PDA

View Full Version : Sài gòn - Nha Trang - Đà Lạt - Nha Trang - Quy Nhơn - Sài Gòn-june2013



KoPan
21-06-2013, 02:06
​Nhật ký gà của 1 biker cũng gà lần đầu tiên đi "phượt" (BB)


Tổng hành trình : 2000km
Thời gian : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : ngựa sắt 2 chân
Các địa phương đi qua : SG - Đồng Nai - Bà Rịa - Hồ Cốc - Bình Châu - Bình Thuận - Ninh Thuận - Cam Ranh - Nha Trang - Đà Lạt - Phú Yên - Quy Nhơn (nhớ ko nhầm thì là vậy)
Ăn uống : bụi
Ngủ nghỉ : minihotel
Tổng chi phí : 3tr-3tr5 (đã gồm tiền xăng '__')

Chặng 1 : SG - Nha Trang


Một ngày trước đó, ngựa chiến dc đem đi kiểm tra NSD, khích lệ tinh thần trước chuyến đi dài bằng lon nhớt tăng lực nhập khẩu từ Đức
https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/1502_zpsd18d8c71.jpg

Đồ chơi, hàng họ đã chuẩn bị trước khi xuất phát, với tiêu chí gọn nhẹ, gói gọn trong 1 balo hít bình xăng để giải phóng cho cái lưng, vì xe đã chồm, đường đã xấu, vác thêm cục nợ sau lưng nữa thì đi tour về thành tôm chạy xe mất.

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02401_zps927f70d3.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02401_zps927f70d3.jpg.html)

Thức dậy từ lúc 3h30, cả TP còn im lìm trong giấc ngủ, đâu đó vẫn vang lên tiếng rao quen thuộc đặc trưng của SG "Bánh chưng bánh giò, chưng gai bánh giò deiiii"

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02392_zps30967eda.jpg

Tạm gác lại 1 SG náo nhiệt, bon chen và xô bồ lại sau lưng, hành lý đã ôm chặt bình xăng, nài dã ôm chặt cương ngựa, bắt đầu những km đầu tiên xuyên wa những tuyến phố vốn chỉ vắng vẻ vào thời gian ít ỏi này của ngày, hướng nhanh ra đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, quẹo phải vào cầu Thủ Thiêm chạy thẳng ra Xa Lộ Hà Nội, đoạn dg` này khá đẹp nên cứ vít ga ko phải lo nghĩ (ngoại trừ dg` Nguyễn Hữu Cảnh, có lẽ các bác xe công, xe hàng quá tải chạy quá nhiều đã băm con dg` thành những đoàn lồi có, lõm có, gờ cao gờ thấp)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02077_zpse8a22e6c.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02077_zpse8a22e6c.jpg.html)

Vì ham hố đường đẹp, ít CA và thưởng ngoạn cảnh biển nên đã chọn cung đường cho chặng đầu tiên là đi qua Hồ Cốc - Hồ Tràm - Bình Châu tiến thẳng ra Mũi Né, ngoài 1 số đoạn từ Suối Tiên ra Ngã 3 Vũng Tàu (bây h là Ngã 4 Vũng Tàu rùi) và từ Ngã 4 này xuống Long Thành thì đường đều to, rộng, nhựa mới trải rất láng và tha hồ mà kéo. Đến cổng chào Bà Rịa lúc 5h30 sáng, tranh thủ bụng đói nên tạt ngay vào Bánh Canh Long Hương nổi tiếng nạp năng lượng cho cái bao tử đang biểu tình:

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02404_zps3b3a81e3.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02404_zps3b3a81e3.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02402_zps3bdbcd57.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02402_zps3bdbcd57.jpg.html)

Sợi bánh khá ngon, thịt mềm và ngọt, nhưng nước lèo thì hơi ngọt quá (...)
Dù sao thì chỉ với 35k cho 1 tô bánh canh thịt + giò, và 15k cho ly cafe sữa đá là đủ đế có 1 cái bụng ấm và cái đầu tỉnh táo rùi. Tiếp tục cuộc hành hình, ah nhầm hành trình thằng hướng Hồ Cốc.
Con đường đi qua địa danh này rất mịn và đẹp, quanh co uốn lượn bên bờ biển gần như chưa bị khai thác bởi bàn tay con người, ánh nắng mặt trời chan vàng càng tô thêm vẻ đẹp và tăng thêm niềm rạo rực

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02214_zpsa35a142d.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02214_zpsa35a142d.jpg.html)

Dọc bên đường luôn là rừng cây xanh um, nên các loài chim, bướm cũng sinh sôi nhiều ko kém, bay tràn ra đường khá nhiều, nếu ko muốn gặp "tai nạn" với 1 em bướm vô tình đi lạc thì hãy đội fullface để bảo vệ ... chính mình

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02215_zps29d0fad2.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02215_zps29d0fad2.jpg.html)[FONT=arial][SIZE=4]

KoPan
21-06-2013, 02:08
Tiếp tục đuổi hoa bắt bướm, bám theo con đường đẹp này là đi ngang qua khu resort bề thế MGM Hồ Tràm vẫn đang xây dựng dang dở (và ko biết khi nào thì xong khi cty mẹ đã rút chân ra khỏi dự án) và sau đó là KDL suối nước nóng Bình Châu. Đến đây sẽ gặp 1 ngã 3 để quẹo phải vào QL55 tiếp tục cuộc hành trình đi ngang qua Lagi, mũi Kê Gà và sẽ đến Mũi Né. Đoạn đường đi ngang qua những địa danh này của Bình Thuận rất xấu, ổ gà ổ voi như được dịp đua nhau chào mời xe hơi, xe máy xơi đủ. Cố gắng vừa kìm cương vừa ca bài ca nổi tiếng của UHP "Tôi lê bước chân, qua dấu yêu ngày nào ..." để lê văn lết đến trung tâm TP tìm đường khác sáng sủa hơn ra Mũi Né thì mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, mưa rào trút xuống đánh dấu trận mưa đầu tiên trong hành trình 5 ngày

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02407_zps9f5acf49.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02407_zps9f5acf49.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02408_zps58694780.jpg

Không khí mát mẻ hẳn ra sau cơn mưa mùa hè, tiếp tục trên con đường ướt át và nhận ra tấm bản đồ đã "để gió cuốn đi" tự lúc nào. Ko có bản đồ mắt thì đành dùng bản đồ miệng, được người dân địa phương chỉ dẫn nhiệt tình, nài và ngựa lại tiếp tục bon bon chạy đến Phan Thiết và dừng vài phút giải lao bên bờ biển.

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02415_zps6cbebf1f.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02415_zps6cbebf1f.jpg.html)

Bình Thuận gọi, Phan Thiết trả lời, mây xám mây đen hẹn nhau phía xa ngoài biển

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02409_zps299ff700.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02409_zps299ff700.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02421_zpse1e1eb14.jpg

Tiếp tục bon bon cho kịp chợ, tạm biệt Phan Thiết, Mũi Né với những nhà hàng, resort nối tiếp nhau dài dằng dặc 2 bên đường, trực chỉ 1 đường QL1, bảng chỉ đường khá cụ thể và chi tiết. Đoạn đường này liên tục chạy chung với 1 biker đi Su 150EN, hình như cũng đi cung này, thế là có người dẫn đường free chỉ việc bám đuôi theo sau mà chạy và né ổ gà, đến địa bàn Ninh Thuận quyết định dừng chân ở bãi biển Cà Ná trứ danh

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02429_zps7be83b31.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02429_zps7be83b31.jpg.html)[FONT=arial][SIZE=4]

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02440_zps9e32be47.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02441_zps66ccd4ce.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02442_zps01d29508.jpg

KoPan
21-06-2013, 02:09
Đang lơ ngơ ngắm cảnh chụp hình, thì có 1 thằng cha lạ hoắc nào ở đâu ra đi từ quán ăn cạnh biển, ngoắc mình vô nói chuyện (chết cha, hay là CA ngầm thấy xe mình định nhũng nhiễu !?!?!). Sau 1 hồi phân bua thì hóa ra chàng ta chính là biker chạy Su EN mà 2 xe đã thay phiên bám đuôi nhau suốt mấy chục km vừa rùi. Cùng nghỉ ngơi, ăn trưa ngay tại quán, sau đó nhập đoàn đi chung tiếp tục bào đường :D

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02436_zpscecf229d.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02436_zpscecf229d.jpg.html)

Trở lại với nỗi ám ảnh mang tên QL1 để đến TP Phan Rang, vì sao lại ám ảnh:

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/Chang28_zpsedeeb227.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/Chang28_zpsedeeb227.jpg.html)

[SIZE=4]Vào địa phận Phan Rang, sẽ có 1 bảng chỉ đường trên QL1 để rẽ vào sân bay Cam Ranh để đi đường tắt vào TP Nha Trang, tiết kiệm dc khoảng 10km và đường thì rất đẹp.
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande][FONT=arial]Phía xa là cây cầu nhỏ dẫn vào con đường đi sân bay Cam Ranh :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610462819_d29f8ab129_z_zpsf469bdac.jpg

Đi qua cây cầu và men theo con đường nhỏ này sẽ dẫn ra con đường to và đẹp hơn rất nhiều, xe cực ít có thể phóng thoải mái :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610467077_7dbf1c8230_z_zps86c4ce72.jpg

Đi qua con đường ngày không thể không ghé Bãi Dài để thưởng ngoạn vẻ đẹp của 1 bãi biển còn hoang sơ này, nước xanh trong veo, có thể thấy từng đàn cá nhi đồng đang tung tăng chơi đùa dưới chân

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02472_zpscec48fd1.jpg

Quay lại lưng ngựa, sau vài phút với tốc độ 120kmh (ko dám kéo hơn sợ chết lắm ạ) thì con đèo ngay vịnh Nha Trang dẫn vào TP Nha Trang đã hiện trước mắt, lần này bảng chỉ đường cũng rất rõ ràng nên cứ thế tự tin mà leo đèo vào TP thôi

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610476977_23641799be_z_zps196daa3c.jpg

Trên đèo luôn có vài chỗ dừng chân rất rộng, đủ để đậu chục chiếc 40 chỗ, để ngắm cảnh, chụp hình:

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02454_zpse968dad5.jpg

Vịnh Nha Trang trải rộng tuyệt đẹp ngút ngàn tầm mắt:

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02455_zps15d92a1e.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02456_zps846954ed.jpg

KoPan
21-06-2013, 02:10
Tạm gác cảnh đẹp lại sang 1 bên và tiếp tục tiến vào trung tâm TP Nha Trang để check in hotel nghỉ mệt cho chặng đường >400km vừa rùi

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610478001_8bf84a70e8_z_zpsf8c8e97e.jpg

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610479649_b83e92cb99_z_zpsa5a5b7a0.jpg


Việc tìm khách sạn ko quá khó khăn nhưng để được giá tốt nhất thì hơi mất thời gian 1 tẹo vì ks ở NT rất đông và hung hãn, tràn cả ra gần bờ biển, lại gặp ngay mùa lễ (cuối tuần kèm QT thiếu nhi kèm Festival Biển NT) nên giá phòng có nhích lên đôi chút. Hài lòng với phòng ốc ở 1 ks trên đường Thái Nguyên gần ga xe lửa NT, cất vội đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi 1 lúc chuẩn bị đi kiếm 1 bữa tối "đàng hoàng và đủ chất"
Tiếng gần đồn xa về 1 món bò mà đến NT nhất quyết phải thử, đó là bò Lạc Cảnh(quên mất tên đường, nhưng hỏi dân địa phương ai cũng bít) - quán dường như lúc nào cũng đông khách và kín hết chỗ ngồi nên muốn thưởng thức phải kiên nhẫn 1 tí, và đây là phần thưởng cho sự nhẫn và nhịn (đói) :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02451_zpsb69b5fde.jpg

Bò ướp rất ngon và cay xè, miếng nào miếng nấy to bằng 2 đốt tay, 2 đĩa rất nhiều nướng bên bếp lửa hồng dập dìu kèm 1 chai bia ướp lạnh thì còn gì tuyệt hơn cho bữa tối :D

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02453_zpsc24e6592.jpg


Ấm cái thân rồi thì ngồi uống cafe gần bờ biển và đi dạo biển 1 vòng. Cảm giác ko khác TP quê hương Vũng Tàu là mấy, có khác chăng là nhìn hoành tráng hơn thôi :D
Kết thúc chặng đầu tiên bằng 1 giấc ngủ thẳng cẳng ở ks.

_Mời các bác la liếm con đèo lên ĐL cùng em ở bài tiếp

Thu Cao Cao
21-06-2013, 09:33
Em khoái con xe của bác rồi đấy.Mà bác đi 1 mình ah?

hoangtungtn1986
21-06-2013, 13:55
Ô ô e cũng thích xe đó nhất là bộ quần áo vứi cái mũ bảo hiểm

KoPan
21-06-2013, 14:20
Típ chặng 2_1 ngày bão táp nè

Chặng 2 : Nha Trang - Đà Lạt - Nha Trang (tàu nhanh)


Thức dậy khi mắt trời đã tồng ngồng ngang đỉnh núi, ăn sáng bằng tô bún cá đặc sản Nha Trang trên 1 con đường nhỏ ngay gần ks. Giá khá rẻ chỉ 10k/tô kèm 1 đĩa rau + giá sống thái nhỏ theo kiểu ở đây, chất lượng khá ngon. Bụng đã ấm thì trí não bắt đầu hoạt động để nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì cả ngày ở Nha Trang, nhiệt độ ngoài trời hiện h đang là 37-38 độ, làm thế nào để vừa tránh nóng mà vẫn được đi chơi bây h ? Đà Lạt chính là câu trả lời gần nhất theo đường xe chạy so với Nha Trang, thế là a lê hấp hành lí sơ sài lên ngựa.


Quay trở lại con đèo ở vịnh Nha Trang và đi theo con đường ở sân bay Cam Ranh đã đi ở chặng 1, dọc bên đường sẽ có bảng chỉ dẫn ra QL1, từ QL1 sẽ có bảng chỉ dẫn để đi ra đèo lên Đà Lạt. Con đèo này nghe nói có tên là Phượng Hoàng. Cái tên nghe thật kêu và mỹ miều làm sao. Phượng hoàng là 1 loài thú linh hư cấu với vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ, thế chắc con đèo này phải đẹp và hùng vĩ lắm đây.
Đang lâng lâng vì con đèo phía trước thì bị dội 1 gáo nước lạnh bởi 1 cơn mưa rào - cơn mưa thứ 2 của chuyến đi
[COLOR=#333333][FONT=lucida grande]- nhưng chỉ 5ph sau thì trời quang mây tạnh và tiếp tục lên đường

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02476_zps26405bb4.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02476_zps26405bb4.jpg.html)

Xa xa phía trước, mây và núi như đang chơi trò tạo hình thù kì dị, mờ mờ ảo ảo

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02481_zps7b67433e.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02481_zps7b67433e.jpg.html)

Thong thả chạy tiếp con đường này thì độ dốc bắt đầu tăng nhẹ

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610496509_fa01ff1e42_z_zpsc6e8d10c.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610496509_fa01ff1e42_z_zpsc6e8d10c.jpg.html)

Háo hức vặn thêm ga, đồng hồ tốc độ đã chỉ qua 3 con số, thì trước mặt bắt đầu xuất hiện các khúc cua tay áo

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610499885_bd63800355_z_zpsab583def.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610499885_bd63800355_z_zpsab583def.jpg.html)

2 bên đường cũng dần có những thác nước nhỏ, chạy len lỏi róc rách qua kẽ đá giữa không gian núi rừng tĩnh mịch

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610512905_6195ed7fbd_z_zps3205687d.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610512905_6195ed7fbd_z_zps3205687d.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610508771_7bf0680fb9_z_zps33c3a7bb.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610508771_7bf0680fb9_z_zps33c3a7bb.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610507753_02251d732a_z_zps4170ab1c.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610507753_02251d732a_z_zps4170ab1c.jpg.html)

Đây là 1 con đèo dài >100km, càng lên cao trời càng tối dần, không gian càng thêm huyền bí với màn sương phủ trắng trời, đan chặt vào những rặng núi

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02495_zps86bc3489.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02495_zps86bc3489.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02496_zpseffddaf3.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02496_zpseffddaf3.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02500_zps54f911d1.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02500_zps54f911d1.jpg.html)

KoPan
21-06-2013, 14:21
Nhiệt độ đã xuống rất thấp, lúc này chỉ còn cái áo mưa cho đỡ lạnh

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02502_zpsc94263d0.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02502_zpsc94263d0.jpg.html)

500m rồi 1000m, sắp chạm được tay tới màn sương mờ ảo

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/Chang311_zps3ce50d73.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/Chang311_zps3ce50d73.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/Chang316_zps7d694242.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/Chang316_zps7d694242.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/Chang313_zps06755643.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/Chang313_zps06755643.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610510901_c7d851222a_z_zps06b4ae9c.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610510901_c7d851222a_z_zps06b4ae9c.jpg.html)

Lên đến 1500m thì tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn 10m trước mặt

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6613087691_4603120210_z_zps2385c745.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6613087691_4603120210_z_zps2385c745.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/6610513673_bc3f7a4849_z_zps49938549.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/6610513673_bc3f7a4849_z_zps49938549.jpg.html)

[SIZE=4]Lên đến đây thì ko còn cảm giác để lôi máy ra chụp thêm tấm hình nào nữa vì đã quá lạnh, áo trong kèm áo bảo hộ motor, găng tay và quần jean mỏng không thể ngăn cơn rét bủa túa vào da thịt, chỉ còn tập trung mà nài cho an toàn lên đến Đà Lạt. Lên đến nơi đã là giữa buổi chiều, chỉ còn kịp ăn vội bữa trưa là lại tiếp tục lên lưng ngựa đổ đèo về lại TP Nha Trang cho kịp chợ. Xuống đến chân đèo đã hơn 5h chiều, về đến ks tại Nha Trang là 6h tối, tắm rửa, ăn tối và nghỉ ngơi, kết thúc 1 ngày đi tránh nóng vũ bão với cơn rét tê người của Đà Lạt

KoPan
21-06-2013, 14:27
Chặng 3 : Nha Trang - Quy Nhơn - SG


TP Nha Trang cách TP Quy Nhơn khoảng 250km ~4 tiếng theo đường xe chạy. Với suy luận đó thì ko cần phải mất công dậy sớm làm gì cho nhọc người, ngủ nướng 1 giấc đến 10h sáng, lọ mọ dọn dẹp đồ đạc, check out và thanh toán ks, sau đó phi luôn lên Nha Trang Center ăn sáng

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02507_zps8e1974ba.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02507_zps8e1974ba.jpg.html)


Đồ ăn ở đây khác đắt, hamburger ~69k++, có món bánh crepe là khá rẻ và đáng thử, ngon hơn ở SG
Trong lúc chờ hamburger đang được chuẩn bị, tranh thủ ngắm cảnh biển Nha Trang :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02506_zps9c127811.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02506_zps9c127811.jpg.html)


Ăn xong cũng đã 11h trưa, nắng bắt đầu chiếu thẳng đỉnh đầu, khí trời oi bức

Chạy theo đường Trần Phú dọc biển Nha Trang, đi qua 1 cây cầu nhỏ và tiếp tục men theo đường Phạm Văn Đồng rất đẹp, vẫn là biển 1 bên và em 1 bên, 2 tai ko nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù nhẹ của gió và tiếng gầm gừ cao trào đầy phấn khích của chú ngựa sắt, chinh phục con đèo đầu tiên trong chặng này (ko nhớ đèo tên gì nữa vì cả lộ trình đi qua những 7-8 con đèo, hic hic) (...)
Đi hết con đèo này và tiếp tục chạy theo đường lớn (Phạm Văn Đồng) vào Tuy Hòa, đến đây đã là hơn 12h trưa, cái nóng oi bức khiến cả nài lẫn ngựa đều cảm thấy ngộp thở. Thôi thì tạm nghỉ giải lao cho người nạp tăng lực và ngựa thì tắm táp cho mát mẻ

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02511_zps84d6d405.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02511_zps84d6d405.jpg.html)


30ph sau, cả người và ngựa đều thoải con gà mái thì tiếp tục hướng tới trung tâm TP Tuy Hòa, dự định sẽ đến đây ăn trưa. Chạy hết đường cũ cũng phải ra QL1 để tiếp tục hành trình, gặp con đèo tiếp theo, háo hức chờ đợi lần này nó sẽ tiếp đón mình bằng bữa tiệc cảnh vật nào, và ngoài sự mong đợi hiện dần lên cảnh biển và trời, 1 màu xanh mát mắt và ngút ngàn, tranh thủ cho ngựa yêu tắm nắng cho làn da thêm đen bóng mịn màng

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02513_zpsded52eb4.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02513_zpsded52eb4.jpg.html)

Trải tầm mất ra sẽ thấy tuyệt tác mang tên biển-trời này :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02515_zps3c0864ec.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02515_zps3c0864ec.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02514_zps279be851.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02514_zps279be851.jpg.html)

Ngắm cảnh vậy là đủ, tiếp tục lên đường để xem còn gì chờ đợi trước mắt. Mon men theo đường QL1 xấu xí, tốc độ lúc này ko thể vượt quá 60kmh vì các ụ, các ổ thi nhau nhảy ra chào đón. Kiên nhẫn kìm ga và chịu khó trồi lên dập xuống y như đang đi tàu cánh ngầm trên cạn, đi qua vài con dốc lớn và vài con đèo nhỏ (đèo Nại, đèo Rọ Tượng, blah and blah ) cuối cùng cũng đến 1 con đèo lớn tiếp theo - đèo Cả. Chạy được khoảng 10km trên đèo này sẽ gặp 1 ngã 3 đường, chính là nơi sẽ tạo bước ngoặt cho chuyến đi này:

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02519_zpsf1da22a9.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02519_zpsf1da22a9.jpg.html)

Nghe nói Vũng Rô có phong cảnh tuyệt đẹp nên đành nhắm mắt đưa chân quẹo ngay vào đường lên tiên cảnh này (or hell ?). Hí hửng chưa được bao lâu thì ghi đông, tay lái bỗng rung lên bần bật, nhìn xuống chân thì chết rồi, con đường trải nhựa paraphine mịn màng chạy đâu mất, thay vào đó là đường đá dăm chưa có nhựa, đuôi xe quẫy như đuôi 1 chú cá õng ẽo chán cơm thèm phở, nhanh tay bóp côn, về số, hãm ga chiều theo ý chú ngựa, bon bon băng qua đoạn đường đá dăm gần 5km và thoát nạn. Dường như để đáp lại cho sự kiên nhẫn này, khung cảnh lại trong tầm mắt lại mở ra 1 thiên đường mới mang tên biển Đại Lãnh (hay là Vũng Rô nhỉ ?!?! ) (...)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02523_zps6b3320d3.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02523_zps6b3320d3.jpg.html)
[/COLOR]

KoPan
21-06-2013, 14:29
Nước biển ở đây xanh ngắt, trong vắt không thua gì Hawaii hay Bali cả, thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng này 1 bãi biển ngắm mãi ko chán : (1000votes cho bãi biển đẹp nhất của chuyến đi)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02528_zps69477a2e.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02528_zps69477a2e.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02527_zps65e4f9d1.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02527_zps65e4f9d1.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02525_zps50141ad2.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02525_zps50141ad2.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02524_zps3d722bfc.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02524_zps3d722bfc.jpg.html)


Ngắm mãi thì cũng phải tiếp tục lên đường, vì đi đường vòng tránh QL1 nên phải tranh thủ mà bơm cho kịp trước khi tối trời.
Đi thêm 1 đoạn thì bên tay phải sẽ thấy 1 ngọn hải đăng khá là to - Hải đăng Đại Lãnh (nếu ko nhầm) - nơi đón ánh nắng của ngày đầu tiên của VN - nhưng bây giờ đã là 1h trưa, bụng đã đói ko còn tâm trí mà leo hải đăng nữa đâu.
Đường đẹp và vắng vẻ dẫn thẳng tới cảng Vũng Rô, các ngã rẽ khá nhiều nên ko thể áp dụng phương châm "đâm thẳng, xuyên thủng, rẽ lung tung" được, tranh thủ hỏi thăm người dân 2 bên đường khi còn có thể, tiếp tục quẹo vào 1-2 con đường nữa thì sự cố đáng kể nhất đã xảy ra. Nguyên 1 đoạn đường vài km đang dc trải cát, đá để chuẩn bị trải nhựa nhưng ko có biển báo, bon bon cùng ngựa trên con đường cát tưởng chừng vô hại nhưng ko ngờ cát này mềm quá, ngựa ta cùng sức nặng của nài ko thể vượt qua được. Cát này chắc hẳn là cát biển, muốn nuốt luôn gần nửa cái bánh sau rùi. Loay hoay vặn ga tăng hết mã lực nhưng ko làm sao thoát dc, thì 2 ông bụt ở đâu bỗng hiện lên, cầm theo 1 cây gậy to bằng cái bàn trượt, 2 ông vui vè, thân thiện giúp đặt cây thiết bản ấy xuống bánh sau và a le hấp, 1 cú đầy và 1 cú nhích ga, ta đã thoát ra an toàn và tiếp tục lọ mọ theo con đường xấu ấy ra QL1 (còn xấu hơn -_-) (...)
P.S : lần sau có mún băng băng qua đoạn này ko phải ngợi chắc chỉ có đi cào cào hoặc xe lu quá

Đến trung tâm TP Tuy Hòa, dừng đại vào 1 quán phở bên đường nạp ngay cho nóng dạ, tranh thủ hỏi han bác bán phở về đường đi luôn, hóa ra đến đây thì đường cực dễ đi vì toàn có bảng chỉ đường cả. Tiếp tục bám theo QL1 cho đến khi đến chân đèo Cù Mông sẽ có 2 hướng rẽ : rẽ trái để leo đèo vào tỉnh Bình Định, rẽ phải qua cầu Bình Phú để đi QL1D vào TP Quy Nhơn. Bước vào QL1D, chất lượng mặt đường có đỡ hơn QL1 một tí (chắc có chữ D là Đẹp), dĩ nhiên ko thể đẹp như Motor GP rùi.

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/b1_zps76efa46e.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/b1_zps76efa46e.jpg.html)

Con đường này dẫn thẳng đến 1 con đèo khác để vào TP Quy Nhơn (ko nhớ tên là đèo gì)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/c2_zps4e373f9c.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/c2_zps4e373f9c.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/c4_zps7c93570d.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/c4_zps7c93570d.jpg.html)

Tấm bảng to oành "TP Quy Nhơn chào mừng quý khách" kia rồi, nhưng makeno, phải tranh thủ pose trên con đèo này đã, biển đẹp ko kém :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02530_zpsf3dbc31a.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02530_zpsf3dbc31a.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02529_zps49d2242f.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02529_zps49d2242f.jpg.html)

[/COLOR]

KoPan
21-06-2013, 14:32
Tung tăng đổ đèo thêm vài km là đã vào TP Quy Nhơn, vừa qua Metro, ấn tượng đầu tiên là đây :

Bia Sài Gòn Bất Diệt

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02535_zpsfb260ffe.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02535_zpsfb260ffe.jpg.html)

Chạy vài vòng quanh TP trước khi về minihotel đã được 1 người bạn hỏi trước, ấn tượng thứ 2 là sao cái gì cũng to : bùng binh kiêm công viên to oành, công viên trước biển vừa dài vừa to, người lại vắng, đướng to vài làn xe phóng xe chả bao h phải phanh o__0

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02541_zpsee36b53d.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02541_zpsee36b53d.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02542_zps824795de.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02542_zps824795de.jpg.html)



Tạm về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, tối lại lang thang chụp hình tiếp, để xem TP Quy Nhơn lên đèn như thế nào
Chạy thẳng ra cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02553_zpsdf2e3311.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02553_zpsdf2e3311.jpg.html)

Nhá nhem tối :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02556_zps98c2c2d4.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02556_zps98c2c2d4.jpg.html)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02561copy_zps1021de55.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02561copy_zps1021de55.jpg.html)


Tạm biệt cây cầu xinh đẹp, phải đi ăn thử 1 vài món ngon nơi đây thui
Được tháp tùng bởi 1 nhóm bạn khá thân của người bạn cũ học ĐH, chui vô cái đường gì bé xíu mà toàn hàng quán nhậu hải sản : các loại ốc rất đa dạng, có nhiều loại chưa nghe tên bao h (VD như Xìa), ốc to và thịt cắn rất đã răng, ghẹ tươi như vừa mang từ biển vào chế biến ngay, thịt thơm nức, tô cháo hào thì to vật, thêm chai bia cho mỗi người, vị chi 8 người no căng hết ~550k
Ngoài ra còn có các món khác rất đáng thử như : (ko rành tên) (...) trong 1 cái đường dường như là khu ẩm thực đêm, các hàng quán san sát nhau và rất nhiều thể loại đồ ăn vặt, mình chỉ kêu 3 món này thui vì bụng sắp no mất rùi

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02564_zps1ad59f18.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02564_zps1ad59f18.jpg.html)

Chả cá mỏng dính, quấn tròn với rau răm, chấm với nước tương gì chả biết, tuy hơi cay nhưng ngon tuyệt, nem nướng thơm nức, còn món kia là cá gì đấy cay xè.

Bánh canh chửi trên đường Phan Bội Châu :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02566_zpse24eed49.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02566_zpse24eed49.jpg.html)


Cứ tưởng đến sẽ được nghe chửi nhưng ko có ... :( . Sợi bánh canh rất khác SG, dai dai, nhỏ và hơi vuông vức

KoPan
21-06-2013, 14:33
Tráng miệng = ly kem tuyết ở quán kem ngay gần đấy :

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02567_zpse33f984d.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02567_zpse33f984d.jpg.html)


Tất cả đều có giá rất phải chăng.

Ăn đến đây thì bụng đã ních ko nổi nữa, trong khi còn rất nhiều món đáng phải thử. Đành hẹn vào dịp sau vậy :(.
Lòng vòng đi mua đường các tuyến phố thì lại có thêm 1 ấn tượng nữa về TP này : các chị em Quy Nhơn dường như rất thích chạy ambrayage tay mà thấy chạy Exciter rất nhiều o_0, cứ 1 lúc là kiểu gì cũng có 1 em vù vù Ex GP chạy qua o_0

Về phòng nằm nghỉ với cái bụng no uỵch và đánh 1 giấc ngủ say chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau khời hành về lại SG.

Rời Quy Nhơn lúc 5h30 sớm, trong lòng còn dang dở vì chưa khám phá hết, nhưng phải quay về thôi, công việc đang vẫy gọi ở nhà. Quay trở lại con đèo chạy vào TP và quyết định đi dọc theo QL1, trục đường chính Nam - Bắc, để về TP Nha Trang ăn bữa sáng.
Leo lên đèo Cả và ngắm nhìn quang cảnh theo 1 góc độ khác, ko biển, ko ngun ngút trời, thay vào đó là sự hùng vĩ đến ngờm ngợp :


https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02600_zpse00efb29.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02600_zpse00efb29.jpg.html)

Thời tiết rất đẹp, trời ko nắng gắt nhưng mát suốt từ hôm ghé thăm TP Quy Nhơn, vừa tranh thủ tăng ga những đoạn đường đẹp, lại vừa căng mắt ra né ổ gà, khoảng 8h sáng thì cũng đã đến được TP Nha Trang, ghé vào 1 quán phở đông đúc làm 1 tô thịt bò tái và trứng trần lấy sức cho chặng đường dài phía trước

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02603_zpsc589a775.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02603_zpsc589a775.jpg.html)

Đi theo con đường cũ trở ra sân bay Cam Ranh, và vòng ra QL1 để thẳng tiến về SG, trời lúc này đã nắng gắt và oi bức đến ngột ngạt, dừng nghỉ chân ăn trưa tại 1 quán cơm ven đường ở Lương Sơn, Bình Thuận

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02612_zps653f7e84.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02612_zps653f7e84.jpg.html)

Chú chim này mon men đến gần xin ăn nhưng khi cho thì lại bay mất (...)

https://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/SG_QN%20trip/DSC02615_zps7a99de78.jpg (http://s8.photobucket.com/user/luonghongnam/media/SG_QN%20trip/DSC02615_zps7a99de78.jpg.html)



Về đến SG là 6h30 tối, đường phố lại chật như nêm, đâu đâu cũng thấy xe cộ và người, cố gắng hành xác lên qua dòng người và xe từ ngã 4 Vũng Tàu để trở ra cầu Sài Gòn về nhà, đường phố ngột ngạt, cất luôn máy vào balo, chả còn tâm trạng chụp hình nữa, chỉ mong về đến nhà nhanh nhanh để còn nghỉ ngơi và đi phát quà cho các bạn ở nhà :D
Khép lại 1 chuyến đi thú vị và nhiều trải nghiệm, tạo thêm động lực và hứng khởi cho những chuyến đi sau dài hơn, xa hơn và táo bạo hơn.

---
THE END
----

Cám ơn các bác đã theo dõi, hành trình đã diễn ra và kết thúc như thế, có vài chỗ có thể em ko nhớ lắm nên viết sai, mong các bác thông cảm :D

cuhoya
21-06-2013, 16:10
Từ Quy Nhơn 5:30 bác về đến Nha Trang 8:00 là hơi bị "dữ" đó!

Thu Cao Cao
21-06-2013, 16:18
Sao ko ở Đà lạt chơi 1 ngày bác,đi chi có cực thế.Mà công nhận moto có khác,250km mà 4 tiếng...Em đây thì ko dám chạy thế :D

KoPan
21-06-2013, 16:50
Từ Quy Nhơn 5:30 bác về đến Nha Trang 8:00 là hơi bị "dữ" đó!
Mình thấy bt mà bạn, mình chạy còn chậm đó hic, về đến SG là 6h tối
Cám ơn bạn đã "nhắc nhở" hihi


Sao ko ở Đà lạt chơi 1 ngày bác,đi chi có cực thế.Mà công nhận moto có khác,250km mà 4 tiếng...Em đây thì ko dám chạy thế :D
ĐL là mình hứng lên đi trong ngày đó bác, chứ trong lộ trình lúc đầu ko có, ở NT nóng quá nên chui lên ĐL hưởng lạnh tí rùi về đó mà :D

sắp tới tháng 8 dc nghỉ nhiều mình làm chuyến đi dài hơn sẽ ở lại ĐL 2 ngày :D

iloveyou2012
21-06-2013, 19:02
Bạn này cũng giống mình, thích ngắm cảnh bên đường. Mà mình thì hông có motor như bạn.

KoPan
21-06-2013, 21:17
mình chỉ thích chạy và ngắm cảnh + ăn uống đặc sản ngon rẻ ở từng địa phương thui :D

quyen00
24-06-2013, 00:04
Yamaha r15
Bác chạy từ sg đến nt bao nhiêu tiếng vậy

Nokia1202
24-06-2013, 09:51
Sư huynh đi 1 mình hả? cũng hứng ghê nhỉ? mới vô đọc từ câu đầu là biết 2pic của huynh hoành tráng rồi. giền wa trời
có chuyến đi sau này hú em 1 tiếng nha. :D
R15 chắc em đu theo hơi mệt ah:(

KoPan
24-06-2013, 11:30
Yamaha r15
Bác chạy từ sg đến nt bao nhiêu tiếng vậy

Mình bị lạc ở Bình Thuận khoảng 1 tiếng + 1 tiếng nghỉ ăn sáng, ăn trưa, rời SG lúc ~4h sáng, đến NT ~2h trưa, vị chi là 10 tiếng (gồm cả nghỉ và bị lạc :( )
Lúc về thì biết đường rùi nên 1 lèo từ QN - SG 12 tiếng

Sư huynh đi 1 mình hả? cũng hứng ghê nhỉ? mới vô đọc từ câu đầu là biết 2pic của huynh hoành tráng rồi. giền wa trời
có chuyến đi sau này hú em 1 tiếng nha. :D
R15 chắc em đu theo hơi mệt ah:(

Mình đi với bạn,trên đường thì gặp thêm 1 xe nữa nhập đội luôn :D chạy chậm rì ah, sợ chết nên chả dám phóng ào ào đâu bác :P, đường phải đẹp cỡ sân bay Cam Ranh mới dám kéo, hic
Đi chậm ngắm cảnh nữa chứ :)

ballack1908
24-06-2013, 21:03
Đèo nối NT- ĐL là đèo Khánh vĩnh( Omega or Hòn Giao) bác ạ. Còn đèo Phượng Hoàng nối giữa Đak Lak với Khánh Hòa. Bác cày dữ quá, 5 ngày mà ra tới QN :)).
Cho mình hỏi là cái ff bác mua ở đâu với giá bi nhiêu thế :D.

KoPan
24-06-2013, 22:56
ah thế hả, cám ơn bác chỉnh hộ :D, mình cũng chả bít tên là đèo gì, chỉ nghe nói, hehe
ff mua 2tr3 bác ah, ở việt fullface á, bác cứ google là ra ah

RomeoHaas
25-06-2013, 17:39
mình chỉ thích chạy và ngắm cảnh + ăn uống đặc sản ngon rẻ ở từng địa phương thui :D

Cùng sở thích, chỉ khác mình không mê tốc độ. Nick của bạn cũng vui, Kopan. Mình đi phượt hay bị pan vì đi vespa cổ :)

KoPan
25-06-2013, 18:32
Cùng sở thích, chỉ khác mình không mê tốc độ. Nick của bạn cũng vui, Kopan. Mình đi phượt hay bị pan vì đi vespa cổ :)

hi vọng sẽ có ngày dc gặp bác trên chiếc vespa trên cung đường đi phượt nào đấy :D

KoPan
08-07-2013, 04:53
Up cho các bác thấy :)

quyen00
12-07-2013, 23:35
chạy khiếp thật
10h từ sg-nt cả thời gian lạc và ăn uống

Tonton
15-07-2013, 10:12
Dân biker nên tốc độ là hiển nhiên các bác ạ
2/9/12. SG-NT with Suzuki Fx (63.5mm)
Khởi hành 2h chiều, đến NT 10h đêm
nghỉ chân tại Phan Thiết và Cà ná.
Tốc độ đường vắng thì vầy
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/395309_409881379072183_1054989927_n.jpg

KoPan
15-07-2013, 17:25
Đg` mà vắng + đẹp cỡ Hồ Cốc - Hồ Tràm hoặc ngang wa sân bay Cam Ranh mới dám kéo thế bác ơi,mà mấy đoạn dc thế này siêu hiếm :D
chứ như QL1A thì thôi, 60kmh là cao lắm rùi, chạy như đi thú nhún á :D
Đường sá + giao thông VN mình kinh lắm, phóng nhanh dễ đo đường T___T

Du Muc
24-07-2013, 16:05
Nể tốc độ chạy của Bác :D

kephanxet
24-07-2013, 20:27
Nể tốc độ của bác, minh cũng lang thang cũng của bác vài lần rồi, nhưng không nhanh như bác đc, mình đi SG-QN hết 14h lận :(. Ah, bác cho hỏi con R15 sao cái đuôi lạ quá nhỉ :D

tyopinky
25-07-2013, 15:00
E đi con jup mx (55 mm) sg-nt 10h, nghĩ có 1h thui.

KoPan
25-07-2013, 15:31
Mình đi đường vòng với lại chạy khá chậm nên đến chậm đó bạn, nếu cứ QL1 mà bơm thì chắc chắn sẽ nhanh hơn và ko phải mò mò đường đi :D (ko GPS, ko map, toàn dừng xe hỏi ng` bên đường) :D

tanflash
28-08-2013, 10:50
5h30 từ Quy nhơn mà đến NT 8h thì nể bác thật :D

KoPan
29-08-2013, 06:19
H đó vắng mà bác, dg` chả có mấy chiếc xe, các anh áo vàng thì lại đang say sưa ngủ :D