PDA

View Full Version : CHUYỆN TÌNH BÙ GIA MẬP - Một đêm không thể quên



Bụp
08-08-2010, 23:34
Chúc mừng cả nhà đã về nhà an toàn sau chuyến chinh phục VQG BÙ GIA MẬP. Một chuyến đi để lại rất nhiều ấn tượng không thể quên: hồi hộp khi đi trên những khúc đường trơn như bôi mỡ, kinh hoảng với vắt, bực mình vì CB BV rừng và đã đổ máu vì rất nhiều cú xòeeeeee....=))
Cả nhà hãy cùng nhau chia sẻ cảm xúc và post ảnh nhé (c)

Phương Hoàng
09-08-2010, 09:25
Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập - Vị trí địa lý

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/BU%20GIA%20MAP/Binhphuoc_map_Kent.jpg

Hành trình:

0h00 ngày 7/8 chúng tôi có mặt đầy đủ tại “khách sạn": Hương Xuân để tập trung xế - ôm, chia hành lý và sắp xếp hành trình cho chuyến đi. Nhóm gồm 9 người, đi 5 xe như sau:
- Anh Nghĩa – Lan
- Anh Quân – Hxhcm
- Anh Phú – Mai
- Bách – P/H
- Bác Leng Keng 1 mình (Tại LK 1 mình, nên bác đi có 1 mình ;))

Sau khi chuẩn bị xong, sự hồi hộp và háo hức làm chúng tôi không ngủ được, tuy nhiên, vẫn phải ngủ để lấy sức cho chuyến đi. Nửa đêm, chúng tôi chập chờn dỗ giấc mộng trong từng tràng cười của bà Hx vang lên giữa bóng tối tĩnh lặng...

04:30, 5 xe xuất phát nhằm hướng quốc lộ 1A, thẳng tiến Bù Gia Mập. Trời tờ mờ sáng....

jeandn
09-08-2010, 12:47
tạm mấy cái ảnh giới thiệu thành viên của đoàn trước...... (không nhớ tên nick; dùng tên luôn :p)

#1-2 Phú - Mai

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4848.jpg

#3-4 Quân - Xuân

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4850.jpg

#5-6 Bách - Phương

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4849.jpg

#7 Lan

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4763.jpg

#8 bác lengkeng

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5360.jpg

...cả nhà

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4851.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4846.jpg

KHOAILANGTHANG
09-08-2010, 13:05
Mẹ nóa , nhìn thấy tức thiệt ,.... đông vui như vậy mà mình không đi được.(NT):gun=))

Hình đi .....................

Cao.Mr
09-08-2010, 13:21
Chờ hồi ức chi tiết của các bác, em đang dập dòm vụ này.

Phương Hoàng
09-08-2010, 13:39
Trời tờ mờ sáng, phố phường còn đang yên giấc, 5 chiếc xe lầm lũi nối đuôi nhau đi. Vòng 1 vòng Gò Vấp, chạy ra Quốc Lộ 1A, rồi rẽ sang Quốc lộ 13, chạy qua Bình Dương, Đồng Xoài, Phú Giáo.....
Đường bon bon…

Bỗng dưng đến khúc công trình đang thi công.... cà lọc cọc....cà lọc cọc... 5 xe tỉnh ngủ trước con đường lóc xóc toàn ổ gà, ổ vịt, ổ voi.... cày xới nham nhở.... Đoạn đường dài và xấu làm ê ẩm cả 2 tay cầm lái. Mỗi xe đều phải lựa chọn lối đi riêng để tiến về phía trước.

Và, đó chỉ là khúc dạo đầu trên con đường gian khổ......

Sau khúc công trình đó là 1 con đường đẹp như mơ. Trời đã sáng tỏ. Con đường dài như những đồ thị parabol hình sin, lên dốc, rồi lại xuống dốc, những con dốc không nhìn thấy được bờ phía bên kia.... Xe chạy 80km, không 1 bóng công lộ, gió ban mai mát rượi....

Đến ngã ba Tân Uyên - Phú Giáo, đoàn dừng lại dùng điểm tâm sáng với cơm sườn đặc biệt: Sườn bào mỏng - gió thổi, sườn bay. ;)

Bạn Lan có tấm hình đẹp quóa!!! Hok biết xế - ôm nhà này tranh thủ lúc nào nhở? ;)



#7 Lan

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4763.jpg

jeandn
09-08-2010, 13:55
Mẹ nóa , nhìn thấy tức thiệt ,.... đông vui như vậy mà mình không đi được.(NT):gun=))

Hình đi .....................

Bác Khoai tuột mất chuyến này là phung phí 1 cơ hội tuyệt vời :p ... bác mà nhìn cảnh xe tải từ từ trôi xuống đèo trong khi 6 bánh vẫn đứng yên thì bác biết cung đường như thế nào rồi =))

Ảnh nhiều, toàn ảnh "trên cả mức tưởng tượng"... em bớt công việc 1-2 ngày đầu tuần sẽ từ từ up lên ;)

lengkeng1minh
09-08-2010, 15:10
Bác Khoai tuột mất chuyến này là phung phí 1 cơ hội tuyệt vời :p ... bác mà nhìn cảnh xe tải từ từ trôi xuống đèo trong khi 6 bánh vẫn đứng yên thì bác biết cung đường như thế nào rồi =));)

Nhưng kinh hơn là trước mủi xe tãi đang trôi, có rất nhiều xe máy_ Trong đó có mình_ Rà số 1, hai chân chà xuống đường, tay rà thêm thắng trước mà xe vẫn trôi xuống với tốc độ kinh hoàng.

nhockhin
09-08-2010, 15:45
heheheh, ko phải chỉ riêng xế ôm nhà này, pạn cứ hỏi Phú và Mai sẽ bik nó ở đâu. Đó là lý do tại sao tụi này lại cứ thik' đi sau...hohoho

nhockhin
09-08-2010, 15:57
Trời tờ mờ sáng, phố phường còn đang yên giấc, 5 chiếc xe lầm lũi nối đuôi nhau đi. Vòng 1 vòng Gò Vấp, chạy ra Quốc Lộ 1A, rồi rẽ sang Quốc lộ 13, chạy qua Bình Dương, Đồng Xoài, Phú Giáo.....
Đường bon bon…

Bỗng dưng đến khúc công trình đang thi công.... cà lọc cọc....cà lọc cọc... 5 xe tỉnh ngủ trước con đường lóc xóc toàn ổ gà, ổ vịt, ổ voi.... cày xới nham nhở.... Đoạn đường dài và xấu làm ê ẩm cả 2 tay cầm lái. Mỗi xe đều phải lựa chọn lối đi riêng để tiến về phía trước.

Và, đó chỉ là khúc dạo đầu trên con đường gian khổ......

Sau khúc công trình đó là 1 con đường đẹp như mơ. Trời đã sáng tỏ. Con đường dài như những đồ thị parabol hình sin, lên dốc, rồi lại xuống dốc, những con dốc không nhìn thấy được bờ phía bên kia.... Xe chạy 80km, không 1 bóng công lộ, gió ban mai mát rượi....

Đến ngã ba Tân Uyên - Phú Giáo, đoàn dừng lại dùng điểm tâm sáng với cơm sườn đặc biệt: Sườn bào mỏng - gió thổi, sườn bay. ;)

Bạn Lan có tấm hình đẹp quóa!!! Hok biết xế - ôm nhà này tranh thủ lúc nào nhở? ;)


heheheh, ko phải chỉ riêng xế ôm nhà này, pạn cứ hỏi Phú và Mai sẽ bik nó ở đâu. Đó là lý do tại sao tụi này lại cứ thik' đi sau...hohoho

Phương Hoàng
09-08-2010, 16:14
Đi hết quốc lộ, qua Cáp Treo Bà Rá, qua cây cầu vắt ngang thác Mơ, chúng tôi bắt đầu rẽ vào 1 con đường nhỏ.

Đoàn dừng lại đổ xăng và nhận được lời cảnh báo: Đường xấu!!!!! :(

Mà, phải công nhận là đường xấu thật!!!

Đường đất đỏ, bị cày xới nát bươm....

Và, dường như chưa đủ thử thách, trời bắt đầu lất phất mưa....

lengkeng1minh
09-08-2010, 20:16
[B]Hành trình:

0h00 ngày 7/8 chúng tôi có mặt đầy đủ tại “khách sạn": Hương Xuân để tập trung xế - ôm, chia hành lý và sắp xếp hành trình cho chuyến đi. Nhóm gồm 9 người, đi 5 xe như sau:
- Anh Nghĩa – Lan
- Anh Quân – Hxhcm
- Anh Phú – Mai
- Bách – P/H
- Bác Leng Keng 1 mình (Tại LK 1 mình, nên bác đi có 1 mình ;))

Sau khi chuẩn bị xong, sự hồi hộp và háo hức làm chúng tôi không ngủ được, tuy nhiên, vẫn phải ngủ để lấy sức cho chuyến đi. Nửa đêm, chúng tôi chập chờn dỗ giấc mộng trong từng tràng cười của bà Hx vang lên giữa bóng tối tĩnh lặng...

04:30, 5 xe xuất phát nhằm hướng quốc lộ 1A, thẳng tiến Bù Gia Mập. Trời tờ mờ sáng....

Hình minh họa cho bài của P/H.( bắt đầu khởi hành).


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0358.jpg

lengkeng1minh
09-08-2010, 20:31
Đến ngã ba Tân Uyên - Phú Giáo, đoàn dừng lại dùng điểm tâm sáng với cơm sườn đặc biệt: Sườn bào mỏng - gió thổi, sườn bay. ;)
)

( Hình minh họa cho bài viết của Phương Hoàng).

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0359.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0360.jpg

Tâm lý nôn nóng muốn đến VQG Bù Gia Mập_ 1 địa danh chưa từng có dấu chân P, nên bọn tớ quất bửa sáng rất tốc hành.

lengkeng1minh
09-08-2010, 20:41
Đường từ TP HCM đến VQG Bù Gia Mập dài khoãng 200km_ Nhưng toàn nhóm chưa ai biết tới và đành đi theo bản đồ. Trên đường , trời sáng sớm vắng xe, bọn tớ đẩy tốc độ lên rất cao( thường xuyên kéo 70-80km/g).


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0361.jpg

Do mình chạy 1 mình nên chuyến này mình cõng hàng( lều, bạt và nhiều món lỉnh kĩnh).


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0362.jpg

jeandn
09-08-2010, 21:08
rồi..bắt đầu đua nhau post hình, em soạn hình không kịp thôi thì cứ làm tới đâu post tới đó vậy....

Thêm mấy cái đoàn ăn sáng :D

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4734.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4733.jpg

Phương Hoàng
09-08-2010, 21:10
(Em viết bài đua với hình của hai bác ạ, :D)

50km đường đất đỏ. Trên trời là mưa, mưa tầm tã. Nước mưa hòa quyện với đất thành 1 thứ bùn màu đỏ trơn nhẫy....

Chạy 1 đoạn dài men theo sườn núi. Phía bên kia là thủy điện Thác Mơ. Đỉnh núi Bà Rá thấp thoáng mây bay... Rồi là đồi núi chập chùng...

Trời tạnh, nắng lên. Dừng xe cởi áo mưa và tiếp tục hành trình.

Chạy 1 lát, mưa lại bắt đầu kéo đến....

Thời tiết hôm ấy cứ như 1 cô gái kiêu kì, đỏng đảnh.... Thoắt buồn vui, thoắt giận hờn... một chút nắng lấp lánh rồi 1 chút mưa ào ào.... Mặc áo mưa, cởi áo mưa, lại mặc áo mưa.... cuối cùng là quyết định mặc luôn...mệt quá với ông Trời....

lengkeng1minh
09-08-2010, 21:31
Từ từ thôi P/H ơi! Hình làm sao chạy kịp.( Còn uống cà phê và đi chô nửa).
Chờ off đã chứ!

jeandn
10-08-2010, 01:06
hehe...chạy nhanh quá, 2 xe chạy sau thấy 1 cây cầu cụt.... kg nỡ bỏ qua nên vào tự sướng 1 chút :D

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/20100807-IMG_4784.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/20100807-IMG_4754.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/20100807-IMG_4761-Edit.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/20100807-IMG_4779-Edit.jpg

....đến Đồng Xoài, chia phe đi mua sắm thực phẩm, đồng bọn còn lại thì tót vào quán cafe ngồi :p; lúc này ai có ảnh tập thể nhỉ, máy mình ảnh trong quán cũng toàn là chân 'rung' không hà :))

thienlt
10-08-2010, 02:42
Vẫn đang hóng tới đoạn đường "khốn khổ" tiếp theo đây, chờ lâu wa
Máy a Quân thây pot nhiều ảnh rùi mà, có cần e đưa lên đây giúp ko nè :D

hoangbazen83
10-08-2010, 04:42
bác mà nhìn cảnh xe tải từ từ trôi xuống đèo trong khi 6 bánh vẫn đứng yên thì bác biết cung đường như thế nào rồi =))

Em chưa hình dung được nhưng chắc chắn đường dốc lắm đúng không ạ. Các bác có ảnh nào ở con dốc đấy không post lên cho em xem với ạ. E thích đi những con đường mà dốc như thế lắm.thank bác



https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4733.jpg

Lần đầu tiên được trông thấy mặt bác LK,xem nhiều bài viết của bác rồi.cho e rất nhiều kinh nghiệm. Mà thú thật em đảm bảo đi với bác sẽ không mệt tẹo nào vì nhìn bác hài lắm. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bác e thấy buồn cười thế nào ý. Bác mà đi diễn hài chắc chắn sẽ rất đắt show.

Phương Hoàng
10-08-2010, 08:38
hehe...chạy nhanh quá, 2 xe chạy sau thấy 1 cây cầu cụt.... kg nỡ bỏ qua nên vào tự sướng 1 chút :D
....đến Đồng Xoài, chia phe đi mua sắm thực phẩm, đồng bọn còn lại thì tót vào quán cafe ngồi :p; lúc này ai có ảnh tập thể nhỉ, máy mình ảnh trong quán cũng toàn là chân 'rung' không hà :))

Hix, hèn chi chạy hoài mà chỉ thấy có 3 xe, ko biết 2 xe kia lạc đâu mất. :(

Như vậy, coi bộ là cái xe của bà Hx với anh Quân cũng có 1 chặng dừng "làm việc riêng" ở đâu đó quá. ;) Thiệt tình, chỉ có xế - ôm nhà mình và bác LK là "lỗ lã" thui. :(( :((

deny
10-08-2010, 09:41
Em chưa hình dung được nhưng chắc chắn đường dốc lắm đúng không ạ. Các bác có ảnh nào ở con dốc đấy không post lên cho em xem với ạ. E thích đi những con đường mà dốc như thế lắm.thank bác

Mình nghĩ là tới đoạn đó thế nào cũng có hình,


Lần đầu tiên được trông thấy mặt bác LK,xem nhiều bài viết của bác rồi.cho e rất nhiều kinh nghiệm. Mà thú thật em đảm bảo đi với bác sẽ không mệt tẹo nào vì nhìn bác hài lắm. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bác e thấy buồn cười thế nào ý. Bác mà đi diễn hài chắc chắn sẽ rất đắt show.Cái này mới mẻ à nha, nhưng mà ảnh bác leng keng có trên diễn đàn cũng nhiều lắm mà, hầu như chuyến nào cũng có ảnh bác ấy đó chứ :D

lengkeng1minh
10-08-2010, 09:45
He...he...he...Mình thấy bác Jean kia sài con 5D nên đâm ra nhát tay. Bác J cứ post hình chân dung trong quán đi, ãnh bác chụp đẹp quá.
Lúc ở trong quán cà phê, mình và J nói chuyện với nhau về máy ãnh, còn các bạn nử thì người chạy ra chợ mua thực phẩm, người vào siêu thị mua nước, khoai....
Sau khi đã mua xong, mọi người nhanh chóng ràng buộc đồ và chuẩn bị tiếp tục lên đường.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0363-1.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0364-1.jpg

lengkeng1minh
10-08-2010, 09:58
Điểm dừng kế tiếp là KDL Cáp treo núi Bà Rá.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0365.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0366.jpg

Tại đây bác J đã sáng tác nhiều hình cực độc.

nini
10-08-2010, 10:21
chờ hình cực độc...........

Hồi Xưa
10-08-2010, 10:36
Hix, hèn chi chạy hoài mà chỉ thấy có 3 xe, ko biết 2 xe kia lạc đâu mất. :(

Như vậy, coi bộ là cái xe của bà Hx với anh Quân cũng có 1 chặng dừng "làm việc riêng" ở đâu đó quá. ;) Thiệt tình, chỉ có xế - ôm nhà mình và bác LK là "lỗ lã" thui. :(( :((



Ặc ặc, làm gì có vụ dừng lại "làm việc riêng", PH đừng có suy bụng ta ra bụng người thế chứ :gun . Hix, xe mà hay căng thẳng nhất chuyến đi chắc là xe của mềnh quá

Tình hình là máy của anh Quân chụp hình siêu ít, chủ yếu là cảnh "tắm tiên" của 3 cô nương Mai - Lan - Phương thôi :LL

@Mai: nàng nghĩ thế lào mừh đặt cái topic là [chuyện tềnh BGM] thế? Đáng nhẽ phải đặt là [đêm "th... l..." BGM] mới đúng chứ =))

Tối nay em nó viết lại mấy cái "điểm nhấn" cho BGM, tiếc là cũng có cái mẹt em nó trong đó, hem thì cũng "bội thu" được một mớ hối lộ, hớ hớ

lengkeng1minh
10-08-2010, 10:37
KHUYẾN MẢI HÌNH ĐỘC!


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0607.jpg

hoangbazen83
10-08-2010, 10:38
Mình chỉ biết hình cực đẹp thôi, đợi xem hình cực độc của các bác xem độc có chết người không hehe.

Hồi Xưa
10-08-2010, 10:43
KHUYẾN MẢI HÌNH ĐỘC!


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0607.jpg


Hohô, tấm này xế Quân chụp cho bác LengKeng mừh :D

Em nó đang ém mấy cái ảnh "tai nạn thương tâm" của PH và Bách, tối nay sẽ post lên luôn :))

Phương Hoàng
10-08-2010, 11:01
Hohô, tấm này xế Quân chụp cho bác LengKeng mừh :D

Em nó đang ém mấy cái ảnh "tai nạn thương tâm" của PH và Bách, tối nay sẽ post lên luôn :))

Hehe, coi bộ xế - ôm nhà tui là bắt được nhiều ếch nhất nhỉ? Chắc bữa nào rủ xế đi ăn lẩu ếch quá!!! :D Bữa đó mà bà chạy theo xe tui bấm máy là bảo đảm máy anh Quân...siêu nhiều ếch à!!!! ;)

thienlt
10-08-2010, 11:16
Thác loạn trong đêm chắc đầu trò là nàng XH nhỉ :D
ảnh hot các bác dấu tiệt đâu hết rùi

https://i787.photobucket.com/albums/yy152/quantdq/Picture157.jpg

lengkeng1minh
10-08-2010, 11:19
" KHUYẾN MÃI HÀNG ĐỘC".
Của ai đê_ thế là mất rinnnnnnnn rồi nhe!!!!?


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0480.jpg

Phương Hoàng
10-08-2010, 11:23
Á, chưa chi mà đã show hàng tắm tiên, máu me bạo lực rùi à? ;)

Phải đi qua 1 con đường bão táp, đào xới chằng chịt, rồi sau đó là con đường đá dăm...

50 km kinh hoàng....

Và, bác Leng Keng ơi, show dùm P/H cái hình tụi em nằm đếm đá nữa ạ. ;)

(Thiệt tình là mình té nhiều, hix, bị mỗi cái tội chống chân ko tới :((. Chắc về xin má tiền đi nối cẳng quá!!! :((. Té nhiều, nhưng ko bị thương tích gì, chắc là xế đỡ hết rùi, :), cảm ơn xế!!!) :) ) - Thương nhứt là anh Phú, té có 1 cái mà đánh tiết canh tè le. (Mà, hình như là ôm nhà anh ý cũng ko bị gì, chỉ mỗi tội dơ đồ)

=> Các xế quá good. ;)

lengkeng1minh
10-08-2010, 12:03
Làm sao chụp kịp, móc được máy ra thì đứng lên rồi! Trời cứ mưa lất phất ai mà dám bỏ máy bên ngoài, đường thì trơn như bôi mỡ, dân địa phương mà còn xòe thì anh em mình không té thì thật lạ.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0385.jpg

duycong8282
10-08-2010, 12:35
ÚI trới con đường phục độ máu của các bác thật

jeandn
10-08-2010, 12:38
Thiên ở đâu ra mà lộn xộn quá... ở nhà thì an phận xem ảnh nhá, để yên cho bác lengkeng với PhươngHoàng dẫn chuyện nào!

Tranh thủ giờ trưa, post thêm mấy cái ở điểm dừng chân thứ 2, cáp treo bà rá.

Nghỉ chân, tranh thủ là dáng...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4817.jpg

Đậu xe vào bãi....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4822.jpg

...không đủ tiêu chuẩn bốn bánh nên không cho phép đậu trong bãi, thế là phải dồn lại....hihi

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4830.jpg

...tiết mục giao lưu chấy.

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4832.jpg

...và nguyên đám :D

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4847.jpg

Bụp
10-08-2010, 12:38
Cả đoàn cứ căng người ra cày trên con đường lát đầy đá hộc, xế căng thẳng - ôm cũng căng thẳng, lúc nào cũng sẵn sàng xòe :D. Bởi thế nên đến tận hôm nay mềnh vẫn còn mỏi nhừ 2 cái chân.

Đây, sau một cú xòe ngoạn mục, máu đã đổ:
Tay

https://i787.photobucket.com/albums/yy152/quantdq/Picture076.jpg

Chân

https://i787.photobucket.com/albums/yy152/quantdq/Picture077.jpg

Máu me tùm lum, trộn chung với bùn sình đỏ, tớ hoảng quá phải bắt xế dzô cho cô tiên áo trắng mần cái chưn với cái tay, còn xế vẫn cứ toe toét cười:

https://i787.photobucket.com/albums/yy152/quantdq/Picture075.jpg

duycong8282
10-08-2010, 13:09
Máu đã đổ những chúng mình vẫn đi vì cái được còn nhiều hơn cái mất đó là liềm vui và tình bạn bè:D:D

Phương Hoàng
10-08-2010, 13:58
Đường xa thì mặc đường xa...

Đường xấu thì kệ đường xấu...

Máu chảy, xe xòe.... Đoàn người vẫn cứ tà tà chạy đến nơi cần đến. Xế - ôm nhà em ko cần biết đường, chạy là cứ chạy.... Hai đứa cứ thầm thì, có 1 đường thẳng mà đi, muốn bị lạc, trừ phi là cố ý (Vd: xe nhà anh Quân ;) ).

Đi 1 hồi thấy đã vào đến khu vực biên giới. Người dân ở khu vực này đã nói tiếng khác tiếng Kinh, và câu mở miệng hình như chỉ có 2 chữ :"Không biết". (Tại vì đoàn hỏi là nhận được câu trả lời thế )

Một hồi nữa, thấy phía bên trái đề: Khu Vực Cấm - một khoảng cỏ rộng và trống trải, chơ vơ phía xa xa là 1 túp lều với cột cờ Việt Nam.

Mải miết rồi cũng đến 1 ngã ba. Mũi tên bên phải chỉ về hướng Ban Quản Lý, mũi tên đi thẳng là Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập. Dừng chân chờ nhà mình đến.

Một tẹo sau thì thấy xe bác Leng Keng đến. Một chút nữa thì xe anh Phú - Mai đến, khoe chiến tích xòe + đánh tiết canh và đôi mắt "lé" của con xe. ;)

Chờ......

Chờ mãi mà vẫn chưa thấy xe còn lại, gọi đt.... (còn bảo là xe này ko đánh lẻ à?:D). Thôi, mặc kệ đôi trẻ. 4 xe tranh thủ giải quyết tâm sự, tráng qua cái bao tử, trèo tháp canh ngắm cảnh (cái này mình cố lắm mà ko trèo lên đc, huhu :((), tranh thủ up vài pô ảnh đẹp... ^^

Sutuomanhi
10-08-2010, 14:18
Máu đã đổ những chúng mình vẫn đi vì cái được còn nhiều hơn cái mất đó là liềm vui và tình bạn bè:D:D
Bác này cũng máu nhỉ, nhưng phải công nhận là đi phượt rất cần sự may mắn, vì thế cho nên trước khi đi cũng nên xem xế và ôm có hợp tuổi không, có khắc nhau không mà ghép.

Phương Hoàng
10-08-2010, 14:49
Hì, vậy là cả đoàn mình đều hợp tuổi, nhỉ. ;)

Hồi Xưa
10-08-2010, 15:49
Bác này cũng máu nhỉ, nhưng phải công nhận là đi phượt rất cần sự may mắn, vì thế cho nên trước khi đi cũng nên xem xế và ôm có hợp tuổi không, có khắc nhau không mà ghép.


Eo ơi, đi chơi mà còn phải hợp tuổi nữa à? Thế có cần vác luôn cả bàn thờ theo cho nó lành kg bạn?
=))=))=))

Sutuomanhi
10-08-2010, 16:38
Eo ơi, đi chơi mà còn phải hợp tuổi nữa à? Thế có cần vác luôn cả bàn thờ theo cho nó lành kg bạn?
=))=))=))

Mình nói thật đấy bạn ơi, 2 người mà khắc tuổi nhau cùng ngồi trên 1 xe thì không hay đâu, mình đã thấy có trường hợp không hay xẩy ra rồi đấy, nói chung cái này còn phụ thuộc vào độ tâm linh của các bạn tới đâu, thế nên các cụ nhà ta mới có câu " có thờ có thiêng-có kiêng có lành".

Hồi Xưa
10-08-2010, 17:01
Cái xe này hình như của Bách và PH mà?

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/Copy2ofPicture139.jpg

Sao 2 người này lại trong tư thế kỳ cục thế này...

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/CopyofPicture139.jpg

Đầu đuôi chuyện là thế này... Do đêm hôm trước cặp xế ôm này định quánh mánh lẻ trên lán nhưng cái lán chịu không nổi sức nặng của 2 người... Sập cái rầm như bom nổ... nên hôm sau phải tìm xuống nơi này...

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/Picture138.jpg

Nghe tiếng la ó của PH...

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/Picture139.jpg

Tiếc quá, Phú đến nhanh quá... chậm chút xíu là có film hay xem rồi... ^^

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/Picture140.jpg

PH lồm cồm bò dậy, Bách vẫn luyến tiếc... nên nằm thêm 1 lát

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/Picture141.jpg

Giờ mới chịu dậy... Vỗ đánh đét vào đùi PH : "Cha nó, chưa kịp... "

https://i24.photobucket.com/albums/c31/nhophuthuy/Picture142.jpg

Phương Hoàng
10-08-2010, 17:08
Ui chu choa ơi, cái này là mún ăn mà gắp bỏ tay người nà!!!! ;)

Phải từ từ chứ bà Hx... Còn bao nhiêu là vụ án lúc nửa đêm mừ...;), rùi còn vụ miếng dưa hấu mang tên Bách nữa chứ. ;)

Từ từ cháo mới nhừ chứ.

Ém hàng đê, nhá ra, show chậm chậm choa nóa hấp "rẫn". :D

echxanha4
10-08-2010, 17:26
Chiến lược marketing của topic hoành tráng quá. Chiêu thị toàn hình căng làm tò mò dễ sợ. Nhanh nhanh mọi người ơii!!!

Hồi Xưa
10-08-2010, 22:26
Thác loạn trong đêm chắc đầu trò là nàng XH nhỉ :D




Bác Thiên này, biết còn la lớn =))

Mà bác ơi, em là HX chứ không phải XH đâu, bác nhầm nhọt sang trồng trọt rồi

Punichio
10-08-2010, 23:16
Xòe rùi mới thấy hên,...hên không mặc áo chứ mặc là hư rùi...hehe, cú xòe lày nàm run tay núc nái zô rừng nuôn

Phương Hoàng
11-08-2010, 00:32
Xòe rùi mới thấy hên,...hên không mặc áo chứ mặc là hư rùi...hehe, cú xòe lày nàm run tay núc nái zô rừng nuôn

Haha, hèn chi bị té mà anh cười tươi quá cỡ. ;)

jeandn
11-08-2010, 15:03
Sr cả nhà...mấy ngày nay bị cv vật dữ quá nên chưa resize hết ảnh để post tiếp :(..... mọi người có ảnh cứ post trước đi nha.

@bác Lengkeng: phượt thế này thì máy nào cũng như nhau cả mà...bác chụp đâu có kém gì em đâu ạ. Bác post ảnh trước đi, đừng chờ em :D

Bụp
11-08-2010, 15:42
Em kể tiếp đoạn sau khi cả nhà đoàn tụ tại cái ngã 3 to uỳnh có bảng chỉ dẫn đàng hoàng.

Theo bảng chỉ dẫn nêú đi thẳng tiếp tục con đường đất đỏ đau khổ sẽ tới VQG :(, rẽ phải đường láng coóng chỉ dzô UBND Xã Bù Gia Mập.

Em là em chán ngấy con đường đỏ quạch trơn nhầy nhụa , nên thấy xe bác Quân rẽ phải em mừng như bắt được vàng (c), hối xế em nhanh nhanh đi theo, bụng bảo dạ kiếm chỗ nào mát mát ngả mông oánh chén cho cái bao tử làm việc :D.

Nhưng trời phụ lòng người....

Cả nhóm bị đậu phộng đường lần thứ 2... :shrug:

Bụng đói tay run đường trơn, chuyện tất yêú là tớ lại được xế thân yêu cho nếm sình tiếp :gun.

Loay hoay một lúc, cả 5 xe lại quày quả quay ngược ra, rồi đánh liều xông dzô khu nhà mơí mơí , to to, sơn vàng vàng, có cái sân tráng xi măng láng o tương phản dzới cái con đường đất đỏ ngoài cổng, và quan trọng nhất là có cái bảng" VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP"

jeandn
11-08-2010, 23:45
say mèm...hix, may mắn vẫn về nhà được, vào điểm danh phát :D
Hôm nay cám ơn đầu bếp đã chuẩn bị chu đáo 1 bữa ăn ngon cho anh em (sr, đến giờ này vẫn chưa biết ai là đầu bếp của từng món:) ~~chuộc lỗi sau, hehe). Off kiểu này hoành tráng quá, kiểu này phải duy trì & phát huy thôi :D

jeandn
12-08-2010, 00:01
...tiếp tục con đường từ cáp treo bà rá; đường đẹp vì chưa mưa. Quãng đường nhìn thì đẹp, nhưng không ngờ đã trở thành 1 khúc đường kinh hoàng sau 1 ngày mưa: kính thưa các loại xe đã mang theo 1 cơ số đất đỏ vào làm con đường trơn như thoa mỡ :(

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4853.jpg

bắt đầu dấu hiệu của đg xấu....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4862.jpg

đậu phộng đường, quay lại...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4869.jpg

con đường..............................

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4917.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4913.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4902.jpg

jeandn
12-08-2010, 00:09
..........tiếp tục con đường, vì còn dễ chạy nên vẫn còn hình chụp lung tung với nhiều trò trên đường :D

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4896.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4883.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4891.jpg

con đường qua thủy điện thác mơ, đẹp tuyệt vời......... tuy nhiên, củ chuối ở chỗ là bảng chỉ đường toàn núp sau các lùm cây hoặc cách ngả 3, ngã 4 1 khoảng xa kỳ lạ; kết quả như bài viết của 'bụp': đậu phộng đường lần 2.

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4876.jpg

dấu hiệu duy nhất của quãng đường xấu:

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4911.jpg

lengkeng1minh
12-08-2010, 06:26
Chạy 1 đoạn gặp 1 ngã 3, dừng lại hỏi đường.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0375.jpg


Chạy thêm chút nửa( đoạn này đường đẹp, cảnh quan cũng tuyệt vời_ hình cung này sẻ post ở chuyến về). Gặp bảng hướng dẫn đi BGM, chỉ 40km nửa thôi, ai cũng thấy rộn rã trong lòng vì không ngờ gần như thế.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0377.jpg


Vừa quẹo vào ngã 3, gặp 1 tiệm sữa xe ven đường, vài xe vào bơm bánh và châm thêm xăng tại cây xăng dân sinh này_ Người dân cãnh báo khoãng 400m nửa thì đường xấu.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0379.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0381.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0382.jpg

lengkeng1minh
12-08-2010, 06:38
Ông trời trêu ngươi hay sao mà cứ chợt mưa rồi chợt nắng. Bản thân mình không dám móc máy ra chụp vì kinh quá. Dừng lại thì xe trôi đi hoạc tuột dốc, mà đạp thắng là quay ngang, giới thiệu đoạn phân tâm nhất: Chạy theo dân thì nguy cơ xòe rất cao, chạy trên đá thì xót xe và thường xuyên rơi rớt đồ.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0384.jpg


1 đống đất chắn ngang đường " dân sinh", thương người dân qua lại, P/H làm cái oạch cho nó phẳng lại bớt. Vừa " lu" trên đá lẩn trên đường đất đỏ nên cũng xây xẫm, xế lẩn ôm đều phải nhờ trợ giúp mới dựng xe được.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0385-1.jpg

lengkeng1minh
12-08-2010, 06:58
Ngã 3 đường: đi thẳng là vào rừng, quẹo phải vào VP VQG Bù Gia Mập.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0387.jpg


Ngôi nhà to ở xa kia là VP VQG.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0393.jpg


Do cứ tưởng 2 xe đầu đã đến rồi nên ba xe sau chạy tốc độ lên ngã 3. Đến đây mới biết 2 xe kia còn ở trạm xá ven đường.( 1 xế té và quyên góp khá nhiều máu cho con đường)
https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0388.jpg

lengkeng1minh
12-08-2010, 07:01
Tại ngã 3 này có 1 bảng quảng cáo di động cho nhản hàng YO_MOST.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0398-1.jpg


Và tình cờ mình phát hiện 1 con " voọc ngủ sắc" trên tháp canh lửa.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0395.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0394.jpg

hoangbazen83
12-08-2010, 13:09
Vẫn chưa đến lúc hồi hộp nhỉ, đang đợi các bác cho xem ảnh trong vườn QG đây, thu xếp công việc cho anh em được mở mang tầm mắt nhé. Cám ơn

jeandn
12-08-2010, 13:45
cửa rừng....rộng đủ xe chở gỗ chạy

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4929.jpg

...vào rừng, trời mưa, mình lại cầm lái nên chả có ảnh. vài cái dọc đường vào điểm tập kết....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4931.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4933.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4935.jpg

...bắt đầu trekk vào rừng; trong rừng tối thui...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4940.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4939.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4943.jpg

Phương Hoàng
12-08-2010, 14:13
Đến ngã 3, vòng xuống Ban Quản Lý "xin phép" vào rừng và tìm người dẫn đường. (Khúc bị chó dzí là khúc nào nhở? Đề nghị nạn nhân post lên cho chính xác nhá. ;)

Sau đó, anh Hợi - người bên Kiểm Lâm chuẩn bị đồ đạc và lên xe, cùng chúng tôi lên đường.

Quay lại ngã ba, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Con đường đỏ ngầu và trơn như bôi mỡ... Từ đây, chúng tôi chạy xe theo đường mòn để tiến vào trạm 2. Quãng đường chừng hơn 20km nữa, và mất gần 1 giờ chạy xe...

Con đường nhỏ, trơn lùi, đi qua 1 trảng cỏ rộng, 1 mái nhà tranh, 1 dàn hoa mướp.... Cái trảng cỏ này đẹp đến mức tôi cũng muốn dựng 1 túp lều tranh nơi đây. Tiếc 1 nỗi ko kiếm đâu ra 2 trái tim vàng...

Sau trảng cỏ này là qua 1 vũng lầy đất đỏ, đường ko chạy được, xế phải chạy bọc qua vườn điều để tiếp tục đi...

Con đường sau đó bắt đầu nhỏ lại. Vết bánh xe cũ lún sâu vào đất, chạy lên vết này thì chỉ có xòe và xòe... Cỏ mọc cao tận đầu, đường vẫn lúc mưa, lúc nắng... Mặc áo mưa để tránh mưa, cũng là để đỡ dơ khi lỡ có xòe.... Có đoạn đường, tre vòng qua nhau làm thành 1 mái vòm màu xanh tuyệt đẹp...

Hơn 20km, nhưng quả thật đoạn đường này chẳng kém vất vả so với 50km đất đỏ ngoài kia.

Mướt mồ hôi hột, cuối cùng chúng tôi cũng qua trạm 1.

Và rồi, cũng tới trạm 2.

Đoàn dừng lại, gửi xe, sắp xếp hành lý và bắt đầu trekking vào rừng. Mục tiêu là con suối.

Phương Hoàng
12-08-2010, 14:42
Bắt đầu trekking...

Con đường rừng nơi đây khá âm u và ẩm ướt sau cơn mưa. Đường lúc này khá trơn, và rất dễ chụp ếch. Lắng tai nghe, có tiếng chim hót, có tiếng lá cây xào xạc, và tiếng 1 đoàn người cười nói rổn rảng. (Đoàn nhà mình chứ đoàn nào ;))

lengkeng1minh
12-08-2010, 15:56
Cứ nghe xòe xòe hoài mà sao nạn nhân không lên tiếng nhỉ?
Đoạn 40km đầu tiên đường đi ngang qua 1 địa danh: Trại cải tạo Phú Văn. Ngoài ra cảnh đường cũng đẹp lắm, gần cuối đường là 1 đoạn đèo nhỏ cũng rất nên thơ, nhưng cũng sình không kém và xe Quân+Hx suýt đo tại đây trong chuyến trở về.

lengkeng1minh
13-08-2010, 05:41
Đường xá tại BGM vẫn chỉ là đất đỏ Bazan( loại đất rất " mến người"._ Đây là d0oạn bọn tớ chạy đi tìm VP VQG Bù Gia Mập.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0399.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0400.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0401.jpg



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0403.jpg


Trong khuôn viên VP VQG, bọn tớ đang hồi tưởng lại cung đường kinh dị.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0405.jpg


Người nhuộm thêm màu đỏ cho đường.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0406.jpg

lengkeng1minh
13-08-2010, 05:59
Khu vực VP VQG Bù Gia Mập mới được xây dựng, trông rất khang trang.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0413.jpg


Có 1 sân bóng nhỏ.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0414.jpg



Có cả Căn Tin: trông cũng rộng rãi_ Lúc này nhóm đang giao lưu cùng các anh kiểm lâm.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0410.jpg


Trong khuôn viên có 1 xác chuột chết.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0417.jpg


Và 3 trong số 9 con chuột bạch: những cô chú chuột này sắp thử 1 phản ứng sinh lý đặc biệt trong đêm rừng sắp tới.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0419.jpg

lengkeng1minh
13-08-2010, 06:06
Vài hình lưu niệm trước khi vào rừng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070026.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070032.jpg


Anh KL hướng dẫn nhóm trong chuyến đi này đang nai nịt như 1 chiến sỉ khi ra trận_ Đủ nói lên khó khăn sắp tới mà nhóm sẻ gặp trên đường rừng!

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0421.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070031.jpg


Nhóm bắt đầu rời khỏi VP VQG Bù Gia Mập để đi đến trạm kiểm lâm số 2 trong rừng BGM_ TỪ NGOÀI BÌA RỪNG VÀO TRẠM 1 LÀ 5KM, TỪ ĐÓ VÀO TRẠM 2 LÀ 15KM NỮA.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070034.jpg

lengkeng1minh
13-08-2010, 06:22
Rời khỏi VQG tiến vào TT BGM.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070036.jpg


Lúc này mây đen vần vủ, báo hiệu 1 trận mưa lớn sắp đổ xuống đầu bọn tớ.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070048.jpg


Đoàn xe 6 chiếc bắt đầu rời khỏi khu dân cư.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070050.jpg



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070052.jpg




https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070048.jpg


Chính thức tiến vào "Đại Lộ BGM".

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070058.jpg


Lúc này trời cũng bắt đầu đổ mưa, và bạn nào từng chạy trên những con đường đất đỏ au này thì đủ biết cái sự trơn như thế nào rồi!!!

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070060.jpg

lengkeng1minh
13-08-2010, 06:31
https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070065.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070082.jpg


Khi đất đỏ bám đầy bánh xe như của bạn trong hình thì độ ma xát bằng 0 và cái sự xòe chỉ chực chờ khi đạp thắng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070069.jpg


Ôm phãi xuống đi bộ vì mới xòe xong.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070072.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070068.jpg

jeandn
13-08-2010, 13:33
Chạy tiếp đi bác Lengkeng ơi...ảnh trong máy em chỉ còn từ đoạn lội suối thôi....chờ bác tới đoạn này xong em lại post tiếp :D

hoangbazen83
13-08-2010, 14:54
Đường nayf đi mới phê làm sao, các bác off ảnh nhanh nhanh cho em coi ké với, nghe thôi đã thấy tay lái run run.

lengkeng1minh
13-08-2010, 15:45
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/P8070083.jpg



https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/P8070087.jpg



https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/P8070088.jpg


Đén trạm bảo vệ rửng số 1; nhanh chân tụ họp làm 1 pô kỷ niệm.
Sau đó thì nhanh chóng lên đường, đường rừng lúc này nhỏ lại, cỏ tranh mọc dày đặc. Bọn tớ chạy mà bị lá cỏ cứa vào tay, vào mặt.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/P8070095.jpg



https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/P8070098.jpg

Mossa
13-08-2010, 17:18
Wao, chuyến Phượt nào mình cũng thấy anh Leng keng, Phương Hoàng cũng có mặt nhỉ? Tên điểm đến này Mossa mới biết luôn! Xem hình thích ghê! :D

lengkeng1minh
13-08-2010, 19:24
Vượt qua trạm KL số 1 , đường bé xíu chỉ lọt 1 chiếc xe. Cãm giác thật thích thú khi cỏ, cành cây rừng quẹt vào xe vào chân sàn sạt.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0433.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0434.jpg


Đi thêm 1 đoạn thì đường có khuynh hướng rộng ra, cảnh cây cối lại rậm rạm hơn.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0423.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070107.jpg


Đôi khi xe chạy dưới bóng râm của các nhánh cây rừng sà xuống đường.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0426.jpg


Nhưng cũng tiềm ẩn bất trắc_ Cặp xế ôm này bị xoè, nhưng may mà ôm chưa bị đo đường.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0427.jpg

Hoặc những cành tre này trông chẵng khác nào cái barie chắn đường.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0431.jpg

lengkeng1minh
13-08-2010, 19:36
Đường lúc mưa lúc nắng, nên dù đôi lần nhá thắng bị quay xe nhưng cũng còn dể đi

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070131.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070111.jpg

Bia ghi nhớ đường ống xăng dầu của đường HCM đi xuyên qua rừng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070130.jpg



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070124.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070116.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070114.jpg

Có vài đoạn chạy trong mưa_ khá nặng hạt_ mình thấy đường không có vẻ gì là xuống dốc. Nhưng đã về số 1, không kéo ga, xe rú nhẹ và tuồn tuồn trôi, mình không dám sài thắng chân, sà 2 chân vào cỏ 2 bên đường, tay nhá thắng trước theo dạng nhấp nhả cố giãm tốc độ trôi của xe mà hình như không giãm chút nào. Thật sự kiếp đãm, nhất là thấy xe trước bị xoè, còn xe mình thì đang trôi xuống mà không cách nào hãm được! Rốt cuộc đành nhắm cây rừng mà lao vào.

lengkeng1minh
13-08-2010, 19:51
Khà khà...Rồi cũng đến được trạm KL số 2.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070159.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0438.jpg


Sau khi chào hỏi các anh KL tại trạm số 2. Bọn tớ bắt đầu hạ đồ đạc xuống khỏi xe, chia nhau thực phẩm và các thứ linh tinh khác.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/P8070167.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0435.jpg


Chuẩn bị rời trạm KL để vào rừng cắm trại đêm.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0436.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/IMG_0437.jpg

itbad
13-08-2010, 21:00
Eo ơi các các bác tính nấu món gì cho mình ăn với. Hình các Bác chụp đẹp ác(c)(c)(c)

hoangbazen83
14-08-2010, 08:46
Rừng này mới đúng là dùng để đi thử cảm giác chứ, ngoài miền bắc không có các bác ạ. Cắm trại ở đây thì phê phải biết, post ảnh nữa đi các bác.

itbad
14-08-2010, 09:30
hôm nào bác lengkeng đi 1 mình cho em ké theo nhé, để em đạp hết ga chơi hết số luôn. pót tiếp cảnh tắm tiên đi bác

lengkeng1minh
14-08-2010, 17:37
Rời rạm KL số 2, với balo nặng trĩu trên vai, nhóm bắt đầu cuốc bộ dọc theo đường mòn.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/IMG_0439.jpg


Đi được hơn 100m thì rẻ vào 1 con đường mòn rậm rạp để bắt đầu tiến vào rừng.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/IMG_0442.jpg


Quân ơi ừa! Chàng mập khóa đuôi lúc này vân chưa thấy rẻ vào đường mòn.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/IMG_0445.jpg

Tốp 1 vẫn tiếp tục đi

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/IMG_0444.jpg


Bác Jean đang sáng tác_ Bác ấy đi phía sau mình và là cầu nối với tốp 2.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/IMG_0446.jpg

hoangbazen83
14-08-2010, 18:05
hôm nào bác lengkeng đi 1 mình cho em ké theo nhé, để em đạp hết ga chơi hết số luôn. pót tiếp cảnh tắm tiên đi bác

Bác mà đi thế vào đường này, bác lengkeng ngã vài quả thanh lengkeng thật thì chết toi.
Thấy mấy ảnh trong rừng của các bác nhìn còn khó đi hơn leo PAN, cây cối um tùm mà cũng không thấy đường mòn nhiều lắm, vẫn đang hóng hớt ảnh của các bác đây. Thân

lengkeng1minh
14-08-2010, 20:21
https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0451.jpg

Phương Hoàng đang chụp "ếch".

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0454.jpg

Vắt đang bám vào giày.



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0457.jpg


Tốc độ được tăng lên khi phát hiện ra vắt bắt đầu tấn công bọn tớ.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0455.jpg

Tốp 2 cũng ào ạt tiến nhanh lên nhập với tốp 1.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0458.jpg

lengkeng1minh
14-08-2010, 20:32
1 dòng suối hiện ra trước mắt cả nhóm.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0460.jpg


Niềm vui sướng của cư dân đô thị trước vẻ đẹp thiên nhiên.
( Lán trại màu xanh là nơi bọn tớ cắm trại qua đêm trong rừng)

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0459.jpg


Mọi người nhanh chóng tháo giày, cởi vớ chuẩn bị vượt suối.
https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0461.jpg

lengkeng1minh
14-08-2010, 20:39
Từng tốp 3, 4 người vượt suối.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0462.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0463.jpg


Bạn này trượt chân bị té, ướt 1 con Ca 300D và trôi mất đôi giày BĐ.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0465.jpg


Thế là bác Jean cẩn thận hơn khi qua suối, mình cũng thế, phải nhờ vào sự trợ giúp của Quân và máy thì gởi anh KL mang qua suối dùm.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0466.jpg

hoangbazen83
15-08-2010, 11:01
Tiếc quá nhỉ, thế máy ảnh đã sửa được chưa hả các bác, cắm trại gần bờ suối đúng là nhất rồi. Bác post ảnh buổi tối em xem nào. Sẽ có lúc em đứng lên tổ chức cho nhóm em 1 buổi thế này, hehe Núi Hàm Lợn thẳng tiến.

lengkeng1minh
15-08-2010, 12:17
Vượt qua suối rồi kiểm tra lại, mình bị( Lại là L.K) 2 con vắt cắn chảy máu tèm lem.
1 vết ngay đùi.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0480.jpg


1 vết ngay gần gót chân, không cách nào cầm máu được. Thôi không thèm nghĩ tới cho khỏi lo lắng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0481.jpg

lengkeng1minh
15-08-2010, 12:28
Đồ bị ướt được phơi trên 1 cây sào dựng bên suối.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0477.jpg


Mai( áo xanh) và Lan ( áo carô) nhanh chóng mang thực phẩm xuống suối làm sạch.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0471.jpg


Quân thì ngồi ráp 1 cái khung để đan vỉ nướng thịt.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0476.jpg

lengkeng1minh
15-08-2010, 12:32
1 bạn với anh KL thì đi lấy củi bên kia suối.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0474.jpg

Mình và 2 bãn này thì dựng lều. Do lán chỉ đủ chổ mắc 5 võng mà thôi, nên 1 số bạn phãi ngủ lều.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0484.jpg



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0486.jpg

jeandn
15-08-2010, 20:07
thêm vài cái ảnh trong rừng & qua suối...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4945.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4948.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4949.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4950.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4951.jpg

jeandn
15-08-2010, 20:13
qua suối........

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4952.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4953.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4955.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4959.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4963.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4965.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4966.jpg

jeandn
15-08-2010, 20:24
cặp xế ôm này thì tình cảm vô cùng, qua suối mà cứ chia tay hết sức lâm ly....em ứ chịu để anh đi .....hahah

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4958.jpg

những người cuối cùng lội suối...lòng suối trơn, phải dò từng bước...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4967.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4968.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4972.jpg

cậu này thì cứ nhảy tưng tưng, kết quả là té vào lần, mất giày và ướt máy ảnh ....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4973.jpg

Hồi Xưa
16-08-2010, 06:54
cặp xế ôm này thì tình cảm vô cùng, qua suối mà cứ chia tay hết sức lâm ly....em ứ chịu để anh đi .....hahah

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4958.jpg





Ặc ặc, cái này là lúc chuẩn bị qua suối em giúp xế Quân cởi giầy ra mừh, balô đeo cỡ đó ngồi xuống là khỏi đứng dậy luôn á (~,~!)

ngdanthanh
16-08-2010, 14:11
Ặc ặc, cái này là lúc chuẩn bị qua suối em giúp xế Quân cởi giầy ra mừh, balô đeo cỡ đó ngồi xuống là khỏi đứng dậy luôn á (~,~!)

Ở nhà đi, không phượt phiếc gì nữa nhé!

xedap3banh_83
16-08-2010, 14:35
Ở nhà đi, không phượt phiếc gì nữa nhé!
Hahaha bạn HX đã bị cảnh cáo

jeandn
16-08-2010, 16:25
Ở nhà đi, không phượt phiếc gì nữa nhé!

úi, ở đâu ra bạn này ghê gúm nhỉ....oai phết :D. Tí tối lại post tiếp các cảnh tiệc tùng thâu đêm...hehe

Phương Hoàng
16-08-2010, 16:35
Ở nhà đi, không phượt phiếc gì nữa nhé!

Ko hiểu là bạn này nhắn nhủ bạn Hx đừng đi phượt nữa?

Hay là bạn này minh họa cho tấm hình: Hx đang nói với xế:" Ở nhà đi, ko phượt phiết j nữa nhé!!!" ;)

Tiếng Việt thiệt là phong phú quóa!!!! :D

ngdanthanh
16-08-2010, 17:05
Ko hiểu là bạn này nhắn nhủ bạn Hx đừng đi phượt nữa?

Hay là bạn này minh họa cho tấm hình: Hx đang nói với xế:" Ở nhà đi, ko phượt phiết j nữa nhé!!!" ;)

Tiếng Việt thiệt là phong phú quóa!!!! :D

Ah, đơn giản thôi. Nói rõ ràng hơn là vì có nhiều bác đùa giỡn quá trớn nên tạm thời bạn HX sẽ được ở nhà vô thời hạn, không đi phượt nữa. Khi nào có thay đổi gì sẽ thông báo sau. ;)

jeandn
16-08-2010, 17:20
Ah, đơn giản thôi. Nói rõ ràng hơn là vì có nhiều bác đùa giỡn quá trớn nên tạm thời bạn HX sẽ được ở nhà vô thời hạn, không đi phượt nữa. Khi nào có thay đổi gì sẽ thông báo sau. ;)

à, vậy té ra bạn này có liên hệ gì đó với HX, bạn nghĩ có gì đùa quá trớn thì đề nghị bạn nói chuyện với HX để HX trực tiếp nói chuyện với nhóm để gỡ xuống những ảnh nào có liên quan hoặc tránh post những ảnh cá nhân khác nhá. Tất cả ảnh đã được share cho mọi người thì chắc chắn HX sẽ biết có những ảnh như thế nào rồi.

Còn trong topic này là những chia xẻ kinh nghiệm, cảm xúc sau chuyến đi BGM của nhóm, nếu có ý kiến cá nhân khác, mong bạn post sang topic khác có liên quan để tránh loãng chủ đề, cám ơn.

@to all: vui lòng không bình luận để tránh loãng topíc nhá; mời bác lengkeng tiếp tục post ảnh & phương hoàng/ bụp vào viết chuyện tiếp :D

Phương Hoàng
16-08-2010, 17:26
Sau chừng 40' trekking, đoàn dừng chân bên bờ suối, cởi giày dép và chuẩn bị băng qua.

Xế em xung phong qua trước, và đã để lại nơi đấy 1 chiếc giày làm kỉ niệm. Chiếc dép của xế tiếc thương chiếc giày, nên liều mình lao đầu xuống suối đi chung cho ...vui. :D Xế lao mình theo cứu 2 đứa nó, vậy là xế cho cái máy ảnh của xế tắm suối. Hehe, tiếc là ko có cái máy ảnh để nhìn xế nhảy nhót và tung hứng giữa dòng nước. Ôi, xế, xế là niềm vui cho cả đoàn!!!! :D

Qua suối, nhà gái lo tề gia nội trợ, nhà trai lo dựng lều trại và kiếm củi. Hai người đan lưới (để nướng BBQ) bên bờ suối và 1 bác đang giặt ...quần. (Do bị vắt cắn, máu chảy ướt cái quần :) phải giặt gấp, ko người ta hiểu lầm ;))

Bên bờ suối, bạn Lan hì hục cắt cổ con gà.... Bạn Mai rửa rau.... Anh Nghĩa làm tiều phu vác củi...

Xong việc, thế là có 2 em rủ nhau đi tắm suối. ;)

thienlt
16-08-2010, 18:50
Xong việc, thế là có 2 em rủ nhau đi tắm suối. ;)

Tới khúc này hay rồi đây nha, có hình đi kèm nữa thì càng hay a Nghĩa đâu rùi nhỉ :D

lengkeng1minh
16-08-2010, 20:10
Tiếp bài nhé:
Do ven bờ suối nhiều vắt quá. Nên mọi người không dám ngồi gần bờ, phãi ra xa 1 tí( trên mặt suối có vài tảng đá cao hơn mặt nước).
Cặp xế ôm này đang hổ trợ nhau đan vỉ nướng thịt.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0489.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0492.jpg


Jean và Bụp đang làm gà với 1 con dao nhỏ( Đao phủ này chắc ghét gà lắm hay sao mà cứa nhiều hơn cắt).

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0488.jpg


2 chị hàng rau này thì làm thì ít mà mơ màng theo dòng nước thì nhiều.( Cũng có thể lo tìm vắt dưới dòng suối chăng?)

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0491.jpg


Tổng thể là thế này.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0487.jpg

lengkeng1minh
16-08-2010, 20:26
Toàn cảnh lều trại của bọn tớ. Lúc này 1 bếo lửa được nhóm lên.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0506.jpg


Dưới suối lúc này chỉ còn 2 người đan vỉ. P/H muốn tắm mà không dám vì còn người trên suối( và vì rát quá! không dám đi tém 1 mình, chắc sợ Cọp vồ?).

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0503.jpg


Sau 2G30' thì cái " mạng nhện" này cũng đan xong_ Tác giã với tác phẩm của mình).

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0509.jpg


1 nồi cháo được bắc lên đống lửa.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0508.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0511.jpg

hoangbazen83
17-08-2010, 02:06
Đảm đang, khéo tay, mang vác cũng nhiều, xem ảnh của các bạn làm mình cũng có cảm giác mình được tham dự. Công nhận cắm trại gần suối thích thật làm gì cũng tiện. Nhìn các bạn làm đồ ăn cũng thấy vui lắm rồi. Post nữa đi nào bác lengkeng ơi.

Bụp
17-08-2010, 12:12
Mình kể tiếp sau đoạn chuẩn bị đồ ăn nhé

Cuối cùng mọi công việc chuẩn bị cho bữa tối cũng xong, củi đã có, lều đã dựng xong, bếp lửa đã đỏ hồng báo trước một đêm vui tưng bừng bên suối(beer).

Nhưng ông trời lúc này cũng chưa hết đỏng đảnh, nhất định phải hành hạ chúng tôi thêm nữa.

Và trời rớt vài hạt mưa.....

Ban đầu mưa nhè nhẹ, chúng tôi vẫn kiên trì chụng củi cho nồi cháo Gà Nấm. Nhưng càng lúc mưa càng to, to, to, to, toooooooooooooo quá, nước tràn dzô tắp bếp luôn !!! :(

Vất vả nữa rồi đây X(

Các anh nam vội vàng chuyển bếp vào trong lán nhỏ, hì hụi đốt đốt, quạt quạt, quẹt quẹt ( mồ hôi :D), may mắn là có mớ củi đang còn ẩm ẩm của các anh KL để sẵn trong lán không thì cả 10 con người tối đó uống Vodka thay bữa tối :)).

Nồi cháo đang sôi lăn tăn giờ lại nguội lại. Bụp chợt nghĩ hổng lẽ buổi BBQ phá sản sao? Hổng lẽ cả 10 mạng đang đói ngấu chỉ ăn cháo sao trời? Hổng lẽ....(NT)

Punichio
17-08-2010, 12:53
Hổng lẽ...đi ngủ sớm sao? Ăn cháo gà-nấm-hành, trời tối...mà đông người,có nam, có nữ... đi ngủ sớm sao có sức chịu nổi!

Phương Hoàng
17-08-2010, 13:15
Hehe, trời mưa thì mặc trời mưa, em đứng che dù cho bạn Lan xé gà. Con gà xinh là con gà xinh... :D

jeandn
17-08-2010, 16:13
hì...hôm nay rảnh đc tí, post hình tiếp :D

Các cảnh abc bếp núc....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_4995.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5040.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5022.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5026.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5078.jpg

Bonus: King of the mountain...hehe các chú vắt đánh hơi đc mùi thịt bắt đầu túa ra....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5101.jpg

jeandn
17-08-2010, 16:19
các cảnh xyz trên bờ, lều trại...

Chuẩn bị chỗ ngủ....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5084.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5095.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5109.jpg

Chị này đang ngồi chờ đến lượt lên sân khấu :p

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5102.jpg

Món 1 đã nấu xong...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5146.jpg

Tiếp chuẩn bị than cho BBQ

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5148.jpg

Chân 'rung' các thành viên trong khi chờ bữa tối....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5129.jpg

jeandn
17-08-2010, 16:31
À, còn cảnh xé gà & nấu cháo :D

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5108.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5135.jpg

Phương Hoàng
17-08-2010, 16:31
Chân 'rung' các thành viên trong khi chờ bữa tối....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5129.jpg

Ui, em thik cái tấm hình này quóa đê!!!! :D :D :D

Punichio
17-08-2010, 21:53
Tấm hình trên có 04 mạng đang nhìn nồi cháo nuốt nước miếng ---> nồi cháo quá hấp dẫn, hấp dẫn cả tới phút cuối cùng

lengkeng1minh
17-08-2010, 22:42
Tiếp đi Jean ơi! Đoạn nấu cháo và xé thịt gà thì anh đang mắc võng cho các cô trong lán nên không chụp tấm nào cả.

Hồi Xưa
18-08-2010, 10:03
À, còn cảnh xé gà & nấu cháo :D

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5108.jpg




Cảm ơn cô hậu cần xinh đẹp đã cho mọi người bữa tối no nê ê chề (c)

thienlt
18-08-2010, 11:49
Món 1 đã nấu xong...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5146.jpg


Món hổ lốn này hay à nghen, tiếp hình đi các bác

Phương Hoàng
18-08-2010, 12:33
Đêm ấy, dưới cơn mưa rừng, đống củi đã tắt, nồi cháo gà chưa kịp lục bục sôi... 10 con người chạy tới, chạy lui kiếm đồ trong ánh đèn pin và cái sũng nước.

Bác LK mắc xong 6 cái võng trong láng. May mà có cái láng. Coi như là có chổ ngủ đêm nay.

Trước láng, còn 1 cái mái che nhỏ, và có sẵn 1 đống tro tàn cùng 1 mớ củi. Thế là bếp lửa lại được nổi lên. Nhóm người xúm xít bên bếp lửa, mơ về nồi cháo....

Những ánh mắt thèm thuồng...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5129.jpg[/QUOTE]

Lửa cháy, cháo chín, cái "vợt lưới"nướng BBQ được lấy ra, dọn tiệc.

Kính lão đắc thọ, bác LK cầm ly rượu quất cái "chóc" mở màn cho buổi ăn nhậu giữa rừng khuya, trong cơn mưa như trút.

echxanha4
18-08-2010, 13:32
Bonus: King of the mountain...hehe các chú vắt đánh hơi đc mùi thịt bắt đầu túa ra....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5101.jpg

Ếch thích tấm này nhất, nhìn con vắt đầu tròn tròn dẹp dẹp mũm mĩm dễ thương quá :)

Phương Hoàng
18-08-2010, 14:31
Tôm ướp muối ớt nướng ngập răng, cháo "núm...gà" nóng hổi ấm lòng chiến sĩ. Tiệc BBQ thơm lừng.

Ly rượu chuyền tay, rượu mềm môi...

Anh uống, tôi uống, bác uống, nó uống....

Oái... có người bị lạnh.... mông.

Nước lên!!!

Mưa vật vã, trên đầu có mái che, nhưng dưới chân ko có nền. Từng dòng nước mưa chảy xuống như suối.

Mặc!!!

Ta vẫn cứ say sưa....

Ta say, ta đi ngủ... Xế cũng đi ngủ. Xế 1 võng, ta 1 võng. Xế ngáy. Bác LK bên kia cũng ngáy.

Nhưng ta vẫn ngóng ra ngoài nớ...rình "bọn chúng" :D

Nghe tiếng....

- Liếm đi, liếm đi....
:D
- Thôi, dơ quá!!!
:(
- Phú làm trước đi...:D
- Phú làm là Lan làm phải hôn?;)
.....

Tiếng cười ré....

Phương Hoàng
18-08-2010, 14:47
Mềnh là mềnh tiếc lắm!!! Bữa đó mềnh ko tham gia đến phút chót mà chỉ nằm trong võng ngóng ra thôi. Thế nên chỉ được nghe những âm thanh "kích động". Nghe mà....không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. :(

Xong tiệc, nghe tiếng mọi người lục tục đứng dậy về võng ngủ. 10 người - 6 cái võng. Lều thì ướt hết rồi.... Thế nên, chuyện vui vẫn còn. ;)

Cả nhà cứ từ từ mà hóng hớt nhá!!! :)) :))

jeandn
18-08-2010, 14:50
hì...không khí tiệc nóng lên rồi đây...

Nồi cháo vậy mà ku Thiên kêu hổ lốn, không sợ bị đánh hội đồng hả.... gần lại 1 chút cho xem này.

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5143.jpg

Chú này thì vừa nấu bếp, vẫn không quên nhiệm vụ canh chừng vắt; mà lúc này đốt lửa lên, không còn vắt nhưng còn...kiến!!!

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5138.jpg

Xong món cháo, bắt đầu BBQ, anh em cũng bắt đầu tập trung quanh đống lửa...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5160.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5159.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5158.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5163.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5162.jpg

jeandn
18-08-2010, 14:55
Tiếp.... lại tiếp tục lao động...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5165.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5167.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5177.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5178.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5180.jpg

nhockhin
18-08-2010, 14:57
Cảm ơn cô hậu cần xinh đẹp đã cho mọi người bữa tối no nê ê chề (c)

Nếu cứ khen cô ấy xinh đẹp, cô hấy sẽ cho mọi người ăn ngon.:))

Phương Hoàng
18-08-2010, 14:59
Cảm ơn cô hậu cần xinh đẹp đã cho mọi người bữa tối no nê ê chề (c)

Nếu cứ khen cô ấy xinh đẹp, cô hấy sẽ cho mọi người ăn ngon.:))

Trong bóng tối mịt mùng, mềnh khen boạn:

- Nan ơi Nan, Nan xinh đẹp quớ!!!! :D :))

nhockhin
18-08-2010, 15:00
Nhưng ta vẫn ngóng ra ngoài nớ...rình "bọn chúng" :D

Nghe tiếng....

- Liếm đi, liếm đi....
:D
- Thôi, dơ quá!!!
:(
- Phú làm trước đi...:D
- Phú làm là Lan làm phải hôn?;)
.....

Tiếng cười ré....[/QUOTE]

Bạn Phương Hoàng viết kiểu này dễ gây hiểu lầm quá nha...nhưng mà bạn thích vậy.:))

nhockhin
18-08-2010, 15:01
Trong bóng tối mịt mùng, mềnh khen boạn:

- Nan ơi Nan, Nan xinh đẹp quớ!!!! :D :))

Bạn muốn ăn cái gì nào, mình làm cho ăn nhá.:))

jeandn
18-08-2010, 15:04
Khui rượu... không khí bắt đầu rôm rả... ảnh giống nhau nên gom chung 1 cái cho đỡ tốn tài nguyên; chân 'rung' lúc xoay tua ly rượu

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/BGM-1.jpg

..tác phẩm nghệ 'thực'

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5164.jpg

không biết Quân ăn trúng cái gì mà thế này....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5179.jpg

..cái gì cũng mặc kệ, chén đã...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5182.jpg

...ôi dzời, giữa rừng tay ly tay chén, ai sướng bằng ta...hehe

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5183.jpg

..và: Save the best for last!!!

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5185.jpg

Phương Hoàng
18-08-2010, 15:16
..và: Save the best for last!!!

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5185.jpg

Hehe, iem cứ thắc mắc ko biết cuối cùng cái the best nì thuộc về tay ai? :D

Bụp
18-08-2010, 15:52
Cảm ơn cô hậu cần xinh đẹp đã cho mọi người bữa tối no nê ê chề (c)

Ai cũng ăn ngon miệng, chỉ mềnh cô Xuân đêm đó ....uệ hết trơn thì phải =))

nicole
18-08-2010, 15:59
Giữa rừng, mưa rả rích. Dưới lều, mọi người quay quần chè chén thế này mình thấy thật ấm cúng và gần gũi. Thú vị thật.

jeandn
18-08-2010, 16:29
tiếp câu chuyện.... mưa càng lúc càng to... nước từ sườn núi bắt đầu tràn xuống, chảy xối xả vào lán. Lúc này không khí cũng đã nóng lên nên chả mấy ai quan tâm đến nước...hehe

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5190.jpg

rồi dân tình 1 số rút đi ngủ trước, số còn lại thay đổi tư thế ngồi vì bắt đầu lụt... mình nhớ lúc đó tê hết cả chân mà chả biết làm sao....hix

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5191.jpg

nền lán lúc này nước ngập lênh láng, chai lọ chén bát trôi tùm lum

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5193.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5199.jpg

...cái gì trôi thì cứ trôi, cái gì còn ở lại thì ở lại..hehe; ở lại để biểu lộ cảm xúc....

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5194.jpg

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5204.jpg

jeandn
18-08-2010, 16:34
giao lưu, bắt ....chân :(

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5210.jpg

sẵn tiện, trổ tí tài mọn....ặc ặc

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5209.jpg

Cái gì cũng có lúc hồi kết...hết rượu, thôi thì tiết kiệm vậy, 1 người 1 tí hương...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5236.jpg

và kết quả tình cảm đó là như thế này đây...volka màu hơi nâu nâu...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5239.jpg

Hết rượu, tàn tiệc, bà con kéo nhau đi ngủ hết..chỉ còn lại 1 số người cương quyết không bỏ cuộc chơi....:D

jeandn
18-08-2010, 16:40
...lúc này là lúc thì thầm to nhỏ, nhỏ to; rồi la hét, hét la... kết quả, cái gì lột đc thì phải lột ra....:D

1 cái...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5240.jpg

2 cái...

https://i141.photobucket.com/albums/r48/Jeandn/BuGiaMap/IMG_5243.jpg

Tiếp theo sau đó, lột ra cái gì nữa thì bà con nhảy vào tường thuật đi; anh hết ảnh để post chổ này rồi :D (chính xác là có nhưng không public được...hehe)

hoangbazen83
18-08-2010, 18:40
Nồi cháo hấp dẫn thật, tôm nhìn nướng thế đủ biết là thơm lắm rồi. Dù không no nhưng vui và tình cảm thế với mình là quá đủ. Mà mình không hiểu cái " liếm đi ,liếm đi " là liếm cái gì vậy các bạn. Kể cho bọn tớ hóng hớt với nào.

lengkeng1minh
18-08-2010, 20:37
Thật ra liếm đấy là rượu đấy bạn à. Thiếu rượu chứ Tôm thì còn nhiều lắm. đến độ sáng hôm sau bị ươn phải đổ bỏ.

lengkeng1minh
18-08-2010, 20:48
Buổi sớm mai trong rừng rất tuyệt với tiếng Vượn hú, chim hót líu lo. Trời thì mờ sương, hơi thở của mình thì ra khói ngào ngạt.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0516.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0517.jpg


4 người dậy sớm ngồi khơi đống lửa sưởi ấm và thích thú kể lại chuyện tối qua.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0519.jpg


Bác Jeandl vẫn còn ngái ngủ trong lều.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0522.jpg

Những củ khoai cứu đói.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0515.jpg

lengkeng1minh
18-08-2010, 21:04
Toàn cảnh trại buổi sáng.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0529.jpg


1 bạn đang đánh răng dưới suối.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0525.jpg


NGHỊCH CẢNH:
Sau đó bạn này đứng nhìn xuống suối trong trạng thái ....lập cập.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0536.jpg


Cùng lúc này, cũng tại vị trí ấy, 3 kiều nử đang tắm suối!!

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0535.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0531.jpg

Lúc này có thêm bác Jeandl cùng ra sáng tác. Jeandl ơi! lên tiếng đi nào!

Phương Hoàng
18-08-2010, 23:03
Nửa đêm, nằm trên cái võng cao vòi vọi. (Hức, bác LK thấy iem chân ngắn, mà bác ko thương tình. Làm iem trong cơn say xỉn, ko hiểu làm sao để leo lên cái võng nữa, hức, mém lộn cổ). Bên trái iem là bác LK, bên phải iem lúc đầu là xế, sau, xế bị đuổi nên Mai nằm ở đó. Và, nhờ xế bị đuổi đi lang thang trong cơn mưa tầm tã, thế nên, lại có chuyện để kể.

Bắt đầu thiu thiu, nghe tiếng mưa rơi trên nóc lán, nghe tiếng rừng....

Lầm

XINGAPO
19-08-2010, 00:01
Hi bạn quen (phuonghoang, lengkeng) (S)

Vui quá hỉ !!
Sao không thấy nam nhân nào canh chừng cho các kiều nữ tắm hết nhẩy .. nhỡ nước kéo tuột thì chụp lại dùm chứ :D

@lengkeng : Sắp tới đoạn... bắt rắn hổ về xé phay chưa ? ;)

Hồi Xưa
19-08-2010, 00:33
Hehe, iem cứ thắc mắc ko biết cuối cùng cái the best nì thuộc về tay ai? :D


Cuối cùng thì nó về với cát bụi đấy PH ạ :((:((... Khỉ thật, giành nhau cho cố xác vào, cuối cùng giả thằng lào được ăn. Đã nói rồi mà, để cho em nó ăn là yên chuyện rồi >"<



Ai cũng ăn ngon miệng, chỉ mềnh cô Xuân đêm đó ....uệ hết trơn thì phải =))


Hức hức, ngừ ta nằm võng hem quen bị chóng mẹt chứ bộ... Nèo giờ có nằm võng bao chừ đâu :((

thienlt
19-08-2010, 07:32
Hức hức, ngừ ta nằm võng hem quen bị chóng mẹt chứ bộ... Nèo giờ có nằm võng bao chừ đâu :((

Nghe tây nó đồn, "người ta" đâu có nằm 1 mình, dzõng nặng wa đung đưa chóng mẹt nà phải

hoangbazen83
19-08-2010, 09:27
Nằm trong lán đấy mà mắc nhiều võng thế hả các bác, không sợ nặng quá nó sập lán thì chết. Lại còn đòi nằm ngủ đôi, chắc nằm thế phải nín thở chứ không động đậy là sập lán ngay hehe. Post ảnh nữa đi các bác, ảnh nào độc đáo nhé.

Phương Hoàng
19-08-2010, 11:30
Hi bạn quen (phuonghoang, lengkeng) (S)

Sao không thấy nam nhân nào canh chừng cho các kiều nữ tắm hết nhẩy .. nhỡ nước kéo tuột thì chụp lại dùm chứ :D

Dạ, bác Xingapo yên tâm. Lúc nào bọn em tắm suối cũng có khoảng 2 -3 anh đứng trên bờ trông chừng ạ. ;). Vừa trông, vừa chụp ảnh, vừa...chảy nước miếng. ;)

Nước suối chảy rất là xiết bác ạ, trụ không vững là bảo đảm nước cuốn trôi luôn, nên cũng sợ lắm!!! Nước suối trong, mát tắm rất là thik. Thế nên chiều em tắm suối, sáng em cũng tắm suối. Lúc về, băng qua suối, còn luyến tiếc, thế là "tắm" thêm 1 lần nữa cùng với toàn bộ ba lô và hành ký. :)).

Thật là tuyệt!!!

Phương Hoàng
19-08-2010, 14:09
Trưa nay gặp gỡ, thế là có 1 em "nhỡ mồm" khai báo chuyện khuya hôm ấy. :))
Tình hình là có những chuyện đến bây giờ mới chịu kể....:D

Hồi Xưa
19-08-2010, 14:36
Nghe tây nó đồn, "người ta" đâu có nằm 1 mình, dzõng nặng wa đung đưa chóng mẹt nà phải


Còn em nghe ta nó đồn, dzõng của nàng Mai là "trì trệ" nhất làng đấy anh Thiên ạ. Nhìn vào độ "trì trệ" em và P/H đoán là nhiều hơn 2 người trên dzõng thì phải =)) Đúng hơ P/H hơ?

Phương Hoàng
19-08-2010, 14:44
Còn em nghe ta nó đồn, dzõng của nàng Mai là "trì trệ" nhất làng đấy anh Thiên ạ. Nhìn vào độ "trì trệ" em và P/H đoán là nhiều hơn 2 người trên dzõng thì phải =)) Đúng hơ P/H hơ?

Hehe, vote phiếu ủng hộ. Võng 3, lều 2, lán 1 vậy. ;)

jeandn
20-08-2010, 14:47
@Lengkeng: ảnh buổi sáng này mà post hôm nay em sợ tối nay không về nhà được đó bác :)); vài cái báo cáo thôi ạ; loạt ảnh này phức tạp quá nên phải duyệt kỹ...hehe. An toàn là bạn!!!

Toàn cảnh khu trại sau 1 đêm mưa tơi bời....

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5278.jpg

Cảnh suối... tối mưa nên hôm sau nước đã dâng cao hơn nhiều, ngập mất cái bếp ngày hôm qua.

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5244.jpg

1 cái toàn cảnh

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/Suoi2.jpg

Bắt đầu tắm suối...hehe, ảnh tượng trưng thui.

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5286.jpg

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5322.jpg

Nghe đồn dân xã Đăk'Ơ đang chuẩn bị đâm đơn kiện ai đó làm ô nhiễm nguồn nước =))

jeandn
20-08-2010, 14:53
Dưới tắm, trên đứng xem, vẻ mặt rất chi là suy tư.................

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5310.jpg

Còn đồng chí này ra xem cảnh tắm, chả hiểu sao lại không thèm chụp, quay máy ảnh đi chỗ khác...hehehe

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5311.jpg

Báo cáo cả nhà là đã hết ảnh trong rừng, đường về cũng chỉ có vài cái vì lúc đó tập trung vào tay lái rồi.... Có mấy cái ảnh cá nhân sẽ retouch lại rồi gửi qua email cho mọi người sau nhá.

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5339.jpg

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5336.jpg

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5344.jpg

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5377.jpg

https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5358.jpg

echxanha4
20-08-2010, 17:16
Mình theo dõi topic này từ đầu đến giờ! Chúc mừng mọi người đã có một chuyến đi đúng nghĩa "máu me" hehe Ah, mà sao không thấy hình P/H bị vắt cắn nhỉ :))

hungcuong128
22-08-2010, 19:38
Trông chú Phú dạo này cứng cáp hơn nhiều

hoangbazen83
23-08-2010, 02:00
Mà cái ảnh cuối mọi người nhòm cái gì vậy, kết thúc hồi ức rồi hả các bạn, 1 chuyến đi vui và ý nghĩa đúng không, cám ơn đã chia sẻ ảnh nhé.

lengkeng1minh
23-08-2010, 05:02
Hu hu hu Hổng chịu đâu? Bác Jean hết vốn nhưng còn L.K và những người khác nửa chứ.
Tiếp tục hành trình:
Bọn tớ thu dọn lều trại xong thì bắt đầu vượt suối trở về.



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0573.jpg



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0575.jpg


Sau 1 đêm mưa, nước suối đang dâng lên, dòng nước cũng đục hơn và làm bọn tớ rất khó khăn đặt những bước chân dưới lòng suối.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0574.jpg



Qua được bờ, mọi người nhanh chóng mang giày. Tội nghiệp xế của P/H mất giày nên đi dép.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0578.jpg



Bắt đầu vào rừng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0580.jpg

lengkeng1minh
23-08-2010, 05:10
Trời mây mù nên trong rừng cũng tối om và ẩm ướt.


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0581.jpg


https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0582.jpg



Vượt dốc.

https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0583.jpg



https://i866.photobucket.com/albums/ab226/lengkeng2future/langthang/IMG_0584.jpg

deny
23-08-2010, 05:53
https://i741.photobucket.com/albums/xx57/jeandn2/BGM/IMG_5377.jpg

Tấm này đẹp quá

jeandn
23-08-2010, 09:11
Em bảo chỉ hết ảnh thời sự trong máy của em thôi mà bác LengKeng... mọi người còn ảnh trên đường về thì post tiếp chứ :D
~~ Nhanh nhanh còn tiếp tục cho chuyến đi sắp tới...khà khà :P

hoangbazen83
24-08-2010, 13:05
Ảnh hỏng hết rồi các bạn ơi.

trungcao
24-08-2010, 15:04
Ôi...Cái "Lờ" của bác lên hình khiếp thật... bữa nào đi chung, cho em mượn, xờ cái "Lờ" của bác cái nhểy!!!...hia hia...!!!

lengkeng1minh
26-08-2010, 05:44
Dừng lại nghỉ chân, 2 bạn Phú và Hồi Xưa đang nghía ngó xem có bị vắt đu theo không.


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0586.jpg

Tiếp tục hành trình.



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0589.jpg




https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0588.jpg

lengkeng1minh
26-08-2010, 05:56
Đi ra được trạm KL số 2, mọi người nhanh chóng kiểm tra xem có vắt đeo trên người không. Sau khi chào hỏi và tam biệt các anh KL, bọn tớ lên xe vọt ra khỏi rừng. Nhưng do tối hôm qua trời mưa nên đường cực kỳ trơn trợt; mới chạy vài trăm mét thì cặp Phuonghoang làm cái oạch liền. Xế không dựng được xe do quá trơn( phãi nhờ hổ trợ mới có thể chạy tiếp).


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0593.jpg



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0596.jpg



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0597.jpg




https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0598.jpg

lengkeng1minh
26-08-2010, 06:03
Thấy đường rộng, chủ quan vừa chạy vừa ngắm cảnh. Đến khi phát giác có chướng ngai vật( cành tre chìa ra đường), theo phản xạ mình đạp thắng thế là là tới phiên mình bị đo đường!!! Hic hic hic


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0607.jpg



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/dongthapmuoi/IMG_0606.jpg

lengkeng1minh
29-08-2010, 05:13
Sau bao phen thoát tim, bọn tớ cũng ra tới trạm KL số 1.


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0610.jpg

Ở đây được nhìn thấy những chiếc xe dùng đi trên con đường "láng mỡ" ấy như thế nào.


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0615.jpg



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0614.jpg

lengkeng1minh
29-08-2010, 05:21
Trời lại bắt đầu đổ mưa, cả bọn nhanh chóng chạy nhanh ra cửa rừng. Đến chợ BGM ghé vào 1 hàng cơm làm 1 chầu cứu đói gấp.


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0621.jpg



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0622.jpg



https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0626.jpg


Sau khi ăn uống xong. Cả nhóm biểu quyết quay lại VQG BGM để cám ơn Vườn đã giúp dở bọn tớ chuyến đi này.


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0632.jpg


https://i746.photobucket.com/albums/xx102/lengkeng1minh/IMG_0634.jpg


Nhưng......Mấy anh KL tại VQG đã quá nhiệt tình xin share hình trong máy L.K???!!!

nicole
30-08-2010, 10:42
@lengkeng1minh: ặc ặc ... còn vậy nữa àh. Vậy mấy ổng xem hình xong, mấy ổng phán gì vậy anh!!! Còn hình ... mấy chị em tắm ... suối thì mấy ổng bẩu sau!?!?! ô nhiểm hạ lưu àh :)

jeandn
30-08-2010, 17:47
@bác lengkeng: lý do tại sao em luôn có 1 cái thẻ bỏ trong túi ngoài, để sẵn sàng thay ngay lập tức...hehe; tay KL trong thấy cái máy của em nhảy vồ lại đòi xem ảnh ngay; chả hiểu tay này lúc đó nghĩ gì mà cứ tưởng mình có quyền đến thế (NO)... kết cuộc hắn chỉ xem đc vài cái ảnh tào lao vì em thay thẻ mất rồi =)); nhìn mặt lúc đó vui vô cùng...hahaha.

lengkeng1minh
30-08-2010, 21:18
@lengkeng1minh: ặc ặc ... còn vậy nữa àh. Vậy mấy ổng xem hình xong, :)

Sau khi xem xong anh chàng đó chê máy mình chụp ra màu sắc xấu quá!