PDA

View Full Version : Những sợi ruy-băng vàng trên dải đất Mù Căng Chải



môicong
17-08-2010, 00:57
Mù Căng Chải là một huyện vùng cao phía tây của tỉnh yên bái,nơi có những thửa ruộng bậc thang làm say mê lòng người.Với tình yêu tha thiết vẫy gọi ấy,chúng tôi quyết định lên đường thăm xứ Mù,mặc dù mới đầu tháng 8
Người ta nói đến thăm Mù Căng Chải phải đi từ giữa tháng 9,khi lúa đã chín rộ,ruộng bậc thang nhuộm màu vàng rực.Nhưng có hề chi,đã yêu thì phải yêu hết mình,ruộng xanh cũng có vẻ đẹp của ruộng xanh.Và ..chúng tôi đã không nhầm
22 con người,2 ngày để chúng tôi thành một gia đình đoàn kết,khắng khít.Từng ấy gương mặt,từng ấy cá tính nhưng có một điểm chung để gắn bó chúng tôi hơn đó là đam mê phượt.Chẳng sợ vất vả,chẳng sợ gian nan,cứ lên đường thôi,hễ đi là đến
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs279.snc4/40282_1246935912766_1810472721_474149_5217570_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=131710&id=1810472721)
Đoàn xuất phát từ lúc 7h.Mỗi chiếc xe đều gắn một dải ruy băng vàng nổi bật.Để dễ nhận ra nhau trên con đường dài,và để khẳng định:Chúng tôi là một nhóm khắng khít
Buổi sáng là chặng đường khá dài.Dự định là sẽ phóng một mạch từ Hà Nội dừng lại tại Tú lệ giữa trưa để thưởng thức xôi nếp đặc sản.Nhưng ác mộng tại con đường Nhổn khiến lịch trình không như ý muộn.Tắc đường gần 1 tiếng đồng hồ,nắng,nóng nhưng những dải duy băng vàng vẫn tung bay.
Con cào cào ác chiến của anh Phong dẫn đầu đoàn.Thời tiết rất đẹp.Không nắng gắt,trời mát.Đoàn đi băng băng và dừng lại tại Nghĩa Lộ ăn trưa.Bữa cơm giản dị với thịt gà,đậu phụ kho thịt,canh chua,trứng rán.Cả đoàn ăn hết sạch vì đói,và cũng có thể là vì ngon nữa
Vào đến Tú Lệ thì cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.Trời nắng có mây đẹp.Bất kỳ góc nào cũng có thể thành một bức tranh tuyệt mỹ.Đoàn dừng lại khá nhiều lần để chụp ảnh.Vì không nỡ bỏ những khoảnh khắc tuyệt vời đó
Đi đến đoạn nào chẳng nhớ rõ,cả đoàn được thưởng thức những giọt mưa rừng lạnh buốt.Lúc đầu bướng bỉnh chẳng chịu mặc áo mưa,nhưng đến khi nặng hạt quá mới bắt đầu lui cui mặc vào.Mặc vào để rồi trời lại nắng tiếp.

Đèo Khau Phạ,Đèo Khế là nơi mà các xế trổ tài tay lái.Mình đặc biết rất thích đi qua các cung đèo.Cái cảm giác,lên xuống,ngoặt trái,ngoặt phải lien tục phấn khích không tả nổi.Mình tin rằng,đoàn mình ai cũng có cảm giác như mình cả thôi
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs149.ash2/40782_1246921272400_1810472721_474053_5671772_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=131710&id=1810472721)




https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs158.ash2/41242_1246917632309_1810472721_474008_1168890_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=474007&id=1810472721)


Vì dừng lại nhiều lần để thưởng thức sắc đẹp của Mù Căng Chải.Đến 7h tối đoàn mới đến nhà sàn Sơn Ca.Một cái nhà sàn thương mại hóa.Có 8 phòng thì đoàn chiếm 6 phòng.Mỗi phòng cách nhau bằng vách ngăn,phòng bên cạnh ngáy thì phòng này nghe rõ như đang nằm cạnh vậy.Tuy nhỏ nhắn,ấm cúng nhưng theo phong cách nhà sàn nên chỉ có 2 phòng vệ sinh.Cả đoàn có 22 người nên thi nhau hò hét giục tắm.Vui đáo để
Đến 8h thì cả đoàn sang nhà khách Suối Mơ để ăn tối.Có lợn cắp nách,nhộng ong(hơi kịnh dị),xu xu xào tỏi,thịt bò,dê…..
Điều thú vị của buổi tối là cả đoàn được đốt lửa trại ngay trong sân nhà khách.Mặc dù có mưa nhỏ nhưng vẫn không dập tắt được ý chí vui chơi của đoàn.Mình may mắn được nhận nụ hôn ướt át của bác cả qua màn trò chơi bốc bài sai khiến.



https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs385.snc4/44868_1246927592558_1810472721_474103_8320897_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=131710&id=1810472721)


Đoàn có anh Phương vui tính,biệt danh Phương 10 nghìn.Vì cái gì anh cũng quy ra 10 nghìn hết.Đố câu,đố trò đều cá bằng 10 nghìn.Đỉnh điểm là trò chơi đố các bộ phận trên cơ thể người bắt đầu bằng chữ C,chữ L.Và chỉ có anh Phương là người dám nói ra những từ mà ai cũng biết là gì đấy nhưng không can đảm nói ra.Và cũng phải chịu thua anh Phương khi nghĩ ra cái từ mà khi nói ra,cả đoàn không ai không cười lăn lộn.Ai muốn biết từ đó là từ gì thì 10 nghìn cho anh Phương nhé :D
Chơi đến 12h đêm thì cả nhóm mới chịu về ngủ.Thật tuyệt vời khi ngay cạnh nhà sàn Sơn Ca là một con suối.Đêm nằm ngủ,đắp chăn,hít thở không khí rừng và tai nghe tiếng suối thì còn gì bằng.
Dặn nhau sáng 7h xuất phát.Mình cứ nghĩ rằng cả nhà sẽ dậy muộn hơn vì mệt.Nhưng cả đoàn ai cũng dậy sớm đi chợ,mua xôi 5 màu,mua bánh rán,đánh bóng bàn ngay tại nhà sàn.Vì trời mưa to nên cả đoàn xuất phát muộn.Đường trơn,nhưng đoàn vẫn quyết tâm đi vào La Pán Tẩn.Gần đến đích thì không thể đi nổi vì đường bùn xe máy không vào được.Duy nhất có con xe cào cào của anh Phong là được lên đỉnh.Nhưng cảnh vẫn đẹp,đoàn vẫn dừng lại chụp ảnh mặc dù trời vẫn mưa


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs158.ash2/41242_1246917832314_1810472721_474013_859665_n.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=474014&id=1810472721)


Đi đến Tú Lệ ăn đặc sản thịt nướng với xôi nếp thơm ngon.Nhà hàng Phố Núi là nhà hàng nấu đồ ăn khá được.Có món thịt lợn mán quay,thịt nướng,xôi nếp,măng xào(món măng này ngon tuyệt)…
Ăn uống nghỉ ngơi một chút cũng là 2h30.Tầm này phóng về Hà Nội là 9h tối.Nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm đi Lìm mông ngắm ruộng bậc thang.Địa điểm này là địa điểm đẹp nhất trong chuyến đi.Đoàn được xem tắm tiên đúng nghĩa,tha hồ chụp ảnh.Leo đến chỗ cao nhất thì cảnh đẹp không thể chịu được.Ai cũng muốn tranh thủ chụp thật nhiều,ghi nhớ thật nhiều.Từng dải ruộng bậc thang xanh ngăn ngắt,nắng trải dài.Cả một không gian thoáng đãng,tầm nhìn rộng mở.Mù Căng Chải ơi,sẽ nhớ mãi…
Chụp ảnh xong cả đoàn phóng thẳng đến Nghĩa lộ cũng là lúc xâm xẩm tối.Chia tay 1 đôi về Yên Bái,cả đoàn đự định phóng đến Thu Cúc ăn tối.Rất khắng khít và đoàn kết.Chuyến đi trong đêm tối được diễn ra tốt đẹp.Cả đoàn bám sát nhau,nhìn tín hiệu đèn của nhau mà băng băng trong đêm.Buổi tối trời se lạnh,không gian núi rừng vắng lặng,con đường rừng sáng lấp lánh bởi tín hiệu đèn của 11 con xe.Chưa bao giờ được đi phượt vào đêm tối như vậy,cảm giác phấn chấn,không thể nào quên.Thật sự là phượt đêm có chút nguy hiểm nhưng vẫn thú vị hơn vào ban ngày nhiều
Đến cầu Trung Hà vào 0h.Cả đoàn dừng lại chụp ảnh,hò hét.Cứ lúc chụp ảnh đèn trên cầu tắt.Chụp xong rồi đèn lại sáng lên.



https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs253.snc4/40006_1246924232474_1810472721_474081_2424294_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=131710&id=1810472721)


Về Hà Nôi là 0h30.Sự mỏi mệt thấy rõ,phải chia tay nhau ở đây rồi.Mọi người định bàn thứ 5 gặp mặt.Nhưng vì nhớ nhau quá,xa nhau 1 ngày cũng nhớ không chịu nổi để rồi quyết định:Ngày mai gặp lại
Cảm ơn,cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tạo nên không khí vui vẻ,đầm ấp đến vậy.Một kỷ niệm không thể nào quên.Những con người xa lạ gắn kết với nhau trên một cung đường.Tôi tin rằng,những dải ruy băng ấy,sẽ còn bay mãi,bay mãi trên khắp cung đường trên cả nước.Vẫn đề chỉ còn là thời gian

chip2312
17-08-2010, 01:25
Ai Lai Kịt ^^

môicong
17-08-2010, 01:50
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs093.ash2/37981_1380886165610_1335622788_30998815_5663939_n. jpg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=30998816&id=1335622788)



Phê!!!!!

hoangbazen83
17-08-2010, 01:51
Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi vui và ý nghĩa nhé, ngoài những cảnh đẹp các bạn còn có thêm 22 tình cảm khác nhau danh cho nhau nữa đẹp cũng chẳng kém đúng không. Tháng 9 mình đi HG, tháng 10 sẽ đi Mù Căng Chải lúc này lúa đẹp rồi nhỉ.

kutekidzzz
17-08-2010, 03:28
Chuyến đj thật tuyệt vời !!!!

p/s: mọi người up ảnh màu rồi, mai em convert thành đen trắng cho nó độc

mihtua
17-08-2010, 08:10
Ruy băng chứ không phải duy băng. Bạn moicong sửa lại tên topic cho đúng chính tả nhé.
Thanks.

kutekidzzz
17-08-2010, 11:48
Thời gian gấp gáp và thời tiết thất thường ko thể ngăn cản đoàn ta chụp ảnh :))

https://farm5.static.flickr.com/4116/4899854573_00b794c6b5_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4098/4899854377_e8596f3edf_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4095/4899854875_b0d8580664_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4078/4899855039_8a087cfe2a_b_d.jpg

Nhà bếp quán ăn sáng

https://farm5.static.flickr.com/4101/4899855381_9fb2a6e96e_b_d.jpg

Nổi lửa lên em

https://farm5.static.flickr.com/4076/4899855187_9428a25821_b_d.jpg

kutekidzzz
17-08-2010, 11:49
https://farm5.static.flickr.com/4135/4900447140_ae5e93cb3c_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4080/4899855883_fb12ba9b2b_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4115/4900447548_bc561c8096_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4074/4899856469_29a33efa29_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4138/4899856617_ee0569e45f_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4078/4900448266_515fb23473_b_d.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4081/4899857011_83cb5ea46e_b_d.jpg

ce22081986
17-08-2010, 12:40
Tối qua đi hát về may mà ko bị VIÊM HỌNG. Mọi người vẫn okie chứ. Post ảnh lên cho tớ xem với.hehehe. Thanks!

SaveLove
17-08-2010, 13:18
Ảnh đẹp quá :D
Chúc mừng các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ và trên hết là tình cảm của mọi người dành cho nhau :)

nightmare1988
17-08-2010, 13:31
chẹp .mình chả co tấm nào .Hu hu

ce22081986
17-08-2010, 15:07
Tình tình là rất tình tình. Tình hình là mình bị dìm hàng hơi bị hoành tráng. Mọi người chém nhẹ nhẹ nhẹ tay, ném đá cũng ít thôi ko thì mình đeo chứ Ế BỒ trên đầu đấy. Lúc đấy bà con, anh chị em tha hồ mà thương xót nhé..... Bắt đầu nhận đặt gạch từ bây giờ. hahaha

doi_thay
17-08-2010, 16:11
Cả nhà ui .
Làm được video clip rùi mà ko up lên được .
Dung lượng lớn quá .

môicong
17-08-2010, 16:33
Ảnh này đẹp nè xế nè
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs193.ash2/45631_1247449205598_1810472721_475697_3788113_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=474104&id=1810472721)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs023.snc4/33491_1246964833489_1810472721_474369_7779429_n.jp g (http://www.facebook.com/photo.php?pid=474370&id=1810472721)




https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs194.ash2/45748_1246966513531_1810472721_474381_366427_n.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=474382&id=1810472721)


Mọi người vào xem ảnh nè
http://www.facebook.com/album.php?aid=28704&id=1810472721#!/album.php?aid=28704&id=1810472721

kutekidzzz
17-08-2010, 21:00
cả nhà ơi album đen trắng xong rồi vào chém đê

http://www.facebook.com/album.php?aid=34659&id=100000008325793&l=cd08842e2d

doi_thay
17-08-2010, 21:27
Tớ đố mọi người biết bọn tớ đang làm gì ?

https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/DSC06256.jpg

Và đây nữa.
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/DSC01377.jpg

Tưởng con gái bọn tớ sợ à ? Hãy đợi đấy nhé .
Nhìn lại đi .
https://i945.photobucket.com/albums/ad299/ngohai_2009/DSC01504.jpg

chip2312
17-08-2010, 21:30
Tối qua đi hát về may mà ko bị VIÊM HỌNG. Mọi người vẫn okie chứ. Post ảnh lên cho tớ xem với.hehehe. Thanks!
nik này của mem nào ý nhỉ pà con nhỉ? hình như xế của Môi cong ^^

yanakanj
17-08-2010, 21:34
nik này của mem nào ý nhỉ pà con nhỉ?

xế chị Nga.

chip2312
17-08-2010, 22:01
Tối qua đi hát về may mà ko bị VIÊM HỌNG. Mọi người vẫn okie chứ. Post ảnh lên cho tớ xem với.hehehe. Thanks!
A có facebook ko, mọi người up nhìu lắm. E chỉ mới kịp up 2 cái có mặt anh thui, ảnh độc nhá. kaka

kesanruoi
17-08-2010, 22:07
Ôi YB quê tôi...

kutekidzzz
18-08-2010, 00:02
chuẩn bị quốc khánh có chương trình thác bản rock - hang pác bó - hồ ba bể do anh phương làm leader cả nhà ơi

tvdk
18-08-2010, 00:08
hê hê, èm này đặt cục gạch rùi nhá...Cả nhà chém mạnh thế, cái thằng kid kia cứ liệu thần hồn nhá, dám dìm hàng chị nữa thì ...cứ phải gọi là....nát thịt...nghe chửa???

okwin250
18-08-2010, 08:07
Nhờ chúng ta mà đất mù cang chải thêm màu mỡ ... nghe nói chất dinh dưỡng từ con gái > 1,5 lần so với con trai

môicong
18-08-2010, 10:06
Nhà mình chuẩn bị chạy thác bản giốc vào mùng 2 tháng 9 thôi

ce22081986
18-08-2010, 10:33
Nhà mình chuẩn bị chạy thác bản giốc vào mùng 2 tháng 9 thôi

Được đấy, anh cũng nghĩ nên để hôm đấy chạy cùng mọi người cho vui.

q7na
18-08-2010, 17:21
hê hê, èm này đặt cục gạch rùi nhá...Cả nhà chém mạnh thế, cái thằng kid kia cứ liệu thần hồn nhá, dám dìm hàng chị nữa thì ...cứ phải gọi là....nát thịt...nghe chửa???

Chị là chị thích bị chém ý nhỉ?

q7na
18-08-2010, 17:25
chẹp .mình chả co tấm nào .Hu hu

ku nhà lào đây?

q7na
18-08-2010, 17:26
Cả nhà ui .
Làm được video clip rùi mà ko up lên được .
Dung lượng lớn quá .

Tối off a mang máy cho mọi người cop lun đi

hoangbazen83
18-08-2010, 17:43
Nhà mình chuẩn bị chạy thác bản giốc vào mùng 2 tháng 9 thôi

Thác Bản Giốc đang cực đẹp các bạn đi nhanh đi, nước đang đổ ầm ầm. Nhớ là tranh thủ tắm thuốc người dân tộc ở gần đấy nhé, rồi sang động Ngườm Ngao, hang Cốc Bó rồi về hồ Thanh Hen ở nhà sàn. hồ đẹp lắm.

yanakanj
18-08-2010, 18:02
tình hình 2/9 mọi người xúng xính cả hết rồi nhỉ. e thì e ỉm đi 1 tg thôi. sắp đến đợt thi rồi.haizz

WHYHORSE
19-08-2010, 22:38
Ôi, YB quê tôi, ôi xa xôi! Đang định Tết về phải làm một quả MCC mà anh chị lại có ý định Nam tiến...Haizzz! Thèm đc đi cùng các bạn này quá đi! Mấy cái link FB kia hổng có xem đc cái nào hết á???

môicong
20-08-2010, 15:14
Bạn add facebook thì xem được mà :D

Leo
22-09-2010, 09:04
Cô gái ấn tượng quá!!! (cô gái dân tộc xịn ấy :) )