PDA

View Full Version : Tản mạn Bắc Bộ



Chitto
30-09-2007, 01:34
Cứ lập bừa cái topic để tản mạn về đồng bằng Bắc Bộ, cũng không cố định ở địa phương nào.

Chitto
30-09-2007, 01:39
Nhân thấy có người nhắc đến thành nhà Hồ - Thanh Hóa, post vài cái ảnh chơi.

Thành nhà Hồ, còn gọi là thành Tây Đô, bắt đầu xây dựng dưới thời Hồ Quý Ly, năm 1397. Theo truyền thuyết thì chỉ mất 3 tháng để dựng thành, nhưng thực tế là 3 năm.

Thành hình gần vuông, quay về 4 hướng, mỗi hướng đều có cổng. Cổng hướng nam gồm 3 vòm cửa, các hướng khác chỉ có 1 vòm.

Hiện nay cổng thành Bắc và Nam còn nguyên vẹn nhất, nhưng phía Nam tường đã đổ gần hết. Chỉ còn phía Bắc là nguyên vẹn cả cổng và tường. Phía đông và tây chỉ còn vòm cổng, chứ cũng không nguyên vẹn cả cổng.

Tường phía Bắc của Thành nhà Hồ trên đồng lúa xanh (tháng 8)

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346fe9c0a75ff4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4073)

Chitto
30-09-2007, 01:43
Cổng phía Bắc của thành. Những tảng đá xây thành rất lớn, xếp khít vào nhau. Trên cổng còn những lỗ chân cột khá lớn, xưa kia để dựng lầu thành.

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346fe9ca3f0e90.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4074)

Những đoạn thành đổ. Thành nhà Hồ không phải là cao lắm, nhưng được làm bằng đá, đó là điều đặc biệt của thành này. Bên ngoài còn một khoảng đất rồi đến hào sâu. Ngày nay hào đã bị lấp gần hết, và dân đã sống sát chân tường thành.

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434700e5d91cd5e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4160)

Chitto
03-10-2007, 00:03
Di tích cổng Nam và cổng Đông của thành nhà Hồ.

https://www.phuot.vn/imagehosting/243470279aa9b3ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4213)

https://www.phuot.vn/imagehosting/243470279ba257bc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4215)

arvil77
04-10-2007, 01:28
Tản mạn về quê mình ở Bắc Bộ có được không bác chitto? Bài của bác uyên thâm lắm, AV phải rón rén hỏi trước

Quê AV ko gắn với lịch sử gì nổi tiếng cả, cũng ko có những di tích mang tầm quốc gia nhưng là 1 vùng quê đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, AV nghĩ thế :D

Chitto
04-10-2007, 02:21
Ồi, bạn AV cứ tự nhiên như cô tiên đê.

Tớ quẳng nốt cái ảnh này là xong vụ Thành nhà Hồ

Con rồng đá ở chính giữa thành, nơi có cung điện của Hồ Quý Ly xưa. Đầu rồng quay về phía cửa Bắc, đuôi quay về cửa nam, hai con hai bên. Đầu đôi rồng này đều đã bị chặt mất !!! Không biết do ai, từ bao giờ ?

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434703eb68c3081.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4254)

Bạn AV viết về quê bạn đi nhá...

arvil77
05-10-2007, 07:52
Quê tôi là 1 làng nhỏ nằm cạnh sông Cầu. Tôi luôn nghĩ quê mình là đẹp nhất, đẹp hơn quê của mọi người :) Này nhé, nói đến quê thì phải có bờ đê, ruộng lúa, con trâu, con sông, giếng nước, bờ ao, lũy tre làng Nói về quê mà nhà ở quê lại ngay đường nhựa thì cũng thể gọi là quê được, phải đi thật sâu vào làng, vào thôn thì mới gọi là quê. Quê tôi là như vậy đáp ứng tất cả điều kiện để gọi là 1 vùng Thôn Quê :), hay nói có một cách sâu sa và cụ thể thì là mang những nét đặc trưng của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Tuy chỉ cách Hà Nội có 55km nhưng để về quê tôi rất vất vả và đến giờ vẫn vậy, chỉ vì nó ở bên kia sông Cầu so với QL3, ô tô không thể chạy thẳng về làng theo con đường ngắn nhất từ Hà Nôi. Muốn đỗ xịch ô tô trước cổng nhà bác tôi thì phải đi xe theo QL3 lên tít phía Bắc nữa, đến 1 thị xã tên là Thắng (Bắc Giang) rồi vòng xuống Mà hình như chưa bao giờ tôi cùng đi ô tô với ai kiểu vậy cả (có lẽ đã có 1 lần vào 1 dịp đặc biệt)

arvil77
05-10-2007, 08:31
Về quê

Vậy tôi thường phải đi như thế nào nếu ko tự lái xe máy hoặc đi ô tô để Về quê???:

1. Đi taxi/xe ôm xuống bến xe Hà Đông, hoặc đi xe buýt sang bến xe Gia Lâm (tôi ở khu Nam Đồng nhá và rất tự hào là quân khu Nam Đồng, hoặc chí ít là em út của dân quân khu :D )

2. Mua vé xe khách Hà Nội - Thái Nguyên. Đây thường là đoạn cực hinh nhất vì cho cả đến giờ không có xe chất lượng cao tuyến này, xe khách ở cả 2 bến tôi đi dù xe đã bán hết ghế nhưng họ vẫn rầy rang chạy tới chạy lui hoặc chạy cực chậm trong thành phố để câu thêm khách ngồi giữa hai hàng ghế Cách đây 3 tuần tôi về đi vẫn xảy ra tình trạng này Anh trai tôi cứ làu bàu bực mình bên cạnh, còn tôi thì tự nhiên thấy chả sao cả, tôi được dịp ôn lại cái kiểu đi đã tồn tại hàng chục năm và chả biết bao giờ mới được thay đổi, ít nhất đến cái mức bằng nước láng giếng thôi

Những lần về quê trước Tết ngày trước mới thật là hãi, có khi đi theo kiểu xe chở hàng do ai đó chỉ cho, ngồi lên cả hàng hóa hoặc hàng chất đầy sau lưng Xa lắm rồi, có lẽ khoảng 10 năm trước, tôi nhớ mờ nhạt vậy

3. Tôi không cần đi đến Thái Nguyên, tôi dừng ở cầu Đa Phúc hoặc ngã ba Thanh Xuyên và mấy năm gần đây thêm lựa chọn cầu Vát, ngã ba đối diện là n/m Yamaha

Ngày trước đường xá tồi tệ, nghe đên phố Nỉ rồi cầu Đa Phúc là thấy xa xôi lắm, đi mãi mới đến, ngay cả Thanh Xuyên sau cầu Đa Phúc vài cây thôi là cũng đã thấy xa hơn rất nhiều Giờ đi theo đường qua khu CN Nội Bài, qua Đông Anh, đến Sóc Sơn, qua SS một tí là đến cầu Đa Phúc rồi

Cầu Đa Phúc có gì, dưới chân cầu người ta khai thác cát, một hình ảnh rất quen thuộc và ăn sâu vào trí nhớ của tôi, hơn cái ngã ba Thanh Xuyên, vì đó là cách mà bố tôi thường đi về ngày tôi còn bé Bố tôi theo tiêu chuẩn chức vụ và cấp bậc có lái xe riêng và có xe U oát và cái xe gì của bộ đội mà đằng sau có 2 hàng ghế ý Vì tôi là con gái "rượu" (hic, tự nhiên nghĩ ko hiểu sao dân ta lại có sự ví von ngộ quá vậy, ví con mình với rượu :) ) nên bố tôi thường cho đi cùng, còn anh tôi luôn ở nhà

Cách bố tôi thường về quê là chạy xe đến cầu Đa Phúc rồi rẻ phải theo con đường quê quoanh co khoảng 5km Đôi khi tôi về sau cũng theo cách đi này, dừng ở cầu Đa Phúc rồi bắt xe ôm về làng của tôi

Mấy năm gần đây, người ta xây 1 cái cầu, gọi là cầu Vát bắc qua sông Cầu ở mạn gần Sóc Sơn, nếu tôi túc tắc có thời gian, tôi có thể đi 2 chặng xe buýt của xe buýt Hà Nội đến bến này rồi đi xe ôm chạy thẳng về cửa nhà bác Ô tô theo cách này cũng về thẳng được nhưng hình như có đoạn đường ruộng nhỏ hẹp ko tốt lắm

4. Xe khách dừng ở cầu Đa Phúc / Thanh Xuyên tôi đi xe ôm tiếp về bến đò. Đường từ cầu Đa Phúc về bến đò làng tôi là đường đê, đê thật sự và ngày trước, khi đường đê chưa rải nhựa, vẫn là đường đất đỏ thì thôi rồi những ngày đông mưa phùn gió bấc hay những ngày hè mưa bão Tôi đã từng nhiều lần ngồi trên xe U oát về quê ngày trước, ổ voi, ổ gà, bùn đất, trượt bánh Xe của bố tôi đã từng trượt bánh xuống ruộng nhưng lần đó không có tôi và mọi người đều không sao cả Còn chuyên mọi người tụ họp uống bia rươu say rồi ngã nhào từ đê xuống ruộng là chuyện bình thường, anh trai tôi có lần cũng vậy cùng với ông chú tôi :)

Nếu tôi đi từ Thanh Xuyên thì không phải đi đường đê mà đi đường bằng, qua 1 cái chợ tên rất buồn cười: chợ Chã, bên kia chợ Chã là làng Thủ Cốc, cô tôi làm dâu làng này mà tôi thường qua khi cô tôi vẫn còn sống Làng tôi cách đó 2km, xuôi tiếp theo sông Cầu về phía Hà Nội

Tất nhiên tôi thích đường đê hơn, vì tôi có tầm nhìn rộng hơn khi đi trên đê, vì đê ngoằn nghèo đi qua nhiều làng, vì tôi được đi cùng với bố tôi trước kia Tôi nhớ những cảnh trẻ em quê nghèo không có quần áo mặc, chúng thường chạy từ dưới làng ở chân đê lên bờ đê nhìn xe của chúng tôi chạy qua 1 cách lạ lẫm và tò mò Thậm chí bây giờ vẫn vậy, có chăng khác là ko còn hoặc ít đứa trẻ thiếu quần áo mặc hơn Cuộc sống phải thay đổi chứ !

Ah, có 1 lần duy nhất tôi và 1 đứa em đi bộ lếch thếch 3km dưới trời hè nắng gắt từ Thanh Xuyên về làng (đi đường TTX thì ngắn hơn)

5. Xe dừng lại bến đò, chúng tôi phải chờ đó, rồi đi đò qua sông Cầu

6. Từ bến đò về đến nhà bác tôi còn 1km nữa - > đi bộ tiếp

Phù, mệt quá :)

arvil77
05-10-2007, 08:42
Bờ đê giờ đã được trải nhựa, nhờ vậy thay vì phơi lúa ở sân nhà, sân đình, người ta có thể phơi trên bờ đê
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470595d832b00.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4294)

https://www.phuot.vn/imagehosting/137470595f5efe06.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4295)

Bến đò mới toanh, thay vì phải đi bộ 1 km trước kia thì giờ tôi chỉ phải đi bộ 400m sau khi qua đò :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374705963fe4676.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4296)

(còn tiêp.)

Chitto
06-10-2007, 23:43
Bến đò mới toanh, thay vì phải đi bộ 1 km trước kia thì giờ tôi chỉ phải đi bộ 400m sau khi qua đò :)
(còn tiêp.)

Ờ, con đò. Lại nhớ hồi xưa về quê ngoại, có con đò ngang sông, đò kéo bằng tay, chứ không phải chèo và cũng không phải đò máy.

Người ta chăng một sợi dây cáp ngang sông, con đò mắc vào sợi dây cáp ấy, người kéo đò dùng một khúc tre có mấu mắc vào sợi cáp rồi kéo ngược lại hướng cần đi, con đò sẽ chuyển dời sang sông. Trên đò có nhiều khúc tre như thế, để người đi đò cũng tham gia một tay kéo cho đò đi nhanh hơn.

Bao nhiêu năm rồi không về qua lại nơi ấy, con đò đó còn hay chăng???


Lần qua đò nhớ đời nhất là chuyến đi ngang sông Hồng ở bến đò Khay, giữa bóng chiều tối phủ mịt mùng, bờ sông thì cao, con đò thì bé, sáu người với ba cái xe tròng trành ngang con sông mùa nước lặng. Cảm giác như chỉ cần cựa khẽ là tất cả sẽ ùm....

Bạn AV tiếp đê...

arvil77
07-10-2007, 04:00
Ơ, khéo bác Chitto cùng quê với AV, sự phát triển của đò quê AV giống hệt bác kể :) : 2 năm trước AV về quê thì là đò dây, còn mới rồi về thì là đò máy, còn trước kia thì là chèo tay

arvil77
07-10-2007, 04:52
Đò ơơơơi.....

Cách cái biển Bến đò trong ảnh tôi gửi bài trước 600m ngược lên là cái bến đò trước đây chúng tôi phải đi. Nếu chạy ô tô theo đường từ cầu Đa Phúc vào thì chúng tôi phải đỗ xe ở đây, gửi xe cho nhà dân bên đường nhờ hộ trông hộ.

Tôi chưa tự đi xe máy đường dài bao giờ trừ đi về quê mà cũng ko nhiều lắm, thường anh trai hoặc anh họ tôi chở đi Đi thì cũng đơn giản thôi nhưng sợ nhất là dắt xe máy từ đê xuống đò ngày mưa mùa đông Nếu tôi đi cùng anh thì tôi sẽ phải đứng đằng sau giữ xe Vậy mà nhiều khi chúng tôi vẫn phải nhờ trai làng dắt xe hộ vì bùn trơn lép nhép kinh khủng Nếu đường khô ráo thì có thể phóng xe chạy thẳng xuống đò nhưng tôi ko dám làm điều này bao giờ

Tôi rất thích chờ đò và đi đò qua sông quê tôi.Ít khi tôi đến mà đò lại đang bên này sông cả, nếu ko có khách, đò sẽ đỗ bên kia sông làng tôi, và bọn tôi phải chụm tay vào gọi to "Đò ơơơơi....."

Khi nghe bọn tôi gọi vậy, nhà đò bắt đầu lịch kịch đẩy đò sang. Ngày đò còn chèo tay, đợi mất 1 lúc, nhất là gặp ngày nước sông lên cao, chảy mạnh Tuy nhiên sông Cầu nổi tiếng "nước chảy lơ thơ" rồi nên ko nhiều khi thấy sông chảy xiết cả

Khi đò cập bến, xuống đò cũng phải rất cẩn thận, người có xe máy bao giờ cũng làm động tác dựng chân chống đứng quay đầu xe, tôi không biết quay đầu xe kiểu này :) Phần lớn mỗi lần đi đò như vậy là gặp ai đó biết 2 anh em tôi mà nhiều người họ xa tôi ko biết họ hàng thế nào vơi mình nữa và mình phải xưng hô thế nào nữa, cứ gọi mọi người như bình thường, trong khi thực tế tôi lại là hàng trên (Sướng!).

Tôi thích cái cảm giác được nhận ra khi đi đò qua sông và trên đường đi bộ từ bến đò về nhà bác tôi (khi ông tôi còn thì gọi là nhà ông nội) "Có phải thăng..., và cái..... con ông (cháu ông...) không?" "Chúng nó lớn thế nhỉ" "Về bao giờ thế, những ai về thế, ở bao lâu thế, sao về ít ngày thế, ở chơi lâu lâu đi, tí ghé qua nhà chơi nhé....". Thật là ấm áp.

Đò đang từ bên kia bờ qua đón chúng tôi. Người làng trả tiền đò bằng thóc theo định kì, còn những người khách như chúng tôi phải trả tiền nhưng ko đáng kể
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470800c749155.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4370)

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374708016fd675c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4371)

Đường dốc lên xuống đò giờ đã được lát gạch
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470801e746676.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4372)

Xuống đê xong thì giờ lại lên đê....(nhưng tôi đã ở địa phận làng tôi)
https://www.phuot.vn/imagehosting/1374708048725fd6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4378)

...và lại xuống đê
https://www.phuot.vn/imagehosting/13747080432b370d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4376)

Tay trái của ảnh có 1 cái ao nhỏ đầu ngõ nơi ông tôi ngày xưa hay ngâm tre. Còn đây là con đường làng hết sức quen thuộc với tôi
https://www.phuot.vn/imagehosting/137470804575be04.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4377)

(còn tiếp hi hi)

arvil77
09-10-2007, 01:16
Châu chấu voi

Các bạn đã nhìn thấy con châu chấu voi bao giờ chưa, nó hay nấp ở bụi dứa dại ở bờ đê ý, tất nhiên là to rồi, "voi" cơ mà Tôi có 1 bức ảnh đen trắng chụp ảnh tôi đang cầm con châu chấu voi đầy thích thú hồi tôi bé xíu, bé đến mức tôi không thể nhớ nổi chuyện tôi chơi con châu chấu đó là thế nào, chỉ biết là ông anh họ tôi ra ngoài bờ đê bắt về cho tôi rồi 1 ông anh khác làm thợ nhiếp ảnh khác chụp tình cờ Bức ảnh đó đặc biệt đến mức, về sau cứ lần nào về quê là tôi phải hỏi thăm con châu chấu của tôi, anh họ tôi lại lọ mọ đi tìm, rồi bản thân tôi cũng đi tìm, nhưng hình như rất ít lần về sau tôi được cầm con châu chấu lớn như vậy.

Trước đây, khi mọi người chưa thỏa thuận tên 1 nick của tôi là CCh, mõi khi tôi đánh CC, với tôi đó ko chỉ nghĩa là Công chúa, mà còn là Châu Chấu :)

arvil77
09-10-2007, 01:49
Cháu gái người thợ săn

Tôi thích về quê vì người quê, mùi quê, bánh quê, bếp quê, gió quê...Bác tôi là người say mê săn bắn và chuyên buôn bán xương cốt nấu cao quế các loại. Hồi bác tôi còn sức khoẻ, tôi nhăm nhe xin bác tôi đi lên rừng săn thú, bác tôi nhất quyết không cho đi cùng, bảo nguy hiểm Nghĩ lại thấy cũng tiếc, nhưng thực ra thì mình cũng nhát đi :)

Bác tôi say mê săn bắn và cao quế đên mức có thể nói thao thao bất tuyệt các loại chuyện liên quan đến chủ đề này Săn bắn nhiều như vậy (hic, ngày xưa đi săn cả gấu rồi hổ báo gì đó nữa, các bạn đừng báo cáo chính quyền truy tố bác tôi nhá :D ) nên bác tôi nấu nướng cũng rất ngon, biết nấu đủ các món các loại động vật trên bờ hay dưới nước, chạy nhảy hay bay lượn Ko lần nào về quê, bác tôi ở nhà (ko đang đi san) mà bọn tôi ko được ăn món gì đó đặc biêt. Tôi xin bác nào thì lông con nhím về làm bút, rồi bộ cánh chim phơi khô.. thế mà giờ mất tiêu hết rồi

Bữa rồi về thì bác tôi đang sửa nhà, 1 căn nhà gỗ xây từ những năm 40, nghe nói cũng mất đến 5 năm để xây 1 cái nhà như nhà bác tôi, nhà 3 gian, nền gạch, mái ngói, tường gạch còn khung gỗ Phần lớn các nhà trong làng đã chuyển sang nhà xây nhưng bác tôi vẫn giứ cái nhà gỗ đó, nó tối om om nhưng tôi lại thích cái sự tối om cũ kĩ đó Lần này sửa, bác vẫn giữ bộ khung gỗ, chỉ thay phần nào bị mối mọt thôi, may quá :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/137470a7b7a4b327.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4437)

(còn tiếp x tớ nên kể tiếp hay dừng đây :) )

anson
09-10-2007, 11:51
Tiếp đê CCh ơi ! (c)

arvil77
10-10-2007, 15:56
AV phải hỏi vậy vì sợ bị phàn nàn là bài giống kiểu blog con cóc quá :D AV ko viết blog (thực ra có tạo nhưng chả mấy khi vào :) ) và do dạo này đang ở thời khắc giao thời, giao mùa đầy "tâm trạng" :D nên mới viết được kiểu này, còn không thì thích kiểu viết nhí nhố ba lăng nhăng hơn :)

Giờ AV phải đi ra ngoài dạo phố mùa thu, có lẽ kể tiếp sau nhỉ :)

arvil77
11-10-2007, 03:11
Quà quê

Nhiều bạn ở đây chắc còn nhớ thời bao cấp, tôi cũng nhớ lang máng thời đó, nào là đặt gạch xếp hàng cửa HTX trong khu tập thể, nào là xách can dầu đi mua dầu, nào là xách 2 cái xô bé (tôi nhớ tôi được giao 2 cái xô bé sơn ngoài màu xanh) xuống máy nước dưới sân nhà xếp hàng lấy nước.. Thời bao cấp khó khăn như vậy nên mỗi lần về quê, mọi người lại gửi cho chúng tôi rất nhiều thứ "Nhà quê chẳng có gì cả, có ít hành khô, củ tỏi, ít khoai và gạo nếp, chịu khó cầm mang về tp ăn"

Bố tôi rất thích dùng các câu tục ngữ, ca dao để ví von, cứ mỗi lần về quê, ai cho gì, bố tôi cầm hết và nói đùa "Yên tâm, có đầy đủ bao bị chứa rồi, đi câu phải sắm giỏ mà" Tôi nhớ nhiều khi có đến cả bao tải khoai rồi hành lung tung cả, may bố tôi có xe, ko chừng ấy mang thế nào được lên tp cái thời đó. Người quê sau bao năm về sau vẫn vậy, tấm lòng ko thay đổi, ko lần nào bọn tôi về lại ko cầm lên gì cả Anh trai tôi nhiều khi ko thích, ngại cầm (ví dụ như rất chi là ngại khi được gửi hẳn 1 con gà sống về tp ăn Tết :)) ) hoặc đi xe máy thì sợ cồng kềnh khó đi Tôi giống bố tôi, tôi cố gắng cầm hết nếu có thể, hoặc ít nhất cầm chút ít Không cầm là người quê buồn và tủi thân lắm đó Thế là mỗi lần về quê trông rất bôi nhếch cả 2 chiều, chiều đi cầm quà tp về, chiều về cầm quà quê lên :)

À, có hình ảnh này không thể quên, bọn tôi ở nhà ông nội hay nhà bác tôi bây giờ, mọi người họ hàng trong làng sau khi biết giờ chúng tôi rời quê, là y như rằng đúng giờ đó lần lượt cầm rổ rá đựng quà sang Vấn đề là nhận của người này mà không nhận của người kia là rất khổ, nên giải pháp là nếu nhiều quá thì xin nhận mỗi người một ít thôi rồi than thở chuyện di lại khó khăn (6 chặng như đã kể :) )

Quà quê gồm có gì nhỉ? Toàn hành tỏi thôi nhưng mà là 2 gia vị ko thể thiếu trong món ăn VN :) Hành khô và tỏi khô chúng tôi gần như ko bao giờ phải mua cả, nhưng món hành khô để lâu hay bị teo tóp lại, nhiều khi phải vứt đi khá nhiều Có những lúc về, hành tỏi mới dỡ, còn chưa kịp phơi, mọi người cắt nhặt vội vàng rồi mang qua Gạo nếp, lạc, đỗ, khoai tây, khoai lang, ngô, bánh đa gạo là những thứ khác thường hay gửi cùng. Dịp Tết thì ko thể thiếu món bánh Tét, giò nac, giỏ thủ và bưởi. Mùa hè và thu thì có thêm ổi và chanh Ôi nhiều thứ lắm....Cái gì tôi cũng thích :)

Hành tỏi khô tôi nói ở trên rồi. Món gạo nếp quê tôi cũng ngon, khoai tây cũng vậy, khoai lang thì tùy nhà, không phải nhà nào cũng ngon và đúng loại tôi thích: khoai mật :), lạc cũng ngon (lạc còn nguyên vỏ và chúng tôi về phải tự tách) mà tôi thường dùng làm muối vừng hoặc đồ xôi, tôi thích xôi lạc ruốc. Ngô quê tôi có nhưng không ngon lắm, thường là ngô tẻ. Chanh thì nhiều nhà trồng trong sân nhà lắm, tôi thích hái chanh :) Bưởi nhà bác tôi có, nhà chị tôi có, nhà cô tôi có. Ổi thì 2 nhà có Tôi kể chi tiết chuyện hái bưởi và ổi sau

Quà quê cầm lên nhiều vậy nhưng bao giờ chúng tôi cũng chia cho hàng xóm bạn bè mối người một ít "Cháu mới ở quê lên, có ít hành tỏi cho nhà cô/nhà bác, bác cháu gửi lời hỏi thăm cô chú và các bác"

(Kì sau: Bếp quê và món ăn quê :) )

Quat
11-10-2007, 06:21
Quê nhà Cch là đất hải dương à????

arvil77
11-10-2007, 10:36
Quê nhà Cch là đất hải dương à????

Bác lại giống CCh chúa rồi, 1 là ko chịu đọc, 2 là đọc rồi lại quên =)) CCh có bài trước Về quê rất dài mà, qua đó có thể đoán được quê CCh ở đoạn nào vùng DBBB :)

Chitto
17-10-2007, 22:56
Nhắc đến hành tỏi. Hoa hành tây này, ở Như Quỳnh, Hưng Yên

https://www.phuot.vn/imagehosting/243471630915831d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4651)

arvil77
17-10-2007, 23:37
Hic, nhìn rau sống nhà mình mà thèm, AV chỉ thích ăn rau sống giống như ở VN, hành cũng vậy, hành (spring onion) ở Bắc Âu 1 là bé như que tăm, hai là to bằng đốt ngón tay :D

Bác Chitto có chuyện gì tản mạn về Bắc Bộ thì bác cứ viết tiếp đi ạ, ko cần đợi AV kết thúc bài Quê nhà nhé, AV sẽ viết tiếp sau khi có thời gian :)

Chitto
22-10-2007, 17:03
Có lẽ ở miền Bắc và miền Trung mới có hình ảnh của chiếc gàu tát nước in sâu đậm đến thế. Hình ảnh tát nước gàu sòng và gàu dai đã quá thân quen, mà cũng thật lãng mạn đẹp đẽ.

Văn thơ thì ca ngợi thế, chứ thực tế tát nước đâu có lãng mạn gì....

https://www.phuot.vn/imagehosting/243471c74b51fc89.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4772)

arvil77
27-10-2007, 15:59
Phần lớn các nhà quê tôi vẫn dùng bếp củi, bếp được đun bằng những cành cây khô hoặc thân cây ngô phơi khô

Không lần nào về quê (trừ lần rồi là tôi ko vào vì nhà bác tôi đang sửa) là tôi ko chui vào bếp, hè cũng như đông. Bao giờ tôi cũng phải hỏi "Còn khoai không bác" Mùa đông thì thường có nhưng mùa hè thì có khi chỉ có những củ khoai sót lại bé tí Tôi thích ăn khoai nướng, khoai lang thích hơn nhưng có khoai tây thì cũng ok Ngày xa xưa khi còn luộc bánh chưng trên thành phố, còn có cơ hội vùi khoai vào bếp nấu bánh chưng, khi đến thời bánh chưng được mua sẵn ở chợ thì chỉ có thể về quê thì mới được tận tay nướng khoai Nói vậy chứ có lúc vùi vào đó rồi quên tiệt mất hoặc đi chơi các nhà, lúc về nhớ ra thì đã cháy đen nếu mọi người cũng nhớ gẩy khoai ra bên cạnh bếp cho tôi

Trong bếp bao giờ cũng có sẵn những bó thân ngô đã phơi khô, 1 gian riêng nhỏ bên cạnh để những mẹt hành tỏi và khoại Riêng tỏi thì được bó thành bó (vẫn để khoảng 20cm thân) và treo lên mái bếp 10 năm trước, khi nước máy chưa về đến quê tôi và mọi người vẫn phải dùng nước giếng thì trước cửa bếp có cái chum đựng nước giếng, giếng cách đó khoảng 20m. Tất nhiên gáo múc nước giếng là gáo dừa còn miếng rửa bát là xác vỏ mướp khô

Có rất nhiều trường hợp khi mình nhìn thấy 1 ai đó, 1 vật gì đó, ngửi 1 mùi vị gì đó, khiến mình chợt nhớ đến những người, những gì đó rất thân thuộc với mình Mùi khói từ củi luôn đưa tôi trở về với Tết (khói thuốc pháo ngày xưa và bếp bánh chưng) và với bếp của quê tôi Bạn có tin điều này: tôi bắt gặp một vài hình ảnh thân thuộc về quê tôi ở 1 nước Bắc Âu, điều này khiến tôi rất thích thú.

Tôi không phải dun bếp củi ở Bắc Âu nhưng tôi phải châm lò đun sauna ở vùng thôn quê. Hơn cả ở quê mình, tôi cầm rìu bổ củi như ai (tất nhiên thử bổ vài nhát cho biết :) ). 1 hình ảnh khác là giếng nước

Ngoài món khoai nướng nhảm nhí kể trên Tôi thích món bánh Tét và giò thủ hoặc giò lụa do các bác tôi làm, rồi cả tương chấm nữa Bánh Tét là 1 dạng bánh chưng (hình như cũng có vài vùng ở VN gói bánh này) nhưng gói thành hình tròn dài (đường kính khoảng 8cm ?)và được cuốn rất chắc, hơn cả bánh vuông bình thường Không hiểu sao gọi là Tét nhỉ Dù it nhân hơn nhưng tôi rất thích bánh Tét, đặc biết là khi rán lên. Ko năm nào nhà tôi trên HN lại không có bánh Tét nhà quê cả Giò lụa thì do mọi người ở quê tự giã và cuốn, giò thủ cũng vậy Nhưng ko phải nhà nào cũng làm chất lượng giống nhau đâu nhá, bác này của tôi làm món này ngon nhưng bác kia lại làm món kia ngon hơn, hoặc người khác trong làng làm ngon hơn và mình phải mua Ví du bánh đa thì phải qua làng khác, làng mà cô tôi làm dâu

Chõng tre để ngồi ăn ngoài sân tối mùa hè cũng là phổ biến trước đây nhưng có lẽ giờ khi nhiều nhà đã xây cất mới lại, ko nhiều nhà ngồi ăn chõng tre nữa

Ki cuối: 1 số ảnh và 1 số chuyện kể lặt vặt không đề (BB)

arvil77
27-10-2007, 16:11
Giếng nước nhà bác gái tôi Từ lâu không còn dùng nữa vì đã có nước máy và 1 bể lớn chứa nước mưa Góc xa của ảnh nơi có cây chuối có 1 ô cửa sổ bé tí trước kia để ra đường tránh đi nhờ qua sân nhà hành xóm Lũ bọn tôi rất thích đường này vì nó như kiểu đường đi bí mật vậy, chui 1 phát là đã ra ngoài đường làng rồi :)

Nước giếng rất mát, nhất là ngày hè đi đâu về, được rửa mặt bằng nước giếng thì tuyệt vời Người ta cũng có nhiều cải tiến để kéo nước từ dưới giếng lên như cần kéo, bơm tay. nhưng tôi cũng thích hì hục lấy nước từ giếng lên, phải giật khéo gầu để nó chìm xuống rồi từ từ nhấc lên Phù, tất nhiên chỉ thích kéo cùng lắm 2-3 gầu nước thôi Vậy nên người ta phải thay sang nước máy cho tiện và vệ sinh hơn

https://www.phuot.vn/imagehosting/137472301b7151e7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4856)

Còn đây là giếng ở Bắc Âu (có cái mái gỗ bên trên), cũng lâu ngày ko dùng nữa rồi nên cây cối mọc lùm tùm xung quanh

https://www.phuot.vn/imagehosting/1374723025b888f4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4857)

Chitto
02-11-2007, 10:37
Một mái cong.
Văn miếu Mao Điền - Hải Dương

https://www.phuot.vn/imagehosting/243472a9b60a5074.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4961)

Chitto
02-11-2007, 12:18
Trên đất Việt, số Văn Miếu không còn nhiều. Thường chỉ từ hàng tỉnh trở lên (cao hơn tỉnh có thể là Phủ hoặc Trấn, tùy triều đại), mới được lập Văn Miếu. Hàng dưới thì chỉ được lập Văn chỉ thôi.

Ở miền Bắc còn một số Văn miếu chính thức: Nổi tiếng và quan trọng nhất là Văn Miếu Thăng Long, ở Hà Nội, với 82 tấm bia Tiến sĩ là báu vật quốc gia. Văn miếu Hưng Yên, vì phố Hiến xưa là đất thứ nhì chỉ sau Kinh kì. Văn Miếu Bắc Ninh ở thị xã Bắc Ninh, cũng có 11 tấm bia tiến sĩ ghi danh những tiến sĩ quê ở vùng đất này.

Văn miếu Mao Điền ở Hải Dương trùng tu lại sau này, trong đó không có bia, nhưng có bài vị của 8 vị Nho gia nổi tiếng có quê hoặc liên quan với đất Hải Dương: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Đình Hồ....

Ngoài ra, có đền Lũng ở Bắc Ninh, hay còn gọi là Lăng Sĩ Nhiếp cũng được coi là Văn miếu, vì Sĩ Nhiếp được tôn là Nam Giao học tổ, ông tổ của nền Nho học Việt Nam.

Chitto
02-11-2007, 17:02
Văn miếu Mao Điền nằm bên Quốc lộ 5, từ xa đã có thể nhìn thấy, vì nằm giữa đồng trống. Một chiếc cầu cong, một cây gạo già, một toà tam quan...

Nói chung, tớ không thích lắm những công trình được tu sửa làm lại mới, vì nó mất hồn xưa nhiều quá. Nhưng đúng là với văn miếu Mao Điền, di tích cũ không còn gì, mà dựng lại được thế này cũng đã là một công trình tốn nhiều công sức. Hoành phi câu đối tuy không được nét chữ đẹp như các cụ ta xưa, nhưng cũng có nhiều phong độ, thành tâm, còn hơn chán vạn nơi khác.

Gốc gạo này mà ra Tết, hoa đỏ rực chắc là đẹp lắm.

https://www.phuot.vn/imagehosting/243472af578724ef.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4966)

arvil77
18-11-2007, 16:29
Cây xấu hổ mọc bờ ruộng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04798.jpg

Đám cây sắn trồng trên mô đất cao giữa đồng lúa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04799.jpg

Đám lúa bị gió thổi bạt
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04805.jpg

Đi giữa 2 bờ ruộng, quay lại chụp xe sau
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04804.jpg

Mương nước và đường làng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04811.jpg

Biển chỉ bến đò ở cuối làng
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04813.jpg

Ao bèo
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04814.jpg

arvil77
24-11-2007, 13:20
Có mấy ảnh ở các bài trước hơi bị to, xin lỗi các bạn :)

Nhà bác gái
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04818-1.jpg
Có 1 đặc điểm các nhà trong làng, kể cả nhà cũ và nhà mới là nền nhà được tôn cao, ngoài giúp cho không khí trong nhà mát mẻ mùa hè còn giúp hạn chế ẩm ướt mùa nồm.

Nói đến mùa hè lại nhớ đến quạt, quạt tay là quạt bằng cái mo cau (quạt thích lắm nha) và quạt điện, nhưng quạt điện để đi ngủ buổi tối có 1 thời gian (mà có thể giờ vẫn còn người dùng) rất kì, như quạt trần nhưng bé tí xíu và treo ngay giữa đỉnh màn chống muỗi, quạt chạy kêu ro ro nhè nhẹ

Nhà bác gái tôi rất sạch sẽ, gọn gàng, và cực kì mát mùa hè với nền nhà cao, mái ngói, tường gạch, cà hàng cửa ra vào là bằng gỗ, các cột kèo trong nhà cũng bằng gỗ Tôi cũng thích chui vào bếp nhà bác gái. Nếu về quê ngủ 1-2 tối, bao giờ tôi cũng qua nhà bác gái ngủ. Bác gái sống 1 mình sau khi bác trai mất nhiều năm trước và con cháu lên thị xã đi làm và học Bao giờ cũng vậy, khi tôi tỉnh dậy và đi tìm bác, bác chỉ có thể ở bếp và đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi. Nếu là dịp Tết sẽ là miếng bánh tét rán, còn không sẽ là bát mì trắng ! Và bao giờ cũng vậy, bác sẽ bảo :"Để bác đi xem có gì cho cháu cầm về thành phố không"

Nhà bác gái tôi có 1 cây nhãn, 2 cây ổi nhưng những năm gần đây, cây bị sâu hay thế nào đó mà chẳng ra quả Chứ hồi cây còn ra trái, không tháng 7 tháng 8 âm lịch nào tôi ko ổi và nhãn để ăn, nếu không về quê thì các bác tôi cũng sẽ gửi ai dó mang lên HN cho tôi

Giàn mướp
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04819-1.jpg

Bể nước mưa
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04822.jpg

arvil77
05-12-2007, 03:12
Những bức ảnh cuối cùng tản mạn về quê Bắc Bộ của AV

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04837.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04840.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04851.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04849.jpg

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Hometown/DSC04850.jpg

Chitto
07-01-2008, 12:48
Núi Tản sông Đà.

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434781bcebb7ce4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6227)

Đà giang khúc này bỗng rộng mênh mông, nước lặng lẽ như mặt hồ. Tản Viên trấn giữ phía đông, mờ xanh trong chiều.

Chitto
19-04-2008, 22:49
Không phải những chuyến phượt xa, đôi khi chỉ là lang thang về một làng quê nào đó, xứ đông, xứ đoài, phủ Quốc, phủ Quảng...

Bỏ lại những đám khói bụi, những léo nhéo tít te, những ánh sáng đèn ệnh ạng, bỗng tìm thấy một chút bình yên.

Làng quê bắc bộ, với cây đa già nghiêng bên cổng chùa, lác đác những ngọn tháp mộ.

Và dáng ai....

Tôi bỗng muốn về lại ngày xưa.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243480a13d06ca81.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10124)

zanghoang
20-04-2008, 14:39
có thể nói không đầu giàu nét văn hóa, truyền thống, nét thâm trầm, huyền bí như vùng đồng bằng Bắc Bô...

mình sống ngay trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ nhưng có nhiều cái mình cũng chưa thể hiểu nổi về nó

đôi khi chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần lượn lờ ngoại thành HN, ra đến Đông Anh, Từ Liêm đã thấy cái không khí Bắc Bộ rất rõ nét rồi....

trước, khi còn là SV, em hay trốn học, lượn lờ xe trong các làng quê vùng Bắc Ninh, Đông Anh hoặc Hoài Đức, Từ Liêm.. đi mà chẳng có mục đích gì, chỉ đơn thuần là đi để thấy những cái mà em có cảm giác nó rất thân thuộc, thân quen... nhiều khi lượn lờ trong làng, thấy ngồi chùa hay ngôi miếu cổ là nhảy xuống vào ngó nghiêng rồi ra ngay cổng bắt chuyện, tán phét với bà cụ bán nước ở cổng hay ông cụ trưa nắng dắt trâu đi ăn ghé vào tránh nắng... những lúc ấy biết thêm được bao chuyện hay, bao điều mà mình chưa biết, đừng tưởng mấy ông bà già nhà quê mà không biết gì, chuyện gì họ cũng biết, nhưng em thích hỏi họ về chuyện làng xóm, chuyện về ngôi chùa, ngôi miếu này... họ rất thật thà và thoải mái

mặc dù em sinh ra và mang hộ khẩu chốn Hà thành gió bụi này nhưng em luôn tự nhận, tự coi là người nhà quê, làm người nhà quê hay lắm các bác ợ

đi lượn lờ vùng Bắc Bộ em yêu nhất là những ngôi chùa nhỏ vắng vẻ, rêu phong, những cảnh sinh hoạt thôn quê, em từng mất cả buổi chiều chỉ để dừng xe trên bờ xem cảnh người ta đánh cá dưới hồ, về đen sì vì phơi nắng...

ngay cả những con ngõ nhỏ, quanh co, đầy nắng như này cũng làm em khoái

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/IMG_2713.jpg

Zoom_HN
27-04-2008, 22:08
Là xứ đạo Công giáo nổi tiếng của cả nước Bùi Chu (Nam Định) hôm nay đang cho thấy một bức tranh đời sống kinh tế ngày càng khởi sắc.


https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814961079fff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10945)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1930481496261fa67.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10946)

https://www.phuot.vn/imagehosting/193048149632ab258.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10947)

Zoom_HN
27-04-2008, 22:09
https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814963f94491.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10948)

https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814964930125.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10949)

https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814966135a3f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10950)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1930481496f2b15e3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10951)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1930481496ff4e183.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10952)

https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814970a888d6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10953)

https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814971470433.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10954)

https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814971ebe81b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10955)

https://www.phuot.vn/imagehosting/19304814972b371a2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10956)

Chitto
30-05-2008, 21:12
Mùa này lúa sắp chín chưa nhỉ ?

https://www.phuot.vn/imagehosting/24348400b5082235.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12879)

Sún
31-05-2008, 11:56
Sắp chín rồi bác ợ :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/17804840d8d817046.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12937)

khonggiandoc
23-07-2009, 02:27
Anh Chitto leo lên ngũ môn chùa Bối Khê chụp cây đa mà không chụp chùa à? Tết năm ngoái về, họ đại tu chùa hết chừng 15 tỷ, tiện thể chặt luôn cây xà cừ cổ thụ. Họ bẩu là: cây này không hạp với chùa chiền.
Cái ảnh núi Tản sông Đà đẹp thế! "Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng, khói chiều mêng mang sông Đà buông nắng" > nay "sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc", "về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng" cũng chẳng còn. Cứ phát triển ào ạt thế này thì sợ quá! hu.

tuan_ivan
01-09-2009, 10:25
Cổng làng Bắc Bộ

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/conglangbacbo.jpg

tuan_ivan
01-09-2009, 10:30
Ta Prohm đây ư ???

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/congthanhsontay.jpg?t=1251775749

Ồ! không phải.Đây là cổng thành Sơn Tây.

tuan_ivan
08-09-2009, 10:47
Hình ảnh con đò quen thuộc.

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/condoleloi.jpg

tuan_ivan
08-09-2009, 10:48
Cánh đồng lúa xanh mơn mởn trải dài...

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/donglua.jpg

tuanlong
10-09-2009, 09:41
Hôm nọ rảnh, vác xe đi lang thang. Qua làng Nôm thấy nhiều cảnh đẹp - mến lạ, góp lên vài tấm:
Cổng làng:
https://s786.photobucket.com/albums/yy148/tuanlong64/?action=edit&current=IMG_0252.jpg
Đường vào làng:
https://i786.photobucket.com/albums/yy148/tuanlong64/IMG_0252.jpg
Cầu đá:
https://i786.photobucket.com/albums/yy148/tuanlong64/IMG_0260.jpg

Cổng chùa:
https://i786.photobucket.com/albums/yy148/tuanlong64/IMG_0269.jpg
https://i786.photobucket.com/albums/yy148/tuanlong64/IMG_0296.jpg
https://i786.photobucket.com/albums/yy148/tuanlong64/IMG_0328.jpg
Hẵng thế nhé - lần sau mình post tiếp
Trân trọng
:))

tuan_ivan
30-09-2009, 10:11
Đàn chim bay về tổ sau một ngày kiếm ăn vất vả!


https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/chimtrang.jpg

El Che
07-10-2009, 17:02
ảnh con rồng này bác chụp đẹp quá:). Em xin mạn phép đưa một chút xíu thông tin về tượng rồng đá này. Trong chính sử việt nam (đại việt sử ký toàn thư), và một số bộ sử khác đều nhắc đến vụ con rồng này. Xưa con rồng này (có hai chú) được đặt ở trước của cung điện của Hồ Quý Ly, biểu trưng cho sức mạnh quyền lực của vương triều Hồ (1400). nhưng không lâu sau đó, giặc minh xâm lược, lật đổ triều Hồ, (1407), bắt sống mấy bố con Hồ Quý Ly ở của biển thiên cầm,hà tĩnh,(chạy trốn đến đó, không biết là có phải đang tắm biển không nữa.=))),tàn phá cung điện, chặt đấu hai chú rồng này đem uống diệu =)), con phần thân,thì,quẳng ra một nhánh sông gần đó. đến thời Nguyễn (1802 - 1945), năm nào thì không thấy ai đả động đến, các cụ bô lão trong làng đi đánh dậm mò được, khiêng về trong đó. Em vồn là "dân Khảo Cổ", nên biết được chuyện này, nay xin hầu các bác gọi là có chút quà ra mắt "niu mem bơ"(BB)

sbn
07-10-2009, 17:52
Một chút bình yên...

http://farm4.static.flickr.com/3513/3990005618_9777371c59_o.jpg

zanghoang
07-10-2009, 21:37
em thì vẫn nghĩ rằng Bắc Bộ là cái nôi văn hoá Việt, chất chứa những gì Việt nhất của người Việt... nên nếu cứ cái đà hiện nay: bỏ ruộng xây đô thị mà làm mất những cây đa, bến nước, những đồng lúa thì bỏ bố...

ngày mùa, ngồi trong điếm nghỉ chân giữa đồng nhìn người gặt, người gánh, người phơi ngoài đồng em cũng ngồi được gần nhõn ngày... tình yêu cái vùng đồng bằng châu thổ sông Cái của em nhớn lắm... thế nên cứ thấy khu đô thị mọc lên giữa cánh đồng là em lại hụt hẫng mất 1 tí...


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/chua%20chien/DSCN0046.jpg

em sợ đến lúc nào đó, mấy cái khu đô thị nó lấn luôn cả sân đình thì quan họ có lẽ phải lên sân thượng tầng 15, tầng 20 một cái nhà cao tầng nào đó mà hát mất, lúc ấy thì tha hồ mà: lên thượng gió bay... :)

sbn
14-10-2009, 23:29
Những con ngõ nhỏ lát gạch luôn đem lại bình yên cho mỗi bước chân về nhà

http://farm3.static.flickr.com/2569/4011904234_8b38df98f9.jpg

tranquang
15-10-2009, 09:26
Hôm nọ rảnh, vác xe đi lang thang. Qua làng Nôm thấy nhiều cảnh đẹp - mến lạ, góp lên vài tấm:
Cổng làng:
...
Hẵng thế nhé - lần sau mình post tiếp
Trân trọng
:))

Đây là cái làng con vợ cũ của mình nên ghét lây.
Cái chùa làng này có thể nói là hình mẫu của phục chế theo kiểu tô trát, chữ Hán tô lại xấu kinh tởm (có chữ viết thiếu nét), nhắc sư thì nó nhìn mình như kiểu thằng ở mặt trăng xuống, còn một sư trẻ hơn thì ráo hoảnh :"Anh ơi, chẳng ai biết đâu...".
Dân làng thì đang tập lên phố nên...
Có mỗi cái chợ là hay, đến phiên chợ có đủ thứ vừa quen vừa lạ. Hồi đó khuân được một con cá quả ngon đến không ngờ (nhưng lần đó phải tự tay nấu bằng bếp củi, may mà vẫn ngon).

tung_mad_man
15-10-2009, 11:42
[QUOTE=sbn;131605][CENTER][COLOR="Blue"][I][B]Một chút bình yên...

CÁi chụp mũ để quên đời... tìm cái bình yên trong chính tâm hồn mình!

P/s: ảnh của bác thật giàu tính nhân văn!!(beer)

Yên Thi
07-01-2010, 23:32
Cổng phía Bắc của thành. Những tảng đá xây thành rất lớn, xếp khít vào nhau. Trên cổng còn những lỗ chân cột khá lớn, xưa kia để dựng lầu thành.

https://www.phuot.vn/imagehosting/24346fe9ca3f0e90.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4074)

Những đoạn thành đổ. Thành nhà Hồ không phải là cao lắm, nhưng được làm bằng đá, đó là điều đặc biệt của thành này. Bên ngoài còn một khoảng đất rồi đến hào sâu. Ngày nay hào đã bị lấp gần hết, và dân đã sống sát chân tường thành.

https://www.phuot.vn/imagehosting/2434700e5d91cd5e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4160)


BÊN BỜ SÔNG MÃ

Một vùng tàn tích buổi chiều đông
Sông Mã chơi vơi tận đáy dòng.
Hoa trắng tràn lan trên thánh địa,
Đá xanh loang lổ dấu rêu phong.
Cổng thành đang khuất sau chân ngựa,
Điện ngọc dần xa trước mắt Rồng.
Gió cuốn thời gian đi mải miết,
Thăng trầm lịch sử nhẹ như không?

Yên Thi

sang30tet
08-01-2010, 09:00
Đầu đôi rồng này đều đã bị chặt mất !!! Không biết do ai, từ bao giờ ?



Nghe người dân sống xung quanh đây kể lại "Truyền thuyết" : "...Sau khi Nhà Hồ bị lật đổ, con rồng đó bị chém cụt đầu đuôi để triệt Long Mạch của Nhà Hồ..."

Hai cửa Thành vào thăm quan phải mua vé :)
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_5999.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_5948.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_5957.jpg

sang30tet
08-01-2010, 09:21
Cảng cá Diêm Điền
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0660.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0667.jpg
https://i802.photobucket.com/albums/yy302/sang30tet/DSC_0668.jpg

korando0035
02-06-2014, 15:57
Bài này hay quá! hay là mình là người quê sống tuổi thơ thời bao cấp mà thế. Bác nào có tin và ảnh quê đưa lên cho nó xôm thớt nhé!