PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chúng tôi đã đi như thế.



Vũ Trường Lâm
22-06-2013, 16:39
Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một chút chia sẻ với anh em để nói lên một điều rằng: Có ý chí thì sẽ vượt qua được tất cả dù việc đó khó khăn thế nào. Đó là trường hợp của người yêu, người đồng hành của tôi trong chuyến đạp xe hơn 300 km vừa qua.

Được nghỉ 4 ngày chúng tôi lên kế hoạch sẵn để chinh phục con đường hơn 300 km đã định từ lâu.
Cung đường được định ra như sau:

1. Hà Nội - Rừng Quốc gia Cúc Phương. Xuất phát tại Cầu Giấy, theo Đại lộ Thăng Long và ven theo đường Hồ Chí Minh.

2. Rừng Quốc gia Cúc Phương - Ninh Bình.

3. Thành phố Ninh Bình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

4. Thanh Hóa - Hà Nội.

Câu hỏi đặt ra lớn nhất là liệu với quãng đường dài như vậy mà di chuyển bằng xe đạp thì có những vấn đề gì xảy ra? Với kinh nghiệm của chính bản thân đã từng thực hiện nhiều chuyến đi như thế nên tôi ko lo lại lắm, điều lo ngại lớn nhất đối với tôi là người bạn đồng hành, vì bạn ấy là nữ. Thế nhưng những gì tôi lo ngại đã ko xảy ra, chuyến đi đã hoàn thành ngoài sự tưởng tượng của tôi và của người đó.

Xin chia sẻ với ace những hình ảnh trên đường đi.

16h chiều chúng tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên đường.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/1-4.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/1-4.jpg.html)

Phương tiện, đồ dùng cá nhân cho 4 ngày đã được chuẩn bị một cách chu đáo và cẩn thận dưới bàn tay của một người phụ nữ cực kỳ chu đáo.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/11-2.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/11-2.jpg.html)

Kiểm tra phương tiện cẩn thận trước khi xuất phát.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/12-3.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/12-3.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/13-3.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/13-3.jpg.html)

Đường ta rộng thênh thang... cứ đạp :D.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/14-3.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/14-3.jpg.html)

Nụ cười luôn nở trên môi, chính nụ cười này đã giúp cho chuyến đi được thành công

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/15-2.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/15-2.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/16-2.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/16-2.jpg.html)

Cứ thế, chúng tôi đi cho đến khi hoàng hôn buông xuống

Vũ Trường Lâm
22-06-2013, 16:55
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/17-2.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/17-2.jpg.html)

Điểm dừng chân đầu tiên khi cách điểm xuất phát chừng 25 km. Bộ mặt tiu ngỉu kiểu hối hận kia làm mình xúc động, chắc cô ấy đang nói thầm trong bụng rằng "biết mệt thế này mình ở nhà cho lành". Hihi.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/18-2.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/18-2.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/19-2.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/19-2.jpg.html)

Kiểm tra lại một chút trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Đồng hồ báo lúc này đã là 17h40 rồi



(Còn nữa)

Vũ Trường Lâm
23-06-2013, 09:20
(Tiếp)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/110.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/110.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/111.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/111.jpg.html)
Đường phía trước còn xa nên chúng tôi tranh thủ đạp tiếp. Đến cuối đường Hòa Lạc thì trời tối đen như mực nhưng mục tiêu trước khi dừng chân phải là qua thị trấn Xuân Mai, vậy nên chúng tôi cắm cúi đạp. Thiên ko thời, địa ko lợi vì đường dốc và gió nhiều nhưng được cái nhân hòa, cuối cùng cũng tới Xuân Mai trong tình trạng....ko còn gì để nói vì.. quá mệt. hic.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/112.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/112.jpg.html)
Tuy nhiên, sau một lúc dừng chân chúng tôi vẫn tiếp tục đạp cho đến khi tìm được quán ăn ưng ý. Lúc này đã là hơn 21h, điểm dừng chân của quán ăn là cách thị trấn Xuân Mai chừng 5 km. Đói như chưa bao giờ đói và ăn như chưa bao giờ được ăn. Quán ăn là một quán đặc sản Dê núi. Cảm thấy mình chưa bao giờ ăn khỏe đến thế.

chotchot_chot
23-06-2013, 10:15
em là thành viên mói, cho em ra nhập với nha

thiethaucuong
23-06-2013, 10:50
Mong bác ! vui vui , hay hay !

Vinh Pham
24-06-2013, 00:13
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/1-4.jpg
Kết cái rờ mọt của bác mà cờ kia có phải của Đức không?

buahippo
24-06-2013, 11:02
rồi ngủ chốn nào bác nhỉ?

black_holes910
24-06-2013, 16:28
hóng tiếp cuộc hành trình của bác.

sleepwalker
24-06-2013, 20:33
Tiếp đi bác :D hóng

Vũ Trường Lâm
25-06-2013, 10:33
Dạ. Trước khi tiếp tục em xin trả lời các bác đã.

@ Bác Vinh Phạm: Cờ Đức chính cống đấy ạ. Sở dĩ em treo cờ Đức vì "người bạn đồng hành" của em có thời gian ở bên đó và rất yêu nước Đức.

@ buahippo: Bọn em có mang lều đầy đủ bác ạ nhưng bọn em hổng ngủ lều vì lí do an toàn.

@ black_holes910, sleepwalker: Em tiếp tục đây bác, bác thích thì like em cái nhá :D

Vũ Trường Lâm
25-06-2013, 10:56
Sau khi dùng xong bữa tối, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đáng lí ra là định ko đạp tiếp vì ăn no quá nhưng vì hiện tại ko kiếm được chỗ nghỉ nên phải đạp tiếp mặc dù biết như vậy là phản khoa học.
Tiếp tục rong ruổi thì đến thị trấn Miếu Môn bao giờ ko hay. Lúc này cũng cách chỗ ăn hơn 10 km rồi. Quyết định nghỉ lại khi đêm đã về khuya.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01281.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01281.jpg.html)
Chúng tôi tiếp tục lên đường khi trời mới bắt đầu sáng (oto vẫn đang còn phải bật đèn để đi).

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01282.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01282.jpg.html)
Phía trước đường vẫn còn dài, phải đạp thôi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01285.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01285.jpg.html)
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01286.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01286.jpg.html)
Không thể tiếp tục thêm nữa vì đạp hơn 1 tiếng rồi mà chưa được ăn sáng, đành dừng nghỉ tạm. Vì dọc đường này rất ít quán ăn ưng í nên chúng tôi quyết định đạp cho đến khi tìm được quán ăn sáng theo í của mình

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01312.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01312.jpg.html)
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01313.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01313.jpg.html)
Cuối cùng thì cũng phải dừng lại ăn sáng vì ko còn chút sức lực nào để đạp được nữa. Bún chả và lòng lợn. Chẳng biết ở đây có phải ăn lòng thối khử axit ko, mặc kệ, ăn cái đã vì quá đói. hihi

VietGaz
25-06-2013, 11:08
Tua ring đèo đồ đã là oách mà tua ring kéo rờ móc như Bác kia nó là bố của oách rồi ạ. Không tính đồ tải trên rờ móc, chỉ cần thêm 2 ổ bi và 2 cái bánh bám thêm vào đường nữa là còn hơn mang theo một cái xe đạp thứ 2.
Các Bác khác thích cái rờ móc thôi nhé, thực tiễn thì sắm túi tua ring trước và sau sẽ đỡ cực hơn là kéo theo rờ móc nhiều ạ.
Kính phục Bác chủ tô píc vì sức kéo quá khủng.

Vũ Trường Lâm
25-06-2013, 14:20
@ VietGaz: Mỗi loại có một thuận lợi riêng bác ạ. Cái thuận lợi khi kéo theo rơ moóc đó là mang được nhiều đồ mà khi đạp không nặng bằng thồ túi (Nếu trọng lượng bằng nhau thì chắc chắn kéo rơ moóc sẽ nhẹ hơn). Bản thân cái rơ moóc của em kia hôm nọ kéo là hơn 70kg, nếu đèo 70kg trên xe thì ko thể nào đạp nổi. Thế nhưng em lại đạp phèo phèo, chẳng xuống dốc nào cho dù là dốc khủng nhất (phần cuối bác sẽ thấy). Hạn chế của rơ moóc là quá cồng kềnh, em bị lật 2 lần vì chạy nhanh quá mà đường lại xấu.

Vũ Trường Lâm
25-06-2013, 14:47
Tiếp

Một câu chuyện hết sức bình thường cho anh em đi xe đạp đường dài là đi đến đâu dân làng cứ nghĩ đó là Tây, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khi dừng xe vào quán ăn thì bị tất cả mọi người trong quán soi mói, chỉ trỏ, trầm trồ... Ông thì bảo là Tây, ông thì bảo éo phải Tây mà là ta, cãi nhau loạn xạ lên. Cuối cùng em mới lên tiếng với chủ quán: cho em hai bát bún chả và một đĩa lòng, lúc đó mọi người mơi ngỡ ra là "Ta" (Sau nhiều lần đạp xe và bị lầm tưởng như vậy, em sẽ có một bài "Tại sao cứ phải là Tây" trên fb ạ)



https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01293.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01293.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01296.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01296.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01292.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01292.jpg.html)


Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Con đường phía trước còn xa tít tắp nên cả hai đều phải cố gắng mặc dù có những lúc rất mệt. Mỗi khi mệt lại nhìn sang hai bên đường, phong cảnh hùng vĩ nên thơ lại thấy có động lực hơn.

Và cứ thế, chúng tôi đi...

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01300.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01300.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01301.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01301.jpg.html)

Đường vẫn còn xa hun hút, đã dăm đầy đường. Điều mà tôi lo sợ nhất lúc này là đôi lốp trọc Bontrager của người bạn đồng hành. Lốp 2.2 nhưng lại lắp săm 1.95, lại còn bơm căng nữa chứ. Vậy nên tôi rất sợ bị nổ giữa đường. Mặc dù có lốp sơ - cua nhưng nếu gặp vấn đề thì lại mất thời gian.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01304.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01304.jpg.html)

"Mệt lắm rồi đấy, nghỉ tí thôi" nhưng tôi động đã động viên đồng đội đạp thêm tí nữa sẽ có cảnh đẹp mà ngắm, lúc đó sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Được cái đồng đội dễ bị dụ nên đồng í đạp tiếp.

Và đã đến nơi.... nghỉ:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01305.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01305.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01307.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01307.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01310.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01310.jpg.html)

Lúc này đã bắt đầu đến đất Hòa Bình. Cha mẹ ơi, đạp từ hôm qua đến giờ, thiếu hộc máu thôi mà mới hết đất Hà Nội. Hà Nội thật rộng lớn.


(Còn nữa)

balamon23
25-06-2013, 17:23
Thật khâm phục bác, tụi em đạp 150km mà đã gần xì khói, bác những 300km (c)

phongkdd05
25-06-2013, 22:22
Cái con xe đỏ của bạn version nào vậy

Vũ Trường Lâm
26-06-2013, 14:16
Thật khâm phục bác, tụi em đạp 150km mà đã gần xì khói, bác những 300km (c)

Có gì đâu bác. Đi xa mới biết ngựa hay. Cứ leo lên xe đạp cộng thêm với ý chí nữa là vượt qua em. Có những cung em đi xong rồi em mới nghĩ lại không hiểu sao mình lại làm được điều đó :D. Thử đi bác.


Cái con xe đỏ của bạn version nào vậy

Xe của em mua các đây gần hai năm rồi, em tặng nhân dịp SN bạn đồng hành của em, version 6022 hoặc 2209 đều được ạ. Hihi

Vũ Trường Lâm
26-06-2013, 14:30
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01319.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01319.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01320.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01320.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01322.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01322.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01323.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01323.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01325.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01325.jpg.html)
Nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đây đang là đoạn đường thẳng nên phải tranh thủ đạp và ngăm cảnh. Đã đến được đoạn đẹp nhất mà tôi từng ao ước được đạp xe qua đây. Tranh thủ dừng lại làm pô ảnh làm kỷ niệm rồi lại tiếp tục. Từ đây là cảnh đẹp rồi, động viên nhau đạp thôi

nhl70
27-06-2013, 22:25
Hay quá! Cho mình tham gia với nhé ! Hẹn cung nào "mềm" hơn 1 tý vì sợ chưa đủ sức - 0913507372

Vũ Trường Lâm
28-06-2013, 15:26
(Tiếp)

Sau khi tranh thủ nghỉ ngơi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu nắng, cái nắng thật khó chịu.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01328.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01328.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01331.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01331.jpg.html)

Con đường phía trước còn dài lắm...

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01334.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01334.jpg.html)

Càng đi mới thấy có nhiều nơi cần phải đi, phải biết vì rất đẹp. Tiếc là thời gian ko có nhiều để dừng lại ghi những cảnh đẹp đó

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01339.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01339.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01341.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01341.jpg.html)

Con dốc đầu tiên chúng tôi phải vượt qua. Ko dốc lắm nhưng cũng đủ mệt khi đã trải qua ngần ấy chặng đường

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01344.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01344.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01346.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01346.jpg.html)

Hết lên rồi lại xuống...

Vũ Trường Lâm
28-06-2013, 15:35
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01348.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01348.jpg.html)

Lại đang phải lên...

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01349.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01349.jpg.html)

Đỉnh cao của dốc. Đây là cái đốc khủng nhất từ khi bắt đầu chuyến đi. Tuy nhiên, khi vượt qua những cái dốc sau đó thì mới thấy rằng dốc này chưa là gì cả

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01351.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01351.jpg.html)

Leo lên đã mệt, thả xuống cũng mệt chẳng kém. Dốc quá cao nên khi phi xuống cũng rất nguy hiểm, cần phải tập trung cao độ. Đặc biệt xe tôi kéo theo một cái rơ moóc nên chuyện đó càng vất vả hơn nhiều. Khi lên thì kéo hết hơi nhưng khi xuống thì bị rơ moóc đẩy nên phải rất cẩn thận

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01352.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01352.jpg.html)

Những con dốc trùng trùng, điệp điệp.

Tuanbeo4488
29-06-2013, 20:16
Hấp dẫn thật :D, đọc topic của bác làm chân em lại muốn đi lắm, mặc dù đang tối >.<. Đã thế, sáng mai phải đi đâu đó mới được :D.

Vũ Trường Lâm
02-07-2013, 11:07
(Tiếp)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01354.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01354.jpg.html)
Lại phải nghỉ ngơi vì dốc quá nhiều và trời bắt đầu nắng nóng

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01355.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01355.jpg.html)
Trời xanh ngắt, nhiệt độ lúc này trên đường nhựa khoảng 36-37 độ C

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01356.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01356.jpg.html)
Cúi đầu lặng lẽ đạp vì ko còn lựa chọn nào khác, có đạp thì mới cảm thấy bớt nắng nóng

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01359-1.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01359-1.jpg.html)
Được xuống dốc rồi, sướng quá... Nhưng đúng đoạn cua nên không được đi nhanh. Hic

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01361.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01361.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01362.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01362.jpg.html)
Lại hun hút...

(Còn nữa)

dinhngo
02-07-2013, 22:40
Đẹp quá Bác ơi ! Em kết quả rờ móc của Bác quá.

hangbinhdan
05-07-2013, 02:44
chỉ có hai bạn đi cùng nhau thôi à? chúc các bạn thượng lộ bình an nhé.

thiethaucuong
14-07-2013, 00:53
Đi như nào hả bác, tiếp tục đi ạ.

huongnhan
14-07-2013, 20:29
ước gì mình cũng có bạn đồng hành thế này.....

g99
20-07-2013, 11:17
Hay quá, tiếp đi bác. Rất mong có 1 ngày cũng làm được 1 tour như bác chủ. :D

Vũ Trường Lâm
23-07-2013, 14:50
Xin lỗi các bác, thời gian vừa rồi em bận quá nên chẳng post ảnh được, giờ em tiếp tục đây. Trước khi tiếp tục em xin được thông báo một tin buồn là chiếc xe của bạn đồng hành em đã bay theo mây khói mất rồi. bác nào có thấy được ở đâu đó thì ới giúp em với nhé, em cảm ơn nhiều :)

.... tiếp theo

Đi, cứ thế chúng tôi đi. Qua bao nhiêu đèo dốc cũng không hề nản chí. Đã gần 10h trưa, nắng như đổ lửa. Những cái dốc đã vượt qua tưởng chừng như không cao hơn được nữa, tuy nhiên, khi ngồi lên đỉnh đèo này thì những cái dốc trước đây chưa thấm vào đâu. Và đến cuối chặng đường thì cái đèo này cũng chỉ là quá bé.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01368.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01368.jpg.html)

Cái nắng và cái nóng đã bắt chúng tôi phải dừng lại đây để nghỉ ngơi, hơn nữa chúng tôi muốn dừng lại để làm hoa tiêu cho các xe máy và ô tô sắp bị bắn tốc độ. Chiếc Morning kia đang chứa một khẩu thần công mà bất cứ xe nào khi đi xuống đèo này đều vượt quá tốc độ 40km/h. Mỗi xe đi qua tôi đều ra hiệu đi chậm lại để tránh bị bắn tốc độ thế nhưng tài xế nhìn vào hai cái xe đạp và cái rơ moóc kia thì cứ nghĩ chúng tôi xin đi nhờ nên phóng càng nhanh, kết quả là xuống chân đèo đều phải dừng hết.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01370.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01370.jpg.html)
Sau những phút nghỉ ngơi thư giãn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, nhìn hình ảnh các bạn có thể đoán trời nắng chừng nào.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01371.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01371.jpg.html)
Phải chỉnh lại ISO của máy để được những bức ảnh "dễ nhìn" hơn.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01372.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01372.jpg.html)
Chúng tôi đi qua những cánh đồng dưa bở bạt ngàn. Đất ở đây thật tốt, giống dưa cũng tốt nên đạt năng suất rất cao. Nhìn nhũng cây dưa khẳng khiu mà cho trĩu quả. Hai bên đường, dù nắng nhưng người nông dân vẫn tất bật với vụ mùa thu hoạch.

Vũ Trường Lâm
23-07-2013, 15:00
....tiếp theo

Thế là sau cái "đèo khủng khiếp" kia, chúng tôi đi tiếp khoảng 10km thì đến đoạn rẽ vào Nho Quan. Trong dự định chúng tôi sẽ rẽ vào Cúc Phương bằng cửa phía giáp với Thanh Hóa, nhưng xem ra chúng tôi đã để lãng phí quá nhiều thời gian nên nếu đi đường đó sẽ ko kịp. Quyết định rẽ vào Nho Quan để đi lên Cúc Phương nhanh chóng được đưa ra. Đó cũng là một quyết định ko dễ dàng vì đường đi lên Nho Quan rất khó đi. Khi đi được 2-3km thì mới biết đó là một quyết định sai vì với cái rơ moóc đó, tôi ko thể đạp quá 5km/h. Đoạn đường ngày đã ngốn của tôi khá nhiều thời gian nhưng tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm qua đoạn đường gần 20km này.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01373.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01373.jpg.html)

Mang nguyên bộ Ice Toolz này từ Hà Nội chỉ để tháo mỗi cái gacpaga :D


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01375.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01375.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01374.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01374.jpg.html)

Đường nhìn thì ngon gớm nhưng "đi rồi sẽ biết"


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01376.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01376.jpg.html)

Thế này vẫn còn dễ đi chán...


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01379.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01379.jpg.html)

Bắt đầu rồi đây... Bắt đầu chiến đấu với những ổ voi, ổ trâu.

Vũ Trường Lâm
23-07-2013, 15:07
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01380.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01380.jpg.html)

Dù đường đi gập ghềnh nhưng vẫn cố gắng quay lại...làm phát :D

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01381.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01381.jpg.html)

Để đánh dấu đoạn đường này trong ký ức, như là trời định, lần đầu tiên tôi bị lật xe. Chiếc rơ moóc ko chịu nổi những cái hố này nên đã lăn kềnh ra ăn vạ. Vì đang có ô tô đi ngược chiều nên tôi ko kịp lưu lại hình ảnh.

gatrongtre
29-07-2013, 19:28
Kết cái rơ moóc của bác quá :D

chang08
30-07-2013, 14:41
Ko thấy xe các bạn gắn contermet à?theo Mình Cái rơ-mooc làm mất tốc độ hành trình nhìu,vì những đoạn oofroad như Ảnh của bạn. Một hành trình thú vị, chúc các bạn vui vẻ. Hình như phải chia bùn vì Cái xe đỏ kỉ niệm nữa!

ThanhThien
01-08-2013, 11:47
Anh cho em hỏi anh đạp toàn hơn 100km/ngày thì tốc độ trung bình là bao nhiêu km/h (với đường bình thường) ạ? Để em có mốc mà phấn đấu tập luyện ^^

leme
01-08-2013, 13:56
Đồng chí Trang bị mất xe đạp rồi hả Lâm? chia buồn nhé.

dinky0720000
01-08-2013, 15:34
Khâm phục Bác !!! Nhưng sao 2 bác không đeo khẩu trang để bảo vệ da mặt !! Chúc 02 Bác khỏe !!

duylinh2721
05-08-2013, 15:16
phải chi cái rơ-mooc ko bắt chết vô cốt yên mà có 1 cái trục xoay chỗ đó chắd9a45a4 ko bị lật xe.
chia buồn cùng bác chủ và vẫn đang hóng bài bài bác chủ :D

hiepltr
05-08-2013, 15:56
Đọc xong 4 trang của bác chủ thớt thấy phấn khích quá, like cái rơ - mooc và tinh thần đồng đội của Bác (với mấy bác lái xe bị bắn tốc độ) quá...e cũng đã bị "trúng đạn" ở cung đó một lần...

Vũ Trường Lâm
06-08-2013, 14:44
Anh cho em hỏi anh đạp toàn hơn 100km/ngày thì tốc độ trung bình là bao nhiêu km/h (với đường bình thường) ạ? Để em có mốc mà phấn đấu tập luyện ^^

Bác định xuyên Việt ạ? Nếu xuyên Việt thì bác phải tập luyện thường xuyên và nếu tính thời gian thì mình nên chia trung bình 20km/h thôi. Đoạn nhanh đoạn chậm, đoạn bằng đoạn đốc, chia ra 20km/h là hoành tráng lắm rồi đấy ạ. Chúc bác thành công.


Đồng chí Trang bị mất xe đạp rồi hả Lâm? chia buồn nhé.

Dạ vâng. Mất rồi ạ. Em cảm ơn bác nhiều :(



Khâm phục Bác !!! Nhưng sao 2 bác không đeo khẩu trang để bảo vệ da mặt !! Chúc 02 Bác khỏe !!

Đạp xe đạp mà đeo khẩu trang thì ko chịu nổi đâu bác ạ. Em đi nhiều vậy nhưng chỉ đen mỗi đôi chân thôi. hihi


phải chi cái rơ-mooc ko bắt chết vô cốt yên mà có 1 cái trục xoay chỗ đó chắd9a45a4 ko bị lật xe.
chia buồn cùng bác chủ và vẫn đang hóng bài bài bác chủ :D

Em cũng làm xoay ở chỗ đó bác ạ nên chỉ lần mỗi cái rờ moóc thôi ạ. hihi


Đọc xong 4 trang của bác chủ thớt thấy phấn khích quá, like cái rơ - mooc và tinh thần đồng đội của Bác (với
mấy bác lái xe bị bắn tốc độ) quá...e cũng đã bị "trúng đạn" ở cung đó một lần...

Hi hi. Cảm ơn bác nhiều. Có thêm kinh nghiệm ạ.

Vũ Trường Lâm
06-08-2013, 14:58
(...tiếp theo)

Với quãng đường còn lại, chúng tôi nghĩ rằng sẽ ko kịp đến đích nếp tiếp tục. Đến một ngã 3 chúng tôi dừng lại và quyết định rẽ vào đường khác để tránh đoạn đường "giời đánh" đó. Có thể đường này sẽ xa hơn nhưng chúng tôi vẫn thống nhất cùng đi. Giữa cái nắng như đổ lửa, chỉ có hai con người đạp xe trên quãng đường vắng ngắt nhưng ko kém phần thơ mộng. Chạy dọc theo đường là dãy núi thuộc quần thể rừng quốc gia Cúc Phương. Bắt gặp một người đi đường chúng tôi hỏi về dãy núi đó và được biết nó thuộc quần thể rừng Cúc Phương, điều đó nhen lên hy vọng gần đến đích nên chúng tôi yên tâm đi.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01384.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01384.jpg.html)

Con đường vắng ngắt, chỉ có nắng, gió và cây cối cổ vũ hai con người "không giống ai" :D


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01383.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01383.jpg.html)

Người bạn đồng hành thật tuyệt vời, ko bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay chán nản

Đạp mãi, đạp mãi, bỏ lại cánh đồng bát ngát, chạm phải quán cóc đầu tiên của người dân chúng tôi vội vàng nghỉ chân. Giờ này của ngày hôm qua trời đang dông bão, phá hủy hết hoa màu của người dân, vậy mà hôm nay trời nắng như đổ lửa. Lúc này đã hơn 1h chiều, chúng tôi dừng lại để dùng bữa trưa.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01386.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01386.jpg.html)

Bữa trưa đạm bạc được chuẩn bị từ nhà. Người bạn đồng hành khá đảm đang nên dù ít nhưng vẫn đủ chất để chinh chiến quãng đường còn lại.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01387.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01387.jpg.html)

Bỏ lại bản làng phía sau, chúng tôi tiếp tục đi. Vẫn cái nắng, cái gió và cây cối....

Vũ Trường Lâm
06-08-2013, 15:04
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01389.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01389.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01391.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01391.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01392.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01392.jpg.html)

Chúng tôi chọn đường này để đỡ vất vả hơn nhưng xem ra cũng không khả quan hơn là mấy. Không đến nỗi như ngoài quốc lộ nhưng vẫn là những gập gềnh đáng phải ngán


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01393.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01393.jpg.html)

Sau những vẫn vả mệt nhọc, chúng tôi cũng đã vượt qua những chặng đường khó khăn. Tiếp tục một lần nữa bị lật rơ moóc nhưng rất may ở đây ko bẩn. Tạm biệt huyện Yên Thủy, hi vọng con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn.

Cro
07-08-2013, 16:45
Bác ơi em chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường, nhưng đợt này lại đang quá máu thực hiện một cú xuyên việt. Liệu như vầy có liều lĩnh quá hay không hở bác? :( Xem topic của bác mới thấy đường sá khó khăn quá :(

thiethaucuong
08-08-2013, 21:51
Bác ơi em chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường, nhưng đợt này lại đang quá máu thực hiện một cú xuyên việt. Liệu như vầy có liều lĩnh quá hay không hở bác? :( Xem topic của bác mới thấy đường sá khó khăn quá :( Hơi liều lĩnh nếu bạn muốn đạp bằng xe đạp ! ( Còn đạp mệt thì bắt xe oto hay phương tiện nào đó thì mình ko nghĩ nó là liều lĩnh lắm ) hihi :)

Vũ Trường Lâm
23-08-2013, 16:14
Bác ơi em chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường, nhưng đợt này lại đang quá máu thực hiện một cú xuyên việt. Liệu như vầy có liều lĩnh quá hay không hở bác? :( Xem topic của bác mới thấy đường sá khó khăn quá :(

Muốn đạp xe đường dài bác phải có đầy đủ 3 điều kiện sau:

1. Ý chí
2. Sức khỏe
3. Phương tiện.

Quan trọng nhất vẫn là ý chí, bác có ý chí bác có thể vượt qua tất cả ạ. Đừng bao giờ sợ, hãy làm như mình muốn là ok hết ạ.

Vũ Trường Lâm
23-08-2013, 16:27
(Tiếp....)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01394.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01394.jpg.html)


Hết đất Yên Thủy, bắt đầu và Nho Quan nhưng đường sá vẫn không khá hơn là mấy. Nho Quan đường đi hẹp, xe cộ tấp nập nên không chụp được ảnh nhiều, chỉ khi ra ngoài rìa thị trấn thì mới có pức này


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01397.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01397.jpg.html)

Con dốc đầu tiên sau khi qua thị trấn. Lúc này đã hơn 3h chiều, người bạn đồng hành khá mệt nhưng đã được trấn an rằng phía sau cái dốc kia là Cúc Phương nên người bạn đồng hành yên tâm đạp tiếp. Cái dốc nhìn quá đỗi bình thường nhưng sự thật thì ko phải thế. Đó là cái dốc bắt qua núi, độ dốc cứ phải thử thì mới biết

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01400.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01400.jpg.html)

Phía bên này của núi, của dốc. Nhìn thì có vẻ khá bằng phẳng nhưng thực chất đó là sườn núi của phía bên này, các bạn có thể thấy đoạn cua ở cuối bức ảnh, đó như là bước ngoặt của cuộc sống, rất vất vả để vượt qua nó nhưng một khi đã vượt qua được thì cảm thấy rất hãnh diện vì mình đã làm được điều mà tưởng chừng ko thể

Vũ Trường Lâm
23-08-2013, 16:40
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01401.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01401.jpg.html)

Không hiểu sao đến đây mà mình vẫn đạp lên, vẫn quay lại để ghi được hình ảnh này. Có lẽ đó là nguồn động viên lớn nhất để giúp người bạn đồng hành vượt qua được cửa ải này.

Độ dốc khá cao, cua tay áo khá gấp và cũng đã khá thấm mệt thế nhưng chiếc dốc cũng chẳng là gì mặc dù nếu là ô tô cũng chỉ đi số 1 mới lên được

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01402.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01402.jpg.html)

"Nàng đã làm được, bỏ lại con đường phía sau với niềm tự hào và sự khao khát chinh phục mãnh liệt"


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01404.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01404.jpg.html)

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi để có thể tiếp tục chinh phục quãng đường còn lại.

Nếu như sức khỏe là pin thì hiện tại pin trong chúng tôi chỉ còn khoảng 15%. Với từng đó sức khỏe có lẽ sẽ khó mà thực hiện nổi quãng đường còn lại nếu ko có ý chí, niềm tin và tình yêu.

Trời đã xế chiều, quãng đường còn lại vẫn còn rất xa và nhiều đèo dốc, hỏi người dân ở đây họ nói vậy nhưng vẫn ko tin, vẫn đinh ninh rằng phía sau ngọn núi này là Cúc Phương. Mỗi khi leo qua một con dốc là đi qua một ngọn núi, và cứ nghĩ sau ngọn núi đó là đích nên quyết tâm càng cao, dù có mệt thì vẫn phải cố gắng để về được đính. Thế mới biết ý chí và niềm tin quan trọng đến nhường nào. Tình yêu cũng là yếu tố quyết định trong chặng cuối này.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01405.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01405.jpg.html)

Làm dáng trước lúc tiếp tục chinh phục đích

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01407.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01407.jpg.html)

Giờ nhìn lại vẫn thấy ngán với cái dốc này. Đây là ngọn núi cuối cùng trong quá trình chinh phục đích. Khi tôi cố gắng hết sức để lên đến đỉnh dốc không nghỉ với một mớ gần 80kg phía sau tôi suýt nôn. Người bạn đồng hành chỉ chỉ cố gắng đến giữa dốc, đoạn cổng chùa, thì phải dừng lại nghỉ. Vì thành tích với chính mình nên tôi quyết định leo một mạch, lên đến nơi tôi không nghĩ tôi đã làm được. Mệt thì ko thể tả nên ko thể đưa máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc này. Hơn nữa, cũng đã hơi muộn nên phải tranh thủ đi.

Vũ Trường Lâm
05-09-2013, 15:34
Con dốc cuối cùng cũng vượt qua, đã đến được cửa rừng Cúc Phương. Lúc này lại thấy tiếc vì không còn đèo để leo nữa. hihi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01408.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01408.jpg.html)

Vậy là đã đến nơi.


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01410.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01410.jpg.html)

Cúc Phương đón chào rồi. Đường đẹp quá....


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01411.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01411.jpg.html)

Vì đẹp quá nên quay lại đạp tiếp :D

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01412.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01412.jpg.html)

Ảo ảnh.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01416.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01416.jpg.html)

"Lên đỉnh" rồi. Hội ngộ với mấy em Min khờ xì khói nghi ngút ở mấy đèo

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01417.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01417.jpg.html)

Câu này chuẩn :D

Vũ Trường Lâm
05-09-2013, 16:07
Kế hoạch bị thay đổi vì quá thất vọng vì chỗ nghỉ ở Cúc Phương. Lúc này à 16h30, sau một lúc hội ý, cả hai quyết định đạp tiếp về Thành phố Ninh Bình. Lại một thử thách mới nữa, đường về Ninh Bình không quá khó như lúc đi nhưng cái khó là thời gian. Thế nhưng, lại với sự quyết tâm hiếm có, cả hai tiếp tục cuộc hành trình.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01421.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01421.jpg.html)

Đường về....


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01425.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01425.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01427.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01427.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01429.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01429.jpg.html)

Dù muộn nhưng không thể bỏ qua cánh đồng Sao này. Có lẽ đây là vạt rừng đẹp nhất mà chúng tôi gặp ở Cúc Phương

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01431.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01431.jpg.html)

Giờ nhìn lại bao nhiêu là tiếc nuối. Em nó đã ra đi không bao giờ trở lại. V-Ket ơi. Hí hí

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01433.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01433.jpg.html)

Cần tốc độ nhanh, người bạn đồng hành phải thay đôi giày khác êm hơn để đạp

Vũ Trường Lâm
05-09-2013, 16:10
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01434.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01434.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01437.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01437.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01438.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01438.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01440.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01440.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01442.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01442.jpg.html)

Không thể cầm lòng trước vẻ đẹp của rừng núi, lại dừng chụp ảnh[/I]

Vũ Trường Lâm
05-09-2013, 16:21
Mục tiêu giờ này không phải là Cúc Phương nữa mà là Thành phố Ninh Bình. Cũng còn khá xa, hơn nữa chúng tôi ko biết được. Online tra Gu - gồ Map, xác định được đường đi và chăm chú đạp.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01445.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01445.jpg.html)

Đoạn đường bê tông, không quá khó nhưng không thể đi nhanh như dự tính với chiếc rơ moóc


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01448.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01448.jpg.html)

Trên đường đi, chúng tôi gặp các em học sinh đi học về, vừa dắt bộ lên con đèo khá khủng. Cả nhóm đang thở dốc nhưng rất vui mừng khi gặp "hiện tượng lạ", các em vui vẻ trò chuyện, càng vui hơn khi biết chúng tôi là người Việt Nam

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01449.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01449.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01450.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01450.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01451.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01451.jpg.html)


Đây là đèo mà các em học sinh vừa dắt bộ lên. Đèo khá dốc và dài. Tôi vô cùng lo lắng cho người bạn đồng hành vì chiếc xe được trang bị lốp trọc, đá dăm nhiều, rất nguy hiểm. TÔi cũng lo lắng không kém với chiếc xe của mình. Phanh cơ V, lực đẩy nặng do trọng lượng của rơ moóc. Tuy nhiên, mọi lo lắng đã thừa khi chúng tôi xuống đèo an toàn

kendiep
05-09-2013, 16:39
Tuyệt vời A ơi và làm e newbie này càng yêu thích Môn này ^^

Vũ Trường Lâm
13-09-2013, 08:51
Tuyệt vời A ơi và làm e newbie này càng yêu thích Môn này ^^


Bác yêu thích món này là một lựa chọn đúng đắn đấy ạ. Hi hi

(....tiếp)

Đổ xong cái đèo cuối cùng thì chúng tôi đến với con đường của đồng bằng. Chỉ có một con đường duy nhất để về Ninh Bình, con đường vắn vẻ.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01452.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01452.jpg.html)

Xa xa là hai ngọn đồi đã được phá hết, đất cũng được múc đi còn lại như một cái gò lớn.


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01458.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01458.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01465.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01465.jpg.html)

Trời bắt đầu tối, nguy cơ ngủ giữa đường là rất cao nếu chúng tôi ko cố gắng đạp nhanh


Sau một thời gian cố gắng hết sức để đạp tốc độ, khi về đến Tràng An thì trời đã tối hẳn. Sai sót lớn nhất là chúng tôi chỉ mang 1 cái đèn pin, trời tối đen như mực.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01469.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01469.jpg.html)

May sao, qua KDL Tràng An thì có một chút điện.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01471.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01471.jpg.html)

Tranh thủ ghi lại hình ảnh cuối cùng của ngày hôm nay.


Đường vẫn còn xa và trời rất tối nên chúng tôi vô cùng lo lắng. Cả hai động viên nhau và hướng về thành phố Ninh Bình. 20h30 chúng tôi về đến Thành phô, nhanh chóng đi tìm giấc ngủ để tiếp tục cho ngày hôm sau.

Vũ Trường Lâm
13-09-2013, 09:02
Theo kế hoạch, ngày hôm sau chúng tôi phải dậy sớm để đạp về Thanh Hóa trước khi ô tô quá nhiều. Tuy nhiên, sau một ngày quá vất vả, chúng tôi ko thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra. 8h chúng tôi mới xuất phát từ Ninh Bình.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01473.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01473.jpg.html)

Quốc lộ 1 A


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01477.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01477.jpg.html)

Nhìn toàn ô tô và xe máy mà thấy ngán. Song, chẳng còn lựa chọn nào khác.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01475.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01475.jpg.html)

Đạp được khoảng 20km thì chúng tôi phải nghỉ chân tiếp tức.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01479.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01479.jpg.html)

Thời tiết khá đẹp cho buổi sáng


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01478.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01478.jpg.html)

Nhưng gần trưa thì "nắng lè lưỡi". Thời tiết này tiếp đục đốt cháy phần năng lượng còn lại trong chúng tôi. Cũng may là đã gần về nơi cần


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01481.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01481.jpg.html)

Quốc lộ 1A cũ, đoạn đầu Bỉm Sơn


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01489.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01489.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01488.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01488.jpg.html)

Về đến đây coi như về đến nhà, chúng tôi nghỉ ngơi và chụp choẹt


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01494.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01494.jpg.html)

Hoa đẹp quá :D

Vũ Trường Lâm
13-09-2013, 09:07
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01500.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01500.jpg.html)

Tiếp tục lên đường


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01504.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01504.jpg.html)

Bác bảo vệ gọi lại để đổi ô tô nhưng tôi ko đổi, chúng tôi tiếp tục đi. :D


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01506.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01506.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01508.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01508.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01509.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01509.jpg.html)

Về đến nhà rồi, sướng quá :)


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01510.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01510.jpg.html)

Lúc này thì gối đã chùn, chân đã mỏi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01511.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01511.jpg.html)

Chuẩn bị hành lí và bảo dưỡng cho ngựa để ngày mai chiến đấu về Hà Nội

Vũ Trường Lâm
13-09-2013, 09:56
Chiều về Hà Nội chỉ còn tôi độc hành. Không muốn cảnh chia tay quyến luyến, kẻ ở người đi nên tôi ko lưu lại hình ảnh lúc xuất phát. Ra đến ngoài Quốc lộ mới "tự sướng" được 1 kiểu :D

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01516.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01516.jpg.html)

Trời bắt đầu mưa rả rích


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01515.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01515.jpg.html)

Quãng đường 120km về Hà Nội này sẽ là một thử thách rất lớn với chính bản thân tôi. Hít một hơi thật sâu để vượt qua chính mình


Thời tiết như ko ủng hộ. Hôm qua thì rất nắng nhưng hôm nay trời lại mưa. Cái kiểu mưa dông rồi lại nắng làm cho cái sự độc hành càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, sau 6h phải về đến Hà Nội nên tôi ko nghĩ gì nhiều ngoài tập trung sức lực để đạp. Tôi chọn đường Cao tốc để đi, sau khi đi vào đường này tôi mới biết đó là quyết định sai lầm của mình. Đường dốc dài, gió tạt rất lớn và đặc biệt ô tô rất đông.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01517.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01517.jpg.html)

Trên cầu Non Nước.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01521.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01521.jpg.html)

Đường Cao tốc. Đoạn này tôi dừng lại để nạp năng lượng và bị mấy đ/c cảnh sát giao thông hỏi thăm. Nếu ko có cái rơ moóc cùng với một đống đồ thì xe của tôi đã bị bốc lên bán tải công vụ vì tội đi vào đường cấm rồi. Biết mình sai nên tôi xin lỗi và tiếp tục đi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01519.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01519.jpg.html)

Bãi rác giữa một màu xanh của ruộng đồng bên đường Cao tốc.


Quãng đường trên Cao tốc là một kỷ niệm đáng nhớ và đáng khâm phục với chính bản thân. Về trạm thu phí đường Cao tốc, xe đạp không được đi qua trạm soát vé chính nên tôi phải vòng sang một bên, và tại đây, ngựa sắt của tôi một lần nữa bị lật ngửa khiến cho các nhân viên soát vé vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Có em còn gọi lại xin chụp ảnh nhưng tôi kiếu, đói và mệt rồi, chỉ muốn về HN thôi.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01523.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01523.jpg.html)

Dòng sông đã quá ô nhiễm (cuối Cầu Giẽ)


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01525.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01525.jpg.html)

Về đến Hà Nội sau 6h20 phút, muộn 20' so với kế hoạch đề ra.


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC01527.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC01527.jpg.html)

Kết thúc chuyến đi

nghia_2129
16-09-2013, 01:03
Cảm ơn anh chị. Một câu chuyện thú vị và tươi đẹp. :)
Em sắp tới khi xong 10km quanh bờ Hồ cũng chuyển sang đạp xe một thời gian. Có bài viết của anh, vui quá đi ạ, hồi hộp, háo hức lắm. :)

Vũ Trường Lâm
18-09-2013, 11:13
Cảm ơn anh chị. Một câu chuyện thú vị và tươi đẹp. :)
Em sắp tới khi xong 10km quanh bờ Hồ cũng chuyển sang đạp xe một thời gian. Có bài viết của anh, vui quá đi ạ, hồi hộp, háo hức lắm. :)

Cảm ơn bác nhiều. Sau chuyến này em sẽ chia sẻ chuyến Cát Bà, bác đón chờ nhé :)

Betapchoilo
23-09-2013, 00:23
Há há hay nhể
Nữa đi anh ơi ;)) hum nào đi tiếp úp hềnh đê hé hé

phạm Văn Phúc
23-09-2013, 03:23
Hành trình thú vị quá, chờ vụ CB

Vũ Trường Lâm
26-09-2013, 14:03
Cát Bà, cái tên không nói lên được vẻ đẹp ở nơi đây. Tuy nhiên, dù ai thích biển hay không thích biển đều ước được đến đây một lần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa ban cho.

Tôi đi Cát Bà lần đầu tiên vào năm 2007 và rồi chắc chắn rằng mình sẽ trở lại đây thêm một hoặc nhiều lần nữa. Ngày đó tôi đi ra đảo bằng tàu Cao tốc, khi nghe mọi người nói rằng có đường bộ đi ra đảo, con đường này rất đẹp, một bên là núi, một bên là biển, thơ mộng và hữu tình. Tôi nghĩ rằng, chắc chắn mình sẽ trở lại Cát Bà bằng con đường đó.

Năm 2010 tôi bắt đầu đạp xe, từ đó tôi nung nấu ý định sẽ đạp xe ra đó. Nhưng cái khó khăn nhất là thời gian. Từ Hà Nội đi Cát Bà hơn 150Km, đi xe đạp cũng mất 1 ngày. 1 ngày đi và 1 ngày về và còn thời gian để vui chơi nữa. Và kế hoạch được vạch ra, tính toán chi tiết về thời gian, địa điểm và phương tiện. Với nhiều lí do khác nhau, cuối cùng chuyến đi cũng được thực hiện vào dịp 2/92013 với 14 thành viên. Thành viên lớn nhất là 45 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi. Chúng tôi quyết định di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội xuống Hải Phòng và ngược lại. Quãng đường còn lại là đạp xe.

Chuyến đi cực kỳ thú vị! Ngoài cảnh đẹp thì yếu tố thời tiết cũng là một sự ủng hộ rất lớn của ông trời. Trong khi Hà Nội mưa tầm tã, chỗ chúng tôi đi cũng mưa nhưng chỉ là mưa trước hoặc sau khi chúng tôi đi, còn lúc chúng tôi đạp trời rất đẹp. Điều đó đã khiến rất nhiều thành viên thích thú và vượt qua được chính mình khi leo các dốc cheo leo.

Chuyến đi được tường thuật lại bằng những hình ảnh sau đây:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02199.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02199.jpg.html)

Chuẩn bị xuất phát. Tiếp tục làm một con ngựa thồ hàng, tất cả tôi đều chất lên chiếc Konna yêu quý. Có cả loa để nghe nhạc dọc đường

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02210.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02210.jpg.html)

Ga tàu Trần Quý Cáp

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02212.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02212.jpg.html)

Người bạn đồng hành trong những chuyến đi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02204.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02204.jpg.html)

Tranh thủ ghi hình :D


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02216.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02216.jpg.html)

Những chiếc xe được bọc kỹ trước khi lên khoang hàng

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02218.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02218.jpg.html)

Riêng hai xe của chúng tôi thì ko bọc gì

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02220.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02220.jpg.html)

Gọn gàng với 15/xe và 50K thù lao


18h10 tàu bắt đầu lăn bánh

Vũ Trường Lâm
26-09-2013, 14:16
Đúng 18h00 xuất phát. Do ngày lễ đông nên mất hơn 3h đồng hồ mới đến được Hải Phòng. Tất cả đều rất đói, cộng với sự hấp dẫn của món bánh đa cua HP nên gặp quán là chúng tôi sà vào ngay.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02233.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02233.jpg.html)

"Chưa bao giờ thấy bát Bánh đa ngon như thế!". Đó là lời của một thành viên trong đoàn. Có người còn ăn tận 2 bát :D

Xong món Bánh đa cua, chúng tôi di chuyển về khách sạn Độc Lập nằm ven đô, gần với Cầu Rào. Đây là một khách sạn không quá sang trọng nhưng rất lí tưởng cho nghỉ ngơi vì ông chủ là một người tu nghiệp ở Châu Âu khá lâu, ông ấy đã đưa kiến trúc và phong cách Châu Âu vào trong khách sạn của mình. Nghỉ ở đây như đang được tận hưởng một không gian hoang dã mà ấm áp ở một nơi nào đó chứ không phải tại Hải Phòng.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02243-1.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02243-1.jpg.html)

6h00 sáng hôm sau (01/9/2013), chụp ảnh chuẩn bị xuất phát. Lúc này mới chỉ có 12 thành viên. Còn bố con bác Minh Hà đang đi Taxi từ Hà Nội xuống

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02244.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02244.jpg.html)

Bắt đầu


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02252.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02252.jpg.html)

Đường đi ven đê


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02257.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02257.jpg.html)

Hội ngộ bố con Minh Hà từ Hà Nội xuống bằng Taxi


https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02259.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02259.jpg.html)

Nạp năng lượng sáng sớm

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02265.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02265.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02269.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02269.jpg.html)

Cô và cháu

thiethaucuong
26-09-2013, 14:31
Lần này cố gắng post nhanh chút nha anh :D

thienvu8
27-09-2013, 09:43
Đọc vài post của bác nên thấy rất phục tinh thần đạp xe của hai bác. Đang chờ cập nhật vụ Cát Bà của bác để lên dây cót tinh thần...

Vũ Trường Lâm
03-10-2013, 10:46
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02301.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02301.jpg.html)

Hai người phụ nữ anh hùng

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02433.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02433.jpg.html)

Trên phà

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02439.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02439.jpg.html)

Tui đó :D

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02455.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02455.jpg.html)

Sướng!

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02469.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02469.jpg.html)

Đôi bạn cùng tiến, thành viên nhỏ nhất đoàn, 12 tuổi

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02572.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02572.jpg.html)

Đường ta rộng thênh thang, cứ đạp :

Vũ Trường Lâm
03-10-2013, 10:49
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02596.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02596.jpg.html)

Mênh mông

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02597.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02597.jpg.html)

Chuẩn bị leo chặng 2

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02626.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02626.jpg.html)

Hai bố con

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02635.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02635.jpg.html)

Dốc gì lắm dốc thế, mệt hết nói :(

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02640.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02640.jpg.html)

Lại dốc

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/DSC02642.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/DSC02642.jpg.html)

Chuẩn bị ra Vịnh

trieutayninh
06-02-2014, 21:47
Rất cảm ơn bạn. Tôi rất thích câu nói của bạn: ''Khi đi phượt bằng xe đạp thì hơi liều lĩnh, nhưng giữa quãng đường mà bắt xe ô tô đi tiếp thì không có gì là liều lĩnh'', hihi.

wapprovn
06-02-2014, 23:48
Up Up Chúc bạn lên tốp sớm với bài viết của mình nhé :D

Vũ Trường Lâm
19-11-2014, 21:00
Lâu, rất lâu lắm rồi mình không có thời gian để tiếp tục topic này, hôm nay hơi rảnh một chút, xin được chia sẻ với mọi người chuyến đi gần nhất. Chinh phục đỉnh Ba Vì lần thứ 4.

Nhân dịp SN TD5 lần thứ 4, tôi quyết định tổ chức leo lên đỉnh đền thượng. Với tôi, đây là lần thứ 4 nhưng với nhiều thành viên, đây là lần đầu tiên, là thử thách khó có thể vượt qua.

Hẹn 5h30 sáng để 6h00 xuất phát, thế nhưng trời mưa lạnh, một số anh em nản chí. Xuất phát chỉ có 5 người. Mưa và lạnh nên không ai mặn mà chụp ảnh mà đi để tranh thử thời gian.

Chúng tôi không đi theo Quốc lộ 32 như những người khác vẫn đi mà đi dọc theo đường đê sông Hồng. Đến Đan Phượng mới dừng lại để lưu lại khoảnh khắc.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_081910.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_081910.jpg.html)

Tiếp tục đi với con đường đầy màu xanh, hai bên là những ruộng ngô, ruộng khoai, ruộng đậu xanh ngắt:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_081647-EFFECTS.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_081647-EFFECTS.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_085459.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_085459.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_082333.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_082333.jpg.html)

vuha14
20-11-2014, 16:44
Khâm phục 2 bạn luôn và nhất là bạn gái

Vũ Trường Lâm
21-11-2014, 20:05
Bon bon với cung đường thẳng tắp, hai bên là đồng rau màu của huyện Phúc Thọ. Thời tiết hôm đó thật đẹp, cái cảm giác đạp xe trên cánh đồng, dưới thời tiết đẹp thật là sảng khoái

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_084811.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_084811.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_085731.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_085731.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_083520.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_083520.jpg.html)

Vũ Trường Lâm
21-11-2014, 20:12
Dọc theo con đường "tơ lụa" ấy, chúng tôi thưởng thức cái không khí trong lành mà những ngày đi làm ở HN không có. Hết đất Phúc Thọ, tiếng ồn ào của xe máy, sự nhộn nhịp của xã hội hiện đại lại hiện ra. Ở đây, chúng tôi cố gắng tăng tốc để nhanh đến đích.

Đến đường rẽ vào Ba Vì là 10h00. Cả nhóm nghỉ ngơi để lấy sức:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_103520.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_103520.jpg.html)

SonL
28-11-2014, 10:22
Rất ngưỡng mộ và khâm phục các bác :)

Vũ Trường Lâm
28-11-2014, 21:32
(...tiếp)

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, nhóm tiếp nhận thêm hai thành viên, một thành viên 68 tuổi, cô Xuân Định. Cô đã từng xuyên Việt, xuyên cả Đông Dương. 14/11/2014 vừa qua cô vừa kỷ niệm 1 năm leo Fanxiphang trên đỉnh này, hiện tại cô cùng 1 bạn đồng hành nữa đang xuyên Tây Bắc.

Đúng 10h30 cả nhóm xuất phát. Hôm nay là một ngày đẹp, rất nhiều đoàn lên Ba Vì chơi, trong đó xe máy chiếm phần nhiều. Đạp đến cổng mua vé mà choáng váng vì số lượng người lên Ba Vì quá đông - báo hiệu nhiều nguy hiểm. Thống nhất phương án và cách đi, nhóm bắt đầu leo. Ai khỏe đạp trước, ai yếu thì dắt bộ sau. Điểm hẹn Cốt 400.

Con đường được bắt đầu với những khóm hoa Dã Quỳ vàng rực:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_112710.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_112710.jpg.html)

Vì chỉ tiêu là 1 đỏ lên đến tận cốt 400 nên tôi không thể dừng giữa chừng để chụp ảnh mặc dù hôm nay thời tiết rất đẹp. Tôi muốn test thử sức mình và chiếc xe đạp tre mới dựng nên cặm cụi đạp. Thời tiết đẹp nhưng cung đường nhiều nguy hiểm vì xe lên xuống nhiều, kèm theo đó là khói xả từ những ống bô khét lẹt. Chiếc xe tre của tôi nặng nhọc nhích từng tí một. Lần thứ 4 leo Ba vì bằng xe đạp nhưng chưa bao giờ mệt như lần này. Một phần là lâu rồi tôi không đạp, phần nữa chiếc xe này quả thật không dành cho việc leo trèo, đặc biệt là thêm những tải đồ trên những gacpaga

Cố mãi tôi cũng leo đến Cốt 400. Mục tiêu tiếp theo là đền Thương, ko hi vọng 1 đỏ lên đến nơi nhưng tôi cũng không dừng lại nghỉ ngơi ở Cốt 400 mà chỉ dừng lại để chụp ảnh lưu niệm. Sau khi bấm máy 2 lần, tôi lầm lũi leo tiếp:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_112725.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_112725.jpg.html)

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_113135.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_113135.jpg.html)

(còn tiếp...)

Vũ Trường Lâm
01-12-2014, 21:49
(... tiếp theo)

Với những lần trước, Ba Vì là một cái gì đó ko phải ghê gớm lắm. Tôi đã leo bằng xe đạp lên đây 3 lần rồi. Và lần này, tôi thử nghiệm bằng 1 chiếc Baam Boo bánh 20' xem thế nào. Bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp, tôi không dừng lại chụp ảnh mà cố leo lên để xem mình cố được đến đâu. Càng lên cao tôi càng thấy được sự vất vả khi leo con bánh nhỏ thế này. Mệt không tả xiết! Lúc này tôi không còn hứng thú với ảnh ọt nữa. cố leo nhanh để xem thời gian thế nào và xuống để kịp về HN.

Mệt không để đâu cho thấu. Những lần trước, chỉ cần nghỉ 1 lần, 2 lần và thậm chí ko nghỉ lần nào tôi đã lên đến đền Thượng (độ cao 1200m). Nhưng lần này tôi không còn nhớ là nghỉ bao nhiêu lần nữa. Chỉ nhớ rằng đã tu hết bình nước và 3 bịch sữa. Nản, tôi định quay xuống nhưng bản chất của một thằng yêu xe đạp, không bao giờ đầu hàng bất cứ cái gì liên quan đến đạp xe nên hì hục đạp. Và rồi, trước mắt cũng chỉ còn 2km nữa. 2km thôi nhưng tưởng chừng như là 20 km. Đạp mãi, leo mãi mà ko thấy đích đâu.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/20141109_135020.jpg (http://s812.photobucket.com/user/ngheanthanhchuong/media/20141109_135020.jpg.html)

hanabaki
05-12-2014, 10:21
thích quá bác ạ. mong cũng đc cuộc hành trình xe đạp giống bác 1 lần

Vũ Trường Lâm
22-12-2017, 18:42
Sau một thời gian dài gián đoạn, nay chúng tôi lại tiếp tục với những vòng lăn của bánh xe. Giờ đây, chúng tôi đã có thêm 1 bạn nữa để đồng hành, đó là công chúa nhỏ của chúng tôi.
Xin được chia sẻ những hình ảnh cho các bạn được biết.

nguyennamm
04-01-2018, 16:37
công nhận ngưỡng mộ

contrucstion
05-03-2018, 14:16
Đỉnh cao của xe độp, bái phục bái phục. Nếu chủ thớt đồng ý cho phép mình share bài này được không?