PDA

View Full Version : [ Tháng 6 ] Bên Dòng Sông Hậu



thinhduyquach
26-06-2013, 11:33
Chuyến đi cũng đã khép lại , sau khi 1 mình lang thang miền Tây gần 6 ngày . Hy vọng bấy nhiêu ngày đó sẽ có thể chia sẽ cho các bạn nhiều thông tin bổ ít .
Bài viết này hy vọng sẽ giúp các bạn có chuyến thật vui , và cập nhật nhiều thông tin mới về khu vực miệt dưới sông Hậu. Đây là lần đầu tiên mình đi 1 mình , thấy thì vui nhưng cũng vô cùng buồn :D . 1 phần vì chuyến đi quá gấp gáp do khách hàng đưa app chậm nên chẳng biết làm plan thế nào cho hợp lý , tới chừng có biết app chạy rồi post lên diễn đàn chẳng có ai cùng chí hướng mà lên đường cùng đành bấm bụng đi 1 mình mà thôi . Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn .

Buổi tối ngày đầu tiên sau khi soạn xong hành trình , đồ đạc và các vật dụng mang theo cho 6 ngày . Mình chạy ra bến xe miền Tây đi xe Phương Trang về Châu Đốc cho đỡ tốn thời gian và có 1 đêm nghỉ ngơi trên xe . Đi đường dài mình chọn Phương Trang , nhưng xuống Châu Đốc mới biết còn mấy hãng mạnh hơn cả Phương Trang như Hùng Cường và Huệ Nghĩa . Hai hãng xe này bao sô luôn cả Tri Tôn - Khánh Bình - An Phú - Tịnh Biên nữa . Chuyến đi này nhiều ngày nên mình gửi luôn cả xe máy , vì có đi liên tỉnh nên không thể đến Châu Đốc mà thuê xe được .

Mình xin post số điện thoại các hãng xe :
1. Phương Trang : 0838.309.309
2. Huệ Nghĩa : 0763.770.079
3. Hùng Cường : 083.857.2624

Giá vé cho 1 người đi Châu Đốc vào thời điểm này là 125.000 ngàn . Phần gửi xe thì 210.000 VNĐ cho xe số và 260.000 VNĐ cho xe ga . Nếu các bạn có gửi xe thì nhớ đến trước 45' thôi , đừng như mình nhé . Nhân viên Phương Trang bảo mình đến trước 1h30' , xe mình khởi hành lúc 0h30' mà 10h45' tối hôm ấy mình đã có mặt rồi . Báo hại ngồi chờ đúng 1 tiếng rưỡi . Vì thủ tục rất nhanh , chỉ cần đem xe đến người ta rút xăng bạn ra rồi lấy car-ton dán vào , kí tên là xong rồi .
Các bạn lưu ý , khi gửi xe thì nhớ đổ chừng 20 ngàn hay 10 ngàn xăng thôi nhé , vì nhân viên rút hết chẳng còn tí tẹo nào cả . Cái thứ 2 là mình khuyên bạn nào không tiến kiệm tiền thì nên đi tầm chiều đến Châu Đốc ngủ , chứ đừng mơ mộng là lên xe sẽ ngủ , vì xe dạo này chạy ẩu làm mình cứ giật mình . Phần là tầm 2h khuya nếu khởi hành giờ như mình sẽ đến Cái Bè stop khoãng 30' , tự dưng đang ngủ bị giật dậy cảm thấy khó chịu trong người làm sao .

Đường đi thì có tài xế chạy quốc lộ 80 đi phà Vàm Cống , có tài xế đi ngã tắc qua tỉnh lộ từ Sa Đéc lên phà An Hòa mới . Tất cả cùng chung 1 địa điểm đến thôi . Mà dạo này mình thấy tài xế đi qua phà ẩu lắm , nhớ cách đây 7 , 8 năm lúc phà Rạch Miễu còn , mỗi lần qua phà tài xế bắt khách xuống xe và đón lại bên kia sông . Còn bây giờ thấy tài xế để khách trên xe luôn , lỡ tài xế buồn ngủ chạy ùm xuống sông thì chắc thành sông Lam giữa dòng Mêkông mất .


Theo mật độ lưu thông trên xe mà tài xế chạy về Châu Đốc từ 5 tiếng hay 6 tiếng . Nhưng khúc mà gần sáng là lúc tài xế chạy sung nhất , ảo lắm , làm mình cũng sợ theo . Đến bến xe Châu Đốc mọi người xuống xe , riêng mình thì giữ tấm giấy có xác nhận gửi xe và số ghế ngồi để lấy xe trong hầm .
Đồ đạc tất cả là do mình gở ra , nhớ là bỏ vào sọt rác như miếng car-ton hay băng keo nhé , vì bảo vệ sẽ lườm lườm bạn và bắt bạn vì tội xả rác .

Khi đó xe bạn sẽ hết xăng và phải dẫn bộ , chắc chắn sẽ có người chạy ra bảo bạn là cây xăng xa lắm và ở đây có bán xăng hay đại loại là đưa tiền bà ấy mua xăng dùm cho . Tất cả chấm dứt liền vì chỉ cần dẫn khoãng 100m ra lộ , quẹo phải thêm 100m nữa là có cây xăng của '' Tháilimex '' .

Sau khi đỗ xăng xong thì vòng qua con lương , qua đường đi về trung tậm thị xã Châu Đốc . Nói chung Châu Đốc cũng chưa phát triễn gì mấy , cứ chạy cho đến khi thấy phà Châu Giang và Victoria Châu Đốc là biết vào TT.Tx , đoạn này có rất nhiều cây ATM nếu bạn muốn rút , ngay tại công viên cá basa trên đường Lê Lợi .

Lúc này đây mình đi thuê khách sạn và tắm rửa để đi ăn uống . Khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân rất nhiều hoặc đường Trưng Nữ Vương chổ gần cơm bò '' Hương Phú Hiệp '' . Mình thì đã có người giới thiệu khách sạn nhưng ôi thôi khách sạn tệ lắm mà giá 200 ngàn / 1 đếm . Mình cảm thấy bị sock , nhưng cũng là dân Phượt nên lại thôi . Vì thế mình không check k.s cho các bạn .

Ăn sáng thì các bạn phải thử bún cá Châu Đốc mà là quán của cô Thảo số 22 , Trưng Nữ Vương . Nếu nói số 22 thì các bạn tìm đỏ con mắt đó vì nó nằm gần số 24 , và di chỉ trên con đường đó có 1 quán bún cá lụp xụp thì chính là cô ấy . Rất ngon và các bạn đáng nên thử .

Giá 1 phần chỉ có 15 ngàn thôi , nhưng nên ăn kèm với những thứ sau đây :
1. Đầu Cá : 20 ngàn 1 cái đầu
2. Heo quay : 10 ngàn 1 phần
Ăn ùm bà lăn như mình là 45 ngàn , mùa này có bông điển điển rồi nên tô bún cá ngon mà lại đẹp mắt nữa .
Mình không quên xin số điện thoại cô Thảo cho các bạn , nếu các bạn đi đông và muốn đặt chổ trước .
Số phone : 01698180067

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1012126_481443771925752_1841160201_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/993508_481444735258989_434903317_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/1044949_481445678592228_1132579986_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1011954_481445655258897_86441655_n.jpg

RomeoHaas
26-06-2013, 12:14
Rất yêu sông nước miền Tây...ghi lại thông tin để đi. Cám ơn bạn

thinhduyquach
26-06-2013, 12:15
Sau khi ăn xong mình lên đường đi Tân Châu , muốn đi Tân Châu thì phải qua phà Châu Giang rồi từ phà Châu Giang ấy chạy thêm 17km nữa . Giá vé cho 1 người qua phà Châu Giang là 7 ngàn đồng , chứ đầy 5 phút thì có 1 chuyến rồi . Vừa qua phà bên kia sông là có 2 ngã rẻ , 1 ngã queo trái thì về Tân Châu nếu quẹo phải thì về Phú Hiếp nơi làm bò rất nhiều ở An Giang .
Quẹo trái chạy chưa đầy 500 mét , mọi người sẽ thấy rất nhiều người Chăm ( islam ) như nhà thờ , nhà sàn gỗ hoặc thấy có món cơm bò nướng các bạn cũng nên ghé vào thử cho biết .
Buổi sáng , người dân Châu Giang đổ ra đường mua đồ ăn rất nhiều , họ xúm lại xung quanh những chiếc xe đẫy to tướng của người bán hàng , nếu chịu để ý các bạn sẽ nhận ra 1 điều , cứ 1km sẽ có 1 đến 2 xe đẫy của người bán hàng kiểu đó .

Đường từ Châu Giang về Tân Châu rất mát , người ta bán dừa ngoài đường rất nhiều , dừa nhà uống mát , mỗi nhà đem 3 , 4 trái để trước cửa , bán chơi kiếm tiền ăn bánh thôi mình không uống nên không biết nó có ngọt hơn dừa Bến Tre quê mình không . Mấy hôm nay , An Giang đang tổ chức lễ 18/5 của phật giáo HH của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ . Nên cờ và đèn trang trí rất nhiều xung quanh con đường . Tx. Tân Châu cũng chưa phát triển nhiều cho lắm . Từ đó có 3 đường đi nếu bạn gặp ngã 4 .
Nếu quẹo trái là lên cửa khẩu Vĩnh Xương hoặc phà Vĩnh Trường qua An Phú lên Búng Bình Thiên . Nếu quẹo phải thì đến bến xe Tân Châu . Đi thẳng là vào chợ Tân Châu hay trung tâm hành chính Tx.Tân Châu .
Mình thì ưu tiên cho tham quan trước nên quẹo trái đi về hướng cửa khẩu Vĩnh Xương , nhưng mình đi tầm 2km là tới xưởng Lãnh Mỹ A của ông Tám Lăng . Mình ấp ủ đi đến đây lâu rồi , từ khi Võ Việt Chung làm show '' Mơ Về Châu Á '' .
Ông Tám đã già rồi nhưng vẫn tận tình giới thiệu mình , ổng còn dẫn mình vào trong xem Lãnh mà người ta đặt mua sang Mỹ và xưởng Gấm cũng gần đó .
Nghe ông nói 1mét Lãnh bây giờ là 280.000 VNĐ . Chắc là chỉ nhà giàu mới có tiền mua , nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo vì muốn làm ra 1m Lãnh thì tốn không biết bao nhiêu thời gian .
Gần đó còn 1 xưỡng dệt của ông 10 Triệu , và bà 5 Đều . Sau khi tham quan xong thì mình quay trở lại TT.Tx Tân Châu nghỉ ngơi , mình chọn quán cà phê Thảo trên đường Tôn Đức Thắng .
Quán thoáng mát , sạch sẽ và có cả cơm phần . Vật giá ở đây rất rẻ , nước chỉ có 10 ngàn 1 ly, còn cơm thì có 15 ngàn cho 1 phần .

Tại Tân Châu này mình phát hiện ra 1 hãng xe mà các bạn có thể đi thẳng xuống Tân Châu chơi cũng được .
Xe khách Thiên Thiên Hương : Sài Gòn - Tân Châu
Phone : 0838307276 ( nhà xe gần đoạn Trần Phú và An Dương Vương )

Nếu xuống Tân Châu thì bạn ở đâu :D , mình cũng không quên tìm cho bạn 1 khách sạn ngay trung tâm thị xã Tân Châu :
Hotel Thuận Lợi
Đ/c : 198 , Trần Phú
Phone : 0763.596.555

Tranganh4t
27-06-2013, 10:02
Cám ơn Thịnh đã có những sẻ chia rất bổ ích. Mình sẽ đi khi có dịp.

thinhduyquach
28-06-2013, 23:37
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1013435_1374281829456712_1201203201_n.jpg

Ông 8 nói rất nhiều điều với mình , về câu chuyện của người cả 1 thế hệ làm lãnh Mỹ A , và nơi làm show cho Võ Việt Chung cũng là xưởng làm lãnh của ông .
Nói về công đoạn làm lãnh thì rất tốn nhiều thời gian , nếu trời nắng thì tầm 1 tháng mới cho ra 1 mét lãnh thành phẩm và 1 tháng 30 ngày cho những tháng ngày mưa .
Tùy vào tơ tốt hay tơ xấu mà cho ra loại lãnh loại mấy . 1 ngày dệt liên tục thì cho ra được 10 mét lãnh thô , sau đó chia ra làm 5 công đoạn nhỏ , trải dài suốt 1 tháng đến 1 tháng 30 ngày .
Loại Lãnh có màu đen bóng như thế là nhuộm bằng trái Mặc Nưa ( trái Mặc Nưa có nhiều ở vùng Phú Tân ) và thương có nhiều vào tháng 5 , tháng 6 hàng năm .
Trái Mặc Nưa sau khi mua về sẽ xay ra và lấy mủ , sao đó nhuộm , ngâm và xã nước . Cứ thế làm cho đến đi vải sáng và có độ bóng . Tùy vào người có tay nghề cao , mà cho ra loại Lãnh mượt mà . Tơ để dệt là mua từ vùng Lâm Đồng và bộ khung dệt máy là từ 200tr đến 300tr .
Mỗi thời người ta chọn ra 1 cách dập màu khác nhau , trước đây người ta dập màu lãnh bằng vỏ cây Dà . Sau này, người ta dùng trái Mặc Nưa cho ra loại vải bóng và sáng hơn .

Nói về Lãnh , mình cũng xin chia sẻ là vùng Ba Tri - Bến Tre mình ngày xưa cũng có làm Lãnh , hàng năm cống nạp ra cho triều đình ngoài Huế , sở dĩ có tên Ba Tri là để phân biệt loại Lãnh của Tân Châu này , chữ Ba là phong ba còn chử Tri là vân trên loại Lãnh , từ đó Bến Tre quê mình có H. Ba Tri ( Theo cuốn Ba Tri - Xưa và Nay xuất bản 1978 ) .
Thêm 1 vùng nữa cũng có trồng dâu nuôi tằm đó là Tân Triều - Đồng Nai . Nhưng bây giờ đã hết rồi , những nơi nào mà ngày xưa trông dâu nuôi tằm , sau này đất nơi đó rất tốt và trông cây ăn trái hoa màu đạt hiệu quả rất cao .

Có 4 công đoạn chính cho việc làm ra Lãnh Thô là :
1. Quay Tơ
2. Chảy Cữi
3. Suốt
4. Dệt

1. Chảy cữi
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1044720_1374282442789984_1118197059_n.jpg

2. Dệt
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1010504_1374282509456644_1233747495_n.jpg

3. Trái Mặc Nưa
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1005574_1374283222789906_476423162_n.jpg

thinhduyquach
28-06-2013, 23:49
Ông 8 nay cũng đã hơn 70 tuổi rồi , tôi có dại khờ hỏi ông 1 câu là ai sẽ nối nghiệp ông sau này , ông cũng tự thừa nhận là nghề này sớm lụi tàn vì những người có tay nghề nay đã già hết rồi .
Với lại 1 phần , Lãnh rất mắc khó mà cạnh tranh với vải khác nhưng lại tốn nhiều công sức . Hiện tại thì mấy người con đang phụ giúp ông làm . Câu chuyện về ông nó giống như câu chuyện mà mình được tiếp xúc ở quán bánh xèo Mười Xiềm , nhưng kết quả và sự tiếc nuối hoàn toàn khác nhau .
Mình có nói là sao không kết hợp với du lịch , ông có trả lời rằng là lúc trước có cộng tác nhưng rồi người ta nói xa TT. Châu Đốc với lại gần đó có làng dệt người Chăm , vừa làm , vừa dệt bằng tay người ta khoái hơn , còn có cả bán đồ lưu niệm .
Câu chuyện còn dài , trời cũng sắp mưa nên mình chào tạm biệt ông rồi ra về trong sự mông lung nhiều thứ .

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1010782_1374282389456656_582568919_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 00:54
Sau khi nghỉ ngơi thì tầm 1h trưa mình tiếp tục lên đường . Từ Tx. Tân Châu về cửa khẩu Vĩnh Xương là 16km có qua phà Tân An . Từ Tx. Tân Châu chạy khoảng 5km là đến bến phà Tân An , trên đường chạy theo TL. 952 sẽ có 1 bản thông báo đi qua cửa khẩu Vĩnh Xương .
Cửa khẩu này là cửa khẩu trên sông , hàng ngày có 1 chuyến tàu chạy từ Cần Thơ qua Pnôm-Pênh theo đường này . Nếu ai muốn trải nghiệm đi Pnôm-Pênh thì có thể thử bằng cách này .
Riêng mình do còn phải qua phà Vĩnh Trường để đến An Phú lên Búng Bình Thiên và trời gần về chiều nên hẹn cửa khẩu này vào 1 ngày không xa . Từ Tx. Tân Châu lên bên phà Vĩnh Trường khoảng chừng 20km , qua phà là cồn Vĩnh Trường , rồi chạy lên An Phú , quẹo trái về Búng Bình Thiên và cửa khẩu Long Bình .
Trên con đường này tầm 30km , ra khỏi Tân Châu tí là mọi người sẽ được đi bên hàng mít , mít ở vùng này nhiều vô số kể . Người ta phải đốn bớt . Tính từ bến phà Tân An đến bến phà Vĩnh Trường tầm 15km . Trước tiên bạn gặp bến phà Châu Phong nhưng ngược hướng với bạn nên bạn đừng vào bến phà đó , mà chạy thêm 200m nữa sẽ thấy bến phà Vĩnh Trường , chạy 24/24 và giá vé là 5 ngàn cho 1 người .
Lên bờ bên kia sông bạn quẹo phải và chạy qua TT.An Phú để về Búng Bình Thiên , bạn sẽ chạy qua cầu Vĩnh Trường nếu mai mắn sẽ gặp được anh Tuyền làm nghề hớt tóc dạo , bạn sẽ được quay về kí ức tuổi thơ như mình .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012753_1374283666123195_1833125937_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1011819_1374283766123185_599071374_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1002265_1374284099456485_560013948_n.jpg

Thấy cảnh này , mình đứng lại trò chuyện và buổi tối hôm ấy quá cao hứng nên mình có viết lách trên facebook , xin chia sẽ với mọi người bài viết lách ấy :

'' Đồng tiền mất giá , cuộc sống càng ngày văn mình hơn. Lâu rồi , con người ta dần quên đi những thứ làm nên 1 thời tuổi thơ nơi bình yên thôn dã . Chuyến đi này , tôi được gặp lại quá nhiều thứ mà tuổi thơ đã từng trãi qua.
Trời Vĩnh Trường tự dưng chào đón tôi bằng 1 cơn mưa rào nhưng lại nặng hạt , tôi không mấy gì lo lắng và vẫn lang thang trong con đường làng này .
Tôi gặp được anh Tiền tại dốc cầu Vĩnh Trường đoạn bắt ngang An Phú . Tôi nhìn anh , tôi xem thanh trỗ tài của 1 thợ cắt tóc lành nghề bên ông già chừng tầm 70 tuổi . Tay anh liếng thoắt , trong từng đường cắt . Anh chăm chú đến nỗi chẳng thấy tôi đang ghi từng khoảnh khắc ấy giống như anh đang say mê với cái nghề mình đã chọn . Bằng chiếc xe đạp cà - tàng này , đó chính là phương tiện mưu sinh hàng ngày của anh với biết bao món đồ nghề nằm im sao baga xe . '' Hớt Tóc '' 2 chữ được viết không cần sức , nhưng đủ để biết nó bị phai vì năm tháng bào mòn . 12 năm làm nghề hớt tóc dạo bên cù lao Vĩnh Trường , chừng ấy năm , không biết anh đã làm đẹp cho thảy bao nhiêu người rồi .
Để chu toàn cho cả gia đình , thay vì 10 ngàn cho 1 lần cắt , anh còn kiêm cả bom gas '' hột quẹt '' . Những thứ mà đã rất lâu rồi , tôi chẳng còn thấy nữa . Tôi lại nhớ về lúc nhỏ , ngồi trước khung cửa gổ nhìn ra con đường nhỏ , cũng người đàn ông nhỏ bé như anh Tiền , bước từng bước chậm rãi trên con đường đó chỉ để hy vọng kiếm người bom gas .
Dần năm tháng , ông già ấy cũng chẳng thấy . Sao những buổi chiều ngồi bên căn nhà củ , chắc là chẳng còn ai sài hột quẹt kiểu ấy nữa là . Mà chắc ông cũng chẳng còn làm nghề ấy đâu .. Tôi chắc lưỡi .
Chỉ còn tôi quay quắt với thời gian mà thôi .

thinhduyquach
29-06-2013, 01:12
Chia tay với anh Tiền , mình đến An Phú . Từ TT. An Phú đến Búng Bình Thiên tầm 25km , vì là đường nối cửa khẩu nên xe chạy rất nhiều mà đường lại nhỏ . Nếu sau này các bạn có đi thì tranh thủ đi sớm , giống như mình hôm bữa 7h tối mà con từ An Phú về Châu Đốc xém bị xe tông . Đến Búng Bình Thiên có 2 cung đường , 1 là đi như mình . Thứ 2 là đi từ Châu Đốc đi đến An Phú và lên Búng luôn.

Từ ngoài đường tỉnh lộ vào Búng Bình Thiên là 1km , nhưng mọi người chạy cho đến khi nào thấy 1 nhà thờ Hồi Giáo thì đoạn đó mới đẹp , nói chung là Búng Bình Thiên lúc mình đi đã có nước lên rồi nên cũng rất đẹp , mà Bùng thì lúc nào cũng đẹp cả .
Xóm này toàn là người Hồi Giáo , có cả người Việt sinh sống cùng . Những chiếc thuyền họ chày lưới giống như Thailand hay Indo chứ không ở vùng ĐBSCL mà mọi người thường thấy .

Buổi chiều hôm ấy mình kiếm 1 chiếc thuyền để thuê ra ngoài chụp hình nhưng chẳng biết tìm ai , phần là vì minh đi 1 mình nên cũng ngại nhiều thứ . Cuối cùng khi sắp về mình gặp 1 nhóm người cho bò tắm , nên lại bắt chuyện và gặp anh Hoàng là người Việt rất chân tình và thật thà .
Anh ấy cho mình địa chỉ để sau này có ai thuê thuyền thì có thể liên hệ , chỉ có địa chỉ không có số phone .

Đ/c : Xóm Chày ( Đến khu xóm chày hỏi nhà Ấp Ly ) - Ông Ly là người Chăm làm trưởng ấp .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1459_1374284522789776_2137973561_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1016063_1374284606123101_768575430_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1012644_1374285089456386_1506752086_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1000164_1374285126123049_1100575007_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 01:22
Chia tay với anh Hoàng , mình đến cửa khẩu Long Bình . Thật ra, đó giờ mình chưa biết cửa khẩu nhiều vì mình ít ra những nơi đó , nên lần này quyết tâm đi thử . Cửa khẩu Long Bình là cửa khẩu qua bằng thuyền nhỏ , đứng bờ bên đây thấy bờ bên kia của Cambodia .
Nói chung là đi cho biết chứ cũng không có gì trên đây cả , sau này ai không có xe máy có thể đi xe bus từ Châu Đốc lên búng rồi , bắt tiếp bus lên cửa khẩu Long Bình .

1 phân là CA nó lườm mình nên mình cũng sợ đủ thứ , thôi thì đứng nhìn rồi quay về khi trời đổ hoàng hôn .

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/946534_1374286129456282_1393932449_n.jpg

Buổi tối hôm ấy , mình về đến Châu Đốc gần 8h tối . Sau khi tắm rửa thì mình đi ăn . Do là về trể nên mình không thể ăn những món sau đây .
1. Bún cá gần ngân hàng ngay cạnh '' Bồ Đề Đạo Tràng ''
2. Hủ Tiếu Bò Viên 6 Đảnh
3. Bánh Canh Bột Lọc

P/s : Tất cả địa điểm trên năm gần nhau , gần Bồ Đề Đạo Tràng .

Riêng mình đi ăn những điểm khác vì lúc đó không còn bán . Mình xem trên cuốn sách viết về du lịch có món '' Mì Vách Tường '' bây giờ vẫn còn bán nó nằm trên đường Thủ Khoa Nghĩa . Cứ đến đoạn Thủ Khoa Nghĩa cắt ngang Bồ Đề Đạo Tràng sẽ thấy biển hiệu chớp nháng '' Mì Vách Tường '' .
Nghe anh bạn nói bây giờ họ làm hết ngon , vì người bán đã mất rồi hay đã già , chỉ còn đứa con bán nên bỏ nhiều bột ngọt ( Mì chính ) , mà mình bị sock bột ngọt nên không dám ăn . Mà mình ăn hủ tiếu Nam Vang gần đó , đối diện điện lực Châu Đốc nằm chung 1 con đường .
Riêng trên đường này mình thấy có hủ tiếu Chú Hạo cũng đông khách lắm , sau này mọi người có thể đến và check dùm mình nhé .

Tối đến anh bạn người Châu Đốc dẫn mình đi nhậu , có 1 quán nhậu trên đường Thủ Khoa Nghĩa , tên là '' Mạnh '' quán mới mở nhưng làm rẻ , người ta vào ăn nhiều lắm , ông chủ già già nói chuyện rất vui tánh . Vào đây thấy đa phần người ta ăn đồ nướng thì nhiều . Món nhậu làm cũng khá ngon và bắt miệng .

thinhduyquach
29-06-2013, 09:51
Sáng hôm sau mình trả phòng khách sạn lên đường đi Tri Tôn và Tịnh Biên . Trước khi đi mình có đọc 1 bài báo viết về chợ bò Tà Ngáo ( ở sóc Tà Ngáo ) , nghe cái tên thôi là cũng đủ biết chợ bò ở xóm người kh'mer rồi , với lại giáp biên giới .
Sáng 7h mình khởi hành đi Tịnh Biên , buổi sáng ấy mình có nghe ở tại Bồ Đề Đạo Tràng gần bến xe khách Phương Trang có món '' Bún Kèn '' mà mình sáng không ăn đồ khô nổi lên làm 1 tô bún cá .
Mình ra đoạn trần phú và chạy thêm 5km nữa là tới Núi Sam - Châu Đốc , từ đó thêm 10km nữa là tới TT. Nhà Bàng ( H. Tịnh Biên )
Từ ngay ngã 3 , bùng binh của chợ Nhà Bàng xuất hiện 3 hướng đi :
1. Nếu bo bùng binh và quẹo trái là về Rừng Tràm Trà Sư - Chi Lăng - Tri Tôn
2. Nếu bo bùng binh rồi đi thẳng là về cửa khẩu Tịnh Biên
3. Vừa thấy bùng binh cạnh tiệm mắt kính ( Xanh - Pôn ) có 1 con đường nhỏ bạn quẹo vào đi chợ Bò Tà Ngáo .
Từ đâu đường đi vào cho đến khi bạn thấy tấm bản ( Vùng Cấm Bien Giới ) rồi quẹo trái theo đường ( Hương Lộ 9 - Chùa Kim Tiền ) . Từ đoạn này chạy vào chừng 5k nữa , đường khá vắng chỉ có xe quốc phòng vùng ven chạy thôi , lâu lâu thấy người dân kh'mer , nói chung là đi 1 mình cũng hơi sợ . Bắt đầu từ đoạn này đã thấy xuất hiện cây Thốt Nốt và bò Trắng ( đặc trưng của vùng An Giang ).

Men theo HL.9 mọi người chạy cho đến khi gặp 1 ngã 4 để bản ( Lộ cua 13 ) thì quẹo phải qua 1 trạm quốc phòng quẹo trái thêm 2km nữa là thấy chợ bò nằm bên phía tay trái . Đường đi không quá khó nhưng rất nhỏ và vắng người .
Vào đến chợ bò có hàng trăm con bò , người ta trao đổi mua bán với nhau . Toàn là bò từ cam-pu-chia đem qua . Thương lái đến mua cũng nhiều . Thấy mình là người ta biết người lạ , cứ nhìn mình , làm mình cũng e dè . Vừa quơ máy ảnh chụp được 1 tấm là bị mời vào đồn biên phòng và bị làm con chiêng nghe rao giảng và bắt xóa hình .
Mình cảm thấy hơi lo lắng , sợ bị bắt và thủ tiêu thì chắc hết đường về . Đúng là vùng biên giới có khác , thấy quân đội nhiều vô số , cứ đi 1 tí là thấy có 1 chốt .
Mình cũng xóa theo lời mấy người đó , với đại khái là '' muốn chụp phải có giấy phép '' . Có cái chợ bò thôi mà cũng làm găng quá . Mình cảm thấy hơi buồn . Trước khi về mình giả bộ đúng nhòm nhòm rồi quơ 1 tấm lên xe chạy đi mất . Vừa ra đầu lộ gặp toàn là công an , tay chân run hết biết , chạy 1 mạch về cửa khẩu và tự trấn an mình :D .
Hy vọng sau này các bạn đi sẽ không như mình, có thể chụp lén hoặc hạn chế đem máy ảnh ra ngoài . Vùng biên giới thường phức tạp nhiều thứ .

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1044164_1376307382587490_276128875_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1044694_1376307865920775_2120364384_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1013704_1376308105920751_1568577230_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1005077_1376308109254084_1150638545_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 10:13
Sau khi thoát ra khỏi nơi đó , mình chạy về chợ Tịnh Biên , vì con đường này là 1 vòng tròn nối với con đường từ TT. Nhà Bàng đi cửa khẩu Tịnh Biên .
Vào tới cửa khẩu mình chụp 1 tấm rồi chạy vội qua cửa khẩu xem thế nào . Siêu thị thì vắng người , cửa khẩu thì bụi mịt mù mình liền quay đầu xe về theo hướng TT. Nhà Bàng . Từ đây về Châu Đốc là 27km , hai bên đường dẫn về TT.Nhà Bàng có rất nhiều hàng quán Thốt Nốt , mình cũng ghé 1 quán nhỏ ven đường làm 1 ly cho mát , giá là 10 ngàn đông 1 ly . Thốt Nốt tươi chặt xuống uống ngon và có khác với Thốt Nốt mình mua ven đường lúc đi Cần Thơ .
Có võng nằm nên mát rượi . Mình ngủ quên 1 giấc luôn , ngủ dậy giật mình sợ mất cái ba lô gần chết .

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1003275_1376309589253936_740976011_n.jpg

Từ đó về TT. Nhà Bàng tầm 10km hơn , về đến TT. Nhà Bàng có nhà thờ Trăm Họ , mọi người nên vào thắp 1 nén nhang cho họ tổ của mình . Rất bất ngờ khi họ '' Quách '' của mình đứng hàng thứ 5 trong danh sách bản . Đền thờ không có ai cả , thấy u tịch và ảo ảo nên mình cũng chỉ đừng ở ngoài và xá 1 xá rồi đi .

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1004422_1376311612587067_2055482265_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/8839_1376311505920411_2082734155_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 10:26
Từ TT. Nhà Bàng mình quẹo phải theo hướng từ cửa khẩu Tịnh Biên đi về đến Núi Két , qua núi Két chạy đến khi nào thấy ấp Văn Giáo , qua khỏi bản đó 1 lát thấy cầu Bưng Tiền quẹo trái khoảng 3km là tới Rừng Tràm Trà Sư .
Cái rưng Tràm này mình làm plan mấy lần rồi , nhưng đều bị '' bể '' nên lần này nhất quyết phải đi cho bằng được . Nói chung rừng Tràm cũng đẹp và bình yên , nhưng sản phẩm du lịch kiểu này thấy hơi có phần đơn điệu .

Số điện thoại luôn túc trực Rừng Tràm để bạn có thể hỏi những đều cần biết khi đến Rừng : 0762.218.025
Giá vé nếu bạn đi 1 mình như mình là 130k , ghe máy sẽ chở bạn vào bến thuyền xem rừng Tràm và vươn cò . Còn nếu thích rẻ tiền như mình thì có thể chạy vào khoảng 1km nữa là đến tận bến thuyền chỉ có 30 ngàn 1 người . Nhưng đường khó đi và cực kỳ xấu , dể bị té và 2 hàng cây hai bên , kêu cót cét cũng hơi ảo tí :D .

Mình thì sợ té nên dẫn bộ không có chạy , người trong bến thuyền tưởng mình bị hư xe nên đem vào đây vá . Nghỉ cũng buồn cười .
Trong rừng tràm mát lắm , đi 1 vòng tầm 30' là xong . Muốn lên tháp canh để nhìn bao quát thì phải ra lại cổng chào rồi chạy thêm 3km nữa là tới Tháp .

Mình chỉ đi rừng Tràm thôi , nên mình không qua Tháp Canh . Sau này, ai có đi xin chia sẽ cùng xem nhé .

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/946809_1376311939253701_1941356217_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1002765_1376312565920305_2105154863_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1004578_1376312789253616_732332759_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/9049_1376312889253606_1772272993_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1016400_1376313602586868_1119813936_n.jpg

Thu Cao Cao
29-06-2013, 10:34
Tháng 9 có dịp sẽ làm 1 tour miền Tây,chắc phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác quá :)

thinhduyquach
29-06-2013, 10:36
Nói về người chèo thuyền thì mình nhớ chị Thê , do là người miền Nam phát âm giống nhau nên không biết là Thê ( Thiếp ) hay là Thuê ( Mướn ) . Nhưng thiết nghĩ cuộc đời ai muốn con mình làm Thuê nên minh gọi chị ấy là Thê .
Chị làm được hơn 7 năm rồi từ 2005 cho đến bây giờ . Mỗi ngày tới tour mình thì chèo , cứ 1 lần là 10 ngàn đồng , ngày nào ế thì được 20 ngàn , có ngày không có đồng nào , có ngày trùng vào mùa nước nỗi có khi được gần 100 ngàn .
Câu chuyện về chị Thê cứ nối dài suốt 30' chèo , Nói chung là cũng cực nhưng không chử biết làm gì hơn . Nói chung khi lên bờ mình có nhét cho chị 30 ngàn , như hoàn vé cho chị vì cái tật thật thà từ chị .
Nếu chở 1 lượt 4 người cũng có 10 ngàn vì người ta tính lượt chứ không tính người , luận ra cũng hơi thật bất công tí .
Lên bờ mình ngồi nói chuyện với mọi người , mọi người cũng hỏi mình rất nhiều thứ , nói chung là mình hơi nhiều chuyện tí , gặp gì cũng hỏi , gặp ai cũng bắt chuyện như quen từ kiếp trước , nên cũng gần gũi với người địa phương .

Mình tạm biết tất cả để về Ba Chúc nơi có cuộc thảm sát Pôl Pốt từng diễn ra . Mình cũng chào tạm biệt chú trưởng trạm rồi ra về . Hẹn mùa nước nỗi năm nay mình sẽ đến 1 lần nữa .

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1005093_1376313739253521_64006761_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/969884_1376315285920033_1935036843_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1012189_1376315469253348_546009131_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 10:39
Tháng 9 có dịp sẽ làm 1 tour miền Tây,chắc phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác quá :)

Sẵn lòng với bạn Thucaocao mà , mình cũng biết bạn lâu rồi mà , theo chân bạn từ Đà Lạt đến XV bằng xe máy mà :D .
Dạo này vợ chồng không lên đường để tiền sinh con hay sao mà thấy like không mà không để cho ai like mình hết vậy :D

thinhduyquach
29-06-2013, 11:00
Sau khi tham quan xong thì mình ra đường tỉnh 948 để về xã Vĩnh Trung , vì nghe ở đây có món bánh canh Vĩnh Trung rất ngon .
Qua cầu Bưng Tiền chạy về Vĩnh Trung khoảng 5km , Tới chợ Vĩnh Trung qua thêm khoảng chừng 200mét nữa , bên phía tay phải cùng hướng về Tri Tôn có 2 quán Bánh Canh . Bỏ quán đầu tiền , mà ăn quán thứ 2 . Quán mà bán bánh canh với món Tung Lò Mò .

Nói về Bánh canh Vĩnh Trung thì nó rất lạ và ngon , 1 tô gồm có gà , bò viên , cá và tôm khô cuối cùng là giò . Cộng bánh canh vùng này giống như cộng phở ở Sài Gòn nhưng lại dày hơn 1 tí . Nói chung ăn rất ngon ,thịt rất ngọt .
1 tô như thế chỉ có 20 ngàn , gọi thêm bánh canh không , chủ quán không có tính tiền .
Gần đó có quán Út Na , nhưng mình nghỉ quán này của người kh'mer nấu nên sẽ ngon hơn . Ngồi ăn mà nghe người kh'mer nói chuyện nên cũng rất thú vị .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1017263_1376317739253121_258628523_n.jpg

Quán còn bán cả , món '' Tung Lò Mò '' gọi là '' Tung Lò Mò '' là nó xuất phát từ người Chăm do không ăn được heo nên làm toàn là bò vụn , đầu bài mình có nói vùng Phú Hiếp người ta giết mổ bò rất nhiều , người ta lấy phần vụn của thịt bò , gân bò và ruột bò để làm món '' Tung Lò Mò '' này . Nó trông nhìn như lạp xưởng nhưng ăn vào khá cay và dậy mùi bò rất thơm , 1 sâu là 2 ngàn đông , mình mua 2 sâu có cả đồ chua ăn kèm là đu đủ làm gỏi .

Bữa trưa ở vùng ven biên giới như thế là rất ngon rồi , rất ân tượng vì mình phát hiện thêm 2 món mới . Nếu muốn mua thì 80 ngàn / 1 kg . Em bé này là con của chủ nhà phụ giúp mẹ , ngồi nướng '' Tung Lò Mò '' . Rất thích được chụp hình , thấy mình quơ máy ảnh là cười tít mắt .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/382533_1376316622586566_1751386200_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1010753_1376316645919897_1141970585_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/945010_1376316809253214_1708895734_n.jpg

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1003985_1376317159253179_410350777_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/5874_1376317242586504_1520654753_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 11:38
Gần với quán có 1 trạm xăng , ai gần hết xăng thì nạp xăng và theo mình với 1 cung đường mới , rất ân tượng theo Hương Lộ 11 . Từ Chợ Vĩnh Trung đi ngược về hướng TT. Nhà Bàng , khoảng 300 mét thấy 1 cái cống , bên tay trái có bản chỉ dẫn hương lộ 11 . Mọi người rẻ vào đi chừng 5km , đường rất đẹp có nhiều chùa kh'mer , có hàng cây thốt nốt , vắng người .
Vao đó đến cuối đường , có 1 bùng binh nhỏ , quẹo trái thêm 9km theo hướng hương lộ 17 , mọi người chạy cho đến khi có 1 bản chỉ dẫn '' Ba Chúc - 6km ) , nếu bạn đi về Tri Tôn thì đi thẳng , còn đi về Ba Chúc để xem chứng tích Pol Pốt thì xin theo mình quẹo phải và đi thêm 6km nữa . Đường đoạn này khá mát mẻ và thông thoáng . Hai bên đường người ta bán dừa rất nhiều , có thể ghé làm 1 trái cho mát dạ .

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/1002771_1376414729243422_98929283_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1012178_1376414875910074_2013159976_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/999019_1376414902576738_172155068_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 11:48
Chạy cho đến khi có 1 ngã 3 , thì cứ đi thẳng thêm 2km nữa là tới TT. Ba Chúc . Từ đó quẹo trái vào 2km là tới chứng tích Pol Pốt .
*Vé gửi xe là 5 ngàn 1 người
* Ở đó người ta chèo kéo mua nhang với gia 5 ngàn 1 bó , mua 2 không tùy hỉ lòng mình vì có 5 ngàn cũng khá rẻ .

Lúc mình đến cũng có vài đoàn là giáo viên địa phương đến tham quan , nói chung là đi 1 mình thì cũng hơi lạnh người . So với 2 năm về trước thì nơi này hoang tàn khôn tả . xuống cấp nhiều và thấy đang sửa chửa . Nên xương người được chất thành thúng , đầu sọ để lô nhô nhìn gợn cả người .

Còn có cả chùa Phi Lai và Tam Bữu , nên ghé chùa Tam Bữu vì đó là nơi có phái Bữu Sơn Kỳ Hương .
Và vào chùa Phi Lai để xem vết máu của những nạn nhân bị giết oan ức mà chưa gục rửa sạch .

P/s : Tại đây mình có gặp anh Bá giáo viên môn Văn ở TP. Long Xuyên , 2 anh em hứa hẹn ngày mai gặp ở Long Xuyên làm vài chai bia với món '' Gỏi Sầu Đâu '' nghe thèm mà thấy đáng đắng cổ họng . Nói về anh Bá là cả 1 câu chuyện , mình xin chia sẽ sau khi đến Long Xuyên vào ngày mai của chương trình .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1045045_1376415009243394_838292217_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1005076_1376415055910056_399992261_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/1044431_1376415172576711_2131929464_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1011065_1376415222576706_645397836_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1013041_1376415315910030_558883995_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 11:49
Tấm hình này mình xin được thuyết minh như sau :
Cây thứ nhất để giết người lớn
Cây thứ 2,3 để giết trẻ em
Cây thứ 4 đẻ chọt vào cửa mình phụ nữ
Cây thứ 5 là dùi cui để đập đầu tất cả người dân

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/998168_1376415079243387_455697449_n.jpg

Cái mà mình sợ nhất trong chùa Phi Lai là cái này , vào là nghe có âm khí liền , lạnh cả người .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/8445_1376415385910023_1024511055_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1010802_1376415405910021_448970187_n.jpg

tamdao012003
29-06-2013, 13:07
Tới Tri tôn có ăn cháo bò chứ....bữa tớ đi Trà sư sang Tri tôn lúc dừng lại ở Vĩnh trung mà quên k chén bánh canh về tiếc mãi

thinhduyquach
29-06-2013, 14:56
Tới Tri tôn có ăn cháo bò chứ....bữa tớ đi Trà sư sang Tri tôn lúc dừng lại ở Vĩnh trung mà quên k chén bánh canh về tiếc mãi

Hehehe ... Bởi có cái quên thì mới kéo anh về phương Nam 1 lần nữa chứ :D . Còn vụ cháo Bò thì chờ đó , hạ hồi phân giải sau .

thinhduyquach
29-06-2013, 15:35
Chia tay với anh Bá mình lên đường về Tri Tôn khoảng 17km nữa , đường mát rượi , núi và mây cứ chập chùng , 1 mình lang thang trên con đường thấy lòng lạ lắm. Đang chạy tới đoạn gần tới Tri Tôn mình gặp được 1 di tích mới đó là ( Chiến Khu Ô Tà Sóc ) , mình liền quay xe vào , nói thật sự hy vọng đừng ai như mình , đường vào gần 3km mà chẳng có 1 người , 2 bên toàn là hàng cây Tre và Trúc cứ thế 1 mình lang thang vào tận rừng . Mình sợ đến mức vừa chạy vừa la làng , xe chạy dần nghe rầm rầm , muốn tè ra quần vậy . Mình nói trong bụng nếu mà quăng xe mà mai có ai vào lấy dùm , minh sẽ quăng tại chổ rồi chạy bộ ra , vì mình sợ đến bưng cả đầu . Không chạy được , vào càng sâu bên trong thì hổi ôi người quá trời , vậy mà cả đoạn đường chẳng có ai . Mình nghĩ là 1 phần do trời mưa nên trời mau tối , 1 phần vì mình to xác mà sợ ma nhất trên đời .
Sau này anh Bá gặp mình và nói '' Anh ấn tượng em là vì em to xác mà sợ ma '' lúc vào chùa Phi Lai xem vết máu , và nơi có hơn 40 mươi người bị quăng lựu đạn chết trong đó minh nắm cái áo anh Bá muốn tét làm 2 luôn vậy :D .
Nghĩ lại giống con nít quá .

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/8843_1376415455910016_1842634184_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/19882_1376415605910001_294778369_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/8617_1376415749243320_648294750_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/945028_1376415802576648_651790480_n.jpg

Ở trên đây người ta trông rất nhiều xoài Thanh Ca , 1 người dân nghe mình kể câu chuyện đi du lịch 1 mình nên tặng mình 1 trái xoài , mình không có ăn để balo , cho đến ngày tới Bạc Liêu thì nó chèm nhẹp như trái chuối vậy :D .
Chẳng biết nó có chua như người ta nói không .
Hiện tại Xoài mua tại vựa có 5 ngàn 1kg thôi , trái nhỏ vừa và nhìn rất ngon . Cô ấy kể là chồng mình từng dẫn 1 nhóm phóng viên đài truyền hình Vĩnh Long lên ghi hình trên đó . Do trời quá tối mà cố ấy nói giờ này không có ai trên đó , phải dô trong hàng . Mình nghe là toát mồ hôi rồi , nên không đi nữa , mà ngồi nghe cô kể .

Có tất cả 2 chổ tham quan :
Thứ 1 : Là trước khi vào KDT thì cách 500 mét có 1 con đường rừng dẫn lên ( Điện Tà Cao ) . Đó là 1 tãng đá nhô ra như cái nhà vậy , nghe loáng thoáng là vậy chứ không biết như thế nào . Có thể ngủ lại qua đêm với chủ nhà trên đó .

Thứ 2 : Là đi đến nơi mà mình gặp cô là trung tâm KDT và phải leo thêm từng bậc độ cao sẽ gặp được những hang như :
* Hang Trời Gầm còn gọi là Hang Trên - Hang Tỉnh Ủy .
* Hang Dưới là Hang Phụ Nữ
* Hang Quan Y
....v.vv.
Nói chung là cô cũng không rành nhiều , còn mình thì nghe '' chay '' nên cũng khó chịu , nhưng biết sao giờ , hứa tháng 8 sẽ quay lại đây mà thôi .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011846_1376415859243309_717970919_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 16:02
Chào tạm biệt Chiến Khu Ô Tà Sóc mình quay về TT. Tri Tôn , mình phải ở lại Tri Tôn 1 đêm vì sáng còn phải tham quan Cánh Đồng Tà Pạ và ăn cháo bò Tri Tôn . Mình chuẩn bị tinh thần là ở đây chỉ có nhà nghĩ , không có khách sạn vậy mà đến nơi mình cũng hơi bị sock . Ngay tại TT. Huyện đoạn giữa Trần Hưng Đạo có tất cả 3 nhà nghĩ , không biết lúc đó mình suy nghĩ gì trong đầu mà chọn nhà nghỉ cuối cùng , vừa củ kỉ , vừa hôi hám mà người cho thuê không mấy gì thân thiện .

Thuê phòng quạt giá 70 ngàn 1 đêm , riêng phòng máy lạnh là 120 ngàn . Mình chọn phòng quạt , nhận chìa khóa và 1 cái khăn tắm mình bước vào vòng muốn té ghế luôn , ngoài sức tưởng tượng của mình . Mình đã sợ ma rồi , mà còn cho ở cái phòng đó nữa , nên lát nhà tắm bị bể ra , nước chảy lọc cọc . La phong trên trân nhà thì rớt từng mãng nhỏ . Không có phích cắm , nếu muốn có thì phải rút chui tivi ra . Nhưng dù sao nó cũng chưa là nỗi ám ảnh của mình khi ngủ ở Tx. Ngã Bảy đâu .
Thôi thì đành bấm bụng, mai mắn là nhà trọ này là dành cho dân địa phương vào tâm sự nên cả đêm xe máy chạy ra vào ầm ầm , ai thì bực mình , riêng mình khoái chi , vì biết có người nên an tâm mà ngủ .
Buổi tối ấy , mình đi lòng vòng TT. Tri Tôn . Theo mình kinh nghiệm thì khi đến các vùng địa phương nên đến TT. Chợ là tốt nhất , vì nơi đó sẽ có tất cả các món ăn và nước uống cũng như các dịch vụ .
Con đường chính của Tri Tôn là đường Trần Hưng Đạo . Mình đi lang thang thấy đoạn cắt ngang Lê Thánh Tôn có bán nhiều đồ ăn , nhưng mình ráng chạy qua ngã 4 ấy thì gặp được 1 quán của bà Út Diệu , bán tất tần tật các món như Cháo , Hủ Tiếu , Bánh Canh gồm có Gà , Vịt và Lòng . Rất ngon , nằm ven con đường , người ta đến mua đông quá phải chờ .
Còn uống nước có Sinh Tố ( Vi Anh ) cũng khá ngon ngay tại chùa Xà Tón . Quán có bán đồ ăn vặt mình làm 1 ly sinh tố khoai môn và hột vịt rang me mà có 17 ngàn cho 2 phần thôi .
Ơ đây có cả những món mà vào quán sang của SG mới có như Sinh tố Kiwi , rồi mấy loại nước ép lạ lắm , Cóc ép chung Cà Chua nghe là ngán rồi :D .

1 số địa chỉ cho mọi người tham khảo khi đến Tri Tôn ngủ 1 đêm , nói chung ở đây cũng vắng người . Nói buồn thì không buồn vì quan trọng là chính mình tìm được niềm vui trong cái buồn đó là tốt rồi . Như mình ở đó mà không quên đi check địa điểm cho các bạn nên mình thấy rất vui .

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1011950_1376415875909974_1276044293_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 16:35
Sáng hôm sau , mình thức dậy thật sớm để đi chụp hình binh minh ở cánh đồng Tà Pạ . Nhưng trước khi chụp mình phải ghé thưởng thức cháo Bò - Tri Tôn . Nghe nói quán ngon nhất là ngay sát mé hông trung tâm văn hóa huyện . Chính xác hơn là đoạn cuối đường Lê Thánh Tôn .
Cháo Bò ở đây ăn rất ngon , người bán đem ra 1 rổ rau như ngò gai , rau ơm , 1 chén gừng do dập mùi Bò và ớt . Tô cháo đầy và nhiều thịt cũng như các bộ phận nội tạng của bò . Giá cho 1 tô là 25 ngàn . Ngoài cháo còn có thể ăn kèm với bánh mì và bún .
Lúc mình đến ăn là mới 6h thôi , nhưng rất nhiều người đã đến ăn rồi . Nói chung là đến Tri Tôn rồi cũng nên thử cho biết món này .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1043961_1376716195879942_611946087_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1045035_1376716075879954_1093242955_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1014322_1376716032546625_1829952888_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 16:43
Sau khi, ăn xong mình đến cánh đồng Tà Pạ . Nếu sau này bạn đi rất dễ cứ đến ăn cháo Bò xong , đi qua ngã 4 trước mặt luôn rồi quẹo trái qua đường Nguyễn Trãi . Chạy thêm chừng 1km nữa theo hướng đồi Tức Dụp các bạn sẽ thấy bên tay trái có 1 cái chùa . Qua đường và lên chùa , nhớ chạy cẩn thận vì đường đèo và rong rêu nên dễ trơn . Chùa người Kh'mer nên nhìn cũng u tịch lắm . Với lại anh bạn của mình nói trước kia còn có biển cấm '' Chết Người '' nên mình càng hoản loạn hơn .
Mình đi 1 mình nên sợ tùm lum , lần sau sẽ không đi kiểu này nữa . Lên tới chùa chỉ có mình mình , đi lòng vòng chụp mấy tấm mới thấy 1 ông sư . Mình cảm thấy sợ quá nên đi qua bên 1 con đường khác , nơi này mới đúng là thấy rỏ cánh đồng Tà Pạ . Cực kỳ đẹp như 1 bức tranh thủy mặc vậy .

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/993053_482665788470217_1161998528_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/1044553_482665881803541_1205838416_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/270458_482666038470192_1144068248_n.jpg

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1043913_482666308470165_2119637418_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1011421_482666481803481_634711989_n.jpg

Chup xong thì cũng gần 7h sáng , nên mình vội vác balo lên đường đi Thoại Sơn vì nơi đó có di tích Óc Eo mà mình phải đến .

thinhduyquach
29-06-2013, 22:04
Từ trung tâm Tri Tôn này về TT. Óc Eo của huyện Thoại Sơn là 24km . Riêng về Núi Sập là 35km . Chạy ra đoạn ngoại ô Tri Tôn 1 tí sẽ bắt gặp nhiều cây thân to và tán rộng 2 bên đường hoặc nhìn thấy trên các thửa ruộng . Đó là cây Trâm ( tây ) . Người ta trồng và bán với giá 30 ngàn / 1 kg . Mình có đứng bắt chuyện với 1 người phụ nữ người Kh'mer và đứa con tên Phi .
Mỗi ngày chị hái được 2kg , có khi hái của mình hoặc hái thuê cho người ta . Mùa Trâm chín rộ vào tháng 5 đến tháng 6 hàng năm . Đứng nói chuyện 1 tí , thấy chị ấy nói tiếng Việt không rành nên mình lì xì cho em Phi 10 ngàn rồi chào tạm biệt 2 mẹ con mình lên đường đến di chỉ khảo cổ Óc Eo .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1010755_1377171765834385_1841131337_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1016146_1377171295834432_667072645_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1011385_1377171475834414_1273282855_n.jpg

Đường đến Óc Eo rất là cực , nhất là đoạn vào Thoại Sơn , đường bị bể tan nát , chạy xe dần như cưỡi ngựa vậy . Con đường chạy cập với 1 con sông nhỏ , ghe máy cháy xập xình nhìn cũng mát mắt . Tới TT. Óc Eo thì quẹo phải theo hướng bến xe Óc Eo và đi vào tầm 7km nữa , vào trong đó có 3 chổ có di chỉ khảo cổ .
1. Gò Cây Thị
2. Linh Sơn Tự
3. ( ? )
Mình đi 2 cái mình viết , riêng cái thứ 3 ,mình không đi . Nói chung, nó giống như di chỉ Gò Tháp , là những tãn đá vô tri , vô thức nên cần HDV hoặc ai đó thuyết mình , chứ nhìn thì chán chết .
Trên đường vào di chỉ mọi người sẽ bắt gặp được người dân làm '' Bong Bóng Cá '' rất nhiều . Nó bay ra ngoài đường nên rất hôi . 1kg thì họ được 6 ngàn , mỗi ngày làm từ 4h sáng đến 6h chiều được 20kg. Nói chung là khá cực , nếu mất kg có thể bị đền tiền .

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/1045054_1377212965830265_1352579803_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/968787_1377213165830245_1146109600_n.jpg

thinhduyquach
29-06-2013, 22:26
Sau khi tham quan xong, mình vội lên đường đến TT.Núi Sập vì có hẹn với em Dương . Em Dương cũng là người thường xuyên chơi trên Phượt.vn . Hai anh em gặp nhau , em dẫn mình đi ăn chè , sau đó còn mua vé cho mình vào KDL Hồ Ông Thoại , mình thấy em nhiệt tình quá . Nên 2 anh em làm 1 tấm hình và tặng em 1 cuôn sách mới xuất bản của nhà sử học Nguyễn Đình Đầu .
Mình quý em và em cũng thế , mình chia sẻ cho em kinh nghiệm khi chấp nhận làm homestay free và cách chống lại những người không đồng nhất về suy nghỉ với mình , để khi chia tay nhau rồi, ai cũng nhớ đến ai .
Em tiển mình 1 đoạn và em chưa lên lơp 12 nhưng phong cách mà em chọn hy vọng sau này em sẽ chững chạc lắm .

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/1017419_1377213575830204_1208333917_n.jpg

Tạm biệt em Dương , mình lên đường đi Long Xuyên , lúc đó cũng gần 11h trưa . 1 phần là mình có hẹn anh Bá hôm nay sẽ gặp ở Long Xuyên . Thứ 2 là mình cũng muốn ghé Long Xuyên ăn món gỏi Sầu Đâu và làm bài chai bia cho mát dạ .

Còn đường từ Núi Sập về Long Xuyên tương đối dễ chịu , nhưng không có cây cứ nắng như đổ lửa . Lên tới Long Xuyên cũng gần 12h trưa , mình chạy lòng vòng sau đó gọi cho anh Bá vì sợ buổi trưa anh ngủ .
Gần 2 năm rồi mình mới quay lại Long Xuyên , Long Xuyên đối với mình nó lớn lắm và sầm uất nữa . Lúc trước khi đi mình có nghe Cơm Tấm Điệp trên đường Lý Tự Trọng ( Số 80 ) . Bây giờ , lúc mình đến quán đã đóng cửa vì chỉ bán buổi sáng nó nằm gần Vietcombank .
Mình đứng trước cổng trường để chờ anh Bá ra gặp mình , Anh Bá là giáo viên dạy môn văn trên đường Nguyễn Trãi ( Hình như là dạy trường Nguyễn Trãi ) luôn thì phải .
Anh là người có phẩm chất con người miền Tây thật sự , ngồi nghe anh nói chuyện mình cảm nhận được cái phong vị miền Tây . Anh cũng là người am hiểu nên phần nào làm thỏa mãn những thắc mắc trong người mình .

akcm_cr7
30-06-2013, 03:15
tiếp đi bác ơi,nôn quá

thinhduyquach
30-06-2013, 08:09
tiếp đi bác ơi,nôn quá

Chờ mình 1 lát nhé , mình đang tranh thủ viết đây .
Cám ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình nhé .
Take care .

Thu Cao Cao
30-06-2013, 10:06
Sẵn lòng với bạn Thucaocao mà , mình cũng biết bạn lâu rồi mà , theo chân bạn từ Đà Lạt đến XV bằng xe máy mà :D .
Dạo này vợ chồng không lên đường để tiền sinh con hay sao mà thấy like không mà không để cho ai like mình hết vậy :D

Dạo này bận làm dành dụm tiền để đi phượt thôi :D Sinh con chắc còn lâu lắm :D

thinhduyquach
30-06-2013, 14:47
Mình xin nói tiếp về hôm nhậu Long Xuyên mọi người nhé . Thoạt tiên, điều mình ấn tượng nhất của anh Bá là tác phong nhanh nhẹn, chẳng biết nhà anh ở đâu trong TP. Long Xuyên này mà trong chừng 10' là anh đã xuất hiện trước nơi mình đang đứng đợi . Anh ấy hỏi mình muốn đi đâu và muốn xem cái gì ?. Đảo 1 vòng TP. Long Xuyên anh dẫn mình đến quán coffe Y5 , nhìn bên ngoài thì cũng sang đó, nhưng giá nước thì cực kỳ rẻ . 2 ly nước mà có 25 ngàn với 1 phê đá - 1 phê sữa .
Sau 1 hồi nghe anh kể về cuộc sống trước đây ở Cù Lao Ông Hổ , kể về những chiến tích thời còn trẻ đi săn Chuột mùa nước nỗi , đi bắt '' Chịch '' dưới sông sâu . Hay những buổi chè chén rượu chuối với món cháo ong Vò Vẻ - Ốc Đá Tri Tôn - Món Gỏi Bông Xoài với kho cá Sặc Rằn , mình bị cuốn hút bởi cái câu chuyện của anh Bá quá hết sức dân giả và chân tình .
Anh nhắc mình là có muốn thử món Gỏi Sầu Đâu mà hôm qua ở vùng Ba Chúc mình đã hỏi không ?. Mình thì tức nhiên là muốn rồi với lại phần 4 ngày chưa có bia hay rượu mình cũng khó chịu trong người quá . Nên hai anh em tính tiền rồi phóng đi vào 1 con đường nhỏ ở số 12B - Trần Nhuật Duật tên quán là Lưu Phong .
Anh bảo quán này chuyên có món gỏi Sầu Đâu , con đường này cũng là phố ăn nhậu , quán bán khá ngon và rộng rãi .
Bà chủ quán quen với anh Bá nên biết ý , 10 phút sau có 1 dĩa gỏi Sầu Đâu trước mặt , trong khá bắt mắt và ngon lành . Trên 1 dĩa to như thế người ta để 1 ít là Sầu Đâu vừa già tới , 1 ít rau sống , 1 ít xoài xanh , 1 ít dưa chuột , 1 ít thịt ba rọi và cuối cùng la khô cá lóc xé nhỏ ăn kèm theo là 1 dĩa nước mắm me .
Người sành ăn thì lấy 1 ít rau thơm , sau đó lấy mỗi cái 1 ít , cuốn tròn lại rồi chấm vào nước mắm me 1 ít . Cắn 1 cái vào miệng cái vị đắng của Sầu Đâu 1 lát chuyển sang ngọt nơi đầu cổ . Cái vị béo của thịt ba rọi ứa ra từng nước ngọt , rồi vị bùi của khô cá lóc nướng xé nhỏ kèm theo đó là 1 chút chua chua có nước mắm mè . Tất cả hòa quyện vào nhau nên ăn rất đúng bài . Anh Bá nhìn mình ăn ngon lành . Buổi trưa hôm ấy , 2 anh em làm 2 ve . Đủ để say hơi men trong nữa phần say hơi tình, hơi nghĩa .
Giá cho 4 chai bia và 1 dĩa gỏi Sầu Đâu , 1 dĩa tôm khô , 1 dĩa hạt Sen sống ăn vặt là 150.000 VNĐ có phải là quá rẻ không mọi người .
Tạm biệt anh Bá khi trời chuyển màu chiều , mình đưa anh Bá về trường để 3h chiều còn gác thi , mình thì chạy qua khu đèn 4 ngọn rút tiền để tiếp tục lên đường . 1 phần là thủ sẵn tiền vì sợ công an bắt , vì có hơi men trong người .

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/969880_1378405899044305_1165396981_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1044945_1378405505711011_1461667031_n.jpg

thinhduyquach
30-06-2013, 15:11
Tạm biết anh Bá - Tạm biệt TP. Long Xuyên sau 2 năm quay lại mình lại 1 mình lang thang lên xứ Tây Đô - Cần Thơ . Con đường QL 91 dẫn mình về với Cần Thơ qua các quận Thốt Nốt rồi tới Ô Môn và cuối cùng là Bình Thủy .
Chương trình chiều nay của mình là phải thưởng thức cho được bánh xèo 10 Xiềm . Bánh Xèo 10 Xiêm mình đã đi được 1 lần rồi , nhưng do là lần ấy mình chụp hình xấu quá nên không thể lấy hình đó mà viết bài cho khách hàng được, nên phải cất công lên đường đến bánh xèo 10 Xiềm mà thôi .
Từ TP. Long Xuyện đến phà Vàm Cống là gần 10km , qua phà Vàm Cống 1 tí là tới ngã 3 Lộ Tẻ , 1 hướng về Cần Thơ theo QL 91 nếu đi theo mình , nếu đi về Kiên Giang - Rạch Giá thì xin quẹo phải . Chạy qua Ngã 3 Lộ tẻ 1 tí là tới quận Thốt Nốt , mình bắt đầu chóng mặt quá nên lủi vào 1 quán coffe Võng ven đường mà nằm nghỉ , mình gọi 1 trái dừa đá , có chanh và tí muối cho dằn cái bia xuống . Em gái miền Tây nói chuyện dễ thương dù rằng mình chẳng thích gì con gái cả . Nhưng nghe em nói chuyện và hỏi thăm mình , chắc chuyến này về cũng ráng kiếm 1 em mà yêu . Em cũng xinh và hiền, em nói nghe Bến Tre đẹp lắm , mình rủ em đến Bến Tre chơi , em nói má em la vì em còn nhỏ . Em nói mình đi 1 mình không buồn sao , mình nói có ai đi cùng đâu mà vui với buồn .
Câu chuyện kéo dài , mình cũng khỏe ra , thôi thì chào em và hứa quay lại vào 1 ngày nào đó . Em cười và chúc mình đi vui vẻ . Mình cám ơn em rồi lên đường . Trời đã chiều thật , mình biết đã trể bánh xèo Mười Xiềm nên cũng tha thiết gì mà chạy nhanh . Mình chợt nhớ ra qua trung tâm quận Thốt Nốt 2km có 1 xóm toàn là nhà cổ , trong đó có nhà ông Cả Bá từ lộ Bà Cả mà đi vào . Đường chắc là quanh co và khó đi . Lúc này đồng hồ điểm 4h30' rồi , mình cũng ráng canh qua trung tâm thành phố 2km , mình thấy 1 cây cầu , thế mà chạy lố làm sao , nên hỏi người dân , người dân bảo mình đi lố rồi quẹo ngược lại và vừa qua cầu có 1 con lộ nhỏ từ đó quẹo vào sẽ thấy .
Thật là đúng ngay boong . Vừa qua cầu đã thấy con lộ nhỏ , mình quẹo vào và đi qua 1 cánh đồng lúa . Phía xa trước mặt mình đã thấy ngôi nhà cổ với mái ngói sần xùi , nhấp nhô sau hàng cây to . Đường thì vắng và hơi tối mà đi vào nhà cổ cũng hơi đuối nhưng mà thôi lỡ đi rồi thì vào luôn vậy .

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1044557_1378405632377665_1390687727_n.jpg

QuocThai
30-06-2013, 16:56
Bạn chủ Thread làm ơn cho hỏi Mình chạy xe ô tô kia buổi sáng nhỏ thôi ,chạy theo cung của bạn viết ở trang 1 qua mấy lần Phà có ổn ko,phà Vàm Cống thì ngon rồi còn mấy phà sát biên giới Mình chưa đi nên ko biết,với lại đi vào mùa nước nổi thì ô tô liệu có chiến được ko Bạn .Bên otofun có Bạn đến Cần Thơ rồi mượn xe máy sang Bến Tre ,Trà Vinh quê bạn đó thấy úp ảnh cây cầu bắc qua kinh ko biết ô tô nhỏ có chạy qua đc ko .Mình ở HN tính vào Sài Gòn lấy xe ô tô chạy về miền Tây thăm thú ,Bạn giúp mình với nhé ! những thông tin qua bài viết rất bổ ích ,Mình đã ghi lại hết rất cám ơn Bạn

thinhduyquach
30-06-2013, 19:01
Bạn chủ Thread làm ơn cho hỏi Mình chạy xe ô tô kia buổi sáng nhỏ thôi ,chạy theo cung của bạn viết ở trang 1 qua mấy lần Phà có ổn ko,phà Vàm Cống thì ngon rồi còn mấy phà sát biên giới Mình chưa đi nên ko biết,với lại đi vào mùa nước nổi thì ô tô liệu có chiến được ko Bạn .Bên otofun có Bạn đến Cần Thơ rồi mượn xe máy sang Bến Tre ,Trà Vinh quê bạn đó thấy úp ảnh cây cầu bắc qua kinh ko biết ô tô nhỏ có chạy qua đc ko .Mình ở HN tính vào Sài Gòn lấy xe ô tô chạy về miền Tây thăm thú ,Bạn giúp mình với nhé ! những thông tin qua bài viết rất bổ ích ,Mình đã ghi lại hết rất cám ơn Bạn

Cám ơn bạn QuocThai vì đã quan tâm, sản phẩm mà mình làm ra rất tâm huyết nên nhận được lời khen từ bạn mình rất vui và có hứng chí mà tiếp tục viết thật nhiều . Càng về sau thì bài viết của mình có nhiều thứ để chia sẻ lắm . Vì mình suy nghĩ rằng , mỗi lần đi là mỗi lần cực , nên mình không muốn những người đi sau mình phải cực khổ như mình . Mà chỉ cần đến địa điểm đó là có cái để chơi , có cái để ăn và quan trọng là có chổ ngủ .
P/s : Riêng câu hỏi bạn QuocThai thì trên cung đường mình đi Ô-tô đều đi được cả , chỉ trừ phà Vĩnh Trường qua cồn Vĩnh Trường đi tắt qua An Phú lên Búng Bình Thiên là không đi được thôi . Đều đó không quan trọng vì bạn có thể lên Búng và cửa khẩu Long Bình bằng đường từ Châu Đốc lên An Phú qua cầu Cồn Tiên ( Đoạn cuối đường Thủ Khoa Nghĩa ) .
Còn bạn nói ( anh bạn nào đó ) đi về Bến Tre và Trà Vinh thì vẫn có đường cho ô tô chạy , bạn yên tâm nhé .
Sau này, QuocThai có đi về miền Tây cứ nói mình 1 tiếng , mình sẽ giúp bạn thật nhiều nếu trong khả năng kiểm soát của mình .
Hy vọng được giúp người phương xa như bạn về miền Tây thăm thú 1 lần cho biết .
Giữ sức khỏe .

RomeoHaas
02-07-2013, 09:20
Rất thích cách viết của bạn...mình cũng thích đi nhưng công việc không cho phép nghỉ dài ngày...ghi chép lại tất cả thông tin của bạn.
Bạn ở SG hay ở Bến Tre vậy ???? Nếu ở SG hôm nào cf nha.

thienbao11
02-07-2013, 09:47
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1012126_481443771925752_1841160201_n.jpg



Chào !sáng vào lên Phượt đọc bài của bạn nhìn thấy tô bún là no liền, ngon quá ThinhDuyQuach ơi ! măm..măm !!


nghề hớt tóc dạo , bạn sẽ được quay về kí ức tuổi thơ như mình .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012753_1374283666123195_1833125937_n.jpg


Bài viết quá hay !các bạn có biết thợ hớt tóc ngày xưa còn gọi là gì không,theo cụ Vương Hồng Sển viết trong quyển "hơn nữa đời hư " thì ngày xưa thợ hớt tóc còn gọi là "THẦY HÙ ", vì ngày xưa hớt tóc cho trẻ em,phải vừa hớt vừa hù dọa để hớt cho xong,vì nó hay la khóc không chịu hớt !! xem các sách của cụ Sển rất nhiều kiến thức xưa rất hay !!!

thinhduyquach
02-07-2013, 10:30
Cám ơn Romeohass và Chú Thiênbao11 nhiều nhé , rất vui vì có người đã đồng cảm chia sẽ trong bài viết với mình . Mình hiện đang ở Sài Gòn, nhưng đang về quê làm báo cáo thực tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Hôm nào rảnh mình mời bạn một ly cf ở quán dành cho dân Phượt nhé . Mình cũng đang dự định sau khi tốt nghiệp về quê sống , 1 phần là yêu gia đình , yêu quê hương . 1 phần là vì muốn sống gần con sông , cây dừa , từng câu vọng cổ và quan trọng là muốn giúp dân Phượt khi đi ngang Bến Tre có chổ ăn, chổ ngủ là vui rồi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngôi nhà ông Cả Bá nằm gần 1 con đường nhỏ , với chiếc cầu xi-măng bắt qua con sông dẫn về 1 thôn quanh con đê . Ngôi nhà như trầm lặng , và phai theo thời gian được mình cảm nhận qua khung cửa , mái ngói và hàng song sắt trước cửa nhà .
Số nhà là 30 nghe nó hơi tâm tối 1 tí và cũng trầm mặc . Lâu rồi, không có người ở , cỏ phủ lên và cao ngất qua đỉnh đầu . Trước cổng nhà người dân chiếm dụng trồng đậu bún và 1 ít đậu bắp . Mình tiến lại gần cổng và vạch từng đường nhỏ để tiến vào , nhưng ôi thôi cửa đã bị khóa rất chặt , đành đứng bên ngoài chụp vài shot hình rồi quay về Cần Thơ .
Nhưng mình nghĩ chẳng có cái gì bằng cái duyên . Mình đang chụp thì gặp được 1 nhóm người , họ làm mình hết hồn vì tưởng CA hay dân phòng ở gần đó lại bắt mình giống cái trận chợ Bò Tà Ngáo . Họ hỏi mình làm gì, mình nói đi chụp hình chơi vì đọc báo thấy nhà cổ đẹp , 1 anh trong nhóm xôm xôm lại mình làm mình muốn té ao . Ai dè, anh ấy đến bắt tay mình vì chung ý tưởng hay còn gọi là ý tưởng lớn gặp nhau :D .
Tổng cộng mấy anh đó có 4 người , nhưng mình chỉ làm quen 2 anh . Đó là 1 anh ốm và 1 anh béo , tất cả đều tên Triết và làm bên Tỉnh Ủy quận Thốt Nốt . Mình đi theo hai anh vào quán cà phê gần đó , và ngồi tám chuyện . Mấy anh đó cũng dùng hết khả năng ngoại giao để xin người mở cửa cho mình và mấy anh vào . Nhưng chẳng ai biết chủ nhà hay bà con của ngôi nhà đó là ai cả .
Một hồi , anh Triết béo gọi cho một anh làm bên Văn Hóa - Thông Tin thì cho biết là nhà đó giao lại cho ông 10 Ghẻ và ông đó đã đi nước ngoài 10 năm rồi . Sau bao lần bị ăn trộm vào rinh tủ thờ cẩn thạch , đá lát tường cũng bị khiêng đi , thì ông 10 mới nhờ chú Liêm nào đó , thuê người rào lại tất cả , đóng băng hết mọi thứ và bây giờ nhìn ngôi nhà hơi bị lạnh gáy . Nó mờ mờ ảo ảo . Làm cho người đi đường vào buổi chiều khi ngang qua đây cũng hơi chùng chân .
Ngôi nghe anh hàng xóm kể lại ngày xưa đi cắt lá Soa Đủa cho nhà ông 10 thì ngôi nhà này rộng lắm. Và nhà rất '' lạnh '' , nghe thì hơi mộng mị và đậm chất liêu trai . Nhưng mình cũng chẳng biết thế nào mà lần . Miễn thấy ngôi nhà đẹp là được rồi .
Sau khi , không vào được ngôi nhà thứ nhất . Nhóm mình đến ngôi nhà thứ 2 , riêng ngôi nhà thứ 2 này người ta sống trong đó , nên tha hồ vào tham quan và chụp hình . Tiếp đó là ngôi nhà cổ thứ 3 , nhưng người ta đã phá nó đi và xây nhà hiện đại . Nhóm mình ai cũng tiếc nên kéo lại ngôi nhà ông Cả Bá và ngồi nói chuyện . Trời cũng tối đủ để nhìn thấy mặt người từ khoảng cách rất gần . Mấy anh rủ ở lại nhậu đi dù vì cũng có cái duyên . Mình cám ơn và nói thôi, mấy anh dụ mình là nhậu , lo cho chổ ngủ sáng mai dẫn đi Tân Lộc nhà cổ còn nhiều hơn nữa . Mình cũng lắc đầu vì ngày mai chợ nỗi Ngã 7 - Phụng Hiệp còn chờ mình ở Hậu Giang mà .
6h chiều tất cả ra về , mình chào mấy anh lần cuối và hẹn ngày gặp lại . Đến con lộ lớn mấy anh quẹo phải , mình quẹo trái . Chạy mà xa xăm khi cột mốc bào còn 34km nữa là tới Cần Thơ .
Mình vẫn chạy tiếp , chạy bên con sông với ghe máy xập xình . Bù hông bay vào mắt , rồi cũng ráng chạy vì mình muốn đến Hậu Giang trong đêm nay thôi .

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/1011825_1378405969044298_230523525_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1044069_1378405979044297_406270264_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1281_1378406019044293_1401881772_n.jpg

thienbao11
02-07-2013, 12:13
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1281_1378406019044293_1401881772_n.jpg
Hay lắm !học thành tài xong trở về với làng xóm,với gia đình, đem tài học ra giúp ích cho đời, hay,quá hay khi bạn suy nghỉ được như thế !À căn nhà xưa nầy về tổng thể cũng giống như nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ của ông Dương tài Ký,phần mặt tiền y chang luôn ,đã vào tận bên trong căn nhà ấy, đẹp lắm !

Không nên quote quá dài

thinhduyquach
02-07-2013, 15:26
Hay lắm !học thành tài xong trở về với làng xóm,với gia đình, đem tài học ra giúp ích cho đời, hay,quá hay khi bạn suy nghỉ được như thế !À căn nhà xưa nầy về tổng thể cũng giống như nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ của ông Dương tài Ký,phần mặt tiền y chang luôn ,đã vào tận bên trong căn nhà ấy, đẹp lắm !

Nói vậy là chú đã đến và vào ngôi nhà này rồi à . Sướng quá nhở !!! Thế chú đi năm nào mà vào được bên trong thế chú ?. Tụi con không vào được tức quá , sẽ đến vào 1 ngày không xa .

Dong_Bodom
02-07-2013, 15:57
Tháng 12 này a vi vu vào miền Tây, chuyến bay HN-Cần Thơ khứ hồi 4 ngày. Thịnh biết chỗ nào thuê xe máy ở CT đảm bảo pm a nhé. Cảm ơn trước :D

thinhduyquach
02-07-2013, 16:38
Tháng 12 này a vi vu vào miền Tây, chuyến bay HN-Cần Thơ khứ hồi 4 ngày. Thịnh biết chỗ nào thuê xe máy ở CT đảm bảo pm a nhé. Cảm ơn trước :D

Anh Đồng cũng còn nhớ em à :D . Lâu rồi không gặp anh nhở . Hy vọng là em sẽ giúp anh vào tháng 12 khi anh vào Cần Thơ .
Em có đứa bạn làm du lịch ở dưới , anh cũng yên tâm đi .

RomeoHaas
02-07-2013, 18:05
Anh dự định một chuyến đi ngắn ngày, thinhduyquach góp ý giúp anh thêm nha:
- Ngày 1: vượt 9 cửa sông Cửu Long, từ Sg ngủ tại Trần Đề
- Ngày 2: dọc theo đường Nam sông Hậu qua Bạc Liêu, gành Hào, đến Cà Mau, ngủ tại Cà Mau (không biết từ Gành Hào về Cà Mau đi bằng những đò kết hợp với đường trong các huyện lộ được ko ???? vì google maps chỉ là ra Ql mà đi như vậy xa)
- Ngày 3: Cà mau - đất mũi - Cà Mau - Cần Thơ, ngủ đêm Cần Thơ
- Ngày 4: chợ nổi, Cần Thơ, Vĩnh Long, qua Bến Tre về SG.
Mục đich chuyến đi là vượt 9 của sông và ra thăm mũi Cà Mau. Trên đường đi thì ghé thăm những điểm nổi bật (nhưng chưa biết chỗ nào) và thưởng thức món ăn dân dã địa phương.
Nếu được góp ý dùm anh những điểm cần thăm quan trên cung đường này và những mon ăn dân dã tại những nơi này. Cám ơn rất nhiều Thịnh

thinhduyquach
02-07-2013, 18:33
Anh dự định một chuyến đi ngắn ngày, thinhduyquach góp ý giúp anh thêm nha:
- Ngày 1: vượt 9 cửa sông Cửu Long, từ Sg ngủ tại Trần Đề
- Ngày 2: dọc theo đường Nam sông Hậu qua Bạc Liêu, gành Hào, đến Cà Mau, ngủ tại Cà Mau (không biết từ Gành Hào về Cà Mau đi bằng những đò kết hợp với đường trong các huyện lộ được ko ???? vì google maps chỉ là ra Ql mà đi như vậy xa)
- Ngày 3: Cà mau - đất mũi - Cà Mau - Cần Thơ, ngủ đêm Cần Thơ
- Ngày 4: chợ nổi, Cần Thơ, Vĩnh Long, qua Bến Tre về SG.
Mục đich chuyến đi là vượt 9 của sông và ra thăm mũi Cà Mau. Trên đường đi thì ghé thăm những điểm nổi bật (nhưng chưa biết chỗ nào) và thưởng thức món ăn dân dã địa phương.
Nếu được góp ý dùm anh những điểm cần thăm quan trên cung đường này và những mon ăn dân dã tại những nơi này. Cám ơn rất nhiều Thịnh

Em có đôi dòng chia sẻ với anh như sau :
Em chưa đi bao giờ đi 1 mạch đến Trần Đề luôn như anh :D .
Thứ 2 là đi 1 ngày vượt qua 9 cửa sông thì không biết kịp không ?. ( Thật ra, thì cũng chỉ còn 7 cửa thôi ) .
Thứ 3 là lúc em đi chung với cung Kim Hoa Bà Bà thì nhóm em vượt có 2 cửa mà mất nguyên ngày từ Tiền Giang qua Bến Tre vì mùa này đang mưa với 1 phần cô BB lúc đó, chưa xác định time đò chạy nên cứ đợi và dẫn đến bị trể rất nhiều thời gian.
Nếu buổi tối đó trong ngày anh có thể đến Trần Đề thì anh cứ chạy vào Sóc Trăng mà thuê phòng , vì từ Trần Đề dô Sóc Trăng có hơn 30km thôi . Vào đó tham thú và ăn uống ở Sóc Trăng 1 đêm anh nhé . Khách sạn ở Sóc Trăng em cũng có nên anh yên tâm .
Thứ 4 là cung đường Nam Sông Hậu chạy qua cửa biển Mỹ Thanh bắt qua cầu Mỹ Thanh rất đẹp , em mới vừa đi về nè anh . Đường vắng , mát mẻ có đi qua cây cầu mang tên Tắt Bướm thấy mà buồn cười luôn. Tối đó anh đến Bạc Liêu có thể ở 1 đêm , nếu anh ở Bạc Liêu em cũng có khách sạn và những chổ ăn ở đó rất nhiều và ngon.
Em nghĩ anh nên ở lại Bạc Liêu 1 đêm, vì thật ra Bạc Liêu lớn và sâm uất hơn những gì em từng nghĩ về nó .
Sáng lại anh bắt đầu đi về Cà Mau theo cung đường ven biển đến Gạnh Hào . Thật ra, cung đường Gạnh Hào đến Cà Mau em chưa đi bao giờ , nhưng con nhỏ bạn cùng học với em thời sinh viên thì nhà nó ở ngay thị trấn Gạnh Hào luôn nên em có thể hỏi dùm anh .
Anh có thể đi về hướng Gạnh Hào để chụp được hình cánh đồng Muối hoặc vùng muối Ba Thắc cũng nổi tiếng lắm . Sau đó thì ngủ Cà Mau 1 đêm và sáng lại đi Cực Nam , anh có thể đi chuyến sớm nhất và đi trong nữa ngày là được rồi . Từ đó về đến Cà Mau anh chạy 1 mạch qua Vị Thanh ( đoạn đường này hơi xa nhưng từ Vị Thanh về Cần Thơ cập con kênh Xáng Xà No ) thì rất gần .
Tối đó ngủ Cần Thơ và sáng lại anh đi Chợ Nổi , nhà cổ Bình Thủy , Bánh Xèo 10 Xiềm và trở về Sài Gòn theo cung Vĩnh Long qua phà Đình Khao lên Bến Tre theo QL 57 , thưởng thức cháo Cua Đồng . Sau đó, đi thẳng 1 mạch về Sài Gòn .
Kết thúc cung đường vỏn vẹn là 5 ngày hoặc 4 ngày thì mình '' chế '' đi vài địa điểm .
Nhưng mùa này đang mưa anh nhé, đi qua cửa biển cũng ngại lắm đó anh . Anh nên cân nhắc thật kỉ , Phượt vui , an toàn và khoa học là tốt nhất.
Với lại 1 phần là từ Ba Tri qua Thạnh Phú lúc trước là đang sửa chữa , nên con đò đó không chạy nên bây giờ em không biết thế nào . Nếu nó chưa chạy thì anh phải chạy lên nhà em ( Thạnh Phú Đông ) có phà qua Thạnh Phú . Nếu đi ngang nhà em thì em bắt anh dô quất 1 chai chuối hột và mấy món dân giả , ăn no rồi mới cho đi nhé :D .
Anh tamdao ( Hà Nội ) , Anh Caonguyen_dom và có 1 bạn mới đi cung này về là đã đi và check với địa điểm mới nhất nên anh có thể inbox họ để hỏi thông tin tốt hơn anh nhé .
Thường em chuyên về ăn uống và khách sạn nhiều hơn , mấy cung mà kiểu khám phá như vậy em ít có đi lắm :D .

Hy vọng là thỏa mãn được phần nào từ anh , có gì anh cứ trao đổi em sẽ có gắng .
Take care anh nhé .

thinhduyquach
02-07-2013, 20:47
Mình tiến về TP. Cần Thơ trong đêm, dù rằng biết bánh xèo 10 Xiêm đã không còn bán nhưng khi chạy đến đoạn Trà Nóc cách TP.Cần Thơ hơn 12km thì mình cũng ráng quẹo phải đi vào hơn 4km nữa, chỉ để hy vọng là bà con bán , để không phải quay lại cung đường này 1 lần nữa. Nhưng cũng rất đáng buồn là quán đã đóng cửa từ lúc nào, khi đồng hồ điểm 7h tối .
Mình lại lang thang tiếp và tiến về TP. Cần Thơ , nhớ lúc trước anh bạn dẫn đi đường tắt hướng sân bay Trà Nóc nên mình cũng men theo con đường nhỏ đi qua khu quân sự của Cần Thơ rồi qua sân bay Trà Nóc , con đường tối đen như mực chẳng thấy ai cả , lâu lâu loáng thoáng có vài ánh đèn xe máy hắt qua mặt rồi mất hút . Mai mắn là đoạn tắt này chỉ tầm 3km , xong đến đoạn nối với con đường mới lát tại sân bay Trà Nóc về trung tâm thì chạy rất mát mắt . Từ đây đi đi vào trung tâm thành phố , theo bản chỉ dẫn mình đi về Hâu Giang đến Tx. Ngã 7 ngay trong đêm .
Mặt dù con có hơn 30km nữa , nhưng do từ sáng phải đi qua đoạn Óc Eo đường xấu nên làm hao sức mình rất nhiều , với lại bây giờ đã 8h tối mà phải chạy về Hâu Giang trong đêm mình cũng rất ngại ngùng . Nhưng nhớ đến sáng mai phải dậy sớm đi chợ nỗi Ngã 7 nên mình thấy rất háo hức và lên đường không chúc suy nghĩ gì nữa .
Con đường đi từ Cần Thơ ra Tx. Ngã 7 , tất cả chỉ đi theo QL 1A tầm độ hơn 30km , cũng khá gần . Nếu chịu chạy thì tầm 1h là đến , nhưng mình chạy yếu nên gần 10h tối mình mới đến Tx. Ngã 7 .
Ân tượng đầu tiên về thị xã này là vắng người và ngủ sớm kinh khủng . Công An thì đứng đầy ngoài đường , đoạn từ cắt QL 1A vào trung tâm thị xã . Sau khi, chạy 1 vòng thị xã mình không kiếm được 1 nhà nghĩ nào , lòng rất hoang mang .
Thấy anh bán thuốc đứng ôm con ngồi trước hiên nhà , mình quay sang hỏi nhà nghỉ nào ở được thì anh bảo qua phía bên kia cầu có 1 nhà nghỉ ở cũng được lắm .
Thật đúng , vừa qua cầu chạy đoạn 50 mét đã thấy 1 nhà nghỉ to và sang trọng . Hỏi tiếp tân thì biết được giá 170.000 VNĐ ( Máy lạnh , 1 đêm ) . Mình nghỉ rằng , thôi đi 1 ngày mệt nên ở máy lạnh cũng được . Nhưng trời ơi ! Khi vào phòng mới hết hồn . Cả phòng chỉ có chiếc tivi và máy lạnh , không có 1 bóng đèn chiếu sáng . Phải xài đèn từ tivi phát ra . Ẩm mốc vô cùng , hoang tàn đến đổ nát.
Mình mới chạy xuống xin đổi phòng , thì bà chủ nói là ở đở , kì kèo 1 hồi bà kêu đứa con dẫn mình qua khách sạn mới xây của bà ấy gần đó. Mình bó tay với bà đó luôn , khách sạn bên đây mới và đẹp cực kì . Phòng ốc như vậy mới xứng đáng giá 170.000 VNĐ nơi khỉ ho cò gáy này chứ .
Khách sạn tên là Kim Ngưu 2 ( mình không nhớ được ) . Khách sạn ở đây và khách sạn ở Tri Tôn là 2 khách sạn mà mình không có 1 chút ân tượng gì cả . Khách sạn Kim Ngưu là do chồng bà ấy giữ , ông rất hiền và tốt bụng . Thấy ông rất bê bối và chẳng được trao chuốt . Riêng bà vợ thì xài Ipad và sơn móng tay , móng chân . Mình tính rủ ông nhậu mà nghỉ lại thôi .
Bỏ đồ vào phòng , mình phóng xe đi ăn . Đường lúc đó mới gần 11h mà chẳng còn ai cả . Làm mình cũng bối rối . Mình kiếm giáp vòng chẳng kiếm được chổ nào ăn . Đành nhớ ra là nên xuống chợ là tốt nhất . Thật là mai mắn , khi còn 1 cô bán Hủ Tiếu , Bánh Canh , Bánh Lọt và Mi , rất ngon và rẻ ,chỉ với 15 ngàn 1 phần mà thôi .
Gần đó có bán sinh tố , người dân đia phương ăn rất nhiều . Mình cảm thấy yên tâm phần nào . Ăn xong mình về khách sạn ngủ, vậy là hết 1 ngày thật là mệt mõi .

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1004057_1382953871922841_1492689821_n.jpg

thinhduyquach
03-07-2013, 16:58
Buổi sáng đó mình dậy thật sớm và đi đến chợ nỗi ngã 7 Phụng Hiệp . Nội cái chuyện tìm chợ nỗi thôi cũng làm mình đau đầu . Người thì chỉ mình đến chợ nỗi củ ngày xưa , người thì chỉ mình đi thêm 3km nữa đến chợ nỗi mới ( tức chợ 3 ngàn ) . Nói chung , là do đọc và tìm hiểu trước nên mình không bị động mà lần mò 1 hồi đi ra được chợ nỗi .
Chợ nỗi ngã 7 - Phụng Hiệp làm mình bị sock vô cùng , khi chẳng có ai nhóm chợ . Nhưng chạy lại gần thì thấy dưới sông người ta trao đổi mua bán rất nhiều . Chắc cũng tầm 50 chiếc ghe thuyền, mà đều đáng nói là chẳng có khách du lịch nên mình càng thích .
Lúc tối lên mạng tìm hết các trang tin để kiếm được thông tin về việc thuê ghe , thuyền ở chợ nỗi mà đi , nhưng mình vẫn không tìm được . Rất là lo lắng , mình còn thủ sẵn 200 ngàn để nếu có công ty du lịch nào ở đó làm giá thì mình cũng sẵn lòng mà đi theo tour vì do tiền của khách trả nên mình không lo lắng . Nhưng mình vẫn không tìm được . Thôi thì ngồi đó lo lắng cũng chẳng được gì đến nơi rồi tính sau vậy .
Đến đó , đang đứng quay qua quay lại vì không biết ai cho thuê thuyền thì có 1 chị chạy lại . Hỏi mình đi không , mình hỏi giá bao nhiêu chị nói 100 ngàn 1 người . Dù 4 người cũng 100 ngàn, mình thì khoái chí trong bụng vì giá đó quá hời rồi . Nhưng vẫn ráng hỏi giảm không chị ấy nói không và mình chịu liền . Đứng tại bến chừng 10 phút thì chồng chị chạy ghe máy nhỏ lại và mình lên thuyền , anh chạy vào giữa nhóm người đang trao đổi ,rất nhiệt tình và vừa ý mình . Ảnh còn kêu mình lên chiếc cầu kia mà chụp xuống , góc máy sẽ đẹp . Thật đúng , vì anh nói lúc trước có đi theo truyên hình Vĩnh Long nên biết . Chiếc cầu sắt vắt ngang dòng sông nhỏ chẻ 1 nhánh từ sông 3 Ngàn đứng từ đó nhìn view rất đẹp .
Ảnh còn hỏi mình ăn bún nước lèo không :D . Mình nói không , ảnh hỏi mình uống ca phê không mình nói không . Rất vui và ấn tượng , anh kể cho mình nghe rất nhiều thứ , mình thấy anh đúng là người đàn ông miền Tây , chân chất và khuôn mặt rất có hậu , anh cười và hiền lắm . Tay anh chay từng ngón một , anh cũng khắc khổ như bao người đàn ông sống quanh con sông này .
Tầm hơn 30 phút thì thấy nước dâng cao quá , mà thuyền không có phao nên mình nói quay về , anh chạy về và mình lên bờ ghé quán anh uống cà phê sữa . Lúc đó, có 1 chiếc ô tô màu đen mang bản hiệu 72 biết là Vũng Tau lại tham quan . Chị vợ anh cũng chạy ra hỏi , mà mấy người đó trả giá , kì kèo . Nên chị Đô tức qua 1không muốn chở nữa .
Thiệt là đúng , người giàu thường hay có tính đó . 4 người có 150 ngàn mà cũng kì kèo , trời thì sắp nắng . Chợ sắp tan vì nghe người dân nói ở đây 2h sáng là người ta đã nhóm đến 7h sáng là hết rồi . Mình đến lúc 6h sáng mà còn rất ít , nếu chuyến sau có đi chắc 3h sáng sẽ đến đây mà thôi .
Mình cho mọi người số điện thoại chị Đô là chủ quán cà phê cũng như cho thuê thuyền ở đó . Vì ở đây có mình chị ấy làm dịch vụ này thôi . Nói chung là mọi thứ khá ổn , ly ca phê sữa của mình chị ấy tặng vì nghe mình đi có 1 mình mà lang thang như thằng điên nên chị thương tình .
Chị Đô
Phone : 0168.304.1240
P/s : Sau này, ai đó đi thì yên tâm gọi cho chị nhé , nếu đi đông quá thì gọi chị trước để chị còn huy động mà chở các bạn , vì nhà chị có 1 chiếc chở được 4 người thôi .
Hy vọng thông tin này giúp được mọi người yên tâm khi đi chợ nỗi Ngã 7 - Phụng Hiệp . Mà mình nghĩ nếu ai đi Cái Răng rồi khi đi chợ này sẽ thấy khác rất nhiều , rất bình yên và chưa bị hòa tan gì cả . Rất thú vị đáng để tìm hiểu .

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/945039_1382953701922858_366962322_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1043873_1382953941922834_1739707827_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/947190_1382953685256193_288652359_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/9069_1382953888589506_325640793_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1016807_1382954175256144_352945939_n.jpg

phongk
03-07-2013, 18:36
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/945039_1382953701922858_366962322_n.jpg[/IMG]

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1043873_1382953941922834_1739707827_n.jpg

Bài bạn viết rất chi tiết đó.
Bữa trước, nhóm tôi đi cũng thăm quan nơi đây và cũng bị lẫn lung tung về chợ Ngã Bảy với chợ Ba Ngàn. Đến được nơi thì thuê ghe 120k/chuyến/ 5 người; thăm quan một vòng rồi đảo về Cần Thơ nên chưa có dịp ngắm cảnh sinh hoạt chợ ra sao. Chắc phải đi chuyến nữa quá.

thinhduyquach
03-07-2013, 18:41
Bài bạn viết rất chi tiết đó.
Bữa trước, nhóm tôi đi cũng thăm quan nơi đây và cũng bị lẫn lung tung về chợ Ngã Bảy với chợ Ba Ngàn. Đến được nơi thì thuê ghe 120k/chuyến/ 5 người; thăm quan một vòng rồi đảo về Cần Thơ nên chưa có dịp ngắm cảnh sinh hoạt chợ ra sao. Chắc phải đi chuyến nữa quá.

Bữa tối em tìm thông tin , cũng thấy bài viết của anh , mà thấy anh than thở rằng là đến nơi chẳng còn ai và nằm trên thềm ba chợ Ba Ngàn đó phải không :D .
Anh phải đi sớm , chứ hôm bữa thấy 8h hơn anh mới tới mà , làm sao còn chứ :D Lần sau đi sớm tí nhé . Chuyến đi đó có chị '' Hongmit '' là chị cùng đi với em 1 chuyến rồi đó , chị ấy dễ thương lắm :D .

thinhduyquach
03-07-2013, 23:35
Sau khi, tham quan xong chỉ mới 8h sáng mình liền 1 mạch chạy về Sóc Trăng, do là sáng chưa ăn sáng cứ nghĩ bụng để dành xuống Sóc Trăng mà ăn bánh Cống - Mỹ Xuyên . Con đường từ Hậu Giang chạy Sóc Trăng mình đi theo QL 1A . Từ đó về Sóc Trăng chỉ còn cách độ chừng 35km mà thôi, chạy hơn độ tiếng đồng hồ là tới .
Ấn tượng đầu tiên về Sóc Trăng là đường xá quy hoạch hơi bị rối mắt , nếu như con đường này chạy đã hết thì qua bên kia sông chạy 1 hồi lại tiếp tục con đường củ . Do bọn loteria có chiến lược maketing rất tốt, nên nơi nào bọn nó đến chứng tỏ nơi đó đông dân cư và phát triển. Sóc Trăng rất sầm uất với dòng sông thơ mộng vắt ngang thành phố này.
Hỏi người dân đường về Mỹ Xuyên để ăn bánh Cống , người dân nói con 7km nữa . Chạy 1 hồi qua cả chùa Dơi , và đến Mỹ Xuyên nhưng được nghe 1 tin sét đánh là 2h chiều mới có bánh Cống . Trời !!! Vậy là phải ngồi chờ rồi , bị bể lịch trình đi về Lai Vung luôn . Mình rất buồn , vì ở Lai Vung người bạn đã chuẩn bị đồ nhậu chờ mình về là lên sàn thôi .
Mình ngồi vào quán ca phê kêu 1 tô bún nước lèo ăn thử , bún cũng ngon lắm , nói chung là chổ nào ăn mình cũng thấy ngon vì nó lạ miệng. Ngồi trên chiếc võng đong đưa mà nghỉ đến mới 9h sáng bây giờ chờ đến 2h chiều mình cảm thấy mệt lắm .
Cùng 1 lúc thì có Bún Nước Lèo Cây Nhãn luôn, nên mình chẳng biết xoay làm sao cho kịp 2 thứ đó vì nó nằm trong danh sách phải ăn và viết của mình .
Thế là mình nghĩ ngày đến 1 bài viết mà trước đây có bạn hỏi về chổ ngủ, chổ ăn của Sóc Trăng mà chẳng thấy ai trả lời . Mình cảm thấy ngại với bạn đó vì mình đến Sóc Trăng 2 năm về trước chỉ đến địa điểm du lịch thôi chứ có xe máy chạy tung tăng như thế này đâu . Nên mình tính tiền nước rồi lên đường tìm khách sạn cho các bạn dân Phượt .
Trước tiên nhấn tin hỏi người bạn thì biết buổi sáng có thể ăn những nơi như sau, mình không có ăn qua nhưng có đến chổ đó và dòm họ ăn . Thấy rất đông và đúng với lời người bạn mình nói .

1. Phở Anh Dũng
Đ/c : 69 , Nguyễn Anh Tiêm

2. Cơm Tấm Sườn Nướng - Hồng Quyên
Đ/c : 29 , Lê Hồng Phong

3. Bún Gỏi Dà
Đ/c : Phạm Ngũ Lão

Nói về khách sạn thì mình có 2 khách sạn dưới đây, thấy đẹp và sạch sẽ nhất . Năm ở các trục lộ đẹp , view ra sông .

1. Hotel Tín Hòa
Đ/c : 01-03 Xô Viết Nghệ Tỉnh ( Ngã 4 với đường 30/4 )
Phone : 0793.898.999

2. Hotel Phương Huệ
Đ/c : Gốc Lê Lợi và Xô Viết Nghệ Tỉnh
Phone : 0793.827.788

thinhduyquach
04-07-2013, 09:22
Riêng về phần tham quan thì tại thành phố Sóc Trăng này , mọi người có thể tham quan những địa điểm sau đây :

1. Chùa Dơi
Đ/c : Đường Lê Hồng Phong

2. Chùa K'Leng

3. Chùa Đất Sét
( Nơi mà 4 cây đến cây thật to và cháy gần 100 năm chưa tàn )

P/s : Do là mình đã đi những nơi này vào 2 năm về trước lúc đi thực tập tuyến ĐBSCL nên mình không tham quan nữa mà trở về quán nước lúc sang để ngồi chờ đến 2h và đi ăn bánh Cống cũng như ăn Bún Nước Lèo .

Đúng 2h chiều mình bắt đầu di chuyển qua đường Võ Đình Sâm , cuối con đường này là quán Bún Nước Lèo - Cây Nhãn nổi tiếng với mùi mắm Pò-hóc thơm nức mũi . Mỗi tô với gia 25 ngàn , thêm đầu cá là 6 ngàn đồng . Moị người yên tâm, cá ở đây toàn là cá đồng . Hôm nào , quán không mua được cá đồng là nghĩ bán . Tô bún rất thơm và ngon . Thịt heo quay ở đây cũng giòn hơn lúc ăn bún cá bên Châu Đốc . Mùa này đang mùa mưa nên trứng cá vàng ươm và béo ngậy .
Tại quán có bán nước mía , nên mình gọi 1 ly nước mía và 1 tô bún với đầu cá tính tiền 36 ngàn mà no nức bụng luôn . Mình xin cô chủ quán cho chụp 1 tấm hình và được chị người giúp việc kể nghe câu chuyện về quán bún nước Lèo này .
Cây Nhãn mà sau này mọi người thấy nó đã được trồng lại, trước đây cây Nhãn kia đã chết rồi . Vì quán này trãi qua 3 đời và có trước năm 1975 mà .

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1002941_484469304956532_1507345603_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012775_484469254956537_1863286780_n.jpg

https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/1044367_484469311623198_258471809_n.jpg

RomeoHaas
04-07-2013, 10:07
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1012775_484469254956537_1863286780_n.jpg


Nhìn ngon quá, đói bụng chịu ko nổi

thinhduyquach
04-07-2013, 10:10
Nhìn ngon quá, đói bụng chịu ko nổi

Vậy thì sắp tới đến Sóc Trăng anh phải ăn đó , tí nữa em post thêm 1 món nữa là anh khoái liền :D

thinhduyquach
04-07-2013, 21:03
Sau khi, thưởng thức bún nước lèo - Sóc Trăng thì mình vội quay xe về Đại Tâm ăn bánh Cống - Đại Tâm ( Mỹ Xuyên ) . Mình nghe người dân nói bánh cống Đại Tâm ở đây là ngon nhất, là cái nôi của bánh Cống . Từ TP. Sóc Trăng đi theo đường Lê Hồng Phong qua trường Sư Phạm và chạy thêm 1 đoạn gặp 1 ngã 3 , từ đoạn này sẽ có 3 hướng tẻ :
* 1+2 là đi về Trần Đề và Vĩnh Châu
* Hướng 3 là quẹo phải , đi theo mình về Đại Tâm khi ra QL 1A .

Từ ngã 3 này chỉ đi chừng 5km là ra quốc lộ 1A , từ đây bo bùng binh qua bên trái rồi chạy về hướng Bạc Liêu . Qua 1 cây cầu lớn là thấy 2 bên đường bán rất nhiều bánh Cống . Theo 1 người bạn ở Sóc Trăng thì nên đến quán chị Nga mà ăn, nhưng hôm đó chị Nga bị bệnh nên mình ăn bánh Cống của chị La . Bánh đúng là ngon thật, mới ăn bún rồi nhưng nhìn bánh giòn và có mùi thơm nức từ đậu xanh nên mình thèm lắm . Tô nước mắm kiểu miền Nam đầy ớt và đồ chua , rau thì nhiều lắm nên mình gọi 1 phần . 1 phần là 21 ngàn gồm 3 cái , nhưng do bánh to quá mình ăn chỉ 2 cái nên tính có 12 ngàn . Mình chẳng biết sao mà rẻ đến vậy , có tính nhầm không :D .

Mình xin chị La cho chụp 1 tấm hình , chị cũng kể là ở chổ này chị Nga là bán ngon nhất . Trước đây, chị La bán chuối chiên và khoai chiên nhưng do thấy người ta ăn nhiều quá nên chị chuyển sang bán bánh Cống và cảm thấy nghề này cũng đủ đem lại thu nhập , nên chị rất bán đến bây giờ cũng được 1 năm rồi .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1017110_483021731767956_617695913_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1010251_483021761767953_735505984_n.jpg

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1044286_483021671767962_2044959168_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002762_483021645101298_942713116_n.jpg

RomeoHaas
06-07-2013, 10:32
Tiếp đi Thịnh sao dừng lại rùi ????

liên sơn
06-07-2013, 14:52
mỗi lần ăn cơm, bới 1 tô, vô topic này xem, là ăn ngon:L

thinhduyquach
06-07-2013, 17:29
Tiếp đi Thịnh sao dừng lại rùi ????

Em chưa có dừng lại anh ơi !!! Tại vì em đang làm plan đi Quãng Trị 7 ngày nên hao chất xám quá , nên văn em không tuông ra được nữa :D , nên buộc lòng em phải dừng lại 1 time để viết tiếp mà :D


mỗi lần ăn cơm, bới 1 tô, vô topic này xem, là ăn ngon:L

Trời !!! Cái gì mà ghê vậy bạn Liên Sơn :D , vậy thì tối nay đón xem 1 siêu phẩm nữa nhé , chưa hạ hồi phân giải đâu :D
Cám ơn vì bạn đã quan tâm bài viết của mình .

RomeoHaas
07-07-2013, 09:40
wow lại Quãng Trị sướng vậy ta (c)

thinhduyquach
07-07-2013, 09:51
wow lại Quãng Trị sướng vậy ta (c)

Tại bà em cũng già rồi , em tính đi Quãng Trị rồi về thi lấy bằng tốt nghiệp . Sau đó , về quê sống luôn :D .
Nên tranh thủ đi anh ơi .

RomeoHaas
07-07-2013, 14:49
Tại bà em cũng già rồi , em tính đi Quãng Trị rồi về thi lấy bằng tốt nghiệp . Sau đó , về quê sống luôn :D .
Nên tranh thủ đi anh ơi .

Em ở Bến Tre mà chỗ nào ???? có dịp anh em cafe

thinhduyquach
07-07-2013, 16:00
Em ở Bến Tre mà chỗ nào ???? có dịp anh em cafe

Bến Tre em ở huyện Giồng Trôm , anh có 2 đường đi đến nhà em .
1. Theo đường tỉnh 887
2. Theo đường tỉnh 885

Nhà em ở xã Thạnh Phú Đông , em tính biến căn nhà mình thành địa điểm homestay cho dân du lịch cũng như khách quốc tế , tất cả điều free hết . Em đang lên kế hoạch , sửa lại làm căn nhà 3 gian . Từ cổng vào sẽ là các đèn lồng bằng đồ thủ công dừa .
Nhà gổ làm từ dừa , sách báo và tạp chỉ em thu thập trong 3 năm học Sài Gòn cũng khá là nhiều đó :D .
Cho khách đến ngủ , ăn cơm cùng gia chủ , đi tolet bằng cầu cá .
Tắm bằng nhà tắm lá dừa lộ thiên :D .
Vì gần nhà em có 1 con sông nhỏ , có xuồng sẽ chèo ra hái bần , đón dừa nước .
Các điểm di tích gần nhà em như :
1. Di tích bí thư Lê Duẩn
2. Nhà Thờ La Mã
3. Sân Chim Vàm Hồ
4. Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu
5. Nhà Thờ Cái Bông

Mọi thứ không quá 12km , hy vọng lắm luôn :D .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi , ăn bánh Cống mình thấy biển báo Bạc Liêu còn 43km nữa , mà trong túi còn hơn 1tr . Mình cảm thấy khó chịu trong người quá , với phần nhớ có anh Langtulangdu nhà Bạc Liêu cũng nhiệt tình , hai anh em chém gió nhiều lần rồi mà chưa gặp mặt . Bây giờ , còn có mấy chục km dại gì không đi . Trời cũng đã quá 4h chiều , mình liền gọi cho anh để xem anh có ở dưới không và xuống chơi . Anh bảo có , và mình đi .
Minh không đi theo QL 1A mà quay về Sóc Trăng đi theo con đường ven biển , Nam Sông Hậu . Đường dù xa hơn 25km đối với quốc lộ 1A nhưng mình cảm thấy quyết định rất đúng khi đi con đường này . Đường không to , nhưng phẳng lì và tha hồ chạy nghêu ngao . Mình chạy qua cánh đồng vừa gieo mạ , mình chạy qua vuông tôm vừa xuống giống , mình chạy qua biết bao nhiều ngôi nhà và biết bao con người nơi vùng ven biển này .
Đều mình khuyên mọi người đi con đường này là gặp được cầu Mỹ Thanh bắt qua cửa biển Mỹ Thanh . Trời Mỹ Thanh hôm ấy rộng lớn , xanh và mát rượi . Gió lồng lộng và thổi bùng cả người mình như đang trổ tài sức mạnh . Phóng tầm mắt ra xa , xa nữa , mọi người sẽ thấy bạt ngàn và hiểu hơn về 2 từ biển cả . Điều thú vị thứ 2 mình khuyên mọi người nên đi cung đường này là rất vắng người , xe quân sự cũng nhiều hơn đáng kể . Bạn sẽ hiểu hết các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ vùng biển như thế nào .
Nếu từ Sóc Trăng đi về Bạc Liêu theo QL 1A là 43km , thì đi theo con đường này mọi người mất hết 68km. Nhưng mọi người sẽ không phải tiếc vì đường xa . Do là mình chết nhát nên chạy gần 7h đêm mới tới Bạc Liêu , anh Hiền cũng đã xĩn và say hơi men cùng bạn bè .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/995720_1387184578166437_1156640923_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1006159_1387184941499734_710083385_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969494_1387184781499750_705212484_n.jpg

RomeoHaas
07-07-2013, 19:00
Ước mơ đẹp sẽ thành sự thật mà :)

tibet3217
09-07-2013, 14:59
Tán đồng tất cả mọi thứ ngoại trừ cái vụ cầu cá nha...

thinhduyquach
10-07-2013, 23:27
Tán đồng tất cả mọi thứ ngoại trừ cái vụ cầu cá nha...

Cám ơn anh đã quan tâm bài viết em nhé . Hy vọng , anh cũng sẽ chia sẻ thật nhiều về các chuyến đi nước ngoài của anh nghen anh .

AnhsonQ
11-07-2013, 00:20
Cám ơn anh đã quan tâm bài viết em nhé . Hy vọng , anh cũng sẽ chia sẻ thật nhiều về các chuyến đi nước ngoài của anh nghen anh .
Đúng rùi ,không nên làm Cái Cầu Cá (Toilete ) đi "shit" thẳng xuống sông @#$$%Người VN mình còn Hải hùng huống chi Khách NN...
Cũng làm để Tham quan thì OK ( mang tính Tham khảo thôi..) đó là ý riêng của A Sơn Thui !!hi hi
Có gì cho A Hùn với ,( dạng đầu tư ké í mà ....)
Chúc E Thành Công

thinhduyquach
11-07-2013, 12:48
Đúng rùi ,không nên làm Cái Cầu Cá (Toilete ) đi "shit" thẳng xuống sông @#$$%Người VN mình còn Hải hùng huống chi Khách NN...
Cũng làm để Tham quan thì OK ( mang tính Tham khảo thôi..) đó là ý riêng của A Sơn Thui !!hi hi
Có gì cho A Hùn với ,( dạng đầu tư ké í mà ....)
Chúc E Thành Công

Anh Sơn này đáng giận thật , về VN mà chẳng bao giờ alo em 1 tiếng .. Vậy mà cứ nói là , anh thương Bến Tre lắm , anh khoái Bến Tre lắm .... Đáng giận , đáng giận .

phongk
12-07-2013, 14:59
Bến Tre em ở huyện Giồng Trôm , anh có 2 đường đi đến nhà em .
1. Theo đường tỉnh 887
2. Theo đường tỉnh 885

Nhà em ở xã Thạnh Phú Đông , em tính biến căn nhà mình thành địa điểm homestay cho dân du lịch cũng như khách quốc tế , tất cả điều free hết . Em đang lên kế hoạch , sửa lại làm căn nhà 3 gian . Từ cổng vào sẽ là các đèn lồng bằng đồ thủ công dừa .
Nhà gổ làm từ dừa , sách báo và tạp chỉ em thu thập trong 3 năm học Sài Gòn cũng khá là nhiều đó :D .
Cho khách đến ngủ , ăn cơm cùng gia chủ , đi tolet bằng cầu cá .
Tắm bằng nhà tắm lá dừa lộ thiên :D .
Vì gần nhà em có 1 con sông nhỏ , có xuồng sẽ chèo ra hái bần , đón dừa nước .
Các điểm di tích gần nhà em như :
1. Di tích bí thư Lê Duẩn
2. Nhà Thờ La Mã
3. Sân Chim Vàm Hồ
4. Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu
5. Nhà Thờ Cái Bông

Mọi thứ không quá 12km , hy vọng lắm luôn :D .



Mình đọc đến đoạn này là phải đăng nhập vào để "like". Cuộc đời có luật nhân quả đấy!

Loanda
13-07-2013, 20:57
tho mong qua

thinhduyquach
18-07-2013, 00:03
Bạc Liêu nó sầm uất hơn những gì mình nghĩ . Thứ nhất là 1 thành phố rất lớn và có rất nhiều cửa hàng lớn .Con đường trung tâm của Bạc Liêu bắt đầu từ cầu Quay gần khách sạn Bạc Liêu rồi chạy dài ra tới bến xe tỉnh , nó khoảng 3km . Ở đây quy hoạch đường theo kiểu xương cá nên cũng rất dễ đi .
Đầu tiên đến Bạc Liêu là mình tìm khách sạn , mình chưa thấy chổ nào mà giá khách sạn lại mắc như ở Bạc Liêu . Ngoài khách sạn Bạc Liêu là cao cấp còn mấy khách sạn khác mình hỏi giá đều trên 300 ngàn cho 1 đêm . Chỉ khi được chú xe ôm chỉ là xuống bến xe sẽ có rất nhiều khách sạn , thì lúc đó gần 9h tối nên mình bấm bụng chạy xuống bến xe , thì rất bất ngờ khi ở bến xe có nhiều khách sạn thật và khách sạn nào cũng đẹp chứ không phải như mình nghĩ ( Khách sạn gần bến xe hay tạp nham ) . Mình chọn khách sạn Ngọc Cường , nói chung cũng có nhiều cái duyên với khách sạn này , khi ba khách sạn san sát nhau đều là 3 anh em với nhau nên mình càng yên tâm . Cô chủ khách sạn thì làm bên thuế , còn chú Hùng chồng cô thì làm giáo viên dạy sử , nhưng mình thấy chú là 1 người am hiểu rất nhiều . Sau khi , nhận phòng xong với giá quạt là 120 ngàn / 1 đêm và máy lạnh là 180 ngàn 1 đêm . Mình chọn phòng quạt vì lúc này mình cũng sắp hết tiền rồi .
Chưa tắm mình vội đi ăn trước , mình nghe lời cô chạy xuống trung tâm và vào chợ đêm . Người ta bán rất nhiều đồ ăn , nào là bún mắm , bánh tầm , cari Vịt . Xong mình đảo 1 vòng cuối cùng mình dừng chân trước 1 quán nem nướng - chả lụi ở góc Hà Huy Tập và Bà Triệu . Đó là 1 món rất ngon và rất đặc sắc , nhưng do lúc này máy ảnh mình hết pin nên không chụp được và cuối cùng mình hứa sau này nếu có quay lại mình sẽ chụp và nói cho nhiều người biết về 1 món ăn đặc sắc này .
Sau khi ăn xong và trả với số tiền 20 ngàn mình thấy rất hài lòng , mình đi 1 vòng nữa thì thấy có Cari Vịt , mình thấy món này cũng là 1 món đặc trưng của Bạc Liêu nhưng do khuya quá người ta không bán và mình đành hẹn lần sau vậy .
Mình chạy ra gần khách sạn Bạc Liêu và rút tiền , rút xong mình ra coffe Thanh Niên nằm trên đường Trần Phú để uống , 1 ly coffe sữa ngoài góc đường mà 15 ngàn là quá mắc rồi và có kiểu thu tiền trước nên mình thấy hơi phiền lòng tí nhưng mà nói đi rồi nói lại đôi khi vậy cho tiện đôi bên .
Uông 1 hồi mới biết là đang ngồi dưới tầng trệt của cao ốc Petro Gas mà lùm xùm báo chí đăng năm nào . Đang uống thì nhận được điện thoại của anh dân Phượt ở Bạc Liêu , nói chung phần này mình không muốn kể tiếp vì nó không được hay cho lắm vì chỉ là đi nhậu mà có nhiều thứ mình cảm thấy văn hóa vùng miền bị chổi nhau .
Tối về đến khách sạn cũng gần 12h khuya , mình lăn ra ngủ và nói với lòng quyết định đến Bạc Liêu chiều này có khi là sai lầm và chìm trong giấc ngủ mệt mỏi cho ngày hôm nay .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , 8h sáng mình mới bước ra cửa khách sạn . Lúc này , anh Hùng là chủ khách sạn mình mới kể lúc nãy niềm nở cười với mình như bao người khách khác , nhưng qua vài câu xã giao mình biết 2 người có sự quý mến nhau .
Anh mời mình ngồi và nói chuyện , anh kể về những thứ anh đã trải qua . Kể về du lịch Bạc Liêu , kể về những câu chuyện mà mình nghe như có hơi thở của Phượt mà minh cứ nghĩ là anh đang đi Du Lịch cùng mọi người . Anh cười và nói , anh nói như thể mình đang là con chiêng và lặng lẻ ngồi nghe 1 cách say mê .
Anh kể về mùa Rẹm Hội , anh kể về Muối Ba Thắc ngon như thế nào , kể về gỏi Bồn Bồn chưa thấy đã thèm với cớm trắng , thịt kho mỡ vàng ươm với chút cánh gián . Anh kể vì sau là vườn cò , tại sao vào đó lại có người hỏi có muốn ăn thịt cò không .
Tại sao bánh xèo A Mận trong KDL vườn Nhãn lại ngon và tại sao Nhãn trong khu du lịch mà hơn 300 năm lại chẳng còn gì .
Rồi gốc cổ thụ của nó đi đâu và về đâu .
Lúc này đây mình chẳng còn là 1 HDV du lịch nữa mà trở thành 1 khách du lịch từ phương xa về Bạc Liêu và được anh thuyết mình trong niềm hưng phần , nếu chân mình đã quá 9h sáng mà chẳng thèm đi .
Anh vội nói thôi và vỗ 1 cái chát . Anh em chào nhau , anh tặng 1 chai nước đi đường uống cho khỏe , anh hẹn ngày gặp , mình cười .
Anh bảo nhớ ăn Bún Bò Cay nghen Thịnh . Em dạ và đi !!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trích từ facebook '' Chỉ vì món ăn này mà tôi phải tự chuốc rượu mình , tự hành hạ mình đêm qua cho thật say để sáng nay thưởng thức nó , xem có giống như những gì người ta đồn thổi về nó không . Lần đầu tiên nghe cái tên '' Bún Bò Cay '' người ta hay nhầm với món '' Bún Bò Huế '' ngoài miền trung xa xôi . Tên thì có gần giống thật , nhưng khi thấy và ăn rồi thì nó khác hoàn toàn . Nghe anh bạn chính gốc người Bạc Liêu thao thao bất tuyệt về các món đặc sản của quê mình trong lúc ngà ngà hơi men có cả '' Bún Bò Cay '' tôi càng hứng chí và mong cho trời mau sáng . Ở cái xứ công tử Bạc Liêu này , người ta xem '' Bún Bò Cay '' như là 1 thân dược giải rượu cho mấy ông đêm qua nhậu tí bỉ quên cả đường về . Sáng sớm , làm 1 tô , nước mắt , nước mũi , mồ hôi nhầy ra đầy người bảo đãm khỏe ra liền .
Theo lời chỉ dẫn của ông chủ khách sạn trên đường Trần Phú , tôi đến quán Bún Bò Cay với cái tên Hai Kỳ nằm số 432 gần trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu . Vừa gạt chống xe , mùi nước ớt đã sọc thẳng vào mũi làm tôi có chút ngại ngùng và e dè . Bà chủ quán đon đã mời vào , và không quên hỏi tôi ăn cay hay không cay . Ngó sang nồi nước leo , tôi xém mất hồn khi thấy toàn là nước ớt chang với bún thì đúng hơn . Tầm 3 phút sau , 1 tô bún bày ra trước mặt kèm với rau ngò và 1 chén muối ớt chanh của vùng Ba Thắc - Bạc Liêu , tôi nuốt nước miếng cái ực trước sự ngỡ ngàng của cô người làm.
Vốn là người có biệt danh ăn cay xé lưỡi , ớt miền trung nào mà chưa trãi qua , 1 thời ăn cơm trên tay cầm 2 trái ớt . Vậy mà tôi bị hạ gục trước món bún bò cay này . Hỏi mới biết , ở đây bún bò đã cay rồi , câu hỏi '' cay hay không cay '' của bà chủ quán có nghĩa là cay hay thiệt cay . Vậy là hóa ra tôi đang ăn tô bún bò thật cay à . Nước cay nhưng rất ngọt vị xương , mùi riềng và xả với mùi bò hòa quyện vào nhau trong rất hấp dẫn , lôi kéo hết tất cả vị giác của thực khách . Thịt bò mềm vừa , húp 1 miêng nước bún bò cay , cắn miêng thịt bò chắm với muối ớt chanh thiệt là đã đời ông địa .
Trên đường xui về Miệt Thứ , tôi cứ nghĩ loáng thoáng về nó và không quên liếm mép . Chắc là lại thèm nữa đây rồi , thôi thì xin bao giờ quay lại Bạc Liêu thăm người bạn tâm giao rồi ăn luôn không chừng . ''

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1011188_482171085186354_279665730_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1044041_482171058519690_1550535783_n.jpg

tamdao012003
18-07-2013, 00:09
Công nhận món bún bò cay này cũng hay đó em.

thinhduyquach
18-07-2013, 00:11
Công nhận món bún bò cay này cũng hay đó em.

Chưa đầy nữa tháng em xuống Bạc Liêu 2 lần , em ăn 2 lần luôn . Thằng bạn em người Hà Tỉnh nó khó ăn món miền Nam vậy mà khoái món này lắm anh ơi :D . Còn món '' Bún xào- Nem nướng '' anh có thử qua chưa , cũng ngon lắm nhưng em sẽ post bên topic '' [ Tháng 7 ] Nặng Dòng Phù Sa ] vì lúc đó em mới chụp đẹp , còn lúc này là do máy hết pin nên xấu và em không up .

Nhà quê
22-08-2013, 23:09
Khi nào rảnh nhớ gọi điện cho nhà quê để thăm hỏi vài chuyện nhé

thinhduyquach
24-09-2013, 20:05
Cuối cùng homestay mà mình mong muốn cũng đã thử nghiệm thành công rồi nhé mọi người.
Đây là 2 bạn nước ngoài đầu tiên đến với gia đình của mình.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1236234_510228712380591_867191547_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/72818_510228752380587_1504384610_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1239882_510228559047273_679850156_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999774_509686849101444_1865153985_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1185516_509684699101659_1212560512_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1238891_509684272435035_1685460326_n.jpg

vicfore
30-11-2013, 09:19
Em oi, khi nao tam huyet em hoan thanh cho anh ghe tham quan nhe. Anh ung ho y tuong cua em. Anh lam khach inbound nhung chua thuc du hai long voi mot so chat luong homestay san co o mien tay noi rieng va ca nuoc noi chung:(. Cho thi hien dai thuong mai qua, cho thi nghiep du qua. Em hoc chuyen nghanh du lich va co li tuong nen chac se thanh cong. Chuc em may man va hanh phuc voi li tuong ma minh deo duoi nha. Anh cung co du dinh sau nay nghi huu som kiem mot noi thon da day hoc va lam du lich sinh thai de do nho nghe.

Bến Tre em ở huyện Giồng Trôm , anh có 2 đường đi đến nhà em .
1. Theo đường tỉnh 887
2. Theo đường tỉnh 885

Nhà em ở xã Thạnh Phú Đông , em tính biến căn nhà mình thành địa điểm homestay cho dân du lịch cũng như khách quốc tế , tất cả điều free hết . Em đang lên kế hoạch , sửa lại làm căn nhà 3 gian . Từ cổng vào sẽ là các đèn lồng bằng đồ thủ công dừa .
Nhà gổ làm từ dừa , sách báo và tạp chỉ em thu thập trong 3 năm học Sài Gòn cũng khá là nhiều đó :D .
Cho khách đến ngủ , ăn cơm cùng gia chủ , đi tolet bằng cầu cá .
Tắm bằng nhà tắm lá dừa lộ thiên :D .
Vì gần nhà em có 1 con sông nhỏ , có xuồng sẽ chèo ra hái bần , đón dừa nước .
Các điểm di tích gần nhà em như :
1. Di tích bí thư Lê Duẩn
2. Nhà Thờ La Mã
3. Sân Chim Vàm Hồ
4. Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu
5. Nhà Thờ Cái Bông

Mọi thứ không quá 12km , hy vọng lắm luôn :D .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi , ăn bánh Cống mình thấy biển báo Bạc Liêu còn 43km nữa , mà trong túi còn hơn 1tr . Mình cảm thấy khó chịu trong người quá , với phần nhớ có anh Langtulangdu nhà Bạc Liêu cũng nhiệt tình , hai anh em chém gió nhiều lần rồi mà chưa gặp mặt . Bây giờ , còn có mấy chục km dại gì không đi . Trời cũng đã quá 4h chiều , mình liền gọi cho anh để xem anh có ở dưới không và xuống chơi . Anh bảo có , và mình đi .
Minh không đi theo QL 1A mà quay về Sóc Trăng đi theo con đường ven biển , Nam Sông Hậu . Đường dù xa hơn 25km đối với quốc lộ 1A nhưng mình cảm thấy quyết định rất đúng khi đi con đường này . Đường không to , nhưng phẳng lì và tha hồ chạy nghêu ngao . Mình chạy qua cánh đồng vừa gieo mạ , mình chạy qua vuông tôm vừa xuống giống , mình chạy qua biết bao nhiều ngôi nhà và biết bao con người nơi vùng ven biển này .
Đều mình khuyên mọi người đi con đường này là gặp được cầu Mỹ Thanh bắt qua cửa biển Mỹ Thanh . Trời Mỹ Thanh hôm ấy rộng lớn , xanh và mát rượi . Gió lồng lộng và thổi bùng cả người mình như đang trổ tài sức mạnh . Phóng tầm mắt ra xa , xa nữa , mọi người sẽ thấy bạt ngàn và hiểu hơn về 2 từ biển cả . Điều thú vị thứ 2 mình khuyên mọi người nên đi cung đường này là rất vắng người , xe quân sự cũng nhiều hơn đáng kể . Bạn sẽ hiểu hết các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ vùng biển như thế nào .
Nếu từ Sóc Trăng đi về Bạc Liêu theo QL 1A là 43km , thì đi theo con đường này mọi người mất hết 68km. Nhưng mọi người sẽ không phải tiếc vì đường xa . Do là mình chết nhát nên chạy gần 7h đêm mới tới Bạc Liêu , anh Hiền cũng đã xĩn và say hơi men cùng bạn bè .

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/995720_1387184578166437_1156640923_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1006159_1387184941499734_710083385_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969494_1387184781499750_705212484_n.jpg

vicfore
30-11-2013, 09:28
Oops, sorry em, moi doc den trang em gioi thieu du an da lanh chanh nhay dzo comment :). Gio doc den day moi thay em da xong roi. Anh thich cai net dan da trong hinh nha bep va may mon kho trong nieu. Nhung neu cho phep co y kien, anh xin gop y cai nha tam lo thien. Anh khong thich nha tam hien dai nhung neu em sua sang nha tam ay bang nhung tam la dua gon gang hon va thay cai canh cua bang bao xi mang nhu hien gio bang cua la dua nuoc luon (van giu nguyen khong noc nhu hien gio van ok) ben trong thi co cai chum va muc nuoc bang gao dua thi se rat hap dan!



Cuối cùng homestay mà mình mong muốn cũng đã thử nghiệm thành công rồi nhé mọi người.
Đây là 2 bạn nước ngoài đầu tiên đến với gia đình của mình.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1236234_510228712380591_867191547_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/72818_510228752380587_1504384610_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1239882_510228559047273_679850156_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/999774_509686849101444_1865153985_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1185516_509684699101659_1212560512_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1238891_509684272435035_1685460326_n.jpg

thinhduyquach
07-12-2013, 17:12
Oops, sorry em, moi doc den trang em gioi thieu du an da lanh chanh nhay dzo comment :). Gio doc den day moi thay em da xong roi. Anh thich cai net dan da trong hinh nha bep va may mon kho trong nieu. Nhung neu cho phep co y kien, anh xin gop y cai nha tam lo thien. Anh khong thich nha tam hien dai nhung neu em sua sang nha tam ay bang nhung tam la dua gon gang hon va thay cai canh cua bang bao xi mang nhu hien gio bang cua la dua nuoc luon (van giu nguyen khong noc nhu hien gio van ok) ben trong thi co cai chum va muc nuoc bang gao dua thi se rat hap dan!

Lâu rồi không lên Phượt. Hôm nay lên thấy có anh cmt làm em vui lắm. Sau chuyến đi này em cũng có dẫn rất nhiều người Indonesia đến nhà em. Và em hay em dẫn các bạn nước ngoài đi Phượt miền Tây.

Hy vọng anh thấy cmt này và nhá số điện vào máy em nhé( số điện thoại em có dưới phần chữ ký ấy). Có gì anh em mình đi coffee.

vicfore
15-12-2013, 07:49
Hi em, hổm nay lu bu thi cữ nên không có log in vô nên không biết có tin nhắn của em. Anh đang ở Úc nên số điện thoại về VN sẽ thay đổi nhưng anh đã lưu số của em vô rồi, khi nào về có dịp sẽ ghé chổ em tham quan cho biết. À, quê anh ở Cai Lậy và tụi anh cũng có làm tour sinh thái trong ngày và nghỉ đêm homestay cho khách inbound. Nếu có dịp đi ngang sẽ rủ em ghé chơi. Chúc em và dự án của em thành công nhe.

thinhduyquach
28-01-2014, 17:19
Hi em, hổm nay lu bu thi cữ nên không có log in vô nên không biết có tin nhắn của em. Anh đang ở Úc nên số điện thoại về VN sẽ thay đổi nhưng anh đã lưu số của em vô rồi, khi nào về có dịp sẽ ghé chổ em tham quan cho biết. À, quê anh ở Cai Lậy và tụi anh cũng có làm tour sinh thái trong ngày và nghỉ đêm homestay cho khách inbound. Nếu có dịp đi ngang sẽ rủ em ghé chơi. Chúc em và dự án của em thành công nhe.

Tết này anh có về không(?), lâu rồi không thấy anh liên lạc với em.

viet_luong
05-02-2014, 11:45
Cuối cùng homestay mà mình mong muốn cũng đã thử nghiệm thành công rồi nhé mọi người.
Đây là 2 bạn nước ngoài đầu tiên đến với gia đình của mình.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1236234_510228712380591_867191547_n.jpg


bạn nữ VN mình nhìn rất quen

NET
08-02-2014, 09:46
Mình rất thích phong cách viết bài của bạn thinhduyquach, tuy không phải là một nhà văn chuyên nghiệp hay một ký giả cao siêu nhưng với cách viết văn này bạn cũng rất có năng khiếu văn học. Miền tây vốn dĩ ngay từ bé mình đã say mê, nhưng vẫn chưa có dịp thật sự "quẳng ba lô lên và chạy" một cách đầy thoải mái như vậy, đã nhiều lần lỡ hẹn nhưng chắc chắn 1 ngày gần đây mình sẽ cũng như bạn và đến lúc đó chắc phải alo cho bạn nhiều nhiều rồi. Cám ơn bạn đã mang đến cho mình những giây phút hết sức thú vị qua bài hồi ức này.

duonghai
24-02-2014, 13:23
Sau khi ăn xong mình lên đường đi Tân Châu , muốn đi Tân Châu thì phải qua phà Châu Giang rồi từ phà Châu Giang ấy chạy thêm 17km nữa . Giá vé cho 1 người qua phà Châu Giang là 7 ngàn đồng , chứ đầy 5 phút thì có 1 chuyến rồi . Vừa qua phà bên kia sông là có 2 ngã rẻ , 1 ngã queo trái thì về Tân Châu nếu quẹo phải thì về Phú Hiếp nơi làm bò rất nhiều ở An Giang .
Quẹo trái chạy chưa đầy 500 mét , mọi người sẽ thấy rất nhiều người Chăm ( islam ) như nhà thờ , nhà sàn gỗ hoặc thấy có món cơm bò nướng các bạn cũng nên ghé vào thử cho biết .
Buổi sáng , người dân Châu Giang đổ ra đường mua đồ ăn rất nhiều , họ xúm lại xung quanh những chiếc xe đẫy to tướng của người bán hàng , nếu chịu để ý các bạn sẽ nhận ra 1 điều , cứ 1km sẽ có 1 đến 2 xe đẫy của người bán hàng kiểu đó .

Đường từ Châu Giang về Tân Châu rất mát , người ta bán dừa ngoài đường rất nhiều , dừa nhà uống mát , mỗi nhà đem 3 , 4 trái để trước cửa , bán chơi kiếm tiền ăn bánh thôi mình không uống nên không biết nó có ngọt hơn dừa Bến Tre quê mình không . Mấy hôm nay , An Giang đang tổ chức lễ 18/5 của phật giáo HH của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ . Nên cờ và đèn trang trí rất nhiều xung quanh con đường . Tx. Tân Châu cũng chưa phát triển nhiều cho lắm . Từ đó có 3 đường đi nếu bạn gặp ngã 4 .
Nếu quẹo trái là lên cửa khẩu Vĩnh Xương hoặc phà Vĩnh Trường qua An Phú lên Búng Bình Thiên . Nếu quẹo phải thì đến bến xe Tân Châu . Đi thẳng là vào chợ Tân Châu hay trung tâm hành chính Tx.Tân Châu .
Mình thì ưu tiên cho tham quan trước nên quẹo trái đi về hướng cửa khẩu Vĩnh Xương , nhưng mình đi tầm 2km là tới xưởng Lãnh Mỹ A của ông Tám Lăng . Mình ấp ủ đi đến đây lâu rồi , từ khi Võ Việt Chung làm show '' Mơ Về Châu Á '' .
Ông Tám đã già rồi nhưng vẫn tận tình giới thiệu mình , ổng còn dẫn mình vào trong xem Lãnh mà người ta đặt mua sang Mỹ và xưởng Gấm cũng gần đó .
Nghe ông nói 1mét Lãnh bây giờ là 280.000 VNĐ . Chắc là chỉ nhà giàu mới có tiền mua , nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo vì muốn làm ra 1m Lãnh thì tốn không biết bao nhiêu thời gian .
Gần đó còn 1 xưỡng dệt của ông 10 Triệu , và bà 5 Đều . Sau khi tham quan xong thì mình quay trở lại TT.Tx Tân Châu nghỉ ngơi , mình chọn quán cà phê Thảo trên đường Tôn Đức Thắng .
Quán thoáng mát , sạch sẽ và có cả cơm phần . Vật giá ở đây rất rẻ , nước chỉ có 10 ngàn 1 ly, còn cơm thì có 15 ngàn cho 1 phần .

Tại Tân Châu này mình phát hiện ra 1 hãng xe mà các bạn có thể đi thẳng xuống Tân Châu chơi cũng được .
Xe khách Thiên Thiên Hương : Sài Gòn - Tân Châu
Phone : 0838307276 ( nhà xe gần đoạn Trần Phú và An Dương Vương )

Nếu xuống Tân Châu thì bạn ở đâu :D , mình cũng không quên tìm cho bạn 1 khách sạn ngay trung tâm thị xã Tân Châu :
Hotel Thuận Lợi
Đ/c : 198 , Trần Phú
Phone : 0763.596.555


Chào bạn thinhduyquach!Chúc mừng bạn đã đến quê hương Hàng lãnh Mỹ A ,tơ lụa của TC đã có tiếng gần thế kỷ.Bạn đến tham quan là biết thêm nhiều điều rất hay về sự phát triển của ngành dệt tơ tầm TC. Tặng bạn tấm ảnh Kênh Vĩnh An ngày xửa ngày xưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=109510&d=1393175692

duonghai
24-02-2014, 13:32
Xin thông tin cho các bạn: Đò Vĩng Trường sang An Phú.Hôm nay đã đưa được xe tải lở rồi ,các bạn cứ yên chí đi cung đường này,có đi mới thấy được vẻ đẹp của vùng cù lao Sông Hậu.Xin Chào

duonghai
24-02-2014, 14:06
Bạn đã đến được Óc eo mà kg chạy thẳng lên núi thì tiéc quá.Đường chạy lên đẹp và hoang sơ hơn cả núi Cấm.Độ khoảng 2 km,trên đó có nhiều di tích rất đẹp.Như "Bàn chân Tiên" "Cây đao".Từ trên núi bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh khu vực TT Óc eo và một phần Tân Tiến-Tà Đảnh-Tri Tôn

thinhduyquach
25-02-2014, 19:28
Mình rất thích phong cách viết bài của bạn thinhduyquach, tuy không phải là một nhà văn chuyên nghiệp hay một ký giả cao siêu nhưng với cách viết văn này bạn cũng rất có năng khiếu văn học. Miền tây vốn dĩ ngay từ bé mình đã say mê, nhưng vẫn chưa có dịp thật sự "quẳng ba lô lên và chạy" một cách đầy thoải mái như vậy, đã nhiều lần lỡ hẹn nhưng chắc chắn 1 ngày gần đây mình sẽ cũng như bạn và đến lúc đó chắc phải alo cho bạn nhiều nhiều rồi. Cám ơn bạn đã mang đến cho mình những giây phút hết sức thú vị qua bài hồi ức này.

Cám ơn anh rất nhiều.
Em càng ngày càng lớn, nên giọng văn cũng khác đi, và mang lối viết về tình dục nhiều hơn là non trẻ thế này.
Giờ em đọc lại thấy mình viết nó ngây thơ và hồn nhiên quá. Mới có 1 năm thôi mà :D

Làm em nhớ đến bài '' Chỉ Chừng Đó Thôi ''.
P/S: Chỉ chừng 1 năm qua, là phai mờ hương cũ.

Cám ơn anh 1 lần nữa.

thinhduyquach
04-09-2014, 23:57
Hồi ức đã dần trôi đi và bị lãng quên. Mình có nên viết tiếp cho chuyến hành trình nay không.
Ôi sao mà nhớ quá. 1 năm rồi chưa trở lại.

thinhduyquach
18-02-2017, 22:37
Mọi thứ như vẫn còn đầy, nghĩ không biết làm sao và bằng cách nào mình đã đi như thế.

1 thời với Phuot.vn

RomeoHaas
28-02-2017, 15:41
Tiếp tục hành trình đi Thịnh