PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Venezuela rất xa



BGI
23-06-2013, 14:10
Mình đọc trên phượt hình như chưa có bài viết nào về Venezuela cả? Vì vậy mạn phép Mod và các bác cao thủ phượt cho mình chia sẻ bài viết này để diễn đàn phượt thêm phong phú.


Dự định đi Venezuela của tôi thực sự bắt đầu từ 5 năm về trước. Khi đó trong ý tưởng về một hành trình theo chân Che Guevara chắc chắn là phải có Venezuela. Mất 5 năm để biến ý tưởng thành hiện thực. Và khi viết những dòng này, tôi đã rời xa Venezuela, vòng vèo qua Bắc Âu và về đến Việt Nam được một tuần. Câu chuyện không dài dòng nhưng phải bắt đầu thế này:

Lịch trình và visa:

Chuyến đi được hoạch định là đi qua 05 quốc gia theo thứ tự là Brazil, Argentina, Chile, Venezuela và Cuba nên để đến được Caracas tôi phải book một chặng bay từ thủ đô Santiago của Chile. Hãng hàng không quen thuộc nhất Nam Mỹ có tên ngắn gọn LAN sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Ở Nam Mỹ có LAN của rất nhiều nước và tôi bay chuyến của quốc gia điểm xuất phát là LAN Chile. Chuyến bay yêu cầu transit qua thủ đô Lima của Peru 1h30’ trong toàn bộ hành trình kéo dài đến gần 10h.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102984&d=1371970792
(Máy bay của hãng hàng không quen thuộc nhất Nam Mỹ - LAN)

Vấn đề visa của Venezuela đối với khách du lịch tự do mang quốc tịch Việt Nam sử dụng hộ chiếu phổ thông cũng không hề đơn giản. Tôi và hai người bạn phải liên hệ với Đại sứ quán Venezuela ở Hà Nội từ khá sớm. Hồ sơ yêu cầu khá kỹ như tiêu chuẩn visa Schengen ngoài ra còn cộng thêm việc photo sổ đỏ nhà đất đứng tên mình sở hữu là từ thủa cha sinh mẹ đẻ tôi chưa gặp bao giờ. Không biết có phải vì do thấy mấy cuốn passport của chúng tôi khá ‘nặng ký’ với visa nhiều nước Vip hay không mà khi đã ok các bạn Venezuela cấp luôn cho visa 1 năm nhiều lần. Tôi để ý chi tiết thì theo số thứ tự được cấp từ đầu năm 2013 của Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam cho đến thời điểm tôi có visa ( cuối tháng 4.2013), con số của tôi chỉ là…35.

Có vé máy bay, có visa…thế là tôi và hai người bạn biết mình có thể đến được Caracas, đến được đất nước cường quốc dầu mỏ Venezuela luôn là hình ảnh tiêu biểu của phe cánh tả Mỹ la tinh trong nhiều năm gần đây. Và thực sự những gì tôi chứng kiến là….

( Còn tiếp)

6.2013

BGI

BGI
24-06-2013, 15:58
Caracas - thành phố không dành cho du khách.

Sân bay quốc tế của Caracas nằm ngay gần biển, khá nhỏ và khá cũ. Tại sân bay cánh tài xế taxi chèo kéo chúng tôi đi về trung tâm thành phố cách đó 25km với đủ các loại giá khác nhau. Không muốn đổi tiền tại sân bay với tỷ giá thấp chúng tôi đành chấp nhận trả 25USD cho gã tài xế với chiếc xe cũ kỹ để về khách sạn.

Thủ đô Caracas nằm trên địa hình đồi núi. Trên đường về trung tâm chúng tôi thấy nhà cửa của người dân nằm san sát trên các triền núi, triền đồi. Nhà nhỏ, nghèo và xơ xác. Thành phố thì hơi lộn xộn, màu xám và tất nhiên là giờ cao điểm sẽ…tắc đường. Ô tô đủ các loại, đẹp có, xấu có lầm lũi thả khói mù mịt khiến đường phố bẩn và có vẻ ô nhiễm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102471&d=1370925088
( Nhà ở của dân nghèo Caracas)

Tôi ở khách sạn thuộc quận Altamira. Đây là quận an ninh nhất và cũng được coi là sạch sẽ nhất Caracas. Nơi này có vài khách sạn tốt, nhiều nhà hàng và các cơ quan ngoại giao. Chúng tôi đã thấy có vẻ dễ chịu hơn.

Vấn đề tỷ giá ở Venezuela đáng để làm phiền du khách. Theo tỷ giá nhà nước công bố 1 USD đổi được 6,3 đồng Bolivar Venezuela. May do có người bạn Việt Nam công tác bên này dặn kỹ từ trước nên chúng tôi không đổi tại ngân hàng hay quẹt thẻ khi chi tiêu. Buổi tối anh bạn đến khách sạn đón đi ăn. Anh ta phán một câu làm tôi giật mình : “ Tỷ giá chợ đen bên này 1USD ăn 22-23 Bolivar các anh ạ. Anh muốn đổi bao nhiêu em nhờ người đổi giúp. Sau đó anh trả tiền Bolivar khi chi tiêu thì lợi hơn”. Ái chà giờ tôi mới hiểu tại sao khách sạn Melia định đặt hôm trước có giá tới 350USD/phòng/đêm. Nếu theo quy trình tiền mặt USD – đổi Bolivar chợ đen – trả tiền ks bằng Bolivar thì chỉ có…95USD/phòng.??? Nhưng nếu mà mình không quen biết thì…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103005&d=1371972300
( Người dân Venezuela tại một cửa hàng bánh ngay trung tâm Caracas)

Ở Caracas, chúng tôi đi ăn ở các nhà hàng và thấy một hình ảnh phổ biển tại cửa ra vào là một tấm pano với hình ảnh khẩu súng gạch chéo ( có nghĩa là cấm mang súng). Trước khi bước vào cửa, tay bảo vệ to con bao giờ cũng sẽ khám người xem có mang súng không?. Anh bạn tôi giải thích: “ Ở bên này an ninh kém lắm, tuần nào cũng có bắn giết, cướp bóc…” Anh ta nói thêm : “ Báo chí lúc đăng lúc không nhưng số người chết nhiều. Buổi tối khuyên các anh về nhà… ngủ sớm.” Ối trời ơi thế thì tôi đến Caracas du lịch làm gì?

Caracas có tàu điện ngầm. Chúng tôi đi thử thì thấy dân nghèo xếp hàng chật cứng. Có lẽ do giá vé tàu điện ngầm thuộc loại rẻ nhất thế giới. ( theo kiểu quy đổi tỷ giá chợ đen thì khoảng 4.000đ tiền Việt/chặng dài). Ngoài ra, Caracas có khu phố đi bộ khá dài và sạch sẽ nhưng hàng hóa thì nghèo nàn. Quan sát kỹ chúng tôi chỉ thấy bán quần áo, giày dép, balô, văn phòng phẩm…Những đồ điện tử, kỹ thuật số cao cấp hay đồng hồ hàng hiệu, nước hoa, mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng đều không có bán ở đây. Đặc biệt là tuyệt đối không tìm thấy một sản phẩm lưu niệm dành cho khách du lịch. Chúng tôi cũng không thấy có người nước ngoài trên phố đi bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102469&d=1370925012
( Uống cà phê rong trên phố đi bộ ở Caracas)

Tôi cố tình tìm kiếm nhưng không thể thấy một hình ảnh nào của Hugo Chavez ở Caracas, lác đác có vài hình ảnh đơn điệu hô hào bầu cử cho tổng thống mới trúng vẫn còn gây tranh cãi Maduro nhưng cũng nhỏ và ở khá xa trung tâm. Mặt khác một điều ngạc nhiên nữa là dù quan sát kỹ các cô gái đi lại trên đường ở “đất nước hoa hậu”, thú thật trong hai ngày ở Caracas tôi cũng chỉ thấy có một cô trông…tàm tạm???

Giờ đây mỗi lần nghĩ về Caracas, tôi chỉ ấn tượng mỗi cảnh cà phê rong trên phố và giá xăng siêu siêu rẻ là 1USD mua được …230 lít xăng. Nhưng mà nếu không có xe Hummer mình tự lái chạy lung tung trên phố Caracas thì lần sau có lẽ chúng tôi cũng chẳng thể quay lại thành phố xăng rẻ như cho không buồn tẻ, nhạt nhẽo này.

( Còn tiếp)

6.2013
BGI – baogiang.net

BGI
27-06-2013, 23:24
Margarita – hòn đảo lạ

Chúng tôi quyết định đi khỏi Caracas để đến một địa điểm du lịch khá phổ biến của người Venezuela – đảo Margarita. Thật ra hòn đảo trùng tên với loại cocktail nổi tiếng margarita đã có trong dự định của chúng tôi từ Việt Nam, chỉ có chăng sự nhạt nhẽo của Caracas đã khiến chúng tôi quyết tâm ra đảo sớm hơn. Nhờ vấn đề chênh lệch tỷ giá như đã viết ở trên mà vé máy bay ra đảo thật rẻ. Chúng tôi bay trên những chiếc MD80 của hãng hàng không tên Venezolana cho chặng khứ hồi mà chỉ mất vẻn vẹn mỗi người 44USD. Đối với tôi đây có lẽ là những chuyến bay rẻ nhất từ lúc biết đi du lịch đến giờ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103165&d=1372351230
( Cảnh quan biển trên đảo Margarita)

Đảo Margarita có diện tích khá lớn 1020km2 được C. Colombo tìm ra năm 1498. Nó ở phía đông bắc Venezuela và nằm trong khu vực biển Caribe. Chỉ mất hơn 40 phút bay sau hơn 2h delay chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Santiago Marino của hòn đảo có hơn 440.000 cư dân này.

Resort 5* Bella Vista được coi là tốt nhất đảo có diện tích lớn nằm ở khu vực trung tâm Porlamar là nơi chúng tôi nghỉ lại. Tuy không thể so sánh về chất lượng với các khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam nhưng quang cảnh và dịch vụ cũng tốt. Chỉ có điều hơi không giống ai là khi muốn đi tắm biển tôi lại phải đi qua một cái cổng sắt với gã bảo vệ luôn thường trực. Ngoài bờ biển thỉnh thoảng tôi lại thấy cảnh sát mang súng đi tuần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102474&d=1370925351
( Tôm hùm trong một nhà hàng trên đảo)

Đảo Margarita có nhiều bãi tắm khá đẹp, nhiều khách sạn đã và đang xây dựng. Đường sá được xây dựng khá tốt và hàng hóa phong phú hơn ở Caracas. Tuy khách du lịch phần lớn là nội địa và một số quốc gia lân cận nhưng đảo có nhiều nhà hàng, quán bar, khu bán quần áo thời trang. Nhìn chung cuộc sống của người dân cũng sôi động, nhộn nhịp.

Hải sản ở đây khá tươi ngon. Ấn tượng với chúng tôi trước hết là những con hàu sống ăn giòn tan tại một quán lá đơn sơ bên bãi biển. Tiếp theo là một buổi tối ngạc nhiên với một nhà hàng tôm hùm “ hàng khủng” giá cả rất hợp lý. Chúng tôi lựa chọn một con tôm hùm sống 2,4kg chế biến làm hai món và uống với rượu vang trắng được nhập khẩu từ Chile. Bữa ăn chất lượng cũng bởi một lý do là người dân Venezuela nhìn chung là không thích hải sản chứ nếu không thì…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=102473&d=1370925316
( Uống cocktail margarita trên đảo Margarita)

Kỷ niệm với tôi về đảo Margarita sẽ rất đặc biệt với cảnh chỉ có ba anh em thưởng thức cocktail margarita trên bể bơi của khu nghỉ dưỡng. Tôi không biết tại sao người Mexico lại đặt tên là margarita cho thứ đồ uống kết hợp cơ bản giữa rượu tequila và nước chanh này nhưng thật thú vị mỗi khi đi bar ở mọi nơi mà uống cocktail margarita, tôi lại nghĩ về đảo Margarita rất xa của Venezuela nơi biển Caribe lộng gió.

Tháng 6.2013

BGI – baogiang.net

Kim Hoa bà bà
05-07-2013, 04:31
Tiếp đi bác...Đang chờ đọc đây!

KHBB

daica10a
07-07-2013, 10:47
Bác viết tiếp đi chứ!

Mình cũng dự định làm tour qua Chile, Peru nên bác có thể nói rõ hơn vụ visa Chile luôn ko?


Tks Bác

BGI
16-07-2013, 16:52
Vĩ thanh


Câu chuyện về Venezuela có thể còn tiếp tục nhưng những gì đáng nhớ thật sự không nhiều. Có thể đối với người Việt Nam, danh từ Venezuela tương đối gần gũi nhưng đối với khách du lịch quốc tế thì Venezuela thật sự là một điểm đến xa lạ, khó hiểu và không dễ chịu. Cá nhân tôi và hai người bạn đồng hành cùng chung nhận định rất ít khả năng chúng tôi sẽ quay lại travel ở đất nước xa xôi này.

Nếu các bác phượt thủ vẫn có hứng thú cho hành trình Venezuela thì lời khuyên của tôi là các bác nên kết hợp trong cùng chuyến đi với một vài quốc gia Nam Mỹ khác. Sự lựa chọn của tôi đối với Mỹ la tinh bao giờ cũng dành thứ tự ưu tiên cho Argentina và Cuba. Các bác hãy bắt đầu từ Cuba và kết thúc chuyến đi của mình tại Buenos Aires - Argentina. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất mà chúng tôi có thể rút ra được sau chuyến đi vòng vèo vừa rồi.

Tôi sẽ cố gắng viết về đất nước Argentina trong thời gian tới vì tôi thấy chưa có chủ đề Argentina trong box này. Khi đó các bác sẽ hiểu tại sao Argentina lại hấp dẫn nhiều như thế.

Hà Nội - Đà Nẵng 7.2013

BGI - baogiang.net

hatran100
07-09-2013, 09:41
Ôi mới chỉ có đến đây thôi à bác, bác còn viết tiếp nữa ko??? Em tò mò về đất nước của Hugo Chavez quá mà bác viết hơi ít. Đặt chỗ hóng bác viết tiếp ke ke ke.

BGI
13-10-2013, 14:32
@hatran100: Thông cảm cho mình nhé. Cảm xúc Venezuela hết mất rồi. Cũng hy vọng rằng mấy năm tới đất nước này có những thay đổi tích cực về du lịch để du khách Việt Nam ta đến được nhiều hơn.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bài viết này của mình
BGI.

tinhcavungtau
30-10-2013, 13:16
Bác BGI tụt hứng rồi, để mình tiếp nhé.

Mình không ở Venezuela lâu, tổng cộng chừng vài tháng thôi nhưng rất có ấn tượng về đất nước này, đặc biệt là về thiên nhiên còn được giữ gìn tương đối tốt.

Mình đi không nhiều lắm, chỉ kịp băng ngang qua đất nước này bằng máy bay. Venezuela có nhiều hãng máy bay, phần lớn dùng Boeing 737, đôi khi còn bắt gặp cả mấy chiếc DC cũ kỹ. Không giống Việt Nam ta, máy bay tư nhân loại nhỏ kiểu như Cessna khá nhiều. Đi máy bay là một kinh nghiệm khá vui, cái hay nhất là có thể ra sân bay mua vé như mua vé xe buýt nằm Phương Trang vậy. Chất lượng phục vụ, nói chung, cũng ngang bay nội địa của Mỹ.

tinhcavungtau
30-10-2013, 13:29
Bãi biển trên Isla Margarita mà bác BGI nhắc ở trên: sạch, đẹp, đồ ăn uống và hàng hóa rẻ vì miễn thuế. Đây là một trong những điểm nên đến tại Venezuela.

https://lh4.googleusercontent.com/-hBZQM-ZwTjk/UnCoHveK8PI/AAAAAAAADeo/GRWF9JvwAuM/w669-h502-no/381505_2204846815335_1496027337_n.jpg

tinhcavungtau
17-12-2013, 20:47
Bác BGI ra đảo bằng máy bay còn mình ra đảo bằng phà, cũng khá nhanh, chỉ vài tiếng đồng hồ. Phà ở đây là loại phà vượt biển, lớn và chạy rất êm, thoáng mát và sạch sẽ. Ấn tượng đầu tiên khi đến Venezuela là ở đây có quá nhiều lính mà cảnh sát thì ít khi gặp. Đến Margarita cũng vậy, bước lên bờ là gặp một trạm kiểm soát giống như kiểu biên phòng Việt Nam. Khi đến đảo không bị kiểm tra gì nhưng khi rời đảo thì xe ô tô thường bị lục soát vì hàng hóa trên đảo miễn thuế nên rất rẻ, dân Venezuela ra đảo mua về rất nhiều.

Đất rộng người thưa, xăng dầu rẻ, giáo dục miễn phí đến hết đại học (cũng đóng học phí nhưng mang tínhh tượng trưng là chính, một năm đại học chưa bằng một bữa ăn tối). Dân giàu thì thật là giàu, nghèo thì cũng nhiều. Nhà cửa, đường sá, xe cộ nói chung là hiện đại không kém gì Texas. Không hiểu sao hàng hóa tiêu dùng lại khá đắt đỏ và đôi khi khan hiếm. Quần áo, giày dép chủ yếu từ Việt Nam và Trung Quốc và các nước xung quanh. Khác với Mỹ, ở đây vắng bóng người Việt và mình thường bị nhầm với người Trung Quốc. Tuy nhiên đã có lần tìm được bánh tráng (ghi chữ Bánh Tráng đàng hoàng), mặc dù là sản xuất tại Mỹ.

https://lh5.googleusercontent.com/-reBs1y0WS4c/UrBZq8V3ASI/AAAAAAAADf0/y3qmswAQkNE/w701-h526-no/04112011237.jpg

wow
18-12-2013, 15:54
đang theo dõi bài của anh!

tinhcavungtau
19-12-2013, 20:24
Đồ ăn ở Venezuela khá ngon, theo khẩu vị của người ăn được đồ Tây như mình. Nói chung nếu chịu khó nấu nướng tại nhà như ở Việt Nam thì một tháng chỉ tốn 2-3 trăm USD tiền ăn uống. Ăn ngoài thì khá mắc (khi so sánh với cái hầu bao eo hẹp của mình) - khoảng 20-30 USD/bữa, dĩ nhiên là tương đối thịnh soạn, có tí bia bọt. Bữa sáng ở đây có hai món mình thích ăn: đậu đỏ nấu và bánh ngô. Cơm gạo cũng có nhưng không ngon, loại ngon ngon thì đắt gấp nhiều lần. Bia nội địa uống ngon, rẻ. Thịt bò ngon cực, làm beefsteak thì khỏi chê. Wet market cũng có, bán cả gà sống, thích con nào thì chỉ con đó. Cá mú các loại mình mua ngay chỗ họp chợ, tươi roi rói.

https://lh4.googleusercontent.com/-FA2xRdTTIVk/UrL3cxNGe1I/AAAAAAAADgc/9EPe1XAhRok/w768-h576-no/03112011223.jpg

tinhcavungtau
19-12-2013, 20:52
Bơm nước...à quên...bonus...phong cảnh đất nước Venezuela tươi đẹp:

https://lh5.googleusercontent.com/-NqSH_Z3ZpHM/UrL3cqNeLoI/AAAAAAAADgs/f1JKfn8yQ9c/w710-h533-no/IMG_0622.JPG

Buổi sáng bên hồ Maracaibo - xa xa là cầu General Rafael Urdaneta

valentinna_nappi
21-12-2013, 18:17
Cách đây khoảng 7 năm vn bắt đầu hợp tác mạnh với bên nam mỹ nói chung và venezuela nói riêng. Dầu khí vn triển khai dự án bên này từ 2006 rồi. Quen mấy anh PVEP dưới Maracaibo và Puerto Ordar

valentinna_nappi
21-12-2013, 18:26
Khi đến đảo không bị kiểm tra gì nhưng khi rời đảo thì xe ô tô thường bị lục soát vì hàng hóa trên đảo miễn thuế nên rất rẻ, dân Venezuela ra đảo mua về rất nhiều.

Đất rộng người thưa, xăng dầu rẻ, giáo dục miễn phí đến hết đại học (cũng đóng học phí nhưng mang tínhh tượng trưng là chính, một năm đại học chưa bằng một bữa ăn tối). Dân giàu thì thật là giàu, nghèo thì cũng nhiều. Nhà cửa, đường sá, xe cộ nói chung là hiện đại không kém gì Texas. Không hiểu sao hàng hóa tiêu dùng lại khá đắt đỏ và đôi khi khan hiếm. Quần áo, giày dép chủ yếu từ Việt Nam và Trung Quốc và các nước xung quanh. Khác với Mỹ, ở đây vắng bóng người Việt và mình thường bị nhầm với người Trung Quốc. Tuy nhiên đã có lần tìm được bánh tráng (ghi chữ Bánh Tráng đàng hoàng), mặc dù là sản xuất tại Mỹ.

https://lh5.googleusercontent.com/-reBs1y0WS4c/UrBZq8V3ASI/AAAAAAAADf0/y3qmswAQkNE/w701-h526-no/04112011237.jpg
Người việt mới vào khu vực này từ khoảng 7 năm nay thôi bác ạ (dân trong nước mình sang làm ăn ít lắm, phần lớn toàn cán bộ tiêu biểu là bên PVEP với viện con giống cây trồng, dân 75 qua Mỹ với Âu chứ họ không vào đây đâu) còn tq thì nó vào đây từ hơn 10 năm nay rồi, chưa tới mức đông thành phố tàu như nhiều nước âu mỹ nhưng cũng đủ để hợp thành 1 xã. tôi nhớ mấy lần qua CDG thì chuyến airfrance nào từ nam mỹ về châu Âu đều có ít nhất 20% hành khách là dân tàu.
Hàng nông sản, xăng dầu ở vene được trợ giá rất nhiều nên rẻ. 1usd có thể mua được ít nhất 60l xăng A92 tùy vùng. Nhớ không nhầm thì báo người ta ước tính dân venezuela được "cho không" 100000 thùng dầu/ngày. Tuy nhiên nhiều mặt hàng thức ăn như đồ hộp, thịt, cá hay may mặc thì phải nhập khẩu, khoảng 40% lượng nhu yếu phẩm là phải nhập và giá thì rất đắt.

tinhcavungtau
01-07-2014, 21:21
Đến Venezuela mà không đi Salto Angel (http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Falls) là một thiệt thòi lớn. Đây là thác nước cao nhất thế giới, chảy từ một tepui. Tepui là một cấu trúc địa chất đặc trưng ở đây: núi có đỉnh bằng phẳng, diện tích đỉnh núi rất lớn, có thể lên đến hàng trăm km vuông. Thác nằm trong rừng sâu của vườn quốc gia Canaima. Đường đi không quá khó nhưng di chuyển nhiều bằng cả máy bay, ô-tô, thuyền và đi bộ. Cảnh dọc đường rất đẹp, bao la và hùng vĩ. Theo cảm nhận cá nhân thì những cảnh dọc đường còn có giá trị hơn là việc ngắm được thác nước.

https://lh4.googleusercontent.com/-0fcds4rWPuU/U7LEMOru9RI/AAAAAAAADhs/HxdsEHogDh8/w1390-h1042-no/2012-04-07-307.jpg
Có rất nhiều tepui như thế này trong khu vực Gran Sabana, nơi có vườn quốc gia Canaima.

tinhcavungtau
01-07-2014, 21:35
Đoạn đi bộ trên bình nguyên khá dài, chạy dọc theo sông, bằng phẳng nên dễ đi. Thực vật ở đây thưa thớt, không có nhiều cây lớn, chủ yếu là cỏ dại với nhiều kênh cạn chạy dài bên bờ sông (chắc đầy nước vào mùa mưa) tạo thành đường đi. Trời tuy nóng nhưng không khí rất thoáng đãng, dễ chịu. Đi cách sông khá xa vẫn có thể nghe tiếng nước chảy ù ù như cối xay.

https://lh6.googleusercontent.com/-soKi2v64ArE/U7LGjE3uz-I/AAAAAAAADik/z-j2MV6Y9qs/w1836-h1032-no/2012-04-07-333.jpg

megafun
02-07-2014, 09:34
Nhìn khu nhà của dân nghèo thấy mật độ dân số của họ cũng đông ko khác HN mình là mấy.

tinhcavungtau
02-07-2014, 21:35
Để đến được đây, phải bắt máy bay loại nhỏ đến sân bay Canaima vì phi đạo ở đây khá ngắn.

https://lh3.googleusercontent.com/-Y3-m_ZBdAN4/U7QWePGOaKI/AAAAAAAADkE/LO6skPEteF8/w1564-h1042-no/IMG_0195.JPG

Ngoài salto angel ở đây còn có salto el sapo (hay thác con cóc) khá hùng vĩ nhưng không có chiều cao như cái thác quá nổi tiếng kia. "Con cóc" nhìn từ trên cao:

https://lh3.googleusercontent.com/-4obWLh_4wxU/U7QWrUEJtxI/AAAAAAAADj8/3rYdqtDfyBU/w1564-h1042-no/IMG_0206.JPG

và cận cảnh:

https://lh5.googleusercontent.com/-wjb1UYWZcRU/U7QVspMHMMI/AAAAAAAADjY/Rf4EgVy0mxk/w1390-h1042-no/2012-04-06-280.jpg

Khu trại nghỉ chân nằm cạnh bên sân bay, toàn đường đất đỏ, nhìn ra hướng thác "con cóc".

https://lh3.googleusercontent.com/-d0cP8gI_kAI/U7QZjGzimVI/AAAAAAAADks/GVdQYZGVAIg/w1564-h1042-no/IMG_0216.JPG

tinhcavungtau
29-05-2015, 15:27
Khu vực này cặp theo sông Caroni. Con sông này đổ vào sông Orinoco tại thành phố Puerto Ordaz để rồi đổ ra biển Caribbe. Tại điểm đổ vào sông Orinoco nước sông chia thành hai màu riêng biệt khá lạ. Về sông Orinoco thì có hẳn một bài hát (Orinoco Flow), nhưng cá nhân mình thấy chẳng có gì liên quan vì giai điệu quá xa lạ với cuộc sống ,con người ở đây.

https://lh3.googleusercontent.com/-B2_7K4HraV4/VWgQbllpT1I/AAAAAAAADn0/69ZN2m5JKYE/w1200-h800-no/543480_2905927381911_1672493213_n.jpg

tinhcavungtau
29-05-2015, 15:32
Sau những tầng thác hung dữ là con sông hiền hòa. Mùa này nước cạn nhưng sông vẫn khá rộng, lòng sông toàn đá.

https://lh5.googleusercontent.com/-oNABgMfm320/VWgQhOUI7YI/AAAAAAAADo8/d5bYsn4aKlM/w1200-h800-no/580927_2905931022002_1347286102_n.jpg

tinhcavungtau
29-05-2015, 16:14
Như đã nói, đường đi khá dài, đủ cả băng đồng, đi ghe. Trên đường băng đồng đi ngang qua cái chòi này, thấy thân quen nên chụp hình làm kỷ niệm :D
Mái lá, vách đất nhưng lại tròn như cái bánh. Bên trong chả có gì, cũng không hiểu người ta dựng lên làm gì giữa đống không mông quạnh, chó chạy bảy cây số còn ngó thấy cái đuôi.

https://lh3.googleusercontent.com/FasTI8wL8WUqp2oF3hD4F2gRtfKcyzt4piBFjXBE0kc=w960-h640-no

tinhcavungtau
29-05-2015, 16:33
Rừng quốc gia Canaima - nguyên sơ và hùng vĩ. Nơi đây không có resort, không cáp treo. Chỉ có những dãy nhà đơn sơ kiểu khu gia binh và vài căn lán tạm bợ. Dưới chân là sông, ngước lên là mây núi trùng điệp.

https://lh3.googleusercontent.com/LsMkT4m6p5XCtagNeTcS2isV8rD9H26rH1HZVl8sFcQ=w960-h640-no

mcguire611911
29-05-2015, 17:15
chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhé

remimotao
02-06-2015, 17:10
biển bên họ nhìn sạch sẽ quá, một chuyến đi thế này kinh phí hết bao nhiều vậy bác ????

chantam
05-11-2015, 13:44
Đến Venezuela mà không đi Salto Angel (http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Falls) là một thiệt thòi lớn. Đây là thác nước cao nhất thế giới, chảy từ một tepui. Tepui là một cấu trúc địa chất đặc trưng ở đây: núi có đỉnh bằng phẳng, diện tích đỉnh núi rất lớn, có thể lên đến hàng trăm km vuông. Thác nằm trong rừng sâu của vườn quốc gia Canaima. Đường đi không quá khó nhưng di chuyển nhiều bằng cả máy bay, ô-tô, thuyền và đi bộ. Cảnh dọc đường rất đẹp, bao la và hùng vĩ. Theo cảm nhận cá nhân thì những cảnh dọc đường còn có giá trị hơn là việc ngắm được thác nước.

https://lh4.googleusercontent.com/-0fcds4rWPuU/U7LEMOru9RI/AAAAAAAADhs/HxdsEHogDh8/w1390-h1042-no/2012-04-07-307.jpg
Có rất nhiều tepui như thế này trong khu vực Gran Sabana, nơi có vườn quốc gia Canaima.

cái dãy núi xa xa đằng kia có đỉnh núi bằng ngang chừng như bị cắt ngang vậy, lạ quá ...

khaihoantran
05-11-2015, 14:43
Tiếp đi chủ thớt đang hay

tinhcavungtau
19-07-2016, 22:23
Lâu rồi mình mới quay lại trang này, để thư thả mình sẽ viết tiếp nhé.

tinhcavungtau
19-07-2016, 22:38
Tepui là phần còn lại không bị ăn mòn trong một thời gian rất dài của cả một bình nguyên rộng lớn. Trên đỉnh tapui bằng phẳng và đủ lớn để đi từ ngày này sang ngày khác. Người ta nói do cách biệt khỏi mặt dất nên hệ thực vật trên đó khá cổ xưa (giống kiểu như nước Úc bị tách khỏi phần còn lại của thế giới vậy). Mình đã rất tiếc khi không có đủ thời gian, sức khỏe và can đảm để tham gia tour leo lên đó.