PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đi tìm nụ hôn Pháp



begift
22-09-2007, 22:35
Pháp, đất nước của những nụ hôn. Có lẽ, hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất 1 lần được xem bức ảnh này:


https://img209.imageshack.us/img209/627/007doisxe9.jpg

Nhưng không phải ai cũng có thể nhớ được tên của bức ảnh, tôi cũng thế... và chỉ nhớ mang máng về một bức ảnh mà tôi tự đặt tên là Nụ hôn Pháp.

begift
22-09-2007, 22:52
Khoan hãy kể về những nụ hôn, vậy thì nước Pháp trông như thế nào? Pháp là một nước tư bản già cỗi với một nền hành chính quan liêu na ná Việt Nam mình... ặc ặc... thì mình xây dựng một nền hành chính quan liêu trên cơ sở phương pháp tổ chức của Pháp mà. Khi đi bằng máy bay vào một ngày đẹp trời, nếu bạn nhìn ra cửa sổ và thấy dưới đất toàn những ô bàn cờ màu xanh lẫn với màu vàng hoặc màu nâu thì bạn đang bay qua nước Pháp với những cánh đồng hoa cải và đồng cỏ xanh mướt. Thi thoảng được điểm bởi những lâu đài cổ với vườn + hồ bao xung quanh rộng hàng kilomet vuông, cũng có rất nhiều lâu đài hoang phế với những câu truyện về một vài cái chết đầy bí ẩn trong đó. Vâng, đó là nước Pháp.


Đồng cỏ rộng bát ngát

https://img209.imageshack.us/img209/7748/greenfieldhr3.jpg

Cánh đồng hoa cải vàng

https://img146.imageshack.us/img146/4826/muahoacaivanguc9.jpg

begift
22-09-2007, 23:20
https://img239.imageshack.us/img239/908/20070420paris334lo3.jpg

https://img57.imageshack.us/img57/7907/20070421sx2.jpg

Giống như ở Việt Nam, Pháp cũng có khá nhiều dây điện loằng ngoằng

https://img57.imageshack.us/img57/138/20070421xsg8.jpg

Toet
23-09-2007, 16:03
Mình nghĩ dây điện đó là đường dây cung cấp điện cho tàu hỏa hoạt động.

Chitto
23-09-2007, 17:16
Mình nghĩ dây điện đó là đường dây cung cấp điện cho tàu hỏa hoạt động.

Hí hí, tàu điện chứ nhỉ ? :D

begift
23-09-2007, 23:26
Mình nghĩ dây điện đó là đường dây cung cấp điện cho tàu hỏa hoạt động.
Hí hí, tàu điện chứ nhỉ ? :D

Không, đây là đường điện sinh hoạt bác ạ. Đường điện cho tàu điện thì nó ở ngay trên nóc tàu nên không nhìn thấy.
Đi tàu điện ở Pháp cực kỳ văn minh, khoang tàu rộng rãi, sạch, đẹp, đầy đủ tiện nghi hiện đại như ngồi trong máy bay. Tàu thường chạy hơn 100 km/h, còn tàu TGV thì chạy gần 300 km/h. Bạn thử tưởng tượng bạn đang chạy xe ô tô trên đường cao tốc với tốc độ 120 km/h bỗng thấy một vệt dài vượt qua xe bạn đánh véo 1 phát. Chạy nhanh thế mà ngồi tàu vẫn êm ru như ngồi trên ô tô đang đỗ, bạn có thể dựng đứng điếu thuốc lá trên mặt bàn mà không bị đổ... Văn minh thật!

Đây mới là tầu thường nhá, tàu TGV thì không biết nó đẹp cỡ nào.


https://img213.imageshack.us/img213/6361/20070418stabourg001yx0.jpg

begift
23-09-2007, 23:41
Có bác lại hỏi em: Sao những cánh đồng ở nước Pháp lại đẹp thế nhỉ? Câu trả lời đương nhiên là: Tại phưn, vâng... tại phưn... mà phưn Tây có khác, đống phưn nó to bằng trăm, bằng ngàn đống phưn nhà mình, dễ phải to bằng cả cái nhà ấy chứ!

Làm phát lấy phưn làm điểm nhấn...


https://img57.imageshack.us/img57/4959/20070422paris004ot1.jpg

hoangduc
24-09-2007, 16:39
Có cái nụ hôn của Anh đây góp vui tý nghe

https://www.phuot.vn/imagehosting/48246f78596610b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3859)

langit
24-09-2007, 17:34
Các bạn cứ làm mình chết thèm thôi. Hôm qua mình vừa bàn bạc với lão chồng mình chuyện du hí Châu Âu mà lão ấy cũng đi rồi nên không mặn mà gì làm mình cú điên lên ấy
Đẹp thật

begift
24-09-2007, 19:29
Các bạn cứ làm mình chết thèm thôi. Hôm qua mình vừa bàn bạc với lão chồng mình chuyện du hí Châu Âu mà lão ấy cũng đi rồi nên không mặn mà gì làm mình cú điên lên ấy

Đi đi bác, không đi phí cả tuổi trẻ. Về già muốn đi lại móm hết rồi, chẳng đi được nữa.

Thêm chút về Paris trước khi quay lại chủ đề hôn nhá!

Paris lại cũng giống Hà Nội ở cái phố phường chật hẹp, nhà trong phố cổ cũng chật chội như nhà trong phố Hàng Ngang, Hàng Đào nhà mình, nhưng mà... chao ôi, nhà nào cũng đẹp như Nhà Hát Lớn nhà mình các bác ạ.

Đây là cái cầu thang khách sạn em ở, có thang máy hẳn hoi nhá, mỗi lần chở được tối đa 3 chú Việt Nam còi (phải ôm nhau đứng úp thìa).


https://farm2.static.flickr.com/1096/1433026372_eea560f262_o.jpg

Đường phố cũng có những chiếc xe Limousin dài vật vã


https://farm2.static.flickr.com/1195/1432150165_eb79056251_o.jpg

Nhưng cũng có cực nhiều xe cực ngắn


https://farm2.static.flickr.com/1087/1432149953_08062e8143_o.jpg

Xe hơi cực ngắn cũng là một đặc điểm của Châu Âu với nền kinh tế - xã hội phát triển quá sớm nên nhà cửa, đường xá xây dựng được quy hoạch rất đẹp nhưng lại không tính đến một ngày nào đó loài người được đi xe hơi. Người Pháp cũng quy hoạch Hà Nội mình như thế thì phải.

begift
24-09-2007, 19:41
Vâng, giờ thì quay lại với những nụ hôn.

Ở Pháp có lẽ người ta hôn nhau nhiều nhất thế giới. Bất cứ đâu người ta cũng có thể hôn, người ta hôn nhau ở ga điện ngầm, ở giữa đường, khi đợi đèn đỏ, trước khi vào WC, hôn trước khi đi ngủ, hôn trước khi đánh răng,... Hôn người thân, hôn hàng xóm, hôn bạn bè (mình mà ở Pháp thì... chết với bác),... Xinh hôn, vừa vừa hôn, xấu cũng hôn, cực xấu cũng vẫn hôn (mình thì không thể ăn tạp thế được),...


Chuẩn bị hôn, gãi tai cái đã

https://farm2.static.flickr.com/1176/1433091576_7d039d66b6_o.jpg

Hôn trong công viên (cứ như kiểu đang móc túi ấy nhỉ)

https://farm2.static.flickr.com/1440/1433091424_22f783d830_o.jpg

Hôn khi đi cầu... à khi đi qua cầu...

https://farm2.static.flickr.com/1309/1432215827_b7bbe2e462_o.jpg

begift
26-09-2007, 19:06
Hôn xong mệt quá ngủ luôn

https://img380.imageshack.us/img380/1238/20070417paris105hq9.jpg

Hôn nhau trên cầu tiếp

https://img237.imageshack.us/img237/7306/20070427paris382mf0.jpg

Đợi đèn xanh, hôn phát

https://img470.imageshack.us/img470/8106/20070425paris117yk6.jpg

begift
26-09-2007, 19:34
Trẻ con hôn nhau

https://farm2.static.flickr.com/1324/1442892318_697b045dde_o.jpg

Đi bằng nạng cũng phải hôn cái đã

https://farm2.static.flickr.com/1072/1442028591_2226713af4_o.jpg

begift
26-09-2007, 19:46
Già rồi, không có sức để hôn nữa thì tựa vậy

https://farm2.static.flickr.com/1140/1442897734_133fb4f6fd_o.jpg

Tựa cũng không được nữa thì cố mà xích xích gần nhau thôi cũng sướng rồi

https://farm2.static.flickr.com/1032/1442898040_1c4cbc7d65_o.jpg

Mà khuyến cáo các cụ già là không nên hôn, không tăng xông thì cũng mất vệ sinh... nhỡ rơi cả hàm răng giả xuống đất thì bửn lắm,... nhể!

begift
26-09-2007, 20:28
Chỗ nào cũng có thể hôn được: mồm, miệng, chân, tay, đầu gối, vai, lưng, mông,... nói chung là không chỉ ở đâu có mồm ở đó có những nụ hôn, mà ở Pháp thì ở đâu cũng có những nụ hôn...


Hôn má này

https://farm2.static.flickr.com/1199/1442209797_76fe16f240_o.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1191/1442210177_8410be92c1_o.jpg

Nhưng hình như người Pháp không thích hôn má lắm, nhìn pé này không được tươi nhể!

begift
26-09-2007, 20:33
Chán hôn má thì hôn chỗ khác vậy


Hôn trán này

https://farm2.static.flickr.com/1004/1443093668_dcb930497a_o_d.jpg

Có khi chuyển sang hôn gáy nhờ

https://farm2.static.flickr.com/1413/1443093240_cace6764f5_o_d.jpg

Kar
26-09-2007, 22:50
Nhà này chịu khó đi nhỉ, đi éo đâu cũng thấy mặt, thấy ảnh he he

Xe Lu
27-09-2007, 05:28
Hôn nhiều quá! :D

Em chỉ xin bổ xung thêm thông tin về 2 bức ảnh được bác Begift và bác HoangDuc giới thiệu (NT)

Bức 1: Baiser de l'Hotel de Ville

https://img209.imageshack.us/img209/627/007doisxe9.jpg

Đây là bức hình Baiser de l'Hotel de Ville (Kiss at City Hall) của nhiếp ảnh gia người Pháp R.Doisneau (1912 - 1994) chụp đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết giữa lòng thành phố Paris.

Bức hình được chụp vào năm 1950 và sau đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Những ai xem bức hình đều cho rằng tác giả thật cao tay khi "chộp" được khoảnh khắc tuyệt vời đến thế. Nhưng thật ra, để có được bức hình "để đời" như vậy, nhiếp ảnh gia Doisneau đã phải dàn cảnh.

Hồi trước, trong một lần đi tìm chụp một bức ảnh về các cặp tình nhân ở Paris cho tạp chí Life, ông nảy ra ý tưởng chụp đôi tình nhân hôn nhau khi bắt gặp cô F.Bornet cùng người yêu J.Carteaud tại một trường học gần tòa thị chính Paris và ông đã nhờ họ vào vai.

Thành công của bức hình đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi ai là nhân vật trong bức ảnh. Nhiều cặp tuyên bố đôi tình nhân trong hình chính là họ. Và làn sóng trên chỉ lắng xuống khi bà Bornet - chính là cô Bornet ngày nào - sau hơn 40 năm im lặng đã lên tiếng. Bà đến gặp nhiếp ảnh gia Doisneau và đưa ông xem bức ảnh gốc - có tên và chữ ký của ông hẳn hoi - được ông ký tặng vài ngày sau khi chụp bức ảnh trên.

Ngày 25/04/2005, một nhà sưu tập Thụy Sĩ mua bức ảnh với giá kỷ lục: 155.000 euro (200.000 USD) - gấp 10 lần giá mời chào ban đầu. Chỉ có điều khác biệt tại buổi đấu giá là Bà Bornet đi cùng chồng - không phải người bạn trai J.Carteaud cùng chụp bức ảnh ngày nào.

:)) :LL


Bức 2: Nụ hôn chiến thắng
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia lừng danh thế kỷ 20 - Alfred Eisenstaedt (1898-1994) - chụp, tại Times Square trong ngày V-J Day. Theo lời ông kể lại thì ông đã rất chú ý đến chàng thuỷ thủ này khi thấy anh ta vui sướng vẫy tay với tất cả những phụ nữ anh gặp, dù họ trẻ hay già. Khoảnh khắc anh hôn cô y tá biểu hiện sự lãng mạn, niềm vui tột đỉnh trong ngày vui chung của nhân loại.


https://www.phuot.vn/imagehosting/48246f78596610b0.jpg


(nguồn http://xomnhiepanh.com/news.php?do=detail&id=46)

begift
27-09-2007, 20:46
Thanks bác Xe Lu, thông tin chi tiết quá ạ.


Nhà này chịu khó đi nhỉ, đi éo đâu cũng thấy mặt, thấy ảnh he he

Ấy là còn có tý tuổi tác rồi đấy bác ợ... còn sức nữa thì tốn đất lắm...


Hôn kiểu cọ mũi này

https://farm2.static.flickr.com/1198/1447307581_f161425d38_o_d.jpg

Chitto
27-09-2007, 23:23
Bức 2: Nụ hôn chiến thắng
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia lừng danh thế kỷ 20 - Alfred Eisenstaedt (1898-1994) - chụp, tại Times Square trong ngày V-J Day. Theo lời ông kể lại thì ông đã rất chú ý đến chàng thuỷ thủ này khi thấy anh ta vui sướng vẫy tay với tất cả những phụ nữ anh gặp, dù họ trẻ hay già. Khoảnh khắc anh hôn cô y tá biểu hiện sự lãng mạn, niềm vui tột đỉnh trong ngày vui chung của nhân loại.


Bức này cũng là do sắp xếp. Cách đây không lâu trên Vnexpress cũng có bài về bức ảnh nổi tiếng này. Sau mấy chục năm người ta cũng chính thức công bố đó là ảnh do tác giả sắp xếp, và bằng chứng rõ nhất là có đến 2 bức ảnh chụp cặp hôn nhau này ở hai góc độ khác nhau, đều rất nét, chứng tỏ nhiếp ảnh gia di chuyển để chọn góc đẹp (hoặc có 2 máy chụp - khả năng này rất nhỏ).

Ồi, lạc đề rồi.

arvil77
27-09-2007, 23:40
Topic của bạn begift thú vị phết ! Tớ thích ảnh cọ mũi

Tớ cũng nhớ đến hôm ở trên lưng chừng tháp Effel, có 1 đôi bạn trẻ kissing trong lúc đợi thang máy lến nóc Effel, thang máy đến, mọi người vào rồi thang máy đóng cửa rồi mà 2 bạn đó vẫn say sưa, dân tình cứ tủm tỉm cười :)

begift
28-09-2007, 11:27
Thêm ít thông tin sưu tầm được về bức ảnh Nụ hôn chiến thắng (miên man tí đã)

Câu chuyện của Eisenstaedt được thuật lại như sau: VJ Day in Times Square on August 15, 1945 provided the opportunity for Eisenstaedt to photograph the image for which he is possibly most famous. "I saw a sailor running along the street grabbing any and every girl in sight." he explained. "Whether she was a grandmother, stout, thin, old, didn't make any difference. I was running ahead of him with my Leica looking back over my shoulder...Then suddenly, in a flash, I saw something white being grabbed. I turned around and clicked the moment the sailor kissed the nurse." Eisenstaedt was very gratified and pleased with this enduring image. "People tell me that when I am in heaven they will remember this picture."

NY đã dựng tượng phỏng lại bức ảnh của Eisenstaedt vào khoảng năm 2005. Cô y tá trong ảnh (tên là Edith Shain) khi đó đã 86 tuổi vẫn có mặt để chụp ảnh với bức tượng tại Times Square. Đây là Edith Shain chụp ngày 13/8/2005:


https://www.photo.vn/uploads/forums/statue_540.jpg

Tham khảo thêm trên wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/V%E2%80%93J_day_in_Times_Square

https://www.historyplace.com/specials/faq/kiss.jpg and https://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/1e67a/1e67a7f9.jpg

Hình trên cho thấy dường như 2 bức ảnh cùng chụp 1 thời điểm với 2 camera khác nhau. Không biết thực hư thế nào?!... Liệu có phải đây là 1 bức ảnh được setup?

Thông tin trên em copy lại từ photo.vn (http://www.photo.vn/Forums/viewtopic/t=900/start=50.html)

Nữa này:

Đã tìm thấy anh lính trong bức ảnh “Nụ hôn” nổi tiếng?

Bức ảnh "Nụ hôn" của Eisenstaedt thể hiện một cách ăn mừng đầy ngẫu hứng.
(Dân trí) - Một lần nữa lại có thêm một người đứng ra tự nhận là anh lính thủy trong bức ảnh nổi tiếng trên tạp chí Life năm 1945 “The Kiss” (Nụ hôn). Vậy đây có phải chính là tác giả của nụ hôn đầy ngẫu hứng mừng chiến thắng phát xít Nhật mấy chục năm về trước?

Theo các chuyên gia, thì người tự nhận lần này có vẻ như đúng là người trong ảnh.

Cho đến nay, Glenn McDuffie là người thứ 10 tự xưng là anh lính thủy đã hôn nữ y tá trong bức ảnh “Nụ hôn” nổi tiếng trên. Ông thậm chí còn mời cả chuyên gia nói dối đến để chứng thực.

Bức ảnh “Nụ hôn” được chụp trên Quảng trường thời đại, Mỹ và vào ngày 14/8/1945, ngày quân đồng minh chiến thắng phát xít Nhật. Bức ảnh do phóng viên ảnh tạp chí Life Alfred Eisenstaedt chụp và từ đó đến nay nó trở thành bức ảnh đơn được sử dụng nhiều nhất trên các tạp chí. Nhưng dù vậy, danh tính của người lính thủy và cô y tá trong ảnh vẫn còn là một bí ẩn.

“Nụ hôn” theo phiên bản của McDuffie

Chính vì vậy mà ngày hôm nay, khi đã gần 80 tuổi, và nhân kỷ niệm 62 năm sau khi bức ảnh được chụp, McDuffie đã quyết định nói lên sự thật một lần và mãi mãi.

Khi bức ảnh được chụp McDuffie mới 18 tuổi. Ông cho biết khi ông đang đi từ căn cứ hải quân của mình ở Kannapolis tới Brooklyn thì nhận được tin chiến tranh kết thúc. “Khi tôi xuống tàu và đang bước lên những bậc tam cấp thì người phụ nữ đứng ở đó nói “Anh lính, tôi thấy thật hạnh phúc cho anh”. Tôi hỏi vì sao, cô ấy liền trả lời chiến tranh đã kết thúc và tôi có thể trở về nhà. Tôi nhảy bổ xuống phố trong chân sáo và reo mừng”.


https://images4.dantri.com.vn/Uploaded/trangpvt/T7.07/abc_kissing_sailor_070727_m.jpg

Anh lính trong bức ảnh xưa và McDuffie bây giờ.

Theo McDuffie, sau đó anh đã hôn cô y tá. “Cô y tá đứng ở đó, rồi cô quay đầu lại, đưa tay ra, và tôi đã hôn cô ấy”, McDuffie kể. “Sau đó tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy. Khi ngẩng đầu lên thì đó là một phóng viên ảnh”. “Từ trước tôi chưa bao giờ hôn ai có miệng rộng như thế”, McDuffie cho biết thêm.

Sau khi tự nhận là anh lính thủy trong bức ảnh “Nụ hôn”, McDuffie đã làm nhiều cuộc kiểm tra bằng máy dò nhịp tim, và thậm chí còn để một chuyên gia pháp y tái tạo lại tư thế giống với tư thế của người trong ảnh, để làm phép so sánh. Các cuộc kiểm tra đều cho kết quả “không có sự lừa dối nào” ở đây.

Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn có nghĩa McDuffie chính là anh lính trong ảnh. Theo chuyên gia về tội phạm Lee Bailey, thì McDuffie sẽ vượt qua được tất cả các bài kiểm tra nói dối nếu ông luôn tin rằng mình chính là người trong ảnh.

Tuy nhiên, McDuffie không dừng lại ở những bài kiểm tra nhịp tim. Ông còn nhờ đến sự giúp đỡ của Lois Gibson, một chuyên gia về mặt, một “nghệ nhân pháp y thành công nhất” của Sách kỷ lục Guinness. Hơn hai tuần trước Gibson đã chụp ảnh McDuffie trong tư thế giống với tư thế trong bức ảnh “Nụ hôn”. Sau đó Gibson đo đạc cổ tay, tay, tai, đường tóc của người trong bức ảnh mới và so sánh với ảnh gốc. Mặc dù có vẻ hơi hoài nghi, nhưng Gibson cũng phải công nhận rằng McDuffie chính là người trong bức ảnh năm nào.

Còn về cô y tá?

Trong khi đó danh tính của cô y tá vẫn chưa chính thức được xác nhận. Theo tạp chí Life, năm 1980, một phụ nữ California có tên Edith Shain đã đứng ra tự nhận là nữ y tá trong bức ảnh. Chính phóng viên ảnh Eisenstaedt sau đó đã gặp Shain và có chụp một bức ảnh về cô cho tạp chí Life.

McDuffie cũng chắc 99% rằng Edith Shain chính là cô y tá trong bức ảnh. “Cô ấy chính là người tôi đã hôn”, McDuffie quả quyết. “Tôi là người duy nhất có thể biết ai mới là người y tá thực sự”.

Ông McDuffie hiện đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ông cho biết có lúc ông đã cố tìm gặp Eisenstaedt khi phóng viên ảnh này có bài phát biểu ở một trường đại học địa phương. Tuy nhiên, cuối cùng ông đã không được may mắn. “Tôi đã bước xuống (gần bục diễn thuyết) và nói chuyện với ông ấy. Nhưng tất cả những gì Eisenstaedt nói là “không phải anh lính thủy của tôi””, MacDuffie kể.

Tất cả những thông tin của McDuffie đều có vẻ rất thuyết phục. Nhưng do bức ảnh của Eisenstaedt ngay từ đầu đã không có một lời chú thích nào nên danh tính của người lính thủy có lẽ sẽ vẫn luôn luôn là một bí ẩn.

Nguyên Hạ
Theo ABC

begift
28-09-2007, 22:17
Hôn vai này

https://farm2.static.flickr.com/1243/1453744076_faefc1e5ab_o_d.jpg

Nghỉ giải lao giữa trận, sao mà đau mồm thế nhỉ?!...

https://farm2.static.flickr.com/1177/1456718395_2a2d2b8bb4_o_d.jpg

Dỗi nhau rồi, hôm nay phải nhịn kiss

https://farm2.static.flickr.com/1379/1453663818_6969e2dced_o_d.jpg

begift
29-09-2007, 16:20
Dân anh chị cũng hôn rất cuồng nhiệt

https://farm2.static.flickr.com/1261/1457594056_319bc71f7d_o_d.jpg

Mọi người khác thì cảnh giác hơn, vừa hôn vừa trông xe

https://farm2.static.flickr.com/1408/1457598596_2134344896_o_d.jpg

begift
29-09-2007, 22:25
Mình đang mải ngắm cái Harley thì chúng nó đứng che mất, đã thế lại còn hôn hít nữa chứ.

https://farm2.static.flickr.com/1231/1458901366_54d32245ae_o_d.jpg

begift
30-09-2007, 21:48
2 bạn đang đi chơi với nhau thì 1 bạn gặp người yêu, không sao cả... cầm cho tớ cái máy ảnh, hôn cái đã... ặc, ngồi cạnh nghe chúng nó chụt chịt suốt ruột chết đi được


https://farm2.static.flickr.com/1138/1462918549_5236f46a40_o_d.jpg

begift
03-10-2007, 16:10
Hôn kiểu truyền thống

https://farm2.static.flickr.com/1124/1476102212_e3641c99c1_o_d.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1116/1476101810_7ea5b94128_o_d.jpg

Lại nghỉ hút thuốc, tý hôn tiếp

https://farm2.static.flickr.com/1379/1475485559_5b51d090e8_o_d.jpg

red
03-10-2007, 16:45
Chủ đề này mình rất thích nhìn mà fe quá



https://www.phuot.vn/imagehosting/493470364caad948.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4252)

begift
03-10-2007, 17:32
Chủ đề này mình rất thích nhìn mà fe quá

Vâng, nhà em cũng phê lòi bác ợ. Vừa hạ cánh xuống sân bay Paris Charles De Gaulle là đập vào ngay mắt mình hình ảnh những nụ hôn tình tứ của người dân ở đây. Nhìn mà thèm, tiếc là xung quanh chẳng ai cho mình hôn...


Một trong những bức ảnh lãng mạn nhất chỉ có ở Paris

https://farm2.static.flickr.com/1328/1475673235_bbfee47993_o_d.jpg

(Bác nào có link file ảnh này chất lượng cao cho em xin với)

begift
04-10-2007, 18:40
Lại hôn tiếp

https://farm2.static.flickr.com/1215/1483331624_2922944c5b_o_d.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1057/1483331912_5fc7109051_o_d.jpg

red
06-10-2007, 17:21
Hôn nhau dúi dụi thế nhìn trông muốn nhỉ góp vui với bạn begift

https://www.phuot.vn/imagehosting/493470761439ab46.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4328)

begift
07-10-2007, 11:12
Hôn nhau dúi dụi thế nhìn trông muốn nhỉ góp vui với bạn begift

Quả hôn toé sáng vui nhỉ, hôm nào phải thử bắt chước chụp kiểu này 1 cái.

Đôi này em đang chuẩn bị chụp thì bị phát hiện, may mà người Châu Âu thân thiện và vui tính, chứ ở mình mà bị phát hiện chụp trộm thế này chắc ăn đòn rồi.


https://farm3.static.flickr.com/2281/1501843285_4b51b3bc42_o_d.jpg

begift
07-10-2007, 23:25
Loanh quanh mãi rồi lại quay về hôn kiểu truyền thống. Giống như kiểu hàng ngày ta phải ăn cơm, thỉnh thoảng trốn vợ đi ăn phở, rồi được ba bữa lại phải quay về ăn cơm.


https://farm3.static.flickr.com/2175/1507166048_fb011924dd_o_d.jpg

haikeu
09-10-2007, 12:26
Loanh quanh mãi rồi lại quay về hôn kiểu truyền thống. Giống như kiểu hàng ngày ta phải ăn cơm, thỉnh thoảng trốn vợ đi ăn phở, rồi được ba bữa lại phải quay về ăn cơm.



Cơm, phở, rau cháo gì, với tổi teen đều chấp hết cụ ợ

https://i87.photobucket.com/albums/k141/haikeu/Nice9.jpg
Photo by Haikeu - Nice Beach 5-2007

Archer
14-11-2007, 12:38
Hôn kiểu du kích ở Sacré-Coeur - Paris
https://i183.photobucket.com/albums/x51/Laixe/DSC09047.jpg

SHAKE
22-01-2008, 20:24
https://i200.photobucket.com/albums/aa72/huyshake/DSC02475.jpg

Nụ hôn Pháp đây

Queen_hp
23-01-2008, 19:32
Chậc chậc, chẹp chẹp :help (wait)

chaubaogia
24-11-2009, 17:25
Có cái nụ hôn của Anh đây góp vui tý nghe

https://www.phuot.vn/imagehosting/48246f78596610b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3859)

Theo mình biết đây là nụ hôn... Mỹ cơ mà?

anhminh
24-11-2009, 18:03
Nụ hôn Pháp ko có nghĩa là nụ hôn của người Pháp :D

pan
28-12-2009, 13:36
Tình cờ lạc vào thớt này, thích ghê :)
Các bác tìm cho em bộ CD(DVD) The Art of Kissing (WILLIAM CANE), trong đó Part 3 - 9. Original trailer for HOW TO FRENCH KISS.
Chỉ cần xem và luyện theo cái đĩa này, bác sẽ thành prồ luôn, phê cực =))

Huong-Trang
28-01-2010, 11:54
bổ sung hình e chộp đc đê
https://i247.photobucket.com/albums/gg141/sonneimherzen/CIMG9719.jpg

lilac
28-01-2010, 16:45
Hehe.. hum nào e phải làm 1 chuyến đi Pháp... rình ngta hôn! ..^^..

Huong-Trang
28-01-2010, 23:02
sang đó kiếm ng hun luôn, rình chi haha

Tung.P.T
17-02-2010, 20:09
https://www.historyplace.com/specials/faq/kiss.jpg and https://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/1e67a/1e67a7f9.jpg


Hai bức ảnh trên do hai người chụp bác ạ. Bức bên trái do nhà nhiếp ảnh Victor Jorgensen http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Jorgensen chụp bằng máy Yashica 635. Bức bên phải do nhà nhiếp ảnh Alfred Eisenstaedt http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Eisenstaedt chụp bằng Leica. Bức ảnh của A.E nổi tiếng hơn vì được coi là có góc chụp và thời chụp đẹp hơn, lột tả được cảm xúc nhân vật trong ảnh hơn.

Vì lý do hai người chụp bằng hai máy cùng một lúc, nên việc khẳng định đây là một pha dàn dựng vì có hai ảnh khác nhau là thiếu căn cứ.

linhpn912
26-03-2013, 10:49
Ui, ko biết giờ bác còn trên diễn đàn nữa ko, vì topic này lâu lâu quá rồi, từ hồi 2007. Em sắp đi Pháp đầu tháng 5, rất thích cánh đồng hoa cải vàng ở Pháp như bác chụp, ko biết là địa chỉ cụ thể đến đó thế nào bác ơi? Cảm ơn bác nhiều nhé.

https://img239.imageshack.us/img239/908/20070420paris334lo3.jpg

https://img57.imageshack.us/img57/7907/20070421sx2.jpg

Giống như ở Việt Nam, Pháp cũng có khá nhiều dây điện loằng ngoằng

https://img57.imageshack.us/img57/138/20070421xsg8.jpg

Andong
28-03-2013, 07:53
Ui, ko biết giờ bác còn trên diễn đàn nữa ko, vì topic này lâu lâu quá rồi, từ hồi 2007. Em sắp đi Pháp đầu tháng 5, rất thích cánh đồng hoa cải vàng ở Pháp như bác chụp, ko biết là địa chỉ cụ thể đến đó thế nào bác ơi? Cảm ơn bác nhiều nhé.
Chủ thớt chắc đang bận rồi. Về cơ bản chỉ cần ra khỏi các trung tâm thành phố là bạn đã thấy cảnh này rồi. Nước Pháp núi đồi đan xen, chỗ nào cũng đẹp hết. Nếu bạn muốn chụp choẹt cần có người đưa đi bằng xe hơi còn nếu bạn đi TGV hay có ít thời gian lưu trú thì khó có cơ hội này. Tháng 5 tuyết đã tan hết, nhiệt độ bắt đầu tăng nên rất nhiều hoa (ở châu Âu nói chung), là dịp tốt để bạn chụp ảnh.

Bố Khỉ
29-03-2013, 14:46
Topic "Giáo dục giới tính cho Phượt gia" này chứng tỏ thông tin 5 năm qua không hề lạc hậu. Đã thế, em gài thêm Nụ hôn kiểu Ý cho máu. Hôn kiểu gặm tai nhau, đau, tý tát cho 1 cái!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=63397&d=1308139969

leo7
02-04-2013, 07:09
Em cũng xin góp vui 1 tấm

https://farm9.staticflickr.com/8263/8612137558_bfa2a107ae_b.jpg

Especen
11-09-2013, 13:40
Ui, ko biết giờ bác còn trên diễn đàn nữa ko, vì topic này lâu lâu quá rồi, từ hồi 2007. Em sắp đi Pháp đầu tháng 5, rất thích cánh đồng hoa cải vàng ở Pháp như bác chụp, ko biết là địa chỉ cụ thể đến đó thế nào bác ơi? Cảm ơn bác nhiều nhé.
Ui, em vẫn còn nhưng giờ mới vào. Bác Andong trả lời chuẩn rồi. Đợt em đi cũng tầm 30/4 như bác.