PDA

View Full Version : Bàng hoàng sập cầu Cần Thơ



Chitto
26-09-2007, 18:27
Nghe tin sập ở cầu Cần Thơ mà bàng hoàng. Là người đi trên đường, dẫu sao cũng vượt qua nhiều cung đường, nhiều cây cầu, nghe tin này mới thấy rụng rời.

Mấy trăm con người. Một cây cầu lớn nhất miền nam, thuộc loại lớn nhất cả nước, mà có thể sập !!!

Năm ngoái đi qua Cần Thơ, vượt sông Hậu bằng phà Cần Thơ sang Vĩnh Long trong chiều tối, không nhìn được cầu Cần Thơ đang xây ra sao. Vậy mà giờ đã có tai nạn khủng khiếp.

Chẳng biết bao nhiêu những cây cầu mình đi qua, có cây cầu nào sẽ sập.

Và vùi dưới những cây cầu đó có sinh mạng của bao nhiêu công nhân???

NATO
26-09-2007, 21:00
Sáng nay lúc trên đường đưa con đi học đi qua cổng bệnh viện đa khoa Cần thơ và bệnh viện 121, em thấy công an, bộ đội đầy đường, bác sĩ có đến cả trăm người đứng chờ ở cửa bệnh viện, xe cấp cứu, rồi taxi lao ầm ầm vào, em lại tưởng là đang tập huấn cứu nạn gì đấy vì thấy sao nhiều người thế, lúc vào đến chỗ làm nghe tin cầu cần thơ sập mà nổi hết cả da gà, em sống ở đây hơn một năm hàng ngày đi qua sông thấy cây cầu mỗi ngày một đổi khác các mố, các trụ cầu cứ dần dần hoàn thành mà tự thấy hân hoan hãnh diện thế, thật không ngờ xảy ra sự cố này, buổi trưa tạt qua bến Ninh kiều thấy dân tình chờ đợi sao mà tang thương thế, thật không tưởng được..................

pvc
26-09-2007, 22:04
Vụ sập cầu này có thể nói là khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Thật không thể tin nổi! Xin chia buồn với các gia đình nạn nhân .

Chuối đây
27-09-2007, 09:53
Hiện giờ theo thông tin đài báo vẫn còn một số người (~12) vẫn nằm trong đống đổ nát, không ra được, không biết thế nào:(

Anh Già
27-09-2007, 15:41
Bạn Nato ở ngay trong đó , cho biết thêm ít tin tức đi ( cái gì mà báo chí không nói đến )

NATO
27-09-2007, 22:24
Ôi em ở trong này nhưng mà tin tức thì chỉ có qua đài, báo, tivi thì mới có thể tạm chính xác thôi, chứ còn các tin đồn thì nhiều nhưng chẳng biết các bác có tin không, ví dụ như có một đội khoảng hơn 30 người mấy hôm đang đòi tiền công của mấy tháng không được trả, đến đúng hôm đó quyết định đình công không đi làm thế là thoát nạn, trong số hơn 30 người đó có hẳn một gia đình có đến 9 người làm trong đội này liền, rồi thì có một ông từ trước đến nay làm ở đội khác đúng hôm đó bị điều sang đấy làm việc chưa được 30 phút thì chết, thật khổ......
Rồi là tất cả các vũ trường, disco, karraoke phải tạm ngừng hoạt động trong tuần này, cho nên bác nào dịp này phượt Cần thơ thì chịu khó nín nhịn nhé....

TÍM
28-09-2007, 08:38
Tin đồn của bác Nato cũng đã được đưa lên báo!

Vậy có thể là sự thật hoặc sự thật là báo chí lại nói láo???

banmaitoahuong
28-09-2007, 13:24
Theo quan điểm cho giới kỹ thuật khoa học thì sập cầu là do kỹ thuật thi công không hoàn hảo, sơ sót và tắc trách
Còn theo quan điểm duy tâm, thì mỗi công trình đều có sự mất mát! Biết làm lễ cúng bái, giải hạn thì đỡ đi phần nào, còn đa phần là đều mắc phải cả!
Tin hay không tuỳ các anh chị hiểu!

Chitto
28-09-2007, 13:36
Theo quan điểm cho giới kỹ thuật khoa học thì sập cầu là do kỹ thuật thi công không hoàn hảo, sơ sót và tắc trách
Còn theo quan điểm duy tâm, thì mỗi công trình đều có sự mất mát! Biết làm lễ cúng bái, giải hạn thì đỡ đi phần nào, còn đa phần là đều mắc phải cả!
Tin hay không tuỳ các anh chị hiểu!

Nói thế chẳng qua là để che mắt, đổi lỗi mỗi khi xảy ra sự cố.

Nếu có thần thánh nào mà đòi từng ấy mạng người, tôi sẵn sàng đến phá vỡ đền thờ, đập nát tượng thần.

Không có thứ thần thánh giết người. Chính những việc ru ngủ nhau như thế làm cho người ta dễ quên đi trách nhiệm của mình. Chỉ một câu "mỗi công trình đều có sự mất mát" là đủ để che đậy tội lỗi ư ?

TÍM
28-09-2007, 13:44
Em có một tin nhảm đang được kiểm chứng: Một quan chức của Bộ GTVT đã đi Singapore sau vụ sập cầu Cần thơ, đi không hẹn ngày trở lại x-(

gps
28-09-2007, 13:45
Hồi xưa người Úc xây cầu chắc cúng bái nhiều hơn người Nhật nhể. Bác Chitto có đi phá đền rủ em đi với. Em cực ghét mấy ông ỷ thế làm thần ăn hiếp dân đen, sao không giỏi ăn hiếp mấy tham quan ô lại cho dân nhờ.

banmaitoahuong
28-09-2007, 13:50
@ Chitto: Trước khi vào SG, em có ngồi nói chuyện với một đôi vợ chồng đã về hưu, nguyên làm ở Bộ Giao Thông. Họ đã từng thi công nhiều công trình lớn. Mỗi khi bắt đầu họ khởi công họ đều phải lễ bái và xem giờ hành lễ rất cẩn thận! Tuy vậy cũng không tránh khỏi những tai hoạ đã đến với công nhân của họ.
Có thể số của nhiều người trong số những người đã thiệt mạng chưa tới, nhưng khi kết hợp với người tới số thì cùng gánh hoạ lây. Thế mới sinh ra thuật xem tướng, ngũ hành tương sinh tương khắc, gieo quẻ,...để kết hợp làm ăn cũng như duyên vợ chồng!

pvc
28-09-2007, 16:34
Tớ chẳng tin cũng chẳng phỉ báng thần thánh. Cái gì chưa biết thì không dám nói bừa, nhưng quả thật xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, thần thánh còn có kẻ đem ra bán cơ mà.
Kết luận ngoài lề:
Cho nên tớ có buôn bán tí Vodka ở đây thì mấy ông admin đừng có làu bàu nhá
:LL :D :))

Chitto
28-09-2007, 17:15
Tớ chẳng tin cũng chẳng phỉ báng thần thánh. Cái gì chưa biết thì không dám nói bừa, nhưng quả thật xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, thần thánh còn có kẻ đem ra bán cơ mà.


Tớ không dám phỉ báng thần thánh, tôn giáo, tín ngưỡng. Tớ đi và biết đền chùa, miếu mạo hơi bị nhiều. Vào chùa mình còn biết được rõ những vị nào, ý nghĩa,..., không dám coi thường công đức của các vị ấy, tâm nguyện của những người cúng lễ.

Nhưng trong một thảm họa như thế này, lại lấy thần thánh mê tín ra để tự ru ngủ, mê hoặc mình và mọi người, thì không thể chấp nhận được.

Nếu trong cái cõi này có những thần thánh làm hại người vô tội, lấy đi sinh mạng bao nhiêu người như thế, thì đó là loại cần phải bị tiêu diệt, thiêu hủy, phỉ nhổ, chứ không phải để mà cúng lễ hay thờ phụng gì.

Những người khi thấy người khác bị nạn không nghĩ đến xót thương, cứu giúp, mà lại lo cầu thần cúng thánh, thì cũng không tốt đẹp gì.

Tớ nhớ đến chuyện người ta nói rằng các thuyền chài trên sông hồ không bao giờ cứu người chết đuối, mặc kệ cho họ chết, vì cho rằng hà bá đã muốn lấy đi thì phải để cho lấy. Đó thực sự là một quan niệm man rợ, dã man.

Cần phải loại bỏ dần những quan niệm vô nhân đạo đó, chứ không phải ủng hộ a dua theo nó.

Nếu cần có một niềm tin, thì theo Phật giáo đi, theo Thiên Chúa giáo đi. Các tôn giáo chính thống đó không bao giờ từ chối cứu người, và cũng không bao giờ đổ tội thảm họa cho thần thánh cả.

Chỉ có loại mê tín ngu dốt hoặc yếu kém hèn nhát sợ trách nhiệm mới đổ hết tội lỗi cho thần thánh.

Chitto
28-09-2007, 17:22
Có thể số của nhiều người trong số những người đã thiệt mạng chưa tới, nhưng khi kết hợp với người tới số thì cùng gánh hoạ lây.

Những quan niệm thế này thật là vô trách nhiệm và ghê rợn.
Đổ tại số hết, thế là xong.

Thảo nào bao nhiêu thảm họa ở Việt Nam, chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cả.

Cháy ITC, chỉ có 2 anh chàng thợ hàn ra tòa.
Đổ tàu E1, chỉ có 2 người lái tàu ra tòa.

Chỉ cần thế thôi, phải không? Vì những người khác chết chẳng qua là do Số của họ, chả phải do ai cả. Đã không phải do ai cả thì chẳng ai phải chịu trách nhiệm, chẳng ai phải chịu tội.

Do cái Ông/Bà tên là Số hết cả mà. Có phải tại ai đâu !!!

pvc
28-09-2007, 20:03
Thế tôi hỏi ông Chitto nhá, hỏi nghiêm túc nhá!
Thế bây giờ không đổ tại cho Số, cho Thần, cho Thánh ...Thì đổ cho ai bây giờ hả giời

raklei
28-09-2007, 22:20
Em đi làm trong ngành XD được gần chục năm, các bác nói chuyện cúng bái giải hạn thì đúng là công trình nào bọn em cũng làm đóng góp ít chuyện thực tế.
Có lần ở Ninh Thuận, khởi công vội chưa có kịp làm gì cả đến khi đắp con đập ngăn nước cứ đắp gần xong thì lại bị lũ về cuốn trôi. Sau đó trong đội có một ông cũng biết cúng bái mới làm cái lễ nhỏ nhờ ông ấy khấn. Chả hiểu khấn vái thế nào nhưng từ đó thì mọi việc trôi chảy.
Bọn em làm công trình đổ máu cũng có, gẫy chân què tay là chuyện thường nhưng may mắn là chưa có ai thiệt mạng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có số có má.
Tuy nhiên nói thế không có nghĩa mọi chuyện thần thánh hoá lên. Em nghĩ giống bác Chitto, tất cả mọi việc đều do con người chịu trách nhiệm. Mọi sự cố đều do thiếu hiểu biết hoặc do con người gây ra. Việc cúng bái em nghĩ chỉ đơn giản giúp cho mỗi người tự tin, nhẹ nhõm và thoải mái trong công việc. Đổ lỗi cho thần thánh chẳng qua chỉ là cái cớ rũ bỏ trách nhiệm cá nhân, tập thể.
Còn đối với công trình này, nói là kỹ thuật thi công không hoàn hảo, sơ sót và tắc trách thì chính xác; nhưng nói chung chung như thế thì chắc chắn chả hiểu gì về KHKT nói chung và xây dựng nói riêng cả. Cái mà người làm khoa học và tất cả mọi người cần biết là không hoàn hảo chỗ nào, sơ sót và tắc trách ở đâu. Không có sự cố nào xuất phát từ chỗ hoàn hảo cả.
Cuối cùng xin chia buồn tới các nạn nhân, gia đình và cả rất nhiều đồng nghiệp.

mailanthao
28-09-2007, 23:23
Lại thấy các bác đang tranh luận về việc mời thầy cúng trước khi động thổ, gieo quẻ, xem ngày lành tháng tốt..mấy tháng trước HN cũng rùm beng cái vụ ông Cường cty VIC (một khách hàng của cty em) khốn đốn vì công trình sông Tô Lịch vì bị Thánh vật...em đọc báo và chứng kiến thực tế thì cũng hơi hoang mang...tin or not?

Nhưng trường hợp này nhà thầu chính là Nhật Bản, nhà thầu phụ thứ nhất cũng là của Nhật...ko lẽ họ cũng có thói quen giống mình ư? Chỉ có điều ông nhà thầu phụ làm kiểu chắp vá, thuê quá nhiều nhà thầu phụ B phẩy....
Giờ thì đổ vấy hết cho nhau.
Chủ tịch nước vào trực tiếp kiểm tra, Bộ trưởng Bộ công an cũng có mặt...
Đọc thì thấy có vẻ rất nghiêm trọng và trách nhiệm nặng nề lắm, nhưng rồi em cá với các bác lại chỉ gí vài con tốt đen ra thí mạng thôi..chẳng ông nào bị hề hấn sao đâu mà...
Sáng hôm qua xem báo Lao động đã thấy đưa tin có 58 người chết, mà sáng nay báo An ninh thủ đô lại chỉ đưa danh sách cụ thể của 50 người.
Thương thay cho những người chết vô danh.
Xin chia buồn với các anh và người thân.

Chitto
28-09-2007, 23:45
Thương thay cho những người chết vô danh.
Xin chia buồn với các anh và người thân.

Có lẽ nên nói chính xác hơn là những người tử nạn chưa biết tên.

Những người công nhân đó không vô danh, họ có tên tuổi, có gia đình, có người thân. Họ không vô danh.

Chỉ có điều hiện giờ người ta chưa biết tên của họ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn đã đổi tất cả các bia mộ "Liệt sỹ vô danh" thành "Liệt sỹ chưa biết tên" lâu rồi.

Còn nếu muốn ngắn gọn thì có thể gọi là "khuyết danh".

Cầu cho sẽ không còn ai nữa, không còn ai nữa.

arvil77
29-09-2007, 00:54
Mấy năm trước tớ đi công tác Cần Thơ, hàng ngày phải đi ca nô từ thành phố ra Khu CN Hưng Phú, hình như hồi đó người ta có nhắc đến 1 cái cầu đang xây hay chuẩn bị xây để sau đó ko phải đi đò hay cano nữa. Có phải là cây cầu bị sập này ko?

Vụ này thảm khốc quá!

TÍM
29-09-2007, 01:56
Em thấy blog của bác nhà báo này đáng đọc

Blog của nhà báo Đức Hiển (http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN?p=4074)

Chitto
29-09-2007, 12:12
Em thấy blog của bác nhà báo này đáng đọc

Blog của nhà báo Đức Hiển (http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN?p=4074)

Đây chính là blog "Bố cu Hưng" mà hôm qua anh nói.

Một cái nhìn của nhà báo nhưng ít "báo chí" hơn, bởi Báo chí thì tức là đã không còn của những nhà báo nữa rồi.

banmaitoahuong
13-10-2007, 10:14
Thân mời tất cả các bạn - các blogger giàu lòng nhân ái cùng bạn bè, người thân - đến tham dự buổi họp mặt nhằm quyên góp giúp đỡ các gia đình ở phía Bắc có con em tử nạn trong thảm hoạ sập cầu Cần Thơ ngày 26/9 vừa qua.

Thời gian: từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 14/10/2007 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Quán Café Nhân Đạo (Trường Sao Mai) - Đường Lê Văn Lương (Đối diện Trung tâm Dạy nghề Quận Thanh Xuân, làng sinh viên Hasinco)

Các bạn xem bản đồ chỉ đường dưới đây nhé!

https://www.phuot.vn/imagehosting/808471037812dac5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4504)

xem thêm thông tin ở link sau: http://blog.360.yahoo.com/blog-Gqr34E8lcqMCfy.quyE-?cq=1

Trong trường hợp các bạn ở xa, không thể đến tham dự buổi họp mặt được, nhưng có mong muốn đóng góp cho chương trình, các bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản cho chúng tôi:

- Số tài khoản: 0121000683608

- Tên chủ tài khoản: Nguyen Thi Thanh Hai

- Ngân hàng Vietcombank.

hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Nguyễn Thị Thanh Hải

Công ty T&A Communications.

Tầng 8 - Toà nhà báo Tiền Phong

15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội

ĐT: 04-8223914 (số máy lẻ: 401)

banmaitoahuong
14-10-2007, 22:16
Chiều hôm nay, tôi thực sự mệt, cảm thấy muốn có một giấc ngủ xuyên cả buổi chiều, nhưng nhớ tới lịch đã định trước là tới quán Nhân Đạo, dự buổi quyên góp từ thiện do người bạn mới Tiesuc tổ chức. Tôi vùng dậy, lấy thêm khí thế và đi loanh quanh 1 hồi mới tìm ra địa điểm của trường Sao Mai, nó thưc ra nằm ở đoạn đường tôi hằng ngày đi qua nhưng do không để ý. Một anh bạn đứng ngay ngoài cổng thân thiện dắt hộ xe vào nơi đậu.

Cả hội trường lúc ấy đang xem những hình ảnh do anh Tiesuc sưu tầm và tạo một slide show, tôi thực sự không cầm được lòng mình sau ít giây, những con người tội nghiệp, những hình ảnh nói lên sự đau thương, mất mát của người dân Cần Thơ sau vụ sập cầu.

Bác sĩ Đỗ Thúy Lan, là giám đốc trung tâm Sao Mai, là nơi nuôi dưỡng và dạy dỗ các trẻ em tàn tật. Bác sĩ Lan có khuôn mặt rất phúc hậu, bác sĩ nói về những cảm nghĩ của mình, và tôi đã không thể không gặp lại bác sĩ lúc cuối giờ, để tôi bày tỏ nguyện vọng của mình trong công tác từ thiện cho các cháu tàn tật sau này.

Anh Tiesuc mời một số nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư, một số là Blogger HN góp những tiết mục văn nghệ. Ban nhạc rock Flash Black tặng Tea in heaven, Imagine,..Ban nhạc Burn2sing, Nguyệt Ca, Đường Ray, Bích Ngọc với màn múa rất đặc sắc. Em Vũ Linh, một người dân ở sát cầu Cần Thơ đã chia sẻ cảm nhận sự mất mát của đồng bào quê hương em.

Tôi ấn tượng với chia sẻ của phóng viên ảnh Na Son, sau khi anh biết tin cầu Cần Thơ bị sập, anh đã vội vào Cần Thơ ngay trong đêm hôm đó, rồi lặn lội đi vào làng xã, có những xã cảnh tang thương phủ kín, tiếng khóc, cảnh người buồn bã, ánh mắt như tắt dần trên khuôn mặt các mẹ, các chị, những người vợ,...Tôi cho rằng nghệ thuật của anh, dẫu trong chụp về cảnh tang thương đi chăng nữa, anh muốn lưu lại theo cách riêng, cách cảm nhận của riêng anh, chứ không chụp những cảnh công trường đổ nát, những cảnh viếng thăm của chính phủ, của ban ngành này kia. Tôi cho là hay, và mỗi người thích làm theo cách của mình, những chung quy thì các phóng viên ảnh đổ về Cần Thơ tháng 9 vừa qua đều có những sự đồng cảm mất mát của người dân nước mình.


Xem những hình ảnh đau thương của người dân Cần Thơ do phóng viên Na Sơn thực hiện :

http://blog.360.yahoo.com/blog-rh8hN3ohcrb2GxEccq7qAfI6?p=4224#comments

Chiều nay tôi đã nói chuyện với Boong Boong để tôi chính thức kêu gọi những người bạn từ Blog của mình, các bạn muốn đóng góp cho hai gia đình nạn nhân ở Hà Nam, thì có thể chuyển khoản hoặc liên lạc với chúng tôi qua email, điện thoại, ngày chủ nhật tới, BTC và một số Blogger HN sẽ tổ chức về tận hai gia đình nạn nhân để trao số tiền quyên góp được.

pvc
14-10-2007, 23:05
Ông Na Son này có quan hệ gì với ông An Son nhà mình không ta ???
Tớ thấy ông này chụp hình cũng đẹp, chẳng thua kèm gì ông An Son cả!

banmaitoahuong
14-10-2007, 23:17
Em không biết, không không biết! Bác CaoSon chắc biết thì trả lời anh Nhựa đi nhỉ?

25ltk
15-10-2007, 09:47
Không Nason là Nason còn anson là anson. Nason là admin của diễn đàn: www.photoworld.com.vn