PDA

View Full Version : Chia tay người tình!



3xu
27-09-2007, 11:32
(Kể lể đôi lời với vài dòng chia xẻ)

Muốn gặp em kể từ ngày biết em qua internet. Em rực rỡ và đằm thắm, cảm nhận đầu tiên khi thấy em.

Thèm muốn thúc đẩy thú tính sở hữu của thằng đàn ông lên đỉnh điểm khi em ghé thăm HN. Vài lần giới thiệu, dăm buổi cafe, kể cũng khá tốn kém, rồi cũng được nắm tay em tung tăng mỗi chiều cuối tuần. Các buổi chiều mất bao công sức dối vợ lừa con. Em biết không em?

Những ngày đầu êm ái tuyệt vời, khám phá em với tất cả đam mê cháy bỏng tới những tận cùng cơ thể. Em êm ái, nhẹ nhàng, lãng mạn và đầy thú tính. Sự kỳ quái trong em đun sôi ham muốn trong tim kẻ si tình.

Rồi những kỳ du lịch, dựa vào cơ thể ấm áp, nghe em hát các ca khúc của Phương Thanh, 50 Cens sao yêu em nhiều thế. Rồi vùi đầu vào .. giấc ngủ.

Và cứ thế thời gian trôi!

Và kẻ si tình vẫn vùi đầu vào .. giấc ngủ!

Đâu biết rằng, ngoài kia, cuộc sống bao thay đổi. Rồi một tối đẹp trời, chợt nhận ra ham muốn dành cho em vơi đi quá nửa. Có thể vì nhàm chán, có thể vì sở thích đã khác nhau, có thể vì em đỏng đảnh hay là vì nhu cầu của kẻ si tình quá mãnh liệt? Có lẽ vì tất cả.

Nhưng sao xa em được khi nhớ về những kỷ niệm ngày mới quen nhau và các khoản đầu tư anh đã trả?

Đôi khi buồn và cô đơn, thôi thì đành tìm đến em để được dựa vào .. và nghe em hát rồi gục đầu vào .. ngủ. Dù sao cũng không phải chi tiền. Cũng đỡ.

Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, ông trời đã an bài rồi, chả ai tránh được số phận. Trong chuyến đi gần nhất, em cứ đòi theo, chấp nhận trong miễn cưỡng, hỏng xe. Em mè nheo, cứ như là hồi mới yêu vậy, bực mình và em ăn cái cờ lê vào mặt.

Hối hận ư, thời gian đâu có quay trở lại, đã muộn rồi!

Là mãi mãi nhớ
Nhớ mùi da thịt
quện mùi mồ hôi anh trong những phút lên đồng
Nhớ những đêm trăng mồ côi
buồn nghe em hát
Nhớ tính khí thất thường
nhưng cuồng loạn
Nhớ những buổi chiều bên bờ thác loạn
em thầm thì, ôi thích quá đi thôi
Nhớ phút giây nóng vội qua rồi
Em một đi không ngoảnh đầu ngoái lại

Nhớ và nhớ..!

Quặn lòng đau năm củ tư tôi tặng
Dù rằng em vẫn luôn ở bên tôi.

Tạm biệt em, cô gái mang tên 5500 họ Nó Kìa.

Hà Nội, T9/2007
3xu

red
27-09-2007, 14:38
Dạo này 3xu tiểu thuyết văn học gớm nhỉ hết chỗ show hàng rồi hay sao mà tự sự thế

Totochan
12-01-2009, 14:53
Vụ này trên mạng nhiều lắm!
Dẫu sao 3xu viết cũng rất ...đầm đìa và tràn ngập cảm xúc...
Em đi rồi.. Tuyển em khác đi nhé rồi viết bài mới.?!!! Chờ đợi cảm hứng lần sau!

xuan_ngoc
17-01-2009, 10:09
Ối giời ơi,các bác làm đầu óc đen tối của em liên tưởng linh tinh !

vntuyen
17-01-2009, 10:29
Liên tưởng linh tinh là chả đen tối thẹo nào. :)
Nhưng dù em nó là ló kìa hay xám xùng thì cái hình tượng ăn cờ lê vào mặt cũng bạo lực quá.

xuan_ngoc
17-01-2009, 11:18
Bác vntuyen này hay đây nha ! Dưng mờ e hok bit bác là bác trai hay bác gái nữa.

vntuyen
17-01-2009, 11:24
Cũng không biết nữa. Hay là tết này hẹn ở Mê Linh mình check hàng cái (c)

ms_anh
18-01-2009, 12:00
Ui zoi ơi, hóa ra là thế, mất cả hứng, he he

xuan_ngoc
19-01-2009, 12:39
Cũng không biết nữa. Hay là tết này hẹn ở Mê Linh mình check hàng cái (c)
okie,mời bác về Mê Linh chơi tết này hén !còn chuyện check hàng,em ko care và cũng ko dám làm fiền bác.

Walkman
23-02-2009, 08:42
Để em chuyển cái box tâm sự sang đây nhá các Bác???

dongkiret
23-02-2009, 13:15
Em của tôi,

Đọc bài của các bác lại nhớ đến Em của tôi ngày em bị ném vào nồi lẩu
Say sưa và man rợ
Điên loạn và bất cần

Giờ đây em nằm đó, câm lặng
Lũ trẻ có thêm 1 món đồ chơi

hungcuong02x1
24-02-2009, 22:46
Em của tôi,

Đọc bài của các bác lại nhớ đến Em của tôi ngày em bị ném vào nồi lẩu
Say sưa và man rợ
Điên loạn và bất cần

Giờ đây em nằm đó, câm lặng
Lũ trẻ có thêm 1 món đồ chơi

Còn lãng mạn đó bác (beer)(beer)(beer)
Em của em đi còn dã man hơn: 1 em thì anh qua sông nhưng em ý thích làm người ở lại, chắc là bồ kết anh bùn;). 1 em nữa thì cực kỳ dã man đến độ không nói được (NT)(NT)(NT)

tunglangtu
18-03-2009, 13:11
Mới đầu tưởng thằng cha nào cũng thất tình bị bồ đá ... giống mình
Đc một nửa lại thấy ông này số sướng, đào hoa thật
Thế mà đọc hết thì ... sốc luôn.
Mẹ kiếp!Cứ tưởng thế nào...