáng, trời còn tối mù. Ngay bến xe Cam Ranh có một hàng cà phê và bánh mì mỏ suốt đêm nên vào đó tranh thủ dựa lưng vừa ngủ vừa uống cà phê :D

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv4l3iPn6I/AAAAAAAAFxI/17dwa0VNXnU/s640/DSC00145.JPG

Có rất nhiều ngừoi cũng giống như mình, ko muốn đánh thức gia đình lúc nửa đêm nên chịu khó đợi tới 5h30 sáng, mọi người lũ lượt lên xe về nhà
https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv4molwU9I/AAAAAAAAFxM/uUus3i5U9C4/s640/DSC00146.JPG

Mình khởi động bữa sáng ở Cam Ranh với món ăn rất đặc trưng của miền Trung: bánh căn trứng. Mình quất 1 lúc 2 dĩa bánh căn, bà chủ cho một dĩa rau sống đủ loại và 1 chén mắm ớt cay ngon hết sẩy vừa ăn vừa hít hà nhưng đã có trà đá miễn phí và cuối cùng là giá rất shock: 10k cho 2 dĩa bánh như hình:

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Td0e-49lJZI/AAAAAAAAGPU/mPw-1aeQOdA/s640/IMG0019A.jpg

Dĩ nhiên là không quên làm cốc cà phê cóc cùng với những người thân quen và bắt đầu khám phá Cam Ranh..

https://lh4.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv4pkcq7CI/AAAAAAAAFxY/M0neEsPWZ0E/s640/DSC00149.JPG

lonelyplanet_tam
25-05-2011, 22:50
Ý định ban đầu là đi Bình Ba với gia đình ông cậu, nhưng xoay một hồi kết luận là Bình Ba nắng, đi ra đi về ko kịp cho đám cưới buổi chiều nên nhất trí đi Bình Tiên hoặc Bình Lập. May thay chú rể cũng đang ngồi uống cà phê chung và móc đt alo liền cho vợ, đám bạn nhà vợ 7 con cá sấu chuẩn bị đi resort Ngọc Sương - resort này nổi tiếng vì những cảnh đẹp mê ly trong bộ phim Những Nụ Hôn Vật Vã hay Rựa Rỡ gì đấy.., vậy thì còn gì bằng .. theo liền, đông mới zui. Chiếc taxi Mai Linh 7 chỗ ì à ì ạch chở tất cả 10 khách và bác tài vui tính, Xe ở Cam Ranh ko phải là Inova mà nhỏ hơn nên ngồi khá chật vật, cũng maytoafn con gái nên dễ xử.

https://lh5.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv41782N8I/AAAAAAAAFx4/TyFzjKs-M5o/s640/DSC00170.JPG

Đoạn đường từ Cam Ranh ra Resort ở Bình Lập mất hơn 30 cây số, đi Taxi mất ngót 427 ngàn, băng qua những vườn điều xanh , những ngọn núi đá chơ vơ và một con dốc dài xẻ đôi ngọn núi cao..nắng chang chang, chạy xe dưới cái nằng này thì về nhà chắc thành "phượter một nắng"quá.

https://lh4.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv4sX9_ELI/AAAAAAAAFxc/k6GbTcXV0xY/s640/DSC00150.JPG

Núi cao trơ trọi đá vậy mà người ta đã mua, rào hết rồi.. đất đá, cây, con đề đã có giá của nó hết , chẳng biết bao giờ mới tới lượt chúng được đầu tư nhỉ? "Ngôi nhà Chapi" ở Cam Ranh đây:

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv4y3SUs-I/AAAAAAAAFxs/aNKXQ7mcwMc/s640/DSC00163.JPG

Đường bê tông, hai bên đường trồng toàn cây đào lộn hột và xoài sum suê trái. Xoài ở đây giòn nhưng chín thì mềm còn sống thì chua lòe chua loét! Thế nên mới phải có thêm dĩa mắm ớt đường .. ực ực ko post xoài xanh lên vì sợ ướt bàn phím. Đào lộn hột bắn từ taxi đây:

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv43yJ7_gI/AAAAAAAAFyA/Lj3tXu_nkYk/s640/DSC00172.JPG

Stefanie
25-05-2011, 22:57
Mình đọc trên wiki thấy nói Cam Ranh có 1 ga tàu duy nhất là ga Ngã Ba nhưng không đón khách tuyến Bắc-Nam mà chỉ đón khách tuyến SG-Nha Trang. Tuy nhiên thổ địa lại cam đoan với mình là ở Cam Ranh ko hề có ga tàu nào cả. Và nếu đi tàu từ SG thì chỉ có thể dừng ở Nha Trang rồi bắt xe đi ngược về khoảng 50km. các bạn cho mình hỏi có đúng như thế ko ạ? Và nếu đi xe từ SG thì mình nên đi xe nào, bến ở đâu? Các bạn chỉ giúp mình bến nào gần Q3 thì càng tốt nhé.

lonelyplanet_tam
25-05-2011, 23:17
Dear Stefanie,

-Cam Ranh đúng là có 1 cái ga nhỏ tên ga Ngã Ba, hoạt động trở lại từ 2007 chủ yếu dùng để tránh tàu là chính, chưa phục vụ hành khách. Cam Ranh mới lên thành phố nên tương lai chắc sẽ có. Nếu đi tàu thì tốt nhất là đi đến ga Nha Trang rồi đón xe buýt, xe đò hoặc taxi đi Cam Ranh.
-Đến Cam Ranh tốt nhất nên đi bằng xe đò chất lượng cao giường nằm. Các hãng xe như Minh Dũng, Cúc Tùng, Quang Hạnh, Mai Linh, Hoàng Long, Phương Trang đều tốt. ở Đề Thám có xe Phương Trang gần Q3 hơn.
-

lonelyplanet_tam
25-05-2011, 23:39
Bước từ trong máy lạnh ra chạm ngay phải cái nắng gắt, nhưng bù lại ta được biển xanh cát vàng nước trong vắt thấy cả những chú cá bơi lội tung tăng dưới mặt nước phẳng lặng . Phần chính của resort đây:

https://lh4.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv45T_TKvI/AAAAAAAAFyI/3N3Sm-D8hd8/s640/DSC00175.JPG

Biển hấp dẫn đến mức mà chưa đầy 5 phút, những người có thể tắm được đã nhảy xuống nước trừ mình vì phải đi 1 vòng chụp ảnh.

https://lh5.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv5HTDsLxI/AAAAAAAAFyo/jVg-SkLr56Q/s640/DSC00184.JPG

Cảnh chính trong phim đây: môt cài cầu tàu dài vươn ra biển, nhìn rất đẹp.

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Td0tSn574mI/AAAAAAAAGPc/eLG1lk3RNHU/s640/DSC00198.JPG


Phía sau nó là Vịnh Cam ranh, nhìn thấy được bờ bên kia là đô thị. Buổi tối chắc sẽ rất đẹp.

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Td0tgXp8hzI/AAAAAAAAGPg/YKUqwPSrYto/s640/DSC00205.JPG

Resort này không rộng lắm và cũng thiếu chỗ nghỉ chân cho khách đến chơi, chỉ có một quán cà phê đang xây dở, 1 quày nước nhỏ và một số phòng dựng trên mặt biển cho khách. Ko thấy có đồ ăn hay nước uống gì đặc biệt bỡi có lẽ hiếm hoi lắm dân địa phương mới vào đây nên khách vip được yên tĩnh, cối xay gió là giới hạn của khu vực khách tham quan.

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv5ZpHUzKI/AAAAAAAAFz0/FVauDWq8Eww/s640/DSC00216.JPG

Ngăn giữa resort là cầu tàu chính bằng bê tông.

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv54So1a6I/AAAAAAAAF1M/PHmoi152w0E/s640/DSC00275.JPG


Và bên kia là một bãi tắm. ko biết sao họ lại nhập chung bãi tắm+cảng tàu+bè cá vô 1 khu nên lặn xuống thấy đáy không sạch lắm và lơ phơ bao nilon của khăn giất, bánh kẹo.. bù lại là một bãi cát đẹp và ghế nằm miễn phí.

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Td0uKPi1U8I/AAAAAAAAGP8/jaxxYgSUeGw/s640/DSC00192.JPG

lonelyplanet_tam
25-05-2011, 23:58
Về nhà nhậu với 1 anh bạn đang đi làm ở Khánh Sơn, nghe được nhiều thứ khá hấp dẫn ở đây, hẹn lần sau sẽ ra tiếp để thưởng thức mực tươi, câu cá và đi Khánh Sơn mua chim.

Kết thúc chuyến đi ông cậu mang ra một chút hương vị ẩm thực địa phương. Nhìn rổ cá tắc kè mà thấy ghiền, đây là đặc sản ở Nha Trang. Lúc ăn thì họ bán gần 200 ngàn 1kg, con 200g họ tính thành 1kg, trong khi đó ông cậu mua đống tươi ngon này chỉ mất có 30 ngàn.. hic hic. Còn có Bò Hòm nữa nhưng ko mua, còn bò da thì ko thèm lun mới ghê.

https://lh6.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv36XedFBI/AAAAAAAAFwU/g54VoWrDLMs/s640/DSC00365.JPG

Cá này chẳng có xương xẩu gì cả , da dày nên nướng rất ngon, nhớ đừng để lâu quá, cá bị khô chảy hết nước sẽ không còn ngon.

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv3_l1lZ1I/AAAAAAAAFwk/kW2cwomLN5k/s640/DSC00370.JPG

Và khi chín, thịt cá này chia làm 2 phần, phần lưng sớ thịt dài suốt mình cá luôn, phần thân bụng sớ thịt ngang. Những sớ dài chắc và dai, sớ ngang ăn giống giống thịt bò da. Chỉ cần bẻ cá làm dôi, bóc vỏ ra là chấm uối ớt xanh và xơi..

https://lh3.googleusercontent.com/_u9Wsg6Hv5Vc/Tdv3_l1lZ1I/AAAAAAAAFwk/kW2cwomLN5k/s640/DSC00370.JPG

Tạm biệt Nha Trang, vác ba lô lên đường 1 mình 1 bị chinh phục Kê Gà.. đúng tinh thần của lonelyplanet _ tam :D

Stefanie
26-05-2011, 00:31
Dear Stefanie,

-Cam Ranh đúng là có 1 cái ga nhỏ tên ga Ngã Ba, hoạt động trở lại từ 2007 chủ yếu dùng để tránh tàu là chính, chưa phục vụ hành khách. Cam Ranh mới lên thành phố nên tương lai chắc sẽ có. Nếu đi tàu thì tốt nhất là đi đến ga Nha Trang rồi đón xe buýt, xe đò hoặc taxi đi Cam Ranh.
-Đến Cam Ranh tốt nhất nên đi bằng xe đò chất lượng cao giường nằm. Các hãng xe như Minh Dũng, Cúc Tùng, Quang Hạnh, Mai Linh, Hoàng Long, Phương Trang đều tốt. ở Đề Thám có xe Phương Trang gần Q3 hơn.
-
cám ơn bạn nha! mình đọc trên mạng cũng thấy trụ sở của PT ở Đề Thám nhưng trên các diễn đàn lại nói là ở Lê Hồng Phong :-? dường như Mai Linh và Hoàng Long cũng có trụ sở ở Q1 thì phải. mình ở Q3 mà đang băn khoăn ko biết đi xe nào tốt + gần nhà. mình thấy Phương Trang có vẻ hot mà nghe chê thì cũng nhiều. bạn cho xin chút quan điểm cá nhân đc ko ạ? :) lần đầu đi xe khách đường dài nên ko rành :P

satanheart
26-05-2011, 01:29
Hix... Nhìn cá tắc kè mà thèm quá! Ai chưa ăn khuyên nên ăn thử :D..nhìn xấu xí vậy chứ ngon lắm! Rất rất ngon! Cá này chỉ có nướng lụi, không làm lòng ruột, không ướp gì hết, chấm muối ớt xanh, ăn không hoặc cuốn bánh tráng rau sống chấm mắm nêm.

rubicon
28-05-2011, 01:49
cám ơn bạn nha! mình đọc trên mạng cũng thấy trụ sở của PT ở Đề Thám nhưng trên các diễn đàn lại nói là ở Lê Hồng Phong :-? dường như Mai Linh và Hoàng Long cũng có trụ sở ở Q1 thì phải. mình ở Q3 mà đang băn khoăn ko biết đi xe nào tốt + gần nhà. mình thấy Phương Trang có vẻ hot mà nghe chê thì cũng nhiều. bạn cho xin chút quan điểm cá nhân đc ko ạ? :) lần đầu đi xe khách đường dài nên ko rành :P
PT trước đây đón khách NT ở Đề Thám và đón khách ĐL ở LHP. Có lẽ do khu Đề Thám và Phạm Ngũ Lão đã quá chật chội vì có nhiều hãng xe ở đó nên tất cả khách của PT đã được gom lại 1 điểm đón ở LHP rồi. Đi NT thì bạn có thể đi nhiều hãng xe như Mai Linh, Phương Trang, Hanh Cafe, Hoàng Long, Minh Dũng, Cúc Tùng, Quang Hạnh, Phương Nam. Mình thấy hãng nào cũng được vì cự ly SG-NT không quá dài. Nhưng nếu chọn thì bạn xem Phương Nam thử thế nào. Mình đã đi vài lần bằng xe này, vì là hãng mới nên xe mới, có giường nằm và quan trọng là tài xế chạy đàng hoàng. ML, HL, MD, CT, QH thì đón ở bến xe MĐ, PN và Hạnh Cafe ở Phạm Ngũ Lão, PT ở Lê Hồng Phong. Còn nếu muốn đi xe 1 ghế ngồi (ko kể tài xế) thì liên hệ mình, tuần sau mình đi Cam Ranh và Khánh Sơn sau đó leo đèo Sông Pha rồi về lại SG.

Độc hành
28-05-2011, 09:50
tuần sau mình đi Cam Ranh và Khánh Sơn sau đó leo đèo Sông Pha rồi về lại SG.

Nếu là người yêu thích những cung đường thì cung Cam Ranh - Khánh Sơn - Ninh Bình - Sông Pha - Đà Lạt rất đáng để đi. Lên Khánh Sơn bạn có thể đi thẳng qua đất Ninh Thuận ra địa phận Bắc Ái mà không phải quay lại CR ra Phan Rang đi bằng QL27 lên ĐL. Cung đường này không thấy ghi chú trên rất nhiều loại bản đồ và cũng rất nhiều bạn khẳng định không có đường từ Khánh Sơn ra QL27 tuy nhiên trên thực tế thì đường đi khá tốt.

Tracklog gửi tặng những bạn nào quan tâm đến cung đường này:

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh-Khanhson-Dalat.jpg

rubicon
28-05-2011, 10:17
Cảm ơn bạn độc hành. Mình có biết con đường này dù chưa từng đi. Kế hoạch sẽ là SG-CR-Khánh Sơn -Phước Bình - Tân Sơn - Sông Pha - Đà Lạt - Thủy điện Đại Ninh - Lương Sơn (Bắc Bình - Bình Thuận) - SG. Cung đường khá dài nhưng sẽ tranh thủ đi trong 2 ngày 2 đêm. Mục đích chính của chuyến đi là tìm thông tin tại BQL VQG Phước Bình (nằm trên đường từ Khánh Sơn qua Tân Sơn) để phục vụ cho 1 chuyến đi dài ngày khác cũng có điểm xuất phát từ đây và kết thúc tại đường 723. Các điểm còn lại cũng khá thú vị là đèo Sông Pha và thủy điện Đại Ninh. Tuy nhiên ở chuyến vượt thác này mình sẽ không đi đường cũ của đoàn trước (đoàn 442 gì đó) mà sẽ dọc theo sông Mây ngược dòng lên Bidoup và sẽ kết thúc tại Hòn Giao. Ý tưởng vượt thác này có vẻ hơi điên rồ vì tất cả các điều kiện đều khó khăn nhưng cứ thử 1 lần xem sao.

Stefanie
28-05-2011, 10:51
PT trước đây đón khách NT ở Đề Thám và đón khách ĐL ở LHP. Có lẽ do khu Đề Thám và Phạm Ngũ Lão đã quá chật chội vì có nhiều hãng xe ở đó nên tất cả khách của PT đã được gom lại 1 điểm đón ở LHP rồi. Đi NT thì bạn có thể đi nhiều hãng xe như Mai Linh, Phương Trang, Hanh Cafe, Hoàng Long, Minh Dũng, Cúc Tùng, Quang Hạnh, Phương Nam. Mình thấy hãng nào cũng được vì cự ly SG-NT không quá dài. Nhưng nếu chọn thì bạn xem Phương Nam thử thế nào. Mình đã đi vài lần bằng xe này, vì là hãng mới nên xe mới, có giường nằm và quan trọng là tài xế chạy đàng hoàng. ML, HL, MD, CT, QH thì đón ở bến xe MĐ, PN và Hạnh Cafe ở Phạm Ngũ Lão, PT ở Lê Hồng Phong. Còn nếu muốn đi xe 1 ghế ngồi (ko kể tài xế) thì liên hệ mình, tuần sau mình đi Cam Ranh và Khánh Sơn sau đó leo đèo Sông Pha rồi về lại SG.

Mình cũng đi Cam Ranh tuần sau :D :D ủa mà xe 1 ghế ngồi là xe gì bạn??? :-/ loại ô tô con du lịch í ạ?

lonelyplanet_tam
28-05-2011, 11:32
Chắc là motor bike :D

vivian_pham
05-11-2011, 16:47
Đọc topic nhớ nhà ghia...mún về liền

Độc hành
08-11-2011, 09:56
Sẵn tiện có bạn khảo cổ lôi topic này lên, mình post thêm ít hình chụp 2011. Chỉ là những góc nhỏ bình yên Cam Ranh thôi.

Cây cầu gỗ nhỏ vào những ao nuôi tôm ven cầu Trà Long.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr1.jpg

Đăng lưới cá ngay cạnh cây cầu gỗ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr4.jpg

Ao nuôi tôm.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr5.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/8-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/2-1.jpg

Độc hành
08-11-2011, 10:04
Những bãi biển vắng lặng.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr16.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr12.jpg

Biển xanh ngắt và nước trong nhìn thấu đáy.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr17.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr11.jpg

Những hàng dừa soi bóng ven bờ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr9.jpg

chiakinguyen
13-12-2011, 16:41
Bạn lonely_tam ơi,
Vì bạn đã tham quan qua resort Ngọc Sương, cho mình hỏi thăm:
-Bãi biển ở đó có sâu & cát mịn đủ để trẻ em 2 tuổi tắm được không? Mình đi cùng 2 bé 2 tuổi & đi chủ yếu để các bé tắm biển nên phải hỏi thăm kỹ.
-ở đây chỉ có phòng trên biển, còn lại đâu có sân vườn khuôn viên cây cảnh gì nhiều đâu hả bạn?
-ở trên đảo này chắc chỉ có mỗi cái resort này? Nếu ở đây 3 ngày thì chắc buộc phải ăn uống ở resort luôn? Hay có thể đi tàu, canô vào ra đảo về tp để ăn uống
-Nếu đi xe ôtô từ TPHCM ra thì đến tp Cam Ranh trước (nghe resort nói là đến bưu điện trung tâm thì phải) rồi đi ra cầu tàu (để đón canô của resort) phải không bạn? khoảng 250 km?

Cám ơn bạn trước nhiều.

passion90
13-12-2011, 21:42
Các bạn đi rồi cho mình hỏi ở Cam Ranh có chỗ nào cho mướn xe máy không vậy? T6 16/12 này mình đi rồi mà chuyện mướn xe máy con chưa rõ hix. Cảm ơn các bạn nhiều nghen.

Độc hành
14-12-2011, 10:32
Bạn lonely_tam ơi,
Vì bạn đã tham quan qua resort Ngọc Sương, cho mình hỏi thăm:
-Bãi biển ở đó có sâu & cát mịn đủ để trẻ em 2 tuổi tắm được không? Mình đi cùng 2 bé 2 tuổi & đi chủ yếu để các bé tắm biển nên phải hỏi thăm kỹ.
-ở đây chỉ có phòng trên biển, còn lại đâu có sân vườn khuôn viên cây cảnh gì nhiều đâu hả bạn?
-ở trên đảo này chắc chỉ có mỗi cái resort này? Nếu ở đây 3 ngày thì chắc buộc phải ăn uống ở resort luôn? Hay có thể đi tàu, canô vào ra đảo về tp để ăn uống
-Nếu đi xe ôtô từ TPHCM ra thì đến tp Cam Ranh trước (nghe resort nói là đến bưu điện trung tâm thì phải) rồi đi ra cầu tàu (để đón canô của resort) phải không bạn? khoảng 250 km?

Cám ơn bạn trước nhiều.

Rất tiếc mình chưa vào resort Ngọc Sương nên không trả lời cụ thể cho bạn.
Về cơ bản bạn có thể hình dung như thế này. Từ Cam Ranh để ra resort Ngọc Sương có 2 đường:
- Đường bộ khoảng 30km - không có phương tiện công cộng ra khu vực này. Đi taxi hoặc xe máy.
- Đường biển ( bạn kiểm tra kỹ xem bên resort có dịch vụ này không? Có mất phí không)
Khu vực này có 2 resort và phía trong cùng có cầu cảng và khu dân cư. Ở lại NS chắc chắn bạn phải ăn uống ở Resort rồi vì đi vào khu dân cư phía trong cũng không có dịch vụ ăn uống gì cả.
Các bãi biển khu vực Bình Lập, Cam Lập nhìn chung cát rất mịn, nước cực sạch nhưng không có độ thoải. Không biết bên NS thì như thế nào.
Cam Ranh có cảng Ba Ngòi. Bạn check thông tin xem tàu của resort nằm ở đâu. Nhiều khả năng nó có chung bến đỗ với cảng cá Ba Ngòi. Từ bưu điện trung tâm CR ra tới cảng Ba Ngòi chỉ khoảng 2km thôi.

Đối diện ngay cổng vào NS là bãi biển này đây.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/DSC_0519.jpg



Các bạn đi rồi cho mình hỏi ở Cam Ranh có chỗ nào cho mướn xe máy không vậy? T6 16/12 này mình đi rồi mà chuyện mướn xe máy con chưa rõ hix. Cảm ơn các bạn nhiều nghen.

Tuy đi CR nhiều lần nhưng mình chưa từng thuê xe ở đây, dịch vụ du lịch ở CR cũng không nhiều như Nha Trang. Bạn có thể đi thẳng ra NT chơi, nếu muốn thì thuê xe chạy vào Canh Ranh theo đường ven biển - bãi Dài - Sân bay CR (khoảng 60km) rồi về lại NT trong ngày, thuê xe họ cũng chẳng hỏi bạn đi đâu, đi bao nhiêu Km đâu mà sợ :D

passion90
14-12-2011, 13:10
Cảm ơn thông tin của bạn. Chúc bạn vui vẻ và có nhiều chuyến đi hơn nữa :D

diengiadung
20-12-2011, 10:12
@Chiakinguyen, Passion90

Chút thông tin về Ngọc Sương và chung quanh:

- Ngọc Sương nằm trong vịnh Cam Ranh nên bãi thoải, ít sóng. Khuôn viên cảnh vật đẹp thì resort nào cũng có nhiều - ở đây còn nhiều hơn nữa vì có núi.
- Nếu bạn ở Resort Ngọc Sương có thể thuê luôn xe gắn máy tại đó.
Xem thêm thông tin về Ngọc Sương tại: http://www.ngocsuong.com.vn/vietnamese/camranh.html
- Về ăn uống thì ngoài nhà hàng trong resort: bên ngoài có một số quán ăn bình dân (trên đường từ Mỹ Thanh vào), phía ngoài QL có chợ Mỹ Thanh (mình nói trước: tất cả đều bình dân nhé).
- Nếu đi xe ôtô từ TPHCM ra thì đến Mỹ Thanh (chưa qua cầu), bạn có thể rẽ trái theo lộ vao tận resort. Đường này cũng có nhánh rẽ ra biển Bình Tiên hoang sơ tuyệt đẹp.
- Ngay ngã 3 Mỹ Thanh có xe ôm, cạnh quán cà phê.
- Ban đêm: trong resort thì mình không biết nhưng bên ngoài rất buồn, vắng lặng (nhưng an ninh vẫn ổn).

nuamua
20-12-2011, 11:43
@Chiakinguyen, Passion90

Chút thông tin về Ngọc Sương và chung quanh:

- Ngọc Sương nằm trong vịnh Cam Ranh nên bãi thoải, ít sóng. Khuôn viên cảnh vật đẹp thì resort nào cũng có nhiều - ở đây còn nhiều hơn nữa vì có núi.
- Nếu bạn ở Resort Ngọc Sương có thể thuê luôn xe gắn máy tại đó.
Xem thêm thông tin về Ngọc Sương tại: http://www.ngocsuong.com.vn/vietnamese/camranh.html
- Về ăn uống thì ngoài nhà hàng trong resort: bên ngoài có một số quán ăn bình dân (trên đường từ Mỹ Thanh vào), phía ngoài QL có chợ Mỹ Thanh (mình nói trước: tất cả đều bình dân nhé).
- Nếu đi xe ôtô từ TPHCM ra thì đến Mỹ Thanh (chưa qua cầu), bạn có thể rẽ trái theo lộ vao tận resort. Đường này cũng có nhánh rẽ ra biển Bình Tiên hoang sơ tuyệt đẹp.
- Ngay ngã 3 Mỹ Thanh có xe ôm, cạnh quán cà phê.
- Ban đêm: trong resort thì mình không biết nhưng bên ngoài rất buồn, vắng lặng (nhưng an ninh vẫn ổn).

Rẽ phải chứ anh "điện gia dụng" nhỉ?!

passion90
21-12-2011, 00:29
Mình mới đi Bình Tiên Bình Lập, và có ghé vào Resort Ngọc Sương về nè.
Hiện giờ bạn có ý định đi thì nên dời lại đi vì đang mưa gió ầm ầm ngoài đó, trời không thấy một miếng nắng :(, đứng ở biển mà gió thổi muốn bay luôn, thường thì Biển ở đó không có sóng, nhưng hiện giờ thì nó đánh tới bờ lun hix. Một thông tin đáng bùn là hiện giờ biển Bình Tiên đã bị chặn lại, nó bắt đầu xẻ thịt bãi biển hoang sơ rồi, và mình cũng không xuống đo được lun:((:((:((.
Bạn không muốn tắm ở Ngọc Sương thì có thể đi bộ ra cổng Resort rồi sẽ phải đi thêm vài trăm mét sẽ có một bãi biển đẹp có thể tắm.
Lưu ý: Bạn có thể nghỉ ở Nhà Nghỉ Đại Huy, Gia đình chủ nhà rất mến khách và trong khoảng 1 tháng nữa sẽ có phòng karaoke phục vụ :D

lonelyplanet_tam
29-12-2011, 21:44
Bạn lonely_tam ơi,
Vì bạn đã tham quan qua resort Ngọc Sương, cho mình hỏi thăm:
-Bãi biển ở đó có sâu & cát mịn đủ để trẻ em 2 tuổi tắm được không? Mình đi cùng 2 bé 2 tuổi & đi chủ yếu để các bé tắm biển nên phải hỏi thăm kỹ.
-ở đây chỉ có phòng trên biển, còn lại đâu có sân vườn khuôn viên cây cảnh gì nhiều đâu hả bạn?
-ở trên đảo này chắc chỉ có mỗi cái resort này? Nếu ở đây 3 ngày thì chắc buộc phải ăn uống ở resort luôn? Hay có thể đi tàu, canô vào ra đảo về tp để ăn uống
-Nếu đi xe ôtô từ TPHCM ra thì đến tp Cam Ranh trước (nghe resort nói là đến bưu điện trung tâm thì phải) rồi đi ra cầu tàu (để đón canô của resort) phải không bạn? khoảng 250 km?

Cám ơn bạn trước nhiều.
Dear bạn, ko biết bạn đi chưa? Mình ko có follow topic này nên đọc được hơi trễ ^^.

- Bãi biển ở Ngọc Sương cạn, trong, ít sóng, con nít tắm tốt.
-Ở đây chỉ có phòng trên biển, ko thích hợp đưa trẻ em đi cùng vì sơ hở 1 chút thì ùm..
-Đây chỉ là 1 bán đảo nhưng đi đường vòng khá xa, cả đi ca nô và taxi đều rất tốn kém, xung quanh và ngay cả trong resort ko có dịch vụ gì cả, chỉ thấy có quầy cà phê nho nhỏ.
-Nếu đi xe từ TP HCM ra, nên đi chuyến 9h đêm trở về sau, ăn sáng tại trung tâm Cam Ranh, ghé coop mark mua ít đồ đi theo nếu cần. Từ trung tâm xuống cảng chỉ có 2km nên đi taxi cũng được.
-Resort thích hợp cho nghỉ dưỡng, tìm khoảng lặng, ko phù hợp đưa gia đình có em bé đi chung. Ngay cả xem phim Những nụ hôn rực rỡ bạn cũng thấy rồi đó..
Chúc cả nhà vui vẻ!

tysieuthi
23-03-2012, 00:11
bác nào có ảnh đường đi từ khánh son qua đà lạt hem cho em xin với.cung dường này em moi nghe nen muốn đi thử 1 chuyến vào dịp 30/4 này.

Runner
09-04-2013, 13:01
bác nào có ảnh đường đi từ khánh son qua đà lạt hem cho em xin với.cung dường này em moi nghe nen muốn đi thử 1 chuyến vào dịp 30/4 này.

Ở trên có track log tuyến từ Khánh Sơn qua Song Mỹ 1 -> QL27 rồi đó bác.

Em đang tìm thông tin xem có tuyến qua Yang Bay Liên Sang luôn không?

Bác nào có thông tin giúp mình với nhé.

Thanks.

tessuarai
23-04-2013, 11:27
Sẽ đặt chân lên con đường bác đã đi qua...

Độc hành
24-04-2013, 15:41
Sẽ đặt chân lên con đường bác đã đi qua...

Nếu bạn có ý định ghé Hai Tèo ăn uống nên hỏi kỹ giá cả, thấy hợp lý thì hãy ok. Sau 1 năm mình quay lại thì có cảm giác bãi tắm này khi có đông khách lại bắt đầu bán mắc hơn bình thường.
Đường ven biển PR-Vĩnh Hy-Bình Tiên-Bình Lập xong rồi đấy bạn, chạy xe máy thì đi đường này xa hơn QL1 nhưng bù lại cảnh rất đẹp.
Nếu ko di vào dịp lễ thì nhảy tàu ra Bình Ba ngủ bụi một đêm cũng thú vị. :)
Chúc vui.

SPORT4477
05-05-2013, 15:18
Đúng rồi , đường Vĩnh Hy nối Cam Ranh đã làm xong , chỉ có khúc từ Phan Rang vô Vĩnh Hy là đang mở rông nên có mấy đoạn hơi xấu nhiều cát nên trơn dể té nếu đi bằng găn máy .

minhkhang_hng
21-08-2013, 20:21
Hic hic !! còn lần hai vợ chồng tui đứng trong mây ở Đà lạt thì chỉ thấy cảm giác cô đơn, hiu quạnh ngập tràn. Về đến nhà nghĩ lại mới thấy "tê" chứ lúc đó toàn thấy "tái".

He he he... sao giống nhau dzậy ta: tui với ôm (bx) cũng đã từng có cảm giác như vợ chồng Bạn; sáng sớm trên đường ở DaLat đi Thác Voi; quanh mình chỉ có mây là sương giăng đầy khắp nơi, lạnh ơi là lạnh. Cảm giác tê buốt thật là yomost, thick lắm phượt.vn ... ơi.

Hoàng Quý Phi
01-10-2013, 23:39
hình đẹp và nên thơ quá , mình rất thích , cảm ơn tác giả đã chia sẻ

qhfor1love
03-10-2013, 19:27
photo của bác toàn hiệu ứng, nhìn lung lonh thật.

lova
06-10-2013, 08:01
Đang tính đi Bình Ba nên tra thông tin xe khách từ Sài gòn đi Cam Ranh (http://vexere.com/ve-xe-khach-tu-sai-gon-di-cam-ranh-khanh-hoa-129t23551.html) lại gặp được thông tin này. Cảm ơn lemytam đã chia sẻ thông tin quý giá nhưng mình tra thông tin ở VeXeRe.com - Hệ thống vé xe (http://vexere.com) lớn nhất Vn thấy bảng giá vé xe Gia Phúc (http://vexere.com/xe-gia-phuc) giảm chỉ còn 130k à. Mình gọi thử đến số điện thoại của xe Gia Phúc (http://vexere.com/xe-gia-phuc/so-dien-thoai-dia-chi-xe-gia-phuc) ở đó để đặt vé thấy họ xác nhận đúng giá vé chỉ còn 130k nên chia sẻ thông tin ở đây cho những phượt tử ham giá rẻ :). Địa chỉ của xe Gia Phúc (http://vexere.com/xe-gia-phuc/so-dien-thoai-dia-chi-xe-gia-phuc) hiện tại ở thành phố HCM là nằm ở đường Lê Hồng Phong, còn ở Cam Ranh là nằm ở Đại lộ Hùng Vương. Ở VeXeRe.com, hình như bạn còn có thể đặt vé xe trực tuyến (http://vexere.com) luôn đó nếu ai có thẻ visa. Chúc cả nhà thượng lộ bình an


Sau này tuyến đường Sài Gòn đi Cam Ranh (http://vexere.com/ve-xe-khach-tu-sai-gon-di-cam-ranh-khanh-hoa-129t23551.html), bạn cứ vào đặt vé xe Gia Phúc (http://vexere.com/xe-gia-phuc). Đây là hãng xe giường nằm uy tin nhất ở Cam Ranh, giá vé rẻ chỉ có khoảng 170k so với việc đặt vé xe đi Nha Trang (http://vexere.com/ve-xe-khach-tu-sai-gon-di-nha-trang-khanh-hoa-129t23591.html), giá khoảng 200k trở lên.

vitque126
06-10-2013, 19:48
Chà, nhìn loạt ảnh của bạn chắc mình cũng phải kiếm xe cuối tuần tranh thủ chạy đi Cam Ranh cho biết mới được!:D

Huynh-P
21-05-2014, 11:00
cho mình hỏi là mình có ý định tham quan bình ba xong..rồi ngày hôm sau sẽ di chuyển qua ngọc sương..vậy cho hỏi từ bình ba có thể qua ngọc sương được không và giá cả như thế nào

MinhAn
21-05-2014, 12:49
Thanks bạn chia sẻ tuyệt quá.

hoang7708
22-05-2014, 21:36
ảnh đẹp quá, mà địa điểm lạ nữa bác chủ, cám ơn đã chia sẽ