PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bình Ba - Nắng cháy sạm da.



tichuot
16-08-2010, 15:54
Bình Ba là 1 hòn đảo thuộc xã Cam Bình, Thị Xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Biển Bình Ba không ồn ào, xô bồ và đô thị hóa như các khu vực lân cận như Nha Trang, Mũi Né...nó vẫn còn nét đẹp hoang sơ mà đất trời đã tạo hóa với 2 bãi : Bãi Nồm cát trắng và Bãi Chướng đầy san hô lộng lẫy.

Để ra được đảo, bạn xuống xe ngay bến xe Cam Ranh và với 10.000 đ tiền xe ôm thì chúng ta đến được bến đò Ba Ngòi. Hàng ngày chuyến khởi hành vào Bình Ba lúc 10h sáng với giá 10.000 đ cho hành khách, nhưng với các trẻ em học sinh đi học thì được trợ giá là 5.000 đ. Tuy nhiên chuyến đò từ Bình Ba về đất liền có 2 chuyến: Chuyến sáng sớm lúc 5h và chuyến 12h trưa ( thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần thì cũng có Delay Đò cho chuyến 12h :D)

Ngành nghề chủ yếu của người dân là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Nhắc đến Bình Ba là chúng ta nhớ đến hình ảnh các chú tôm hùm ngon nhất, bổ nhất....và có khi kiếm được vài tổ yến nếu biết cách.

Dân Bình Ba chưa được đầu tư cho ngành du lịch đúng mức nên chưa có các dịch vụ du lịch và khá kén chọn khách nếu như họ không có chiến lược nào cho thời gian tới. Nhưng những gì chúng tôi đi, đến và cảm nhận được 1 Bình Ba với vẻ đẹp tiềm ẩn đang từng bước vươn mình ra xa hơn.

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/IMG_1383.jpg

tbc

Đã được gửi đăng bởi 2su! (ô/01/2011)

tichuot
16-08-2010, 21:15
Theo những thông tin mà tôi có được từ những người dân bán lưng cho nắng bán mặt cho nước thì cuộc sống của họ tuỳ thuộc vào mùa. Nếu vào mùa nắng và không có bão thì họ sẽ được uống beer sau những trận đánh cá mang nhiều chiến lợi phẩm, còn nếu vào mùa mưa bão thì chuyển hẳn từ beer sang rượu cho nó phù hợp với cái khạp gạo trong nhà ngày càng vơi đi sau nhiều tuần không đánh được con cua con cá.

Những người nuôi tôm hùm thì cũng không tốt gì hơn, họ bắt đầu nuôi những con tôm bé bé còn nhỏ hơn cả chiếc đầu đũa bé tẹo, sau những tháng ngày chăm sóc o bế từng miếng thức ăn, cho đến từ giọt nước đang ảnh hưởng đến cả bè tôm. Hơn 9 tháng trời cần cù nuôi dưỡng, nếu chủ bè may mắn thì có được 1 chút vốn liếng cho những đợt nuôi tôm lần sau khi bán 1kg tại bè khoảng 1,3 triệu đồng với trọng lượng 2con/kg, nếu tôm nhỏ hơn thì giá trị sẽ thấp hơn. Còn nếu không may mắn thì số lượng tôm nuôi sẽ vơi dần theo ngày tháng, nuôi được 7-8 tháng thì tình trạng tôm bị chết ngộp xảy ra, ngậm ngùi đi bán chỉ với giá 3 - 400k/kg cho loại vừa, 450 -600k cho loại to ( 2 con / kg) nhưng số lượng mà cả đảo thu gom lượng tôm chết ngộp này không nhiều, và để mua được những con tôm chết ngộp này thì nên nhờ 1 vài người dân địa phương họ mua nhờ sau buổi họp chợ sáng sơm. Còn nếu không sẽ không có tôm mà ăn. Do đó nếu có ai muốn ăn tôm thì nên liên hệ trước để có cơ hội ăn tôm, nếu không thì phải đợi.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/TGlDmvkarBI/AAAAAAAAGHU/AmNOTa4Svmc/IMG_1534.JPG

Bến đò đón chào du khách

no pass
17-08-2010, 08:45
Có 2 buổi mà Tichuot tám được nhiều thông tin ha. Lúc ngồi trên thuyền về, nghe anh cán bộ Nha Trang kể mấy ông đàn ông bình ba trung bình ngày xài tiền ít nhất là 50-60K cho cà phê + ăn sáng buổi sáng, 3-4 lon bia buổi trưa, trà + thuốc buổi tối. Như thía là kém gì mình ở Sì ghền đâu. Anh này còn tiết lộ 2/3 số hộ ở BB có "đầu tư bất động sản" ở Ba Ngòi và Cam Ranh (nghĩa là có mua nhà, he he).
Đây là thông tin của cán bộ dấu tên, chỉ mang tính chất tham khảo. Tichuot cứ tiếp tục nha.

Cu Rin
18-08-2010, 09:37
Tới Bình Ba mà phượt thủ cũng mò tới được, đúng là phượt!!! Nếu có thời gian hơn hoặc đông hơn mà mướn ghe đi, thì ngoài Bình Ba, các bác có thể ghé thăm mấy hòn đảo nhỏ quanh quanh đấy trong vịnh Cam Ranh, cũng có nhiều nét đặc sắc lắm!! Em lớn lên ở Cam Ranh nên mấy nơi này đi nát cả ra rồi...Hôm nào có thời gian em lọc hình post lên cho mấy bác xem và kể thêm nhiều chuyện vui nha!!

tichuot
18-08-2010, 10:41
Chuyến tàu cập bến gần 12h trưa nên những cuộc biểu tình trong bụng sẽ nhanh chóng dấy lên từ cơn khi dọc hai bên con đường mòn đi vào đảo với vô số thức ăn, nào là chè đậu xanh 4k/ly, đậu đen 5k, khoai môn 5k, bánh gì mà trộn chung với trứng cút, trứng vịt ( lo mãi ăn cái này mà chẳng hỏi nó là bánh gì :D), rồi nào là mía, cóc, ổi, xoài, sơ ri, hột vịt lộn, hột vịt ung, bún chả cá, phở, bánh xèo....nói chung là chúng ta sẽ chết vì ngất ngây bên các quầy thức ăn dọc 2 bên đường hẻm chính của Đảo.

Giá thức ăn ở đây không cao và có thể chấp nhận được vì tất cả những thứ mà họ có, từ cọng rau muống, đến cục nước đá hay những bình ga để nung nấu đều được mang từ đất liền nên chúng ta có thể chia sẽ với họ phần nào để góp phần nâng cao thu nhập của người dân trên đảo chỉ có nước biển và các hòn đá.

Dọc theo con hẻm chính từ bến tàu, chúng ta đi thẳng khoảng 100m là tới ngã tư của hẻm, nếu đi thẳng sẽ xuống Bãi Nồm với bờ cát trắng thơ mộng khi nước rút sẽ gặp những ngư dân đang mò những con cua, bắt con ốc, nhặt từng cọng rong biển....Còn nếu quẹo phải thì chúng ta sẽ lên đồn biên phòng nơi mà các anh bộ đội đang làm nhiệm vụ gìn giữ nước nhà...

Còn chúng tôi thì quẹo trái xuống Bãi Chướng để tìm kiếm những cảnh vật thiên nhiên mà đám bạn đi trước nói rằng phải must see ở

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/dugiang/IMG_1514.jpg

Mang tiếng là khu du lịch Bình Ba, nhưng thật ra nó chẳng có dịnh vụ gì ngoài vài 3 cái phòng nhỏ nhoi chẳng có máy lạnh, chỉ có vài chiếc nệm cũ kỷ, với cây quạt điện mà hàng tháng trời không quay với giá thuê phòng từ 150 -200k đã bao gồm 1 -2 thùng nước nhỏ bên trong dùng để sinh hoạt, ở đây an ninh cũng tốt nên phòng cũng chẳng có ổ khóa :).

Nếu bạn đã thuê phòng thì không cần phải thuê cái chòi nhỏ nhoi trên bờ cát với giá 50k 1 chòi, ngoài ra nếu bạn muốn tắm nước giếng thì bạn phải mua với giá 50k 1 phuy nước và nơi tắm xa khu vực bạn ở khoảng vài chục mét.

Tùy theo mỗi người mà chọn cách ở Phòng hay Chòi, tuy nhiên cái thú vui nhất của đi biển là nữa đêm nằm lăn trên bờ biển để ngắm những ánh sao đêm, và có thể chuẩn bị câu ước gì đó nếu may mắn thấy sao rơi. Lưu ý 1 điều là biển có rất nhiều muỗi và mồng biển nên nếu bạn nào sợ vấn đề này thì nên chuẩn bị các vật dụng chống muỗi tốt hơn.

tichuot
18-08-2010, 11:56
Với những bạn thường đi du lịch theo tuor hay tắm biển thì Bãi Chướng không phải là nơi thích hợp với bạn vì dưới đáy có khá nhiều đá và những mãnh vụn của San hô và sóng thì không cao lắm, chỉ có những dòng nước biển xanh trong nhìn thấy tận đáy biển.

Nhưng với những bạn thích tìm kiếm những rạn San hô đang nô đùa dưới sóng biển thì nơi đây đúng là thiên đường để ngắm. Bạn đã từng lặn biển để ngắm san hô ở các đảo hòn Mun, hòn Tằm, hòn Me hay Vĩnh Hy thì San hô ở Bình Ba nó có những cái riêng của nó và đẹp hơn những nơi khác nhiều.

Có 2 hướng để ngắm San hô, hướng bên tay Trái của Bãi Chướng không đẹp bằng hướng bên Phải, nếu vào những ngày rằm thì bạn phải đỡ vất vả hơn cho 1 đoạn bơi khá xa ( càn bơi ra xa bờ càng ngắm được những rặng san hô tuyệt đẹp với vô số loài cá đầy màu sắc, và nhiều đàn cá đang tung tăng trong biển), nếu bơi nhẹ nhàng và hầu như không di chuyển thì bạ có thể nhìn thấy thêm vài con cá kiếm đang kiếm mồi...

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/dugiang/IMG_1364.jpg
Hướng nhìn bên Phải

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/dugiang/IMG_1363.jpg
Hướng nhìn bên trái


Bạn sẽ phải mất hàng giờ giữa biển khơi để bơi theo những rặng san hô ngày càng quyến rũ và hấp dẫn với muôn màu hình dạng và màu sắc. Thời gian ngắm san hô đẹp nhất là khoảng 9h - 4h chiều với ánh sáng trời đầy đủ và trong vắt, với cái kính lặn và ống thở cùng với đôi dép nhựa sẽ là bạn đồng hành cho bạn trên biển khơi.

Chúng tôi may mắn hơn các bạn khác khi được anh Hai, anh Bình và chú 10 cho chúng tôi theo để đánh cá trên biển khơi. Gần 30 phút chèo thuyền thúng để ra tàu chính, tôi lần đầu tiên được ngồi trên con tàu đánh cá của ngư dân với nhiệm vụ kéo lưới đánh cá.

Sau gần 1h đồng hồ để tìm luồng cá dưới biển khơi của 2 anh thợ chính và có kinh nghiệm, trong khi các thành viên khác thì người lo nước nấu trà, người lo nói chuyện cuộc sống với chúng tôi, người thì hút thuốc trầm ngâm để chuẩn bị cho chuyến đánh cá lần này. Mỗi người 1 nhiệm vụ và không ai chồng chất lên nhau khi lưới được tung xuống biển chưa được 15 phút khi các anh thợ lặn đã báo hiệu có luồng cá. Rất nhanh chóng và gọn gàng, sau khi thả lưới xuống biển xong, 2 anh thợ lặn sẽ đeo chì và ngậm ống thở được cung cấp oxy bằng máy nén khí và nhảy xuống biển để nối các đầu nối của lưới.

Kéo và xả lưới liên tục với từng người từng nhịp kéo sau cho lưng không đau, coìn 2 thằng chúng tôi thì cứ cúi xuống mà kéo nên đau lưng quá trời, sau khi được chỉ dẫn cách kéo lưới thì cũng đỡ được phàn nào, còng với cái đói trong bụng và sóng biển làm 2 đứa mệt nhòa bởi sóng biển.

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/dugiang/IMG_1459.jpg

Cu Rin
18-08-2010, 17:05
Anh tí chuột có phải đi cùng với chị có nick facebook CHơi Vơi hem dạ?? Tự nhiên thấy cả hai nói về Bình Ba cùng một thời điểm!!! Mấy năm rồi ko ghé lại, đảo giờ chắc cũng đổi thay nhiều!! Cám ơn anh cập nhật hình ảnh nhé!!!!

tichuot
18-08-2010, 17:19
Đúng là nhóm mình và Chơi với cũng ra chung 1 chuyến tàu, nhưng cả 2 nhóm đều có cách chơi khác nhau, bọn tớ thì đi đánh cá, ngắm san hô và nhóm của Chơi Vơi thì ngắm san hô và chụp hình. Mặc dù ở 2 Chòi khác nhau, nhưng 2 chòi này lúc nào cũng í ới với nhau vì toàn là người quen thôi.:))

Bọn tớ thì chỉ ăn cá Kiếm :)) còn nhóm Chơi Vơi thì ăn Tôm Hùm ;).

Chị Chuột vào confirm cái. :D

bluesky85
18-08-2010, 18:10
Vâng, xin đại diện nhóm của nàng chuotchitxu - Chơi Vơi confirm 1 cái rầm với bác tichuot...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4397.jpg
Bình Ba xanh miết...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4389.jpg
Cầu tàu chính trên đảo...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4357.jpg
Thấp thoáng các bè nuôi tôm hùm, nền kinh tế chính trên đảo.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4166-1.jpg
Bình minh đang lên trước bãi Chướng...

Doremonkey
21-08-2010, 11:46
@ Tí Chuột: Hình như nó còn có 1 chuyến về buổi chiểu nữa ( lúc 4 h thì phải). 2 chuyến vào thì phải 2 chuyến ra để sáng sớm 5h mới có tàu vào đất liền chứ phải không?.

no pass
22-08-2010, 11:59
Bãi Chướng Bình Ba có bãi san hô khá đẹp. San hô sống tương đối khỏe nhiều màu sắc, nhiều chủng loại từ thân cứng đến thân mềm. Cá cũng có khá nhiều loại nhưng màu sắc ít sặc sỡ. Đẹp nhất là mấy con cá mà dân ở đây gọi là cá chim màu đen vàng có vây và đuôi lươt thướt. Thỉnh thoảng cũng thấy mấy con nemo màu vàng đen.

Càng ra xa bờ, rạn san hô càng tươi tốt và phong phú. Nhiều chỗ san hô mọc như rừng chỉ cách mặt nước chưa đầy 1.5 m. Tuy nhiên muốn xem được nhiều cá lớn thì nên chọn những rãnh sâu chạy hướng ra phía biển. Đây là những cái hào rộng khoảng hơn 2m, tương đối sâu khoảng từ 3-5m tạo ra 1 không gian rộng. San hô mọc 2 bên hào, còn ở giữa có nhiều loại cá bơi lội từ cá nhỏ đến cá lớn. Nếu chú ý có thể xem được cá mú, cá khế.

Rạn san hô ở Bình Ba tương đối nông so với nhiều nơi khác nên cũng dễ xem. Để khỏi mất thời gian và sức lực (vì bãi này cũng khá rộng) mọi người xem sơ đồ khu vực rạn san hô dưới đây để biết địa điểm rạn san hô (độ sâu ước tính theo mực nước triều thấp).

https://lh4.ggpht.com/_uhFerSodGRo/THCqqAVX7SI/AAAAAAAANEg/riKaQwdpkts/s800/So%20do%20bai%20san%20ho.jpg

Lưu ý: Khi được hỏi có rắn biển (đẻn) ở đây không, mấy bác dân chài chỉ nói "Hên xui".

no pass
22-08-2010, 12:04
@ Tí Chuột: Hình như nó còn có 1 chuyến về buổi chiểu nữa ( lúc 4 h thì phải). 2 chuyến vào thì phải 2 chuyến ra để sáng sớm 5h mới có tàu vào đất liền chứ phải không?.

Oh, có lẽ vậy. Vì lúc bọn mình đi là cái tàu "Hiệp Lực" còn lúc về 2 1 cái tàu khác. Tiếc quá nếu biết thì ở lại xem san hô thêm buổi chiều nữa.

bluesky85
26-08-2010, 09:29
Cái đảo nho nhỏ này cũng lạ lùng lắm. Giống như bác tichuot có đề cập việc tiêu xài của người dân ở đảo, phóng khoáng không kém gì dân SG. Hàng quán, chợ búa ở đây tấp nập từ sáng cho tới tối, bán đủ thứ đồ ăn vặt từ bún cá, bánh canh, chè đậu đen, khoai môn, bánh xèo, nem nướng... Hôm đầu tiên mình ra, cứ thắc mắc mãi không hiểu dân số trên đảo được bao nhiêu người mà hàng quán nhiều thế, đến khi nói chuyện với anh Hậu mới biết dân ở đây ăn hàng nhiều hơn ăn cơm nhà, hehe...

Hàng bún chả...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4323-1.jpg

Hàng ốc hút...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4312-1.jpg

Bánh bò bánh tiêu...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4322-1.jpg

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4331.jpg

tichuot
26-08-2010, 17:48
Trước khi đi theo mấy anh đánh cá, tôi nhủ với lòng là không mang theo máy hình khi đi trên thuyền thúng vì rút kinh nghiệp của các bạn khác bị lật thuyền thúng coi như toi mất 2800 USD mới tậu về. Nhưng khi ngồi lên thuyền đánh cá rồi thì mới biết mình gặp từ sai lầm này đến từng sai lầm khác khi từng đàn hải âu, nhạn biển bay sàn trên mặt nước ăn từng con cá cơm mà lưới chúng tôi đang kéo lên.

Sóng từng cơn , gió thổi từng cơn, chân vững bàn chân, tay vững bàn tay với từng công việc không ai bảo ai. Vì không thành thạo lắm và đây là lần đánh cá đầu tiên nên tôi chỉ có nhiệm vụ kéo lưới lên khi mọi người đã kéo lưới lên khỏi mặt nước. ;) Coi vậy chứ đau lưng quá trời chứ tưởng bở hả. Vừa kéo lưới, vừa thả thêm dây, dần dần lưới cá cũng được gom gọn lại

Không được nhiều cá lắm nhưng kết quả cũng không tệ lắm khi đánh được gần 20 gàu cá cơm, 4 con cá Nhoái ( gần giống cá Kiếm) và một số con sứa đã làm tôi gảy ngứa liên tục trong lúc kéo lưới lên.

1 Gàu cá các anh bán được 200k, nên chuyến vừa rồi các anh cũng kiếm được gần 4000k, theo các anh chuyến này cũng kiếm kha khá vì thời gian gần đây có khá nhiều tàu đánh bắt nên không còn kiếm được nhiều nữa.

Các anh tiếp tục ở lại trên thuyền suốt đêm để tìm thêm luồng cá mới, chia tay với các anh, chúng tôi trở về và cũng không quên cảm ơn các anh với 3 con cá Nhoái to đùng và hơn 1 thau cá cơm biển. Dù không biết nó bao nhiêu tiền nhưng mà các anh nhất quyết đứa những con cá cho chúng tôi để thưởng thức mà không lấy 1 đồng nào.

Đưa chúng tôi vào Đảo và cũng không quên dặn chúng tôi nhớ nấu cháo cho thật nhừ và chín. Khi chuẩn bị nhắc xuống thì mới bỏ cá vô thì cá không bị nát và ăn rất ngon.

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/IMG_1390.jpg
Bên bếp lữa hồng

1 chai Vang trắng, vài lon beer lạnh hòa với sự cay nồng của wasabi bên những người bạn thâm giao giữa đêm hoang vu trên bãi biển

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/IMG_1407.jpg

Và thắm đượm thêm tình biển cả với nồi cháo cá thật ngon, thật ngọt mà chúng tôi chưa từng được ăn ngon như thế.

https://i836.photobucket.com/albums/zz282/tichuotsg/IMG_1416.jpg

Với tình cảm sâu nặng thì anh Bình và Chú Mười đánh cá với chúng tôi hồi chiều ra tham dự với chung vài lon beer cùng với ly rượu vang khó uống đối với các anh. Anh kể rất nhiều về anh, về con người và cuộc sống của Bình Ba, về những khách du lịch đến và đi như thế nào.....

Bình Ba, một cái tên đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm đẹp về con người, cảnh vật cũng như những tình cảm mà chúng tôi muốn dành tặng cho họ. Mặc dù không biết khi nào mới có dịp để trở lại thăm những con người ấy, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn mong ước bà con nơi đây ngày càng giàu hơn với những bè tôm, những tàu cá luôn đầy ấp.

Hãy đến với Bình Ba để cảm nhận và chia sẽ.

Cu Rin
26-08-2010, 17:58
Đánh cá thì được chia phần là đúng rồi. Chủ ghe cũng thường chia cá cho bạn như vậy mà anh!! Được ăn cá kiếm nha, giờ khó bắt được cá đó lắm đó nha!!! Dân Bình Ba nổi tiếng là ăn hàng, ăn hàng nhất huyện Cam Ranh đóa!! hehe, dù là dân trong bờ như em đây mà sống gần biển thì cũng ko có kém cạnh đâu!

Trước đây Bình Ba chưa có làm du lịch thì qua xin ngủ lại nhà ai cũng được hoặc ra Bãi Nồm ngủ cho sướng, mà em nhớ cũng ko có muỗi đâu, em ngủ ngoài bãi nồm mấy đêm mà có thấy gì đâu!! Sao giờ lại có ta?

TRước đây em có đi 1 nơi gọi là hang thằn lằn, là một căn cứ quân sự cũ có thằn lằn sống rất nhiều, con rất to...Ko biết mấy anh có tới chỗ đó? Mà em cũng ko biết nó còn ko hay người ta đập rồi!!! Ôi tuổi thơ giang hồ của em...nhớ quá đi!!!!
Không thấy mọi người mua ốc của dân đảo ăn, có người đi lặn mấy loại như ốc mặt trăng, ốc nón...ăn rất ngon đó!!! Chẹp, lễ này xe cộ về quê căng thẳng quá chứ ko mình lại về đi đảo tiếp!!!!

sami
26-08-2010, 18:19
Nhìn hình đoán cá:
Tí chuột đang nhầm giữa cá dẩu và cá kiếm. Cá kiếm to vật, kiếm sắc nhọn và có trọng lượng khá khủng (từ vài kg đến cả tạ). Còn loài cá dẩu thì có hình dáng tương tự, nhưng cái mũi kiếm của nó mềm oặt và lớn lắm cũng chỉ bằng cỡ nửa cổ tay. Mình cá trắng, lưng cá xanh sẫm và rất yếu, lưới lên là chết liền.
Cá dẩu rất ngon khi bóp gỏi, nướng hay nấu cháo.
Thân

Đen
26-08-2010, 19:41
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41160

Em tra google thì không phải tên con cá như anh nói. Con này ngoài đó người ta kêu là cá nháy, còn tên gì nữa thì em không biết...trong hình chắc còn thiếu nhi, chứ ở ngoài dài cũng 7~8 tấc

Cái thằng Tí này nó kuibap.com lắm anh ơi.

bluesky85
27-08-2010, 12:10
Cá các loại, tiếp theo là... tôm hùm!!!

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4350.jpg

Tôm hùm con nhất thiết phải được bắt ngoài tự nhiên, không nuôi cấy nhân tạo được. Chính vì thế, giá của mỗi chú tôm non bằng đầu đũa thế này vào khoảng 120-150.000 đ/con. Sau khi thả vào bè khoảng 12-14 tháng thì con tôm trưởng thành có thể đạt trọng lượng từ 1.2 - 1.5kg mỗi con. Tôm loại 1 hiện nay giá thương lái mua tại bè vào khoảng 1.5-1.8 triệu đồng / kg.

Tôm hùm được xem là ngành kinh tế chính ở cụm đảo Bình Ba, Bình Lập hiện nay với giá trị kinh tế cực cao. Mỗi bè tôm hùm vào độ thu hoạch thường trị giá từ 800 triệu - 1.5 tỷ đồng. Rủi ro cho người nuôi tôm cũng vì thế mà tăng lên cao rất nhiều so với các loại hải sản khác...

Đảo này trước năm 75 là nơi đóng quân của 1 sư đoàn đánh thuê Hàn Quốc. Sau đó thì 1 phần đảo biến thành khu phi quân sự... Tôm hùm trở thành ngành chủ lực cho cả Bình Ba và Bình Lập các đây khoảng 5 năm, khi nó tăng giá từ 500-600K lên 1.2-1.5tr mỗi ký tôm loại 1. Tuy nhiên, hồi năm 2008 bà con ngoài đảo cũng điêu đứng 1 phen do bệnh dịch làm tôm chết hàng loạt...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Cam-Ranh-062010/NDP_4386.jpg

Tôm hùm loại 1, ngộp nước được vớt lên bán hàng ngày, với giá từ 400-500.000 đồng/kg. Với giá này, Bình Ba được xem là thiên đường để dân lượt phượt thưởng thức loại hải sản cực đắt này một cách dễ dàng...

sami
27-08-2010, 14:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=41160

Em tra google thì không phải tên con cá như anh nói. Con này ngoài đó người ta kêu là cá nháy, còn tên gì nữa thì em không biết...trong hình chắc còn thiếu nhi, chứ ở ngoài dài cũng 7~8 tấc

Cái thằng Tí này nó kuibap.com lắm anh ơi.
Nó đó Đen ơi.
Con cá dài dài, mõm cũng dài bên trái hình là cá nhoái, còn thứ bên phải hình đó chính là cá dẩu (có nơi còn gọi là cá dỗi - chắc là nhìn mỏ nó như dỗi hờn vậy).
Hai thứ cá này đều khoái mồi là cá cơm, nhưng dân câu có thể bắt hai loại cá này bằng các cách như:
- Câu bằng cá cơm
- Câu bằng len nilon màu sặc sỡ (với cá nhoái). Hàm răng cá nhoái bám vào len nilon là dính chặt, khỏi gỡ.
- Câu bằng lưỡi câu chùm (giật xốc ngang mình). Kiểu này do 4so9 nghĩ ra :D
Giống cá này có nhiều ở miền Trung. Mình ra đây câu loại này suốt.
Cá dẩu có tên quốc tế là Ballyhoo.

TravelBug
27-08-2010, 15:22
Cá này chính là cá kìm, có người còn gọi là cá lìm kìm. Cá kiếm (Cá đao, sword fish) là loại cá nước sâu, phải ít nhất tàu lưới năm mới đánh được

Cu Rin
27-08-2010, 16:16
Hí hí... Hèn chi thấy các bác bắt được cá kiếm mà ko thấy chụp hình nguyên con. Níu là con như trong hình thì quê em gọi là cá dẩu đóa!!!

miennanggio
30-08-2010, 12:11
Nó đó Đen ơi.
Con cá dài dài, mõm cũng dài bên trái hình là cá nhoái, còn thứ bên phải hình đó chính là cá dẩu (có nơi còn gọi là cá dỗi - chắc là nhìn mỏ nó như dỗi hờn vậy).
Hai thứ cá này đều khoái mồi là cá cơm, nhưng dân câu có thể bắt hai loại cá này bằng các cách như:
- Câu bằng cá cơm
- Câu bằng len nilon màu sặc sỡ (với cá nhoái). Hàm răng cá nhoái bám vào len nilon là dính chặt, khỏi gỡ.
- Câu bằng lưỡi câu chùm (giật xốc ngang mình). Kiểu này do 4so9 nghĩ ra :D
Giống cá này có nhiều ở miền Trung. Mình ra đây câu loại này suốt.
Cá dẩu có tên quốc tế là Ballyhoo.

Đúng rồi anh ah!Con cá ngắn hơn và cái mỏ nó ngắn hơn la lá Dẫu .Còn con cá kia dài hơn thi que em gọi la cá Nhái !Cả 2 loại cá này nấu canh chua rất la ngon!

no pass
01-09-2010, 00:13
Tên là do người đặt ra. Địa phương này gọi tên này, địa phương kia gọi tên khác. Còn dân thành thị chúng em gọi là Cá Kiếm đó.

fanha99
15-02-2011, 10:52
Rạn san hô ở Bình Ba tương đối nông so với nhiều nơi khác nên cũng dễ xem. Để khỏi mất thời gian và sức lực (vì bãi này cũng khá rộng) mọi người xem sơ đồ khu vực rạn san hô dưới đây để biết địa điểm rạn san hô (độ sâu ước tính theo mực nước triều thấp).

https://lh4.ggpht.com/_uhFerSodGRo/THCqqAVX7SI/AAAAAAAANEg/riKaQwdpkts/s800/So%20do%20bai%20san%20ho.jpg



Hi bác!
Theo cái hình thì phải bơi ra hơi xa đó. Ở đó có dịch vụ gì hông? Hay là mọi thứ tool đều phải tự chuẩn bị?

Có thuyền thúng để bơi ra đó cho nhanh hông?

Big Daddy
15-02-2011, 12:38
Bãi Chướng đã có người xin khai thác, có tàu đưa đón rồi. Giá ăn uống khá rẻ nhưng phải đặt mang từ đất liền ra.
Hiện đã có vài nhóm lặn ra đó nhưng vì khu vực này San hô chưa được dọn vệ sinh nên chưa có mấy khách nước ngoài ra lặn.
Với mức nước buổi sáng thì có thể lặn chân nhái với ống thở là được. Chỉ cần chú ý không giẫm đạp và bẻ san hô thôi. Bọn khoai tây mà nhìn thấy là no đòn chửi với chúng nó đấy!

no pass
15-02-2011, 14:03
Bãi Chướng đã có người xin khai thác, có tàu đưa đón rồi. Giá ăn uống khá rẻ nhưng phải đặt mang từ đất liền ra.
Hiện đã có vài nhóm lặn ra đó nhưng vì khu vực này San hô chưa được dọn vệ sinh nên chưa có mấy khách nước ngoài ra lặn.
Với mức nước buổi sáng thì có thể lặn chân nhái với ống thở là được. Chỉ cần chú ý không giẫm đạp và bẻ san hôthôi. Bọn khoai tây mà nhìn thấy là no đòn chửi với chúng nó đấy!

Cảm ơn big daddy đã nhắc nhở.

Mình kêu gọi ACE đi chơi có trách nhiệm, bảo vệ san hô ở đây để "hoa thơm mỗi người hưởng một tí". Đừng vứt rác ra biển nhé.

Đỗ Quế Mi Hương
24-03-2011, 13:19
Quay lại với Bình Ba đi anh ơi...bây giờ khác nhìu lắm...đẹp hơn nhìu lắm...Bãi Chướng thì giờ bỏ hoang...tới chơi...khỏi tốn tiền ngồi...hihi

anh3xao
24-03-2011, 23:40
Chia sẻ vài hình mình có, hôm đó trên bè may mắn túm được em nào xinh quá xinh, tên là boxfish, cá bò? Nhìn mặt em ẻm đểu hỉ, sau khi chụp chán thì thả em nó đi : )
https://farm5.static.flickr.com/4124/4982718611_19fe376d49_b.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4113/4983307730_e57c157175_b.jpg

nam_newport
19-04-2011, 01:35
Cái lưới đánh cá cơm đó dân Bình Ba gọi là "kiệu", còn lặn xuống để móc 2 đầu lưới với nhau gọi là "kèo", loại lưới kéo tay này còn tồn tại rất ít mà bây giờ đánh cá cơm chủ yếu bằng lưới "xúc", ngư dân dùng những dàn đèn gắn trên phao nổi để "chong" dụ cá tụ lại, sau đó dùng đèn pha loại lớn pha vào và trên ghe có 2 đòn xúc có giăng lưới để thọc xuống xúc cá, lúc kéo lên được tời điện hỗ trợ.
@anhbaxao: con cá đó là cá bò hòm, nướng xong lột lớp da ngoài bỏ đi, thịt ăn rất ngon, hơi giớng thịt ghẹ.

medaudau
12-05-2011, 15:27
Bài của bác Tí chuột hay quá!

thichlalam
17-05-2011, 16:37
Tiếp đi bro hay quá xá àh.

tichuot
17-05-2011, 16:54
Để thư thả rồi tớ sắp xếp ra đó thêm 1 lần nữa rồi viết tiếp. Chứ đi có 1 ngày mà viết nhiêu đó là nhiều lắm rồi ;).

biendaikho
17-05-2011, 18:02
Híc, đả đảo dìm hàng dưới mọi hình thức!

tichuot
03-06-2011, 21:58
Híc, đả đảo dìm hàng dưới mọi hình thức!

Bác nói thế tội nhà em (NT). Viết được nhiêu đó à cả 1 qui trình xào nấu đấy bạn.=))

Toàn bộ ảnh nhà em lỡ tay format ổ đĩa rồi nên sẽ quyết định quay lại Bình Ba trong thánh 7 này :) nhưng em chưa fix ngày.

Đen
04-06-2011, 01:50
Đi ko? 12/7, phải đi đúng ngày này. Cho mày đi đánh cá bằng hàng nóng...

allocentric
17-05-2012, 13:18
Đọc xong bài viết của bác, e cũng muốn đi ra đó 1 chuyến...
Tháng 7 này bác Tichuot có ra đó thì cho e theo với..hii

nguyenquyen0316
08-06-2012, 16:11
Bình Ba còn hoang sơ lắm vì gần như chưa thấy bóng dáng dịch vụ du lịch nơi đây, người dân rất thân thiện, nơi đây lặn sóng nên ngắm san hô tuyệt đẹp, nước biển xanh rờn, cát trắng như tinh...

songvabien
26-06-2012, 19:01
Tàu vào đất liền ngoài 2 chuyến 5h và 12h như a tichuot đề cập thì còn chuyến buổi chiều ko ah. Bác nào có thông tin mới update dùm e với

misu_ben
30-10-2012, 10:31
mình đang tính đi bình ba với ông xã..mình đã đi 1 lần ngoài đó rồi nhưng do đi tự do với bạn thổ điạ ở cam ranh nên giờ không nắm được tình hình ngoài đó lắm.có bạn nào dân đảo chính gốc không giúp mình với..mình sẽ trả chi phí cho các bạn làm hướng dẫn du lịch địa phương nhé

Bisco
06-11-2012, 05:29
Ôi, đọc bài của bác lại nhớ Bình Ba,
Nhớ cảnh đẹp, nhớ tình cảm của những người dân đảo: Út, Sáu, Tâm, Khánh, Trắng, Vũ....
Hẹn gặp lại một ngày gần nhất Bình Ba nhé!

chauquy
18-03-2013, 09:18
mình đang tính đi bình ba với ông xã..mình đã đi 1 lần ngoài đó rồi nhưng do đi tự do với bạn thổ điạ ở cam ranh nên giờ không nắm được tình hình ngoài đó lắm.có bạn nào dân đảo chính gốc không giúp mình với..mình sẽ trả chi phí cho các bạn làm hướng dẫn du lịch địa phương nhé
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi (dân BBa chính gốc) 0972000784. chào bạn...